PDA

View Full Version : Seoul và Jeju, hành trình đi tìm cherry bloom



lehanh20487
19-05-2013, 14:13
Mình và bạn mình vừa có chuyến đi Hàn đợt 30.4 vừa rồi, đi về nhưng lại thèm đi tiếp :) Chuyến đi bọn tớ dự định từ tháng 11.2012 lúc Cebu khuyến mại vé đi Inchoen, bọn tớ gật gù vớt ngay vé rẻ nhưng phải quá cảnh sang Manila mất tiêu 2 ngày, thực sự không nên quá cảnh mà bay thẳng là tốt nhất, vừa tiết kiệm thời gian và chi phí. Thông tin đi Hàn khá nhiều nhưng trên diễn đàn của Phượt hình như còn khá ít bài viết để mọi người tham khảo nên rảnh rỗi sinh nông nổi, tớ mạo muội tổng hợp lại kinh nghiệm chuyến vừa qua cho mọi người tham khảo thêm.
Để xin visa thì theo hướng dẫn của ĐSQ, nếu sổ tiết kiệm không trên 5000usd thì các bạn cứ lấy thêm cái sổ đỏ với sổ hộ khẩu đính vào là xong. Tớ thấy dân công sở đi làm rồi thì họ duyệt hồ sơ cấp visa rất nhanh, tính ra bạn tớ đi nộp hồ sơ thứ 6 tuần trước thì thứ 4 tuần sau họ đã duyệt cấp visa rồi. Nếu các bạn đi làm ổn định thì cứ săn trước vé giá rẻ rồi chuẩn bị hồ sơ xin Visa sau.
Hồ sơ của tớ chuẩn bị như sau:
- Hộ chiếu bản chính
- CMND photo
- Hợp đồng lao động dịch công chứng
- Đơn xin cấp hộ chiếu và ảnh dán trên đơn theo form, trên mạng của đại sứ quán cũng có các bạn có thể down về
- Sổ tiết kiệm bản chính, bản photo và giấy chứng nhận giá trị sổ của ngân hàng
- Sổ đỏ và sổ hộ khẩu công chứng, dịch và bản chính mang theo
- Lịch trình chuyến đi tiếng anh, làm đơn giản thôi có 2 mặt A4
- Booking hotel và máy bay (các bạn kiếm trên booking.com thì tha hồ chọn hostel, không mất phí như hostelworld và agoda)
Tớ làm việc ở HCM nhưng chưa có KT3 cũng chẳng có sổ tạm trú nên ĐSG HCM không nhận nên phải cấp tốc gửi hồ sơ HN để nhờ bạn nộp giùm luôn, nhớ gửi cả CMND bản chính ra để còn nhờ lấy visa sau khi được cấp.
Vé máy bay
Bọn tớ mua toàn bộ vé của cebu để đi inchoen, 4 chặng đi về hết tầm 7tr gồm
- HN/HCM-Manila: 2tr5
- Manila- Inchone: 4tr
- Tiền mua hành lý: 500k
Thêm tiền mua hành lý kèm theo nữa, bọn tớ chỉ mua cho 1 người hành lý 15kg cho tiết kiệm
Vé đi jeju cũng nên mua trước 2-3 tháng để có vé rẻ, bọn tớ đi của Jejuair, các bạn muốn mua thì cần đăng ký member id của jeju để đăng nhập và mua, tớ phải mượn thẻ HSBC của chị bạn để thanh toán vì thẻ tín dụng ngân hàng tớ không mua được.
- Inchoen-jeju: 1tr5
Giá vé của jeju rẻ nhất khoảng 1tr khứ hối nhưng thời gian đến jeju sẽ là lúc tối muộn và phải đi vào sáng sớm, thực ra họ có bán vé rẻ tất cả các chuyến thì phải nhưng phải nhanh tay mua để được giờ ưng ý.
Như vậy chi phí mua vé hết tầm 8tr5, chi phí làm hồ sơ visa và phí nộp visa là 1tr5, tớ thật sai lầm vì đi dịch và công chứng cái hợp đồng lao động ở Phòng công chứng số 1, phí quá đắt, 4 trang giấy mà mất 600k tương đương 150k/tờ, bạn tớ dịch ở HN có 40k/tờ thôi :(, các bạn có thể gửi hồ sơ ra HN để họ dịch cho tiết kiệm, ối tiền đấy. Địa chỉ chi tiết trong topic của daugau có nhé
Booking hostel:
- Seoul bọn tớ chọn annyong guesthouse ở gần ga Hongik Univ. Station, giá thường 10.000won/người, cúi tuần 13.000won. Phòng dorm dạng căn hộ nhỏ rất ấm cúng và yên tĩnh, chủ nhà trẻ tuổi và cũng rất tốt bụng, đã ra đón bọn tớ ở ngoài ga lúc 23h, nôi thất bên trong như sau
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/601839_593582450661352_1821397026_n.jpg
- jeju bọn tớ ở namguk hostel phòng nhỏ 2 người 15.000won/người, nhưng cũng rất xinh xắn, thuộc khu Seogwipo cách sân bay jeju gần 1h30 đi bus, khung cảnh khu này đẹp hơn jeju city nên bọn tớ quyết định chọn ở xa . Hình phòng của em ý đây
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/970215_600644179955179_405503158_n.jpg
Thời gian bọn tớ đi có 7 ngày nhưng đã mất 2 ngày ở manila nên thực ra còn có 5 ngày ở Hàn, trong đó 3 ngày ở seoul và 2 ngày ở jeju.

Ngày 1: Manila nắng nóng, bụi đời
Bọn tớ đi Cebu bay từ VN lúc 1h đêm, tính ra mất trắng đêm vì rất khó ngủ, hàng không giá rẻ nên giá cứng và chỗ ngồi chật chội không nhích được ấy
Cứ tính sang Manila khám phá đất nước này luôn, nhưng tính ra thủ đô Manila chẳng có gì hay ho cả, chưa kể dịch vụ đắt đỏ, đồ ăn dở tệ :( cộng với bị lừa vố Taxi làm bọn tớ phát ngán chỉ muốn tới Hàn ngay.
Số là bước xuống sân bay Manila hai đứa le te đi Small of asia vì thời gian chờ máy bay hơn 10 tiếng, vừa bước ra sân bay là lố nhố taxi, đã biết trước ở nhà về vụ chém đẹp của taxi manila, nhất định phải kêu họ bật meter mới đi rồi. Thế nhưng, dính phải người gian, nói bật meter nhưng đi một đoạn nó lại đưa ra cái bảng giá ghi là bảng giá taxi meter với cái giá trên trời, nó cứ tính vài ngàn peso đến 1 quận nào ấy trong thủ đô manila. Bọn tớ đòi xuống, nó đòi trả tiền mà cái bảng của nó là tính đầu người, chứ k phải tính total, nó cướp trắng 1000peso cho quãng đường đáng giá 20peso .Bạn tớ khẩu chiến kịch liệt, còn tớ lơ ngơ đưa tiền cho nó để trả lại tiền thừa nhưng nó lấy luôn, vứt bọn tớ xuống đường. Nói chung bực mình hết biết. Thực ra đi từ sân bay đến small of asia chỉ mất 120peso, nhưng taxi ở đây họ làm 2 giá, dân họ đi thì tự bật meter còn dân du lịch họ ra giá luôn thường thì tầm 200peso, gần gấp đôi. Thế nên tớ và con bạn cực ghét thủ đô này, nắng nóng, kẹt xe, người lố nhố cả đám mà an ninh cho du khách thì thôi ròi ấy.
Cảnh chờ taxi giữa trời nắng thế này đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2466_zps3639f419.jpg
Thủ tục hải quan cũng mất thời gian, thường phải xếp hàng chờ gần tiếng để được đóng cộp cái dấu nhập cảnh.
Còn ăn uống ở Manila thực sự là thảm cảnh, cơm chắc loại 3,4 ăn không trôi, rau không có chỉ có thịt thôi. :(
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2449_zpsdef451eb.jpg
Bọn tớ mất 4 tiếng để bay sang Inchoen, chưa kể thủ tục hải quan và phải đóng phí 550peso/người nữa. Tới 21h bọn tớ mới tới sân bay Inchoen, thủ tục hải quan rất nhanh chóng, sân bay inchoen thực sự quá hiện đại, duy chỉ cái không thấy người ngủ qua đêm :) Số lượng người bay sang Hàn chắc không nhiều nên mình thấy sân bay vắng tanh và quá rộng lớn, đi mải miết mới kiếm được cái subway để về hostel.
Hình một góc của em nó đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1407_zps728addb1.jpg
Xuống sân bay qua khỏi quầy lấy hành lý sẽ có quầy money exchange để đổi tiền, tớ mua sẵn usd ở nhà sang đây đổi qua won, cũng không để ý tý giá cao thấp thế nào cứ đổi cả ở sân bay cho tiện. Subway của các bạn ấy thường chôn dưới đất nên các bạn cứ đi theo hướng cầu thang xuống để tim subway, bọn tớ toàn di chuyên bằng subway chứ không đi taxi hay bus nhiều lắm, thực ra taxi cũng không phải quá đắt nếu muốn di chuyển đoạn ngắn thôi, giá khoảng 2,400won/1km
Annyoung hostel nằm cách ga Hongik khoảng 1km nhưng commuter train từ airport railroad đi qua nên bọn tớ chỉ cần bắt 1 chuyến từ sân bay về ga Hongik là xuống, không cần đổi ga. Ở ga nào cũng có máy bán vé tự động, nuốt cả tiền xu và tiền giấy để xuất T-Money card
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1409_zpsbc8ea532.jpg
Giá vé thì thông thường sẽ có 500won deposit cho cái card, các bạn sẽ được hoàn tiền lại khi trả vé cho máy refund money, mỗi chặng đi thường là 1,030won bất cả bạn xuống ga nào là trừ hết tiền luôn, nếu đi tiếp bạn phải mua cái card mới, còn nộp tiền vào thẻ thì bọn tớ thử mấy lần không được, không hiểu tại sao. Riêng subway đi từ sân bay thì giá sẽ khác, đắt hơn một chút so với subway khác, ví dụ đi từ sân bay về ga Hongik bọn tớ mất 8,900won cho 2 đứa
Subway của họ rất hiện đại và sạch sẽ, cũng vô cùng ấm áp
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1411_zpsa7e537f7.jpg

daugaunhoibo
19-05-2013, 16:07
..., nếu đi tiếp bạn phải mua cái card mới, còn nộp tiền vào thẻ thì bọn tớ thử mấy lần không được, không hiểu tại sao.


T-money có thể nộp thêm tiền để đi tiếp, không cần phải mua mới đâu. Bọn tớ đã hai lần nạp bổ sung tiền cho thẻ T-money mà.


Về vé máy bay: hoàn toàn đồng tình với bạn về vụ nên bay thẳng. Đi xa trên 5g bay, chuyện máy bay có thoải mái hay ko là rất quan trọng; hơn nữa mất thời gian transit, hạn chế hơn nhiều về hành lý nhiều khi cũng mang lại khó chịu nhiều hơn là lợi ích từ từ việc tiết kiệm.


Chờ bài viết của bạn (để lấy thêm tinh thần "bớt lười" hoàn thành nốt topic của mình :D )

lehanh20487
19-05-2013, 17:49
Các bạn nhớ lấy bản đồ subway để tìm đúng ga mình cần xuống ngoài ra cần tìm hiểu thông tin trước để biết điểm cần đến ở ga nào, cửa số mấy vì mỗi nhà ga lớn hay nhỏ đều có nhiều cửa ra và cần phải xuống đúng cửa để đỡ mất thời gian. Các điểm tham quan thường thẳng hướng ra từ mỗi cửa ga, các bạn ra cửa cứ đi thẳng và chú ý biển chỉ dẫn trên đường đi sẽ tới các điểm chính yếu của seoul. Hệ thống giao thông và biển chỉ dẫn của Hàn phải nói rất chi tiết và cụ thể, đặc biệt subway dày đặc nên yên tâm không sợ lạc đường, hình ảnh mô tả em subway đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1444_zpsc4f78253.jpg
Lần đầu tiên tìm cửa ra vào bọn tớ được 1 cô bạn Hàn lao tới giúp đỡ, lúc ý đang cầm cái cẩm nang chuẩn bị sẵn ở nhà ngâm cứu để tìm cửa ra. Bạn ấy rất nhiệt tình, tuy nói tiếng anh ít toàn sổ tiếng Hàn nhưng đã gọi trực tiếp cho chủ hostel của bọn tớ để đến đón. May quá chứ lúc ấy đã 23h rồi. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên
Ngày 2: Changdeokgung Palace , Huwon và khu vực nhà quốc hội
Ngày nào cũng bình minh lúc 9h sáng vì vậy mà bọn tớ toàn lang thang đến 22h mới mò về đến hostel. Ngày đầu tiên ở hàn xẻng mà mưa mới nản, nhưng may mắn hostel có sẵn ô để mọi người cầm đi
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1414_zpsc9ffe8fb.jpg
Từ hostel đi bộ ra ga cũng khá xa, nhất là với kiểu đi từ từ vãn cảnh như bọn tớ thì phải mất 15p mới ra tới, hôm trước được giai nhà đón tận cửa nên chả bit đường đi thế nào, sáng ra đi chơi giai nhà còn ngủ nên đành phải vừa đi vừa hỏi đường. Theo kinh nghiệm của bọn tớ, tốt nhất trên đường đi phải ăn lót dạ vào, vì đã ra ga để đi các điểm tham quan là đi mải miết chẳng màng tới ăn uống gì cả :) Sáng nào bọn tớ cũng lót dạ bằng mì tôm trong các cửa hàng thức ăn nhanh cho ấm bụng, mì tôm của họ ngon, dai và không ngán đặc biệt trời lạnh lạnh ăn thật đã :) Ngoài ra trong các store cũng bán nhiều đồ ăn chế biến sẵn, rất hấp dẫn nếu tối vế trễ quá có thể mua về hostel bỏ vào vi sóng để ăn, tớ thấy cũng chất lượng nhưng chưa ăn thử lần nào
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1423_zps09e3b8ac.jpg
Vì mục đích của bọn tớ là săn hoa anh đào nên các điểm chính cần đi phải trong list có hoa anh đào, cụ thể trong các thể loại cung, đường hoa anh đào Yunjungno phía sau nhà quốc hội, khu vực công viên tháp namsan và đại học Kyunghee. Sau đây là chỉ dẫn ga và cửa ga tương ứng
Cung Changgyeonggung
Phương tiện đi lại:
Ga Hyewa (Tuyến 4), Cửa 4. Đi thẳng và đi qua điểm giao nhau. Sau đó rẽ trái và đi tiếp khoảng 300m để đến Cung Changgyeonggung.
Đường hoa anh đào Yunjungno nơi có 1,400 gốc anh đào
Phương tiện đi lại: Ga Nhà Quốc hội (Tàu điện ngầm Tuyến 9), Cửa 1.
Ga Yeouinaru (Tàu điện ngầm Tuyến 5), Cửa 1. Bọn tớ xuống ga này, đi hơi xa so với ga national assembly
Ga Yeouido (Tuyến 5 hoặc 9), Cửa 2.
Công viên Tháp namsan tower
Ga Chungmuro (Tuyến 3 hoặc 4), Cửa 2. Bọn tớ không leo lên tháp chỉ chơi loanh quanh khu vực công viên
Nếu lên tháp các bạn có thể bắt xe buýt nhanh Namsan (màu vàng) 02 hoặc 05 trước Nhà hát Daehan
Đường hoa anh đào Đại học Kyunghee
Phương tiện đi lại:
Ga Hoegi (Tuyến 1), Cửa 1.
Hoa anh đào khu vực cung Changgyeonggung có khá nhiều loại, tuy không nhiều và san sát như đường hoa Yunjungno nhưng cũng đáng để xem. Vé vào cung 3000won/người, nếu vào vườn thượng uyển huwon thì mất thêm 5.000won/người nữa, trong cung còn có 1 cung nhỏ nữa, nếu muốn vào phải mua thêm vé vào cửa 1000won/người, riêng huwon chắc mùa xuân thì huwon không đẹp bằng mùa thu nên bọn tớ thấy cũng tàm tạm thôi. Tuy có tourguide trong huwon nhưng toàn nói tiếng trung nên bọn tớ hok hỉu toàn tự lang thang.
Trưa rồi trời mới hửng nắng
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1553_zps4d617e46.jpg
Kiểu nhà đặc trưng của cung điện
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1557_zpsd4701c93.jpg
Đi vòng vèo vào sát khu vực cửa vào huwon mới thấy được nhiều hoa đào, còn khu vực phía ngoài chủ yếu trồng loại đào cảnh, bé bé, xinh xinh dư lày
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1563_zpsafe852cc.jpg
Tớ rất thích kiểu đào rủ, thân cây to, cổ thụ cao chắc 20 mét mà hoa thôi rồi
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1507_zps571c2e02.jpg
Trong vườn huwon thì có vẻ chuyên về cây cối hơn hoa hoét, đi loanh quang một vòng cũng rất rộng mà giừ chân
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1695_zpse31f470c.jpg
Em hoa đào này có vẻ thông dụng nhất ở xứ sở kimchi, rất nhiều đặc biệt ở đường Yunjungno chỉ trồng duy nhất giống hoa đào nay
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1610_zpsbc094431.jpg

lehanh20487
22-05-2013, 21:37
T-money có thể nộp thêm tiền để đi tiếp, không cần phải mua mới đâu. Bọn tớ đã hai lần nạp bổ sung tiền cho thẻ T-money mà.


Về vé máy bay: hoàn toàn đồng tình với bạn về vụ nên bay thẳng. Đi xa trên 5g bay, chuyện máy bay có thoải mái hay ko là rất quan trọng; hơn nữa mất thời gian transit, hạn chế hơn nhiều về hành lý nhiều khi cũng mang lại khó chịu nhiều hơn là lợi ích từ từ việc tiết kiệm.


Chờ bài viết của bạn (để lấy thêm tinh thần "bớt lười" hoàn thành nốt topic của mình :D )
Thế mà bọn tớ loay hoay mãi ở mấy cái máy recharge t-money card mà không thể nào nạp được tiền, toàn phải nhờ sự trợ giúp của mấy em ở quầy hỗ trợ subway mở cửa cho ra ấy, nhiều đoạn subway có chuyển line nhiều khi đi ra ga khác, không phải ga ban đầu mua vé thì nó không mở cửa cho ra :) Nói chung cũng chưa hiểu hết cái quy luật của hệ thống vé này nhưng được cái ở đâu cũng có người hỗ trợ chứ không phải dẫn đến cảnh phải leo cửa ra như người rừng ấy

koyangi
22-05-2013, 22:07
Em sang đây học nên có biết mấy cái thường thức này, chia sẻ chút với mọi ng :P
Thẻ T-money các anh chị cứ đi hết tiền lại nạp. Có 2 phương thức nạp đó là sử dụng máy recharge ở các ga tàu, nếu thấy quá phức tạp , các anh chị có thể ra các cửa hàng tiện lợi như gs25, 7eleven, c&u để nạp tiền vào thẻ.Chỉ cần giơ thẻ ra và nói số tiền muốn nạp thì ng bán hàng sẽ hiểu và nạp cho mọi người. Cái máy recharge đấy sử dụng rất đơn giản nhưng có lẽ vì nhiều người ko biết tiếng hàn nên nhìn em nó khá "ngốt" , dù em nó có cả tiếng anh.
Giao thông ở Hàn Quốc thì rẻ nhất thì có tàu điện ngầm , đi tàu điện ngầm cũng ko dễ vì hệ thống tàu của HQ khá loằng ngoằng nhưng chắc chắn dễ đi hơn hệ thống xe bus của VN. Khi đi tàu nếu phải chuyển line cứ xuống và di chuyển theo sự hướng dẫn của các bảng chỉ dẫn.
Mọi người hay thấy HQ đẹp nhất vào mùa thu nhưng cá nhân em thì thấy HQ đẹp nhất vào mùa xuân. Đúng nghĩa trăm hoa đua nở, đường phố cứ xạnh rịt. Một phần của vẻ đẹp mùa xuân ở đây là hoa anh đào. Em học ở trường đại học kyunghee , ngày nào cũng đi trong cái campus ngập hoa đấy mà vào mùa anh đào ko hôm nào em quên suýt xoa vì vẻ đẹp rực rỡ của hoa anh đào ở đây.
Thêm 1 địa điểm nữa để ngắm hoa đấy là yeo-ui-do.....ở bờ sông Hàn , thiên đường hoa anh đào, vào mùa nó còn có lễ hội hoa anh đào, thích lắm:)

lehanh20487
22-05-2013, 22:50
Trong khu vực vường huwon, ấn tượng nhất là cảnh một cây cổ thụ loại vừa có vẻ sắp chết rồi nhưng được các bạn ấy chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng, truyền nước tổng hợp và đủ thứ thập cẩm quanh gốc cây y như truyền nước cho bênh nhân ốm nặng, bọn tớ cứ mắt chữ A miệng chữ O vì so với ở nhà chắc em ấy đã được làm củi đốt rồi chăng. Hình của em ấy thế này đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1693_zpsbbc04ffe.jpg
Tại các cung lớn nhỏ, tớ thấy các em học sinh đi đến rất nhiều, em nhỏ thì được thầy cô dẫn đi, các em lớn thì tự đi có vẻ như đây là nơi để học tập và giới thiệu về lịch sử cũng như tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời của các em ý. Ngẫm lại ở nhà lại thấy thiếu thiếu cái cảnh này
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1716_zps8308528b.jpg
Thời gian để tham quan và chơi bời trong cung cũng chiếm đến gần nửa buổi, đấy là còn đi nhanh và thoang thoáng để còn ra ngoài kiếm đồ ăn. Từ phía cung Changgyeonggung đi ngược về cửa ga lúc đầu các bạn sẽ gặp ngay con phố nhỏ bên tay trái, có rât nhiều hàng quán ăn nhỏ xinh, giá cả vừa phải, dao động từ 6000-7000won/món, mỗi người ăn 1 món là đủ no rồi. Các món của các bạn ấy luôn đi kèm với 1 bát cơm dẻo, rau xanh, kimchi, canh, chỉ có đồ xào có vẻ không thông dụng lắm thôi.
Bữa ăn đầu tiên của bọn tớ như thế này
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1474_zps60b40df4.jpg
Thường trong ngày bọn tớ chỉ ăn có 1 bữa chính vì cơm của các bạn ấy ăn no rất lâu, còn buổi tối thì ăn nhẹ các món chơi bời của các ajiuma trên đường.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1638_zpsc7253f80.jpg
Nhưng mà theo bọn tớ xét đi xét lại thì ăn cơm vẫn ngon hơn ăn vặt, giá mấy món ăn vặt cũng không phải rẻ 1-2000won/món nhỏ nhỏ rồi
Khu vực cung Changgyeonggung cũng rất gần các khu tham quan khác như công viên Namsan, Làng Hanok Namsan nằm trong công viên , namsan tower, khu phối mua sắm Myeong-dong, Insa-dong nên có thể thong thả đi theo một vòng cung để tham quan các điểm này. Bọn tớ thì khá sốt ruột muốn ra khu đường hoa Yunjungno nên sau khi ăn uống no say lại bắt tàu điện ngầm đi qua điểm này, khu vực này nằm đối diện bên kia của sông Hàn, tính ra đi lại cũng khá mất thời gian, hoa đào khu vực này cũng tàn khá sớm, lúc bọn tớ tới thì không còn nở rộ nữa.
Các bạn đi ra từ ga national assembly để đến khu vực nhà quốc hội rồi đi vòng sau lưng nhà quốc hội là tới đường hoa Yunjungno, phía trước nhà quốc hội cũng có khu công viên nhưng đào tại đây đã mọc lá gần hết :)
Khu vực văn phòng trước nhà quốc hội cũng được quy hoạch rất đẹp, kiến trúc khác lạ và hiện đại lắm đấy, nếu đi bộ từ ga Yeouido, tuy hơi xa nhưng sẽ thỏa lòng các bạn muốn ngắm nhà trọc trời giống bọn tớ
Đặc điểm nhận dạng của tòa nhà này là cái chóp hình tròn màu xanh dương, các bạn cứ đâm thắng vào cổng và ôm cua vòng phía tay trái để bắt đầu hành trình ngắm đường hoa
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1540_zpsd59f0532.jpg
Đi vòng vèo một đoạn khá dài rất cuộc bọn tớ cũng thu hoạch được em này
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1813_zpsc26a5795.jpg
Con đường này ngay bên cạnh sông Hàn cũng giáp với công viên của sông Hàn nên có thể kết hợp thuê xe đạp đôi tại đây để chạy lòng vòng vãn cảnh cho đỡ mỏi chân

lehanh20487
22-05-2013, 22:58
Em sang đây học nên có biết mấy cái thường thức này, chia sẻ chút với mọi ng :P
Thẻ T-money các anh chị cứ đi hết tiền lại nạp. Có 2 phương thức nạp đó là sử dụng máy recharge ở các ga tàu, nếu thấy quá phức tạp , các anh chị có thể ra các cửa hàng tiện lợi như gs25, 7eleven, c&u để nạp tiền vào thẻ.Chỉ cần giơ thẻ ra và nói số tiền muốn nạp thì ng bán hàng sẽ hiểu và nạp cho mọi người. Cái máy recharge đấy sử dụng rất đơn giản nhưng có lẽ vì nhiều người ko biết tiếng hàn nên nhìn em nó khá "ngốt" , dù em nó có cả tiếng anh.
Giao thông ở Hàn Quốc thì rẻ nhất thì có tàu điện ngầm , đi tàu điện ngầm cũng ko dễ vì hệ thống tàu của HQ khá loằng ngoằng nhưng chắc chắn dễ đi hơn hệ thống xe bus của VN. Khi đi tàu nếu phải chuyển line cứ xuống và di chuyển theo sự hướng dẫn của các bảng chỉ dẫn.
Mọi người hay thấy HQ đẹp nhất vào mùa thu nhưng cá nhân em thì thấy HQ đẹp nhất vào mùa xuân. Đúng nghĩa trăm hoa đua nở, đường phố cứ xạnh rịt. Một phần của vẻ đẹp mùa xuân ở đây là hoa anh đào. Em học ở trường đại học kyunghee , ngày nào cũng đi trong cái campus ngập hoa đấy mà vào mùa anh đào ko hôm nào em quên suýt xoa vì vẻ đẹp rực rỡ của hoa anh đào ở đây.
Thêm 1 địa điểm nữa để ngắm hoa đấy là yeo-ui-do.....ở bờ sông Hàn , thiên đường hoa anh đào, vào mùa nó còn có lễ hội hoa anh đào, thích lắm:)
Ôi chị mê cái đại học kyunghee ghê gớm, đi vào tới cổng đã nghe tiếng nhạc du dương, mê ơi là mê tuy hoa đào khu vực này tàn hơi sớm nhưng bù lại có hàng đào đỏ quanh sân vận động vẫn còn tươi rói, bạn chị cứ ao ước được học ở đấy em ạ.

koyangi
23-05-2013, 14:56
trường kyunghee thì đẹp , lãng mạn nhưng đi học thì mệt lắm chị ạ :)). Mỗi sáng em toàn súc miệng 3 con dốc mới đến đc lớp, đến lớp tim vẫn còn đập thình thịch, chân vẫn còn run run.
Mùa đông trường cũng đẹp nhưng cái kiểu đẹp nó hơi tiêu điều, vì phủ toàn tuyết, cây cối thì trụi lủi nhưng ko hiểu sao mấy ng bố trí cảnh cho trường này rất khéo, đông đẹp kiểu đông, xuân đẹp kiểu xuân.
Mùa xuân ở Hàn Quốc có hoa anh đào nổi bật , nhưng có cả lễ hội hoa jin-ta-rae nữa. Cái này chắc ít ng biết, cái hoa này cũng đẹp tuyệt vời ông mặt dời lắm.Đến mùa em ý thi nhau nở, nhìn cả rừng tím ngắt , cũng ngất ngây lắm ạ. Ai mà cũng thích hoa cỏ mùa xuân như em thì nên đến HQ vào mùa xuân để ngắm mấy loại hoa này.
Mà mùa xuân thế này, chị em có đi du lịch ở HQ đừng quên mang theo váy . MẶc váy maxi hoặc midi đứng dưới rừng hoa anh đào chụp ảnh trông lãng mạn mà tây lắm luôn :)

pinkiepham
23-05-2013, 15:17
trường kyunghee thì đẹp , lãng mạn nhưng đi học thì mệt lắm chị ạ :)). Mỗi sáng em toàn súc miệng 3 con dốc mới đến đc lớp, đến lớp tim vẫn còn đập thình thịch, chân vẫn còn run run.
Mùa đông trường cũng đẹp nhưng cái kiểu đẹp nó hơi tiêu điều, vì phủ toàn tuyết, cây cối thì trụi lủi nhưng ko hiểu sao mấy ng bố trí cảnh cho trường này rất khéo, đông đẹp kiểu đông, xuân đẹp kiểu xuân.
Mùa xuân ở Hàn Quốc có hoa anh đào nổi bật , nhưng có cả lễ hội hoa jin-ta-rae nữa. Cái này chắc ít ng biết, cái hoa này cũng đẹp tuyệt vời ông mặt dời lắm.Đến mùa em ý thi nhau nở, nhìn cả rừng tím ngắt , cũng ngất ngây lắm ạ. Ai mà cũng thích hoa cỏ mùa xuân như em thì nên đến HQ vào mùa xuân để ngắm mấy loại hoa này.
Mà mùa xuân thế này, chị em có đi du lịch ở HQ đừng quên mang theo váy . MẶc váy maxi hoặc midi đứng dưới rừng hoa anh đào chụp ảnh trông lãng mạn mà tây lắm luôn :)

Chào em, em cũng học ở trường kyunghee à, e học tiếng hay đại học rồi?, chị cũng có quen 1 bé học ở đó, nói chung là thích trường vì nhiều trai đẹp gái đẹp, hihi, mà chị tới mùa hè ah,nên không biết xuân ntn, nghe mọi người kể làm muốn đi hàn quá, gặp e ở đó thì hay biết mấy ha, cùng đi ăn budaejikae gần trường á, ngon ơi là ngon, hihi

koyangi
23-05-2013, 15:25
Hiện tại em vẫn đang phải học tiếng chị ạ.
Nếu mà có dịp chị thử đến HQ vào mùa xuân đi ạ , tuyệt vời ông mặt dời lắm .
Chị mà đến, nếu giúp đc gì em sẽ giúp :)

lehanh20487
31-05-2013, 21:35
Hiện tại em vẫn đang phải học tiếng chị ạ.
Nếu mà có dịp chị thử đến HQ vào mùa xuân đi ạ , tuyệt vời ông mặt dời lắm .
Chị mà đến, nếu giúp đc gì em sẽ giúp :)

Trước khi đi chị cũng nhăm nhe tự học vài tiếng cho chắc cú, vài tháng chứ ít gì thế mà đến lúc đi chỉ nhớ được lõm bõm vài câu chào hỏi, cám ơn tạm biệt thôi. Tiếng Hàn khó nói thật ấy

lehanh20487
31-05-2013, 22:46
Tàu điện ngầm và khu mua sắm dưới lòng đất
Hệ thống tàu điện ngầm và mức độ xịn của các bạn ấy cũng khá khác nhau giữa các ga nhỏ và ga lớn. Thường ở các ga nhỏ ít chuyển tiếp thì chất lượng dịch vụ và độ sạch sẽ không được chăm chút kỹ lưỡng như các ga lớn, có số lượng khách hàng ra vào nhiều cũng như là nơi tập trung chuyển tiếp giữa các line. Tớ thấy bên họ quy hoạch chi tiết và kỹ lưỡng, cực kỳ quan tâm đến cảm nhận của người dùng đặc biệt là hệ thống chỉ dẫn tại subway chi tiết vô cùng ấy, iu thế không biết. Chỉ có điều các khu vực subway lớn thực sự rộng, đi mỏi chân mới ra được cổng hay vào được khu chờ tàu điện ngầm
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1718_zpsd92943f4.jpg
Đặc biệt là khu nhà vệ sinh được quan tâm kỹ lưỡng, luôn luôn có một ajumma túc trực và lau dọn thường xuyên, tớ thích nhất hình ảnh sạch như lau như li của cái khu vực restroom như này đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1400_zps04cfbdee.jpg
Các bạn ý đi lại chủ yếu bằng tàu điện ngầm và công việc chủ yếu khi chờ tàu, trên tàu là dí mắt vào cái điện thoại với đủ thú vui trên đời. Cơ mà lúc cần hỏi han hay giúp đỡ cũng rất vui vẻ hỗ trợ nhưng cái cảm giác con người phụ thuộc quá nhiều vào các phương tiện điện tử tớ được thấy rõ nhất ở đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1642_zps22d7994d.jpg
Khu vực tàu điện ngầm cũng có rất nhiều cửa hàng tiện lợi để shopping những vật dụng cần thiết cũng như là nơi để ăn lót dạ trong lúc tan tầm trở về nhà của các bạn ý. Trong các ga lớn thường có nhiều cửa hàng bánh nướng cực kỳ hấp dẫn, đi ngang qua cứ gọi là ngào ngạt hương thơm. Bọn tớ cũng ghé vào một cửa hàng để ăn thử, giá cả so với cơm thì chắc chắn mắc hơn vì cái bánh có bé bé, mỏng mỏng vào 2-3000won rồi. Tuy nhiên cũng đáng để ăn thử xem chất lượng khác gì so với bánh VN làm không.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1878_zps44a4846b.jpg
Hoặc các bạn có thể thử những món bánh làm từ gạo như thế này, kể ra cũng khá rẻ nhưng chưa ăn thử lần nào, không biết mùi vị ra sao chứ món bánh cá nhân đậu đỏ ngoài các xe đẩy thì bọn tớ thấy cũng không phải ngon lắm
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1726_zps818e8f8c.jpg
Các khu vực này cũng có khá nhiều cửa hàng mỹ phẩm loại bình dân đi theo, loại xịn thì tớ không biết ở đâu vì toàn thấy hàng bình dân trong các khu subway, khu mua sắm myedong hoặc khu các trường đại học. Đợt đó đi bạn Faceshop là một gương mặt thân quen rất hay xuất hiện trong hệ thống subway và với mức giảm giá khá hút khách teen, thực ra mức giảm tối đa chỉ áp dụng cho một số mặt hàng nhất định không hút hàng lắm như sơn móng tay, đắp mặt nạ, sản phẩm chăm sóc cơ thể chứ đồ make up và dưỡng da thì chỉ giảm 20-30% là cùng
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1913_zpsa3e9e43a.jpg
Bọn tớ mua được khá nhiều đồ lặt vặt trong các khu tàu điện ngầm vừa tránh mưa tránh nắng lại điều hòa ấm áp, giày dép và quần áo giá mềm, sản phẩm có chất liệu và thiết kế đẹp hơn so với hàng VN cùng giá, ngoài ra đồ làm điệu cho các bạn nữ cũng rất đa dạng
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1644_zps0a80a51c.jpg
Bạn tớ thì đam mê thể loại tất màu mè dễ thương và mua cả chục đôi về làm quà, tính ra tiết kiệm phết chỉ 1.000won/đôi thôi nhé, ấm áp dày dặn
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1651_zps4ff28e77.jpg
Tiền xu ở Hàn thực sự rất hữu dụng, bạn dùng tiền xu để trả ở mọi nơi từ mua vé subway, đến mua hàng tiện lợi và cả nước uống trong các subway với đủ thể loại nóng có, lạnh có, giá cả chấp nhận được
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1657_zps0dd19799.jpg
Chỉ vì uống ly cafe nhỏ nhỏ trước khi về guesthouse mà tớ tỉnh re tới 2h đêm mới mò mẫm đi ngủ thay vì về đến nơi đặt lưng là ngủ luôn, chứng tỏ cafe cũng nhiều chứ không có vụ đậu đen rang xay như ở nhà :)
Nước tăng lực, nước ép thì bao la thế này đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1658_zps7e45e01f.jpg

tuyetanh1300
06-06-2013, 10:51
lehanh20487 cho chị hỏi là lúc đi xin visa em có nộp kèm đơn xin nghỉ phép của cơ quan không? Chị định đi làm mấy giấy tờ nhưng ngại nhất là khoản giấy phép xin nghỉ.Còn các giấy tờ khác thì ok.

lehanh20487
09-06-2013, 19:50
lehanh20487 cho chị hỏi là lúc đi xin visa em có nộp kèm đơn xin nghỉ phép của cơ quan không? Chị định đi làm mấy giấy tờ nhưng ngại nhất là khoản giấy phép xin nghỉ.Còn các giấy tờ khác thì ok.
Em và bạn em đều không nộp kèm giấy nghỉ phép chị ạ, đây không phải giấy tờ bắt buộc nên em thấy ĐSQ không đòi thêm gì cả, chủ yếu là hồ sơ sổ tiết kiệm và các hồ sơ booking, hợp đồng lao động thôi

lehanh20487
09-06-2013, 21:43
Ngày 3: Công viên Namsan và thư viện quốc gia
Bọn tớ chỉ chơi bời ở công viên Namsan chứ không chờ đến tối để lên Namsan tower, khu vực đường lên Namsan tower thực sự có rất nhiều hoa đào, chỉ khi bọn tớ tới thư viện quốc gia nhìn qua khu vực Namsan tower mới thấy độ dày đặc hoa ở đó, trắng một dải quyến rũ. Tuy nhiên thưởng hoa ở ngay công viên Namsan cũng thực sự hài lòng, hoa đào ở khu vực này vẫn vào giai đoạn mãn khai, chưa bắt đầu tàn như khu vực đường hoa sau nhà quốc hội.
Khu vực này cũng có rất nhiều học sinh đến học tập và vui chơi, và còn cả nhiều đôi đến chụp hình cưới. Bọn tớ cũng thử hanbok ở đây với giá 3.000won/người, tuy nhiên mỗi người chỉ được thử 1 bộ thôi không cho thay nhiều bộ, hơi tiếc nhỉ
Các em học sinh đi đến đây dã ngoại đều nghe theo hướng dẫn của cô giáo đi kèm, rất trật tự
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1819_zps204d50d2.jpg
Đồ lưu niệm ở đây chắc chỉ có những sản phẩm tự đan bằng cói của hai bác già này thực hiện
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1735_zps6f5e8dd4.jpg
Dày dép của người xưa cũng như các vật dụng trong nhà khác
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1734_zps6d21bb2d.jpg
Lại nói về hoa đào, khu vực này có rất nhiều gốc đào cũng chủ yếu là giống đào trắng thế này
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1750_zps21076f1c.jpg
Tăm tia mãi tớ mới kiếm được một em hơi khác, màu hồng phớt xinh xắn nép mình trong một góc riêng có vẻ cũng còi cọc hơn các em khác cùng trang lứa :)
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1880_zpsebb8aaa1.jpg
Đi thẳng vào sẽ gặp ngay khu nhà hanok khá rộng
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1833_zps84c74780.jpg
Cuộc sống người xưa được chú ý tái dựng khá đầy đủ và chi tiết có cả những trò trơi dân gian ngoài trời cho du khách thử, đặc biệt với kiểu bếp nấu ngoài trời thế này thì tớ mới thấy, trong fim không có thì phải :)
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1853_zps8f5f994e.jpg
Nơi này cũng là nơi bọn tớ nhìn thấy khá nhiều mặc hanbok, từ các cô các chị các bác phục vụ tại đây đến cả những đội quay phim và cô dâu chú rể đến chụp hình cưới, cũng nhộn nhịp với nhiều hoạt động thật đấy
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1748_zpsb705d904.jpg
Cô dâu chú rể đi chụp hình cưới cũng theo những bối cảnh và câu chuyện dựng lên để chụp cho phù hợp.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1789_zpsd28d6861.jpg
Ngày sau lưng cô dâu chú rể là khu nhà thử hanbok, bọn tớ cũng bon chen vào thử, chụp tía lia. Quần áo ở khu này không được mới và cũng thấy hệ quả của việc nhiều người thử, ajumma ở đây coi sóc trang phục rất kỹ lưỡng nhưng chắc công tác giặt là thì lâu lâu mới thực hiện một lần quá. Trang phục hanbok đúng là khá đơn giản khi mặc vào nhưng lại cho người ta cảm giác cầu kỳ vì đặc thù rộng rãi, màu mè, điệu đà.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1937_zpsd33f91f0.jpg

daugaunhoibo
10-06-2013, 09:27
Ngày 3: Công viên Namsan và thư viện quốc gia
...
Đi thẳng vào sẽ gặp ngay khu nhà hanok khá rộng
...
Cuộc sống người xưa được chú ý tái dựng khá đầy đủ và chi tiết có cả những trò trơi dân gian ngoài trời cho du khách thử....
Nơi này cũng là nơi bọn tớ nhìn thấy khá nhiều mặc hanbok, từ các cô các chị các bác phục vụ tại đây đến cả những đội quay phim và cô dâu chú rể đến chụp hình cưới, cũng nhộn nhịp với nhiều hoạt động thật đấy...



Khu này không phải là Công viên Namsan mà là làng cổ Namsan (Namsangol Hanok Village) bạn ạ. Công viên Namsan ở phía bên kia núi và một phần trên núi (chân tháp) cơ.

Làng cổ Namsan là một trong những nơi có hoạt động thử Hanbok (mất phí) mà bọn tớ đã tăm tia nhưng hôm đến thì đi vội để vớt nắng trên Namsan tower nên không kịp thử. Áo ở đây đẹp hơn hẳn so với những chỗ thử free như Gyeongbokgung, Deoksugung ấy (theo hình thì thấy hanbok ở KTO và STO cũng đẹp như ở Namsangol mà miễn phí nha :D ). Ngoài các hoạt động như trò chơi, sinh hoạt truyền thống... ra thì ở đây còn có một sân khấu lớn để biểu diễn văn nghệ nữa (cái sân to ngay quầy giày dép của các bác cao tuổi, trước cửa khu nhà cổ ấy). Hôm bọn tớ đến được xem mua cổ truyền (các cô các chị mặc hanbok múa trống xoay vòng vòng) người xem ngồi kín sân luôn.

Hai tiểu thư xứ Cao ly dịu dàng quá :)

pinkiepham
10-06-2013, 10:45
Hiện tại em vẫn đang phải học tiếng chị ạ.
Nếu mà có dịp chị thử đến HQ vào mùa xuân đi ạ , tuyệt vời ông mặt dời lắm .
Chị mà đến, nếu giúp đc gì em sẽ giúp :)

chị tính thu này đi nè, hihi wa ngắm lá đỏ và ăn zới hưởng cái lạnh nữa, ở đây nóng quá, có duyên thì ce mình gặp ha

lehanh20487
11-06-2013, 21:01
Khu này không phải là Công viên Namsan mà là làng cổ Namsan (Namsangol Hanok Village) bạn ạ. Công viên Namsan ở phía bên kia núi và một phần trên núi (chân tháp) cơ.

Làng cổ Namsan là một trong những nơi có hoạt động thử Hanbok (mất phí) mà bọn tớ đã tăm tia nhưng hôm đến thì đi vội để vớt nắng trên Namsan tower nên không kịp thử. Áo ở đây đẹp hơn hẳn so với những chỗ thử free như Gyeongbokgung, Deoksugung ấy (theo hình thì thấy hanbok ở KTO và STO cũng đẹp như ở Namsangol mà miễn phí nha :D ). Ngoài các hoạt động như trò chơi, sinh hoạt truyền thống... ra thì ở đây còn có một sân khấu lớn để biểu diễn văn nghệ nữa (cái sân to ngay quầy giày dép của các bác cao tuổi, trước cửa khu nhà cổ ấy). Hôm bọn tớ đến được xem mua cổ truyền (các cô các chị mặc hanbok múa trống xoay vòng vòng) người xem ngồi kín sân luôn.

Hai tiểu thư xứ Cao ly dịu dàng quá :)
Bọn tớ cứ đảo qua đảo lại 2 chỗ công viên với làng cổ mãi cũng hết hơn nửa buổi trời, rất tiếc không được coi biểu diễn ngoài trời gì cả. Nhìn cái sân khấu ý mà cứ thấy bùi ngùi vì nhớ daugau có nói về vụ múa này trong topic đó, thiếu 1 chữ duyên rùi :)

dochuyencam
13-06-2013, 21:10
Em sang đây học nên có biết mấy cái thường thức này, chia sẻ chút với mọi ng :P
Thẻ T-money các anh chị cứ đi hết tiền lại nạp. Có 2 phương thức nạp đó là sử dụng máy recharge ở các ga tàu, nếu thấy quá phức tạp , các anh chị có thể ra các cửa hàng tiện lợi như gs25, 7eleven, c&u để nạp tiền vào thẻ.Chỉ cần giơ thẻ ra và nói số tiền muốn nạp thì ng bán hàng sẽ hiểu và nạp cho mọi người. Cái máy recharge đấy sử dụng rất đơn giản nhưng có lẽ vì nhiều người ko biết tiếng hàn nên nhìn em nó khá "ngốt" , dù em nó có cả tiếng anh.
Giao thông ở Hàn Quốc thì rẻ nhất thì có tàu điện ngầm , đi tàu điện ngầm cũng ko dễ vì hệ thống tàu của HQ khá loằng ngoằng nhưng chắc chắn dễ đi hơn hệ thống xe bus của VN. Khi đi tàu nếu phải chuyển line cứ xuống và di chuyển theo sự hướng dẫn của các bảng chỉ dẫn.
Mọi người hay thấy HQ đẹp nhất vào mùa thu nhưng cá nhân em thì thấy HQ đẹp nhất vào mùa xuân. Đúng nghĩa trăm hoa đua nở, đường phố cứ xạnh rịt. Một phần của vẻ đẹp mùa xuân ở đây là hoa anh đào. Em học ở trường đại học kyunghee , ngày nào cũng đi trong cái campus ngập hoa đấy mà vào mùa anh đào ko hôm nào em quên suýt xoa vì vẻ đẹp rực rỡ của hoa anh đào ở đây.
Thêm 1 địa điểm nữa để ngắm hoa đấy là yeo-ui-do.....ở bờ sông Hàn , thiên đường hoa anh đào, vào mùa nó còn có lễ hội hoa anh đào, thích lắm:)
Bạn Koyangi ơi cho mình hỏi với, Tết âm này mình với bạn mình sang đó ăn Tết, bạn cho mình hỏi là đón Tết ở Seoul thì thế nào? không khí và dịch vụ ra sao? sợ sang đấy đúng Tết hàng quán nghỉ hết lại nằm chán ốm ở ksan thì buồn quá :(

lehanh20487
13-06-2013, 21:26
Khu ăn chơi loanh quanh Seoul
Thời gian bọn tớ ở Seoul không được nhiều tính ra vẻn vẹn có 2 ngày chơi bời còn lại là di chuyển.. Trước khi đi cũng tìm hiểu khá nhiều điểm hay ho nhưng không thể đi vì thời gian hạn hẹp, tuy nhiên tớ cũng post lên để mọi người đi sau có thời gian dư dả hãy thử đến và thưởng thức.
Phố cà phê Bangbae-dong
Đi từ ga Bangbae trên đường tàu số 2 hoặc từ ga Naebang trên đường tàu số 7.
Phố cà phê GarosuHướng dẫn đến phố Garosu: Từ cửa ra số 8 của ga Sinsa trên đường tàu số 3, đi bộ khoảng 10 phút rồi rẽ trái vào đường rẽ đầu tiên.
Hoặc từ cửa ra số 5 của ga Apgujeong trên đường tàu số 3, đi bộ khoảng 15 phút rồi rẽ trái.
Đặt chân đến với phố Garosu, bạn sẽ lập tức bị ấn tượng bởi không gian xanh được tạo nên nhờ những hàng cây rợp bóng dọc hai bên đường. Đặc biệt vào mùa thu, những cây bạch quả ngả vàng khiến con phố bỗng dưng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Bên cạnh loại hình cà phê trong nhà, Garosu còn nổi bật bởi những quán ngoài trời đậm chất phương Tây. Chính vì điều này mà mọi người thường ví nơi đây với các thành phố nổi tiếng ở trời Âu như Roma cổ kính hay Paris tráng lệ.
Quán ăn nổi tiếng
Sanchon
Quán ăn nấu đồ ăn nhà chùa này nổi tiếng đến mức không chỉ báo chí địa phương mà báo chí nước ngoài cũng hết mực ca ngợi. Chỉ một thực đơn, mà 16 món ăn chay. Buổi tối, quán có biểu diễn nhảy truyền thống từ 20h đến 20h55’
Điện thoại: +82-2-735-0312 (tiếng Hàn) Giờ mở cửa: 12:00 ~ 22:00
Không mở cửa vào Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán và Trung Thu
Giá: Bữa trưa 19.800 won / Bữa tối 35.200 won

Saram & Namu (Người và Cây)
Quán ăn nổi lên nhờ là quán ăn ưa thích của Huấn luyện viên Guus Hiddink – người đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Món ăn chế biến theo kiểu Hàn với một vài phụ gia dạng sệt. Nằm trong một tòa nhà hanok, nội thất trang trí theo tinh thần giáo phái Zen khiến cho không khí quán ăn cũng như đồ ăn đều làm mát lòng thực khách. Bữa trưa đặc biệt giá 7.000 won với 7 món.
Điện thoại: +82-2- 723-3323 (tiếng Hàn) Giờ mở cửa: 10h – 24h
Mở cửa quanh năm
Giá: Bữa trưa đặc biệt 7.000 won / Bữa tối đặc biệt 29.800 won (2 người)

Insa-dong Sujebi
Món Sujebi dai mềm ngon lành đựng trong một bình nhỏ. Bạn cũng nên thử pajeon hàu (bánh pan kiểu Hàn) và golbaengi muchim (ốc nước trong cay)
Điện thoại: +82-2-735-5481/3361 (tiếng Hàn)
Giờ mở cửa: 11h30 – 21h 30
Đóng cửa: Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán, Trung Thu
Giá: Insa-dong Sujebi: 5.000 won / gul (hàu) pajeon: 8.000 won golbaengi muchim: 10.000 won

Gogung (고궁, +82-2-776-3211 (tiếng Hàn) / Giờ mở cửa 11h ~ 22h)
Nếu bạn muốn thử món truyền thống nhất mà cũng phổ biến nhất của Hàn Quốc, hãy gọi bibimbap. Đây là món ăn vừa miệng người nước ngoài và cũng là một trong những món “đắt show” nhất của Korean Airlines. Nhà hàng Gogung bán đủ loại bibimbap, trong đó món ngon nhất là Jeonju bibimbap (10.000 won). Quán kim chi Samkim cạnh Gogung cũng rất đáng thử. Nhà hàng Gogung ở ngay sau khách sạn Sejong ở Myeong-dong.

Teumsae (틈새라면, +82-2-756-5477 (tiếng Hàn) / Giờ mở cửa 10h~21h30 (ngày thường) 11h~20h30 (cuối tuần) / (eng.teumsae.com (tiếng Anh) eng.teumsae.com )
Danh tiếng của quán mỳ này không chỉ gói gọn trong nước Hàn mà còn vang xa tới Nhật Bản. Nhờ danh tiếng đó, quán mỳ đã được mượn tên bởi nhiều doanh nhân trên cả nước. Quán cũng đã cho ra đời công thức mỳ riêng của mình. Nếu lưỡi bạn đủ dũng cảm để tiêu thụ thức ăn từ cay đến cực cay, hãy thử mỳ ppalgeydduck với giá 30.000 won.
Hướng dẫn đi lại
Đi hết Ngân hàng hối đoái Hàn Quốc rồi rẽ trái tới góc có nhà hàng Chungmu Gimbap. Quán Teumsae nằm trên tầng hai của một tòa nhà cuối ngõ.

Myoungdong Kyoja (명동교자, +82-2-776-5348 (tiếng Hàn) / Giờ mở cửa 10h30~21h30))
Thật ra, quán ăn cục cưng của các cây viết là quán canh thịt bò cạnh Myeong-dong Gyoja. Cả hai quán đều nổi tiếng, đồ ăn đều ngon, nhưng nếu đếm số người xem hàng chờ đến lượt ở trước hai cửa tiệm thì Myeongdong Kyoja thắng không phải bàn cãi. Món ăn được ưa chuộng nhất là món Myeongdong kalguksu và màn thầu đơn giản mà ngon miệng, giá chỉ có 6.000 won.

Tiệm bánh Retro Oven
Ông chủ Pak Cheol-woo là một thợ nướng bánh bẩm sinh: ông ấy rất khiêm nhường, cần cù và tỉ mỉ. Mỗi ổ, mỗi lát bánh mỳ đi ra từ lò nướng của ông đều là một kiệt tác – chứ không chỉ là một nhúm bột mỳ nhân bản. Bánh mỳ nông thôn giòn tan của ông thách thức tất cả các loại sandwich thịt béo ngậy, còn bánh mỳ ciabatta vừa bóc giấy gói ra là muốn ăn ngấu nghiến. Ngôi sao của tiệm bánh là bánh gậy mềm kiểu Đức, bánh sừng bò và ổ bánh nhân sô cô la rất nhiều lớp bông và rất ngậy bơ.

Tráng miệng với đậu phụ Kaiseki ở Kyotofu

Tráng miệng bằng đậu phụ nghe như một loại thực phẩm sức khỏe thử nghiệm thất bại thảm hại, nhưng một khi bạn có gan mở tiệm tráng miệng ngay cạnh The Spice and Passion 5 của Edward Kwon, hẳn là không thể giỡn chơi. Kyotofu chính là kẻ thách thức đó. Món tráng miệng của kaiseki (một bữa ăn Nhật) sẽ khiến bạn phải thay đổi ý kiến. Đậu phụ trộn với kuromitsu (mật ong đen của Nhật) ăn như bánh ngọt loại ngon. Trà xanh (matcha) kem cháy (crème brulee) mang lượng caffeine tương đương một hớp espresso nhưng nhẹ nhàng, tinh tế hơn.

Retro Oven
- Địa chỉ: Gangnam-gu, Nonhyeon-dong 254-22
- Điện thoại: (02)544-9045
- Hướng dẫn đi lại: xuống ga Gangnam-gu Office, đường số 7, cửa ra số 2, quay đầu lại, đi tới hết đường thì rẽ trái. Đi bộ khoảng 5 phút đến 7-Eleven thì rẽ trái. Tiệm bánh nằm ở góc, ngay cạnh GS25.
- Giá: 2.000 – 10.000 won/cái.
Kyotofu
- Địa chỉ: Yongsan-gu, Hannam-dong 682-1
- Điện thoại: (02)749-1488
- Hướng dẫn đi lại: Xuống ga Hangangjin, đường số 6, cửa số 3
- Giá: 10.000 – 30.000 won/người

Quầy ăn rong
Ở Insa-dong, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh người người xếp hàng trước các quầy ăn rong và các cửa hiệu nhỏ. Nổi bật nhất là các quán hàng rong bán hotteok (bánh pan kiểu Hàn nhồi đường và đậu phộng), thứ hai là các xe đẩy tự chế bán kkultae (bim bim mật ong) ngọt. Đó là những món ăn vặt được yêu thích nhất ở Insa-dong và cũng đã tốn khá nhiều giấy mực của giới phê bình ẩm thực.
Một nơi bận rộn khác là quán bánh gạo truyền thống gần lối rẽ vào Insa-dong từ phía Jongno. Ở đây bạn không chỉ được chứng kiến quy trình làm bánh gạo mà còn được ăn thử và mua về nếu muốn.

Phòng trà
Đi đường chính tới Myeong-dong từ phía Chung cư Lotte rồi đi bộ tới khi nhìn thấy cửa hiệu WHO.A.U. Rẽ phải sẽ nhìn thấy quán.
Phòng trà O’sulloc (오설록 티하우스, +82-2-774-5460 (tiếng Hàn) / Giờ mở cửa 9h~22h30 / Thứ Sáu và Thứ Bảy đóng cửa 23h00)
Phòng trà này thuộc quyền quản lý của công ty sản xuất trà xanh hàng đầu Hàn Quốc. Ở đây du khách sẽ nhâm nhi tách trà không khoa trương mà thơm lừng, trong một khung cảnh khiêm nhường, sạch sẽ, ăn kèm với những lát bánh kem đẹp đến nỗi căn một miếng sẽ thấy tiếc khôn lường. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn, đặc biệt cho phái nữ. Cappucchino xanh: 4.800 won, tiramisu xanh 4.200 won.
Hướng dẫn đi lại
Đi đường chính tới Myeong-dong từ phía khu Chung cư Lotte, quán trà O’sullok ở phía bên tay phải của bạn.

lehanh20487
15-06-2013, 16:39
Sau khi chờ đợi chụp xong hanbok cũng đã 3h chiều, bọn tớ tất tả đi ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng, từ khu namsan đi xuống đường cái lớn, rẽ trái đi thẳng đến ngã tư lớn rẽ phải là tới khu phố mua sắm myeongdong, hàng ăn cũng rất nhiều.
Bọn tớ chọn một quán nằm trên lầu 2, chắc thuộc loại nhà hàng chứ không phải hàng ăn thường nên giá cũng khá đắt đỏ. Cộng thêm cái tội mê thịt bò nên làm luôn 2 suất bò nướng, 20.000won/đứa, tính ra cũng bằng đi ăn ở nhà hàng Nhật Hàn tại Việt nam.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1817_zpsd8c05863.jpg
Đồ ăn ở đây luôn kèm theo một chén cơm nhỏ lèn đầy cơm, dẻo và ngon cực. Cơm họ nấu thường trộn với đậu đen, đậu xanh hoặc mè trắng cho đủ dinh dưỡng và tạo mùi thơm. Ngoài ra còn kèm theo một bát bún nhỏ, tớ chưa ăn nổi bát bún nào vì ăn xong đống kia đã lè lặc ra rồi :) Luôn có một bình nước trắng đi kèm cho các bạn tha hồ uống, không tốn tiền kêu thêm nước ngọt hay trà đá như ở nhà mình. Dân ở đây hình như ít uống nước ngọt vào bữa ăn hay sao ấy.
Khu phố mua sắm Myeongdong tấp nập từ chiều, lúc bọn tớ ăn xong đi ra mới 4h chiều đã người đi đen đỏ rồi, hàng quán bán như khu chợ giời nhà mình nhưng xinh xắn hơn và theo nhận thấy thì giá cũng khá chát so với shopping ở các khu tàu điện ngầm và khu trường đại học
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1829_zpsf9244381.jpg
Lượn lên lượn xuống một hồi, phần vì chưa phải ngày cuối chưa có ý định shopping, phần vì giá cả cũng hơi mắc nên bọn tớ quyết định xuôi về bảo tàng quốc gia để xem có gì hay ho không. Thời gian bọn tớ đến cũng khá trễ, bảo tàng lại đóng cửa lúc 18h nên thăm thú cũng chỉ lướt lướt, chưa xem được kỹ nhưng theo nhìn nhận chung thì đây là nơi đáng để dành thời gian nửa buổi để lượn lờ, nghó nghiêng.
Bảo tàng rất rộng và thu thập rất nhiều bảo vật đủ thể loại âu á rất hay ho, trong đó còn có rất nhiều LCD và ghế ngồi để du khách thư thả xem các bộ phim họ tạo dựng kể về những vị vua, lịch sử phát triển các cung, lịch sử của hàn quốc, rất đáng xem đấy.
Ra khỏi cửa subway đi thẳng theo con đường này sẽ tới ngay khu bảo tàng, cây cối trơ trụi không biết sống hay chết đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1838_zps0d247852.jpg
Con đường bọc ngoài thật sự hấp dẫn, toàn hoa là hoa, hoa ở hàn vào mùa xuân nở tưng bừng và thực sự rực rỡ
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1978_zps6c92fa95.jpg
Dân tình lục đục kéo về còn bọn mình kéo vào, khu nhà phía trong thực sự rộng lớn nhưng chia làm 2 khu, một khu triển lãm, một khu bảo tàng. Đi thẳng vào bên tay trái sẽ có kiosk bán vé vào khu triển lãm, còn bên phía phải thì vào khu bảo tàng. Đi bảo tàng mà không khác gì vào khách sạn 6 sạo ợ, choáng thật :)
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1841_zps75034707.jpg
Khu bên trong không được chụp choẹt nên bọn tớ cũng tuân thủ không dám chụp hình nhưng thấy các cụ khác vẫn giơ máy chụp ảnh các vật trưng bày khí thế, lâu lâu cũng có chú bảo vệ lượn qua lượn lai nhưng không thấy ý kiến ý cò gì.
Từ khu bảo tàng nhìn thẳng sang tháp namsam cảm giác rất gần, cũng đáng thử ngồi lại đến tối để ngắm sang namsantower lên đèn đấy
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1985_zpsdf66c34c.jpg
Trong bảo tàng cũng phục vụ nước non đầy đủ, đi mỏi chân có ghế ngồi, khát nước có nước uống, không còn gì sung sướng bằng :) Tuy nhiên tớ thích nhất cái kiểu dùng túi giấy uống nước thế này, sạch sẽ tiết kiệm mà gọn gàng nữa
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1861_zps52ba4392.jpg
Phía sau khu bảo tàng là một khu vườn nhỏ nhỏ xinh xinh, đi vòng ra cổng cũng xa tít tắp nhưng cũng đủ để vừa đi vừa thưởng hoa vãn cảnh cho bõ cái công đã đến nhưng chưa xem gì được nhiều. Cỏ cây cứ xanh rì mê hoặc lữ khách phương xa, bên này trồng loại cỏ tự nhiên chứ ít thấy trồng giống cỏ nhân tạo như bên mình
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2020_zps05f0bed0.jpg
Mỏi chân lại có ghế ngồi, ra gần khu ngoài là công viên nhưng bọn tớ chẳng đi nữa, vòng ra subway đi về.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2028_zps5f26b9dd.jpg
Điểm nhấn của công viên trước cổng bảo tàng là ngôi đình này đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2044_zps4d56c044.jpg

lehanh20487
29-06-2013, 21:47
Phố phường và Đại học Kyunghee
Nói về những con phố của seoul đối với bọn tớ ấn tượng nhất là rất ít xe máy, chỉ có ô tô con và xe bus thôi. Dân ít tiền thì cứ tàu điện ngầm, còn nhà giàu thì leo lên ô tô cho nhanh gọn. Xe bus không nhiều và dày đặc nên số lượng người đi cũng không đến nỗi quá tải như xe bus nhà ta.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2061_zps58619eea.jpg
Vì hạn chế phương tiện giao thông xe máy nên không khí sạch sẽ và thoáng đãng, đi lang thang mãi mà về nhà cái mặt bọn tớ không bị đen nhẻm vì dính bụi như bụi sg :) Các bác đi xe máy chủ yếu sử dụng trong công việc giao hàng thức ăn nhanh, chắc tiết kiệm xăng hơn nhiều mà phi cũng nhanh
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1496_zps650bc0ec.jpg
Còn xe đạp thì chỉ có để chơi bời chứ không ai làm phương tiện hàng ngày luôn, gần các khu công viên sẽ có một số điểm cho thuê xe đạp cho các bạn trẻ thỏa chí giang hồ, trở về với tuổi thơ. Chí ít thì theo mình nghĩ xe đạp cũng là nôi của các loại phương tiện khác mà loài người cần học lái, hờ hờ. Theo quan sát cơ bản, các bạn ý quản lý xe đạp cũng rất quy củ với hệ thống khóa điện, cơ mà chưa leo lên xe đi thử nên không biết có khác gì so với xe ở nhà không, chẳng hạn giảm sức lực khi sử dụng hoặc giảm sóc tốt hơn...
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1529_zps022bf71d.jpg
Phố xá các khu văn phòng thường vắng te hoe, lâu lâu mới gặp các bác thèm thuốc lá phải chạy ra ngoài hút cho thỏa cơn nghiện. Chính phủ Hàn quốc có vẻ làm khá mạnh tay trong việc nghiêm cấm hút thuốc trong khu vực văn phòng hoặc khu vực giao thông công cộng, tính ra đàn ông sống ở đây cũng thiệt thòi nhỉ, cấm đủ thứ :)
Trên phố thỉnh thoảng sẽ có những điểm nghỉ chân xinh xắn cho giới văn phòng hoặc du khách sử dụng, chẳng phải tài sản của riêng ai nhưng được giữ gìn khá cẩn thận, trông cái nào cũng còn mới như lau như li làm nhà tớ hông hiểu mới thay hết cả loạt hay tự nó thế *>*
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1530_zps267a2124.jpg
Ngày cuối, khi từ jeju về đến gimpo airport bọn tớ quăng luôn hành lý tại khu gửi đồ trong khu sân bay để tung tấy đến đại học kyunghee vét xem còn tý hoa hoét nào không. Khu gửi đồ (backage deposit) nằm ngay bên hông thang máy xuống subway, rất tiện trong việc đi lại. Nhà tớ hôm đấy gửi xong không để ý vị trí của khu vực này, đến lúc tối mịt quay lại lấy mới hú hồn đi kiếm, bọn tớ gửi theo loại 6h từ 15h-21h nên chỉ sợ đến trễ thì chỗ này đóng cửa không lấy được đồ để ra inchoen airport thì tiêu cả đám. Giờ họ đóng cửa là 21h30, tớ kiếm được chỗ thì đã là 21h15, chỉ sợ làm việc giống việt nam, chưa hết giờ đã chuồn thì thôi rồi. Nhưng rất may, bác gái và cả bác trai ở đó vẫn còn ngồi ở đó... trông đồ :) lúc đầu bọn tớ hẹn 20h quay lại, không ngờ di chuyển lâu như vậy, không thấy bác ấy phàn nàn gì, cũng không thấy charge thêm tiền quá giờ :).
Nói về vụ gửi đồ, tớ lại nhớ cái vụ kiếm chỗ gửi đồ ở sân bay NAI của manila, vừa đắt đỏ lại còn tính theo món, cứ 1 túi đồ là 250-300peso, chặt thật êm ái, tiếc tiền nên phải lôi đống đồ đạc về Mall of asia gửi free. Riêng tại Gimpo thì phí gửi rất phù hợp, tính theo thời gian gửi, bọn tớ gửi từ 6h trở xuống là 5000 won.
Con đường vào trường khá dài, tính từ ga Ga Hoegi (Tuyến 1), Cửa 1 các bạn sẽ cần theo dõi cẩn thận biển chỉ dẫn trên đường vì có một số khúc cua chứ đường không thẳng như các điểm khác. Trên đường thì gặp các bác bán đồ y chang ở nhà như thế này đây https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2444_zps90f0bd45.jpg
Bọn tớ cũng xí xớn mua 1 bịch 3000won cầm ăn chơi, các bác rất vui tính, khi biết bọn mình từ việt nam sang thì bắt đầu nói chuyện vui như pháo nổ, cơ mà tớ không biết các bác ấy nói gì, chỉ đê đê liên tục góp vui. Sau một hồi phỏng đoán, con bạn tớ kết luận bác trai già đã tới việt nam và có vẻ còn lấy vợ việt nam nên nói chuyện có vẻ rất hiểu biết, liên tục nhắc Ho chi minh nữa chứ :) vui thật dù chả bit gì
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2445_zps84d6df6c.jpg
Cái bịch nó to thế này mà nhâm nháp một hồi cũng hết, ngó qua ngó lại định để đến tối ăn lót bụng thì chỉ còn cái bịch không. Khu phố này không biết có phải phố người Hoa không mà treo đèn lồng đầy đường, men theo dãy đèn là tới trước cửa của trường, khu vực này luôn đông vui, trẻ trung với nhiều cửa hàng thời trang, cửa hàng mỹ phẩm nhỏ xin, giá cả phù hợp với sinh viên. Bọn tớ cũng mua được một số đồ ở đây, giá cả dễ chịu, có thời gian mà shopping nữa chắc cháy thẻ credit.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2395_zps30344b05.jpg

lehanh20487
29-06-2013, 22:27
Loanh quanh một hồi cũng tới trước cổng trường, xa xa đã thấy hình dáng thiết kế kiểu lâu đài cổ châu âu, tự dưng thấy khác lạ hẳn, mặt mày, chân tay tự dưng hăng hái hơn, bước tới gần nữa nhìn ngắm xem nó rốt cuộc là thế nào. Cơ mà khổ cái trường rộng thật, đi dốc lên dốc xuống mới ngó được mặt em ý.
Cổng trường đây, vừa bước vào đã nghe nhạc Hàn nhè nhè, nam thanh nữ tú đi ra đi vào nói chuyện cười nói làm nhớ cái thời sinh viên quá.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2399_zpsf1acd25c.jpg
Leo một cơ số dốc nhỏ xinh xinh mới tới được khu trung tâm
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2405_zpsc336e6af.jpg
Và đây ảnh cận cảnh của em nó
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2432_zps510f8672.jpg
Lúc này thì chỉ suýt soa giá mà được học tại đây thì sung sướng biết chừng nào, hơ nhưng giờ nghĩ lại lời nói của em koyangi sáng nào cũng phải súc miệng bằng mấy con dốc này để lên giảng đường thì chắc cũng trẹo cả hông mất.
Còn cái khu như nhà quốc hội thế này không biết là khu nào, tớ cũng chưa kịp nghiên cứu quy mô và kiến trúc của trường này trước khi đi nên cũng chỉ biết ở đây nhiều đào, vào đây kiếm đào. Dưng mà hoa đào đâu không thấy, mới bước vào thấy các em ấy chỉ còn toàn lá, lơ thơ vài cánh hoa rụng, hơi buồn một tý. Tính ra nếu vào đúng giai đoạn mãn khai thì chắc cả trường ngợp trong màu trắng suốt mong manh của các em ấy, chí ít cũng hàng dãy cherry được trồng từ cổng vào các khu lớp phía trong. Hây da, học ở cái nơi đầy lãng mạng thế này thì sao chịu nổi đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2437_zps3aa10237.jpg
Sao cái xe đen ấy hợp với cảnh chỗ này vậy nhỉ ? :)
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2436_zpsa2b33d4a.jpg
Lại thêm một con dốc, một con dốc dài để thấy được khu vực này đáng để bỏ thời gian thăm thú đến thế nào, đôi khi thiên nhiên do con người tạo ra cũng rất ấn tượng so với tự nhiên
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2422_zps438b0728.jpg
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2421_zps853d51ef.jpg
Và đúng như em Koyangi đã nói kiến trúc ở đây, mùa nào đẹp theo mùa đó, một nét đẹp không thể trùng lặp với nhau, haiza giá mà tuyết đến có mặt tại đây thì chắc chắn tuyệt lắm.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2443_zps48945d91.jpg
Rốt cuộc cũng thấy được thêm hoa, mà hoa y hệt đào nhà mềnh mới hay chứ, đánh một vòng quay trường để ra cổng bọn tớ mới thấy thêm một số giống cherry khác, nở trễ hơn nên vẫn còn hoa ngập cây. May quá, cũng không uổng công tới đây vét hoa còn sót, gặp duy nhất một em nở hoa theo dạng hoa chen lá, lá chen hoa thế này, trắng xóa cả trời, gió thổi khá mạnh nhưng hoa rất chắc, không dễ rơi rớt như loại cherry thông thường. Nếu nhìn ở ngoài thì đúng là mê mẩn không muốn rời đi, lúc này bọn tớ mới thấy cái lợi ích của máy ảnh xịn, súng ống đàng hoàng nó giá trị đến chừng nào :( Máy ảnh du lịch thực sự không bắt được cái hồn của em ý
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2433_zpsde05c89b.jpg
Buôn lê bán thúng hay chơi thể thao trong khu vực đầy hoa là hoa cũng fun thật đấy
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2435_zpsfe0cde09.jpg
Lê la tại đây nửa buổi chắc cũng chưa chán, nhưng thời gian có hạn bọn tớ lại phải vắt chân lên cổ chạy để ra sân bay. Tạm biệt ngôi trường này với nhiều tiếc nuối và hy vọng sẽ trở lại vào một dịp không xa để có thể tha thẩn ngồi buôn chuyện thong thả như thời sinh viên.

koyangi
29-06-2013, 23:20
Cái tòa nhà mà có cái đồng hồ chị chụp là thư viện của trường đấy ạ :D Điều hòa mát lạnh :))im phăng phắc ,
Còn cái hình tòa nhà có cái xe đen thì là tòa nhà hiệu bộ của trường.
Cái hoa cherry to to mà chị chụp ở đây nó tên là "đại anh đào" , em thích nó hơn hoa anh đào bé kia . Em ý cũng bền , ko èo ợt như hoa anh đào kia.
Đi dạo cái trường kyunghee này leo dốc mệt nghỉ chị nhỉ :))

lehanh20487
30-06-2013, 13:28
Cái tòa nhà mà có cái đồng hồ chị chụp là thư viện của trường đấy ạ :D Điều hòa mát lạnh :))im phăng phắc ,
Còn cái hình tòa nhà có cái xe đen thì là tòa nhà hiệu bộ của trường.
Cái hoa cherry to to mà chị chụp ở đây nó tên là "đại anh đào" , em thích nó hơn hoa anh đào bé kia . Em ý cũng bền , ko èo ợt như hoa anh đào kia.
Đi dạo cái trường kyunghee này leo dốc mệt nghỉ chị nhỉ :))
Dốc nhiều ghê luôn, chắc trường xây trên ngọn đồi nhỏ quá em nhỉ, chị thì mê cái em đại anh đào tít mít, chẳng muốn rời chân đi. Khả năng thời gian nở mãn khai của em ấy cũng phải đến 3 tuần ấy nhỉ, nhưng giống đào này ít quá, chị mới chỉ thấy ở khu trường em thôi.
Một số trường ĐH khác cũng thấy khá thú vị nhưng chị chưa có thời gian đi hết, không biết có tuyệt được như kyunghee không :)

Ren
16-07-2013, 22:02
Mới thấy Seoul, chưa thấy Jeju chủ thớt ơi:D

lehanh20487
23-07-2013, 23:13
Mới thấy Seoul, chưa thấy Jeju chủ thớt ơi:D
Cuối tuần này sẽ cố gắng xử nốt jeju cho hoàn thành nhiệm vụ :)

tuyetanh1300
13-08-2013, 16:16
lehanh20487 cho chị hỏi. Giả dụ chị mới chỉ book chỗ trên chuyến bay tức chưa có số vé kèm theo và có chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác thì có dc ko nhỉ? Vì chị sợ mua vé rồi mà ko xin dc visa thì coi như bỏ vé luôn.
Sổ đỏ ko phải đứng tên chị mà đứng tên bố mẹ thì có xin dc visa ko?

lehanh20487
14-08-2013, 22:33
lehanh20487 cho chị hỏi. Giả dụ chị mới chỉ book chỗ trên chuyến bay tức chưa có số vé kèm theo và có chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác thì có dc ko nhỉ? Vì chị sợ mua vé rồi mà ko xin dc visa thì coi như bỏ vé luôn.
Sổ đỏ ko phải đứng tên chị mà đứng tên bố mẹ thì có xin dc visa ko?
Theo thông tin các bạn trước thì book giữ chỗ là được đấy chị, nếu k đỗ visa thì bỏ giữ chỗ cũng được, vnair không tính phí này. Sổ đỏ em cũng lấy của nhà, bố mẹ đứng tên đấy chị vẫn ok, em thấy visa Hàn quốc không làm khó khăn lắm đâu, ở HN nếu sổ k đc 5000usd thì cứ thêm cái sổ đỏ dịch công chứng kèm sổ hộ khẩu của gia đình vào là ngon ngẻ. Riêng DSQ ở sài gòn còn thoáng hơn nữa, không bắt buộc số dư phải 5000usd mà họ đánh giá qua lương và tính ổn định của công việc thôi.

Linhnau
14-08-2013, 22:58
Đẹp ngất ngây (c). Chủ topic cho mình hỏi nhỏ là tổng thiệt hại của chuyến này hết bao nhiêu? :(

lehanh20487
17-08-2013, 22:32
Đẹp ngất ngây (c). Chủ topic cho mình hỏi nhỏ là tổng thiệt hại của chuyến này hết bao nhiêu? :(
Vụ này tớ đi hết tầm 17-18tr không tính shopping linh tinh, thực ra ăn uống ở Hàn rất ngon và rẻ so với chất lượng bữa ăn ở các nước khác. Đi lại thì toàn subway chỉ tầm 20k/lần, hostel 200-300k/đêm nên rất tiết kiệm. Tính ra đi loạng choạng mấy nước ĐNA còn tốn mấy cái tiền đi lại hơn ý

lehanh20487
17-08-2013, 23:55
Ngày 4, rời Seoul đến với Jeju yên bình

Sau bao nhiêu lần tự hứa hoàn thành topic, hôm nay tớ hạ quyết tâm cao ngùn ngụt để up nốt về chuyến hành trình cho hết nợ với bản thân. Bọn tớ mua vé đi jeju vào buổi chiều do đó buổi sáng chỉ lượn lờ quanh hostel nghỉ ngơi, sắp xếp đồ đạc và quăng lại 2 cái balo tại hostel, chỉ mang 1 vali đồ chính yếu thôi.
Rời seoul vào một ngày nắng đẹp, lượn lờ ăn trưa tại một quán ăn nhỏ trên đường ra subway nhưng người lúc nào cũng đông nghịt, giá cả rất mềm 7000won/món, 2 đứa 2 món ăn mém xỉu vì nhiều
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1919_zpsfbf1f664.jpg
Ăn uống chán chê vẫn còn dư dả thời gian, lại lang thang tại công viên xem con nít chơi :), con nít ở đây hình như ít bị béo phì, khi nào thành người lớn mới có hiện tượng í. Còn đây là mẹ 2 con, trông dáng như sinh viên, công nhận các bạn ý giữ dáng giỏi thật
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1930_zpsa17f05e6.jpg
Sân bay Gimpo không xa seoul nên di chuyển cũng khá nhanh, sân bay nhỏ như TSN nhà mình vậy, thủ tục check in cực kỳ nhanh chóng, nên mọi người cứ yên tâm thư thái đến trước giờ bay tầm 45p là ok.
Bọn tớ đi hãng jejuairlines, chất lượng ngang ngang vnair nhưng giá rổ rất ổn, mua sớm thì khứ hồi seoul-jeju chỉ rơi vào 1tr1-1tr5 thôi. Tiếp viên thì dễ thương như diễn viên điện ảnh thế này ợ
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1987_zps321c900b.jpg
Các vật dụng nhỏ xinh luôn có logo và tông xuyệt tông với thiết kế hình ảnh của hãng
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_1997_zpscb633cc1.jpg
Thời gian bay chỉ tầm 1h, vừa ngồi xuống nhâm nhi ly nước, giở vài trang tạp trí đã được các bạn ấy thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay jeju rồi. Hãng sử dụng 3 loại ngôn ngữ Hàn, Trung, Anh để kết nối với khách hàng, các bạn Tung của đúng là một làn sóng vĩ đại, gặp mặt rất đông ở mấy điểm tham quan chính của jeju
Xuống đến sân bay, vào kiểm tra tình hình restroom của các bác ý đã thấy quảng cáo hình ảnh đặc trưng của jeju. Cơ mà mùa bọn tớ đi không phải vào vụ quýt, cây còn xanh rì, quả có bán nhưng trái mùa đắt gần chết chả dám mua (1.000won/trái cơ ạ)
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2009_zps5bab3d1a.jpg
Lại nói về restroom, khu sân bay inchoen đã hiện đại nhưng vẫn không bằng tại sân bay jeju, đúng là làm du lịch quá tốt.
Vấn đề tiếp theo là tìm chỗ tourist info để kiếm bản đồ và bắt đầu hành trình của lo lắng, tìm toét mắt toàn bản đồ tiếng Nhật, tiếng Trung, chả thấy tiếng Anh đâu, kinh hoàng. Tốt nhất các bạn cứ in sẵn 1 bản to song ngữ ở nhà mang đi để tránh cái vụ này. Bản đồ bọn tớ chụp ở bus stop ngày hôm sau đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2101_zps190010ca.jpg
Tiếp đến là kiếm cái bus 600, ra khỏi sân bay quẹo phải đi thẳng là đã thấy bus 600 đậu lù lù ở cửa số 5, 2 đứa lệch xệch kéo đồ bỏ vào hầm xe rồi leo tót lên xí chỗ. Vé quá tiết kiệm cho hành trình 1h30
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2018_zps79823939.jpg
Điểm cuối của bus là khu Seogwipo, cũng gần xịch khách sạn Namguk hotel. Hành trình ban đầu tham khảo của các bạn là thế này, nhưng đi lại dỏng tai lên nghe thông báo tiếng anh của xe bus thì bị đảo lộn vài chỗ, tâm trạng lại vô cùng lo lắng
Route: Airport → T.H.E Hotel → Entrance to the Yeomiji Botanical Garden → Hana Hotel → Hyatt Hotel → Shilla Hotel → Suites Hotel → Lotte Hotel → Hankook Condominium → KTO Jeju → CSN Hotel → Jeju International Convention Center(ICC Jeju) → World Cup Stadium → New Gyeongnam Hotel → Seoguipoport → Paradise Hotel → KAL Hotel
Theo hướng dẫn của hostel nhà tớ thì phải đi thế này
Take off at Newkyungnam hotel, across the street and go to the Newkyungnam hotel.
Next to the hotel you can see the Limousine bus ticket box and wood stairs.
Go up the stairs, it's easy to find out yellow Namguk Hotel.
nhưng đi qua điểm đó mà bọn tớ vẫn chưa được quăng xuống, đi đến hết bến cuối cùng bác lái xe mới chỉ xuống, nhìn ngó nghiêng loanh quanh khá hoảng vì dân thì ít, người đi đường chả có ma nào, nói tiếng anh thì càng ít, haiz. Hostel thì hướng dẫn xuống Newkyungnam nhưng bọn tớ đi qua cái chỗ chết dậm ấy từ 30p trước, giờ đang ở bến cuối KAL Hotel, nhìn chả thấy cái Hotel đó đâu
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2032_zps041f6aaf.jpg
Quang cảnh sơ bộ ngoài đường sát cái công viên vắng tanh này đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2031_zpsee9d09df.jpg
Giữa lúc trời tối loạng choạng, đường thì chả biết đi đường nào, mà cửa hàng toàn chữ Hàn bọn tớ đi loăng quăng thì thấy cái bus ticket box, chắc mẩm là đúng đường đi tiếp, ô lại thấy cái cầu thang gỗ nhỏ nhỏ, trèo lên kiếm cái Namguk hotel vàng vàng, tếch cả mắt chả thấy đâu, đi thẳng đại thì hóa ra nó ở trước mặt, đi từ mặt sau nên toàn thấy lưng của nó đen xì, lên đến nơi nhìn mặt trước mới thấy vàng khè, hú vía
Check in xong vụ hotel bọn tớ đi kiếm cái gì lót dạ, từ khách sạn quẹo phải đi thẳng là gặp ngay khu foodstreet với đa đạng các quán ăn và thực sự khu vực này là một thiên đường ăn uống, giá cả cũng mềm nữa. Khu này có 2 đường foodstreet 1 và foodstreet 2 và ngoài ra còn rất nhiều quán xá quanh đó, quán nào cũng thực sự hấp dẫn nhưng thôi đói rồi ghé tạm vào 1 chỗ của các ajumma ăn thịt nướng. Ajumma ở đó còn ngồi tận bàn hướng dẫn ăn gì ra sao, xắt thịt giúp bọn tớ, vô cùng đáng iu
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2055_zps0f97295c.jpg
Hai đứa tiêu tốn hết 20,000won ( chưa đến 400k) cho một bữa ăn quá ngon, duy chỉ có điều thịt các bạn ấy không ướp, ăn đúng là hơi nhạt miệng so với cách nêm nếm ở vn nên mọi người ăn đậm chắc phải thủ sẵn chai xì dầu đi quá. Tuy nhiên bọn tớ thì ăn vẫn rất ngon miệng và cảm thấy được tẩm bổ quá kỹ :)
Thời gian còn lại nghiên cứu tiếp phương án đi gì vào hôm sau, bản đồ không có, mọi thứ bắt đầu khá mù mờ và cũng bắt đầu search đủ thông tin ở cái máy tính của hostel để xem nên di chuyển thế nào.

daisy-jgs
31-08-2013, 13:16
cảnh đẹp quá! Mình muốn đi vào tháng 11 này, các bạn nào có đi chung không?

lehanh20487
22-09-2013, 17:53
Ngày 5:ngày nắng đẹp với Seongsan Ilchulbong và Jeju folk village

Thời gian lưu lại tại Jeju không có nhiều nên bọn mình chỉ chọn được 1 vài địa điểm có khả năng di chuyển, đi xa trước, đi gần sau. Từ khu seogwipo di chuyển tới điểm Seongsan Ilchulbong khá xa, sáng ngủ nướng nên đến 9h mới khởi hành, trong tay không có tấm bản đồ nào, lòng dạ khá hoang mang. Dù đã hỏi han bác già ở khách sạn về đường tới xe bus công cộng nhưng không có gì thủ cho yên tâm. Thôi kê, cứ đi là đến :) Lảo đảo quanh khu foodstreet ra đến đường lớn là thấy ngay mấy cái xe bus lượn lờ, theo chân các ẻm là đến này trạm xe bus và gặp ngay bác già mà daugau có nói đến, hỏi bác xe đi Jeju folk village, dự định ban đầu của bọn tớ là đi cái làng cổ này rồi vòng về khu jungmun beach chơi bời, cơ mà sự tình nó không được như ý muốn nhưng lại gặt hái được nhiều thành quả khá tuyệt từ đỉnh Ilchulbong. Lên đến xe, dặn đi dặn lại bác tài khi nào đến jeju folk village thì cho xuống, xe cũng nói 4 thứ tiếng Nhật, Trung, Anh, Hàn nên vừa đi vừa dỏng tai lên nghe. Quãng đường thật sự dài, đi đến 1h30 chưa thấy tăm hơi đâu cả cho đến khi bọn tớ thấy cái đỉnh xa xa giống như Ilchulbong, thì mới à và ồ đi qua Jeju folk village rồi mà bác tài chả nói tiếng nào cả :( Đành nhảy xuống leo Ilchulbong rồi chiều về lượn qua Jeju folk, thôi cũng đành mua vé cho nửa quãng đường nhưng lại được đi gấp đối thế cơ mà.
Em nó ở xa xa trông cũng thường thường mà lại gần mới thấy hấp dẫn
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2157_zps5a12e024.jpg
Cửa hàng bán đồ lưu niệm thực sự cute nhưng giá cũng so cute nên chả đứa nào mua cái gì cả
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2107_zpse9767715.jpg
Từ trạm xe bus đi bộ vào cũng khá xa mà thực sự các điểm tham quan ở jeju toàn xa trạm xe bus, đi cứ gọi là rạc chân, người người đi ô tô nhà nhà đi ô tô cứ lao vù vù còn mềnh thì đi căng hải. Được cái bọn tớ không có khứu vẫy đi nhờ xe thì phải, toàn walking thôi :)
Bà con cô bác nô nức leo lên đỉnh, đi giữa đường vừa thở hổn hển vừa rên, lên tới nơi thì thấy đã vì gió thổi mát lạnh nhưng cũng không có gì nhiều để ngắm lắm nên lại lục tục kéo nhau xuống sau khi lấy lại hơi. Tính ra bọn mình thích lòng vòng đường sát biển thế này hơn
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2065_zps15a089b4.jpg
Đi sát xuống còn có nhà ăn hải sản nhỏ ngay mé biển, nhìn hấp dẫn nhưng cũng không rẻ lắm, thôi nhịn về đến nhà ăn luôn
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2073_zpsb4316f43.jpg
Hoa cỏ mùa xuân đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2079_zpsb47578f5.jpg
Thêm chim chóc của jeju cũng khá rạn người nữa
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2084_zps3523b454.jpg
Không biết có phải jeju là nơi có nhiều hải đăng nhất so với các nơi khác không mà bọn tớ thấy cơ man là hải đăng, ở đâu cũng thấy :) mà thuyền bè có nhiều nhặn gì đâu ??
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2088_zps13fe7dcd.jpg
Lượn lờ chán chê ở Ilchulbong, bọn tớ lại hối hả chạy ra đường cái đi kiếm đồng cải, chả là đi xe bus có ngang qua 1 đồng cải nhỏ nên hí hứng lắm về phát hiện tình cờ này. Nghĩ là quãng đường không xa nên quyết tâm đi căng hải, ai dè đi xe thấy gần mà đến lúc đi bộ mới thấy xa, chí ít cũng phải 3km, chẹp. Em đường cái iu dấu đi mãi chả đến đồng cải đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2124_zpsad42cf47.jpg
May mắn gặt hái được một số cảnh ven đường, trong đó có đàn ngựa rất bóng bẩy
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2117_zps5e407f49.jpg
Chẳng có người trông nên các em í cứ lủi thủi chơi một mềnh.
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2125_zps7c608caf.jpg

lehanh20487
22-09-2013, 18:55
Bố và con trai đi xe đạp dựng ngay bờ biển ngó chả thấy có ai nhưng cũng khóa lại cẩn thận lắm ạ
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2150_zps97667c3d.jpg
Thời tiết của jeju ấm áp hơn seoul nên đi lang thang dưới trời nắng và gió khiến đứa bạn mình bắt đầu đuối sức và liên miệng hỏi tới chưa tới chưa, cải đâu cải đâu :) Được cái có nhiều cái chơi bời dọc đường nên cũng hí hoáy chụp choẹt cho quên thời gian
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2254_zps7352fe46.jpg
Hứa hẹn mãi, tới rồi tới rồi rốt cuộc thì cũng tới, cải đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2279_zps09ee6a96.jpg
Tưởng cải tự nhiên ai ngờ cải nhân tạo, thu xiền 1.000won/người xong mới cho nhảy vào chụp, vỡ mộng thật. Dân tình vẫn chen chân vào làm vài tấm để cho thiên hạ biết có đi jeju
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2183_zps5a883544.jpg
May mắn, có trạm xe bus ngay cạnh đồng cải chứ bảo lại đi bộ kiếm trạm nữa thì mặt méo luôn. Lên đường trở về, dự tính đi trở lại Jeju folk village, bác tài gật gù khi được chỉ vào nơi muốn xuống, chỉ dẫn tận tình cách đi từ trạm vào đến cái làng xa xôi hẻo lánh đấy. Theo mô tả của bác ấy, đi bộ chỉ khoảng 10 phút thôi nhưng theo canh thời gian của bọn tớ phải mất đến 20p là ít.
Đường phố của các bạn ấy cứ vắng ngắt như chẳng có ai sống, lâu lâu mới thấy cái xe lao vù qua, còn đá của các bạn ấy xếp thế nhưng rất chắc, ủi không thấy xi nhê gì cả :)
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2296_zps789fe203.jpg
Lọ mọ mãi cũng tới jeju folk village, mỗi đứa 8.000won cho vé vào cổng, kể cũng đắt đỏ thật nhưng đúng là đáng đồng tiền bát gạo, một nơi hoài cổ nhưng không kém phần lãng mãng.
Trước tiên phải kể đến hoa, hoa bạt ngàn :)
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2240_zpsd9c04cb5.jpg
Đủ thể loại và màu sắc
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2242_zpsf96f5d93.jpg
Mọi ngõ ngách đều có hoa
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2315_zps3cfef492.jpg

lehanh20487
22-09-2013, 19:31
Kế đến là các ngôi nhà đất sét xưa, bạn tớ bảo chả khác gì vn nhưng vn giờ kiếm được cái nhà thế cũng hiếm ấy chứ
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2332_zps5849ee05.jpg
Khung cảnh trong từng nhà được tạo dựng chi tiết, với từng loại chủ nhà khác nhau, như nhà người phụ nữ lặn biển, nhà bác thợ đục, nhà người phụ nữ khâu vá, chi tiết và cổ kính. Nhà bếp đây
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2328_zpsd36035a5.jpg
Chuồng bò đấy và thực sự là có bò, khu này nuôi đủ thứ y hệt như cuộc sống ngày xưa, gà, bò, lợn, thỏ ... đủ cả
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2270_zpsabb23836.jpg
Các ajumma mặc đồ xưa
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2290_zpsa844cfc4.jpg
Khu du lịch có thu tiền có khác, mọi thứ đều được chăm chút, nhạc cổ du dương như lạc vào thế giới khác
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2257_zps257da1b6.jpg
Trừ con đường rải nhựa là khá hiện đại
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2261_zps1398473a.jpg
Còn lại chắc cũng rất giống cảnh xưa
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2247_zps97790cae.jpg
Mê mẩn nhất vẫn là những hàng cúc vàng rực sau nhà dưới ánh chiều tà
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2288_zps1c3e46b5.jpg
Và nàng Dechangum
https://i1298.photobucket.com/albums/ag60/Hanh_Le/IMG_2340_zps776eb4c9.jpg

huyhn
10-03-2014, 15:47
Jeju trên các ảnh thấy đồng hoa cải mênh mông mà sao chỗ bạn đến tệ quá vậy, hay chưa đúng chỗ ?, đã thế lại còn dùng hoa giả nữa. Họ cắm hoa nhựa xuống đất à ? Thế này thì lên Mộc Châu ngắm còn đã hơn.

Còn vụ hoa anh đào, bạn đến vào cuối T4 mà vẫn còn hoa. Mình nghiên cứu cái vụ này nhiều, thấy nói là cuối T3, đến giữa T4 là hết rồi. Vậy nên quyết định cuối T3 này lên đường sang HQ. Kể ra đi dịp 30/4 thì ko phải nghỉ nhiều nhưng sợ hết hoa nên đành nghiến răng đi vào cuối tháng này, nghỉ làm mất 5 ngày.

Cảm ơn các thông tin của bạn, chuyến đi bụi thú vị. Tiếc là bạn chưa đến Nami

lehanh20487
24-03-2014, 21:13
Jeju trên các ảnh thấy đồng hoa cải mênh mông mà sao chỗ bạn đến tệ quá vậy, hay chưa đúng chỗ ?, đã thế lại còn dùng hoa giả nữa. Họ cắm hoa nhựa xuống đất à ? Thế này thì lên Mộc Châu ngắm còn đã hơn.

Còn vụ hoa anh đào, bạn đến vào cuối T4 mà vẫn còn hoa. Mình nghiên cứu cái vụ này nhiều, thấy nói là cuối T3, đến giữa T4 là hết rồi. Vậy nên quyết định cuối T3 này lên đường sang HQ. Kể ra đi dịp 30/4 thì ko phải nghỉ nhiều nhưng sợ hết hoa nên đành nghiến răng đi vào cuối tháng này, nghỉ làm mất 5 ngày.

Cảm ơn các thông tin của bạn, chuyến đi bụi thú vị. Tiếc là bạn chưa đến Nami

Bọn tớ không có nhiều thời gian khám phá jeju, đó chỉ là đồng cải nhỏ tư nhân trồng thôi, hoa thật đấy, chỉ có quýt giả thôi, mùa đó quýt chưa ra trái nên họ cắm quả nhựa vào. Bọn tớ đi 24-30.4 tuần cuối cùng, hoa ở nam san vẫn còn rộ lắm, có lẽ ở HQ hoa nở trễ hơn NHÂT nên phải hết tháng 4 mới hết hoa, được cái không xô bồ vì mọi người đi ngắm chán chê rồi :)