PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Quy Nhơn - Độc Hành Ký



baobaoqaz
12-05-2013, 15:35
30-4-2013
I chia sẻ một số thông tin về du lịch bụi QN cho các bạn có nhu cầu đi du lịch bụi:

1. Vé xe Sài Gòn – Quy Nhơn:
- 340.000đ/người/gế cứng – Giá dịp lể
- Mình khuyên bạn nên chọn các hãng xe lớn SG – QN : giường nằm giá giao động khoãng 300.000đ/người/giường
+ Loan Phượng (xe đẹp nhất sạch sẽ nhất trong Bến xe Quy Nhơn) 0935.25.11.77 like mạnh
+ Phương Trang – 300.000đ – sđt 0562.242.424
+ Thuận Thảo: 0903.714.014
+ Hùng Dũng: …………….
+ Mạnh Mùi: 0914.162.008
2. Khách sạn Phương Đông: 150.000đ/phòng/đêm sđt
Ngay cạnh ĐH Quy Nhơn – Gần chợ đêm – Khu này hostel nhiều lắm tha hồ mà chọn – mình thấy có nhiều chổ giá chỉ có 100.000đ
3. Giá thuê xe máy Du lịch Miền Trung: 500.000đ/tiền đặt cọc.
- Dream: 100.000đ/ngày
- Wave: 120.000đ/ngày
- Tay ga: 150.000đ/ngày
4 Vé tham quan các khu du lịch
- Tháp đôi: 7.000đ/người/xe
- Tháp Bánh ít: 12.000đ/người/xe
- Hầm Hô: 27.000đ/người/xe
+ Ngoài ra nếu muốn đi xuồng thì chi phí: 25.000đ/người
-Tháp Cánh Tiên: 7.000đ/người/xe
-Eo gió: 3000đ/xe
- Khu du lịch ghềnh ráng: ~17.000đ/người/xe (nếu các bạn có xe máy thì nên chạy xe vào trong luôn đê tiện đi qua bãi biễn Tuy Hòa)
- Bãi tắm Tuy Hòa: ~5.000/người/xe
+Chi phí thuê bạc picnic trên biển: 10.000đ/tấm bao gồm chi phí vệ sinh
+ Võng :10.000đ/người/võng – Nằm thoãi mái – người ta nhớ mặt nên muốn đổi võng nào thì đỗi – đi đâu tý lại nằm cũng được … Mấy Chị làm dịch vụ dể thương lắm.
5 Đặc sản
-Rượu Bào Đá: các bạn đừng mua bên đường nên lựa chổ uy tín mà mua, theo chỉ dẫn của Dân địa phương rượu bào đá nên mua ở “ An Nhơn“ nơi đây là chuyên SX để bán cho những chổ khác – nếu có phượt ngang đây thì nên hỏi mua nhé. Vì k có thời gian nên mình mua ở tiệm Thanh Liêm trên đường gì quên mất tiu rồi. Giá ~40.000đ/lít +-50độ
Hay làng rượu Bào Đá ở thôn Cù Lâm , Xã Nhơn Lộc , An Nhơn . trích bài viết của bạn thinhduyquach
https://www.phuot.vn/threads/62739-L%C3%A0ng-Ngh%E1%BB%81-B%C3%ACnh-%C4%90%E1%BB%8Bnh
-Bánh ít lá gai: ~40.000đ/chục – món này ngon.
-Nem: khoãng 25.000đ/chục Thanh Liêm ra bến xe khoãng 15.000đ/chục.
-Bánh Hồng Tam Quan: khoảng 25.000đ/hợp – cái này mua về ăn ai cũng khen ngon.
- Bánh khoai lang: 20.000đ/chục …cái này ăn không hợp khẩu vị cho lắm
- Và còn nhiều món đặc sản khác……
6 Đồ lưu niệm
- Các bạn nên mua ở Chợ đêm hoặc Chổ Khu du lịch ghềnh ráng bán nhiều lắm.


II Phần Hành trình của mình
Dẹp đi trách nhiệm đối với gia đình – công việc. Mình quyết định hành trình để tìm lại chính mình sau một thời gian dài bị cuộc sống làm thay đổi quá nhiều.
Chuyến đi ngẫu hứng bất chợt – hứng lên đi chã chuẩn bị gì nhiều
Hành trình của mình Bắt đầu từ Quê Hương Đồng Tháp
Từ chổ mình đi xe buýt lên Cao Lãnh 1h30
Từ Cao Lãnh đón xe lên Sài Gòn mất 4h

Cuộc phiêu lưu chính bắt đầu ở Bến xe Miền Tây
– Sau cả một ngày điện thoại đặt vé xe ra Quy Nhơn, gần như tất cả các số đt của các hãng xe trên mạng mình đều Alo hết nhưng đều cháy vé cả – “vì mình đi ngay ngày 27/4 gần như mọi người đều lên đường về quê (nghĩ 5 ngày 27/4 -1/5 )”
– Mình đi liều lên SG, rồi chạy đại ra bến Xe Miền Đông, sau một lúc chen chút mua vé mình mua được vé xe Sài Gòn – Đà Nẵng 340.000vnd
– Xe bắt đầu rời bến lúc 19h30, xe chở đồ nhiều người về quê cũng nhiều. Mình chủ động làm quen với 2 chị em bạn A, họ về quê Quy Nhơn nghĩ lể. Mình nhờ họ khi nào xe đến TP Quy Nhơn thì kêu cho mình xuống.Vì đây là lần đầu tiên mình đi Quy Nhơn – đi một mình và đi xa đến vậy. – Lần trước có phượt Huế nhưng đi 2 mình. Trên xe mình cũng trò chuyện và nghe họ nói chuyện “giọng trung nghe thật thân quen và thú vị”
– 11h sáng hôm sau mình đến Quy Nhơn. Mình bắt đầu đón xe tìm nơi tá túc. Chạy ngay ra Biển Quy Nhơn liền…trưa ở đây k ai tắm biển hết
Biễn Quy Nhơn trời xanh – nắng vàng:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100967&d=1368528577
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100968&d=1368528577
– Sau đó mình lên đường đến công ty du lịch Miền Trung Nhận xe
– Ẻm đây Đầu Dream đuôi Cup : 130.000/ngày khi thuê để lại một CMND và 500.000 tiền đặt cọc
Giá thuê ngày thường em Đầu Dream đuôi Cup này chỉ: 100.000

Nhận xe xong mình update một vài thông tin du lịch Quy Nhơn từ chị P và bắt đầu lên đường khám phá Quy Nhơn
1. Nơi mình đến đầu tiên là Chùa Minh Tịnh – đến vì đây là nơi gần vị trí hiện tại mình nhất - ở đây mình trò chuyện với mọi người và Biết Thêm là Ở Quy Nhơn chùa lớn Nhất là chùa Long Khánh cũng nằm gần đó – Mình tìm đến đó nhưng chạy hoài lạc hoài – nghĩ đi luôn:
Một vài hình ảnh - chùa Minh Tinh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100969&d=1368528878
2. Vì cũng xế chiều rồi - thời gian có hạn – Mình chạy liền qua Tháp Đôi
Mình bắt chuyện với cô giử Tháp và được Cô kể cho nghe về Tháp rất nhiều, Cô rất thân thiện và dể gần – Mình cứ nhờ cô theo chụp ảnh cho mình suốt.
Một vài hình ảnh về Tháp Đôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100970&d=1368528878

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100971&d=1368528878

3. Trời bắt đầu xế chiều mình chạy về tắm biển, nghe nói biễn Quy Nhơn có cá mập, nhưng mọi người tắm rất đông làm mình sôi máu tắm biển – chạy ùn xuống tắm tới tối mới lên.
Biển Chiều Quy Nhơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100973&d=1368528878

Nhận xét:
* Biển Quy Nhơn rất sạch và đẹp (không thấy một miến rác hay võ sò võ óc gì hết, toàn cát vàng với người đẹp). Cứu hộ biễn đứng rất đông, vùng tắm biển có lưới bảo hộ ( khu vực các khách sạn lớn) – nên bạn cứ an tâm tắm biển.
*Thậm chí có nhiều người họ bơi ra rất xa bờ…

baobaoqaz
12-05-2013, 15:38
4. Theo sự chỉ dẫn của dân địa phương mình tìm ăn “Món Bún Chã Cá” nổi tiếng của Quy Nhơn – Mình tìm đến một quán lớn trên đường Nguyễn Huệ. Khi tìm đến đây quán bán rất nhiều loại bún. “ Bún chã cá – Bún sứa – Bún rêu cua – Bún cá dầm” – Nhiều món quá, 1mình thì ăn sao nỗi – Mình làm liền một “Tô thập cẩm”. 27.000đ/tô
Bún Thập Cẩm:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100974&d=1368528878

5. Tối chạy chơi trong TP
Chợ Đêm ở Quy Nhơn – Bạn có thể mua quà lưu niệm Quy Nhơ ở đây – Nhớ ăn thử cái này cũng ngon 15.000/cây nem nướng.

6. Sáng ra tắm biển tiếp – Mình thấy người ở đây rất gắn bó và gần gủi với Biễn – Họ sinh hoạt ở đây cứ như là ở Sân sau nhà mình vậy – rất đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100975&d=1368529191

7. Mình đi ăn Sáng món: Bún Khô – Mình thích cái cuốn gì vàng vàng ăn giòn ngon không tả được.
Đây món Bún Thịt Nướng 20.000đ - Mình ăn chổ Bún Bà Bốn – trên đường Phan Bội Châu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100976&d=1368529191

8. Lên đường đi Cụm Tháp Bánh Ít: Vé vào 12.000/người/xe – xe được chạy thẵng lên đồi luôn nhé – Có khúc đường đá các bạn chạy xe cẩn thận – dể trợt – Đây là lời dặn của Anh Q - Hướng dẫn viên du lịch ở đây bảo mình.
Mình tình cờ gặp anh Q khi anh đang guide cho một nhóm khách du lịch – Gặp mình đi từ Miền Tây lên nên Anh bỏ đoàn ở lại hướng dẫn cho mình đôi chút về cụm tháp này – Chân thành cám ơn Anh – vì em có xem bao nhiêu chương trình du lịch hay cở nào đi chăng nữa cũng không ghi nhớ lâu như những gì anh đã từng kể.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100977&d=1368529191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100978&d=1368529191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100979&d=1368529191

baobaoqaz
12-05-2013, 15:40
9. Tiếp Đến mình lên đường đến Khu Du Lịch Sinh Thái Hầm Hô – Cảnh ở đây đẹp như trong tranh – Mình không có thể diễn tả hết – Các bạn xem hình sẽ rõ – Hình chụp bằng Sony Acro S – Hoàn toàn không qua PTS hay chĩnh sửa gì hết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100981&d=1368529191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100957&d=1368528059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100956&d=1368528059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100955&d=1368528030

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100982&d=1368529290

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100980&d=1368529191

baobaoqaz
12-05-2013, 15:48
Từ Miền Tây lặn lội ra đến đây thật xứng đáng mà - Típ khung cảnh của Hầm Hô nhé - nơi đây đẹp quá khiến mình cứ dừng chân mãi - làm trể hết cả lịch trình

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100985&d=1368529290

Mình leo dọc theo sườn nuối một hồi bị bác bảo vệ ở đây kêu lại - Bảo là trên đó nguy hiểm nên bảo mình đừng leo lên - nhưng nghe người dân địa phương nói với mình trên đó có nhiều địa điểm ngắm lắm : Chân người không lồ,..v..v.. do nghe tiếng địa phương không rành và cũng ngại hỏi lại nên mình chỉ biết gậc đầu nghe họ kể tiếp thôi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100993&d=1368530469

Bác bảo vệ khu này chỉ cho mình một số cách tham quan nơi này:
- Lúc vào KDL thì nên đi xuồng - đúng lắm vì lúc về mình cũng đi đường mòn về - k đẹp bằng đi xuồng
- Có cái đường lội ngang Đập thú vị lắm - nước chỉ ngang mắc cá chân, chảy không mạnh nên đi an toàn. Đi ngang đây giống như đi băng ngang hồ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101652&d=1369194604

đi dọc theo đường núi về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100987&d=1368529290

baobaoqaz
12-05-2013, 16:03
Nơi đây đúng thật là rất đẹp - mình thấy mọi người có mang đồ theo tắm - nhất đinh lần sau nếu mình có đi thì nhất định mang đồ theo để tắm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101020&d=1368531105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101021&d=1368531105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101022&d=1368531105

baobaoqaz
12-05-2013, 16:15
Được mấy bạn phượt tình cờ gặp được - giới thiệu mình ăn món mà chỉ có ở Hầm Hô mới có - Món "Chim mía" . Công nhận ăn giòn giòn - béo ngậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100986&d=1368529290

Ăn xong cuốc bộ trên suối về - Vậy là rời Hầm Hô trong tiếc nuối - vì cảnh ở đây long lanh đẹp cứ như tranh - ở mãi chẵng muốn đi.

koko-chan
13-05-2013, 15:23
Cho mình hỏi cái này bạn nhé!

đi hết chuyến đi tổng cộng chi phí bỏ ra bao nhiêu vậy bạn?

baobaoqaz
13-05-2013, 15:46
Cho mình hỏi cái này bạn nhé!

đi hết chuyến đi tổng cộng chi phí bỏ ra bao nhiêu vậy bạn?

Tính tổng công

- Tiền xe đi về
- Tiền ăn uống
- Tiền đi khu du lịch
-Tiền khách sạn
- Tiền thuê xe
- Tiền mua quà lưu niệm

---> Khoãng ~2.000.000đ -- Do mình đi dịp lể cái gì cũng dính "phụ thu" nên chi phí đẩy lên hơi cao, nếu đi ngày thường mình nghĩ chắc rẻ hơn

koko-chan
13-05-2013, 16:07
30-4 vừa rồi minh cũng đi vũng tàu với 3 đứa bạn đi có 2 ngày 1 đêm mà chi phí trên 2.5tr. bạn đi tốn có 2tr vậy nè!!!!!!!!!

sai lầm khi đi VT mấy ngày lể nha bãi biễn nghẹt kín người khách sạn, nhà nghĩ tăng giá.

baobaoqaz
14-05-2013, 09:11
10. Bảo Tàng Quang Trung cách Hầm Hô ~4km: Vé vào cổng và phí giử xe khoảng 15k/người/xe
- Nếu bạn muốn xem võ Bình Định thì xem tại đây , khoảng 300.000đ/xuất diêñ, nếu đi đông người thì chi phí sẽ giảm xuống
- Nơi đây chi là 3 khu:

1 Khu nhà chính trưng bài cổ vật
2 Khu thờ Vua Quan Trung và các vị Tướng khác
3 Khu để trình diễn võ Bình Định

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100958&d=1368528059


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101596&d=1369124424

- Trong Bảo Tàng Quang Trung có ngôi Nhà Rông Bahnar này - do Gia Lai tặng - mình dừng chân nghĩ trưa nơi đây - mùa hè ở QN ngập tràn trong tiếng ve và những cơn gió mát nhè nhẹ trong cái nắng hè - khung cảnh làm mình thoãi mái nhưng không thể nào chợp mắt đc vì muốn ghi nhớ những khoãnh khắc tuyệt đẹp này trong đầu mãi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100960&d=1368528059

PLM1
14-05-2013, 09:35
Hầm hô là là chổ gì mà đẹp như tranh vậy, dòng đt sony chụp cũng khá là chuẩn đấy bác - mình cũng đang sở hưu em Z đây....chắc hôm nào rãnh rổi phải đến QN một chuyến.

Cám ơn bác về thông tin chia sẻ bổ ích.

trachanh
14-05-2013, 10:07
Cám ơn bạn đã đến thăm Quy Nhơn. Lâu lâu thấy có người đến thăm và khen thắng cảnh thành phố quê mình thấy vui ghê.

autumnvn
14-05-2013, 11:22
Bạn ơi, cho mình hỏi chút nhé. ở QN phương tiện di chuyển tới các địa điểm du lịch ngoài xe máy còn phương tiện gì khác không?

baobaoqaz
14-05-2013, 18:40
Bạn ơi, cho mình hỏi chút nhé. ở QN phương tiện di chuyển tới các địa điểm du lịch ngoài xe máy còn phương tiện gì khác không?
Ở QN thì có: xe máy, taxi(đi này ngốn bộn chi phí à), xe buýt(k rành lắm).

Mình thấy các địa điểm du lịch đều nằm sâu trong ngỏ ngách xe buýt khó đến được tận nơi.

Theo mình bạn nên chọn đi bằng xe máy : vì hầu hết các địa điểm tham quan du lịch đều cách quy nhơn không quá 30km riêng Hầm Hô cách trung tâm Tp 45~km . Cho nên mình thấy bạn nên chọn phương tiện đi là xe gắn máy: tiện lợi di chuyển - không phải chờ đợi - chen lấn. (giá thành cũng rẻ)
Đường đến các khu du lịch cũng rất tốt - nên mình khuyên bạn nên chọn xe máy để duy chuyển

baobaoqaz
14-05-2013, 18:56
11. Tiếp đến chạy thẵng qua Cụm Tháp Dương Long – Tháp còn đang trong quá trình trùng tu – vào không tốn vé - nhưng đi thì tốn công - vì nơi đây đang trùng tu - vào cũng chẵng có gì để tham quan cả. Người dân địa phương khuyên mình khoan hả đến đây - mình không nghe đi cho bằng được - tới chổ thì hơi bị phí công.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100962&d=1368528126

12. Mình tiếp tục chạy thẵng qua Tháp Cánh Tiên – Vé vào 7.000/người/xe . Ở đây mình trò chuyện với 2 bạn dân địa phương đi chơi lể ở Tháp - 2 Bạn kể cho mình nghe biết bao nhiêu là điều về Quy Nhơn - về những địa điểm du lịch gần đó - Những câu chuyện 2 bạn kể thật hay là mình ngồi nghe say xưa quên cả giờ về - Đùn một cái trời xế chiều - ai cũng chợt nhớ ra mình điều phải làm - Nên cả bọn mạnh ai nấy đi chẵng kịp hỏi tên - chẵng kịp xin số đt nhau - Đúng là chỉ có du lịch bụi mới mang lại được những cuộc gặp gở thú vị - cám ơn 2 bạn rất nhiều

Đây là Tháp Cánh Tiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100964&d=1368528126

baobaoqaz
14-05-2013, 19:04
13. Theo như chỉ dẫn của 2 bạn mình vừa gặp mình Chạy qua Chùa Thập Tháp ....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100963&d=1368528126

14. Rồi Tiếp đến là Thành Hoàng Đế Các địa điểm du lịch Tháp cánh tiên - Thành Hoàng Đế- Chùa Thập Tháp - "Tháp gì đó mình quên tên rồi" nằm gần nhau nên rất tiện để tham quan.

Thành Hoàng đế - nơi thật ra cũng chẵng có gì để tham quan cả - nhưng theo lời kể của 2 bạn mình vừa gặp thì nơi đây đã chất chứa biết bao nhiêu là giá trị lịch sử cao lớn khiến mình phải mò đến xem Thành Hoàng Đế thế nào (nơi mà vua Quan trung bao phen sóng gió giành giử)- Nơi đây qua thời gian - gần như bị tác động của bàn tay con người nên thay đổi rất nhiều.

Do trời gần tối nên cảnh chụp đen thui à

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100965&d=1368528126

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100966&d=1368528126

baobaoqaz
14-05-2013, 19:11
15. Thực đơn cho tối nay là món "Bánh xèo tôm nhảy".Theo như sự chỉ dẫn của Anh Trung bên Công ty du lịch Miền Trung, thì mình quyết định mình tìm đến một quán - trên đường Diên Hồng – quán rất đông khách – mình đợi ăn cái bánh thứ nhất rồi tính tiền không dám kêu thêm cái nữa vì đợi lâu lắm.hơn 30p trong lúc bụng đói cồn cào sau một ngày lang thang mệt mõi
Bánh xèo tôm nhảy 17.000/cái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101040&d=1368533363

16. Một cái bánh xèo sao đủ no - Nhờ vậy mình còn có thể đi ăn món khác – Mình tìm đến quán Nem chã Lợi trên đường Phan Bội Châu ăn món “Nem nướng” 35.000đ/phần như thế này đây . Theo mình quánh giá thì món ăn ăn cũng được không có gì lạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101039&d=1368533363

langthangbb
14-05-2013, 21:02
Quy Nhơn đẹp quá ha bạn mà công nhận bạn chụp ảnh đẹp gê
Tiếp đi bạn

koko-chan
15-05-2013, 10:42
Mình cũng muốn làm một tour này quá mà con gái làm sao mà phượt một mình như bạn được chứ!

Đời bất công quá đi

baobaoqaz
16-05-2013, 15:41
17. Sáng hôm sau mình lại tiếp tục lên đường Đi ra Đầm Thị Nại: Khung cảnh buổi sáng ở đây thật là thanh bình và trong trẻo làm sao, gió thổi mát rượi, khiến tôi phải dừng dọc đường hoài để chụp ảnh.

Bình minh trên Đầm Thị Nại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100994&d=1368530547

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101615&d=1369142210

Chạy đến cầu Thị Nại thì mình dừng đại xe phía trên lang cang cầu và chạy xuống chân cầu để trò chuyện với mấy ngư dân đang đánh cá ở đây, tranh thủ ngắm nước trong vắt có thể nhìn thấy mấy đàn cá nhỏ lội bên dưới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101025&d=1368531929

Mặt nước phẵng lặng trong màu hồng của Bình minh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101027&d=1368531929

Đây một tấm toàn cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101026&d=1368531929

Một bờ biển hoang trên Đầm Thị Nại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101601&d=1369124532

damnghidamdi
17-05-2013, 15:12
9. Tiếp Đến mình lên đường đến Khu Du Lịch Sinh Thái Hầm Hô – Cảnh ở đây đẹp như trong tranh – Mình không có thể diễn tả hết – Các bạn xem hình sẽ rõ – Hình chụp bằng Sony Acro S – Hoàn toàn không qua PTS hay chĩnh sửa gì hết.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100981&d=1368529191

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100957&d=1368528059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100956&d=1368528059

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100955&d=1368528030

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100982&d=1368529290

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100980&d=1368529191

Đúng là cảnh ở đây đẹp thật đó bác...

damnghidamdi
17-05-2013, 15:15
15. Thực đơn cho tối nay là món "Bánh xèo tôm nhảy".Theo như sự chỉ dẫn của Anh Trung bên Công ty du lịch Miền Trung, thì mình quyết định mình tìm đến một quán - trên đường Diên Hồng – quán rất đông khách – mình đợi ăn cái bánh thứ nhất rồi tính tiền không dám kêu thêm cái nữa vì đợi lâu lắm.hơn 30p trong lúc bụng đói cồn cào sau một ngày lang thang mệt mõi
Bánh xèo tôm nhảy 17.000/cái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101040&d=1368533363



Món này mình nhớ không lầm là Đặc sản ở Nha trang

nguyenquangdung
17-05-2013, 15:16
hay quá, cảm ơn bạn đã chia sẽ những thông tin thú vị

baobaoqaz
20-05-2013, 08:49
18. Từ Đầm Thị Nại mình chạy qua Eo Gió. Đứng trc Eo Gió mình cứ như lạc vào khung cảnh của những bộ phim phiêu lưu truyền thuyết. Thấy mình nhỏ bé làm sao.

- Rút kinh nghiệm: lần sau có ra đây mang đồ theo tắm - nước ở đây mát làm sao - mình cứ lội lên lội xuống ướt gần hết bộ đồ, thấy mấy đứa nhỏ tắm nhảy đùn đùn thấy mà ham.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101598&d=1369124424

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101613&d=1369126430

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101032&d=1368532511


- Mình chạy ra đây rất sớm - cho nên chỉ có mình ta với ta với thiên nhiên, ung dung tự tại - cảm giác thoãi mái đến tột cùng - đây là một trong những cái sướng của đi du lịch bụi đấy!

baobaoqaz
20-05-2013, 10:06
Già cả mà bon chen thep mấy đứa nhỏ leo từ trên cái dốc đồ sộ như trong hình xuống dưới tắm - hậu quả là trợt té trật chân - đau ơi là đau - nhưng lặn lội từ Miền Tây ra tới đây - không thể nào vì tý đau thương này mà bỏ cuộc chơi đc - lếch tới đâu hay tới đó
- Nghe mấy đứa bảo ở dưới đây tắm mới nhảy được còn bên kia đá không nhảy được - thấy mấy đứa tắm mà thấy ham cứ nhảy ùn ùn vào biễn mát lạnh. Lúc này vui quá chân quên cả đau luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101033&d=1368532511

Lội xuống tới dứoi đây cảnh đẹp làm sao - mãn nguyện mãn nguyện

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101035&d=1368532511

Mấy đứa nhỏ thật là dể thương - làm mình nhớ đến một thời tuổi thơ "lưu linh lưu địa" như thế này! - Loay hoay lục tung cái túi mang bên mình nhưng tiếc là mình không mang quà gì của Miền Tây ra đây cho tui nhỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101036&d=1368532511

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101034&d=1368532511

baobaoqaz
20-05-2013, 10:15
20. Cát trắng tinh- Chính xác là "biển trắng" mà mình mơ ước đc đặt chân đến bấy lâu nay. - Đồi cát Nhơn Lý, Quy Nhơn

- Từ bé mình đã có một giấc mơ đc bước đi trong biển cát trăng tinh - giờ ước mơ ấy đã thành hiện thực - mình bước đi trên biển cát đâu đâu cũng cát trắng tinh - phía xa kia là biển xanh sóng vổ - nhìn từ xa biễn lấp lánh thật đẹp. Giá như QN cách quê Mình vài chục km thôi để chiều nào đi làm về chạy ra đây chơi cho đã

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101017&d=1368530838

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101016&d=1368530838

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101015&d=1368530838

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101023&d=1368531929

Có nhiều chổ cảnh nó lạ lạ làm sao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101556&d=1369123709

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101557&d=1369123709

baobaoqaz
20-05-2013, 10:30
21. Con đường dài chính xác 21km - không một ngôi nhà - Đường thì sạch sẻ láng mướt - mình chạy xe mà cứ liên tưởng đến cảnh đua xe trong game đua xe Need For Speed hay chơi trên đt

- Đường gì mà sạch và đẹp thế - lại còn vắng nửa - đua xe ở đây là chuẩn không cần chỉnh.

- Chạy chiếc Đầu Dream đuôi Cup mà cứ tưởng tượng mình đang chạy moto.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101018&d=1368530838

Mình chạy xe trên đoạn đường mà cứ liên tục nghĩ - đường vắng, k nhà , k người nhở có cướp thì sao? xe có bể bánh chắc dắt hết cả ngày quá...nhưng mai mắn là không có gì cả.

Các bạn ở QN có thể cho mình hỏi đoạn này trước giờ có gì xảy ra k - an toàn không? để lần sau ra đây còn la cà nơi đây lâu hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101019&d=1368530838

Nghỉ tới đua xe cái chạy xe về Quy Nhơn có đua xe coi luôn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101013&d=1368530838

baobaoqaz
21-05-2013, 10:32
22. Chân đau cũng phải ráng cà nhắc đến viếng Hàn Mạc Tử và người giử lửa cho thơ Hàn. - Thế là thẵng tiến đến "Khu du lịch Ghềnh Ráng". Nơi đây bị mất đi vẻ hoang sơ rất nhiều so với những điểm du lịch khác mà mình ghé ở Qn
- Ở đây bán rất nhiều đồ lưu niệm - giá cả mình có hỏi một số món cũng ngang bằng với giá ở chợ đêm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101605&d=1369124532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101603&d=1369124532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101602&d=1369124532

Người giử lửa cho thơ Hàn - công nhận Chú ngồi có phong cách thi sĩ ghê!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101011&d=1368530658

Khu bán đồ lưu niệm Thơ Hàn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101010&d=1368530658

- Chân mình lúc này xưng to lên đến nổi dép mang phải nông vào mới vừa... Chân đau thì kệ chân đau - còn lếch đc thì vẫn tiếp tục - mai thay Ghềnh ráng cho chạy xe máy vào - nếu không thì bỏ cuộc ngay từ cổng vào rồi!

gianghune
21-05-2013, 11:07
hi baobaoqaz và các bạn,
Mình ở Hải Dương, chuẩn bị đi Quy Nhơn một chuyến.
Vì đi hai mình, đều là con gái nữa nên muốn tham khảo các bạn một số thông tin.
Nick yahoo mình là gianghune, bạn nào rảnh thì pm cho mình hỏi một chút nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều.

tamdao012003
21-05-2013, 14:04
Được mấy bạn phượt tình cờ gặp được - giới thiệu mình ăn món mà chỉ có ở Hầm Hô mới có - Món "Chim mía" . Công nhận ăn giòn giòn - béo ngậy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100986&d=1368529290

Ăn xong cuốc bộ trên suối về - Vậy là rời Hầm Hô trong tiếc nuối - vì cảnh ở đây long lanh đẹp cứ như tranh - ở mãi chẵng muốn đi.

Món này nhìn có vẻ tốn riệu đây bác nhể..

baobaoqaz
21-05-2013, 14:15
Món này nhìn có vẻ tốn riệu đây bác nhể..

lúc đầu mình cũng nghĩ một con chắc gì cũng vài chục vì ăn ngay khu du lịch nhưng - xem bảng giá Món này 11.000đ/1con thôi bạn không mắc lắm ^^

baobaoqaz
21-05-2013, 14:23
hi baobaoqaz và các bạn,
Mình ở Hải Dương, chuẩn bị đi Quy Nhơn một chuyến.
Vì đi hai mình, đều là con gái nữa nên muốn tham khảo các bạn một số thông tin.
Nick yahoo mình là gianghune, bạn nào rảnh thì pm cho mình hỏi một chút nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều.

Mình có pm cho bạn rồi đó nhé!

Cần thông tin gì thì cứ pm hỏi mình.

LiverLeo
22-05-2013, 00:07
Hi baobao
Mih muốn xin thêm thông tin của bạn:
Bạn thuê xe máy ở đâu vậy? Có thông tin cho mình nhé?
Bài viết của bạn khám phá trong mấy ngày vậy? Nếu đi 2 ngày, những địa điểm nào nên đi vậy bạn?

baobaoqaz
22-05-2013, 08:45
Hi baobao
Mih muốn xin thêm thông tin của bạn:
Bạn thuê xe máy ở đâu vậy? Có thông tin cho mình nhé?
Bài viết của bạn khám phá trong mấy ngày vậy? Nếu đi 2 ngày, những địa điểm nào nên đi vậy bạn?

Mình thuê xe máy bên Công Ty Du Lịch Miền Trung
sđt 0563.946.888 hoặc 0563.946.666
Hoặc liên hệ trực tiếp Anh Trung sđt 0914.737.888
Mình cũng có trao đổi với một số bạn phượt thấy bạn có thể nhờ hostel mướn xe dùm: Giá cả cũng tầm mình thuê bên DL Miền Trung

- Khi thuê sẽ để lại một CMND và 500.000vnđ tiền đặt cọc!

- Chuyến đi của mình: 3 ngày 2 đêm

+ Ngày 1: mình đến QN 11h sáng: Sau khi tìm hostel và Phương tiện di chuyển mình bắt đầu khám phá trong TP trước tiên: Các điểm theo thứ tự gần rồi đến xa : Chùa Minh Tịnh, Tháp Đôi, Chiều về tắm Biển, tối đi ăn Đặc sản sau đó ra Siêu thị mua sắm đồ cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai
+ Ngày 2 : Mình lên đường đến những địa điểm xa TP : TP QN mình chạy ra Tháp Bánh Ít - Đền Thờ Xuân DIệu - Hầm Hô - Bảo Tàng Quang Trung - Tháp Dương Long - Chùa Thập Tháp - Tháp Cánh Tiên - Thành Hoàng Đế - về ngắm Hoàng hôn trên Biển QN (Khi nào có thời gian mình vẽ lại cái sơ đồ để các bạn dể đi hơn) - Bạn nhớ phân bổ thời gian vì nhiều điểm đến trong một ngày - mình đi như tên lửa mà còn bị trể lịch
+ Ngày 3: Sáng sơm thức sớm đi: Đầm Thị Nại - Eo gió - Đồi Cát Nhơn Lý - chạy về Ghềnh Ráng - đi mua đồ đặc sản rồi lên đón chuyến xe 6h từ QN chạy về lại SG. Mình đc chào tour đi đồi cát Nhơn Lý nhưng từ chối vì mình nghĩ ở QN 3 ngày nếu đi tour đồi cát Thì sẽ mất rất nhiều thời gian. không thể đi kịp những nơi khác được.

hamain
22-05-2013, 09:02
30-4 vừa rồi minh cũng đi vũng tàu với 3 đứa bạn đi có 2 ngày 1 đêm mà chi phí trên 2.5tr. bạn đi tốn có 2tr vậy nè!!!!!!!!!

sai lầm khi đi VT mấy ngày lể nha bãi biễn nghẹt kín người khách sạn, nhà nghĩ tăng giá.

Đừng bao giờ di Vũng Tàu ngỳa lễ bạn ơi, mình là người ở Vũng Tàu này, lễ mình hcỉ ở nhà hoặc đi nơi khác chứ lễ VT chặt chém dzữ lắm
Vẫn buồn về tình trạng này của VT :(

hamain
22-05-2013, 09:15
Cám ơn chủ thớt nhiều vì thông tin đầy đủ và chi tiết, em là con gái nhưng cũng ko ngán zụ độc hành, thỉnh thoảng cũng lang thang một mình. Chắc cũng sẽ ghé Quy nhơn sớm thôi. Em đã save đủ thông tin của bác. Cần lắm những người như bác để tụi em đi sau có thông tin. Many tks :D

baobaoqaz
22-05-2013, 09:26
Cám ơn chủ thớt nhiều vì thông tin đầy đủ và chi tiết, em là con gái nhưng cũng ko ngán zụ độc hành, thỉnh thoảng cũng lang thang một mình. Chắc cũng sẽ ghé Quy nhơn sớm thôi. Em đã save đủ thông tin của bác. Cần lắm những người như bác để tụi em đi sau có thông tin. Many tks :D

Cám ơn bạn! Mình sẻ cố gắng tranh thủ thời gian ngồi viết tiếp phần còn lại của chuyến đi để cung cấp đầy đủ thông tin hơn!

baobaoqaz
22-05-2013, 10:24
23. Bãi trứng - Lúc mình đi nơi đây cũng rất đông khách du lịch nên mình tham quan tý rồi nhanh chóng đi khám phá tiếp.

Một số hình ảnh về bãi trứng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101009&d=1368530658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101604&d=1369124532

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101007&d=1368530658

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101612&d=1369124659

Ước gì mình cũng được như 2 bạn này ...!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101008&d=1368530658

thinhduyquach
23-05-2013, 02:24
Đọc bài của bạn mà làm mình rưng rưng ...!!!
Nhất là cảnh ở Hầm Hô , nhớ cách đây năm năm về trước lần đầu tiên đặt chân đến đó và cũng là lần cuối cùng mình tự hứa với lòng sẽ không quay lại .... Vì nơi đó là nơi kết thúc 1 mối tình Bến Tre - Bình Định , Chắc bạn vào đó sẽ thấy có 1 vài cái nhà sàn trên cao người ta cho thuê giá 150k đúng không ? Cái nhà sàn thứ 2 bắt đầu từ nhà hàng mà bạn ăn chim mía là chứng nhân lịch sữ đó :D . Nhớ ngày ấy chim mía đâu có rẻ như bây giờ , tới 21 ngàn 1 con lận , còn cơm phần là 32 ngàn , 2 đứa không có mua ăn mà mua bánh mì ngoài cỗng ngay chổ mà bạn mua vé vào đó với 2 trái xoài chín .
Rồi tính đi thuyền cho bớt mỗi chân mà thuyền cũng mắc quá nên đành cuốc bộ ... ấy thế mà lại thành kỉ niệm nhỉ :D .
Mình bắt đầu ra Bình Định khi học hết lớp 11 và bây giờ mình là sinh viên năm cuối rồi ... 5 năm rồi nhở , chừng ấy năm mình đã ra đó hết 21 lần , vé tàu mình còn giữ lại sao những lần ga soát vé ... Cái cảm giác lâng la từ ga Sài Gòn trên chuyến tàu SE2 chạy đúng 12 tiếng đồng hồ đến ga Diêu Trì dễ làm cho con người ta rơi vào trạng thái nhiều cảm xúc .
Từ những lúc lang mang với dòng sông Kôn , đến đầm Thị Nại xanh ngắt 1 màu , chút đậm đà , chút cay cay trong món ăn của 1 vùng quê '' Chó ăn đá , gà ăn cỏ '' này .
Bình Định cũng là nơi dạy mình biết bỏ muối vào nước mía cho ngọt đến gắt cần cổ bên biển Quy Nhơn trên đường Xuân Diệu ngày nào .
Bình Định là nơi dạy mình biết ăn ớt mà đến bây giờ khi ngồi vào bàn cơm phải có 1 chén ớt bên cạnh mới nuốt nỗi cơm :D .
Cảm xúc chẳng bao giờ bật thành lời như miền Nam mình cả , cứ lặng lẽ mà thấm đẵm vào tận tim , gan .
Bạn đã đi hết bán kính 50km từ TP. Quy Nhơn rồi đó , nếu có dịp xin mời bạn thăm làng nón Ngựa Gò Găng nhóm dưới anh đèn đêm leo loét từ 3h sáng đến 5h sáng thôi .... !!!
Hay nếu sợ mua rượu giả thì xin mời về làng rượu Bàu Đá - Cù Lâm ở An Nhơn - Bình Định trên QL 19 quẹo vào .
Hay nếu thích những giá trị văn hóa được bảo tồn của người dân tộc thì xin mời lên làng Dệt Hà Ri của người Ba Na - 100 năm tuổi ở huyện miền núi xa xôi Vĩnh Thạnh , làng nằm dưới chân đèo An Khê hùng vĩ , ngăn cách Gia Lai và Bình Định .

P/s : Cứ 1 năm mình đến Bình Định 1 lần , năm nay mình cũng sẽ tiếp tục lên đường , sẽ đi hết phần còn lại , từ biển Đề Gi đến Bồng Sơn - Tam Quan - Rồi qua 1 phần Trường Lũy - An Lão .
Mình cũng được ăn nem nướng như bạn , nhưng mình lại ăn vào 1 đêm trăng thanh gió mát , bên dòng sông Gò Bồi cách TP.Quy Nhơn 25km , nơi dòng sông ấy đã đừng tắm mát cho nhà thơ Xuân Diệu ngày bé .

Rồi con bánh xèo Mỹ Cang nữa , rất nhiều và rất nhiều thứ ở Bình Định mà mình và bạn cần khám phá về quê hương này .

P/s : Không biết mình có bị bệnh '' ba phải '' không :D , mà mình cũng yêu Đồng Tháp bạn nữa , mình xuống quê bạn được 5 lần rồi , tháng 7 tới này mình lại xuống tiếp để đi về mộ của nhà văn - thơ '' Nguyễn Hiến Lê '' ở Lấp Vò .

Người gì mà nhìn thứ gì cũng yêu được cả :D .
Chúc bạn có nhiều sk .

Gửi tặng bạn mấy tấm ảnh 5 năm về trước nè .

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/269558_159240097479456_4271997_n.jpg

hamain
23-05-2013, 11:14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101008&d=1368530658[/QUOTE]

Độc hành mà nhìn thấy cảnh này thì chỉ có ứa nước mắt :)

yuu-j
23-05-2013, 14:03
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101008&d=1368530658

Độc hành mà nhìn thấy cảnh này thì chỉ có ứa nước mắt :)[/QUOTE]

Haha =))
Em rút kinh nghiệm mới được!
Kiểu này ấm ức lắm hả anh!

hamain
23-05-2013, 14:09
Độc hành mà nhìn thấy cảnh này thì chỉ có ứa nước mắt :)

Haha =))
Em rút kinh nghiệm mới được!
Kiểu này ấm ức lắm hả anh![/QUOTE]

Hì mình là nữ :)

Không ấm ức mà là tủi thân đó :(, người ta đi 2 mình, mình đi có một mình
Mấy lần lang thang độc hành mấy nguồi cứ dòm dòm không, nhất là lên Đà Lạt, mọi người nhìn cứ như bên bển mới qua :))
Cũng chẳng hỉu :))

koko-chan
23-05-2013, 15:12
Đừng bao giờ di Vũng Tàu ngỳa lễ bạn ơi, mình là người ở Vũng Tàu này, lễ mình hcỉ ở nhà hoặc đi nơi khác chứ lễ VT chặt chém dzữ lắm
Vẫn buồn về tình trạng này của VT :(

Mình thấy mấy trang báo và dân phượt cảnh báo về hiện tượng chặt chém ở VT nhiều lắm

Nhớ thời trung học ra đây du lịch một lần - thấy quán ăn phát tờ rơi rần rần "khai trương - giảm giá" đủ thứ. Cả đoàn dắt vào ăn

Mình nhớ không rõ lắm giá trong quán cũng có niêm yết hẵn hoi nhưng vẫn bị chém, Thức ăn thì đã ăn vào bụng rồi thì cả đoàn như cá nằm trên thớt chủ quán thích chém thế nào thì chém

Phải nói bị chém panh xác - kinh nghiệm sương máu khi đi VT.

baobaoqaz
23-05-2013, 16:09
Haha =))
Em rút kinh nghiệm mới được!
Kiểu này ấm ức lắm hả anh!


Hì mình là nữ :)

Không ấm ức mà là tủi thân đó :(, người ta đi 2 mình, mình đi có một mình
Mấy lần lang thang độc hành mấy nguồi cứ dòm dòm không, nhất là lên Đà Lạt, mọi người nhìn cứ như bên bển mới qua :))
Cũng chẳng hỉu :))

Lúc ở Bãi trứng mình tương tự

Đã đi một mình còn cà lết - đi một hồi phải ngồi nghĩ - cứ chổ nào đông đông người là ôi thôi - ngại chết được - mà ngai ngại thôi chứ mình cũng đi tung tăng - vì ở đây chẵng ai biết mình là ai đâu mà ngại với ngùn! keke nhiều cái du lịch bụi nó zui zui

baobaoqaz
23-05-2013, 16:22
24. Với chiếc "Đầu Dream đuôi Cup" - mình thẵng tiến mỗi khi lên dốc cao (xe vào số 1 - tay vặn hết ga) nó cứ chạy giống như đi bộ - mình tự nhủ "chân không đau xuóng xe vừa chạy vừa dắt cho đở tội chiếc xe"
- Giửa trưa trời nắng nóng - với chiếc xe chạy bộ - trời ơi kiệt sức rồi - Nhưng cũng ráng mò lên đây khung cảnh trên cao nhìn xuống thật là đẹp quá đi - tự nhiên có sức đi tiếp liền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101606&d=1369124659

Đây rồi bãi biễn Tuy Hòa hiện ra trong tầm mắt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101610&d=1369124659

baobaoqaz
23-05-2013, 16:35
25. Bãi Biển Tuy Hòa nằm trong khu Bênh Viện Phong Quy Hòa - nơi đây hiện có 1 ngôi làng dành cho những bệnh nhân phong đc điều trị lành tính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101003&d=1368530609

Khung cảnh thật bình yên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101002&d=1368530609

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101001&d=1368530609

Thật là mát mẻ quá đi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101004&d=1368530609

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101607&d=1369124659

baobaoqaz
23-05-2013, 17:07
Mình thuê một cái võng giá 10k - nằm nghĩ trưa
Mình hỏi Nếu như em trả tiên 10k rồi tý em đi tham quan rồi trở lại nằm tiếp chị có tính tiền không
Chị mướn võng vui vẻ trả lời chị đâu ác vậy em - em đi thoãi mái nằm đến chiều cũng được - Chị còn hỏi thăm chân đau của mình - bài tỏ ý nếu muốn mua gì thì gọi chị đi mua giúp cho.

Những điều này làm mình cảm thấy du lịch ở đây thật thân thiên. không xô bồ như một số nơi mình đã đi qua

Còn gì bằng khi nằm đây nghĩ trưa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100998&d=1368530547

Góc view của Chiếc võng 10k

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101000&d=1368530609

Nằm đây gió mát - biễn sóng rì rào - đeo headfone vào nghe những bài nhạc hòa tấu yêu thích - Mình ngũ hồi nào cũng không hay

- Giá như phòng mình có góc view như vậy! Trưa đi làm về đc nghĩ trưa trong không gian như vậy thì sướng biết mấy!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=101609&d=1369124659

Giậc mình tỉnh dậy trể quá rồi - lên đường thôi kẻo không kịp chuyến xe chiều về lại SG

baobaoqaz
23-05-2013, 17:44
Cuối cùng mình đi mua đồ đặc sản rồi chuẩn bị lên đường ra bến xe về SG

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=100995&d=1368530547

Chị bán Hàng thật là dể thương - thấy chân mình vậy - chị đòi chở mình đi sửa ngay chị chở đi dùm - sợ mình ngồi xe lâu về đến quê thì khó sửa.

- Giờ mà đi sửa chân thì thế nào cũng trể xe - Đành từ chối lòng tốt của chị vậy - Cám ơn lòng tốt chị rất nhiều!

- Lết tới lết lui sao cho trể xe - điều gì đến cũng đã đến - cho vừa tội la cà

- Hôm nay là 30.4 còn vé xe QN-SG mới lạ - 1 chân với 1 cái balo 2 cái bọc đồ to đùng - hết lết được rồi - chuyển sang cò cò - từ quầy vé này sang quầy vé khác - "hết vé rồi em ơi". Zui rồi một tương lai đen tối đang chờ đợi!
Sau một hồi cò cò mệt mõi mình vô phòng vé xe Phương Trang ngồi đại - gặp Chú B, chú nói chú mới mua được vé xe 7h30 mà không đặt trước... Mình lết nhanh vào quầy vé - Sau một hồi thuyết phục mình đã cầm đc trên tay chiếc vé QN - SG 300.000đ 6h30 xe rời bến - Zậy là khỏi ngũ bến xe rồi - kaka

- Chú B thấy mình chân đau nên - lặn lội đi kiếm mua dùm mình miến dán chân nữa chứ - hỏi ăn tối không chú đi mua đồ ăn tối về cho ăn - QN chắc toàn là người tốt không quá - mình đi đâu gặp ai cũng tốt bụng dể thương.

- Về tới nhà te tua tơi tả - chân bó một cục - da đen như da trâu - Nhưng tinh thần thì thoãi mái sản khoái quá trời!

Sau mấy ngày một thân một mình ở QN mình thấy

- Người dân ở đây rất thân thiện và hiếu khách - Chỉ ở Qn vài ngày thôi mình cảm thấy rất QN rất gần gủi cứ như là có nhà người thân ở đó vậy! kaka

- Du lịch ở đây sạch và đẹp và an toàn.

- Nếu có cơ hội mình muốn được ghe QN thêm nhiều lần nữa

nguyenvutru
23-05-2013, 20:03
hic nghe bác chủ thớt nói mà e mún đi quy nhơn quá ah năm rùi VNA km rất nhiều vé rẻ đi quy nhơn......ôi tiếc hùi hụi :D

thinhduyquach
24-05-2013, 02:01
Bệnh viện phong Quy Hòa nhé bạn chứ không phải '' Tuy Hòa '' :D ... Cho mình '' bắt bẻ '' tí cho thêm vui nghen :D .
Chúc sk :D

baobaoqaz
24-05-2013, 11:24
Bệnh viện phong Quy Hòa nhé bạn chứ không phải '' Tuy Hòa '' :D ... Cho mình '' bắt bẻ '' tí cho thêm vui nghen :D .
Chúc sk :D

Cám ơn bạn nhé - Để mình chĩnh sửa lại :D

- Mình nghe Chị mình phượt QN nói có chổ ăn Hột vịt lộn với Cơm rượu ngon lắm - bạn biết món này ăn ở đâu không?

LiverLeo
24-05-2013, 11:49
Hic, mình chỉ vào được Quy Nhơn lúc khoảng 16h, ở đó 1 đêm và ngày hôm sau, khoảng 17h về QNI?
Bạn tư vấn giúp mình với thời gian 1.5 ngày như thế mình nên đi đâu nha?
Và bạn nghỉ ở đâu vậy? Inbox giúp mình sdt nha, có gì mình nhờ trợ giúp :D.
Thks bạn!

thinhduyquach
24-05-2013, 11:57
Cám ơn bạn nhé - Để mình chĩnh sửa lại :D

- Mình nghe Chị mình phượt QN nói có chổ ăn Hột vịt lộn với Cơm rượu ngon lắm - bạn biết món này ăn ở đâu không?

Cái này chắc xin nói không biết quá :D .... !!!

Vì thật ra mình còn nhiều chổ chưa đến lắm :D . Khi nào ra QN lần nữa , mình sẽ oanh tạc cái địa điểm mà bạn nói :D

letuanmy
26-05-2013, 20:28
cảm ơn chủ thớt rất nhiều! hi! mình là người Qui Nhơn và cảm thấy thật tự hào khi bạn dành tình cảm cho quê hương của mình nhiều như vậy. mong lần sau bạn ghé thăm Quy Nhơn nữa nhé! :D
àh sẵn đây cho mình xin phép bạn được đăng 1 số hình ảnh của bạn qua forum Skycrapercity để quản bá hình ảnh Qui Nhơn được không? cảm ơn bạn trước nhé, mình sẽ ghi nguồn đầy đủ. :D

baobaoqaz
27-05-2013, 10:16
cảm ơn chủ thớt rất nhiều! hi! mình là người Qui Nhơn và cảm thấy thật tự hào khi bạn dành tình cảm cho quê hương của mình nhiều như vậy. mong lần sau bạn ghé thăm Quy Nhơn nữa nhé! :D
àh sẵn đây cho mình xin phép bạn được đăng 1 số hình ảnh của bạn qua forum Skycrapercity để quản bá hình ảnh Qui Nhơn được không? cảm ơn bạn trước nhé, mình sẽ ghi nguồn đầy đủ. :D

Cám ơn bạn...ban cứ tự nhiên share đi .... Mình đăng lên đây chủ yếu cũng để mọi người biết đến QN nhiều hơn đó thôi ! ^^

hamain
27-05-2013, 10:34
Gom lúa gom lúa thôi ;)

baobaoqaz
27-05-2013, 15:13
Hic, mình chỉ vào được Quy Nhơn lúc khoảng 16h, ở đó 1 đêm và ngày hôm sau, khoảng 17h về QNI?
Bạn tư vấn giúp mình với thời gian 1.5 ngày như thế mình nên đi đâu nha?
Và bạn nghỉ ở đâu vậy? Inbox giúp mình sdt nha, có gì mình nhờ trợ giúp :D.
Thks bạn!

Theo Mình

Ngày 1: bạn đến Qn 17h - buổi tối sẽ đi ăn Đặc sản QN trc - Bún chã cá - nem chã - hay đi ăn đồ biển - Nghĩ ngơi
Ngày 2: Chọn tour1 hoặc tour 2

Tour1 :
1.Bạn chuẩn bị Sáng sớm chay qua Đồi Cát Nhơn Lý 8h 21km
- mình khuyên bạn nên đi Đồi Cát buổi sáng đi trể cát nóng chân - lội nóng lắm
- Bên này rất nhiều đồi muốn ghé đồi nào chơi cũng được - nhưng mấy bãi cát hoang sơ xinh đẹp thì không có bãi giử xe. Đi theo tour bên DL Miền Trung chắc phải mất nữa ngày + tiền cả đống "mình đoán vậy thôi - chưa đi chưa biết"
2. Eo gió (10h)( trong Nhơn Lý luôn) không phải chạy đâu xa
- Nhớ mang đồ theo tắm - nước ở đây trong mát - sóng mạnh
3. đi KLD Ghềnh Ráng(12h) -Từ Nhơn Lý chạy ngược về TP QN ~21km -Viếng Hàn Mạc Tử
4 Bãi Tắm Tuy Hòa
- Thuộc KDL Ghềnh ráng.
- Bạn nên mang theo đồ về Bãi Tắm Tuy Hòa Picnic buổi trưa - ở đây có cây cối mát mẻ - cho mướn võng - bạc
5. Tháp Đôi - Chùa Minh Tịnh ( nếu có thời gian) - Nằm trong nội ô TP QN - Không phải di chuyển nhiều
6. Chạy ra TP QN mua đồ đặc sản (16h) - Nằm trong nội ô TP QN - Không phải di chuyển nhiều
The end of the love story

Tour2:
1. Cụm Tháp Bánh ít 8h Cách trung tâm TP khoãng 10km
2. Hầm Hô Cách trung tâm TP khoãng 47km
3. Bảo Tàng Quang Trung Cách Hầm Hô khoãng 3km
4. Cụm Di tích ( Tháp cánh tiên - Thành Hoàng đế - Chùa Thập Tháp)
Cách Hầm Hô khoãng trên 25km
Cách trung tâm Tp khoãng 25km
The end of the love story

Tour 1 Loại picnic ngắm cảnh
Tour 2 Chủ yếu là Khám phá di tích lịch sử

Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!

thinhduyquach
28-05-2013, 01:41
Hahaahahah ... Chủ thớt hứa với mình là sửa Tuy Hòa thành Quy Hòa rồi mà .... mà sao vẫn sai thế nhở :D .

P/s : Mình nghĩ bạn ấy có thời gian ít nên cho đi vòng vòng TP. Quy Nhơn thôi , bổ sung cho bạn ấy vài điểm ăn chơi buổi sáng nữa là ok rồi ... đừng đi xa , mất time và chẳng thu hoạch được gì :D .

hongthiengialai
28-05-2013, 09:13
Thank bạn thinhduyquach và bạn baobaoquz đã có những chia sẻ rất sát thực để bạn bè gần xa biết nhiều đến vùng đất địa linh nhân kiệt này. Có thể nói bạn thịnhduyquach biết đến các điểm du lịch của BĐ nhiều hơn đa phần dân địa phương ở đây đấy, bạn đã biết đến nón lá Gò Găng và nón ngựa BĐ-một điều mà không phải người dân BĐ nào cũng biết đâu. Mình là dân BĐ gốc và lên Gia Lai sinh sống hơn 10 năm nay rồi nhưng trong mình chưa khi nào thôi tự hào về mãnh đất BĐ này. Đợt tới bạn thinhduyquach ra BĐ để ôn lại kỹ niệm thì có thêm điểm mới để khám phá đây: Đàn Tế Trời-một công trình thực hiện các nghi lễ trước lúc xuất quân của Hoàng Đế Quang Trung. Nó thuộc huyện Tây Sơn và nằm trên cung đường với các điểm Hầm Hô và bảo tàng Quang Trung nên tương đối thuận tiện đấy. Và nếu các bạn có thời gian thì khám phà BĐ theo tỉnh lộ 632 và 640 chạy ven biển từ QN ra đến giáp Sa Huỳnh(dân địa phương gọi là đường quốc phòng). Trên đường này có những bãi biển cực đẹp mà đa phần chỉ dân địa phương biết đến.
@ baobaoqaz: Chị Minh bạn nhắc đến ở trên nếu mình không nhầm là Hồng Minh-một đôi chân không biết mỏi và là tay săn ảnh đấy, bạn ấy đi tương đối nhiều rồi đấy và cả Trường Sa nữa.
Cuối tháng 6 tới đây mình và nhóm bạn tại Bình Định sẽ tổ chức một chuyến đi xuyên Bình Định theo đường ven biển nêu trên trong 2 ngày và tối sẽ hạ trại tại bãi biển cực đẹp dưới chân một ngọn hải đăng ở huyện Phù Mỹ. Nếu bạn nào có ý định đi thăm thú Bình Định vào dịp này( 29-30/6) thì có thể kết hợp với tụi mình luôn. Chương trình của tụi mình không lên kế hoạch trên này mà tạo event trên face, bạn nào quan tâm thì pm lai đây hoặc theo SĐT của mình: 0983.778147, mình tên Hồng Thiên.

LiverLeo
28-05-2013, 23:53
Theo Mình

Ngày 1: bạn đến Qn 17h - buổi tối sẽ đi ăn Đặc sản QN trc - Bún chã cá - nem chã - hay đi ăn đồ biển - Nghĩ ngơi
Ngày 2: Chọn tour1 hoặc tour 2

Tour1 :
1.Bạn chuẩn bị Sáng sớm chay qua Đồi Cát Nhơn Lý 8h 21km
- mình khuyên bạn nên đi Đồi Cát buổi sáng đi trể cát nóng chân - lội nóng lắm
- Bên này rất nhiều đồi muốn ghé đồi nào chơi cũng được - nhưng mấy bãi cát hoang sơ xinh đẹp thì không có bãi giử xe. Đi theo tour bên DL Miền Trung chắc phải mất nữa ngày + tiền cả đống "mình đoán vậy thôi - chưa đi chưa biết"
2. Eo gió (10h)( trong Nhơn Lý luôn) không phải chạy đâu xa
- Nhớ mang đồ theo tắm - nước ở đây trong mát - sóng mạnh
3. đi KLD Ghềnh Ráng(12h) -Từ Nhơn Lý chạy ngược về TP QN ~21km -Viếng Hàn Mạc Tử
4 Bãi Tắm Tuy Hòa
- Thuộc KDL Ghềnh ráng.
- Bạn nên mang theo đồ về Bãi Tắm Tuy Hòa Picnic buổi trưa - ở đây có cây cối mát mẻ - cho mướn võng - bạc
5. Tháp Đôi - Chùa Minh Tịnh ( nếu có thời gian) - Nằm trong nội ô TP QN - Không phải di chuyển nhiều
6. Chạy ra TP QN mua đồ đặc sản (16h) - Nằm trong nội ô TP QN - Không phải di chuyển nhiều
The end of the love story

Tour2:
1. Cụm Tháp Bánh ít 8h Cách trung tâm TP khoãng 10km
2. Hầm Hô Cách trung tâm TP khoãng 47km
3. Bảo Tàng Quang Trung Cách Hầm Hô khoãng 3km
4. Cụm Di tích ( Tháp cánh tiên - Thành Hoàng đế - Chùa Thập Tháp)
Cách Hầm Hô khoãng trên 25km
Cách trung tâm Tp khoãng 25km
The end of the love story

Tour 1 Loại picnic ngắm cảnh
Tour 2 Chủ yếu là Khám phá di tích lịch sử

Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!

Thks bạn nhìu nhìu!

thinhduyquach
29-05-2013, 10:15
Gửi anh Hồng Thiên Gia Lai :
Em cũng biết anh lâu rồi , vì anh hay post bài về Gia Lai , và anh cũng là thành viên sôi nỗi của diễn đàng .
Thật ra , em cũng có nghe đến Đàn Tê Trời rồi nhưng em chưa có dịp đi , và còn 1 địa danh gì đó cũng gần Tây Sơn , lúc mà 3 anh em nhà Tây Sơn ở đó làm cái chi đấy , cái này em phải kiểm tra lại trí nhớ :D .

P/s : Con đường mà anh nói đường phòng hộ có phải là chạy ngang Phú Cát , qua biển Trung Lương - Chạy qua theo đèo Bãi Sậy - qua thôn Chánh Oai , và dưới chân đèo Tam Thanh có 1 bãi biển rất đẹp và hoang sơ em mà hay giới thiệu cho các bạn Phượt đến đó và ai cũng cảm thấy hài lòng khi ra về .
Con đường này dẫn đến QN và đi ngang cảng Đề Gi .
Hy vọng là giống con đường anh nói trên , nếu đúng thì tháng 10 này em sẽ đi tiếp từ đèo Tam Thanh đến QN 1 chuyến .

Anh phải tắm mau và thực hiện chuyến đi mau nhé , vì bọn họ mua đất ở các bãi biển hoang sơ đó làm Rì - Sọt hết rồi . Nhà bạn em cũng mua miếng đất ngay bãi biển hoang sơ dưới chân đèo Tam Thanh ấy .

Thank anh , chúc sức khỏe anh .

koko-chan
29-05-2013, 15:37
Anh phải tắm mau và thực hiện chuyến đi mau nhé , vì bọn họ mua đất ở các bãi biển hoang sơ đó làm Rì - Sọt hết rồi . Nhà bạn em cũng mua miếng đất ngay bãi biển hoang sơ dưới chân đèo Tam Thanh ấy .


Bãi tắm nào cũng bị mua làm resorrt hết rồi còn chổ nào hoang sơ đây ... đây là điều đáng buồn !

koko-chan
29-05-2013, 15:54
Gửi anh Hồng Thiên Gia Lai :
Em cũng biết anh lâu rồi , vì anh hay post bài về Gia Lai , và anh cũng là thành viên sôi nỗi của diễn đàng .
Thật ra , em cũng có nghe đến Đàn Tê Trời rồi nhưng em chưa có dịp đi , và còn 1 địa danh gì đó cũng gần Tây Sơn , lúc mà 3 anh em nhà Tây Sơn ở đó làm cái chi đấy , cái này em phải kiểm tra lại trí nhớ :D .

P/s : Con đường mà anh nói đường phòng hộ có phải là chạy ngang Phú Cát , qua biển Trung Lương - Chạy qua theo đèo Bãi Sậy - qua thôn Chánh Oai , và dưới chân đèo Tam Thanh có 1 bãi biển rất đẹp và hoang sơ em mà hay giới thiệu cho các bạn Phượt đến đó và ai cũng cảm thấy hài lòng khi ra về .
Con đường này dẫn đến QN và đi ngang cảng Đề Gi .
Hy vọng là giống con đường anh nói trên , nếu đúng thì tháng 10 này em sẽ đi tiếp từ đèo Tam Thanh đến QN 1 chuyến .

Anh phải tắm mau và thực hiện chuyến đi mau nhé , vì bọn họ mua đất ở các bãi biển hoang sơ đó làm Rì - Sọt hết rồi . Nhà bạn em cũng mua miếng đất ngay bãi biển hoang sơ dưới chân đèo Tam Thanh ấy .

Thank anh , chúc sức khỏe anh .


Thank bạn thinhduyquach và bạn baobaoquz đã có những chia sẻ rất sát thực để bạn bè gần xa biết nhiều đến vùng đất địa linh nhân kiệt này. Có thể nói bạn thịnhduyquach biết đến các điểm du lịch của BĐ nhiều hơn đa phần dân địa phương ở đây đấy, bạn đã biết đến nón lá Gò Găng và nón ngựa BĐ-một điều mà không phải người dân BĐ nào cũng biết đâu. Mình là dân BĐ gốc và lên Gia Lai sinh sống hơn 10 năm nay rồi nhưng trong mình chưa khi nào thôi tự hào về mãnh đất BĐ này. Đợt tới bạn thinhduyquach ra BĐ để ôn lại kỹ niệm thì có thêm điểm mới để khám phá đây: Đàn Tế Trời-một công trình thực hiện các nghi lễ trước lúc xuất quân của Hoàng Đế Quang Trung. Nó thuộc huyện Tây Sơn và nằm trên cung đường với các điểm Hầm Hô và bảo tàng Quang Trung nên tương đối thuận tiện đấy. Và nếu các bạn có thời gian thì khám phà BĐ theo tỉnh lộ 632 và 640 chạy ven biển từ QN ra đến giáp Sa Huỳnh(dân địa phương gọi là đường quốc phòng). Trên đường này có những bãi biển cực đẹp mà đa phần chỉ dân địa phương biết đến.
@ baobaoqaz: Chị Minh bạn nhắc đến ở trên nếu mình không nhầm là Hồng Minh-một đôi chân không biết mỏi và là tay săn ảnh đấy, bạn ấy đi tương đối nhiều rồi đấy và cả Trường Sa nữa.
Cuối tháng 6 tới đây mình và nhóm bạn tại Bình Định sẽ tổ chức một chuyến đi xuyên Bình Định theo đường ven biển nêu trên trong 2 ngày và tối sẽ hạ trại tại bãi biển cực đẹp dưới chân một ngọn hải đăng ở huyện Phù Mỹ. Nếu bạn nào có ý định đi thăm thú Bình Định vào dịp này( 29-30/6) thì có thể kết hợp với tụi mình luôn. Chương trình của tụi mình không lên kế hoạch trên này mà tạo event trên face, bạn nào quan tâm thì pm lai đây hoặc theo SĐT của mình: 0983.778147, mình tên Hồng Thiên.

Like mạnh luôn...Muốn được tham gia chuyến đi của Anh hongthiengialai quá đi mất...
Anh thinhduyquach người Bến Tre mà rành Bình Định quá rồi đó nha - chắc định làm rể QN đây!
Không ngờ Bình Định còn nhiều điểm du lịch chưa đc khám phá đến như vậy! - Mấy anh làm em sôi sục muốn đến Bình Định hè này quá!

baobaoqaz
29-05-2013, 16:02
Hahaahahah ... Chủ thớt hứa với mình là sửa Tuy Hòa thành Quy Hòa rồi mà .... mà sao vẫn sai thế nhở :D .

P/s : Mình nghĩ bạn ấy có thời gian ít nên cho đi vòng vòng TP. Quy Nhơn thôi , bổ sung cho bạn ấy vài điểm ăn chơi buổi sáng nữa là ok rồi ... đừng đi xa , mất time và chẳng thu hoạch được gì :D .

Cám ơn bạn thinhduyquach Xin lổi mình hay bị Nhầm giửa bãi tắm Tuy Hòa và Bệnh Viện Phong Quy Hòa - Mình đã sửa lại rồi - ^^!

baobaoqaz
29-05-2013, 16:10
@ baobaoqaz: Chị Minh bạn nhắc đến ở trên nếu mình không nhầm là Hồng Minh-một đôi chân không biết mỏi và là tay săn ảnh đấy, bạn ấy đi tương đối nhiều rồi đấy và cả Trường Sa nữa.
Cuối tháng 6 tới đây mình và nhóm bạn tại Bình Định sẽ tổ chức một chuyến đi xuyên Bình Định theo đường ven biển nêu trên trong 2 ngày và tối sẽ hạ trại tại bãi biển cực đẹp dưới chân một ngọn hải đăng ở huyện Phù Mỹ. Nếu bạn nào có ý định đi thăm thú Bình Định vào dịp này( 29-30/6) thì có thể kết hợp với tụi mình luôn. Chương trình của tụi mình không lên kế hoạch trên này mà tạo event trên face, bạn nào quan tâm thì pm lai đây hoặc theo SĐT của mình: 0983.778147, mình tên Hồng Thiên.

Bạn cho mình xin cái face của bạn nhé... Tiếc là hôm 29-30 mình đi không được rồi - vì Từ Đồng Tháp muốn đi QN thì phải mất trên 18h ngồi xe... nếu bạn đi 2 ngày thì mình phải mất thêm 2 ngày nữa để tới đc điểm hẹn - T..T

- Nếu có mở tour nào gần gần Miền Nam thông báo cho mình tham gia với nhé!

thinhduyquach
30-05-2013, 00:02
Like mạnh luôn...Muốn được tham gia chuyến đi của Anh hongthiengialai quá đi mất...
Anh thinhduyquach người Bến Tre mà rành Bình Định quá rồi đó nha - chắc định làm rể QN đây!
Không ngờ Bình Định còn nhiều điểm du lịch chưa đc khám phá đến như vậy! - Mấy anh làm em sôi sục muốn đến Bình Định hè này quá!

Nói như bạn thì chắc vài tháng nữa mình làm rể Quãng Trị mất :D ... mình đang lên plan đi Quãng Trị đây :D ... Có dịp cứ ra Bình Định bạn nhé , có gì chưa hài lòng cứ alo mình .
Take care .


Cám ơn bạn thinhduyquach Xin lổi mình hay bị Nhầm giửa bãi tắm Tuy Hòa và Bệnh Viện Phong Quy Hòa - Mình đã sửa lại rồi - ^^!

Thịnh chọc bạn thôi mà :D .... Có dịp ra Bình Định alo mình với ... rãnh là đi liền , thử đi Bình Định bằng tàu hỏa nha , phê lắm :D .. Cám giác thì không tả được đâu ,

hongthiengialai
30-05-2013, 07:10
Đây là nick face của mình nha, các bạn nào thích tìm hiểu về Bình Định và các bạn quan tâm add friend mình nha
http://m.facebook.com/hongthien.nguyen.58

hongthiengialai
31-05-2013, 09:08
Gửi anh Hồng Thiên Gia Lai :
Em cũng biết anh lâu rồi , vì anh hay post bài về Gia Lai , và anh cũng là thành viên sôi nỗi của diễn đàng .
Thật ra , em cũng có nghe đến Đàn Tê Trời rồi nhưng em chưa có dịp đi , và còn 1 địa danh gì đó cũng gần Tây Sơn , lúc mà 3 anh em nhà Tây Sơn ở đó làm cái chi đấy , cái này em phải kiểm tra lại trí nhớ :D .

P/s : Con đường mà anh nói đường phòng hộ có phải là chạy ngang Phú Cát , qua biển Trung Lương - Chạy qua theo đèo Bãi Sậy - qua thôn Chánh Oai , và dưới chân đèo Tam Thanh có 1 bãi biển rất đẹp và hoang sơ em mà hay giới thiệu cho các bạn Phượt đến đó và ai cũng cảm thấy hài lòng khi ra về .
Con đường này dẫn đến QN và đi ngang cảng Đề Gi .
Hy vọng là giống con đường anh nói trên , nếu đúng thì tháng 10 này em sẽ đi tiếp từ đèo Tam Thanh đến QN 1 chuyến .

Anh phải tắm mau và thực hiện chuyến đi mau nhé , vì bọn họ mua đất ở các bãi biển hoang sơ đó làm Rì - Sọt hết rồi . Nhà bạn em cũng mua miếng đất ngay bãi biển hoang sơ dưới chân đèo Tam Thanh ấy .

Thank anh , chúc sức khỏe anh .

Cái đoạn Thinhduyquach nói liên quan đến 3 anh em nhà Nguyễn Huệ có phải là di tích Vườn Cam-Tây Sơn Thượng nằm trên đèo An Khê không nhỉ. À còn con đường ven biển mà bạn nói đấy thực ra người ta quy hoạch đoạn khu kinh tế Nhơn Hội và bãi biển Trung Lương đoạn Cát Tiến thôi, hiện người ta mới xây tường bao rồi bỏ đó. Mình chỉ sợ cái dự án "lọc dầu lớn nhất Việt Nam" do ông Thái đầu tư, nếu được duyệt thì góp phần phá vỡ cảnh quan nghiêm trọng đấy. Còn đoạn từ đầm Đề Gi ra đến Hoài Nhơn thì vẫn ok. Trên đoạn này có ngọn hải đăng Hòn Nước(trên google earth gọi là Nguyên Hưng) không biết bạn ghé chưa. Ngay dưới chân nó có một bãi biển theo mình là đẹp hơn bãi tắm Hoàng Hậu ở Ghềnh Ráng- Qui Nhơn luôn đấy, và đoạn qua đèo Lộ Diêu có bãi biển và ghành đá Lộ Diêu cũng khá đẹp đấy. Bãi biển ở đây vẫn gần như nguyên sơ. cơn lốc rì-sọt nó chưa quét tới đây đâu. Để sau chuyến đi của mình rồi mình sẽ cập nhật tình hình đường sá và cảnh quan lên đây để chia sẻ .

thinhduyquach
31-05-2013, 17:03
Hy vọng anh sẽ đi và chia sẻ , con đường ven biển anh nói em chỉ đi tới chân Đèo Tam Thanh và 1 khúc nữa ở bên Cát Hanh thôi , vì nhà bạn em mua đất ở đó nên em theo ra đó và '' được '' biết đến con đường tuyệt vời này mà thôi , còn từ Tam Thanh đến Lộ Diêu - Đề Gi chắc là phải hy vọng quá :D

Anh Cu Vịt
01-06-2013, 11:18
Khách sạn Phương Đông có sạch sẽ không bạn chủ Thread.
Các bạn biết khách sạn nào tốt khoảng 2 sao thì giới thiệu mình với nhé.

thinhduyquach
01-06-2013, 20:56
Khách sạn Phương Đông có sạch sẽ không bạn chủ Thread.
Các bạn biết khách sạn nào tốt khoảng 2 sao thì giới thiệu mình với nhé.

Vui lòng bạn có thể cho mình biết k/s bạn trên đường nào ?
Vì ngoài đó có các k.s mang tên giống nhau như :
1. Phương Đông ( đường Ngô Mây )
2. Đông Phương
3 . Rạng Đông

Nếu đúng là k/s Phương Đông là đường Ngô Mây thì mình sẽ tư vấn cho bạn có nên ở hay không và sẽ cho bạn 1 số địa điểm k.s mà mình từng check qua và giới thiệu đến mỗi người ai ai cũng hài lòng .
Rất vui khi giúp bạn .
Thân chào .

Anh Cu Vịt
01-06-2013, 21:04
Cám ơn bạn nhiều nha, bạn giới thiệu cho mình khách sạn nào gần biển chút là được. Nếu có phòng 3 người thì tốt. 2 tuần nữa bọn mình vào Quy Nhơn.

baobaoqaz
02-06-2013, 10:14
Mình biết và tìm đến KS Phương Đông là do thông tin bạn thinhduyquach cung cấp. ^^

- Theo nhận xét của mình thì nơi đây ok! Phòng rộng rãi - phòng đơn có thể ở 3 người - Lúc ở một mình phòng rộng đến nỗi sợ ma luôn.

- Từ KS ra biển khoãng ~50m ra chợ đêm khoãng 100m (chỉ độ chừng thôi - chứ đi ra biển thấy gần lắm)

- Khi đến QN bạn cứ hỏi thăm chạy ra Đường Ngô Mây hoặc đường Chương Dương . Chạy ra khúc gần biển đó - nơi đây hội tụ nhà trọ rất là nhiều - đủ giá hết từ 50.000đ......

- Lúc mình đi thì chạy đến thẵng KS Phương Đông luôn - lên test p thấy được là ở ngay

baobaoqaz
02-06-2013, 10:17
Đây là nick face của mình nha, các bạn nào thích tìm hiểu về Bình Định và các bạn quan tâm add friend mình nha
http://m.facebook.com/hongthien.nguyen.58

Còn đây là nick face của mình - các bạn có cùng sở thích đi du lịch thì kết bạn cho vui nhé

http://www.facebook.com/baoanhnguyenluong?ref=tn_tnmn

thinhduyquach
02-06-2013, 11:37
K/s Phương Đông là mối ruột mình mà ...!!! ở 5 năm rồi đó .
Nếu thích thì qua k/s Khang Khang đường Ngô Gia Tự .
Lúc nãy mình viết dài lắm mà bị treo máy nên mất tiêu hết nên làm biến viết lại nên có gì cứ hỏi mình nhé Anh Cu Vịt và bạn chủ thớt cũng nhiệt tình giúp bạn .
P/s : Anh đi QTri về thành công không ? Chia sẽ mọi người với .

Anh Cu Vịt
02-06-2013, 17:59
Cám ơn Thinh và bao bao nhiều nha.
Mình đi QT cách đây mấy năm rồi, nhiều kỉ niệm nhưng vẫn chưa có thời gian viết. Thìnhj có cần hỏi gì thì cứ nhắn mình nha

tunbo
03-06-2013, 00:38
... Cho mình '' bắt bẻ '' tí cho thêm vui nghen :D .


Thấy mọi người "bắt bẻ" cho thêm vui, tôi cũng "bắt bẻ" mấy tí cho vui nhé :

1.


Từ những lúc lang mang với dòng sông Kôn , đến đầm Thị Nại xanh ngắt 1 màu , chút đậm đà , chút cay cay trong món ăn của 1 vùng quê '' Chó ăn đá , gà ăn cỏ '' này .


Một vùng quê "Chó ăn đá, gà ăn cỏ" là một vùng quê như thế nào? thinhduyquach nói rõ rõ hơn được không?
Xưa nay chỉ nghe thuật ngữ "Chó ăn đá, gà ăn sỏi" để chỉ (những) vùng đất nghèo khó, cằn cỗi, chẳng có gì ăn.

2.
13.

Thành Hoàng đế - nơi thật ra cũng chẵng có gì để tham quan cả - nhưng theo lời kể của 2 bạn mình vừa gặp thì nơi đây đã chất chứa biết bao nhiêu là giá trị lịch sử cao lớn khiến mình phải mò đến xem Thành Hoàng Đế thế nào (nơi mà vua Quan trung bao phen sóng gió giành giử)


- Thành Hoàng đế là một khu vực rộng, cái khu vực bên trong cái cổng trong bức ảnh của bạn chỉ là khu vực Tử cấm thành của thành Hoàng đế thôi. Nhưng sao lại bảo "chẳng có gì để tham quan cả" nhỉ?
Về di tích còn sót lại, trong Thành Hoàng đế chả có ngôi tháp Cánh Tiên, đôi voi đá đó sao?
Trong Tử cấm thành thì Hồ bán nguyệt cũng mới khai quật được chưa quá lâu, mấy con sư tử đá, khu vực mộ Võ Tánh, Ngô Tùng Châu - dù là mộ giả, nhưng đã được lập dựng từ lâu, sau khi quân Nguyễn thất thủ ở đây năm 1802.

- Nói "vua Quang Trung bao phen sóng gió giành giữ" thành Hoàng đế nghe không ổn.
Vì thực ra suốt thời gian Nguyễn Huệ làm vua (Quang Trung) ông ta chưa khi nào giành giữ tòa thành ấy, thậm chí từ khi lên ngôi hoàng đế đến lúc chết, chẳng thấy sử sách hay truyền thuyết nào nói Quang Trung từng quay lại đất Quy Nhơn, ông hoàn toàn hoạt động từ đất Phú Xuân ra Bắc.

Năm 1787 Nguyễn Huệ có đem quân từ Phú Xuân vào vây thành, nhưng khi đó ông ấy còn chưa được (vua Thái Đức Nguyễn Nhạc) phong vương, và chuyện vây thành năm ấy không phải vì muốn giành hay giữ thành ấy của ông vua anh.

Còn vụ chiếm thành năm 1773 là giai đoạn đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, vai trò của Nguyễn Nhạc khi đó bao trùm hơn nhiều so với Nguyễn Huệ.
Nói chung, khi sơ khởi chiếm thành, Nguyễn Huệ chắc cũng có tham gia, nhưng vai trò chưa nhiều, sử và truyền thuyết nói rõ vai trò Nguyễn Nhạc trong trận ấy (giả ngồi trong cũi cho nghĩa quân khiêng nộp quan phủ, sau khi vào thành mới phá cũi, cùng những người khiêng cũi đánh quân canh không cho đóng cổng thành để quân Tây Sơn phục sẵn ào vào đánh chiếm).
Còn sau khi Tây Sơn chiếm được thành (rồi sau Nguyễn Nhạc cho xây sửa làm kinh thành) cho tới khi Nguyễn Huệ chết, tòa thành ấy chưa khi nào quân Nguyễn lăm le tới gần được (Từ khi Tây Sơn lấy thành năm1773 đến tận năm 1800 quân Nguyễn chiếm được thành, còn Quang Trung mất từ 1792)


3.


Mình là dân BĐ gốc và lên Gia Lai sinh sống hơn 10 năm nay rồi nhưng trong mình chưa khi nào thôi tự hào về mãnh đất BĐ này. Đợt tới bạn thinhduyquach ra BĐ để ôn lại kỹ niệm thì có thêm điểm mới để khám phá đây: Đàn Tế Trời-một công trình thực hiện các nghi lễ trước lúc xuất quân của Hoàng Đế Quang Trung. Nó thuộc huyện Tây Sơn và nằm trên cung đường với các điểm Hầm Hô và bảo tàng Quang Trung nên tương đối thuận tiện đấy.


Nói "Đàn Tế Trời-một công trình thực hiện các nghi lễ trước lúc xuất quân của Hoàng Đế Quang Trung" là không ổn. Ông ta từ Phú Xuân không thể vào vùng đất huyện Tây Sơn làm các nghi lễ trước lúc xuất quân - và thực tế sau khi lên ngôi, đóng đô ở Phú Xuân năm 1788 cho tới khi chết, Nguyễn Huệ không trở lại đất phủ Quy Nhơn.

Còn trước đó, thời Nguyễn Huệ còn ở Quy Nhơn, anh em Tây Sơn còn chưa bất đồng, thì thậm chí Nguyễn Huệ còn chưa được phong vương. Sau vụ kéo quân từ Phú Xuân vào vây thành Hoàng đế được hòa giải, vua Thái Đức Nguyễn Nhạc mới phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương, cai quản vùng đất từ đèo Hải Vân trở ra Bắc (Và từ đó cho tới khi chết, chưa thấy sách nào hay truyền thuyết nào nói Nguyễn Huệ từng quay lại đất Quy Nhơn). Thời gian Nguyễn Huệ còn ở Quy Nhơn, mới chỉ được phong là Long Nhương tướng quân mà thôi.

Cho nên, việc thực hiện các nghi lễ trước lúc xuất quân ở "Đàn Tế Trời" - tại vùng đất thuộc huyện Tây Sơn ngày nay - mà bạn nói, chắc chắn phải là việc do Nguyễn Nhạc thực hiện, chứ không phải do "Hoàng đế Quang Trung".

baobaoqaz
03-06-2013, 11:01
2.
- Thành Hoàng đế là một khu vực rộng, cái khu vực bên trong cái cổng trong bức ảnh của bạn chỉ là khu vực Tử cấm thành của thành Hoàng đế thôi. Nhưng sao lại bảo "chẳng có gì để tham quan cả" nhỉ?
Về di tích còn sót lại, trong Thành Hoàng đế chả có ngôi tháp Cánh Tiên, đôi voi đá đó sao?
Trong Tử cấm thành thì Hồ bán nguyệt cũng mới khai quật được chưa quá lâu, mấy con sư tử đá, khu vực mộ Võ Tánh, Ngô Tùng Châu - dù là mộ giả, nhưng đã được lập dựng từ lâu, sau khi quân Nguyễn thất thủ ở đây năm 1802.

- Nói "vua Quang Trung bao phen sóng gió giành giữ" thành Hoàng đế nghe không ổn.
Vì thực ra suốt thời gian Nguyễn Huệ làm vua (Quang Trung) ông ta chưa khi nào giành giữ tòa thành ấy, thậm chí từ khi lên ngôi hoàng đế đến lúc chết, chẳng thấy sử sách hay truyền thuyết nào nói Quang Trung từng quay lại đất Quy Nhơn, ông hoàn toàn hoạt động từ đất Phú Xuân ra Bắc.

Năm 1787 Nguyễn Huệ có đem quân từ Phú Xuân vào vây thành, nhưng khi đó ông ấy còn chưa được (vua Thái Đức Nguyễn Nhạc) phong vương, và chuyện vây thành năm ấy không phải vì muốn giành hay giữ thành ấy của ông vua anh.

Còn vụ chiếm thành năm 1773 là giai đoạn đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, vai trò của Nguyễn Nhạc khi đó bao trùm hơn nhiều so với Nguyễn Huệ.
Nói chung, khi sơ khởi chiếm thành, Nguyễn Huệ chắc cũng có tham gia, nhưng vai trò chưa nhiều, sử và truyền thuyết nói rõ vai trò Nguyễn Nhạc trong trận ấy (giả ngồi trong cũi cho nghĩa quân khiêng nộp quan phủ, sau khi vào thành mới phá cũi, cùng những người khiêng cũi đánh quân canh không cho đóng cổng thành để quân Tây Sơn phục sẵn ào vào đánh chiếm).
Còn sau khi Tây Sơn chiếm được thành (rồi sau Nguyễn Nhạc cho xây sửa làm kinh thành) cho tới khi Nguyễn Huệ chết, tòa thành ấy chưa khi nào quân Nguyễn lăm le tới gần được (Từ khi Tây Sơn lấy thành năm1773 đến tận năm 1800 quân Nguyễn chiếm được thành, còn Quang Trung mất từ 1792)
.[/I][/B]

Cám ơn bạn đã đóng góp! ^^

Nói thật ra mình đi du lịch chỉ để khám phá - ngắm cảnh - ăn uống thôi chứ về mặt lịch sử mình không nghiên cứu nhiều nên cũng không rành lắm.

Lúc đầu theo lịch trình của mình thì không định ghé qua Thành Hoàng Đế vì mình hỏi người dân ở đây ai cũng bảo chổ đó không có gì để gé đâu - nhưng khi mình nghe được nghe những câu chuyện lịch sử mà dân địa phương kể cho mình - thì mình quyết định tìm đến đây cho biết - Khi đến thì cổng đóng cửa - mình chẵng vào đc bên trong chỉ đứng ở ngoài thôi - mà nếu muốn tham quan chổ này thì cần phải có người guide như tunbo kể nghe giá trị lịch sử của nơi này thì mới thú vị. Mình thì kiến thức lịch sử hơi bị yếu nên khi tham quan ở đây cũng như cởi ngựa xem hoa - tò mò về những gì đc kể nên đi đến xem cho biết thôi.

-Khi mình đến đây chẵng có ai tham quan ở đây hết ngoài mình ra - Thành bị phá đổ rất nhiều đoạn - hoàn toàn trái ngược với những gì mình hình dung.
- Đúng thật như vậy nơi đây mang giá trị lịch sử to lớn - nhưng kiến thức lịch sử về nơi đây của mình hoàn toàn là con số 0 - nghe kể lịch sử thấy hay hay nên mình tìm đến cho biết thôi.
Cám ơn bạn tunbo đã chia sẻ để mình biết thêm về lịch sử Thành Hoàng Đế.
Nếu có thời gian mình sẽ tìm hiểu thêm về giá trị lịch sử nơi này.

thinhduyquach
04-06-2013, 00:06
Gửi bạn Tunbo :
Sáng nay , ngọn gió nào mà mạnh đến nỗi đưa rồng đến nhà tôm vậy kìa :D .
Thôi thì bậc cao nhân nói sao nghe vậy .
P/s : Nhưng nhớ có lần bạn nói sẽ không bao giờ điếm xĩa tới mình mà sao hôm này lại '' có ý '' giúp đỡ tận tình thế .
Thật là bất ngờ quá .
Chúc bạn nhiều sk
Take care .

langthangbb
04-06-2013, 14:06
Thật sự mình thấy cách "bắt bẻ" của bạn tunbo chẵng vui tý nào.

Các bạn đi và ghi lại những cảm nhận của mình rồi post lên đây chia sẽ cho mọi người.

Cái mà các bạn chia sẽ và cái mà bọn mình lên diễn đàn phuot.vn tìm đọc không phải những cái thông tin chính xác đó mà là những trãi nghiệm thực tế của các bạn về các nơi mà bạn đã đi qua

Nếu mình muốn biết chính xác lịch sử ở Quy Nhơn thì lên (mạng, báo, đài, sách sử...) đọc chẵng phải chính xác hơn sao?

tunbo
05-06-2013, 10:52
Thật sự mình thấy cách "bắt bẻ" của bạn tunbo chẵng vui tý nào.

Các bạn đi và ghi lại những cảm nhận của mình rồi post lên đây chia sẽ cho mọi người.

Cái mà các bạn chia sẽ và cái mà bọn mình lên diễn đàn phuot.vn tìm đọc không phải những cái thông tin chính xác đó mà là những trãi nghiệm thực tế của các bạn về các nơi mà bạn đã đi qua

Nếu mình muốn biết chính xác lịch sử ở Quy Nhơn thì lên (mạng, báo, đài, sách sử...) đọc chẵng phải chính xác hơn sao?


1. Công nhận khi đã gọi là bị ... bắt bẻ, thì thường khó mà vui được :), nhưng đã để trong ngoặc kép thì nó lại khác.
Bạn không đọc kỹ hoặc không hiểu à? Trong 3 thứ ... "bắt bẻ", cái thứ nhất là tôi hỏi ý nghĩa câu "Chó ăn đá, gà ăn cỏ" vì nó lạ, nghe thì giống giống với câu "Chó ăn đá, gà ăn sỏi" nhưng cái nghĩa nó thì khó hiểu quá.
Còn 2 cái sau là thấy không ổn về nội dung thì nói lại theo những gì mình biết. Điều đó tùy người đánh giá. Kiến thức người ta có được là từ học, đọc, nghe, nhìn, đi và xem, chứ chả ai tự nhiên có kiến thức. Có thể bạn coi là ... bắt bẻ, bạn không thấy vui, nhưng như bạn baobaoqaz coi là chia sẻ đó.
Điều nữa là, tôi tôn trọng sự chia sẻ "những trãi nghiệm thực tế của các bạn về các nơi mà bạn đã đi qua", nên tôi chỉ nói sau khi thấy bạn babaoqaz đã hết phần kể chuyện chuyến đi, để khỏi chen ngang ngắt mạch của bạn ấy.
Và nữa là, nếu nghĩ về sự chính xác của lịch sử như bạn thì đơn giản quá.
Nhưng thôi, mối người một quan điểm, một sở thích. Quan điểm của tôi khác bạn, nhưng tôi không phản đối bạn, chuyện cá nhân mà.






P/s : Nhưng nhớ có lần bạn nói sẽ không bao giờ điếm xĩa tới mình mà sao hôm này lại '' có ý '' giúp đỡ tận tình thế .
Thật là bất ngờ quá .



2. Sao lu loa ghê thế, cứ như tự cào mặt ăn vạ ấy nhỉ?
Việc gì phải tự hạ thấp mình bằng cách gán những lời nặng nề cho người khác khi nói về bản thân mình thế? Có link thì dẫn ra nhé, chứ nói nặng thế ngại thật.

P/S : Tìm không có đâu :D.
Trước đây đúng là tôi có nói sẽ không nói thêm về những vấn đề sai sót của bạn nữa (sau lần tôi chỉ những cái sai của bạn, rồi bạn nhảy đổng lên ấy). Nhưng rồi ai tìm đủ cách xin số điện thoại của tôi để nhắn tin, gọi điện xin tôi xóa bỏ bài ấy?
Đã xin xóa bỏ rồi, giờ lại moi lại những gì mình đã xin xóa bỏ, thì tôi mới là người bất ngờ đấy. Thật là kỳ cục quá :shrug:

lili_smile
12-06-2013, 14:12
Mình đang tìm thông tin cho chuyến đi cực Đông và cù Lao Chàm vào cuối tháng, thì vô tình đọc đc topic này. Thật sự rất rất cảm ơn bạn chủ thớt,

Mình, một người con Bình Định đã được bạn làm cho "tỉnh ngộ" về vẻ đẹp của quê hương mình. Mình sẽ bắt đầu từ những gì gần gũi nhất, một chuyến khám phá vẻ đẹp quê hương.

mathuyen
13-06-2013, 00:14
Mình thuê xe máy bên Công Ty Du Lịch Miền Trung
sđt 0563.946.888 hoặc 0563.946.666


Mình cũng mới đi về và cũng chỉ đi có 2 ngày, lịch trình của mìnhhơi khác chút, mình thuê xe không phải đặt tiền chắc nơi cho thuê tin tưởng cái địa chỉ KS mình ở hay sao ý.
- Ngày 1: Bệnh Viện PHong Quy Hòa (bãi biển ở đây ko bóng người), Khu du lịch Gềnh Ráng, Cầu Thị Nại, Đồi Cát. 2 chỗ sau mình thấy đẹp

https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3231.jpg
Bãi biển ở Bệnh Viện Phong

https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3260.jpg
Đồi Cát

thinhduyquach
13-06-2013, 00:16
Mình đang tìm thông tin cho chuyến đi cực Đông và cù Lao Chàm vào cuối tháng, thì vô tình đọc đc topic này. Thật sự rất rất cảm ơn bạn chủ thớt,

Mình, một người con Bình Định đã được bạn làm cho "tỉnh ngộ" về vẻ đẹp của quê hương mình. Mình sẽ bắt đầu từ những gì gần gũi nhất, một chuyến khám phá vẻ đẹp quê hương.

Quá tuyệt vời đúng không bạn ... Cám ơn bạn , lâu rồi mới nghe tiếng chim hót trên cành cây cao chót vót :D

mathuyen
13-06-2013, 00:26
- Ngày 2: Sáng Mình đi Gành Đã Dĩa (cách Quy Nhơn 70km) - Chỗ này cũng đẹp cảnh như thế này này.
https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3381.jpg
https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3368.jpg

lili_smile
13-06-2013, 11:32
Cứ 1 năm mình đến Bình Định 1 lần , năm nay mình cũng sẽ tiếp tục lên đường , sẽ đi hết phần còn lại , từ biển Đề Gi đến Bồng Sơn - Tam Quan - Rồi qua 1 phần Trường Lũy - An Lão .
Mình cũng được ăn nem nướng như bạn , nhưng mình lại ăn vào 1 đêm trăng thanh gió mát , bên dòng sông Gò Bồi cách TP.Quy Nhơn 25km , nơi dòng sông ấy đã đừng tắm mát cho nhà thơ Xuân Diệu ngày bé


bạn thinhduyquach ơi, năm nay bạn đến Qui Nhơn chưa. Mình ở Bồng Sơn đây. Vào cuối tháng 6 và tháng 7 mình có ở nhà (giờ ở SG) nếu bạn ra BS vào thời gian đó thì mình mời bạn một số món ăn ở đó: bánh xèo, ốc....và đặc biệt là bánh giây (hay dây mình cũng ko rõ) món nay chỉ có ở chỗ mình thôi....

thinhduyquach
13-06-2013, 12:10
bạn thinhduyquach ơi, năm nay bạn đến Qui Nhơn chưa. Mình ở Bồng Sơn đây. Vào cuối tháng 6 và tháng 7 mình có ở nhà (giờ ở SG) nếu bạn ra BS vào thời gian đó thì mình mời bạn một số món ăn ở đó: bánh xèo, ốc....và đặc biệt là bánh giây (hay dây mình cũng ko rõ) món nay chỉ có ở chỗ mình thôi....

Nhắn tin sdt mình qua Inbox nha :D
Năm nay mình đi tháng 10 đó , kết hợp với Quãng Trị 10 ngày luôn .
TT.Bình Dương là của huyện nào vậy bạn ?

lili_smile
13-06-2013, 12:17
Nhắn tin sdt mình qua Inbox nha :D
Năm nay mình đi tháng 10 đó , kết hợp với Quãng Trị 10 ngày luôn .
TT.Bình Dương là của huyện nào vậy bạn ?

Thị trấn Bình Dương ở Phù Mỹ, phía bắc huyên Phù mỹ, giáp vs Hoài Nhơn.. Tháng 10 thì chắc ko có ở nhà rồi.

Mình đang hỏi thăm anh Hồng Thiên để join vào nhóm đi men đường biển Bình định đây. Là người BĐ mà chả biết gì về quê mình hết :( :( xấu hổ ghê

phone: 0126 526 0456 FB http://www.facebook.com/linh.nt79

damnghidamdi
17-06-2013, 16:00
Mình xin cung cấp thêm thông tin về một số địa điểm ăn uống trong nội ô TP Quy Nhơn cho các bạn tham khảo

1 Bún chã cá, Bún rêu, Bún Sứa, Bún cá dầm: Có 2 quán khá lớn trên đường Nguyễn Huệ (Quán Ngọc Liên;Quán Lợi )
Giá cả khoảng : 25k-30k
- Nhạn xét: Mình có từng lại đây ăn Bún chã cá, bún rêu thì ngon lắm, nhưng cái món bún Sứa - ăn không quen nhớ lại mắc ọe quá
2 Bánh xèo tôm nhảy: Có 2 quán ở đường 14 Duyên Hồng ( Quán gì quên tên, và Quán Gia Vĩ)
Giá cả khoảng :15k -17k
Nhận xét: Ăn cũng đc - 9 điểm cho chén nước chấm và rau
3 Bánh hỏi Lòng Heo: 20 Duyên Hồng ( Gần quán Gia Vĩ) Chỉ bán buổi sáng
Giá cả khoảng : 25k phần
Nhận xét: tạm đc
4 Gà chỉ Vườn Sáu Cao - Gần khu du lịch Ghềnh Ráng
Giá cả khoảng : 1 con gà khoãng 235k - kèm một món Xôi áp chảo, Cháo, Miến. muốn ăn gì khác thì kêu thêm
5 Bún khô, bánh cuống: như trong bài bạn baobao đăng , còn mình ăn Quán Bà Bôn đường Phan Bội Châu - quán khá lớn dể tìm
Giá cả khoảng : 20k tô - 1 ly đậu nành 5k
6 Nem chã: ăn ở quán nem chã lợi - Ăn một lần rồi thôi
Giá cả khoảng : 35k phần
7 Cua Huỳnh Đế: nên ăn các quán uy tín ở Đầm Ô Loan, còn không chạy qua cầu Thị Nại bên đó nghe nói có nhà hàng bán Cua này -
Giá cả khoảng : mắc chưa ăn chưa biết , Bạn nào ăn rồi cho xin tý thông tin về món này
Nghe đồn: Ngon lắm

KoPan
25-06-2013, 18:39
mình cũng mới làm chuyến SG - NT - DL - QN - SG về, review ở đây này

https://www.phuot.vn/threads/101530-S%C3%A0i-g%C3%B2n-Nha-Trang-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Nha-Trang-Quy-Nh%C6%A1n-S%C3%A0i-G%C3%B2n-june2013

mấy chỗ bạn đi như eo gió, bãi trứng ... mình đi gấp quá nên ko kịp đi gì cả
Nhưng iu QN mất rùi, con ng` nơi đây hiền hòa, giản dị, cuộc sống yên bình, giá cả phải chăng, tháng 8 tới sẽ ghé lần nữa và đi mấy chỗ mà trong bài của bác chủ đã nhắc :D

BeBiNgo
07-07-2013, 15:16
Dự định làm 1 chuyến khám phá Bình Định, đọc bài viết của bạn thấy tràn trề động lực để vác balo lên và đi. Cám ơn bạn nhiều lắm, thông tin chi tiết và rất hữu ích. :))

tachu86
08-07-2013, 18:14
Đính chính tí cho bạn, Rượu Bầu Đá nhá chứ không phải Bào Đá

tachu86
14-07-2013, 11:00
Đang ở Bình Định mà còn chưa đi hết được như bạn, chắc dựa vào chuyến của bạn làm chuyển tự túc bằng xe máy thôi :)

hongthiengialai
17-07-2013, 20:55
Chào tất cả các bạn, mình và nhóm mới có một chuyến "du hí" Bình Định theo cách của dân phượt. Không đến các điểm du lịch đã khai thác, không đi theo cung đường mà các bạn hay đi, không nhà nghỉ-khách sạn. Mà đi theo cung đường ven biển từ đầu đến cuối tỉnh, một cung đường hoàn toàn xa lạ với các bạn đã từng đến đây và với đa số dân địa phương nữa. Bình định có chiều dài bờ biển khoảng 134km, là một trong những tỉnh có chiều dài bờ biển tương đối lớn ở Việt Nam. Nói đến biển Bình Định thì nhiều bạn sẽ nghỉ ngay đến Bãi Trứng, Bãi tắm Hoàng Hậu, biển Quy Hòa hoặc các bãi quanh Quy Nhơn. Tuy nhiên với Bình Định còn nhiều bãi biển hoang sơ khác mà đa số nhà phượt chúng ta chưa biết đến.
Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cung đường đi của nhóm mình trong chuyến đi "Xuyên Bình Định" theo cung đường mới này. Mình đã xin phép chủ topic và đã được sự đồng ý để mình chia sẻ thông tin chung topic này để các bạn có một lượng thông tin tập trung và không làm loãng diễn đàn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103805&d=1373444095
Nhóm tập trung cà phê giao lưu với các bạn phượt Quy Nhơn trước khi lên đường chinh phục cung đường mới.

hongthiengialai
17-07-2013, 21:00
Nhóm chúng tôi hôm ấy gồm sáu người, trong đó tôi và một người bạn từ Gia Lai xuống, một bạn nữ từ Phú Yên ra, một bạn nữ gốc Bình Định, bạn nam người Huế, và một bạn nữ người Hà Nội.
Sáu thành viên, ba nam-ba nữ trên 3 chiếc xe máy vừa đẹp đội hình và nhanh có sự gắn kết giữa các thành viên trong đoàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103809&d=1373444095

hongthiengialai
17-07-2013, 21:06
Chúng tôi rời thành phố Quy Nhơn, đi ngược ra hướng bắc. Không theo quốc lộ 1A, mà đi theo hướng đường ven biển trực chỉ cầu Thị Nại-cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam thẳng tiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103806&d=1373444095

Phong cảnh trên đường đi khá là đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103807&d=1373444095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103808&d=1373444095

hongthiengialai
17-07-2013, 21:11
Các thành viên trong nhóm chụp ảnh lưu niệm với cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103811&d=1373444095

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103810&d=1373444095

Những con thuyền đáng cá ven đầm Thị Nại, dưới chân cầu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103812&d=1373444197

hongthiengialai
17-07-2013, 21:18
Qua khỏi cầu Thị Nại là con đường mở phục vụ cho khu kinh tế Nhơn Hội-Con đường mà các thành viên trong nhóm bảo đừa là "rộng như sân bay". Bên ven đường là những cồn cát trắng rất nên thơ, làm ta liên tưởng đến những cồn cát ở Mũi Né-Phan Thiết.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103813&d=1373444197

Nhóm tranh thủ chụp hình, tạo dáng với cồn cát nên thơ này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103815&d=1373444197

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103816&d=1373444197

hongthiengialai
17-07-2013, 21:21
on đường "rộng như sân bay" khi nhóm chúng tôi qua cầu Nhơn Hội đi ngược về hướng bắc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103896&d=1373447146

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103894&d=1373447146

hongthiengialai
17-07-2013, 21:27
Chúng tôi dừng và chụp ảnh lưu niêm dưới tượng đài chiến thắng khu di tích Núi Bà tai bãi biển Trung Lương-Cát Tiến
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103825&d=1373444374

Bãi biển với góc nhìn từ tượng đài khá là đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103824&d=1373444374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103823&d=1373444374

hongthiengialai
17-07-2013, 21:31
Với cung đường đẹp thế này thì làm sao cưỡng lại được sự quyến rũ để có những khung hình đẹp đúng không các bạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103822&d=1373444374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103821&d=1373444374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103819&d=1373444374

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103820&d=1373444374

KoPan
18-07-2013, 15:10
Đường qua cầu Thị Nại dẫn đi đâu vậy bác, hôm trước đi QN chơi mình cũng chạy wa cầu này đi lung tung, wa cầu rẽ trái thấy đường bé quá ko dám đi típ :D

hongthiengialai
20-07-2013, 12:42
Đường qua cầu Thị Nại dẫn đi đâu vậy bác, hôm trước đi QN chơi mình cũng chạy wa cầu này đi lung tung, wa cầu rẽ trái thấy đường bé quá ko dám đi típ :D
Đây là đường quốc phòng của Bình Định, nó chạy từ đầu đến cuối tỉnh và gần như song song với QL1 đấy bạn

kenrymax
21-07-2013, 21:59
Đừng bao giờ di Vũng Tàu ngỳa lễ bạn ơi, mình là người ở Vũng Tàu này, lễ mình hcỉ ở nhà hoặc đi nơi khác chứ lễ VT chặt chém dzữ lắm
Vẫn buồn về tình trạng này của VT :(
tớ đã đi vũng tàu vài lànnhaanjj xét chung là: "nghĩ lễ mà đi vũng tàu ắc hẳn là nhà giàu dư máu". nhưng khổ nổi là gần sài gòn mới đau chứ.

Minh_Hai
22-07-2013, 09:53
CẬU NHỎ (http://zex.vn/c/kich-thuoc-duong-vat.htm)

Mình quê Bình Định, ai về Bình Định mà coi
Con gái Bình Định cầm roi đi quyền.
Về với bình định bạn đừng bỏ qua những món ngon đặc sản nơi đây nha, rất nổi tiếng là rượu bàu đá, nem chợ huyện, bánh canh quy nhơn, bánh tráng nước dừa hoài nhơn, bánh ít lá gai, mực tẩm,...

grandquan
22-07-2013, 17:51
chí phí cho chuyến đi 2 triệu , rẻ vậy , chắc mình rủ nhóm bạn mình đi một chuyến mới được , cảnh ở đây đẹp, món ăn cũng hấp dẫn.






.

rao vat mien phi (http://www.giaodich360.com/raovat/giaodich360.html)quang cao rao vat (http://www.giaodich360.com)rao vặt miễn phí (http://www.giaodich360.com/raovat/giaodich360.html)rao vat (http://www.giaodich360.com/raovat/giaodich360.html)

datvo_troivan
23-07-2013, 16:02
30-4 vừa rồi minh cũng đi vũng tàu với 3 đứa bạn đi có 2 ngày 1 đêm mà chi phí trên 2.5tr. bạn đi tốn có 2tr vậy nè!!!!!!!!!

sai lầm khi đi VT mấy ngày lể nha bãi biễn nghẹt kín người khách sạn, nhà nghĩ tăng giá.

Quy nhơn còn rất nhìu cảnh đẹp các bác ah ! nếu có dịp một lần quay lại đất Quy Nhơn " gầy " các bác cứ pm, mình sẽ hướng dẫn tận tình hơn !

baobaoqaz
26-07-2013, 10:46
Đường qua cầu Thị Nại dẫn đi đâu vậy bác, hôm trước đi QN chơi mình cũng chạy wa cầu này đi lung tung, wa cầu rẽ trái thấy đường bé quá ko dám đi típ :D

Vừa qua Cầu Thị Nại là một khung trời mới cảnh vật lạ và hoang vắng vô cùng, nếu mình đến BÌNH ĐỊNH lần nữa nhất định sẽ qua đây picnic ở Eo Gió, Kiếm chổ giử xe lội bộ hết cồn cát để ra đến biễn.

Lúc trước đi do 2 bên đường vắng quá, k tìm được chổ giử xe, đứng trên cồn cát trắng tinh nhìn ra biển xanh lấp lánh mà cứ muốn quăng đại chiếc xe trên lề đường rồi chạy ào ra biển hết sức luôn.

anvietnam
26-07-2013, 13:39
Mình cũng là dân Bình Định (Hoài Nhơn) mà chưa đi cung đường qua cầu Thị Nại ngược về hướng Bắc bao giờ, toàn đi quốc lộ 1A thôi.

thanhlt
27-07-2013, 12:45
Vừa qua Cầu Thị Nại là một khung trời mới cảnh vật lạ và hoang vắng vô cùng, nếu mình đến BÌNH ĐỊNH lần nữa nhất định sẽ qua đây picnic ở Eo Gió, Kiếm chổ giử xe lội bộ hết cồn cát để ra đến biễn.

Lúc trước đi do 2 bên đường vắng quá, k tìm được chổ giử xe, đứng trên cồn cát trắng tinh nhìn ra biển xanh lấp lánh mà cứ muốn quăng đại chiếc xe trên lề đường rồi chạy ào ra biển hết sức luôn.

Mình cũng từng tới Quy Nhơn, từng đi qua cầu Thị Nai, khung cảnh cồn cát trắng, biển đẹp ấn tượng, mình nhất định quay lại đây.

barandom
28-07-2013, 01:45
Bạn cho mình xin cái face của bạn nhé... Tiếc là hôm 29-30 mình đi không được rồi - vì Từ Đồng Tháp muốn đi QN thì phải mất trên 18h ngồi xe... nếu bạn đi 2 ngày thì mình phải mất thêm 2 ngày nữa để tới đc điểm hẹn - T..T

- Nếu có mở tour nào gần gần Miền Nam thông báo cho mình tham gia với nhé!

Bạn ở Đồng Tháp , mà ở đâu vậy? Bọn tôi rất thường đi Đồng Tháp nhất là vào mùa nước nổi :). Hôm nào nhập bọn đi một chuyến cho vui.

hongthiengialai
28-07-2013, 10:58
Mấy bữa nay lu bu quá không lên đây đc, còn một số hình ảnh chia sẻ đến các bạn để có cùng chung cảm nhận với chuyến đi của nhóm mình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103829&d=1373444498
Một ghềnh đá khá đẹp trên đường đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103831&d=1373444498
Nhóm dừng nghỉ, uống nước dọc đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103830&d=1373444498
Tụi mình đi đang giữa mùa hè nên không khó để bắt gặp những chùm phượng thắm

hongthiengialai
28-07-2013, 11:05
Nét lãng tử của một phượt thủ giữa phong cảnh đất trời bao lahttps://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103830&d=1373444498
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103859&d=1373445421
Một số cảnh đẹp chúng tôi chộp được trên đường đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103834&d=1373444716
Hồ nuôi tôm trên cát của cư dân vùng này

hongthiengialai
28-07-2013, 11:11
Vùng quê yên bình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103833&d=1373444716
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103838&d=1373444716
Một nét đồng quê dân dã, dễ làm các bạn xa nhà liên tưởng đến nơi mình sinh ra
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103835&d=1373444716

hongthiengialai
28-07-2013, 11:15
Một số hình ảnh tông màu trắng-đen nhìn cũng hay hay và có hơi hướng hoài cổ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103839&d=1373444716
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103836&d=1373444716
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103837&d=1373444716

hongthiengialai
28-07-2013, 11:24
Một xóm chài ven biển, nơi có mũi Vi Rồng. Nơi chúng tôi dừng nghỉ, ăn trưa ngày hôm ấy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103832&d=1373444498
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103844&d=1373444877
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103843&d=1373444877

hongthiengialai
28-07-2013, 11:27
Nét bình dị của xóm chài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103842&d=1373444877
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103841&d=1373444877
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103840&d=1373444877

hongthiengialai
28-07-2013, 11:29
Xóm chài với tông màu trắng-đen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103858&d=1373445421
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103857&d=1373445421

hongthiengialai
28-07-2013, 11:34
Mũi Vi Rồng, một điểm khá nỗi tiếng đối với cư dân địa phương tại xã Mỹ Thọ-Phù Mỹ-Bình Định, nhưng hầu như xa lai đối với dân phượt. Ở đây có phong cảnh và những ghềnh đá khá đẹp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103845&d=1373444877
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103852&d=1373445262
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103851&d=1373445262

hongthiengialai
28-07-2013, 11:38
Đứng tại đây nhìn về hướng đông bắc có một hòn đảo nhìn khá giống hình con rùa đang nổi lên giữa biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103850&d=1373445262
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103849&d=1373445262
Thêm một số hình ảnh về mũi Vi Rồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103847&d=1373445262
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103848&d=1373445262

hongthiengialai
28-07-2013, 11:44
Chúng tôi dừng ăn trưa và chụp choẹt ở đây khá lâu nên có nhiều hình ảnh về địa điểm này với nhiều góc nhìn khác nhau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103853&d=1373445421
Hai trong sáu thành viên của chuyến đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103866&d=1373446122
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103865&d=1373446122

hongthiengialai
28-07-2013, 11:51
Nhóm ăn trưa khá đơn giản và cơ động giống như các nhóm phượt khác trong lúc di chuyển gồm: bánh mỳ, thịt hộp hâm nóng và trái cây tráng miệng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103863&d=1373446122
Ăn trưa xong nghỉ ngơi một tí rồi nhóm lại tiếp tục đi về hướng bắc, đi đến điểm cuối cùng của Bình Định theo co đường ven biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103864&d=1373446122
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103856&d=1373445421
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103860&d=1373446122

baobaoqaz
29-07-2013, 08:18
Bạn ở Đồng Tháp , mà ở đâu vậy? Bọn tôi rất thường đi Đồng Tháp nhất là vào mùa nước nổi :). Hôm nào nhập bọn đi một chuyến cho vui.

Mình ở TX HN của Đồng Tháp, mùa nước nỗi ở đây nhiều trò lắm (Câu cá, tắm đồng, mà cua, bắt óc, ...), Nếu bạn có về Đồng Tháp thì cho mình nhập bọn đi cho vui!

baobaoqaz
29-07-2013, 08:30
Chúng tôi dừng ăn trưa và chụp choẹt ở đây khá lâu nên có nhiều hình ảnh về địa điểm này với nhiều góc nhìn khác nhau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103853&d=1373445421

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103864&d=1373446122


Cảnh ở đây nhìn lạ và đẹp thật - Chổ này cách Trung tâm tp bao nhiêu Km vậy bác hongthiengialai

hongthiengialai
29-07-2013, 11:17
Cảnh ở đây nhìn lạ và đẹp thật - Chổ này cách Trung tâm tp bao nhiêu Km vậy bác hongthiengialai
Nơi đây cách thành phố Quy Nhơn khoảng 70km đấy bạn à, Mình là người gốc Bình Định nên có dịp đi gần như hết các điểm đến của Bình Định nên mình biết có những bãi biển và ghềnh đá đẹp hơn hẳn Bãi Trứng, Bãi tắm Hoàng Hậu ở khu du lịch Gềnh Ráng và trai phong Quy Hòa, và những nơi này hoàn toàn chưa có trên bản đồ du lịch của tỉnh Bình Định nên hầu như chỉ dân địa phương lân cận mới biết đến, chứ các "phượt thủ" không phải người Bình Định thì chả mấy ai biết cả bạn à.

hongthiengialai
29-07-2013, 11:43
Ăn trưa xong nhóm chúng tôi lại tiếp tục hành trình ra hướng bắc, đi đến điểm cuối cùng của đất Bình Định, đoạn đường này phải nói là cực đẹp, đẹp cả về chất lượng mặt đường và phong cảnh. Con đường đi ven theo bờ biển, một bên là bãi cát trắng chạy dài, một bên là rừng dương reo vi vu trong gió, đường đẹp và mát đến nỗi cả sáu thành viên trong đoàn đều đồng loạt quên chụp ảnh. Đến giờ ngồi kể lại, thiệt chả có gì làm bằng chứng
Chỉ có tấm cả nhóm ngồi bên bờ biển chụp đánh dấu rồi tiếp tục lên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103868&d=1373446234
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104300&d=1375072157
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104301&d=1375072157
Hai tấm ảnh này là của hai thành viên Phượt Nẫu(trong đó có mình) chụp dưới góc nhìn lãng mạng và tượng trưng

kaka_
29-07-2013, 19:31
Bạn đi mà tự dò thông tin thế này là cũng hay rồi, nhưng có vài điểm hơi kiểu cỡi ngựa xem hoa và không được ngon lành cho lắm, mình là người dân ở Quy Nhơn đây - chia sẻ lại cho bạn vài thông tin thực tế ngon lành hơn, nếu có dịp lần sau đi tiếp ^^


1. Vé xe Sài Gòn – Quy Nhơn:
- 340.000đ/người/gế cứng – Giá dịp lể
- Mình khuyên bạn nên chọn các hãng xe lớn SG – QN : giường nằm giá giao động khoãng 300.000đ/người/giường
+ Loan Phượng (xe đẹp nhất sạch sẽ nhất trong Bến xe Quy Nhơn) 0935.25.11.77 like mạnh
+ Phương Trang – 300.000đ – sđt 0562.242.424
+ Thuận Thảo: 0903.714.014
+ Hùng Dũng: …………….
+ Mạnh Mùi: 0914.162.008

vé xe đi ngày thường tầm 280k ` 320k -> giường nằm và có bao ăn luôn
dân địa phương thì chuộng đi Phương Trang hoặc Mai Linh, một số khách quen, đi làm ăn và mối mới đi nhà xe rời như Mạnh Mùi, Hùng Dũng ^^, Loan Phượgn thì mới nổi lên gần đi, mình chưa đi nên ko biết ^^

/ngoài ra có thể đi tàu - giá vé ghế cứng tàu SQN2 tầm 315k (ngon bổ rẻ thì vác theo cái chiếu, hoặc áo mưa lên lót ngủ dưới sàn ^^)

2. Khách sạn Phương Đông: 150.000đ/phòng/đêm sđt
Ngay cạnh ĐH Quy Nhơn – Gần chợ đêm – Khu này hostel nhiều lắm tha hồ mà chọn – mình thấy có nhiều chổ giá chỉ có 100.000đ

Khách sạn thì muốn rẻ thuê ngay gần khu bên xe luôn, hoặc lên dọc đường Xuân Diệu - khu này bình dân, ks toàn đối diện biển, yên tâm là không lo bị chặt chém giá phòng (trừ khi ngày lễ bị làm giá ^^)

3. Giá thuê xe máy Du lịch Miền Trung: 500.000đ/tiền đặt cọc.
- Dream: 100.000đ/ngày
- Wave: 120.000đ/ngày
- Tay ga: 150.000đ/ngày
4 Vé tham quan các khu du lịch
- Tháp đôi: 7.000đ/người/xe
- Tháp Bánh ít: 12.000đ/người/xe
- Hầm Hô: 27.000đ/người/xe
+ Ngoài ra nếu muốn đi xuồng thì chi phí: 25.000đ/người
-Tháp Cánh Tiên: 7.000đ/người/xe
-Eo gió: 3000đ/xe
- Khu du lịch ghềnh ráng: ~17.000đ/người/xe (nếu các bạn có xe máy thì nên chạy xe vào trong luôn đê tiện đi qua bãi biễn Tuy Hòa)
- Bãi tắm Tuy Hòa: ~5.000/người/xe
+Chi phí thuê bạc picnic trên biển: 10.000đ/tấm bao gồm chi phí vệ sinh
+ Võng :10.000đ/người/võng – Nằm thoãi mái – người ta nhớ mặt nên muốn đổi võng nào thì đỗi – đi đâu tý lại nằm cũng được … Mấy Chị làm dịch vụ dể thương lắm.

5 Đặc sản
-Rượu Bào Đá: các bạn đừng mua bên đường nên lựa chổ uy tín mà mua, theo chỉ dẫn của Dân địa phương rượu bào đá nên mua ở “ An Nhơn“ nơi đây là chuyên SX để bán cho những chổ khác – nếu có phượt ngang đây thì nên hỏi mua nhé. Vì k có thời gian nên mình mua ở tiệm Thanh Liêm trên đường gì quên mất tiu rồi. Giá ~40.000đ/lít +-50độ
Hay làng rượu Bào Đá ở thôn Cù Lâm , Xã Nhơn Lộc , An Nhơn . trích bài viết của bạn thinhduyquach
https://www.phuot.vn/threads/62739-L%...%90%E1%BB%8Bnh
-Bánh ít lá gai: ~40.000đ/chục – món này ngon.
-Nem: khoãng 25.000đ/chục Thanh Liêm ra bến xe khoãng 15.000đ/chục.
-Bánh Hồng Tam Quan: khoảng 25.000đ/hợp – cái này mua về ăn ai cũng khen ngon.
- Bánh khoai lang: 20.000đ/chục …cái này ăn không hợp khẩu vị cho lắm
- Và còn nhiều món đặc sản khác……

Về rượu bầu đá thì An Nhơn đúng là nổi tiếng với làng nghề, còn dân địa phương ở đây thì đúng là rượu nấu trên An Thái mới là ngon nhất ^^
Với lại, mua rượu bầu đá đừng mua loại có thương hiệu nổi tiếng quá hay sản xuất đại trà, vì mấy loại này làm để bán theo số lượng lớn, chất lượng chỉ ở mức chấp nhận được ^^.
Muốn mua rượu ngon thì thường dặn mấy nhà nấu - nấu riêng cho - mua khi cần làm quà biếu trước ^^
(Nên nếu bạn để ý thấy, nếu là dân địa phương ở đây, mua rượu vào thành phố biếu, tặng thì thường là mua chai không - không có nhãn mác...^^)

Rượu bán thông thường tầm 45~48 độ - vào hỏi mua rượu thì hỏi loại nặng đô ấy ^^ mua lợi 52~55 độ ấy, rượu này uống mới phê - các bạn yên tâm, nếu là rượu nấu chuẩn, thì uống chỉ say ^^ - sáng hôm sau người rất khỏe, không bị hành, vật, nhức đầu gì hết ^^ - còn rươu đểu thì bó tay ^^

Ở Tp.Quy Nhơn - nếu bạn có ít thời gian thì có ghé chỗ Đặc Sản Xứ Nẫu - 91 Nguyễn Huệ ấy - ông này bán nhiều đồ đặc sản, có hàng lựa, hàng đặc, rượu là đặc riêng trên An Thái về ^^ - vào mua nhớ hỏi loại nặng đô ấy, uống mới phê


6 Đồ lưu niệm
- Các bạn nên mua ở Chợ đêm hoặc Chổ Khu du lịch ghềnh ráng bán nhiều lắm

Ngoài ra về món ăn địa phương thì ở Bình Định khá nhièu cái hay khác - nếu du lịch dạng du lịch ẩm thực thì mình nghĩ là phải mất ít nhất 5 ngày các bạn mới thưởng thức được... gần hết mấy món đặc sản Bình Định ^^

====
====


Ngoài ra mình muốn chia sẻ thêm vài điểm đến khác, những cái nhìn khác, lạ & độc mà rất it thông tin được chia sẻ kỹ càng ^^

Như cái cụm chùa Thập Tháp -Tháp Cánh Tiên - Thành Hoàng Đế (thành Đồ Bàn) còn có một cái chùa rất hay - là chùa ông Đen - ông Đỏ (chùa ông Đá) - cụm này bạn tới An Nhơn - liên hệ chú Đức (hoặc quán cafe Nguyễn) -có nhà sân vườn cho ở homestay làm bánh cuốn, bánh căng, bánh hỏi luôn ^^ - nhà chú này làm tour du lịch cho Tây - nhưng bạn có thể liên hệ đi với giá Việt Nam rất rẻ (Tây là thì 12$/người, còn VN thì là 12$/đoàn ^^)- là đi tour xe ngựa qua 4 điểm di tích trên, khá thú vị ^^

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/318234_152195981572133_1958237834_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319863_152196301572101_1175739973_n.jpg

một xe vầy đi được 5~8 mạng ^^

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/386769_237784133021843_1638837451_n.jpg

Đi tour này - từ An Nhơn về lại tp.Quy Nhơn -bạn nên đi đường Tuy Phước - ghé ngang nhà thờ Lòng Sông - đây là nhà thờ dạng cổ - có kiến trúc khá đẹp - như Châu Âu ^^ (tới ngã tư Tuy Phước hỏi đường, người dân sẽ chỉ)

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/s720x720/598934_10151811858847178_1304368934_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/488018_10151811846072178_1363253900_n.jpg

Và còn một điều nữa các bạn bỏ sót thật uống phí, đó là lên đỉnh núi Vũng Chua - ngắm nhìn xuống toàn cảnh tp.Quy Nhơn - đây có thể nói là một điểm cực đẹp, ai tới cũng mê hồn ^^

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/474429_10150868835317178_1801113121_o.jpg

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/980160_10151992312862178_1008849196_o.jpg

kaka_
29-07-2013, 19:58
Và vẫn còn rất nhiều chỗ đẹp khác ở Quy Nhơn - lên rừng, xuống biên, đồi cát, ngắm sao nữa, mà nhiều thông tin quá, có khi hôm nào rảnh, mình sẽ làm lại một topic cụ thể để hướng dẫn thông tin chi tiết cho các bạn ^^

vài ví dụ minh học trước
đường ra Eo gió

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/184998_193248177475439_466120217_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/284590_193248534142070_72174748_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/281866_193249357475321_207891896_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/296804_193249060808684_967705569_n.jpg

đi Hòn Khô - đi tàu ra đảo

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/922606_10151904793822178_2020794017_o.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/905355_10151904805467178_1447259689_o.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/540736_10151904799457178_462303597_n.jpg

barandom
29-07-2013, 22:42
Mình ở TX HN của Đồng Tháp, mùa nước nỗi ở đây nhiều trò lắm (Câu cá, tắm đồng, mà cua, bắt óc, ...), Nếu bạn có về Đồng Tháp thì cho mình nhập bọn đi cho vui!

Hehe bạn ở Thị xã Hồng Ngự thì quá khỏe , bọn tôi khỏi mất công chạy đi tìm. Năm nào tụi tôi cũng ăn dầm nằm dề ờ Hồng Ngự - Tân Châu - Châu Đốc. Bạn cho số ĐT đi, ĐT của tôi : 0913.805.962. Cái vụ Qui Nhơn có tính đi lại không? tôi cũng sẽ đi lại Qui Nhơn trong năm nay .

Mùa nước nổi này ĐTM có bạn mới rồi.

baobaoqaz
30-07-2013, 16:41
Hehe bạn ở Thị xã Hồng Ngự thì quá khỏe , bọn tôi khỏi mất công chạy đi tìm. Năm nào tụi tôi cũng ăn dầm nằm dề ờ Hồng Ngự - Tân Châu - Châu Đốc. Bạn cho số ĐT đi, ĐT của tôi : 0913.805.962. Cái vụ Qui Nhơn có tính đi lại không? tôi cũng sẽ đi lại Qui Nhơn trong năm nay .

Mùa nước nổi này ĐTM có bạn mới rồi.

Được àh nha..mình sẽ inbox sdt cho bạn!

Cứ đến mùa nước là tụ tập kéo nhau đi tắm đồng - (tắm sông thì không dám)

- Quy Nhơn chắc sẽ đi lần nữa mà không phải năm nay, Có định đi Camp theo đường Dinh Bà này ... ( có sẵn 2 bạn gái bản xứ dẫn đường tới PP)

ngaodu118
02-08-2013, 22:21
Bạn Kaka có nick fb ko? mình muốn hỏi tí thông tin về núi Vũng Chua, cám ơn bạn

Khatvongcuocdoi
04-08-2013, 23:28
Xin tu van lich trinh co 2 ngay o Quy Nhon. Mình den ga Dieu tri vao toi 7/8( luc 21h). Nen o ks nao va đi dau cho kip ra tau hoa vao luc 17h ngay 9/8 de ve lai SG. Minh du dinh di Ham ho,khu bao tang Quang trung, mo Han mac tu, bai trung...Thu tu di the nao, phuong tien gi, o dau...
Can on cac ban.

quochoa28
06-08-2013, 00:07
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=103849&d=1373445262
em ở cách chỗ này khoảng 7km nhưng chưa bao giờ được đi. À bạn nào đi tắm biển ở khu vực này nhớ cẩn thận nhé! biển ở đây có nhiều đá ngầm nên nguy hiểm và khi chụp hình cũng nên cẩn thận vì đá ở đây dễ trượt chân,

ngaodu118
07-08-2013, 09:29
Bạn khatvongcuocdoi có online thì pm hay đt minh nha, 0985656753, mình đag ở QN, có gi đi chung

baobaoqaz
07-08-2013, 14:33
Xin tu van lich trinh co 2 ngay o Quy Nhon. Mình den ga Dieu tri vao toi 7/8( luc 21h). Nen o ks nao va đi dau cho kip ra tau hoa vao luc 17h ngay 9/8 de ve lai SG. Minh du dinh di Ham ho,khu bao tang Quang trung, mo Han mac tu, bai trung...Thu tu di the nao, phuong tien gi, o dau...
Can on cac ban.

Khách sạn gần ga thì mình không rành cho lắm nhưng có thể cho bạn ý kiến tham khảo về lịch trình đi như sau

Ngày 1

Hầm hô cách trung tâm QN trên 40Km

Từ Hầm hô chạy qua Bảo tàng Quang trung khoãng 3Km - nếu có thời gian bạn có thể đợi xem võ Bình Định ở đây.

Trên đường về bạn có thể gé các địa điểm: Chùa thập tháp, tháp dương long, tháp cánh tiên, thành hoàng đế

Ngày 2

Bãi trứng - Mộ Hàn Mạc tử ( chung 1 khu) Nằm trong trung tâm thành phố QN, Bạn sẽ có cả một ngày picnic trong bãi tắm Quy Hòa ở đây - nếu dành gần 1 ngày ở đây thì hơi bị chán đó nhé

Có thể đi thêm tháp đôi và đi mua đặc sản trước khi về

Nếu đi tour khám phá bạn đi theo lịch trình của mình trong bài - đi trong 2 ngày đi rất nhiều nơi thú vị
Nếu đi thư giản thoãi mái thì cú từ từ mà đi như lịch mình gởi ở trên

Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ!

Thân!

baobaoqaz
09-08-2013, 21:34
Mấy rài có thời gian vẻ lại cái map mấy điểm tham quan mà mình đã đi

Hình up lên phuot k rõ cho lắm. Nếu bạn nào cần Pm mình gởi mail cho nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=104702&d=1376058651

(fun)
Mình vẻ theo cách mà mình đi thôi, chứ k căn cứ vào gì hết có sai sót các bạn góp ý thêm nhé

--> Chung tay góp phần ... đóng góp thông tin cho các bạn muốn phượt QN :D

axionov_nd
17-08-2013, 15:50
Em xin mượn topic về Bình Định để hỏi thêm thông tin.
Em định vào Quy Nhơn thăm 7 cụm tháp chăm và Thành Hoàng Đế.
Cho em hỏi tình hình các tháp chăm như thế nào rồi ah.
(Đọc trong bài của bác chủ Topic em cũng hình dung ra phần nào nhưng đấy là từ tháng 4 rồi, không biết đến tháng 9 có khác gì ko?)
Chủ yếu nhất là 4 tháp: Dương Long, tháp Đôi, Bánh Ít và cánh tiên (nhìn cái tháp Dương Long chằng chịt giàn giáo mà em thấy nản quá)!
Cám ơn các bác!

Lillyha
18-08-2013, 01:29
Quy nhơn còn rất nhìu cảnh đẹp các bác ah ! nếu có dịp một lần quay lại đất Quy Nhơn " gầy " các bác cứ pm, mình sẽ hướng dẫn tận tình hơn !

Chào... Mai hoặc trễ là mốt tôi vào đến QN ...( Lúc đầu chỉ định đi qua thôi vì tôi đã đến đó hai lần cách đây mi tháng thôi ... Có lẽ lúc đó khg chú ý ... Hôm nay đọc bài này nên muôn lần này ghe ngan qua Lân nữa ) ... Nhờ bác giúp đỡ nhé ...

Lilly Ha

taophuongtao
01-09-2013, 22:12
Tháng 9 này em đi Bình Định. Bác nào đi Cù Lao Xanh rồi cho em xin giờ tàu ra và về đảo với ạ, em cảm ơn.

fankfank
01-09-2013, 22:23
taotaokim: anh đi vs e nghe

taophuongtao
01-09-2013, 22:36
taotaokim: anh đi vs e nghe

Được vậy thì tốt quá anh ạ.

tiki
04-09-2013, 10:03
Hehe bạn ở Thị xã Hồng Ngự thì quá khỏe , bọn tôi khỏi mất công chạy đi tìm. Năm nào tụi tôi cũng ăn dầm nằm dề ờ Hồng Ngự - Tân Châu - Châu Đốc. Bạn cho số ĐT đi, ĐT của tôi : 0913.805.962. Cái vụ Qui Nhơn có tính đi lại không? tôi cũng sẽ đi lại Qui Nhơn trong năm nay .

Mùa nước nổi này ĐTM có bạn mới rồi.
Em có 5 ngày đi miền Tây, Em bay HN Cần Thơ 30.10 về Cần THơ - HN 3.11, e có 2 nữ, cho em ké mới :)

tiki
04-09-2013, 10:08
Nhưng để tập trung vào topic Quy nhơn, cả nhà cho em xin í kiến về tour Quy nhơn nhà em nhá, tkssssss
NGÀY 1: 07.02.2014

Chuyến bay 6.00 sáng, tới nơi lúc 7.40’ (VN1621)
Trên đường về có ghé đâu k? Đi thị trấn Bình Định ăn Bánh Cuốn Trẹt. Ở thị trấn Bình Định có 2 quán gần nhau, có quán bà giá (không nhớ tên) là nổi tiếng hơn, hình như nó đối diện một cửa hàng xe máy lớn (trên đường QL1A cũ). Phong cách ăn rất lạ, khoảng 17-20K một suất. (CÓ THỂ THAY BẰNG BÚN CÁ BÀ THU HOẶC NGỌC LIÊN đường Nguyễn Huệ) or bún cá 82 Trần Phú, đối diện là phở Cao lầu
Sài Gòn Quy Nhơn – đường Xuân Diệu – CHECK KHÁCH SẠN XEM CÓ CHECK IN SỚM ĐƯỢC KHÔNG
Thuê xe máy
Ăn trưa: Cơm gà ở Bảy Quán (Trần Phú hoặc Nguyễn Huệ - gần BV đa khoa tỉnh) hoặc Quê Hương 2 (cơm gà , cá kho tộ và canh gà nấu lá giang)
Nghỉ ngơi chiều đi Ghềnh Ráng, Bãi Trứng, Hàn Mạc Tử với Dốc Mộng Cầm, Đồi Thi Nhân, Bãi Tắm Hoàng Hậu, Trại Phong Quy Hòa, (mang đồ tắm theo).
Về TP ăn bánh xèo tôm nhảy - quán Bánh xèo Gia Vỹ ở 14 Diên Hồng (nhà này bán cả tôm chua rất ngon), sinh tố trái cây 316 Nguyễn Thái Học
Buổi tối có thể đi ra đường Ngô Văn Sở ăn vặt bánh xèo,bánh ngọt, bún canh, mực nướng, cá nướng


NGÀY 2: 08.02.2014

Ăn sáng khách sạn
Mua tour bảo tàng Quang trung- Hầm hô- Tháp chăm: thăm đền thờ Bùi thị Xuân, bảo tàng Quang trung, xem biểu diễn võ thuật, trống trận. Đến khu du lịch Hầm hô, tắm suối, đi thuyền kayak, ăn cá suối nướng, gà chỉ, tham quan cầu Thị nại...
Có thể thay bằng tour Đồi cát, suối nước nóng, Eo gió, bãi nhơn lý (check lại vị trí giữa các điểm này) - Eo Gió thuộc thôn Hưng Lương, xã Nhơn Lý, nằm cách Quy Nhơn hơn 20 km về hướng đông bắc. Đây là thắng cảnh đẹp, mang dáng vẻ hùng vĩ bậc nhất ở Bình Định
Uống café quán Hương Việt ở Nguyễn Công Trứ- quán này rất rộng, làm theo kiểu nhà cổ, có những cây cảnh tiền tỷ rất đẹp
Ăn tối hải sản ở Quán 114, đường Xuân Diệu (sò điệp, hàu nướng mỡ hành, tôm đất nướng, nhum, cua huỳnh đế, tôm mũ ni, gỏi cá mú – dặn bỏ cay) Hoặc lẩu sứa nhà hàng Hoa Hoa
Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, từ đường Trần Bình Trọng bạn rẽ qua Tăng Bạt Hổ đi xuống sẽ thấy 1 khu chợ lớn (chợ rau củ quả thực phẩm lớn nhất của thành phố). Bạn cứ đi thẳng xuống, có 2, 3 người bán dừa. Dừa xiêm ở đó cực ngon, cực ngọt, cực mát chỉ 8-10k/trái thui (Cái này chưa bít cho vào lúc nào)
NGÀY 3: 09.02.2014
- Ăn sáng tại khách sạn hoặc ăn phở Cao lầu 79 Trần Phú
- Check out đi LWR- Trưa ăn gì??? Mua cái gì mang theo ăn???
- Hoặc là lang thang thành phố sau đó ăn trưa Quán Anh Nhật Gia Viên 1087 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn. Số điện thoại: 056 3794493. Ở đây làm mô hình như nhà cổ rất đẹp có thể tham quan và ăn uống, thường thức gần Tháp Đôi nồi tiếng ở Quy Nhơn (ở gần đường Trần Hưng Đạo, cửa ngõ vào thành phố) sau đó check out đi LWR
- Ăn tối gà chỉ quán Hữu Lai, nằm giữa Life và Thành phố, cách Life khoảng 5km thôi, đi taxi Hương trà (toàn xe 7 chỗ nhé) hết khoảng 80k/ lượt. 1/2 con gà chiên mắm, 1/2 con gà nướng mật ong+ xôi, miến. Hoặc gà ram me. Đặt chỗ trước hoặc gọi về resort 0905316392-056.211204


NGÀY 4: 10.02.2014
- LWR
- Ăn trưa ở LWR
- Ăn tối hải sản Bồng Bềnh – thị trấn Sông Cầu (hơi xa, mất 500-600k taxi 2 lượt) hoặc gọi xe Bồng Bềnh đến đón hết 300k, đi sâu từ Life khoảng 7-10km. Số điện thoại của Bồng Bềnh: 0984588846. Ăn ghẹ sông Cầu, ốc nhảy (hấp), sò (nướng mỡ hành), chồng mỡ (giống con trai mà to hơn nhiều, nướng mỡ hành ngon bá cháy), cua, cá chình, ốc hương, tu hài, mực. Bồng bềnh là nhà bè trên biển, hải sản đều đc nuôi sống dưới bè, bọn trẻ con rất khoái cái trò menu sống này, tự xuống chọn và dùng sào lưới vớt lên.

NGÀY 5: 11.02.2014:
Chuyến bay 8.30, về tới HN 10.10 (VN1620)

tiki
04-09-2013, 10:09
Cả nhà chém thật mạnh vào nhá, nhà mình có 2 vợ chồng và 2 trẻ em nên k bít có đi được đúng lịch trình k nữa hic hic

hoa_xuyen_chi
05-09-2013, 12:09
Khu du lịch Hầm Hô đi vã lắm bà con ạh, nhà ai có trẻ con thì đi taxi cho an toàn. Cách Qui Nhơn phải hơn 50km, đường đi chỗ đẹp chỗ xấu! Hix, hồi tháng 8 mình đi bị xe tải ép sát lề hú vía mấy bận. Lên đến Hầm Hô cũng hỏng có gì đặc biệt lắm đâu, như kiểu công viên thác nước ghập ghềnh đá - khu bảo tồn í. Khu vực thẳng dài vào đến 2500m mà mình đi đến chỗ nhà hàng, cạnh mấy ghành đá chừng hơn 500m từ cổng là mình hết xí quách đi tiếp rồi.
Ở Quy Nhơn mình khoái nhứt ra khu hải sản đường Hòang diệu ăn tối , đồ tươi ngon ăn no ú ụ mà chẳng đáng bao nhiêu tiền, ai ở Ks gần đó thì cuốc bộ đỡ tiền taxi. Khu du lịch Ghềnh Ráng với mình cũng không có gì đặc biệt ngoài mộ Hàn Mạc Tử, còn bãi Hòang Hậu (bãi Trứng) thì có tí nị mà cũng như bên Hầm Hô đá trơn lắm nhé, đi đứng cẩn thận chút. Chạy xe thẳng lên hết đường núi của KDL là trại phong, zậy là hết rồi. Qui Nhơn hợp với ăn ngủ nghỉ relax :D

baobaoqaz
06-09-2013, 14:47
Cả nhà chém thật mạnh vào nhá, nhà mình có 2 vợ chồng và 2 trẻ em nên k bít có đi được đúng lịch trình k nữa hic hic

Một chuyến đi ăn uống hoành tráng.

Nếu có thời gian bạn có thể mua tour đảo đi chơi 1 ngày!

silva333
21-09-2013, 01:45
đường ra Eo gió

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/184998_193248177475439_466120217_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/284590_193248534142070_72174748_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/281866_193249357475321_207891896_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/296804_193249060808684_967705569_n.jpg



Nếu mọi người đã ra đến Eo Gió thì nên thuê kính lặn (mang kính mới thấy rõ được dưới biển), áo phao (ai biết bơi ko cần thuê cũng được) để ngắm san hô, đảm bảo mọi người sẽ rất thích thú, đa số mọi người tới eo gió chỉ tắm ở bãi ko có san hô (dưới chân toàn là sỏi đá lớn, mấy nhóc ở đây hay tắm), bãi có san hô mọi người cứ leo xuống, đi về phía bên trái, qua bãi có nhiều ng tắm khoảng 100m sẽ phải trèo qua 2,3 tảng đá rất lớn thì dừng lại (nếu khó tìm thì bạn nên hỏi dân ở đây hoặc mấy nhóc tắm gần đấy). Tắm xong mọi người có thể tắm lại nước ngọt ở 2 quán bình dân (đường lên eo gió có đi ngang qua, giá cả không mắc, hải sản tươi, bạn có thể hỏi giá trước). Mình khuyên các bạn nên lặn ngắm san hô, sẽ có cảm giác rất thú vị ^^.

paxtrung
24-09-2013, 09:39
em về Bình Định hoài mà chưa qua Nhơn Lý , tết nay ráng qua đó chơi một chuyến cho biết :(

qhfor1love
03-10-2013, 19:44
mình cũng đang sở hữu 1 em Sony acro S..nói chung chụp điều kiện thời tiết ban ngày thì tốt, còn buổi tối thì phải nói..sầu ê trề..
Nhưng tóm lại em nó cũng hơn khối máy compact và rất tiện dụng trong khoản vừa Shot, vừa Map và cả call, sms..đỡ phải tha theo mấy máy cơ..
rất cảm ơn bác đã chia sẻ em một nơi đẹp như Hầm Hô.là hàng xóm của QUy Nhơn mà chưa từng biết tới nơi đây..Em có một lời hứa với bác khi tới QUy nhơn sẽ đến đây..

Danita
09-10-2013, 16:19
Theo như hướng dẫn của bài viết này tháng 9 rồi ra Quy Nhơn mình đã đặt phòng ở Khách sạn Phương Đông. Khi mình gọi đặt phòng thì báo giá là 160,000đ nhưng lúc trả phòng tính tiền thì nói là 170,000đ. Mình nói với họ là đã báo giá với mình là 160,000đ lúc đầu nên vẫn được tính giá đó. Phòng ốc cũng sạch sẽ, dù không sang trọng lắm, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Chủ khách sạn cũng dễ chịu. Khu vực yên tĩnh, mất chừng 5ph để đi bộ ra biển. Chỉ có điều giá cả nói 2,3 lời nên mình không thích lắm thôi.

thinhduyquach
09-10-2013, 20:04
Theo như hướng dẫn của bài viết này tháng 9 rồi ra Quy Nhơn mình đã đặt phòng ở Khách sạn Phương Đông. Khi mình gọi đặt phòng thì báo giá là 160,000đ nhưng lúc trả phòng tính tiền thì nói là 170,000đ. Mình nói với họ là đã báo giá với mình là 160,000đ lúc đầu nên vẫn được tính giá đó. Phòng ốc cũng sạch sẽ, dù không sang trọng lắm, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Chủ khách sạn cũng dễ chịu. Khu vực yên tĩnh, mất chừng 5ph để đi bộ ra biển. Chỉ có điều giá cả nói 2,3 lời nên mình không thích lắm thôi.

Chắc tại cô chủ già quá nên nhớ sai đó. Thôi có 10 ngàn à, để tâm chi cho mệt óc vậy bạn. :D
P/s: Dẫu sao thì cũng 6 năm rồi mình luôn chọn khách sạn này. Dù bây giờ nó rất củ hơn ngày xưa, rất nhiều.

taophuongtao
09-10-2013, 20:36
Theo như hướng dẫn của bài viết này tháng 9 rồi ra Quy Nhơn mình đã đặt phòng ở Khách sạn Phương Đông. Khi mình gọi đặt phòng thì báo giá là 160,000đ nhưng lúc trả phòng tính tiền thì nói là 170,000đ. Mình nói với họ là đã báo giá với mình là 160,000đ lúc đầu nên vẫn được tính giá đó. Phòng ốc cũng sạch sẽ, dù không sang trọng lắm, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi. Chủ khách sạn cũng dễ chịu. Khu vực yên tĩnh, mất chừng 5ph để đi bộ ra biển. Chỉ có điều giá cả nói 2,3 lời nên mình không thích lắm thôi.

Em ở Khách sạn Chương Dương đầu đường Chương Dương 180k/ phòng đôi 2 giường, có ban công nhìn thẳng ra biển cũng được.

Nhà quê
21-10-2013, 16:21
Bài viết hay, thong tin khá đầy đủ. mạch lạc, hy vọng sẽ có nhiều bài viết đặc sản hơn nữa chủ phượt.

axionov_nd
21-10-2013, 21:45
Em vừa đi Quy Nhơn về, có mấy tấm ảnh đóng góp, cũng là tỏ lòng với Quy Nhơn, với Bình Định, hẹn một ngày nào đó em sẽ trở lại.
Quy Nhơn xanh ...
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9041_zps8688309c.jpg
Trung tâm Quy nhơn, 6 năm rồi trở lại dường như không đổi thay nhiều
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9048_zps8f332ce2.jpg
Thành cũ không còn, chỉ còn lại cánh tiên trơ trọi
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9098_zps120c1e19.jpg
Phú Lốc có lẽ đã lâu thiếu bóng chân người, cỏ may phủ lối đi, chỉ có ngọn tháp vàng xưa vẫn đứng uy nghi trông về Đồ bàn xưa, về dòng sông Côn và cả một vùng đồng bằng an nhơn rộng lớn
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9138_zps665b7dfd.jpg
Đồ bàn xưa, nay chỉ còn là dấu tích ...
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9137_zps63f33ffd.jpg
Đồng bằng An nhơn - xanh ngút ngàn tầm mắt và đẹp đến mê hồn
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9128_zpsb0ec38b9.jpg
Tháp phụ tháp bánh ít - một vẻ đẹp khó tả
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9150_zps46303be5.jpg
Tháp chính - cụm tháp bánh ít
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9176_zpscde57cc2.jpg
Thủ Thiện dường như đang ngủ quên bên bờ sông côn giữa những cánh đồng bát ngát, chẳng biết còn mấy ai nhớ đến nó ... có lẽ sẽ khó có thể quên hình ảnh hai ông lão, một cô tuổi trung niên và một đứa nhỏ khoảng 15 tuổi ngồi lặng lẽ bên đàn bò, bên tháp thủ thiện, tất cả đều lặng lẽ...
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9191_zpsaf353fea.jpg
Dương Long vẫn tiếp tục trong những ngày tu sửa ... tiếc là không còn tháp mái rêu phong
https://i622.photobucket.com/albums/tt310/axionov_nd/IMG_9206_zpse57d644f.jpg
................
6 năm trở lại, Quy nhơn cũng đã đổi thay khác xưa, con người cũng có chút gì khác trước
Nhớ ông lão ở An Nhơn dường như bất bình hay lòng đầy tâm sự, cụ kể rất nhiều về An Nhơn xưa và nay mà mỗi câu chuyện đều mang chút gì hoài niệm
Nhớ những người dân bình định đã gặp, người trẻ, người già đều có đủ, khó cắt nghĩa thành lời nhưng có lẽ họ có phong cách riêng, không giống Phú Yên, cũng không giống Quảng Ngãi ...
Nhớ vẻ đẹp trù phú của cánh đồng lúa Tây Sơn, dòng sông Côn
.... Có lẽ một ngày, lại trở lại Quy Nhơn

taophuongtao
23-10-2013, 08:08
Em cũng vừa đi Quy Nhơn về tháng trước, phải gọi là cực kì mãn nguyện với Quy Nhơn xinh đẹp...

Bãi tắm đối diện Đại học Quy Nhơn
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/1186941_590165364379390_299458353_n.jpg

Cổng vào nhà thờ Lòng Sông - Nhà thờ Lòng Sông với những kiến trúc Pháp cổ long lanh
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/557541_590170561045537_79746385_n.jpg

Nắng chiều trên cầu Thị Nại
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1231605_590166674379259_1249215302_n.jpg

Trên đỉnh Vũng Chua
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/1184988_590170057712254_1041468181_n.jpg

Dạo chơi trên đồi cát Nhơn Lý
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1236768_590211597708100_904086395_n.jpg

Eo gió
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/575233_590209027708357_1337866197_n.jpg

Nhà quê
23-10-2013, 20:28
Nhà Quê rất yêu thích bài viết của em Bao Bao (Đồng Tháp) .. Vì vậy, sau khi đọc đã có ghi chép lại xem như một tư liệu mới về Tỉnh Bình Định và dự kiến sẽ đưa vào chương trình phượt của mình trong cuối năm này.
Nhân đây cũng xin chia sẽ với Bảo Bảo và quý ACE về một số thông tin về các điểm tham quan nhằm để hiểu và biết thêm về các di tích tại Bình Định
Qua đây giúp thêm cho các ACE có sự lựa chọn riêng cho mình khi các ACE có dịp đến với: "Ai về Bình Định mà xem - con gái múa võ cầm roi dạy chồng"
Những bài viết này được đăng trên báo Thanh Niên và kèm theo ngày tháng phát hành.
Xin cám ơn mọi người đã đọc và chia sẽ.

Nhà quê
23-10-2013, 20:32
Những di tích kỳ bí - Làng chài được yểm bùa - 21/10/2013 01:04

Làng chài Hải Giang (xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, Bình Định) có nhiều dấu tích của người Chăm đến nay vẫn chưa được giải mã. Nhiều người cho rằng đó là những lá bùa để giữ đất, giữ làng.
Pho tượng cổ bí hiểm

Điểm đến hấp dẫn nhất ở Hải Giang là chùa Linh Sơn, nơi thờ pho tượng cổ bằng đá mà dân gian quen gọi là tượng Phật Lồi. Pho tượng có hình dáng một vị tu sĩ trong tư thế ngồi thiền, tay trái đặt lên đùi, tay phải cầm tràng hạt, mình trần, thân đeo một mảnh vải vắt chéo qua vai trái. Tượng cao 0,82 m, ngang 0,46 m. Đặc biệt, lưng tượng là một tấm bia hình ngũ giác (cao 60 cm, rộng 45 cm), có 12 dòng chữ Chăm cổ đến nay vẫn chưa ai đọc được.

Theo ông Trương Long (81 tuổi, ở Hải Giang), người được giao giữ chìa khóa trông coi chùa Linh Sơn, tượng Phật Lồi lộ ra từ lòng đất khi một người dân Hải Giang cày ruộng canh tác và cả làng cùng nhau lập đền để thờ. Sau nhiều lần di chuyển lên cao dần, vị trí đặt tượng ngày nay cách địa điểm phát hiện pho tượng khoảng 300 m. Chùa Linh Sơn được xây dựng từ đó, nay đã hơn 200 năm. Chùa ngày càng được mở rộng dần, người ta hiến tặng các tượng Phật, bồ tát để thờ chung với pho tượng cổ.

Ông Trương Long kể: Năm 1945, khi quân Nhật chuẩn bị rút về nước, viên sĩ quan chỉ huy quân Nhật tại Quy Nhơn dẫn một toán lính sang chùa Linh Sơn để khiêng pho tượng đi. Nhưng bọn chúng có cố đến đâu, huy động hết sức lực cũng không khiêng được pho tượng nên đành phải bỏ đi. “Do ông hiển linh, muốn ở lại với dân làng Hải Giang nên không ai có thể dời ông đi nơi khác được. Những đối tượng trong làng bị người dân nghi ngờ có tham gia vụ trộm tượng lần lượt nhận cái chết “bất đắc kỳ tử” rất thê thảm sau đó một thời gian”, ông Long kể lại câu chuyện nhuốm màu huyền thoại.

“Tượng Phật Lồi ở Hải Giang là tượng thần Shiva do người Chăm tạc, có niên đại khoảng thế kỷ 11 - 13. Viện Viễn Đông bác cổ ở Pháp sang cũng đã lấy mau chữ đằng sau pho tượng Phật Lồi về nghiên cứu nhưng vẫn chưa có kết quả.”

(Theo TS Đinh Bá Hòa, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp Bình Định)

Đến năm 1999, tại Hải Giang xuất hiện vài người lạ đến phối hợp cùng một số người trong làng săn tìm đồ cổ, đồ đồng đen... Một đêm, họ phá khóa gian thờ chính điện, định khiêng tượng Phật Lồi đem đi bán, nhưng mới khiêng tượng được vài mét bỗng dưng không tài nào di chuyển được nữa. Bọn trộm dùng búa đập đứt đầu tượng Phật Lồi thì phát hiện tượng làm bằng đá xanh chứ không phải đồng đen nên bỏ đi. Sáng hôm sau, thấy tượng nằm lăn lóc bên hông chùa nên người dân khiêng vào chánh điện, dùng xi măng gắn đầu tượng lại.

Ngôi làng của người Chăm cổ

Ở phía bắc làng Hải Giang, trên một khối đá nhô ra biển gần hang Bà Dăng có Hòn Đá Chữ giống hệt một tấm bia đá lớn. Hòn Đá Chữ được ngăn thành hai phần riêng biệt, một bên khắc 3 hàng chữ Chăm, bên còn lại khắc 4 hàng chữ Chăm. Những dòng chữ này đã bị đục xóa hoặc bị xi măng trám lên rất mờ, càng khó nhận diện. Có người cho rằng những dòng chữ trên vách núi chỉ dẫn đến kho báu trong hang Bà Dăng nên vào trong hang đào xới. Theo ông Trương Long, các đời trước truyền lại rằng những dòng chữ trên vách núi và trên lưng tượng Phật Lồi có mối quan hệ với nhau, đều là bùa yểm. Pho tượng được phát hiện phía nam của làng, còn các dòng chữ ở phía bắc làng nên có thể là người Chăm dùng nó để trấn yểm, bảo vệ làng Hải Giang.

Người dân Hải Giang cho rằng vùng đất mình đang sinh sống trước kia là khu vực lưu trú của người Chăm. Gần mép biển và trên ngọn núi xung quanh làng Hải Giang có dấu tích của một tường thành cổ được cho là của người Chăm xây dựng nên. Tại các khu vực như Gò Thịnh, Gò Luôn, Ụ Đầm Bé, Gò Giếng Hời... mỗi khi đào đất lên canh tác có rất nhiều gạch Chăm, bình hũ sành... Những khu vực này mùa mưa thì giữ nước dẫn đến sình lầy, mùa nắng thì khô cằn không thể canh tác được do lớp đất canh tác rất mỏng, phía bên dưới là lớp gạch của người Chăm cổ.

Chân núi dưới chùa Phật Lồi có 2 ngôi mộ cổ, khoảng hơn 100 tuổi, có bia bằng chữ Hán, do dân vạn chài từ nơi khác mang đến chôn. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, hai ngôi mộ này không còn ai đến hương khói. “Hai ngôi mộ này đã chiếm mất long mạch của Hải Giang nên người dân trong làng làm ăn không phất lên được. Hiện 2 ngôi mộ này bị đục phá bởi ai đó muốn lấy lại long mạch cho làng Hải Giang hoặc cũng có thể là bọn ăn trộm đồ cổ gây ra”, ông Trương Long nói.

Tại khu vực Hố Giang (ở thôn Thành Sơn, xã Hoài Châu, H.Hoài Nhơn, Bình Định) có hòn đá Chữ, trên đá có khắc 15 hàng chữ của người Chăm cổ đến nay vẫn chưa được các nhà khoa học giải mã. Trong khu vực này, có nhiều di tích như giếng nước cổ, những đoạn tường thành cổ... Nhiều người trong vùng đồn đoán khu vực này có kho báu của nước Chămpa nên đào xới để tìm vàng. Một số nhà sử học có nghi vấn rằng khu vực Hố Giang là nơi vua Indravarman 5 (Vương triều Chămpa) đóng quân bí mật sau khi cho đốt kho lương, bỏ trống kinh thành Đồ Bàn để chống quân xâm lược nhà Nguyên (Trung Quốc) vào cuối thế kỷ 13.

Hoàng Trọng

(Có hình minh họa như rất tiếc là không biết cách đưa hình: các bạn có thể gõ tên bài viết vào google sẽ thấy được bài viết kèm hình ảnh đầy đủ)

Nhà quê
23-10-2013, 20:34
Những di tích kỳ bí - Kỳ 2: Chuyện ông Đỏ, ông Đen - 22/10/2013 03:20


Chùa Nhạn Sơn (thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn, Bình Định) có 2 pho tượng đá cổ, cao khoảng 2,8 m, được người dân địa phương cho rằng rất linh thiêng.
Hai pho tượng ông Đỏ, ông Đen trong chùa Nhạn Sơn - d
Hai pho tượng ông Đỏ, ông Đen trong chùa Nhạn Sơn - Ảnh: Hoàng Trọng


Truyền thuyết Song nghĩa tự

Theo hòa thượng Thích Thị Hoàng, trụ trì chùa Nhạn Sơn, hai pho tượng cổ này có từ thời người Chiêm Thành (người Chăm) còn đóng đô ở thành Đồ Bàn (thuộc xã Nhơn Hậu). Do chiến tranh, hai pho tượng đã bị chôn vùi trong lòng đất hàng trăm năm. Sau đó, mưa nắng xói mòn nên hai búi tóc của các pho tượng lộ dần lên khỏi mặt đất. Trẻ con chăn bò thấy lạ đào bới, phát hiện tai, mũi, mắt, miệng, rồi dân làng đào lên được 2 pho tượng liền lập chùa để thờ lấy tên là Thạch tự công, nghĩa là chùa thờ ông Đá. Thời gian sau, người dân biết câu chuyện lý giải về 2 pho tượng đá này nên đổi tên chùa thành Song nghĩa tự, tức là chùa thờ hai anh em kết nghĩa.

Đến thế kỷ 16, vùng An Nhơn bị hạn hán kéo dài, Tuần phủ địa phương cho dân lập đàn tràng cầu mưa. Hòa thượng Chí Mẫn được người dân giới thiệu đứng ra chủ trì việc lập đàn cầu mưa và kết quả đã có mưa giải hạn. Hòa thượng Chí Mẫn được quan Tuần phủ mời ở lại lập chùa và ông đã chọn Song nghĩa tự. Tên chùa được hòa thượng Chí Mẫn đổi thành Nhạn Sơn Linh Tự vẫn còn đến ngày nay, nhưng người dân địa phương thường gọi là chùa Ông Đỏ Ông Đen.

Hòa thượng Thích Thị Hoàng kể: Hai anh em kết nghĩa là ông Đỏ, ông Đen trong câu chuyện được dân gian và nhà chùa lưu truyền có tên là Huỳnh Tấn Công và Lý Xuân Điền, sống vào đời nhà Trần ở nước Việt. Huỳnh Tấn Công (pho tượng có màu sơn đỏ) là con một nhà nho nghèo ở Quảng Nam. Trên đường ra Thăng Long thi, khi đi ngang qua tỉnh Quảng Bình thì bị bệnh, ngất xỉu giữa đường. Một vị điền chủ giàu nổi tiếng ở Quảng Bình đi thăm ruộng vào sáng sớm phát hiện và đưa Huỳnh Tấn Công về nhà chữa trị. Con của vị điền chủ tên là Lý Xuân Điền (pho tượng sơn màu đen) cũng ra Thăng Long thi nên hai người cùng lên đường.

Trên đường đi, hai người thấy tâm ý hợp nhau nên kết nghĩa làm anh em. Cả hai đều thi đỗ và được làm quan to. “Huỳnh Tấn Công làm quan văn nên tay cầm cây giản (là một cây lịnh), có nghĩa là ra vào trong triều không ai gạn hỏi. Ông Lý Xuân Điền cầm cây kiếm lệnh tức là làm quan võ, được quyền tiền trảm hậu tấu. Điều này chứng tỏ hai ông đều làm quan rất có uy tín trong triều, được nhà vua tin cẩn”, hòa thượng Thích Thị Hoàng phân tích.

Hai ông có thân quen với vua nước Chiêm Thành nên vào thăm. Gặp lúc vua Chiêm Thành bị bệnh, các danh y trong nước không chữa được nên ông Huỳnh Tấn Công và Lý Xuân Điền dùng thuốc nam chữa khỏi. Lại gặp lúc Xiêm La (Thái Lan ngày nay) đem quân xâm lấn biên giới nước Chiêm Thành, hai ông xin cầm quân đánh giặc. Dù đánh đuổi được giặc nhưng tướng Lý Xuân Điền lại bị Xiêm La bắt. Sau đó, Hoàng tử Xiêm La cầu hôn em gái ông Huỳnh Tấn Công nên ông yêu cầu dùng Lý Xuân Điền làm lễ vật cầu hôn. Hai người gặp lại nhau và cùng trở về nước Việt. Vua Chiêm Thành thương nhớ, biết ơn hai ông nên tạc hai pho tượng để thờ.

Việt hóa tượng Chăm

Câu chuyện về hai pho tượng trong chùa Nhạn Sơn này được cụ Bùi Văn Lang ghi chép trong sách Địa dư mông học tỉnh Bình Định (xuất bản năm 1933 và tái bản năm 1935). Tuy có vài khác biệt về địa danh và một số tình tiết trong câu chuyện nhưng các dị bản này cũng nhằm mục đích lý giải về nguồn gốc hai pho tượng cổ ở chùa Nhạn Sơn.

Chuyện hai pho tượng ở chùa Nhạn Sơn bị Việt hóa, Phật giáo hóa cũng là đặc điểm chung của rất nhiều tượng Chăm cổ còn sót lại ở Việt Nam. Cũng như tượng vị tu sĩ ở làng Hải Giang (được đề cập ở bài trước) bị người dân “biến” thành tượng bồ tát, hai pho tượng chùa Nhạn Sơn được người dân và nhà chùa mặc áo màu vàng và thờ cúng cùng với các vị Phật, bồ tát.

Trong tín ngưỡng của người dân địa phương, hai pho tượng này rất linh nên họ thường đến cúng bái, cầu tài lộc, bình an, học hành đỗ đạt… Những gia đình có con khó nuôi, bị bệnh tật hay thường khóc đêm đều đem đến chùa Nhạn Sơn “gửi bán Phật và hai ngài”. “Năm 1977, đoàn khảo sát từ Hà Nội vào, sau khi nghiên cứu hoa văn ở thắt lưng tượng và nhiều sử liệu khác đã xác định hai pho tượng này có từ thế kỷ 13, thời nước Chiêm Thành còn đóng đô ở thành Đồ Bàn”, hòa thượng Thích Thị Hoàng nói.

Hoàng Trọng

(Có hình minh họa như rất tiếc là không biết cách đưa hình: các bạn có thể gõ tên bài viết vào google sẽ thấy được bài viết kèm hình ảnh đầy đủ)

Nhà quê
23-10-2013, 20:38
Những di tích kỳ bí - Kỳ 3: Chuyện liêu trai trong ngôi chùa cổ - 23/10/2013 09:00

Chùa Thập Tháp (ở P.Nhơn Thành, TX.An Nhơn, Bình Định) có nhiều câu chuyện truyền miệng hoang đường, nghe đến không ít người phải rùng mình.

>> Những di tích kỳ bí - Kỳ 2: Chuyện ông Đỏ, ông Đen
>> Những di tích kỳ bí - Kỳ 1: Làng chài được yểm bùa

Quần thể di tích Phật giáo

Nhà nghiên cứu Lộc Xuyên Đặng Quý Địch khẳng định chùa Thập Tháp (tên đầy đủ là Thập Tháp Di Đà Tự) do thiền sư Nguyên Thiều (1648 - 1728) kiến tạo rồi làm lễ khai sơn vào năm 1683.

Thiền sư họ Tạ, tự Hoán Bích (người Trung Quốc), theo thuyền buôn đến phủ Quy Ninh (nay thuộc tỉnh Bình Định) năm 30 tuổi. Sau chùa Thập Tháp, thiền sư Nguyên Thiều ra đất Thuận Hóa lập chùa Hà Trung, chùa Quốc Ân, tháp Phổ Đồng rồi mất tại đó. Tên chùa Thập Tháp là do nguyên trước đây trên khu đồi xây dựng chùa có 10 ngôi tháp Chăm đã sụp đổ. Ban đầu, chùa Thập Tháp được xây dựng từ gạch của 10 ngôi tháp cổ này.

Chùa Thập Tháp là di tích kiến trúc nghệ thuật thế kỷ 19 đã được công nhận di tích cấp quốc gia từ năm 1990. Hiện chùa còn lưu giữ quần thể kiến trúc rất độc đáo, như ngôi chánh điện do thiền sư Thiệt Kiến Liễu Triệt cho trùng kiến vào năm 1749, nhà phương trượng do Quốc sư Phước Huệ xây vào năm 1924... Thời hòa thượng Minh Lý trụ trì chùa Thập Tháp (1871 - 1889) cũng đã tạo lập rất nhiều tượng Phật đến nay vẫn còn.

Trong khuôn viên chùa có khoảng hơn 20 tháp mộ của các đời trụ trì với kiến trúc rất độc đáo. Năm 1876, trong lúc tổ chức khai khẩn vùng đất hoang sau chùa, gặp rất nhiều hài cốt của lính Tây Sơn và nhà Nguyễn chết trong trận chiến ở thành Hoàng Đế, hòa thượng Minh Lý cho gom lại, xây một tháp để thờ cúng, ngày nay gọi là tháp Hội đồng.

Trụ trì dính nghi án oan tình

Đến nay, các hòa thượng và người dân trong vùng vẫn còn lưu truyền câu chuyện về ông Bạch Hổ đi tu tại chùa Thập Tháp. Sau khi sư phụ là hòa thượng Minh Giác mất, hòa thượng Thiệt Kiến Liễu Triệt đang làm trụ trì chùa Thiên Mụ (ở Huế) được gọi về làm trụ trì chùa Thập Tháp.

Không những là quần thể kiến trúc độc đáo, chùa Thập Tháp còn lưu giữ nhiều bộ kinh kệ rất quý, như: 2.000 bản khắc gỗ dùng in kinh Di Đà sớ sao, Kim Cang trực sớ, Pháp Hoa khóa chú... và bộ Đại Tạng Kinh do Tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tứ cúng dường, bộ Đại Tạng Kinh Cao Ly và bộ Đại Tạng Kinh Đài Loan.

Một thời gian sau, trong đêm mưa gió, có hai mẹ con nằm trước cổng chùa Thập Tháp. Người mẹ bị câm nên không ai hỏi được gì. Hòa thượng Liễu Triệt cho xây một cái am gần chùa cho hai mẹ con nương náu. Từ đó, người dân trong vùng đồn đoán rằng trong thời gian làm trụ trì chùa Thiên Mụ, hòa thượng Liễu Triệt thường được chúa Nguyễn Phúc Khoát mời vào cung và đã có tơ tình với một phi tần. Kết quả mối tơ tình này chính là đứa con, còn phi tần kia là người mẹ bị câm. Hòa thượng Liễu Triệt không một lời giải thích.

Cũng trong thời gian này, đêm nào chùa Thập Tháp cũng có một con Bạch Hổ đến ngồi trước chánh điện nghe kinh khiến ai cũng sợ hãi. Hòa thượng Liễu Triệt bảo mọi người đừng sợ vì con cọp này không hại ai rồi ra ngoài nói với con cọp: “Hỡi Bạch Hổ! Vì nghiệp nặng phải làm thân súc sinh, hãy cố gắng nghe kinh tu hành có ngày sẽ được thoát kiếp”.

Thời gian sau, chúa Nguyễn triệu hòa thượng Liễu Triệt ra Huế để giảng dạy Phật pháp. Đêm trước khi đi, hòa thượng nằm mơ thấy một ông lão đến nói: “Xin thầy ở lại vài hôm để làm lễ cho con, tuổi thọ của con còn ngắn, con ở sau chùa”. Vài hôm sau, không thấy Bạch Hổ đến nghe kinh, hòa thượng biết cọp đã thoát kiếp nên sai đệ tử đi tìm và phát hiện được xác cọp sau vườn chùa. Hòa thượng cho mai táng con cọp tại chỗ, xây tháp và làm lễ đúng 49 ngày. Ban đầu, tháp Bạch Hổ được xây dựng bằng gạch Chăm nhưng đã bị sụp đổ, hiện đã được xây dựng lại, còn bộ xương thì bị kẻ gian lấy mất trong những năm kháng chiến chống Pháp.

Trước khi viên tịch, hòa thượng Liễu Triệt tập trung đệ tử lại dạy dỗ lần cuối và đưa ra lời bảo chứng: “Người đời nói oan cho ta dính án tình với cung phi. Ta một đời tu hành thanh tịnh, sau khi xả bỏ báo thân này, tháp của ta cũng sẽ luôn luôn tinh bạch”. Quả nhiên, cho đến ngày nay, tháp của hòa thượng Liễu Triệt vẫn còn trắng và mọi người quen gọi đó là Tháp Trắng.

Hòn đá chém oán hờn

Tương truyền rằng, sau khi chúa Nguyễn Ánh chiếm được thành Hoàng Đế, liền chiêu dụ những người trong hoàng tộc nhà Tây Sơn ra đầu thú với lời hứa hẹn sẽ không trả thù. Nhiều người ra trình diện thì Nguyễn Ánh nuốt lời, mang ra chém sạch. Tảng đá dùng để kê đầu tôn thất nhà Tây Sơn lên chém được đặt ngay cổng thành Hoàng Đế. Từ đó, hằng đêm trong tảng đá vẳng ra tiếng than khóc ai oán, đòi mạng thống thiết, người dân và quan quân nhà Nguyễn không ai dám đi ngang qua cổng thành.

Để cứu chúng sinh, một vị trụ trì chùa Thập Tháp xin được lập đàn cầu siêu để giải nỗi oan khuất. Sau 3 ngày đêm kinh kệ, nhà sư cho người mang hòn đá kia về chùa Thập Tháp. Hòn đá được đặt cạnh cây thị cổ thụ 300 năm tuổi nằm phía nam tường thành của nhà chùa và được đặt tên là Hòn Đá Chém. Nhưng nỗi oan khiên trong Hòn Đá Chém vẫn còn vất vưởng. Vào những đêm mưa gió, người ta thường thấy một phụ nữ mặc áo cụt trắng, quần đen bước ra từ Hòn Đá Chém. Khi chó trong chùa sủa là bóng người phụ nữ kia biến mất.

Đến thời hòa thượng Phước Huệ làm trụ trì, Hòn Đá Chém được chuyển vào để ngay bậc tam cấp trước khu Phương Trượng, sau lưng Chánh điện của chùa để thường xuyên được nghe kinh kệ, giải tỏa những oan khiên. Theo nhà sư Mật Hạnh, đệ tử của nhà sư Phước Huệ, cách đây vài chục năm, những đêm nhà chùa tổ chức cúng hành binh, hành khiến hằng năm vào lúc giao thừa trước Tết Nguyên đán, đến khi đổ 3 hồi trống chiêng là tự nhiên có một dải lụa trắng, tỏa ra ánh hào quang sáng rực xuất hiện bay lượn ngang chánh điện một lần rồi mất.

Ngày nay, Hòn Đá Chém vẫn còn đặt tại cửa khu phương trượng của chùa Thập Tháp (cao khoảng 40 cm, dài 1,5 m, rộng 1,3 m) nhưng chuyện ma quái không còn xuất hiện. Hằng năm, đến ngày giỗ hòa thượng Phước Huệ (18 tháng giêng âm lịch), hàng ngàn phật tử đến dự, nhìn Hòn Đá Chém, không ít người rơi nước mắt nhớ đến những anh hùng, hào kiệt thời Tây Sơn.

Hoàng Trọng


(Có hình minh họa như rất tiếc là không biết cách đưa hình: các bạn có thể gõ tên bài viết vào google sẽ thấy được bài viết kèm hình ảnh đầy đủ)

Nhà quê
23-10-2013, 20:39
Mộ ông nội Tây Sơn tam kiệt được công nhận là di tích - 31/08/2013 03:00

Ngày 30.8, UBND xã Bình Thành (H.Tây Sơn, Bình Định) tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận di tích cấp tỉnh đối với lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt (ở thôn Phú Lạc, xã Bình Thành).
Lăng mộ này ở phía đông khu di tích Gò Lăng, trước kia là đất của ông Hồ Phi Phúc, thân sinh 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Năm 1990, trong quá trình cải tạo đồng ruộng, người dân phát hiện một tấm bia gần ngôi mộ cổ.

Lăng mộ Hiển tổ khảo Tây Sơn tam kiệt đang bị hoang phế

Tấm bia này có 3 hàng chữ Hán, hàng ở giữa được phiên âm “Việt cố hoàng hiển tổ khảo Cang nghị mưu lược minh triết công chi lăng” (nghĩa là: Lăng mộ của Cang nghị mưu lược minh triết công, ông nội quá cố của vua nước Việt).

Dòng phải được phiên âm “Tuế thứ Kỷ Hợi, trọng xuân, cố nhật” (nghĩa là: Năm Kỷ Hợi, giữa xuân, ngày lành). Dòng trái là “Ngự chế” (dịch: Nhà vua tạo lập).

Dựa vào các dòng chữ này và địa điểm của ngôi mộ, các cơ quan chức năng xác định đây là mộ ông nội của Tây Sơn tam kiệt, tức mộ ông Hồ Phi Tiễn, được tạo lập năm 1779, một năm sau khi Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

axionov_nd
24-10-2013, 10:16
Những di tích kỳ bí - Kỳ 2: Chuyện ông Đỏ, ông Đen - 22/10/2013 03:20


Chùa Nhạn Sơn (thôn Nhạn Tháp, xã Nhơn Hậu, TX.An Nhơn, Bình Định) có 2 pho tượng đá cổ, cao khoảng 2,8 m, được người dân địa phương cho rằng rất linh thiêng.
Hai pho tượng ông Đỏ, ông Đen trong chùa Nhạn Sơn - d
Hai pho tượng ông Đỏ, ông Đen trong chùa Nhạn Sơn - Ảnh: Hoàng Trọng



Chùa Nhạn Sơn hôm trước em có vào nhưng không chụp ảnh vì do mê tín em không hay chụp ảnh đến chùa.
Hôm trước vào chua được sư thầy trong chùa kể chuyện về sự tích chùa nhạn sơn (dân gọi là chùa ông Đen, ông Đỏ)

- theo truyền thuyết có 2 ông 1 ông người Quảng Nam, một ông người Quảng Bình. 1 ông nghèo, một ông giàu. Trên đường hai ông vào kinh (Thăng Long) thi, ông nhà nghèo kiệt sức lả trên đường, được ông kia cứu giúp. Hai người trò truyện rất thân tình thấy rất hợp nhau rồi kết nghĩa thành anh em. Sau hai ông đều thi đỗ, làm quan.
- Hai ông được vua cử vào Chămpa đặt mối bang giao, vào chămpa đúng lúc vua chăm bị bệnh, có tài y thuật hai ông chữa khỏi bệnh cho vua chăm. Sau giặc Xiêm La sang đánh ChămPa, hai ông lại giúp sức giúp vua chăm đánh giặc, quân Xiêm La thua chạy, song 1 trong 2 ông lại bị quân Xiêm La bắt. Về sau Xiêm La và chămpa nối lại quan hệ, vua chăm gả công chúa cho Xiêm La không đòi lễ vật mà chỉ cần đòi người về.
- Một thời gian, hai ông xin phép vua chăm về nước. Nhớ tiếc công lao của hai ông, vua chăm cho đúc 2 bức tượng của 2 ông để lưu giữ lại.
Thời gian qua, lịch sử Chămpa thăng trầm, rồi chămpa cũng không còn không ai còn nhắc lại chuyện cũ cho đến một hôm một đứa trẻ chăn trâu thấy có búi tóc ở bãi đất, bới lên phát hiện ra có tượng cổ liền gọi dân làng ra đào. Dân làng đào được tưởng 2 ông thấy là tượng quý liền dựng chùa thờ. Ban đầu chùa lấy tên là Nhạn Sơn Linh tự. Sau rồi mọi người bảo nhau, linh hay không do lòng người cho nên chữ "Linh" bị bỏ đi, chùa bây giờ chỉ còn tên 2 chữ Nhạn Sơn, người dân gọi là chùa ông Đen, ông Đỏ có lẽ do màu 2 bực tượng một đen, một đỏ,

Khác với vẻ uy nghi bề thế của Thập Tháp, chùa Phật Sơn nhỏ như bao nhiêu chùa quê khác, có lẽ chỉ biết được câu chuyện về nó, mới thấy hết được ý nghĩa của ngôi chùa.

PĐQuang
04-11-2013, 19:19
Chào bạn. Thời gian bạn dành cho Hầm Hô là bao nhiêu, sau lại còn đi đền Quang Trung nữa cơ à? Mình đang lên lịch đi Quy Nhơn có 2 ngày, nên hơi e ngại thiếu thời gian.
Cám ơn sự hồi âm của bạn.

baobaoqaz
04-11-2013, 20:55
Chào bạn. Thời gian bạn dành cho Hầm Hô là bao nhiêu, sau lại còn đi đền Quang Trung nữa cơ à? Mình đang lên lịch đi Quy Nhơn có 2 ngày, nên hơi e ngại thiếu thời gian.
Cám ơn sự hồi âm của bạn.
Sáng sớm mình đi Tháp bánh ít rồi mới ra Hầm hô Chơi ... tới gần 1h mới qua đền Quang Trung! Hầm Hô và đền Quan Trung rất gần nhau... khoãng 3km thôi... nên có đi Hầm Hô tranh thủ ghé qua đây xem võ Bình Định.

axionov_nd
04-11-2013, 21:43
Chào bạn. Thời gian bạn dành cho Hầm Hô là bao nhiêu, sau lại còn đi đền Quang Trung nữa cơ à? Mình đang lên lịch đi Quy Nhơn có 2 ngày, nên hơi e ngại thiếu thời gian.
Cám ơn sự hồi âm của bạn.

Hầm hô và đền Quang trung gần nhau: Nếu đi từ Quy nhơn sớm + đi nhanh thì có thể đi cả 2 trong 1 buổi sang được bạn ah. Sáng khoảng 6h00 bạn xuất phát từ Quy nhơn, đi thong thả khoảng 8h00 đến Hầm hô, chơi khoảng 3-4h rồi về đền thờ Quang trung tranh thủ ăn trưa ở đấy luôn là đẹp bạn ah.

PĐQuang
04-11-2013, 22:26
Cám ơn bạn đã tư vấn. Cái khó của mình là xe tới Quy Nhơn theo lịch là 9h00. Nên có bắt đầu đi cũng phải 10h30 là sớm nhất. Mình đi đi:
-Chủng Viện Làng Sông
-Đền Quang Trung
-Chùa Thập Tháp
-Thăm tháp Cánh Tiên
-Thăm thành Hoàng Đế
-Tháp Bánh Ít
Nên e rằng không có đủ thời gian đi Hầm Hô.
Dù sao cũng cám ơn các bạn nhiều.
Bạn có biết cách thuê tàu đi ra mấy bãi ở bán đảo xã Nhơn Hải, thăm tượng Trần Hưng Đạo.....?
Cám ơn nếu bạn cho biết thông tin chi tiết nhé.

baobaoqaz
06-11-2013, 14:03
Cám ơn bạn đã tư vấn. Cái khó của mình là xe tới Quy Nhơn theo lịch là 9h00. Nên có bắt đầu đi cũng phải 10h30 là sớm nhất. Mình đi đi:
-Chủng Viện Làng Sông
-Đền Quang Trung
-Chùa Thập Tháp
-Thăm tháp Cánh Tiên
-Thăm thành Hoàng Đế
-Tháp Bánh Ít
Nên e rằng không có đủ thời gian đi Hầm Hô.
Dù sao cũng cám ơn các bạn nhiều.
Bạn có biết cách thuê tàu đi ra mấy bãi ở bán đảo xã Nhơn Hải, thăm tượng Trần Hưng Đạo.....?
Cám ơn nếu bạn cho biết thông tin chi tiết nhé.

Bạn liên hệ Công ty du lịch miền trung hay các công ty du lịch khác ở Quy Nhơn tham khảo giá và lịch trình xem sao, đều có tuor ra đảo hình như 1 ngày khoãng 300k tùy tour mình đặt - Hôm bữa mình có được bên Cty DL Miền Trung tư vấn nhưng k đi - lý do đi mất cả một ngày...!

sushi69
21-03-2014, 22:17
[QUOTE=mathuyen;906376]- Bạn ơi, bạn đi bằng phương tiện gì từ QN ra Ghềnh Đá Dĩa ? Mình đang học hỏi kinh nghiệm cho.chuyến 18.4 sắp tới:)

mathuyen
22-03-2014, 19:19
[QUOTE=mathuyen;906376]- Bạn ơi, bạn đi bằng phương tiện gì từ QN ra Ghềnh Đá Dĩa ? Mình đang học hỏi kinh nghiệm cho.chuyến 18.4 sắp tới:)

Đi bằng xe máy thôi, khoảng tầm 70km đi từ Qui Nhơn đấy, cẩn thận không trên dọc Quốc Lộ 1D đấy các chú bắn tốc độ cũng ác lắm.

sushi69
22-03-2014, 19:41
[QUOTE=sushi69;1085995]

Đi bằng xe máy thôi, khoảng tầm 70km đi từ Qui Nhơn đấy, cẩn thận không trên dọc Quốc Lộ 1D đấy các chú bắn tốc độ cũng ác lắm.
Cám ơn bạn đã dặn dò, mà bạn thấy 2 nữ đèo nhau đi có an tòan không.
70km không quá xa, chỉ sợ dọc đường vắng vẻ, lỡ có chuyện gì xảy ra không biết phải làm sao :)

mathuyen
22-03-2014, 19:43
Đi trên Quốc Lộ 1 nhớ hỏi Miếu Ông Cọp nhé, nhìn sang sẽ thấy cái cầu gỗ này, đi qua đây thì hơi hiểm tý.

https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3451.jpg

https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3446.jpg

Cồn Cát này ở Quy Nhơn cũng đáng đi nhá.

https://i3.photobucket.com/albums/y54/yearn_forever/DSC_3261.jpg

mathuyen
22-03-2014, 19:45
[QUOTE=mathuyen;1086383]
Cám ơn bạn đã dặn dò, mà bạn thấy 2 nữ đèo nhau đi có an tòan không.
70km không quá xa, chỉ sợ dọc đường vắng vẻ, lỡ có chuyện gì xảy ra không biết phải làm sao :)

Mình cũng đi 2 nữ mà, vừa đi vừa chụp ảnh dưới cái nắng chói chang, còn đi nhầm đường cơ. Đi từ 8h sáng về đến Quy Nhơn tầm 1h hơn 170km, chụp ảnh bét nhòe.

sushi69
23-03-2014, 13:32
[QUOTE=mathuyen;1086395]
Cám ơn mathuyen, vậy là tự tin cho chuyến đi QN này rồi

kedachet
23-03-2014, 17:22
Chi tiết quá

Fink
06-08-2014, 10:22
Baobaoaz có thể cho xin địa chỉ email đc không. Mình cần liên hệ liên quan đến topic này. Thanks

baobaoqaz
12-08-2014, 11:13
Baobaoaz có thể cho xin địa chỉ email đc không. Mình cần liên hệ liên quan đến topic này. Thanks

Mình inbox bạn rồi đó nhận được chưa?

acquyvn
19-09-2014, 02:14
chào các bạn.
các bạn cho hỏi mấy điểm như núi Vũng Chua. mũi Vi Rong, eo gió là nằm chỗ nào dzị. mình tìm trên bản đồ mà không có. nếu tiện các bạn có thể chấm các điểm trên bản đồ dùm mình được không? đầu tháng 12 năm nay mình có đi ngang qua quy nhon. mong các bạn giúp đỡ.

Red_Skin
24-03-2015, 13:42
Đến mùa tắm biển rồi, đào topic này lên nào...
mình cũng mới đặt vé đi Quy Nhơn T11, đặt xong mới nhớ ra là đúng mùa mưa bão, hi vọng ko sao

hoa xuong rong
26-03-2015, 13:07
Mình vừa đi Phú Yên - Quy Nhơn về và đã đi Eo gió rồi nè. Eo gió thuộc Nhơn Lý (thuộc bán đảo Phương Mai), bạn qua cầu Thị Nại đi theo trục đường QL 19B, đến vòng xoay bùng binh quẹo trái là cứ theo 1 đường đó đi hoài, khi đến 1 ngã 3 quẹo sang phải vô nhánh đường nhỏ hơn (mình chả thấy chỗ đó đề tên đường là gì cả) đi sâu vô khu vực nhà dân hỏi tiếp rồi sẽ đến. Do đường đi không khó nhưng không có tên đường rõ ràng, bạn cứ đi 1-2 cây số lại hỏi người dân bên đường đi Eo gió, người ta sẽ chỉ mình. Khu vực gần Eo gió hình như còn cho thuê dịch vụ lặn ngắm san hô hay sao đó, điểm này đáng để đi đó bạn acquyvn.

dulichhamho
27-03-2015, 16:43
xin chào cả nhà, mình làm ở KDL Hầm Hô đây, nếu các bạn có cần thêm thông tin gì về KDL chỗ mình thì cứ ib nha, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Ngoài ra mình cũng sẽ giới thiệu các điểm vui chơi chỉ dân địa phương mới biết nữa.
FB của mình là Du Lịch Hầm Hô
Cám ơn bạn chủ thớt đã chụp hình đẹp về Hầm Hô nhé.

Manly80
29-03-2015, 17:52
Chia sẻ vài hình ảnh ở Quy Nhơn nhân dịp tết Nguyên đán vừa qua ở đây.
https://www.upsieutoc.com/image/plOA
Quy Nhơn về đêm
https://www.upsieutoc.com/image/plOJ
Cảnh khu du lịch Hầm Hô
https://www.upsieutoc.com/image/plO5

taptanhdibui
18-05-2015, 13:43
mọi người ơi, tháng 9 này nhà e đi Quy Nhơn và ở đó 2 ngày trước khi vô Nha Trang, nhà e có 5 người (3 già 2 trẻ) và muốn thuê xe 7 chỗ. Do lịch trình muốn đi các điểm tham quan nên muốn thuê xe nhà cho cơ động.
Vậy có bác nào ở QN cho thuê xe hay biết chỗ nào giá tốt, thời gian không gò bó thì cho e contact với?

thienbao11
18-05-2015, 14:10
mọi người ơi, tháng 9 này nhà e đi Quy Nhơn và ở đó 2 ngày trước khi vô Nha Trang, nhà e có 5 người (3 già 2 trẻ) và muốn thuê xe 7 chỗ. Do lịch trình muốn đi các điểm tham quan nên muốn thuê xe nhà cho cơ động.
Vậy có bác nào ở QN cho thuê xe hay biết chỗ nào giá tốt, thời gian không gò bó thì cho e contact với?

Liên hệ khách sạn Khang Khang 2 xem sao ! số 37 Ngô Gia Tự Quy Nhơn !

friendlysmiles14
18-05-2015, 22:27
mọi người ơi, tháng 9 này nhà e đi Quy Nhơn và ở đó 2 ngày trước khi vô Nha Trang, nhà e có 5 người (3 già 2 trẻ) và muốn thuê xe 7 chỗ. Do lịch trình muốn đi các điểm tham quan nên muốn thuê xe nhà cho cơ động.
Vậy có bác nào ở QN cho thuê xe hay biết chỗ nào giá tốt, thời gian không gò bó thì cho e contact với?

Bạn gọi điện thoại cho anh Tuấn nha. Anh Tuấn: 0984428775.

Nhà mình vừa đi về. Trước khi đi, mình có dọ giá nhiều chỗ thì thấy chỗ anh Tuấn là giá tốt nhất, qua cách nói chuyện cũng rất xởi lởi. Anh Tuấn rất nhiệt tình, lái xe rất an toàn và cẩn thận, sẽ chỉ cho bạn các điểm tham quan, thậm chí là chỗ nào để chụp được tấm hình đẹp nữa.

quanganh198
18-05-2015, 23:56
mình cũng đang cần thông tin như bạn :(

Quocle239
25-05-2015, 09:47
Mình cũng biết một ks khá ok,phòng sạch đẹp,mới toanh.Chủ nhà dễ thương nhiệt tình lắm.
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_0258_zpsb8ugrsfm.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_0258_zpsb8ugrsfm.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_0236_zpsfp82h6xy.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_0236_zpsfp82h6xy.jpg.html)
https://i1380.photobucket.com/albums/ah190/giutronloithe_suotdoiyeuem239/DSC_0239_zps7qqamxyx.jpg (http://s1380.photobucket.com/user/giutronloithe_suotdoiyeuem239/media/DSC_0239_zps7qqamxyx.jpg.html)