PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Khám phá rừng nguyên sinh Khe Rỗ - rượu trên đỉnh Khau Chon



tranphongkt
04-05-2013, 23:36
post bài đầu, mọi người ném đá nhẹ tay :D

Hôm nay xin chia sẻ 1 câu truyện về chuyến đi rừng đầu tiên vào tháng 3 vừa rồi. hi vọng giúp được những người chọn Khe Rỗ là khởi đầu sự nghiệp trekking của mình.

mặc dù đến với phượt đã hơn 1 năm nhưng chưa đi bộ sâu vào rừng lần nào, nhắc đến rừng sâu, làm ta liên tưởng đến nhiều khó khăn cần vượt qua như: côn trùng, thú dữ; lâm tặc; kiểm lâm có cho phép không; sự bất ổn nơi biên giới... dựa vào đó trước hết mình đã tưởng tượng đến chứng thứ có thể xảy ra để chuẩn bị tâm lý và đồ dùng cần thiết. và căn giờ chuẩn cho chuyến khám phá

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/63442_463000957103492_2063716531_n.jpg

các thứ cần thiết:
- y tế: thuốc đau đầu, tiêu hóa, ít bông băng, 1 chai cồn hoặc nước muối
- dụng cụ vá xe
- dao nhọn (quan trọng lắm đó lát sẽ biết), đèn pin, 1 cái kéo tương đối cứng (cái này quan trọng, có thể dùng thay dao, cắt được cả thức ăn cho đến thép nhỏ, tôn), dây cao su, bật lửa, la bàn, cưa sắt (có thể cuộn nhỏ lại nhét vào đâu đó rất tiện), kìm, dây thép (cũng hữu dụng đấy, chuyến vừa rồi mình dùng nó vào việc xiên thịt để nướng :)))
- tất chống vắt, giấy bóng bọc giầy (cái lần đó mình đi không mang theo và hậu quả giầy ướt khi vượt suối)

các thứ có thể mang thêm:
- lều, 1 chiếc xoong nhỏ (mình tận dụng khoảng trống bên trong để gạo, dây thép, cưa..), lưỡi câu + dây cước (có thể câu cá ở hồ sát nhà sàn kiểm lâm), giấy bóng để thức ăn, có thể mang thêm dĩa

Bắt đầu chuyến đi.

- 4h tiếng chuông đồng hồ báo, mình bật dậy cắm cơm, rửa mặt, chờ cơm chín, nguội rồi làm cơm lắm, mang theo 1 chút ruốc :P

- 6h sang đón bạn và thoái khỏi hà nội lúc 7h

Trên đường đi xe bị xuống hơi nhiều lần làm mình cứ khoảng 70km phải dừng lại bơm xe 1 lần. tức mình bơm lần 2 mình tháo ra xem bị tủng săm không và sau này mới biết là do miếng vá khi đường nóng quá bị hở và ra hơi chậm

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/559728_463733933696861_169090996_n.jpg

tranphongkt
04-05-2013, 23:37
Do lúc đầu chưa biết rõ nên mình nghĩ vào Khe Rỗ luôn thì hơi sớm nên lượn qua Đồng Cao (chủ yếu là xem đường để ngày nào đó lên đấy ngắm trăng :D)

Đường vào Đồng Cao khù khoằm khó đi :))

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/72892_463734153696839_2057677545_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544077_463734413696813_1808417161_n.jpg

11h đến Đồng Cao

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/62611_463734783696776_1477549029_n.jpg

cơm lắm tuyệt ngon ở cái nơi k quán xá này

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535025_463735127030075_726766016_n.jpg

tranphongkt
04-05-2013, 23:38
- 1h bắt đầu từ Đồng Cao đi Khe Rỗ, qua chợ mua thịt
- 2h đến Khe Rỗ rồi tìm hiểu nơi gửi xe ở nhà dân nữa (mình gửi nhà gần nhất đường vào rừng (chỉ có 1 đường duy nhất))

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529409_463735277030060_416516099_n.jpg

cụ bà trông xe tốt tính (chỉ trông ban ngày)

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/17400_463735430363378_1038573512_n.jpg

- 2h30 mới bắt đầu vào rừng với chiếc balo 10kg trên vai

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529069_463735657030022_684430820_n.jpg

cứ men theo con suối thôi

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/733810_463735913696663_779675807_n.jpg

sau 45 phút đi bộ trước chúng tôi là

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/40834_463736183696636_834465493_n.jpg

hơi thất vọng vì giờ họ đã xây dựng cả rồi không còn hoang sơ như trên ảnh của các năm trước đây.

Nhưng tất cả chỉ là bắt đầu. chuyến hành xác thực sự ở phía sau cơ =))

Ngồi nghỉ và nói chuyện của bác kiểm lâm mến khách

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/521614_463736280363293_405323288_n.jpg

như bác cho biết: "bây giờ chẳng có thú dữ mấy đâu, thính thoảng 1 tháng bác mới gặp 1 lần"
@@ "ôcđ thế cháu không may vào cái gặp luôn thì sao"

tranphongkt
04-05-2013, 23:39
- 3h05 sau khi thảo luận cùng đồng đội chúng tôi đã quyết định trèo lên đỉnh Khau Chon để dựng trại
(bác thật tốt bụng khi gặp mình lần đầu đã cho mình mượn con dao khoắm để vào rừng)

lúc mới bắt đầu

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561842_463736357029952_1845978845_n.jpg

bên trái là con dao khoắm
bêm phải là con dao găm tôi mang theo được buộc vào 1 cành cây thẳng bằng dây cao su. cái này để phòng thú dữ

nửa đường

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/535036_463736413696613_2041212404_n.jpg

3/4 con đường

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/554818_463736903696564_416492628_n.jpg

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/533943_463736990363222_1989627249_n.jpg

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/66867_463737057029882_1759075670_n.jpg

nghỉ ngơi chút ta lại cơm lắm =))

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/r270/14052_463737007029887_1886332709_n.jpg

tranphongkt
04-05-2013, 23:41
2 thằng đang đắn đo về chuyện quên mua nước và trong balo hiện giờ chỉ còn khoảng 2l nươc. đi đường mỏi mệt thực sự rất tốn nước. mà tối còn phải vo gạo thổi cơm rồi rửa thịt để nướng nữa. phân vân tranh luận =))

4h30 vâng đã đến chân núi Khau Chon, may mắn cho 2 thằng là có 1 khe nước nhỏ chảy rí rách (lúc đó mệt quên chụp cái khe nước quý báu đó)

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/534019_463737163696538_953264626_n.jpg

quãng đường vừa đi qua. nhìn lại ngỡ mình là siêu nhân

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/483402_463737973696457_307135004_n.jpg

5h30 kiếm củi và dựng trại xong

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/21023_463737330363188_818864203_n.jpg

Nhớ nha: trong rừng rậm chỉ tầm 5h là tối rồi còn ngoài đồi tầm 5h45. đấy là lúc tháng 3. còn các tháng khác thì có xê dịch 1 chút theo mùa. nhưng các bạn chắc chắn phải thoái khỏi rừng rậm trước 5h (rất nguy hiểm đấy)

tranphongkt
04-05-2013, 23:42
nổi lửa nấu cơm

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/564275_463737377029850_1926559896_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/67539_463737423696512_1901428233_n.jpg

cơm sôi thì vất gọn vào nướng thịt

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/6761_463737470363174_1977842989_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561996_463737503696504_1425031688_n.jpg

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/554139_463737580363163_1479549548_n.jpg

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547139_463737523696502_1877087558_n.jpg

rượu thịt no say là ta đi ngủ =))

tranphongkt
04-05-2013, 23:43
sáng hôm sau bắt đầu thăm thú và chụp ảnh xung quanh rồi đi về

4h30 trời đã lờ mờ sáng

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523990_463737663696488_963015035_n.jpg

trền núi về đêm rất lạnh, 2 thằng quên mang chăn nên chịu rét co do @@

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/14052_463738030363118_1494334858_n.jpg

đi chơi nào

https://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537405_463738143696440_1352440898_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/63458_463738393696415_497572504_n.jpg

như 1 vực thẳm

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/524230_463738843696370_1660548733_n.jpg

xung quanh là núi rừng hùng vĩ

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/549112_463738910363030_203736760_n.jpg

nơi đây nhìn được 3 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn

tranphongkt
04-05-2013, 23:44
Lúc về bị lạc trong rừng dương sỉ

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524500_463739133696341_1015907648_n.jpg

cuối cùng phải mang bản đồ giấy và xác định vị trí rồi đi theo la bàn để tìm đường mòn đi về (góc 315* hay 285 gì đó quên rồi. chuẩn bị sẵn bản đồ giấy, xác định vị trí của mình thì có thể áng trừng được góc đi. thực ra dùng la bàn chủ yếu là để không bị mất phương hướng khi trong rừng thôi chứ đường đi phải thay đổi theo đường mòn vì đó là đường dễ đi nhất có thể mà)

Khi vào rừng rậm, 2 thằng thấy có gì đó chuyển động vụt qua, và cảm thấy khác thường nên phải dừng lại thiết kế lại cái giáo mác (tối qua cái thân cũ làm củi đun rồi =)))

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/529226_463739687029619_374701934_n.jpg

những đoạn dốc ghê người. dễ ngã lắm đấy

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/63441_463740377029550_53726808_n.jpg

lúc từ núi Khau Chon về chỉ mất khoảng 45 phút vì đó là lúc xuống dốc, balo nhẹ hơn
đến nhà sàn kiểm lâm, mình cũng gặp 1 đoàn vào nhưng chỉ dừng lại ở nhà sàn chơi bời chút thôi và cũng đang chuẩn bị nướng gà vịt gì đó cùng với các chú kiểm lâm. khi xuống ngồi trò chuyện lúc thì cũng được biết 2 đứa mình là 2 đứa đầu tiên lên trên đó khi gần tối mà đi 2 người :D

tranphongkt
04-05-2013, 23:45
1 lát rồi ra hồ gần nhà kiểm lâm tắm..... rất thích. mát lạnh =))

hồ sâu khoảng 3m

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/644743_463740477029540_684405264_n.jpg

có rất nhiều cá và BƯỚM :">

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/15212_463740840362837_1211481890_n.jpg

chơi vui vẻ thênh thang ta về

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541491_463740963696158_1354503375_n.jpg

tranphongkt
04-05-2013, 23:46
lần này về không đi đường to mà đi men xuối để chơi

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/62840_463741860362735_285706036_n.jpg

chụp ảnh thì cần thận đá trơn dễ ngã :(

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/14026_463741920362729_413013076_n.jpg

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/733951_463742160362705_523662578_n.jpg

Kết thúc chuyến đi

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/13879_463742173696037_2073190407_n.jpg

tranphongkt
05-05-2013, 00:13
(dành cho bạn đam mê tốc độ)
mặc dù xe cùi nhưng cũng lập đc cái thành tích với mình cũng đủ hài lòng với con ngựa sắt này là đi từ xã Vân Sơn về Pháp Vân (khoảng 150km) là 2 tiếng 25 phút. bác nào đi khe rỗ rồi anh em bàn thêm vấn đề này nha

go and go
05-05-2013, 08:24
Minh dang quan tam chiec suzuki axelo 125 de di phuot, nhung nghe noi xe su di hoi cung, xe do khung cang giam soc cung giong xe cua bac, vay bac cho hoi xe bac di vao duong nhieu o gha co cung qua ko?

tranphongkt
05-05-2013, 09:50
axelo thì mình chưa chạy bao giờ. con xbike thì mình thấy cũng bt. lúc mới mua thì đi ở tốc độ cỡ 30 40 đường quê được ng ngồi sau nhận xét êm như k. về cái giảm sóc thì mình thấy nó hơn hẳn ware rs. do mình chạy đường trường tốc độ đi khá cao và ở mức 70 - 90 gặp ổ gà đột ngột cũng k hiếm nên chạy có 1 vạn 5 mình đã thay cả 2 giảm sóc trc sau r (quốc lộ 37 nếu bác đi sẽ thấy nó sóc như thế nào nhưng em vẫn chạy trung bình tầm 70km trên giờ mà vẫn bt). tăng tốc thì khỏe nhưng tốc độ tối đa chưa đc thỏa mãn lắm (110km/h) mà kéo lên 100 thì nhanh nhưng sau 100 thì có vẻ lâu. nhưng cái này axelo là xe côn nên có thể sẽ khắc phục đc. còn cái giảm sóc thì thực ra ng ta thiết kế có thể kém cái này nhưng đc cái kia. với lại nó sẽ k cứng như là xe đạp đâu :)). bác dùng để phượt thì quât đi. em cũng thích xe côn nhưng chưa có đk :P

Đinh Thế
27-07-2013, 20:42
À Chú đi mới đi Chùa Địa Ngục với anh đây mà :))) , chuyến đi thú vị lắm (beer)

tranphongkt
27-07-2013, 21:22
Đây là vụ trekkinh đầu tiên, còn nhiều thiếu sót, lần đó thời tiết đẹp nên mới được thuận lợi thôi anh :D

thuyanh2010
29-07-2013, 09:51
cái lều đẹp thế mà hôm nọ đi ko có cơ hội để dùng nhờ :D

tranphongkt
30-07-2013, 19:08
Avatar hơi nhỏ nhìn k rõ. em nhìn thấy giống chị Phố :))