View Full Version : Tây nguyên - vùng đất và những con người
thik_di_choi
19-07-2010, 00:45
Cho dù đã từng đến Tây nguyên nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi Tây nguyên thực sự. Bỏ quên cơm áo gạo tiền, đón vợ đưa con, tôi cùng với các bạn lên đường tới vùng đất xa xôi của những huyền thoại. Chuyến đi được thiết kế khá lâu nhưng chỉ lưu hành nội bộ trong PHP vì nhiều lý do khác nhau. Đầu tiên có 8 người đăng ký và dự kiến đi 2 xe nhưng cuối cùng số lượng chốt lại chỉ còn 4 người và 1 xe mà một người sẽ bỏ đoàn khi đến Pleiku để lo công danh sự nghiệp.
Xuất phát từ chiều thứ sáu, khi cơn bão Côn sơn chuẩn bị đổ bộ vào thành phố Cảng thân yêu nhưng chắc còn nặng nợ với bão lũ nên dù có đang đi tránh thì cơn bão cũng không từ bỏ chúng tôi. Mưa xối xả ở Nam định, tạm ngớt ở Ninh bình, Thanh Hóa, Nghệ An rồi tiếp tục theo chúng tôi từ cuối đất hà Tĩnh cho đến tận Huế. mưa trắng đường lắm lúc gạt nước không kịp nhưng có gì ngăn cản chúng tôi tìm đến Kon Ku Lak (Kon Tum, Pleiku, Dak lak) như lịch trình.
Đến Đà ẵng vào sáng hôm sau. Đã hẹn với các bạn Đà nẵng nên sau khi ăn sáng chúng tôi đến quán Thời đại ở đường Điện Biên Phủ, nơi các bạn Đà nẵng đã đợi chúng tôi ở đó
Giao lưu với các bạn Đà nẵng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36389
Những kẻ máu mê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36398
thik_di_choi
21-07-2010, 00:10
Tạm biệt ACE Đà nẵng với lời hẹn sẽ tái ngộ sau vài ngày, chúng tôi lại rong ruổi trên đường để đến Kontum. Cung đường sẽ xa hơn vì chúng tôi không đi theo lối Khâm Đức - Pleikan - Kontum để tránh lập lại con đường Kontum-pleikan khi hôm sau đi Bờ y nhưng cuối cùng vẫn phải đi lại con đường này hai lần (sẽ kể sau) d
Chúng tôi chọn đường Đức phổ - Ba tơ - Măng đen -Kon tum tuy xa hơn nhưng chưa ai biết. Nghỉ ăn trưa ở Tam Kỳ, thành phố thủ phủ cực kỳ buồn tẻ của Quảng nam. Mặc dù các bạn PDN khuyên không nên ăn ở quán cơm gà bà Luận nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ăn ở đó. Ấn tượng là quán rất sạch sẽ nhưng giá cả không hợp lý
Quán đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36542
Bên trong thì bán cái này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36541
Buổi chiều, đường 1A đông người nên chúng tôi không thể chạy được nhanh nên đến hơn 3h mới đến Đức Phổ. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều khu kinh tế, công nghiệp Dung Quất, Chu Lai .. Ấn tượng là chẳng có gì. Rẽ vào đường đi Ba tơ, sự nghèo nàn đã thấy rõ từ những ngôi nhà cho đến lũ trẻ, những hàng quán sơ sài bên những người phụ nữ tần tảo mà sự vất vả hằn lên trên nét mựt cũng như dáng đi. Thị trấn Ba Tơ cách đường 1 có 30km mà sao như ở một đất nước khác. Cũng đường đôi phẳng lì mà chẳng thấy mấy người. Nhịp sống quá chậm chạp và buồn tẻ. Rời khỏi Ba tơ, đường nhỏ nhưng vắng người, hai bên là những ruộng lúa ruộng ngô mát mắt.
Trên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36400
Rồi cuối cùng cũng đến điểm mong đợi đầu tiên: đèo Vi ô lak. Thực ra khi mới vạch cung đường này, tôi chưa hề biết có đèo Vi o lak trên đó. Chỉ đến khi gần đi chúng tôi mới biết mặc dù nghe tên con đèo đã lâu
Đèo Violak
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36357
Chai rượu mang theo được mở ra để uống trên đèo
Bà uống ít thôi để phần người khác với
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36371
Mặc dù trải qua 1 đêm gần như không ngủ lái từ HP vào ĐN, chúng tôi vẫn vượt đèo rất lụa. Một phần do cảnh quá đẹp, một phần do tâm lý được sổ lồng
Bắt đầu lên đèo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36360
Tay lái lụa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36387
2LúaMiềnTây
21-07-2010, 00:23
Giao lưu với các bạn Đà nẵng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36389
Anh HongPhi nhìn trẻ quá vậy ta? Khác hẳn với hôm em gặp anh ở Hải Phòng...có bí quyết gì không anh?
Còn chaubaogia thì quá đen nhé, dạo này đen hơn em rồi :LL
Tay lái lụa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36387
Còn tấm này thì quá đỉnh, chỉ 1 mình anh lái từ HP vào hay mọi người thay đổi tay lái?
@sorry bác Thik em spam tí xíu ạh ;)
thik_di_choi
21-07-2010, 00:28
Quả danh bất hư truyền. Đèo Violak thực sự đáng để chinh phục. Đối với riêng tôi, những con đèo là niềm đam mê mặc dù trình độ về đèo của tôi cũng xoàng xoàng thôi. Đèo Violak rất dài, nhiều cua rất gắt nhưng ít đoạn cheo leo hơn những con đèo miền Bắc nhưng cảm giác đi qua con đèo mới đã thích mê tơi lên rồi. Qua đỉnh đèo là địa phận Kon tum, huyện Koklong
Vượt đèo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36360
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36390
Đỉnh đèo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36375
Buổi chiều ở Konklong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36393
Một xóm nhỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36385
Em bé Kontum
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36373
hoangbazen83
21-07-2010, 00:28
Mặc dù là đi oto nhưng cũng có cảm nhận và trải nghiệm riêng,sẽ hóng hớt và học hỏi kinh nghiệm của các bác ạ
thik_di_choi
21-07-2010, 00:41
Uống thêm leo đèo cho lụa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36364
Hút xong điếu thuốc, tôi với ông bê đi bán sắt vụn nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36351
Mải chơi quên hết lời con dặn dò
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36344
Đường ta rộng thênh thang tám thước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36354
Ngày nào tao chẳng đi kiếm ăn ở đây, chúng mày ở đâu đến cứ còi loạn lên. Giỏi thì đâm đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36345
Nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36331
thik_di_choi
21-07-2010, 00:55
Anh HongPhi nhìn trẻ quá vậy ta? Khác hẳn với hôm em gặp anh ở Hải Phòng...có bí quyết gì không anh?
Còn chaubaogia thì quá đen nhé, dạo này đen hơn em rồi :LL
Còn tấm này thì quá đỉnh, chỉ 1 mình anh lái từ HP vào hay mọi người thay đổi tay lái?
@sorry bác Thik em spam tí xíu ạh ;)
Anh Phi trẻ vì ngồi cạnh anh Thik già. Hơn nữa lái xe bây giờ đối với anh Phi là chuyện nhỏ nên anh Phi đang tập tọe tí phi công
Có 4 người đi thì biết lái cả 4 nhưng ưu tiên hai bạn trẻ đang iu nên chỉ có Phi và Thik lái là chính. Lúc không lái thì cũng không dám ngủ nhiều vì còn phải tiếp chuyện bác tài bên cạnh
thik_di_choi
21-07-2010, 01:22
Cho em khoe tí tẹo là lần này em lái cái xe có đồng hồ đo độ cao kiêm đo áp suất tích hợp cùng la bàn nên vừa lái xe vừa xem hướng. Chẳng là thế này: sau khi vượt đèo Violak thì chỉ thấy lên mà hổng có thấy xuống nên em mới ngạc nhiên là chẳng nhẽ Kontum cao thế. Cách gần 100km độ cao đã trên 1000 m rồi thì đến Kontum cao quá lấy đâu ra oxy mà thở, em vốn hay thở mạnh trong mọi hoạt động. Hóa ra là đèo Violak là lên và đèo Măng đen là xuống. Giưa hai đèo có một thị trấn tên gọi Măng Đen.
Thị trấn Măng đen cực kỳ đẹp với rất rất nhiều biệt thự đẹp ẩn mình sau những rừng thông. Nhà thì nhiều vậy mà rất ít người mặc dù em cũng thấy biển hiệu công ty, dự án này nọ. Chắc những người có tiền mà không thích phượt nên lên đây xây nhà cho muỗi ở.
Biệt thự đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36334
Đây nữa ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36362
Cả đây nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36392
Cái lá này ở quê em người ta bán đắt lòi để cắm hoa (theo lời LD) mà ở đây người ta tròng như cỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36355
Em cũng xí một căn, chụp cái ảnh về báo cáo đồng chí vợ rồi lên mua sau vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36340
Rời Măng Đen, bọn em đi qua huyện Kon Rẫy để về Kontum. Trời bỗng đổ mưa như trút trên sát quãng đường. Trời tối, mưa to, lắm lúc chẳng nhìn thấy đường đâu nhưng rồi chúng em cũng tới Kontum. Trên đường đi, qua một cái cầu tạm mà cái cầu xi măng cũ đã bị lũ cuốn trôi, tối quá em chẳng nhìn thấy tên. Trót dại nghĩ nếu mưa to nó trôi nốt cái cầu tạm thì đi đứng kiểu gì đây. Đến kontum khoảng 7h tối, vừa đói vừa rét việc đầu tiên là kiếm quá ăn đã
Chúng em đi đợt này cực khổ trăm bề, không bàn phím nào tả xiết.
Em chịu khổ không quen, mãi mà vẫn không chịu được nên đành ngậm ngùi rời bỏ quân ngũ về chia bia sẻ rượu với PDN, mặc dù cũng đã cố gằng đồng cam cộng khổ với ae thêm 1 ngày ngoài kế hoạch.
Dạ, chi tiết vụ việc Thik sẽ tường thuật lại sau. :LL
Vậy là bác gái Kiara đã "đào ngũ" ah....vậy là còn 3 bác tiếp tục con đường tây nguyên...Chúc các bác thượng lộ bình an(beer)
thik_di_choi
26-07-2010, 10:10
Mấy hôm đi đường nhiều quá không có thời gian post bài. Hôm nay đi làm lại thấy không khoái bằng đi chơi. Thôi để đạp ga nhiệt tình lên từ từ chứ không sốc quá. Thời kỳ quá độ cũng quan trọng thật.
Kontum đón chúng tôi bằng một cơn mưa nặng hạt. Vào đến Kontum lúc 7h tối, mưa đã ngớt nhưng phố xá vắng người. Những con phố không có vỉa hè, thậm chí có những đường có tên mà chưa làm đường. Kontum như cô sơn nữ e ấp khác xa cái ồn ào phố xá ở các thành phố lớn. Sau một hồi hỏi thăm, chúng tôi đến một quán ăn ở đường Trường Chinh. Vào quán hỏi có món gì thì thấy báo là quán chuyên vềt thịt rừng. Thế mới đen chứ vì chúng tôi cũng chỉ định tìm quán bán thịt rừng thôi. Ở đây thú rừng được chế biến sẵn không để sống như các quán đặc sản. Nào nhím, cheo, heo rừng .. cũng nướng hết. Xả láng đi
Heo rừng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37004
heo, nhím hành lạc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36962
Nổi lửa lên em
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37002
Khô quẹt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37005
Bếp trưởng kiêm gắp trưởng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37006
Sau khi đánh chén một hồi, đưa cay bằng 333 & rượu ngọc dương của bản quán, tôi nhớ ra việc tìm một người bạn. Chẳng là tôi có một anh bạn học cùng đại học, đã từng ăn ngủ với nhau mấy năm trời. Sau khi ra trường anh ấy vào Kontum làm việc nhưng đã lâu rồi ít liên lạc nên mọi người bạn khác đều không biết số của anh ấy. Rất may là tôi còn nhớ đầy đủ tên họ nên sau vài cuộc tán tỉnh 1080 tôi đã có địa chỉ vì số điện thoại đăng ký đã cắt. Lò dò đến nơi gõ cửa và đúng là người cần tìm ra mở cửa
Bạn tôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37003
Sau khi xin phép bà mẹ và trẻ em chúng tôi kéo nhau ra ngoài hàn huyên, ôn nghèo kể khổ. Phố núi gần như không còn người đi lại sau 10h đêm. Sau 1 ngày đêm chạy xe, bây giờ chúng tôi mới có thời gian thoải mái ngồi nhâm nhi với cái lạnh đêm của Kon tum & những cảm nhận đầu tiên về Tây nguyên,
thik_di_choi
26-07-2010, 11:39
Sáng hôm sau, anh bạn hẹn đi ăn sáng rồi đi thăm quan Kontum. Buổi sáng CN mọi người đổ ra dãy cafe bên bờ sông Dakbla "ôm ghì thị xã" nhiều lắm
Cafe bờ sông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36246
Cafe ở Tây nguyên chỗ nào cũng ngon và rẻ (nhà trồng được). Sau khi xong mà cafe là city tour. Nhà thờ gỗ Kontum là điểm đến đầu tiên
Nhà thờ đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36245
Dân Tây nguyên nói chung và dân Kontum nói riêng có số lượng giáo dân rất lớn. Hôm chúng tôi đi là chủ nhật nên mọi người đi lễ rất đông. Đặc biệt cha xứ giảng đạo bằng tiếng dân tộc (Hình như tiếng Bana)
Trong nhà thờ lúc làm lễ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36177
Có rất nhiều trẻ em đi lễ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36193
Một con đường nhìn thẳng từ nhà thờ ra
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36214
Rời nhà thờ, chúng tôi qua cầu treo Konklo. Cầu treo này cũng quan sông Dakbla. Hình như ở Việt nam mỗi một thành phố, thị xã đều có một con sông bên mình. Nó vừa là đường giao thông trước đây, là nơi tập trung quán nhâu, là nơi trai gái hò hẹn và là cảm hứng của các nhà thơ, nhạc sĩ. Theo bạn tôi, sông Dakbla cũng như sông Serepok đều hcayr ngược từ Đông sang Tây. Chẳng quan trọng, sông chảy từ chỗ thấp đến chỗ cao mới lạ chứ. Nhà cao cửa rộng như người ta thì tiền bạc cứ chảy vào ùn ùn, còn nhà mình thấp thế mà có thấy chảy vào đâu
Cầu Konklo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36225
Dòng Dakbla chụp từ trên cầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36232
Cái nhà thờ này xây toàn bằng gỗ thôi hở bác? Nhìn hay hay sao ấy ;)
Cái nhà thờ này xây toàn bằng gỗ thôi hở bác? Nhìn hay hay sao ấy ;)
Vầng, nhà thờ toàn gỗ và nó đã ở đó hàng trăm năm nay rồi.
Quả như tâm trạng của Thik, quá độ từ cảm giác đi chơi sang đến việc phải xử lý công chuyện, thật là khó khăn.
Vùng đất mới có gì không? Biết nói thế nào?
Cảm giác an bình, thư giãn khi ngồi giữa những người bạn hợp gu nhau từ vấn đề đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ đến cả những cái hay ho như nhận định thẩm mỹ (về gái:LL) đã át đi những cảm giác khác, cái cảm giác này làm mình chợt quên mình là gái:D.
Mưa trắng xóa mặt đường, nước phủ mịt mờ quanh xe, bốn kẻ xa nhà ngả ngốn, cười nói hỉ hả chuyện trên trời dưới bể, từ kim chỉ đá lửa đến nền chính trị nước nhà, thời khắc này, chắc chẳng bao giờ quên được.
Câu chuyện dài lắm, để em load ảnh cái đã:).
thik_di_choi
26-07-2010, 15:43
Dạ Lờ đờ nhà em lần này đi chơi kiểu đại gia, mang cả hàng xách tay theo.
Đang tác nghiệp này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36399
thik_di_choi
26-07-2010, 16:19
Đến Tây nguyên lần này, nhìn đâu cũng thấy cao su. Cao su trải dài trên đường đi Bờ Y, dọc theo quốc lộ 14B đi Pleiku tới Ban Mê Thuột. Trong cả thành phố, BMT vẫn có rừng cao su. Xung quanh khu học viện của HAGL cũng cao su. Có vẻ cao su đang là cây công nghiệp chủ đạo của Tây nguyên với diện tích trồng lớn, giá cả tốt mang lại lợi nhuận cho người trồng chứ không rớt giá như cà phê hay mong manh như hồ tiêu, điều. Theo chúng tôi được biết, cây cao su chừng 4-5 năm có thể khai thác, 1 ngày 1 ha cao su có thể lời 700-800k sau khi trừ hết các chi phí mà 1 năm cao su chỉ thu hoạch được trong vòng có 9 tháng trừ mùa thay lá.
Cái hay của cây cao su là nếu giá rớt thì không khai thác nữa chứ không như cà phê mà không thụ hoạch thì bỏ à. Tiêu, điều thì phải chăm sóc quá kỹ lưỡng, nhiều công nên hiệu quả cũng thấp. Chỉ có mùa thay lá thì không khai thác sợ cây chết. Có bác lãnh đạo đi đâu cũng nói trồng cây gì nuôi con gì cho dân đỡ khổ. Bác biết bác nói luôn cho mọi người nhờ chứ bác hỏi thế thì bố nông dân cũng chẳng hiểu. Em nghe đâu có cả một viện cây công nghiệp với viện chiến lược gì gì đó. Cái bọn đấy về bắt uống thuốc rửa cho nôn hết ra đi chứ có làm được cái thổ tả gì đâu. Chúng mày cứ uống trà chát tán vặt làm bác lãnh đạo đi đâu cũng loay hoay. Em trước nghĩ chỉ trồng cây thuốc phiện, nuôi con K V. Bây giờ thì chắc có cây cao su rồi, còn con thì chắc vẫn món kia thôi nhỉ
Cao su trồng dọc quốc lộ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36181
Cao su trồng thành hàng, thành lô
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36186
Cầu thủ tập cùng với cao su
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37552
Thân cây cao su. Cái chóp trên là để nước mưa chảy từ thân cây không roi vào mủ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36175
Xe thu mua mủ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36195
Anh bạn em khoe có mấy ha cao su mới được 2 năm, còn khoảng 3 năm nữa thu hoạch được. Biết thế WC rồi, em mạnh dạn quất xả láng được thì tốt, thua thì vào Kontum chăm cao su. Thôi đợi EURO 2 năm nữa cũng được
thik_di_choi
26-07-2010, 16:44
Theo đúng kế hoạch thì chúng tôi sẽ đi của khẩu Bờ Y, sau đó ăn trưa tại Pleikan rồi đi theo đường 14C đến 664 thì rẽ theo hướng Pleidoch vào Pleiku. Nhưng rất buồn là sau mấy hôm trời mưa to, chỉ có đonạ đường cấp phối từ Pleikan đến lối rẽ 675 đi Sa Thầy là đi được, còn đoạn sau thì nếu đi, khả năng ngủ rừng là cực cao. Ngay lập tức, 14C bị cancel và thay vào là kế hoạch sang Lào ăn trưa. Thôi hẹn 14C lần sau vậy. Anh bạn tôi nhờ vả đâu đó để có thể đánh cả xe sang nước bạn. Lần đầu tiên chúng tôi xuất ngoại mà chẳng phải xuất trình giấy tờ gì cả. Thế là sáng ăn sáng Kontum, trưa nhậu bên Lào, chiều nhậu Pleiku. Mấy bức ảnh ăn chơi bên nước bạn
Vượt biên. Bên kia nước bạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36176
Bia Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36189
Dế quay. Sẽ có nhiều con không kịp thực hiện ước mơ "phiêu lưu ký"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36203
Cận cảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36210
Nai khô. Kìa tay ải tay ai. Không thể kìm hãm sự sung sướng nên phải bốc thôi, kệ đồng bọn tác nghiệp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36196
Em gái Lào chủ quán. Trông thế kia mà tính đắt ghê. Ghét cái mặt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36220
Làm thế nào mà bạn có thể gọi được món dế quay, nai khô? Em gái chủ quán lại phải nói bằng ngoại ngữ và nhận ngoại tệ VND hả? Thế thì trên bill tính thêm cả học phí Tiếng Việt của gái rồi.
Thưa bác Thick, nhà em vừa rồi có chuyến xv và có hẹn gặp mọi người của 3 miền nam bắc trên đảo Lý sơn và trên đảo bác lờ dờ Chaubaogia của các bác PDN có chốt lại một câu mà đến h ( mà chắc khó bao h sai :D ) kô sai tý nào " đúng là đi chơi sướng hơn đi làm ..."(beer)
thik_di_choi
27-07-2010, 12:04
Cũng đang trên thời kỳ quá độ ạ. Cứ đến cơ quan là lại nghĩ tầm này tuần trước mình đang ở đâu, làm gì, ăn gì, uống gì :D
thik_di_choi
27-07-2010, 13:17
Rời Kontum, chúng tôi lên đường đi Bờ Y, ngã ba Đông dương. Hôm trước định bắt con gà để đến cột mốc cho nó gáy phục vụ ba nước nhưng anh em đói quá nên xịt mất rồi. Con đường đi Bờ Y từ Kontum rất đẹp vì đây cũng là đường chính từ Kontum đi Đà nẵng
Đường rộng rãi thoáng với những con dốc trải dài
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36215
Hai bên đường ngút ngát cao su
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36181
Chúng tôi dừng lại ở Tân Cảnh, nơi có đài kỷ niệm chiến thắng Đak to-Tân cảnh. Ở đây có một ngôi nhà rông theo phong cách người Bana và hai chiếc xe tăng với tấm bia ghi lại tên, tuổi những liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch đó
Nhà rông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36346
Một trong hai chiếc xe tăng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36199
Và chiếc kia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36235
Trên đường đi từ Tân Cảng đến Pleikan, dấu vết của cơn lũ lịch sử vẫn còn. Những nhà dân bị lũ cuốn trôi vẫn chưa thấy dựng lại. Bên đường, cơ man là gỗ vụn vẫn còn sót lại.Theo chúng tôi được nghe kể, đợt lũ lịch sử đó cuốn trôi không biết bao nhiêu là gỗ trên rừng, đa phần là bị chặt phá chưa kịp chuyển đi nên có câu "cháy nhà lòi ra mặt chuột, lũ lụt lòi ra mặt kiểm lâm". Trên đường đi còn có một khu ở huyện Đak Hà tôi quên mất tên, đại loại là khu bảo tồn rừng. Khi thành lập những cây gỗ quí lâu năm đã được đánh dấu thế mà sau vài năm tìm lại tuyệt không thấy đâu nên hàng loạt cán bộ bị kỷ luật. Cảnh báo về bảo vệ môi trường, lâm luật hiện diện ở nơi đây với tần suất dày đặc nhưng hình như càng nơi nào cấm nhiều thì người ta càng làm dữ như kiểu trên đống rác thì có chữ cấm đổ rác, cấm WC thì khai mù.
Chúng tôi đến Bờ Y vào gần trưa. Thị trấn Pleikan- Ngọc hồi bây giờ tấp nập hơn rất nhiều so với cách đây vài năm. Bến xe tấp nập với xe ra Bắc, vào Nam cùng với xe liên vận quốc tế đi Nam Lào. Cảm giác sự thông thương qua cửa khẩu này không nhiều mặc dù người ta đã nói rất nhiều về vai trò của cửa khẩu này với nền kinh tế Tây nguyên nói chung và Kontum nói riếng. Thi thoảng có vài xe tải, chủ yếu chở gỗ, vài xe liên vận, dăm ba xe Lào qua lại. Cửa khẩu yên bình đến kỳ lạ và cán bộ hai bên cũng nhàn tản, đuổi ruồi. Trong quán mà chúng tôi ăn trưa bên đất Lào, có cả cán bộ biên phòng Lào, Việt cùng gia đình ăn trưa. Sau khi check lại 14C một lần nữa, chúng tôi quyết định quay lại Kontum để đi Pleiku
Cửa khẩu Bờ Y
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37518
Trở về
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36395
thik_di_choi
27-07-2010, 13:46
Rời Bờ Y, chúng tôi quay lại Kontum để đi Pleiku. Đường đi Pleiku là đường chính nên rất đẹp. Có điều rất đặc biệt là các con đường Tây nguyên rất ít CSGT. Vẫn một cảnh quen thuộc với dốc trải dài, hai bên đường cao su xanh tốt thấp thoáng nhà dân với hàng rào dâm bụt hoặc thanh long. CHưa đầy 1 tiếng cho 50km đường.
Trên đường đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36224
Đến Pleiku còn khá sớm, nên chúng tôi quyết định đi thăm Biển Hồ. ĐI từ Kontum xuống trước khi vào thành phố khoảng 5km rẽ trái đi khoảng 2km sẽ thấy Biển Hồ. Rất nhiều khách du lich đến đây để hít thở không khí trong lành. Biển hồ được hình thành từ hai miệng núi lửa thông với nhau ở một đoạn hẹp nên nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy như đôi mắt và hồ được gọi là đôi mắt Pleiku "mở trừng trừng"
Biển Hồ (mắt trái)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36238
Biển Hồ (mắt phải)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36236
Go-go-go
27-07-2010, 13:51
anh bạn học cùng đại học, đã từng ăn ngủ với nhau mấy năm trời
Bạn tôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37003
Úi bạn anh Thik có khác đúng là rất hợp. Một dài một tròn :LL.
thik_di_choi
29-07-2010, 11:58
Lang thang Biển Hồ rồi vào cả rẫy cà phê xung quanh Biển Hồ, chúng tôi về trung tâm Pleiku tìm khách sạn. Ấn tượng về Pleiku là một thành phố sạch sẽ, đường xá rộng rãi với nhiều dốc. Ấn tượng thứ hai là về Hoàng Anh Gia lai. Đâu đau cũng thấy HAGL với cao ốc, chung cư, biển hiệu quảng cáo ...
Phố núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37542
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37538
thik_di_choi
29-07-2010, 12:24
Đã nghe rất nhiều lần bài hát này về Tây nguyên, chúng tôi hơi thất vọng vì Tây nguyên đón chúng tôi bằng cơn mưa xối xả và chẳng hy vọng được thấy bầu trời xanh Tây nguyên. Nhưng trời cũng chiều lòng người. Nắng lại về rực rỡ trải dài trên những ngọn núi, những sườn đồi bát ngát cà phê, cao su, Nắng nhảy nhót theo bước chân trên những con đường đất đỏ bazan quanh những nếp nhà hay nương ngô. Nắng làm cháy tóc những em bé, làm hồng lên đôi má thiếu nữ và cũng làm sạm đi nước da của người dân nơi đây. Và bầu trời Tây nguyên xanh thẳm đến nhức mắt, với những đám mây trắng bồng bênh trôi.
Chúng tôi đi qua những nẻo đường Tây nguyên và chứng kiến những đổi thay, khác biệt của cuộc sống nơi đây. Vẫn duy trì những tập tục truyền thống nhưng người dân nơi đây đã hòa nhập nhiều với cuộc sông hiện đại. Những xung đột quá khứ rồi sẽ qua đi, còn lại sự hiểu biết tin tưởng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống. Tây nguyên vẫn còn nghèo nhưng với những tiềm năng và sự cần cù của người Tây nguyên, một tương lai xán lạn đang ở phía trước như bầu trời Tây nguyên vẫn mãi xanh.
Kontum
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36229
Biển Hồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=36243
Pleiku
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37538
Ialy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37533
Học viện HAGL
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37532
thik_di_choi
30-07-2010, 12:14
Quả thực nói ra điều này cũng xấu hổ nhưng đi chơi em hay đói ghê cơ. Em cứ tưởng chỉ mình em vậy hóa ra ai cũng thế, chắc là ngồi xe lắc giật nhiều nên chóng tiêu cơm. Về đến khách sạn ở Pleiku, tắm rửa vội vàng rồi tìm chỗ chén. Vừa ra khỏi cửa thấy tiếng máy bay gần quá, vội đưa máy lên chụp nhỡ khủng bố thì sau nộp cái ảnh cho các bên điều tra (ý thức an ninh quốc phòng toàn dân)
Máy bay đây (các bạn không nhìn thấy số hiệu máy bay PM cho tớ nhá :D )
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38918
Sau khi vòng vo một hồi bọn em cũng kiếm được một quán tên là " Chiều Chiều". Đây là quán chuyên về thịt rừng, ăn uống cực ổn, giá cả hợp lý. Quán này có cái đặc biệt là không cho khách mang đồ uống ở ngoài vào kể cả trả phí dịch vụ. Cậu em phục vụ trả lời rất dễ thương là "nếu các anh uống đồ của anh thì nàh hàng em không bán đồ ăn cho các anh nữa" . Bó toàn thân. Cuối cùng em trai gợi ý uống rượu "ngọc dương" . Cảm tưởng: ổn
Ăn chơi ở Pleiku phải đến đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38927
Trong chuyến đi, có rất nhiều cuộc điện thoại liên quan đến công việc gọi cho em, nhưng em đều nói là em đang nước ngoài, đề nghị gọi cho anh X (backup của em). Ở Tây nguyên có rất nhiều địa danh như tiếng nước ngoài mà có khi phải đọc đi đọc lại mới chuẩn :D . Ở quán chiều chiều có món bò nướng cục (tức là thịt bò thái miếng vuông dày chứ không phải thái mỏng) cùng với cháo cu đất ăn rất ngon.
Bò nướng cục đây ạ. Đây là tay em đang làm sẹc via cho các lãnh đạo ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38910
Sau khi đánh chén say sưa , địa điểm thẳng tiến là bar cafe trên tầng thượng của KS HAGL. Bar là một phòng rộng có chơi nhạc sống và có cả phần sân ngoài trời để mọi người ngắm cảnh. Trước mặt ban nhạc có một không gian để mọi người lên nhảy. Rất nhiều người tham gia khiêu vũ, không những thanh niên mà còn có những người lớn tuổi nữa. Có những người ăn mặc như vừa tan sở về những khiêu vũ rất nhiệt tình. Nào là tango, cha cha cha, bob, pass double, Valse, boston, slow .... Lờ đờ với chúng em dậm dật chân tay lắm rồi nhưng toàn quần short, dép lê nên không dám lên sợ phs hỏng thú tao nhã của các bạn phố núi. Quả thực em chưa được thấy một không gian văn hóa thú vị như thế bao giờ. ở quê em cứ đi nhảy là vào discotheque rồi lắc giật như con loi choi, nốc rượu cả chai, bia cả thùng. Ở những nơi có thể khiêu vũ cổ điển (em tạm gọi như thế) thì quá tồi tàn. Lần sau quay lại em phải ăn mặc chỉnh tề đẻ có cơ hội mời các bạn gái xinh đẹp nữa. Vì lý do tế nhị cũng như cái máy ảnh còi em không chụp ảnh ở đây (các bác ăn chay vậy). Bác nào có dịp nghỉ đêm ở Pleiku nhớ qua chỗ này nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38927
Em đố bác nào đánh vần chính xác được tên phố này..:D Chỉ vì cái tên phố này mà tí nữa bác Thik nhà em "uýnh" cho chú em phục vụ khách sạn 1 trận đấy ah.! Vì chú em phục vụ phát âm mãi mà bác em không hiểu,bác em lại nghĩ chú ấy đang trêu mình. Đang đói như bác Thik nhà em mà lại còn đùa lúc này thì chỉ có nước mang bát ra mà hứng "răng" thôi...=))
thik_di_choi
30-07-2010, 13:54
Em cứ nói thật là cái từ này phát âm tiếng Việt chuẩn cực khó cộng với âm địa phương nên chú em phát ầm thành đường "Viều", "Vìu" gì đó. Em chẳng hiểu sao lại có cái tên lạ rứa. Về sau cậu ấy bảo là tên dân tộc nên em phải hỏi đường kỹ. Vừa đến nơi nhìn thấy tên đường em còn không tin vào mắt mình nữa. Cả bọn cười phá lên. Nhưng quả thật đường này vui: nhiều quán ăn, billard, karaoke, cà phê ..
Nhăns bác nào sắp đi Tây nguyên, đặc biệt Pleiku luyện lại quả "đề pa ngang dốc" nhé. Có rất nhiều nơi lên dốc dựng ra phết làm ngay cái đèn đỏ :D
thik_di_choi
30-07-2010, 23:29
Lại quay lại anh bạn tôi. Cách đây hơn 10 năm anh ấy gọi điện cho tôi mời cưới vợ và đấy là lần cuối cùng cho đến giờ chúng tôi liên lạc với nhau. Hồi đấy tôi nhớ anh ấy bảo vợ ở tận trong Ialy nên tôi nghĩ Ialy phải xa lắm. Hôm trên đường từ Kontum về pleiku tôi nhìn thấy cái biển ialy gần xèo nên sáng hôm sau khi ngủ tại Pleiku chúng tôi quyết định đi Ialy.
Sau khi ăn sáng ở khách sạn và một chầu cafe wifi xả láng với thiệt hại 28k (đưa 30k khỏi thối - đại gia mà), chúng tôi đi thăm công trình thủy điện gần như là đầu tiên của Tây nguyên, kết quả của tình hữu nghị Việt -Xô
Đường đi Ialy, huyện Chư pả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38920
Đến gần Ialy, đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một cái nhà rông với mái màu trắng trong khuôn viên xanh của rừng nổi trên nền trời. Nhà rông này lại có mái tôn và là nhà hàng phục vụ du khách
Em nó đây ợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37537
Đi tới cổng vào, em nhìn tướng tá nhất định xuống liên hệ vào thăm quan. vẻ mặt của anh bảo vệ cũng rất nghiêm trọng mời sang bên cạnh ... mua vé. 15k/người và phải đi bằng ô tô vào. Cũng may, đỡ phải xin xỏ, trình bày nhiều nó lại đuổi ra phường thì chết. Thủy điện Ialy nằm trên sông Sesan (bác nào confirm em thông tin này với). Ở Tây nguyên nhỏ xíu đã có đến vài chục thủy điện, có con sông tầng tầng lớp lớp thủy điện (em nghe thấy có Sesan 4), chẳng biết nên buồn hay nên vui.
Thủy điện Ialy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38923
Đường đi trong nhà máy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37523
Thượng nguồn (chẳng có nước lấy đâu ra điện)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37522
Hồ chứa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37524
Dòng nước sau khi chảy qua tuabin
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37525
thik_di_choi
01-08-2010, 00:12
Chạy lòng vòng trong khu nhà máy rồi chúng tôi cũng đến cửa hầm dẫn vào nơi đặt tổ máy
Lối vào hầm đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37530
Ở lối vào hầm, an ninh được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Bật lửa của chúng tôi được yêu cầu để ở phòng bảo vệ. Mọi người được yêu cầu bước qua cửa checkin như ở sân bay trước khi vào đường hầm
Mô hình nguyên lý hoạt động của nhà máy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38932
Toàn cảnh trung tâm điều hành
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38909
Tổ máy - có 4 tổ máy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38902
Thủy điện Ialy đi vào hoạt động đã đóng góp đáng kể cho lưới điện quốc gia và từ sau đó rất nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở Tây nguyên. Việc xây dựng tràn lan thủy điện khiến môi trường bị phá hủy nghiêm trọng. Những bờ sông ngầu đỏ, hệ sinh thái bị tiêu diệt chưa kể rất nhiều người dân phải từ bỏ nơi chôn rau cắt rốn của họ. Cái giá phải trả cho công cuộc hiện đại hóa không hề nhỏ. Không hiểu những người dân nồng hậu Tây nguyên có biết sự hy sinh của họ vẫn chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, khi mà những giá trị sinh ra không hoàn toàn phục vụ cho dân sinh, xã hội. Rời công trình vĩ đại (tại thời điểm xây dựng), chúng tôi quay lại thị trấn để chia sẻ bữa cơm với nhân viên nhà máy thủy điện Ialy
Chúc mừng vì đã ngoại giao thành công. Dư lày thì HP sẽ không mất điện nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38934
Bữa cơm với nhân viên nhà máy (bàn bên cạnh nhân viên ăn sang hơn chúng tớ)
Chả cá thác lác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38941
Cá lăng hấp măng chua và hoa chuối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38897
Sau 3 ngày chúng tôi đã đạt được Kon Ku. Bữa trưa đạm bạc để còn tiếp tục hành trình đi Lak
thik_di_choi
01-08-2010, 11:23
Em nói cái này có khi mọi người chả tin dưng mà em cứ nói: đi chơi thích hơn đi làm thật. Có người bảo em máu thế, em giả nhời là máu em chỉ lên đến cổ thôi vì em biết có người máu lên đến tận đầu. Em nói có sách mách có chứng: đấy là có người đi trong đoàn em. Kế hoạch rành rành là ngày 20 phải có mẹt ở Đà nẵng để họp việc quốc gia đại sự, vé book chiều 20 từ Pleiku về Đà nẵng ấy thế mà nằng nặc đổi vé để đi Buôn Ma Thuột rồi bay chiều 21 tư BMT về. Để xem cái nắng, cái gió và cái đó thế nào. Việc đầu tiên khi quay lại Pleiku là đổi vé.
Trên đường đi BMT, chúng em có ghé qua học viên bóng đá HAGL, nơi được ca ngợi là môi trường bóng đá tốt nhất Việt nam bây giờ thế mà chẳng hiểu sao HAGL đá vẫn phọt phẹt
Khuôn viên của học viện. tay này đã thỏa ước mơ vì ngày xưa có xin vào đây nhặt bóng mà bị loại ngay từ vòng gửi xe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37535
Mối tình HAGL-Arsenal. Các ông bà bầu đi nhặt hàng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37543
Bể bơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37545
Phòng tập thể lực
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37544
Sân tập
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37532
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37550
Ấn tượng đầu tiên là tất cả đều tuyệt vời và là ước mơ của tất cả các cầu thủ ở Việt nam. Không gian khoáng đạt, trang thiết bị hiện đại, điều kiện cơ sở vật chất miễn chê. Điều này chắc chắn sẽ là một tiền đề tốt cho đội bóng phố núi. hai chức vô địch liên tiếp khi bắt đầu lên chơi ở chuyên nghiệp là một minh chứng. Nhưng giờ đây HAGL chỉ làng nhàng ở tốp giữa. Bầu Đức không hề thiếu tiền, HAGL vẫn có những cầu thủ giỏi. Giải thích thế nào đây khi bây giờ mỗi trận bóng không thuần túy là một cuộc so tài thể thao. Thật đáng buồn cho bóng đá VN vì tất cả các căn bênh trầm kha của nó hiện diện đầy đủ ở HAGL, một đội bóng được coi là chuyên nghiệp nhất với một ông chủ đầy tham vọng và nhiệt huyết
thik_di_choi
02-08-2010, 13:24
Hành trình rong ruổi của chúng tôi tiếp tục hướng về Buôn ma thuột, thủ phủ tây nguyên (theo cách đánh giá của tô). Qua mấy ngày ăn Tây nguyên, ngủ Tây nguyên, sáng ra thấy đầu óc thư thái, tách cafe thơm lừng buổi sáng, thấy khí thế lên đường lại hừng hực. Từ khi đi tây nguyên, cách gọi cafe là ly đen không đường + sữa ngoài. Những con đường đẹp như tranh vẽ, bầu trời xanh thăm thẳm, cái se lạnh buổi tối cùng những bữa ăn ấm áp ở bất cứ nơi đâu làm chúng tôi quên thời gian (chẳng biết thứ ngày tháng gì nữa). Trên đường, chúng tôi gặp những cô gái chàng trai đeo gùi đi trên đường, những đứa bé lem luốc tóc khét nắng và cả những chiếc xe công nông chở bà con đi rẫy. Tất cả đều đón chúng tôi với nụ cười hồn hậu và ánh mắt lấp lánh nắng Tây nguyên. Ngay cả khi chúng tôi hỏi đường cũng được đáp lại bằng lòng hiếu khách với những lời chỉ dẫn chi tiết.
Trên đường đi Ban mê thuột, chúng tôi qua huyện Buôn Hồ, một trong những huyện có diện tích cafe lớn ở Tây nguyên. Đường đi Buôn Hồ thật đẹp và chúng tôi không thể cưỡng lại việc dừng lại chụp ảnh
Hai bên đường là rừng thông
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37547
Những nôi nhà xa xa phía dưới
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37554
Phút thư giãn và show hàng trên đường. Em mang ít xiền nên không dám ngồi võng hay ghế sợ hỏng không đền được
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37553
Em xe này đã theo chúng tôi suốt chặng đường. Cũng biết cuộc sống còn nhiều khó khăn nên em cũng chỉ uống dầu ở mức chúng tôi uống bia thôi :D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38900
Đến BMT hơn 6h chiều. Con đường từ phía Bắc vào thành phố đang làm nên xấu và bụi mù. Em xe chắc chạy nhiều nên đau chân. Chúng tôi kiếm hàng vá xong nên hơi muộn. 4 cái dạ day réo ùng ục. Đi ăn thôi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38934
Nhìn cái đống xanh xanh này lại ngứa ngáy tay chân quá bác Thik. He he ! (beer)
He he...Bác Po ngứa ngáy tay chân thì dịp tới bác ra HP ọp Sn Phượt đi....khi đó thì sao nhỉ bác Thick:D
thik_di_choi
03-08-2010, 16:31
Trung tâm của Ban Mê Thuột là ngã sáu, nơi có đài kỷ niệm chiến thắng với một chiếc xe tăng. Từ ngã sáu, các con đường tỏa ra khắp nơi nên cứ hỏi đường là mọi người đều chỉ lấy ngã sáu làm mốc. Các điểm tham quan nổi tiếng lại nằm ở các hướng khác nhau nên muốn đi các điểm rất mất thời gian. Nhưng đấy là chuyện của ngày hôm sau, còn lúc đấy muộn rồi nên phải tìm chỗ ăn đã.
Hỏi cô bé lễ tân khách sạn Cao Nguyên thì được cô ấy chỉ quán Đăk Mê nhưng khi bọn em qua thì đó là một nhà hàng cửa kính, máy lạnh nên bọn em chẳng dám vào. Cũng trên con phố ấy, có một loạt quán nhậu. Lúc đó đúng giờ nhậu nên không khí tưng bừng lắm. Chọn một quán đông nhất bọn em xông vào. Điều bất ngờ đầu tiên là ở Cao nguyên mà các quán bán chủ yếu là hải sản. Bốn kẻ dân biển lên miền núi ăn hải sản nhưng đã lỡ rồi nên nhắm mắt đưa mồm thôi.
Các bác đừng mắng em là cứ trưng ảnh ăn nhậu lên topic nhé. Bản thân em cũng cảm thấy nó mất hết cái nãng mạn, cái tinh túy của phượter. Đáng ra là chúng em phải chia nhau từng mẩu bánh mì san sẻ từng ngụm nước, mắt xa xăm ngắm nhìn rừng núi hùng vĩ rồi thốt ra mấy nhời cảm thán mang hơi hướng "vĩ nhân". Chứ đâu như bọn em sểnh cái là ăn, sểnh cái là bia dưng các bác mắng em chịu chứ không kìm hãm được cái sự sung sướng ấy được. Mà em nói thật là từ đâu đến giờ là đi với Lờ đờ nên ăn uống mới có tí tươi vì lấy được hóa đơn về Lờ đờ thanh toán =)) chứ từ sau khi Lờ đờ bỏ đi là anh em ăn uống kham khổ lắm (đoạn sau em sẽ kể). Ba anh em đi ăn uống quần quật mà về Đà nẵng em trèo lên cân sụt mất 5kg
Quán nhậu bình dân nên bàn ghế được kê ngay vỉa hè. Ngay lập tức 1 thùng xanh yêu thương lại được bê ra
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37560
Đầu tiên là một nồi. Mở ra nó thế này ạ. Nồi ốc tổng hợp. Nhiều loại lắm em chẳng biết hết. Em cứ động viên thằng bạn em là chịu khó ăn ốc đi chứ đừng đi đổ vỏ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37555
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37546
Em chả hiểu ở Tây nguyên với miền Trung ăn cái gì cũng hay có rau răm. Bọn em chịu khó ăn giá đỗ bỏ cụ mà còn chẳng ra đâu vào đâu. Bái phục các sư phụ
Xong nồi ốc thì đến cái này. Anh chủ quán bảo là cá bớp. Mình tưởng giống ở quê mình định gọi mỗi người một con
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37559
Khuyến mại đĩa hào nướng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37551
Cuộc nhậu của chúng tôi kéo dài với nhwungx câu chuyện nổ như pháo rang làm chủ quán cũng vui lây. Đến lúc chúng tôi ra về cứ nằng nặc mời bia, đồ ăn và quên tính tiền cả đĩa hào
Giao lưu đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=37562
Kết thúc ngày đầu ở Ban mê, tơ lơ mơ nhưng vui. Vì mải uống nên chẳng ăn gì mấy nên trước lúc về khách sạn phải ghé tiệm bánh mì làm mỗi người một ổ. Quả thật ăn uống cũng vất vả
Thik ạ, Thik đổi tên topic đi.
Ai đời, Tây Nguyên - Vùng đất và những con người, nghe vĩ mô khiếp, soi vào thì đất được có vài mét, chả cắm được cái lều, người thì toàn quân ta + đồ nhậu, mà quân ta chiếm độc có 3/4 màn hình, giản dị vậy đó :LL
Anh em có đề nghị, nên chống chỉ định vào đọc topic này lúc 11h, 17h hàng ngày, chịu không thấu.
Đổi nhá, Tây Nguyên - Vì một nền ẩm thực nước nhà đê:))
thik_di_choi
04-08-2010, 14:14
Thik ạ, Thik đổi tên topic đi.
Ai đời, Tây Nguyên - Vùng đất và những con người, nghe vĩ mô khiếp, soi vào thì đất được có vài mét, chả cắm được cái lều, người thì toàn quân ta + đồ nhậu, mà quân ta chiếm độc có 3/4 màn hình, giản dị vậy đó :LL
Anh em có đề nghị, nên chống chỉ định vào đọc topic này lúc 11h, 17h hàng ngày, chịu không thấu.
Đổi nhá, Tây Nguyên - Vì một nền ẩm thực nước nhà đê:))
Có con người đới. Đặt cái tên topic có lý do cả chứ dưng mà con người Tây nguyên đến với PHP toàn vào lúc muộn muộn thôi và lại không thích gái nên không kể ở đây =)) =)) =))
thik_di_choi
05-08-2010, 15:26
Chú voi con ở bản Đôn
Chưa có ngà nên còn trẻ con
Câu hát gắn liền với NS Trần Hiếu đã đi vào giấc mơ của bao nhiêu thế hệ trẻ con. Bây giờ có boí cũng chẳng ra con voi con nào ở bản Đôn. Bây giờ phải sửa lời là
Chú voi con ở bản Đôn
Đã lớn rồi nên ngà phải cưa
Voi Bản Đôn cũng chẳng còn kéo gỗ nữa mà chủ yếu để phục vụ du lịch, đi (với) khách kiếm xiền. Voi lang thang chở khách đi dọc con đường chính trong khu du lịch. Trong quảng cáo là có voi lội sông nhưng phải trả thêm tiền thì mới có màn này vì chắc tính thêm tiền nước voi rửa chân
Voi đi khách
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38440
Buôn Đôn được biết đến như một địa chỉ du lịch nổi tiếng ở BMT. Những câu chuyện về việc săn và thuần dưỡng voi rừng với vua săn voi Khun Ju Nốp, voi kéo gỗ, voi tải đạn .. khiến chúng tôi không thể không háo hức khi đến Bản Đôn. Đường đi Bản Đôn cũng như bao con đường Tây nguyên khác, không thật lớn nhưng ấn tượng bởi sự quanh co và màu xanh núi rừng. Đến Buôn Đôn điều đầu tiên là thấy có hai khu du lịch với các quảng cáo về dịch vụ na ná giống nhau. Một khu của tư nhân (cty TNHH gì đó) thì còn đặt trước khi đến khu du lich của Nhà nước mở ra nơi có nhà Ama Công. Thật buồn cho cách làm du lịch của ta. Những tưởng vẫn còn thấy những sinh hoạt mang tính truyền thống của đồng bào dân tộc nhưng cái chúng tôi gặp là những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Sản phẩm được mời chào là những chiếc nhẫn có lồng lông đuôi voi (tương truyền là mang lại may mắn). Chẳng biết đeo cái nhẫn đấy gặp mấy cái xe container điên ở đường 5 thì có thoát không nhỉ. Trên đương, chúng tôi có qua cửa rừng quốc gia Yok Don, nơi thỉnh thoảng vẫn có vài vị quan vào bắn chơi con bò rừng. Mục đích của tôi là hỏi mấy chú kiểm lâm xem có mới bắt được con gì thì bán lại cho chúng tôi để thay vì thả vào rừng thì thả vào nồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38430
Tôi thấy rất lạ là nhiệm vụ của kiểm lâm là làm những việc như viết bên dưới. Nếu không viết thì không ai biết nhiệm vụ của kiểm lâm là gì hay là khoe hiện giờ chưa quyết tâm bảo vệ rừng
Toàn bộ khu du lịch được nối bằng một con đường nhưa, hai bên đường có nhiều gốc me cổ thụ. Chỉ có hai điểm được coi là có thể tham quan ở Bản Đôn là cầu treo và nhà Ama Công. Cầu treo được dựng bằng tre nứa, gỗ nhưng vẫn có gia cố bằng cáp thép và bù lông sắt. Cầu treo được bắc từ con đường chính ra doi đất nổi giữa dòng sông chảy qua bản Đôn, ẩn mình dưới bóng những cây si cổ thụ
Cầu treo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38433
Dòng sông chảy qua Buôn Đôn rất xiết và được chia cắt thành nhiều dòng bởi những doi đất nhỏ giữa dòng
Sông đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38431
Trong khu vực cầu treo có một quán ăn. Bữa trưa của chúng tôi diễn ra nhẹ nhàng. Thức ăn không non lắm kể cả món gà nướng bản Đôn và cơm lam. Ấn tượng được bát canh cá sông nấu măng chua
Đạm bạc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38437
Dù sao cũng phải có 1 tí. Xì tin cũng phải dùng do ping
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38438
Sau bữa trưa chúng tôi đến thăm nhà Ama Công, một huyền thoại của Bản Đôn rồi về mà không qua mộ vua săn voi Khun Ju Nốp. Cảm giác thất vọng không giấu nổi của mọi ngừoi. Không có nhiều cái để xem và cách làm du lịch cũng thật sự không tốt. Đành rằng làm dịch vụ thì phải có tiền nhưng cách làm của mọi người ở đây có vẻ hơi chộp giật và thiếu chuyên nghiệp, không tương xứng với tiếng tăm của bản Đôn. Kể cả những em gái mặc trang phục dân tộc đóng vai trò đón khách và quảng bá. Sự giới thiệu quảng cáo của các em không hoàn toàn như sự thật và cái giá các em đưa cho chúng tôi về cái tour package nghèo nàn ấy thì quả là bất hợp lý. Không cưỡi voi, không tour guide 4 chúng tôi lang thang trong cái nắng trưa khá oi ả. Vẫn còn 2 bên đường những nhà sàn cũ, những cô bé cậu bé với ánh mắt trong veo nhưng cuộc sống hiện đại đã hiện hữu ở đây và rất không may mắn là nó lại đang phá đi những gì mà mọi người muốn thấy ở Buôn Đôn
thik_di_choi
05-08-2010, 18:12
Chúng tôi đến nhà Ama Công, một huyền thoại sống ở Bản Đôn ở cuối khu du lịch. Nhà Ama Công là hai ngôi nhà sàn nhà sàn lớn và vào thăm bây giờ phải mất vé. Bên ngoài, có một bức tường gạch xâu kiểu hàng rào. Quả thực bức bức tường này đã phá vỡ hết cảnh quan của ngôi nhà
Nhà với cái cổng sắt và bức tường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38432
Bên trong nhà trưng bầy các đồ dùng săn voi với quá khứ vẻ vang của một vùng đất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38429
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38428
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38427
Giờ đây Ama Công đã già và không còn mình mẫn nữa. Ông có 4 bà vợ và đứa con nhỏ nhất mới mười mấy tuổi. Việc săn voi cũng không cònn nữa. Hiện ông sống bằng việc bán thuốc để ngâm rịu với thang thuốc Ama Công nổi tiếng, được coi là thần dược của nhiều đấng mày râu. Cả đoàn chúng tôi thống nhất là hỏng thì thôi nên không ai mua thuốc. tạm biệt Bản Đôn, mảnh đất ao ước được đến từ rất lâu nhưng rồi cũng thất vọng nhiều
thik_di_choi
05-08-2010, 18:59
Đầu giờ chiều quay lại BMT. Vì còn khá nhiều thời gian trước khi đưa lờ đờ ra sân bay về Đà nẵng nên chúng tôi quyết định đi thăm bảo tàng Daklak. Bảo tàng vốn là biệt thự của vua Bảo Đai được xây dựng ttheo kiến trúc Pháp, nằm trong một khuôn viên rất rộng và nhiều cây xanh ở trung tâm BMT. Ngay cổng vào có hai cây long não khổng llof mà gốc phải mấy người ôm
Hai em nó đây ạ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38442
Ảnh này có thêm một em xì tin đang tự sướng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38443
Hiện nay bảo tàng là nơi trưng bày những hiện vật của các dân tộc anh em đang sinh sống ở Đaklak: Ê đê, banna
Mơ Nông, Stieng ...
Có lẽ rất lâu rồi, bảo tàng mới có một đoàn khách tham quan mua vé đàng hoàng (4k/ng).
Một vài hình ảnh về các hiện vật trong bảo tàng
Quần áo
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38691
Thuyền độc mộc. Đang kiểm tra xem ngồi có vừa không. Vỡ thuyền thì chít
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38750
Đồ trang sức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38686
Trống đồng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38685
Ngoài ra trong bảo tàng còn có những bức ảnh mô tả cuộc sống sinh hoạt của các dân tộc anh em. Chỉ tiếc chúng tôi không đủ thời gian để tìm hiểu hết cuộc sống nơi đây. Hẹn lần sau vậy. Trên đường đi đến làng cafe Trung nguyên, chúng tôi qua để chụp ảnh một cái cây cực kỳ đặc biệt
Cây có rễ dài nhất thế giới (hơn 1000km). Mọc ở Tây nguyên mà uống nước nguồn miền Bắc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38757
Hai cô bé ở bảo tàng nói chỉ có một cây duy nhất trong thành phố BMT thôi
thik_di_choi
05-08-2010, 19:35
Cafe Trung nguyên thì nổi tiếng từ lâu với chuỗi cửa hàng và đại lý rộng khắp đất nước. Thương hiệu Trung Nguyên có quê hương là thành phố Ban Me Thuột và ở đây, Trung nguyên xây dựng một làng cafe, một mô hình quán cafe với phong cách nhà vườn, sơn thủy hữu tình. Trong khuôn viên làng, cây được trồng làm cảnh cũng là cafe ngoài ra còn có khu chế biến và giới thiệu về cafe
Trong khuôn viên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38760
Cây cafe trồng trong vườn, bên các lối đi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38895
Khu nhà sàn (dựng theo kiểu nhà dài) nơi trưng bày chiêng trống và một số vật dụng cảu đồng bào tây nguyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38687
Bên trong
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38766
Sơn thủy hữu tình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38906
Thế là có ngay "nhân tình" thế thái
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38759
Chúng tôi ngồi thưởng thức 4 ly cafe "Huyền thoại", thư thái trong khung cảnh thơ mộng. Quả thật Trung Nguyên đã xây dựng được một thương hiệu đáng để mơ ước. Đến giờ phải đưa lờ đờ ra sân bay, đánh dấu chuỗi ngày vất vả khổ cực của ba người còn lại. Các cụ nói cấm có sai, có nam có nữ mới nên xuân. Ngày hôm đó kết thúc với bữa ăn ở quán "Vũ". Đồ ăn không ngon lắm chỉ có một chi tiết là trên bảng giá đề 16k/lon bia nhưng khi tính tiền là 18k. Chúng tôi nhất quyết hoặc là trả 16k hoặc là gỡ cái bảng giá xuống. Quán chọn giải pháp hạ bảng giá xuống, mặc dù chẳng hề đơn giản. Cái giá của việc hạ bảng 20k vì 3 người chỉ uống có 10 lon.
Buổi tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng ở Tây nguyên vì theo kế hoạch chúng tôi sẽ về Nha trang vào hôm sau. Đó cũng là buổi tối duy nhất trong cả chuyến đi chúng tôi về khách sạn sớm. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hàng xách tay thì nhớ đại gia, kẻ có gia đình thì nhớ con và thèm vợ mắng chỉ có zai xì tin thì chắc là đang "mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ" nên cứ tủm tỉm một mình. Đếm cuối ở Tây nguyên, trời có vài hạt mưa nên phố xá vắng người sớm. Vài ngày rong ruổi Tây nguyên, khám mà chưa kịp phá vùng đất mới đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm. Từng con đường, từng địa danh đã trở nên thân quen. Nhớ những hàng cây cao su xanh rì hai bên đường, nhớ những con đèo, những dốc núi cheo leo, nhớ bầu trời Tây nguyên xanh miên man với cái nắng, với cái gió, nhớ ly cafe thơm lừng buổi sáng bên dòng sông Dakbla với người bạn cũ. Trên con đường chúng tôi đi đã gặp biết bao người dân Tây nguyên hiền hòa, đôn hậu. Nhớ dì chủ quán ở Ialy cứ liên tục hỏi "sếp ăn có được không" và cả cậu em phục vụ ở Pleiku đe không bán đồ ăn nếu chúng tôi mang đồ uống vào. Tây nguyên, chúng tôi sẽ quay trở lại.
thik_di_choi
07-08-2010, 22:54
Rồi cũng đến lúc chúng tôi rời tây nguyên. kể ra mà có thời gian thêm Dak Nông & Lâm Đồng nữa thì đủ hết. Thôi để lần sau vậy. Sáng hôm đó còn 3 anh em. Sau chầu ăn sáng cafe, chúng tôi đi thăm cum thác gần BMT. Thực ra cum thác này bây giờ thuộc huyện Cơ Jut, tỉnh Đak Nông. Đây cũng là đường từ BMT đi TP HCM.
Cụm thác này bao gồm thác Trinh Nữ (gần nhất), sau đó là quần thể 3 thác (vào cùng một cổng, trả một lần vé). Thác Gia Long một hướng, xa nhất còn thác Dray Nur & Dray Sap nằm gần nhau. Mùa này thác Tây nguyên không đẹp vì ít nước. Đường vào thác Gia Long qua khu bảo tồn rừng già, còn rất nhiều cây gỗ to (anh em ngắm cây mà toàn nghĩ về giường , tủ, kê)
Sau đó chúng tôi quay trở ra để thăm thác Dray Nur & Dray Sap. Vì thác ít nước nên tôi không cảm thấy đẹp. Chụp mấy bức ảnh về thác mà chẳng nhớ thác nào nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38764
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38778
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38768
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38764
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38754
Quay trở lại BMT. Trước đây tỉnh DakNong & DakLak là một. Sau khi tách tỉnh, phân chia hành chính là cầu 14 bắc qua sông Serepok.
Sông Serepok chụp từ trên cầu 14
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38765
Cầu 14. ranh giới hai tỉnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=38785
nguyenhoangha
08-08-2010, 03:20
Bác cho em hỏi có phải gọi là cầu 14 bởi vì từ Buôn Ma Thuột tới cầu là 14km không bác.
thik_di_choi
08-08-2010, 21:17
Bác cho em hỏi có phải gọi là cầu 14 bởi vì từ Buôn Ma Thuột tới cầu là 14km không bác.
Cái này tôi cũng không biết mặc dù tôi cũng thắc mắc thiéu gì tên mà lại đặt là 14 =))
Các bạn lên BMT mà không lên Lak ah ?
thik_di_choi
17-08-2010, 09:25
Các bạn lên BMT mà không lên Lak ah ?
Mọi người đều đi rồi nên bỏ bạn ạ
Chưa từng đặt chân tới Tây Nguyên nhưng yêu lắm Tây Nguyên qua tháng 3 Tây Nguyên , qua những con người như anh hùng Núp, T'nu, những dãy nhà rông, nhà dài, hoa cà phê bạt ngàn thơm ngát. Ôi bao giờ được đến Tây Nguyên như mọi người nhỉ?
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.