tranvuhoang2005
25-04-2013, 15:42
Chẳng mấy khi giang hồ vặt Ngan ngố, Cá sấu chúa được nghỉ hoành tráng 5 ngày lễ. Chúng tớ có nhà người quen tại miền biển Nghệ An nên năm nay thuê xe rong ruổi khám và phá vùng biển hoang sơ này. Đảm bảo, ăn ngủ nghỉ thoải mái, hải sản bét lè tè nhè tươi giòn nóng hổi, chỉ muốn đi không muốn về. Bọn mình đã có 10 người rồi nay tuyển thêm cho đủ xe 16 chỗ.
Lịch trình tạm tính như sau
Ngày 1:
Chiều thứ 7, ngày 27/4 xuất phát: Hà Nội - Thanh Hóa. Ăn tối ở quán người quen tại biển Thanh Hóa. Đêm ngủ ở nhà khách Quân đội.
Ngày 2:
Ngày 28/4: Sáng sớm đi tắm biển ở bãi biển vắng lặng. Ăn sáng, mượn xe máy hoặc xe đạp đi vào làng chơi. Sau đó đi chợ làng biển. Mua đồ ở chợ về tự nấu nướng ăn uống buổi trưa. Chiều lên xe đi Quỳnh Lương (huyện Quỳnh lưu). Nghệ An. Ăn tối ở quán nhà người quen ở Quỳnh Lương.
Ngày 3:
Ngày 29/4: sáng tắm biển và tận hưởng biển vắng nắng vàng ở Quỳnh Lương. Ăn vặt ngay trên bãi biển. Pose ảnh bét nhè chè đỗ đen. Đi chợ làng biển (ở đây cá thu tươi nổi tiếng. Có thể mua cá tươi, nhờ người nướng qua trên than hoa mang về HN bỏ tủ đá ăn dần). Chiều đi lên chùa An thái. Ngôi chùa nổi tiếng vùng biển, có từ lâu đời và đến thời Trần Minh Tông (1324 -1329) được tu sửa với quy mô lớn. Về học thuyết âm dương, thì ngôi chùa tọa lạc ở giữa thế “tứ linh hội chầu”, có bốn vị Thần linh chầu đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bởi lẽ nơi đây hội đủ long, ly, quy,phượng. Ăn tối và dạo biển đêm dưới trăng ở biển. Ai làm gì thì làm, không xâm phạm tự do cá nhân và quấy rối….
Ngày 4:
Ngày 30/4: Tiến về Diễn Châu, đi về xã Diễn Thành – nơi có biển Hòn Câu mới đây nổi tiếng trên báo vì có những dịch vụ a bờ cờ…rất chi là hấp dẫn. Đến sẽ biết, giờ không nói nhiều. Ăn chơi cả ngày ở biển Hòn Câu. Tối về TP Vinh hoặc Cửa Lò ngủ cho đông vui. Nhậu đêm ở Vinh hoặc Cửa Lò (tùy việc chọn ngủ ở đâu). Nếu ở Cửa Lò, sẽ nhậu ở khu hồ nuôi thủy sản, cách biển Cửa Lò vài km, ăn nhậu cực rẻ và đông vui như đi phủ ngày mùng Một tết.
Ngày 5:
Ngày 1/5: hưởng ứng Cuốc tế lao động, cả nhà đi biển Xuân Thành, cách TP Vinh chưa đến 20 km. Một bãi biển hoang vắng, yên tĩnh nhưng lại nổi tiếng về dịch vụ ghẹ hai chân. Hải sản ở đây cực ngon bổ rẻ, còn hải sản 2 chân thì chỉ nghe đồn, anh em thoải mái khám phá về kể cho chị em nghe. Không tin, cứ search từ khóa “biển Xuân Thành” là ra cả đống.
Chiều 1/5 lên xe về Hà Nội.
Chào tháng 5 thân yêu!
Chi phí ước tính 2,5 trẹo/mạng và không tổ chức off vì gần ngày đi rồi
Liên hệ: Nganza 0988 365 698 (contact chính)
Casauchua:
Lịch trình tạm tính như sau
Ngày 1:
Chiều thứ 7, ngày 27/4 xuất phát: Hà Nội - Thanh Hóa. Ăn tối ở quán người quen tại biển Thanh Hóa. Đêm ngủ ở nhà khách Quân đội.
Ngày 2:
Ngày 28/4: Sáng sớm đi tắm biển ở bãi biển vắng lặng. Ăn sáng, mượn xe máy hoặc xe đạp đi vào làng chơi. Sau đó đi chợ làng biển. Mua đồ ở chợ về tự nấu nướng ăn uống buổi trưa. Chiều lên xe đi Quỳnh Lương (huyện Quỳnh lưu). Nghệ An. Ăn tối ở quán nhà người quen ở Quỳnh Lương.
Ngày 3:
Ngày 29/4: sáng tắm biển và tận hưởng biển vắng nắng vàng ở Quỳnh Lương. Ăn vặt ngay trên bãi biển. Pose ảnh bét nhè chè đỗ đen. Đi chợ làng biển (ở đây cá thu tươi nổi tiếng. Có thể mua cá tươi, nhờ người nướng qua trên than hoa mang về HN bỏ tủ đá ăn dần). Chiều đi lên chùa An thái. Ngôi chùa nổi tiếng vùng biển, có từ lâu đời và đến thời Trần Minh Tông (1324 -1329) được tu sửa với quy mô lớn. Về học thuyết âm dương, thì ngôi chùa tọa lạc ở giữa thế “tứ linh hội chầu”, có bốn vị Thần linh chầu đó là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Bởi lẽ nơi đây hội đủ long, ly, quy,phượng. Ăn tối và dạo biển đêm dưới trăng ở biển. Ai làm gì thì làm, không xâm phạm tự do cá nhân và quấy rối….
Ngày 4:
Ngày 30/4: Tiến về Diễn Châu, đi về xã Diễn Thành – nơi có biển Hòn Câu mới đây nổi tiếng trên báo vì có những dịch vụ a bờ cờ…rất chi là hấp dẫn. Đến sẽ biết, giờ không nói nhiều. Ăn chơi cả ngày ở biển Hòn Câu. Tối về TP Vinh hoặc Cửa Lò ngủ cho đông vui. Nhậu đêm ở Vinh hoặc Cửa Lò (tùy việc chọn ngủ ở đâu). Nếu ở Cửa Lò, sẽ nhậu ở khu hồ nuôi thủy sản, cách biển Cửa Lò vài km, ăn nhậu cực rẻ và đông vui như đi phủ ngày mùng Một tết.
Ngày 5:
Ngày 1/5: hưởng ứng Cuốc tế lao động, cả nhà đi biển Xuân Thành, cách TP Vinh chưa đến 20 km. Một bãi biển hoang vắng, yên tĩnh nhưng lại nổi tiếng về dịch vụ ghẹ hai chân. Hải sản ở đây cực ngon bổ rẻ, còn hải sản 2 chân thì chỉ nghe đồn, anh em thoải mái khám phá về kể cho chị em nghe. Không tin, cứ search từ khóa “biển Xuân Thành” là ra cả đống.
Chiều 1/5 lên xe về Hà Nội.
Chào tháng 5 thân yêu!
Chi phí ước tính 2,5 trẹo/mạng và không tổ chức off vì gần ngày đi rồi
Liên hệ: Nganza 0988 365 698 (contact chính)
Casauchua: