View Full Version : Lưu trữ kỷ niệm: TKM - Phiên bản 2010
kinhkong87
08-10-2010, 11:20
Tặng mem PKM sinh nhật tháng 10
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/IMG_8908.jpg
12 mem sao chỉ có 5 mem đi thui vậy
Tặng mem PKM sinh nhật tháng 10
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/IMG_8908.jpg
Cám ơn anh Gấu bự! =)
Pretty Bee
08-10-2010, 12:51
Thanks chị Mơ đã vất vả hao tốn tin nhắn và calo để kêu gọi mọi người, thanks cả nhà mìn nhìu lém!:L Lần đầu tiên Bee được tổ chức sinh nhật cùng với những người khác, lần đầu tiên có 1 buổi SN đông vui ấm cúng như vậy, xúc động nhất là lúc thổi nến và mọi người cùng hát Happy birthday - (HH) - 1 kỷ niệm đẹp với nhà PKM không bao giờ quên. :)
davidpham
08-10-2010, 13:09
Thêm cái bánh sinh nhật nữa
https://i754.photobucket.com/albums/xx181/giangseagift/IMG_8906.jpg
Hic hic, đang xuyên Việt nên ko tham gia chúc mừng sinh nhật các bác được, thôi đành gửi lời chúc mừng sinh nhật 12 bác tại đây vậy! Chúc các bác dồi dào sức khỏe và Phượt thật nhiều!
Hic hic, đang xuyên Việt nên ko tham gia chúc mừng sinh nhật các bác được, thôi đành gửi lời chúc mừng sinh nhật 12 bác tại đây vậy! Chúc các bác dồi dào sức khỏe và Phượt thật nhiều!
Hic hic, đang xuyên Việt nên ko tham gia chúc mừng sinh nhật các bác được, thôi đành gửi lời chúc mừng sinh nhật 12 bác tại đây vậy! Chúc các bác dồi dào sức khỏe và Phượt thật nhiều!
Miếng Chocolate xinh xinh trên bánh là So So ăn đoá, ngon tuyệt.:)), ah quên, cả trái dâu nưã, là Bee cho mình ăn luôn. quá ngon, hihi(c)
Ecu chào cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zuj wa...zuj wa!!!!!!khi nào có kèo e đi với nha
Phuochoang
08-10-2010, 14:48
Hi Cả nhà,
Trước tiên cho phép mình thay mặt các bạn được tổ chức sinh nhật tháng 10 nói lên cảm xúc và cám ơn ban tổ chức và mọi người đã bớt chút thời gian và công sức để tổ chức tiệc sinh nhật thật là hoành tráng (c)
Ban đầu khi đi dự tiệc mình nghĩ sẽ chỉ có vài người bạn, ngồi quây quần và nói chuyện 8 rồi về do trời cũng mưa "lai rai", nhưng thật bất ngờ khi đến quán thì mọi người đã có mặt đông đủ, nam thanh nữ tú có mặt đầy đủ và một phòng đầy ắp tiếng cười rôm rả. Đây là lần đầu tiên sinh nhật của mình được tổ chức với số lượng người tham dự nhiều như vậy, đặc biệt hơn cả là những người tham dự đa phần hầu như không biết mình và mình cũng biết rất ít một số người trong đó, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi :D.
Ngại nhất trong bữa tiệc là màn thổi nến, sao các bạn nam được tổ chức sinh nhật đến trễ quá, lúc ban tổ chức gọi tên những người sinh nhật trong tháng lên thổi nên, ủa sao chỉ có mình mình lả man thôi :D, ngại chết đi được, họ lại tưởng sinh nhật của "đại gia và các người mẩu" =)), hú hồn, may sao lát sau có thêm một bạn nam và hai em gái cực xinh đứng kế mình động viên "anh lên thổi nến đi, tụi em làm hình cho anh nổi (kiểu này chắc nói móc mình đây, chỉ có nước mình làm hình nền cho 2 em nổi thì được :))), và sau cùng là màn tra tấn thể lực cũng không kém phần sôi động, thôi đoạn sau này dã man và kích động lắm để cho các bạn khác viết vậy =))
Lời cuối không biết nói gì hơn, rất rất... cám ơn ban tổ chức và mọi người :L
Lão Phược hoang
Lão viết hay lắm, viết tiếp đi lão Phuochoang nhé!
Phuochoang
08-10-2010, 14:48
Hi Cả nhà,
Trước tiên cho phép mình thay mặt các bạn được tổ chức sinh nhật tháng 10 nói lên cảm xúc và cám ơn ban tổ chức và mọi người đã bớt chút thời gian và công sức để tổ chức tiệc sinh nhật thật là hoành tráng (c)
Ban đầu khi đi dự tiệc mình nghĩ sẽ chỉ có vài người bạn, ngồi quây quần và nói chuyện 8 rồi về do trời cũng mưa "lai rai", nhưng thật bất ngờ khi đến quán thì mọi người đã có mặt đông đủ, nam thanh nữ tú có mặt đầy đủ và một phòng đầy ắp tiếng cười rôm rả. Đây là lần đầu tiên sinh nhật của mình được tổ chức với số lượng người tham dự nhiều như vậy, đặc biệt hơn cả là những người tham dự đa phần hầu như không biết mình và mình cũng biết rất ít một số người trong đó, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi :D.
Ngại nhất trong bữa tiệc là màn thổi nến, sao các bạn nam được tổ chức sinh nhật đến trễ quá, lúc ban tổ chức gọi tên những người sinh nhật trong tháng lên thổi nên, ủa sao chỉ có mình mình lả man thôi :D, ngại chết đi được, họ lại tưởng sinh nhật của "đại gia và các người mẩu" =)), hú hồn, may sao lát sau có thêm một bạn nam và hai em gái cực xinh đứng kế mình động viên "anh lên thổi nến đi, tụi em làm hình cho anh nổi (kiểu này chắc nói móc mình đây, chỉ có nước mình làm hình nền cho 2 em nổi thì được :))), và sau cùng là màn tra tấn thể lực cũng không kém phần sôi động, thôi đoạn sau này dã man và kích động lắm để cho các bạn khác viết vậy =))
Lời cuối không biết nói gì hơn, rất rất... cám ơn ban tổ chức và mọi người :L
Lão Phược hoang
Phuochoang
08-10-2010, 14:48
Hi Cả nhà,
Trước tiên cho phép mình thay mặt các bạn được tổ chức sinh nhật tháng 10 nói lên cảm xúc và cám ơn ban tổ chức và mọi người đã bớt chút thời gian và công sức để tổ chức tiệc sinh nhật thật là hoành tráng (c)
Ban đầu khi đi dự tiệc mình nghĩ sẽ chỉ có vài người bạn, ngồi quây quần và nói chuyện 8 rồi về do trời cũng mưa "lai rai", nhưng thật bất ngờ khi đến quán thì mọi người đã có mặt đông đủ, nam thanh nữ tú có mặt đầy đủ và một phòng đầy ắp tiếng cười rôm rả. Đây là lần đầu tiên sinh nhật của mình được tổ chức với số lượng người tham dự nhiều như vậy, đặc biệt hơn cả là những người tham dự đa phần hầu như không biết mình và mình cũng biết rất ít một số người trong đó, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi :D.
Ngại nhất trong bữa tiệc là màn thổi nến, sao các bạn nam được tổ chức sinh nhật đến trễ quá, lúc ban tổ chức gọi tên những người sinh nhật trong tháng lên thổi nên, ủa sao chỉ có mình mình lả man thôi :D, ngại chết đi được, họ lại tưởng sinh nhật của "đại gia và các người mẩu" =)), hú hồn, may sao lát sau có thêm một bạn nam và hai em gái cực xinh đứng kế mình động viên "anh lên thổi nến đi, tụi em làm hình cho anh nổi (kiểu này chắc nói móc mình đây, chỉ có nước mình làm hình nền cho 2 em nổi thì được :))), và sau cùng là màn tra tấn thể lực cũng không kém phần sôi động, thôi đoạn sau này dã man và kích động lắm để cho các bạn khác viết vậy =))
Lời cuối không biết nói gì hơn, rất rất... cám ơn ban tổ chức và mọi người :L
Lão Phược hoang
Summer_Flower44
08-10-2010, 14:52
Ecu chào cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chào em ecu :)) :)) :))
Summer_Flower44
08-10-2010, 14:54
Hi Cả nhà,
Trước tiên cho phép mình thay mặt các bạn được tổ chức sinh nhật tháng 10 nói lên cảm xúc và cám ơn ban tổ chức và mọi người đã bớt chút thời gian và công sức để tổ chức tiệc sinh nhật thật là hoành tráng (c)
Lời cuối không biết nói gì hơn, rất rất... cám ơn ban tổ chức và mọi người :L
Lão Phược hoang
Lão viết hay lắm, viết tiếp đi lão Phuochoang nhé!
Summer_Flower44
08-10-2010, 14:54
Hi Cả nhà,
Trước tiên cho phép mình thay mặt các bạn được tổ chức sinh nhật tháng 10 nói lên cảm xúc và cám ơn ban tổ chức và mọi người đã bớt chút thời gian và công sức để tổ chức tiệc sinh nhật thật là hoành tráng (c)
Lời cuối không biết nói gì hơn, rất rất... cám ơn ban tổ chức và mọi người :L
Lão Phược hoang
Lão viết hay lắm, viết tiếp đi lão Phuochoang nhé!
Summer_Flower44
08-10-2010, 14:54
Hi Cả nhà,
Trước tiên cho phép mình thay mặt các bạn được tổ chức sinh nhật tháng 10 nói lên cảm xúc và cám ơn ban tổ chức và mọi người đã bớt chút thời gian và công sức để tổ chức tiệc sinh nhật thật là hoành tráng (c)
Lời cuối không biết nói gì hơn, rất rất... cám ơn ban tổ chức và mọi người :L
Lão Phược hoang
Lão viết hay lắm, viết tiếp đi lão Phuochoang nhé!
Phương Hoàng
08-10-2010, 14:55
Ê, Ku!!! :">
Kêu thế này phải hok ta? :">
chị Pa thiệt là mắc cười đó, Cần Nôm là địa phương, chị phải cho e lên thành phố tranh giải chứ lị
:P hí hí chị Pa vui quá, iu chị Paaa
LoveParadjse
08-10-2010, 15:20
Mỗi người nhìn 1 hướng.
Tại nhìu máy ảnh tia quá nên thế ^^
Như Phương Hoàng nói, đi chùa cầu duyên đi bạn, hihi
Chắc phải ngay và luôn quá :">
LoveParadjse
08-10-2010, 15:21
Ê, Ku!!! :">
Kêu thế này phải hok ta? :">
Chuẩn không cần chỉnh :))
BeDEn Chân Thành Gửi lời Cảm Ơn đến Gia Đình PKM, đến Ss Mer và các Anh Chị Em khác đã tại điều kiện cho DEn có dịp gặp gỡ và làm quen cùng mọi người trong gia đình PKM!!!
Cũng thành thật xin lỗi vì không thể sắp xếp đến sớm chung vui cùng Gia Đình.(NO)
Bi chừ thì ngồi tiếc hùi hụi và thêm cảm giác ghanh tỵ với những Bạn được Thổi Nến với thật nhiều nhân vật đình đám xung quanh.
Có lẽ đây là điều DEn tiếc nhất trong tháng này, có thể là về sau nữa...
Tiếc lắm, tiếc lắm lắm...(S)
Dù sao cũng là Lỗi của DEn, nên chẳng dám ăn vạ ở đây...
Ôm hun Ss Mer, iu iu các Bạn.
Cảm Ơn, Cảm Ơn...
Xin Cảm Ơn...(K)
BeDEn Chân Thành Gửi lời Cảm Ơn đến Gia Đình PKM, đến Ss Mer và các Anh Chị Em khác đã tại điều kiện cho DEn có dịp gặp gỡ và làm quen cùng mọi người trong gia đình PKM!!!
Cũng thành thật xin lỗi vì không thể sắp xếp đến sớm chung vui cùng Gia Đình.(NO)
Bi chừ thì ngồi tiếc hùi hụi và thêm cảm giác ghanh tỵ với những Bạn được Thổi Nến với thật nhiều nhân vật đình đám xung quanh.
Có lẽ đây là điều DEn tiếc nhất trong tháng này, có thể là về sau nữa...
Tiếc lắm, tiếc lắm lắm...(S)
Dù sao cũng là Lỗi của DEn, nên chẳng dám ăn vạ ở đây...
Ôm hun Ss Mer, iu iu các Bạn.
Cảm Ơn, Cảm Ơn...
Xin Cảm Ơn...(K)
BeDEn Chân Thành Gửi lời Cảm Ơn đến Gia Đình PKM, đến Ss Mer và các Anh Chị Em khác đã tại điều kiện cho DEn có dịp gặp gỡ và làm quen cùng mọi người trong gia đình PKM!!!
Cũng thành thật xin lỗi vì không thể sắp xếp đến sớm chung vui cùng Gia Đình.(NO)
Bi chừ thì ngồi tiếc hùi hụi và thêm cảm giác ghanh tỵ với những Bạn được Thổi Nến với thật nhiều nhân vật đình đám xung quanh.
Có lẽ đây là điều DEn tiếc nhất trong tháng này, có thể là về sau nữa...
Tiếc lắm, tiếc lắm lắm...(S)
Dù sao cũng là Lỗi của DEn, nên chẳng dám ăn vạ ở đây...
Ôm hun Ss Mer, iu iu các Bạn.
Cảm Ơn, Cảm Ơn...
Xin Cảm Ơn...(K)
chị Pa thiệt là mắc cười đó, Cần Nôm là địa phương, chị phải cho e lên thành phố tranh giải chứ lị
:P hí hí chị Pa vui quá, iu chị Paaa
He he, chị Pa iu Bym, chị Pa hun Bym :* chóc chóc chóc
helleagle
08-10-2010, 19:28
Tình hình rất ư là tình hình, mới phát hiện thêm 1 nick lạ như thế này: " lovehell " trên Phuot.com, không biết có liên quan đến chàng hell nhà ta không nhỉ, chẳng lẽ trai nhà PKM có giá vậy ta?????:)):)):))
Ủa! Ủa! Mấy hôm nay hell không vô 888 nên không biết gì hết ta....
Zdu này gay rồi ah.... Hell này thích độc thân, vui tính ... thần tượng là anh lengkeng đó nha....
Nhưng ai có lòng rướt Heo đi mần thịt heo cám ơn .... :)
helleagle
08-10-2010, 19:30
trên chùa gì gì ở Lâm Đồng, có khóa tu ngắn hạn 2 ngày ấy, hay là......
Trên Bảo Lộc có thiền viện Bát Nhã hay chùa lớn Bảo Lộc đều có khóa tu 2 ngày đó nini và P/H.... Mấy sư trên ấy xinh trai, nói chuyện dễ thương lắm đó :)
Phương Hoàng
08-10-2010, 21:08
Cho em cái địa chỉ đi anh. Tuần sau tu luôn thể!!! :">
Cho em cái địa chỉ đi anh. Tuần sau tu luôn thể!!! :">
ủng hộ khóa tu ngắn hạn.
Chúc mừng sinh nhật các bạn tháng 10 nhé!
Đông quá mình không nhớ hết nick ngoài mấy gương mặt tai tiếng. :D
Tiệc sinh nhật tập thể, ấm cúng tại Lavender cafe
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062808600_74a5aab213_o.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4112/5062727210_0931bab63d_o.jpg
Chúc mừng sinh nhật các bạn tháng 10 nhé!
Đông quá mình không nhớ hết nick ngoài mấy gương mặt tai tiếng. :D
Tiệc sinh nhật tập thể, ấm cúng tại Lavender cafe
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062808600_74a5aab213_o.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4112/5062727210_0931bab63d_o.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4127/5062119073_6aaf8f39f1_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4113/5062115027_250ae39cd9_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4083/5062728766_fb02ba7eb5_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4132/5062724554_9e34eb208a_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4126/5062113139_217cb3d481_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4133/5062111239_69e83f7263_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062720262_601985369e_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4127/5062119073_6aaf8f39f1_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4113/5062115027_250ae39cd9_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4083/5062728766_fb02ba7eb5_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4132/5062724554_9e34eb208a_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4126/5062113139_217cb3d481_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4133/5062111239_69e83f7263_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062720262_601985369e_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4087/5062727994_13977ef5f5_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4129/5062116039_75185a0957_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4085/5062110489_a2f0aa61fd_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062764500_b4c518c122_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4145/5062763622_fba463aa03_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4110/5062148045_3e3c1bcaec_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4151/5062747114_9fc96da92e_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4087/5062727994_13977ef5f5_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4129/5062116039_75185a0957_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4085/5062110489_a2f0aa61fd_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062764500_b4c518c122_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4145/5062763622_fba463aa03_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4110/5062148045_3e3c1bcaec_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4151/5062747114_9fc96da92e_z.jpg
Thí sinh nước ngoài Fendi sẹc xy in bikini và bạn diễn với bài dự thi chăm phần chăm tiếng Việt “Tuổi mộng xứ đông”: Một giọng hát thanh thoát, trong trẻo và như con nít :D. Tôi thực sự hài lòng. Chúng tôi cho em cơ hội vào vòng trong. Chúc mừng em :D ----> 1 VÉ VÀO VÒNG CHUNG KẾT
Em "đội ơn" BGK kekeke... E sẽ cố gắng hết sức để vô vòng trong và mang lại nhiều phần trình diễn hấp dẫn hơn (vd như mặc bikini múa séc xy, hoặc múa lửa và ca hát :D). Mong khán giả ủng hộ..xin cảm ơn..xin cảm ơn... :))
https://farm5.static.flickr.com/4125/5062761852_a664fd6535_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4126/5062150607_24302a3b5b_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4152/5062112131_7c29ba0339_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4091/5062729984_a9e602a6ee_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4113/5062149799_023e26b4c7_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4110/5062128989_45553930dd_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062134037_49f7cde8fe_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4125/5062761852_a664fd6535_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4126/5062150607_24302a3b5b_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4152/5062112131_7c29ba0339_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4091/5062729984_a9e602a6ee_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4113/5062149799_023e26b4c7_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4110/5062128989_45553930dd_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062134037_49f7cde8fe_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062135241_c6f5fd4826_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4127/5062152037_a2f038e6a1_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4148/5062742026_acc236e783_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4154/5062733278_0cd9a7f13f_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4124/5062148937_f2d9c33338_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4124/5062758054_edefda3991_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062135241_c6f5fd4826_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4127/5062152037_a2f038e6a1_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4148/5062742026_acc236e783_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4154/5062733278_0cd9a7f13f_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4124/5062148937_f2d9c33338_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4124/5062758054_edefda3991_z.jpg
Híc, sinh nhật nhà PKM tháng 10 hoành tráng như vầy mà mình không tham gia được.
CN ra bệt xin đãi mọi người món bánh đậu xanh đặc sản Hội An-Quảng Nam nhé (BB)
9/10. Bác đang nóng ruột vặn tay ga lắm đây :)). em đang đợi bác :))
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:48
Cảm ơn nhiếp ảnh gia "Sát gái" vì những bức ảnh đẹp!!!!!!!!!!!!!!
Thương quá những đứa em của tôi, những người bạn luôn bên tôi.............Yêu mọi người!
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:48
Cảm ơn nhiếp ảnh gia "Sát gái" vì những bức ảnh đẹp!!!!!!!!!!!!!!
Thương quá những đứa em của tôi, những người bạn luôn bên tôi.............Yêu mọi người!
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:48
Cảm ơn nhiếp ảnh gia "Sát gái" vì những bức ảnh đẹp!!!!!!!!!!!!!!
Thương quá những đứa em của tôi, những người bạn luôn bên tôi.............Yêu mọi người!
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:50
Hình Sinh Nhật T10 nè:
Chúc mừng sinh nhật các bạn tháng 10 nhé!
Đông quá mình không nhớ hết nick ngoài mấy gương mặt tai tiếng. :D
Tiệc sinh nhật tập thể, ấm cúng tại Lavender cafe
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062808600_74a5aab213_o.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4112/5062727210_0931bab63d_o.jpg
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:51
Tiếp theo nè:
https://farm5.static.flickr.com/4127/5062119073_6aaf8f39f1_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4113/5062115027_250ae39cd9_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4083/5062728766_fb02ba7eb5_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4132/5062724554_9e34eb208a_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4126/5062113139_217cb3d481_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4133/5062111239_69e83f7263_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062720262_601985369e_z.jpg
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:52
Còn nhiều nữa:
https://farm5.static.flickr.com/4087/5062727994_13977ef5f5_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4129/5062116039_75185a0957_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4085/5062110489_a2f0aa61fd_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4109/5062764500_b4c518c122_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4145/5062763622_fba463aa03_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4110/5062148045_3e3c1bcaec_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4151/5062747114_9fc96da92e_z.jpg
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:53
Và đây nữa:
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062135241_c6f5fd4826_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4127/5062152037_a2f038e6a1_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4148/5062742026_acc236e783_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4154/5062733278_0cd9a7f13f_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4124/5062148937_f2d9c33338_z.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4124/5062758054_edefda3991_z.jpg
Summer_Flower44
09-10-2010, 14:57
Hình độc :)) :)) :)) :))
https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/65848_1309329911715_1784625696_596628_7393961_n.jp g
nói chung cứ quần thể là ko thấy mình, còn oánh lẻ thì chắc cú là có :)
Cám ơn anh Salguy nhìu nhé :X
nói chung cứ quần thể là ko thấy mình, còn oánh lẻ thì chắc cú là có :)
Cám ơn anh Salguy nhìu nhé :X
nói chung cứ quần thể là ko thấy mình, còn oánh lẻ thì chắc cú là có :)
Cám ơn anh Salguy nhìu nhé :X
take care
09-10-2010, 15:53
Tình hình là hôm qua sau 1 buổi off nhỏ gồm 1 số tay thiện chiến như C Mơ, a Vid, a Nam Nguyễn, Blackjack, lucas, tửu tửu....tại cầu Bông.
Today tiếp tục 1 cuộc live show hoành tráng tập trung vào lúc 18g30 tại 572 Lê Quang Định để đến nhà c Trang (1 đội mạnh im hơi lặng tiếng), thân mời tất cả a chị e ai rảnh góp mặt cho vui o say o dzìa ihi. Mọi chi tiết xin liên hệ Black jack : 01275879604.Thanks all. trân trọng.
take care
09-10-2010, 15:57
Tình hình là hôm qua sau 1 buổi off nhỏ gồm 1 số tay thiện chiến như C Mơ, a Vid, a Nam Nguyễn, Blackjack, siet, lucas, tửu tửu....tại cầu Bông.
Today tiếp tục 1 cuộc live show hoành tráng tập trung vào lúc 18g30 tại 572 Lê Quang Định để đến nhà c Trang (1 đội mạnh im hơi lặng tiếng), thân mời tất cả a chị e ai rảnh góp mặt cho vui o say o dzìa ihi. Mọi chi tiết xin liên hệ Black jack : 01275879604.Thanks all. trân trọng.
Khi nào đi? Khi nào về vậy chị? Em chỉ quan tâm cái ấy thôi. ^^
Người Xấu
09-10-2010, 18:13
Dã Quỳ là Quỷ Già :-", tuy nhiên em thích Đà Lạt ha ha.
Em đặt 1 cục gạch nung để đi coi hoa " Quỹ Già " :D
sun_flower
09-10-2010, 18:15
Đẹp quá đê, tiếc là không thể đi được, chờ mọi người đi về share hình xem thôi.
davidpham
09-10-2010, 18:58
Dã Quỳ là Quỷ Già :-", tuy nhiên em thích Đà Lạt ha ha.
Há há há, đụng chạm namnguyen rồi, tối qua hắn khoe hí hửng
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062134037_49f7cde8fe_z.jpg
Cái này là khóc hay cười ta? Bym ngồi gần, xác nhận dùm cái! :D
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062134037_49f7cde8fe_z.jpg
Cái này là khóc hay cười ta? Bym ngồi gần, xác nhận dùm cái! :D
https://farm5.static.flickr.com/4105/5062134037_49f7cde8fe_z.jpg
Cái này là khóc hay cười ta? Bym ngồi gần, xác nhận dùm cái! :D
Ủa! Ủa! Mấy hôm nay hell không vô 888 nên không biết gì hết ta....
Zdu này gay rồi ah.... Hell này thích độc thân, vui tính ... thần tượng là anh lengkeng đó nha....
Nhưng ai có lòng rướt Heo đi mần thịt heo cám ơn .... :)
Hí hí hí, chuẩn bị nguyên một menu để mần thịt heo đây ^_^
langbianoz
09-10-2010, 21:26
Góp với chị Summer_ Flower44 một ít hoa Đà Lạt vườn nhà... người quen và hoa dại ven đường để góp thêm khí thế cho chuyến phượt Đà Lạt sắp tới của chị :)
https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/9626_1124683477687_1245146376_30312886_8008940_n.j pg
https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/9626_1124684037701_1245146376_30312900_6582237_n.j pg
https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/24179_1221613020865_1245146376_30531067_1295851_n. jpg
https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/24861_1267129878758_1245146376_30625564_790493_n.j pg
https://i387.photobucket.com/albums/oo316/aBuSayeah/24861_1267129798756_1245146376_30625562_6730457_n. jpg
Rất tiếc thời gian chị dự định đi Đà Lạt không phù hợp với lịch làm việc của em nên em không tham gia được.
Theo như em nhận thấy thì thần dân nhà Phượt rất rành rẽ Đà Lạt, gần như Đà Lạt không còn gì mới và chằng còn gì đem đến ngạc nhiên được cho các bạn nữa, ngoại trừ việc quay lại Đà Lạt để cảm nhận những trải nghiệm của riêng mình và tận hưởng không khí, nên em không dám "múa rìu" ở đây :P, chỉ ủng hộ hết mình và cổ vũ nhiệt tình cho mọi người yêu quý Đà Lạt và luôn muốn tìm đến với Đà Lạt dù cho Đà Lạt có thay đổi đi theo năm tháng...
Chị Mơ đây!
Ko được ủy quyền của trưởng ban & thư ký nhưng chị vẫn mạn phép vẫn tổ chức SN cho các bạn trong T10 nhé!
Thiệp mời gửi rồi, phòng ốc quán xá đặt hết rồi,...có cả hoa, cả bóng, cả nến,...và cả bánh mừng Sinh Nhật,...làm sao quên được!
Chiều bạn nào rảnh, đến cà phê Lavender sớm giúp chị 1 tay nha!
Cảm ơn vì mọi điều!
Xin lỗi chị Mơ nhiều ah, thời gian gấp gấp, di chuyển liên tục nên em quên bẵng nhắn nhủ với chị tổ chức sinh nhật dùm em, chỉ kịp nhắn anh Vít hôm chủ nhật lúc gặp ở Bệt thôi.
VÀ em cũng cám ơn chị nhiều nhiều về buổi sinh nhật của nhà PKM tháng 10 nhé ^_^
Buonho khi nào vào SG nhớ mua giúp chị ít gió mùa thu nha em ^^
Của hiếm ngoài Hà Nội lúc nầy đấy chị ah, nóng ....nóng.....nóng
cái này là: Trời Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3 em trai trẻ!!!!!!!!!!!!!! chị hem có chịu nổiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cái này là: Trời Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3 em trai trẻ!!!!!!!!!!!!!! chị hem có chịu nổiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cái này là: Trời Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 3 em trai trẻ!!!!!!!!!!!!!! chị hem có chịu nổiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
namnguyen
09-10-2010, 23:26
Sự tích hoa dã quỳ là ngày xưa có một con quỷ, tới già mới chết, hóa thành hoa dã quỳ.
Chị ơi, tình hình là hoa dã quỳ giờ nở sớm hơn ngày xưa, chắc phải đẩy lịch đi sớm lên quá.
Mà về lịch trình, chưa góp ý gì, chỉ có cái là em ghi negative feedback cho cái món Cung Tơ Chiều.
Tình hình là sau một chuyến mua sắm, ông anh bảo với mọi người rằng "con này nó toàn thích và mua vũ khí" ek ek ek
bao nhiêu ngày không tắm, á.. không tám.. hum ny tám với mọi người 1 chút rùi lại đi đằng đẵng..
Còn ai đâu mà tám, đi chơi với đi ngủ hết rồi
Yahoo cung chả có ai hít, hix hix hix
Chưa anh ơi, Jet sì ta nó thương em, nó sợ em chơi chưa đủ nên nó hoãn chuyến bay của em thêm 3 tiếng chơi cho nó đã hix hix hix
Thức trọn đêm nay để chat.. cho vui..
Mai đây rồi sao, hết đc on rùi..
Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn gặp các bạn tại những nơi các bạn đang ở nhé ^^,
Mình sẽ liên lạc với các bạn "thổ địa" trước khj ghé thăm :D
Thân
Thức trọn đêm nay để chat.. cho vui..
Mai đây rồi sao, hết đc on rùi..
Đi đến đâu rồi ta ?
2LúaMiềnTây
10-10-2010, 16:04
Hôm nay deny đi đến đâu rồi?
Nhớ cập nhật thông tin thường xuyên cho mọi người biết nhé.
Chúc chuyến đi vui vẻ và thành công.
kinhkong87
10-10-2010, 22:27
Báo cáo . sau bao lần suýt té xe bởi cái hụt và đôi mắt mờ mờ ảo ảo do mưa. . ... và suýt ... tắt máy khi đi trong nội thành ngập lụt . kk và olala đã trở về an toàn .
Hết :D
xe chị cũng như xe em kingkong, "sau bao lần suýt té xe bởi cái hụt và đôi mắt mờ mờ ảo ảo do mưa. . ... và suýt ... tắt máy khi đi trong nội thành ngập lụt ".
Nhưng an toàn.
Hết.
*** ô tô chưa về ????=.= Thiệt là... tại cùi bắp á !!!
về nhà an toàn :D cơm no rượu say :))
Pham Truc
10-10-2010, 23:11
Nini ới ời, hồi nãy nói đùa mà thành thật, chắc đoàn ô tô bị kẹt xe đến giờ chưa về kìa.
Nini ới ời, hồi nãy nói đùa mà thành thật, chắc đoàn ô tô bị kẹt xe đến giờ chưa về kìa.
PH đã về ===> Ô tô cũng về tới . Báo cáo hết :|
Mio về nhà gần 10 giờ. Tắm rửa sạch sẽ rồi, chuẩn bị đi ngủ :D
Phương Hoàng
10-10-2010, 23:22
Định vào báo cáo mà thấy Nhí nó báo cáo dùm rồi!! :">
P/H là P/H cảm ơn xế Ranchu đã chở đi. Cảm ơn anh Phuochoang đã chở về!!! :">
Về kẹt xe, ngủ đã, tỉnh rượu luôn!!! :D
kinhkong87
10-10-2010, 23:32
Mệt rồi . đi ngủ thui . cả nhà ngủ ngon(BB)(BB)
Chị Mơ, e cũng đặt 1 cục gạch :D
lengkeng1minh
11-10-2010, 06:18
Mọi người có thể vào trang: leuviet.com hoặc đến Hội Du Khảo Trẻ( Gặp chị Thảo) số 5 Đinh Tiên Hoàng , Q1(Đối diện sân Hoa Lư) để mua túi chống nước và bao trùm balo.
Giờ này chắc vẫn còn vòng vòng Vũng Tàu hả anh? thuộm buồn xuôi gió nha anh!
hí sinh nước ngoài Fendi sẹc xy in bikini và bạn diễn với bài dự thi chăm phần chăm tiếng Việt “Tuổi mộng xứ đông”: Một giọng hát thanh thoát, trong trẻo và như con nít . Tôi thực sự hài lòng. Chúng tôi cho em cơ hội vào vòng trong. Chúc mừng em ----> 1 VÉ VÀO VÒNG CHUNG KẾT
Em "đội ơn" BGK kekeke... E sẽ cố gắng hết sức để vô vòng trong và mang lại nhiều phần trình diễn hấp dẫn hơn (vd như mặc bikini múa séc xy, hoặc múa lửa và ca hát :D). Mong khán giả ủng hộ..xin cảm ơn..xin cảm ơn... :))
Tức là chỉ có fendi vô dzòng trong thui hở BGK??? Còn em thì sao??? ko nhờ e bè mấy khúc quan trọng thì fendi đâu có cơ hội tỏa sáng đâu, hix! ko công bằng j hết trơn à!!!
@vycoi: chị Pa xin lỗi cưng, chị Pa thiếu. Cho em vé phụ vào nhé, vì em làm bè mừ. Đây là cuộc thi idol chứ không phải là song ca cùng thần tượng nên không có vé chính thức được, ha ha ha...
davidpham
11-10-2010, 11:23
Cảm giác chạy xe dưới mưa từ Long Sơn về tới nhà thích thật, cả nhà đi xe gắn máy ai cũng về nhà an toàn cả, tội cho nhóm đi xe otô vướng phải điệp khúc kẹt xe
Những nhân đi xe máy có vẻ phởn trên nỗi đau khổ của người khác he=))
Những nhân đi xe máy có vẻ phởn trên nỗi đau khổ của người khác he=))
gọi là HẢ HÊ.
Hôm qua ko phượt cùng cả nhà tiếc đứt cả ruột, do tình hình là sáng ngủ dậy vẫn còn say ke và bận việc riêng. 11h chạy về nhà và làm 1 giấc đến 18h, mở mắt ra thì thành phố đã chìm trong biển nước. Haiz.... sao mỗi lần mình ngủ vào CN là thành phố bị ngập lụt vậy ta???
sao hôm nay up hình bên FB cực quá ta. Lâu ơi là lâu....
lethanh0901
11-10-2010, 13:38
Đang hóng hình Long Sơn hôm qua (dù không có đi được :()
Hôm qua em cũng từ VT về, gặp cảnh kẹt xe ở Bx Miền Đông, lội bộ trong con sông tự phát từ BX Miền Đông đến Ung Văn Khiêm, từ 22h đến 23h, huhuhu...Tiếc ghia, nếu ở nhà là em đu theo đi Long Sơn rùi >"<
Cảm ơn em Sì Té A chở chị Gấu đi nhá, bù cái là em nghe chị Gấu hát hò thì quá hay nhờ em nhở :)) :))....
p/s: Tửu ơi chị thích em rồi nhé haha..:L
helleagle
11-10-2010, 14:00
Trời mưa tầm tã, nhận nhiệm vụ chốt đoàn nên bò bò phía sau....
Heeee! Cuối cùng không biết chốt đoàn nào vì ai cũng áo mưa kín mít (lực bất tòng tâm rùi), mưa mù trời.
Quyết định sáng suốt cuối cùng của Hell là đường zdia SG ai cũng biết nên không cần chốt nữa.
Chạy xe dưới mưa với 2 con mắt lờ đờ buồn ngủ, đầu óc tê tê thật là phê.
Kết quả về đến Q3 và ăn mì Quãng lúc 10h, sau đó zdia nha khò khò đến 8h sáng.... Tuyệt vời!!!!
Trời mưa tầm tã, nhận nhiệm vụ chốt đoàn nên bò bò phía sau....
Heeee! Cuối cùng không biết chốt đoàn nào vì ai cũng áo mưa kín mít (lực bất tòng tâm rùi).
Quyết định sáng suốt cuối cùng của Hell là đường zdia SG ai cũng biết nên không cần chốt nữa.
Chạy xe dưới mưa với 2 con mắt lờ đờ buồn ngủ, đầu óc tê tê thật là phê.
Kết quả về đến Q3 và ăn mì Quãng lúc 10h, sau đó zdia nha khò khò đến 8h sáng.... Tuyệt vời!!!!
Về qua quận 3 mà ko hú em cho em gấu ăn với hú hú hú hú hú :((.........
@Gấu: sao kiu Tửu bằng em, sao kêu tui bằng Mio?
helleagle
11-10-2010, 14:05
Về qua quận 3 mà ko hú em cho em gấu ăn với hú hú hú hú hú :((.........
Lúc đó a hell chỉ nhớ tô mì quãng ah.... Đói bụng quá không nhớ được em nào cả, chỉ nhớ em gà nằm trong tô mì thôi.
Sorry bé Gấu nhé.... Hôm nào a sẽ rủ em măm măm thịt heo quay sau....
xedap3banh_83
11-10-2010, 14:22
Trời mưa tầm tã, nhận nhiệm vụ chốt đoàn nên bò bò phía sau....
Heeee! Cuối cùng không biết chốt đoàn nào vì ai cũng áo mưa kín mít (lực bất tòng tâm rùi), mưa mù trời.
Quyết định sáng suốt cuối cùng của Hell là đường zdia SG ai cũng biết nên không cần chốt nữa.
Chạy xe dưới mưa với 2 con mắt lờ đờ buồn ngủ, đầu óc tê tê thật là phê.
Kết quả về đến Q3 và ăn mì Quãng lúc 10h, sau đó zdia nha khò khò đến 8h sáng.... Tuyệt vời!!!!
Biết sao Bác hell nhà ta muốn chốt đoàn rồi đây ,, vì hạn chế 1 số hành động " lạm phát " ngoài ý muốn , mùh lại không muốn phóng viên nào phát hiện ra nhá ... Oh yeahhhhh
xedap3banh_83
11-10-2010, 14:23
Về qua quận 3 mà ko hú em cho em gấu ăn với hú hú hú hú hú :((.........
:)) Gấu kì quá ,,, àh . Giây phút nhạy cảm mùh cứ xin theo :LL
xedap3banh_83
11-10-2010, 14:28
Chia tay bốn bạn tại Long Sơn trong không khí ấm cúng. Bên ngoài mưa sụt sùi.
Available soon
Available soon
Available soon
Available soon
:D Đang đợi 1 cái topic phải không anh Salguy ... (c)
namnguyen
11-10-2010, 14:33
Mưa làm mình thèm lẩu cá với vài chai quá, hức hức.
olala_beyeu
11-10-2010, 14:34
Hóng hình Long Sơn lắm:). Hehe hôm nay em dc xé tem
trungcao
11-10-2010, 14:34
Hồ Xuân Hương vẫn còn đang làm... Cầu gần chợ vẫn đang xây... Đà Lạt giống một công trình xây dựng lắm chị ơi!!!... Sang năm đê chị!!!!
Hôm qua đi về nhìn bóng dáng của Mio đi trước trong bộ áo mưa hình con heo Minh nhở,yêu ko chịu được
xedap3banh_83
11-10-2010, 14:39
Hóng hình Long Sơn lắm:). Hehe hôm nay em dc xé tem
:shrug: Chài ai ,,,, thiệt hem =))
Mưa làm mình thèm lẩu cá với vài chai quá, hức hức.
Ừa cứ mưa là thèm....:shrug::shrug::shrug:
Phương Hoàng
11-10-2010, 14:58
Lâu lắm rồi nhà mình mới đông như hôm nay!!! :">
echxanha4
11-10-2010, 15:03
Hôm qua đi về nhìn bóng dáng của Mio đi trước trong bộ áo mưa hình con heo Minh nhở,yêu ko chịu được
Ếch cũng vậy, kết mô đen bộ pijama đó của chị Ba Siu từ lúc chị ấy mặc nó ở bãi giữ xe cơ :''>
echxanha4
11-10-2010, 15:07
Hôm qua lần đầu tiên đi cùng chuyến với người tốt + người xấu. Kết luận là : ai cũng tốt và ai cũng xấu :))
helleagle
11-10-2010, 15:14
Biết sao Bác hell nhà ta muốn chốt đoàn rồi đây ,, vì hạn chế 1 số hành động " lạm phát " ngoài ý muốn , mùh lại không muốn phóng viên nào phát hiện ra nhá ... Oh yeahhhhh
Chị Mơ phân công nhé... Hell không có sung phong đâu ah.... Lúc đó muốn kéo cho nhanh về SG ngủ 1 giấc thôi ....
Bánh chỉ dc cái nói không đúng nhé.
http://www.pandatech.vn/forum/viewtopic.php?f=33&t=195 mọi người xem cái này nhé! E trân trọng thông báo! :)
Hôm qua đi về nhìn bóng dáng của Mio đi trước trong bộ áo mưa hình con heo Minh nhở,yêu ko chịu được
Ếch cũng vậy, kết mô đen bộ pijama đó của chị Ba Siu từ lúc chị ấy mặc nó ở bãi giữ xe cơ :''>
È è, tớ đính chính nhá, hổng phải hình con hieo, mà là chú hề cơ. Tớ ứ chịu, các cậu nói sai hết rồi. Bắt đền đi, dẫn tớ đi ăn sinh tố đê.
Phương Hoàng
11-10-2010, 15:37
Temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Ớ, giật được tem thật này!!! :">
Summer_Flower44
11-10-2010, 16:38
:D Đang đợi 1 cái topic phải không anh Salguy ... (c)
Ko có topic đâu em,....chỉ là một kết thúc,....cho một khởi đầu mới!....
Summer_Flower44
11-10-2010, 16:56
Hồ Xuân Hương vẫn còn đang làm... Cầu gần chợ vẫn đang xây... Đà Lạt giống một công trình xây dựng lắm chị ơi!!!... Sang năm đê chị!!!!
Đâu có đi HXH or chợ Đà Lạt chi em, chui vào thung lũng, ngóc ngách đèo núi cho nó phêeeeeeeeeee, hihi.............
Summer_Flower44
11-10-2010, 16:59
Hóng hình Long Sơn lắm:). Hehe hôm nay em dc xé tem
Qua FB coi hình kìa em, rợp 1 trời luôn áh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Em đi, em đi :">
Đâu có đi HXH or chợ Đà Lạt chi em, chui vào thung lũng, ngóc ngách đèo núi cho nó phêeeeeeeeeee, hihi.............
Đúng rồi đó chị ơi, chạy xe máy len lõi giữa đèo núi, ngắm cỏ cây, nghe tiếng chim xứ lạnh hót lảnh lót thì phê lắm.
Giữa núi rừng Đà Lạt lành lạnh mà được nghe tiếng chim tiểu mi, chim chi chi...cất tiếng hót thì mọi muộn phiền trong ta sẽ tan biến ngay lập tức :)
:D Đang đợi 1 cái topic phải không anh Salguy ... (c)
Anh ơi, đi update tình hình nha, mọi người ở nhà chờ hình của anh lắm lắm( chờ anh chắc ít hơn;) ), Anh thành Idol của nhiều ngươì, trong đó có em. Ước gì được như anh í.
Chuyến đi tốt đẹp nha anh.;)
Tình hình là dư lày: ở công ty thì anh Sát Gái vô phượt được, không up hình được. Mọi hình ảnh vui lòng chờ đợi sau 6pm, :D
Mr Stone
11-10-2010, 17:41
Bác deny ơi?? đi đến đâu rồi thế? sao ko thấy update gì cho anh em thèm chơi vậy bác???
helleagle
11-10-2010, 17:49
Đâu có đi HXH or chợ Đà Lạt chi em, chui vào thung lũng, ngóc ngách đèo núi cho nó phêeeeeeeeeee, hihi.............
Em thik zdu này nè... không kẹt cv ji e sẽ tham gia.....
Summer_Flower44
11-10-2010, 18:00
Em đi, em đi :">
Đúng rồi đó chị ơi, chạy xe máy len lõi giữa đèo núi, ngắm cỏ cây, nghe tiếng chim xứ lạnh hót lảnh lót thì phê lắm.
Giữa núi rừng Đà Lạt lành lạnh mà được nghe tiếng chim tiểu mi, chim chi chi...cất tiếng hót thì mọi muộn phiền trong ta sẽ tan biến ngay lập tức :)
Chí xin 500$ hình chim tiểu mi, chim chi chi đi em,....:)
Sự tích hoa dã quỳ là ngày xưa có một con quỷ, tới già mới chết, hóa thành hoa dã quỳ.
Chị ơi, tình hình là hoa dã quỳ giờ nở sớm hơn ngày xưa, chắc phải đẩy lịch đi sớm lên quá.
Mà về lịch trình, chưa góp ý gì, chỉ có cái là em ghi negative feedback cho cái món Cung Tơ Chiều.
Có tham gia ko em, đừng phá đám nha. Cái tên Dã Quỳ đáng iêu thế, mà đổi thành "Quỷ Già" Thiệt là ghét quá đi,....
Em thik zdu này nè... không kẹt cv ji e sẽ tham gia.....
Lâu lắm rồi, em ko tham gia với mọi người.....Mà hình như,..em có nhiều kỷ niệm sâu sắc gắn liền với vùng đất này lắm nè (!)
Off định kỳ thứ 3 tại Bệt pà con ui, ngày 12/10 lúc 19h. Tiện thể các bạn đi Mũi Điện, Cực Đông off chung luôn để thống nhật việc chuẩn bị nhe
P/S : Ai ra thì ăn quà Hà Nội của mình nhe, nhiều lắm, ngon lắm hihihi
Còn ai đăng ký áo hoặc khăn hem pà con, mai mình đem ra Bệt lun một thể hè, có gì đt cho mình nhe : 0983 993438
lethanh0901
11-10-2010, 19:23
Chị ơi, em thành viên mới đây. Chị cho em đăng kí 1 đỏ size M và 1 khăn rằn nhé chị.
Thanks kiu chị nhìu nhìu
Thông tin nhà PKM nhiều quá, đọc mãi mới nắm được tý tình hình, nhìn cái list danh sach đi chơi của nhà mình thật hoành tráng và thật là ngưỡng mộ quá đi ah.
Mai nhà mình ai rảnh ra Bệt hok, mình đem quà Hà Nội về chuộc lỗi với pà con nè ^^
Summer_Flower44
11-10-2010, 21:35
Hẹn gặp bác Deny quãng Bình Định hoặc Phú Yên vì mình đang đi dọc Việt Nam từ Hà Nội, còn bác thì từ đi từ hướng ngược lại. Feeling trông hay quá. Hehe.
Vậy là chưa về nhà,....vẫn còn lang thang ở đâu đó,......
namnguyen
11-10-2010, 22:12
Hì hì. Ngắm hoa dã quỳ thì cứ cung đi sân bay Cam Ly mà đi chị ơi, tha hồ mà ngắm, chụp hình tự sướng lẫn chân dung.
Em thì đang xem lịch thế nào ạ. Tháng 11 thì trước mắt em chỉ free tuần đầu và tuần cuối.
Pham Truc
11-10-2010, 23:39
Cho Trực đăng ký 2 áo nam (đỏ + đen, size M) và 1 khăn!
Chiều mai off Trực lấy. Thanks!
Phương Hoàng
11-10-2010, 23:51
Chắc tối mai em đảo qua ôm Buonho cái!!! ^^
Chắc tối mai em đảo qua ôm Buonho cái!!! ^^
qua lấy quà, nói đại đi! Đi ngủ đê!
Người Xấu
12-10-2010, 08:22
Hồ Xuân Hương vẫn còn đang làm... Cầu gần chợ vẫn đang xây... Đà Lạt giống một công trình xây dựng lắm chị ơi!!!... Sang năm đê chị!!!!
Trời, bây giờ mà đi Đà Lạt kiểu này chán lắm, Đà Lạt có đồi núi, có rừng thông, bảo đảm lên đó phượt là sướng nhất ha ha. Giữa đồi thông reo, nghe tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, cái lành lạnh trên da và hơi ấm của....một cô gái bên cạnh thì còn gì bằng he he.
Tuyển gái đi cùng =)) =))
Summer_Flower44
12-10-2010, 08:26
Hì hì. Ngắm hoa dã quỳ thì cứ cung đi sân bay Cam Ly mà đi chị ơi, tha hồ mà ngắm, chụp hình tự sướng lẫn chân dung.
Em thì đang xem lịch thế nào ạ. Tháng 11 thì trước mắt em chỉ free tuần đầu và tuần cuối.
Ba tuần đầu chị free, tuần cuối chị bận, thế nên chọn tuần giữa cho nó cân đối :)) Em theo dõi bao giở Dã Quỳ nở vàng thì ới mọi người nhé!
Người Xấu
12-10-2010, 08:29
nàng công chúa này xinh lắm chị . mang về chưng tủ kiếng chắc cũng được chục năm chứ chẳng chơi :)
Nản, công chúa xinh mà mang về chỉ chưng tủ kiếng thì phí quá =))
Mình là mình mang về làm vợ luôn =))
namnguyen
12-10-2010, 08:55
Thì em cấp báo rồi đó, dã quỳ nở sớm, chị set up đi sớm lên 1-3 tuần đi chị.
Ý kiến của chị Mơ
PKM & Phịch phịch chia phe bắn nhau ngày 23-24/10 nhé!
Vậy nhà PKM có đi bắn súng sơn không nhỉ? Bớ Bánh anh, về mà lo vụ súng ống này.
Phương Hoàng
12-10-2010, 10:32
qua lấy quà, nói đại đi! Đi ngủ đê!
Hoho, sao mà Nini hiểu em quá ko biết!!! :">
Mr Stone
12-10-2010, 11:10
Hẹn gặp bác Deny quãng Bình Định hoặc Phú Yên vì mình đang đi dọc Việt Nam từ Hà Nội, còn bác thì từ đi từ hướng ngược lại. Feeling trông hay quá. Hehe.
Đang đi ở đâu vậy bạn?? khoảng lúc nào thì đến Bình Định, nếu mà 2 bên cùng đến BĐ 1 ngày thì hay biết mấy? mình sẽ đưa mọi người đi xem sơ sơ qua đất Quy Nhơn. Ok?
Có gì liên lạc lại thử xem nhé. alo của mình có Post lên ở topic này rồi đó.
Hẹn gặp lại!
Hoho, sao mà Nini hiểu em quá ko biết!!! :">
vì em thuộc nhóm máu B, chả giấu ai được cái rì.
small tiger
12-10-2010, 11:21
vì em thuộc nhóm máu B, chả giấu ai được cái rì.
2 chị này k lo làm mà tám nhá. hihi
vì em thuộc nhóm máu B, chả giấu ai được cái rì.
Tránh xa những người có nhóm máu B nhé các pác, hehe!!!
Rõ khổ, hôm ở bè Đực Nhỏ, P/H cứ đè bà con ra hun miết thôi ^^.
@Vy coi: title của chị và cái chữ ký của em "bệnh bệnh" quá. :))
Người Xấu
12-10-2010, 13:01
Hôm qua lần đầu tiên đi cùng chuyến với người tốt + người xấu. Kết luận là : ai cũng tốt và ai cũng xấu :))
Hic Người Tốt tốt hơn Người Xấu chứ, sao bằng nhau được, không được đâu ^^
Ừa cứ mưa là thèm....:shrug::shrug::shrug:
Hư hỏng quá, cứ mưa là thèm thế thì ai mà chịu nổi đây hê hê
BlackJack
12-10-2010, 13:05
chời chời, nhìn người dễ thương zậy mà nhìu tính xấu nhợ, ace nha PKM cẩn thận :-P :))
Em phục nhất là khả năng nói chuyện của em í,nói miết,nói suốt,và theo như tiết lộ thì lúc ở nhà em í còn nói chuyện một mình nữa,khiếp không!
Phương Hoàng
12-10-2010, 13:38
Rõ khổ, hôm ở bè Đực Nhỏ, P/H cứ đè bà con ra hun miết thôi ^^.
Thế mà về nhà chẳng nhớ gì để mà sướng.... Rõ khổ!!! :((
tin mới nhất 12/10/2010 mọi người đang chờ tin - ngày thứ 3 of hành trình rùi
Mr Stone
12-10-2010, 15:19
Thấy nhóm này "Bặt vô âm tín", không biết thế nào rồi nhỉ? nguy hiểm quá, hay là đi đường bị .... ma bắt rồi??? ặc :gun
=))
@Vy coi: title của chị và cái chữ ký của em "bệnh bệnh" quá. :))
Hơhơ! ý dzời chị ơi. Em cũng ko để ý cái title của chị nữa, chắc phải đổi chữ ký thoai.Hihi
Summer_Flower44
12-10-2010, 16:32
Thì em cấp báo rồi đó, dã quỳ nở sớm, chị set up đi sớm lên 1-3 tuần đi chị.
Ko lẽ làm xong chuyến Gia Lai là tuần sau đi Đà Lạt luôn? Hơi mệt àh nha! Mà em có đi ko? :)
miennanggio
12-10-2010, 22:23
Sao hôm nay nhà mình vắng thế này!
Phương Hoàng
12-10-2010, 22:51
Chị, chữ ký vẫn hiện diện đầy đủ mà!!! ^^
miennanggio
12-10-2010, 23:12
Hôm thứ 7 vừa rồi chị vào ko thấy nó đâu!
Hehehhe chắc là nó đi phượt!
Phương Hoàng
13-10-2010, 00:01
Nó về rồi đó chị!! :">
lethanh0901
13-10-2010, 01:03
[QUOTE=daibangnui;266560]đang đâu rồi bác:D[/QUOTE
Hihi, bạn haianh nguyen đã có nói ở trên rùi đó bác, đoàn đang tạm vắng TPHCM và tạm trú ở "Hòn Rơm", sáng mai đi Phan Rang đấy ^^
lethanh0901
13-10-2010, 02:12
Aiza, màu hình kì quá...nhìn tô mì mà phải nhìn tới lần thứ 2 mới bik đó là mì, ban đầu cứ tưởng món "đặc sản Vũng Tàu" chớ, keke
Pham Truc
13-10-2010, 07:49
@ Buonho: Hôm nào off Trực đổi lại áo size M thành size L nhé! Thanks!
" Tám không mệt mỏi" giờ thành " Mệt mỏi quá không tám" , cả nhà đóng cửa ngủ hết rồi hay sao á.
lephuong18121
13-10-2010, 11:11
Áaaaaaaaaaaaaaaa em thuộc nhóm máu B nè. Tự thấy cũng đau đáng ghét lắm đâu. Hix
Phương Hoàng
13-10-2010, 13:20
Hehehe, theo như nhìn tính cách mà đoán, chưa xét nghiệm máu, thì hình như mình cũng nhóm máu B (hoặc O). :"> :">
Áaaaaaaaaaaaaaaa em thuộc nhóm máu B nè. Tự thấy cũng đau đáng ghét lắm đâu. Hix
Nhóm B đâu có đáng ghek?????? Chỉ lâu lâu phát biểu mấy câu...dễ bị bụp thôi :))
Chi Mơ ui, cho em đặt cục gạch. Thank you chị :)
hummer2008
13-10-2010, 15:44
Đây là các tác phẩm được các tay súng bắn trên bãi cát:
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4136.jpg
https://i273.photobucket.com/albums/jj232/hieept/100/DSC_4142.jpg
Siu nhân Gao đây..y.y..y..
Công nhận lắm siu nhân thật các bác ah. Em thích bác siu nhân đang xuống tấn vì có bộ còng giống nhau quá. Khi nào đến TQuang e với bác chơi nu na nu nống thì vui phải biết
lephuong18121
13-10-2010, 15:53
Vậy là mới phát biểu một câu đáng ăn bụp roài.
tình hình là bán Deny nhà mình hôm nay Xuyên Việt đến đâu rồi nhỉ?
lephuong18121
13-10-2010, 17:16
Hôm nay trên đường đi làm ngang qua những bụi hoa Dã Quỳ mọc dại đã thấy lác đác nở những bông hoa đầu tiên rồi. Tiếc đây chỉ là nhưng bông hoa dại không hề được nâng niu, còn bị nhiều người ghét bỏ cũng chỉ bởi cái mùi hăng hăng và vị đắng kinh khủng của nó , nhưng với tôi một con người lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió thì hoa Dã Quỳ gắn liền với ký ức về tuổi thơ tôi yê cái mùi hăng hăng ấy yêu cái sắc vàng hoang dại của nó. Ngày bé mẹ dành cho tôi một góc vườn nhỏ để trồng hoa toi đã chọn thật nhiều những loài hoa tôi cho là sang trọng lúc bấy giờ thường thì tôi chỉ chọn hoa dã quỳ như là một thứ bảo vệ cho vườn hoa yêu quý của tôi. Lá cây được tôi cắt nhỏ thả dưới gốc cây như một loại phân bón rất tốt, thân cây thẳng thì tận dụng làm hàng rào hay làm những căn chòi mà chỉ cần một cơn gió nhẹ là đổ ụp xuống. Ôi tuổi thơ những buổi chiều chạy hụt hơi trên nhưng ngọn đồi đầy hoa dã quỳ nở, đám nhóc tì bọn tôi thường hái hàng tá hoa gắn đầy những cái tăm xe đạp để rồi sáng mai đến lớp với chiếc xe chở đầy nắng vừa đạp xe vừa hát ngêu ngao những chiếc giỏ xe chở đầy hoa cúc (trên gia lai mình còn gọi hoa dã quỳ là hoa cúc quỳ). Nhớ làm sao cảm giác hồi hộp khi về nhà phải chuẩn bị đủ lý do để năn nỉ mẹ đừng vứt hoa đi. thường thì mẹ chí biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy bộ dạng của tôi lúc về nhà, chỉ biết cấm tuyệt không dươc chơi hoa dã quỳ nữa............
còn nữa
Trưa nay đang trên đường ra Ninh Thuận Mò xả ơi ^_^
Sao mà vắng thế này
Ôi giờ ơi buồn quá
PKM...PKM....
Sao mà vắng thế này
Mỗi người đang có 1 nỗi niềm riêng, đang ...ngặm nhấm....
@ anh NamNguyen : chắc teo đến không còn gì để teo nên "trơ gan cùng tuế nguyệt" vậy đóa anh ơi hehehe
Hok ai tám lun, ôi
Thôi mình giang sơn 1 cõi đi về vậy khà khà khà
Nhớ mấy bx quá, bx nini, bx buonho, bx3, bx4, bx5, bx6....
@mò xả: mưa gió mịt mù nên hok online đc ý mà ^^ với lại bữa giờ chưa ghé tp hay thị trấn nào, toàn chui rúc trong rừng không hà ^^,
Option 1: Núi chúa
- có vắt
- 2 ngày 1 đêm
- mưa gió
- ít người
- thiếu thốn trang thiết bị
- sức khỏe
Option 2: Núi Dây and lá
- Ngắn, đi về trong ngày
- Thác Yangbay, thác Chapơ
- Vịnh Cam Ranh
Option 3: Cancel
- Mưa
- Mệt
- Muộn
- Miễn
Hehe
Ngày mai tùy tình hình đoàn sẽ chọn phương án thích hợp, tối nay vẫn mưa to khủng khiếp
@Hẹn gặp anh Khoa khj xuống núi ^^, danh sách 4 bạn em có cập nhật trang đầu tiên
miennanggio
14-10-2010, 02:07
Người ta chong đèn ở ruộng Thanh Long như vậy là để cho trái nhanh phát triển phải ko ta!
langbiang
14-10-2010, 06:09
Vậy là chưa về nhà,....vẫn còn lang thang ở đâu đó,......
Đang trên đường về nhà chị ạ. Nhớ nồi canh chua lắm rồi :))
Đang đi ở đâu vậy bạn?? khoảng lúc nào thì đến Bình Định, nếu mà 2 bên cùng đến BĐ 1 ngày thì hay biết mấy? mình sẽ đưa mọi người đi xem sơ sơ qua đất Quy Nhơn. Ok?
Có gì liên lạc lại thử xem nhé. alo của mình có Post lên ở topic này rồi đó.
Hẹn gặp lại!
Mình đang lang thang đường Hồ Chí Minh đây. Dự kiến hôm nay đi từ TX Thái Hòa (Nghệ An) về Phong Nha, Kẻ Bàng để ngày mai mò mẫm chiêm ngưỡng động Thiên Đường - nghe nói là đẹp ngất ngây, hơn cả động Phong Nha và Tiên Sơn nữa.
Ah gặp nhau tám tếu 1 chút cũng đã tuyệt rồi, nếu thuận lợi cùng đi đâu đó thì càng hay :)
Phương Hoàng
14-10-2010, 08:12
Hoho, anh Deny chui rúc vào rừng rùi mà còn nhớ mấy bx à? Em cứ tưởng... ;)
lethanh0901
14-10-2010, 08:34
Nhớ mấy bx quá, bx nini, bx buonho, bx3, bx4, bx5, bx6....
@mò xả: mưa gió mịt mù nên hok online đc ý mà ^^ với lại bữa giờ chưa ghé tp hay thị trấn nào, toàn chui rúc trong rừng không hà ^^,
Deny có ý định thành lập đội bóng đá nữ đây mà...
Người ta chong đèn ở ruộng Thanh Long như vậy là để cho trái nhanh phát triển phải ko ta!
Không đâu pác, người ta chong đèn để pác deny chụp hình đó hehhe, còn vụ ra trái với phát triển gì gì đó thì em không biết heheh:)):)):))
Summer_Flower44
14-10-2010, 08:38
Mình đang lang thang đường Hồ Chí Minh đây. Dự kiến hôm nay đi từ TX Thái Hòa (Nghệ An) về Phong Nha, Kẻ Bàng để ngày mai mò mẫm chiêm ngưỡng động Thiên Đường - nghe nói là đẹp ngất ngây, hơn cả động Phong Nha và Tiên Sơn nữa.
Ah gặp nhau tám tếu 1 chút cũng đã tuyệt rồi, nếu thuận lợi cùng đi đâu đó thì càng hay :)
Thiên Đường hình như chưa cho vào mà em, chị mới qua đấy hôm 27/9 mà ko vào được. :(
Mới đi biệt tích có mấy ngày, bệnh vơ của ông deny đã nặng thêm mấy cân.
Nhà PKM có đi bắn súng sơn với nhà Mio không vậy? Lịch trình Mio đã post trong 'Phịch phịch - Trời ơi' rồi đấy.
Phương Hoàng
14-10-2010, 11:24
Bắn súng đê!!!
Anh Bánh ơi, anh đâu rồi? :D
Bánh dạo này bệnh nặng lắm.
Mr Stone
14-10-2010, 12:17
Mình đang lang thang đường Hồ Chí Minh đây. Dự kiến hôm nay đi từ TX Thái Hòa (Nghệ An) về Phong Nha, Kẻ Bàng để ngày mai mò mẫm chiêm ngưỡng động Thiên Đường - nghe nói là đẹp ngất ngây, hơn cả động Phong Nha và Tiên Sơn nữa.
Ah gặp nhau tám tếu 1 chút cũng đã tuyệt rồi, nếu thuận lợi cùng đi đâu đó thì càng hay :)
Nếu thế thì bữa nào qua Quy Nhơn nhớ alo cho mình nhé, có lẽ tháng 11 mình sẽ hành quân về nhà. về hà tĩnh - sẽ cần nhiều kinh nghiệm của bạn đó. nhớ share cho mình ít nhé! (c)
(c) (BB)
Mới xác nhận với anh Bánh, anh Bánh bảo nhà PKM không có ai đi bắn hết.
langbiang
14-10-2010, 13:04
Nếu thế thì bữa nào qua Quy Nhơn nhớ alo cho mình nhé, có lẽ tháng 11 mình sẽ hành quân về nhà. về hà tĩnh - sẽ cần nhiều kinh nghiệm của bạn đó. nhớ share cho mình ít nhé! (c)
(c) (BB)
Khu Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mình chỉ chạy qua thôi. Không ngắm nghía chi cả. Vả lại mình đi ngắm phong cảnh nên mọi thứ trên đường mình ít khi ghi nhận (nhà nghỉ, bến tàu, xe cộ,...). Không dám chỉ tay qua mắt những ai đã bằm nát đất Hà tĩnh. Hehe
Àh có gì bác PM lại alo cho Lang nhá!
huongkhvn
14-10-2010, 13:07
Đi đường cẩn thận, chúc anh hành trình suôn sẻ và có nhiều hồi ức đẹp để chia sẻ cùng mọi ngừoi, nhà ta đang trông đợi tin tức của anh lắm đấy ^^
Phương Hoàng
14-10-2010, 13:27
Sao kì vậy ta? Anh Bánh ới ời.....
Bắn đi, bắn đi!!!
Em đi nà!!! :">
Summer_Flower44
14-10-2010, 13:56
Hôm nay trên đường đi làm ngang qua những bụi hoa Dã Quỳ mọc dại đã thấy lác đác nở những bông hoa đầu tiên rồi.
...............
Ôi tuổi thơ những buổi chiều chạy hụt hơi trên nhưng ngọn đồi đầy hoa dã quỳ nở, đám nhóc tì bọn tôi thường hái hàng tá hoa gắn đầy những cái tăm xe đạp để rồi sáng mai đến lớp với chiếc xe chở đầy nắng vừa đạp xe vừa hát ngêu ngao những chiếc giỏ xe chở đầy hoa cúc (trên gia lai mình còn gọi hoa dã quỳ là hoa cúc quỳ). Nhớ làm sao cảm giác hồi hộp khi về nhà phải chuẩn bị đủ lý do để năn nỉ mẹ đừng vứt hoa đi. thường thì mẹ chí biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy bộ dạng của tôi lúc về nhà, chỉ biết cấm tuyệt không dươc chơi hoa dã quỳ nữa............
Em ơi, em lại làm tim chị rung lên vì những cảm xúc khi nghĩ đến chiếc xe đạp gắn đầy hoa Dã Quỳ rồi,.........
nguyễn oanh
14-10-2010, 14:08
Em thik zdu này nè... không kẹt cv ji e sẽ tham gia.....
Câu này nghe quen.
Hôm nay trên đường đi làm ngang qua những bụi hoa Dã Quỳ mọc dại đã thấy lác đác nở những bông hoa đầu tiên rồi. Tiếc đây chỉ là nhưng bông hoa dại không hề được nâng niu, còn bị nhiều người ghét bỏ cũng chỉ bởi cái mùi hăng hăng và vị đắng kinh khủng của nó , nhưng với tôi một con người lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió thì hoa Dã Quỳ gắn liền với ký ức về tuổi thơ tôi yê cái mùi hăng hăng ấy yêu cái sắc vàng hoang dại của nó. Ngày bé mẹ dành cho tôi một góc vườn nhỏ để trồng hoa toi đã chọn thật nhiều những loài hoa tôi cho là sang trọng lúc bấy giờ thường thì tôi chỉ chọn hoa dã quỳ như là một thứ bảo vệ cho vườn hoa yêu quý của tôi. Lá cây được tôi cắt nhỏ thả dưới gốc cây như một loại phân bón rất tốt, thân cây thẳng thì tận dụng làm hàng rào hay làm những căn chòi mà chỉ cần một cơn gió nhẹ là đổ ụp xuống. Ôi tuổi thơ những buổi chiều chạy hụt hơi trên nhưng ngọn đồi đầy hoa dã quỳ nở, đám nhóc tì bọn tôi thường hái hàng tá hoa gắn đầy những cái tăm xe đạp để rồi sáng mai đến lớp với chiếc xe chở đầy nắng vừa đạp xe vừa hát ngêu ngao những chiếc giỏ xe chở đầy hoa cúc (trên gia lai mình còn gọi hoa dã quỳ là hoa cúc quỳ). Nhớ làm sao cảm giác hồi hộp khi về nhà phải chuẩn bị đủ lý do để năn nỉ mẹ đừng vứt hoa đi. thường thì mẹ chí biết lắc đầu ngán ngẩm khi thấy bộ dạng của tôi lúc về nhà, chỉ biết cấm tuyệt không dươc chơi hoa dã quỳ nữa............
còn nữa
Còn mình thì nhớ những chiếc xe đồ chơi mà bốn bánh làm bằng tám cái hoa dã quỳ (lâu quá không nhớ thằng em nó làm như thế nào nữa ). Chiều đi học về hay những ngày cuối tuần thì hai chị em chơi trò đua xe làm bằng hoa dã quỳ (xe chạy rất là nhanh và êm lắm).
nguyễn oanh
14-10-2010, 14:12
Còn mình thì nhớ những chiếc xe đồ chơi mà bốn bánh làm bằng tám cái hoa dã quỳ (lâu quá không nhớ thằng em nó làm như thế nào nữa ). Chiều đi học về hay những ngày cuối tuần thì hai chị em chơi trò đua xe làm bằng hoa dã quỳ (xe chạy rất là nhanh và êm lắm).
Ý của bạn ấy là lên nhà bạn ấy chơi đấy ,nhà bạn ấy ở phố chợ đà lạt mà.
lephuong18121
14-10-2010, 14:49
Còn mình thì nhớ những chiếc xe đồ chơi mà bốn bánh làm bằng tám cái hoa dã quỳ (lâu quá không nhớ thằng em nó làm như thế nào nữa ). Chiều đi học về hay những ngày cuối tuần thì hai chị em chơi trò đua xe làm bằng hoa dã quỳ (xe chạy rất là nhanh và êm lắm).
Hị hị trò này mình chưa thử bao giờ. Nhưng có một trò rất hay chơi đó là lấy bọc nilong đi bắt ong mật trên những bông hoa Dã Quỳ, lâu lâu bị ong chích cho một cái là thôi rồi đau âm ỉ mấy ngày mà không dám kêu ai.
Summer_Flower44
14-10-2010, 19:33
Ý của bạn ấy là lên nhà bạn ấy chơi đấy ,nhà bạn ấy ở phố chợ đà lạt mà.
Bắt được ý này rồi nè, chuyến này mời mọi người về nhà em đi Cỏ Ba Lá ơiiiiiii !!!! :)) :)) :))
Lấy cái chổi quét mạng nhện cái đê..........
nhà PKM có em Huongkhvn đi bắn nhau rồi áh, bạn nào típ đây hỉ??
lethanh0901
14-10-2010, 22:07
Nếu thời gian + Bác Hồ cho phép thì em đu theo ạh, nhưng vẫn chưa có lịch trình mừh :)
Em ui, bên nhà Trời ơi ấy, lịch rất rõ ràng mừh
lethanh0901
14-10-2010, 22:17
Àh, vì hum trước em nghe chị Mơ nói nhà PKM cũng tổ chức 1 buổi. Em tưởng chuyến riêng chứ, hóa ra là gộp chung àh...Vậy chắc em hổng đi đc òi. Cả 2 ko ủng hộ (Bác ủng hộ đi Pleiku mất òi, hihi)
Sáng sáng vào thăm nhà, pha trà sẵn chờ mọi người vào tám có nước thấm giọng kha kha kha
Phương Hoàng
15-10-2010, 09:17
Sáng sáng vào thăm nhà, chạy qua uống chung trà Buonho vừa pha.
Khà.aaaaa...
Đã! :">
Sáng sáng vào thăm nhà, uống trà ngồi đợi trai đệp vô 8 mà ko thấy.
Đi ra.
Haizzz......
Phương Hoàng
15-10-2010, 09:23
Mê chai thấy gứm!!! Kha kha. :)) :))
Có gì thừa nhận đi, để bà con còn giúp đỡ chiếu cố :))
Chứ dấu diếm trong lòng, ích gì lại mang tiếng.....LÀM PHÁCH.=))
davidpham
15-10-2010, 09:37
Sáng sáng vào thăm nhà, uống trà ngồi đợi trai đệp vô 8 mà ko thấy.
Đi ra.
Haizzz......
Có anh trai già nè, chịu hem???
Có anh trai già nè, chịu hem???
Đợi cả buổi, chỉ được thế này. Uống trà tiếp....
Haizz...
echxanha4
15-10-2010, 10:06
Cho ly nước trà đậm đặc nghen! ngồi hầu chuyện P/H nè. Không trai đẹp mà có gái dễ xương chịu hem :)) . Bác Deny đang ở Phan Rang, sắp đi Nha Trang. Nhìn cái hình siu nhưn Gao của bác ý mà mém té ghế :))
xem hình sui nhân Gao ở đâu????????????????
OÉ!
Xé tem 666, số đẹp.
(beer)
Mr Stone
15-10-2010, 10:52
Khu Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mình chỉ chạy qua thôi. Không ngắm nghía chi cả. Vả lại mình đi ngắm phong cảnh nên mọi thứ trên đường mình ít khi ghi nhận (nhà nghỉ, bến tàu, xe cộ,...). Không dám chỉ tay qua mắt những ai đã bằm nát đất Hà tĩnh. Hehe
Àh có gì bác PM lại alo cho Lang nhá!
alo đây: 0983.008.447
Giờ đi đến đâu rồi Lang? ngoài đó đang có bão đó. Đi đường cần thận nhé, nhất là đường HCM, sợ có đá lở xuống đường đó.
Chờ bạn ở Quy Nhơn.
Chúc may mắn!
Đợi sáng giờ có mỗi anh dzai dzà vô t8m nhỉ, nhà này chắc đi ngủ đông hết roài!
lethanh0901
15-10-2010, 11:11
xem hình sui nhân Gao ở đâu????????????????
OÉ!
Xé tem 666, số đẹp.
(beer)
Chị ơi, hình siu nhân Gao bên topic "Vòng quanh Việt Nam" của Deny đó [Bên tìm bạn đồng hành đó chị], coi hình xong cười mún bể bụn =]]
Mới coi xong, cười rung cái màn hình.
Ta nói...nhà PKM zà gần hết mà vẫn cứ xì tin.
lethanh0901
15-10-2010, 11:56
Mới coi xong, cười rung cái màn hình.
Ta nói...nhà PKM zà gần hết mà vẫn cứ xì tin.
Nói theo tục ngữ, ca dao, thành ngữ [chả bik cái nào đúng nên nói hết, hehe] là "cưa sừng làm nghé" đó chị =]]
Alo alo alo, loa loa loa, hien nay, bị thiếu mất một xế, Chip, he he, kiếm xế. Cần một xế có sức khỏe, đẹp trai, ko giới hạn tuổi tác, có công việc ổn định, tốt bụng, tính tình hiền lành, bít chăm lo cho ôm.
Lợi ích: Được đi chơi, khám pháchung với những Nam "sanh" thanh lịch và nữ "Sanh" ưu tú, trẻ đẹp hiền lành tốt bụng, xinh xắn, dễ thương....và hầm bà lằng các thứ khác, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ cần "alo", chuyển tiền và tới chổ hẹn là nhận ôm ngay. :)
Summer_Flower44
15-10-2010, 12:41
Alo alo alo, loa loa loa, hien nay, nhóm bị thiếu mất một xế, Chip thay mặt, he he, kiếm xế. Cần một xế có sức khỏe, đẹp trai, ko giới hạn tuổi tác, có công việc ổn định, tốt bụng, tính tình hiền lành, bít chăm lo cho ôm.
Lợi ích: Được đi chơi, khám phá NAM CAT TIEN chung với những Nam "sanh" thanh lịch và nữ "Sanh" ưu tú, trẻ đẹp hiền lành tốt bụng, xinh xắn, dễ thương....và hầm bà lằng các thứ khác, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ cần "alo", chuyển tiền và tới chổ hẹn là nhận ôm ngay. :)
Tìm xế mà cũng y/c có công việc ổn định chi vậy Chip0000 ơi....................!
Alo alo alo, loa loa loa, hien nay, nhóm NAM CAT TIEN của Lucas và anh Bánh, bị thiếu mất một xế, Chip thay mặt, he he, kiếm xế. Cần một xế có sức khỏe, đẹp trai, ko giới hạn tuổi tác, có công việc ổn định, tốt bụng, tính tình hiền lành, bít chăm lo cho ôm.
Lợi ích: Được đi chơi, khám phá NAM CAT TIEN chung với những Nam "sanh" thanh lịch và nữ "Sanh" ưu tú, trẻ đẹp hiền lành tốt bụng, xinh xắn, dễ thương....và hầm bà lằng các thứ khác, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ cần "alo", chuyển tiền và tới chổ hẹn là nhận ôm ngay. :)
ủa, tưởng anh take care là xế của em???
Tìm xế mà cũng y/c có công việc ổn định chi vậy Chip0000 ơi....................!
để tính chuyện tương lai đó chị.
chị Nini thiệt là hiểu e ghia vậy áh! :))
ủa, tưởng anh take care là xế của em???
he he he, bên e chưa phân chị,
he he he, bên e chưa phân chị,
kiếm xế trung thành đi em.
Báo cáo quỹ tháng 10/2010
Chi phí SN T10 như sau:
Bánh Tour les Jour: 260.000
Hoa hồng: 50.000
Trái cây: 70.000 (Chip mua)
Bong bóng: Nam nguyen mua ko tính tiền.
Tổng cộng: 380.000
Các bạn kiến nghị tháng này ko thu hội phí nên chị cũng ko thu.
Thu từ việc bán khăn rằn : 75,000đ
Kết quỹ tháng 10 : 519,000đ
Buonho đã chuyển khoản cho chị Summer_Flower44 số tiền 380,000đ lúc 13:25 ngày 15/10/2010, nhờ chị Summer chuyển tiền cho các bạn liên quan giúp em. Cám ơn chị và mọi người rất nhiều.
hoahuetim
15-10-2010, 15:17
Chị Mơ ơi!
Chi phí chuyến đi là bao nhiêu vậy ạ?
Cái này quan trọng zới em lắm lắm
:D:D:D
langbiang
15-10-2010, 18:26
alo đây: 0983.008.447
Giờ đi đến đâu rồi Lang? ngoài đó đang có bão đó. Đi đường cần thận nhé, nhất là đường HCM, sợ có đá lở xuống đường đó.
Chờ bạn ở Quy Nhơn.
Chúc may mắn!
Mình chỉ đi đến Khe Gát (điểm hợp long Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây) rồi về TP Đồng Hới nghỉ đêm thôi. Dù vậy dọc đường gặp mấy chỗ lở đất và lở đá, suýt đâm sầm 2 lần vào mấy đống đất khi trời tối. Mà đợt không khí lạnh tối hôm qua (14.10) đến nay gây gió mưa từ mưa vừa đến mưa rất to, hơi nguy hiểm và gian nan. Từ đây mình đánh đường đường 1 vì mục tiêu sắp tới là thánh địa La Vang, sau đó xuôi về đan viện Thiên An (Huế) và về Đà Nẵng để hội ngộ anh em chiến hữu trước khi thẳng tiến SG.
Tks thông tin alo của bác nhá, mình sẽ theo dõi topic đón đoàn bác Deny và hỵ vọng hữu hảo với bác Stone vài tuần rượu. Haha
Hôm nay: mình đang ở La Vang, Quảng Trị
BlackJack
15-10-2010, 18:45
Nhìn hình bác deny đi mà "thèm"!
small tiger
15-10-2010, 19:42
Bà con rủ nhau đi, nhà vắng tanh
Bác ấy sao kiếm dc cái nghỉ những 100day nhỉ? Tài thật. Mong mỏi ảnh của bác.
Cuối tuần, tối mới tiễn nhóm đi Cực Đông, ngày mai nhà còn vắng nữa Cọp ui
tadiday123
15-10-2010, 22:08
Cả nhà mình cuối tuần là vắng tanh!
Đi Phượt hết rồi, có mình ơn mình canh nhà ah
tadiday123
15-10-2010, 22:14
Cố gắng học hỏi và nhất định cũng sẽ làm một chuyến!
BlackJack
15-10-2010, 22:19
Ở nhà nhưng tim thì luôn hướng về những con đường.........
Ở nhà nhưng tim thì luôn hướng về những con đường.........
Cái này gọi là "Phượt trong tư tưởng"
Mềnh phải phượt kiểu này hoài ah
Ấm ức.....
davidpham
15-10-2010, 22:27
Tối mai có ai rảnh thì có độ đó nha
BlackJack
15-10-2010, 22:31
Cái này gọi là "Phượt trong tư tưởng"
Mềnh phải phượt kiểu này hoài ah
Ấm ức.....
Sáng sớm mai,có một đoàn đi Nam Cát Tiên,ta đã chuẩn bị hết rồi,thế mà,phải nói gì đây.Ôi!"Hổ nhớ rừng gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua....."
lethanh0901
15-10-2010, 22:34
Tối mai có ai rảnh thì có độ đó nha
Em rãnh nè anh Vít ơi...keke...nhưng em phá mồi thui nhá ;))
tadiday123
15-10-2010, 22:44
".....Đà Lạt tuy buồn nhưng ta có nhau......"
tadiday123
15-10-2010, 22:47
Tối mai có ai rảnh thì có độ đó nha
Cho tham gia dzới anh Vid!
Cảm ơn các bác quan tâm.. hôm nay đoàn đã đến Nha Trang, book phòng ks 2 sao rồi đi ăn, uống cafe với bạn Convitque ^^
Tuần này không phượt. :(
Tuần sau không phượt. :(
Tuần sau nữa mới được phượt. :D
sututocxu1984
16-10-2010, 08:20
Lấy cái chổi quét mạng nhện cái đê..........
nhà PKM có em Huongkhvn đi bắn nhau rồi áh, bạn nào típ đây hỉ??
Sáng sáng vào thăm nhà, pha trà sẵn chờ mọi người vào tám có nước thấm giọng kha kha kha
Sáng sáng vào thăm nhà, chạy qua uống chung trà Buonho vừa pha.
Khà.aaaaa...
Đã! :">
Sáng sáng vào thăm nhà, uống trà ngồi đợi trai đệp vô 8 mà ko thấy.
Đi ra.
Haizzz......
Mê chai thấy gứm!!! Kha kha.
Có gì thừa nhận đi, để bà con còn giúp đỡ chiếu cố
Chứ dấu diếm trong lòng, ích gì lại mang tiếng.....LÀM PHÁCH.=))
Có anh trai già nè, chịu hem???
Đợi cả buổi, chỉ được thế này. Uống trà tiếp....
Haizz...
Cho ly nước trà đậm đặc nghen! ngồi hầu chuyện P/H nè. Không trai đẹp mà có gái dễ xương chịu hem :)) . Bác Deny đang ở Phan Rang, sắp đi Nha Trang. Nhìn cái hình siu nhưn Gao của bác ý mà mém té ghế
xem hình sui nhân Gao ở đâu????????????????
OÉ!
Xé tem 666, số đẹp.
(beer)
Đợi sáng giờ có mỗi anh dzai dzà vô t8m nhỉ, nhà này chắc đi ngủ đông hết roài!
Chị ơi, hình siu nhân Gao bên topic "Vòng quanh Việt Nam" của Deny đó [Bên tìm bạn đồng hành đó chị], coi hình xong cười mún bể bụn =]]
Mới coi xong, cười rung cái màn hình.
Ta nói...nhà PKM zà gần hết mà vẫn cứ xì tin.
Nói theo tục ngữ, ca dao, thành ngữ [chả bik cái nào đúng nên nói hết, hehe] là "cưa sừng làm nghé" đó chị =]]
Alo alo alo, loa loa loa, hien nay, bị thiếu mất một xế, Chip, he he, kiếm xế. Cần một xế có sức khỏe, đẹp trai, ko giới hạn tuổi tác, có công việc ổn định, tốt bụng, tính tình hiền lành, bít chăm lo cho ôm.
Lợi ích: Được đi chơi, khám pháchung với những Nam "sanh" thanh lịch và nữ "Sanh" ưu tú, trẻ đẹp hiền lành tốt bụng, xinh xắn, dễ thương....và hầm bà lằng các thứ khác, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ cần "alo", chuyển tiền và tới chổ hẹn là nhận ôm ngay. :)
để tính chuyện tương lai đó chị.
chị Nini thiệt là hiểu e ghia vậy áh! :))
Hehe công nhận nhà mình rảnh ghê, vui tính ghê, mới sáng sớm đọc được cười muốn bể bụng.
@ buôn hổ: tui nt cho pà, cọp con, chị Hóa..... .Rủ pà phượt Đầm Sen nước CN ngày mai, mà sao pà im hơi lặng tiếng vậy.X(
RỦ RÊ
Nếu bạn rảnh ngày mai
Nếu bạn chưa có lịch phượt cho ngày mai
Nếu bạn đang khô máu
Nếu bạn yêu thích cảm giác mạnh
Hãy tham gia chuyến phượt Đầm Sen nước ngày mai với nhóm chuồng thú nhà bọn mình nhé
NGON BỔ RẺ ĐÂY
Summer_Flower44
16-10-2010, 08:52
Chị Mơ ơi!
Chi phí chuyến đi là bao nhiêu vậy ạ?
Cái này quan trọng zới em lắm lắm
:D:D:D
Chưa tính được, em ạh! Tiêu chí của chị là ngon bổ rẻ,...chắc tầm 400k (cả tiền xe)
Summer_Flower44
16-10-2010, 09:02
Tối mai có ai rảnh thì có độ đó nha
Off gặp mặt Khoái Lang thang ở Lavender Cafe lúc 18h00, có tăng 2. Ai rảnh thì mời đến chung vui, khi đến cứ gọi cho Anh David (0918 711 150) để dẫn đường nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.