View Full Version : Lưu trữ kỷ niệm: TKM - Phiên bản 2010
xí hổ, máy mình toàn mấy tấm cùi thôi, mấy bác kia nhìu ảnh đẹp quá đi!!!!!!
Phương Hoàng
05-08-2010, 15:28
Bao Bò, đứa nào boy, đứa nào gơ hả bé nhí?
Bao là gơ. Bò là boy đóa. ;)
Bao + Bò => Bánh?
Mai mốt anh xí "em" Bánh nhé
echxanha4
05-08-2010, 15:49
Tân gia làm món ,,, " ếch xào lăn " đi , đang thèm quá nè ực ực:D
=)) Xé tem luôn trang đầu tiên của nhà mới luôn =))
Oh thế sao ko mua Bánh về xơi mà phải ăn ếch nhỉ? ếch mùa này đắt đỏ lắm, Bánh thì kinh tế hơn anh nhỉ :D
Tân gia làm món ,,, " ếch xào lăn " đi , đang thèm quá nè ực ực:D
=)) Xé tem luôn trang đầu tiên của nhà mới luôn =))
Oh thế sao ko mua Bánh về xơi mà phải ăn ếch nhỉ? ếch mùa này đắt đỏ lắm, Bánh thì kinh tế hơn anh nhỉ :DĐúng là Sông Trường Giang, sóng sau đè sóng trước ^^
Hay, hok có nút thankks :D :D
Nhà này 8 thật là ghê quá đi. =))
Tìm về chốn xưa 02-09-2010 (https://www.phuot.vn/threads/9864) https://www.phuot.vn/threads/9864
Chương trình Hoành tráng nhất, mọi người ơi
100 thành viên tham gia nhé..
Tối nay nhà mình vắng quá, chỉ còn ta với nồng nàn
small tiger
05-08-2010, 21:13
hayza ........
phê quá chị Ngựa oiiiiiiii đang tu bia một mình :))
Phương Hoàng
05-08-2010, 21:31
Về nhanh nhỉ?;)
xedap3banh_83
05-08-2010, 21:37
Bà con bay về nhà hay sao đó ,,, nhanh ghê hén
Về nhanh nhỉ?;)
tới đoạn ngã 5 gì đó chả thấy đâu mà chào nữa :D
thế chào bạn PH và chị Ngựa nhé, mìn mới về tới nhà. Đang ún bia giải quyết nốt phần tỉnh còn lại.
Ôi các bác đánh lẻ mà ko gọi em nhá nhá nhá (NO)
Phương Hoàng
05-08-2010, 21:46
tới đoạn ngã 5 gì đó chả thấy đâu mà chào nữa :D
thế chào bạn PH và chị Ngựa nhé, mìn mới về tới nhà. Đang ún bia giải quyết nốt phần tỉnh còn lại.
Hehe, thấy Sanbym chạy trước mà ko kêu được.
Tối nào rảnh lên Casbah shisha nhé. :). Mà, hay là mai làm lun nhỉ? ;)
Ôi các bác đánh lẻ mà ko gọi em nhá nhá nhá (NO)
đánh chẵn chứ. lẻ là lẻ thế nào
Hehe, thấy Sanbym chạy trước mà ko kêu được.
Tối nào rảnh lên Casbah shisha nhé. :). Mà, hay là mai làm lun nhỉ? ;)
chả biết tối mai thế nào. cứ 88 giờ tới chiều mai là có kết quả. :D tại có con em vào đây chơi phải đưa nó đi mua đồ. hầy
Phương Hoàng
05-08-2010, 21:50
Ôi, ko kịp tem rồi.
Hè, để mai tính vậy. :D
Ôi, ko kịp tem rồi.
Hè, để mai tính vậy. :D
mọi người thích bóc tem ha.
Bym bóc hoài mà chả cảm giác gì. lần sau nhường các bạn póc hết nhé. chứ Bym póc mấy phát rồi đấy :))
WHYHORSE
05-08-2010, 22:21
Ghéc nhất là cái cảm giác ko phê Bym nhờ! Hôm nào làm quả như trên núi Bà Nà mới đã!
Để đỡ tốn đất edit lại ở đây: Bà Đen,
@pé b e e: đi đâu mấy hôm ko thấy ta???
Ghéc nhất là cái cảm giác ko phê Bym nhờ! Hôm nào làm quả như trên núi Bà Nà mới đã!
Eo ơi, chị Ngựa định leo núi Bà Nà á :help:help
Phương Hoàng
05-08-2010, 22:47
Khà, về rùi đó hả, Hx?
P/H mới mượn v... xong. Mai kiu Nhí đi mua cái đ... nữa là vô tư. ;)
Tình hình là con em mình nó cũng ham chơi ngang ngửa mình rùi, hix. Đòi đặt gạch tùm lum. Thiệt là...(NO)
davidpham
05-08-2010, 22:50
Tối nay mình nhậu online qua cọng dây cáp, vui khiếp được, chỉ định cho người ở xa không gặp off được, hahahahahahahha
Khà, về rùi đó hả, Hx?
P/H mới mượn v... xong. Mai kiu Nhí đi mua cái đ... nữa là vô tư. ;)
Tình hình là con em mình nó cũng ham chơi ngang ngửa mình rùi, hix. Đòi đặt gạch tùm lum. Thiệt là...(NO)
Chị đi ăn ốc ko thèm bắt máy dt của em =.= Chị ham chơi,ham ăn. Biết vậy ăn hết Cua lun.ko chừa cho đâu >:P
davidpham
05-08-2010, 22:53
Khà, về rùi đó hả, Hx?
P/H mới mượn v... xong. Mai kiu Nhí đi mua cái đ... nữa là vô tư. ;)
Tình hình là con em mình nó cũng ham chơi ngang ngửa mình rùi, hix. Đòi đặt gạch tùm lum. Thiệt là...(NO)
Ai biểu, nghĩ lại bé Nhí này cũng mắc cười, mấy lần đi với bà chị off, rồi bà chị đi, nhưng không thấy bé Nhí đi,nhưng qua chuyến đi Tây Ninh này, bé nhà ta hơi bị nhiệt tình, haizaaaa, bé nhà ta đang lục lại tư liệu của bà chị kìa, quá khứ hào hùng
Phương Hoàng
05-08-2010, 23:02
Chị đi ăn ốc ko thèm bắt máy dt của em =.= Chị ham chơi,ham ăn. Biết vậy ăn hết Cua lun.ko chừa cho đâu >:P
Còn nguyên con cua kìa. No quá, ăn hết nổi, hix. Sao ko gọi sớm 1 chút chứ hả? (NO)
Phương Hoàng
05-08-2010, 23:05
Ai biểu, nghĩ lại bé Nhí này cũng mắc cười, mấy lần đi với bà chị off, rồi bà chị đi, nhưng không thấy bé Nhí đi,nhưng qua chuyến đi Tây Ninh này, bé nhà ta hơi bị nhiệt tình, haizaaaa, bé nhà ta đang lục lại tư liệu của bà chị kìa, quá khứ hào hùng
Anh mà biết hồi trước mỗi lần em rủ nó đi đâu là: vừa năn nỉ, vừa dụ dỗ, vừa đe dọa... mà nó vẫn nhất định ko đi kìa.... (NO). Ko biết lúc này ăn nhằm cái giống gì nữa... ;) Thui kệ!!! ;)
davidpham
05-08-2010, 23:17
Anh mà biết hồi trước mỗi lần em rủ nó đi đâu là: vừa năn nỉ, vừa dụ dỗ, vừa đe dọa... mà nó vẫn nhất định ko đi kìa.... (NO). Ko biết lúc này ăn nhằm cái giống gì nữa... ;) Thui kệ!!! ;)
Lại tem, bực quá, nhậu online xỉn rồi ngủ thôi, haizaaaaaaaaaa
Phương Hoàng
05-08-2010, 23:21
Lại tem, bực quá, nhậu online xỉn rồi ngủ thôi, haizaaaaaaaaaa
Ôi, trả tem cho anh này.... ;)
Ai biểu, nghĩ lại bé Nhí này cũng mắc cười, mấy lần đi với bà chị off, rồi bà chị đi, nhưng không thấy bé Nhí đi,nhưng qua chuyến đi Tây Ninh này, bé nhà ta hơi bị nhiệt tình, haizaaaa, bé nhà ta đang lục lại tư liệu của bà chị kìa, quá khứ hào hùng
Em đi off là do chỉ chở đến,đặt đó, em đâu bik gì đâu mà đòi theo :P Chị em chỉ nói chỉ đi chơi thui hà.
Anh mà biết hồi trước mỗi lần em rủ nó đi đâu là: vừa năn nỉ, vừa dụ dỗ, vừa đe dọa... mà nó vẫn nhất định ko đi kìa.... (NO). Ko biết lúc này ăn nhằm cái giống gì nữa... ;) Thui kệ!!! ;)
Tại vì liên tưởng đến cảnh chị bay đi chơi,em loi toi một mình.Bây giờ thì em đi vì em thấy thik học hỏi,thik khám phá,thik tự lập. Thực ra kế hoạch mùa hè năm sau của em là bay sang Singapore 1 mình thăm bạn Thư. Vì vậy mà bây giờ em tập huấn bản thân trước =))
namnguyen
05-08-2010, 23:55
Chị đi ăn ốc ko thèm bắt máy dt của em =.= Chị ham chơi,ham ăn. Biết vậy ăn hết Cua lun.ko chừa cho đâu >:P
=))=))=)) 10 ký tự này
namnguyen
05-08-2010, 23:57
À, mình đang định đi chợ nổi Cái Bè, đi về trong ngày mà đi từ Sài Gòn 4h sáng để kịp phiên chợ sớm. Ai lăm le gì không?
Hôm nay, 6.8.10 sinh nhật chị Dara (Vũng Tèo) nha bà con. Giờ thì đi ngủ!
davidpham
06-08-2010, 08:09
Chúc mừng sinh nhật DARA nhé,HAPPY BIRTHDAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sututocxu1984
06-08-2010, 08:23
E chúc chị "rada" mau ăn chóng nhớn, luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, ngày càng xinh gái hơn, để có sức mà tiếp tụi em vào đầu T9 này. hehe...
lengkeng1minh
06-08-2010, 08:38
Chúc VIvi82 đi chơi vui vẻ nhe, về nhớ mang quà nhiều nhiều nhe. Thanks trước.
davidpham
06-08-2010, 08:55
@PKM: kỹ năng sinh tồn
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2n2nnnqn31n343tq83a3q3 m3237n1n
tem số 10, đẹp đẹp
CahEoCoN0407
06-08-2010, 09:42
Chào buổi sáng cả nhà, cả nhà có nhận ra em là ai không? hehe
Thank you vinamilk cả nhà nhìu nhìu...Nhớ mọi người quá :D
Chúc mừng Dara, xíu nữa cập nhật bánh trái hén ^^,
Chúc mừng Dara, Chúc Sinh nhật thật là vui
Hôm nay, 6.8.10 sinh nhật chị Dara (Vũng Tèo) nha bà con!
Chúc mừng sinh nhật DARA nhé,HAPPY BIRTHDAY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E chúc chị "rada" mau ăn chóng nhớn, luôn luôn khỏe mạnh, vui vẻ, ngày càng xinh gái hơn, để có sức mà tiếp tụi em vào đầu T9 này. hehe...
Chúc Dara SN đi chơi vui vẻ nhe
Thank you vinamilk cả nhà nhìu nhìu...Nhớ mọi người quá :D
CHúc mừng SInh Nhật Dara nhé! Chúc ăn ngoan chóng lớn, đi Phượt nhiều nhiều !!!! :))
Tối nay đi cafe ngắm biển, có ai đi cùng ko????:D
Chúc mừng sinh nhật chị Dara, lần đầu tiên gặp chị là tại quán cá đuối VT hehe :))
Khà khà, okey. Tối đi cafe nhé, mừng SN chị. ;). Đứa cafe Sg - đứa cafe VT, hén. ;). Hẹn gặp trong mơ, hén!!! ;)
(SN mà ko đãi là ko đc đâu đấy nhé, chị Dara. :D)
Đi chứ ^^
Biển mỗi đứa mỗi nơi ^^
HAPPY BIRTHDAY chị Dara!!
Chúc mừng sinh nhật chị DARA iu dấu!! hun chị n lần!!! chụt ,.,,chụtt
Đãi mờ, em xuống đây nha, sao cũng chìu hết í :D
Happy birthday to chi Dara. Happy birthday.
Chúc bác Dara mọi điều tốt lành.
Summer_Flower44
06-08-2010, 10:54
CHúc mừng SInh Nhật Dara nhé! Chúc ăn ngoan chóng lớn, đi Phượt nhiều nhiều !!!! :))
Summer_Flower44
06-08-2010, 10:56
Chào buổi sáng cả nhà, cả nhà có nhận ra em là ai không? hehe
Cá heo con, em của Echxanha04, sinh năm 92 nhỏ nhất đoàn leo Bà Đen, chuyên chụp ếch, ....đúng ko nà?
Tối nay đi cafe ngắm biển, có ai đi cùng ko????:D
Chúc mừng sinh nhật chị Dara, lần đầu tiên gặp chị là tại quán cá đuối VT hehe :))
Phương Hoàng
06-08-2010, 11:29
Tối nay đi cafe ngắm biển, có ai đi cùng ko????:D
Khà khà, okey. Tối đi cafe nhé, mừng SN chị. ;). Đứa cafe Sg - đứa cafe VT, hén. ;). Hẹn gặp trong mơ, hén!!! ;)
(SN mà ko đãi là ko đc đâu đấy nhé, chị Dara. :D)
Tối nay đi cafe ngắm biển, có ai đi cùng ko????:D
Đi chứ ^^
Biển mỗi đứa mỗi nơi ^^
CahEoCoN0407
06-08-2010, 12:36
Cá heo con, em của Echxanha04, sinh năm 92 nhỏ nhất đoàn leo Bà Đen, chuyên chụp ếch, ....đúng ko nà?
Hehhee, Cô Mơ hay quá!!! từ hôm chụp ếch đến giờ, con nhìn bà Ếch xanh là ngán ngẫm :))
CahEoCoN0407
06-08-2010, 12:37
Đi chứ ^^
Biển mỗi đứa mỗi nơi ^^
HAPPY BIRTHDAY chị Dara!!
CahEoCoN0407
06-08-2010, 12:37
HAPPY BIRTHDAY chị Dara!!
echxanha4
06-08-2010, 12:47
Chúc mừng sinh nhật chị DARA iu dấu!! hun chị n lần!!! chụt ,.,,chụtt
Khà khà, okey. Tối đi cafe nhé, mừng SN chị. ;). Đứa cafe Sg - đứa cafe VT, hén. ;). Hẹn gặp trong mơ, hén!!! ;)
(SN mà ko đãi là ko đc đâu đấy nhé, chị Dara. :D)
Đãi mờ, em xuống đây nha, sao cũng chìu hết í :D
Summer_Flower44
06-08-2010, 13:05
Hehhee, Cô Mơ hay quá!!! từ hôm chụp ếch đến giờ, con nhìn bà Ếch xanh là ngán ngẫm :))
Cá heo con, tuy nhỏ mà có võ....
Thích cái chữ ký: "Bước không trượt, Phượt không mệt" Hay !!!!!
small tiger
06-08-2010, 13:05
Happy birthday to chi Dara. Happy birthday.
small tiger
06-08-2010, 13:05
Happy birthday to chi Dara. Happy birthday.
Sáng nay Nhí đi xem đồ án tốt nghiệp khóa 10 .tự nhiên hứng muốn làm đồ án Cafe Phượt =)) . Phượt quán thì phải thiết kế làm sao ta ? Dựng vách đá như núi Bà Đen được ko ta ? :D
Cá heo con, em của Echxanha04, sinh năm 92 nhỏ nhất đoàn leo Bà Đen, chuyên chụp ếch, ....đúng ko nà?
Like this ! :D Cá heo và ếch xanh bây giờ có liên quan rùi
Sáng nay Nhí đi xem đồ án tốt nghiệp khóa 10 .tự nhiên hứng muốn làm đồ án Cafe Phượt =)) . Phượt quán thì phải thiết kế làm sao ta ? Dựng vách đá như núi Bà Đen được ko ta ? :D
Gút ^^
Em thiết kê, chị dựng
Làm lẹ luôn :D
Sáng nay Nhí đi xem đồ án tốt nghiệp khóa 10 .tự nhiên hứng muốn làm đồ án Cafe Phượt =)) . Phượt quán thì phải thiết kế làm sao ta ? Dựng vách đá như núi Bà Đen được ko ta ? :D
chị làm khách quen của quán ;)
Phương Hoàng
06-08-2010, 15:01
Sáng nay Nhí đi xem đồ án tốt nghiệp khóa 10 .tự nhiên hứng muốn làm đồ án Cafe Phượt =)) . Phượt quán thì phải thiết kế làm sao ta ? Dựng vách đá như núi Bà Đen được ko ta ? :D
Phượt Quán là của chị 2 đóa nha. Ko đc ăn cắp bản quyền đâu. ;)
Thiết kế đi! Con nhà ăn chơi. Chị 2 có cái tiểu luận cafe Sài Gòn (đc 9đ đó cưng), em có cái đồ án Phượt quán. Chuẩn ko cần chỉnh!! ;)
quán của em có cần tuyển nhân viên phục vụ ko? chị tuyển giúp cho. :D
CahEoCoN0407
06-08-2010, 15:39
Cá heo con, tuy nhỏ mà có võ....
Thích cái chữ ký: "Bước không trượt, Phượt không mệt" Hay !!!!!
Hehe ^^, câu đó được ra đời lúc giữa đêm, lúc dậy đi ..... :))
Hehe ^^, câu đó được ra đời lúc giữa đêm, lúc dậy đi ..... :))
.. tò mò..
davidpham
06-08-2010, 16:57
@pé Nhí: xóa tấm hình chị ngựa đang ngủ dựa vào anh nhé, tks, mắc công anh hổng có lấy vợ được, chị ngựa hổng lấy chồng được, tks em nhé
Đọc topic về Côn Đảo, thấy nhớ Côn Đảo quá...Sắp đến mùa cây bàng thay lá, những con đường rộng thênh thang vắng lặng với lá bàng đỏ rơi đầy ( chẹp..chẹp..em đang mơ :D)
@ Pe-Nhí : Đăng ký làm khách quen của quán em :D
Summer_Flower44
06-08-2010, 17:00
Đọc topic về Côn Đảo, thấy nhớ Côn Đảo quá...Sắp đến mùa cây bàng thay lá, những con đường rộng thênh thang vắng lặng với lá bàng đỏ rơi đầy ( chẹp..chẹp..em đang mơ :D)
@ Pe-Nhí : Đăng ký làm khách quen của quán em :D
Mọi người ở đây cũng đang mơ về Côn Đảo đó em ! Lên KH đi nhé ! :)
Em mơ đi phượt couple ^^,
Chúc bác Dara mọi điều tốt lành.
@ Buonho : Cao.Mr - Mạnh Đạt là sao bác , sao tự nhiên tên em có Đạt vô đây?
e cũng thích Côn Đảo chị ơi :P
Em mơ đi phượt couple ^^,
Bác cũng giống em rồi mà tình hình là em có nhắm 1 bác trong đoàn rùi kaka, thôi cứ từ từ thêm vài chuyến nữa cho nó chắc ;)
Summer_Flower44
06-08-2010, 17:34
Bác cũng giống em rồi mà tình hình là em có nhắm 1 bác trong đoàn rùi kaka, thôi cứ từ từ thêm vài chuyến nữa cho nó chắc ;)
Em mơ đi phượt couple ^^,
Chúc ước mơ sớm thành sự thật, chúc tìm được xế + ôm ruột, chúc đi 1 về 2,....
Summer_Flower44
06-08-2010, 17:37
Hôm nay mình nói nhiều quá! Tưởng rằng mình vui lắm,...nhưng không....
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp,...Đầu mình nhức như búa bổ, căng như sợi dây đàn,....ko biết sẽ đứt lúc nào,...
Làm thế nào để quên đi nỗi đau, mọi người ơi (!)
Chúc ước mơ sớm thành sự thật, chúc tìm được xế + ôm ruột, chúc đi 1 về 2,....
miễn là đừng có đi 2 về 3 là đc :|
chài! xem ra k bít ai lọt vào 4 mắt của bạn Demi ha...Bim tò mò quá :D
Hôm nay mình nói nhiều quá! Tưởng rằng mình vui lắm,...nhưng không....
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp,...Đầu mình nhức như búa bổ, căng như sợi dây đàn,....ko biết sẽ đứt lúc nào,...
Làm thế nào để quên đi nỗi đau, mọi người ơi (!)
chị ơi nỗi đau nào thế....vụ gì nghiêm trọng vậy.
Em cũng đang đau đây, mà đau họng hix. người thì hâm hấp sốt. chán quá
@ Chị Mơ: có chuyện gì nghiêm trọng hả chị, cố lên chị. Nghe chừng mất mát gì hả chị? :(
@ Bim: cứ từ từ thôi, xem ai xấu số nào :)
nguyễn oanh
06-08-2010, 17:42
@pé Nhí: xóa tấm hình chị ngựa đang ngủ dựa vào anh nhé, tks, mắc công anh hổng có lấy vợ được, chị ngựa hổng lấy chồng được, tks em nhé
Đôi lứa xứng đôi.Tác phẩm của Pé nhí.
xedap3banh_83
06-08-2010, 17:45
Hehehe Ku Demi muốn chiến thắng phải từ từ nhé ku ,,, bứơc từng bứoc vững vàng , té thì bứoc dậy đi tiếp ,, CHinh phuc núi Bà đen sao thì chinh phục ngưòi " lẹp " như vậy áh hehehe ....
@ Mr. Cao : đã update lại rùi, xin lỗi nhé, tự phạt nè :T :T :T
(Haiza, quýt làm cam chịu nè ek ek ek )
Hehehe Ku Demi muốn chiến thắng phải từ từ nhé ku ,,, bứơc từng bứoc vững vàng , té thì bứoc dậy đi tiếp ,, CHinh phuc núi Bà đen sao thì chinh phục ngưòi " lẹp " như vậy áh hehehe ....
Chinh phục núi em xài 2 tay 2 chân vậy chắc nguời đẹp cũng phải thế quá à có nhiêu xài hết (wait)
Hôm nay mình nói nhiều quá! Tưởng rằng mình vui lắm,...nhưng không....Người đang khóc, chắc gì đã khổ. Mơ tuy cười nhưng nước mắt trong tim..
Làm thế nào để quên đi nỗi đau, mọi người ơi (!)
Đem nỗi nhớ, dấu vào trong quá khứ
Thả hồn mình, theo kỷ niệm nên thơ..
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp,...Đầu mình nhức như búa bổ, căng như sợi dây đàn,....ko biết sẽ đứt lúc nào,...
Chị làm em buồn theo nè, :((
Chinh phục núi em xài 2 tay 2 chân vậy chắc nguời đẹp cũng phải thế quá à có nhiêu xài hết (wait)
Òi òi òi, tính dùng 2 tay 2 chân chinh phục người đẹp sao Demi, hiền thì hem sao, dữ thì.....ôi.... không dám nghĩ đến hậu quả (watch)(watch)(watch)
dữ thì.. demi hok còn tay chân ^^
Chinh phục núi em xài 2 tay 2 chân vậy chắc nguời đẹp cũng phải thế quá à có nhiêu xài hết (wait)
Có nhiêu xài hết thì ngoài 2 tay - 2 chân còn có miệng, lưỡi, body, đầu, mũi, tai...
Nhiều à
Đem nỗi nhớ, dấu vào trong quá khứ
Thả hồn mình, theo kỷ niệm nên thơ..
cứ bơ đi chẳng việc gì phải nghĩ
nghĩ càng nhiều càng mệt óc chị ơi :D
cứ bơ đi chẳng việc gì phải nghĩ
nghĩ càng nhiều càng mệt óc chị ơi :D
Em Bym nói chí phải ^^
Lấy lại sức chưa "cậu bé"?
Đôi lứa xứng đôi.Tác phẩm của Pé nhí.
Hình anh Deny tổng hợp rùi up lên phôtbucket.Em up lên diễn đàn thui chị ơi ^^ Em chưa ra đời tác phẩm nào cả.
Hôm nay mình nói nhiều quá! Tưởng rằng mình vui lắm,...nhưng không....
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp,...Đầu mình nhức như búa bổ, căng như sợi dây đàn,....ko biết sẽ đứt lúc nào,...
Làm thế nào để quên đi nỗi đau, mọi người ơi (!)
Hình như cách quên nỗi đau là nghĩ đến niềm vui. Mà đi phượt với mọi người là niềm vui ^.^
cứ bơ đi chẳng việc gì phải nghĩ
nghĩ càng nhiều càng mệt óc chị ơi :D
Theo bài blog của chị Vivi thì hãy bỏ ly nước xuống tay mình sẽ không bị mỏi ^.^
Theo bài blog của chị Vivi thì hãy bỏ ly nước xuống tay mình sẽ không bị mỏi ^.^
Bỏ xuống có khi ng khác cuớp sao, chơi lun li nuớc cho nó gọn :)) j/k
Gửi chị Mơ
Hem biết có ai như em không, cách để em quên nỗi buồn là suy nghĩ về nó thật nhiều, thật nhiều :S
Nghĩ và nghĩ, "tại sao sự việc lại ra như thế này?" "tại sao lại hành động như vậy" (giống phân tích tâm lý ấy chị ah)
Nhìn vào nỗi đau buồn thật, nhưng nhìn miết nó chấp nhận mọi thứ và tâm hồn nó mới yên được chị Mơ ui
Chúc chị quên được nỗi buồn và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
small tiger
06-08-2010, 19:37
Trời mưa, bây giờ đi ăn lẩu thì ngon tuyệt
Trời mưa, bây giờ đi ăn lẩu thì ngon tuyệt
Đi ko bé cọp ;) mưa bùôn quá chắc kiếm 1 góc độc ẩm quá hix hix
small tiger
06-08-2010, 19:44
Cọp đang ở quận 1, đi đâu đó gần rồi về luôn. Bà con có ai muốn đi ăn k
Mọi người ở đây cũng đang mơ về Côn Đảo đó em ! Lên KH đi nhé ! :)
hí hí! nữa hả chị! dạo này em ham dzui quá! :D :D
Em mơ đi phượt couple ^^,
nhiều couple dzui hơn! :">
Bác cũng giống em rồi mà tình hình là em có nhắm 1 bác trong đoàn rùi kaka, thôi cứ từ từ thêm vài chuyến nữa cho nó chắc ;)
miễn là đừng có đi 2 về 3 là đc :|
chài! xem ra k bít ai lọt vào 4 mắt của bạn Demi ha...Bim tò mò quá :D
demi dũng cảm ghê ta! ^^ mềnh cũng tòa mòa ....ơ mà cũng đoán ra cô ý là cô nào rồi :D Cố lên kưng! cần hỗ trợ gì gì...cứ nói....giúp em út hết mình.
demi dũng cảm ghê ta! ^^ mềnh cũng tòa mòa ....ơ mà cũng đoán ra cô ý là cô nào rồi :D Cố lên kưng! cần hỗ trợ gì gì...cứ nói....giúp em út hết mình.
Ko phải dũng cảm mà là liều, từ khi tham gia phuợt em ngày càng liều :P. Chị đoán ko ra đâu hahah vụ này chắc cũng phải đầu tư đây mà đầu tư là phải cần vốn giúp em tài chính đi =)) =))
Hem biết có ai như em không, cách để em quên nỗi buồn là suy nghĩ về nó thật nhiều, thật nhiều :S
Nghĩ và nghĩ, "tại sao sự việc lại ra như thế này?" "tại sao lại hành động như vậy" (giống phân tích tâm lý ấy chị ah)
tui cũng hay dùng cách này, y như bà phân tích vậy đó! :shrug:
Ko hẳn sẽ quên, nhưng bớt ám ảnh, hơn là cố lờ đi. Nhưng mà....nghĩ nhiều quá...đâm ra nghĩ xa xôi...trở thành suy diễn. Phụ nữ hay mắc bệnh suy diễn lắm á! ;)
Ko phải dũng cảm mà là liều, từ khi tham gia phuợt em ngày càng liều :P. Chị đoán ko ra đâu hahah vụ này chắc cũng phải đầu tư đây mà đầu tư là phải cần vốn giúp em tài chính đi =)) =))
chị tinh mắt lắm á, đừng tưởng đánh lạc hướng được chị nhá ^^. trừ khi em đang tạo sì- can - đan giả ...hehehe!
Hôm nay mình nói nhiều quá! Tưởng rằng mình vui lắm,...nhưng không....
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp,...Đầu mình nhức như búa bổ, căng như sợi dây đàn,....ko biết sẽ đứt lúc nào,...
Làm thế nào để quên đi nỗi đau, mọi người ơi (!)
Chị ơi, nếu buồn thì chị cứ khóc thật nhiều đi, đến khi nào không khóc được nữa thì nỗi buồn cũng sẽ phần nào theo nước mắt mình trôi đi. Cố lên chị nhé. Fighting! Fighting! Fighting! ( Đây là khẩu hiệu của em mỗi khi buồn đó ) :D
Em Bym nói chí phải ^^
Lấy lại sức chưa "cậu bé"?
em leo núi thì về ko sao. ở nhà sung suớng mấy hôm thì lại lăn ra bệnh
thế mới đau em chứ. phải phượt mạnh anh ơiiii
SaveLove
06-08-2010, 21:39
Vừa nhận đc thông báo tháng 11 bận tùm lum >.<
Em xin edit lại bài viết trên để bạn nào có time trong khoảng thời gian trên join cùng anh deny
Ngày 59(7/12): Bắc Giang
Ngày này đến call e nhé,ko đi đc cùng thì mời a ly cafe :)
hôm nay thứ sáu ngày 6 .vậy tuần sau thứ sáu ngày 13 rùi
Ngày mai thứ 7 ko có kế hoạch j
small tiger
06-08-2010, 21:57
Tối nay đội mưa suốt quãng đường gần 13 km về nhà, thấy lòng nhẹ tâng
Ai vô phụ bé Nhí một tay, để pé chèo một mình tội ghia ^_^
Tối nay đội mưa suốt quãng đường gần 13 km về nhà, thấy lòng nhẹ tâng
Trùi, nhà mình có máu đi trong mưa cũng hơi bị nhiều.
Vừa nãy đi 5km về nhà cũng hem mặc áo mưa, có điều mưa nhỏ, về nhà....cũng vừa ướt hết ^_^
Phương Hoàng
06-08-2010, 22:04
À, thêm 1 người không mặc áo mưa. (Vì ko có áo mưa để mặc, ;)
Ngày mai thứ 7 ko có kế hoạch j
ở nhà dưỡng thương.
davidpham
06-08-2010, 22:20
Èo èo, anh cũng thế, hồi nãy chạy từ BD về,lười mặc áo mưa wá
Nhí thik chạy xe dưới mưa.như chị Cọp nói. "thấy lòng nhẹ tênh"
trời không mưa thì mặc áo mưa, trời mưa thì ko mặc. xã hội đảo lộn chạ bít đường nào mà nần.
em cũng đội mưa nhưng đang bệnh hem dám liều. hehe
kakathinh
06-08-2010, 22:57
Hôm nay mình đã khóc rất nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp,...Đầu mình nhức như búa bổ, căng như sợi dây đàn,....ko biết sẽ đứt lúc nào,...
Làm thế nào để quên đi nỗi đau, mọi người ơi (!)
Có chuyện gì thế chị Summer, mọi chuyện không vui chị cứ gác qua 1 bên, đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần biết Chị có 1 gia đình đang hạnh phúc, cu Hải Đăng rất ngoan, còn đứa lớn cũng vậy. Em thích nhất cái câu what will be will be, cứ để mọi chuyện thật tự nhiên, bên chị còn có biết nhiêu đàn em bên phượt mà. lúc nào cũng sẵn sàng chia sẽ với chị, nên Chị cứ vui lên nhé!
Có lần chị từng nói, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ chứ, vậy còn chần chừ gì nữa.
Chúc chị vui!
Em KKT
WHYHORSE
06-08-2010, 23:11
há há, cái vụ ko mặc áo mưa này mềnh ủng hộ tuy nhiên theo khuyến cáo của Mr. Bánh thì ko an toàn :))
@ chị Mơ: nỗi buồn sẽ nhanh qua nhé chị. Em cứ ngửa mặt lên trời cười khà một tiếng cho nó nhanh qua chị ạ!
@ Buonho, Nini: Quái, 2 cái bà này làm mình cứ có ấn tượng gì ấy nhỉ???? Khó diễn tả.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Các chị các em các hot và cold girl ko bùn, ko cô đơn ráng dưỡng sức để phượt tiếp. Các pác man cũng nhậu vừa đủ, ngủ cho khỏe để còn thực hiện nhiệm vụ xế cao cả nhá!
xedap3banh_83
07-08-2010, 00:14
Riết nhà mình liều quá nha .. Không chịu xài " áo mưa " gì hết ,, lỡ bị bệnh lây cho cả nhà rùi sao hahaha =)). Bệnh này dễ lây lám đó nha bà con ,,, bệnh " cảm " ý mùh :))
sao nhiều người thức khuya thế này :)
em ngồi đọc 1 topic.đến trang 9 thì topic bị khóa.buồn :((
Hihihi, có 2 cái topic cũng cùng chung số phận vậy đóa em ^_^
em ngồi đọc 1 topic.đến trang 9 thì topic bị khóa.buồn :((
Ngủ đi cưng :))
Ôi, cái đầu tôi, nó trống trơn, hông có ra được cái chữ nào hết. Xin lỗi em- NCT.
small tiger
07-08-2010, 01:38
Bé Nhí, Sanbym, Kakathinh, Nini ngủ đi, thức khuya thế
Phương Hoàng
07-08-2010, 03:52
À, P/H dậy sớm đi chơi đây. Have a nice Weekend cả nhà! :D
small tiger
07-08-2010, 08:01
Nice weekend cả nhà, sếp dí quá
Nice weekend cả nhà, sếp dí quá
Vẫn còn lên đây đuợc là ok mà :D
small tiger
07-08-2010, 08:36
Vẫn còn lên đây đuợc là ok mà :D
Giờ này sếp còn ngủ, chắc lát ngủ dậy dí tiếp đó
@ Buonho, Nini: Quái, 2 cái bà này làm mình cứ có ấn tượng gì ấy nhỉ???? Khó diễn tả.
ý là ***?! ý nói tụi này "bệnh" giống nhau hở?
Bé Nhí, Sanbym, Kakathinh, Nini ngủ đi, thức khuya thế
ối! giờ đó chị ngủ mất đứt rồi còn đâu???? chắc cái máy ở công ty.....
sututocxu1984
07-08-2010, 10:38
Em xin đại diện cho nhóm PKM chúc mừng trưởng nhóm a deny và chị phó nhóm buonho:L. Những con người rất ư là can đảm, bị ép buộc phải vào chức này, phải ăn cơm gà vác tù và hàng tổng, í lộn, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, không lương, có nguy cơ bị ngứa lỗ tai rất là cao. Nhưng vì niềm đam mê phượt, và vì nhóm PKM này, tình thương mến thương đã dành cho nhóm. Tụi em xin hứa sẽ luôn nghe lời anh chị, anh chị nói gì tụi em nghe theo ( nhưng nói đúng mới nghe à nha:D). Hai anh chị sẽ là người đại diện cho nhóm đối ngoại cũng như đối nội, trung gian hòa giải, dẹp loạn, dọn dẹp rác do đàn em xả=)). Một lần nữa xin chia vui cũng như xin chia buồn cùng anh chị. Mọi người cho tràng vỗ tay chúc mừng nào(kiss)(K)(HH)(beer)
Bé Nhí, Sanbym, Kakathinh, Nini ngủ đi, thức khuya thế
ơ hôm qua mình có thức đâu :| mình ngụ sớm mà
miennanggio
07-08-2010, 11:04
Chào cả nha!
miennanggio
07-08-2010, 11:05
Sanbyn ơi!!khỏe chưa cô bé!
Đề nghị a Deny và Buonho tổ chức 1 buổi họp báo + party hoành tráng chứ nhể :)
Y kiến của Demi đúng quá đúng luôn í! Phải trình làng chứ :D
small tiger
07-08-2010, 13:21
ối! giờ đó chị ngủ mất đứt rồi còn đâu???? chắc cái máy ở công ty.....
ơ hôm qua mình có thức đâu :| mình ngụ sớm mà
Hôm qua thấy gần 2 h còn online
WHYHORSE
07-08-2010, 13:24
ý là ***?! ý nói tụi này "bệnh" giống nhau hở?
Keke, bà nghĩ ra đc cái bệnh jì đi, đúng cái tui nghĩ - tui thưởng! :))
kaka... em mới về nhà.em đã có tóc mới.nhưng hình như xấu hơn :P
WHYHORSE
07-08-2010, 13:57
Sáng nay SG lượn, chỗ ngồi quen thuộc của iem, các chú TT bủa vây nhanh kinh khủng hên là em vừa đi gửi xe xong thía là iem khoái trá bắn trộm. Lúc ấy còn có anh kia chạy ra hỏi: em chụp cái jề thế ===ơ hay, 1 bên vi phạm 1 bên thi hành công vụ, tui khoái ghi lại thui....mà trong lòng lại hơi sợ sợ... nhỡ ông đó là mật vụ cho miềng vô khám ngồi rùi sao??? nên thui hem nói j nữa!
Các pác nhà mềnh chú ý ná!
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/IMG_4421.jpg
Lúc em đi về, gặp bác này nữa...
https://i966.photobucket.com/albums/ae150/amater_bucket/IMG_4628.jpg
xong em ước: ước j có anh này đi phượt cùng nhỉ??? Ai ước giống em, giơ tay??? :))
Em xin đại diện cho nhóm PKM chúc mừng trưởng nhóm a deny và chị phó nhóm buonho:L. Những con người rất ư là can đảm, bị ép buộc phải vào chức này, phải ăn cơm gà vác tù và hàng tổng, í lộn, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, không lương, có nguy cơ bị ngứa lỗ tai rất là cao. Nhưng vì niềm đam mê phượt, và vì nhóm PKM này, tình thương mến thương đã dành cho nhóm. Tụi em xin hứa sẽ luôn nghe lời anh chị, anh chị nói gì tụi em nghe theo ( nhưng nói đúng mới nghe à nha:D). Hai anh chị sẽ là người đại diện cho nhóm đối ngoại cũng như đối nội, trung gian hòa giải, dẹp loạn, dọn dẹp rác do đàn em xả=)). Một lần nữa xin chia vui cũng như xin chia buồn cùng anh chị. Mọi người cho tràng vỗ tay chúc mừng nào(kiss)(K)(HH)(beer)eo ơi, chuyện gì thế này..
Mới đi mua chục cái khăn rằn về..
Nảy có nghe sư tử nói gì đâu..
kaka... em mới về nhà.em đã có tóc mới.nhưng hình như xấu hơn :P
kakaka
Me, too..
echxanha4
07-08-2010, 14:24
Ngáp!!! nghe hôm qua em nghe loáng thoáng bảo nhà mình có vụ hát hò gì hở mọi người ? ngáp tiếp z.Z
Hay nha..
Ai bảo thế ếch, chụp người đó lại ^^
Lưu hành nội bộ:
Ngày 14-15 tới là chuyến đi núi Phụng theo lời mời của Bác Tấn mà đoàn giao lưu trên đỉnh Bà Đen.
Bác Tấn mời nhóm mình có dịp cùng đi với bác nhưng chuyến này trùng ngày Chị Mơ đã đi Phú Yên, Kuden thì không đi đc.
Vì thế, theo tinh thần các bạn còn lại, ai đi được thì chúng ta lên danh sách để báo cho bác Tấn.
Chị Mơ sẽ giúp đàn em liên lạc với bác cho tới đó, chúng ta sẽ join đoàn của bác
Danh sách hiện nay:
1- Bánh
2- Chíp
3- Rjn
4- Deny
5- Cao.Mr
6-..
Ai có thể đu theo thì điểm danh nhé
Note: Tài liệu lưu hành nội bộ
Vừa rồi SaveLove đón sinh nhật tren Fan phải không? Mình cũng dự tính đón sinh nhật trên Fan
Khoảng thời gian leo Fan từ 18-20/11
:D
wit_eyes
07-08-2010, 16:53
Em xin mạo muội vào đây chào gia đình PKM 1 tiếng :D
Cảm ơn bác deny đã ghé thăm chuồng gà nhà em. Hi vọng có 1 ngày Gà đi bụi và PKM được giao lưu để hiểu biết và gắn bó với nhau nhiều hơn
Xin chúc PKM ngày càng phát triển
@bác deny : em có được nghe nhiều về chuyến đi xuyên Việt 10.000 km của bác. Mong được gặp bác trên 1 điểm dừng chân nào đó trong hành trình này và chụp với chuồng gà nhà em 1 kiểu ảnh kỉ niệm nhé
@bác deny : em có được nghe nhiều về chuyến đi xuyên Việt 10.000 km của bác. Mong được gặp bác trên 1 điểm dừng chân nào đó trong hành trình này và chụp với chuồng gà nhà em 1 kiểu ảnh kỉ niệm nhéđiều đó là chắc chắn rồi bác àh ^^
Khi đó, các bác có chương trình gì, mình sẽ "đu" theo nhà gà ^^,
SaveLove
07-08-2010, 17:33
Vâng vui lắm anh ạ
Chắc chắn đấy là 1 trong những lần sinh nhật ko thể quên được của em :)
davidpham
07-08-2010, 17:43
Vâng vui lắm anh ạ
Chắc chắn đấy là 1 trong những lần sinh nhật ko thể quên được của em :)
@Savelove: deny ra đó đón tiếp chu đáo nhé chú em
oa oa ... tuần này ở nhà oa oa
Bác bác em cũng đi núi Phụng, cho em 1 suất nhé chuyến này em phải phục hận mới đuợc :Dam
Lưu hành nội bộ:
Ngày 14-15 tới là chuyến đi núi Phụng theo lời mời của Bác Tấn mà đoàn giao lưu trên đỉnh Bà Đen.
Khởi hành lúc mấy giờ vậy? cầu trời.....
oa oa ... tuần này ở nhà oa oa
tội nghiệp!
khóc lớn lên đi...........ai bùn bít lìn......
Bác Nini chọc con nít nha em bắt quả tang nha heheh coi chừng 2 chị em xúm lại xử bác đó =))
Bác Nini chọc con nít nha em bắt quả tang nha heheh coi chừng 2 chị em xúm lại xử bác đó =))
Chị đi rùi :(( oaoaoaoaoaoa,.....................
hình như mọi người đi chơi rùi :(( huhu
Bác bác em cũng đi núi Phụng, cho em 1 suất nhé chuyến này em phải phục hận mới đuợc :Dam
Núi Phụng cao có 372 m thôi ;) phục hận phải chọn núi nào cao bằng hay cao hơn Núi Bà 986 m ấy (c)
@sanbym: mai ọp gần chỗ PKM hay ọp í, nhưng mà đi sâu vào giữa công viên 1 chút.
hình như mọi người đi chơi rùi :(( huhu
Anh đang ngồi nhà ngáp ngáp nè sao em ko đu theo chị 2 ngồi đó khóc gì :))
kakathinh
07-08-2010, 22:15
Chị đi rùi :(( oaoaoaoaoaoa,.....................
Ủa, chị 2 tuần này không đi phượt mà pé Nhí, chị đi đâu rồi
Anh đang ngồi nhà ngáp ngáp nè sao em ko đu theo chị 2 ngồi đó khóc gì :))
Đu theo làm gì.phải đi học :((
Ủa, chị 2 tuần này không đi phượt mà pé Nhí, chị đi đâu rồi
Chị em đi từ hôm quá rồi. Theo tiếng gọi của chị Hồi xưa
Núi Phụng cao có 372 m thôi ;) phục hận phải chọn núi nào cao bằng hay cao hơn Núi Bà 986 m ấy (c)
Núi đôi =))
Chị em đi từ hôm quá rồi. Theo tiếng gọi của chị Hồi xưa
2 ng máu nhỉ mà anh tuởng chỉ là đi ăn hàng hay shopping thui thế đi từ hôm qua rồi à, poor bé Nhí :)
ngáp... cuối tuần vắng vẻ
Ghét những ngày cuối tuần ko ai =.=
SaveLove
08-08-2010, 09:48
hehe a gấu bự yên tâm đi
ngáp... cuối tuần vắng vẻ
Vẫn còn mọi người ở nhà mà Nhí em. Chỉ đag bận việc nhà thôi.
Còn bé đừng buồn vu vơ, vui lên đi. Trời hôm nay Áp thấp mát đó, đi dòng dòng ăn kem chắc vui lắm. hèhè.
Vẫn còn mọi người ở nhà mà Nhí em. Chỉ đag bận việc nhà thôi.
Còn bé đừng buồn vu vơ, vui lên đi. Trời hôm nay Áp thấp mát đó, đi dòng dòng ăn kem chắc vui lắm. hèhè.
Đúng rồi.lâu chưa đi ăn kem.gần 5 ngày rồi chưa đi mua kem :D Cám ơn gợi ý của anh Đen.
small tiger
08-08-2010, 10:13
Đúng rồi.lâu chưa đi ăn kem.gần 5 ngày rồi chưa đi mua kem :D Cám ơn gợi ý của anh Đen.
Nhí nói làm chị thèm kem Goody quá.
Nhí nói làm chị thèm kem Goody quá.
Chị em mình rủ nhau đi kem nhé :D
small tiger
08-08-2010, 10:16
Chị em mình rủ nhau đi kem nhé :D
Chị bận quá, ngồi ở nhà làm việc nè. hic hic. Cuối tuần sau nha em. chịu hông nè?
Chị bận quá, ngồi ở nhà làm việc nè. hic hic. Cuối tuần sau nha em. chịu hông nè?
^.^ okie chị.chịu liền ^.^
small tiger
08-08-2010, 14:49
Nhà vắng quá,
Nhà vắng quá,
Ra đường chơi là đông chị à :D Em đi dạo 1 vòng đây.tìm 1 món quà nữa :D
daibangnui
08-08-2010, 15:49
mình vừa đi 32 ngày về xuyên việt dồi...sang campuchia:D...mình chạy từ Hà nội rồi dích dắc đến sài gòn ra đất mũi...
có 1 số kinh nghiện share:
Ngày 2(11/10): VT - Phước Hải - Long Hải - Lộc An - Hồ Tràm - Hồ Cốc - Xuyên Mộc
Xuyên Mộc - Lagi - Kê Gà - Phan Thiết
https://www.phuot.vn/threads/3869
https://www.phuot.vn/threads/5679
https://www.phuot.vn/threads/4432
Ngày 3(12/10) : Phan Thiết - Chợ Lầu - Phan Rí - Liên Hương - Cà Ná - Phan Rang
Ngày 4(13/10): Chinh phục Núi Chúa: https://www.phuot.vn/threads/6757
Ngày 5(14/10): Phan Rang - Cam Ranh - Nha Trang (Trùng tu xe 1)
Ngày 6(15/10): Nha Trang
Tham quan Nha Trang
https://www.phuot.vn/threads/3171
Ngày 7(16/10): Nha Trang - Đại Lãnh - Hòn Đôi (điểm cực Đông)
Đi bộ qua bãi cát 7km
Ngày 8(17/10): Đại Lãnh - Đèo Cả - Phú Yên
https://www.phuot.vn/threads/4068
....mình có góp ý tới đoạn này là nếu bạn định đi bộ qua bãi cát...sẽ rất mất sức đấy
thuê mr tèo: 500k ...mà phải đi từ sáng sớm--tức là ngủ đêm ở đầm môn ấy cái thì may ra 5h tối may ra về được
Sau đó chạy ra ngay đại lãnh thì cũng tầm 2h nữa ....rất cố gắng thì tầm 9h có mặt nhà chú Mười...ko kịp tắm biển ở mũi đại lãnh ...và tắm suối :D...và phải leo ngay lên hải đăng or ngủ đêm nhà chú ấy thì mai phải dậy sớm đón bình minh....
anyway.,góp ý thế đã...vì cũng chưa có time đọc hết....
P/s đi 1 ngày tầm 150km-200km thôi bạn ah mà có 1 số chỗ nếu ở 1 đêm thì chưa hiểu gì đâu:(...ví dụ: nha trang,hội an,đà nẵng ,huế...mình ở toàn 2 3 đêm mà vẫn thèm:D..
Mong bạn điều chỉnh cho hợp lý...:X
Ra đường chơi là đông chị à :D Em đi dạo 1 vòng đây.tìm 1 món quà nữa :D
tặng chị hả kưng :">
Hôm em em gấu đã ra đường nhé :">, trời thật mát này, lá rơi rơi này, đẹp ơi là đẹp, cứ như là trời thu Sài Gòn ấy :X.
Mấy bữa trước HX qua thăm em gấu nấu cháo, em Rin mang sữa qua thăm :((. Thămm hôm trước là hôm sau em Gấu khỏe luôn, hông dám bệnh nữa.
Tối qua được khám bênh qua điện thoai kê đơn thuốc, nhìn đơn thuốc em gấu té gường và quyết định khỏe luôn :">
Sáng nay té ra phố ngay.. Ôi chao là yêu đời, yêu người, yêu phố, yêu sức khỏe ..
Ôm hôn thắm thiết mọi người..chụt choẹt...
P/S: bonus giọng mình nghe giờ cứ như Hồ Hà hay Phương Thanh =)), mình muốn chém gió quớ !!!
Sáng em gấu ra bệt ngồi phải ko? Có hình kìa ;)
Muốn ăn gà nuớng mà mưa thế này thì :(
Sáng em gấu ra bệt ngồi phải ko? Có hình kìa ;)
Muốn ăn gà nuớng mà mưa thế này thì :(
Gà nướng trên đường Lê Quang Định :D
tặng chị hả kưng :">
tặng chị cái ôm ấm áp :D
Trong tủ lạnh có hũ kem.Em đi ăn kem =))
Trong tủ lạnh có nuớc lọc. Mình đi uống nuớc lọc vậy haizzz :(
Trong tủ lạnh có nuớc lọc. Mình đi uống nuớc lọc vậy haizzz :(
Kem ...trái cây ... ngon,ngọt mát lạnh ;)
Sáng em gấu ra bệt ngồi phải ko? Có hình kìa ;)
Muốn ăn gà nuớng mà mưa thế này thì :(
Hô hô sáng nay nhớ đồng bào quá ra bệt chém gió cho thanh giọng :D
Hô hô sáng nay nhớ đồng bào quá ra bệt chém gió cho thanh giọng :D
Hồi em năm nhất em cũng hay ra Bệt.
Ðến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
Bao niềm hạnh phúc thật gần
Giữa cuộc đời nhỏ nhoi
Đi ăn kem về chưa nhí em.
Trời này ăn kem Woody + Chocolate cứng ngon lắm đó..hèhè.
Nhà vắng thì xem tivi Disney Chanel, mạo hiểm star movie, đẫm máu thì cinemax, hành động HBO, ca nhạc thì MTV Asia Hit 1.
Còn máu bóng đá thì trên ESPN ComunityShield : Chelsea - MU Quỹ đõ.
Còn bé hok được than bùn làm người lớn bùn theo. :)
Đi ăn kem về chưa nhí em.
Trời này ăn kem Woody + Chocolate cứng ngon lắm đó..hèhè.
Nhà vắng thì xem tivi Disney Chanel, mạo hiểm star movie, đẫm máu thì cinemax, hành động HBO, ca nhạc thì MTV Asia Hit 1.
Còn máu bóng đá thì trên ESPN ComunityShield : Chelsea - MU Quỹ đõ.
Còn bé hok được than bùn làm người lớn bùn theo. :)
Em ăn kem hũ.ở nhà nghe nhạc,bàn chuyện thứ 2 đi mua quà.thứ 4 đi mua giày.chụp hình cho con bạn :D <--- nghe ai đồn mà bắt chụp hình cho nó
Ko phải buồn đâu.Mấy đứa học mĩ thuật như em lâu lâu khùng anh ơi :P Hồi em học cấp III trong lớp em khùng nhất.lên Đại học lớp em ai cũng khùng như nhau =)) Cái đó gọi là đặc thù riêng =))
no hự....
mai đi làm...
lâu quá đi....
Em ăn kem hũ.ở nhà nghe nhạc,bàn chuyện thứ 2 đi mua quà.thứ 4 đi mua giày.chụp hình cho con bạn :D <--- nghe ai đồn mà bắt chụp hình cho nó
Ko phải buồn đâu.Mấy đứa học mĩ thuật như em lâu lâu khùng anh ơi :P Hồi em học cấp III trong lớp em khùng nhất.lên Đại học lớp em ai cũng khùng như nhau =)) Cái đó gọi là đặc thù riêng =))
HI vọng Nhí em đừng khùng như anh là được. héhé. ăn kem Hộp Vinamilk cũng ngon. :)
no hự....
mai đi làm...
lâu quá đi....
...Kiểu này là ăn quá nhìu...hay gọi là thơm ăn.
kem Brodard mừ :D
Cho ăn zới.
Brodard Hai Bà Trưng gần nhà :) thích cheese cake với Tiramisu à hok thik kem mấy :)) có ăn thì xơi kem dừa
Tớ worship bánh su :">
bánh su hồi nhỏ bán 1500 /cái. bây giờ mua ở Brodard là 15000/cái :((
small tiger
08-08-2010, 22:58
Ước gì ngày nào cũng được ngủ 6 tiếng.
sun_flower
08-08-2010, 23:16
Nói đến cái vụ ăn uống lại thèm, nhìn mấy cái bánh kem lại thèm kem ghê gớm!
Anh namnguyen ơi, anh có cái ảnh nào em chạy xe đạp của anh BM ko ạ? Hôm có chị Cua chạy í?
namnguyen
08-08-2010, 23:44
Hì, cuộn phim ấy còn trong máy, anh chưa chụp hết nữa, với lại hình như lúc em chạy xe đạp là ai cầm máy ấy. Mai mốt gì ấy anh tạch tạch hết cuộn rồi tráng luôn
Phương Hoàng
08-08-2010, 23:51
Cái hủ kem đó bỏ tủ lạnh được hơn..tuần rùi đóa, hic. :(
Cái hủ kem đó bỏ tủ lạnh được hơn..tuần rùi đóa, hic. :(
mua hôm thứ 3 mà >:P
Phương Hoàng
09-08-2010, 00:04
Quên, báo cáo cả nhà, P/H đã đến vườn quốc gia Bù Gia Mập, bị 5 con vắt hút máu hỏi thăm sức khỏe và chụp được 5 con ếch trong suốt chặng đường có đoạn "được khen" là còn kinh khủng hơn 722 mùa khô. Hành trình hoành tráng sẽ được up trên hồi ức.
P/H vừa về đến nhà và đang ngồi nhớ rừng. :)
P/S: Cảm ơn anh Deny rất nhiều về cái võng. ;)
Quên, báo cáo cả nhà, P/H đã đến vườn quốc gia Bù Gia Mập, bị 5 con vắt hút máu hỏi thăm sức khỏe và chụp được 5 con ếch trong suốt chặng đường có đoạn "được khen" là còn kinh khủng hơn 722 mùa khô. Hành trình hoành tráng sẽ được up trên hồi ức.
P/H vừa về đến nhà và đang ngồi nhớ rừng. :)
P/S: Cảm ơn anh Deny rất nhiều về cái võng. ;)
Éc ... nên đi không ta ??? :D hehehe
Do không có điều kiện đi xa 2 ngày
Deny, Tranuy, Cao và nhà d0raemon Củ Chi đã chinh phục Kênh Đông với các trải nghiệm tương tự..
Một món ăn có một hương vị riêng, và vì thế Kênh Đông cũng không làm cả nhà thất vọng đâu
Xem hồi ức và đừng.. thèm nhé :D
Vậy là mọi người về nhà hết rồi :D
Chứ sao, đêm hôm khuya khoắt như thế này..
Đang ngủ :D
Nói đến cái vụ ăn uống lại thèm, nhìn mấy cái bánh kem lại thèm kem ghê gớm!
Ừ, anh cũng vậy...
Bữa nào đi ăn kem hen :D
Phương Hoàng
09-08-2010, 08:27
Tối nay lẩu kem đê!!! :)
Tối nay lẩu kem đê!!! :)
Toàn những ngày em đi học mừ chị đi ăn T.T Hỏi sao chị mập mà em nhí :((
Toàn những ngày em đi học mừ chị đi ăn T.T Hỏi sao chị mập mà em nhí :((
nhí mà dễ thương ^^.
@ Demiboy: em có cái avata "ngộ" hén! hehehe!
khui thùng số 26 :Dam
khui thùng số 26 :Dam
Lẹ tay quá :D
Lẹ tay quá :D
nhà vắng, ko bon chen, khui thoải mái :D
Thành viên mới có cần ra mắt không nhà PKM ơi?
xedap3banh_83
09-08-2010, 09:33
Tình hình tuần vừa rồi ở nhà làm "culi" phê quá ,,, muh phải đợi đến cuối tuần mới được đi tiếp , thấy ôi sao lâu quá vậy ta . Nên mở cái topic " kín " này nhằm rủ rê mọi người luôn :D
Topic có tên như sau karaoke phượt
Phương tiện : tự xử :D
Đồ dùng cần thiết : :D xiền" không thể thiếu " =)) ( chơi trên tinh thần campuchia hén bà con )
Mình vote cho 2 ngày ,,, thứ 4 và thứ 5 từ 6h đến 10h ,, tiện cho bà con đi làm về . Còn về địa điểm thì bà con xem chỗ nào ok ( hát hay , giá rẻ , tiện nhà cho mọi người) thì đề cử luôn nhá (c) ... ;) Đúng tinh thần PKM luôn
Bà con bắt đầu vote hén ,,, tối 9h thứ 3 sẽ kết sổ . :D
xedap3banh_83
09-08-2010, 09:33
Tình hình tuần vừa rồi ở nhà làm "culi" phê quá ,,, muh phải đợi đến cuối tuần mới được đi tiếp , thấy ôi sao lâu quá vậy ta . Nên mở cái topic " kín " này nhằm rủ rê mọi người luôn :D
Topic có tên như sau karaoke phượt
Phương tiện : tự xử :D
Đồ dùng cần thiết : :D xiền" không thể thiếu " =)) ( chơi trên tinh thần campuchia hén bà con )
Mình vote cho 2 ngày ,,, thứ 4 và thứ 5 từ 6h đến 10h ,, tiện cho bà con đi làm về . Còn về địa điểm thì bà con xem chỗ nào ok ( hát hay , giá rẻ , tiện nhà cho mọi người) thì đề cử luôn nhá (c) ... ;) Đúng tinh thần PKM luôn
Bà con bắt đầu vote hén ,,, tối 9h thứ 3 sẽ kết sổ . :D
Anh Bánhhhhh, giang hồ anh ko sợ em gấu à????? Thế mờ bảo rủ rê mọi người phượt, ai ngờ là phượt Karaoke... Em vote thứ 6 đê...
thứ nào cũng chơi, nhưng vote cho thứ 5. Địa điểm: Nice (Cộng Hoà hoặc Minh Khai).
Cần có thể lệ cuộc chơi.....hehehe
Thua cái nhà 8 này, đi có 3 ngày về đọc hok nổi :D
Vote karaoke thứ 5, bánh nói đúng, đi thứ 6 thì nhiều plan phuot cuối tuần dính chưởng, rẻ thì cứ ghé khu sinh viên, MiMi NaNa gì đó, Sư Vạn Hạnh
Bà con thức dậy tập thể dục deeeeee ... Luyện giọng cho đại chiến " micro vàng " tối nay đi , ai hát nhiều nhớ đem tiền nhiều là được rồi hehehe .
6 h nhá bà con ,,, trước cổng Kỳ Hòa cuối đường Lê Hồng Phong , tiếp khách vào lúc 5h50 den 6h5 ,hạn chế đến sớm và đến trễ hì hì , không là phải móc cái alo ra xài đó ka ka ka
6h hơi sớm đó :shrug:! 7h đi ;)! bà con đi làm dìa còn này kia nọ nữa....hét đến 10h là oki mà. HÉN! Bánh hén!(c)(c)
chuyển xuống 7g được hem, e phải đi "khách" nữa! he he he nhiều khi chơi bời là chính nhưng kiếm tiền là mười mừh....he he kiếm một cuốc bay kiếm tiền trả tiền phạt, he he
Hàng về mùh ít quá nhẩy ,,, xem chưa thấy cảnh thác loạn ở đâu luôn ta ,, nhớ có cảnh nhảy sexy gì nữa mùh ,, ý bé cái nhầm ,, nhảy xilô , nhay cha cha cha ,, và nhảy tè le hehhee
em vote cho chị Bee 100 điểm bài woman in love nheeee...(c)
Em vote chị Ninicơ :D Fan nhí của chị Nini :">
Cọp thích bài goodbye của chị Bee.
Tình hình tuần vừa rồi ở nhà làm "culi" phê quá ,,, muh phải đợi đến cuối tuần mới được đi tiếp , thấy ôi sao lâu quá vậy ta . Nên mở cái topic " kín " này nhằm rủ rê mọi người luôn :D
Topic có tên như sau karaoke phượt
Phương tiện : tự xử :D
Đồ dùng cần thiết : :D xiền" không thể thiếu " =))
Mình vote cho 2 ngày ,,, thứ 4 và thứ 5 từ 6h đến 10h ,, tiện cho bà con đi làm về . Còn về địa điểm thì bà con xem chỗ nào ok ( hát hay , giá rẻ , tiện nhà cho mọi người) thì đề cử luôn nhá (c) ... ;) Đúng tinh thần PKM luôn
Bà con bắt đầu vote hén ,,, tối 9h thứ 3 sẽ kết sổ . :D
Anh Bánhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, giang hồ anh ko sợ em gấu à????? Thế mờ bảo rủ rê mọi người phượt, ai ngờ là phượt Karaoke... Em vote thứ 6 đê...
Anh Bánhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, giang hồ anh ko sợ em gấu à????? Thế mờ bảo rủ rê mọi người phượt, ai ngờ là phượt Karaoke... Em vote thứ 6 đê...
xedap3banh_83
09-08-2010, 09:44
Thì tùy em ah ,, thứ 6 cũng được ,, chi sợ ai thứ 7 di phượt thì người ấy không có thời gian chuẩn bị thui hehehe ...
xedap3banh_83
09-08-2010, 09:44
Thì tùy em ah ,, thứ 6 cũng được ,, chi sợ ai thứ 7 di phượt thì người ấy không có thời gian chuẩn bị thui hehehe ...
thứ nào cũng chơi, nhưng vote cho thứ 5. Địa điểm: Nice (Cộng Hoà hoặc Minh Khai).
Cần có thể lệ cuộc chơi.....hehehe
thứ nào cũng chơi, nhưng vote cho thứ 5. Địa điểm: Nice (Cộng Hoà hoặc Minh Khai).
Cần có thể lệ cuộc chơi.....hehehe
Thua cái nhà 8 này, đi có 3 ngày về đọc hok nổi :D
Vote karaoke thứ 5, bánh nói đúng, đi thứ 6 thì nhiều plan phuot cuối tuần dính chưởng, rẻ thì cứ ghé khu sinh viên, MiMi NaNa gì đó, Sư Vạn Hạnh
Thua cái nhà 8 này, đi có 3 ngày về đọc hok nổi :D
Vote karaoke thứ 5, bánh nói đúng, đi thứ 6 thì nhiều plan phuot cuối tuần dính chưởng, rẻ thì cứ ghé khu sinh viên, MiMi NaNa gì đó, Sư Vạn Hạnh
Thua cái nhà 8 này, đi có 3 ngày về đọc hok nổi :D
Vote karaoke thứ 5, bánh nói đúng, đi thứ 6 thì nhiều plan phuot cuối tuần dính chưởng, rẻ thì cứ ghé khu sinh viên, MiMi NaNa gì đó, Sư Vạn Hạnh
Lâu lắm mới thấy chị Vivi :D
He he, e vote thứ 5, thứ 6 công ty e linh đình rồi, ko có đi được....e đề cử thể lệ, ai hát dưới 5 điểm đóng 10 ngàn, ( nghĩa là, e hát, 100đ, đóng 10ngaf vì 1+0+0=1d, e hát 72đ, 7+2= 9đ ko đóng tiền....he he he, e cá là e sẽ chẳng bao giờ phải đóng tiền he he he)
He he, e vote thứ 5, thứ 6 công ty e linh đình rồi, ko có đi được....e đề cử thể lệ, ai hát dưới đieemr đóng 10 ngàn, ( nghĩa là, e hát, 100đ, đóng 10ngaf vì 1+0+0=1d, e hát 72đ, 7+2= 9đ ko đóng tiền....he he he, e cá là e sẽ chẳng bao giờ phải đóng tiền he he he)
ekeke! phải cộng trừ nhân chia! phê quá ta! :D
echxanha4
09-08-2010, 10:05
Vote cho thứ 5, lúc 6h :)
echxanha4
09-08-2010, 10:07
Quên, báo cáo cả nhà, P/H đã đến vườn quốc gia Bù Gia Mập, bị 5 con vắt hút máu hỏi thăm sức khỏe và chụp được 5 con ếch
Chụp nhiều ếch nên đừng có gặp ếch mà bỏ chạy nha,,.hix
xedap3banh_83
09-08-2010, 10:13
hahaha tình hình bà con vote thứ 5 nhiều quá ,, vậ đành bỏ 1 buổi tennis ,,,, đu theo rồi . Mấy cô nhà mình xom quá ,, còn mấy chàng nhà mình im ru vậy ta .. Xung lên chứ , con trai muh không " xung " là tiêu rùi hì hì hì
"em" Bánh ko có sức hấp dẫn rồi, lên tiếng mà hok có anh nào rục rịch hết. Thế thì hôm đó chị em phụ nữ đi quậy thôi ^^
Phương Hoàng
09-08-2010, 10:20
Hehe, thứ 5 thì em xí 1 phần nha anh Bánh. ;) Anh thiệt là đáng iu quá đê!!! :*
Tình hình này là anh được "chăm lo" cho cả 1 bầy mỹ nữ lun. :)) Ngày xưa á, thường là chỉ có....thái giám mới được thế á. ;) (Em đùa thui nhé )
Phương Hoàng
09-08-2010, 10:28
Chụp nhiều ếch nên đừng có gặp ếch mà bỏ chạy nha,,.hix
Hehe, gặp Ếch là xào lăn luôn thì có... ;) P/H khoái ăn ếch!!! ^^
Hehe, gặp Ếch là xào lăn luôn thì có... ;) P/H khoái ăn ếch!!! ^^
ừa ha.lâu rồi mình không nấu ếch.hơn 2 tuần rồi =))
Hai ăn khô ếch bao giờ chưa ta?
He he, e vote thứ 5, thứ 6 công ty e linh đình rồi, ko có đi được....e đề cử thể lệ, ai hát dưới 5 điểm đóng 10 ngàn, ( nghĩa là, e hát, 100đ, đóng 10ngaf vì 1+0+0=1d, e hát 72đ, 7+2= 9đ ko đóng tiền....he he he, e cá là e sẽ chẳng bao giờ phải đóng tiền he he he)
em thik cái cách này :D mà lỡ 55 thì sao ta :|
tức là hát 76 điểm => 7+6 = 13 = 1+3 = 4 đ < 5 đ => khỏi đóng tiền. ac ac ac...tối t5 này.....chắc điên đầu......
khui thùng số 28 :Dam
echxanha4
09-08-2010, 11:09
ừa ha.lâu rồi mình không nấu ếch.hơn 2 tuần rồi =))
Hai ăn khô ếch bao giờ chưa ta?
Ối, hai chị iem nhà mi, hận..hận. :(( Cá heo đâu rồi, âm thịnh dương suy :(
davidpham
09-08-2010, 11:12
Hát như vậy nè mấy em, dưới 90 hay 90 điếm đóng 5k, trên 90 điểm khỏi đóng, 100 điểm mỗi người bỏ ra 5k(trừ người hát), toàn bộ số tiền này sẽ được phụ vào việc thánh toán KARAOKE PHUOT, như vậy chi phí sẽ nhẹ nhàng hơn và vui hơn , mọi người vote nào
@ anh thì hát ngày nào cũng được, trừ cuối tuần
xedap3banh_83
09-08-2010, 11:24
Hahaha nhà PKM minh biết cách hành hạ lẫn nhau quá hen ,,,, nhưng đóng 5k thi sợ hơi ít đó anh gấu bự ... Hay mình chơi trò này này nè dễ tính ,, ví dụ hát 86 điểm thì còn thiếu 14d mới đủ 100 , thì đóng 14 k ( sẽ có 1 tờ giấy ghi đầy đủ thành viên tham gia , ai có hát ai không hát biết liền , không hát phạt gấp đôi hehehe ,, cứ cộng tiền thiếu dồn lên ,,, cuối giờ thanh toán ... hì hì đựoc không mọi ngừoi ,,, Ai hát duoc 100 điểm sẽ đựoc trừ đi 10k ) coi như khuyến khích
davidpham
09-08-2010, 11:28
Hahaha nhà PKM minh biết cách hành hạ lẫn nhau quá hen ,,,, nhưng đóng 5k thi sợ hơi ít đó anh gấu bự ... Hay mình chơi trò này này nè dễ tính ,, ví dụ hát 86 điểm thì còn thiếu 14d mới đủ 100 , thì đóng 14 k ( sẽ có 1 tờ giấy ghi đầy đủ thành viên tham gia , ai có hát ai không hát biết liền , không hát phạt gấp đôi hehehe ,, cứ cộng tiền thiếu dồn lên ,,, cuối giờ thanh toán ... hì hì đựoc không mọi ngừoi ,,, Ai hát duoc 100 điểm sẽ đựoc trừ đi 10k ) coi như khuyến khích
@bánh: vậy thì phải chuẩn bị tiền lẻ nhiều đó
xedap3banh_83
09-08-2010, 11:34
Thì mình cứ cộng lại ,, đến cuối giờ mình thanh toán , và báo cáo bà con ,,, nếu 41k thi se duoc lam tròn 40k , còn nếu 46k thì xui cho bà con rồi ,, sẽ duoc làm tròn 50k hehehe , con 45k thi giữ nguyên hì hì ,, gắng mùh cộng trừ nhân chia nhá khà khà
Hahaha nhà PKM minh biết cách hành hạ lẫn nhau quá hen ,,,, nhưng đóng 5k thi sợ hơi ít đó anh gấu bự ... Hay mình chơi trò này này nè dễ tính ,, ví dụ hát 86 điểm thì còn thiếu 14d mới đủ 100 , thì đóng 14 k ( sẽ có 1 tờ giấy ghi đầy đủ thành viên tham gia , ai có hát ai không hát biết liền , không hát phạt gấp đôi hehehe ,, cứ cộng tiền thiếu dồn lên ,,, cuối giờ thanh toán ... hì hì đựoc không mọi ngừoi ,,, Ai hát duoc 100 điểm sẽ đựoc trừ đi 10k ) coi như khuyến khích
cách này cũng hay nè, nhưng mà cần có thư ký.
mèn ơi! giờ mềnh vẫn còn ho....họ họ họ....
Ừ, anh cũng vậy...
Bữa nào đi ăn kem hen :D
Tối nay lẩu kem đê!!! :)
Kem tươi, 3k/cây
Ngon, bổ, rẻ :D :D :D
xedap3banh_83
09-08-2010, 12:26
Kem tươi, 3k/cây
Ngon, bổ, rẻ :D :D :D
Múc luôn 10 cây cho chẵn hehehe
Chị Buôn hổ ơi, iem muốn ăn kem 3k/cây.
Hát Karaoke 6 số ở quán chả bao giờ có điểm dươi 76 đâu
Đó là điểm thấp nhất rùi
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.