minh3331984
23-09-2013, 23:37
Nhóm mình đi tận 12 ngày cơ, đi Cửu trại câu, Hoàng Long, Nga Mi, Lạc Sơn, Cưỡi ngựa Songpan, Núi Tứ Cô Nương và mấy điểm trong thành phố. 3 người chỉ đi 5 ngày đầu còn lại 8 người đi 12 ngày.
Nhóm mình đi Cửu trại câu 2 ngày, lịch trình ban đầu giống bạn Mr Milan tức là đi nhánh phải trước :D nhưng hôm ý lại lên nhầm xe bus vì lớ ngớ nên đã đi nhầm nhánh trái, và đoạn đầu đi xe bus đến cái làng tạng đầu tiên thấy đẹp nên xuống và đi bộ hết chân chữ I luôn :)) thành ra là ngày đầu đi nhánh trái cũng may vì nhầm mà lại hay vì hôm đầu tiên buổi sáng nắng, chiều lại mưa mất 1 lúc :D và hôm đầu thì đông kinh khủng, hôm sau trời nắng đẹp đi nhánh phải người lại vắng hơn 1 chút :D nên cứ tùy cơ ứng biến thôi bạn ạ, trước khi lên xe bus thì cứ hỏi cái cô gái hướng dẫn trên xe trước thì sẽ tiện hơn đỡ bị lạc.
Đến mấy cái làng tạng chơi, ở gần thác Nou rilang là cái làng to nhất , lúc bọn tớ chơi ở đấy là gần 6h rùi ( 6h30 là đóng cửa nhé) thì mấy ông ở cái làng tạng đấy có ra đề cập với bọn tớ là mày có muốn ở đây ko, ở làng này thì mai lại đc chơi ko mất tiền vé, nhưng bọn tớ ko ở vì sợ bị tóm và đêm ở đấy nó lại cắt điện nên bảo thôi cả lũ đi ra mai lại mua vé vào :D
Chơi ở CTC xong, tối hôm ý 8h30 bọn tớ thuê xe ô tô đi Songpan luôn, chỗ bọn tớ ở hostel tên gì tớ cũng ko nhớ vì tớ ko phải ng book, hostel phòng đẹp 2 giường 1 phòng, có nhà tắm riêng và máy sưởi đêm lạnh dã man mà. nhớ Angieli thuê cho 800 tệ 2 ô tô 1 xe 10 chỗ và 1 xe 4 chỗ, đi mất 2 tiếng thì tới songpan. Tớ chỉ đi mỗi Cửu trại câu thôi ( 5 ngày ) vì ko xin đc nghỉ dài nên hôm sau từ song pan tớ thuê 1 xe đi sân bay Cửu hoàng để bắt chuyến bay về Thành đô, tiết kiệm thời gian ( vé tớ mua ở Ctrip 980 tệ, thực ra nó lên xuống liên tục nhưng vì ko có thời gian canh giá rẻ nên tớ đành mua luôn, vé ở trang quanr.cn gì đó rẻ bằng 1/2 vé ở ctrip nhưng tớ ko bít mua kiểu gì, sân bay ở tỉnh thôi mà NB nhà mình thua xa :( hi vọng sắp tới xây xong nhà ga T2 thì NB sẽ khá khẩm hơn).
Ngày hôm sau thuê xe đi Huong Long, hôm sau thì đi cưỡi ngựa ......
À ở bên ý ăn lẩu họ chấm dầu vừng ( gần giống dầu ăn) và dầu hào, ban đầu ăn thấy kinh kinh vì chưa bao h ăn kiểu chấm mỡ cả :( nhưng nếu ăn quen thì thấy bùi bùi, tớ thì ko ăn quen nên chỉ chấm muối tinh thôi, nếu bạn mang đc thì mang chai mắm bé bé, chanh, bột canh. :D đi dài mà chả sao cứ vác cái vali to mà đi :)) bọn tớ toàn thế nên chả thiếu thứ gì, phân công ng mang cái nọ, ng mang cái kia ý
Vấn đề giá cả của máy bay nó cũng y chang ah cậu ơi, Ctrip và Qunar cũng như nha, .mình đặt hoài nên biết.Quan trọng là nhờ bạn up hình vừa đi của CTC,HLong cho Phượt xem đi......tks...(beer)
Nhóm mình đi Cửu trại câu 2 ngày, lịch trình ban đầu giống bạn Mr Milan tức là đi nhánh phải trước :D nhưng hôm ý lại lên nhầm xe bus vì lớ ngớ nên đã đi nhầm nhánh trái, và đoạn đầu đi xe bus đến cái làng tạng đầu tiên thấy đẹp nên xuống và đi bộ hết chân chữ I luôn :)) thành ra là ngày đầu đi nhánh trái cũng may vì nhầm mà lại hay vì hôm đầu tiên buổi sáng nắng, chiều lại mưa mất 1 lúc :D và hôm đầu thì đông kinh khủng, hôm sau trời nắng đẹp đi nhánh phải người lại vắng hơn 1 chút :D nên cứ tùy cơ ứng biến thôi bạn ạ, trước khi lên xe bus thì cứ hỏi cái cô gái hướng dẫn trên xe trước thì sẽ tiện hơn đỡ bị lạc.
Đến mấy cái làng tạng chơi, ở gần thác Nou rilang là cái làng to nhất , lúc bọn tớ chơi ở đấy là gần 6h rùi ( 6h30 là đóng cửa nhé) thì mấy ông ở cái làng tạng đấy có ra đề cập với bọn tớ là mày có muốn ở đây ko, ở làng này thì mai lại đc chơi ko mất tiền vé, nhưng bọn tớ ko ở vì sợ bị tóm và đêm ở đấy nó lại cắt điện nên bảo thôi cả lũ đi ra mai lại mua vé vào :D
Chơi ở CTC xong, tối hôm ý 8h30 bọn tớ thuê xe ô tô đi Songpan luôn, chỗ bọn tớ ở hostel tên gì tớ cũng ko nhớ vì tớ ko phải ng book, hostel phòng đẹp 2 giường 1 phòng, có nhà tắm riêng và máy sưởi đêm lạnh dã man mà. nhớ Angieli thuê cho 800 tệ 2 ô tô 1 xe 10 chỗ và 1 xe 4 chỗ, đi mất 2 tiếng thì tới songpan. Tớ chỉ đi mỗi Cửu trại câu thôi ( 5 ngày ) vì ko xin đc nghỉ dài nên hôm sau từ song pan tớ thuê 1 xe đi sân bay Cửu hoàng để bắt chuyến bay về Thành đô, tiết kiệm thời gian ( vé tớ mua ở Ctrip 980 tệ, thực ra nó lên xuống liên tục nhưng vì ko có thời gian canh giá rẻ nên tớ đành mua luôn, vé ở trang quanr.cn gì đó rẻ bằng 1/2 vé ở ctrip nhưng tớ ko bít mua kiểu gì, sân bay ở tỉnh thôi mà NB nhà mình thua xa :( hi vọng sắp tới xây xong nhà ga T2 thì NB sẽ khá khẩm hơn).
Ngày hôm sau thuê xe đi Huong Long, hôm sau thì đi cưỡi ngựa ......
À ở bên ý ăn lẩu họ chấm dầu vừng ( gần giống dầu ăn) và dầu hào, ban đầu ăn thấy kinh kinh vì chưa bao h ăn kiểu chấm mỡ cả :( nhưng nếu ăn quen thì thấy bùi bùi, tớ thì ko ăn quen nên chỉ chấm muối tinh thôi, nếu bạn mang đc thì mang chai mắm bé bé, chanh, bột canh. :D đi dài mà chả sao cứ vác cái vali to mà đi :)) bọn tớ toàn thế nên chả thiếu thứ gì, phân công ng mang cái nọ, ng mang cái kia ý
Vấn đề giá cả của máy bay nó cũng y chang ah cậu ơi, Ctrip và Qunar cũng như nha, .mình đặt hoài nên biết.Quan trọng là nhờ bạn up hình vừa đi của CTC,HLong cho Phượt xem đi......tks...(beer)