View Full Version : TRẢNG CỎ - Đêm mưa 10 phút! Trăng sáng vằng vặc, vác... một số thứ đi chơi!
Định không làm topic, nhưng tình hình facebook thấy mọi người up hình đẹp quá nên em lập topic này để mọi người up hình vào đây cho bà con tận hưởng. Với lại không phải ai cũng vào được facebook.
Demo một tấm tập thể của Aceman chụp nha. Mọi người xếp hàng úp hình và kể chuyện linh tinh trên đường đi cho hết hành trình!
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/tc.jpg
bluesky85
01-07-2010, 10:32
Móa ơi, đông như kiến dzị huh?!
captainj
01-07-2010, 10:41
Nhóm đi sau đang ngồi nhai cơm cháy trong rừng cao su Chơn Thành lúc 2h chiều
https://public.blu.livefilestore.com/y1pyqFBzw7c1ACMC3IjQKJW2L2OrE5XwGVlIxoZjQ63_GERGoF JkJsk1zjV1iNdClhI7h6Yi70d0ftCctUj1Vp9wA/_IGP4158.jpg
Đến trảng cỏ và chuẩn bị cho một đêm mưa :)
https://public.blu.livefilestore.com/y1pIVEBAUES-i6M00nFF7pPAi_irnYEsPOstI30i4tM_O_xJQwbk-ttczFMl6mOD5-RN6Hj7YQ3Jk3bW1kNstQsNA/_IGP4166.jpg
Nhóm 2 chán nản, xuống tinh thần khi nghe tin nhóm 1 chỉ còn 30 phút nữa là ra tới Đồng Xoài, không mưa và không ếch. Đi Mã Đà mà không mưa... thiệt là chán quá đê :(
11h30 nhóm 2 rời SG trong cơn mưa tầm tã....
Thế mà chạy tới tận Chơn Thành, vô rừng cao su abc chán chê, kiu nhóm 1 tới Đồng Xoài trước thì mua đồ rồi lên trảng dựng lều kiếm củi dần đi. Vậy mà lang thang hoài hoài mà tới tận 2h chiều vẫn nghe nhóm 1 hỏi "Tụi em bao lâu nữa tới để anh chờ?" :shrug:
optimist
01-07-2010, 14:21
Phải công nhận là các bạn nhóm 1 có một sức chiến đấu quá mãnh liệt và một ý chí thật là kiên cường! Nhưng mình chỉ biết ngửa cổ mà than tiếc cho các bạn sinh ra chẳng gặp thời. Nếu đúng thời thì các bạn đã làm "kách mệnh" hết trơn rồi! Thật là hâm mộ! Hâm mộ! Đi trước hơn 6 tiếng đồng hồ mà lê la ăn chơi tới lúc nhóm 2 vô trảng lun!
Post hình đê!
Hát, la inh ỏi vậy mà sáng ra cái cổ họng cũng không hề hấn gì?? Lần đầu tiên camping được ngủ cái lều bự bành ki, chưn kẳng duỗi thẳng thóm đàng hoàng, ngáy ngon lành một lèo, hông bị ai phá đám.
Trảng Cỏ mưa đúng 10 phút, vậy là cuối cùng cũng có mưa rồi chớ hông thì đúng là....nhục thiệt. :)). Nhắn cái tin cho Mập kêu "mưa rồi, heheh" để cảnh tĩnh nó đừng có ngồi nhà mà cười nhạo cái cảnh tui đi Trảng Cỏ mà thời tiết khô rang khô rốc.
Năm nay đúng là mưa trễ thiệt, nhờ vậy tui mới được tắm thác N'droi sau bốn năm. Cái thác này giờ lại đổi tên thêm lần nữa thành cái thác gì gì rồi, nhưng tui vẫn muốn kêu nó là thác N'droi để kỉ niệm lần đầu tiên tui đặt chân lên Trảng Cỏ. Lần đó không có cắm trại, ở đêm, chỉ vòng vèo tới lui rồi...tắm thác.
Sau hai năm thì cung đường xuyên rừng Mã Đà thẳng tiến Đồng Xoài - một cung đường xù xì, gai góc như một chàng trai của núi rừng đã chính thức sắm vai một cô nàng lụa là có cái tên 'dĩ thị vãng' ặc ặc. Bữa tụi tui đi bụi đỏ mịt mù, than ôi đâu rồi con suối nhỏ, đường dốc nhỏ uốn lượn bên những viền cỏ dại. Than ôi, chỗ con dã tượng chụp ếch mất dấu luôn cây cầu nhỏ. Một con đường rộng lớn đã được thay thế, có tiếc thì chắc chỉ những ai từng qua đây, từng chụp ếch ở đây, từng một vài lần 'ta vui xòe nhé' tiếc, hùi hụi tiếc!!
Sau bốn năm, rừng đã không còn yên tĩnh! Một, không phải, hình như là hai hay ba xưởng gỗ lộ thiêng đã và đang ngang nhiên bành trướng. Một vạt đồi trống lơ trống lốc phía trời xa, một con đường nhẳn thính màu đất, cỏ không mọc nổi vì phải gánh sức nặng của những chuyến xe ra vào. Một cánh rừng đẹp như cổ tích đang bị thẳng tay tàn sát. Ngày mai, rồi ngày mai nữa chắc Trảng Cỏ sẽ hiện nguyên hình là....trảng cỏ!??
Sau bốn năm thì tình yêu với Trảng Cỏ vẫn - hình - như còn vẹn nguyên trong trái tim của nàng Vaga. Lần thứ hai nàng dẫn chồng - mẹ thiên thần lên đó cắm trại. Nàng say sưa nấu cháo, nướng khoai, cắt chả, chàng cặm cụi nhóm bếp, đan dây chì làm vĩ nướng. Sáng sáng chàng và nàng rủ nhau đi...., .....xong chàng và nàng lại hẹn hò năm sau lên đây....tiếp. :DD
Lẽ ra Trảng Cỏ còn có một thằng cũng có lời nguyền y hệt nàng Vaga nhưng thằng đó vì quá mập, quá nặng nề nên đã hai mùa Trảng Cỏ rồi không thấy mặt. Nhưng thằng đó biết tui đi Trảng Cỏ, gọi một cú điện thoại, câu đầu đầu tiên hỏi liền: 'Có mưa hông mậy??'. Giờ thì trả lời cho thằng đó lần nữa nè..
Trảng Cỏ, mưa mười phút..:))
( Bưng ra từ ghi chép trong facebook của bạn Tứng)
captainj
01-07-2010, 14:44
Lăng xê vợ chồng BTC
https://public.blu.livefilestore.com/y1pyxdUjt3AbzI8QDWrtSQshVMN7KYiZE_wXOaMlHhbCfnSU-i0ekEEqW5qpQ4JwPwQfKNaA9p8WFLjCLJjL1uQlA/_IGP4167.jpg
https://public.blu.livefilestore.com/y1pfE5KlxZUMZuBPd4VQW6wE2ZTGJjQeR4L0UhErPkIMg8J8eC ggLv6lvP5iovL7jqXEuCFBuEkIrLn4vdJgJOzRw/_IGP4182.jpg
Các bạn bình tĩnh. Ưu tiên thời sự trước. Đây là hình ảnh 3 bãi gỗ trong bán kính 1km mà chúng mềnh nhìn thấy và chụp hình được. Thực ra là nhìn thấy 4 bãi nhưng 1 cái bãi lớn nhất ngay bên kia bàu nước thì mềnh lại ko có chụp hình.
Không biết việc khai thác gỗ ở đây có ai quy định hay giám sát gì không? Em chỉ biết là em thấy xót...
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0203.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0206.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0205.jpg
Còn đây là cái tên thác của bạn Tứng!
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/IMG_0209.jpg
captainj
01-07-2010, 14:59
NOKROP vs. NOROT, không hiểu cái nào là cái nào nữa :(
lethangmu
01-07-2010, 16:47
^_^ Lúc đầu nghe mọi người nói đi Đường Mã Đà chụp ếch vui lắm....Nhưng khi đi thì đã bị đường đỏ hóa rùi ...CHán thịt....Chắc phải đi cung đường 722 trước khi nó bị Bê tông hóa thui...Nghe nói cung đường này cũng chụp ếch vui lắm
Hình nóng hổi đây, đố mọi người biết 2 con cô hồn nào đây :))
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs161.snc4/37366_1154383596186_1725590584_266520_2490514_n.jp g
Jipi & Tứng mỏ nhọn =))
Thưởng đê ! :))
Thưởng nè :x
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs043.snc4/34537_1154341355130_1725590584_266485_1245870_n.jp g
Chụp trong lúc ngồi chờ anh em vác bánh xe đi vá :D
optimist
02-07-2010, 15:30
Con gì mừ giống cái con đậu trên mỏ Mỏ Nhọn hén. Đẹp hơn chút!
Em tưởng con đậu trên mỏ Mỏ Nhọn là phần đi .... !@#$%& để lại của con đậu trên bông hoa thôi chớ !
Đoán JiPi và anh Tứng thường quá hà, cả 2 đứa ngồi làm hình ma ai mừ ko thấy. Em hận Taw nhá, kêu chụp ma thành chụp 2 đứa lên đồng..Nỗi lòng nay biết tỏ cùng ai..gặp biết tay với bà nhá..
Nhân tiện up lên FB, tớ dẫn link sang đây thêm một tấm lố lăng của bạn Mỏ Nhọn nữa.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs063.snc4/34513_1154737765040_1725590584_266933_1203778_n.jp g
badboy163
04-07-2010, 22:46
Up nào ,ai còn hính post lên cho mọi người chiêm ngưỡng di ạh :(
Nhắn bạn Mèo bông: bạn Mèo Bông khi về có chở 1 thùng đồ ba lăng nhăng của nhóm về, phiền bạn Mèo bông cho anh em biết trong thùng đó có những thứ gì để anh em trả về chính chủ. Trong đó có 1 cái bếp cồn của bạn Hà Trụi. Alo alo Mèo Bông báo sớm giùm nhen!
chaubaogia
05-07-2010, 10:54
Chào cả nhà Trảng Cỏ:)
Mình rất vui khi được gặp các bạn, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, chỉ trong một đêm và một buổi sáng, nhưng đến giờ mình vẫn cảm thấy lâng lâng.
Để thỏa mãn cơn ghiền được ngủ ở Trảng Cỏ, mình chạy xe từ Kiến Đức (Dak Nông) sau một chầu nhậu với bạn và vì bạn đổi ý không đi nên mình phải chạy một mình vừa chạy vừa ngủ gật dưới cơn mưa nhẹ đủ ướt áo quần mà mình không hay, mãi 21h30 mình mới tới được Trảng Cỏ, trời vẫn còn mưa và tối đen....Cám ơn Quang chạy ra dẫn mình vô, thanks nhiều nhiều nhá;). Được uống rượu ngon, được gặo bạn hiền, được hàn huyên về những cung đường hấp dẫn..... thì còn gì vui bằng.
Đêm Trảng Cỏ, tỉnh dậy sau cơn say thấy Trăng huyền ảo quá, mặc dù đã hết nguyệt thực nhưng vẫn đẹp lạ lùng, càng về khuya trăng càng soi bóng rõ xuống mặt hồ, , thế là không ngủ được ra ngắm trăng một mình trong khi các bạn đã ngủ say....
Đêm Trảng Cỏ, được sự chào đón nhiệt tình của các bạn, nhất là hai bạn Optimist và Vaga, Quang &JiPi, Tước & jan, Tuands,Tiến trụi, Aceman, Mơ.... và vui hơn khi được bạn thủ quỹ cho mình được free.....
Tuands tháng 7 này ra ngủ nghĩa trang Trường Sơn hả, còn JiPi đi đâu? Nhớ gọi anh để anh đáp lễ nha. Các bạn khác ơi, khi nào có dịp ghé Miền Trung quê mình, các bạn gọi SDT 0983012304 cho chaubaogia nhé.
baycaumuoi
12-07-2010, 19:56
Mình cũng vừa đi Trảng Cỏ Bàu Lạch về. Cảnh sắc thì miễn bàn, nhưng có 1 điều mình bâng khuâng vì nhìn thấy 1 đống rác, tàn dư của những cuộc cắm trại nhưng không biết là của nhóm nào.
Chuyện cũng đã rồi chỉ xin những nhóm mới, nếu có dịp đi cắm trại thì bảo vệ môi trường nha.
Chúc các bạn vui
Chết thật! Bạn này nhảy vào topic mình nói thế này cứ như ... đúng rồi é. Ngại quá. Lại còn "chuyện cũng đã rồi" mới kinh chứ :D. Thanh minh phát. Hờ hờ.
Chúng iem đi đến đâu, màn cuối cùng cũng là thi gom rác nhanh gom rác giỏi. Đốt xong. Dập lửa. Rồi mới về.
Các bạn có hình lại rất chi là lười up hình (NO)
Những hình ảnh sau đây nằm trong album facebook của bạn Chip và bạn Aceman (BB)
Mã Đà - Bụi bay mù mịt!
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/01.jpg
Chỉ còn lại chút xíu lãng mạn ở cây cầu này.
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/02.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/03.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/04.jpg
Bạn tui.
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/05.jpg
Mít dọc đường
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/06.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/07.jpg
Ku Đức rức chi là khoái chí với ... cái cùi mít :D
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/08.jpg
Đi chợ Đồng Xoài
(cùng lúc có 1 lũ vào karaoke hưởng lạc - mình nhớ có coi hình trong facebook của đứa nào mà quên béng mất rồi, ai có post lên ê)
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/09.jpg
Cô hàng thịt
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/12.jpg
Em bán gà
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/10.jpg
Bắt quả tang Mỏ Nhọn ăn hàng.
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/11.jpg
Nhân đây cụng xin tuyên dương và cảm ơn các gái nhóm 1, đặc biệt là Uyển bà bà và bạn Cốt lết đã rất đảm đang chuẩn bị thực phẩm cho cả đàn 30 mạng. Các chị thật sự là tấm gương sáng cho bọn con gái chúng em thời nay noi theo! :L
Không khí nhộn nhịp chuẩn bị cho BBKu buổi tối.
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/20.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/19.jpg
Bạn Chip - phóng viên chiến trường - luồn và lách để có những tấm hình đẹp :D
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/21.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/30.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/29.jpg
Bình yên chưa!
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/31.jpg
Trảng Cỏ - Lần nào cũng có những giây phút không thể quên :)) (by Chip)
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/13.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/14.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/17.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/16.jpg
Bạn Taw có nhiều hình đẹp. Bạn Taw post lên chia sẻ đi.
Bạn Chip, bạn Aceman, bạn Mỏ nhọn tung hàng lên facebook nữa đi để mình có cái mà post. Rận các bạn quá cơ!
Ảnh đẹp chỉ biết sướng 1 mình thôi, gần 30 đứa còn lại ko được coi hình :((
Lâu quên mất cái topic này, sorry Vaga và các bạn trẻ, để tớ lấy thêm vài tấm hình bên FB sang đây :D
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs121.snc4/36389_1152514629463_1725590584_263361_426813_n.jpg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs050.ash2/35845_1152522749666_1725590584_263390_5086319_n.jp g
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs097.snc4/36237_1152529309830_1725590584_263415_1222349_n.jp g
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs063.snc4/34517_1153367210777_1725590584_264854_4294068_n.jp g
Hội các bạn đi đông khiếp, dzui quá ta. Giờ là tháng 7, Tây Nguyên chắc mưa nhiều lắm hả các bạn, nhớ Tây Nguyên quá. Xin góp với các bạn vài tấm ảnh cũ chụp bằng cái điện thoại cúi mía đã từng là bạn đồng hành một thời gian dài cho đến bây giờ.
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/29885401.jpg
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/29885408.jpg
Lúc trước đến đây mình rất ngạc nhiên vì rừng còn khá nhiều nhưng bây giờ thấy rừng bị hạ nhiều quá, xót quá. Cái cây này đứng giữa khoảng đất trống, mình chụp từ trên cái chòi canh chỗ có nhiều cây gỗ bị hạ đó. Giờ chắc nó đã quy tiên rồi quá.
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/29885531.jpg
Còn đây là cái thác cách đó không xa, cái thác nhỏ thôi nhưng cũng khá duyên.
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/29885543.jpg
https://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/29885538.jpg
Mít dọc đường
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/06.jpg
https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Trang%20co%20Bu%20Lach/07.jpg
Thấy thèm quá bạn ơi hic hic
doigiayvai
24-10-2012, 16:27
sis , em đây , face kafekoduong đây, sis đang ở đội nhóm - nào cho em bám càng theo với , sis cho e nick yahoo hay gì đó với . face nhiều quá tìm không ra :( sis add lại nick e dùm nha :) yho , sky : doigiayvai.dkct , thanks sis :)
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.