View Full Version : [Chia sẻ] Đà Lạt - Sài Gòn 24/10/2012
nguyenhai
08-04-2013, 07:50
Lang thang trên mạng thấy thông tin Đà Lạt mấy tháng cuối năm có hoa dã quỳ rất đẹp nên tranh thủ làm 1 chuyến Đà Lạt - Sài Gòn. Thời gian ít ỏi quá nên không có chuẩn bị gì cho thể lực chuyến này thôi thì tùy duyên đi tinh thần là tới đâu hay tới đó. Vài ảnh chia sẻ anh chị em xem cho vui
10h30 tối 24-10 đạp xe ra Thành Bưởi Lê Hồng Phong. Chuyến này xe Thành Bưởi trục trặc sửa mấy lần trên suốt hành trình, nhưng cuối cùng cũng đến được Đà Lạt vào lúc 5h30 sáng
Ngày 1 Đà Lạt - Bảo Lộc
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3705.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/dalat%20-%20saigon/IMG_3711.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/dalat%20-%20saigon/IMG_3713.jpg
nguyenhai
08-04-2013, 07:51
Đà Lạt tháng 10 se lạnh không cần phải mặc áo ấm, loay hoay ăn sáng uống sữa đậu nành nóng xong bắt đầu đổ đèo prenn về. 10 km đổ đèo prenn khá dễ dàng, nhưng thỉnh thoảng cũng phải nép sát lề tránh xe khách.
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3719.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3720.jpg
Đường đèo chật hẹp người chen lấn
Lối đạp thênh thang hiếm kẻ tìm
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3725.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3726.jpg
nguyenhai
08-04-2013, 07:57
Kết thúc đổ đèo đường sá thênh thang, sảng khoái được xổng chuồng tốc độ duy trì 30km/h. Đợt này được cấp visa 2 ngày để đi và xong cũng là hết hạn visa cho 2012. :"> . Cái số chỉ độc hành vì rủ rê chẳng ai đi cùng. Và khi biết tin có người đi Đà Lạt cũng muốn tham gia thì mình cũng mới hoàn thành chuyến này nên ko thể đi.
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3727.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3729.jpg
Dã quỳ nở rộ suốt hai bên đường từ Đà Lạt tới địa phận Phú Hiệp. Loài hoa dại có sức quyến rũ mãnh liệt với khách đường xa. Tiếc là chụp hình cho có chụp chứ ko lột tả được loài hoa quỳ này.
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3730.jpg
nguyenhai
09-04-2013, 23:36
Đạp xe chiều Đà Lạt về Sài Gòn thú thật tâm lý ban đầu rất thoải mái vì nghĩ toàn đổ đèo đổ dốc thôi mà vô tư mà đi không băn khoăn suy nghĩ gì cả. Uh đúng là đổ đèo thì khỏe rồi , đổ dốc cũng sướng lắm nhưng mấy ai học hết chữ ngờ? Đổ dốc rồi thì phải lên dốc chứ , luật nhân quả rành rành đấy cứ ở đó mà mộng mơ, mà dốc cao nguyên thì khỏi phải bàn. Có đoạn cảnh đẹp quá, những ngôi nhà xa xa trên cao chót vót ước mình sẽ được lên đó mà thỏa tò mò, cầu thì được ngay lên dốc cao đi rồi xem. :-) Lên được dốc rồi thì bở hơi tai cuống cuồng quên cả xem.
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3743.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3739.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3745.jpg
2 chú nhóc rủ đua, hỏi chú đạp đi đâu? nói về sài gòn. Nhóc nói xạo nên đi theo, đi chút nữa hết nổi nên quay về bb chú
hẹn gặp lại. Nắng đã lên và đường bắt đầu vào những con dốc nhỏ, lên xuống thoai thoải nên tốc độ cũng giảm xuống 20km/h. Kệ đi chơi mà thong dong chứ gấp gáp gì.
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3731.jpg
nguyenhai
09-04-2013, 23:44
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3732.jpg
Doping Chuối nạp năng lượng tức thì rất tốt cho những chuyến rong ruổi xa thế này, ghé vào mua 1 nải để dành ăn cho đến về SG luôn. Tinh thần vẫn tốt chưa có gì gọi là trở ngại.
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3740.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3736.jpg
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3735.jpg
Cứ đinh ninh là hành trình sẽ dễ dàng vì toàn thả dốc nhưng không đời có vay thì có trả , đổ dốc rồi phải lết lên dốc thôi. Dân amateur lâu lâu lôi xe ra chạy gặp dốc thật là ngán quá đi, mãi dần về sau nóng máy quen dần thì mới ì ạch qua nổi dốc 10km/h
https://i793.photobucket.com/albums/yy219/khigia80/IMG_3750.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.