PDA

View Full Version : Guangzhou - Macau, 1 chuyến đi hết xẩy



48huynh
29-03-2013, 23:24
Lên đây hóng hớt cũng lâu rồi nhưng bây giờ mới quyết trở thành 1 phượt tử, bình thường toàn đọc hồi ức của người khác mà không dám viết vì tự thấy trình độ văn chương của bản thân quá í ẹ. Hôm nay nhân dịp cao hứng bất thình lình nên bây giờ mình sẽ kể về chuyến đi gần đây nhất của mình, 1 hành trình 8 ngày tuyệt vời ở China và Macau

Đầu tiên là lý do của chuyến đi, à thì cũng khá đơn giản là hỏng có tiền để mơ tới Mỹ Pháp v...v nhưng lại ngán Thái, Sing, Malay .... và vậy là China đã hiện lên trong đầu mình trước tiên.

Bỏ qua việc xuất nhập cảnh, rồi booking blah blah blah...... ấn tượng đầu tiên đập vào mắt mình khi đặt chân đến Quảng Châu là sao mà lạnh quá trời, hôm mình đi chỉ có 10 độ thôi nên cúm rúm chui rúc đón tãi cho lẹ về hotel, ngồi trên taxi trong lúc cái đầu còn đang lâng lâng vì cảm giác sung sướng khi được đặt chân lên mảnh đất Guangzhou trót lọt thì con mắt đang bận chú ý nhìn chằm chằm vào mấy cái cây hoa gì hồng hồng 2 bên đường nhiều ơi là nhiều cứ như là hoa anh đào ở Nhật làm mình thích điên , ngồi trên taxi mà cứ cười như 1 con thiểu năng =))

nói có sách mách có chứng, đây mọi người xem thử đi, ảnh mình chụp bằng cái điện thoại cùi thôi nên không được nét lắm chứ tận mắt thấy thì đẹp hơn nhiều ấy, mà mình cũng chưa biết đây là hoa gì

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/398772_133351306844072_674474069_n.jpg

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/69836_133351213510748_290572856_n.jpg

Tới khách sạn trả tiền taxi hết 25 tệ mà ngẫm thấy quãng đường cũng khá xa mà giá lại rẻ thế này thì đúng là tuyệt vời he he, chả bù cho mấy lần đi Sing đều không thuận lợi, tiền bạc luôn bị hao hụt do cái gì cũng mắc mỏ hơn với dự tính.
Đêm đầu tiên cả bọn đói chưa biết ăn gì làm đại 1 mớ xủi cảo bên lề đường giá cũng chỉ 3 tệ thôi, tức chỉ 10k vnđ mà cũng có thể no tương đối, chưa gì mà mình đã yêu Quảng Châu rồi, tuy há cảo 3 tệ cũng nhiều nhưng cả bọn vẫn chưa no nên chui vô 1 quán trên Bắc Kinh lộ mà ăn hotspot

và nó như này đây

http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486471_137749496404253_129697855_n.jpg

tụi mình cũng không biết tên món này là gì luôn, chỉ nhìn lên menu thấy ngon rồi gọi là xong, cứ tạm gọi đây là lẩu đại dương vậy. Theo nhận xét của mình thì khá ngon, nhiều cá thịt, 110 tệ cũng không phải là mắc cho 1 bữa ăn đáng nhớ thế này, thật ra chỉ 90 tệ thôi nhưng gọi thêm 1 dĩa rau bị tính thêm 20 tệ

48huynh
29-03-2013, 23:25
Ngoài ăn uống giá cả khá mềm ra thì việc mua sắm ở đây cũng thiệt là tuyệt vời, sau chuyến đi mình đã quyết 1 ngày nào đó không xa trong năm nay mình nhất định phải quay lại nơi đây bởi vì Bắc Kinh lộ thiệt sự rất tuyệt vời, lúc đầu từ khách sạn đón taxi nói là "Beijing road" ai cũng lắc đầu không chịu chở rồi bỏ đi, sau mới hiểu là ở chỗ mình đứng là đường 1 chiều ha ha. Chật vật đi bộ khoảng 1km theo cái bản đồ Guanzhou map trên cái điện thoại cùi mía tào lao cuối cùng cũng tới được Beijing road danh bất hư truyền

bán buôn sầm uất

http://distilleryimage10.s3.amazonaws.com/04dd01b483ce11e2957722000a1f9a39_7.jpg


ngựa 1 tấm ngay giữa đường làm kỷ niệm nè

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/733857_133342983511571_28930358_n.jpg

càng tối thì càng đông

http://distilleryimage2.s3.amazonaws.com/342571de474e11e2bee422000a9f14ea_7.jpg

trà sữa giá 9 tệ , đi đâu cũng thèm trà sữa

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/392883_138876959624840_1638551147_n.jpg

quần áo ở Bắc Kinh road cũng khá rẻ, mình mua được 3 cái áo sơ mi chỉ 29 tệ mỗi cái, nhưng cũng có chỗ thì giá lại khá cao tầm 99 tệ trở lên. Có 1 lần thấy cái áo đẹp chạy vô xem nhưng chủ shop từ chối bán cho mình :help nghĩ mà cũng không biết tại sao luôn, đáng lý Bắc Kinh lộ trong lòng mình sẽ trọn vẹn hơn nếu không có cha nội vô duyên này xuất hiện :gun 1 điểm trừ khác là ở đây có vụ mua đồ xong họ trả tiền dư lại cho mình nếu không coi kỹ sẽ lấy nhầm tiền giả. Bạn mình đã bị nhưng cũng may là chỉ vài chục tệ thôi.
Kể ra nghe có vẻ như đang bêu xấu Beijing road nhưng nhìn lại thì mình vẫn thấy thích nó nhất chuyến đi, mấy cái gian hàng từ thức ăn cho đến quần áo đều thu hút hết, ở đây cũng nhiều hàng fake chuẩn. Đa số theo mình nhận xét thì các gian hàng nằm ngay đường sẽ mắc hơn các gian hàng nằm trong mấy cái mall, trong những con hẻm nhỏ chủ yếu bán buôn túi và đồng hồ là nhiều

chiến lợi phẩm yêu thích nhất của ngày hôm đó là 1 cái CD của Vi Lễ An, he he

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/1658_138876816291521_545933251_n.jpg

bây giờ nghe CD của anh ấy đi ngủ đây, part 2 xin phép ngày mai sẽ viết sau ạ.
rất vui được quen biết mọi người

windyhua
30-03-2013, 17:18
"Có 1 lần thấy cái áo đẹp chạy vô xem nhưng chủ shop từ chối bán cho mình nghĩ mà cũng không biết tại sao luôn,"
Chắc tại nó bán sỉ bạn mua một cái nó không muốn bán đấy ;))

48huynh
30-03-2013, 20:23
"Có 1 lần thấy cái áo đẹp chạy vô xem nhưng chủ shop từ chối bán cho mình nghĩ mà cũng không biết tại sao luôn,"
Chắc tại nó bán sỉ bạn mua một cái nó không muốn bán đấy ;))

mình còn cho là nó kì thị người Việt nữa chứ hà hà hà =))

windyhua
02-04-2013, 11:12
mình còn cho là nó kì thị người Việt nữa chứ hà hà hà =))

Hihi chắc hok có đâu bạn, quảng châu rất đông dân việt mình đi đánh hàng, mình cóa bà chị cũng buôn hàng quảng châu nên biết đc qc nó bán hàng chảnh lắm, mua lẻ nhiều khi nó không bán mà còn đuổi mình đi cơ ;;)

duturi
02-04-2013, 13:53
Mấy chỗ bán hàng ở Quảng Châu trông nho nhỏ, treo hầm bà lằng xắn cấu các loại đồ nhưng khi mình hỏi mua họ không bán vì họ chỉ làm hàng sỉ thôi. Bạn chọn 1 mẫu hàng nào đó theo ý, chọn lô gô, màu sắc, hai bên thống nhất giá cả là họ làm hàng ngàn hoặc chục ngàn cái không hà. Hiện nay, người Việt sang đó đánh hàng ít rồi, người Nga và Liên xô cũ, các chú da đen châu Phi là số một. Thường thì có hẳn một khu các tiệm làm gia công như thế, thậm chí ở Shenzhen có cả tiệm kinh doanh đồ điện tử theo kiểu đó nữa. Đôi khi trên phố đi bộ có người còn nói được ít tiếng Việt đấy. Họ không kỳ thị người Việt mình đâu. Mà họ cũng chẳng biết mình là người Việt nữa, người Trung quốc không biết tiếng Hoa thiếu gì.

48huynh
03-04-2013, 14:28
À thì ra là thế, vậy mà mình cứ giỏi suy diễn =))

nvmy
04-04-2013, 20:28
Mình cũng đã từng hỏi nhưng cũng chẳng ai rõ tên TQ của hoa đó là cái gì. Chỉ thấy cái cây hoa tím tím ở quê mình gọi là hoa móng bò. Hoa của cây móng bò vì cái lá nó như móng con bò.

48huynh
06-04-2013, 16:47
mấy hôm nay mình nghe chú mình nói hoa này người ta kêu là hoa ban mai , không biết đúng không :))

windyhua
07-04-2013, 11:06
Chủ thớt ơi nghe đồn ngưng cấp visa cho ng việt nam sang macau rồi thì phải, trông chờ bài về macau

48huynh
15-04-2013, 13:52
vẫn xin được bình thường mà chị, bạn em có đứa vừa đi về mấy ngày trước, visa macau xin khó và lâu, như em đợi tận 1 tháng lận nè.
Hix dạo nầy đi làm tăng ca nên ko có time lên đây bà tám, nợ lại bài về macau vài bữa nữa trả sau vậy

shilala
15-04-2013, 22:56
Đọc cái tựa bài của chủ thớt xong nhó macau gay gắt..qa năm canh cathay sale vé,phải quay lại mới đc hic...b chủ thớt cho m hỏi,giá làm visa Macau b làm hết bi nhiu vậy b ! ..

48huynh
23-04-2013, 11:40
Đọc cái tựa bài của chủ thớt xong nhó macau gay gắt..qa năm canh cathay sale vé,phải quay lại mới đc hic...b chủ thớt cho m hỏi,giá làm visa Macau b làm hết bi nhiu vậy b ! ..

khoảng 2tr đó bạn :d

vuonghailong
13-05-2013, 23:12
Hic..sao ít vậy bạn...tiếp đi nhỉ?để mình thêm kinh nghiệm làm chuyến Macau nào..lần đầu đi năm 2005..nhưng ngày đó chụp bằng máy phim và mất ảnh..hic,,,tiếc quá...