PDA

View Full Version : Cung đường 722 từ Buôn Mê Thuột một mình với tình yêu (28.3 - 02.04.2013)



Quân Béo
27-03-2013, 16:01
Đặt vé từ Hà Nội và Buôn Mê Thuột đợt vé rẻ, đến hôm nay kế ngày lên đường vẫn chưa biết phải đi đâu. Vì Tây Nguyên đối với người ở Hà Nội vẫn còn rất xa xôi và mơ hồ cho các cung đường.
Tình cơ ngày hôm nay đọc được thông tin về cung đường 722 của Babyone nên cũng muốn thử một lần lang thang cung đường tuyệt vời này.

- Trân thành cảm ơn Babyone đã giúp đỡ vẽ 1 cung hoàn chỉnh

- Cảm ơn bạn Thùy ( BMT ) đã cho sđt chú Tiến để có thể đặt xe máy

- Cảm ơn Una đã giới thiệu về cung đường này (Nếu ko đã quay về Pleiku đi Ngã 3 cùng bạn :P )

http://nv4.upanh.com/b3.s35.d2/182089822dc35e95dd40b9f18d4092cb_54351394.723.bmp (http://upanh.com/view/?id=8vs08newabi)

Ngày 1:[Hôm nay] 28.03: 23h xuất phát từ Bến xe Nước Ngầm xe Văn Minh đi Vinh.

Ngày 2: 29.03: 06h sáng tới Vinh, lang thang ngó nghiêng
10h bay vào BMT
12h tới BMT đi lấy xe máy, thăm quan thành phố
Đi tìm mua đồ sửa xe
Tối ngủ BMT
Ngày 3: 30.03: Khởi hành BMT theo đường 27 tới ngã 3 Krong Nô rẽ vào đường 277, bắt đầu con đường kinh hoàng.
Tối ngủ trạm kiểm lâm Đạ Long ( Điểm B đến điểm C )

Ngày 4: 31.03 Đạ Long - Đà Lạt - Di Linh
Tiếp tục khởi hành từ Đạ Long - Đà Lạt
Theo đường 20 từ Đà Lạt đi Di Linh - Tôi ngủ Di Linh

Ngày 5: 01.04 Di Linh - TX Gia Nghĩa - Đường 14C - BMT
Từ Di Linh theo đường 28 đi TX Gia Nghĩa
TX Gia Nghĩa - Buôn Mê Thuột
Tối trả xe ngủ Buôn Mê Thuột
Ngày 6: 02.04 8h sáng bay chuyến sớm về Hà Nội, kết thúc hành trình

( Lịch trình trên chỉ mang tính chất tương đối có thể thay đổi cho phù hợp )

Hiện tại mình chỉ đi 1 mình, nếu có thêm 1 bạn nữa đồng hành từ Buôn Mê Thuột cho vui :)

Ngày 1 ở Buôn Mê Thuột có bạn nào ở trên đó đi uống cafe cùng thì vui quá,

Liên hệ: Quân Béo 0943 tám không 5555

Thông tin về khoảng cách giữa các nơi mình chưa biết chính xác nên mong mọi người giúp đỡ thêm vài thông tin

- Mua đồ móc lốp và sửa xe ở Buôn Mê Thuột có thể mua ở đâu.

- Vào Rừng Đạ Long có lác đác nhà dân để có thể xin ngủ nhờ ko.

- Từ Gia Nghĩa về BMT có đường 14 và 14C, ko biết đường 14C có thể đi được hay ko.

- Các đoạn cần lưu ý đổ xăng khi bắt đầu vào rừng

- Khoảng cách di chuyển theo ngày hiện tại của em thì đang là bao nhiêu km cho từng ngày

- Tình hình an ninh khu vực này có tốt ko, có gì cần lưu ý ạ :D

( Lần đầu tiên viết được dài thế này có gì lủng củng mong mọi người bỏ qua, sẽ update thông tin thực tế sau khi về cho cung đường này từ BMT )

Hy vọng sẽ ít gặp cảnh này :D

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_7135_zps6dbb1108.jpg

kid1207
27-03-2013, 16:53
Bắt đầu mùa mưa ở Tây Nguyên nên đi đường rừng là hơi Phê đó bác nhé( nếu đi QL 14C) còn lại thì không có vấn đề gì về an ninh nếu bác không mang theo vàng bạc, hay kim cương >"< , từ thị xã Gia Nghĩa về BMT nên đi theo QL 14, có đi qua DakMil ola em ra Cfe giao lưu. Thanks(beer)

babyone
27-03-2013, 17:11
- Ngày 2: 29.03: 06h sáng tới Vinh, lang thang ngó nghiêng : liên hệ với nhà Cá gỗ Nghệ An Rủ rê thành lập đội NGHỆ AN PHƯỢT HỘI (https://www.phuot.vn/threads/25972-R%E1%BB%A7-r%C3%AA-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-%C4%91%E1%BB%99i-NGH%E1%BB%86-AN-PH%C6%AF%E1%BB%A2T-H%E1%BB%98I)-hỏi han xe cộ-xe máy gì thì cứ hỏi luôn bác Thanh Vinh cho nhanh nhẹn. :)
- Ngày 3: 30.03: Khởi hành BMT theo đường 27 tới ngã 3 Krong Nô rẽ vào đường 722, bắt đầu con đường kinh hoàng.
- Bạn đi BMT về Đạ Long thì sẽ đi qua huyện Lak, mình sẽ cho bác sdt của anh Đông để anh chỉ đường cụ thể cho bác đi vào 722.
Tối ngủ trạm kiểm lâm Đạ Long ( Điểm B đến điểm C )

Ngày 4: 31.03 Đạ Long - Đà Lạt - Di Linh
Tiếp tục khởi hành từ Đạ Long - Đà Lạt : đây là đoạn 722 chính, nhưng bữa nay đoạn này đi ổn rồi, tuy nhiên vẫn có những đoạn đang làm, taluy vẫn lở và đường vẫn lầy. Kiếm đôi ủng 55k đi cho sạch chân.
Theo đường 20 từ Đà Lạt đi Di Linh - Tôi ngủ Di Linh

Ngày 5: 01.04 Di Linh - TX Gia Nghĩa - Đường 14C - BMT
Từ Di Linh theo đường 28 đi TX Gia Nghĩa
TX Gia Nghĩa - Buôn Mê Thuột
Tối trả xe ngủ Buôn Mê Thuột
Ngày 6: 02.04 8h sáng bay chuyến sớm về Hà Nội, kết thúc hành trình

Liên hệ: Quân Béo 0943 tám không 5555

Thông tin về khoảng cách giữa các nơi mình chưa biết chính xác nên mong mọi người giúp đỡ thêm vài thông tin

- Vào Rừng Đạ Long có lác đác nhà dân để có thể xin ngủ nhờ ko: nếu bác đi đường rừng thì tới Đưng Trang có nhà dân, Đưng K'nơ có nhà dân.
- Từ Gia Nghĩa về BMT có đường 14 và 14C, ko biết đường 14C có thể đi được hay ko.

- Các đoạn cần lưu ý đổ xăng khi bắt đầu vào rừng: tới Đạ Long có cây xăng là đổ đầy và mang theo 2 lít, tới Đưng K'Nớ đổ đầy

- Tình hình an ninh khu vực này có tốt ko, có gì cần lưu ý ạ :D : BBO đi thì thấy đều tốt cả, chắc do đi chừng 14-15 xe toàn thanh niên.

Hy vọng sẽ ít gặp cảnh này :D

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_7135_zps6dbb1108.jpg

Cảnh này ít thôi ;)

Quân Béo
27-03-2013, 19:47
- Ngày 2: 29.03: 06h sáng tới Vinh, lang thang ngó nghiêng : liên hệ với nhà Cá gỗ Nghệ An \
Cảnh này ít thôi ;)

Cảm ơn BBO, có đôi ủng theo suốt mấy lần leo Fan sẽ tiếp tục mang nó theo :P

Phải mang theo xăng là hơi ngại :)), với mấy địa chỉ tiếng Tây Nguyên ko quen đọc cứ líu hết cả lưỡi :))

babyone
28-03-2013, 10:25
;), Tới đâu rồi hỉ? Bác này book thẳng vé vào Buôn đi 722 rồi về lại, hic, phải chi chậm lại mấy ngày mình đu theo :) Chek pm lấy sdt anh Đông nhé.

TXDA
28-03-2013, 14:23
Chúc bác thượng lộ bình an! Em đang lượn lờ Gia Lai đây rồi,hóng rì viu của bác :D

Quân Béo
28-03-2013, 15:15
Lịch trình Thực tế .

Ngày 1: 23h đêm tại bến xe nước ngầm. Cả xe toàn người N.A có 1 mình mình người khu vực khác :D

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2863_zpsb9126dbe.jpg

Ngày 2: 5h30 sáng tới Vinh, lang thang đi thăm thành cổ, cả ngày hôm nay ở Vinh quyết tâm đi bộ, phải tầm 15km cả lang thang và ra sân bay, từ chối khoảng 30 - 50 lượt mời xe ôm =))

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2871_zpsfef5dfb4.jpg

Tìm được quán Cháo - Súp Lươn ngon lắm. ngay cửa Tả Môn số 60 Đào Tấn - TP. Vinh.
Tên quán là Cổ Thành Quán, toàn thấy oto của dân Vinh chạy vào ăn. Làm một bát cháo 30k, 2 cái bánh mỳ 5k, sau ăn thêm 1 bát súp 20k nữa
Bà chủ hỏi " ăn cay ko " CÓ " cay tợn hay cay vừa " Cay Tợn ạ :))
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2877_zpsdb6bff04.jpg

Ra Sân bay bị delay 1h30 phút =.='' ngồi sân bay buồn ngủ quá, may quá Hot girl để mà ngắm cho đỡ
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2884_zpscba6477e.jpg

Quân Béo
28-03-2013, 15:16
Trước khi đi được Anh Cheta báo nó chắc ko mang cờ lê mỏ lết theo, nên chỉ mang bơm, xăm với đồ vá, mang test thử cái cờ lê 13, lúc qua máy kiểm tra an ninh con bé bù lu bù loa lên hỏi sao anh mang cờ lê lên máy bay, thế là bị nó thu mất, may ko mất cái bơm :))
Chuẩn bị lên đường
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2886_zps3b38ce96.jpg


13h15 xuống tới Sân bay BMT, cảm nhận đầu tiên là trời nóng kinh khủng. Sân bay toàn taxi ko có xe ôm nữa chứ, nên quyết định cuốc bộ ra ngoài, đi được 1 đoạn gặp 1 thằng em vẫy nó kêu cho đi nhờ, hên quá. Lúc đưa ra đến nơi đưa nó 50k nó nhất quyết ko chịu lấy. Thôi hẹn nó tối ra cafe Mehico uống, thấy bảo đẹp hơn cái làng Trung Nguyên nữa
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2888_zpsacd61995.jpg

Việc đầu tiên ở BMT là phải đi lấy xe máy, hẹn chú Tiến ở số 1 Hùng Vương, có dặn trước nên chiếc xe khá ưng ý, 2 lốp mới thay khá đảm bảo, chỉ bảo ông chú là đi loanh quanh TP uống cafe chứ ghét đi chơi xa lắm..
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2891_zps8e1d9dcc.jpg

Quân Béo
28-03-2013, 15:18
Sau đó là đến đi mua nốt đồ móc lốp, chỗ này mua hết 60k, thế là có thể tạm yên tâm món này, có bạn nào ở BMT mấy ngày nữa tớ về tớ biếu lại nhé
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2889_zpsc947433f.jpg

Ngoài lề chút xe đạp trên này rẻ quá, con reebok như trong hình 27 tốc khung sườn cacbon có 12 triệu, xe ngon quá :((
Một Con Asama ngoài HN bán 4 củ 5 thì ở đây là 4 củ 2, nhìn xe nào cũng thèm.
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2892_zpse7c74841.jpg

Toàn nó có báo mấy ngày nay trên này mưa lớn lắm, ko biết đường có lầy lắm ko, sợ nhất cái kiểu bên dưới thì lầy lội bên trên thì nóng như đổ lửa giống lần vào Mường Lống thật ko chịu nổi...

Traigialamveo
28-03-2013, 15:21
Có con voi này đi trước bạt núi lấp sông anh em đi sau cứ ung dung mà tiến tới.

lehaininh
28-03-2013, 15:23
Cho cho cái gì +_+. Có bao nhiêu cờ lê mang về hết cho em dùng hộ cho. Còn móc lốp thì vất đi cũng được. Cái móc đấy em ghét vật. Móc toàn rách xăm -_-

Quân Béo
28-03-2013, 15:30
Cho cho cái gì +_+. Có bao nhiêu cờ lê mang về hết cho em dùng hộ cho. Còn móc lốp thì vất đi cũng được. Cái móc đấy em ghét vật. Móc toàn rách xăm -_-

Đồ ở Hà Nội thì nhà anh khác gì .... siêu thị =)) , mang về làm gì

babyone
28-03-2013, 17:07
Bác đi về ghé ngang Lak thì để nhà bác Đông cho BBO, cuối tháng 6 mình lên mình lấy :)

Quân Béo
28-03-2013, 19:11
Bác đi về ghé ngang Lak thì để nhà bác Đông cho BBO, cuối tháng 6 mình lên mình lấy :)

mình đi về là về TX Gia Nghĩa mà BBO, qua Lak là lượt đi rùi

TXDA
28-03-2013, 21:12
Ra Sân bay bị delay 1h30 phút =.='' ngồi sân bay buồn ngủ quá, may quá Hot girl để mà ngắm cho đỡ
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2884_zpscba6477e.jpg
Hot gơ ko thấy mặt bác ơi :D

kid1207
28-03-2013, 21:16
Hot gơ u 90 gần màn hình vậy mà bác không thấy hả >"<, Bác béo đâu rồi mà không tường thuật tiếp đi chứ....

Nembui
28-03-2013, 21:32
Hot gơ u 90 gần màn hình vậy mà bác không thấy hả >"<, Bác béo đâu rồi mà không tường thuật tiếp đi chứ....

bác béo chắc đang bận với mấy hót gơn U69- 70 BMT roài =))

babyone
29-03-2013, 14:24
Giờ này không biết là đã đi tới đâu rồi?

caonguyendom
29-03-2013, 14:33
Khi nào từ 722 về gia nghĩa nghiêng cứu và viết kỷ tý nha pác, 3 tháng rồi không thăm người con buôn làng H'Mông trên đoạn này

nothing01
29-03-2013, 14:50
Giờ này nắng như đổ lửa, chắc đang ngồi nghỉ.

lehaininh
29-03-2013, 17:14
Ông ấy chém mình nhé =_+. Edit để tự ông ấy về mà kể =))

babyone
29-03-2013, 17:21
Hehe, dc dc, vào sg hú cái nhé Quân Béo. :)

phoducanh
29-03-2013, 21:12
Không bảo em, nhà em cũng có xe chạy Hà Tĩnh - Hà Nội :))))
Chúc a thượng lộ bình an

Sinh
30-03-2013, 14:49
Bác đi về ghé ngang Lak thì để nhà bác Đông cho BBO, cuối tháng 6 mình lên mình lấy :)


Bác về Buôn gọi số này 0976.73.28.28/0938.16.01.85 nhắn Chị Nga ra lấy dùm đi, 5/4 chị ấy bay xuống HCM hoặc hôm nào có đoàn đi ngang sẽ nhờ cầm về cho chị BBQ.

P/s: Chị ơi nhớ chia cho em với nhé :))

babyone
30-03-2013, 14:58
Bác Quân đâu nhỉ? Alo k nghe máy, uhmmmmmmmmmm

Quân Béo
30-03-2013, 19:13
Giờ này nắng như đổ lửa, chắc đang ngồi nghỉ.

19h ngày thứ 3 đã về đến chỗ nghỉ đêm, ngủ tí đã , mai mới viết được, cơn mưa rừng ngày hôm qua vẫn đang ám ảnh

Quân Béo
30-03-2013, 19:15
Bác về Buôn gọi số này 0976.73.28.28/0938.16.01.85 nhắn Chị Nga ra lấy dùm đi, 5/4 chị ấy bay xuống HCM hoặc hôm nào có đoàn đi ngang sẽ nhờ cầm về cho chị BBQ.

P/s: Chị ơi nhớ chia cho em với nhé :))

Ok để mình lưu lại :D

Quân Béo
30-03-2013, 19:18
Hot gơ ko thấy mặt bác ơi :D

Em này xinh lắm, có hình xăm ngang lưng rất hấp dẫn, nhìn chung là nuột

Quân Béo
30-03-2013, 19:19
Bác Quân đâu nhỉ? Alo k nghe máy, uhmmmmmmmmmm

BBO gọi mình lúc nào sao mình ko thấy, giờ mới có sóng với sạc được đt í

Quân Béo
30-03-2013, 19:21
Có con voi này đi trước bạt núi lấp sông anh em đi sau cứ ung dung mà tiến tới.

Đi cả ngày ko sao, cứ tối đến là buồn thối ruột, nghĩ bụng ko hiểu sao cả 10 năm nay Đại Ka lang thang 1 mình mà vẫn chịu đc

babyone
30-03-2013, 19:26
Bạn report cho em cái cung bác đi vô 722 là đường nào, đường sông hay đường rừng, tình hình bữa nay ra sao (beer)
Bác đi nhanh khiếp thật đấy.
Sáng mấy giờ bác ở Buôn Mê Thuột đi mà 3h bác ra tới Đà Lạt.
Nếu em đi 1 mình thì từ Đưng K'Nớ em ra Đà Lạt mất từ 2 tiếng 30' - 3 tiếng.
Em nhẩm nhẩm tính là khoảng tầm 9h đến 9h 30 sáng bác tới ngã ba Đạ Long, chui đường rừng (hay đường sông), mất 3h nữa (là tốc độ tb kiểm lâm đi), thì bác ra Đà Lạt tầm 3h chiều được. Còn nghỉ ngơi cà phê thuốc lá ăn trưa.
Hóng tin bác qúa. :)
Mai bác còn ở Sài Gòn k?
Bác cho em report nhanh nhé, em mới list danh sách thớt của em, em đi ngất đây.

Quân Béo
30-03-2013, 19:50
Trở lại ngày 2: Thuê được cái phòng ngày giá 90k, lúc chiều cứ thấy thiếu thiếu gì, hóa ra quên mua đôi ủng, thế là chạy ra chợ làm đôi ủng này giá 60k, đắt hơn 5k so với dặn dò của BBO.

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2897_zps2d3a8fca.jpg

Lúc chiều đi đường thấy quán 33 Đào Duy Từ có vẻ đông khách, tối chạy ra dặn thằng ku phục vụ anh ăn 1 mình thôi. Gọi 2 chai beer, 1 đĩa cơm rang Dương Châu, 1 đĩa bắp xào, 1 đĩa gà nướng mật ong. Cuối cùng nó mang ra phải đủ cho 3 – 4 người ăn ( ảnh này thiếu đĩa gà mang ra sau )

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2915_zpsc4ac416d.jpg

Ngồi ăn ko thể hết được, cuối cùng phải gói về ( Và thành bữa ăn sáng kèm luôn bữa trưa ngày hôm sau) - 195k cho bữa tối

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2918_zpsff640cdb.jpg

Khuyến maị thêm mọi người món canh cá dầm. Địa chỉ 57 Hai Bà Trưng ngay ngã 4 Phan Bội Châu
Giá 15k 1 bát, bán buổi chiều, quán đông lắm

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2903_zps7edd7ea3.jpg

Quân Béo
30-03-2013, 22:11
Bạn report cho em cái cung bác đi vô 722 là đường nào, đường sông hay đường rừng, tình hình bữa nay ra sao (beer)
Bác đi nhanh khiếp thật đấy.
Sáng mấy giờ bác ở Buôn Mê Thuột đi mà 3h bác ra tới Đà Lạt.
Nếu em đi 1 mình thì từ Đưng K'Nớ em ra Đà Lạt mất từ 2 tiếng 30' - 3 tiếng.
Em nhẩm nhẩm tính là khoảng tầm 9h đến 9h 30 sáng bác tới ngã ba Đạ Long, chui đường rừng (hay đường sông), mất 3h nữa (là tốc độ tb kiểm lâm đi), thì bác ra Đà Lạt tầm 3h chiều được. Còn nghỉ ngơi cà phê thuốc lá ăn trưa.
Hóng tin bác qúa. :)
Mai bác còn ở Sài Gòn k?
Bác cho em report nhanh nhé, em mới list danh sách thớt của em, em đi ngất đây.

Ngày 3: Những việc ngoài dự kiến.
Việc di chuyển trong rừng 1 mình, điều khó khăn nhất phải vượt qua ko phải những khó khăn của Cung đường, mà quan trọng nhất là đủ bình tĩnh để không trở nên hoảng loạn khi có sự cố bất ngờ xảy ra. Cảm giác này hay bắt gặp nhất khi trời bất chợt đổ mưa rừng, hay những lúc trời bắt đầu nhá nhem tối vẫn chưa thấy dấu hiểu nào của điểm dừng chân. Chỉ cần dừng chân là tất cả không gian xung quanh có thể cảm thấy rất là kỳ quái.
Ngày 3 ngày chính của cuộc hành trình bắt đầu lúc 5h sáng, sau 1 đêm mất ngủ Tôi cảm thấy khá mệt mỏi, khởi hành lúc 6h10 thẳng hướng đi ngã 3 Krông Nô. Từ BMT theo QL 27 đến Krông Nô khoảng 100km. Đi qua TT Liên Sơn huyện lỵ huyện Đắk. Đến Krông Nô theo hướng dẫn của BBO tôi gọi điện cho Anh Đông mà ko thấy bắt máy.
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2940_zpsaab886d1.jpg
Tôi vẫn tiếp tục di chuyển đến ngã 3 chợ Krông Nô vào đổ xăng và mua xăng dự trữ theo lời dặn của những người đi trước.
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2946_zps0469a1c0.jpg
Đang dừng hỏi đường thì A Đông gọi lại báo A đang ở BMT ( A Đông người Ninh Bình ). Thực sự phải cảm ơn Anh Đông vì hướng dẫn rất nhiệt tình. Anh dặn từ Krông Nô hỏi đường vào Đạ Long, từ Đạ Long là bắt đầu vào đường rừng sang Đưng K’Nớ. Như tốc độ di chuyển của các Anh thường đi thì đến chiều tối sẽ đến Đưng K’Nớ để ngủ qua đêm, sáng hôm sau tiếp tục đi tiếp sang Đà Lạt.
Đường từ KRông Nô vào Đạ Long, chủ yếu là đường đá dăm, thi thoảng có 1 vài đoạn bùn lầy, đoạn này ko quá phức tạp nhưng nắng nóng thì ko chịu nổi, cảm giác đầu sôi lên.
Cuối cùng cũng vào đến Đạ Long
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2959_zps0b654dee.jpg
Từ Đạ Long vào đường rừng để sang Đưng K’nớ bắt đầu vào đường rừng gồ ghề khó đi, thi thoảng lại gặp ngã 3. Đang đi thì thấy trước mặt mình là … nghĩa địa, tự nhủ thầm không hiểu giữa trưa sao các vị lại dắt Tôi lên đây
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2962_zps53600cf0.jpg
( Đã 1 mình trong rừng còn gặp Nghĩa địa ) .
Thôi thì đứng lại chơi với mọi người 1 chút, chỗ này vẫn còn sóng, rút đt ra đứng gọi cho anh Đông confirm lại đi qua mấy ngôi mộ này đã đúng đường chưa.

babyone
31-03-2013, 11:54
Qua khỏi chỗ này là dt ò í e .

caonguyendom
31-03-2013, 12:00
Hình như bác đi đường rừng rồi

chichuot
31-03-2013, 22:43
Bạn report cho em cái cung bác đi vô 722 là đường nào, đường sông hay đường rừng, tình hình bữa nay ra sao (beer)
Bác đi nhanh khiếp thật đấy.
Sáng mấy giờ bác ở Buôn Mê Thuột đi mà 3h bác ra tới Đà Lạt.
Nếu em đi 1 mình thì từ Đưng K'Nớ em ra Đà Lạt mất từ 2 tiếng 30' - 3 tiếng.
Em nhẩm nhẩm tính là khoảng tầm 9h đến 9h 30 sáng bác tới ngã ba Đạ Long, chui đường rừng (hay đường sông), mất 3h nữa (là tốc độ tb kiểm lâm đi), thì bác ra Đà Lạt tầm 3h chiều được. Còn nghỉ ngơi cà phê thuốc lá ăn trưa.
Hóng tin bác qúa. :)
Mai bác còn ở Sài Gòn k?
Bác cho em report nhanh nhé, em mới list danh sách thớt của em, em đi ngất đây.

Có đoạn Đưng K'Nớ- Đạ Long dài tầm 20km, đi xuyên rừng là hơi xấu, với đường nhỏ hẹp. Cách đây vài tháng mình đi từ Đà Lạt là 14h, tới Đưng K'Nớ 16h, tưởng sắp thoát khỏi đường xấu rồi ai dè mới là bắt đầu đoạn đường khó nhằn. Hỏi dân địa phương họ nói đi mau kẻo tối, thường mất gần 3 tiếng. Vậy là sợ quá nên phóng một lèo, xuống xe nghỉ một lần, 5h15 thì thoát ra tới đường nhựa, có xăng đổ, mừng khôn xiết :D !

Quân Béo
01-04-2013, 20:41
Đang ở Buôn Mê Thuột rồi, lúc 12h trưa nay đứng ở cái biển báo BMT còn 175km mà 17h mới về đến nơi, mất 5h cho 175km đường 13, 14 và 14C

Quân Béo
01-04-2013, 20:50
Tiếp tục ngày 3: Dân địa phương nói đường rừng xấu lắm, vào mới cảm nhận thấy, đường nhiều đoạn lầy lội, tí xòe mất lần. Đi được gần 1 nửa đường thì trời bắt đầu mưa, đường càng trở nên trơn trượt, lúc này bắt đầu biết thế nào là hành xác.
Nhiều đoạn phải dắt xe, mà bánh cứ xoay tròn, trời mưa chân dẫm cũng ko được vững nữa, cả người cả xe đổ chổng kềnh, đứng dậy chửi um hết cả lên. Mưa phải kéo dài cỡ 2h đồng hồ, trời tối nhanh, lúc này bắt đầu thấy sợ và lo lắng, đồ ăn ko mang, chỉ mang 1 chai nước 1,5 lít, vì đi máy bay nên gần như tất cả dụng cụ đều ko thể mang theo, cố gắng di chuyển thật nhanh để ra được khỏi rừng, sợ nhất đoạn phi xe qua 1 con suối, tời mưa to nên nước chảy xiết ko nhìn rõ đáy ở đấy, phải lội bộ xuống trước dẫm thử xem nền cát có đủ cứng ko, ko phi ra giữa suối mà nó lầy xuống ngậm máy thì chỉ nước … =.=’ . đến khoảng gần 6h thì ra được tới Đưng K’nớ. Đêm hôm đó ngủ nhờ nhà anh Lịch người Bắc Ninh, di cư vào Đà Lạt từ năm 1988 và chuyển lên sống ở Đưng K’nớ từ năm 1995. ngày thứ 3 kết thúc bằng 1 giấc ngủ ngon.

Quân Béo
01-04-2013, 21:14
Ngày 4: theo kế hoạch là từ Đưng K’nớ đến Đà Lạt rồi xuống Di Linh.
Kết quả của 1 ngày 3 vật vã là khoảng 9h Tôi mới tỉnh dậy, ăn uống 1 chút chạy ra chụp cái cổng trường Mầm Non rồi chuẩn bị lên đường.
Đoạn đường từ Đưng K’nớ ra đến Đà Lạt đang trong giai đoạn thi công, 1 vài đoạn ngắn đã đổ bê tông, còn lại chủ yếu là đường đá dăm và đường đất đỏ, hệ quả của cơn mưa đêm qua là đường đất đỏ trở nên nhão nhoét, chiếc xe thuê nên vành trước có vẻ ko được ổn đi cứ bị lạng lạng khá khó đi, Về còn cách Đà Lạt 22km thì đường bắt đầu đẹp, trải nhựa đàng hoàng và mới rõ biển đường Tỉnh lộ 722. Đây cũng là 1 đoạn của Đường Trường Sơn Đông ( Sau này đi trên Đường 14c Tôi cũng mới biết đường 14C cũng là Trường Sơn Đông ). Tưởng bắt đầu có thể khỏe hơn thì trời như thử lòng người, trời lại bắt đầu đổ mưa to, còn mỗi cái áo mưa rách, ngồi trú 1 chút xong lại tiếp tục đội mưa đi tiếp vì có trú cũng như không. Mưa to đến nỗi lòa hết cả kính, cuối cùng quyết định tháo kính đi tiếp, mặc dù cận tận 6diop. Cơn mưa sau khoảng 2 tiếng thì nhỏ bớt nhưng vẫn tiếp tục rả rích đến tận đêm. Về đến Đà Lạt Tôi ko quên ghé vào chợ để mua hồng khô cho Nem Bui nhưng rất tiếc mùa hông đã hết lâu, hồng khô hàng ngon cũng ko còn.
Đà Lạt vốn dĩ ko cuốn hút tôi nên tôi tiếp tục đi tiếp chứ ko nghỉ lại Đà Lạt, thẳng hướng đèo prenn theo QL 20 về Di Linh đi qua 2 ngôi nhà ma mà chẳng dám ngó lên nhìn, cắm cổ phi 1 mạch, đến cây xăng ngồi đường rẽ vào thác pongour ở Đức Trọng là khoảng 16h30, ghé vào cây xăng thay quần áo khô, ăn trưa bằng bánh Ku Đơ mua ở Vinh rồi tiếp tục lên đường. Ghét cái cảnh ngủ 1 mình nên đi qua Di Linh lúc 5h30 ko nghỉ mà hẹn bạn bè ở Sài Gòn dự định về thẳng SG tối đó luôn. Nhưng có vẻ đó là quyết định ko được sáng suốt.
Về đến TP. Bảo Lộc lúc 18h, biển báo chỉ Đà Lạt 112 km – TP.HCM 188 km. Vì ít đi cung đường trong Nam nên Tôi chủ quan, ko ngờ đèo Bảo Lộc nguy hiểm hơn mình tưởng. Đèo cua tay áo khá nhiều, mật độ xe cộ đông hơn hẳn các đèo ngoài bắc, xe đi ngược chiều liên tục, lúc này trời đã tối om chiều từ SG lên xe đi rất nhiều, mà chiều đi ngược chỉ có 1 mình tôi. Lúc này vừa đi vừa lo xe mà hỏng bất ngờ thế này 1 mình xoay xở sẽ rất mệt. Trời lại bắt đầu mưa lất phất, đi trong trạng thái lo lắng sức khỏe sụt rất nhanh, trời tối mà đi 1 mình ko có điểm dẫn để đi ( Tôi thường đi theo oto ) nên mắt căng rất mỏi, trước mặt các điểm nào có thể nghỉ thì cũng ko biết, cảm giác mệt mỏi lắm rồi ko thể đi tiếp. Đi đến Đèo Ma Đa Gui thì gặp 1 nhà nghỉ Bibi và quán ăn Bảy Hổ to đùng bên đường, Tôi ghé vào nghỉ đêm tại đây. Điểm này cách chỗ dự kiến nghỉ ở Di Linh khoảng 60km

Nembui
01-04-2013, 21:28
:) đã kết thúc hành trình thành công mĩ mãn, hóng nốt hành trình của anh

caonguyendom
01-04-2013, 21:39
Bác chia sẻ 722 đê

Quân Béo
01-04-2013, 21:43
Ngày 5 [ Hôm nay ] Cung đường dài nhất và nhiều kỷ niệm.
Ngoài đường 722, Tôi còn muốn được đi toàn bộ đường 14 và 14C phía Nam Tây Nguyên. Nên ngày hôm nay nhìn vào Cung đường dài Tôi phải khởi hành từ 4h sáng, thẳng hướng QL20 đến Ngã 3 vào QL1 đi Biên Hòa, Thủ Dầu Một theo QL13 đến Ngã 4 TT. Chơn Thành. Ghé vào ATM ngay ngã 4 rút tiền, vừa rút tiền xong Tôi rẽ phải theo hướng đi Đồng Xoài, vừa đi được 1 đoạn ngắn thì 1 chú Công an nhảy bổ ra chỉ thẳng gậy vào mặt vẫy vào. Nghĩ bụng, chẹp quá tốc độ rồi ( Thực ra bình thường tôi đi rất để ý và khá tuân thủ tốc độ ) nhưng đoạn rẽ này làm mình cứ nghĩ đã ra khỏi khu vực đông dân, ai dè nó còn cắm cái biển cách ngã 4 cỡ 500m. Một chú ra cười duyên Anh cho em kiểm tra giấy tờ, xong còn hỏi “ Anh cũng chơi moto đúng ko “ ) . ngó ra thì 3 anh bạn trẻ này xoắn thôi, còn mỗi Ông Thế Anh Thượng Úy ( Đội trưởng ) là cứng…
Ông đội trưởng “ Bla bla bla … “ . Quân Béo: “ Bla bla bla “ . Lập biên bản, xé biên lai “ Lỗi của Anh quá tốc độ 53/40 phạt 750k, giữ giấy tờ xe 30 ngày sau lên lấy lại ( Móa mình ở HN lên BP lấy lại bằng niềm tin, xe thì xe thuê ) . Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng ra quân nên bắt buộc phải phạt Anh ạ, em viết xuống 49/40 để A được nộp phạt tại chỗ 150k … ( Ôi đút lót thì mình ko bao giờ chịu chứ nộp cho NN thì chấp hành tốt lắm ) nộp 150k rồi tiếp tục lên đường, lên ghé vào quán café ngồi nói chuyện nghe bà chủ quán kể mới biết hôm trước cũng có 1 anh người HP mới phải lên lấy giấy tờ xe phạt 750k.
Mọi người đi đường giờ lưu ý nhé, lỗi quá tốc độ mới phạt dã man lắm đấy, 3 tuần trước Anh Sơn đi Mẫu Sơn qua Bắc Giang còn bị nó phạt 2,5 triệu đấy.
Đường 14 đang trong giai đoạn cải tạo đường khác xấu, lởm chởm, nhiều đoạn toàn đá cứ nhảy tưng tưng. Đi tiếp gần đến TT Bù Đằng, thì 1 thanh niên đi xe Ex 135cc đằng trước để 1 cái balo, đằng sau 1 cô bạn vượt lên xe mình khá là khiêu khích mình phải giảm ga đi lùi lại nhường đường, trước mặt là 1 chiếc xe tải. Ông Tướng đi bám dính vào đuôi chiếc xe, phía xa xa có 2 chiếc xe tải đang đi ngược chiều, Mình nghĩ bụng “ nó mà phanh dúi 1 phát thôi là mày ăn không cần nhai luôn đấy ) một chiếc xe tải đi ngược qua, bất ngờ Ex bật xinh nhan xin vượt trái, cảm giác chiếc nó vừa đi chiếc xe vừa nhún nhảy. Tôi nhìn quýnh quáng hết cả người, mồm cứ ú ớ “ ôi ơi ối … “ tay lái của Tôi cũng giật đùng đùng trước sự nguy hiểm đang diễn ra mà mình phải làm khán giả bất đắc dĩ “ tao ko muốn phải là người đắm chiếu cho chúng mày đâu ( “ , thằng ôn vẫn chồm ra ko có 1 động tác nào thể hiển nó quan tâm đến việc quan sát kỹ trước khi cho cả người ra. Trước mặt là cảnh 1 chiếc xe máy đối đầu xe tải, tài xe tải rất nhanh bẻ lái sang phải, Ex còn lại 1 khe duy nhất vừa người nó, 4 giây kinh hoàng trôi qua, Tôi thở phào nhẹ nhõm may ko có chuyện gì xảy ra, sau đó mặc dù đi như rùa bò mà ko thấy nó vượt lên nữa …

Quân Béo
01-04-2013, 21:45
Bác chia sẻ 722 đê

Anh post hết 722 rồi đấy. Đường xấu lầy lội, đường to cũng như đường bé. Nhưng tháng 6 có khi xong đường rồi

Quân Béo
01-04-2013, 21:56
Tiếp tục Cung đường 14, từ TT. Bù Đằng biển báo BMT còn 175km mà Tôi mất 5h đồng hồ từ 12h đến 17h cho cung đường này.
Các bạn muốn đi đường 14C thì lưu ý, đến TT Kiến Đức còn cách Gia Nghĩa 24km thì có 1 đường chéo, ngã 3, rẽ trái vào Tỉnh Lộ 681 thì mới ra được đường 14C. Đang nghĩ bụng cung này chưa nhìn thấy cái biển “ vành đai biên giới “ thân quen đâu .. Cầu được ước thấy gần ra đến đường 14 thì bắt đầu xuất hiện. Đến ngã 3 1 đường đi Cửa khẩu Búp Răng – Đắck Mil thì thấy cái cột cột gì giống cột mốc mà ngay bên cạnh đường, hóa ra là cột mốc 55 ), đoạn này cột mốc sát đường 14C luôn mới kinh.
Đường 14c bây giờ trải nhựa còn đẹp hơn đường 14 nữa, nhưng dọc bên đường chi chít biển “ Vùng cấm “ , từ đấy cứ đi thẳng về Đắc Mil qua thị trấn Eatling là về tới Buôn Ma Thuột
Quảng đường di chuyển Cả cung trong 3 ngày, chính xác đồng hồ km đến giờ là 902 km các điều kiện đường khác nhau. Một cung đường thật tuyệt vời :D

tyopinky
02-04-2013, 08:40
Cái đoạn 722 đi từ tháng 6 năm trước tới h nó vẫn còn làm, nên ko lo tới đó nó làm xong, mình vẫn ok, còn cái khó nếu đi 772 rừng là cái đoạn a wa cái nghĩa địa ấy, con xúi mà a nói thì nước mát vô cùng, sau còn xúi đó là cái dóc cũng khá là cao, mà trời mưa thì dắt wa cái dóc đó cũng khá là mệt. mà trong đoạn ấy a ko bị xòe lần nào thì phải công nhận a chạy xe cứng vô cùng

caonguyendom
02-04-2013, 08:55
Anh post hết 722 rồi đấy. Đường xấu lầy lội, đường to cũng như đường bé. Nhưng tháng 6 có khi xong đường rồi

Nghe pác nói em xưng anh làm mình trẻ ra nhiều, nhưng bác hứa là pác đi 722 cập bên là dòng sông k'rong nô nha. Cho mình xin 1 ít hình nha, để mình quay trở lại

hoangtuvcb
02-04-2013, 10:34
Cao 1,85m nặng 1 tạ 2 thì đi xe cứng là phải rồi. Chúc mừng Chủ thớt đã an toàn trở về nhé. Mà đường 722 ít chia sẻ nhở, chả có gì ;)

babyone
02-04-2013, 12:56
Tiếp tục ngày 3: Dân địa phương nói đường rừng xấu lắm, vào mới cảm nhận thấy, đường nhiều đoạn lầy lội, tí xòe mất lần. Đi được gần 1 nửa đường thì trời bắt đầu mưa, đường càng trở nên trơn trượt, lúc này bắt đầu biết thế nào là hành xác.
Nhiều đoạn phải dắt xe, mà bánh cứ xoay tròn, trời mưa chân dẫm cũng ko được vững nữa, cả người cả xe đổ chổng kềnh, đứng dậy chửi um hết cả lên. Mưa phải kéo dài cỡ 2h đồng hồ, trời tối nhanh, lúc này bắt đầu thấy sợ và lo lắng, đồ ăn ko mang, chỉ mang 1 chai nước 1,5 lít, vì đi máy bay nên gần như tất cả dụng cụ đều ko thể mang theo, cố gắng di chuyển thật nhanh để ra được khỏi rừng, sợ nhất đoạn phi xe qua 1 con suối, tời mưa to nên nước chảy xiết ko nhìn rõ đáy ở đấy, phải lội bộ xuống trước dẫm thử xem nền cát có đủ cứng ko, ko phi ra giữa suối mà nó lầy xuống ngậm máy thì chỉ nước … =.=’ . đến khoảng gần 6h thì ra được tới Đưng K’nớ. Đêm hôm đó ngủ nhờ nhà anh Lịch người Bắc Ninh, di cư vào Đà Lạt từ năm 1988 và chuyển lên sống ở Đưng K’nớ từ năm 1995. ngày thứ 3 kết thúc bằng 1 giấc ngủ ngon.

Đây là lý do BBO chờ đến cuối tháng 6 để đi lại 722, mùa khô thì nắng, bụi, mệt thôi. Phải đi mùa mưa mới ngon.
Đoạn suối lớn nhất của con đường rừng bác vừa đi, hồi tháng 8 nhóm 722 đã có 1 lúc nghỉ trưa với màn dẫn xe quá suối sau đó lau bugi hàng loạt rất khí thế. Nghe kiểm lâm nói thì khe suối đấy nước mùa nào cũng lấp xấp như thế +- chỉ khoảng nửa mét, cho dù mưa lớn cũng không bao giờ tràn dòng hung dữ. Nước trong vắt, mát lạnh.

Bác có nhớ con dốc Cổng Trời không?

tyopinky
02-04-2013, 14:37
Đây là lý do BBO chờ đến cuối tháng 6 để đi lại 722, mùa khô thì nắng, bụi, mệt thôi. Phải đi mùa mưa mới ngon.
Đoạn suối lớn nhất của con đường rừng bác vừa đi, hồi tháng 8 nhóm 722 đã có 1 lúc nghỉ trưa với màn dẫn xe quá suối sau đó lau bugi hàng loạt rất khí thế. Nghe kiểm lâm nói thì khe suối đấy nước mùa nào cũng lấp xấp như thế +- chỉ khoảng nửa mét, cho dù mưa lớn cũng không bao giờ tràn dòng hung dữ. Nước trong vắt, mát lạnh.

Bác có nhớ con dốc Cổng Trời không?

E nhớ nè chị B1, đoạn đó là cái e sợ nhất xuống đạ long, mà chắc h này nó làm lại rồi, bửa mình đi là nó làm tạm thui àh

babyone
02-04-2013, 16:14
E nhớ nè chị B1, đoạn đó là cái e sợ nhất xuống đạ long, mà chắc h này nó làm lại rồi, bửa mình đi là nó làm tạm thui àh

K, nó không sửa gì hết, con đường đó chỉ có trời sửa thôi.
@ Quân béo: tới đâu rồi??? Tiếp đi.
Nếu đi SG-BMT thì đi theo dng của bác là ngon phải k, khoảng tầm bao nhiêu km, dng đi 1 mình BBO chạy xe có dc k??? Đường 14 thì mình chạy Gia Nghĩa về Sg đêm rồi, biết mùi rồi.

Quân Béo
02-04-2013, 18:43
Đây là lý do BBO chờ đến cuối tháng 6 để đi lại 722, mùa khô thì nắng, bụi, mệt thôi. Phải đi mùa mưa mới ngon.
Đoạn suối lớn nhất của con đường rừng bác vừa đi, hồi tháng 8 nhóm 722 đã có 1 lúc nghỉ trưa với màn dẫn xe quá suối sau đó lau bugi hàng loạt rất khí thế. Nghe kiểm lâm nói thì khe suối đấy nước mùa nào cũng lấp xấp như thế +- chỉ khoảng nửa mét, cho dù mưa lớn cũng không bao giờ tràn dòng hung dữ. Nước trong vắt, mát lạnh.

Bác có nhớ con dốc Cổng Trời không?

4 năm trước bị 1 phát kẹt giữa suối trong Mường Lát giữa bão số 2 tởn đến già rồi BBO ạ :D. Đi mưa mệt lắm cứ cố gắng đi cho qua chả nhớ dốc nào vào dốc nào nữa í =.=''

Quân Béo
02-04-2013, 18:43
Cái đoạn 722 đi từ tháng 6 năm trước tới h nó vẫn còn làm, nên ko lo tới đó nó làm xong, mình vẫn ok, còn cái khó nếu đi 772 rừng là cái đoạn a wa cái nghĩa địa ấy, con xúi mà a nói thì nước mát vô cùng, sau còn xúi đó là cái dóc cũng khá là cao, mà trời mưa thì dắt wa cái dóc đó cũng khá là mệt. mà trong đoạn ấy a ko bị xòe lần nào thì phải công nhận a chạy xe cứng vô cùng

Xòe nhưng dấu đấy :))

Quân Béo
02-04-2013, 18:45
Nghe pác nói em xưng anh làm mình trẻ ra nhiều, nhưng bác hứa là pác đi 722 cập bên là dòng sông k'rong nô nha. Cho mình xin 1 ít hình nha, để mình quay trở lại

Để mình ngồi xem lại bản đồ rồi fix lại đã nhé :P

Quân Béo
02-04-2013, 18:48
Ngày 6: Như thường lệ 12h đêm ngủ 4h sáng dậy, chẳng hiểu sao ko ngủ hơn được :D . Bắt xe ôm ra sân bay, ko quên ghé vào tiệm cơm của thằng ku cho quá giang bữa đầu, tặng lại nó bộ đồ sửa xe. Bay về Vinh, xuống đến Vinh chạy ra xe Văn Minh , nằm 1 lèo giờ 18h đã về đến HN. Hihi đi xa là lại nhớ Hà Nội da diết mới chết chứ.

Quân Béo
02-04-2013, 18:49
Cao 1,85m nặng 1 tạ 2 thì đi xe cứng là phải rồi. Chúc mừng Chủ thớt đã an toàn trở về nhé. Mà đường 722 ít chia sẻ nhở, chả có gì ;)

Anh dìm hàng em quá. em có 80kg thôi, cao 1met7 mà, hic, em ko biết phải nên viết thêm về 722 ntn nữa, gặp mưa liên tục chỉ lầm lũi đi cho qua thôi

Quân Béo
02-04-2013, 18:51
Ngày cuối vắt 1 lèo từ Đông sang Tây Nam Bộ rồi vắt lên Tây Nguyên cũng khiếp. Tính ra 6 ngày ngồi tàu bay cỡ 2000km, Ô tô 630km, xe máy 900km.

Quân Béo
02-04-2013, 18:55
K, nó không sửa gì hết, con đường đó chỉ có trời sửa thôi.
@ Quân béo: tới đâu rồi??? Tiếp đi.
Nếu đi SG-BMT thì đi theo dng của bác là ngon phải k, khoảng tầm bao nhiêu km, dng đi 1 mình BBO chạy xe có dc k??? Đường 14 thì mình chạy Gia Nghĩa về Sg đêm rồi, biết mùi rồi.

BMT xuống SG thì có 3 - 4 đường đó BBO, thấy xe khách nó chạy đường 14 qua Bình Phước về. Còn đường 27 rồi vào đường 20. Đi 1 mình chỉ tởn lúc lẩm chẩm tối rồi lại còn gặp trời mưa thì hãi thôi, mật độ dân trong này đông quá nên đi cũng mệt. Nhớ ngày hôm thứ 5, đứng ở Bù Đằng biển báo BMT còn 175km mà mình đi mất tận 5h đường QL :))

Quân Béo
02-04-2013, 19:03
Nghe pác nói em xưng anh làm mình trẻ ra nhiều, nhưng bác hứa là pác đi 722 cập bên là dòng sông k'rong nô nha. Cho mình xin 1 ít hình nha, để mình quay trở lại

Mình vừa thêm gmap thì có 1 đường 722 đó thôi, ý bác cập dòng sông k'rông nô là có 2 đường à :D, từ Đạ Long hỏi dân thì bảo rẽ xuống cũng có 1 đường phải cuốc đất để đi khó hơn đường trên 1 chút, định phi vào đó nhưng gọi lại cho anh Đông thì Anh Đông bảo đi đường kia mới đúng, từ chỗ đang hỏi đường thì chỉ 300m nữa là vào đường rừng. caonguyen_dom đi là sát sàn sạt bên cạnh dòng sông luôn à

Quân Béo
02-04-2013, 19:50
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2943_zpsfeb27d4e.jpg
( trên đường đến ngã 3 Krong nô )

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2949_zpsc19114e2.jpg
Từ 27 bắt đầu rẽ vào đường 722 men theo con sông Krong' Nô thì đường chủ yếu là đất đá

Qua Đạ Tông bắt đầu vào tới Đạ Long
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2956_zpsf27f0fc5.jpg

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2959_zpsd289ec27.jpg

Quân Béo
02-04-2013, 19:55
Lúc mới bắt đầu còn sức mà dừng lại chụp, đường Đạ Long sang kiểu như này, đoạn này là đoạn rộng còn nhiều đoạn hẹp hơn rất nhiều. đến sau chỉ cắm đầu mà đi cho ra khỏi rứng trước khi trời tối

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2968_zpse3abea57.jpg

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2967_zps8cfe8669.jpg

Quân Béo
02-04-2013, 20:06
Ngày 4: Chụp kỷ niệm trước khi lên đường từ Đưng K'Nớ sang Đà Lạt

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2974_zps4fa2fca3.jpg

Đường 722 sau cơn mưa =.='' , đoạn này còn dễ dàng nên thôi dừng lại chụp, sau hầu như toàn lầy, đi xe ngã nghiêng chỉ trực xòe chẳng còn sức đâu mà đụng vào cái máy

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2984_zps2d87c66f.jpg3

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2986_zps11295101.jpg

Tiếp tục mưa trắng trời, lúc này bắt đầu bị lạnh

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_2995_zpse6d27d10.jpg

Bữa trưa lúc 4h chiều , ở Cây Xăng thác Pougoud

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3000_zps98b71605.jpg

Đến Di Linh khoảng 5h30, chủ quan thấy trời sáng quyết định thay đổi kế hoạch chạy thẳng về SG chơi 1 đêm

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3001_zps209f5c9b.jpg

Bảo Lộc khoảng 6h tối, tự tin có thể về được Sài Gòn, sau mới biết là sai lầm, ko ngờ từ đoạn này còn nhiều đèo đến thế, trời tối và lại bắt đầu mưa, đi từ Bảo Lộc xuống QB chỉ gặp xe đi ngược chiều, vừa phải căng mắt ra nhìn đương trời tối, ngấm lạnh vì vừa và đèn pha các xe đi ngược nườm nượp làm mệt rất nhanh

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3004_zps362753f2.jpg

Quân Béo
02-04-2013, 20:16
Đèo đêm

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3005_zps41b910a7.jpg

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3006_zps81ba4fc9.jpg

Rất mệt rồi, gặp nhà nghỉ này ghé vào luôn. Sáng hôm sau đi mới biết thêm 1 đoạn ngắn nữa đến điểm nghỉ của Đèo có cả resort cơ sở vật chất tốt hơn

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3012_zps51c6b64a.jpg

Ngày 5: Hết QL 20 giao với QL 1

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3023_zps15050dbd.jpg

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/1364782033671_zps484dc9fd.jpg

Đến ngã 4 Chơn Thành vào rút tiền, vừa rẽ vào được 200m thì bị tuýt còi

Lỗi quá tốc độ 750k giữ giấy tờ 30 ngày, giảm xuống phạt 150k thôi ko có gì phàn nàn

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3086_zpsb5dabfbe.jpg

Quân Béo
02-04-2013, 20:31
Thị trấn Bù Đằng

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3031_zps35342a6b.jpg

Đến TT Kiến Đức thì rẽ vào tỉnh lộ 681 để đi QL 14C

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3047_zps1a7ecbaa.jpg

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3056_zps357940c0.jpg

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3058_zpsc7675456.jpg

Mốc 55 đoạn này QL 14C chạy sát BG luôn

https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3064_zpsea57fe46.jpg

Quân Béo
02-04-2013, 20:41
30.4 1.5 có lẽ ở nhà đi dịp này tốn kém quá. 7.5 - 8.5 sẽ tổ chức 1 Cung Mũi Né - Phú Quý ai join thì chờ cung nhé :P

Nhân tiện ai mua lều + túi ngủ ủng hộ đi Tớ mới có tiền đi tiếp được =.='' https://www.phuot.vn/threads/79238-B%C3%A1n-v%C3%A0-CHO-THU%C3%8A-L%E1%BB%81u-Du-l%E1%BB%8Bch-T%C3%BAi-ng%E1%BB%A7-Khuy%E1%BA%BFn-m%E1%BA%A1i-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t-%C4%91%E1%BA%BFn-01-03

Quân Béo
03-04-2013, 22:51
07.05 Mình vào SG sẽ đi 1 cung tìm hiểu văn hóa Chăm vùng Ninh thuận - Bình thuận, sau đấy nghỉ ngơi Mũi Né và hành trình khám phá Đảo Phú Quý. Có bạn nào quan tâm sms cho Quân béo nhé để lên Cung chi tiết.

30.4 - 01.05 : Có thể sẽ xe đạp vượt Tây Côn Lĩnh, đang cần tìm thêm 2 bạn nữa để có sức " đẩy " lên đường :))

Kim Hoa bà bà
04-04-2013, 06:21
https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3056_zps357940c0.jpg

Đoạn này tới BMT chưa đi...Đánh dấu để nhớ!:)

Quân Béo
04-04-2013, 09:26
BBO sang tháng 5 đi Phú Quý 1 chuyến ko ;))

caonguyendom
04-04-2013, 09:40
BBO sang tháng 5 đi Phú Quý 1 chuyến ko ;))

Cần thông tin phú quý không? 2 chai bia??

babyone
04-04-2013, 12:23
Hồi nãy chạy ngang Kiến Đức, nhưng thôi, em đi 14 cho lành :)
7h30 mới ra khỏi cầu Bình Triệu, 11h30 chạy qua trạm dừng chân Bù Đăng. Đổ đầy bình xăng, đi đến đúng trạm Bù Đăng là hết queo 1 bình 3,75 l. Vậy là hao hay k hao nhỉ? Giờ đang trốn nắng tranh thủ lên net tý ở Đak Lấp, Đak Nông, 11212h30 đi tiếp. Để xem lên tới BMT là mấy giờ :)

Quân Béo
04-04-2013, 13:07
Hồi nãy chạy ngang Kiến Đức, nhưng thôi, em đi 14 cho lành :)
7h30 mới ra khỏi cầu Bình Triệu, 11h30 chạy qua trạm dừng chân Bù Đăng. Đổ đầy bình xăng, đi đến đúng trạm Bù Đăng là hết queo 1 bình 3,75 l. Vậy là hao hay k hao nhỉ? Giờ đang trốn nắng tranh thủ lên net tý ở Đak Lấp, Đak Nông, 11212h30 đi tiếp. Để xem lên tới BMT là mấy giờ :)

Mình là mình sợ mấy Cô độc hành lắm hihi :)), BBO show cái ảnh lên đi ngắm cái

Quân Béo
04-04-2013, 13:08
Cần thông tin phú quý không? 2 chai bia??

Ok, Lần tới Tớ vào SG phải nhậu nhé =)), mời 20 chai luôn ;))

Quân Béo
04-04-2013, 13:10
Hồi nãy chạy ngang Kiến Đức, nhưng thôi, em đi 14 cho lành :)
7h30 mới ra khỏi cầu Bình Triệu, 11h30 chạy qua trạm dừng chân Bù Đăng. Đổ đầy bình xăng, đi đến đúng trạm Bù Đăng là hết queo 1 bình 3,75 l. Vậy là hao hay k hao nhỉ? Giờ đang trốn nắng tranh thủ lên net tý ở Đak Lấp, Đak Nông, 11212h30 đi tiếp. Để xem lên tới BMT là mấy giờ :)

Mà đi có vẻ nhanh nhỉ, Quân từ Bù Đằng lên tới BMT là hết 5h đồng hồ ( chỗ cái ngã 3 có biển BMT 175km )

babyone
05-04-2013, 18:31
Mà đi có vẻ nhanh nhỉ, Quân từ Bù Đằng lên tới BMT là hết 5h đồng hồ ( chỗ cái ngã 3 có biển BMT 175km )

Oài, sau khi post cái bài này lên thì đi 5p thấy cái ngã ba đi vào 14c, mình lại lỡ dại rẽ vào. :) 13h rẽ vào ngã ba đấy, đi đến km35 là 1 con đường nho nhỏ, k đẹp, bụi bặm, nhưgn bắt đầu sau km35, đi vào 14c thì đúng là tuyệt. Hai bên dng vẫn còn là rừng, hic, cứ cho là vậy đi, cái lõi chắc cũng tan tác nhiều rồi, ve kêu ran, và, 1 mình 1 con đường rợp bòng cây và bướm lượn. :). Thế là tốc độ từ từ giảm xuống , tà tà đi, k việc gì phải gấp. Hết đường đó, ta chạm lại QL 14 là đúng 2h30p. Về tới BMT là 4h20. :)
Sáng nay đi con dng của Quân béo đi qua Đạ Long, nhưng mình đi Ql27 tới ngã ba Nam Ka thì rẽ về hướng Đà Lạt. Đi lạc ở đây 1 đoạn vòng quanh hồ Nam ka mất tầm 5-7km , nhờ người đi rẫy dẫn ra vì càng đi thấy dng càng nhỏ lại và hoang vắng.
Tòong teng với cái QL27, đọan từ BMT xuống tới Lak đẹp, bướm vàng bướm trắng bay rợp trời, cảm từ xông vào mình hy sinh hết mấy chú, nhưng phấn cánh bướm làm mình ho sặc 1 trận.

Từ đọan Nam Ka đổ đi loanh quanh đường đèo. Giờ vẫn còn lâng lâng vì cái con đường hình như không có đoạn nào thẳng dc tầm 500m.
Giờ đúng là BBO đang kẹt ở Bảo Lộc. Đổ đèo giờ này không ham chút nào. Nhưng k lẽ lang thang Bảo Lộc 1 mình sao ta. :)
Hình, không có tấm hình nào.

Quân Béo
08-04-2013, 18:24
Oài, sau khi post cái bài này lên thì đi 5p thấy cái ngã ba đi vào 14c, mình lại lỡ dại rẽ vào. :) 13h rẽ vào ngã ba đấy, đi đến km35 là 1 con đường nho nhỏ, k đẹp, bụi bặm, nhưgn bắt đầu sau km35, đi vào 14c thì đúng là tuyệt. Hai bên dng vẫn còn là rừng, hic, cứ cho là vậy đi, cái lõi chắc cũng tan tác nhiều rồi, ve kêu ran, và, 1 mình 1 con đường rợp bòng cây và bướm lượn. :). Thế là tốc độ từ từ giảm xuống , tà tà đi, k việc gì phải gấp. Hết đường đó, ta chạm lại QL 14 là đúng 2h30p. Về tới BMT là 4h20. :)
Sáng nay đi con dng của Quân béo đi qua Đạ Long, nhưng mình đi Ql27 tới ngã ba Nam Ka thì rẽ về hướng Đà Lạt. Đi lạc ở đây 1 đoạn vòng quanh hồ Nam ka mất tầm 5-7km , nhờ người đi rẫy dẫn ra vì càng đi thấy dng càng nhỏ lại và hoang vắng.
Tòong teng với cái QL27, đọan từ BMT xuống tới Lak đẹp, bướm vàng bướm trắng bay rợp trời, cảm từ xông vào mình hy sinh hết mấy chú, nhưng phấn cánh bướm làm mình ho sặc 1 trận.

Từ đọan Nam Ka đổ đi loanh quanh đường đèo. Giờ vẫn còn lâng lâng vì cái con đường hình như không có đoạn nào thẳng dc tầm 500m.
Giờ đúng là BBO đang kẹt ở Bảo Lộc. Đổ đèo giờ này không ham chút nào. Nhưng k lẽ lang thang Bảo Lộc 1 mình sao ta. :)
Hình, không có tấm hình nào.

Từ Bảo Lộc rẽ phải đi hướng sang đường 14 ( Có 1 đường cắt ngang, hỏi dân cái Thác 72m í, thấy bảo đẹp lắm )

nothing01
10-04-2013, 20:46
Chúc chuyến đi gặp nhiều may mắn!

babyone
11-04-2013, 13:58
Bonus cho Quân béo tấm hình cũ từ hồi tháng 5/2012, không biết bạn có dc xõa thế này không? (Hình của Anhtuands nhé)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/541467_371477239635275_1986850055_n.jpg

Quân Béo
11-04-2013, 14:00
Bonus cho Quân béo tấm hình cũ từ hồi tháng 5/2012, không biết bạn có dc xõa thế này không? (Hình của Anhtuands nhé)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/541467_371477239635275_1986850055_n.jpg

Cũng tương tự nhưng đoạn này lao vào " làm cảnh " để chụp là chính thôi :)

hoangtuvcb
11-04-2013, 16:44
Ôi anh Quân béo khủng quá ;)

Quân Béo
12-04-2013, 09:52
Ôi anh Quân béo khủng quá ;)

Chào bạn htvcb , chúc bạn cuối tuần có chuyến đi vui vẻ :))

liberal
13-04-2013, 10:33
Ngày 4: Chụp kỷ niệm trước khi lên đường từ Đưng K'Nớ sang Đà Lạt


https://i134.photobucket.com/albums/q87/luckyboy1508/IMG_3004_zps362753f2.jpg

Nếu nhớ ko nhầm thì tấm này bạn chụp ở Ngã 3 Lộc Sơn

samy2011
06-03-2014, 23:44
:) chào anh, em ở đà nẵng và cùng với đứa bạn chạy xe máy lên gia lai, chơi ở đó 2 ngày sau đó chạy xuống Buôn Mê Thuột. Đoạn đường từ pleiku đến Buôn Mê Thuộc quả thật rất xấu, công an thì đứng bắn tốc độ đầy ra, em cũng bị dính 1 phát tại Chư sê, phạt 750k nhưng đút anh í 200k để anh í cho đi đấy ạ. Hiện tại em đang tìm hiểu về chặng đường từ BMT - Đà Lạt nên mới đọc được bài viết này của anh về đoạn đường kinh hoàng này :( Và giờ khi đọc xong thì em chẳng biết phải làm gì nữa đây??? :help.
Thú thật với anh, trên đoạn đường từ pleiku - BMT chỉ 178km nhưng em đi mất hơn 5 tiếng, 1 phần vì đường quá xấu, phần vì bị té xe (nhưng cũng nhẹ do gặp phải ổ voi ngay giữa đường mà lách ko kịp), còn có 1 lý do khác khiến 2 đứa cứ ngần ngại ko dám chạy cung đường đi ĐL. em chạy đường núi tầm lúc hoàng hôn, thấy cảnh đẹp quá nên kêu con bạn đem máy ảnh ra quay. ko hiểu sao khi quay xong nó im re...đến lúc về được ks tại BMT nó mới đưa em 2 đoạn video nó quay được trên đèo làm em nổi cả da gà (vốn em nhát gan mấy chuyện này lắm) đoạn đầu nó quay cách chỗ em té xe khoảng tầm 2km thôi nhưng ko hiểu sao hình ảnh lúc đó cực kỳ nhoè, giống như bị hạt mè vậy tầm 30s sau đó trở lại bình thường, còn đoạn video thứ 2 bạn em nó cố tình quay, lắc mạnh máy, quay qua quay lại, quay lâu hơn coi phải lỗi do máy ảnh không nhưng không hề gặp bất kỳ cảnh nhoè như vậy giống như lúc đó có ai làm mờ màn hình đi vậy anh. Em xem mà lạnh cả sống lưng..:shrug: Giờ lên mạng thấy anh chạy đoạn đèo như vậy nữa làm 2 đứa ko dám đi nữa luôn :( mà quay về thì càng ko dám..ko bít làm sao nữa :( chưa bao giờ lại nghĩ sẽ gặp cảnh như vậy trên đường đi phượt nữa..:3