View Full Version : Bàu Sấu dưới con mắt kẻ lang thang (4-6/6)
darkdeath
12-06-2010, 16:44
Một tuần làm việc mệt mỏi và ta muốn thư giãn, nhưng biết đi đâu bây giờ tiền bạc cũng có nhiều nhặt gì đâu. Nhưng thôi, hãy kím chỗ nào đó để tịnh tâm, để relax và bắt đầu một tuần mới. Bàu Sấu à đúng rồi chỗ này mình đã đi rồi nhưng vẫn còn thèm đi nữa. Lên Pano rủ một số ông bạn già và rồi ta thu hoạch được.
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/IMG_4467.jpg?t=1276335126
Dưới nắng
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/IMG_4481.jpg?t=1276335130
Khoe sắc
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/IMG_4483.jpg?t=1276335133
Nổi bật
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36487634.jpg?t=1276335390
Lối quen
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0012.jpg?t=1276335371
Cầu gỗ (trên đường vào Bàu Sấu)
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36465582.jpg?t=1276335603
Trạm kiểm lâm
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36504309.jpg?t=1276335695
Khi con người ta yêu nhau
darkdeath
12-06-2010, 16:59
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36502895.jpg?t=1276336104
Trời chiều
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36472276.jpg?t=1276336194
Bàu Sấu đón kẻ lang thang bằng cơn mưa rừng
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0041.jpg?t=1276336108
Lệ mặt trời
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0036.jpg?t=1276336114
Mưa nắng
Hồi nhỏ có vài câu thơ:
"... Mưa nắng
Cho trắng hầm thang
Cho tang hầm gạch
Cho sạch bụi tre
Cho ma le chết đói... "
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36468055.jpg?t=1276336428
Có đôi
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/IMG_4539.jpg?t=1276336398
Và khi hòn lửa tắt
darkdeath
12-06-2010, 17:01
[ Còn nữa ]
Chờ đón bình minh
dangkhoaquan
12-06-2010, 19:38
ẢNh đẹp nhưng em resize lại đi rồi post em ơi, load chậm quá.
...đang chờ bông sen ở Bàu Sấu darkdeath ơi! ;)
darkdeath
16-06-2010, 11:57
Xin lỗi mọi người vì update hơi chậm.
Bình minh Bàu Sấu, thêm trải nghiệm mới
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36468064.jpg?t=1276660659
Mới ló
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/IMG_4574.jpg?t=1276660377
Hơi nước sớm mai
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN9984.jpg?t=1276660675
Góc thử mới sương mai
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/IMG_4620.jpg?t=1276660408
Lối về
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0059.jpg?t=1276687286
Đợi nắng mai về
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36504404.jpg?t=1276687629
Cứ ngỡ những cảnh này chỉ có ở Sapa
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0084.jpg?t=1276687428
Nắng lên
@Darkdeath: nhìn ảnh "thầy" thấy phượt tử này có tâm hồn nhạy cảm và mong manh lắm, tâm không tịnh, số khổ và "lang thang" suốt đời đây!?:)
@Darkdeath: nhìn ảnh "thầy" thấy phượt tử này có tâm hồn nhạy cảm và mong manh lắm, tâm không tịnh, số khổ và "lang thang" suốt đời đây!?:)
Chí ít ra thì cũng phải đến năm 36 tuổi mới may ra thoát số!
Mình cũng có vài tấm ảnh Bàu Sấu chụp vào các thời điểm khác nhau trong ngày.
Vàng rực ráng chiều:
https://files.myopera.com/tranbichnga/blog/IMG_9506.jpg
Chim bay mải miết trong chiều hoàng hôn:
https://files.myopera.com/tranbichnga/blog/IMG_9480.jpg
Sương sớm:
https://files.myopera.com/tranbichnga/blog/IMG_9543.jpg
Sau cơn mưa:
https://files.myopera.com/tranbichnga/blog/IMG_9561.jpg
Ban đêm có chú cá sấu mắt sáng như đèn đây ạ:
https://i286.photobucket.com/albums/ll91/phamngocanhthi/Nam%20Cat%20Tien%209-2009/IMG_9523.jpg
darkdeath
16-06-2010, 19:04
[IMG]https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0079.jpg?t=1276687384
SAu mấy lùm cây
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36469735.jpg?t=1276687898
Sau mấy lùm lát
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/36467377.jpg?t=1276687230
Quăng chài
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0048.jpg?t=1276689176
Ông bạn già
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/logo_02s.jpg?t=1276689597
Người chèo thuyền vĩ đại
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/DSCN0048.jpg?t=1276689176
Mấy ông bạn già
https://i239.photobucket.com/albums/ff253/nickbritwest/Tong%20Hop%20Bau%20Sau/IMG_4643.jpg?t=1276689216
Cảnh vui bên đường
darkdeath
17-06-2010, 12:11
@Darkdeath: nhìn ảnh "thầy" thấy phượt tử này có tâm hồn nhạy cảm và mong manh lắm, tâm không tịnh, số khổ và "lang thang" suốt đời đây!?:)
Đến bây giờ những gì thầy nói đã gần chính xác rồi, đời con âm thầm, phiêu bạt, số khổ, số lang thang, lonley... Không biết đến khi nào đây? Mong thầy vạch đường chỉ lối, hy vọng sẽ có 1 lối rẻ cho con
darkdeath
17-06-2010, 12:13
Chí ít ra thì cũng phải đến năm 36 tuổi mới may ra thoát số!
Anh Sami: Hihi nếu ở cái tuổi này mà thoát số thì em quá ư là mãng nguyện, Chúc anh Sami và thầy BM luôn vui khỏe, phượt phẹt nhiều hơn, quành tráng hơn.
Đến bây giờ những gì thầy nói đã gần chính xác rồi, đời con âm thầm, phiêu bạt, số khổ, số lang thang, lonley... Không biết đến khi nào đây? Mong thầy vạch đường chỉ lối, hy vọng sẽ có 1 lối rẻ cho con
Lối rẻ của "con" đây! Đợi mưa xuống nhiều hơn chút nữa con lấy xe chạy 768, vào 761 lên Phú Lý theo đường đất đỏ không kém phần kinh hoàng như 722 vào Tài Lài vứt xe ở đó. Trekking xuyên rừng vào NCT ("con" nên ngủ lại ngay cái bờ suối lớn giữa đường một đêm để nghe tiếng rừng ngủ cho ngon", thừa thằng xông lên "con" làm luôn cái Bàu Chim "con" nhé. Haizza! khổ! à mà có đi thì rủ "thầy" đi với nghe!:)
darkdeath
17-06-2010, 13:03
Lối rẻ của "con" đây! Đợi mưa xuống nhiều hơn chút nữa con lấy xe chạy 768, vào 761 lên Phú Lý theo đường đất đỏ không kém phần kinh hoàng như 722 vào Tài Lài vứt xe ở đó. Trekking xuyên rừng vào NCT ("con" nên ngủ lại ngay cái bờ suối lớn giữa đường một đêm để nghe tiếng rừng ngủ cho ngon", thừa thằng xông lên "con" làm luôn cái Bàu Chim "con" nhé. Haizza! khổ! à mà có đi thì rủ "thầy" đi với nghe!:)
Dạ bẩm thầy, ý kiến của thầy rất hay, con đường thầy vạch ra con cảm thấy đời mình sáng sủa và nhiều ý nghĩa hơn. Học theo lời thầy là tốt. Nay mai đợi mưa nhiều hơn, con đi mượn ngựa rồi con làm 1 chuyến, ngựa con đang cưỡi hiện tại là sự hổn hợp: Nòng superdream, dàn cơn của Dream còn cái lóc máy của Loncin. với loại ngựa này con biết chắc nó không thể vượt qua. Con sẽ đi mượn con citi chạy cho nó lành lại ít khi đau ốm giữa đường nữa.
Nhưng cung đường thầy vạch ra con thấy nhiều thắc mắc quá! : Thứ nhất 768 và 761 con nhìn trên google earth là 1 đường đó thầy. Đúng là đường này mùa mưa chạy đã luôn, nó dẫn và chiến khu D, rừng Mã Đà mà thầy, càng chạy con càng thấy nó cách xa cái Tà Lài. Ko ổn chút nào, còn vấn đề Trekking và NCT thì khoảng 15km đúng không thầy? đường này con nghĩ cũng tương đối dễ đi, đến TT NCT bằng cái lối để đi xem thú đêm đúng không Thầy?
Con có ý kiến này: quảng đường kia con không cần biết. Từ Tà Lài thầy trò mình đi ngược về Bàu Sấu, cung đường này khá rừng rú, con thích lắm nhưng ngại mỗi vắt thôi Thầy ạ! còn Bàu Chim con nhìn trên Google Earth mà không thấy chỗ nào hết có phải là nó nằm phía trên cái Bàu Sấu không Thầy?
Còn gì bằng khi thầy trò sánh bước cùng nhau .
Mong thầy chỉ giáo thêm, con đi chuyến này hy vọng sẽ được giác ngộ.
Google có mắt cũng như mù!?!? Cuối 761 là một con đường mòn dạng đường "trâu kéo gỗ". Số "con" (và cả "thầy") đều khổ nên mới chui vào đây (đây là con đường phượt kinh điển của hội cào cào). Thầy tin rằng "thầy trò" mình có dịp vác xe qua từng khúc đường này!! Tài Lài - Bàu Sấu là "lối rẻ" đúng đắn "con" ạ! Còn về cái Bàu Chim đừng la lớn kẻo chim bay mất hết! Một lần nữa! đừng có quá tin vào Google Earth "con" nhé!
Vắt ư? vắt gặp "thầy" là khóc thét ("con" đọc trong Bidoup, CYS thì rõ)
Thầy còn 1 cung hiểm ác nữa trong cái NCT này, nhưng khi nào đi thì "thầy" báo, thầy rút kinh nghiệm từ vụ Hòn D... Nhọn của Sami!
"Con" đã sẵn sàng chưa?
darkdeath
17-06-2010, 13:34
Dạ con đã sẵn sàng rồi thầy ạ, con nghĩ đi xong rồi hẵn về la lớn!
Dạ con đã sẵn sàng rồi thầy ạ, con nghĩ đi xong rồi hẵn về la lớn!
"Con" có sẵn sàng, súng ống đầy đủ, phục kích chụp bọn Công ra múa chưa? Đồ chơi ngụy trang thầy có đầy đủ. Ngoài ra, "thầy" mang thêm vài "đồng bọn" để có cái mà ăn!..Suỵt!!!!
À mà "con" coi lại cái chữ ký ...hình như có 1 chữ sai chính tả!?:D
PS: cái hình trên nhà sàn kiểm lâm, có một bác lớn tuổi, chỉ nhìn được phía sau trông giống NSNA T. A.?
darkdeath
18-06-2010, 00:23
"Con" có sẵn sàng, súng ống đầy đủ, phục kích chụp bọn Công ra múa chưa? Đồ chơi ngụy trang thầy có đầy đủ. Ngoài ra, "thầy" mang thêm vài "đồng bọn" để có cái mà ăn!..Suỵt!!!!
À mà "con" coi lại cái chữ ký ...hình như có 1 chữ sai chính tả!?:D
PS: cái hình trên nhà sàn kiểm lâm, có một bác lớn tuổi, chỉ nhìn được phía sau trông giống NSNA T. A.?
Súng ống thì con không có đâu thầy ạ! Con chỉ mang theo khẩu Nikon 4600 thời thượng đời 2006 thôi thầy! Nhưng nó cũng làm nên nhiều chuyện phết đấy! Còn về vấn đề chụp công con có ý kiến như vầy: Thấy công đã là 1 niềm hạnh phúc chứ đừng nói chi chụp, bởi công cực nhát. Nếu mà thầy chọn cái ngụy trang nằm đợi thì không khả thi lắm, trừ khi thầy quá có duyên với chúng, ý con thay vì nằm phục mình sẽ đi tìm. Hôm con đi Bàu Sấu cả đoàn đi săn ảnh chim công mà chỉ duy nhất 1 người thành công với khoảng cách rất xa. Thầy đã có lens tele chưa? nếu chưa thầy nên sắm hoặc mượn 1 cái tầm 300mm là ổn thầy ạ! Con nghĩ 18-300 mm là ngon nhất "all in one" hoặc cái nào zoom KTS tầm 4X cũng ok rồi. Còn về thêm đồng bọn, con nghĩ có càng vui, còn có tay để mà nhậu với thầy chứ! Con đây còn kém, đi 2 thầy trò sợ mở chum rượu nhạt thầy lại cô đơn. Còn về nấu nướng thì thầy cũng yên tâm, con không đến nỗi tệ đâu, con gà đối với con chưa tròn nốt nhạc là nó khỏa thân rồi...
@: trên nhà sàn kiểm lâm bên tay trái cùng đang dùng khăn lau mũi là chú Bội, còn bên tay phải ngoài cùng là bác Trịnh Minh Nhựt mấy chú cháu hay sinh hoạt trên diễn đàn panoramio.
@ Vấn đề chính tả: Con đây vốn học chưa tròn con chữ nên cũng không biết nó sai cái ngõ nào?
Đơn "giãn" là con 1 nhầm dấu 1 chút xíu chỗ này!:D
Thầy có biết là công rất nhát và thầy cũng đã 2 lần phục kích (1 ở Krongpak/ĐakLak, 1 ở NCT). Chọn vị trí phục kích quan trọng lắm!:). Sẵn sàng nhé.
darkdeath
17-06-2011, 17:51
Rất muốn quay lại NCT mùa nước lớn
Trần Quyền
17-06-2011, 20:47
Dạ,em chân ướt chân ráo, chưa đi NCT, em xin tư vấn cung đường này các pác có đi chưa? Bạn em kêu đi, mà em chưa rõ, mong thỉnh giáo: Bàu sấu --> đi qua suối C5, hoặc đồi xanh --> về Tà Lài!
dangthaison
19-06-2011, 01:27
Góp vui với bác 1 tấm :
https://i1023.photobucket.com/albums/af359/enthusiastvn/NCT%2011%2013%2006%202011/1DSCN1131.jpg
darkdeath
27-06-2011, 23:53
@Trần Quyền: Cái cung đường quái dị của bác, em cũng đã từng thử rồi, thất bại thảm hại. Đi đường đó hình như nhắm hướng mà đi chứ chả có đường.
Trần Quyền
28-06-2011, 00:46
@darkdeath, bạn em nói nó muốn đi lại cung này, phí mỗi người tầm 800k, ngủ 2 đêm trong rừng, có thuê porter, đoàn đi tầm 5 người thôi, với quan hệ của nó, và của em chuyện Kiểm lâm khỏi lo, bác đi ko? mình làm 1 chuyến nhỉ? pm cho mình nhé nếu bác muốn thử lần nữa: 0902 10 76 23.
ở đâu thế bác nhìn đẹp quá....
em ở HN ah
dangkhoaquan
02-08-2011, 07:06
NCT cách đây 2 tuần
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/_MG_4724-1.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/_MG_4726.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/_MG_4695-1.jpg
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/_MG_4701-1.jpg
Vinh Pham
02-08-2011, 09:03
Nhìn hình nghiền quá đi, em cũng chưa đi nam cát tiên bao giờ, cuối tháng này nếu được chắc cũng là một chuyến.
neu bac din thi to chuc cho di cung thuong thuc voi.
bixycler
12-08-2011, 02:55
Đẹp quá, đẹp quá! Ực ực, sắp ướt hết cả bàn phím rùi (wait) Hình của darkdeath làm mình thèm không chịu nổi!
darkdeath
15-08-2011, 11:44
Nếu như đi Bàu Sấu thì nên chọn mùa mưa các bác ợ. Nước non dồi dào nhìn thích hơn, thấy mấy bạn đi mùa cạn bàu thu hẹp lại nhìn chán ngắt à.
Cám ơn chủ topic! hình rất đẹp nữa là khác! Mình cứ nghĩ là hình ảnh Bàu Sấu khác, vậy mà toàn hoa !!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.