View Full Version : [Tổng hợp] Laos P.D.R
em ghét chữ never quá nên cứ đăng ký vào đây, còn bài thì từ từ :)
lamchieu
28-05-2007, 18:24
Cô gái Lào:
https://i116.photobucket.com/albums/o30/lamchieu/JT1K7061.jpg
eskimot09
29-05-2007, 22:33
Con đường nối cửa khẩu Cầu Treo - Hà Tĩnh với Vientiane dài 350km. 100km đầu tiên là cung đường đèo uốn lượn như Tây Bắc. Núi rừng trùng điệp, nhà sàn đơn sơ lưng núi, rực rỡ những xiêm áo, những cánh ô nở tung trong nắng, những trái bóng giao duyên bay lên trong ánh mắt đợi chờ và nụ cười con gái e ấp... Tất cả rộn rã một sắc xuân rực rỡ chỉ có thể thấy nơi những vùng cao, quen như vẫn thường gặp suốt một dải Tây Bắc Việt Nam, lạ vì trái còn đã nhường chỗ cho những quả bóng...
https://farm1.static.flickr.com/207/520021003_2c99377022_o.jpg
https://farm1.static.flickr.com/193/520020957_70fe973b30_o.jpg
https://farm1.static.flickr.com/226/519982996_47944ec69a_o.jpg
https://farm1.static.flickr.com/190/519982988_9208feff41_o.jpg
https://farm1.static.flickr.com/244/519983002_47bc691e2f_o.jpg
https://farm1.static.flickr.com/228/519983004_444f3c965b_o.jpg
Em Up vài cái ảnh lấy không khí cho các Phượt Gia lên tiếng nhé :help (wait) :L
em xin bắt đầu từ Savannakhet (phía vietnam chắc các bác còn rõ hơn em)
Savannakhet là thành phố lớn thứ 2 sau Vientian của Lào, nằm trên tuyến đường hành lang Đông Tây, Việt nam - Lào -Thái Lan, mặc dù là thành phố lớn thứ 2 nhưng nó chỉ mang tính chất thành phố trung chuyển hàng hóa giữa VN và Thái Lan, phong canh xung quanh không có gì đặc biệt ngoại trừ các bác có thể vượt sông Mekong qua Thai lan thăm ngôi chùa cổ và di tich nơi Bác Hồ đã từng ở khi xưa (Lao Bao - Savanakhet 231km)
Pakse, trung tâm buôn bán Nam Lào dân số khoảng hơn 65000 nhưng 40% lại là người Việt, ở đây người Việt cũng được chia làm nhiều loại, việt kiều mang QT Lào sang đây từ nhưng năm 50, tuy thế họ vẫn giữ truyền thống rất tốt, con cái đều có thế nói được thông thạo cả hai thứ tiềng, nhiều người đã trở thành cán bộ nòng cốt trong chính quyền Lào, người Việt sang đây từ những năm sau giai phóng miền Nam, trong phong trào di di tản theo con đường qua Thái lan nhưng bị kẹt lại, họ làm ăn sinh sống luôn ở đây, tiếp đến là người Việt sang trong nhưng năm gần đây, vân mang QT Việt nam, qua đây làm các công việc tay chân, chủ yếu là người miền Trung.
em post vài cái ảnh lên trước cho đỡ đau mắt vì đọc
Chiều hoàng hôn trên sông Mekong - Cây Cầu thứ 2 được bắc qua sông MK qua tiền viện trợ của Nhật
https://img233.imageshack.us/img233/1654/s4200048rotatedvv2.jpg
Sông Mekong mùa nước lên
https://img234.imageshack.us/img234/8832/s4200009ca4.jpg
Thỉnh thoảng các bác sẽ gặp những cụ già không biết đời bao nhiêu em cũng chịu
https://img253.imageshack.us/img253/7641/1878731aq5.jpg
Phương tiện đi lại thường xuyên của dân Pakse
https://img234.imageshack.us/img234/7295/1878732lf5.jpg
món ăn thường gặp
https://img179.imageshack.us/img179/8206/s4200012yx0.jpg
Pase tuy không lớn nhưng được cái cũng trả thiếu thứ gì (cách biên giới TL 40km), hàng hóa chủ yếu là nông sản tự trồng và thịt thú rừng, các bác có thời gian có thể đến chợ biên giới Chong Mek vào thứ 7, Cn thấy dân lào bày ban Chim, vẹt nhiều lắm, dân Thái bán hàng tiêu dùng cho dân Lào, Chợ biên giới này vui phết
Pakse cũng sẽ là chỗ nghỉ chân cho các bác khi đi thăm các phong cảnh xung quanh, do dulich còn hoang sơ nên chưa nhiều nhà nghỉ, KS ở đó nên thường sẽ phải quay lại Pakse để ngủ qua đêm, ăn uống thì cũng được, nhiều hàng quán hợp dân nhậu nhẹt, bia Lào vô tư.
Từ Pakse có thể tham quan rất nhiều danh lam thăng cảnh nổi tiếng,
Cao nguyên Paksong, nơi trồng Cafe ngon nhất Lào (cũng VK mình trồng thôi), khí hậu quanh năm mát mẻ, rừng nguyên sinh còn nhiều, nơi đây có thác nước Tad Fan, cao nhất DNA, rất hùng vĩ đâu như hơn 100m thì phải (em chẳng tìm thấy cái ảnh đó của em ở đau nữa chán quá)
xem tạm cái thác này vậy nó cũng ở trong khi thác đó
https://img340.imageshack.us/img340/2263/0103ael8.jpg
Rất thích hợp Treking
https://img255.imageshack.us/img255/4093/paksongnm0.jpg
P/s: @ảnh em bắn lấy bằng PS còi thôi
https://img.photobucket.com/albums/v725/milicaanj/82c86ee1.jpg
Một mình một ngựa, hè 2005, như thế này có được coi là dân Phượt không hả các bác
Em cũng a dua a tòng theo bác NATO mấy dòng về cung Nam Lào. Nói chung dân Lào hiền, nhưng ở vùng phía Nam này họ thậm chí còn hiền hơn. Trong sách Lonely Planet có nói ở vùng Champasak, mọi thứ còn "relax" hơn so với "chuẩn của dân Lào", em thấy đúng thật. Sông Mêkông vùng đó hình như chảy cùng chậm hơn so với nơi khác. Mọi thứ cứ chậm chạp trôi qua, khiến mình có ngáp cũng dài và nhiều hơn thường lệ thì phải. Vùng này dịch vụ ko tốt bằng và đồ ăn ko ngon bằng phía Bắc Lào.
Có mấy cái ảnh chùa chiền nhưng em cũng chịu ko nhớ ra là ở Savanakhet hay Pakse nữa, có khi bác Nato nhớ hơn em.
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/ChuaoPakse1.jpg
Người chết được đưa lên gửi xung quanh Chùa theo kiểu này
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/ChuaoPakse.jpg
Trong chợ
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/IMG_4863.jpg
Nhớ nhất là đi từ Savanakhet tới Pakse, cách độ 70km có 1 bản bán gà nướng ở bên đường, ngon hết sảy. Nhất là lúc đó cả hội lại đang đói kinh người. Em cũng chẳng có sức đâu mà "tác nghiệp" nữa. Bọn em nôm na gọi nó là Bản Gà. Bác Nato có biết chỗ ấy ko?
Bác cứ kể chuyện tiếp đi ạ? đến đâu em xin góp ảnh tới đó.
Nếu em nhớ không nhầm thì đấy chính là danh giới giữa Champasak và Savann, ngày trước đường 13 đang làm thì đến đoạn này ngừng nên ở đây mọc lên một cái chợ cho các bác nghỉ chân trước và sau khi OFFFROAD đến PAkse, năm 2001 khi em đi đoạn này có hơn 100 km mà mất 5h liền sau đó được cải thiện dần dần, xuống 4h rồi bây giờ cả đoạn từ Pakse đến Savann 250km hết có 3h thôi.
Em xin tiếp tục,
Trên QL 13 40km về phía nam bên kia bờ Mekong là thị chấn Champasak, một thị trấn nhỏ rất nhiều nhà pháp cổ, nơi đây ngày trước là thủ phủ của tỉnh Champasak và cũng là nơi có khu Đền nổi tiếng được công nhận di sản văn hóa thế giới WAT PU, là một quần thể được xây dựng trước Angkovat, hiện cũng bị tàn phá nhiều
Bến phà trước khi qua sông sang Champasak
https://img174.imageshack.us/img174/1924/s4200035tw2.jpg
https://img293.imageshack.us/img293/9539/1636301wm5.jpg
Khu quần thể WAT PU nhìn từ trên cao
https://img230.imageshack.us/img230/3927/s4200047ri2.jpg
Lễ hội Wat Pu thường được tổ chức vào tháng 2 dương cỡ khoảng tết nguyên đán của người Việt
https://img462.imageshack.us/img462/5157/bild027fy7.jpg
Em tranh thủ show hàng Phượt con đi lễ hội (oai lắm 4 tháng đã được phượt rồi)
https://img490.imageshack.us/img490/186/bild044vf6.jpg
Sau Wat Pu trên cùng tuyến đường về phía nam giáp biên giới Campuchia cách Pakse 150km là Thác Khonpapeng có chiều dài lên đến 2km rất hùng vĩ, nơi đây chính là chỗ sông Mekong chia ra làm rất nhiều nhánh hay nói cách khác là chỗ rộng nhất của Mekong, có c.a 4 nghìn đảo lớn nhỏ nằm trong khu vực này vì thế cũng có tên là SI PHAN DON (4 ngan dao) và cũng chính là quê hương của KHAM TAY SI PHAN DON (chủ tịch nước Lào- em cũng chẳng biết còn sống nữa không)
Thác nước Khonpapeng
https://img490.imageshack.us/img490/4584/1636357an4.jpg
https://img105.imageshack.us/img105/62/1636354ed4.jpg
https://img408.imageshack.us/img408/2686/1636358ww7.jpg
Đố các bác biết đây là cái giề ?????
https://img408.imageshack.us/img408/2/1636374ds3.jpg
Ngoài những địa danh trên cũng có thêm vài chỗ nữa, cũng không cách xa Pakse là mấy
Tad Pa suan (cách Pakse 30km)
https://img358.imageshack.us/img358/381/tadphasuan3ae4.jpg
Tad Lo (cách Pakse 80km)
https://img505.imageshack.us/img505/5360/1636310vk6.jpg
Thôi em cũng chẳng biết kể thêm gì nữa, em cứ post ảnh lên cho các bác máu đi đã, khi nào các bác đi thì các bác nháy em, em sẽ cung cấp địa chỉ KS/ nhà hàng cho các bác
Gái Lào
https://img505.imageshack.us/img505/6586/1959581qm5.jpg
Hoàng hôn ở Pakse
https://img502.imageshack.us/img502/1916/s4200021vb6.jpg
Bến phà ngày hội
https://img505.imageshack.us/img505/4094/bild049fu4.jpg
Ngày thường
https://img505.imageshack.us/img505/5425/bild005cg1.jpg
Đố các bác biết đây là cái giề ?????
https://img408.imageshack.us/img408/2/1636374ds3.jpg
suýt nữa thì nghĩ bậy :LL
Đây là cây xăng cho tàu thuyền :)
Nhân tiện hỏi luôn: Đọan từ chỗ ngã ba đi từ Cầu treo đến savanakhet có đẹp ko? vì nếu đi theo lộ trình vào từ Lao bảo, ra Bờ Y thì sẽ bỏ qua đọan đấy.
Em lười nên chỉ theo đuôi bác Nato góp vài tấm hình, hy vọng là xui dại được bà con làm 1 chuyến đi Nam Lào... cho biết.
Trẻ em bơi trên sông Mêkông đoạn Champasak
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/Tamsong-Champasak1.jpg
Phà qua sông
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/Phaquasong-Champasak1.jpg
Lối lên Wat Phou
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/Watphou2.jpg
Di tích (trước cả thời Angkor bên Cam)
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/Watphou1.jpg
Đền Wat Phou - Ngôi đền thiêng nhất Đông Nam Á
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/Watphou5.jpg
Hoạ tiết
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/Watphou4.jpg
Tế thần ;)
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/Watphou6.jpg
(Tiếp)
Thác Phounsiphen (?)
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/ThacPhounsipha3.jpg
Khúc yên bình trước khi đổ thác
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/ThacPhounsipha.jpg
Quăng lưới trên sông Mêkông phía dưới thác
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/ThacPhounsipha2.jpg
Câu cá độc hành bên thác (các bác chịu khó dùng kính lúp)
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/ThacPhounsipha7.jpg
Diễn ghê lắm
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/ThacPhounsipha5.jpg
Đi tiếp xuống phía Nam, tới Sivandon, đi tàu xuyên qua khu vực có hơn 4000 hòn đảo, ghé đảo Don Det. Tây bụi còn đông hơn dân Lào.
Trên sông
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/DonDet1.jpg
Ráng chiều
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/DonDet2.jpg
Chèo thuyền lạng lách qua các hòn bụi lô nhô
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/DonDet3.jpg
Bungalows / restaurant
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/DonDet.jpg
Hồn nhiên
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/IMG_5205.jpg
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/IMG_5019.jpg
Cô bán gà nướng
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/IMG_5047.jpg
Cao bồi?
https://i181.photobucket.com/albums/x51/ngocttvn/Nam%20Lao/IMG_4849.jpg
hoankiem
06-06-2007, 10:02
Tướng Vang Pao bị bắt
Tướng Vang Pao Ảnh: AP
TT - Ngày 4-6 (giờ Mỹ), tướng Vang Pao bị nhà chức trách Mỹ bắt giữ tại California với cáo buộc đứng đầu âm mưu lật đổ Chính phủ Lào bằng số vũ khí và thiết bị sẽ được chuyển đến Thái Lan tuần tới.
Các công tố viên Mỹ cho biết cùng với Vang Pao, 77 tuổi, còn có chín người khác, phần lớn thuộc phong trào Neo Hom, bị bắt giữ và truy tố vì vi phạm đạo luật trung lập của liên bang. Công dân Mỹ không thể dính líu vào âm mưu lật đổ một chính phủ có chủ quyền mà Mỹ đang có quan hệ hòa bình - nhân viên Cục điều tra liên bang (FBI) Drew Parenti phát biểu tại cuộc họp báo về vụ bắt giữ.
Âm mưu của Vang Pao bị nhà chức trách liên bang Mỹ bẻ gãy sau sáu tháng điều tra. Trong số vũ khí và thiết bị tịch thu có hàng trăm súng máy, đạn, súng phóng lựu, rocket chống tăng, tên lửa vác vai Stinger, mìn và thuốc nổ. Vang Pao có ý định tuyển mộ một lực lượng đánh thuê gồm các thành viên cũ của lực lượng đặc nhiệm Mỹ để thực hiện việc giết người, tấn công quan chức quân sự và dân sự Lào, phá hủy văn phòng, nhà cửa. Với các tội danh trên, các bị cáo có thể phải chịu án tù chung thân.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=204413&ChannelID=2
Bác Vàng Pao bị giữ rồi. Hy vọng đi Lào sẽ an toàn hơn nhiều.
Ôi còn đâu những người lính, cây súng trên tay trên những chuyến xe đêm....
Cách đây đúng 1 năm đi Lào, post bên TTVN rồi, lôi sang đây cái
Hành trình
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9a59b9adc7.gif (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6967)
Cảnh trên đường gần Paksan
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b998d014d89.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6955)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b998dc3f6cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6956)
Những ngôi nhà gỗ nằm rải rác hai bên đường đến Vientiane. Đất rộng, người thưa, mùa khô ít nước, nên cảnh vật khá buồn tẻ, khô cằn.
Những ngôi nhà dân hai bên đường đều khá thấp, bằng gỗ lợp mái xi măng, hoặc cỏ tranh, hầu như không dùng ngói.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9991182e69.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6957)
Gần cây cầu bắc ngang qua dòng Nậm Thun (Nam Theun), bên đường có mấy bàn thờ Phật nhỏ. Các xe qua đây đều dừng lại, có người xuống khấn vái cầu nguyện. Xe khách loại lớn cũng như xe tuktuk đều thế.
Những bàn thờ ngoài trời kiểu này có khắp nơi trên đất nước Lào.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9992b241c6.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6958)
Đường phố Vientian
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9997737765.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6959)
Bảo tàng Cayson Phonvihan
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b999a282a07.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6960)
Tuktuk và sư ở Vientian
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9a5d293737.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6968)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9a5ece1eaa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6969)
Quán đồ nướng đêm bên sông Mêkông.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347caea5175123.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7612)
Góc phố
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347caea76f3ace.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7613)
Khải Hoàn Môn - Patuxay của Lào
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347caea995d3ab.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7614)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347caeab27cb2a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7615)
That Luang (Tháp lớn) trong đêm. Tương truyền ngọn tháp có chôn một xá-lị của Phật.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347cc541165ab0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7695)
That Luang, hay Pha That Luang, là Tháp Lớn ở Vientiane, biểu tượng tinh thần quốc gia và dân tộc Lào.
Năm 1566, vua Setthathirat đánh đuổi quân Miến Điện và Xiêm La, thành lập nước Lan Xang, tức Vạn Tượng, dời đô từ Luang Prabang đến Vientiane. Nhà vua cho xây That Luang phủ ra ngoài một ngôi tháp Khmer vốn của đạo Hindu được dựng vào thế kỉ 12. Tuy nhiên, người Lào tin rằng trong lòng That Luang có ngôi tháp cổ có xá lị Đức Phật. Theo truyền thuyết, vào thế kỉ 3 TCN dưới thời vua Asoka của Ấn Độ, những tăng sĩ truyền đạo đã mang theo xá lị đến an vị tại đây, do đó nơi đây là trung tâm tôn giáo bậc nhất của xứ Lào, và người Lào đã dát vàng lên tháp.
Nhưng năm 1828, quân Xiêm tấn công, Vientiane thất thủ và bị tàn phá. That Luang cũng chịu chung số phận. Những tàn tích của tháp được người Pháp đến đây vào năm 1860 vẽ lại, và năm 1900 họ đã xây dựng lại tháp. Đến năm 1930 tháp mới được dựng lại hoàn chỉnh như ngày nay. Phía trước tháp là tượng vua Setthathirat.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347ceece79af53.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7787)
Cổng vào That Luang
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347ceebc5c9993.jpg
Bàn thờ Phật chính ở That Luang.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347ceebe8cb418.jpg
Hành lang vòng quanh That Luang
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d0b8c68eb62.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7870)
Một góc nhìn
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d0b908f3fd4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7871)
Cho em ké với
Thad Luông sáng sớm
https://lh3.google.com/nalielien/R9EJUIuhZHI/AAAAAAAABqE/5_vwDhPKZGI/s400/01370021.JPG
Thad luông buổi chiều
https://lh6.google.com/nalielien/R9EJi4uhZII/AAAAAAAABqM/C8KDcvWMruY/s400/158_5894.JPG
That Luang, ngược và xuôi
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d11444abd28.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7883)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d11450ad1f9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7884)
Lầu ở cạnh That Luang
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d436f779d3b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8056)
Một ngôi chùa bên cạnh
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d4371bb3fbe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8057)
Một ngôi chùa bên cạnh
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d4371bb3fbe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8057)
Bác Chitto có biết tên ngôi chùa này không?
Phía đối diện với chùa này (phía bên kia của That Luang) cũng là một chùa nữa cũng không biết tên, toàn tiếng giun chả đọc được - bác nào biết cho em thông tin nhá. Xin cảm ơn!
Bác Chitto có biết tên ngôi chùa này không?
Phía đối diện với chùa này (phía bên kia của That Luang) cũng là một chùa nữa cũng không biết tên, toàn tiếng giun chả đọc được - bác nào biết cho em thông tin nhá. Xin cảm ơn!
Bác hỏi ông này xem
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d57dfb8a397.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8151)
Hoặc không thì hỏi hai chú này
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d57e2c641b3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8152)
Khải Hoàn Môn - Patuxay - từ đỉnh Patuxay
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d6623aed0da.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8286)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347d662563eae4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8287)
Bác nào đọc được tiếng giun đọc hộ em xem phía dưới tượng phật có phải họ ghi tên chùa không? Và được phiên âm thế nào? Cảm ơn các bác trước!
Có mấy đứa Lào ngày xưa học cùng nó về nước hết rồi, chán thế :(
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d92143db39a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8454)
Chữ đây ạ
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d9238b95518.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8456)
Bên cạnh cái chùa mà bác Chitto đã post ảnh có một cây bồ đề to tướng xung quanh tượng phật được xếp đủ tư thế
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d922ae0e537.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8455)
Trong cái chùa có chữ giun mà em post ở trên có nhiều thứ trông thế này
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d924bf55b18.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8457)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d9251b008c3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8458)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d925ec63c50.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8461)
Trong khuôn viên chùa thì vô vàn tượng phật
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d928223239e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8463)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d92849a25cb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8464)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d9286fb2cf3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8465)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d928ed2abb1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8466)
Nhìn từ That Luang sang chùa
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d929855ed94.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8467)
Cùng là trẻ con cả :D
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d92a7f663dd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8469)
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d92aac65c38.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8470)
Bác nào đọc được tiếng giun đọc hộ em xem phía dưới tượng phật có phải họ ghi tên chùa không? Và được phiên âm thế nào? Cảm ơn các bác trước!
Có mấy đứa Lào ngày xưa học cùng nó về nước hết rồi, chán thế :(
Chữ đây ạ
https://www.phuot.vn/imagehosting/30947d9238b95518.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8456)
Em dịch là VAT THAD LUÔNG TÀY nghĩa là Chùa ở phía nam của Thad Luông, em nghĩ chắc đúng nhưng sẽ hỏi lại chuyên gia chồng cho chắc, giai nhà em đọc chữ Lào giỏi hơn em nhưng nói thì keeeeeeeeeeeeeeeeeeem em
Từ đỉnh Patuxay
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347e7befeb6bb1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8945)
Dưới chân Patuxay
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347e7bf0d06431.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=8946)
Trong chợ buổi sáng
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347ef7bacc3d6a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9268)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347ef7bbf140b9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9269)
Hoprakeo, ngôi chùa Hoàng gia tại Vientiane, nay trở thành bảo tàng. Chùa đã bị người Thái phá hủy, chùa hiện nay do người Pháp giúp dựng lại.
Xưa kia, nơi đây chính là nơi để pho tượng Phật Ngọc nổi tiếng. Sau đó người Thái xâm chiếm đất Lào đã lấy pho tượng đó, và bây giờ nó nằm trong chùa Hoàng gia Thái Lan. Người Lào đã khóc thương cho báu vật của dân tộc mình trong nhiều năm. Nhưng họ cũng chẳng thể nào làm gì được.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347efc6ae7814d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9289)
Chùa Hoprakeo trở thành bảo tàng Phật giáo. Những pho tượng Phật bằng đồng được bày dọc hành lang hai bên, phía trước, và phía sau chùa. Trong chùa có một pho tượng Phật rất lớn, với nhiều báu vật khác nữa, nhưng không được chụp ảnh bên trong.
Hành lang chùa Hoprakeo
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347efc79ba7336.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9290)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347efc7a83eab9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9291)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347efc7d7ac208.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9292)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347efc7e2ae7c8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9293)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347f3d6368e7fb.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9436)
Bên cạnh Hoprakeo là một ngôi chùa cổ nữa. Bên trong mỗi hốc trên tường có một pho tượng Phật, tổng cộng đến 8 ngàn tượng phật khắp toàn chùa, kể cả trong điện chính, các hành lang vòng quanh
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347f3d652319f2.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9437)
Wat Simuang là chùa Mẹ của Vientiane, được coi là ngôi chùa quan trọng nhất.
Chùa Wat Simuang được chia làm hai. Bên ngoài là nơi các sư làm lễ buộc chỉ cổ tay.
Điều đặc biệt nhất là bên trong hậu điện của chùa, chính giữa không phải tượng Phật, mà lại là một khối đá cao to.
Người ta nói rằng khối đá đó không phải đặt trên bàn thờ, mà là một cột đá xuyên thẳng xuống sâu trong lòng đất. bàn thờ chỉ xây quanh cột đá thôi. Và cột đá đó là một trong 2 cột thần trấn giữ cho thành phố Vientiane. Đây là Cột Mẹ. Cột kia (cột Cha) nằm trong lòng That Luang, bảo vệ cho Xá Lị ngón tay Phật.
Do đó trong chùa Wat Simuang, các tượng Phật chỉ bày quanh cột đá mà thôi.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347f4fdbc7582e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9523)
Buộc chỉ cổ tay
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347f4ff68bbe7b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9524)
Các thiếu nữ Lào
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347f4ff738d658.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9525)
Tháp đá đổ đằng sau Wat Simuang.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347f71a69b2e53.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9611)
That Dum, một ngôi tháp cổ của thành Vientiane.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347f7a476bda33.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9627)
Toét chuyển các phần hỏi đáp thông tin đi lại, ăn ở trên đất Lào vào một topic khác nhé. Mời cả nhà vào đây đọc:
Chuẩn bị hành trình trên đất Lào (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=1397)
Topic này dành cho các bài viết, ảnh ọt, tâm sự, cảm xúc, chiêm nghiệm... khi ở Lào.
Mời các bác tiếp tục mạch kể và post ảnh.
Rời Vientiane, với những con phố vắng vẻ, khu chợ nói tiếng Việt thoải mái, với That Luang trong nắng vàng, chúng tôi đến Vang Vieng, một khu du lịch nổi tiếng của Lào.
Dòng sông Nam Song (đúng không nhỉ) chảy qua Vang Vieng, là nguồn nước nuôi sống ngành du lịch nơi đây. Hầu như tất cả những thứ du khách tìm kiếm nơi đây đều liên quan với dòng nước này.
Nằm phơi nắng bên dòng nước.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434805de23007b9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9946)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434805ded6de5aa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9947)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434805dee451945.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9948)
Em post ké bức ở Vangvieng, hình như đã post ở đâu rồi nhưng kệ
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204694a9636514f.jpg
Nhiều khi nghĩ không hiểu sao con sông như thế, dãy núi như thế, Việt Nam không thiếu, mà không có được khu du lịch theo đúng nghĩa, bình yên và thu hút khách như thế này?
Nhưng rồi cũng dễ nhận ra thôi. Đó là vấn đề CON NGƯỜI.
Con người Việt Nam không thể làm được những điều như người Lào làm được ở Vang Vieng.
Rời dòng sông êm đềm, tớ tiến về phía dãy núi xa, vượt qua một quãng đồng nắng cháy, để trèo lên đỉnh núi, nơi đó có thể nhìn ra khắp cả vùng Vang Vieng.
Cánh đồng trơ trụi nóng nực, dù lúc đó ở Việt Nam đang là giữa mùa đông. Chỉ cách một dải Trường Sơn mà khí hậu khác hẳn.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434807629d3c483.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9977)
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480762a8cb737.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9978)
Có một đỉnh núi trơ trọi, trèo lên bở hơi tai, thế mà lại còn phai mất tiền. Từ đỉnh núi nhìn về dãy núi phía sau
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480799387819c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10001)
Và về phía thị trấn du lịch Vang vieng phía xa
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480799988a40c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10002)
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480a06e9d6bf3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10117)
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480a06f9ce45b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10118)
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480ac688a8640.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10194)
Kayaking
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480ac69cb35b5.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10195)
Vang Vieng là trung tâm du lịch của Lào. Ở đó những hàng quán có chỗ ngồi rất hay. Đó là họ làm toàn bộ quán là dãy bục gỗ cao ngang tầm ngồi, trên đó bày bàn thấp. Dân tình vào quán cứ thế nhảy lên ngồi, duỗi chân duỗi cẳng thoải mái, lơ mơ ngủ, thiu thiu ngủ, hay nói chuyện, ngắm nhau... đều khóai cả. Cuối quán là một loạt tivi bật các loại kênh, với âm thanh nho nhỏ. Ai thích xem loại nào thì chọn dãy ngồi phía ấy.
Tớ thấy kiểu ngồi đó rất thích, mà không có quán nào ở nhà mình làm thế cả.
Bến xe Vang Vieng
https://www.phuot.vn/imagehosting/243480cc0962cbd3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10281)
Chúng tôi rời Vang Vieng bằng chuyến xe cuối cùng trong ngày để đi Luangprabang. Xe bus nặng nhọc chạy trên cong đường ngày một leo cao dần, lắt léo vòng vèo uốn lượn trên các dãy núi.
Đêm đó còn chưa tròn nhưng không hiểu sao rất sáng, nhìn xuống đồi núi bên đường trập trùng trong ánh trăng loang loáng, đẹp nhưng cũng lạnh lùng và ghê rợn. Anh dân quân trẻ măng ôm khẩu súng aka ngủ gà ngủ gật cuối xe. Tôi nằm ở băng ghế sau, ngửa đầu nhìn ra cửa sổ, đôi lúc ánh trăng rọi vào, cứ có cảm giác như luồng ánh sáng đó cũng lạnh.
Thỉnh thoảng một đám đốt rừng trên núi làm ánh sáng ấm lên một màu vàng đỏ ửng, cùng với khó mờ mờ. Rồi lại lùi lại đằng sau, để bên vách đá ám mờ khói.
Đến ngã ba Pukhun đã tối mịt, dừng lại chút, chả có khách nào lên. Từ Pukhun đi lên, đường càng dốc và uốn lượn.
Khi đến Luangprabang, đã gần nửa đêm.
Đi tìm nhà trọ giữa lúc nửa đêm ở thành phố Luangprabang, với chiếc tuktuk cần mẫn gõ cửa hết nhà này đến nhà khác. Khu phố du lịch gần bờ sông, dựng ông chủ nhà dậy lúc hơn 12.30, hết chỗ. Quán café kiêm nhà trọ của một chú Tây: hết chỗ. Quán này: hết chỗ, quán kia: hết chỗ; khách sạn đắt lòi mắt: còn 1 phòng 2 giường (trong khi cần gấp 4 lần thế).
Cuối cùng mò ra một cái nhà thuộc loại bình dân nhất trong các loại bình dân, ở một góc xa xa, và nặng nhọc chui vào ngủ, bức bối, bẩn thỉu, dơ dáy, khi đó đã hơn 2.30 sáng.
Buổi sáng bên sông. Ánh mặt trời vàng hơn hoàng hôn. Bình lặng quá đỗi.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434810a085a38c9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10589)
Buổi sáng bình yên bên sông - Luangprabang
https://www.phuot.vn/imagehosting/243482287bebd3ba.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11699)
Nhà nghỉ Hoa Giấy, nơi đã nghỉ đêm đầu tiên ở Luangprabang
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434824693636829.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11874)
Luangprabang thật là một thành phố êm dịu. Không muốn nói nhiều về lịch sử thăng trầm của cố đô nước Lào cổ này. Chỉ biết rằng Luangprabang mang trong nó hồn của nước Lào, của các bộ tộc Lào.
Bình yên mênh mang như dòng Mekong nơi đây vậy.
Như con người nơi đây
https://www.phuot.vn/imagehosting/24348246a382ee31.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11875)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24348249131c994d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11890)
travelintheworld
10-05-2008, 11:28
Hihi, tớ cũng kết thúc chuyến đi Lào 5 ngày tại Vientiane Luongprabang và Phonssavan, hơi gấp gáp nhưng cũng đủ cảm nhận được cảnh vật và con người Lào Ấn tượng nhất là thành phố thì cực kỳ yên tĩnh, con người cực kỳ hiền lanh.
Vientiane thì cũng chỉ như một thị trấn của Việt Nam, tớ thích Luongprabang hơn và cánh đồng Chum Xieng-khoang nữa
Ôi 4 người đi sao mà vui thế ! Hơi rùng rợn vì sợ thổ phỉ lúc đi trên đường từ Vientiane đến Lưởngprabang rùi từ Luongprabang đến Phonssavan.
Tớ cũng đến Lươngprabang lúc đêm nhưng tìm được ngay nhà trọ nhưng hơi rùng mình vì có mỗi 1 bà chủ nhà, chả thấy khách đâu, lại còn phải đắp cái chăn trắng nữa chự May mà ko sao hihi
Sông Mekong tại Luangprabang
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434825334ed8eb0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11914)
Quán dọc bờ sông
https://www.phuot.vn/imagehosting/243482549f920ff9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11922)
Và ngõ nhỏ
https://www.phuot.vn/imagehosting/24348254a0ec96fa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11923)
Cách Luangprabang không xa có khu thác Khuangsi, một vùng sơn thủy hữu tình. Tớ rất thích vùng thác nước, suối nước này. Màu xanh và nước trong suốt rất ấn tượng.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434827216e6adb7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11972)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434827217fdf90c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11973)
Tarzan boy và girl
https://www.phuot.vn/imagehosting/243482721a57bf05.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11974)
https://www.phuot.vn/imagehosting/243482721b3c6439.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=11975)
Từ trên đỉnh thác Khuangsi.
Bên ngoài cửa khu vực thác Khuangsi có khu bán đồ thủ công khá hay. Mua khăn thổ cẩm, đồ khắc gỗ hình voi... rẻ và đẹp.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434838d18c478d9.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12582)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434838d180f1885.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12581)
Quay trở về với Luangprabang, vào thăm khu hoàng cung cũ. Gọi là hoàng cung cũ, nhưng cũng chỉ được dựng không lâu lắm, khoảng trăm năm lại đây.
Hoàng cung nằm giữa núi Phousi và sông Mekong, mặt quay về núi, lưng quay ra sông. Đó là một khối nhà kiểu Pháp ở giữa, một số khối nhà phụ, và một ngôi chùa trong khuôn viên. Hiện giờ trở thành bảo tàng, và trước chùa thường diễn ra các buổi biểu diễn văn nghệ cho khách tham quan xem.
Đỉnh núi Phousi là điểm ngắm mặt trời lặn, hầu như ai cũng trèo lên đó lúc hoàng hôn cả.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434838d2212b2fe.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12583)
Ngôi chùa hoàng gia trong khuôn viên
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434838d2ed4697e.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12584)
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434838d2f82feaa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12585)
Em góp vài bức ở Luangprabang
Bên bờ sông
https://www.phuot.vn/imagehosting/120483958025520c.jpg
Thác Khuangsi
https://www.phuot.vn/imagehosting/120483958025791c.jpg
Em chẳng nhớ tên chùa gì, ngoài cửa có cái trống to và trông thì rất mới
https://www.phuot.vn/imagehosting/120483958025a413.jpg
Các cánh cửa đã được trùng tu
https://www.phuot.vn/imagehosting/120483958025cb23.jpg
Trong sân chùa Sư học tiếng Anh
https://www.phuot.vn/imagehosting/120483958025f61a.jpg
Wat Xiang Thong, ngôi chùa cổ nhất Luang
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204839580262112.jpg
Chợ đêm Luang, chỗ này em khoái nhất, tối nào em cũng lượn ở đây, đến bây giờ chiến lợi phẩm vẫn còn đầy trong tủ
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204839580264821.jpg
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204839580267201.jpg
Làm giấy
https://www.phuot.vn/imagehosting/1204839580269cf8.jpg
Làm bánh đa vừng
https://www.phuot.vn/imagehosting/120483958026c407.jpg
Em spam tí, con gái tựa cửa chùa xinh quá!
Đúng là F1 lai có khác, chẹp chẹp.
Tí tuổi đã bay nhảy khắp nơi.
Nhà NATO đào tạo để đọc viết tiếng Việt rồi vào Phượt lập Box F1 nhé.
Luang Prabang đúng là vùng đất kỳ lạ.
Có cảm giác như thời gian dừng lại ở đấy.
Nhà em ở ven ô Luang Prabang, đi vào làng rồi í, không khí mới tuyệt làm sao. Ắng tinh. Ngắm hoàng hôn và bình minh trên sông Mekong trọn vẹn.
Một lần khác thì ở Villa Santi, ngay trên phố, cũng sung sướng cuộc đời.
Ứơc gì được quay lại Luang Prabang.
Một vở kịch dân gian ở Luangprabang.
Tớ rất thích con voi và con rùa này. Dù không hiểu tiếng Lào các bạn í nói gì, nhưng thấy ngộ nghĩnh và vui ghê.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434840282e27409.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12912)
https://www.phuot.vn/imagehosting/243484028d2e3d34.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12913)
Mái chùa
https://www.phuot.vn/imagehosting/24348454b69a4c1b.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13070)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24348454b8c099bd.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13071)
Mùa xuân, đường lên núi Phousi đầy hoa
https://www.phuot.vn/imagehosting/243484582a4adabc.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13072)
Chợt gặp một hiệp khách giang hồ
https://www.phuot.vn/imagehosting/243484582d0efc48.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13073)
Từ đỉnh Phousi
https://www.phuot.vn/imagehosting/243484e392c7e8a1.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13256)
https://www.phuot.vn/imagehosting/243485495e7ba22c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13384)
Hoàng cung cũ, nhìn từ đỉnh Phousi
https://www.phuot.vn/imagehosting/2434854fa2fc500c.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13387)
movadoklx
17-06-2008, 17:30
đường phố ở Luangprabang giống phố cổ Hội An lắmhttps://www.phuot.vn/imagehosting/223648579220c3274.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13428)
glory-esg
26-06-2008, 16:19
gái Lào xinh quá, hồn nhiên, e ấp
Đỉnh tháp chùa trên đỉnh núi Phousi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=955
Hoàng hôn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=954
Mặt trời sắp xuống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=957
Cuối ngày
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=956
Phút cuối của ngày
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=958
Cũng là lúc chợ đêm Luangprabang lên đèn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=960
chán quá, hôm nay xem lại mới phát hiện ra cái topic này do mình đặt gạch, rồi sau đó chẳng post được cái gì :(.
bây giờ cố gỡ tội vậy :). Như thường lệ, tớ chỉ post được ảnh chứ ko có năng khiếu viết gì cả.
Bọn tớ đi Lào từ HN, qua cửa khẩu cầu treo, đến Vientian ở đó 2 ngày trong đó sang Udonthani 1 buổi rồi đi lên Luông Prabang, về qua phonsavan - cánh đồng chum và xuất cảnh qua cửa khẩu Nậm cắn.
Đây là tracklog, tổng quãng đường đi khoảng gần 2000KM
https://img370.imageshack.us/img370/6026/tracklog01jd4.jpg
tại cái đống ảnh của em lớn hơn 500K, up lên album ảnh bị nén lại, mờ mịt hết cả, nên đang phải xử lý lại cho dung lượng nhỏ đi. :(
Chỉ có mỗi cái ảnh bản đồ to đùng trên của bác đã đủ mệt lắm rồi.
Lần nào lỡ vào đến trang này rồi cũng phải quay ra, vì chờ load cái ảnh bên trên của bác chán quá !
Ảnh bản đồ lại vẽ đen kịt con đường bác đi thì bác lấy cái nhỏ thôi bác ạ, cái to thế để làm gì cơ chứ ? Nếu là ảnh cảnh mà đẹp thì còn cố ngồi chờ...
@chitto: he he, để tớ rút kinh nghiệm. Tại mạng chỗ tớ ngon :D
À, mà cái đen đen ko phải là vẽ, mà là tracklog thật. Đây là capture từ màn hình OziE
@phenh: đợi tìm lại rồi sẽ up lên thư viện.
Về đường ở Lào thì hầu như tớ ko thấy chỗ nào xấu. Chỉ xấu bắt đầu từ Nậm Cắn đến quá Con Cuông (lần trước tớ đi thì đang làm đường, và cũng lâu rồi). Nếu đoạn ở VN ok thì đi sedan quá ngon, phóng đường đèo cho nó bám :)
Chợ đêm ở đây yêu ơi là yêu. Cứ hình dung là nếu có 1 người bán hàng có việc phải đi, khách đến hàng đó thì người bên cạnh sẽ bán hộ, giữ hộ tiền, chứ chẳng mời sang hàng mình đâu.
Cô gái bán hàng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=962
Mỗi gian hàng một bóng đèn điện...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=93&pictureid=965
tớ đã up bản đồ giao thông Lào lên trên thư viện rồi. Đã chuyển sang dạng để có thể dùng bằng OziExplorerCE. Bản đồ này thiếu đường qua cửa khẩu Bờ Y.
Còn em lại thấy sư ở đây yêu ơi là yêu, khất thực của khất thực
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1545
Yêu hơn mấy cô hàng xen của Chitto nhiều, chèm chẹp :LL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=58&pictureid=1544
rồi, hi sinh 1 buổi ấy với madam để chuộc lại tí lỗi lầm.
Bọn tớ bắt đầu chuyến đi từ HN vào buổi chiều, dự kiến là sẽ tới Đô Lương để ngủ đêm, sáng hôm sau sẽ ra cửa khẩu cầu treo sớm. Nhưng vì tìm mãi ko có nhà nghỉ nào còn chỗ, nên đành đi cố đến gần biên giới với tâm lý cùng lắm thì ngủ ở cửa khẩu. Nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cách cửa khẩu mấy cây số có 1 cái resort Nước Sốt. Tiếc là ko có cái ảnh nào chụp cái resort này. Ngoài bông hoa súng :).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1669
Cửa khẩu cầu treo buổi sáng hôm sau:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1670
và đây là cửa khẩu bên Lào:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1672
trước đó, vấn đề đầu tiên bao giờ cũng đáng được quan tâm nhất. Tiền đã được đổi ngay tại cửa khẩu:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1671
cảm giác các tỷ phú Zimbabue chắc cũng hơn thế này tẹo :D
Và nói chung, Laos Please Don't Rush bắt đầu ấn tượng đến chúng tôi, chúng mày cứ từ từ, tao làm nốt ván :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1673
và khi bắt đầu vào đất Lào:
Bầu trời xanh ngắt ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1675
Các cô gái thì diện quần áo sặc sỡ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1674
...
Đường ở Lào rất đẹp, xe chúng tôi toàn phóng trên 100km/h. Cảm giác phóng xe thoải mái mà ko sợ bị bắn tốc độ, ko có người băng qua đường rất là phê, đến bây giờ vẫn mơ mình phát triển như Lào :D
Thậm chí họ còn làm những điểm nghỉ chân dọc đường, nơi có cảnh đẹp ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1681
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1682
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1680
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1678
Rồi lại những con đường ....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1677
và lại là view point
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1702
Những dãy núi này trông rất thú vị, và tớ lại nghĩ đến chuyện ... dẫm lên nó chắc đau chân lắm :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1684
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1683
và sau đến chiều, Viên chăn đã hiện ra trước mắt
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1686
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1704
Cả đoàn ở 1 khách sạn của người Việt, khá là ổn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1688
Ngồi trước k sạn tán phét, phát hiện ra rất nhiều bạn Lào cũng đối phó như mình :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1687
Đến tối, cả đoàn được 1 thổ địa dẫn đi ăn: 1 con cá nặng hơn 200kg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1689
đây là đĩa cá, đã đập mấy quả trứng gà lên trên, và sẵn sàng cho vào nồi lẩu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1690
để ăn với mì như thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1691
nhưng .... cá này ăn như thịt, hình như ăn chỉ lấy thành tích thôi :)
bonus vụ tính tiền, tiền tiêu cứ từng xếp!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1692
ăn xong, chúng tôi trèo lên 1 cái bar trên nóc 1 tòa nhà. Cũng có múa hát, nhưng nghe chừng ko hợp lắm với thứ đồ uống có cồn mà chúng tôi uống.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1693
Tôi thích cuộc sống bên dưới hơn
Dọc bờ sông Mekong
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1694
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1695
Sáng ở Viên Chăn
Chúng tôi ăn sáng ở trước khách sạn, ở đây có hàng phở ăn cũng được, và được cái là có loại bắt jumbo :).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1699
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1698
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1697
cũng có quẩy đàng hoàng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1696
ăn xong tranh thủ cafe tí, cảm giác cái không khí trong lành ở đây.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1700
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1701
Ăn sáng xong, cả đoàn đi thăm That Luang,
Được đúng ngày trời đẹp, bầu trời lúc nào cũng xanh thẳm, càng nổi rõ những ngọn tháp dát vàng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1905
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1910
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1911
và cả những ngôi chùa xung quanh, mà tớ thấy đẹp hơn :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1907
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1906
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1912
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1908
và đây là sư nhóc đang chơi :)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=128&pictureid=1913
Trời xanh đẹp thế anhminh ơi , thế choé nào mà trời nước Lào lại cứ xanh hơn trời nước mình nhỉ ? :gun
em là em đoán các bạn Lào khí hậu khô hơn, nhà mình độ ẩm cao, trời cứ mù mịt, được mỗi mấy tháng cuối thu đầu đông
dưng mà thôi, ẩm ướt cho nó mong manh, thế mới vui :LL. Chứ như các bạn Lào, ai cũng vui vẻ, xởi lởi, lấy đâu ra người mong manh rách nát cho mình vote :))
vnshanghai
17-08-2008, 08:39
Tuktuk và sư ở Vientian
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9a5d293737.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6968)
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347b9a5ece1eaa.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=6969)
Cái xe này ở Lào người ta chỉ gọi là Jumbo (chăm bô) thôi bạn ơi..tuk tuk thì như xe lambro của miền Nam...còn Tuk tuk bên Campuchia lại theo kiểu khác...:D
vnshanghai
17-08-2008, 08:42
Bác Chitto có biết tên ngôi chùa này không?
Phía đối diện với chùa này (phía bên kia của That Luang) cũng là một chùa nữa cũng không biết tên, toàn tiếng giun chả đọc được - bác nào biết cho em thông tin nhá. Xin cảm ơn!
Một cái là That Luong Tai..1 cái là That Luong Neua
Bày trò lúc khởi hành
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=2432
Nhìn ảnh ọt của các bác mà xấu hổ với cái máy lởm của mình quá.
Tớ cũng lười nên đi chơi rất ít chụp. Thôi mấy cái đẹp các bác ghi hết rồi. Tớ chỉ chia sẻ mấy cái ngộ nghĩnh thấy trên đường đi.
Không hiểu sao hình ảnh cái cây này lại làm mình xúc động đến thế. Cảm giác như nó là hiện thân của mình.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=2434
Vườn Phật
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=174&pictureid=2636
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=174&pictureid=2635
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=174&pictureid=2634
vientiane
20-09-2008, 00:14
[QUOTE=kephieulang;65695
À, Ở đó có món nem chua, đặc sản nhé[/QUOTE]
Có phải nem chua này không bác :D
https://img.photobucket.com/albums/v671/hanoicar/img_2204-090908.jpg
Canh măng đặc sản, cay xé lưỡi
https://img.photobucket.com/albums/v671/hanoicar/img_1974-160808.jpg
Vịt quay giòn bì
https://img.photobucket.com/albums/v671/hanoicar/img_2000-250808.jpg
Mấy món khô để lai rai với bia
https://img.photobucket.com/albums/v671/hanoicar/img_1943-100808.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v671/hanoicar/img_1776-240708.jpg
Lẩu
https://img.photobucket.com/albums/v671/hanoicar/img_2005-250808.jpg
Tráng miệng
https://img.photobucket.com/albums/v671/hanoicar/img_2213-090908.jpg
Nguồn: internet :D:D
Chào các bác, chúng tôi là 1 nhóm những người đi Vespa tại HN. Hiện chúng tôi đang thu thập thông tin để chạy xe máy (vespa) từ HN sang Lào, dự tính là đi đằng cửa khẩu gì đấy trên Mộc Châu và về bằng cửa khẩu gì đó ở Quảng Trị. Sẽ đi qua Sầm Nưa, Xiang khoang, Louang Pha Bang, Vieng Chan, Xa Van Na Khet. Mong các bác tư vấn cho các thủ tục cần thiết (visa cho người, giấy tờ gì cho xe máy để mang qua biên giới?) cung đường, các điểm ăn nghỉ và tổng chi phí... (chúng tôi dự tính đi trong 1 tuần).
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bác,
Chân thành cảm ơn!
Bác cứ tiếp tục tham khảo mọi người để chuyến đi tốt đẹp nhé. Hồi bọn tớ đi Lào, chả biết gì về phuot.com, cũng không biết lên mạng kiếm thông tin. Cứ vác LP và bản đồ đi đại.
Cả người lẫn xe qua cửa khẩu Bờ Y ngon lành chả vướng gì. Tóm lại là chỉ cần giấy tờ xe đúng tên đúng chủ là ok.
Đây là các chiến mã của bọn tớ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3119
Vẫn còn một số ảnh lưu lại của chuyến đi Lào, nhưng so với ảnh chuyên nghiệp của các bác thì xấu hổ quá. Bọn tớ đã đi thì chỉ lo xục xạo khắp chỗ, ít nhớ đến việc ghi và chụp lại.
Đi xe máy mà vẫn muốn ăn chơi à? Sợ mai lại ko có sức mà chạy ý chứ, hị hị
Bác nêu thành phần đoàn, sở thích lộ thiên là gì, sở thích tiềm ẩn là gì, các bác ấy mới tư vấn được chứ
He he...ăn chơi nghe to tát quá. Relax kiểu bọn tớ thế này ổn không
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3117
Hay là kiểu này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3121
movadoklx
22-09-2008, 11:53
Vậy mình bonus cho bạn thêm 3 ảnh :
Đây là Vangvieng 1 điểm du lịch nổi tiếng của Lào, không thể bỏ qua.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=3132
Còn đây là món ăn gì đó của Lào mình nhìn thấy khủng qua không dám mua hehheehh... chỉ chụp thoai....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=3133
Còn đây là đường đi lên động Pak Ou
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=3131
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=25&pictureid=3133
Em mà gặp món này kiểu gì cũng ăn thử cho biết, trông như kiểu con chim to hay con gà họ làm rồi phơi khô ấy(beer)
ở Luông prabăng có món thịt bò khô ăn với cái lá gì màu đen sấy khô hay phết. Hình như lúc đấy mải ăn nên ko có cái ảnh nào :D.
Em cũng tranh thủ bonus cho bác phongvu vài món nữa
Nhậu đêm ở VTE, khoái cái bàn bánh xe quá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3111
Món này cũng thấy ven đường, không biết xài thế nào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3098
Cận cảnh của món đó
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3120
Cái xe này không biết đăng ký bằng sáng chế chưa?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3114
Tiếng Việt là ngoại ngữ thông dụng nhá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3113
Gặp đồng hương.
Thằng bên trái mời điếu thuốc, thằng bên phải mời chén rượu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=165&pictureid=3115
sàn gỗ và cọng hành
Đến Luang Phrabang và ở đó luôn 3 ngày, suốt ngày đêm lang thang hết chợ này đến chợ khác. Sáng thì chợ cóc nhỏ ven sông Mê Kông, chiều chợ Phousi, chợ Dara, tối chợ đêm trên đường chính sisa vang vong
vậy mà vẫn không chán. Tính ra chẳng có nhiều thời gian để đi thăm cố đô.
Sáng sáng đi dọc chợ cóc, thấy nhiều thứ lạ chẳng biết là gì. Sợ nhất là chim chóc và sóc nhỏ tí xíu đã chết bị bày bán, chẳng thấy ai mua cả. (Khi về đến gần nhà nghỉ thì thấy một dãy sóc nướng đang nằm trên bếp than, cũng chẳng có ai mua mà chiều nào cũng có). Khi nhìn thấy hàng mực khô, mọi người bảo "mực từ Trung quốc đấy, Lào làm gì có biển" thì nghe thấy một giọng rất ấm ức thốt lên "Mực từ Việt Nam chứ", thì ra đó là mấy chị, mấy em người Việt nam sang Lào sinh sống và buôn bán. Đứng nói chuyện một hồi và học được khá nhiều từ tiếng Lào,thế nhưng ngay sau đó thì người Lào nói tiếng Lào, người Việt nói tiếng Lào, chẳng ai hiểu ai cả, biết tiếng Anh thì cũng đành bó tay thôi.
Từ khi gặp mấy chị Việt nam tại chợ, gặp người bán đồ hải sản nàolà nói chuyện luôn bằng tiếng Việt vì chắc chắn họ là người Việt rồi. Chợ Phousi to nhất Luang Phrabang, bày đủ các mặt hàng và rất nhiều hàng gia dụng của Thái Lan, ở đó cũng có nhiều người Việt Nam buôn bán rất tấp nập.
Buồn cười nhất là cách bó rau tại chợ. Xem ảnh hai cọng hành, rau thơm bó thành cái vòng, đeo được vào tay, khỏi phải xách.
Vào viện bảo tàng quốc gia cũng là cung điện hoàng gia cũ, đến 3h30 đã không cho khách vào rồi nên chỉ dạo chơi bên ngoài và ngó nghiêng bên trong, thỉnh thoảng giơ máy ảnh chụp trộm.
Tới Luông, vào chợ đêm đừng bỏ qua món Buffet rau nhé. Cứ thử 1 lần đi, bạn sẽ thích ngay mà ;)
https://farm4.static.flickr.com/3021/2564970808_59e4b3b493.jpg?v=0
Nhắc đến Lào nhớ quá. Lan man 1 tý
Viên giống như 1 cô gái Pháp yêu kiều: với những quán cà phê nhỏ xinh xắn. https://farm4.static.flickr.com/3051/2922340254_7abde72888.jpg?v=0
Đại lộ Liang xiang:https://farm4.static.flickr.com/3190/2922341822_9205bd333e.jpg?v=0
Luông lại khiến mình liên tưởng đến 1 cô gái Thái, nơi trộn khá nhiều nét Phương Đông và Phương Tây. Tuy nhiên Luông vẫn giữ được nét truyền thống, điển hình là từng đoàn sư đi khất thực sớm:
https://farm4.static.flickr.com/3003/2921456183_39a051dbf2.jpg?v=0
và nghề làm giấy truyền thống, đèn lồng cũng rất đẹp nữa:
https://farm4.static.flickr.com/3296/2922300094_f1bdb60510.jpg?v=0
Last but not least là VangVieng - 1 địa điểm ko nên bỏ qua, Vang viêng giống 1 cô gái Lào trong bộ váy truyền thống, mang dáng dấp "nông thôn". Đây là nơi để trải nghiệm những trò chơi thú vị: kayard, tubing.
Ấn tượng về Lào trong em là sự mộc mạc, đơn giản, không cầu kỳ như Thái Lan.
Nói về máy bay Lào, đợt em bay chuyến Luong - Vien là máy bay của các bạn Tàu khựa. Máy bay nhỏ và ầm làm em run sợ hơn là cưỡi con ATR.
Sân bay Lào thì nhỏ tí xíu. Có lần em mới sang được đôi ngày, "tinh tướng" chạy xe máy đi đón bạn ở sân bay Vien mah 1 chút xao nhãng chạy còn quá cả chỗ rẽ vào. Đứng lại hỏi đường mấy bạn Lào anh em, dùng hết tất cả ngôn ngữ bằng lời mà mình biết, dùng cả tay chân để diễn tả cái sân bay mới hỏi quay lại được chỗ rẽ. Đến nơi thì thấy sân bay chẳng có ai, chỉ còn 2 đứa bạn ngồi vắt vẻo ở bên thành ăn ổi.
Nhà sàn tại Thongbay guesthouse nhìn ra dòng sông nhỏ có màu nước của sông MêKông.
Chẳng biết "thong bay" có nghĩa gì, mà sao nhiều nhà nghỉ tại Lào có chữ "thong" đến thế.
Sàn nhà làm toàn bằng gỗ, rất ấm áp mà cũng rất mát mẻ. Vách và trần nhà làm bằng ....cót ép. Mái nhà có chỗ còn phủ nhựa trong cho ánh sáng tự nhiên lọt vào trong vắt.
Sáng sớm, ngồi ngoài hàng hiên gỗ ngắm bờ sông, nghe tiếng cá,tiếng chèo thuyền nhè nhẹ, nghe một không gian trong lành, tinh khiết và êm ả vô cùng.
Sáng hay trưa hay chiều hay tối, lúc nào ở đó cũng rất dễ chịu.
Tớ xin góp mấy ảnh đi đợt 2/9 vừa rồi.
Trên đường từ Paksan tới Laksao.Không được như cao nguyên đá Hà Giang đâu nhưng dẫu sao cũng là của lạ,hỉ?;)
https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0059.jpg
Vangvieng nữa nè:
https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0068.jpg
Cái nhà thò thò ra là nơi bọn tớ ở đới.
https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0069.jpg
Nước sông ở đây đục và xiết lắm, bọn tớ chả bơi lội gì được. Loanh quanh vào rừng một lúc phát hiện suối trong veo chảy từ hang ra, trước cửa hang có vũng rộng, cả bọn nhảy ùm luôn, lạnh buốt người.
Sau tảng đá có tiên đấy nhé, hị hị (NT)
https://i377.photobucket.com/albums/oo211/pkloan/IMG_0101.jpg
Du thuyền + quán ăn trên sông Nậm gì đó gần Viêng Chăn. Có món gỏi tôm sống được giới thiệu trên Mê Kông Ký Sự
https://picasaweb.google.com/lh/photo/TFOCUE9iJua9JwvBds3ovQ?authkey=_4YsfaVNqQY&feat=directlink
Và đây là trên thuyền
https://picasaweb.google.com/lh/photo/TFOCUE9iJua9JwvBds3ovQ?authkey=_4YsfaVNqQY&feat=directlink
LikeTheSun
31-01-2009, 11:37
Hoprakeo, ngôi chùa Hoàng gia tại Vientiane, nay trở thành bảo tàng. Chùa đã bị người Thái phá hủy, chùa hiện nay do người Pháp giúp dựng lại.
Xưa kia, nơi đây chính là nơi để pho tượng Phật Ngọc nổi tiếng. Sau đó người Thái xâm chiếm đất Lào đã lấy pho tượng đó, và bây giờ nó nằm trong chùa Hoàng gia Thái Lan. Người Lào đã khóc thương cho báu vật của dân tộc mình trong nhiều năm. Nhưng họ cũng chẳng thể nào làm gì được.
https://www.phuot.vn/imagehosting/24347efc6ae7814d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=9289)
Chẳng ăn nhập vào đâu nhưng thêm tý tin vui cho người Lào anh em.
Cái tượng ngọc phật ấy khi bị chuyển về Thái kèm theo những lời nguyền ??? đại loại như kẻ cướp tượng phật ấy không bao giờ được yên ổn. Thái yên ổn hơn 40 năm nhưng vài năm gần đây loạn lạc chính vì vậy gần đây ông vua già Buhmibol mới hứa là khi ông ta chết sẽ trả lại tượng Phật cho người Lào. Và có vẻ như đúng vậy, tượng phật gần đây ko còn trưng bày (đã được phủ vải). Chúc mừng (beer)
henryluu
06-02-2009, 18:04
Chẳng ăn nhập vào đâu nhưng thêm tý tin vui cho người Lào anh em.
Cái tượng ngọc phật ấy khi bị chuyển về Thái kèm theo những lời nguyền ??? đại loại như kẻ cướp tượng phật ấy không bao giờ được yên ổn. Thái yên ổn hơn 40 năm nhưng vài năm gần đây loạn lạc chính vì vậy gần đây ông vua già Buhmibol mới hứa là khi ông ta chết sẽ trả lại tượng Phật cho người Lào. Và có vẻ như đúng vậy, tượng phật gần đây ko còn trưng bày (đã được phủ vải). Chúc mừng (beer)
Em thêm tí thông tin để rõ hơn là chưa hẳn tượng là của ai:
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/Wat_Phra_Kaew
"Các truyền thuyết cho rằng bức tượng này xứ từ Ấn Độ, nhưng tượng đã xuất hiện lần đầu ở Vương quốc Campuchia chư hầu và được tặng cho vua của vương quốc Thái vào thế kỷ 15. Bức tượng đã biến mất khi quân Miến Điện chiếm đánh Thái Lan. Một thế kỷ sau, tượng Phật ngọc lại xuất hiện ở Chiang Saen, Thái Lan, sau một trận mưa dông đã xói lớp đất phủ xung quanh tượng. Năm 1552, tượng Phật ngọc bị đem sang Lào bởi hoàng tử Chaichetha, phò mã của vua Thái thời bấy giờ. Đến năm 1778, vua Rama I, khi đó còn là còn là tướng trong quân đội Thái đã tấn công Viêntiane và mang tượng Phật về Thái Lan. Khi lên ngôi và xây dựng Hoàng cung Vua Rama I đã mang tượng về Bangkok vào ngày 22/3/1784. Do có lịch sử như vậy nên ngày nay Ngày nay được nhiều người Campuchia xem là nơi bức tượng phải ở đúng chỗ xuất hiện của nó còn người Lào lại cho rằng Viêng Chăn mới là địa điểm đúng của bức tượng."
rỗi rãi em mang ít lương khô từ Nam Lào ra gặm nhấm
Đầu tiên là thác Khon Pha Pheung, thác nước lớn nhất ĐNA (vào mùa nước chiều rộng của thác lớn hơn 1km), em đi vào mùa khô, và ống kính thì góc hẹp, lởm, tay nghề non nên đc chỉ ra như này
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/IMG_2656.jpg
Hình ảnh quen thuộc của các Monks, tại thác
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/IMG_2702.jpg
Đò vào Dondet (thuộc Four seasons island)
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/IMG_2639.jpg
Con đường từ Dondet sang Donkhon, rợp bóng dừa
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/IMG_2579.jpg
và Donkhon hiện ra rợp bóng nước
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/IMG_2580.jpg
Cụ già Donkhon
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/IMG_2585.jpg
Trẻ con Donkhon
https://i735.photobucket.com/albums/ww358/dvhang/IMG_2607.jpg
vừa đi Plain ò Jars ở Lào về - đi xe máy từ HN tất cả gần 1500km !)
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_5924.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_5931.jpg
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_5926.jpg
LinhEvil
08-07-2009, 14:59
Ô rất đẹp ạ!!! (beer)
hungcuong128
31-08-2009, 09:20
https://i332.photobucket.com/albums/m325/khmerka/IMG_5926.jpg
Sao mình lại xuất hiện ở đây ?
LinhEvil
09-09-2009, 11:20
http://www.sgtt.com.vn/detail40.aspx?ColumnId=40&newsid=53844&fld=HTMG/2009/0707/53844
Nấm đá!!!
Trên một đỉnh đồi cao ở làng Kiet Ngong thuộc huyện Phatoumphone tỉnh Champasak, Lào, kiến trúc Phou Asa trở thành một trong những điểm nhấn độc đáo về văn hoá ở vùng Nam Lào bởi lối xây thành trông giống như những cây nấm bằng đá khổng lồ vươn mình lên trời cao.
Tớ chuẩn bị đi Luong - chui vào tìm kiếm thông tin, thấy cái photo này đẹp quá!!! Cám ơn nghệ sĩ phượt.
Vườn Phật
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=174&pictureid=2636
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=174&pictureid=2635
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=174&pictureid=2634
khu vườn tượng này đẹp quá .. hồi nhỏ mình coi phim Tây Du Ký có chiếu đoạn Thầy trò Đường Tăng đi qua khu vườn này... cứ nghĩ ở Ấn Độ không hà..
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.