PDA

View Full Version : Xuân 2013 - Miền Tây vẫy gọi, Đất Mũi đứng chờ!



phongk
20-02-2013, 09:33
Chuyến đi miền Tây đã chính thức khép lại sau một tuần rong ruổi những cung đường nắng gió miền sông nước – trọn đầy và lưu luyến- một hành trình như đã kết thúc khi các thành viên về nơi xuất phát an toàn. Cũng từ đó, mở ra những hành trình mới với sự tiếp nối không ngừng – dường như, mở ra một khởi đầu mới, khởi đầu của tình thân, đồng cảm và đồng hành. Tất cả như còn mới vừa hôm qua.
https://i.upanh.com/vxrqbe
Hội ngộ
Tôi tìm đến topic này với tâm tư của một người con xứ Bắc, muốn tìm hiểu con người và phong cảnh miền Tây với sản vật trù phú và lòng hiếu khách đã trở thành những dấu ấn riêng mà khó lẫn vào địa phương nào; để tìm về những văn hóa địa phương đã đi vào trong câu hát, câu hò làm lay động bao thế hệ những người con Đất Việt “ Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm/Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh…”
Để nói về cuộc hành trình này, có thể tìm từ đơn giản để diễn tả đó là “cơ duyên”. Không duyên sao được khi thạm gia hành trình là những con người phần đông là chưa gặp mặt, tìm về topic với một tinh thần chung – tinh thần của Phượt – mà bản thân tôi cũng mạnh dạn hý hửng tham gia với lần đầu này. Và có lẽ, trong đoàn ấy cũng có rất nhiều người cũng lần đầu như tôi, mà cảm xúc lần đầu thì khó phai và ấn tượng, đó cũng là "lần đầu tiên" của chủ thớt Thinh Nguyen (trên Phượt thôi nhé), hay lần đầu của Huyền Trang, Hoàn susu (những cô gái đến từ Hà Lội :D). Có xá gì đâu khi gặp nhau gắn liền với mong muốn tìm hiểu, trải mình và học hỏi trưởng thành. Đó còn là sự chọn lựa và quyết định, đôi khi quyết định đó mơ hồ như chính người viết vậy. Thôi kệ, chuyện gì đến sẽ đến, và cứ đi là thành đường thôi. Nào, chúng ta bắt đầu.

phongk
20-02-2013, 17:55
Ngày off 1: Đó là vào một buổi sáng CN đẹp trời, lịch off đã được thông báo với thời gian sẽ bắt đầu vào 8h30 sáng Cn tại cv 30/04. Tất cả đều háo hức, và một chút bồng bềnh để tự mình hình dung về những thành viên mà thông tin chỉ là sdt và dăm ba câu ý kiến trước khi gặp mặt. Chạy vòng lòng qua công viên, có đánh mắt kiếm tìm các hội tụ tập tụm năm tụm ba nơi điểm hẹn mà chưa ra, tin nhắn và gọi điện – liên tục cuối cùng cũng thấy cái vẫy tay của anh chủ thớt ThinhNguyen.
Cái bắt tay ấm áp và nụ cười thân thiện của bác ThinhNguyen đã ấn tượng lớn đối với mình, rồi từng người khác nữa cũng lần lượt xuất hiện. Chả mấy chốc mà đã gần đông đủ thành viên, mọi người nhanh chóng tìm vị trí để ‘bệt’ và bắt đầu hỏi han, chia sẻ những thông tin đầu tiên về cá nhân và sự hợp tác để cùng nhau xây dựng cuộc hành trình. Ngại ngùng một cách đánh iêu là phần xếp cặp xế ôm – một sự gắn bó đầu tiên. Mọi chuyện cũng diễn ra êm đẹp, kết thúc vào lúc giờ ăn trưa và chẳng có lý do gì để từ chối một buổi ăn trưa gặp gỡ cả (như tựa đề một cuốn sách: đừng bao giờ đi ăn một mình :D). Không ai biết cuộc gặp gỡ buổi đầu đó sẽ bắt đầu cho một chu trình kéo dài suốt chặng: phi tửu bất thành lễ :D
Những thành viên đầu tiên
https://i.upanh.com/vlqttp

Chụp hình kết thúc cuộc họp
http://nu0.upanh.com/b2.s35.d3/25a5cc36db7ccfc78e86f60b2669d06f_53408650.dsc01878 .jpg (http://upanh.com/view/?id=0vx36r1h7jl)

phongk
20-02-2013, 18:03
Ngày off2: Như đúng hẹn, mọi người lần lượt có mặt tại vị trí cũ. Lần off này sát ngày đi nên ai cũng háo hức, danh sách thanh viên đã chốt,. Các gương mặt mới xuất hiện, mỗi người mỗi vẻ và cá tính khác nhau, nhưng trên hết là ai cũng háo hức quyết tâm cho chuyến đi trốn Tết lần này. Như thường lệ, phần bối rối nhất là sắp xếp cặp xế ôm, trong đó có hai nhân vật bí ấn là anh Văn Gió và bạn phóng viên chiến trường Đỗ Giao vắng mặt – sau này, đây là hai nhân vật để lại ấn tượng rất thú vị cho mọi người – và có lẽ sư tỷ Hồng Nguyễn là người hồi hộp nhất khi gửi gắm mình cho một nhân vật bí ẩn Văn Gió (đề nghị sư tỷ Hồng Nguyễn viết cảm tưởng về xế Gió đồng hành cùng mình nhé!).
Lịch trình được lên cụ thể và thông tin thú vị nhất của buổi họp này là đoàn sẽ được những người bạn địa phương đón tiếp – một sự bất ngờ lớn – hứa hẹn khoảng thời gian trải nghiệm khó quên. Hoạt động cuối cùng của đoàn ngày hôm ấy là đi mua áo nhóm để tạo sự gắn kết và đồng nhất khi lên trên những bức hình (khi ấy, nghĩ đến thôi là thấy vui rồi :)). Mọi người ra về trong háo hức.
https://i.upanh.com/vxrhai

hongmit
20-02-2013, 21:43
Có vẻ ổn đó anh. Tiếp nhé

phongk
21-02-2013, 08:48
thaks e Hongmit đã động viên :'>

phongk
21-02-2013, 08:54
01. Ngày 29/12 Âm lịch: Tp HCM – Mỹ Tho – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng – Bạc Liêu: 230km (Lịch trình được đặt ra để kịp đón giao thừa tại nhà một người bạn ở Bạc Liêu, nơi có tổ chức bán pháo hoa đêm giao thừa).
Cuối cùng ngày chờ đợt cũng đã đến, đêm trước hôm lên đường có lẽ ai cũng có một chút hồi hộp như gái được về nhà chồng vậy (ví von tý thôi), hành lý đã được chuẩn bị từ trước, gọn gành và đầy đủ - mọi chuẩn bị đã xong, check fb báo cáo tình hình và gửi lời chúc tết sớm tới mọi người. Tắt đèn đi ngủ, không quên để chuông báo thức. Bấy giờ là 1h30.am.
Sáng tinh mơ mờ mắt ngày cuối năm (chính xác là 29 tháng Chạp) tạm mượn ý thơ cụ Nguyễn Bính có edit đôi chút: Hôm nay là 29 Tết rồi đây/ Tháng thiếu cho nên hụt một ngày; tôi tất bật phóng xe khỏi nhà khi mà mọi người còn đang yên giấc. Mình được phân công xế của Đỗ Giao phóng viên đến từ Thủ đô. Do không có sự ăn ý giữa hai người, kết quả là cả hai đến điểm hẹn muộn và đồng chí phóng viên lết theo các bụng sôi sục vì đói. Cuối cùng, đồng chí Gió cũng đã tới, có thể trên quãng đường tới điểm hẹn có đôi lúc bị Cơn gió lạ nào đó cuốn đi chăng?. Với lý do hỗ trợ buộc đồ, mọi người nhanh chóng làm quen và cởi mở với nhau.
https://i.upanh.com/vxqebp

Những chiến mã thân yêu
https://i.upanh.com/vldbdf

Tất nhiên không quên chụp tấm hình lúc xuất phát.
https://i.upanh.com/vxqebu

Đoàn xe bon bon tiến về Mỹ Tho với lòng phơi phới, hòa mình vào dòng xe tấp nập hối hả rời khỏi chốn bon chen Sài Thành. Thiết nghĩ rồi một ngày không xa, tôi cũng sẽ hành trang như thế để về thăm quê ngoại – quê vợ đó (mà bây giờ vẫn chưa biết quê vợ nơi nao ). Đi khoảng 70km xuất phát từ thành phố tới điểm dừng chân theo chặng đầu tiên: đó là trạm dừng chân, ăn sáng với món Hủ tíu Mỹ Tho. Không biết có phải do quán ăn ngon, do mình đói hay tà áo bà ba mỏng tanh như bánh tráng của mấy thiếu nữ phục vụ mà tôi nhớ mãi khung cảnh ấy hì hì (ấn tượng Mỹ Tho là vậy).
Ảnh mang tính chất dìm dàng.
https://i.upanh.com/vxdoto

Và đây là món chính
https://i.upanh.com/vxdovm

Đoàn xe qua cầu Rạch Miễu lộng gió, mới cảm nhận được vùng sông nước phì nhiêu và màu xanh trải miết của những tán dừa vùng đất Bến Tre đang dang rộng chào đón.
https://i.upanh.com/vxdovk

Quá ấn tượng với màu xanh cây dừa trải ngút tầm mắt, những làn gió mát mang hơi nước từ sông Hậu thổi vào, xe vút nhanh về phía trước. Một cách vô thức, tôi khẽ nhẩm đôi câu hát nổi tiếng của xứ dừa “ Ai đứng như bóng dừa. Tóc dài bay theo gió…”. Đến khi nhìn lại thì không còn thấy xe của đoàn đâu nữa. Xe của tôi đã lạc nhóm, chính xác là chúng tôi đã vượt đoàn. Tôi và anh bạn đồng hành dừng xe ở vòng xoay lớn với dòng chữ “thành phố Bến Tre kính chào quý khách”, kiếm chỗ bóng râm mát rồi ngồi chờ. Chả mấy chốc mà đoàn tới, chúng tôi tiếp tục hành trình tới Trà Vinh và định bụng rằng sẽ có ngày quay lại để tìm hiểu nhiều hơn về xứ dừa, về vùng đất Bến Tre huyền thoại này.
Ảnh chụp tại cửa ngõ tp Bến Tre
https://i.upanh.com/vxdodu

phongk
21-02-2013, 09:38
Đoàn xe bon nhanh theo Quốc lộ 60 với cảnh vật thôn dã hai bên đường, hướng về bến phà Cổ Chiên – chuyến phà đầu tiên trong cuộc hành trình. Đứng trên phà, nhìn dòng Cổ Chiên êm đềm đổ ra biển vơi hai bên bờ bát ngát màu xanh, từng đợt sóng ngấp nhô dập dìu, những luồng hơi nước phà vào mặt. Một cảm giác khoan khoái đến lạ. Một tương lai không xa, cây cầu Cổ Chiên được xây dựng bắc qua đôi bờ sẽ thay thế cho những chuyến phà hôm nay, sẽ khó tìm kiếm những cảm giác như khi tôi đứng đây ngày hôm nay nữa. Lòng man mác, âu cũng là quy luật phát triển của tự nhiên (sao bỗng chốc trở thành ông già thế này)
Chuẩn bị lên phà
https://i.upanh.com/vxdorr

Phà Cổ Chiên lộng gió
https://i.upanh.com/vxdobe

"Những người muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ"
https://i.upanh.com/vxdoqc

Tranh thủ tạo dáng tí nào, lúc này mặt mũi còn sáng sủa lắm (trong hình là Chipnho, bác ThinhNguyen và PhongK)
https://i.upanh.com/vldbaq

Tiếp tục cuộc hành trình theo Quốc lộ 53 hướng tới trung tâm Trà Vinh, điểm đến tiếp theo là địa danh Ao bà Om. Do chưa được tìm hiểu trước, tôi khá bất ngờ khi đặt chân đến địa danh này. Quang cảnh Ao bà Om dần hiện ra trước mắt như là một ốc đảo xanh mướt với hàng cây sao, cây dầu cổ thụ quanh đây. Một ngôi đền nhỏ (tôi không biết gọi vậy có chính xác không nữa) nổi bật giữa trung tâm mặt ao. Chúng tôi nhanh chóng dựng xe, trút bỏ xiêm y (mũ nón thôi) để tận hưởng không khí mát lành nơi đây. Nếu có một điều ước, tôi ước sẽ có một cái võng nơi đây và đánh một giấc thẳng cẳng đến chiều. Mọi người nhanh chóng tạo dáng post hình, một số dị nhân thì đi tìm tòi những điều thú vị quanh đây, trong đó có tôi.
Mắt thấy, tai nghe Ao Bà Om này
https://i.upanh.com/vxdoon

Tranh thủ post hình
https://i.upanh.com/vxdobj

Những điều lạ lẫm (trong hình là bác Gió đang tác nghiệp)
https://i.upanh.com/vxdobw

phongk
21-02-2013, 09:40
Sau khi dạo một vòng để tận hưởng quang cảnh nơi đây, chúng tôi tấp vào ngôi chùa Âng kế bên – là ngôi chùa Khmer cổ nhất Việt Nam- độc đáo và hải hòa cảnh quan xung quanh, vốn đã lấp ló sau những tán cây cổ thụ. Hai địa danh tạo thành một quần thể di tích đặc sắc, hài hòa cảnh sắc thiên nhiên. Một không gian khiến tôi liên tưởng đến quần thể AngKor Wat xứ Campuchia thủa nào (mặc dù sự liên tưởng có vẻ khập khiễng ;)).
Từ khung cảnh chùa dát vàng, đến những bức tượng thần bốn mặt.
https://i.upanh.com/vxdozp

Một góc khác
https://i.upanh.com/vxdovw

Post hình tập thể
https://i.upanh.com/vxdotp

Nhí nhảnh con cá cảnh
https://i.upanh.com/vxdote

Tham quan một vòng khu di tích, đoàn chúng tôi hướng về trung tâm thị xã - điểm đến cuối cùng nơi đây là dự định ghé chợ Trà Vinh để thăm thú chợ địa phương dịp Tết và mua chút đồ phục vụ cho bữa nhậu giao thừa. Mông đã mỏi và miệng đã khô, chúng tôi mạnh dạt tạt vào quán nước mía ven đường – chỗ có bóng mát, bên cạnh một công trình tôn giáo mang kiến trúc Khmer. Từ dải vỉa vè này có thể nhìn bao quát khu công viên cửa ngõ tp Trà Vinh còn đang xây dang dở. Tất nhiên, không cần phải hội ý, chúng tôi gọi luôn 14 ly nước mía cho đoàn. Quả thật đây là một trong những ly nước mía ngon nhất mà tôi từng được uống (vì trong bụng có gì đâu, có bát hủ tiếu Mỹ Tho từ 9h.am lận mà).
Điểm dừng chân lý tưởng (ai hok có mặt trong hình thì đừng buồn nhé)
https://i.upanh.com/vxdomo

Ngồi thưởng thức gió quê khoảng nửa tiếng, chúng tôi chia làm 2 nhóm: 1 nhóm đi chợ mua đồ, nhóm còn lại ngồi hàn huyên và thỏa mãn các nhu cầu sinh lý tối thiểu (ý là ngủ đấy mà).. Điều tuyệt vời hơn là ly nước mía ngày cuối năm không tăng giá, vẫn là 5k/ly. Ngồi hàn huyên một thời gian thì nhóm đi chợ cũng đã về, Đoàn xe chúng tôi rời khỏi Trà Vinh để tiếp tục cho kịp hành trình.
Khung cảnh chợ ngày cuối năm
https://i.upanh.com/vxdoru

p/s: mọi người nghỉ giải lao để mình biên tập tiếp nhé.

phongk
21-02-2013, 10:05
Qua phà Đại Ngãi nối đôi bờ sông Hậu, bắc qua Cù lao Dung. Ngắm nhìn dòng Hậu Giang cuộn chảy hiền hòa, pha trong lòng một màu đỏ phù sa khiến tôi chợt nhớ về dòng sông Hồng ở ngoài ấy. Trong chuyến hành trình lần này, qua rất nhiều phà. tôi ấn tượng nhất vẫn là khi đừng trên phà ngắm dòng Hậu Giang, một không gian bao la của sông nước trời mây, của nắng gió và màu xanh ngút ngàn của Cù lao Dung trù phú; mới thấy con người thật nhỏ bé nhưng cũng mạnh mẽ trước thiên nhiên biết bao. Tạm dừng ở Cù lao Dung, chúng tôi không quên mua cho đoàn ít trái cây địa phương bên đường để thưởng thức (hẹn có ngày sẽ về lại nơi đây). Một điều đặc biệt khi qua phà trên dòng sông Hậu lần ấy là không tính phí.
Cổng chào phà Đại Ngãi
https://i.upanh.com/vxdomb

Trên dòng sông Hậu
https://i.upanh.com/vxdotj

Qua đến bờ Đại Ngãi, chúng tôi thẳng tiến trên Quốc lộ 60 về Sóc Trăng. Lúc ấy, trời cũng đã về chiều. Đi khoảng một giờ, qua những cung đường thôn dã, tp Sóc Trăng cũng dần hiện ra tỷ lệ với với sự náo nhiệt, đông đúc hai bên đường. Nếu như đi cả ngày, có thể chưa cảm nhận rõ thấy không khí ngày cuối năm thì tại tp phố này, chúng tôi cảm nhận rõ nhất về thời điểm ngày tất niên, về thời khắc đêm giao thừa khi ánh chiều dần buông xuống. Âm thanh náo nhiệt, màu sắc tươi vui, dòng người rộn ràng đã nói lên điều đó. Mọi người dừng chân chụp vài ba bức hình làm kỷ niệm, nhắm nhìn các thiếu nữ trên sân khấu đang tập dượt lần cuối cùng cho buổi biển diễn tối nay; rồi chúng tôi quyến luyến tạm biệt thành phố sôi động này để kịp hành trình tới tp Bạc Liêu – nơi tới điểm được chào đón. Màn đêm dần buông.
Tháp đồng hồ tại trung tâm thành phố
https://i.upanh.com/vxdovn

Sân khấu ngoài trời (mấy cô gái rất là xinh đấy)
https://i.upanh.com/vxdotl

Thêm khoảng 1,5h tiếng chạy xe nữa (tương đương 60km), đoàn chúng tôi đặt chân đến điểm đến cuối cùng trong ngày đầu tiên – tp Bạc Liêu vào khoảng 20h. Dừng chân tại cửa ngõ tp, trong khi bác chủ thớt ThinhNguyen và d/c TungGiMi đóng vai trò “thuyết khách” tới thăm gia chủ thì phần còn lại của đoàn tranh thủ post những khung hình đầu tiên tại tượng đài cửa ngõ Bạc Liêu. Không khí đêm giao thừa đã tràn ngập.
Hình ảnh mang tính chất riêng tư (phía sau là cổng chào tp Bạc Liêu)
https://i.upanh.com/vxqqwj

Bên tượng đài chiến thắng
https://i.upanh.com/vxqqfo

Cuối cùng thì không phải đoán già đoán non, chúng tôi cũng tới được nơi ăn nghỉ tại nhà người bạn. Đó là một ngôi nhà 3 tầng, nằm trên trục phố chính và đặc biệt hơn cách điểm bắn pháo hoa có vài trăm mét. Nụ cười thân thiện và cái bắt tay của anh Tiến gia chủ đã xua tan đi những lo âu trước đó của chúng tôi. Khoảng 1h sau thì ai nấy đều xiêm y lộng lẫy sẵn sàng đi trẩy hội, nụ cười trên môi dù trong lòng thấy sôi vì … đói. Lúc bầy giờ vào khoảng 22h. Sau khi thưởng thức món bún nướng - ẩm thực hè phố, ai nấy cũng đều đã ấm cái bụng, làm thêm ly nước bắp là không còn ai ý kiến ý cò gì hết nữa. Dạo bước qua vài ngã phố, đường vẫn đông những nam thanh nữ tú nhưng không quá ngột ngạt như mấy dạo ở HN, SG. Chúng tôi nhanh chóng tìm điểm ngổi chờ bắn pháo hoa. Có cái lạ là ở đây bắn pháo hoa sớm – khoảng 23h để pà con còn về chúc Tết. Những chùm pháo hoa rực rỡ đầu tiên. Pháo hoa bắn ngay trên đầu, rất gần. Màu sắc, áng sáng, mùi vị, không gian, thời gian, những người bạn mới – tất cả đều tuyệt vời, khó quên.
Pháo hoa ngay trên đầu - tại tp Bạc Liêu - Happy new year!
https://i.upanh.com/vxqrdy

Sau màn bắn pháo hoa, cả đội rảo bước hòa mình trong dòng người năm mới, rảo bước về nhà. Vài người tranh thủ gọi điện chúc Tết người thân ở xa. Mọi người chuyện trò rôm rả. Về đến nơi, đã thấy tiệc rượu bày sẵn (gửi lời cảm ơn tới gd anh Tiến nhiều). Mọi người nói cười vui vẻ, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Đây là lúc khui mấy chai rượu mua từ Trà Vinh đây. Không biết do rượu êm hay do mọi người vui vẻ mà uống đến đâu là ‘vô” đến đó, với sự chèo lái kinh nghiệm và hài hước của bác Linh Sơn La, chả ai lỡ từ chối. Chả mấy chốc mà bốc hơi 3 chai rượu, còn chai cuối để dành ngày mai. Vì lịch trình ngày mai còn dài, nên cũng phải đi ngủ sớm. Không quên gửi lời cảm ơn tới những người phụ nữ quả cảm trong đoàn khi nhận nhiệm vụ chốt đoàn dọn dẹp. Lúc đó là 2h30.am sáng Mùng 1 Tết.

phongk
21-02-2013, 13:37
khi mọi ng nhắc đến Vịt bầu cũng có thể là lúc vịt tạm xa các bạn. cám on các bạn đã cho vit tận hưởng cái tết đầm ấm.tuy k tham gia hành trình từ đầu đến cuối.nhưng thật sự vịt xem các bạn như gd của vịt.cám ơn chuyến đi đã cho vịt bài học đầy ý nghĩa.thôi tổng chào vịt đi đây

Vịt bầu, a còn chưa viết đến đoạn Vịt bầu và những người bạn xuất hiện cơ mà.

thuhongnguyen
21-02-2013, 16:30
Hi em!

Em post bài bên đây mà không thông báo cho mọi người biết để vào comment gì hết. Bữa giờ chị cứ hóng bài viết của em bên box "Kết nối bạn bè" không dè em lại post bên box này....hihi. Chỉ mới thấy có 3 người comment thôi, các bạn khác đâu rồi?

Công nhận anh thinhnguyen khéo chọn người ghê, để Phong viết hồi ức hành trình là quá tuyệt vời rồi. Em làm tốt lắm, tiếp tục nhé, chị đang lót dép chờ đọc tiếp đây. Theo chị em nên post thêm vài tấm hình nữa ở mỗi điểm dừng như thế sẽ sinh động và thú vị hơn.

Thanks em!

phongk
21-02-2013, 17:17
Hi em!

Em post bài bên đây mà không thông báo cho mọi người biết để vào comment gì hết. Bữa giờ chị cứ hóng bài viết của em bên box "Kết nối bạn bè" không dè em lại post bên box này....hihi. Chỉ mới thấy có 3 người comment thôi, các bạn khác đâu rồi?

Công nhận anh thinhnguyen khéo chọn người ghê, để Phong viết hồi ức hành trình là quá tuyệt vời rồi. Em làm tốt lắm, tiếp tục nhé, chị đang lót dép chờ đọc tiếp đây. Theo chị em nên post thêm vài tấm hình nữa ở mỗi điểm dừng như thế sẽ sinh động và thú vị hơn.

Thanks em!

Cảm ơn chị HongNguyen, e rút kinh nghiệm và đã gửi mail mọi người rồi đó. Mọi người vào đóng góp nha.

hoansusu
21-02-2013, 20:24
Rat cam xuc va co hon A a

SonTra
21-02-2013, 20:47
Phongk oi tip tip tip đi hèe!!!!!

SonTra
21-02-2013, 23:16
Vịt bầu, a còn chưa viết đến đoạn Vịt bầu và những người bạn xuất hiện cơ mà.

Phongk cứ làm em nó hòi họp đứng lên ngồi xuống hoài là răng? Bầu giận Bầu đánh chừa chừa bi giừ, Bầu nhĩ! ;)

QuynhMuoi
22-02-2013, 00:42
Lót dép hóng típ.bạn PhongK phóng bút lẹ lẹ tí cho nóng hổi vừa thổi vừa xem nó mới đã :)

phongk
22-02-2013, 10:49
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, tình hình là đang khan hàng, mình có thể sản xuất nhanh e rằng chất lượng không đảm bảo:>

phongk
22-02-2013, 11:08
02. Ngày Mùng 1 Tết âm lịch: Bạc Liêu – tp Cà Mau – Đầm Dơi: 90km

Sáng sớm tinh mơ, không biết Bác gái chủ nhà đã dậy sớm từ lúc nào, đun nước để pha café cho buổi mở cửa hàng năm mới (mình chưa nói là gia đình bác bán café tại nhà nhỉ). Mùi café thơm lừng cuốn hút đã đánh thức bao người sành điệu, bản thân tôi không sành lắm cái thứ nước đen ấy nhưng cũng bị cuốn hút và cũng bởi không muốn bỏ lỡ dịp sáng đầu năm tại một thành phố mới này. Một số anh e sau chầu nhậu đêm qua cũng xung phong dậy sớm để “xả nước cứu thân’’. Còn số ít anh em là bị cưỡng chế phải dậy, tuy vậy cũng không thấy ai ca thán gì.
Mọi người nhanh chóng làm công việc cần thiết buổi sáng, một số anh em xong trước đã tự thưởng cho mình ly café đen nóng, mở hàng đầu năm cho gia chủ. Có ở không gian đó, làm nhấp café, hít một hơi thuốc mới thấy cái thú của cuộc đời.
Rồi các chị em cũng xuất hiện – quần quần áo áo tinh tươm – tiếng cười nói rộn ràng buổi sáng (dù không còn sớm!). Một điều thú vị là tour guide ngày hôm nay là cô bé gái dễ thương 8 tuổi – con của anh chủ nhà – xung phong đưa chúng tôi đi thăm quan khu vực thành phố bằng dạo bộ, cô bé vốn đã kịp quấn quýt với chúng tôi từ tối qua.

Đoàn đại biểu Bạc Liêu đang tiến vào lễ đài.
https://i.upanh.com/vxdvfm

Một cảnh được trích trong phim The Avengers
https://i.upanh.com/vxdorh

Bạc Liêu - phố vắng!
https://i.upanh.com/vxhsyz

Công trình quan trọng của thành phố
https://i.upanh.com/vxhsyu

Baclieu hotel - một công trình làm chúng tôi nhầm lẫn
https://i.upanh.com/vxhsyo

Tản bộ qua vài con đường nhỏ, một hai khúc rẽ, chúng tôi đã tới được địa danh cần đến – nhà công tử Bạc Liêu. Trước đó, chúng tôi gần nhầm lẫn khi có một khách sạn mang tên Baclieu hotel được xây dựng theo phong cách đời mới ở đầu phố. Chúng tôi đến hôm đó cũng là khoảng thời gian đang tu sửa nhà chính của chàng công tử xứ Bạc, cũng không biết là xui hay hên nữa. Xui vì đến đúng lúc đang tu sửa nên không được vào thăm quan, hên vì khí đó mấy chúng tôi sẽ có cái cớ lớn để quay lại thành phố này lần sau nữa (suy nghĩ hệt như tích “Tái ông mất ngựa” ở xứ Tàu vậy).
Cổng nhà công tử nè.
https://i.upanh.com/vxdvja

Khuân viên bên trong đang tu sửa
https://i.upanh.com/vxdvju

p/s: mình post từ từ để giảm nhiệt cái đã!

phongk
22-02-2013, 11:44
(tiếp tục phần trước)
Vì trong dinh thự công tử Bạc Liêu đang sửa, chúng tôi không được vào thăm (hơi tiếc); còn khuân viên bên ngoài của dinh thự đươc mở dịch vụ nhà hàng thì không được đầu tư kỹ cho lắm, cần lắm sự đồng bộ và óc thẩm mỹ tinh tế cho phù hợp với điểm tham quan nổi tiếng này - đây là điều đáng tiếc. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã có một bữa sáng ngon miệng với bánh tầm bì cho phần đông mọi người. Tôi nói phần đông vì không biết bác Taybac80 có ý kiến gì khác không?

Mọi người mới vào vị trí và gọi món
https://i.upanh.com/vxdvfw

Đợi chờ có là hạnh phúc?
https://i.upanh.com/vxdvfp

Giới thiệu với mọi người, đây là bánh tầm bì (không biết ngon dở thế nào, cứ làm một đĩa cái đã. Tính sau)
https://i.upanh.com/vxhxtv

Rời nhà hàng Công tử xứ Bạc Liêu, chúng tôi được tour guide ‘nhí’ dẫn qua vài con đường chính. Đường phố đầu năm mới còn vắng vẻ người đi, chúng tôi tha hồ dạo bước. Không biết có vô tình hay hữu ý mà bạn ‘nhí’ dẫn chúng tôi qua khu vực vui chơi thiếu nhi. Nhìn các em thơ vô tư chơi đùa bên đu quay, xích đu hay thú nhún cũng khiến ai trong chúng tôi cũng thầm mong mình được trẻ lại. Hội ý 3 phút, thế là cả nhóm thống nhất tham gia trò cảm giác mạnh – tàu lượn siêu tốc – khuyến cáo không dành cho phụ nữ mang thai và đàn ông đang cho con bú. Đây lại là một trải nghiệm tuyệt vời nữa. Không biết bác Taybac80 vì tinh thần trách nhiệm cao cả hay vì di chứng bữa sáng nay mà xunh phong làm phó nháy. Dẫu thế nào cũng thakiu bác nhiệt liệt.

Cho một vé đi tuổi thơ
https://i.upanh.com/vxdvys

Tàu lượn siêu tốc (mềnh ngồi bên cạnh hot girl nhé!)
https://i.upanh.com/vxhxdh

Hết vòng tàu lượn, bạn “nhí” còn định giới thiệu mấy trò chơi cảm giác lạ như thú nhún, bập bênh … nhưng vì mọi người vẫn còn đang “hết hồn, hớn hở” với trò siêu tốc nên dành hẹn dịp khác. Đoàn tiếp tục hành trình như đi coi đồng hồ mặt trời này, thu lượm được khá nhiều thông tin bổ ích.

Thông tin chi tiết nè
https://i.upanh.com/vxdomg

Phóng viên chiến trường Đỗ Giao đang tác nghiệp, tour guide "nhí" tò mò.
https://i.upanh.com/vxhmdw

phongk
22-02-2013, 12:01
Sau khi tản bộ về, chúng tôi quyết định đi vườn chim Bạc Liêu cách chỗ ở khoảng 6km. Dù được người nhà can khuyên không nên đi dịp này, tuy nhiên chúng tôi vẫn lên đường coi như đi cho biết Bạc Liêu ý mà. Quả thực khi đến nơi, chúng tôi hơi thất vọng vì địa danh này: một vài chú khỉ nuôi nhảy nhót trên 1 thân cây, một con trăn trong chuồng, ba con cá sấu nhỏ và chim thì chẳng thấy đâu. Nghe đồn rằng “ban ngày thì chim đi kiếm ăn, đến chiều tối thì chim mới về”, chả biết thực hư thế nào nữa. Dẫu sao, chị em cũng post được mấy tấm hình đáng nhớ.

Post hình tập thể nèhttps://i.upanh.com/vxdvjt

Và đây là " Bộ sưu tập chim ăn thóc"
https://i.upanh.com/vxdvgx

Phiên bản cover " Mister - Kara" của đoàn chúng tôi
https://i.upanh.com/vxdvgo

Chụp trên tháp vọng cảnh nè
https://i.upanh.com/vxdvge

Đàn cầu chim
https://i.upanh.com/vxdvgh

Trở lại trung tâm thành phố, chúng tôi nhanh chóng thu gọn đồ đặc, tam biệt gia đình bác chủ nhà, tay bắt mặt mừng và không quên cảm ơn gia chủ đã đón tiếp nồng hậu. Đoàn chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình rong ruổi đến những vùng đất mới.

Bật mí một chút, đoàn ra đi nhưng một thành viên cũng đã kịp để lại một thứ quan trọng – lời hứa- đó là lời hứa của “Chú đẹp trai” Taybac80 – cũng là kỹ sư cầu đường của Bộ GTVT- với một cô bé 8 tuổi rằng “10 năm nữa chú sẽ quay về”. Thế mới biết, trách nhiệm của bác Taybac80 lớn đến nhường nào để giữ uy tín cho cá nhân, cho đoàn và đặc biệt cho các kỹ sư cầu đường nữa; và để bài hát “chị tôi” của nhạc sỹ Trần Tiến chỉ là một giai đoạn đã qua, rằng “cầu xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu…” chỉ là dĩ vãng (mình công bố trực tuyến thế này cũng góp phần để tăng cường uy tín đó – bác Taybac80 đừng trách oan mình nha).

PhongK bắt tay với anh chủ nhà
https://i.upanh.com/vxdvau

Hành lý lên đường
https://i.upanh.com/vxhmqi

p/s: mọi người nghỉ giải lao nhé!

phongk
23-02-2013, 09:20
Trước khi rời khỏi Bạc Liêu, chúng tôi không quên thưởng thức món ngon địa phương nơi đây – đó là món bún nước lèo - dưới chân cầu Kim Sơn. Đó là một quán vỉa hè, nằm trên con đường nhỏ nhưng tấp nập người qua lại. Một khung cảnh mang đậm không khí địa phương, đông vui của ngày Tết khiến chúng tôi thích thú. Mặc dù hơi e ngại quán ăn hè đường và lần đầu với món bún nước lèo, cả nhóm cũng đánh liều xông tới (đã xác định tinh thần có thể sẽ dừng lại bất kỳ chỗ nào qua chặng đường với ruộng và bờ kênh rồi). Kết quả là nhóm đã được thưởng thức một món ngon và lạ, tôi không muốn tả thêm nữa, mọi người hãy trải nghiệm nhé.
Đánh xong tô bún nước lèo, mọi người quên hết âu lo trước đó lại quân tư trang chỉnh tề, tp Cà Mau thẳng tiến. Lúc ấy cũng khoảng gần trưa.
Khung cảnh của quán đây
https://i.upanh.com/vxdvma

Khung cảnh con đường nhỏ
https://i.upanh.com/vxdoml

Đợi chờ đến lượt
https://i.upanh.com/vxdogn

Quán nhỏ nhưng khá đông. Lúc này, mọi người chuẩn bị lên đườnghttps://i.upanh.com/vxdomm

thienbao11
23-02-2013, 11:30
Qua phà Đại Ngãi nối đôi bờ sông Hậu, bắc qua Cù lao Dung. Ngắm nhìn dòng Hậu Giang cuộn chảy hiền hòa, pha trong lòng một màu đỏ phù sa khiến tôi chợt nhớ về dòng sông Hồng ở ngoài ấy. Trong chuyến hành trình lần này, qua rất nhiều phà. tôi ấn tượng nhất vẫn là khi đừng trên phà ngắm dòng Hậu Giang, một không gian bao la của sông nước trời mây, của nắng gió và màu xanh ngút ngàn của Cù lao Dung trù phú; mới thấy con người thật nhỏ bé nhưng cũng mạnh mẽ trước thiên nhiên biết bao. Tạm dừng ở Cù lao Dung, chúng tôi không quên mua cho đoàn ít trái cây địa phương bên đường để thưởng thức (hẹn có ngày sẽ về lại nơi đây). Một điều đặc biệt khi qua phà trên dòng sông Hậu lần ấy là không tính phí.
Cổng chào phà Đại Ngãi
https://i.upanh.com/vxdomb

Trên dòng sông Hậu
https://i.upanh.com/vxdotj

Qua đến bờ Đại Ngãi, chúng tôi thẳng tiến trên Quốc lộ 60 về Sóc Trăng. Lúc ấy, trời cũng đã về chiều. Đi khoảng một giờ, qua những cung đường thôn dã, tp Sóc Trăng cũng dần hiện ra tỷ lệ với với sự náo nhiệt, đông đúc hai bên đường. Nếu như đi cả ngày, có thể chưa cảm nhận rõ thấy không khí ngày cuối năm thì tại tp phố này, chúng tôi cảm nhận rõ nhất về thời điểm ngày tất niên, về thời khắc đêm giao thừa khi ánh chiều dần buông xuống. Âm thanh náo nhiệt, màu sắc tươi vui, dòng người rộn ràng đã nói lên điều đó. Mọi người dừng chân chụp vài ba bức hình làm kỷ niệm, nhắm nhìn các thiếu nữ trên sân khấu đang tập dượt lần cuối cùng cho buổi biển diễn tối nay; rồi chúng tôi quyến luyến tạm biệt thành phố sôi động này để kịp hành trình tới tp Bạc Liêu – nơi tới điểm được chào đón. Màn đêm dần buông.
Tháp đồng hồ tại trung tâm thành phố
https://i.upanh.com/vxdovn

Sân khấu ngoài trời (mấy cô gái rất là xinh đấy)
https://i.upanh.com/vxdotl

Thêm khoảng 1,5h tiếng chạy xe nữa (tương đương 60km), đoàn chúng tôi đặt chân đến điểm đến cuối cùng trong ngày đầu tiên – tp Bạc Liêu vào khoảng 20h. Dừng chân tại cửa ngõ tp, trong khi bác chủ thớt ThinhNguyen và d/c TungGiMi đóng vai trò “thuyết khách” tới thăm gia chủ thì phần còn lại của đoàn tranh thủ post những khung hình đầu tiên tại tượng đài cửa ngõ Bạc Liêu. Không khí đêm giao thừa đã tràn ngập.
Hình ảnh mang tính chất riêng tư (phía sau là cổng chào tp Bạc Liêu)
https://i.upanh.com/vxqqwj

Bên tượng đài chiến thắng
https://i.upanh.com/vxqqfo

Cuối cùng thì không phải đoán già đoán non, chúng tôi cũng tới được nơi ăn nghỉ tại nhà người bạn. Đó là một ngôi nhà 3 tầng, nằm trên trục phố chính và đặc biệt hơn cách điểm bắn pháo hoa có vài trăm mét. Nụ cười thân thiện và cái bắt tay của anh Tiến gia chủ đã xua tan đi những lo âu trước đó của chúng tôi. Khoảng 1h sau thì ai nấy đều xiêm y lộng lẫy sẵn sàng đi trẩy hội, nụ cười trên môi dù trong lòng thấy sôi vì … đói. Lúc bầy giờ vào khoảng 22h. Sau khi thưởng thức món bún nướng - ẩm thực hè phố, ai nấy cũng đều đã ấm cái bụng, làm thêm ly nước bắp là không còn ai ý kiến ý cò gì hết nữa. Dạo bước qua vài ngã phố, đường vẫn đông những nam thanh nữ tú nhưng không quá ngột ngạt như mấy dạo ở HN, SG. Chúng tôi nhanh chóng tìm điểm ngổi chờ bắn pháo hoa. Có cái lạ là ở đây bắn pháo hoa sớm – khoảng 23h để pà con còn về chúc Tết. Những chùm pháo hoa rực rỡ đầu tiên. Pháo hoa bắn ngay trên đầu, rất gần. Màu sắc, áng sáng, mùi vị, không gian, thời gian, những người bạn mới – tất cả đều tuyệt vời, khó quên.
Pháo hoa ngay trên đầu - tại tp Bạc Liêu - Happy new year!
https://i.upanh.com/vxqrdy

Sau màn bắn pháo hoa, cả đội rảo bước hòa mình trong dòng người năm mới, rảo bước về nhà. Vài người tranh thủ gọi điện chúc Tết người thân ở xa. Mọi người chuyện trò rôm rả. Về đến nơi, đã thấy tiệc rượu bày sẵn (gửi lời cảm ơn tới gd anh Tiến nhiều). Mọi người nói cười vui vẻ, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Đây là lúc khui mấy chai rượu mua từ Trà Vinh đây. Không biết do rượu êm hay do mọi người vui vẻ mà uống đến đâu là ‘vô” đến đó, với sự chèo lái kinh nghiệm và hài hước của bác Linh Sơn La, chả ai lỡ từ chối. Chả mấy chốc mà bốc hơi 3 chai rượu, còn chai cuối để dành ngày mai. Vì lịch trình ngày mai còn dài, nên cũng phải đi ngủ sớm. Không quên gửi lời cảm ơn tới những người phụ nữ quả cảm trong đoàn khi nhận nhiệm vụ chốt đoàn dọn dẹp. Lúc đó là 2h30.am sáng Mùng 1 Tết.
Ồ ! vậy là có phà Đại Ngãi mới rồi, hôm Tết Tây mình đi chỉ mới thấy bàn phà đang thi công, mình vẫn đi tàu phà bằng gỗ

phongk
24-02-2013, 11:53
Ồ ! vậy là có phà Đại Ngãi mới rồi, hôm Tết Tây mình đi chỉ mới thấy bàn phà đang thi công, mình vẫn đi tàu phà bằng gỗ

Vâng, đúng rồi anh Thienbao11. Lúc đoàn e đi là phà Đại Ngãi đã hoàn thành xong rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ.

phongk
26-02-2013, 10:51
(tiếp tục phần trước)
Đoạn đang nói về hành trình buổi trưa từ tp Bạc Liêu về tp Cà Mau.
Có thể một số bạn thắc mắc sao lại đi buổi trưa? Thực ra là trong kế hoạch ở trên giấy là có nghỉ trưa đó, chả hiểu sao khi đi thực tế thì kế hoạch cứ chạy phía trước nên phải đuổi, cơ mà đi buổi trưa cũng thú vị lắm đó, đường cũng quang này, nắng gió miền Tây cũng dịu nữa và cái quan trọng là tinh thần phơi phới nên chẳng ngại nắng mưa :D. Quãng đường từ Bạc Liêu về Cà Mau khoảng 60km – đây là quãng đường thảnh thơi nhất so với ngày hôm trước, một bên đường là kênh dẫn nước chạy song song. Sức lực dồi dào, đường quang mây tạnh, chưa kể sông nước nên thơ nên quãng đường tới Cà Mau gần lắm.

Xế ôm chuyện trò, chẳng mấy chốc mà tới địa phận Cà Mau, chính xác là vị trí hẹn người bạn gái Cà Mau ra đón. Đoạn nói về người bạn gái Cà Mau mà chúng tôi chưa hề gặp mặt, qua lời kể của bác Taybac80 thì đây là một cô gái rất nhiệt tình chu đáo chuẩn bị đón tiếp đoàn và ngoài ra tuổi còn rất trẻ nữa, vậy là ai cũng háo hức gặp mặt (suy từ bụng ta). Mọi người tấp vô lề nghỉ ngơi, tranh thủ post vài tấm hình lấy mốc. Cuối cùng, không để mọi người chờ đợi lâu, một cô gái với mũ xanh, áo xanh xuất hiện trên chiếc xe cũng màu xanh luôn; bạn gái Cà Mau đó hay còn được gọi là Vịt Bầu.
“Biết anh thích mầu trời/ Nên em bồi hồi chọn màu áo xanh” - Vịt Bầu chuẩn bị dẫn đoàn
https://i.upanh.com/vxdvmg

Vịt bầu nhanh chóng dẫn đoàn tiến về một nơi gọi là Đầm Dơi (chẳng biết có Dơi không nhưng Đầm thì chắc chắn có rồi) cách trung tâm tp Cà Mau khoảng 30 km nữa. Hộ tống đoàn dịp đó còn có hai bạn trẻ, đó là Vịt Xiêm - là em gái Vịt Bầu và Vịt Đực – anh họ của Vịt Bầu luôn (mình tạm đặt cho hai bạn trẻ cái tên dễ thương đó nha). Về sau, hai bạn trẻ này cũng là một nhân tố quan trọng giúp cho chuyến đi của đoàn thêm đáng nhớ.

Đoạn đường quê khoảng 30km cũng đủ cho đem lại cho đoàn chúng tôi nhiều cảm xúc hơn cả quãng đường 60km từ BL tới Cà Mau vừa rồi. Đầm Dơi là một thị trấn nhỏ cách không xa thành phố nhưng lại nằm trong khu vực hẻo lánh, kết nối thông thương với các thị trấn khác chỉ bằng một, hai đường độc đạo. Minh chứng hẻo lánh của khu vực được thể hiện qua việc chúng tôi muốn tới Đầm Dơi thì phải qua một chuyến phà nhỏ, khá đông đúc – phà Hòa Trung.

Khi qua phà một đoạn, một tuyến đường khá bằng phẳng và được trải nhựa chạy xuyên suốt hiện ra. Đằng sau vẻ bình yên nơi đây cũng ẩn chứa nhiều bất trắc. Đó là có chiếc xe cứu thương hú còi chạy ngược chiều, tôi miên man nghĩ nếu có đến phà thì cũng không thể nhanh được, thiết nghĩ có cây cầu bắc qua con sông này sớm chừng nào thì người dân được nhờ chừng ấy. Con đường nhựa trải dài với bóng nắng đổ về chiều, xuyên qua những hàng cây chuối, cây me ven đường cùng làn hơi nước mát từ con kênh chạy song song bên cạnh lại đối lập với những vạch sơn các vụ tai nạn mà thỉnh thoảng lại xuất hiện trên đường khiến tay lái tôi trùng xuống.
Bến phà Hòa Trung 1 (ảnh sưu tầm - Nguồn: Photos by detran)
https://i.upanh.com/vlavmw

Bến phà Hòa Trung 2 (ảnh sư tầm - Nguồn: Photos by detran)
https://i.upanh.com/vlavml

Trên đường về Đầm Dơi (ảnh sưu tầm - Nguồn: Photos by detran)
https://i.upanh.com/vlavgv

Nắng chiều Đầm Dơi (ảnh sưu tầm - Nguồn: Photos by detran)
https://i.upanh.com/vlavgn

phongk
26-02-2013, 11:20
Có một sự cố trên tuyến đường khiến tôi cứ tủm tỉm mãi sau này. Do là đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy xe trước tôi dừng lại, xe tôi đi gần cũng kịp lách qua, xe bác ThinhNguyen phía sau chốt đoàn thì kịp phanh lại nhưng xe phía sau của bác ấy thì không như vậy. Chiếc xe máy (tạm gọi là xe X) chở hai người – một đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ - đã tông vào đuôi xe của bác ấy (sau này về nhà mới biết chiếc xe X này cũng là xe trong đoàn. Người đàn ông trung niên đó là cậu Chín, còn người phụ nữ là cô giáo của bạn Vịt bầu).
Còn nữa. Sau xe của cậu Chín là xe của ba chàng thanh niên địa phương. Xe kẹp ba chàng thanh niên ấy phanh bất ngờ khiến chiếc xe đổ ra. Một trong ba chàng ấy lồm cồm vồ lấy đôi tông đang đi giơ lên và sừng cổ chửi thề (mùi rược nồng nặc tỏa ra). Thôi thì tránh voi 5m thì tránh người say 10m trong khi mấy anh chàng này đều đã có tý men trong người rồi, thế là chúng tôi xúm vào thanh minh và làm hòa. Điều thú vị ở đây là chàng ta cởi tông ra nói chuyện chứ không phải thứ khác, nếu là xứ khác thì có thể sẽ là mang gạch, gỗ, mũ bảo hiểm … ra nói chuyện rồi (à mà tôi nhớ là ba chàng này không đội mũ bảo hiểm) nên tôi thấy mấy chàng này rất ư là dễ thương. Vậy đó. (về tổn thất thì xe bác ThinhNguyen bị vỡ đèn hậu, bạn Hongmit thì bị đau chân; đến nay cũng đã khỏi rồi – đây cũng là sự cố đáng kể đầu tiên của đoàn).

Đoàn xe chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ra ngoại ô thành phố. Cảnh vật hai bên đường tuyệt đẹp, không gian quang đãng và nắng chiều dát vàng. Tuyến đường độc nhất nhưng cũng đủ quanh co để trở lên thú vị. Qua một hai điểm rẽ, bề rộng đường giảm dần cuối cùng bề rộng chỉ đủ một làn xe máy. Nhiều lần lách qua những chùm hoa giấy, vén qua hàng rào dâm bụt nhà dân hay phóng qua một cái cầu nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được đích cần đến.

Đó là một ngôi nhà rộng, sạch sẽ với mái hiên to nhìn ra con sông phía trước, xunh quanh là vườn cây ăn trái và những vuông tôm. Cô chú chủ nhà tiếp đón đoàn với nụ cười thân thiện. (nói thêm đây là nhà ngoại của bạn Vịt bầu đó – là nơi tụ họp đông đủ của đại gia đình khi có những dịp quan trọng, chúng tôi đã rất may mắn và cảm mến khi được tiếp đón ở nơi đây). Đây quả là nơi lý tưởng để về những dịp cuối tuần muốn tránh xa cái ồn ào, bon chen của phố thị. Lúc đó vào khoảng 5h chiều.
Quang cảnh tuyệt đẹp hai bên đường
https://i.upanh.com/vlavpf

Đoạn qua chiếc cầu nhỏ nối đôi bờ sông
https://i.upanh.com/vlavyy

Nhà Ngoại - nơi chúng tôi là những vị khách đầu năm
https://i.upanh.com/vlavys

Dựng xe, cởi đồ đạc và tận hưởng bãi cỏ nhung êm tuyệt trước hiên nhà (người đang ngồi là bác Taybac80)
https://i.upanh.com/vlaqat

Quang cảnh con sông trước nhà
https://i.upanh.com/vljmza

Thỉnh thoảng có chiếc vỏ lãi chạy qua với âm thanh giòn giã
https://i.upanh.com/vljmon

Những ngôi nhà bên kia sông
https://i.upanh.com/vljmzs

phongk
26-02-2013, 11:50
Mọi người nhanh chóng nghỉ ngơi và được những người bạn của Vịt bầu dẫn đi thăm quan vườn tược, giới thiệu về gia đình. Riêng bác ThinhNguyen của chúng ta được tiếp chuyện với một cô giáo Cà Mau dễ mến và vui tính. Nói hòa hợp giữa hai người thì tôi chưa dám chắc, nhưng chúng tôi chỉ đứng ngoài quan sát thôi, không chen vào được.
Chúng tôi – ai cũng thích thú với không gian đậm chất dân dã ở đây, tranh thủ post hình và tận hưởng làn gió mát lạnh từ sông thổi vào. Được nghe giới thiệu tắm sông ở đây trị được bách bệnh, chưa biết thực hư ra sao cũng có mấy đồng chí đã “nhân trần” phí xuống nước, thôi thì không chữa được bệnh lọ thì cũng chữa được bệnh chai, cái khoái nữa là còn được tắm sông quê nữa chứ, mấy khi có dịp đâu.
Tận hưởng không gian khoáng đạt nơi đây, tranh thủ post hình làm tư liệu (lần lượt từ trái qua phải gồm: HongNguyen, Hoansusu, HuyenDau, Điệp cô nương, bác ThingNguyen và tôi - PhongK.
https://i.upanh.com/vlwfpe

Mọi người tranh thủ đi khám rồi phá khu vườn - ''chim ăn được thì người cũng ăn được"
https://i.upanh.com/vlaqai

Chụp lén (nhân vật trong hình gồm bác ThinhNguyen và cô giáo Ca Mau)
https://i.upanh.com/vlwjre

Màn tắm sông nè - xa xa là cảnh thôn dã, các cô gái thầm ước được như mấy anh này (hai gái trong hình là Vịt Bầu và Điệp cô nương). Ảnh mang tính thời sự, không ném đá vì chuyên môn nha.
https://i.upanh.com/vljmbh

và đây là các chàng trai dũng cảm của đoàn chúng tôi gồm TungGiMi, Chipnho và Taybac80
https://i.upanh.com/vljmbk

phongk
26-02-2013, 14:01
Ánh chiều dần buông.
Mọi người phân công làm công tác cá nhân thân thể, cao điểm có trường hợp hai người cùng tác nghiệp một lúc. Trong lúc đó thì cô chú chủ nhà sửa soạn bữa tối, bao gồm rau củ quả ngoài vườn, tôm cá ở ngoài vuông, lúc nào cũng có sẵn. Trời tối nhanh, mọi người cũng đã đói, mỗi người một tay xúm lại bầy biện một bữa tiệc thịnh soạn và đầm ấm đầu năm. Khu vực hàng hiên trở thành nơi lý tưởng để tụ họp, đồ ăn nhanh chóng được tập kết.
Bữa chiều muộn trên hàng hiên
https://i.upanh.com/vlaqjj

với nhiều màu sắc hấp dẫn (món trong xoong dùng để đãi khách đó)
https://i.upanh.com/vlaqjy

đầy đủ hương vị Tết với bánh Tét và dưa chua; không thể thiếu men ấm nồng của Đất Mũi
https://i.upanh.com/vlavyw

Mọi người như theo quỹ đạo gần như hình thành hai khu vực: khu chén chú chén anh và khu dũng sỹ diệt mồi. Để tăng thêm phần đoàn kết, một số bạn nữ có năng lực được điều đi giao lưu hai nhóm (điều này phải nhăc đến bạn Huyền Đậu và Điệp cô nương).
Phía ngoài là đại diện cho nhóm Dũng sỹ diệt mồi
https://i.upanh.com/vlavyo

Phía trong là nhóm Các anh hùng Lương Sơn
https://i.upanh.com/vlavfh

Chén rượu nồng được lần lượt chuyền tay tới từng người để cảm nhận hương vị Tết, vì quân số khá đông nên đôi khi đợi đến lượt mình cũng hơi lâu. Có một cách để được thỏa mãn, đó là “ phát biểu ý kiến” hay “sầu riêng với ai đó” cũng chẳng ai lỡ chối từ. Trong không khí đầm ấm đó, mọi người giao lưu vui vẻ và hiểu nhau hơn qua ba tiết mục.

Tiết mục đầu tiên: gia chủ Vịt bầu có đôi lời chào đón và lì xì may mắn tới mọi người. Vì quân số đột biến nên thứ tự ưu tiên được tính từ khách tới người nhà. Trong đoàn chúng tôi, ai cũng được lì xì cả. Sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo của bạn khiến đoàn chúng tôi rất bất ngờ và cảm động đến rơi chén, rơi đũa (lưu ý: tình tiết hư cấu). Ngại quá!
Hình đại diện, Vịt bầu lì xì đoàn Phượt, cán bộ Gió đứng nhận phong bì
https://i.upanh.com/vlavwq

Tiết mục thứ hai: Giới thiệu bản thân – một chủ đề mà mọi người quan tâm - một chén rượu đầy được chuyền đi, đến tay ai thì người ấy chia sẻ bản thân và ra mắt tập thể (có vẻ ai cũng mong đến lượt mình), trong đó các thông tin được quan nhất là tình trạng hôn nhân. Điều đặc biệt là trong đoàn hôm đó ai cũng độc thân, vì đến anh Gió có gia đình cũng để vợ ở nhà mà. Xong tiết mục giới thiệu, mọi người lại rôm rả chuyện trò, giải lao ít phút với mấy màn “sầu riêng” lại đến “sầu chung”.

Tiết mục thứ ba được chờ đón: tiết mục Đầm Dơi got talent. Có lẽ đây là tiết mục được chào đón và cũng nhiều bất ngờ nhất. Được chào đón bởi lẽ giữa khu vực cách xa trung tâm, đầm nước mênh mông và giao thông không quen thuộc với chúng tôi gần như “nội bất xuất, ngoại bất nhập” thì tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn – hát cho đồng bào tôi nghe” trở lên thú vị và ngẫu hứng vô cùng; đúng với tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ, chỉ ngại uống không vô”.

Không để mọi người chờ đợi lâu, cô giáo đến từ Cà Mau với nickname “Hoa sứ trắng” đã chia sẻ với chúng tôi về tình yêu thơ như hơi thở. Sau này bạn gái ấy có viết tặng đoàn chúng tôi một bài thơ mộc mạc nhưng chứa đựng đầy ắp những tâm tình (bài thơ ấy, tôi sẽ post sau). Với tình cảm dạt dào và lòng mến khách, nàng hát tặng cho đoàn chúng tôi một đôi câu vọng cổ rất chi là mùi. Cái thú vị ở đây là trong câu hát của nàng có nhắc đến tên một số nhân vật trong đoàn hôm ấy. Thú thật, không biết bác ThinhNguyen và anh Gió thấy thế nào chứ cá nhân người viết cũng hơi giật mình thích thú vì tính xác thực của câu hát. Đối đáp vọng cổ hôm ấy còn có bác Gió đến từ Tây Ninh với bài “Tình anh bán chiếu”, anh hát tâm trạng quá khiến cho mọi người vẫn luôn hỏi rằng anh đã bán được chiếc chiếu nào hay chưa?

Buổi văn nghệ hôm đó, về phần hát hò còn có bác ThinhNguyen, TungGiMi, anh vịt đực Ty86, Haiconbudu với “Anh muốn sống bên e trọng đời”, PhongK với đôi câu Quan họ và Vịt bầu với “một con vịt”. Về phần tiết mục đọc thơ có bạn Chíp nhỏ, bác Taybac80, em gái Huyen Dau, cô nương SonTra (Huyền Trang) và phần đọc rap của Vịt xiêm (Hương nhỏ) (sr vì mình quên tên một số tiết mục). Còn một số bạn khác như Hoansusu, Hongmit, Đỗ Giao, HongNguyen thì đóng vai trò khán giả bình chọn.
Một khoảnh khắc sâu lắng, nghe Hoa sứ Trắng đọc thơ (người áo hồng bên trái nhé).
https://i.upanh.com/vlwynt

Ngoài trời màn đêm đặc quánh, thỉnh thoảng vang tiếng côn trùng rả rích, xa xa le lói những ánh đèn của những nhà dân lân cận. Gió lùa từng cơn, tuy không lạnh như gió mùa ngoài Bắc nhưng cũng đủ có cớ để mọi người xích lại gần nhau. Giữa trời đất bao la ấy có nhóm các bạn trẻ nói cười rôm rả, niềm vui lan tỏ không gian. Ấy là nhóm phượt chúng tôi.
Một không gian cởi mở của những người trẻ, một bữa ăn đầm ấm giữa màn đêm vùng Đầm Dơi. Một trải nghiệm khác lạ so với đêm giao thừa ở Bạc Liêu và chúng tôi sẽ nhớ mãi.
Bài thơ của Hoa sứ trắng dành tặng đoàn chúng tôi:

Tình cờ em biết khăn rằn
Mọi người trong nhóm thật là dễ thương
Em yêu sao màu áo tươi nồng
Nồng vì tình nghĩa ba miền nước non
Anh người Bắc, Trung, Nam
Em người đất Mũi Cà Mau tận cùng
Năm nay đón Tết vui chung.
Vui vì tình nghĩa, đầy vì tình thân
Mai này mỗi đứa chia tay
Sao mà bịn rịn lòng này vấn vương
Lòng em đã nhớ, đã thương
Thương sao nhóm Phượt hòa đồng biết bao
(Hoa sứ trắng)

Ghi chú: bài thơ được phóng tác trong vài phút và được lưu bằng tin nhắn không dấu trên điện thoại. PhongK tôi - người đăng bài - mạn phép tác giả đã tùy tiện thêm đầy đủ dấu, có thể làm thay đổi nguyên tác đôi chút so với ban đầu. Mong lượng thứ.

Đêm ở Đầm Dơi xin được kết thúc tại đây. Ngày hôm sau, chúng tôi còn lên đường đi Năm Căn và Đất Mũi, sẽ có những nhân vật mới xuất hiện. Muốn biết diễn biến thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

huongnguyen88
26-02-2013, 22:52
cám ơn vì mọi ng đã giành tình cảm cho chị e nhà vịt.có đôi lúc vịt gặp vấn đề trục trặc nên muố xa mọi ng.giờ vịt k muốn xa mọi ng nữa.a pong viết hay qua

phongk
26-02-2013, 23:11
cám ơn vì mọi ng đã giành tình cảm cho chị e nhà vịt.có đôi lúc vịt gặp vấn đề trục trặc nên muố xa mọi ng.giờ vịt k muốn xa mọi ng nữa.a pong viết hay qua
Cảm ơn bạn Vịt bầu đã động viên. Mình mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người. Mọi người cùng viết để xây dựng topic chung thành công nhé. Thaks all.

hoansusu
26-02-2013, 23:37
Cam on tac gia da luu lai chi tiet cuoc hanh trinh de khi doc lai em lai thay minh nhu van dang trong cuoc hanh trinh do ^^

hailuacamau
27-02-2013, 10:03
Đầm Dơi quê mình. Có những điều ngỡ rất bình thường đôi lúc lại làm mình xúc động. Xin cám ơn những tình cảm tốt đẹp của các anh chị về đất và người Đầm Dơi. Rất mong có dịp được giao lưu cùng các anh chị.

phongk
27-02-2013, 16:33
Đầm Dơi quê mình. Có những điều ngỡ rất bình thường đôi lúc lại làm mình xúc động. Xin cám ơn những tình cảm tốt đẹp của các anh chị về đất và người Đầm Dơi. Rất mong có dịp được giao lưu cùng các anh chị.

Chào bạn Hailuacamau, Đầm Dơi quê bạn rất đẹp và nhóm mình đã có một đêm đáng nhớ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ bài viết này.

SonTra
27-02-2013, 19:58
Cam on tac gia da luu lai chi tiet cuoc hanh trinh de khi doc lai em lai thay minh nhu van dang trong cuoc hanh trinh do ^^

Bạn Phongk thuật Hồi ức hành trình ăn chơi bét nhè của chủng mình mà vẫn tình cảm ghê người các bạn hè?!!! Cả nhà mình vỗ tay hoan hô bạn Phongk nào! Rùi, xong! Mời bạn Phongk về chỗ nào!!!

Ah chúng mình dặn thêm bạn Phongk hỉ, bạn nhanh nhanh về pót Ngày típ theo nha, nhìu hình nóng bỏng tay đang chờ trình làng nè! ;)

dibuisolo
28-02-2013, 08:21
Bạn người Nam định mà thật trải lòng với miền Tây ,mình thì ngược lại . Thật là thú vị ! Hè 2012,mình đã có 2 ngày khám phá Nam định nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm,không biết bây giờ còn ngôi nhà thờ đổ nào không và tỉnh lộ 56 hoàn chỉnh chưa ? Ngày ấy mình đi từ Hải hậu đến Liễu đề đường đang sửa thật là gian nan.Sorry mình lan man quá,lạc đề mất rồi!...Cám ơn bài viết nhiều....

hoamuaha
28-02-2013, 22:44
Moi nguoi` oi, anh Gio' gui bai` ne`: Menh` ko bik noi' j hon, đây là bài cảm nhận anh i' nhờ minh` post lên chia sẻ cùng mọi người sau chuyến đi. Và... Hãy đọc và cảm nhận tình củm của anh ấy dành cho mọi người nhé!

"Lời của Gió:
Gió vẩn nói rằng tôi luôn có em, Gió vẩn nói rằng tôi luôn nhớ em, Gió vẩn nói rằng tôi yêu em... và Gió còn nói thêm nửa rằng: Có những chuyến đi khiến người ta băng khoăn lo lắng và thậm chí khi đã kết thúc ngẩm lại vẩn hối tiếc mà tự trách mình phải chi đừng đi, biết đâu tốt hơn chăn...
Nhưng chuyến đi của Mình về Miền Tây Nam bộ trong dịp tết quý tỵ (2013) quả là nhiều điều thú vị, cảm giác hạnh phúc vẩn còn đó lân lân...(đang fê).
Không hạnh phúc sao được khi mà cả hành trình trải qua bao nhiêu là địa danh thân yêu của miền tây, ước mơ đó đã từng thoi thúc cháy bỏng trong lòng thì nay đã trở thành hiện thực. Đặc biệt là cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên Tôi được đặt bàn chân nhỏ bé của mình (với tư cách là công dân của một nước) lên nơi Cực Nam của tổ quốc thân yêu(Mủi CM), cảm giác đó vượt ra khỏi phạm vi khái niệm của kẻ du lịch thuần túy mà trở thành điều rất thiên liên, kỳ dịu làm sao, giờ mình càn thắm thía câu thơ của Chế Lan Viên...
“Ôi tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng...”
Không hạnh phúc sao được khi trong cuộc “trường chinh” đoàn đã gặp được bao gương mặt hiền lành chân chất, dể gần gủi và bao dung của người miền tây như gia đình Bạn Hiếu ở Thành phố Bạc Liêu, gia đình Cạu mợ Mười Được ở Đầm Dơi hay gia đình tỷ mụi Diểm Hương và Thu Hương ở TP Cà Mau, mặc dù như đã được giới thiệu với gia đình là thậm chí chúng tôi với nhau trong đoàn cũng chỉ biết qua đại khái, chưa ai biết nhiều về ai, nghề nghiệp, thành phần giai cấp xã hội ....chỉ có “tình bạn Phượt” làm giấy bảo chứng cho lòng tin mà thôi. Nhưng hai gia đình trên không hề nghi ngờ, kỳ thị, đặt hết lòng tin con người, đã nhiệt tình đón tiếp, niềm nở và ân cần, nhiệt tình chấp nhận, giúp đỡ chúng tôi như người thân đi xa mới trở về, lấy tình người đải nhau...cảm giác thật ấm áp, trân trọng làm sao.
Chuyến đi đã để lại cho tôi và cũng là cảm nhận chung những người bạn của tôi, đó là tình bạn, tình người, tình yêu thương tổ quốc Việt Nam... bài học về sự sẽ chia và trách nhiệm, sự trải nghiệm cả những cái gọi là lý thuyết đồng thời cũng tranh thủ thực nghiệm cả những điều còn đang bàn cải chưa ngã ngũ về tình yêu, tình bạn, sự một lòng một dạ, sự tôn trọng người và tôn trọng bản thân mình...
Hạnh phúc nhất có lẽ là bạn Điệp và Phong, vì được đoàn tổ chức một buổi tiệc nhớ đời ở Thành phố Vị Thanh(HG), Bánh kem hòa với ánh sáng ngọn nến lung linh, chúng tôi cùng hát vang như chưa được hát bao giờ bài Chúc mừng sinh nhật...
Qua chuyến du xuân này Tôi được rất nhiều thứ, Tôi mong các bạn hảy bỏ qua những gì thuộc về quan điểm khác biệt tạo nên một thương hiệu riêng của mình (mặc dù có thể làm người khác khó chịu, không vui); ngược lại, khi các bạn nhớ về Miền tây, xin hảy nhớ một làng hơi giọng cổ ở Đầm Dơi và trên chợ nổi Cái Răng với bài Tình anh bán chiếu, hay nhờ sự khởi sướng với bài thơ viết nháp của Bạn Đón (hii...không nhớ nội dung),thì xin các bạn nhớ 1 bài thơ tứ tuyệt chưa kịp đặt tên rằng:
Đất Mủi mênh mong con sóng bạc.
Cà Mau lai lán một tình yêu
Đi về mà nhớ Miền Tây đó(!)
Lòng vẩn nhớ nhau, dẩu xa ngàn.
Tôi đã có một chuyến đi du xuân về miền Tây Nam bộ Việt Nam rất đẹp như thế! Một lần nữa cảm ơn mọi người, cảm ơn sự quy tụ đầy trách nhiệm của Bác Thịnh, sự dịu dàng rất Bắc của Trang, sự lo lắng cần mẩn của “chị nuôi” Bích Hồng, sự ngọt ngào hồn nhiên của Huyền Đậu, sự khiêm tốn và rất nội tâm của Hoàng, sự chân tình của Thu Hồng, sự nặng tình của cô giáo Mầm non Hoàng Điệp; cảm ơn sự chia sẽ, sự bóc đồng dể thương của Tùng, sự duyên dáng và quyến rủ của người mẩu kiêm nhiếp ảnh chiến trường Giao, cảm ơn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và đẹp trai Linh, cảm ơn sự nhã nhặn trằm tỉnh nhưng cũng rất có duyên hùng biện của cựu chiến binh Phong, cam ơn gương mặt “hình sự” mà thủy chung của chàng Phương hay sự tự nhiên trong sáng của Thiện."

phongk
28-02-2013, 22:54
Bạn người Nam định mà thật trải lòng với miền Tây ,mình thì ngược lại . Thật là thú vị ! Hè 2012,mình đã có 2 ngày khám phá Nam định nhưng vẫn còn thiếu nhiều lắm,không biết bây giờ còn ngôi nhà thờ đổ nào không và tỉnh lộ 56 hoàn chỉnh chưa ? Ngày ấy mình đi từ Hải hậu đến Liễu đề đường đang sửa thật là gian nan.Sorry mình lan man quá,lạc đề mất rồi!...Cám ơn bài viết nhiều....

Chào anh Dibuisolo, a ở miền nào thế? Nói về Nam Định thì có thể nhắc đến Phở bò Nam định, các lễ hội chùa chiền, nhà thờ thiên chúa và những cách đồng lúa bát ngát mang đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng nữa... Cảm ơn anh đã ủng hộ topic nhé.

phongk
28-02-2013, 23:02
Moi nguoi` oi, anh Gio' gui bai` ne`: Menh` ko bik noi' j hon, đây là bài cảm nhận anh i' nhờ minh` post lên chia sẻ cùng mọi người sau chuyến đi. Và... Hãy đọc và cảm nhận tình củm của anh ấy dành cho mọi người nhé!

"Lời của Gió:
Gió vẩn nói rằng tôi luôn có em, Gió vẩn nói rằng tôi luôn nhớ em, Gió vẩn nói rằng tôi yêu em... và Gió còn nói thêm nửa rằng: Có những chuyến đi khiến người ta băng khoăn lo lắng và thậm chí khi đã kết thúc ngẩm lại vẩn hối tiếc mà tự trách mình phải chi đừng đi, biết đâu tốt hơn chăn...
Nhưng chuyến đi của Mình về Miền Tây Nam bộ trong dịp tết quý tỵ (2013) quả là nhiều điều thú vị, cảm giác hạnh phúc vẩn còn đó lân lân...(đang fê).
Không hạnh phúc sao được khi mà cả hành trình trải qua bao nhiêu là địa danh thân yêu của miền tây, ước mơ đó đã từng thoi thúc cháy bỏng trong lòng thì nay đã trở thành hiện thực. Đặc biệt là cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên Tôi được đặt bàn chân nhỏ bé của mình (với tư cách là công dân của một nước) lên nơi Cực Nam của tổ quốc thân yêu(Mủi CM), cảm giác đó vượt ra khỏi phạm vi khái niệm của kẻ du lịch thuần túy mà trở thành điều rất thiên liên, kỳ dịu làm sao, giờ mình càn thắm thía câu thơ của Chế Lan Viên...
“Ôi tổ quốc, ta yêu như máu thịt
Như mẹ cha ta, như vợ như chồng...”
Không hạnh phúc sao được khi trong cuộc “trường chinh” đoàn đã gặp được bao gương mặt hiền lành chân chất, dể gần gủi và bao dung của người miền tây như gia đình Bạn Hiếu ở Thành phố Bạc Liêu, gia đình Cạu mợ Mười Được ở Đầm Dơi hay gia đình tỷ mụi Diểm Hương và Thu Hương ở TP Cà Mau, mặc dù như đã được giới thiệu với gia đình là thậm chí chúng tôi với nhau trong đoàn cũng chỉ biết qua đại khái, chưa ai biết nhiều về ai, nghề nghiệp, thành phần giai cấp xã hội ....chỉ có “tình bạn Phượt” làm giấy bảo chứng cho lòng tin mà thôi. Nhưng hai gia đình trên không hề nghi ngờ, kỳ thị, đặt hết lòng tin con người, đã nhiệt tình đón tiếp, niềm nở và ân cần, nhiệt tình chấp nhận, giúp đỡ chúng tôi như người thân đi xa mới trở về, lấy tình người đải nhau...cảm giác thật ấm áp, trân trọng làm sao.
Chuyến đi đã để lại cho tôi và cũng là cảm nhận chung những người bạn của tôi, đó là tình bạn, tình người, tình yêu thương tổ quốc Việt Nam... bài học về sự sẽ chia và trách nhiệm, sự trải nghiệm cả những cái gọi là lý thuyết đồng thời cũng tranh thủ thực nghiệm cả những điều còn đang bàn cải chưa ngã ngũ về tình yêu, tình bạn, sự một lòng một dạ, sự tôn trọng người và tôn trọng bản thân mình...
Hạnh phúc nhất có lẽ là bạn Điệp và Phong, vì được đoàn tổ chức một buổi tiệc nhớ đời ở Thành phố Vị Thanh(HG), Bánh kem hòa với ánh sáng ngọn nến lung linh, chúng tôi cùng hát vang như chưa được hát bao giờ bài Chúc mừng sinh nhật...
Qua chuyến du xuân này Tôi được rất nhiều thứ, Tôi mong các bạn hảy bỏ qua những gì thuộc về quan điểm khác biệt tạo nên một thương hiệu riêng của mình (mặc dù có thể làm người khác khó chịu, không vui); ngược lại, khi các bạn nhớ về Miền tây, xin hảy nhớ một làng hơi giọng cổ ở Đầm Dơi và trên chợ nổi Cái Răng với bài Tình anh bán chiếu, hay nhờ sự khởi sướng với bài thơ viết nháp của Bạn Đón (hii...không nhớ nội dung),thì xin các bạn nhớ 1 bài thơ tứ tuyệt chưa kịp đặt tên rằng:
Đất Mủi mênh mong con sóng bạc.
Cà Mau lai lán một tình yêu
Đi về mà nhớ Miền Tây đó(!)
Lòng vẩn nhớ nhau, dẩu xa ngàn.
Tôi đã có một chuyến đi du xuân về miền Tây Nam bộ Việt Nam rất đẹp như thế! Một lần nữa cảm ơn mọi người, cảm ơn sự quy tụ đầy trách nhiệm của Bác Thịnh, sự dịu dàng rất Bắc của Trang, sự lo lắng cần mẩn của “chị nuôi” Bích Hồng, sự ngọt ngào hồn nhiên của Huyền Đậu, sự khiêm tốn và rất nội tâm của Hoàng, sự chân tình của Thu Hồng, sự nặng tình của cô giáo Mầm non Hoàng Điệp; cảm ơn sự chia sẽ, sự bóc đồng dể thương của Tùng, sự duyên dáng và quyến rủ của người mẩu kiêm nhiếp ảnh chiến trường Giao, cảm ơn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và đẹp trai Linh, cảm ơn sự nhã nhặn trằm tỉnh nhưng cũng rất có duyên hùng biện của cựu chiến binh Phong, cam ơn gương mặt “hình sự” mà thủy chung của chàng Phương hay sự tự nhiên trong sáng của Thiện."

Ôi anh Gió, thật tình cảm và lãng mạn, khác xa cái vẻ nghiêm túc bên ngoài. Cảm ơn những lời tâm tình của anh, mọi người nhớ anh lắm.

Hoa_Su_Trang
01-03-2013, 23:22
Hàng sứ Trắng đang trổ bông ngào ngạt giữa công viên TP Cà Mau, chợt đâu đây cảm xúc trong Tôi lại tràn về. Tôi ngơ ngẫn nhìn và cảm thấy nhớ thuơng, Tôi luyến tiếc thời gian bên bè bạn, có lẽ Tôi sắp phải đi xa nên tôi muốn gôm nhặt tất cả để làm hành trang nơi xứ lại quê người. Tôi hạnh phúc khi sinh ra trong thế giới yêu thuơng và tôi luôn sống vì thế giới đó. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi yêu thuơng một ai đó và càng hạnh phúc hơn khi đuợc ai đó yêu thuơng. Xuân này tôi đón nhận được rất nhiều sự yêu thuơng , nhất là tình yêu thuơng của “Phuợt”, trong hành trinh tôi biết Phuợt và tham gia đoàn với tư cách là một vị khách mời, nhưng không hiểu từ khi nào tinh thần phuợt đã có trong tôi, giuờng như từ lâu lắm, có lẽ đó chính là thế giới của tình bạn, tình thân ái, tình của lòng yêu quê huơng đất nước luôn tồn tại trong mỗi con người Việt Nam, từ đó đã tạo nên sức mạnh gắng kết những con người xa lạ lại với nhau, để rồi tất cả chúng ta, từ những nguời xa lại trở thành thân quen, để rồi những nguời thân quen trở nên yêu thuơng nhiều hơn, gắng kết nhiều hơn. Tết đã hết nhưng dư âm vẫn còn đó, những hình ảnh và hồi ức thì luôn tồn tại trong mỗi hành trình nối tiếp của chúng ta đi. Tôi biết mình sắp phải đi xa, phía trước sẽ là trông gai và thử thách, nhưng tôi tin chắc rằng trong Trái tim Tôi luôn có các bạn, những người Anh, người Em sẽ là động lực giúp tôi vững bước hơn trên con đường phía trước. Tôi chắc chắn rằng: một ngày nào đó tôi sẽ trở lại tìm tất cả các bạn, những nguời Anh, nguời Em. Chúng ta sẽ nối tiếp hành trình đáng nhớ ở khắp nẻo quê hương.

Phuợt Ơi! Ta nhớ mi nhiều !
Hẹn ngày trở lại thỏa lòng nhớ thương!
Ta ra đi mà lòng mãi vấn vương
Tình bè bạn những người ta yêu quý!

Các bạn biết không, giữa đất sài thành có một dòng sông rất đẹp mà các chị em chúng tôi thường ví von đó là “Bến Thuợng Hải”. Phải ! Bến Thuợng Hải thì rất là đẹp và tráng lệ nhưng chắc rằng nó không đẹp và tráng lệ như Bến Thưọng Hải ở ngay Trung Cư Miếu nỗi của Anh Trai Tôi, đây là bến bờ của tình cảm yêu thương, của sự chân thành và vui vẻ, của sự sẽ chia và học hỏi lẫn nhau, chiều Thứ 7 thật vui và nhẹ nhàng,có lẽ sau một chuyến đi dài từ Cà Mau lên Thành phố, Tôi luôn háo hức và chờ đón gặp những ngưòi bạn yêu quý của Tôi, nên cái cảm giác mệt mõi giuờng như tan biến tự bao giờ mà tôi chẵng biết, sau bữa ăn trưa vui vẻ trong ngồi nhà ấm áp của Anh trai Tôi, thì ngay giây phút đó, trong lòng tôi chỉ muốn “ thời gian ơi! Xin dừng lại” để chúng tôi hạnh phúc trong đại gia đình nhỏ ấm áp này đây, được kéo dài them chút nữa.Rồi thời gian đâu dừng lại, Anh Em chúng tôi kéo nhau xuống “Bến Thuợng Hải” của riêng mình, chơi đánh cầu và trò chuyện, đã lâu lắm rồi Tôi không chơi thể thao nhưng hôm đó, giuờng như năng lượng của thời trẻ trung của Tôi đã trở về, Tôi chơi mà không cảm thấy mệt, càng chơi tôi lại thấy càng vui hơn, Tôi tin mỗi người trong chúng ta đều hiểu rõ.

Màn đêm Sài Thành lại bao phủ quanh tôi, ánh đèn xanh đỏ mà bất cứ ai lên Thành Phố điều nhìn ngắm say đắm, nhưng trong mắt tôi bây giờ chỉ có bạn bè, và không khí của niềm vui và hạnh phúc. Anh Em chúng tôi sau bữa ăn tối đã đuợc tôi chuẩn bị từ truớc, với món cua rang me và lẩu cá điêu hồng, hai chai rượu van đỏ cũng đã đuợc chia điều, mọi nguời thuởng thức nhũng món ăn do Tôi nấu, Tôi thì cảm thấy thiếu gia vị và chưa ngon, nhưng ai cũng bảo và tắm tắc khen ngon, Tôi hiểu món ăn của tôi tuy thiếu gia vị nhưng mọi nguời đã nêm thêm dùm tôi rất nhiều gia vị của tình cảm thân thương làm cho món ăn tôi nấu trở nên đậm đà và ngon hơn mà tôi tin chẳc rằng, không có một nhà hàng nào có thể chế biến được và ngon như vậy!
Sau hơn 10 giờ chúng tôi lại kéo nhau vừa tản bộ vừa tìm điểm karaoke, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất thoải mái, không hề gấp ráp, không hề nghĩ suy, không hề do dự và khi đi đến đâu các bạn đều tác nghiệp đến đó và tôi đã làm một nhân viên tại quán karaoke trong 1 phút hihi!
Trong đêm đó có Tuấn là Anh của Hương, Tuấn được mọi người chào đón rất nồng nhiệt, nhờ như thế mà cả nhóm mới phát hiện ra một cặp song ca hoàn hảo đó là chị Muội và Tuấn đây có thể nói là cặp trai tài gái sắc. Nói tới đây sao tự dung mình thấy mình cũng có khiếu làm MC nữa hả gì vậy ta??? Hihi! Và một cặp cũng rất máu đó là Anh trai Mình(his name Thịnh Nguyễn) và cô Em Su su Hoàn, đây cũng là cặp đôi chưa phối hợp với nhau lần nào nhưng cũng không kém cặp đôi của Anh Tuấn và Tiểu Muội đâu nhé!

Điều tôi bất ngờ ở đây là dường như máy chấm điểm cũng đang vui cùng chúng tôi, nên quên đi nhiệm vụ làm ban giám khảo của mình, từ một cái máy vô tri, hôm nay khi gặp chúng tôi nó bổng trở nên có hồn và hiểu chuyện hihi!(có chút nhân hóa) Tôi dí dỏm bảo đây chính là cái máy happy, Không những con nguời, máy móc mà cả cảnh vật xung quanh luôn welcome chúng tôi chân thành và nồng nhiệt.hơn 4 giờ sáng rồi mà chúng tôi còn lanh quanh khu chung cư Miếu nổi, Mọi nguời cũng bắt đầu hơi mệt về đến nhà ai cũng tìm cho mình một góc nằm, Còn Tôi vào thời điểm đó không muốn ngủ tí nào, vì tôi sợ khi mình chợp mắt thì thời gian trôi qua, tôi không hề hay biết và không thể nào nếu giữ được.
Nhưng sau đó tôi đã chuẩn bị gà để làm bữa sáng cho mọi nguời. Nhưng gà lâu tan quá nên Tôi cũng tranh thủ chợp mắt tí. Rồi bữa sáng cũng bắt đầu, chị Em chúng tôi tận dụng hết tất cả những gì còn lại của bữa tiệc tối qua để làm bữa sáng vừa tiếc kiệm, vừa đúng tinh thần “ phượt”. Lại quây quần bên nhau, ngay chiếc bàn nhở xinh xinh trong ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc của chúng tôi( hihi, nhà Anh Thịnh giờ là nhà của tất cả chúng ta rồi đó nhe hihi) Lại một lần nữa tôi sợ thời gian trôi qua, tôi sợ thì cứ sợ, thời gian trôi thì nó cứ trôi, ngay lúc này cũng một người Phượt đang tìm một bữa trưa đầm ấm và bác ấy biết hình như chỉ có nơi này mới có những điều đó mà thôi, các bạn biết ai không? Đó chính là Bác Sài Gòn Xưa chứ ai! Hai tuần trôi qua, hai lần tụ Off nhưng cảm giác mỗi lần gặp lại khác nhau, tình cảm lại nhân lên rất nhiều, nhưng chúng tôi chưa một lần ngồi lại bên nhau để ăn một bữa cơm thân mật, có tên gọi thiêng liêng đó là Cơm Gia Đình và hôm nay trứơc khi chia tay với mọi nguời Tôi muốn có một bữa cơm thân mật đó và tôi đã cố tình chế biến món Cá Chiên và Canh bông cải nấu với Tôm gói cuộn, càng vui hơn khi chúng tôi nấu cơm và mỗi người chia sẽ với nhau từng chén cơm vì sợ thiếu nên cứ nhường nhau, rốt cuộc mọi thứ điều được chúng tôi chia cho nhau hết, tất cả điều đó như trao cho nhau tình thân chân thật nhất.
Cũng không hiểu tự bao giờ tôi đã xem ngôi nhà của Anh trai Tôi như là nhà của Tôi, không một chút e dè, không một chút nghĩ suy tôi lục tung mọi thứ và tận dụng , sự tận dụng đó của tôi duờng như được huởng ứng cuồng nhiệt hihi rồi một nồi chè với đủ thứ thành phần đậu + chút cái dừa, chúng tôi sau khi tắt bếp thì lại bắt đầu một hành trình trinh phục những quả Bowlling, hôm đó có lẽ tôi là người vui nhất vì tôi đã biết chơi bowling và giành hoán quân( Tuấn và Phong nhừơng tôi đó mà), tiếp đó chúng tôi tản bộ ra công viên nơi mà mọi nguời đã off lần đầu để bắt đầu hành trình huớng về miền tây yêu dấu.Tôi cứ năn nỉ thời gian dừng lại, nhưng dường như nó cũng đang ghen tị với hạnh phúc của tôi và nó không đồng ý, nó cứ trôi đi và trôi đi. Tôi chỉ còn biết đón nhận nó một cách bình thản chứ biết làm gì hơn.Rồi tất cả lại trở về chung cư, gửi xe và tản bộ qua những con đuờng tấp xe cộ và nguời nguời qua lại, tất cả trong mắt tôi đều trở nên xinh đẹp và quyến rủ. Các món ăn của quán tây hồ hôm nay duờng như dành riêng cho Tôi thì phải, vì tôi chưa bao giờ nếm thử hay ngắm nhìn nó dù chỉ một lần, quả thật nó rất ngon và mền mại làm sao!

Bánh ngon không phải vì mềm
Bánh ngon vì bởi mọi người dành cho!

Bánh Tây hồ huơng nồng nhưng trong trắng!
Nếm vào môi quả thật khó mà quên
Gái tây hồ diệu dàng nhưng đầm ấm
Trai tây hồ có đầm ấm vậy không? Hihi

Giây phút trở về lại vội vả trôi mau, tôi muốn nếu kéo nhưng biết làm sao được, đành lặng nhìn giây phút chia tay, chúng tôi về ngôi nhà happy để thưởng thức món chè thập cẩm, nhưng trong lòng tôi đang muốn ngắm nhìn lại nó một lần nữa và ngắm nhìn lại từng gương mặt dễ thương thêm một lần trước lúc tôi đi xa, cuối cùng chuông đồng hồ cũng réo gọi tôi và tôi chợt tỉnh biết giờ về đã đến.
Tạm biệt nơi đây, lần sau ta trở lại,
Hy vọng mọi người vẫn nhớ mãi về Tôi!

Hành trình off của tôi đã kết thúc bằng cái ôm chị Trang và Anh Trai Tôi với lời chúc tốt đẹp nhất dành cho tôi!
Cảm ơn tất cả về mọi thứ!!!!!

ngo nam phong
02-03-2013, 06:14
01. Ngày 29/01 Âm lịch: Tp HCM – Mỹ Tho – Bến Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng – Bạc Liêu: 230km (Lịch trình được đặt ra để kịp đón giao thừa tại nhà một người bạn ở Bạc Liêu, nơi có tổ chức bán pháo hoa đêm giao thừa).
Cuối cùng ngày chờ đợt cũng đã đến, đêm trước hôm lên đường có lẽ ai cũng có một chút hồi hộp như gái được về nhà chồng vậy (ví von tý thôi), hành lý đã được chuẩn bị từ trước, gọn gành và đầy đủ - mọi chuẩn bị đã xong, check fb báo cáo tình hình và gửi lời chúc tết sớm tới mọi người. Tắt đèn đi ngủ, không quên để chuông báo thức. Bấy giờ là 1h30.am.
Sáng tinh mơ mờ mắt ngày cuối năm (chính xác là 29 tháng Chạp) tạm mượn ý thơ cụ Nguyễn Bính có edit đôi chút: Hôm nay là 29 Tết rồi đây/ Tháng thiếu cho nên hụt một ngày; tôi tất bật phóng xe khỏi nhà khi mà mọi người còn đang yên giấc. Mình được phân công xế của Đỗ Giao phóng viên đến từ Thủ đô. Do không có sự ăn ý giữa hai người, kết quả là cả hai đến điểm hẹn muộn và đồng chí phóng viên lết theo các bụng sôi sục vì đói. Cuối cùng, đồng chí Gió cũng đã tới, có thể trên quãng đường tới điểm hẹn có đôi lúc bị Cơn gió lạ nào đó cuốn đi chăng?. Với lý do hỗ trợ buộc đồ, mọi người nhanh chóng làm quen và cởi mở với nhau.
https://i.upanh.com/vxqebp

Tất nhiên không quên chụp tấm hình lúc xuất phát.
https://i.upanh.com/vxqebu

Đoàn xe bon bon tiến về Mỹ Tho với lòng phơi phới, hòa mình vào dòng xe tấp nập hối hả rời khỏi chốn bon chen Sài Thành. Thiết nghĩ rồi một ngày không xa, tôi cũng sẽ hành trang như thế để về thăm quê ngoại – quê vợ đó (mà bây giờ vẫn chưa biết quê vợ nơi nao ). Đi khoảng 70km xuất phát từ thành phố tới điểm dừng chân theo chặng đầu tiên: đó là trạm dừng chân, ăn sáng với món Hủ tíu Mỹ Tho. Không biết có phải do quán ăn ngon, do mình đói hay tà áo bà ba mỏng tanh như bánh tráng của mấy thiếu nữ phục vụ mà tôi nhớ mãi khung cảnh ấy hì hì (ấn tượng Mỹ Tho là vậy).
Ảnh mang tính chất dìm dàng :D
https://i.upanh.com/vxdoto

Và đây là món chính
https://i.upanh.com/vxdovm

Đoàn xe qua cầu Rạch Miễu lộng gió, mới cảm nhận được vùng sông nước phì nhiêu và màu xanh trải miết của những tán dừa vùng đất Bến Tre đang dang rộng chào đón.
https://i.upanh.com/vxdovk

Quá ấn tượng với màu xanh cây dừa trải ngút tầm mắt, những làn gió mát mang hơi nước từ sông Hậu thổi vào, xe vút nhanh về phía trước. Một cách vô thức, tôi khẽ nhẩm đôi câu hát nổi tiếng của xứ dừa “ Ai đứng như bóng dừa. Tóc dài bay theo gió…”. Đến khi nhìn lại thì không còn thấy xe của đoàn đâu nữa. Xe của tôi đã lạc nhóm, chính xác là chúng tôi đã vượt đoàn. Tôi và anh bạn đồng hành dừng xe ở vòng xoay lớn với dòng chữ “thành phố Bến Tre kính chào quý khách”, kiếm chỗ bóng râm mát rồi ngồi chờ. Chả mấy chốc mà đoàn tới, chúng tôi tiếp tục hành trình tới Trà Vinh và định bụng rằng sẽ có ngày quay lại để tìm hiểu nhiều hơn về xứ dừa, về vùng đất Bến Tre huyền thoại này.
Ảnh chụp tại cửa ngõ tp Bến Tre
https://i.upanh.com/vxdodu
bác sửa lại là ngày 29 tháng 12 bác ạ

phongk
02-03-2013, 11:14
bác sửa lại là ngày 29 tháng 12 bác ạ

Cảm ơn bạn ngo nam phong nhé, mình đã sửa lại.

phongk
02-03-2013, 13:40
3. Ngày Mùng 2 Âm lịch: Thị trấn Đầm Dơi – Năm Căn – Đất Mũi – tp Cà Mau: 220km
(Hành trình về Đất Mũi là một điểm đến quan trọng và là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi đợt này, đó cũng là lý do tôi đặt title bài có nhăc đến “Đất Mũi đứng chờ”. Tương truyền rằng, đặt chân lên 4 cực địa đầu của Tổ quốc luôn là khát vọng bỏng cháy của những con người mang trong mình dòng máu Phượt (?), rằng phải cố gắng đi cho đủ bốn cực nhé! Mình không hoàn toàn khẳng định điều đó. Ừ thì cũng có mong muốn, tuy nhiên điều ấy không quá quan trọng đối với mình, ra đi chỉ để được thấy được những mảnh đất mà cha ông ta đã gìn giữ bây lâu nay, ra đi để cảm nhận tình người đất Việt và ra đi để học hỏi, trưởng thành)

(Tiếp tục phần trước khi đang kết thúc đêm ở Đầm Dơi)
Sáng sớm hôm Mùng 2 Âm lịch, một số đồng chí háo hức quá nên cũng đã dậy sớm hơn thường lệ, buổi sáng mát mẻ có phần se lạnh tại xứ Đầm khiến mọi người chần trừ trong chăn một lát mới dậy được, lúc ấy trời cũng còn sớm so với lịch trình đã đặt từ tối qua. Nhanh chóng làm những việc cần thiết khác, rồi ai ai cũng bưng tô mỳ tôm nóng hổi mà sùm soạp – đúng nghĩa mỳ tôm như vẫn thấy quảng cáo trên truyền hình nhé (cụ thể là có mấy chú tôm trong chén hẳn hoi). Xong đâu đó, làm nhấp café từ bác Taybac80 hay sẻ ly trà nóng từ tỷ HongNguyen mới thấy bắt đầu ngày mới mà thiếu một trong hai thứ này thì buổi sáng chưa thật chọn vẹn.

Bát mỳ tôm ấp bụng buổi sáng
https://i.upanh.com/vmnngh

Mọi người kiểm tra lại hành lý, nai nịt gọn gàng trước khi lên đường. Chuyến đi Đất Mũi này còn có thêm hai chị em nhà Vịt Bầu, cậu Chín và Hoa sứ trắng nữa.
Cả đoàn không quên chụp hình trước lúc lên đường. Lúc ấy, trời vẫn còn tối.
https://i.upanh.com/vmnini

Và chụp hình bên con sông trước nhà. Lúc ấy, trời đã hửng đông
https://i.upanh.com/vmninr

Tiết trời buổi sáng thật mát mẻ, chúng tôi tạm biệt gia đình nhà Ngoại rồi tiếp tục cuộc hành trình về Năm Căn. Cảnh vật hai bên đường rất thanh bình và có vẻ đẹp của vùng thôn quê buổi sớm, một vẻ đẹp riêng so với vẻ đẹp ban chiều ngày hôm qua. Nếu như không có sự cố người rẽ trái, kẻ rẽ phải thì có lẽ tôi cũng đã trở thành thi sỹ trước vẻ đẹp bình yên của buổi sớm nơi đây rồi. Lúc ấy, chúng tôi vẫn trong địa phận Đầm Dơi.
Các xe nhanh chóng được nhập với đoàn, yêu cầu về khoảng cách và bám đội hình được đưa ra. Đích thân bác ThinhNguyen nhận trọng trách chốt đoàn. Để hạn chế trên tuyến đường dài không bị gián đoạn, cả đoàn tấp vô một cây xăng gần nhất để bổ sung nguyên liệu cần thiết. Mọi thứ lại sẵn sàng lên đường.
Đoạn qua phà Chà Là – nối từ thị trấn Năm Căn với thị trấn Cái Nước, đây là bến phà nhỏ và đông đúc người đi du xuân địp Tết, phà luôn trong tình trạng quá tải (không biết các hôm khác thế nào). Nhóm chúng tôi bị tách làm hai, nhóm đầu qua bên kia sông thì đợi nhóm sau.
Đoạn qua phà Giá Ngự (Ảnh sưu tầm. Photos by thanhhung.cm)
https://i.upanh.com/vmnnlv

Qua phà được một đoạn thì xe cậu Chín gặp sự cố, xe bị xịt lốp - đây là sự cố đáng kể thứ hai của đoàn (sự cố thứ nhất ở phần trước, trên đường về Đầm Dơi). Đoàn nhanh chóng dừng xe vô lề, lúc này mới thấy sự chuẩn bị chu đáo trước khi đi mới thật ý nghĩa. Nói thêm một chút, trước khi đi thì anh Gió giữ vai trò tối quan trọng trong đoàn khi nhận trách nhiệm hậu cần, sửa chữa xe cộ khi có sự cố xảy ra (những sửa chữa cơ bản), nên ai cũng an tâm mà đang ký thành viên tham gia. Từ đầu hành trình khá dài đã qua, đoàn cũng may mắn là chưa gặp dịp để anh Gió ra tay. Thôi thì, sự cố này cũng là dịp để kiểm tra sự chuẩn bị của đoàn nói chung, của người nhận trách nhiệm nói riêng. Điều đáng ghi nhận là ngoài anh Gió ra, vẫn còn hai người nữa có khả năng tác nghiệp – đó là bạn Haiconbudu và chàng Taybac80- với đầy đủ dụng cụ như một thợ sửa xe thứ thiệt.
Cả đoàn xúm vào xem các đồng chí tác nghiệp, tò mò y hệt như con trẻ dòm người lớn gói bánh chưng, bánh tét dịp Tết vậy (không biết tôi ví von vậy đã gần chính xác chưa). Có lẽ sau chuyến đi này, tôi cũng cố gắng học cái nghề sửa xe này trước tiên là chủ động trong những cung đường Phượt sắp tới, sau là cũng có cái nghề phòng thân lúc sa cơ.
Đồng chí Haiconbudu đang tác nghiệp bơm xe.
https://i.upanh.com/vmnnac

Đồng chí Taybac80 cũng trổ tài
https://i.upanh.com/vmnnja

Trong khi mọi người theo dõi ca phẫu thuật lốp xe thì có những bạn trẻ tranh thủ làm dáng đây, còn một số bạn khác thấy vào bụi chuối, lâu lâu mới thấy ra với vẻ mặt mãn nguyện lắm.
Hoansusu và Huyen Dau đang nhí nhảnh
https://i.upanh.com/vmnnjp

phongk
02-03-2013, 14:17
Đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành trình hướng về thị trấn Cái Nước trên con đường tuyệt đẹp, một bên là dòng kênh trong xanh, một bên là những dãy chuối xanh ngắt chạy dài với hai hàng cỏ lau bên đường gọn gàng như được bàn tay con người cắt xén.
Con đường thôn dã buổi sớm đây (Ảnh sưu tầm)
https://i.upanh.com/vmnnje

Tới thị trấn Cái Nước, đoàn chúng tôi không dừng lại mà tiến thẳng về Năm Căn theo QL 1A. Bữa hôm đó, trời mát mẻ và quang đãng, phương tiện tham gia giao thông trên đường phần lớn là xe máy đi du xuân, các phương tiện khác chiếm rất ít.
Đường hướng về thị trấn Năm Căn
https://i.upanh.com/vmnnaz

Đoạn qua một chiếc cầu lớn – cầu Đầm Cùng- Quá phấn khích trước cảnh sông nước nơi đây, một số bạn trẻ đã tranh thủ tạo dáng post hình.
https://i.upanh.com/vmnnax

Hai chị em nhà Vịt (mặc dù là người Cà Mau, nhưng đây là lần đầu tiên hai chị em đi Đất Mũi - bạn Vịt chia sẻ)
https://i.upanh.com/vmnnkd

Ưu tiên cho bạn Vịt bầu với bức hình rất đẹp
https://i.upanh.com/vmnnxw

Cảnh sông nước - nhắm nhìn từ trên cầu Đầm Cùng
https://i.upanh.com/vmnngy

phongk
02-03-2013, 14:34
Đoàn chạy đến thị trấn Năm Căn vào khoảng 9h am, so với lịch trình thì bị trễ khoảng 30’. Tại đó, chúng tôi ghé mua ít đồ dọc đường phục vụ cho chuyến đi Đất Mũi rồi tập kết tại bến cano – nơi đã liên hệ đặt trước từ tối qua. Đó là một ngôi nhà mặt tiền đường QL, nhìn bên ngoài giống như các lô nhà phố khác. Chúng tôi gửi xe phía trước rồi đi xuyên qua nhà, bên trong còn nguyên không khí ngày Tết với mâm cơm đầy đủ bánh Tét và thịt thà, một con chó rất to đứng ở bậu cửa sau – lối ra bến cano- nhưng nó hiền lắm, có vẻ đã quen với các đoàn khách (nhưng chớ gây sự với nó nhé)
Bưu điện thị trấn Năm Căn
https://i.upanh.com/vmnnau

Đi xuyên qua nhà tới bến cano (có ghi địa chỉ nhé)
https://i.upanh.com/vmnnae

Bến cano này (ước j nhà mình cũng có một bến cano như vầy)
https://i.upanh.com/vmnnpy

Những vị khách đầu tiên xuống cano
https://i.upanh.com/vmnnah

Anh lái đệp chai nè, còn phong độ nữa.
https://i.upanh.com/vmnnaf

Đoàn chúng tôi hôm đó gồm 18 người, chợt nhìn chiếc cano bé xíu mà hơi e ngại. Chần chừ chút xíu rồi lần lượt từng người cũng xuống. Đi phà thì nhiều, đi tàu cánh ngầm cũng từng, nhưng đi cano thì là lần đầu tiên của tôi. Với thói quen có từ thời đi xe bus hồi sinh viên, tôi chui tọt xuống hàng ghế cuối. Ơ thế mà lại hóa hay, ai đi rồi thì mới biết (chi tiết ở đoạn sau :D)
Chụp tấm hình điểm danh trước khi xuất phát nào.
https://i.upanh.com/vmnnjj

phongk
02-03-2013, 14:50
Cảm giác đi cano thật đã, những đợt nước trắng xóa tung lên. Cano xé nước lao đi, hình thành hai vệt sóng đủ lớn để các chú vỏ lãi phải dè chừng. Người ngồi trước thì như lướt sóng hay phi ngựa (đúng k nhỉ?) ngồi sau thì ung dung hơn có thể với tay chạm mặt nước. Mọi người la thik thú, có vẻ anh chàng lái cano được dịp thể hiện, tăng tốc và làm mấy khúc cua thần sầu làm bà con có cảm giác như chơi trò tầu siêu tốc. Bay bổng một tý, một cảm giác như trong seri phim hành động “Điệp viên, không không có” của chàng điệp viên lãng tử xứ Sương Mù thủa nào.
Cảnh vật hai bên bờ thay đổi theo từng khúc sông khác nhau.
https://i.upanh.com/vmnnsy

Ở đây, người dân sống men theo hai bên bờ sông, phương tiện di chuyển chính bằng những chiếc vỏ lãi (nhà nào cũng có một chiếc)
https://i.upanh.com/vmnnle

Gặp một chiếc vỏ lãi đang chở các e nhỏ đi chơi
https://i.upanh.com/vmnnld

Đoạn chui qua một chiếc cầu, có thể thây các con hàu bám đầy dưới chân cầu.
https://i.upanh.com/vmnnaa

Đi gần về phía Đất Mũi, cảnh vật hai bên là rừng ngập mặt với đặc trưng là cây đước.
https://i.upanh.com/vmnnag

Sau khoảng 1h đồng hồ ngồi cano thì chúng tôi đặt chân tới Đất Mũi. Một cảm giác háo hức lạ thường.
https://i.upanh.com/vmnnyi

hoansusu
02-03-2013, 21:04
E cung lan dau tien dc di cano, dung la phe that

hoansusu
02-03-2013, 21:08
Vay la con 3 ngay nua, dang hoi hop mong cho.....co len tac gia

nekokone
03-03-2013, 04:44
kể ra mà chị Hoa Sứ Trắng đăng thêm vài dòng tâm sự của c ấy vào đây nữa thì càng tuyệt nhi?

RomeoHaas
03-03-2013, 09:31
cám ơn vì mọi ng đã giành tình cảm cho chị e nhà vịt.có đôi lúc vịt gặp vấn đề trục trặc nên muố xa mọi ng.giờ vịt k muốn xa mọi ng nữa.a pong viết hay qua

Vịt ơi, mai mốt mình xuống Cà Mau vịt có tiếp bạn mới này ko ????

trangkd03
04-03-2013, 13:43
Anh PhongK ơi, bài viết của anh rất hay, tràn đầy cảm xúc khi hồi tưởng về chuyến đi. Em muốn xem danh sách các thành viên đi chuyến này và kinh phí thì xem ở đâu?

hongmit
04-03-2013, 13:47
Sao mình không nhìn thấy hình nào thế nhỉ?

thienbao11
04-03-2013, 14:46
Có một sự cố trên tuyến đường khiến tôi cứ tủm tỉm mãi sau này. Do là đang miên man suy nghĩ, bỗng thấy xe trước tôi dừng lại, xe tôi đi gần cũng kịp lách qua, xe bác ThinhNguyen phía sau chốt đoàn thì kịp phanh lại nhưng xe phía sau của bác ấy thì không như vậy. Chiếc xe máy (tạm gọi là xe X) chở hai người – một đàn ông trung niên và một phụ nữ trẻ - đã tông vào đuôi xe của bác ấy (sau này về nhà mới biết chiếc xe X này cũng là xe trong đoàn. Người đàn ông trung niên đó là cậu Chín, còn người phụ nữ là cô giáo của bạn Vịt bầu).
Còn nữa. Sau xe của cậu Chín là xe của ba chàng thanh niên địa phương. Xe kẹp ba chàng thanh niên ấy phanh bất ngờ khiến chiếc xe đổ ra. Một trong ba chàng ấy lồm cồm vồ lấy đôi tông đang đi giơ lên và sừng cổ chửi thề (mùi rược nồng nặc tỏa ra). Thôi thì tránh voi 5m thì tránh người say 10m trong khi mấy anh chàng này đều đã có tý men trong người rồi, thế là chúng tôi xúm vào thanh minh và làm hòa. Điều thú vị ở đây là chàng ta cởi tông ra nói chuyện chứ không phải thứ khác, nếu là xứ khác thì có thể sẽ là mang gạch, gỗ, mũ bảo hiểm … ra nói chuyện rồi (à mà tôi nhớ là ba chàng này không đội mũ bảo hiểm) nên tôi thấy mấy chàng này rất ư là dễ thương. Vậy đó. (về tổn thất thì xe bác ThinhNguyen bị vỡ đèn hậu, bạn Hongmit thì bị đau chân; đến nay cũng đã khỏi rồi – đây cũng là sự cố đáng kể đầu tiên của đoàn).

Đoàn xe chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình ra ngoại ô thành phố. Cảnh vật hai bên đường tuyệt đẹp, không gian quang đãng và nắng chiều dát vàng. Tuyến đường độc nhất nhưng cũng đủ quanh co để trở lên thú vị. Qua một hai điểm rẽ, bề rộng đường giảm dần cuối cùng bề rộng chỉ đủ một làn xe máy. Nhiều lần lách qua những chùm hoa giấy, vén qua hàng rào dâm bụt nhà dân hay phóng qua một cái cầu nhỏ. Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được đích cần đến.

Đó là một ngôi nhà rộng, sạch sẽ với mái hiên to nhìn ra con sông phía trước, xunh quanh là vườn cây ăn trái và những vuông tôm. Cô chú chủ nhà tiếp đón đoàn với nụ cười thân thiện. (nói thêm đây là nhà ngoại của bạn Vịt bầu đó – là nơi tụ họp đông đủ của đại gia đình khi có những dịp quan trọng, chúng tôi đã rất may mắn và cảm mến khi được tiếp đón ở nơi đây). Đây quả là nơi lý tưởng để về những dịp cuối tuần muốn tránh xa cái ồn ào, bon chen của phố thị. Lúc đó vào khoảng 5h chiều.
Quang cảnh tuyệt đẹp hai bên đường
https://i.upanh.com/vlavpf

Đoạn qua chiếc cầu nhỏ nối đôi bờ sông
https://i.upanh.com/vlavyy

Nhà Ngoại - nơi chúng tôi là những vị khách đầu năm
https://i.upanh.com/vlavys

Dựng xe, cởi đồ đạc và tận hưởng bãi cỏ nhung êm tuyệt trước hiên nhà (người đang ngồi là bác Taybac80)
https://i.upanh.com/vlaqat

Quang cảnh con sông trước nhà
https://i.upanh.com/vljmza

Thỉnh thoảng có chiếc vỏ lãi chạy qua với âm thanh giòn giã
https://i.upanh.com/vljmon

Những ngôi nhà bên kia sông
https://i.upanh.com/vljmzs

Chào ! hú hồn lần sau đi các bạn nhớ giữ cự ly an toàn ,tuyệt đối không vượt , xe trước xe sau đi so le nhau, khi muốn dừng xe trước phải có tín hiệu từ xa ,an toàn là trên hết ! mới đi miền Tây về,đọc bài các bạn,cái chân nó ngọa ngậy rồi ! chuẩn bị chở nữa kia đi lạy Bà Châu Đốc đây Thân !!!

thienbao11
04-03-2013, 14:59
Màn tắm sông nè - xa xa là cảnh thôn dã, các cô gái thầm ước được như mấy anh này (hai gái trong hình là Vịt Bầu và Điệp cô nương). Ảnh mang tính thời sự, không ném đá vì chuyên môn nha.
https://i.upanh.com/vljmbh

Đã thiệt ! tắm sông thấy mà ham, "Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng me, tâm hồn tôi là những buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông ấm áp .... "
tức cảnh sanh tình,nghỉ ngay đến bài thơ "Nhớ con sông quê hương "

phongk
05-03-2013, 13:27
Chào ! hú hồn lần sau đi các bạn nhớ giữ cự ly an toàn ,tuyệt đối không vượt , xe trước xe sau đi so le nhau, khi muốn dừng xe trước phải có tín hiệu từ xa ,an toàn là trên hết ! mới đi miền Tây về,đọc bài các bạn,cái chân nó ngọa ngậy rồi ! chuẩn bị chở nữa kia đi lạy Bà Châu Đốc đây Thân !!!

Chào anh Thienbao11, sau chuyến đi hôm ấy nhóm cũng rút được nhiều điều bổ ích. Chúc anh có chuyến đi thành công.

phongk
07-03-2013, 00:16
Qua phà Đại Ngãi nối đôi bờ sông Hậu, bắc qua Cù lao Dung. Ngắm nhìn dòng Hậu Giang cuộn chảy hiền hòa, pha trong lòng một màu đỏ phù sa khiến tôi chợt nhớ về dòng sông Hồng ở ngoài ấy. Trong chuyến hành trình lần này, qua rất nhiều phà. tôi ấn tượng nhất vẫn là khi đừng trên phà ngắm dòng Hậu Giang, một không gian bao la của sông nước trời mây, của nắng gió và màu xanh ngút ngàn của Cù lao Dung trù phú; mới thấy con người thật nhỏ bé nhưng cũng mạnh mẽ trước thiên nhiên biết bao. Tạm dừng ở Cù lao Dung, chúng tôi không quên mua cho đoàn ít trái cây địa phương bên đường để thưởng thức (hẹn có ngày sẽ về lại nơi đây). Một điều đặc biệt khi qua phà trên dòng sông Hậu lần ấy là không tính phí.
Cổng chào phà Đại Ngãi
https://i.upanh.com/vxdomb

Trên dòng sông Hậu
https://i.upanh.com/vxdotj
.
Mình cập nhật một số tư liệu mới nè.
Quang cảnh phà ngày cuối năm
https://i.upanh.com/vldomr

Dòng Hậu Giang hiền hòa
https://i.upanh.com/vldomb

Bao la sông nước, trời mây
https://i.upanh.com/vldomz

Qua bờ bên kia, không quên dùng thử sản vật địa phương bên đường
https://i.upanh.com/vldogo

Những trái xoài ngọt lịm, kết tinh từ những hạt phù sa
https://i.upanh.com/vldoml

phongk
07-03-2013, 01:12
Qua đến bờ Đại Ngãi, chúng tôi thẳng tiến trên Quốc lộ 60 về Sóc Trăng. Lúc ấy, trời cũng đã về chiều. Đi khoảng một giờ, qua những cung đường thôn dã, tp Sóc Trăng cũng dần hiện ra tỷ lệ với với sự náo nhiệt, đông đúc hai bên đường. Nếu như đi cả ngày, có thể chưa cảm nhận rõ thấy không khí ngày cuối năm thì tại tp phố này, chúng tôi cảm nhận rõ nhất về thời điểm ngày tất niên, về thời khắc đêm giao thừa khi ánh chiều dần buông xuống. Âm thanh náo nhiệt, màu sắc tươi vui, dòng người rộn ràng đã nói lên điều đó. Mọi người dừng chân chụp vài ba bức hình làm kỷ niệm, nhắm nhìn các thiếu nữ trên sân khấu đang tập dượt lần cuối cùng cho buổi biển diễn tối nay; rồi chúng tôi quyến luyến tạm biệt thành phố sôi động này để kịp hành trình tới tp Bạc Liêu – nơi tới điểm được chào đón. Màn đêm dần buông.
Tháp đồng hồ tại trung tâm thành phố
https://i.upanh.com/vxdovn

Sân khấu ngoài trời (mấy cô gái rất là xinh đấy)
https://i.upanh.com/vxdotl
.
Cập nhật hình ảnh Sóc Trăng, ngày cuối năm.
https://i.upanh.com/vldxbq
Sắc màu trên phố phường
https://i.upanh.com/vldxbn
https://i.upanh.com/vldxbt
https://i.upanh.com/vldxbo
Bưu điện thành phố
https://i.upanh.com/vldxbe

soncoi
07-03-2013, 01:58
Mình bồ hóng tý nhé. Ghé thăm topic của các bạn mình thiệt ngưỡng mộ. Các bạn trẻ trung tràn đầy những khao khát, những ước mơ chinh phục, khám phá và chải nghiệm nền hóa, những vùng đất tươi đẹp của VN quê hương ta... Đoàn chúng tôi cũng có lộ trình gần trùng với lộ trình của đoàn các bạn nhưng thời điểm sau các bạn 1 tuần. Dù kg phải là người trong cuộc nhưng tôi hình dung đc cảm xúc khi khắc giao thừa tại TP Bạc Liêu. Xin chúc mừng các bạn về chuyến đi an toàn, thành công và đón nhận đc vô vàn những cảm xúc.

phongk
07-03-2013, 17:18
Mình bồ hóng tý nhé. Ghé thăm topic của các bạn mình thiệt ngưỡng mộ. Các bạn trẻ trung tràn đầy những khao khát, những ước mơ chinh phục, khám phá và chải nghiệm nền hóa, những vùng đất tươi đẹp của VN quê hương ta... Đoàn chúng tôi cũng có lộ trình gần trùng với lộ trình của đoàn các bạn nhưng thời điểm sau các bạn 1 tuần. Dù kg phải là người trong cuộc nhưng tôi hình dung đc cảm xúc khi khắc giao thừa tại TP Bạc Liêu. Xin chúc mừng các bạn về chuyến đi an toàn, thành công và đón nhận đc vô vàn những cảm xúc.
Cảm ơn bạn Soncoi đã ủng hộ topic này.

phongk
09-03-2013, 00:53
Thêm khoảng 1,5h tiếng chạy xe nữa (tương đương 60km), đoàn chúng tôi đặt chân đến điểm đến cuối cùng trong ngày đầu tiên – tp Bạc Liêu vào khoảng 20h. Dừng chân tại cửa ngõ tp, trong khi bác chủ thớt ThinhNguyen và d/c TungGiMi đóng vai trò “thuyết khách” tới thăm gia chủ thì phần còn lại của đoàn tranh thủ post những khung hình đầu tiên tại tượng đài cửa ngõ Bạc Liêu. Không khí đêm giao thừa đã tràn ngập.
Hình ảnh mang tính chất riêng tư (phía sau là cổng chào tp Bạc Liêu)
https://i.upanh.com/vxqqwj

chuyện 3 người
https://i.upanh.com/vlujsd

Bên tượng đài chiến thắng
https://i.upanh.com/vxqqfo

Có một cậu bé, bức hình thêm chắc bố cục
https://i.upanh.com/vlujkg

Đài phun nước
https://i.upanh.com/vlujka

Quang cảnh tượng đài chiến thắng đây
https://i.upanh.com/vlujyd

Gửi lời cảm ơn tới phó nhòm của chúng tôi
https://i.upanh.com/vlujkm

Mình mới cập nhật thêm hình nhé

phongk
09-03-2013, 01:06
Cuối cùng thì không phải đoán già đoán non, chúng tôi cũng tới được nơi ăn nghỉ tại nhà người bạn. Đó là một ngôi nhà 3 tầng, nằm trên trục phố chính và đặc biệt hơn cách điểm bắn pháo hoa có vài trăm mét. Nụ cười thân thiện và cái bắt tay của anh Tiến gia chủ đã xua tan đi những lo âu trước đó của chúng tôi. Khoảng 1h sau thì ai nấy đều xiêm y lộng lẫy sẵn sàng đi trẩy hội, nụ cười trên môi dù trong lòng thấy sôi vì … đói. Lúc bầy giờ vào khoảng 22h. Sau khi thưởng thức món bún nướng - ẩm thực hè phố, ai nấy cũng đều đã ấm cái bụng, làm thêm ly nước bắp là không còn ai ý kiến ý cò gì hết nữa. Dạo bước qua vài ngã phố, đường vẫn đông những nam thanh nữ tú nhưng không quá ngột ngạt như mấy dạo ở HN, SG. Chúng tôi nhanh chóng tìm điểm ngổi chờ bắn pháo hoa. Có cái lạ là ở đây bắn pháo hoa sớm – khoảng 23h để pà con còn về chúc Tết. Những chùm pháo hoa rực rỡ đầu tiên. Pháo hoa bắn ngay trên đầu, rất gần. Màu sắc, áng sáng, mùi vị, không gian, thời gian, những người bạn mới – tất cả đều tuyệt vời, khó quên.
Đi tìm cái bỏ bụng đây
https://i.upanh.com/vlujsx
Tranh thủ thôi, đói lắm rồi
https://i.upanh.com/vlujlv
https://i.upanh.com/vlujlo

khung cảnh trước giờ G
https://i.upanh.com/vlujle
https://i.upanh.com/vlujlg

Mọi người yên vị chờ xem bắn pháo hoa
https://i.upanh.com/vlujlk
Pháo hoa ngay trên đầu - tại tp Bạc Liêu - Happy new year!
https://i.upanh.com/vxqrdy


Hình cập nhật nhé mọi người.

phongk
09-03-2013, 01:34
Sau màn bắn pháo hoa, cả đội rảo bước hòa mình trong dòng người năm mới, rảo bước về nhà. Vài người tranh thủ gọi điện chúc Tết người thân ở xa. Mọi người chuyện trò rôm rả. Về đến nơi, đã thấy tiệc rượu bày sẵn (gửi lời cảm ơn tới gd anh Tiến nhiều). Mọi người nói cười vui vẻ, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Đây là lúc khui mấy chai rượu mua từ Trà Vinh đây. Không biết do rượu êm hay do mọi người vui vẻ mà uống đến đâu là ‘vô” đến đó, với sự chèo lái kinh nghiệm và hài hước của bác Linh Sơn La, chả ai lỡ từ chối. Chả mấy chốc mà bốc hơi 3 chai rượu, còn chai cuối để dành ngày mai. Vì lịch trình ngày mai còn dài, nên cũng phải đi ngủ sớm. Không quên gửi lời cảm ơn tới những người phụ nữ quả cảm trong đoàn khi nhận nhiệm vụ chốt đoàn dọn dẹp. Lúc đó là 2h30.am sáng Mùng 1 Tết.

Trên đường về nhà gặp cô Công An xinh đẹp
https://i.upanh.com/vlujse
Đông đủ rồi phải không?
https://i.upanh.com/vlavpb
em nó đây, mạnh mẽ mà dịu êm
https://i.upanh.com/vlaval
Giờ tác nghiệp
https://i.upanh.com/vluaur
Ảnh mang tính minh họa (trong hình là SonTra và Neko Aoi)
https://i.upanh.com/vlujaf

Mình cập nhật hình nhậu sau giao thừa nhé.

phongk
11-03-2013, 23:39
Anh PhongK ơi, bài viết của anh rất hay, tràn đầy cảm xúc khi hồi tưởng về chuyến đi. Em muốn xem danh sách các thành viên đi chuyến này và kinh phí thì xem ở đâu?
Chào Trangkd03. Chuyến đi lần này, đoàn mình may mắn có 3 đêm ở nhà những người bạn địa phương do vậy có nhiều kỷ niệm đáng nhớ và cũng tiết kiệm đươc một mớ nữa hehe. Nếu Trang quan tâm, mình sẽ gửi mail chi tiết sau (do có bạn khác phụ trách phần tổng kết).
Thân.

hoansusu
12-03-2013, 12:15
Anh Phong oi tiep di

phongk
13-03-2013, 13:27
Đoạn nói về hành trình Đất Mũi (tiếp theo phần trước)
(Hành trình về Đất Mũi là một điểm đến quan trọng và là một trong những mục tiêu chính của chúng tôi đợt này đó cũng là lý do tôi đặt tite bài có nhăc đến “Đất Mũi đứng chờ”. Tương truyền rằng, đặt chân lên 4 cực địa đầu của Tổ quốc luôn là khát vọng bỏng cháy của những con người mang trong mình dòng máu Phượt (?), rằng phải cố gắng đi cho đủ bốn cực nhé!. Mình thì lại không quá quan trọng về điều ấy, ra đi chỉ để được thấy được những mảnh đất mà cha ông ta đã gìn giữ bây lâu nay, ra đi để cảm nhận tình người đất Việt và ra đi để trưởng thành)

Hôm ấy là mùng 2 TẾT, lịch trình của đoàn chúng tôi đi từ thị trấn Đầm Dơi – qua Cái Nước – tới Năm Căn và đi cano đến Đất Mũi (tóm tắt phần trước).

Sau khoảng 1h ngồi trên cano thì chúng tôi tới Đất Mũi, một cảm giác háo hức lạ thường. Đặt chân lên bến Cano, quang cảnh khu thăm quan dần hiện ra trước mắt. Cảm nhận đầu tiên của tôi là quang cảnh nơi đây gần giống như một số nơi du lịch của Vietnam – một vài ba nhà hàng, quán ăn khá sơ sài… nếu ai đã từng tới khu đảo khỉ huyện Cần Giờ thì có cảm giác tương tự. Hôm ấy là mùng 2 Tết, các hàng quán nơi đây còn lưa thưa và nhiều dịch vụ còn chưa mở, tuy vậy ngoài đoàn chúng tôi ra còn một số đoàn khác cũng hành trình đặt chân tới Đất Mũi, đặc biệt là có nhiều các nhóm bạn trẻ cũng thanh thủ đi du xuân dịp Tết.
Cano cập bến rồi đây
https://i.upanh.com/vlmgxg

Lên bến thôi mọi người
https://i.upanh.com/vlmgkr

Những bỡ ngỡ đầu tiên, tới điểm mua vé đây.
https://i.upanh.com/vlmgke

Mới mùng 2 Tết, hàng quán còn vắng hoe. Đây là nơi chúng tôi sẽ nghỉ trưa đấy.
https://i.upanh.com/vlmgzs

Nhà điều hành im lìm
https://i.upanh.com/vlmgbt

phongk
13-03-2013, 13:42
Bao xung quanh khu du lịch Đất mũi là thảm thực vật vừng ngập mặn (gồm cây tràm, xú, đước..), những gốc cây với các nhánh rẽ đâm ra như hình cái nơm (một dụng cụ dùng để chụp cá ở ngoài bắc) đua ra chắc chắn bám vào đất, giữ đất, giữ nước của vùng phù sa bồi lắng này.
Ấn tượng với những bộ rễ cây
https://i.upanh.com/vlmgbp
https://i.upanh.com/vlmgbk

Một số vị trí, nước còn đọng lại
https://i.upanh.com/vlmgby

Đoàn chúng tôi tản bộ và háo hức với những cánh rừng ngập mặn này, đặc biệt sự háo hức của những người con từ xứ Bắc như anh phóng viên Giao (chưa có thẻ ngành nhé)
https://i.upanh.com/vlmgbx

hay từ Tây Ninh đến như anh Gió nhà ta.
https://i.upanh.com/vlmysb

Một cây cầu gỗ vắt vẻo nè
https://i.upanh.com/vlmgyh

Một con rạch lách mình qua rừng cây
https://i.upanh.com/vlmgsn

phongk
13-03-2013, 13:55
Mọi người không bỏ lỡ dịp post những khung hình với cảnh vật nơi đây. Trước tiên, phải kể đến anh phóng viên đến từ Thủ đô Đỗ Giao
https://i.upanh.com/vlmgyg

Các chị em cũng không thua kém. Điều này phải kể đến bạn Hoansusu với dáng đứng tôn vinh phụ nữ Việt
https://i.upanh.com/vlmgsu

Kế đến là em HuyenDau có bức ảnh đẹp khi kết hợp tốt với địa hình địa vật tự nhiên.
https://i.upanh.com/vlmglj

Còn đây là HuongNguyen88 sáng tạo với thân cây
https://i.upanh.com/vlmymj

phongk
13-03-2013, 14:08
Một vài quầy hàng lưu niệm vẫn mở, quán nước giải khát bên đường đi bộ với chủ yếu là các mặt hàng đồ uống đóng chai (đoàn chúng tôi đã chuẩn bị mua nước đầy đủ trước chuyến đi nên không mặn mà lắm với các hàng quầy giải khát này), một vài trò chơi buồn tẻ được bầy ra để dụ các bạn trẻ với phần thưởng là ít trái cây hay chai nước ngọt (có lẽ tôi già rồi vì mấy trò này đợt trước tôi cũng ham lắm, cũng hả hê lắm khi được trúng thưởng).
Hình ảnh một vài quầy hàng lưu niệm.
https://i.upanh.com/vlmgzt
https://i.upanh.com/vlmgzz

Tổ hợp dịch vụ, ăn uống và vui chơi trong nhà đây, với trò chơi Rút thăm trúng thưởng (cam kết trúng thưởng 100%)
https://i.upanh.com/vlmgzh

Còn đây là trò chơi ngoài trời "làm giầu không khó" - khó nhất là làm mãi mà chưa giầu.
https://i.upanh.com/vlmmrb

phongk
13-03-2013, 14:28
Mọi người tản bộ trên còn đường lát gạch bê tông được phủ cỏ, một khoảng không gian được tách ra với giữa bốn bề bạt ngàn màu xanh của rừng ngập mặn Cà Mau. Qua chuyến hành trình vừa rồi, một số bạn trẻ cũng đã bắt nhịp được phần nào những tín hiệu từ những người bạn trong đoàn, đơn giản là nói chuyện vui vẻ hay tăng thêm các mối quan hệ (ý mình là quen biết ấy), có lẽ đây cũng là dịp để các bạn nam trong đoàn thể hiện sự ga lăng của mình là sách đồ dùm cho chị em.
Một khoảng sân rộng, tôi nghĩ là dùng để đáp trực thăng khi cần thiết.
https://i.upanh.com/vlmgmh
https://i.upanh.com/vlmgmx

Thời tiết chuyển dần về trưa, có vẻ hơi nắng. Ơ nhưng mà nắng lại hay, để ai đó có dịp thể hiện sự quan tâm với người bạn của mình, điển hình như “ liền anh liền chị” đây này.
https://i.upanh.com/vlmyjj

Mọi người rất ngưỡng mộ đấy. Không biết sau chuyến đi này, có ai bị cảm nắng không đây?
https://i.upanh.com/vlmyfw

Những người đàn ông galang đây
https://i.upanh.com/vlmmet

Mọi người tụ họp chụp bức hình kỷ niệm
https://i.upanh.com/vlmyko

Đông đủ hơn nè
https://i.upanh.com/vlmysn

phongk
13-03-2013, 14:45
Đoàn nhanh chóng đến điểm mốc thăm quan đầu tiên – đó là mốc tọa độ quốc gia. Đoàn dừng chân khá lâu nơi đây để mọi người có những bức hình làm kỷ niệm, đã đặt chăn tới mốc tọa độ đầu tiên 001 này.
https://i.upanh.com/vlmxwj

Mọi người thay nhau vào vị trí chụp cá nhân nào
https://i.upanh.com/vlmyvh

Một số thanh niên chưa có dịp vào quân ngũ cũng có dịp bày tỏ lòng yêu nước của mình với màn chào cờ bên mốc tọa độ. Thôi thì, công cuộc xây dựng luôn đi đôi với bảo vệ tổ quốc mà, đâu phải cứ nhập ngũ mới là yêu nước đâu, nên thế này cũng là yêu nước rồi (trong hình là bạn Haiconbudu)
https://i.upanh.com/vlmyyn

Còn đây là ảnh lực lượng vũ trang nhân đân, một đồng chí đã xuất ngũ và một chiến sỹ công an trẻ đầy nhiệt huyến còn trong ngành (xem lại mới biết, tác phong chào cờ của mình còn chưa chuẩn vì … cũng khá lâu rồi mà).
https://i.upanh.com/vlmghm

Chụp bức hình tập thể đây
https://i.upanh.com/vlmygs

phongk
13-03-2013, 14:53
Đoàn tiếp tục tới điểm tiếp theo – nơi được ngóng đợi nhất - nơi biểu tượng Đất Mũi với hình hài một con tàu đang căng buồn đón gió hướng ra biển khơi. Đây cũng thể hiện ước vọng của dân tộc và Đất Mũi hướng ra biển đông, gìn giữ đất trời biên cương của Tổ quốc.
https://i.upanh.com/vlmyyu

Bờ kè Đất Mũi khi sóng biển xâm thực
https://i.upanh.com/vlmyvp

Dạo bước trên bờ kè bê tông giữ đất
https://i.upanh.com/vlmyyt

Trước đây, vùng Đất Mũi là nơi phù sa được bồi đắp hàng năm, những con người nơi đây ngày đêm lấn biển, có sức sống mãnh liệt bám biển như những thân đước khu rừng này. Hôm nay, khi tôi đặt chân tới nơi đây ngắm những hàng kè bê tông bảo vệ Đất Mũi – vốn sóng biển đang đổi mình, xâm thực đất liền, những con người nơi đây lại gồng mình gữi lại những dải đất thân yêu. Biển có thể mang đến và biển có thể mang đi như ý nghĩa của câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng” dạo nào. Một tình cảm dâng trào, bâng khuân khó tả. Có lẽ những ai tơi đây rồi, gặp gỡ những con người Cà Mau và đứng trước biển mới cảm nhận cuộc sống nơi đây và mới hiểu hơn về tâm tình tác giả bài hát “Đất mũi Cà Mau”.

ĐẤT MŨI CÀ MAU

Anh đến quê em đất biển Cà Mau
Có thấy xanh tươi đước rừng bát ngát
Dòng sông Tam Giang nắng chải đưa người
Về thăm quê hương đất mũi xa xôi
Trời xanh năm căn gió lộng bốn bề
Biển bao la sóng tung cánh chim hải âu
Anh đến quê em đất biển Cà Mau
Anh thấy bao la cánh đồng muối trắng
Miền quê hương em cá bạc tôm vàng
Miền quê hương em đất cũng sinh sôi
Ở xa anh mong tới được quê mình
Gần thêm yêu dấu quê chúng ta Cà Mau
Ơi đất mũi Cà Mau
Nên thơ và đẹp giàu
Hôm nay đầy tự hào đi lên lòng dạt dào
Dựng xây cuộc sống mới
Ơi đất mũi Cà Mau
Trăm thương ngàn mến
Một hạt phù sa lấn biển thêm rừng
Đều giục người đi nhanh nhanh đôi bàn chân
Nhanh nhanh những nghĩ suy và ước vọng
Về đất biển Cà Mau
Thấy đất trời thêm rộng lớn

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dat-mui-ca-mau-trong-tan.A8XaB3MzTK.html

phongk
13-03-2013, 23:18
Tự sự là vậy, tôi cũng nhanh chóng trở lại thực tế mà hòa đồng cùng mọi người để lưu lại những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ nơi đây. Mọi người tranh thủ chụp với những người bạn, mặc dù trời nắng nhưng những nụ cười của chúng tôi còn tỏa nắng hơn cả mặt trời. Lúc này trời cũng dần về trưa, các đoàn tới thăm quan nơi đây cũng đã đông hơn. Trong cái nắng, cái gió đó, giữa màu xanh của rừng và bao la sóng nước trời mây, màu áo đỏ của đoàn chúng tôi nổi bật và thể hiện tinh thần nhiệt huyết của những con người tuổi trẻ hăng say.
Hình đại diện chụp cặp nè (trong hình là Chipnho và Neko Aoi)
https://i.upanh.com/vlmyyy

Hình chụp đơn nè - nàng tiên cá ngủ trên tàu - bé Hương nhỏ
https://i.upanh.com/vlmyfu

Hình chụp đại diện các chị em nè (gồm Neko Aoi, HuyenDau và Hoansusu)
https://i.upanh.com/vlmyfz

Những ai mặc đồng phục thì vô nhé
https://i.upanh.com/vlmyfi

Và đây là hình tập thể
https://i.upanh.com/vlmyfd

phongk
13-03-2013, 23:36
Một bất ngờ nho nhỏ, đó là khi đoàn chúng tôi đang phân tán chụp các khung hình khác nhau nơi đây, màu áo đỏ không còn tập trung nữa mà lan tỏa ra thì có một anh thanh niên tiến tới hỏi chuyện với chúng tôi rằng có phải đoàn trên Phượt?, chàng ta cũng tuổi băm rồi, tay cầm cái máy ảnh cá nhân (dạng nhỏ) có chân chụp tự động và giới thiệu tên là Tiến vốn cũng là một tín đồ trên Phượt, ngày Tết không chịu ở nhà mà một mình một ngựa tới nơi đây. Tay bắt mặt mừng, chúng tôi hỏi chuyện và lịch trình của nhau, cũng có nhã ý mời anh tham gia đoàn nhưng vì anh cũng có lịch trình riêng nên chúng tôi đành tạm biệt. Cuộc gặp gỡ thứ nhất.
Hình chụp với anh Tiến đây (anh chàng mặc áo trắng, đeo kính)
https://i.upanh.com/vlmgeb

Cuộc gặp gỡ thứ hai. Trên đường tảo bộ về, chúng tôi gặp hai người – một nam, một nữ - với khăn rằng quấn quanh đầu – một hình ảnh rất Phượt. Người đàn ông chặc tuổi ngũ tuần, nước da năm đen phủ màu sương gió, nụ cười hiền và giọng nói chậm rãi, đầm ấm toát ra một vẻ tin cậy, người phụ nữ trẻ có khuân trăng dầy đặn, duyên dáng tới khăn rằn trên đầu cùng cách trang điểm khéo lạ gợi cho tôi nhớ đến những người phụ nữ India thường xuất hiện trên phim truyền hình (cũng một phần vì làn da bánh mật của cô ấy), với nụ cười tươi và giòn tan có thể đem lại sự lạc quan trong bất kỳ không gian nào. Người đàn ông ấy chính là bác Saigonxua trên diễn đàn Phượt và người phụ nữ ấy chính là bạn gái có nickname Quynh Muội. Ấn tượng ban đầu hai người là vậy.
Chúng tôi chụp chung bức hình làm kỷ niệm duyên gặp mặt và hẹn gặp nhau tại thành phố Cà Mau. Dù là buổi gặp gỡ lần đầu, nhìn cách chúng tôi trò chuyện như những người bạn đã biết nhau từ trước, đó có thể là cái duyên, là tinh thần của Phượt – những con người có cùng chung đam mê tìm tòi và trải nghiệm, và đó còn là những con người trẻ trung không có tuổi. Đó mới là khởi đầu của những người bạn mới.
Bác Saigonxua đang ngồi ở góc phải nhé, còn bạn Quynh Muội là người mặc áo vàng đứng giữa (hình sưu tầm)
https://i.upanh.com/vlmmrq

phongk
14-03-2013, 00:02
Khi đã kịp chụp cho mình những bức hình kỷ niệm bên biểu tượng mốc Đất Mũi, chúng tôi dạo bước trên con đường kè bê tông lộng gió giữa tiết trời ban trưa đầy nắng những ngày đầu năm này.
Nỗ lực của con người trước thiên nhiên
https://i.upanh.com/vlmgwp

Nguyện đi với e hết con đường này. Dù bao khó khăn vẫn chờ ta phía trước.
https://i.upanh.com/vlmycr

Quang cảnh Đất Mũi
https://i.upanh.com/vlmyfq

Ngưỡng mộ chưa kìa
https://i.upanh.com/vlmxwr

Biển một bên và em một bên
https://i.upanh.com/vlmxwc

phongk
14-03-2013, 00:19
Không bỏ lỡ dịp tới Đất Mũi lần này, chúng tôi tranh thủ tác nghiệp với bất kỳ địa điểm nào nơi đây. Còn cái tháp ngắm cảnh này nữa, có lên không nhỉ? Vì chân mỏi, bụng đói và mắt hoa rồi.
https://i.upanh.com/vlmycl

Phần thưởng luôn dành cho những người biết cố gắng - từ trên cao nhìn xuống.
https://i.upanh.com/vlmyie

Nhìn về phía Đất Mũi
https://i.upanh.com/vlmyhp
https://i.upanh.com/vlmyhr

Đừng hỏi vì sao anh nổi tiếng
https://i.upanh.com/vlmyhm

Ai ngầu hơn? Chipnho, Đỗ Giao và PhongK.
https://i.upanh.com/vlmyur

Một người bạn mới
https://i.upanh.com/vlmyuc

phongk
14-03-2013, 22:39
Bụng cũng đã đói, tay xách nách mang cũng thấm mệt rồi, chúng tôi tản bộ để tìm nơi nghỉ trưa nơi đây. Hàng quán lèo tèo và chưa kịp mở, chúng tôi lựa chọn vị trí quán gần bến cano lúc mới lên và nhờ làm giúp món cua biển mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Ngày hôm đó, đặc sản của quán chỉ là mấy chú cá khô cũng khá hấp dẫn và về món chính thì có mỳ nấu tạm với thịt heo, chúng tôi cũng kêu mỗi người một tô và đánh chén hết veo.
Tay xách nách mang tìm nơi nấu nướng
https://i.upanh.com/vlmyce

Chúng tôi đành chọn quán mở cửa duy nhất gần bến cano làm nơi nghỉ trưa. Các sản vật sẵn có ở đây:
https://i.upanh.com/vlmyrw
https://i.upanh.com/vlmynn
https://i.upanh.com/vlmyre

Món được chào mời tận bàn đây, nhậu tạm được không mọi người?
https://i.upanh.com/vlmynb

Và đây là món của chúng tôi
https://i.upanh.com/vlmynp

phongk
14-03-2013, 22:49
Làm xong tô bún heo, mỗi người làm thêm hai lon 333 ướp lạnh thì cảm giác sương sương mới đến khiến đôi mắt díp lại, cộng với gió mát mẻ vùng Đất Mũi như chiều khách, chúng tôi ngả lưng trên võng là làm một giấc ngon lành trước khi tạm biệt nơi đây.
Khi xuống cano, mọi người ổn định chỗ ngồi và có xu hướng ngồi như lúc đi. Anh chàng thủy thủy như muốn thể hiện tay nghề, hay như e rằng không còn dịp để gặp chúng tôi nữa nên chàng ta trổ hết khả năng tay lái lụa của mình để tốc độ cano lúc về còn nhanh và bốc hơn lúc trước nhiều. Đến lúc này, tôi có thể miêu tả rằng cảm giác ngồi phía trước như phi ngựa (mà vốn mấy ai có dịp làm quen với chú ngựa này đâu). Tôi đồ rằng cũng vì một phần mấy bác đã xử hai lon 333 lúc nghỉ trưa nên e rằng cái bàng quang nó không để yên đâu. Cái này cứ suy từ tôi mà ra hay nhìn khuân mặt của mấy bác ngồi trên thì có thể khẳng định điều đó (lúc ấy tôi vẫn đang ngồi phía dưới nhé), đúng là “thiên đàng và địa ngục chỉ cách nhau có vài hàng ghế”.
Hình ảnh sông nước nè, lúc đi chưa post thì giờ post lúc về
https://i.upanh.com/vlmmtu

Hình thể hiện tốc độ của cano
https://i.upanh.com/vlmmvn

Miu sinh
https://i.upanh.com/vlmmtk

Chờ con nước
https://i.upanh.com/vlmmtj

Phố sông ngày Tết
https://i.upanh.com/vlmmtx

Tranh thủ mượn vai người đẹp
https://i.upanh.com/vlmydu

Tới bến rồi, dậy thôi.
https://i.upanh.com/vlmydg

phongk
14-03-2013, 23:18
Cũng sau khoảng một giờ thì cano cập bến ở Năm Căn, chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng xếp hàng làm các thủ tục cần thiết khác, chúng tôi lại xe ngựa lên đường vào thăm nhà anh họ của Vịt bầu ở đó không xa - một điểm đến ngoài lịch trình - qua lời mời của cậu Chín.
Chúng tôi khăn gói lên đường
https://i.upanh.com/vlmydx
https://i.upanh.com/vlmyzj

Sau khoảng 15' chạy xe, chúng tôi đã tới nơi. Đó là một căn nhà gỗ dễ thương nằm cách thị trấn Năm Căn khoảng 7-8km – nhà của anh Kha – anh họ Vịt Bầu. Tới nơi, chúng tôi rất bất ngờ khi tiệc rượu đã được bày sẵn, các đồ nhắm đều mang đậm hương vị địa phương, và đặc trưng của nhậu miền Tây Nam Bộ (tôi nhận là vậy). Đó là cá kèo khô nướng chấm mắm me ăn rất bùi, đó là xoài ương chấm mắm ớt, tôm khô lột vỏ và những khoanh giò nấm mang hương vị ngày Tết (ôi, tôi đang hồi tưởng lại đây này chẹp chẹp), mặc dù có chén đũa đầy đủ nhưng cái cảm giác dùng tay không mới thú vị làm sao.

Vừa nhậu và trò chuyện vui vẻ, anh chị chủ nhà liên lục tiếp thêm đồ nhậu làm chúng tôi ngại quá. Làm mấy tuần nâng ly chúc Tết anh chị chủ nhà, không biết vì mồi ngon hay vì không khí ấm cúng đó mà chúng tôi uống đến đâu là “vô” đến đó, cứ muốn hết mình để khỏi phụ lòng anh chị đã chuẩn bị nhiệt tình.

Phía trước nhà anh ấy đây
https://i.upanh.com/vlmyeb

Còn đây là phía sau nhà, anh bạn Giao đã ở đó tự khi nào
https://i.upanh.com/vlmyzb

Bắt đầu ngồi vào tiệc đây (người phụ nữ đang đứng là chị chủ nhà nhé)
https://i.upanh.com/vlmybx

Anh chủ nhà mặc áo trắng
https://i.upanh.com/vlmgdt

Phát đầu nâng ly 100% cho khí thế nhỉ
https://i.upanh.com/vlmgdl

Trong không gian đầm ấm đó, chúng tôi được thiết đãi như những vị khách quý, hay như những người anh, người em đi xa nhà lâu mới về khiến chúng tôi cảm kích vô cùng. Có ở không gian đó, gặp gỡ và chuyện trò mới cảm nhận được trọn vẹn tình thân nơi đây, của anh chị chủ nhà đối với đoàn chúng tôi. Đây là những kỷ niệm đẹp mà chúng tôi sẽ nhớ mãi, về những con người nơi đây, về chuyến hành trình Năm Căn, Đất Mũi lần này. Cái bắt tay siết chặt thắm tình thân, chúng tôi tạm biệt anh chị chủ nhà để kịp cho chặng đường tiếp theo – tiến về nhà của bạn Vịt bầu tại thành phố Cà Mau.

phongk
14-03-2013, 23:41
Lúc ấy vào khoảng 3h chiều, gió mát, trời trong xanh và nắng chiều dịu nhẹ, đoàn chúng tôi theo QL 1 tiến về phía trung tâm Cà Mau. Ngoài đường, các phương tiện cũng tham gia nhiều hơn. Đoàn chúng tôi đi với vận tốc khá thảnh thơi (khoản 30 – 40km/h) một phần vì quãng đường không còn xa và phần lớn vì cũng có tý men trong người rồi. Đi được một chặng thì mắt tôi cũng khá lim dim, theo gợi ý của “ôm”, chúng tôi đổi vị trí một lát để thay đổi cảm giác (tất nhiên là xe tôi có nếp, có tẻ).

Chặng đường về Cà Mau nhìn chung khá dễ chịu đối với đoàn, có mỗi sự cố nhỏ là xe bác ThinhNguyen lại gặp chuyện về săm lốp thôi, lúc đó chúng tôi cũng gần tới địa điểm rồi. Theo như thỏa thuận, một nửa đoàn sẽ về nhà Vịt bầu trước để chuẩn bị (với một lý do dễ thương là nhà có một phòng Restroom thôi), một nửa còn lại sẽ chờ bác trưởng đoàn sửa xong xe để cùng về. Lúc ấy vào khoảng 5h chiều.
Nhà bạn Vịt Bầu nằm trong một khu dân cư mới với con đường rộng nhưng vắng xe cộ qua lại (Nói chung đây là một nơi ở yên bình). Đó là một ngôi nhà phố dạng ống với hàng hiên, sân rộng, phía trước cổng có trồng cây mận và đặt một chiếc ghế đá dài. Tối nay, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc tại hàng hiên ngôi nhà này. Nhóm đầu tới nhà thì tranh thủ công tác chuẩn bị bữa tối, nhóm sau thì nhân tiện đi chợ để mua các món đồ cần thiết khác. Mọi sự chuẩn bị vui vẻ và háo hức vì tối nay có món đáng để thưởng thức như Hàu nướng phomai do bạn Vịt bầu đã cất công chuẩn bị nguyên liệu từ nhiều ngày trước đó.
Trước cổng nhà với cây mận và cây xoài đang trổ bông.
https://i.upanh.com/vllgnh

phongk
14-03-2013, 23:44
..............
Sau rồi sự chuẩn bị cuối cùng cũng đã xong, mọi thứ tươm tất. Đồ ăn nhanh chóng được bưng ra, thịnh soạn và hoành tráng. Tâm điểm là cái bếp than được chị em chăm sóc kỹ lưỡng, với những thứ cần thiết được phụ vụ món nướng được đặt bao quanh.
Ghi lại khoảng khắc chuẩn bị
https://i.upanh.com/vllgqi

Lúc đầu, cánh đàn ông ngồi ngoài hiên
https://i.upanh.com/vllmwl

Sau được ưu tiên chuyển vào trong (không nhỡ gió máy ... cho an tâm)
https://i.upanh.com/vllgnc

Bạn Vịt bầu đảm đang đây
https://i.upanh.com/vllmwk

Khung cảnh tổng thể đây
https://i.upanh.com/vllgnt
https://i.upanh.com/vllgtz

Mọi người thử nghĩ xem, sau một hành trình dài tới một cột cốc quan trọng là Đất Mũi, và sau bữa nhậu còn luyến tiếc tại Năm Căn thì kết thúc hành trình một ngày tại đây với bữa tối thịnh soạn lại nhà bạn Vịt thì còn gì bằng nữa. Tham gia bữa tiệc hôm ấy, hơi muộn một chút còn có hai người bạn Phượt mà chúng tôi đã gặp tại Đất Mũi nữa, đó là bác Saigonxua và bạn Quỳnh Muội đó (hai người ấy ở không xa nơi đây). Ngày mai, hai người bạn mới này sẽ cùng tham gia hành trình với đoàn chúng tôi.
Trong không khí thân tình ấy, cùng nhau trò chuyện, đúc kết hành trình một ngày, vạch ra kế hoạch ngày tới và thưởng thức ly bia cùng với các món ngon mà các bạn nữ trong đoàn đã trổ tài đúng là một happy ending rồi. Sau chầu nhậu, tiết mục Karaoke lại bắt đầu theo kiểu rượu vào thì lời (hát) ra.

phongk
14-03-2013, 23:52
Trong khi một nhóm ở nhà nhậu tiếp khách và hát hò thì có một nhóm nhỏ dắt xe đi đánh lẻ - thăm quan tp Cà Mau về đêm. Hình cập nhật đây mọi người.
Bao nhiêu tiền một em búp bê áo đen này vậy anh?
https://i.upanh.com/vllgnd

wow, chị Hongnguyen trông manly quá nhỉ!
https://i.upanh.com/vllgnv

Đại gia và chân ứ dài :">
https://i.upanh.com/vllgnr

Giấc mơ có thật
https://i.upanh.com/vllgdx

Trở về với thực tại
https://i.upanh.com/vllgdp

Mặc dù sức lực còn sung, chúng tôi kết thúc đêm ở Mùng 2 tại đây vào lúc 1h.am để sáng mai còn kịp hành trình tiếp theo. Đoàn không quên ghi nhận công lao các bạn Vịt Ty86 và TungGiMi đã canh gác các chiến mã an toàn.
Ngày mai, chúng tôi sẽ lên đường đi rừng U Minh Hạ, hứa hẹn thêm nhiều trải nghiệm bất ngờ. Muốn biết diễn biến thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

hoangtuvcb
15-03-2013, 09:47
Cảm ơn Bác về chia sẻ, rất cảm xúc Bác ạ. Bác cho Em xin email chi phí và lịch trình chi tiết vào email [email protected] nha!

phongk
15-03-2013, 16:57
Cảm ơn Bác về chia sẻ, rất cảm xúc Bác ạ. Bác cho Em xin email chi phí và lịch trình chi tiết vào email [email protected] nha!

Chào bạn hoangtuvcb;
Chi phí dự trù chuyến đi của đoàn mình đây (dự trù trước khi đi nhé). Mình post lên để có một số bạn quan tâm thì tham khảo luôn.

A, Một người/xe: 2.400 k

1. Khách sạn: 100 k/đêm x 5 = 500 k (200k /phòng/2 người)
2. Tiền ăn : 150 k/ngày x 6 = 900 k
3. Xăng : = 500 k
4. Tham quan (thuê ghe, vé…) = 250 k
5. Chi phí khác = 250 k
Tống cộng : 2.400k

B, Hai người/xe : 2.150 k/người/ chuyến

1. Khách sạn: 100 k/đêm x 5 = 500 k (200k /phòng/2 người)
2. Tiền ăn : 150 k/ngày x 6 = 900 k
3. Xăng : = 250 k (500k/ngày/2người)
4. Tham quan (thuê ghe, vé…) = 250 k
5. Chi phí khác = 250 k
Tống cộng : 2.150 k

Khi đi thực tế đoàn mình có 3 đêm ngủ ở nhà các bạn địa phương nên chi phí ngủ cũng tiếc kiệm được một mới. Tuy vậy có thêm mấy khoản nhậu ngoài dự kiến nên chung quy lại cũng tương đương với kinh phí dự trù (mỗi người hết khoảng 2 triệu cho hành trình 6 ngày - 5 đêm với ăn nhậu bét nhè)

hoansusu
15-03-2013, 20:23
ngon qua, lai them roi

phongk
15-03-2013, 22:44
ngon qua, lai them roi

Ngon, bổ, rẻ em Hoansusu nhỉ :D

phongk
16-03-2013, 00:40
Ngày Mùng 3 Âm lịch: Tp Cà Mau – rừng U Minh Hạ - tp Vị Thanh (Hậu Giang): 180km

Đến U Minh, giữa trưa nhậu nhẹt
Về Vị Thanh, xe hỏng giữa chừng.

Đoạn nói một chút về hành trình tới U Minh Hạ lần này. Thực ra trên kế hoạch trên giấy là ngày hôm nay chúng tôi đi vườn chim Cà Mau rồi về Vị Thanh luôn. Nhưng đã mọi thứ đã thay đổi từ hôm qua khi đoàn tôi có thêm các thành viên mới gia nhập gồm Cậu Chín, Hoa sứ trắng, bác Saigonxua và bạn Quỳnh Muội. Qua hội ý, kế hoạch được thay đổi là chúng tôi sẽ đi rừng U Minh Hạ thay vì đi vườn chim Cà Mau như dự kiến ban đầu. Điều này cũng được sự ủng hộ của cả đoàn vì vốn có kế hoạch luôn là điều tốt, tuy nhiên thỉnh thoảng ngẫu hứng thay đổi lại có sự hấp dẫn riêng. Ai đó đã từng nói rằng kế hoạch đặt ra là để thay đổi mà. Đây lại là rừng U minh – một địa danh đã đi vào lịch sử - nhắc đến cái tên khiến tôi gợi nhớ về một tác phẩm nổi tiếng đã được dựng thành phim – đó là tác phẩm “ Đất rừng phương Nam” đã đi vào ký ức trong lũ học trò chúng tôi ngày nào.
Để tìm về cội nguồn những câu hát da diết trong bài “Em về miệt thứ” mà nữ ca sỹ Cẩm Ly đã thể hiện thành công với nỗi lòng của người con gái đi lấy chồng nơi xa xôi, chỉ biết than thở trong những canh khuya nhớ nhà.
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Sương khuya ướt đẫm đàn bầu
Em về miệt thứ bỏ sầu cho ai.
….
Những khung cảnh trong phim, trong từng trang sách giáo khoa hay trong từng câu hát về rừng Phương Nam lại hiện ra trong mường tượng tôi, một sự háo hức lạ kỳ về một miền đất hoang vu tuy quen mà lạ này.

hoansusu
17-03-2013, 00:16
tiep di A, hoi hop qua. khi nao minh ve Can Tho

hoamuaha
17-03-2013, 00:21
Anh! nho moi nguoi qua. tuan nay hok coa gap mng ne`.huhuhuhu

phongk
17-03-2013, 00:24
Anh! nho moi nguoi qua. tuan nay hok coa gap mng ne`.huhuhuhu

em mún gặp k? chờ mãi mới thấy reply của e.

nekokone
17-03-2013, 00:56
cái thú vị ở chuyến đi này là ngoài những ng bạn trong đoàn fuot chúng ta còn có thêm những ng bạn mới rất nhiệt tình va thân thiện. kết thúc chuyến fuot lại là những buổi gap go an uống hậu fuot tại gia rất vui. cứ như chúng ta là những ng bạn đã chơi với nhau từ lâu rùi. i like it! ^^

phongk
17-03-2013, 01:03
cái thú vị ở chuyến đi này là ngoài những ng bạn trong đoàn fuot chúng ta còn có thêm những ng bạn mới rất nhiệt tình va thân thiện. kết thúc chuyến fuot lại là những buổi gap go an uống hậu fuot tại gia rất vui. cứ như chúng ta là những ng bạn đã chơi với nhau từ lâu rùi. i like it! ^^
Có lẽ moi người thik gặp gỡ hơn, còn để tui cặm cụi viết bài :|

SonTra
17-03-2013, 20:20
Có lẽ moi người thik gặp gỡ hơn, còn để tui cặm cụi viết bài :|

Thì hum trước để bù đắp công cặm cụi Phongk đã được cô độc giả iu matxa đã đời rùi còn chi nứa. Có mấy bạn tình nguyện làm nhân chứng lun Phongk khỏi chối hỉ! ;)

hoamuaha
18-03-2013, 21:44
Chi! Mang qua` zo nha'. he' he'!

phongk
18-03-2013, 23:27
Thì hum trước để bù đắp công cặm cụi Phongk đã được cô độc giả iu matxa đã đời rùi còn chi nứa. Có mấy bạn tình nguyện làm nhân chứng lun Phongk khỏi chối hỉ! ;)
Nhưng bi h cái lưng nó lại mỏi rùi, ai matxa dùm đi :>


Chi! Mang qua` zo nha'. he' he'!
Cái này a ủng hộ HuyenDau nè.

phongk
20-03-2013, 08:45
(tiếp theo phần trước, khi kết thúc ngày Mùng 2 Tết lại nhà bạn Vịt bầu)
Buổi sáng hôm ấy - sáng Mùng 3 Tết , chúng tôi dậy khá sớm (chắc lo kẹt Restroom). Nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết rồi chuẩn bị xe pháo cho chuyến hành quân mới. Ra ngoài đường ngắm phố phường buổi sớm, làm vài động tác vươn vai và dạo qua mấy ngôi nhà còn đang kín cổng, cảm nhận buổi sớm thật trong lành và mát mẻ. Một sáng Mùng 3 Tết tràn căng năng lượng.
Phố vắng buổi sớm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5776_zpsadd4f4d7.jpg

Nhóm nam giới dậy sớm là vậy mà vẫn chưa bằng có bạn nữ còn dậy sớm hơn. Ấy là bạn Hoa sứ trắng. Trong khi chúng tôi còn đang mắt nhắm, mắt mở thu gom đồ đạc thì bạn đã đi chợ về với bịch to bịch nhỏ trên tay. Nào là trái cây, bánh mì và những thứ cần thiết khác phục vụ cho bữa tiệc BBQ trưa nay. Mọi người xúm vào một tay sơ chế thực phẩm và đóng gói lên xe, không quên tấm tắc khen bạn Hoa sứ trắng mấy câu làm bạn ấy vui không cần ăn sáng (có khi tranh thủ đi chợ ăn quà rồi cũng nên). Cuối cùng, mọi thứ cũng tươm tất. Chúng tôi tạm biệt ngôi nhà vui vẻ và cảm ơn gia đình bạn Vịt bầu đã tiếp đón đoàn thân tình, ấm cúng. Hành trình hôm đó, đi cùng với đoàn chúng tôi ngoài các bạn trẻ của Vịt bầu còn có thêm 2 người bạn mới đã gặp từ hôm qua là bác Saigonxua và bạn QuynhMuoi đấy (lúc này, hai người bạn chưa tới nha).
Chuẩn bi lên đường thôi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5777_zpsc13a7b25.jpg

Chụp bức hình làm kỷ niệm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5783_zps251bd53c.jpg

tạm biệt nhé, hẹn gặp lại.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5782_zps0c806de1.jpg

phongk
20-03-2013, 08:52
Tới điểm hẹn hai người bạn đồng hành mới tại vòng xoay trung tâm thành phố, chúng tôi tranh thủ chụp mấy khung hình lưu lại kỷ niệm nơi đây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5786_zps4f9f95b0.jpg

Rất dáng nhé.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5787_zpsfa8059e9.jpg

Người tiếp theo
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5788_zpsfc5efa1c.jpg

Sau khi nhập đoàn đông đủ thành viên, bạn Vịt bầu dẫn đoàn chúng tôi ghé quán xíu mại (tạm gọi là vậy) rất ngon và đông nữa (hình như nằm gần cầu Phan Ngọc Hiển, đề nghị bạn Vịt bầu xác nhận dùm thông tin nhé). Có phải do tập trung về chuyên môn chính (bữa sáng) mà không ai trong chúng tôi chụp được bức hình nào ở đây? (Do thiếu dữ liệu, chúng ta lướt qua chỗ này nhé).

phongk
20-03-2013, 09:01
Chúng tôi tiếp tục hành trình về rừng U Minh Hạ trong buổi sáng mát mẻ hôm ấy (hôm mùng 3 Âm lịch). Do lịch trình ngày hôm ấy khá bất ngờ, chúng tôi tìm hiểu chưa được nhiều nên cũng phải dừng lại mấy chặng để hỏi han đường đi lối lại. Nhìn chung, các thành viên chúng tôi không có một may phàn nàn gì ngoài trừ chú ngựa sắt của bác ThinhNguyen lại dở chứng đỏng đảnh (xịt lốp ý mà). Lúc bấy giờ, bác chủ thớt đang là người chốt đoàn. Vì “ngựa sắt” dở chứng ở gần khu dân cư nên chúng tôi nhanh chóng mời một thày địa phương – nghe đồn cao tay lắm – về điều trị “chú ngựa” này. Trong khi một số thành viên hỗ trợ bác Thinh Nguyễn cho ca điều trị thì một số chúng tôi tìm tạm chỗ bóng mát để nghỉ ngơi và chờ đợi, tranh thủ lũ chúng tôi có dịp làm người mẫu tác nghiệp dưới ống kính của nhiếp ảnh gia - bác Saigonxua.
Tạo dáng nè (Photos by Saigonxua)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/31439_10151468764078081_222764381_n_zpsd0fce13c.jp g

Chỗ dừng chân không có đặc điểm gì nổi bật, có chăng là những tia nắng sớm xuyên qua những tán cây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/574590_10151468764393081_2101963294_n_zps136a142c. jpg

Lên hình trông lung linh thế.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/823463_343584785751846_1335162621_o_zps459eccd2.jp g

phongk
20-03-2013, 09:21
Đi được thêm chặng nữa, chúng tôi cũng tới được địa danh đầu tiên của ngày hôm nay – rừng U Minh Hạ. Cổng vào giống như vào một khu doanh trại quân đội với barie và vọng soát vé. Sau khi mua vé, chúng tôi tiến vào khu bảo tồn theo còn đường lát đá dăm độc đạo. Một cảm nhận khác biệt về sự thay đổi không khí và nhiệt độ nơi đây so với phía ngoài khu vực dân cư. Không khí trong lành, mát mẻ. Một con đường chạy thẳng dẫn chúng tôi vào sâu bên trong, hai bên đường là những hàng cây ăn trái với mít và xoài như đung đua, xào xạc theo gió như chào đón những vị khách phương xa.
Cổng vào đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5790_zps9f70dfde.jpg

Một con đường lát đá dăm chạy thẳng với hàng cây ăn trái hai bên
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5801_zps5c591cfb.jpg

Nhí nhảnh phát nào.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5793_zps502102d5.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5791_zpse24e73ee.jpg

Một cảm giác khoan khoái, chúng tôi bảo nhau bỏ mũ bảo hiểm trên đầu ra để cảm nhận trọn vẹn bầu không khí nơi đây, để tận hưởng những làn gió mát mang theo mùi ngái của nước, cỏ cây và để trở về với cái thời còn tự do khi chưa có quy định đội mũ bảo hiểm ngày ấy.
Thế này có phải là sướng không chứ?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5795_zpsebe2919b.jpg

Mấy khi được trở về với ngày ấy - ngày chưa có quy đinh đội mũ bảo hiểm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5794_zps487888f6.jpg
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5797_zps4fbcf66d.jpg

phongk
20-03-2013, 09:44
Tiếp tục đi sâu và bên trong
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5811_zps05a0e67f.jpg
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5813_zps4fec04ee.jpg

Bác ThinhNguyen đậu phộng đường nè
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5820_zps927a61ba.jpg

Thỉnh thoảng, chúng tôi lại gặp một vọng quan sát như thế này
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5812_zps326fe1e0.jpg

nữa nè
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5827_zps11573cdf.jpg

Con đường chạy suốt.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5819_zpsd91d2811.jpg

Wow, đang chạy xe giữa trời nắng mà gặp cảnh hữu tình này đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_IMG_5823_zps77dc7195.jpg

phongk
20-03-2013, 18:43
Qua một hai đoạn rẽ ban đầu, con đường chạy thẳng càng ngày nhỏ dần dẫn chúng tôi xuyên qua rừng chuối. Cơ man nào là chuối và chuối rất cao. Trong khi điều triển xe, tôi vẫn cố đảo mắt hai bên hàng chuối để có thể phát hiện ra buồng chuối chín nào không mà kết quả là không có gì. Chuối hai bên đường đi này không phải là chuối rừng mà là chuối do người trồng, dày đặc. Chuối nhiều và chạy dài theo hai bên đường đi cho tôi như là rừng chuối vậy đến độ tôi nghĩ rằng cái ông đạo diễn Chương Nghệ Mưu xứ Tàu ấy nếu cùng đi với đoàn tôi chuyến này có khi ông cho ra đời phần hai của Thập diện mai phục với màn đấu kiếm trong rừng chuối cũng lên. Ơ nhưng cũng chằng cần ông đạo diễn xứ Tàu này mới có ý tưởng mà trước kia phim ảnh nước nhà ta cũng có tác phẩm để đời liên quan đến vườn chuối rồi đấy, ý tôi đang nhắc đến hai nhân vật chính gồm anh Chí và chị Nở trong “Làng Vũ Đại ngày ấy”.
Quang cảnh rừng chuối đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5826_zpse953ccd2.jpg
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5824_zpse452c067.jpg

Tôi có tăm te xem có buồng chuối nào chín không mà không thấy
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5822_zps64290748.jpg

Đoàn đang háo hức với những khung cảnh mới mẻ này thì xe bác ThinhNguyen lại gặp trục trặc – xịt lốp sau nơi chỗ vá cũ. Chúng tôi đang nghi ngờ tay nghề của gã lang băm buổi sáng đây. Tính ra thì xe các chủ thớt gặp sự cố lần này là thứ 4 rồi, không biết có điềm gì không hay là do xe của bác ấy đang đòi được nghỉ ngơi, bảo dưỡng chăng?
Xe bác ThinhNguyen gặp sự cố trong rừng vắng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5831_zps91a6c9a6.jpg

Đoàn chúng tôi đi cố thêm một đoạn nữa để tới chỗ bác kiểm lâm- người có quen sơ sơ qua một hai người bạn của Hoa sứ trắng. Qua khúc cua trước mặt là chúng tôi tới địa điểm cần đến. Bác Saigonxua đã đến trước và chụp mấy tấm hình tư liệu cho đoàn chúng tôi.
Sắp tới đích rồi các bạn trẻ (Nguồn: photos by Saigonxua)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/382369_10151468771423081_264160905_n_zps3c2064e8.j pg
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/580765_10151468766998081_1004903163_n_zpsce105446. jpg

Điểm đến rất chi là hấp dẫn đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/45853_10151468766418081_66583230_n_zps3a2f47b4.jpg

SonTra
20-03-2013, 21:20
Chi! Mang qua` zo nha'. he' he'!

Em! Chít chửa khe khẽ cái miệng chứ! Ai lại vòi quà giữa chốn đông người thế này, umm hum tún kém chít! :D

SonTra
20-03-2013, 21:30
[QUOTE=phongk;837050]Nhưng bi h cái lưng nó lại mỏi rùi, ai matxa dùm đi :>


Đó đó, có matxa zô là có bài ra lẹ liền à! Chuyến ni Hồi ức còn chưa kịp kết mà tác giả Phongk nhà mình đã đâm ghiền matxa nặng, hay thiệt ha bà kon! :)

phongk
20-03-2013, 21:37
[QUOTE=phongk;837050]Nhưng bi h cái lưng nó lại mỏi rùi, ai matxa dùm đi :>


Đó đó, có matxa zô là có bài ra lẹ liền à! Chuyến ni Hồi ức còn chưa kịp kết mà tác giả Phongk nhà mình đã đâm ghiền matxa nặng, hay thiệt ha bà kon! :)
Hic, mình có được j đâu mà bạn hiền nói zi, mấy hôm ngồi viết hồi ức mà lưng gù đi mấy độ rùi nè.

phongk
20-03-2013, 22:17
Đó là địa điểm khá thoáng với một trạm gác đầy đủ các vật dụng cần thiết như một ngôi nhà và cũng là nơi ăn nghỉ của các anh kiểm lâm bảo vệ rừng nơi đây. Bao quanh công trình là các cây ăn trái như mít, cây điều, hồng xiêm và tất nhiên cả chuối nữa. Nay công trình đó là một tháp quan sát rất cao giống như các vọng quan sát trong chiến tranh, được dùng để quan sát và phát hiện các đám cháy khi có sự cố xảy ra. Một con kênh dẫn nước chạy dọc theo con đường và một chiếc ghe (tạm gọi là vậy) có gắn động cơ chân vịt (tôi đoán dùng để đi kiểm tra, tuần tiễu) khi cần thiết.
Khung cảnh một con kênh dẫn nước. Tôi nghĩ dùng để tưới tiêu, thoát lũ hay là nguồn nước chữa cháy khi cần thiết.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5936_zps783dc265.jpg

Mọi người thích thú và thử cảm giác lái đò trên kênh.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN0659_zps5d73a4a1.jpg

Anh xin làm người đưa Hoa sứ qua sông
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5860_zpsd5665920.jpg

Chiếc ghe cũng là một phương tiện hỗ trợ tác nghiệp
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_IMG_5880_zps0a5d8011.jpg

Bạn QuynhMuoi tự hỏi "sao cái ghe này nó cứ quay vòng lòng vậy ta?"
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5836_zps299b39ac.jpg

Trước khung cảnh thiên nhiên hữu tình, tính nghệ sỹ lại nổi lên rồi. Và đây là bạn QuynhMuoi.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN2972_zps7a2ab5b2.jpg

Còn đây là phóng viên chiến trường Đỗ Giao
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5858_zps5421bcbe.jpg

phongk
20-03-2013, 22:36
Một số bạn đi khám phá thiên nhiên nơi đây, tò mò thích thú cới những khung cảnh vắng bóng người này. So với những gì tượng tưởng của tôi về trước chuyến đi thì cảnh vật nơi đây khác nhiều lắm. không hoang vu hay có gì ấn tượng đặc biệt cả, mà cảm nhận của tôi như là một chuyến đi dã ngoại về với thiên nhiên đơn thuần vậy. Nhưng niềm vui bên những người bạn mới và một tinh thần sảng khoái là điều mà tôi cảm nhận được.
Đây là chuối tặc. Bạn Chipnho xung phong đi chặt lá chuối để phục vụ cho bữa trưa.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5934_zpsafdb6f50.jpg

Tháp vọng gác ngay bên hông trạm kiểm lâm, lên trên này có thể ngắm toàn cảnh U Minh Hạ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5841_zps9d0a6f88.jpg

Một chiếc xe lu ngay bên chỗ chúng tôi.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_5840_zps61e39127.jpg

Đây là chiêu thức "Lưỡng long nhất thể" của hai chị e Hoansusu và HuyenDau
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN2985_zps06d50510.jpg

"I want nobody, nobody but.. you"
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN2978-Copy2_zpscac80bdb.jpg

Chụp lén
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5871_zps7b9ae7d6.jpg

phongk
20-03-2013, 23:06
Trong khi một nhóm người nhanh chóng khám phá, thích thú với thiên nhiên cây cỏ nơi đây. Một nhóm những người đàn ông trong đoàn thì hì hục giải quyết vấn đề của xe các ThinhNguyen. Đồ nghề sửa xe nhanh chóng được mang ra, bác chủ thớt xung phong thực hành để lấy kinh nghiệm hay muốn tự tay mình vỗ về con ngựa yêu quý. Sau một lúc, lốp xe lại căng ngon lành. Nhưng, lại chữ nhưng – chỉ mấy mươi phút sau vết phẫu thuật của con ngựa sắt lại hở khi đang trên đường thồ bia, cũng may là tha được bia về đến nơi. Lần này thì không tin tưởng vào cái xăm cũ nữa, bác ThinhNguyen mạnh dạn thay luôn cái ruột mới. Từ đó trở đi, xe của bác ấy không gặp vấn đề gì nữa.
Khuân mặt đăm chiêu của bác trưởng nhóm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5933_zps2647c4b5.jpg

Hai chị em nhà Vịt đang lo lắng điều gì?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5929_zps4db764db.jpg

Chuẩn bị cho ca phẫu thuật
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5928_zpse9e0446a.jpg

Gồm những chuyên gia kinh nghiệm nhất trong đoàn được điều đến.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5927_zps1211d2af.jpg

Khi đến nơi rồi chúng tôi mới chợt nhớ ra là đoàn chưa chuẩn bị mua beer cho bữa tiệc. Trời đã gần trưa và đường quay lại khu dân cư cũng khá xa. Bữa picnic trưa nay mà thiếu chất men thì nhạt mồm lắm (he he) coi như giảm 50% cuộc vui rồi. Đang phân vân chưa biết thế nào thì bác kiểm lâm có chỉ một chỗ bán beer cũng gần đây thôi. Chúng tôi vui mừng và lên đường đi mua ngay. Nói là chỗ bán beer gần đây thật, nhưng để qua đó cũng phải qua thử thách không nhỏ.
Thử thách đầu tiên, qua cầu khỉ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Photo0263_zpsd3d80d54.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Photo0264_zps59896cae.jpg

Thử thách cuối cùng, xách beer vượt chướng ngại vật (Có lẽ, đây là khoảnh khắc thú vị nhất của hai người)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5915_zps0f640d5d.jpg

phongk
21-03-2013, 00:20
Trong khi một nhóm đi mua beer thì nhóm ở lại chuẩn bị cho bữa tiệc trưa đây. Bác kiểm lâm cho đoàn mượn chiếc bếp than, lửa đã được nổi lên. Cũng phải nói rằng đoàn của chúng tôi được ưu tiên lắm thì bác kiểm lâm mới cho đốt bếp lửa để làm bữa picnic vì vốn mùa này thời tiết đang là mùa khô, cây cối dễ bén lửa. Giả sử nếu có chuyện tắc cẩn sảy ra (hỏa hoạn) thì thiệt hai không biết đâu mà lường. Chúng tôi hiểu được điều đó nên rất cảm kích và trách nhiệm hơn với từng hành động của mình. Đoàn chúng tôi cũng có cái may vậy đó.
Chúng tôi vui vẻ mỗi người một tay chuẩn bị đồ ăn cho bữa trưa – thực phẩm vốn đã được chuẩn bị từ sáng. Như mọi người biết đấy, cái công tác chuẩn bị mới thật là vui, ai cũng kiếm một việc gì đó để làm, chờ cho bữa ăn mau tới (ngả lưng chợp mắt cũng là một lựa chọn nhé).
Bụng đã sôi dần khơi bếp hồng lên nhé
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5926_zps67b26efa.jpg

Chị HongNguyen chín chưa?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN3045_zps8873f1a3.jpg

Người đàn ông đảm đang đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3040_zps94ca75bf.jpg

Mọi người nướng mau mau nha
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0671_zps54ab9507.jpg

Bạn Hoa sứ trắng phụ trách mấy món rau, củ, quả
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0674_zps3c269929.jpg

Những mẻ đầu tiên đây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5939_zpsea8a3b89.jpg

Mọi người thấy đói chưa?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5940_zps52f9a97c.jpg

hoansusu
21-03-2013, 12:10
Mr Giao co qua anh dep the

hoansusu
21-03-2013, 12:11
ngon ngon ngon, vui vui vui. dep dep dep..............

sai-gon-xua
21-03-2013, 12:27
Tếp nhé :p
Ồ Yeahhhh !!!
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2917/
Nhiếp anh gia photo Nguyen Trang
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2918/
Nhập tiệc
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2919/
Giao lưu văn hóa tây bắc & cà mau
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2920/

phongk
21-03-2013, 13:16
Tếp nhé :p
Ồ Yeahhhh !!!
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2917/
Nhiếp anh gia photo Nguyen Trang
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2918/
Nhập tiệc
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2919/
Giao lưu văn hóa tây bắc & cà mau. Trong hình là Taybac80 và Hoa sứ trắng
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2920/

Cảm ơn bác Saigonxua đã tiếp sức cho em kịp thời :'>

Nói rõ hơn về màn Giao lưu văn hóa Tây bắc - Cà Mau nhé:
http://www.cbs.com.vn/f/attachments/2920/[/CENTER][/QUOTE]
Theo như tác giả Taybac80, người tuyên truyền văn hóa, thì màn tình cảm này còn được gọi là "vòng tay cầu hôn". Tương truyền rằng đây là phong tục của người dân vùng núi Tây Bắc, hay sử dụng trong những dịp gặp gỡ bạn bè. Để thực hiện cũng khá đơn giản, hai người bạn đứng đối diện nhau, vòng tay qua đầu và uống cạn ly beer hay rượu. Trong những cuộc vui thế này, có men beer hay men rượu say nồng rồi, cộng thêm thứ men tình người nữa thì tình cảm thêm chứa chan, thắm thiết. Để tăng tính thi vị hay cao trào cho màn "vòng tay cầu hôn" này, bàn tay không cầm ly beer có thể đặt ở dưới eo hoặc hông thì sẽ thêm phần gắt kết.
Trên đây là thông tin được chia sẻ từ người truyền giáo Taybac80, về tính xác thực của nét văn hòa này tôi không chịu trách nhiệm nhé.

phongk
21-03-2013, 13:51
Bạn Hoa sứ trắng phụ trách mấy món rau, củ, quả
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0674_zps3c269929.jpg

Những mẻ đầu tiên đây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5939_zpsea8a3b89.jpg

Mọi người thấy đói chưa?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/_MG_5940_zps52f9a97c.jpg

Chia sẻ với mọi người một chút:lá chuối được dùng để dựng thức ăn đã được rửa sạch hai mặt, dùng dao rọc loại bỏ gân giữa lá và được phơi nắng để tăng độ dai, diệt vi khuẩn. Do vậy, mọi người an tâm về đảm bảo vệ sinh nhé. Nếu có con vi khuẩn nào còn sống sót thì lát làm thêm mấy ly rượu đế thì đảm bảo nó cũng tiêu luôn he he.

pdoan
21-03-2013, 15:12
súsú hoàn tạo dáng đẹp thế làm hai vệ sỹ bảo vệ tạo dáng ko kịp

phongk
21-03-2013, 23:47
Đoạn nói một chút về sự chuẩn bị trước bữa ăn.
Để góp vui với đoàn chúng tôi, bác kiểm lâm có đem ra 3 chú caro đen bóng và chai rượu quê (thực ra, lúc vào thám thích nhà, tôi đã thấy 3 chú caro đang giẫy đành đạch cùng với khoảng 2kg ốc nhồi trong xô nhựa rồi, chưa kể cả một xoong thịt gà rang rất ngon nữa hihi. Tôi sẽ nói tiếp ở đoạn sau). Chúng tôi thích thú khi có dịp thưởng thức món cá rô nướng chui do chính tay mình thực hiện. Đối với những người thành phố như chúng tôi, cái trải nghiệm này quá đỗi tuyệt vời. Đến nỗi, mấy anh em chúng tôi thi nhau làm dáng với sự kiện này để có những bức hình đáng nhớ.
Không khí chuẩn bị đây (giờ mới để ý chị Hongnguyen lại nếm nữa kìa)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_3669_zpsb1f7cb05.jpg

Thêm lửa đi em ơi!
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_3666_zps91e0a1d3.jpg

Thấy thơm chưa anh ới
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0687_zps22cffed9.jpg

Chưa chín đâu em ơi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0681_zps9fe53a42.jpg

Bon chen tý
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0686_zps4fa08b37.jpg

Song kiếm hợp bích nè
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN0688_zps7f398b7d.jpg

Lên mâm thôi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3042_zps75c403c5.jpg

phongk
22-03-2013, 00:13
trở lại bàn tiệc nào
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3046_zps272b42f9.jpg

Tất cả đều dùng tay nhé, cái cảm nhận trọn vẹn và nguyên sơ như thủa ban đầu.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3049_zps5f8ff7dc.jpg

Mồm thì lẩm bẩm, tay sờ đĩa xôi đố biết là ai?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_3690_zps142ce05c.jpg

Ai làm dáng hết đồ ăn ráng chịu
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/IMG_3689_zpsa7656f2b.jpg

Rượu vào thì thơ ra này
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3068_zps32096056.jpg

Tiệc hiệp 1 gần tàn rồi đây, đã có người kiếm chỗ ngủ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3057_zps04475333.jpg

Không quên tạo dáng theo phản xạ khi có ống kính chĩa vào mình he he
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3059_zpsea97f9b1.jpg

phongk
22-03-2013, 00:54
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN3059_zpsea97f9b1.jpg
Giới thiệu một chút về những nhân vật lạ trong tấm hình này.
Người đàn ông cởi trần tay đang cầm điếu thuốc là bác kiểm lâm, còn người phụ nữ ngồi kế bên đội mũ đỏ là bà chủ quán beer. Tôi đồ rằng, ở trong rừng thưa vắng này tình người quý lắm, có người hàng xóm ở gần cũng tốt, lúc tối lửa tắt đèn còn có nhau. Có lẽ vì vậy là chúng tôi uống chưa hết thùng beer mà bà chị chủ quán đã chạy sang để lấy vỏ rồi. Lấy cớ là vậy chứ bà chị qua đây cốt để được gặp gỡ mọi người, được trò chuyện và tham gia nhậu với đoàn chúng tôi vì mấy khi có đoàn tới đông thế này đâu. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến tác phẩm văn học "lặng lẽ Sapa" thời học phổ thông, có ai còn nhớ không nhỉ?

Lúc này, tiệc hiệp 1 đang ở những phút bù giờ. Bia và rượu thì còn mà mồi thì gần hết. Ai đó trong chúng tôi chợt nhớ ra là trong bếp của Trạm kiểm lâm có xoong thịt gà ngon lắm, ai đó đã kịp nếm thử rồi mà. Thế là bác Taybac80 dùng chiêu kích tướng để nhờ bà chị chủ quán - vốn chỗ thân tình với bác kiểm lâm - vào múc ra một tô đầy thịt gà rang. Về gà mà nói thì gà vườn đã ăn, gà đồi đã từng và với gà rừng thì đây là lần đầu tiên của tôi. Cắn miếng thịt gà, vừa ngọt vừa dai, vừa giòn vừa mặn mà thấy tê đầu lưỡi. Có lẽ sẽ rất khó để tôi có dịp ăn lại món này, ngon khó tả. Mối miếng thịt có thể cân hết một ly beer. Chả mấy chốc mà hết veo tô thịt. Thôi thì, đằng nào thì sau buổi hôm nay, bác kiểm lâm cũng thay ca rùi mà :).

phongk
22-03-2013, 22:03
Lúc này, nhóm nhậu đang cao trào với màn "tâm sự của những người đàn ông" theo lối tự nhiên là khi có men vào rồi thì người ta lại thích được chia sẻ, tâm sự. Mấy anh em còn hứng thú thì tập trung thành một mâm, đồ ăn được gom vào để duy trì cuộc nhậu. Trong khi mấy chị em lại " no cái bụng, trùng con mắt" thì kiếm chỗ ngả lưng, tranh thủ lúc các ông tâm sự "chén chú, chén anh".

Bức hình nói lên tất cả
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN0704_zpsc4a81bda.jpg

Đúng là phái người đẹp, ngồi đã đẹp rồi nay nằm lại đẹp hơn.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN0699_zpsb7dcd2f8.jpg

Những bông hoa trong rừng mát
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0702_zpsfaa1e539.jpg

Mọi người để ý các bức hình này nhé, có thấy rằng tất cả các người đẹp đều co chân mà không phải là tư thế khác? Đây là sự trùng hợp? Không hề! Theo như suy luận của tôi thì đây là tư thế tự vệ, hoàn toàn theo bản năng mà có lẽ mọi người không để ý hay cố tình. Một hành động thể hiện sự đề phòng, hoặc có cảm giác không an toàn khi ngủ giữa chốn đông người. Điều này đúng với cả phái nam và phái nữ, không tin mọi người cứ thử xem. Tư thế này xảy ra khi mọi người chỉ còn đang chợp mắt, chưa ngủ hẳn (ý thức được giấc ngủ) và sẽ không còn ở tư thế này khi đã ngủ say. Tư thế nào sau đó thì tôi không biết, he he (mọi người có thấy tôi nhiều chuyện không? he he)

tamdao012003
22-03-2013, 22:48
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0702_zpsfaa1e539.jpg

Mọi người để ý các bức hình này nhé, có thấy rằng tất cả các người đẹp đều co chân mà không phải là tư thế khác? Đây là sự trùng hợp? Không hề! Theo như suy luận của tôi thì đây là tư thế tự vệ, hoàn toàn theo bản năng mà có lẽ mọi người không để ý hay cố tình. Một hành động thể hiện sự đề phòng, hoặc có cảm giác không an toàn khi ngủ giữa chốn đông người. Điều này đúng với cả phái nam và phái nữ, không tin mọi người cứ thử xem. Tư thế này xảy ra khi mọi người chỉ còn đang chợp mắt, chưa ngủ hẳn (ý thức được giấc ngủ) và sẽ không còn ở tư thế này khi đã ngủ say. Tư thế nào sau đó thì tôi không biết, he he (mọi người có thấy tôi nhiều chuyện không? he he)

Cụ này "não nàng" ghê. Phục cụ rồi!

phongk
22-03-2013, 23:02
Nhậu một hồi thì lo hết mồi, riêng rượu thì không thiếu vì trong nhà bác kiểm lâm còn mấy lít dự phòng nè (có lẽ dự phòng những đêm lạnh ngắm trăng mà nhớ vợ đây, chí ít thì có chén rượu vào cho dễ ngủ he he). Lúc này, bác kiểm lâm mới nói "để tôi đi kiếm mồi nhậu", mọi người còn thắc mắc thì bác ấy đã xuống ghe cùng với cậu Chín đi đâu không rõ. Chúng tôi ngồi ở lại tiếp tục câu chuyện dở dang và còn chưa hiểu hai người ấy đi đâu. Được khoảng mươi phút thì đã thấy tiếng máy nổ của ghe vọng lại, trên tay cậu Chín là chú cá lóc đen trũi, nặng khoảng 0,5 kg kèm theo nụ cười tươi. Chúng tôi có thắc mắc là cá lóc ở đâu mà kiếm lẹ vậy. Lúc này, cậu Chín mới nói theo chuyện bác Ba Phi rằng cá lóc ở đây nhiều lắm, nhiều đến nỗi chỉ cần thò ngón tay cái xuống nước và đợi cá đớp lấy mà giật lên thôi, con cá này cũng vậy. Chẳng biết thực hư thế nào, nhiều người cũng ngẩn tò te ra. Sau này tôi đoàn rằng có lẽ bác kiểm lâm đã đặt bẫy cá ở đâu đó, biết là có cá rồi để đến lúc cần chỉ việc tới vớt lên thôi.

Và sau đó mới là màn thú vị - cá lóc nướng chui - lửa lại được đốt lên, thực hiện ngay lại điểm nhậu. Nói thực, trước khi đi chuyến này tôi có xem các chương trình về du lịch miệt vườn có nói rất nhiều về món ăn dân dã nhưng vô cùng hấp dẫn này. Tôi có định bụng rằng chuyến này đi này phải gạ mọi người nếm thử cho bằng được, không phải nếm trong nhà hàng mà phải nếm trải với khung cảnh thiên nhiên, dân dã cơ. Và lúc này đây, cái mong muốn ấy đang sờ sờ ngay trước mắt nè.

Mắt thấy tai nghe đây với chuyên gia địa phương đây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0692_zpsb8c2a33d.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN0691_zps6fc97294.jpg

Thành phẩm rồi đây mọi người. Lúc này bác kiểm lâm đang tả cái thú nhậu với món cá lóc nướng chui này.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0693_zps4a473279.jpg

Lúc này, các bạn nữ không chịu nổi mùi thơm của cá lóc nướng hay tò mò với cánh đàn ông chúng tôi khi có món nhậu ngon mà một số bạn đã ngồi dậy, tỉnh cả ngủ.

Chúng tôi lại có dịp cười nói rôm rả, hồ hởi với món nhậu mới. Đồ nhậu lúc này có món đinh là con cá lóc nướng chui, còn lại là các đồ phụ đi kèm còn sót lại như dưa leo, rau sống. Nghe đồn dân nhậu trong miền Nam này chỉ cần có con cá mà nhậu hoài chưa hết mồi thì quả thực hôm nay tôi mới tận mắt kiểm chứng. Mồi ngon tuyệt, không khí nhậu quá đỗi vui vẻ đặc biệt là sự chân tình, hết lòng của bác kiểm lâm mà chúng tôi xoay vòng chén rượu, lâu lâu mới làm miếng cá cuốn rau sống chấm mắm cay. Các hương vị quyện vào nhau, cảm giác như thăng hoa vậy. Rượu thì nhanh hết còn mồi thì như món đặc sản, tận hưởng từng chút một. Làm cậu Chín đến vất vả khi mấy lần vác ca nhựa vào rót rượu từ trong bếp. Mọi người vẫn vui vẻ như vậy, tuy nhiên bác kiểm lâm vẫn chưa ứng cái bụng khi thấy đoàn chúng tôi uống ít quá, rằng nhậu chưa tới. Lúc này, một số cô gái đã ngồi dậy nói chuyện. Thế là chúng tôi cử ngay hai thiếu nữ xinh đẹp nhưng công lực thâm hậu là em HuyenDau và em Điệp Aoki lần lượt mỗi em chút bác ý ba ly. Bác ấy vui vẻ nhận lời nhưng để hoàn thành xong cũng tốn khá nhiều công lực. Lúc này bác ấy cũng ưng cái bụng rồi, cười khà khà và không thể chê đoàn chúng tôi nữa (đúng là vũ khí bí mật dùng phút chốt hạ mà he he).

Mặc dù còn luyến tiếc nơi này, đặc biệt là sự nhiệt tình của bác kiểm lâm, chúng tôi cũng đành kết thúc cuộc nhậu một khoảng thời gian sau đó. Trước khi rời nơi đây, chúng tôi không quên dọn sạch sẽ và tạm biệt người kiểm lâm vui tính và tốt bụng để tiếp tục cuộc hành trình trong ngày. Lúc ấy vào khoảng 2h pm.

phongk
22-03-2013, 23:28
Cụ này "não nàng" ghê. Phục cụ rồi!

Không nhận đâu, phân tích là vậy chứ thực tế mình còn hạn chế lắm :'>

hoansusu
23-03-2013, 00:01
súsú hoàn tạo dáng đẹp thế làm hai vệ sỹ bảo vệ tạo dáng ko kịp
Pdoan la ai the nhi? k biet co nham voi ai khg chu Susu hoan co anh nao tao dang dau? ^^

hoansusu
23-03-2013, 00:07
Lúc này, nhóm nhậu đang cao trào với màn "tâm sự của những người đàn ông" theo lối tự nhiên là khi có men vào rồi thì người ta lại thích được chia sẻ, tâm sự. Mấy anh em còn hứng thú thì tập trung thành một mâm, đồ ăn được gom vào để duy trì cuộc nhậu. Trong khi mấy chị em lại " no cái bụng, trùng con mắt" thì kiếm chỗ ngả lưng, tranh thủ lúc các ông tâm sự "chén chú, chén anh".

Bức hình nói lên tất cả
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN0704_zpsc4a81bda.jpg

Đúng là phái người đẹp, ngồi đã đẹp rồi nay nằm lại đẹp hơn.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/New_DSCN0699_zpsb7dcd2f8.jpg

Những bông hoa trong rừng mát
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN0702_zpsfaa1e539.jpg

Mọi người để ý các bức hình này nhé, có thấy rằng tất cả các người đẹp đều co chân mà không phải là tư thế khác? Đây là sự trùng hợp? Không hề! Theo như suy luận của tôi thì đây là tư thế tự vệ, hoàn toàn theo bản năng mà có lẽ mọi người không để ý hay cố tình. Một hành động thể hiện sự đề phòng, hoặc có cảm giác không an toàn khi ngủ giữa chốn đông người. Điều này đúng với cả phái nam và phái nữ, không tin mọi người cứ thử xem. Tư thế này xảy ra khi mọi người chỉ còn đang chợp mắt, chưa ngủ hẳn (ý thức được giấc ngủ) và sẽ không còn ở tư thế này khi đã ngủ say. Tư thế nào sau đó thì tôi không biết, he he (mọi người có thấy tôi nhiều chuyện không? he he)

A nói làm e suy nghĩ lại cũng thấy đúng.haha

nekokone
23-03-2013, 00:32
Đây là chiêu thức "Lưỡng long nhất thể" của hai chị e Hoansusu và HuyenDau
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN2985_zps06d50510.jpg
a Phong nhầm rùi nha. 2 c e Hoanusu và nekokone ma! ^^

phongk
23-03-2013, 00:46
Đây là chiêu thức "Lưỡng long nhất thể" của hai chị e Hoansusu và HuyenDau
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/DSCN2985_zps06d50510.jpg
a Phong nhầm rùi nha. 2 c e Hoanusu và nekokone ma! ^^

sorry sorry, he he. Tại a thức đêm post bài nên mắt kèm nhèm đây mà :D

phongk
23-03-2013, 11:18
Đoàn chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về tp Vĩ Thanh - Hậu Giang như lịch trình đã định. Trên đường tới điểm đến này, chúng tôi ghé vào một quán cafe võng - một đặc trưng của các tình miền Nam - đánh một giấc ngắn để đủ sức cho hành trình tiếp theo. Khi ấy, quán cafe này vẫn còn đang thuộc địa phận tp Cà Mau. Tại quán nước này, chúng tôi chia tay hai người bạn địa phương là Cậu Chín và bạn gái Hoa sứ trắng, hai người này sẽ không đi cùng đoàn chúng tôi nữa. Bịn rịn là những cái ôm chân tình và hẹn gặp nhau sớm ở SG.

Còn một chi tiết nữa đó là khi chia tay ở rừng U Minh Hạ, hai người bạn SG là bác Saigonxua và Quynh Muội đã đi trước và có hẹn sẽ gặp mặt với đoàn chúng tôi vào buổi tối nay tại tp Vĩ Thanh. Đoạn đường về Vĩ Thanh còn khoảng hơn 100km nữa, chúng tôi nghĩ chập tối cũng sẽ gặp được nhau thôi. Kế hoạch là vậy, không ai ngờ có một sự cố xảy ra trên quãng đường này khiến cho những dự định không còn được như ban đầu nữa.
(còn tiếp)

bakhiamiendong
25-03-2013, 20:41
:) anh Gio' đây! moi co thoi gian dc doc nhung dong viet khong dut cua Phong(những trang 12, 13)...cam on nhà văn "Dất phuong nam" hay lam tiếp nha....minh vui là những tấm hình của Gió làm "bột "cho Phong"khuấy "nên "hồ" rất ngon!

phongk
26-03-2013, 13:07
:) anh Gio' đây! moi co thoi gian dc doc nhung dong viet khong dut cua Phong(những trang 12, 13)...cam on nhà văn "Dất phuong nam" hay lam tiếp nha....minh vui là những tấm hình của Gió làm "bột "cho Phong"khuấy "nên "hồ" rất ngon!

Anh Gió ẩn dật đâu mà bây giờ mới xuất hiện thế. Tên nick "bakhiamiendong" nghe hấp dẫn đấy anh, nghĩ đến là lại thèm rồi. Rất vui vì anh xuất hiện đúng lúc :D

hongmit
27-03-2013, 12:42
Sau vụ này có khi anh Phong lại thành cú mèo ấy chứ =))

solix
27-03-2013, 16:31
Tiếp đi bác, bác có cách kể chuyện giống phim quá. Cứ kết thúc ngay câu chuyện đang dỡ :D

SonTra
27-03-2013, 21:54
Tiếp đi bác, bác có cách kể chuyện giống phim quá. Cứ kết thúc ngay câu chuyện đang dỡ :D

Giống gì chứ, y chang phim lun bạn, tác giả Phongk kiêm đạo diễn movie đến nơi rùi đây này! Đoạn sau còn hồi hụp gay cấn ghê hưn nứa, bà kon đợi coi nha, mình cũng lót dép chờ lun nè!

phongk
27-03-2013, 22:17
Tiếp đi bác, bác có cách kể chuyện giống phim quá. Cứ kết thúc ngay câu chuyện đang dỡ :D


Giống gì chứ, y chang phim lun bạn, tác giả Phongk kiêm đạo diễn movie đến nơi rùi đây này! Đoạn sau còn hồi hụp gay cấn ghê hưn nứa, bà kon đợi coi nha, mình cũng lót dép chờ lun nè!

Trời ơi, áp lực quá. Làm sao để không phụ lòng các bạn bây h. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé.
ps: tuần này để quên 3G ở nhà, đang xài kế wifi của bác hàng xóm he he.

SonTra
27-03-2013, 22:18
:) anh Gio' đây! moi co thoi gian dc doc nhung dong viet khong dut cua Phong(những trang 12, 13)...cam on nhà văn "Dất phuong nam" hay lam tiếp nha....minh vui là những tấm hình của Gió làm "bột "cho Phong"khuấy "nên "hồ" rất ngon!

Giàng ơi em ngóng Lời của Gió mãi! Anh Gió nhận lệnh triệu tập khẩn cuối tuần này nhe, nhớ đem gà vịt vài lồng lên tạ lỗi với anh em đó. Cứ theo luật nhà mình thì tội anh Gió có vẻ nặng đây, có đãi anh em hai ngày hai đêm cuối tuần này cũng chưa gỡ hết được tội đâu ah, chắc phải thêm cuối tuần sau nữa thì may ra hehe

phongk
28-03-2013, 20:00
Chúng ta tiếp tục nhé, trở lại với hành trình về Vị Thanh hôm ấy (tiếp theo phần trước).
Lúc ấy trời đã về chiều, chúng tôi theo con lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp mà chạy thẳng về hướng Ngã Bảy. Hôm ấy là Mùng 3 Tết, đường lớn dễ đi nên các phương tiện tham gia giao thông cũng nhiều hơn, đặc biệt là ô tô. Có lẽ mọi người cũng du xuân nhiều hơn và một phần trong số những người tham gia giao thông là lên thành phố để bắt đầu cuộc sống mưu sinh sớm của mình. Tôi đồ là vậy. Chia tay các bạn ở Cà Mau, hành trình buổi chiều hôm ấy có một chút cảm xúc khó tả trong tôi. Cũng là vì từ đầu hành trình đến giờ, qua 3 đêm liên tiếp chúng tôi được các người bạn địa phương đón tiếp và chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ngủ như chỗ thân tình và đoàn chúng tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời thì đến hôm nay trở đi đến hết hành trình chúng tôi sẽ đến những mới và việc ăn ngủ chỉ đơn thuần là dịch vụ thương mại thôi, sẽ giảm những điều thú vị đi một phần. Âu cũng là lẽ thường tình và bù lại chúng tôi có dịp biết về giá cả và cung cách dịch vụ nơi đây.

Tôi không nhớ chi tiết nhưng quang cảnh hai bên đường hôm ấy cũng mộc mạc như đặc trưng của vùng đất này. Có phải một tâm trạng thảnh thơi trong hành trình ban chiều ngày hôm ấy mà đoàn chúng tôi ai nấy hầu như quên đổ xăng. Thực ra là mọi người vẫn nhớ, nhưng nhìn con lộ rộng lớn và cũng khá đông các phương tiện tham gia trên đường mà mấy ai đều nghĩ kiểu gì chẳng có một vài trạm xăng, không đổ trạm này thì ta đổ trạm tới. Đó là một ý nghĩ chủ quan và chúng tôi gần phải trả giá vì điều này.

Quang cảnh con lộ mới đây (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/66293384_zps7dff8435.jpg

Quang cảnh dân dã và mộc mạc hai bên đường (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/662933911_zps87aedf14.jpg

Một đầm nước với loài cỏ dại
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSC02295_zpscd12b0a4.jpg

Một vẻ dẹp bình dị
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSC02297_zps0aff8f2e.jpg

Đứng ngắm nhìn mà thấy lòng khoan khoái, làn gió mát mang theo vị ngái của cỏ cây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSC02296_zps3c59927d.jpg

Màu xanh hòa trong sắc vàng của nắng chiều
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSC02293_zps374e6c90.jpg

phongk
28-03-2013, 20:05
Đó là sự cố khi xe của bạn Vịt bầu gặp vấn đề máy không khởi động được dù rằng xe chỉ dừng lại để đổi vị trí xế ôm. Khi ấy, đoàn chúng tôi do không bám đội hình và một phần nghĩ xe của Vịt bầu chỉ xịt lốp đơn thuần như mấy lần trước, cộng với suy nghĩ cố đi một đoạn tới điểm đổ xăng thì dừng lại chờ mọi người tiện thể.

Trở lại vấn đề sự cố hỏng xe, với điều kiện chuyên môn có giới hạn của các chuyên gia chúng tôi thì tình trạng xe của bạn Vịt bầu phải chuyển lên tuyến trên, có nghĩa là phải mang vào tiệm thì mới chuẩn đoán được. Nhưng oái oăm thay chúng tôi mới để ý là quãng đường chúng tôi đi không thấy bóng dáng tiệm sửa xe nào, hoặc có chăng chúng tôi không gặp hoặc tiệm đóng cửa. Trong khi đó, mấy xe của tốp đi trước cứ chạy thẳng để hy vọng có trạm đổ xăng nào mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Một cảm giác lo lắng xuất hiện, lúc ấy tốp trên cũng đã bỏ tốp sau khoảng 20km rồi, thậm trí là hơn nữa. Chúng tôi dừng lại hội ý trên một cây cầu một lúc.

Đó là một cây cầu nối qua một khu dân cư nhỏ với những mái nhà bình dị có con đường nhỏ chạy men theo bờ của dòng kênh êm ả, lững lờ trôi. Cây cầu này cũng chứng kiến cảnh chia ly tạm thời của nhóm chúng tôi. Với trách nhiệm trưởng đoàn đồng thời nhiên liệu cũng còn khá nữa nên anh ThinhNguyen xe quay lại hỗ trợ kéo xe bạn Vịt, còn nhóm chúng tôi sẽ đi tiếp để tìm trạm đổ xăng (lúc đó cũng không biết trạm xăng còn bao xa nữa) và vì quay lại thì cũng không ổn chút nào.

Đứng trên cầu, đoàn chia đôi ngả
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSC02306_zpsec0775a6.jpg

phongk
28-03-2013, 20:10
Chúng tôi đi tiếp khoảng hơn km nữa thì điều kỳ diệu đã xảy ra. Phía trước chúng tôi xuất hiện biểu tượng của trạm bán xăng và đi một đoạn nữa thì cây xăng lù lù xuất hiện. Khỏi phải miêu tả chúng tôi vui mừng đến nhường nào, ví von một tý có lẽ cảm giác giống như người đang khát khô ở sa mạc mà tìm thấy giếng nước vậy. Chúng tôi nhanh chóng cho mấy chú ngựa sắt uống no lê xăng rồi tấp vào quán nước đối diện bên kia đường để nghỉ ngơi và chờ tin tức từ nhóm sau.

Từ quán nước ấy nhìn ra cách đồng lúa rất đẹp. Lúa đang thì con gái (mà chẳng biết có phải vậy không he he), chỉ thấy một màu xanh rất đẹp và mát mắt. Lúa đang tích tụ từng giọt sữa ngọt ngào trong từng hạt gạo. Bông lúa nặng trĩu cong cong, báo hiệu về một mùa màng bội thu sắp tới.
Có lẽ ai trải qua thời gian chờ đợi thì mới thấy cái cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào, nhóm tôi cũng không thể làm gì khác được. Quên nói là khi ấy bạn Vịt bầu có đi cùng nhóm chúng tôi, còn xe hỏng thì đang ở lại tuyến sau. Trò chuyện một hồi, bạn Vịt bầu không dấu được vẻ bồn chồn khi thỉnh thoảng lại cập nhật tình hình tốp sau. Và một tin vui báo về trong khi nhóm tôi đang bồn chồn chờ đợi. Ấy là nhóm sau đã tìm được chỗ sửa xe rồi sau khi đã kẻo rồi đẩy một chặng. Chúng tôi vui mừng như trút được tâm trạng nặng nề, giờ chỉ việc nghỉ ngơi và chờ đợi thôi. Khoảng nửa tiếng sau, thì đoàn chúng tôi hội ngộ. Lúc bấy giờ trời cũng đã nhá nhem, cũng một phần vì chúng tôi đi về hướng Đông – ngược với hướng mặt trời lặn – nên trời có vẻ tối nhanh.

Từ quán nước nhìn ra cánh đồng lúa phía sau nhà. Lúa đang tụ sữa.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/P120213_1806_01_zps81a41761.jpg

Anh phóng viên Đỗ Giao nhớ nhà này
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/P120213_1806_zps88cd2aef.jpg

Chúng tôi nghỉ ngơi chốc lát rồi lại quán triệt tình hình để hành quân buổi tối tiến về Vị Thanh. Do gặp sự cố vừa rồi nên đây là chuyến hành quân trong đêm tối lần thứ 2 của đoàn (lần đầu là trên đường về Bạc Liêu) nhưng lần thứ 2 này thêm nhiều thử thách. Đây là quãng đường đã đông phương tiện, mặc dù là tuyến đường lớn nhưng đèn chiếu sáng chưa có nên hành quân lần này cũng tương đối khó khăn một chút. Rút kinh nghiệm những lần hành quân trước, lần này chúng tôi giữ cự ly trong đoàn và bật xi nhan phải để bám các thành viên. Trời đã tối hẳn, xung quanh bốn bề chỉ một màu đen bao phủ, thỉnh thoảng những ánh đèn pha sáng quắc của mấy gã xe 4 bánh lại sáng lên, khiến cho chúng tôi phải tập trung cao độ. Trong đêm tối đó, một dải sáng nhấp nháy bên lề phải đường như những ngọn đuốc của tuổi trẻ, đồng hành để đi tìm kiếm những đam mê.

phongk
28-03-2013, 20:26
Có một vài chi tiết nhỏ khiến cho hành trình về tp Vị Thanh hôm ấy trở lên thú vị. Đêm càng về khuya, tiết trời trở lên lạnh. Một cái lạnh khiến cho tôi có cảm giác như ở ngoài Bắc ngày nào, cảm giác như cái lạnh đầu đông vậy (cũng đã hơn năm rồi tôi chưa có dịp trở về Hà Nội – nơi ấy, đầy rẫy những kỷ niệm mùa đông).

Hành trình về Vị Thanh hôm ấy còn qua Tỉnh lộ 1 và qua QL 12. Tôi không nhớ nữa, một trong hai con đường ấy đang thi công dang dở, cát bụi mù và đường gặp gềnh sỏi đá rất khó đi. Chúng tôi phải về số 2 mới bò qua được đoạn ấy. Đi qua bóng tối thì cũng tới được chỗ có ánh sáng, đó là lúc chúng tôi tới một thị trấn nhỏ với nhà cửa nhộn nhịp hai bên đường. Lúc ấy đường cũng đã dễ đi hơn.

Chẳng mấy chốc mà con đường lớn dẫn chúng tôi chạy về trung tâm thành phố. Dòng xe lưu thông cũng đã đông hơn, hai bên đường với những cửa hiệu hàng quán, sáng đèn màu và âm thanh rộn rã thể hiện diện mạo của một đô thị cấp III trực thuộc tỉnh Hậu Giang. Bắt đầu từ đây, không gian phố thị với nhà cửa và ánh đèn dẫn dắt chúng tôi và đem lại không khí vui vẻ của những ngày lễ tết. Đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục bám đội hình và để xi nhan bên phải, thỉnh thoảng có mấy bác chạy xe cùng chiều có nhã ý nhắc chúng tôi tắt xi nhan vì nghĩ chúng nó quên đây. Sau một hai lần nhắc thì bác ấy cũng chả buồn nhắc nữa, có khi nghĩ bọn này hâm cũng nên.

Đến trung tâm tp, chúng tôi có dừng lại để liên lạc với bác Saigonxua và QuynhMuoi. Trước đó, chúng tôi có báo về sự cố hỏng xe trong đoàn và cũng không chắc về lịch trình nữa nên báo hai người đó cứ chủ động kế hoạch của mình. Vậy là hai bác ấy đi về Cần Thơ luôn. Chúng tôi dừng xe nghỉ ngơi và tìm khách sạn tại đây. Một chi tiết thú vị nữa là trong khi chúng tôi còn chưa biết tìm ai để hỏi thì bạn Vịt bầu bất ngờ đứng ra chặn xe của một đôi nam nữ với mục địch hỏi đường. Cả đoàn chúng tôi và hai người “bị” hỏi đều khá bất ngờ, tôi đồ rằng hai bạn trẻ được một phen hú vía khi tự dưng có đoàn người đứng ra chặn xe trong đêm tối.

phongk
28-03-2013, 20:56
Trao đổi một lúc, chúng tôi cũng thống nhất được khách sạn để nghỉ - Khách sạn Bông Sen. Đó là khách sạn với khuân viên khá rộng, cùng vì trời gần khuya rồi nên tôi không để kiến trúc nơi đây. Chúng tôi nhanh chóng nhận phòng và thay nhau làm những việc cần thiết. Khoảng gần tiếng sau thì mọi người đã tươm tất, thơm tho sạch sẽ tập trung ở sảnh khách sạn để chuẩn bị đi thăm quan về đêm nơi đây. Trước tiên là tìm đồ ăn đã vì đói và lạnh đã bào mòn sức lực chúng tôi khá nhiều rồi, duy chỉ còn tinh thần là vẫn phơi phới. Lúc đó vào khoảng 10h.pm.

Bạn HuongNguyen88 có tấm hình đại diện khi mọi người tụ tập ở sảnh khách sạn.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/14e38200-5668-4cde-93d0-2cf8f7d3e16e_zpsbf35c2ef.jpg

Chúng tôi dạo quanh một vòng trong khu trung tâm với tốc độ vừa phải đúng nghĩa cưỡi xem hoa để cảm nhận về nơi đây đồng thời để tìm điểm để đoàn ăn uống. Về khoản tìm đường này, chúng tôi phải phục bác Taybac80 như con “ma làng” khi bác dẫn đoàn tới một khu ăn uống như là một tour guide bản địa thứ thiệt. Địa điểm ăn uống đó là một ngã tư với la liệt hàng quán và những dãy bàn ghế được bày lên vỉa hè; có mấy nhóm người ngồi nhậu nói cười rôm rả. Tất cả cảnh vật đều toát lên một khu bù khú hấp dẫn. Đoàn dừng xe ở giữa ngã tư đang bối rối không biết chọn quán nào thì có một anh chủ quán kế bên chạy ra mời chào. Nhìn quán của anh cũng ổn mỗi tội vắng hoe, không một mống khách. Chúng tôi bụng bảo dạ từ chối và tiến về quán kế bên chí ít còn có đám thanh niên đang nhậu. Chạy trời không khỏi nắng, hóa ra quán này cũng là do anh kia làm chủ, thôi thì đành vậy chúng tôi vào quán và cười hề hề làm hòa với anh chủ quán, cũng bày tỏ rằng lúc này vì e quán anh vắng quá (lại hề hề).

Lúc này, mọi người yên vị rồi.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/_MG_5969_zps1e099a29.jpg

Anh chủ quán mặc áo hoa
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/_MG_5964_zps3cbbcd5f.jpg

Đi đi lại lại trông cũng khả nghi lắm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/_MG_5962_zpsb950c120.jpg

Mọi người trò chuyện rôm rả
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/_MG_5966_zps57c540b0.jpg

Quang cảnh xunh quanh đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/_MG_5970_zps372268de.jpg

bakhiamiendong
28-03-2013, 20:59
các bạn oi, Phong nhớ rất nhiều chuyện, tường trình rất xác thực, theo mình chi tiết bất ngờ ở một ngã tư nọ gần thành phố Vị Thanh...kg chỉ 2 nạn nhân mất hồn...mà "tên cướp"Vit con xấu xí cũng như " đồng bọn" cũng một phen mất vía kkkkkkk

phongk
28-03-2013, 21:00
Mọi người yên vị và gọi món. Lúc bấy h, bác ThinhNguyen mới thông báo là chuẩn bị sang ngày mới hôm mai là sinh nhật của một thành viên trong đoàn, Điệp Nekokone (tức là đêm nay). Mọi người khá bất ngờ về điều này, cả tôi nữa. Bất ngờ hơn là vì hôm sau nữa là sinh nhật tôi. Vậy là tôi thông báo cho anh ThinhNguyen và cùng toàn đoàn được biết. Vậy là bữa nhậu đêm nay thêm lý do để cụm ly và chúc tụng coi như là tổ chức sinh nhật cho hai bạn trong đoàn. Tôi vẫn nhớ bác trưởng đoàn có lì xì cho tôi 5 tờ vé số ngày hôm ấy. Đồ ăn rất ngon và tình cảm của mọi người dành cho hai anh em tôi quá nhiệt thành, khiến bản thân tôi sẽ nhớ mãi cái ngày sinh nhật dã chiến ấy.

Các món ra rồi đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3166_zpsc0883275.jpg

Bữa hôm đó uống cả rượu, cả bia
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3165_zps0e682ea9.jpg

Món đinh của quán đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/_MG_5974_zps5faf1622.jpg

Ăn uống no nê rồi, làm gì tiếp theo để tổ chức sinh nhật bi h
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3168_zps55011854.jpg

phongk
28-03-2013, 21:13
Ăn xong là tiết mục tăng hai, hát hò. Mọi người đang băn khoăn không biết hát ở đâu thì anh chủ quán nhiệt tình chỉ chỗ và dẫn chúng tôi đi luôn. Tới quán, anh còn giới thiệu với lễ tân là chỗ thân quen rồi cùng đoàn chúng tôi lên nhận phòng. Chúng tôi mời anh lý bia coi như là lời cảm ơn tới anh chủ quán vui vẻ và rất nhiệt tình này.

Bác Taybac80 đang giới thiệu với anh chủ quán về lý do buổi lễ này
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3180_zpscd5371b6.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3179_zps7a8bb693.jpg

Sau khi uống làm cái bắt tay cho tình cảm - phong tục Bắc Kỳ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3181_zpsc6375c31.jpg

Bạn Chipnho that là galang đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3184_zps76629e9f.jpg

Tấm hình nhiều cảm xúc này, bé Huong nhỏ bùn ngủ rồi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3176_zps1f52e4f6.jpg

Những nhân vật chính, hai anh em tôi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN3175_zps6db2bd74.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/ve%20Vi%20Thanh/DSCN0709_zps877d2224.jpg

Đêm hôm đó, ai cũng vui và có lẽ vui nhất là hai anh em chúng tôi. Một sinh nhật đặc biệt với những người anh em mà có có lẽ tôi tin vào chữ “duyên” ấy. Buổi hát hò kết thúc khi đoàn đã xử một cơ số bia đáng kể và tôi nhớ là có nói lên cảm xúc của mình trước tình cảm của mọi người đã dành cho hai anh em chúng tôi hôm ấy. Lúc đó vào khoảng 3h.am.

Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp, đoàn đã có một hành trình hết mình nữa. Muốn biết diễn biến thế nào, xem phần sau sẽ rõ :>.

phongk
28-03-2013, 21:28
Vậy là hết ngày Mùng 3 âm lịch, mọi người nghỉ giải lao nhé để mình biên tập tiếp
Trong lúc thang lang lên net tìm hiểu về mấy bài hát miền Tây (để tìm cảm hứng viết bài đấy mà) mình tìm được bài này.
Thân tặng những người bạn của tôi (trong đó có bạn đấy) và gửi lời tặng đặc biệt tới những người bạn Cà Mau mà tôi đã gặp.
Mọi người thưởng thức nhé
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ao-Moi-Ca-Mau-Phi-Nhung/ZWZ9EZBO.html

Hiếu Fullface
29-03-2013, 10:14
thích wá!nhìn các bác đi mà em thấy thèm đc đi 1 chuyến wá!

nekokone
29-03-2013, 14:10
1 đêm sinh nhật đáng nhớ với những cảm xúc ko thể nào wen! cám ơn mọi người!

phongk
30-03-2013, 08:36
1 đêm sinh nhật đáng nhớ với những cảm xúc ko thể nào wen! cám ơn mọi người!

Thế mà sáng hôm sau anh không nhớ nổi những gì diễn ra tiếp theo đấy.

Ps: mọi người góp ý xem mình viết có nhiều chữ quá không? (hành trình về Vị Thanh ít hình quá, mọi người quên không chụp lại các sự kiện để có hình tư liệu).

nekokone
31-03-2013, 16:38
tại a vui wa nên chẳng nhớ j.e thì cài j cũng nhớ ^^
a cứ viết theo cảm xúc của a là ok mà. ko fai lo nhiều chữ hay ít chữ đâu

phongk
02-04-2013, 01:09
Ngày thứ 5 -Ngày Mùng 4 Tết âm lịch: Vị Thanh – Phụng Hiệp (Hậu Giang) – tp Cần Thơ: 80Km

Rẽ sóng, chùm khăn, thăm Ngã Bảy
Vén cây, tạo dáng, ngắm Ninh Kiều

(Tiếp tục phần trước sau đêm Mùng 3 tổ chức sinh nhật hát hò đến 3h sáng)
Sau chầu nhậu gần bí tỉ tối qua, tôi tỉnh dậy khi đồng hồ chỉ 7h30’. Một cảm giác cũng khá khó chịu của người trong tình trạng vẫn còn ngấm men, dù đã trải qua một giấc ngủ ngon lành. Bởi lẽ, kinh nghiệm bản thân cho thấy tôi vốn là người ngấm men lâu – có nghĩa là uống đêm qua thì sáng nay mới say. Vậy đó. Làm các công tác cần thiết, tu một hơi hết luôn chai nước Lavie mới thấy khá hơn phần nào. Trong khi một số người cũng đã dậy rồi thì một số khác vẫn tự cho mình ngủ nướng thêm chút nữa, vì một phần kế hoạch sáng nay cũng khá thảnh thơi; tôi lục tìm cuốn sổ và cây bút trong ba lô rồi rời khỏi phòng. Cuốn sổ này tôi mang đi với mục đích ghi chép những thứ linh tinh hoặc ký họa các điểm thú vị mà tôi đến. Tham vọng là vậy mà từ đầu hành trình đến h, mải di chuyển và nhậu nhẹt, sáng nay mới lôi nó ra khỏi ba lô ấy, hy vọng có thể làm một hai bức phác thảo để lưu lại cảm xúc nơi đây và cũng để không uổng phí buổi sáng đẹp trời này. Tôi nghĩ vậy và bước xuống sảnh khách sạn.

phongk
02-04-2013, 01:20
Trong ánh nắng mặt trời buổi sớm nay, tôi mới có dịp nhìn lại khung cảnh của Khách sạn Bông Sen này. Đó là một khách sạn với khuân viên rộng rãi và bãi đậu xe phía trước, phía sau một một khoảng trống là các dãy căn nhà thấp tầng theo kiểu resort.

Phía trước khách sạn, nhìn từ hành lang lầu 1
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02326_zpsca2a433c.jpg

Sảnh chính đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02332_zpsbb28483f.jpg

Khách sạn với khuân viên rộng rãi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02341_zps8eb6cfe9.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02337_zps16b4d3b9.jpg

Địa chỉ đây, 3* nhé. Chúng tôi thuê 3 phòng, mỗi phòng 3 giường. Tổng chi phí hơn 900k một chút (khá rẻ so với thương hiệu 3*)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02339_zps4442cab5.jpg

phongk
02-04-2013, 01:32
Điểm thú vị nhất của khách sạn này có lẽ là vị trí tọa lạc nhìn ra con sông phía trước và đối diện bên kia sông là một công trình tôn giáo khá nổi bật. Con sông này với hai bên bờ được kè bê tông và tạo thành các công viên thu hút các hoạt động của cộng đồng. Thỉnh thoảng có những chiếc ghe hay xuồng chở khách rẽ sóng lao đi, sóng tạo thành vệt vỗ vào hai bên thành bờ, từng đám lục bình dập dờn theo con nước. Giá tôi ở đây thì cũng cố làm vài vòng chạy bộ buổi sớm hay kiếm cái ghế nghỉ mà ngắm cảnh chiều tà (ngắm hot girl nhé). Có thể nói không ngoa rằng con sông này là linh hồn của thành phố và là dấu ấn nổi bật của đô thị Vị Thanh.

Con đường phía trước khách sạn đây (ảnh sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/45045404_zps8546a056.jpg

Thỉnh thoảng có con xuồng rẽ sóng chạy qua (ảnh sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/45045393_zps2130f96c.jpg

Xa xa có cây cầu bắc ngang (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/45045386_zpsdf463175.jpg

Bờ kênh chạy tắp (ảnh sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/67076321_zpsa199a564.jpg

Đối diện bên kia sông là một cụm công trình tôn giáo khá nổi bật (ảnh sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/67076283_zps3bedab1f.jpg

Hình chụp từ phía bên này đường
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02338_zps256cf80d.jpg

Còn đây là tác phẩm được hoàn thành khi trong người vẫn còn ngấm hơi men
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/P190213_1032_zps8bcd4d7f.jpg

phongk
02-04-2013, 01:48
Ngắm quang cảnh sông nước trước khách sạn một lúc thì mọi người cũng đã chuẩn bị xong. Chúng tôi dắt xe và bắt đầu thăm thú nơi đây, trước tiên là tìm điểm ăn sáng đã. Lúc này cũng vào khoảng gần 9h sáng rồi. Chúng tôi chọn một quán có nhiều món, mọi người khá đói vì tối qua thức khuya. Bữa ăn lưng chừng thế này coi như gộp 2 bữa sáng và trưa làm một.

Có hình đại diện đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3214_zps566d3d78.jpg

Sau khi no cái bụng, chúng tôi tà tà, rồng rắn thăm quan nơi đây. Trời đã bắt đầu nắng hơn.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3228_zps1fbe482a.jpg

Mặc dù là Mùng 4 Tết nhưng đường phố khá vắng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3227_zps4a15528a.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3243_zps88dbd8f4.jpg

Đoàn đi ngang qua một công trình kiến trúc lạ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02363_zpse3d25598.jpg

phongk
02-04-2013, 01:54
Đoàn dừng lại chụp hình chung làm kỷ niệm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5980_zps4a721c40.jpg

Bên vòng xoay đồng hồ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5988_zpsc2f95b51.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN0721_zps399192d6.jpg

Trời có vẻ khá nắng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5983_zpsb7840306.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5984_zps8476a02e.jpg

phongk
02-04-2013, 08:58
Trời khá nắng, chúng tôi chạy dọc theo con kênh dẫn nước định bụng kiếm quán cafe nào đó mát mẻ để nghỉ ngơi, đàm đạo. Tìm hoài mà chẳng ưng điểm nào, đã định quay về khách sạn thì chúng tôi nhìn thấy công trình tôn giáo mái đỏ mang dáng dấp của người Hoa này. Thế là đoàn quyết định vào thăm quan và cầu may mắn trong năm mới. Đầu năm đi chùa xin lộc mà.

Đây là ngôi miếu thờ vị thánh Quan Công. Ngôi miếu có vị trí khá đắc địa khi mặt trước và bên hông đều giáp kênh nước. Muốn vào đây chúng tôi phải đi qua một chiếc cầu nhỏ.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC02373_zpsa6eede7d.jpg

Công trình mang phong cách của người Hoa
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5989_zps810bc3a0.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5990_zps92081316.jpg

Mùi hương vòng thơm nồng, quyện đặc trong không gian tâm linh
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5991_zpsbb20ee46.jpg

Sắc màu đỏ, nóng được sử dụng nhiều với mong muốn đem lại nhiều điều may mắn.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5992_zpsed686ce0.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5993_zps0141be11.jpg

Tôi đoán đây là con ngựa xích thố của vị thánh này (bạn Hương nhỏ tranh thủ làm dáng)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_5998_zpsd43d4cf8.jpg

phongk
02-04-2013, 23:22
Sau khi thăm quan và xin quẻ tại Miếu Quan Đế, chúng tôi trở về khách sạn thu gọn đồ đạc, rồi trả phòng. Như đã nói ở phần trên, giá cả ở khách sạn này khá rẻ, 3 phòng cho 16 người ở thoải mái, tổng chi phí khoảng 900k làm chúng tôi hài lòng. Tạm biệt thành phố nhỏ Vị Thanh, chúng tôi theo đường QL 61 tiến về thị trấn Phụng Hiệp để thăm quan địa danh nổi tiếng với tên gọi "chợ nổi lớn nhất miền Tây". Lúc đó trời gần trưa.

Có lẽ, chúng tôi cũng đã quen với việc hành quân buổi trưa rồi. Cứ tàng tàng mà đi với tốc độ vừa phải, dù có nắng thật đó, có con kênh dẫn nước chạy song song với con lộ như cổ vũ chúng tôi, đồng hành với đoàn trong gần hết hành trình. Cảnh vật hai bên đường thay đổi theo từng chặng chúng tôi qua. Lúc thì cánh đồng quê yên ả, qua chỗ này thì thấp thoáng mấy tán nhà dân đơn sơ và tới một đoạn thì ồn ào phố thị. Cứ như vậy, cái nắng ban trưa không cản nổi bước chúng tôi mà những hình ảnh các vùng quê miền Tây thay đổi như thúc dục, chào đón chúng tôi vậy. Thỉnh thoảng, đoàn dừng chân mua sản vật địa phương hai bên đường hay tranh thủ vặt trộm mấy chùm mận ương (ngoài bắc gọi là quả roi) cũng thú vị không kém.

QL 61 - Đường về Phụng Hiệp (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/45045170_zpsfb0481a9.jpg

Đi được khoảng hơn 1h đồng hồ thì chúng tôi cũng gần tới đích. Tôi nói vậy bởi có một sự thay đổi không gian thú vị là sau khi chúng tôi băng qua một quãng đường dài với cảnh vật quang đãng, nhà cửa thưa thớt thì lúc qua thị trấn Cây Dương với con đường nhỏ nhộn nhịp người qua lại, hai bên là các dãy nhà phố chợ san sát, các mặt hàng bầy bán la liệt và đặc biệt phía sau các dãy nhà bóng dáng giao nhau của các con kênh khiến cho chúng tôi lầm tưởng đây là chợ Ngã Bảy rồi. Thực ra, chỗ này chỉ là "ngã tư" thôi, chưa phải "ngã bẩy"

Đoạn qua thị trấn Cây Dương, chúng tôi nhầm "ngã 4" thành "ngã 7"
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/CayDuong_zpsc7112370.jpg

phongk
03-04-2013, 00:03
Còn một chặng nhỏ nữa thôi là chúng tôi tới địa điểm Phụng Hiệp. Lúc gần tới Ngã 7, cảnh quan nhộn nhịp của con kênh bên cạnh khiến chúng tôi phấn trấn. Một vài chiếc ghe chạy qua với âm thanh giòn giã, cồng kềnh nào hàng hóa, trái cây khiến tôi liên tưởng chiếc ghe như taxi tải dước nước vậy. Lúc này, chúng tôi vẫn còn chưa phân biệt được đâu là "chợ nổi Phụng Hiệp" nức tiếng và đâu là 'Chợ Ngã Bẩy" hư truyền.
Lòng vòng một hồi, mặc dù qua cái chợ có biển hiệu "chợ Ngã Bẩy" rồi chúng tôi vẫn tiếp tục đi và hỏi thăm về 'chợ nổi Phụng Hiệp'. Qua vài ngã rẽ, qua vài lần hỏi thăm thì chúng tôi tới được cái chợ mới này đây 'Chợ Ba Ngàn", nghe đồn rằng địa phương cho xây chợ Ba Ngàn để bà con thương lái tập kết hàng hóa từ chợ nổi lên. Mọi người lộ vẻ mệt mỏi sau chặng đường không có ăn trưa, một phần có vẻ thất vọng sau khi chạy qua một chặng đường dài để tìm cái chợ nổi nức tiếng miền Tây, mà kết quả đây sao? (có sự nhầm lẫn nào ở dây chăng?)

Chợ nổi chưa thấy, thấy chợ Ba Ngàn - vắng hơn chùa bà Đanh
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/Photo0280_zps472181c0.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/P130213_1410_zps5341c689.jpg

Gian hàng duy nhất tại đây, cũng không thấy chủ dịch vụ đâu luôn
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/P130213_1409_zps19b61144.jpg

Vừa khát, vừa đói, vừa mệt và vừa thất vọng?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/P130213_1406_01_zpsaae6700d.jpg

Trong khi mọi người mệt mỏi thì các tín đồ xtin vẫn tìm thấy niềm vui cho riêng mình tại điểm dịch vụ duy nhất tại chợ - cắt tóc, cạo mặt này.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/60730_485657214830213_1573227927_n_zpse8c0d7f7.jpg

Hay như a chàng này ngắm nhìn con nước tính chuyện làm giàu.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3299_zps5f26b8fc.jpg

hay như hai chị em nhà này tranh thủ làm tấm hình trước cảnh sông nước hữu tình nơi đây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3306_zps67a63503.jpg

thuhongnguyen
03-04-2013, 10:03
Tới chợ nổi Phụng Hiệp rồi, cố lên Phong ơi!

Phải công nhận là hôm đi đến chỗ này thất vọng thật, cả đoàn chạy xe rong ruỗi từ sáng đến trưa, nào là ghé vào hỏi thăm đường từ người dân địa phương nào là nhờ đến hổ trợ định vị vệ tinh từ điện thoại để tìm xem cái chợ nổi Phụng Hiệp nó ở đâu. Vậy mà cuối cùng chỉ thấy mỗi cái chợ Ba Ngàn vắng tanh không một bóng người! Mọi người cứ tưởng là đến nhầm chỗ nhưng hỏi thăm người dân địa phương thì ai cũng xác nhận chợ nổi Phụng Hiệp = chợ Ba Ngàn ....thất vọng thật! Sáng hôm đó mình dự định khi đến chợ nổi sẽ mua thật nhiều trái cây để ăn cho thỏa thích nhưng eo ơi, trái cây chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mệt, khát và đói thôi. Dù sao cũng tranh thủ chụp vài tấm hình đánh dấu lại địa danh này để về quảng cáo với mọi người là mình đã đi đến chợ nỗi Phụng Hiệp ....hehe

phongk
03-04-2013, 11:19
Tới chợ nổi Phụng Hiệp rồi, cố lên Phong ơi!

Phải công nhận là hôm đi đến chỗ này thất vọng thật, cả đoàn chạy xe rong ruỗi từ sáng đến trưa, nào là ghé vào hỏi thăm đường từ người dân địa phương nào là nhờ đến hổ trợ định vị vệ tinh từ điện thoại để tìm xem cái chợ nổi Phụng Hiệp nó ở đâu. Vậy mà cuối cùng chỉ thấy mỗi cái chợ Ba Ngàn vắng tanh không một bóng người! Mọi người cứ tưởng là đến nhầm chỗ nhưng hỏi thăm người dân địa phương thì ai cũng xác nhận chợ nổi Phụng Hiệp = chợ Ba Ngàn ....thất vọng thật! Sáng hôm đó mình dự định khi đến chợ nổi sẽ mua thật nhiều trái cây để ăn cho thỏa thích nhưng eo ơi, trái cây chẳng thấy đâu mà chỉ thấy mệt, khát và đói thôi. Dù sao cũng tranh thủ chụp vài tấm hình đánh dấu lại địa danh này để về quảng cáo với mọi người là mình đã đi đến chợ nỗi Phụng Hiệp ....hehe

Tốc độ đi hơi chậm chị nhỉ, chậm thôi vì cũng sắp kết thúc hành trình rồi.
Thắc mắc về chợ Ba Ngàn hay chợ nổi, PhongK đã tìm hiểu thông tin, đang biên tập và sẽ làm rõ ở những lần post tiếp. Mọi người chờ nhé.

phongk
03-04-2013, 12:31
Trở lại hành trình.
Dừng chân nghỉ ngơi hơn nửa tiếng tại Chợ Ba Ngàn, chúng tôi uể oải rời nơi đây với kế hoạch tiếp theo là về Cần Thơ. Một phần vì đói, một phần vì mệt sau chuyền hành quân trưa mà đến đây ngắm mỗi cái chợ này thì ra đi sao đành. Khu vực kênh ngã Bảy chưa đi mà chợ Ngã Bảy cũng chưa tới, tôi đồ rằng chỉ rằng chỉ cần thăm quan đủ hai địa danh trên hay làm bữa nhậu nhẹ ngắm sông nước nơi đây là đã thỏa mãn lắm rồi. Hơn hết, chúng tôi tìm về đây cũng là đi theo câu hát mùi mẫn trong bài "tình anh bán chiếu" mà anh Bakhiamiendong đã hát tặng chúng tôi trong cái đêm ở Đầm Dơi ấy. Trích một đoạn giới thiệu về địa danh này:
“Hỡi ơi! Ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kinh Ngã Bảy, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Cổng nhà cô đã khép kín tự hôm nào…”. Có ngờ đâu lời tự tình trong bài vọng cổ Tình anh bán chiếu thuở nào cũng là tâm trạng của biết bao người nặng lòng với dòng kinh Ngã Bảy, với chợ nổi Phụng Hiệp nức tiếng một thời.

Sơ đồ vị trí đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/nga71_zps95f00b86.jpg

Nghĩ vậy, tôi phóng xe lên chỗ anh thủ thớt báo rằng đoàn cứ về Cần Thơ trước, xế ôm tôi sẽ thăm quan nơi đây chút nữa rồi về sau, miễn là tối nay tụ họp ở Ninh Kiều là ổn rồi. Tôi cũng kêu gọi thêm một hai đồng minh nữa nhưng mọi người chưa quyết định gì. Thôi thì, kiếm cái gì bỏ bụng đã, tính sau. Vậy là đoàn tôi dừng chân ở một quán bún mắm ven đường. Gọi cho mỗi người một tô bún mắm và một ly nước mía, có mấy đồng chí gọi thêm phần bún nữa. Khỏi phải nói cái cảm giác lúc đó, hai từ thôi "quá đã".

Chờ đợi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3336_zps88ca3894.jpg

chiến thôi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3341_zps0a16d059.jpg

Đánh chén xong tô bún, làm thêm ly nước mía nguyên chất vậy đã đầy cái bụng. Lúc này, mọi người vui vẻ nói cười hơn hản cái bản mặt lúc tại chợ Ba Ngàn kia. Kế hoạch quay lại thăm quan Ngã Bảy của tôi được đưa ra. Một người đồng tình, thêm một người ủng hộ, rồi hai, ba ... cuối cùng cả đoàn tôi nhất trí quay lại. Sau này, không có ai hối tiếc về quyết định ấy cả.

phongk
03-04-2013, 14:11
Như đã hẹn, mình có tìm hiểu về chợ Ngã Bảy - hay còn gọi là "Ngôi sao Phụng Hiệp" nức tiếng một thời và để mọi người khỏi thắc mắc trong chuyến đi lần này. Đợt quay lại đó cũng có nhiều cảm xúc và muốn viết nhiều hơn. Nghĩ vậy nhưng bây giờ thì không cần nữa vì đã có tài liệu viết kỹ về địa danh này rồi. Mình post để mọi người cùng tìm hiểu.

Quang cảnh trên bến, dưới thuyền (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/65862147_zps3cebfd10.jpg

Chợ nổi ở phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Ttrước kia chợ thuộc địa bàn thị trấn Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, nên còn có tên là chợ nổi Phụng Hiệp. Chợ cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 30 km, trên ngã bảy Phụng Hiệp - nơi 7 tuyến sông gặp nhau là: Cái Côn, Búng Tàu, Mang Cá, Sóc Trăng, Lái Hiếu, Xẻo Môn, Xẻo Dong.

Chợ nổi Ngã Bảy là một trong những chợ nổi nhộn nhịp và nổi tiếng nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Ẩn sâu trong chợ nổi chính là tầng sâu văn hoá bản địa không chỉ riêng của Hậu Giang mà là hồn của cả vùng sông nước Cửu Long. Hồn sông chính là chợ nổi bởi nó lưu dấu bước chân tiền nhân, nối quá khứ với hiện tại; thói quen, tập quán, tâm linh và là sáng tạo văn hoá kinh tế thương hồ của ông cha đã hơn thế kỷ trên vùng đất mới. Ngày nay, chợ nổi Ngã Bảy còn xuất hiện trên hầu hết các Website du lịch, sách hướng dẫn du lịch trong và ngoài nước.

Lịch sử

Ra đời vào khoảng năm 1915, trên một đoạn sông mênh mông rẽ về 7 ngã. Người Pháp đã bỏ ra 10 năm đào 7 con kênh xáng để tỏa đi khắp mọi hướng. Nơi đây trở thành đầu mối giao thông thủy lớn nhất Nam Kỳ thời ấy - người Pháp thường gọi Ngã Bảy là “Ngôi sao Phụng Hiệp”. Từ các ngã, thuyền bè tấp nập tụ về đây. Hàng hoá của chợ cũng đa dạng và phong phú không kém những ngôi chợ bình thường khác. Bao nhiêu năm qua, Ngã Bảy là chợ tổng hợp, mua bán sỉ, lẻ đủ loại hàng hoá mang đặc trưng, sắc màu của miền sông nước Tây Nam Bộ.

Từ năm 2002, chợ nổi Ngã Bảy không còn nữa, với lý do đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, người ta đã di dời chợ về vị trí mới trên kênh Cái Côn, gọi là chợ nổi Ba Ngàn. Việc thay đổi này bước đầu gây nên sự không đồng tình trong dư luận. Vị trí chợ Ba Ngàn không thuận tiện cho lưu thông như chợ Ngã Bảy. Hơn nữa tên chợ Ngã Bảy đã gắn liền với tên đoạn sông nơi họp chợ và đã trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhiều khách du lịch tỏ ra thất vọng với ngôi chợ mới, giới thương hồ và người dân cũng không mặn mà với chợ Ba Ngàn. Vì thế cuối năm 2006, chợ nổi Ngã Bảy đã được đưa về vị trí cũ.

Nét đẹp văn hoá sông nước

Muốn tham quan chợ nổi Ngã Bảy, khách có thể thuê vỏ lãi. Tại bến đò, nhiều chiếc đò nhỏ chở từ 3 - 4 khách đi chợ nổi. Đò rời bến, phong cảnh chợ nổi thật đẹp hiện ra trong sương sớm. Cảnh sinh hoạt của người dân Ngã Bảy diễn ra thật sinh động, thú vị. Hàng trăm ghe, tàu lớn nhỏ đậu san sát nhau. Chợ nổi Ngã Bảy là chợ đầu mối chuyên mua bán sỉ các loại trái cây, hàng nông sản của địa phương. Hàng hoá tập trung ở đây với số lượng lớn. Mỗi mặt hàng đã được phân loại cho đồng đều về chất lượng, kích cỡ và đóng vào thùng giấy. Nếu như dân địa phương và các vùng lân cận thường sử dụng các ghe, xuồng chở các mặt hàng nông sản đến đây tiêu thụ, thì những ghe có trọng tải lớn là của thương lái thu mua trái cây tỏa đi khắp nơi.

Hòa mình vào không khí nhộn nhịp của buổi chợ, du khách có thể quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của những gia đình thương hồ với nhiều thế hệ chung sống trên ghe. Có những chiếc ghe như “nhà di động” trên sông nước với những chậu trồng hoa kiểng, nuôi các loài vật, ghe nào cũng đầy đủ các phương tiện sinh hoạt trông rất bắt mắt và có cả xe gắn máy đậu trên ghe. Âm thanh chợ nổi bao gồm tiếng máy nổ, chèo khua nước, sóng vỗ vào mạn thuyền. Người buôn bán ở chợ nổi thường không rao hàng, bởi họ đã “bẹo” hàng trước mũi ghe, xuồng cho biết đang bán cái gì. Góp phần cho chợ nổi thêm sinh động được thể hiện qua những chiếc ghe nhỏ bán thức ăn, phục vụ nhu cầu cho giới thương hồ... Các ghe dịch vụ thường nhỏ gọn, len lỏi để áp sát ghe lớn bán hàng. Muốn biết cảm giác ăn sáng trên sông nước chập chờn, bạn cũng sẽ được phục vụ với giá cả bình dân. Trên chuyến tham qua, du khách sẽ có dịp biết thêm về làng nghề truyền thống đóng ghe tàu ở phường Hiệp Thành, làng nghề đan lát, vườn cây ăn trái ở xã Đại Thành, Tân Thành và tham quan Khu sinh thái Lung Ngọc Hoàng.

Định hướng cho tương lai

Chợ nổi Ngã Bảy là một điểm dừng chân lý tưởng của khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh Hậu Giang vẫn chưa có cơ quan chuyên trách quản lý và quảng bá cho du lịch chợ nổi, cơ sở vật chất phục vụ cho du lịch còn hạn chế, đa phần các tour du lịch từ nơi khác họ tự đến rồi tự đi... không có người hướng dẫn, không bến đỗ xe, không nơi bán hàng lưu niệm và không có chỗ nghỉ, nên ít khi du khách dừng lâu.

Thị xã Ngã Bảy xác định chọn thương mại, dịch vụ và du lịch là mũi nhọn để phát triển. Muốn khai thác du lịch ở đây điểm nhấn vẫn là chợ nổi. Thị xã đang kêu gọi đầu tư xây dựng các mô hình vui chơi giải trí, tạo điều kiện để du khách được hòa mình vào cuộc sống sinh hoạt của người dân vùng sông nước; phát triển các mặt hàng lưu niệm, đặc sản và ngành nghề truyền thống để mang lại hiệu quả trong kinh doanh du lịch chợ nổi...nhằm phục vụ du khách được tốt hơn, đồng thời cũng là động lực để phát triển du lịch địa phương.

Nguồn: http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?pid=N0FDQjBF&key=Ch%E1%BB%A3+n%E1%BB%95i+Ba+Ng%C3%A0n&type=A0&stype=0

phongk
03-04-2013, 15:08
Sau khi biết được thông tin Ngã Bảy được người Pháp cho xây dựng để trở thành đầu mối giao thông đường thủy lớn nhất Nam Kỳ ngày ấy, mình tự hỏi:
Liệu "ngôi sao Phụng Hiệp" có phải được bắt nguồn từ ý tưởng trở thành một "Khải Hoàn Môn" thứ hai ở xứ Đông Dương?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/sosanh_zps16119986.jpg

vinhdamtinh1
03-04-2013, 15:11
1. Lắp điều hòa

Công suất (BTU) 9 000 -> 12 000 : 200 000 VNĐ/MÁY

18 000 -> 24 000: 250 000 VNĐ/MÁY

24 000 -> 36 000: 800 000 VNĐ/MÁY

36 000 ->54 000: 1 200 000 VNĐ/MÁY

2. Tháo điều hòa

Công suất(BTU) 9 000 -> 12 000 : 100 000 VNĐ/MÁY

18 000 -> 24 000: 150 000 VNĐ/MÁY

24 000 -> 36 000: 200 000 VNĐ/MÁY

36 000 ->54 000: 300 000 VNĐ/MÁY



3. Bảo dưỡng trọn gói

Công suất (BTU) 9 000 -> 12 000 : 100 000 VNĐ/MÁY

18 000 -> 24 000: 120 000 VNĐ/MÁY

24 000 -> 36 000: 150 000 VNĐ/MÁY

36 000 ->54 000: 300 000 VNĐ/MÁY

Liên hê: Mr Phương 0904785139

phongk
04-04-2013, 14:16
Trở lại với hành trình thăm quan chợ Ngã Bảy.
Chúng tôi tìm đường ra ven sông để ngắm tận mắt nơi giao nhau của 7 con kênh. Tuyến đường ven sông này đang được thi công nên còn nhiều chỗ gập gềnh sỏi đá, trong tương lại không xa đây sẽ là tuyến đường ven sông khang trang, kết hợp với những bến thuyền phục vụ du lịch và vận chuyển hàng hóa. Điều thú vị ở tuyến đường này là có thể ngắm hoàng hôn trên sông Ngã Bẩy (vì lúc đoàn chúng tôi đến đang là buổi chiều mà), hy vọng nơi đây sẽ không biến thành trung tâm ăn nhậu lấn chiếm vỉa hè lòng đường như bài học của rất nhiều nơi khác.
Chúng tôi đừng chân một lúc đã thấy có chàng trai trẻ lái chiếc ghe nhỏ cập sát bờ và hỏi chúng tôi có muốn thuê ghe đi thăm quan không. Chúng tôi thuê 2 ghe với tổng giá là 200k cho khoảng 40 phút dạo vòng quanh nơi đây, hai ghe chở được khoảng 12 người. Tôi nghĩ là giá đó khá rẻ. Đoàn chúng tôi háo hức lên ghe với một tâm trạng háo hức và hồi hộp, một số bạn không hứng thú đi thì ở lại trông xe và đồ đạc. Nói hồi hộp vì cái ghe nhỏ xíu và cũng không có áo phao nữa. Thôi kệ, dân đi được thì mình cũng đi được (sống chết có số mà). Lên ghe thôi, pà con.

Mênh mông ngã 7
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6006_zps43bbc7b6.jpg

Lên ghe rồi nhé
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6008_zps5a4ada75.jpg

Từ ghe này, chụp hình cho ghe kia
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6007_zps2246a831.jpg

Lúc này trời về chiều, quang cảnh nơi đây khá vắng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6002_zps01e4860a.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6001_zps96e6cdd2.jpg

Có chị áo tím rất sợ nắng nhé.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6003_zps8f1e07ce.jpg

phongk
04-04-2013, 14:26
Mọi người có dịp ghi lại hình ảnh nơi đây (đến đoạn này, hình chủ yếu mang tính chất tự sướng)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_3917_zps3a242641.jpg

Trời không nắng vì quá nắng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_3943_zps0ec1aca8.jpg

Lênh đênh con sóng Ngã 7
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3352_zps11ec99c0.jpg

Đây là chiếc ghe thứ 2
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN3360_zpsa8b3b292.jpg

phongk
04-04-2013, 15:25
Quang cảnh hai bên sông
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6058_zpsedcee070.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6056_zps82f35041.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6045_zps80b16257.jpg

Thỉnh thoảng có chiếc vỏ lãi chạy ngang qua
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6043_zpsa22b5b2d.jpg

Chợ về chiều nên thưa thớt thuyền ghe
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6044_zpsc3a6f883.jpg

Lúc tấp ghe vào đổ thêm xăng ở một trạm ven sông
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6042_zps8b7555c8.jpg

Thuyền ghe neo đậu
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6036_zps8187aceb.jpg

phongk
04-04-2013, 15:32
Lúc đi ngang qua chợ Ngã Bẩy (họp chợ cả ở dưới sông và trên bến)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6040_zps3014dff3.jpg

Trời xanh thế
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6038_zps94e77747.jpg

bầu trời xah thẳm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6034_zps935f400c.jpg

Lúc ghe chui qua một cây cầu, taxi tải dưới nước đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6031_zps34398573.jpg

Chiều bình yên
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6022_zps1f12d971.jpg

bến đỗ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6020_zpsf4a6ac18.jpg

Bỏ lại phía sau
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6014_zps949e417d.jpg

phongk
04-04-2013, 15:41
Đọ dáng nào " ngày xưa, tao bằng mấy mày"
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6026_zps91b885bf.jpg

Để cho người ta yên nào, mình không muốn làm ngôi sao
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6019_zps4abed352.jpg

Cướp biển Somani
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6017_zpsc5474d5c.jpg

Chuyện hai người
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6016_zps7cbfa25d.jpg

Chuyện ba người
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_6046_zpsc9b37adf.jpg

MrJanus
05-04-2013, 18:26
thanks chủ thớt. chuyến đi khá thú vị và bài viết cũng rất hấp dẫn.

phongk
06-04-2013, 22:40
thanks chủ thớt. chuyến đi khá thú vị và bài viết cũng rất hấp dẫn.

Cảm ơn bạn MrJanus đã ủng hộ topic này :>

phongk
06-04-2013, 23:57
(tiếp tục nhé mọi người)
Sau khi ngồi ghe thăm quan một vòng các nhánh kênh Ngã Bảy, chúng tôi hả hê với kết quả thu lượm được nơi đây với đầy nắng, gió và sông nước Phụng Hiệp. Rời khỏi nơi đây, chúng tôi có một chút tiếc nuối khi không tận mắt chứng kiến cảnh sinh hoạt chợ nổi nức tiếng này hay như chưa kịp dừng lại làm chầu nhậu nhẹ nhàng bên bờ kênh với các món địa phương mà chúng tôi có dịp nhìn thấy lúc còn ngồi dạo trên thuyền khi trước. Thôi đành để dành cho những lần tới sau vậy, nếu có!

Đoàn chúng tôi tà tà theo con lộ (QL1) tiến về Cần Thơ trong ánh chiều hôm ấy. Nói tà tà vì khoảng cách từ Ngã Bảy về Cần Thơ khoảng chừng 35km. Đoạn đường hôm ấy cũng đã đông các phương tiện tham gia giao thông rồi, dễ dàng nhận ra hướng dịch chuyển chủ đạo của các phương tiện ấy là tiến về phía Cần Thơ - minh chứng cho lực hấp dẫn từ những cực lớn hơn vậy. Đi càng gần về trung tâm thành phố, sự nhộn nhịp, đông đúc hai bên đường tăng thấy rõ, chúng tôi phải dừng lại để quán triệt các xe bám đội hình.
Đoạn qua cầu Cái Răng để vào trung tâm. Từ trên cầu, phóng tầm mắt ra con sông mênh mông bên cạnh với các dãy nhà và những ghe thuyền neo đậu - chợ Cái Răng đây rồi - tôi khẽ à lên như vậy. Những hình ảnh ghe thuyền tấp nập, nhộn nhịp một khúc sông mà tôi có dịp được xem trong một số chương trình hay tạp chí về du lịch lại ùa về, đánh thức tâm trí tôi. Ngày mai, tôi cũng sẽ lênh đênh trên thuyền mà hòa mình vào trong những không gian sống động ấy. Nghĩ đến đây là tôi lại thấy phấn chấn rồi.

Hình cầu Cái Răng gần chợ nổi (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/qq_zps0fc7f09c.jpg

Sau khi qua cầu, không gian đô thị sầm uất chính thức hiện ra. Cái sự nhộn nhịp ấy thể hiện đúng hình ảnh của một Tây Đô phồn thị hay của một Đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương. Dòng người tấp nập, những điểm giao cắt nhiều hơn. Chúng tôi đi chậm để giữ cự ly đội hình. Những hỉnh ảnh phố thị đem lại một cảm giác vừa lạ vừa quen cho lần đặt chân đầu tiên tới Tây Đô lần này; có vẻ như sự phát triển các đô thị VN đang khá giống nhau mà thiếu đi cái bản sắc hay đặc đặc trưng cần có?

Đoàn chúng tôi đi tới gần một cái chợ trung tâm - chợ Cái Khế - thì chia làm hai nhóm, một nhóm có bác chủ đoàn đi liên hệ khách sạn và nhóm thứ 2 thì dừng chân uống nước mía ngồi chờ. Từ địa điểm uống nước mía, nhìn ra cái chợ trung tâm có dáng dấp của chợ Bến Thành nổi tiếng. Không phải lần này mà nhiều, lần tôi đã có dịp nhìn thấy cái dáng dấp ấy ở một số địa phương khác nữa. Có vẻ như hình ảnh chợ Bến Thành quá nổi tiếng rồi, đến nỗi các chợ được thiết kế sau chịu sự ảnh hưởng mà không hề biết hay dáng dấp này đã mang đầy đủ đặc trưng, hình mẫu cho một cái chợ thương mại?

Chợ Cái Khế (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSC01852_zpsddbf286d.jpg

thuhongnguyen
07-04-2013, 01:11
Cám ơn Phong đã kịp thời cập nhật và đính chính thông tin về cái chợ nổi Phụng Hiệp... hehe nghĩa là cái chợ Ba Ngàn chỉ thay thế chợ nổi Phụng Hiệp trong những năm 2002-2006 thôi phải không em? Lần sau nếu có dịp về miền Tây, chị nhất định sẽ ghé qua chợ nổi Phụng Hiệp này để xem mọi người sinh hoạt và buôn bán thế nào.

hoansusu
07-04-2013, 20:16
Moi su viec dc tuong thuat lai kha chi tiet. kham phuc A Phong. hay qua A a

phongk
08-04-2013, 13:29
Cám ơn Phong đã kịp thời cập nhật và đính chính thông tin về cái chợ nổi Phụng Hiệp... hehe nghĩa là cái chợ Ba Ngàn chỉ thay thế chợ nổi Phụng Hiệp trong những năm 2002-2006 thôi phải không em? Lần sau nếu có dịp về miền Tây, chị nhất định sẽ ghé qua chợ nổi Phụng Hiệp này để xem mọi người sinh hoạt và buôn bán thế nào.
Có một bài viết về chợ Ba Ngàn đây, theo như trải nghiệm thực tế tận nơi thì bài báo này có vẻ mang tính chất lăng xê.
link bài đây: http://vietnamtourisminfo.com/blog-du-lich/nhat-k-lu-hanh-thao-thuc-cho-noi-ba-ngan.html


Moi su viec dc tuong thuat lai kha chi tiet. kham phuc A Phong. hay qua A a
Về đến Cần Thơ như e mong muốn rồi nhé, sắp hết hành trình rồi. Cố lên!

phongk
10-04-2013, 01:21
Từ chỗ chợ trung tâm, chúng tôi đi thẳng vào một đoạn là tới được khách sạn, có thể đi bộ được nhé. Khách sạn là hai nhà liên kế bốn tầng giáp nhau, tầng một (tầng trệt) thông nhau - nơi làm lễ tân và gửi xe máy. Các tầng trên khá rộng và có cửa sổ nhìn ra mấy khu dịch vụ ngoài trời. Các khu dịch vụ này (chủ yếu là hàng quán ăn uống) liên kết với chợ trung tâm tạo thành một trục thương mại. Nói vậy để thấy chỗ cũng tôi ở rất thuận tiện và gần trung tâm nữa.

Phòng nữ và phòng nam giáp vách và thông với nhau bằng một ban công phía trước (các chị e và anh em cứ chốc chốc lại nhó qua bên nhau hỏi han, dặn dò theo kiểu quan tâm lẫn nhau ý mà). Nhận phòng xong, chúng tôi phân công nhau làm công tác cá nhân, cũng định bụng rằng mọi người sửa soạn nhanh nhanh để có thêm thời gian mà thăm thú thành phố lúc chiều tà hay chí ít là ngắm hoàng hôn trên cây cầu Cần Thơ vì tối nay là đêm duy nhất ở Cần Thơ rồi. Định bụng là vậy mà nào có thực hiện được đâu, mọi người cũng muốn nghỉ ngơi và tâm lý trì hoãn nên lúc mọi thứ tươm tất thì giờ cơm cũng đã đến, công nhận là màn đêm xuống nhanh hay thành phố lên đèn sớm tạo nên không gian như vậy.
Thôi thì kế hoạch ngắm hoàng hôn không xong thì còn có kế hoạch hấp dẫn khác. Đó là tìm nhà hàng có các món thực đơn lạ, đặc trưng của miền Tây Đô mà chúng tôi lỡ nhét vào đầu khi hành trình còn đang giai đoạn lên kế hoạch. Nào là rùa rang muối, đuông chà là và đặc biệt là chuột đồng quay lu hay lẩu rắn... Ôi, những món làm nên địa danh miền Tây và là một mục tiêu trong chuyến đi lần này của chúng tôi. Nghĩ đến vậy là chúng tôi lại sáng mắt, chép miệng chèm chẹp. Tìm hiểu một hồi cũng chưa chọn được địa điểm, thôi thì cứ xách xe ra khỏi ga ra cái đã, đi thôi.

Dạo một vòng ngăn ngắn qua vài con phố, chúng tôi dừng lại tại một quán khá đông khách. Hình như tên quán là "La cà" (mọi người xác nhận dùm nhé), phải nói là đông hoặc rất đông ý chứ. Đi vào sâu phía trong quán, chúng tôi được chiêm ngưỡng các đầu bếp đang tiến hành các món nướng như lá lóc nướng, gà, vịt nướng... Có lẽ, đây cũng là một ý đồ rõ ràng trong cách bài trí quán, để khách có thể tiếp cận, cảm nhận và háo hức với các thực đơn của nhà hàng, kích thích trực tiếp các giác quan của thực khách. Những món nướng với màu vàng cháy cạnh bắt mắt, những làn khói, mùi thơm và mùi khét tỏa ra; tiếng cười nói, âm thanh chạm cốc rộn ràng xuanh quanh; người ra người vào, người bưng người gọi í ới thể hiện một bầu không gian sống động có phần huyên náo. Có lẽ phần đông những người vào đây là một sự lựa chọn và khoái cái không khí này, còn một thành phần rất nhỏ coi như là một sự chấp nhận. Tôi nghĩ thế.

Vì quán đông nên chúng tôi phải chờ một lúc thì mấy người phục vụ mới sắp xếp được bàn cho đoàn chúng tôi. Thực đơn có khá nhiều món ngon, tuy nhiên thì các món lạ mà chúng tôi mong chờ thì không có. Chúng tôi có thắc mắc thì được phản hồi là do còn đang dịp Tết nên khó kiếm được nguồn hàng. Vì đã đói và vì bầu không khí kích thích vị giác tột độ mà chúng tôi cũng hài lòng với các món thực đơn ở đây. Chúng tôi vào vị trí và chuyện trò vui vẻ.

Bia đã được rót đầy đủ, mọi người tranh thủ gọi món
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6076_zps28b90bc4.jpg

Tôi đứng lên giới thiệu đại biểu và thông báo lý do buổi tiệc ngày hôm nay. Vừa là bữa tối duy nhất tại Cần Thơ cũng vừa là bữa tiệc sinh nhật chính thức cho hai anh em trong đoàn. Lý do quá chính đáng để nâng ly.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6085_zps25e9dad8.jpg

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN0731_zpse2161561.jpg

Và đây là hội những người "có tuổi" he he
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio130_zpsa79d7e2f.jpg

Trong bầu không khí thân thiện đó. Bao giờ mới lại được ngồi cùng hai chị em nhà Vịt nữa nhỉ?
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/DSCN0735_zps106aed89.jpg

Những người bạn đến từ Cần Thơ (bạn gái áo trắng và bạn trai áo xanh)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio139_zps94e20027.jpg

Hình ưu tiên ba cô gái trẻ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio140_zps7d00ff39.jpg

phongk
10-04-2013, 01:45
Lúc mới vào bàn, cả đoàn được quán triệt chỉ thưởng thức và uống vừa phải ở đây thôi, vì còn dành sức cho những kế hoạch khác nữa trong tối nay. Kế hoạch đặt ra là sau bữa nhậu này, đoàn còn phải về phòng họp tổng kết và rút kinh nghiệm chuyến đi nữa, rồi sau đó mới là bữa nhậu cuối cùng trong ngày hôm nay. Quán triệt là vậy, nhưng đồ ăn ngon và không khí vui vẻ nên định rằng hết chai này thì nốt chai kia thôi, lại nhân cái lý do to hơn mục đích là bữa tiệc sinh nhật nên mọi người tỉ tê tâm sự rồi nâng ly. Được mấy bạn trẻ Cần Thơ cũng nhiệt tình không kém, nên cuối cùng là no say mới về (khà khà).

Nhân tiện up ảnh mọi người cho đông đủ thành viên. Hình các chị em đây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio133_zpsa461e3a6.jpg

SonTra làm đại sứ hòa bình nè
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio134_zps68ef0be4.jpg

Hình anh em nè
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio136_zps7b926f01.jpg

Bạn Chipnho đang lò dò tiến tới
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio137_zpsc7fbf1b9.jpg

Hóa ra là thế này đây, ghi nhận tình cảm của Chipnho
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio138_zps96ac95d8.jpg

hoamuaha
10-04-2013, 09:34
SAo tốc độ vậy hả đại ca? Sắp zề tới Sì Gòn rồi mà, cứ dậm chân ở Cần Thơ hoài vậy? :T
SẮp kỉ niệm 2 tháng sau chuyến đi rùi đó nha!

phongk
11-04-2013, 00:00
Rượu thịt no say, chúng tôi kéo nhau ra bến Ninh Kiều hóng mát.

Đối với tôi, đây là lần thứ 2 tôi ra bến Ninh Kiều, lần trước tới đây vì đi công tác tại Long Xuyên nên tiện ghé qua. Cả hai lần đến đây đều với thời gian rất hạn hẹp, có lẽ chỉ kịp tản bộ một vài đoạn đường dạo và kịp chụp lưu lại vài ba tấm hình.

Lần đầu tiên đến vào ban ngày với sự háo hức về địa danh Ninh Kiều nổi tiếng. Từ bờ kè bên đây, bạn có thể ngắm nhìn các tàu ghe ra vào tấp nập, phóng tầm mắt qua sông chạm phải màu xanh miết của Cồn Âu trù phú, hay thả hồn theo gió và neo vào nhánh cầu Cần Thơ trứ danh phía xa xa.
Lục lại trong ổ cứng để chia sẻ với mọi người chuyến tới đây lần trước.
Những người đồng nghiệp của tôi trong lần đi trước.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_9793_zpsd1e64e73.jpg

Cũng là những người trẻ như tôi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_9790_zpsacdea886.jpg

Hình mang tính chất cá nhân
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_9787_zps30027dff.jpg

Quang cảnh nơi đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_9798_zpsbaeda52b.jpg

Một nhóm du khách thích thú với trải nghiệm sông nước
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_9797_zpsf70cbf47.jpg

Phía xa là cây cầu Cần Thơ nổi tiếng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/IMG_9792_zps84655d28.jpg

Đây là những hình ảnh trong chuyến đi lần trước của mình, mình chia sẻ để mọi người có hình dung phần nào về địa danh bến Ninh Kiều và cũng là những hồi tưởng lại khi mình viết hồi ức của topic này. Nếu có sự bất tiện về theo dõi hành trình, rất mong mọi người thông cảm.

phongk
11-04-2013, 00:45
Trở lại đoạn mọi người kéo nhau ra bến Ninh Kiều hóng mát sau khi rượu thịt đã no say.
Lúc tới bến Ninh Kiều cũng vào khoảng 22h gì đấy. Tại vị trí tượng đài Bác Hồ có quang cảnh rộng, ánh đèn chiếu sáng, những bồn hoa và cũng khá đông người qua lại đem đến một cảm giác rất giống các đường hoa ngày Tết. Gió mát, trăng không thanh (vì đang đầu tháng mà), mọi người tản bộ hóng mát và trải nghiệm bến Ninh Kiều về đêm. Từ đây, mọi người có thể nhìn thấy dải ánh đèn sáng của cầu Cần Thơ phía xa xa.

Mọi người tranh thủ chụp hình, mở màn là bạn Vịt với tiêu đề Thiếu nữ du xuân
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/MayHongGio148_zps7931e24d.jpg

Cận thận kiến e nhé
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6105_zps30bd95d3.jpg

Tuổi trẻ là đây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6124_zps89f4558a.jpg

Chàng khờ thủy chung
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6203_zps8b0f238c.jpg

Sau bữa tiệc tối thì tôi cũng đã sương sương, ra đến đây cũng chẳng thăm thú được gì nhiều vì còn mải tíu tít chụp hình với mấy e gái xinh tuơi.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6177_zps5140b758.jpg

Anh phóng viên chiến trường sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6161_zps68ba4835.jpg

Hình tập thể bên tượng Bác
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6109_zps5e6e1064.jpg

phongk
15-04-2013, 14:04
SAo tốc độ vậy hả đại ca? Sắp zề tới Sì Gòn rồi mà, cứ dậm chân ở Cần Thơ hoài vậy? :T
SẮp kỉ niệm 2 tháng sau chuyến đi rùi đó nha!
Vậy a sẽ tăng tốc giai đoạn cuối này nhé! Mọi người bám cho chắc.

phongk
16-04-2013, 16:25
Sau khi chụp hình tập thể tại bến Ninh Kiều, chúng tôi kéo về khách sạn để tiến hành họp rút kinh nghiệm chuyến đi. Dẫu sao, đêm nay cũng là đêm cuối trong cuộc hành trình khi chúng tôi còn bên nhau. Trước khi họp, bác Taybac80 tiến hành đun nước pha trà để cuộc họp thêm phần rôm rả.

Không gian chuẩn bị họp đây,
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6207_zpsb0a6b77c.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6207_zpsb0a6b77c.jpg.html)

Mở đầu cuộc họp, bác chủ thớt ThinhNguyen vui vẻ tổng kết tạm thời chuyến đi. Bác ấy chia sẻ: đây là lần đầu bác tham gia Phượt kiêm luôn trưởng đoàn nên đến giờ phút này hành trình gần kết thúc trong an toàn và vui vẻ nên bác ấy thấy vui và nhẹ nhõm lắm, còn chặng đường nhỏ ngày mai thôi. Bên cạnh đó, đoàn chúng tôi vẫn có những mặt cần rút kinh nghiệm để hành trình của đoàn được vui hơn như các vấn đề về thời gian, kỷ luật...

Bác ThinhNguyen có đôi lời chia sẻ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6236_zps1e308396.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6236_zps1e308396.jpg.html)

Mọi người chăm chú lắng nghe
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6231_zpsb7c31d21.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6231_zpsb7c31d21.jpg.html)

Đến đoạn cần rút kinh nghiệm đây, mọi người có vẻ trầm xuống
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6235_zps1bbec471.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6235_zps1bbec471.jpg.html)

Sau khi bác thủ thớt có vài lời tóm tắt hành trình thì tới phần ý kiến của mọi người. Nổi bật có ý kiến của anh Gió về việc đổi xế ôm trên đường đi. Theo bác Gió thì không nên đổi vì đây là trách nhiệm và uy tín cá nhân, phải suy nghĩ đến partner của mình. Bác ấy rất bức xúc việc này và có nói rằng: nếu ai ngắt lời thì tôi không ý kiến nữa. Quả đúng là con người trách nhiệm và nghiêm túc, chị HongNguyen là ôm của xế Gió nên cũng được vui lây, có lẽ hạnh phúc nhất là đối với người vợ của bác Gió cơ (thảo nào, bà xã ở nhà tin tưởng để bác nhà ta đi chơi Tết một mình he he).

Chị HongNguyen có ý kiến thì phải
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6229_zps233440dc.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6229_zps233440dc.jpg.html)

Trông cứ như buổi xem mặt lấy chồng Đài Loan ý (vui một tý, buồn nhiều tý)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6250_zps17f6635a.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/_MG_6250_zps17f6635a.jpg.html)

Ngoài ra còn có phần ý kiến của tôi - phongK - cũng là người lần đầu tham gia Phượt. Tôi đứng lên nói những suy nghĩ của mình về lần đầu tiên này và cũng góp ý vài chi tiết để hành trình tiếp sau được tốt hơn. Bài phát biểu của tôi hơi dài, có lẽ lan man nữa. Giờ xem lại thấy ngại quá, nếu được làm lại tôi sẽ nói ngắn gọn và xúc tích hơn.

Mọi người định họp xong còn đi nhậu đêm nhưng kết thúc cuộc họp cũng khá muộn rồi (khoảng 12h đêm) nên kế hoạch của tập thể phá sản, chỉ còn một hai nhóm nhỏ là đánh lẻ: đưa hai bạn Cần Thơ về nhà và thưởng thức món chuột quay lu (hôm sau nghe kể lại, bực cái là không gọi mình), còn các mem nào có đi đâu thì tôi không rõ nữa. Mình chẳng có cạ nào đành lên giường ngủ sớm, suy nghĩ mông lung và hơi khó ngủ một chút. Lúc ấy là 01h ngày 14/02.

Kết thúc ngày Mùng 4 Tết âm lịch, sáng hôm sau sẽ là ngày cuối cùng trong hành trình, sẽ có những cái bắt tay và cái ôm với nhiều cảm xúc.

phongk
17-04-2013, 16:40
Ngày thứ 6 - ngày Mùng 5 Tết âm lịch (ngày cuối cùng trong hành trình): Cần Thơ - Bến Tre - Sài Gòn

Buổi sáng hôm ấy, chúng tôi dậy sớm vì đã hẹn với anh lái ghé đi thăm quan chợ nổi Cái Răng (khoảng 6h có mặt tập trung tại bến tàu). Từ khách sạn, chúng tôi tảo bộ qua bên đường là tới chợ Cái Khế - chợ tập kết rau quả và hải sản theo đường thủy. Chợ có một mặt giáp đường, một mặt kia tiếp giáp một phần sông Hậu và có bến ghe thuyền neo đậu - cũng là nơi tập kết hàng hóa, nông sản từ các vùng lân cận qua đường thủy. Tôi để ý, hầu như mỗi chợ ở miền Tây này đều có một mặt tiếp giáp với sông hay kênh rạch. Điều đó thể hiện tầm quan trọng của hệ thống giao thông đường thủy và cũng là một nét văn hóa của miền sông nước nơi đây
.
Chúng tôi đi xuyên qua chợ thì đến bến tàu, đã thấy anh lái ghe chờ ở đó tự bao giờ. Chúng tôi nhanh chóng lên thuyền và chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý.

Anh bạn Đỗ Giao của chúng tôi muốn thử làm thuyền trưởng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio166_zps50dd05f3.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio166_zps50dd05f3.jpg.html)

Ghe bắt đầu chầm chậm rời bến
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6255_zpsb5158eb8.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6255_zpsb5158eb8.jpg.html)

Khung cảnh chợ nhìn từ phía bờ sông (ảnh sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/6213787159_c880bfaac1_b_zpsda040bd9.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Vi%20Thanh%20-%20Can%20tho/6213787159_c880bfaac1_b_zpsda040bd9.jpg.html)

phongk
17-04-2013, 16:56
Ghe rẽ sóng trên mặt sông nhẹ nhàng, chúng tôi tha hồ ngắm cảnh hai bên bờ.
Đoạn này lúc ghe qua khu nhà hàng Hoa sứ, hao hao giống mấy khu resort sinh thái
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6259_zps7b52e32a.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6259_zps7b52e32a.jpg.html)

Bờ kè hàng dương chắn một phần tầm nhìn ra cầu Cần Thơ xa xa
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6260_zpsff5e76a9.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6260_zpsff5e76a9.jpg.html)

Cầu Cần Thơ nổi bật trên nền xanh thẳm củ cù lao Cồn Ấu
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6272_zpsb9816112.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6272_zpsb9816112.jpg.html)

Ghe rẽ phải lướt về phía cầu Quang Trung
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6265_zpsf09e0403.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6265_zpsf09e0403.jpg.html)

Phía bên kia bờ là xóm chài lưới
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6276_zps092a7857.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6276_zps092a7857.jpg.html)

Phía bên này bờ là bến Ninh Kiều sầm uất
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6284_zps4bed2e54.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6284_zps4bed2e54.jpg.html)

phongk
17-04-2013, 17:03
Khung cảnh phía trung tâm thành phố
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6287_zps215318ec.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6287_zps215318ec.jpg.html)

Bên kia là khu vực tượng đài Bác Hồ. Tối qua, chúng tôi đã ở đó
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6290_zps956e3afe.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6290_zps956e3afe.jpg.html)

Hôm nay có dịp nhìn lại vào ban ngày
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6288_zpsdd6e2598.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6288_zpsdd6e2598.jpg.html)

Sự nhộn nhịp, sầm uất một bên bờ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6295_zps90a4d8f0.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6295_zps90a4d8f0.jpg.html)

tấp nập tầu ghe
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6313_zps64ea11c9.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6313_zps64ea11c9.jpg.html)

Đối diện bên kia bờ là những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6303_zpsf8e9f8ff.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6303_zpsf8e9f8ff.jpg.html)

nơi vừng Đông ửng hồng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6305_zps11d6f1e0.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6305_zps11d6f1e0.jpg.html)

phongk
17-04-2013, 17:11
Phía bên trung tâm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6317_zps22de5999.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6317_zps22de5999.jpg.html)

Bên kia sông Hậu
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6322_zps78a65028.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6322_zps78a65028.jpg.html)

Một ghe chở khách lướt qua
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6323_zps66d5c767.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6323_zps66d5c767.jpg.html)

Khung cảnh dân dã ven sông
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6324_zps48ac9e8f.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6324_zps48ac9e8f.jpg.html)

Một chiếc ghe nữa
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6325_zps14ab6638.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6325_zps14ab6638.jpg.html)

Những chiếc vỏ lãi ngược chiều
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6326_zpscba7b7f1.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6326_zpscba7b7f1.jpg.html)

Đoàn chúng tôi hý hửng thưởng ngoại cảnh sông nước
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6328_zps6b7a715a.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6328_zps6b7a715a.jpg.html)

phongk
17-04-2013, 17:18
Đoạn qua một cửa sông
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6332_zps947e3175.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6332_zps947e3175.jpg.html)

Khung cảnh nhộn nhịp trên sông đã bắt đầu hiện ra
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6334_zps5bf4ffa8.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6334_zps5bf4ffa8.jpg.html)

Những chiếc ghe, thuyền đậu san sát
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6337_zpsacf4879e.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6337_zpsacf4879e.jpg.html)

Mọi người thích thú với khung cảnh trước mắt
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6338_zps2cd699fa.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6338_zps2cd699fa.jpg.html)

Ghe thuyền nhộn nhịp trên sông
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6347_zps4c66c176.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6347_zps4c66c176.jpg.html)

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6349_zps81ab2ee7.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6349_zps81ab2ee7.jpg.html)

Mình ngắm nhìn họ, họ nhìn lại chúng tôi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6351_zpseda51485.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6351_zpseda51485.jpg.html)

phongk
17-04-2013, 17:28
Chúng tôi đi hơi muộn nhưng cũng kịp chứng kiến cảnh họp chợ, thỏa lòng bao ước mong
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6354_zps13047d50.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6354_zps13047d50.jpg.html)

Phấn khích đối với những gì đang diễn ra trước mắt
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6355_zpsda0a948e.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6355_zpsda0a948e.jpg.html)

Này hoa, này trái cây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6356_zps478e2a5c.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6356_zps478e2a5c.jpg.html)

Những thứ treo trên sào là những hàng hóa mà ghe đó đang bán
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6357_zpsb160e24a.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6357_zpsb160e24a.jpg.html)

Một chiếc ghe rẽ sóng về phía chúng tôi
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6359_zpsa830d82b.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6359_zpsa830d82b.jpg.html)

Tiếp cận ghe chúng tôi để chào mời những hàng hóa bán sẵn: nào nước ngọt, cafe, trái cây
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6360_zpsc8d570ce.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6360_zpsc8d570ce.jpg.html)

Chúng tôi có mua giúp hai trái thơm
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN3494_zpse1da8c7d.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN3494_zpse1da8c7d.jpg.html)

phongk
17-04-2013, 17:33
Dạo qua một vòng ngắn, chợ lúc này cũng đã dần thưa.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6364_zps3639dbe5.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6364_zps3639dbe5.jpg.html)

Chúng tôi tập vô chiếc phà hay nhà nổi gì đó (đại loại thế) để ăn sáng và nghỉ ngơi. Cái nhà nổi này đã khá đông các thực khách
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6367_zps6a8b4d69.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6367_zps6a8b4d69.jpg.html)

Chúng tôi tìm vị trí và ngồi xuống kêu món
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6370_zps6004c71e.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6370_zps6004c71e.jpg.html)

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6373_zps1b4e9d78.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6373_zps1b4e9d78.jpg.html)

Trên thuyền này cũng bán sẵn một số trái cây như: trái thơm, dừa, xoài
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6368_zps9700b0af.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6368_zps9700b0af.jpg.html)

phongk
17-04-2013, 23:45
Mọi người tranh thủ chụp vài bức hình. Lần đầu tiên thấy bác Gió vui tếu như thế này.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio224_zpsc90a3816.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio224_zpsc90a3816.jpg.html)

Hình này trông như có ý đồ quá nhỉ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_4001_zps91427465.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_4001_zps91427465.jpg.html)

Mọi người mua hai trái xoài kèm chai rượu đế và thủ luôn cái ly của chủ quán để lát lên ghe hành sự.
Lúc này mọi người đã lên thuyền, khúc đầu thuyền thì mọi người chăm chú ngắm cảnh, khúc cuối thuyền thì ngắm cảnh và tranh thủ chén chú chén anh.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN4498_zps61ca8460.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN4498_zps61ca8460.jpg.html)

Bản thân mình không có thói quen làm vài ly buổi sáng (mà cái này là khá phổ biến ở miền Bắc nha, nhất là mấy bác trung tuổi, ăn sáng thì phải kèm vài ly mới vui), cộng với trách nhiệm cao khi còn gánh sứ mệnh làm xế nữa, định bụng từ chối nhưng thấy mọi người tụ tập đông quá, ham vui nên lại sa vào cái gọi là rượu + trái cây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio245_zps8e3fa686.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio245_zps8e3fa686.jpg.html)

Vậy mà hai món này lại khá hợp đấy
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN3534_zps1c7208af.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN3534_zps1c7208af.jpg.html)

Ly rượu xoay vòng đến từng người
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio243_zps892694ba.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio243_zps892694ba.jpg.html)

Mà lại có cô em xinh tươi rót rượu mời nên khó từ chối, chẳng mấy chốc mà hết luôn chai rượu
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio240_zpsd4a8ded6.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/MayHongGio240_zpsd4a8ded6.jpg.html)

Cũng trên thuyền hôm đó, anh lái thuyền còn ca tặng chúng tôi bài "tình anh bán chiếu" nữa cơ, phía đoàn chúng tôi cử anh Gió đáp lễ một bài vọng cổ (mà tôi quên tên mất rồi). Không khí trên thuyền rất vui vẻ.

phongk
21-04-2013, 00:00
Sau khi thăm quan chợ nổi, chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi chốc lát rồi xe pháo lên đường đi thăm các địa điểm khác. Địa điểm tiếp theo là nhà cổ Bình Thủy.
Trước khi đến địa điểm này, tôi chưa có hình dung hay thông tin về ngôi nhà này, thậm trí còn hời hợt nữa. Từ đường lớn rẽ vào con đường nhỏ, đi xuyên qua khu dân cư đông đúc thì cũng tới được địa danh này. Nhìn về ngoài, chưa có gì ấn tượng khi nhìn xuyên qua hàng rào thoáng bên ngoài với khoảng sân rộng và màu ve vàng phủ thời gian của ngôi nhà một tầng.

View nhìn từ bên ngoài, qua cánh cổng sắt và màu ve úa vàng
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_6443_zps7fdd02d9.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_6443_zps7fdd02d9.jpg.html)

Bên trong khuân viên nhà
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0286_zps1f087c56.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0286_zps1f087c56.jpg.html)

phía trước nhà chính
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0285_zps5dd2f7b2.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0285_zps5dd2f7b2.jpg.html)

Hình ảnh không gian phụ trợ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0290_zps9e72f767.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0290_zps9e72f767.jpg.html)

Công trình đã cải tạo
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0289_zps48fa12de.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0289_zps48fa12de.jpg.html)

Chúng tôi chụp bức hình tập thể
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_6431_zps12406f7d.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_6431_zps12406f7d.jpg.html)

phongk
21-04-2013, 00:15
Đến khi vào trong nhà chính thì tôi bị ấn tượng bởi các vật dụng và cách bài trí nơi đây, một không gian toát lên vẻ cổ, trầm mặc và có nét quyền quý nơi đây.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0287_zpsde84ce8b.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0287_zpsde84ce8b.jpg.html)

Những bức tranh kết hợp phù điêu
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/P140213_1010_zpsa67aa63a.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/P140213_1010_zpsa67aa63a.jpg.html)

Sự tinh xảo trong các vật dụng trang trí
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/P140213_0945_zps4da6aa1c.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/P140213_0945_zps4da6aa1c.jpg.html)

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/P140213_0940_zpsba913b46.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/P140213_0940_zpsba913b46.jpg.html)

phongk
21-04-2013, 00:43
Một điều thú vị là nơi đây được làm bối cảnh cho một số phim đã trình chiếu. Tôi nhớ không lầm thì đã gặp không gian này trong một số vở cải lương hay phim Việt Nam, bối cảnh về nơi của các vị quan hay địa chủ ngày xưa (hình như trong vở cải lương Lưu Bình Dương Lễ). Về phim truyện thì phải kể đến bộ phim Người tình - the L'Amant. Điều này khá bất ngờ đối với tôi bởi tới đây tôi mới biết là vậy.

Tôi đã xem bộ phim này hơn năm trước. Một bộ phim nói về cuộc tình của thiếu nữ 15 tuổi với một thương gia người Hoa 31 tuổi. Khung cảnh Sài Gòn xưa thời Pháp đô hộ - Sài Gòn hiện lên trên màn ảnh thật đẹp, thật quyễn rũ. Những con đường vắng vẻ, những ngôi nhà cổ khu người Hoa náo nhiệt và bến Bạch Đằng tấp nập thuyền ghe - đúng hình ảnh của "Hòn ngọc Viễn Đông" một thời. Qua bộ phim này tôi thấy yêu Sài Gòn hơn và đã thúc dục tôi làm một chuyến xe máy nửa ngày vòng quanh khu Quận 5 để tìm hiểu về bối cảnh bộ phim, những hình ảnh "China town" đầy hấp dẫn. Và đó còn là những khung cảnh làng quê, những chuyến phà và những con sông của vùng đồng bằng sông Cửu Long trù phú (Mekong Delta). Đó cũng là một phần lý do trong chuyến đi lần này của tôi - tìm về miền Tây sông nước. Một chút lan man.

Một chút thông tin lịch sử
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6438_zpsec91d71d.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/_MG_6438_zpsec91d71d.jpg.html)

phongk
21-04-2013, 01:01
Rời khỏi nơi đây, chúng tôi tiếp tục đi thăm quan một địa danh khác - Đình Bình Thủy- cách không xa nơi đây. Đình Bình Thủy nơi thờ những người có công với đất nước

Cổng đình Bình Thủy (ảnh sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/57796089_zpsb9671939.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/57796089_zpsb9671939.jpg.html)

Công trình nổi bật giữa nền trời xanh (hình sưu tầm)
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/57635270_zps25e652bd.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/57635270_zps25e652bd.jpg.html)

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0296_zps8c2c8b1c.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0296_zps8c2c8b1c.jpg.html)

trong khuân viên
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0300_zps40c14d41.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0300_zps40c14d41.jpg.html)

https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0297_zps59038c72.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0297_zps59038c72.jpg.html)

Có một sự cố máy móc sau này nên hình ảnh không được cập nhật đầy đủ, đây là điều đáng tiếc!

phongk
22-04-2013, 21:12
Sau khi thăm quan đình Bình Thủy, chúng tôi về khách sạn thu gọn hành lý để chuẩn bị về SG. Cả đoàn dự định làm bữa trưa hoành tráng rồi chia tay Tây đô này mà không thực hiện được. Dự là vậy mà không kiếm được quán ăn nào đúng mong muốn (có ếch, nhái, chuột hay rắn rết gì đó) nên đoàn tấp vào đại một quán ăn có mấy món nướng nghi ngút khói cả một góc phố. Đến khi vào quán, yên vị chỗ ngồi thì mới hay thực đơn quán này chỉ có hai món chính là sườn nướng va gà nướng. Thôi gọi đại vậy vì thời điểm này cũng gần trưa rồi

Bữa trưa tạm biệt tại Cần Thơ
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN3615_zpse73bd1a9.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/DSCN3615_zpse73bd1a9.jpg.html)

Xong bữa trưa là lúc chia tay một số người. Như hai chị e nhà Vịt thì ở lại Cần Thơ chốc lát rùi cũng về Cà Mau, hay như anh Đỗ Giao thì tách đoàn đi tiếp tới Long Xuyên (An Giang) để cho trọn hành trình miền Tây. Có những cái ôm và cái bắt tay đầy cảm xúc, đầy lưu luyến đúng như có câu hát "hội ngộ rồi chia ly..." và chúng tôi hẹn sớm gặp nhau tại Sài Gòn.

Tạm biệt những người bạn, đoàn chúng tôi thong thả rồng rắn hành trình về Sài Gòn trong cái nắng đầu năm. Đoạn gần tới cầu Cần Thơ, đoàn không quên chụp tấm hình kỷ niệm.

Gần tới cầu rồi, dừng lại chút nào.
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0302_zpseaa9a32e.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/Photo0302_zpseaa9a32e.jpg.html)

Trời khá nắng nhé
https://i1352.photobucket.com/albums/q653/phongkhieu1/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_6448_zpsd226f121.jpg (http://s1352.photobucket.com/user/phongkhieu1/media/Can%20tho%20-%20Saigon/IMG_6448_zpsd226f121.jpg.html)

phongk
22-04-2013, 22:23
Vậy là chúng tôi bon bon tiến về SG trong cái nắng buổi trưa của ngày mùng 5 Tết âm lịch. Ngày hôm ấy, tôi có dịp trò chuyện với ôm mới - theo nguyện vọng đổi xế ôm của một vài người. Vậy cũng được, thay đổi cảm giác chút cho chuyến đi thêm thi vị. Ngoài sự cố xe tôi xịt lốp, phải thay ruột mới ra thì mọi xe khác đều ổn. Bác ThinhNguyen quay lại và hộ tống chúng tôi đến điểm sửa xe (tôi và bác ấy thay nhau đẩy chiếc xe đã xẹp lép một đoạn khá dài). Cũng qua đó mà tôi hiểu thêm về leader chúng tôi - một người anh luôn chu đáo, tận tình và đầy trách nhiệm.

Trên đoạn đường về, chúng tôi có ghé bên đường mua chôm chôm nữa. Mua cho đoàn và mua cho cá nhân nữa, các túi được chất đầy hai bên thành xe. Trước đó, chúng tôi cũng đang phân vân chưa biết mua gì để làm quà mà.
Tới thị trấn Mỏ Cầy, chúng tôi rẽ vào con đường đang thi công dang dở (theo đường tắt mà bác Taybac80 đẫn đoàn). Mặc dù đường có ngắn thật, nhưng phải nói là đường xấu lắm. Đá dăm dang dở, bụi mù khiến chúng tôi không thể đi nhanh được. Cứ lách và nối đuôi nhau đến 1h đồng hồ chứ ít ah rồi cũng qua con đường đó. Để ăn mừng thoát khỏi con đường đầy đọa, chúng tôi ghé vào một quán nước mía bên vệ đường (có võng nhé) gọi mỗi người trái dừa xiêm Bến Tre đích thị để thưởng thức. Cái ngọt dịu của nước dừa, cái vị béo, ngậy bùi của cùi dừa non cộng với làn gió mát thanh của xứ Dừa khiến chúng tôi đê mê như tới cõi tiên bồng vậy, ngả lưng trên võng là làm một giấc. Sau rồi, chị chủ quán có giới thiệu về cây vú sữa đang đến thời thu hoạch. Chúng tôi gợi ý trước hay chị ấy chào mời sau (tôi không rõ nữa), chỉ biết là chúng tôi gần như thanh lý hết chỗ vú sữa tươi này. Mỗi người nửa kg về làm quà - những trái vú sữa căng tròn, chín mọng (sau này về nhà nếm thử mới thấy quyết định này chẳng bao giờ hối tiếc). Lúc ấy cũng khoảng 5h pm, hai chị em nhà Vịt đã về đến Cà Mau và có nhắn tin cập nhật tình hình đoàn chúng tôi.

Đoàn chúng tôi tiếp tục chặng đường về, đoạn qua Mỹ Tho thì trời cũng đã xẩm tối, xe cộ trên đường đã đông lắm rồi. Các đoàn xe nhộn nhịp trên con đường tiến về SG hôm ấy, có lẽ mọi người cũng kết thúc chuyến nghỉ Tết mà khăn gói lên đường tiến về Sài Thành để tiếp tục cuộc mưu sinh trần thế.

Về tới Bình Chánh, chúng tôi tiếp tục chia tay hai người nữa, đó là anh Gió và chị HongNguyen. Vậy là đoàn chúng tôi còn 8 người (một nửa cơ số) tiếp tục chạy sâu vào trong thành phố. Qua vài chỗ rẽ, chúng tôi cũng tới được đường Nguyễn Tri Phương - nơi có rất nhiều quán nhậu và cũng là nơi về của bạn Hoansusu. Chúng tôi tìm quán gần đấy rồi leo lên tầng hai, ngồi thưởng thức lý bia lạnh, gọi sơ sơ mấy món hải sản rùi chuyện trò tổng kết hành trình. Bữa đó mới là bữa cuối cùng của hành trình. Chúng tôi rời quán khi đồng hồ chỉ thời điểm là 22h. Từ quán nhậu đó, chúng tôi tỏa đi các ngả về nơi xuất phát của mình. Người về Quận 9, kẻ về Bình Dương hay như tôi chạy xuyên qua tp để về Q12.

Phố xá đông vui, náo nhiệt. Mồ hôi cả một ngày trời như dính vào cơ thể, mấy chai bia làm mắt tôi như díu lại, cơ mà vẫn an toàn chạy xe về nhà lúc kim đồng hồ chỉ 23h. Lúc đó, mọi người trong nhà vẫn còn đang thức chờ. Chỉ kịp dắt xe vào cổng, cởi cái áo khoác rồi nằm vật ra sàn nhà, không quên nhắn tin tới bác ThinhNguyen rằng "e đã về đến nhà an toàn" được bác nhắn lại là "e ngủ ngon". Cơ thể như nhũn ra, mệt ngoài; mắt díp lại thiếp đi. Được khoảng mươi phút thì người nhà kêu vào giường ngủ, vậy là để nguyên thế lên giường, tắm giặt gì thì để hôm sau (sau này mới biết rằng cũng có vài người như tôi khà khà).

Về đến nhà an toàn rùi đã kết thúc Hồi ức được chưa mọi người?
Tôi hỏi vậy vì có thể đã kết thúc chuyến đi miền Tây, nhưng lại mở ra những ngày hậu Phượt - những ngày gặp gỡ, nhậu nhẹt và tới thăm nhà mọi người diễn ra hàng tháng trời tại SG (cứ dịp cuối tuần nhé), mấy người bạn ở Cà Mau cũng lên tham dự. Đúng như ngoài Bắc hay có câu "Tháng Giêng là tháng ăn chơi".

phongk
22-04-2013, 23:19
Có lẽ tôi xin tạm dừng Hồi ức này tại đây - ngay khi mọi người về nhà an toàn. Một chút tiếc nuối khi mấy món rắn rết, chuột, nhái... có lên kế hoạch mà đoàn vẫn không được thưởng thức (có lẽ phải làm chuyến đi nữa).

Đối với tôi, đây là chuyến đi thành công khi thực hiện được kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu, được thêm những người bạn mới tuyệt vời và đánh thức đam mê khám phá, tìm hiểu trong những hành trình sau của bản thân. Đáng ra, tôi định dây dưa cái Hồi ức này lâu hơn nữa (dù bắt đầu từ tháng 2) nhưng vì cũng đến lúc phải kết thúc để còn sang những hành trình tiếp theo hay để dành thời gian cho một số việc cá nhân sắp tới (cái khoản Hồi ức này tôi tiêu tốn thời gian kha khá). Đành hẹn mọi người ở những hồi ức tiếp theo (đã đi thêm một số hành trình mới nhưng chưa biết bắt đầu viết lúc nào).
Cho tôi gửi lời cảm ơn nhóm Phượt ngày ấy đã để tôi "ăn một mình" hết cả cái Hồi ức này, hic. Cuối cùng, không quên cảm ơn các thành viên trên diễn đàn (các anh chị và các bạn) đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ topic này.

Chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công.
Trân trọng.

ps: nhóm mình ai muốn bổ sung Hồi ức hậu Phượt thì mình hoan nghênh nhé!

Hai-con-bú-dù
23-04-2013, 10:42
Chuần không cần........................chỉnh.(BB)

SonTra
05-05-2013, 22:46
Phongk viết Hồi ức thế này thì gay nhỉ, đảm bảo lần sau nhóm mình đi chơi típ là ông bạn đố trốn được cái chức Hồi ức ký gia này lun! :D
Cảm ơn Phongk nhé vì đã viết một Hồi ức thật tuyệt, cả nhóm mình cứ là phục lăn, đó có mấy em gái đang gật gù ra vẻ nhất trí lắm rùi kia kìa!! :)

phongk
07-05-2013, 13:56
Chuần không cần........................chỉnh.(BB)
Anh bạn này lặn mất tăm, chờ đúng dịp kết thúc Hồi ức là vào điểm danh thôi :D


Phongk viết Hồi ức thế này thì gay nhỉ, đảm bảo lần sau nhóm mình đi chơi típ là ông bạn đố trốn được cái chức Hồi ức ký gia này lun! :D
Cảm ơn Phongk nhé vì đã viết một Hồi ức thật tuyệt, cả nhóm mình cứ là phục lăn, đó có mấy em gái đang gật gù ra vẻ nhất trí lắm rùi kia kìa!! :)
Mình đã có lúc thấy chán nản hay mất hứng thú nên tạm dừng, không thể viết vội vàng cho qua được. Khi kết thúc xong Hồi ức, mình thu nhận được nhiều điều. Mọi người cứ đảm nhận một lần đi, rất tuyệt đó. Thank all!