PDA

View Full Version : Phịch Phịch - Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9]

cafesua47
19-05-2011, 16:56
í í mình cũng muốn vô cái nhà giời ơi hí hí ...

rubicon
19-05-2011, 17:32
Bạn này có phải là xế của Sakura ko nhỉ? Tối nay có off share hình của BTC ở Star cafe, bạn rảnh ghé cho tớ xin file của cuộc thi Idol nhé! Tớ cứ tiếc rẻ mãi vì ko có bạn nào mang máy quay phim đi,....
Xin lỗi chị Mơ, bữa trước di off BTC mà em không rảnh nên không tham gia được. Tối hôm qua cả nhóm có share hết cho anh Tư Ếch rồi.
Cảm ơn chị Mơ về chuyến đi nhiều lắm.

TrungDaDieu
19-05-2011, 17:56
Tham gia chuyến đi ĐNN với Phịch, về đọc lại tiểu sử của Phịch, thix ghê. Cho mình gia nhập nhé .( Biết đâu sau này mua khăn Mio giảm giá) haha

chumbao
19-05-2011, 18:49
@Trungdadieu: em rất có tố chất....Phịch. Tôi sẽ vote cho em=))

phamnhatminh0808
19-05-2011, 19:16
í í mình cũng muốn vô cái nhà giời ơi hí hí ...

Ai đây ta... nhìn đẹp gái quá chị ạh :X

minhmio
19-05-2011, 21:44
í í mình cũng muốn vô cái nhà giời ơi hí hí ...

Mãi giờ mới mò vào hả cậu? Hờ hờ, cậu sẽ thích Phịch ngay thôi mà.

darkdeath
19-05-2011, 23:23
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011051813720nta5nza2nw1927847.jpeg Tặng chị bip này hehe

Chắc là đang cay cú đứa nào đây mà! =))

Beocena
20-05-2011, 11:29
@Nhà Phịch(Mù căng chải): Tối 23/9 sẽ khởi hành từ ga HN đi Sapa. Vì thế bạn nào tham ja thì liên hệ với bố để gửi xe lên tàu sớm. Chuyến đi hiện tại có bố, Thái(ở HN),Minh đại gia .Theo ý kiến của Minh đại gia thì ta nên đi thêm tam giác mạch.Tối 28/9 sẽ về lại HN.

laca
20-05-2011, 15:19
Khi nào bố bay lại vào SG ạ?

bebi
20-05-2011, 21:54
Ai đây ta... nhìn đẹp gái quá chị ạh :X

Kiềm chế, kiềm chế lại nào em ... phải nhớ là người Đà Lạt không háo sắc, chỉ thít giai đẹp và gái xinh thui ;)

phamnhatminh0808
20-05-2011, 22:56
Kiềm chế, kiềm chế lại nào em ... phải nhớ là người Đà Lạt không háo sắc, chỉ thít giai đẹp và gái xinh thui ;)

Chị àh... chị ấy để avatar xinh thế kia thì sao mà đỡ được ạh :(

thuandalat
20-05-2011, 23:22
Hichic!!!! Báo cáo với cả nhà phịch về món quà ra mắt trị giá gần 1 tỷ của tuhailanha em đây đã đem ra sử dung thử.Nhưng thật khổ nỗi ngâm từ sáng đến chiều từ chiều đến tối từ tối đến sáng mai mà nó vẫn nguyên hình nguyên dạng không nảy nở sinh sôi như thông tin PR từ tuhailanha gì cả (dù mình đã thử trên cả chất liệu nước nóng lẫn nước lạnh),Có bị giống như mình không?????

Có ai đã ngâm nở thành công chỉ tui với!!!:(

phamnhatminh0808
20-05-2011, 23:35
Hichic!!!! Báo cáo với cả nhà phịch về món quà ra mắt trị giá gần 1 tỷ của tuhailanha em đây đã đem ra sử dung thử.Nhưng thật khổ nỗi ngâm từ sáng đến chiều từ chiều đến tối từ tối đến sáng mai mà nó vẫn nguyên hình nguyên dạng không nảy nở sinh sôi như thông tin PR từ tuhailanha gì cả (dù mình đã thử trên cả chất liệu nước nóng lẫn nước lạnh),Có bị giống như mình không?????

Có ai đã ngâm nở thành công chỉ tui với!!!:(

Chị àh... chủ yếu là do ăn nằm thôi :))

minhmio
21-05-2011, 17:47
Avatar của cafesua47 cũng được chụp ở Đà Lạt đó.

phamnhatminh0808
22-05-2011, 20:51
Chào cả nhà... em mới đi Trảng Cỏ về ^^ Chuyến đầu tiên được làm ôm... xế là anh tuhailanha :D

phamnhatminh0808
22-05-2011, 21:17
Avatar của cafesua47 cũng được chụp ở Đà Lạt đó.

Nhìn cảnh là biết chị mio hén! Cái này chắc ở khu nhà trồng hoa... mà chị ấy là ai thế chị mio :">

minhmio
22-05-2011, 21:46
Cafesua47 là bạn đại học của chị.

tuhailanha
22-05-2011, 21:49
Báo cáo với các anh chị em nhà Phịch,em và bé NhậtMinh vừa trải qua những giờ phút hạnh phúc bên nhau(hehe)và em ấy giờ chắc đang giặt đồ cho em!
Em và bé vừa có chuyến đi điên cuồng Trảng Cỏ-Thác NokRop-Thủy Điện Thác Mơ-Núi Bà Rá bời thế nếu nhà mình muốn tạo 1 tour thì em hoặc bé xung phong làm tình nguyện viên...........................
Cám ơn anh Chumbao đã quan tâm hỏi han chúng em cho chuyến đi.
Thân chào!
p/s:em phát hiện 1 bí mật động trời của Minh hâm nhà mình ai cần pm em nhe hehe

minhmio
22-05-2011, 21:57
@tuhailanha: có 2 Minh lận nha, :(.

darkdeath
22-05-2011, 22:28
Tít và chiphoi: 2 chị vào đây điểm danh giúp em nhé! Chắc hẳn 2 chị đã có những giây phút trải nghiệm thú vị, hẹn gặp lại sau nhé! Đôi khi cảm xúc, những giây phút cận kề chỉ những người trong cuộc mới hiểu được. Đối với Fansipan thì 2 bạn sẽ leo trong vòng 1 nốt nhạc. Chúc cả nhà vui vẻ.

tuhailanha
22-05-2011, 22:58
@tuhailanha: có 2 Minh lận nha, :(.

Báo cáo với các anh chị em nhà Phịch,em và bé NhậtMinh...................

p/s: sau này tới MinhMio hen....

chumbao
23-05-2011, 08:57
@Nhà mình: hay là tất cả rủ nhau đi học bơi đi nhỉ? Ở đâu cũng được, bơi đẹp xấu không quan trọng, miễn là biết bơi. Mấy hôm nay đọc vụ chìm tàu ở Bình Dương mà hãi quá!!!

bipbipp
23-05-2011, 10:03
Sống sót trở về. Ai chúc mừng em ???

laca
23-05-2011, 11:12
@Nhà mình: hay là tất cả rủ nhau đi học bơi đi nhỉ? Ở đâu cũng được, bơi đẹp xấu không quan trọng, miễn là biết bơi. Mấy hôm nay đọc vụ chìm tàu ở Bình Dương mà hãi quá!!!
Bị nhốt trong phòng, có biết bơi cũng chít thâu...:D

bipbipp
23-05-2011, 12:46
Bị nhốt trong phòng, có biết bơi cũng chít thâu...:D

Đúng rầu. Biết bơi thì tốt, chứ còn sống chết thì... có số cả rầu, hehee :D

chumbao
23-05-2011, 12:56
Bị nhốt trong phòng, có biết bơi cũng chít thâu...:D

Đúng rầu. Biết bơi thì tốt, chứ còn sống chết thì... có số cả rầu, hehee :D
Đã có hai người không biết bơi lên tiếng :)). Xin mời bà con...
@bip: làm sao mà "sống sót trở về"? Dù sao nếu em muốn đãi ăn mừng thì anh cũng không từ chối =))

bipbipp
23-05-2011, 12:58
Đã có hai người không biết bơi lên tiếng :)). Xin mời bà con...
@bip: làm sao mà "sống sót trở về"? Dù sao nếu em muốn đãi ăn mừng thì anh cũng không từ chối =))

Em biết bơi chó chứ bộ ;))
Em và Chiphoi đi cực Đông về.

Pisces Ly
23-05-2011, 13:04
@Nhà mình: hay là tất cả rủ nhau đi học bơi đi nhỉ? Ở đâu cũng được, bơi đẹp xấu không quan trọng, miễn là biết bơi. Mấy hôm nay đọc vụ chìm tàu ở Bình Dương mà hãi quá!!!

Nếu có đi học bơi thì cho em đi chung với nha a,hic. Đi học mấy lần rùi mà vẫn không bơi được vì toàn gập mấy lão dê già dạy không ah,huhu.

phamnhatminh0808
23-05-2011, 13:06
Báo cáo với các anh chị em nhà Phịch,em và bé NhậtMinh vừa trải qua những giờ phút hạnh phúc bên nhau(hehe)và em ấy giờ chắc đang giặt đồ cho em!
Em và bé vừa có chuyến đi điên cuồng Trảng Cỏ-Thác NokRop-Thủy Điện Thác Mơ-Núi Bà Rá bời thế nếu nhà mình muốn tạo 1 tour thì em hoặc bé xung phong làm tình nguyện viên...........................
Cám ơn anh Chumbao đã quan tâm hỏi han chúng em cho chuyến đi.
Thân chào!
p/s:em phát hiện 1 bí mật động trời của Minh hâm nhà mình ai cần pm em nhe hehe
Anh đừng quá đáng nghen anh Sơn... hôm qua rõ ràng là anh tự nghĩ thế chứ em đã lên tiếng gì đâu... hứ... anh còn không biết trong cái bao có những gì mà... thật là... hứ! Công nhận là chuyến vừa rồi vui quá đi! Sáng nay mém ngủ quên trễ học hehe.

chumbao
23-05-2011, 13:21
@Pisces Lý: vậy lần này để anh dạy nhé, anh chắc chắn không phải dê già :))

phamnhatminh0808
23-05-2011, 13:21
@Nhà mình: hay là tất cả rủ nhau đi học bơi đi nhỉ? Ở đâu cũng được, bơi đẹp xấu không quan trọng, miễn là biết bơi. Mấy hôm nay đọc vụ chìm tàu ở Bình Dương mà hãi quá!!!

Em đi với... em ở trển xuống nên không biết bơi ạh... điệu này thế nào chị thuandalat, chị bebi, chị trungdadieu cũng đi :))

darkdeath
23-05-2011, 15:00
Đúng rầu. Biết bơi thì tốt, chứ còn sống chết thì... có số cả rầu, hehee :D
Tít nhiễm nặng quá rầu hehe.

darkdeath
23-05-2011, 15:48
Chia sẻ cùng cả nhà 1 vài hình ảnh hôm rồi mấy chị em trong nhà đi dạo mát.


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226734_199597486752176_100001057781482_548778_2803 516_n.jpg

Tít and chip, 3km trên đoạn này khủng quá, đi giữa cái nắng miền Trung mùa hè này quả là 1 thử thách quá lớn cho đoàn!

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250308_199597526752172_100001057781482_548780_4498 983_n.jpg

Tít và chip và cả đoàn mừng hết nhớn khi tìm được 1 bụi cây giữa sa mạc như lày.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250760_199597906752134_100001057781482_548797_5389 228_n.jpg

Bước chân của những bạn trẻ thích khám phá.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228772_199598593418732_100001057781482_548830_6821 144_n.jpg

Có những đoạn phải dùng đến dây để hỗ trợ kéo người và balô

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226751_199598440085414_100001057781482_548823_4632 565_n.jpg

Tối đó chúng tôi đã dựng lều trên 1 hòn đá cheo leo 4 bên là vực đá sâu 4-5m, hòn đá này được cho là bằng phẳng nhất thế gian giữa bãi đá dài gần 5km

chumbao
23-05-2011, 16:11
Tình hình là có vài đứa xé lẻ bà con ơi, phạt sao đây? :Dam

darkdeath
23-05-2011, 16:15
Tình hình là có vài đứa xé lẻ bà con ơi, phạt sao đây? :Dam

Tiền trạm trước thôi anh chumbao à! Anh có biết là tụi em đã tính toán rất kĩ nhưng chút xíu nữa là toi mạng cả lũ rồi không?

chumbao
23-05-2011, 16:43
Kể cho mọi người nghe đi em.

phatxit
23-05-2011, 16:44
Sao đi lúc nào ma ko ai biết vậy,cái này phải phạt thôi

tuhailanha
23-05-2011, 18:47
Mũi đôi hả,mà tiền trạm cho chuyến đi của cả nhà Phịch hả??

laca
23-05-2011, 20:40
@Pisces Lý: vậy lần này để anh dạy nhé, anh chắc chắn không phải dê già :))

Đúng rầu không phải dê già...mà là dê...chưa già...(dê trẻ = dê con = con dê = cái avatar chumbao :D)

laca
23-05-2011, 20:42
Chia sẻ cùng cả nhà 1 vài hình ảnh hôm rồi mấy chị em trong nhà đi dạo mát.



Tít and chip, 3km trên đoạn này khủng quá, đi giữa cái nắng miền Trung mùa hè này quả là 1 thử thách quá lớn cho đoàn!

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/250308_199597526752172_100001057781482_548780_4498 983_n.jpg



Mặt bip đỏ nhừ nhỉ...bít mùi néng miền trung chưa cưng :D

bipbipp
23-05-2011, 21:59
Mặt bip đỏ nhừ nhỉ...bít mùi néng miền trung chưa cưng :D
Biết rầu cưng à.
Hồi đầu thế này đấy, sau quen rồi thì nhìn máy hình vẫn cười đc hề hề

minhmio
23-05-2011, 22:36
Trời ơiiiiiiiii, nhà xong rồi. Mio đang dọn dẹp để chuyển đồ lên phòng mới. Bụi mịt mù!

@all: cả nhà đọc tin này chưa ĐUỐI NƯỚC (http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/537700/Dai-nan-duoi-nuoc.html). Mio ủng hộ đi bơi hết mình. Lần nào đi học bơi cũng bị thiếu vụ đứng nước, phát bực.

@DD, Bíp, Chiphoi: ba chị em nhà này đi cực đông về rồi thì tường thuật lại đôi chút cho bà con nhé. Khi nào thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì ta làm phát PHỊCH TẠI CỰC ĐÔNG, =))=)).

huygeo
24-05-2011, 00:01
Trời ơiiiiiiiii, nhà xong rồi. Mio đang dọn dẹp để chuyển đồ lên phòng mới. Bụi mịt mù!

@all: cả nhà đọc tin này chưa ĐUỐI NƯỚC (http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/537700/Dai-nan-duoi-nuoc.html). Mio ủng hộ đi bơi hết mình. Lần nào đi học bơi cũng bị thiếu vụ đứng nước, phát bực.



Nhà mới, phòng mới, tới rửa nhà Mio đê (beer)....
Còn vụ học bơi, ủng hộ hết mình người nào ko biết bơi nên đi học(c). Đi chơi nhìu, mà cảnh đẹp thì lại gần biển gần sông, không biết bơi té xuống là toi liền :help:shrug:(có biết thì cũng từ từ toi nếu tới số :D). Nên mọi người cố gắng sắp xếp đi học đi để cuộc vui sau này ko bị mất vui vì những chuyện như thế nữa. ... .Gần nhà mình có hồ Rạch miễu đấy, hồ đấy mà luyện là hết xẩy.. (Mio mà vào thì đảm bảo ko biết đứng nước cũng phải cố loi nhoi (sâu 2m đều mà lị :)) ).

chips
24-05-2011, 00:21
:O Trời ơi, Chị Chiphoi với chị Bip đi thích thế. Bao giờ mới có hậu trạm cho em đi với T_T Nhanh nhanh thôi không thì em phải về chuồng mất T_T

waterseahp
24-05-2011, 08:39
@DD, Bíp, Chiphoi: ba chị em nhà này đi cực đông về rồi thì tường thuật lại đôi chút cho bà con nhé. Khi nào thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì ta làm phát PHỊCH TẠI CỰC ĐÔNG, =))=)).

Khi nào đi cho mình đu theo với nhá á aaaaaaaaaaaaaaaaa - mình chưa đi cực đông .

binhya
24-05-2011, 08:45
Chị Thanh ham chơi quá, mai mốt cho nhà Binhya đu theo nữa nhe!

waterseahp
24-05-2011, 08:54
Chị Thanh ham chơi quá, mai mốt cho nhà Binhya đu theo nữa nhe!

Cái này thì :ai mới là người ham chơi đây ????:))

bipbipp
24-05-2011, 10:02
@DD, Bíp, Chiphoi: ba chị em nhà này đi cực đông về rồi thì tường thuật lại đôi chút cho bà con nhé. Khi nào thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì ta làm phát PHỊCH TẠI CỰC ĐÔNG, =))=)).

Thực sự là rất ghê. Mọi hình ảnh và lời lẽ đều ko lột tả hết được. hehe
Ko biết bao lần e đã nghĩ đến bỏ cuộc, có nhắn tin cho Mio là gửi lời chào tới mọi người rồi cơ mà :D nhưng cuối cùng đã làm được.
Vất vả nhưng rất thú, hí hí. Chiphoi giờ ko biết đang làm gì rầu, chưa thấy xủi tăm gì hết =))

KhungLongCoi
24-05-2011, 10:27
Chiphoi và em Bịpbịp nhà ta sau khi đi Cực Đông có tên mới là Tôm và Tít. Giờ nhà mình thống nhất gọi là Tít Bíp hay Bíp Tít đây nhỉ?
PS: Tít tiếng Anh có nghĩa là ...

babyone
24-05-2011, 13:18
Nhà mới, phòng mới, tới rửa nhà Mio đê (beer)....
Còn vụ học bơi, ủng hộ hết mình người nào ko biết bơi nên đi học(c). Đi chơi nhìu, mà cảnh đẹp thì lại gần biển gần sông, không biết bơi té xuống là toi liền :help:shrug:(có biết thì cũng từ từ toi nếu tới số :D). Nên mọi người cố gắng sắp xếp đi học đi để cuộc vui sau này ko bị mất vui vì những chuyện như thế nữa. ... .Gần nhà mình có hồ Rạch miễu đấy, hồ đấy mà luyện là hết xẩy.. (Mio mà vào thì đảm bảo ko biết đứng nước cũng phải cố loi nhoi (sâu 2m đều mà lị :)) ).

Vote Rạch Miễu, 2 mẹ con tui phải đi học bơi thui.

binhya
24-05-2011, 13:47
Mà sao mình không tổ chức học bơi ở ngoài biển vậy?Như vậy sẵn dịp vừa đi phượt vừa học bơi.

Thanh-Thao
24-05-2011, 14:10
Ý tưởng của Binhya hay ah. Chỉ sợ học lâu mà không biết bơi thôi.

bipbipp
24-05-2011, 14:17
Mà sao mình không tổ chức học bơi ở ngoài biển vậy?Như vậy sẵn dịp vừa đi phượt vừa học bơi.

Thôi, lậy hồn :P

chumbao
24-05-2011, 14:22
Mình đề nghị nhà mình tổ chức 1 buổi "hội thảo về vấn đề học bơi" tại Cầy nồi đất Trần Não nhé. Sau khi nhậu xong, ta sẽ tiến hành học bơi luôn, sông Sài Gòn hay hồ Rạch Miễu cũng ok. :))

babyone
24-05-2011, 14:27
Mình đề nghị nhà mình tổ chức 1 buổi "hội thảo về vấn đề học bơi" tại Cầy nồi đất Trần Não nhé. Sau khi nhậu xong, ta sẽ tiến hành học bơi luôn, sông Sài Gòn hay hồ Rạch Miễu cũng ok. :))

Quan trọng là khi nào?

minhmio
24-05-2011, 21:34
Mình đề nghị nhà mình tổ chức 1 buổi "hội thảo về vấn đề học bơi" tại Cầy nồi đất Trần Não nhé. Sau khi nhậu xong, ta sẽ tiến hành học bơi luôn, sông Sài Gòn hay hồ Rạch Miễu cũng ok. :))

Theo tin mới nhận thì:

Cầy hơi dơ dơ ăn mới ngon
Lá mơ có cực nhiều vi khuẩn bám trên lông

Quỷ-Lệ
25-05-2011, 07:34
Vậy tối nay luôn đi (T4 ngày 25-05-2011), 6h nhé tại nồi đất Trần Não, để lâu nó nguội
@mio : Đừng lay chuyển hội .... chó nhé.

TrungDaDieu
25-05-2011, 08:08
Hi cả nhà. Cho em 1 xuất học bơi nhé. Học Rạch Miễu thì tốt quá. Mà thầy nào dạy đây ta?

phatxit
25-05-2011, 09:38
Thầy chumbao dạy đó,anh ấy đưa 1 cái "bao" rồi "chùm" lại,xong rồi tự nhảy xuống hồ bơi kaka...

huygeo
25-05-2011, 10:48
Haizzz, sao suốt ngày cứ thịt chó thế :|? Sao ko qua Kỳ đồng đi, lâu rùi chưa có lẩu đầu cá. A Chumbao ơiiiii đổi đeeeee. kekekeke

Sinh
25-05-2011, 12:01
Hichic!!!! Báo cáo với cả nhà phịch về món quà ra mắt trị giá gần 1 tỷ của tuhailanha em đây đã đem ra sử dung thử.Nhưng thật khổ nỗi ngâm từ sáng đến chiều từ chiều đến tối từ tối đến sáng mai mà nó vẫn nguyên hình nguyên dạng không nảy nở sinh sôi như thông tin PR từ tuhailanha gì cả (dù mình đã thử trên cả chất liệu nước nóng lẫn nước lạnh),Có bị giống như mình không?????

Có ai đã ngâm nở thành công chỉ tui với!!!:(

Hí hí, xui cho em rồi nhá, vớ phải cái cục nó hỏng có nở :P

TrungDaDieu
25-05-2011, 12:03
Hahaha, mình đã ngâm rồi , nở bằng cái chén ăn cơm. Xem như được bữa ăn sáng. Hihi

minhmio
25-05-2011, 14:31
Cái ngâm nở nở đó là cái gì vậy các tình yêu???

chumbao
25-05-2011, 14:31
Thông báo: tối nay, thứ tư 25/05/2011, nhà mình sẽ tập trung lúc 18h tại vịt 3 món Mỹ Lợi, khu đô thị mới Thủ Thiêm :)).
Hướng dẫn: qua cầu Thủ Thiêm, gặp Lương Định Của rẽ phải khoảng 300m, quán nằm bên tay trái.
Địa chỉ: 25/18 Lương Định Của, P.An Khánh, Q.2, TP. Hồ Chí Minh.
Đt: 08.3.7400524
Mọi sự vắng mặt đều không được xem xét giải quyết, cấm khiếu nại về sau!!!!=))

minhmio
25-05-2011, 14:43
Mà sao mình không tổ chức học bơi ở ngoài biển vậy?Như vậy sẵn dịp vừa đi phượt vừa học bơi.


Ý tưởng của Binhya hay ah. Chỉ sợ học lâu mà không biết bơi thôi.

Như kiểu chị Hà lội học bơi ở bãi Đầm Trầu hỉ chị Thanh hỉ, :)). Không biết giờ này gái Hà lội biết bơi chưa nữa?

minhmio
25-05-2011, 14:52
Đi ăn vịt là đi ăn vịt. Bao lâu rồi mới được gặp nhau, thích quá thích ghê.

winbooknmk
25-05-2011, 15:04
Chào cả nhà, lâu qué ko gặp . . . .
Pác Chùmbao mới nt rủ rê đi măm vịt, lật đật nhảy vào nhà check thông tin & hóng hớt. . . . .
Nghe giang hồ đồn là vịt nấu chao quán Mỹ Lợi ngon lắm . . . . . chẹp chẹp thèm . . . . Mình đến trễ mấy pác nhớ chừa phần nha . . . .đa tạ

bebi
25-05-2011, 15:06
Hí hí, xui cho em rồi nhá, vớ phải cái cục nó hỏng có nở :P

Ủa cái đó cũng có cục nở cục không hả chị??? Em cứ nghĩ chúng nó giúng nhau.


Hahaha, mình đã ngâm rồi , nở bằng cái chén ăn cơm. Xem như được bữa ăn sáng. Hihi

Chị này kinh khủng ... lấy cái đó ăn sáng rùi có vấn đề gì với cái bụng ko hở chị?


Cái ngâm nở nở đó là cái gì vậy các tình yêu???

Cái đó là cái mũ "chôm" (hay "trôm") gì đó, quà của bạn "tu hài la nha" ;)


Thông báo: tối nay, thứ tư 25/05/2011, nhà mình sẽ tập trung lúc 18h tại vịt 3 món Mỹ Lợi, khu đô thị mới Thủ Thiêm :)).
Địa chỉ: 25/18 Lương Định Của, P.An Khánh, Q.2, TP. Hồ Chí Minh.


Ôi anh ơi, anh định cho chúng em học bơi ở sông Sài Gòn thật á? Nước đó bẩn khiếp anh ạ, có đi thì ta nên qua bờ kè bên Nhiêu Lộc í :D

winbooknmk
25-05-2011, 15:08
Như kiểu chị Hà lội học bơi ở bãi Đầm Trầu hỉ chị Thanh hỉ, :)). Không biết giờ này gái Hà lội biết bơi chưa nữa?

Không biết khi nào nhà Trời ơi quay lại bơi ở bãi Đầm Trầu đây ta. . . . . ;)

minhmio
25-05-2011, 22:26
@anh Khải: sao người bảo đến mà không đến? Để em ngồi em ngóng em trông, :)). Anh nhá, hôm nào kiếm cớ phạt anh mới được.

tuhailanha
25-05-2011, 23:30
Hichic!!!! Báo cáo với cả nhà phịch về món quà ra mắt trị giá gần 1 tỷ của tuhailanha em đây đã đem ra sử dung thử.Nhưng thật khổ nỗi ngâm từ sáng đến chiều từ chiều đến tối từ tối đến sáng mai mà nó vẫn nguyên hình nguyên dạng không nảy nở sinh sôi như thông tin PR từ tuhailanha gì cả (dù mình đã thử trên cả chất liệu nước nóng lẫn nước lạnh),Có bị giống như mình không?????

Có ai đã ngâm nở thành công chỉ tui với!!!:(

Ặc, trời ơi!Để bữa sau gặp Sơn bù lại nhe,cái này cách làm rất dễ ăn vào mùa hè rất mát đấy.........bữa làm có 4 cục ăn 3 ngày chưa hết hichic
B1: pha nước lọc(để nguội)+đường(tùy theo ai ăn ngọt-nhạt để pha)
B2: nếu tầm 1 cái chén chắc 1/2 viên là dư rồi khakha,bởi thế 1 viên làm đc tận 2 chén cơ.
B3: bỏ vào ngâm-cái này nó sẽ khó tự nở ra hết,tốt nhất để ở đó 4-5h sau quay lại lấy thìa sắn cái phần đã nở ra(sẽ còn nở tiếp)-để cục nhân chính bên trong còn chỗ để hút thêm nước-cứ thế cứ thế 1 cục ăn đc cả ngày ấy.........
B4: nếu rảnh mua ít hột é hoặc sâm sa hột lựu pha vào là "bổ thận mát gan"
B5: cấm trẻ em cho con bú và mẹ đang mang thai vì quá mát dễ dẫn tới mất mạng(ko đùa đâu,thật đấy)
Chúc ai đang còn quà của em những bữa ăn ngon miệng,hàng thì còn nhưng giữ lại để ăn dần ăn mòn....................................
P/s:sẽ chụp hình post lên sau khakha-còn bây giờ PQ thẳng tiến-ai cần mua gì(ngọc trai,hải sản....)nhắn tin vào tổng đài để còn mua về hen(mua dùm thui..)

Thanh-Thao
26-05-2011, 08:51
Mio....mai mốt có rửa xe thì báo cả nhà nhá.

winbooknmk
26-05-2011, 10:14
@anh Khải: sao người bảo đến mà không đến? Để em ngồi em ngóng em trông, :)). Anh nhá, hôm nào kiếm cớ phạt anh mới được.

Sorry em nha ! Anh muốn đến lắm nhưng mà trời không thương anh gì hết.
18h15 kẹt xe ở ngã tư Gò Dưa, ngồi trên xe bus ngắm kẹt xe
19h về đến An Sương, trời đổ mưa , đứng ngắm trời mưa.
Giờ này mà chạy qua Vịt Mỹ Lợi chắc rửa chén . . . . . hic hic đành thất hẹn
Hẹn lần sau nha ! . . . . hé hé hé

bipbipp
26-05-2011, 10:46
Ặc, trời ơi!Để bữa sau gặp Sơn bù lại nhe,cái này cách làm rất dễ ăn vào mùa hè rất mát đấy.........bữa làm có 4 cục ăn 3 ngày chưa hết hichic
B1: pha nước lọc(để nguội)+đường(tùy theo ai ăn ngọt-nhạt để pha)
B2: nếu tầm 1 cái chén chắc 1/2 viên là dư rồi khakha,bởi thế 1 viên làm đc tận 2 chén cơ.
B3: bỏ vào ngâm-cái này nó sẽ khó tự nở ra hết,tốt nhất để ở đó 4-5h sau quay lại lấy thìa sắn cái phần đã nở ra(sẽ còn nở tiếp)-để cục nhân chính bên trong còn chỗ để hút thêm nước-cứ thế cứ thế 1 cục ăn đc cả ngày ấy.........
B4: nếu rảnh mua ít hột é hoặc sâm sa hột lựu pha vào là "bổ thận mát gan"
B5: cấm trẻ em cho con bú và mẹ đang mang thai vì quá mát dễ dẫn tới mất mạng(ko đùa đâu,thật đấy)
Chúc ai đang còn quà của em những bữa ăn ngon miệng,hàng thì còn nhưng giữ lại để ăn dần ăn mòn....................................
P/s:sẽ chụp hình post lên sau khakha-còn bây giờ PQ thẳng tiến-ai cần mua gì(ngọc trai,hải sản....)nhắn tin vào tổng đài để còn mua về hen(mua dùm thui..)

Ăn hăng hăng sao ấy, e mới ngâm, có thấy nở, nhưng hơi khó ăn thì phải

bipbipp
26-05-2011, 10:54
Mio....mai mốt có rửa xe thì báo cả nhà nhá.

Vụ gì vậy chị?

Thanh-Thao
26-05-2011, 10:57
Mỗi lần Mio rửa xe thì...trời mưa như thế đó...Sáng nay đi làm mà lùm xùm áo mưa áo nắng haiz....

phamnhatminh0808
26-05-2011, 20:37
Mình là mình ngứa ngáy tay chân mình mún khoe 1 tấm hình bữa đi Trảng Cỏ cho mọi người thèm thuồng mà quyết định mở chuyến đi Trảng Cỏ :D Ảnh do anh Sơn chụp. Anh ấy thấy tội nghiệp em vì toàn lo chụp hình cho người khác nên đã chụp cho em 1 tấm... hehe
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011052614521owjhyzq4nw3686141.jpeg

darkdeath
26-05-2011, 20:51
Bây giờ thì mình đã biết mặt bạn phamnhatminh0808 qua bao lời kể của anh chị nhà trời ơi! Xin chào bạn, bạn có nhiều tố chất mà các chị khác cũng phải kính nể đấy!

phamnhatminh0808
26-05-2011, 22:22
Bây giờ thì mình đã biết mặt bạn phamnhatminh0808 qua bao lời kể của anh chị nhà trời ơi! Xin chào bạn, bạn có nhiều tố chất mà các chị khác cũng phải kính nể đấy!

Em cảm ơn anh ạh... Em sẽ xem đấy là lời khen hehe mặc dù em không biết có phải anh đang khen thật không, hay là đang chọc em :D Em thì chưa gặp anh lần nào, nhưng theo cách anh nói thì chắc là em "được" mọi người "nói tốt" nhiều lắm hehe. Hi vọng 1 ngày nào đó sẽ được đi cùng anh 1 chuyến ^^

phamnhatminh0808
26-05-2011, 22:39
Ặc, trời ơi!Để bữa sau gặp Sơn bù lại nhe,cái này cách làm rất dễ ăn vào mùa hè rất mát đấy.........bữa làm có 4 cục ăn 3 ngày chưa hết hichic
B1: pha nước lọc(để nguội)+đường(tùy theo ai ăn ngọt-nhạt để pha)
B2: nếu tầm 1 cái chén chắc 1/2 viên là dư rồi khakha,bởi thế 1 viên làm đc tận 2 chén cơ.
B3: bỏ vào ngâm-cái này nó sẽ khó tự nở ra hết,tốt nhất để ở đó 4-5h sau quay lại lấy thìa sắn cái phần đã nở ra(sẽ còn nở tiếp)-để cục nhân chính bên trong còn chỗ để hút thêm nước-cứ thế cứ thế 1 cục ăn đc cả ngày ấy.........
B4: nếu rảnh mua ít hột é hoặc sâm sa hột lựu pha vào là "bổ thận mát gan"
B5: cấm trẻ em cho con bú và mẹ đang mang thai vì quá mát dễ dẫn tới mất mạng(ko đùa đâu,thật đấy)
Chúc ai đang còn quà của em những bữa ăn ngon miệng,hàng thì còn nhưng giữ lại để ăn dần ăn mòn....................................
P/s:sẽ chụp hình post lên sau khakha-còn bây giờ PQ thẳng tiến-ai cần mua gì(ngọc trai,hải sản....)nhắn tin vào tổng đài để còn mua về hen(mua dùm thui..)
Anh àh... ai cũng làm được chỉ trừ chị Thuận, thì chắc chắn là chị ấy phải xem lại ăn ở rồi, có khi lại còn phải xem thêm ăn nằm nữa. Em đang nghi ngờ không biết phải do chị ấy mà hôm đi Đèo Nước Ngọt xe em bị dính sóng thần hay không :))

minhmio
27-05-2011, 05:58
@DD & nhatminh: =)) hai đứa bay tks qua tks lại à, vui thế.

darkdeath
27-05-2011, 07:40
@DD & nhatminh: =)) hai đứa bay tks qua tks lại à, vui thế.
Ngắn ở đâu chun zô ý kiến ý cò đây hả?:T

Sì phố hỡm nay thời tiết thế nào? có gì hay ho không cả nhà? Xa sì phố lâu quá mặt đần ra rầu. Iem đang lo vụ mình di chuyển từ miền Trung vào miền Nam sẽ gặp hiện tượng sốc thời tiết. :D

phamnhatminh0808
27-05-2011, 09:43
@DD & nhatminh: =)) hai đứa bay tks qua tks lại à, vui thế.

Để em tks chị phát cho chị đỡ tủi thân :D

huygeo
27-05-2011, 10:28
Kekeke, cả nhà ơi, hiện mình đang có 2 voucher leo núi nhân tạo tại NTD Phan Đình Phùng(Nhóm mua). Do tình hình sức khỏe ko cho phép nên muốn nhượng lại cho mọi người với giá gốc :D, 60k/voucher, giá trị sử dụng 120k/voucher, áp dụng cho 1h leo núi với các dụng cụ an toàn, thời gian sử dụng đến 30/6. Mình treo ở đây đến hết tuần mà ko ai lấy thì chuyển qua mục mua bán nhé. THanks cả nhà (contact 0933459321 Huygeo)

phamnhatminh0808
27-05-2011, 10:34
Kekeke, cả nhà ơi, hiện mình đang có 2 voucher leo núi nhân tạo tại NTD Phan Đình Phùng(Nhóm mua). Do tình hình sức khỏe ko cho phép nên muốn nhượng lại cho mọi người với giá gốc :D, 60k/voucher, giá trị sử dụng 120k/voucher, áp dụng cho 1h leo núi với các dụng cụ an toàn, thời gian sử dụng đến 30/6. Mình treo ở đây đến hết tuần mà ko ai lấy thì chuyển qua mục mua bán nhé. THanks cả nhà (contact 0933459321 Huygeo)
Anh àh... có 120k thôi mà, tặng luôn đi anh :D

huygeo
27-05-2011, 10:36
Hehehe, thông báo với cả nhà sau 5p treo biển thì hàng đã được chuyển cho chị trungdadieu. thanks chị :D

TrungDaDieu
27-05-2011, 10:38
@Huygeo : Haha, bắt được mối rồi , ngày mai có chương trình leo núi. Để lại cho mình hen. Tks rất nhiều. Tiền dư sẽ để dành đó ít bữa trả tiền gửi xe cho mọi người khi đi thăm Huygeo khi mổ chân.

Sinh
27-05-2011, 10:48
Trungdadieu ơi, mình đăng ký ké :D

phamnhatminh0808
27-05-2011, 10:59
Trungdadieu ơi, mình đăng ký ké :D
Đừng manh động chị Sinh àh... Tổn hại đến ngọc thể đó... để dành sức mà đi Lý Sơn mua tỏi về làm quà cho em :D

bipbipp
27-05-2011, 11:35
Kekeke, cả nhà ơi, hiện mình đang có 2 voucher leo núi nhân tạo tại NTD Phan Đình Phùng(Nhóm mua). Do tình hình sức khỏe ko cho phép nên muốn nhượng lại cho mọi người với giá gốc :D, 60k/voucher, giá trị sử dụng 120k/voucher, áp dụng cho 1h leo núi với các dụng cụ an toàn, thời gian sử dụng đến 30/6. Mình treo ở đây đến hết tuần mà ko ai lấy thì chuyển qua mục mua bán nhé. THanks cả nhà (contact 0933459321 Huygeo)

Tact cái j mà tact, vụ e Trân chưa sáng mắt à :P

winbooknmk
27-05-2011, 15:48
Vào dọn dẹp nhà . . . hút bụi . . .
Cuối tuần nghỉ phẻ nha pà kon . . .

Thanh-Thao
27-05-2011, 16:03
Tact cái j mà tact, vụ e Trân chưa sáng mắt à :P
Bipbipp, vụ án gì vậy???

TrungDaDieu
27-05-2011, 16:38
@ Bip : vụ án em Trân là sao vậy Bipbipp? Thắc mắc quá.
@ Sinh: Cứ theo đi Sinh, nếu không ngại cái vụ tact tact gì mà em Bip nói

TrungDaDieu
27-05-2011, 17:15
Nhà mình ơi , như vậy là 6h30 này nhà mình có mặt tại Rạch Miễu đúng không? Không biết có thay đổi gì không nhỉ?

chumbao
27-05-2011, 17:18
@Cả nhà: hôm qua mình có liên hệ thầy dạy bơi (thầy đang dạy con gái mình, theo đánh giá của mình là rất bài bản), thì thầy chỉ rảnh ngày thứ 2, do đó nếu thu xếp được thì mọi người đi học chung cho vui vào tối thứ 2. Thông thường, một số hồ bơi đóng cửa vào ngày thứ 2 nên phải liên hệ trước xem sao. Ta có thể chọn hồ bơi và yêu cầu thầy đến dạy. Chi phí là: 500k/người/1 kiểu bơi (vé vào hồ bơi thì phải tự mua).
Option 2: ta chọn mấy buổi trong tuần rồi tập trung đến 1 hồ nào đó, nhờ thầy dạy bơi ở hồ đó dạy luôn. Cách này khá tiện, tuy nhiên không biết được thầy đó dạy dỗ thế nào. Có thể đến hồ quan sát trước, thấy ai dạy tốt thì nhờ thẳng người đó.
Mọi người cho ý kiến nhé.

chumbao
27-05-2011, 17:24
@Trứng: 6h30 sáng chủ nhật.

TrungDaDieu
27-05-2011, 17:30
@Chumbao: Em tưởng là thầy trong nhóm dạy luôn chứ ?

mit_map
27-05-2011, 17:38
Chị trungdadieu ơi, có thể nhường em 1vé được không chị,hic.

chumbao
27-05-2011, 17:38
Nhóm mình chỉ có chips là chuyên nghiệp nhất nhưng em ấy đang bận ôn thi tn nên thôi. Thuê thầy=>phải đóng tiền=> tiếc tiền=> chịu khó đi học => biết bơi. =))
Còn các tay ngang như....anh thì nâng nâng đỡ đỡ chỉ tổ mang tiếng chứ không bơi được đâu em ạ. Học bơi quan trọng là học thở dưới nước, chứ không thì có biết bơi cũng mau mệt lắm.

huygeo
27-05-2011, 17:48
Haiz, e nghĩ hầu như chỗ nào cũng có thầy dạy mà, mà đóng học phí thì đã kèm luôn vé vào cửa rồi ( chỉ 300-400k/kiểu bơi), chứ thuê mướn riêng chi cho mắc. E thấy ngay tại hồ Rạch miễu cũng có HLV nữ đó. Tiếc là mới bị treo giò ko thì cũng giúp mọi người rùi.haizzzzz:(

chumbao
27-05-2011, 17:53
Ừ, vậy để chủ nhật anh sẽ hỏi thử ở Rạch Miễu xem sao?

minhmio
27-05-2011, 20:40
@DD: thời tiết Sài Gòn hiện đang ẩm ương em ạ, thích mưa thì mưa, khoái nắng thì nắng. Tuy nhiên, vụ trời mưa chị có thể tác động thêm vào một xíu bằng việc tắm cho em mio, =)).

Cả nhà: nhà Cần Thơ cũng đang manh nha đi Hà Giang cuối tháng 9. Em đã rủ rê rồi đó.

phatxit
27-05-2011, 22:26
Vậy mình chỉ mọi người kiểu bơi chó nha,cho giảm chi phí học bơi hihi....

chips
28-05-2011, 00:58
Quả thật là đợt này e bị lu bu :((((((((( Không thì vụ học bơi này không thể thiếu vắng em đâu ạ :((((((((((((
Hồi xưa em cũng có nhận dạy 2 chị học bơi. Nhưng nếu mà đảm đương trách nhiệm để cả nhà mình cùng bơi được thì thật em không đủ trình :D Đăng ký khóa học bơi ở hồ Rạch miễu em thấy hợp lý lắm ạ.
Cả nhà mình cố gắng tập bơi bồi bổ sức khỏe rất có ích cho các chuyến Phịch của chúng ta \:d/ Em sẽ nghe ngóng tình hình khi nào góp vui được thì em sẽ a lô xô ạ :">

chumbao
28-05-2011, 07:14
Chips: em cứ thu xếp một buổi ra hướng dẫn mọi người về mặt lý thuyết, anh sẽ thị phạm dùm cho. Anh sẽ cầm cái cây thật dài, ai bơi sai động tác sẽ bị đánh đòn ngay :))

chumbao
28-05-2011, 09:50
Xin lỗi mọi người, sáng mai mình sẽ không có mặt tại hồ Rạch Miễu được vì mới nhận lệnh triệu tập đột xuất :(. Chúc mọi người vui nhé!

bipbipp
28-05-2011, 10:46
Chips: em cứ thu xếp một buổi ra hướng dẫn mọi người về mặt lý thuyết, anh sẽ thị phạm dùm cho. Anh sẽ cầm cái cây thật dài, ai bơi sai động tác sẽ bị đánh đòn ngay :))

Lăng xăng lăng xăng nhá

chumbao
28-05-2011, 16:04
Trời lại mưa dầm, không biết có chiến hữu nào có cùng ý tưởng với mình không nhỉ: 1 nồi xáo măng :))

huygeo
28-05-2011, 16:56
Haizz, lại xáo măng, chán ghê. Thôi ở nhà dọn dẹp bụi bặm cuối tuần, xẹt xẹt, phù phù..... .

chumbao
28-05-2011, 20:31
Các đồng bọn đang karaoke, tăng tiếp theo là nhậu, có ai join không?
Có khi ta nên sửa slogan của "Phịch" thành: "Join us, you'll never drink alone!!!!"

Trần Quyền
29-05-2011, 02:53
Phịch Phịch trời ơi Phịch đi, Phịch tới đých.

https://www.phuot.vn/threads/19304-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-b%C6%A1i-l%E1%BA%B7n?p=373871#post373871

tuhailanha
30-05-2011, 18:00
Đừng manh động chị Sinh àh... Tổn hại đến ngọc thể đó... để dành sức mà đi Lý Sơn mua tỏi về làm quà cho em :D

Mua gì không mua,lại đòi mua tỏi-mực ghẹ thì không dặn.........đã có quà PQ cho em gái không biết gặp em ỡ đâu để gửi thôi hữu duyên he,cứ mong vòng vòng gặp thì nhớ đòi anh.

phamnhatminh0808
30-05-2011, 18:36
Mua gì không mua,lại đòi mua tỏi-mực ghẹ thì không dặn.........đã có quà PQ cho em gái không biết gặp em ỡ đâu để gửi thôi hữu duyên he,cứ mong vòng vòng gặp thì nhớ đòi anh.
Em ít khi đòi quà lắm... tình hình là hồi sáng có tắt đt không đó? Hãi thật, mình gọi điện hỏi chuyến đi thế nào, khi nào anh về, thì anh ấy hồn nhiên trả lời: "Anh đang ngồi trên máy bay". hahahaha

chiphoi
30-05-2011, 21:35
Dear cả nhà! Tình hình là bữa giờ Chiphoi bận quá + lười toàn tập nên ko tham gia với cả nhà vụ gì. Tiền quỹ chuyến Đảo Thỏ Chip vẫn còn giữ 600k. Nghe nói là tặng cho Quỹ kết nối yêu thương 50% ợ?? Theo Chip thì tặng hết đi, khỏi mất công xử lý..hehe...Cả nhà cho ý kiến nhé.
Còn nếu để quỹ ăn chơi gì, thì kêu gọi ở đâu, rùi Chip mang tiền tới đó.
Kỳ này đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, mât kiểm soát rầu, ko tham gia được gì, cả nhà tha thứ cho em..^^

phamnhatminh0808
30-05-2011, 23:29
Dear cả nhà! Tình hình là bữa giờ Chiphoi bận quá + lười toàn tập nên ko tham gia với cả nhà vụ gì. Tiền quỹ chuyến Đảo Thỏ Chip vẫn còn giữ 600k. Nghe nói là tặng cho Quỹ kết nối yêu thương 50% ợ?? Theo Chip thì tặng hết đi, khỏi mất công xử lý..hehe...Cả nhà cho ý kiến nhé.
Còn nếu để quỹ ăn chơi gì, thì kêu gọi ở đâu, rùi Chip mang tiền tới đó.
Kỳ này đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, mât kiểm soát rầu, ko tham gia được gì, cả nhà tha thứ cho em..^^

Đại diện hội SV nghèo, em xin nhận tất cả chị chiphoi nhé! :D

chips
31-05-2011, 02:46
Em đại diện hội sv nghèo miền Bắc ạ :">

bebi
31-05-2011, 09:28
Các đồng bọn đang karaoke, tăng tiếp theo là nhậu, có ai join không?
Có khi ta nên sửa slogan của "Phịch" thành: "Join us, you'll never drink alone!!!!"

Thêm vào một đoạn nữa này anh "and never get drunk alone" :D


Mua gì không mua,lại đòi mua tỏi-mực ghẹ thì không dặn.........đã có quà PQ cho em gái không biết gặp em ỡ đâu để gửi thôi hữu duyên he,cứ mong vòng vòng gặp thì nhớ đòi anh.

"Anh Sơn" ơi, đi Lý Sơn mua mực ghẹ cho em nha, em xử lý tại chỗ lun hí hí

babyone
31-05-2011, 14:57
@Cả nhà: hôm qua mình có liên hệ thầy dạy bơi (thầy đang dạy con gái mình, theo đánh giá của mình là rất bài bản), thì thầy chỉ rảnh ngày thứ 2, do đó nếu thu xếp được thì mọi người đi học chung cho vui vào tối thứ 2. Thông thường, một số hồ bơi đóng cửa vào ngày thứ 2 nên phải liên hệ trước xem sao. Ta có thể chọn hồ bơi và yêu cầu thầy đến dạy. Chi phí là: 500k/người/1 kiểu bơi (vé vào hồ bơi thì phải tự mua).
Option 2: ta chọn mấy buổi trong tuần rồi tập trung đến 1 hồ nào đó, nhờ thầy dạy bơi ở hồ đó dạy luôn. Cách này khá tiện, tuy nhiên không biết được thầy đó dạy dỗ thế nào. Có thể đến hồ quan sát trước, thấy ai dạy tốt thì nhờ thẳng người đó.
Mọi người cho ý kiến nhé.
1 kiểu bơi là thế nào nhỉ, mình học bơi cả 10 năm chưa dc 1 kiểu ah. Cái quan trọng là cho Cún tập bơi, nên chumbao note lại giùm mình là con gái chumbao học thầy này như thế nào, học kiểu nào?

bipbipp
31-05-2011, 15:01
Lâu lắm mới có 1 bữa gào phá hoại như vậy
Trân, Mio... chụt choẹt :*****

babyone
31-05-2011, 15:10
Lâu lắm mới có 1 bữa gào phá hoại như vậy
Trân, Mio... chụt choẹt :*****
Chúng bay đi chơi trụy lạc k alo gái già. Hận, hận.

phamnhatminh0808
31-05-2011, 15:10
Nhà mình rủ toàn giờ linh, em ở SG thì chẳng thấy độ karaoke nào, em vừa vác mặt đi Vũng Tàu, mọi người bày kèo ngay! Hôm anh Hoàn điện thoại mà mình tiếc ngẩn ngơ, mún chạy về SG ngay!

Sinh
31-05-2011, 15:53
Hồi trước em học bơi ở hồ bơi Hải Quân giá là 550k/1kiểu/12 buổi.. Không phải mua vé vào cổng, giờ học thì do mình chọn và thỏa thuận với thầy. Hồi đó em học toàn rảnh buổi nào thì ola cho thầy buổi đó k à. Nói chung bên Hải quân dạy dỗ cũng ổn, hồ bơi có mái che. Nhưng hồ có mái che thì bị giới hạn giờ là buổi sáng từ 5-7h, buổi chiều từ 17-21h. Còn hồ ngoài trời thì ok mọi lúc.

@chị Babyone: kiểu bơi là kiểu bơi ngửa, bơi ếch, bơi sải và bơi bướm. 1 số bạn còn có kiểu bơi chó, không ướt đầu tý nào nha.

chumbao
31-05-2011, 15:55
@Chị Babyone: theo như những gì em thấy thì:
- Về kiểu bơi: ếch -> trườn sấp (hay bơi sải)-> ngửa -> bướm.
- Đối với kiểu ếch:
+ Tập thở nước trước (lặn xuống thở từ từ bằng mũi, sau đó ngoi lên há miệng hít không khí vào). Minh họa: http://www.youtube.com/watch?v=cPGicvaNcGM&feature=related
+ Tập động tác tay: đi dưới nước, đầu cúi hẳn xuống nước, hay tay duỗi thẳng lên qua đầu, quạt mạnh về phía sau...
+ Tập động tác chân: hai tay vịn phao, chân co lên hết cỡ, mũi bàn chân cụp xuống, đạp mạnh và rộng ra hai bên, tiếp tục...
+ Kết hợp tay và chân, có đeo phao ->không đeo phao.
....
Cứ thế vài buổi là bơi được, quan trọng là thở được thì sẽ không bị chìm, sau đó thầy sẽ thị phạm và điều chỉnh động tác từ từ cho đúng.
Trên đây là những gì em nhớ sơ sơ thôi chị ạ!

TrungDaDieu
31-05-2011, 16:05
Em học quá chừng mà chẳng được. Lý thuyết thì thuộc lòng. Híc híc
Mà cũng buồn ghê, sao cái vụ ka hát gì chẳng thấy ai kêu gì hết

KhungLongCoi
31-05-2011, 16:35
Vụ ca hát mio có nhắn tin rủ đến đập phá chung mà?. Ai k0 nhận được tin nhắn nên coi lại cách ăn ở lẫn ...ăn nằm :D

phamnhatminh0808
31-05-2011, 16:52
Vụ ca hát mio có nhắn tin rủ đến đập phá chung mà?. Ai k0 nhận được tin nhắn nên coi lại cách ăn ở lẫn ...ăn nằm :D

Em rất là thích cách suy nghĩ của anh :)) Vì em ăn ở và ăn nằm tốt nên xuống đến VT mà vẫn được anh Hoàn đt rủ rê :))

Beocena
02-06-2011, 13:07
@Nhóm bơi: hồi 10 t Beo nhà bố chỉ trong vòng 1/2 tháng là biết bơi 2 kiểu ếch và sải.Nên vì thế mùa hè này ai muốn học bơi thì đăng ký với thầy Beo(miễn phí-chỉ bao ăn. :)) ).(Thầy Beo hơi bị ngiêm,tập thở mà chưa đủ lâu mà ngoi lên là bị thầy dìm xuống) ha há.
@Nhóm MCC: Có người đề ngị đi theo tuyến : Tối 23/9 Gửi xe theo xe khách lên Yên Bái hay Nghĩa Lộ rồi từ đó đi MCC-Lào cai-Hà Giang-Lũng Cú-Đồng Văn-Mèo Vạc-Quản Bạ-Tuyên Quang-Hà Nội.Bố thấy có lý.Vì thế ai có thông tin j về xe bus đi đêm từ HN đi Nghĩa Lộ hay Yên Bái (cho gửi xe gắn máy)thì cho hay nhá.Tks nhiều

Sinh
02-06-2011, 14:26
@Bố: Con không rõ xe nào ở Yên Bái có chở xe máy nhưng sao nhóm MCC không cho xe lên tàu bố nhỉ?

Theo con góp ý thì nhà mình nên đi tàu LC1 lúc 10h đêm, lên đến Ga Bảo Hà khoảng 5h sáng, cho xe xuống mình chạy sang Mù Cang chải chì tầm 120km, còn dừng ở ga YB thì cũng đc nhưng đi từ YB lên MCC xa hơn từ Bảo Hà. Thêm nữa là có 1 số ga nhỏ có thể đi gần hơn nhưng sẽ k kịp cho mình lấy xe xuống, ga nhỏ chỉ dừng khoảng 2-3p thôi, hình như Bảo Hà dừng 15p. (Lâu rồi con không đi nên không nhớ rõ lắm)

bipbipp
02-06-2011, 16:09
Em học quá chừng mà chẳng được. Lý thuyết thì thuộc lòng. Híc híc
Mà cũng buồn ghê, sao cái vụ ka hát gì chẳng thấy ai kêu gì hết

Thú thực mà nói là do chưa có số ĐT của mấy ng mơi mới :D
Sơ-ri ạ :D

bipbipp
02-06-2011, 16:11
@Nhóm bơi: hồi 10 t Beo nhà bố chỉ trong vòng 1/2 tháng là biết bơi 2 kiểu ếch và sải.Nên vì thế mùa hè này ai muốn học bơi thì đăng ký với thầy Beo(miễn phí-chỉ bao ăn. :)) ).(Thầy Beo hơi bị ngiêm,tập thở mà chưa đủ lâu mà ngoi lên là bị thầy dìm xuống) ha há.
@Nhóm MCC: Có người đề ngị đi theo tuyến : Tối 23/9 Gửi xe theo xe khách lên Yên Bái hay Nghĩa Lộ rồi từ đó đi MCC-Lào cai-Hà Giang-Lũng Cú-Đồng Văn-Mèo Vạc-Quản Bạ-Tuyên Quang-Hà Nội.Bố thấy có lý.Vì thế ai có thông tin j về xe bus đi đêm từ HN đi Nghĩa Lộ hay Yên Bái (cho gửi xe gắn máy)thì cho hay nhá.Tks nhiều

Cung đường thì có vẻ có lý hơn hôm bố bảo con. Để coi lại vụ gửi xe gửi cộ nữa thôi nhỉ.

bipbipp
02-06-2011, 16:12
Dạo này thi thoảng mới vào đc đây, nên giờ tranh thủ :D
aloo oooooooooooooo, chào cả nhà há há

Quỷ-Lệ
02-06-2011, 16:17
@Bố : Với tình hình tai nạn xe khách ngày càng tăng, thì theo con đi tàu cho an toàn, chứ đi xe khách ớn quá.

phamnhatminh0808
02-06-2011, 23:12
@Bố : Với tình hình tai nạn xe khách ngày càng tăng, thì theo con đi tàu cho an toàn, chứ đi xe khách ớn quá.

Sống chết có số cả anh ạh ^^

binhya
03-06-2011, 08:12
Thú thực mà nói là do chưa có số ĐT của mấy ng mơi mới :D
Sơ-ri ạ :D

Bíp, người cũ như anh cũng có được nhắn tin đâu!

Beocena
03-06-2011, 14:46
@Dinh: Rất cảm ơn bạn.
@MCC : Già rồi nên đầu óc ngu dần. :)) . Vì thế khi có lời khuyên của bạn Dinh bố đã liên hệ ga HN về việc gửi xe đi ga Mâu A(ko đi ga Bảo Hà vì ta còn tới Tú lệ - chứ ko đi thẳng MCC).Tàu dừng 3p tại Mậu A(ga Bảo Hà dừng 5p)- đủ thời gian để đủn 5 cái xe xuống. He he.
Và đây là pro bố tạm đưa lên.Ai có cao kiến gì thì xin góp ý nhá.

“Ngắm ruộng bậc thang- Nghía tam giác mạch”

23/9- Thứ 6 – 170 km bằng tàu hỏa:
Hà nội – Mậu A(Yên Bái) : tàu LC5 hay LC7 (tới nơi là 4h31 hay 5h21)
24/9 – Thứ 7: 273 km
Mậu A – Tú lệ :100 km
Tú lệ – MCC : 40 km
MCC – Than Uyên : 41 km
Than uyên : Sa pa : 92 km. ( Ngủ tại Sa Pa )
25/9 – CN : 203 km
Sa pa – Bắc Hà : 82 km ( có chợ phiên Bắc Hà)
Bắc hà – Xín Mần : 31 km
Xín mần – Hoàng Su Phì : 33 km
Hoàng Su Phì – Xín Chải – Hà Giang : 57 km ( Ngủ tại HG)
26/9 – Thứ 2: 167 km
Hà Giang – Quản Bạ : 42 km
Quản bạ – Lũng Cú : 93km
Lũng Cú – Đồng Văn : 32 km ( Ngủ tại Đồng Văn)
27/9 – Thứ 3:
Đồng Văn – Mèo Vạc : 18 km
Mèo Vạc – Yên Minh : 45 km
Yên Minh – Tuyên Quang : 240 km (Ngủ đâu đó giữa HG và TQ-có thể là bên vệ đường. :D)
28/9 – Thứ 4
Tuyên Quang – Phú Thọ : 59 km
Phú Thọ – Hà Nội :95 km

Sinh
03-06-2011, 15:49
Bố ơi, con tên là SINH ạ, không phải Dinh đâu bố!!! Nếu bố già roài thì bố cứ hô, để mấy đứa con bố lo cho, hihì...

Con nhìn cái lịch con cũng mê quá mà chắc k đi được, phải để dành phép đi chuyến khác.

minhmio
03-06-2011, 23:02
@Bố: chuyến MCC này con không có ý kiến gì ạ (vì con đi Tây Bắc lần đầu mà, :D). Bố nói anh Thái xem có thu xếp được 1 em Jupiter đời đầu giúp con không nhé (hoặc các xe khác có chiều cao yên tương tự :))). Xe này con chống chân được nên chạy ngon lành, với lại không to cồng kềnh như Jupiter của anh Huygeo, hehe. Còn bằng không thì suốt chuyến con chỉ làm ôm mà thôi, rất ức chế ạ! :(

Thanh-Thao
04-06-2011, 10:28
@Bố: chuyến MCC này con không có ý kiến gì ạ (vì con đi Tây Bắc lần đầu mà, :D). Bố nói anh Thái xem có thu xếp được 1 em Jupiter đời đầu giúp con không nhé (hoặc các xe khác có chiều cao yên tương tự :))). Xe này con chống chân được nên chạy ngon lành, với lại không to cồng kềnh như Jupiter của anh Huygeo, hehe. Còn bằng không thì suốt chuyến con chỉ làm ôm mà thôi, rất ức chế ạ! :(
Bố ơi, giúp Mio nhá :help. Em í mà làm ôm thì tội nghiệp xế lắm lắm.

echxanha4
04-06-2011, 15:33
@Bố : Với tình hình tai nạn xe khách ngày càng tăng, thì theo con đi tàu cho an toàn, chứ đi xe khách ớn quá.

Anh Quỷ Lệ, em sắp khởi hành. Anh làm em sợ :((

Beocena
04-06-2011, 16:06
@Cả nhà:Hôm nay say say,b viết bài này tính loa loa ,nhưng ko biết có nên ko?nên hôi phich nhà ta cho ý kiến nhá!

Khi thực dân Pháp muốn lần nữa thôn tính nước ta,hồi ý cụ Hồ anh minh đã ra lời hiệu triệu:
Hỡi đồng bào toàn quốc!Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Và tứ đó cả nước Việt Nam đứng lên đánh cho kẻ ngoại bang tơi tả.
Đó là năm 1946,chứ ngược dòng thời gian ,Khi hàng chục vạn quân Tàu lăm le nơi bờ cõi nước ta.Ngay tại hội nghị Diên Hồng,hàng ngàn bô lão(toàn bô lão nha)khi nge Vua hỏi:Nên hòa hay nên đánh?Cả hội nghị rền vang:Đánh!Đánh!Đánh!.Và rồi mấy mươi vạn quân tàu ,lớp chết ,lớp trốn chạy về nước như một lũ chuột.
Nay,Hổ phụ toàn sinh ra chuột nhắt.Khi tổ quốc lâm nguy,hàng vạn binh lính Tàu đang trú sẵn trên rừng(nấp dưới bóng công nhân khai thác quặng).Dưới biển hàng lớp lớp tàu thuyền vây chặt .Chúng ngang nhiên nổ súng,phá tàu dân ta.Toàn dân triệu triêu người như một,chỉ mong nge một lời hiệu triệu như cha ông xưa.Vậy mà tuyệt nhiên không.Hoàn toàn thinh lặng.Chỉ nghe mấy tiếng muỗi vo ve:Chúng tôi kịch liệt phản đối,phản phản đối của nhà sứ.Và tiếng la thất thanh của đoàn quân giữ biên thùy.
Ô hố!Đau đớn thay!Nhục nhã thay! Khí phách xưa nay còn đâu,Oai hùng xưa nay bỏ xó.Không lẽ vận nước Việt ta nay đến hồi tận chỉ vì một lũ chuột ăn tàn phá hại.
Xưa,cụ Hưng Đạo Vương lo: Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm..
Và đây nữa: Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
Ối cụ ơi!!! Nay những kẻ nô bộc thời nay nó có hàng ngàn hàng vạn thú vui và chúng đâu màng: Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
Càng viết càng uất hận.Mong sao lại có ai đứng lên như các vị tiên hiền năm xưa.Ối các cụ!Mong các cụ về dẫn dắt chúng con lên đường ra trận.Thân già chúng con dẫu có da ngựa bọc thây thì cũng cam lòng.Mong lắm thay!

TrungDaDieu
06-06-2011, 08:00
Chào cả nhà buổi sáng, chúc cả nhà vui vẻ, khỏe khoắn nhé

Beocena
06-06-2011, 11:41
@MCC: Có bạn đưa ra đề nghị là ngày 27/9 ta ko chạy xe về HN mà ta dành thêm thời gian cho các điểm khác và tiện thể tham quan loanh quanh HG(tới thăm 2 bé bị bác Tô đưa vào đời hay thăm thầy hiệu trưởng mua dâm chẳng hạn. :)) ).Rồi tối 28/9 ta leo xe nằm về HN trong đêm. Các bạn cho ý kiến nhá.

bipbipp
06-06-2011, 11:49
Ngày này con nghĩ tùy sức khỏe đi, nếu đuối rồi thì đi xe nằm về HN, còn ko thì cứ long dong mà về thôi

chumbao
06-06-2011, 15:16
Thông báo: tối nay, 18g, tại Cầy nồi đất Trần Não, nhà mình tổ chức "diệt sâu bọ" nhé :))

tuhailanha
06-06-2011, 20:13
Lại 1 dịp ko dc ăn rùi hichic

Thanh-Thao
07-06-2011, 10:19
Nhà mình diệt sâu bọ dzui không??? Chắc là diệt sạch lắm đây.

huygeo
07-06-2011, 11:06
@Cả nhà:Hôm nay say say,b viết bài này tính loa loa ,nhưng ko biết có nên ko?nên hôi phich nhà ta cho ý kiến nhá!

Khi thực dân Pháp muốn lần nữa thôn tính nước ta,hồi ý cụ Hồ anh minh đã ra lời hiệu triệu:
Hỡi đồng bào toàn quốc!Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ ngưới già, người trẻ, không phân biệt tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt thì phải đứng lên chống thực dân Pháp. Ai có súng cầm súng, ai có gươm cầm gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân! Giờ cứu nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Và tứ đó cả nước Việt Nam đứng lên đánh cho kẻ ngoại bang tơi tả.
Đó là năm 1946,chứ ngược dòng thời gian ,Khi hàng chục vạn quân Tàu lăm le nơi bờ cõi nước ta.Ngay tại hội nghị Diên Hồng,hàng ngàn bô lão(toàn bô lão nha)khi nge Vua hỏi:Nên hòa hay nên đánh?Cả hội nghị rền vang:Đánh!Đánh!Đánh!.Và rồi mấy mươi vạn quân tàu ,lớp chết ,lớp trốn chạy về nước như một lũ chuột.
Nay,Hổ phụ toàn sinh ra chuột nhắt.Khi tổ quốc lâm nguy,hàng vạn binh lính Tàu đang trú sẵn trên rừng(nấp dưới bóng công nhân khai thác quặng).Dưới biển hàng lớp lớp tàu thuyền vây chặt .Chúng ngang nhiên nổ súng,phá tàu dân ta.Toàn dân triệu triêu người như một,chỉ mong nge một lời hiệu triệu như cha ông xưa.Vậy mà tuyệt nhiên không.Hoàn toàn thinh lặng.Chỉ nghe mấy tiếng muỗi vo ve:Chúng tôi kịch liệt phản đối,phản phản đối của nhà sứ.Và tiếng la thất thanh của đoàn quân giữ biên thùy.
Ô hố!Đau đớn thay!Nhục nhã thay! Khí phách xưa nay còn đâu,Oai hùng xưa nay bỏ xó.Không lẽ vận nước Việt ta nay đến hồi tận chỉ vì một lũ chuột ăn tàn phá hại.
Xưa,cụ Hưng Đạo Vương lo: Có kẻ lấy việc chọi gà làm vui; có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích. Có kẻ chăm lo vườn ruộng để cung phụng gia đình; có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ. Có kẻ tính đường sản nghiệp mà quên việc nước; có kẻ ham trò săn bắn mà trễ việc quân. Có kẻ thích rượu ngon; có kẻ mê giọng nhảm..
Và đây nữa: Giặc Mông Thát với ta là kẻ thù không đội trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chẳng khác nào quay mũi giáo mà xin đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc. Nếu vậy, rồi đây, sau khi dẹp yên nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
Ối cụ ơi!!! Nay những kẻ nô bộc thời nay nó có hàng ngàn hàng vạn thú vui và chúng đâu màng: Nếu bất chợt có giặc Mông Thát tràn sang thì cựa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc; mẹo cờ bạc không đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vợ con bận không ích gì cho việc quân quốc. Tiền của dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay không đuổi được quân thù. Chén rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.
Càng viết càng uất hận.Mong sao lại có ai đứng lên như các vị tiên hiền năm xưa.Ối các cụ!Mong các cụ về dẫn dắt chúng con lên đường ra trận.Thân già chúng con dẫu có da ngựa bọc thây thì cũng cam lòng.Mong lắm thay!

Bố, con cũng bức xúc chả kém gì bố (c), nhưng hình như diễn đàn này ko cho phép bàn luận các vấn đề về chính trị nhỉ (Miooooo đâu vào đính chính??:shrug:) nên con nghĩ mình tham gia thì nên tôn trọng qui định, vấn đề bố nêu chúng ta có thể qua Kỳ đồng hoặc CMT để bàn luận(NT)(beer) thâu đêm suốt sáng thì hay hơn nhỉ ;;)

minhmio
07-06-2011, 11:25
Bố, con cũng bức xúc chả kém gì bố (c), nhưng hình như diễn đàn này ko cho phép bàn luận các vấn đề về chính trị nhỉ (Miooooo đâu vào đính chính??:shrug:) nên con nghĩ mình tham gia thì nên tôn trọng qui định, vấn đề bố nêu chúng ta có thể qua Kỳ đồng hoặc CMT để bàn luận(NT)(beer) thâu đêm suốt sáng thì hay hơn nhỉ ;;)

Vầng, những bàn luận chính trị không nên bàn bạc nhiều trên bất kỳ một diễn đàn nào cả. Sáng kiến của anh Huygeo được đấy, bàn tại bàn, :D.

@bố: web của C.T Group không có nhiều thông tin về dự án Bee Home tối qua con nói với bố. Hôm qua con ngủ ở nhà anh Chumbao nên vẫn chưa mang brochure giơí thiệu nhà theo bố ạ.

TrungDaDieu
07-06-2011, 14:36
Nghe nói Cây nồi đất hoài mà hôm qua không đi được. Tiếc tiếc.
Àh, cái vụ đi bơi, nhà mình có ai đi hông ta? Mình và P. Lý đã liên hệ anh Quyền rồi, sẽ học ở Rạch Miễu. Chiều mai thứ 4 , 17h30 . Ai đi thì tập trung ở đấy luôn nhé

deny
07-06-2011, 17:40
^^, khí thế quá..

bipbipp
09-06-2011, 10:22
Xoẹt..xoẹt... (quét nhà) phù ... phù (thổi bụi)
Alo, có ai ở nhà ko, chưa cuối tuần mà đi phượt hết rồi hay sao???
Hú hú..

minhmio
09-06-2011, 10:26
@Bíp: chị Hạnh bảo lo học đi, chị Hạnh không duyệt xuất đi lần này. Hehe.

minhmio
09-06-2011, 16:58
SN Phượt lần 5 làm ở Đà Nẵng kìa bà con. Nhà mình có ai máu lửa không?

darkdeath
09-06-2011, 21:28
Vậy là em bỏ phí công tiền trạm và thương lượng giá cả với nhà hàng rồi.

phamnhatminh0808
10-06-2011, 02:29
SN Phượt lần 5 làm ở Đà Nẵng kìa bà con. Nhà mình có ai máu lửa không?

Em ở nhà chắc rồi quá :))

Thanh-Thao
11-06-2011, 08:04
Có lửa nhưng hết máu....

winbooknmk
11-06-2011, 09:59
Cuối tuần vào dọn dẹp nhà, quét bụi, .......xoẹt xoẹt

winbooknmk
11-06-2011, 10:00
Mùa hè rồi . . . . thèm cảm giác trên hoang đảo vài ngày.

chiphoi
11-06-2011, 20:58
Vậy là em bỏ phí công tiền trạm và thương lượng giá cả với nhà hàng rồi.
Để đó tổ chức Sinh nhật nhà Phịch đi em:D

chiphoi
11-06-2011, 21:06
@Dinh: Rất cảm ơn bạn.
@MCC : Già rồi nên đầu óc ngu dần. :)) . Vì thế khi có lời khuyên của bạn Dinh bố đã liên hệ ga HN về việc gửi xe đi ga Mâu A(ko đi ga Bảo Hà vì ta còn tới Tú lệ - chứ ko đi thẳng MCC).Tàu dừng 3p tại Mậu A(ga Bảo Hà dừng 5p)- đủ thời gian để đủn 5 cái xe xuống. He he.
Và đây là pro bố tạm đưa lên.Ai có cao kiến gì thì xin góp ý nhá.

“Ngắm ruộng bậc thang- Nghía tam giác mạch”

23/9- Thứ 6 – 170 km bằng tàu hỏa:
Hà nội – Mậu A(Yên Bái) : tàu LC5 hay LC7 (tới nơi là 4h31 hay 5h21)
24/9 – Thứ 7: 273 km
Mậu A – Tú lệ :100 km
Tú lệ – MCC : 40 km


Ơ Bố! Đi từ tối 23 hả Bố? Huhu, theo kế hoạch hôm trước bàn là sáng 24, nên con đặt vé máy bay ra HN đêm 23, 12h đêm mới có mẹt tại HN, Bố xem như thế có kịp giờ đi tàu ko, không thì con khóc tiếng Mán rùi:(

minhmio
11-06-2011, 23:31
Ơ Bố! Đi từ tối 23 hả Bố? Huhu, theo kế hoạch hôm trước bàn là sáng 24, nên con đặt vé máy bay ra HN đêm 23, 12h đêm mới có mẹt tại HN, Bố xem như thế có kịp giờ đi tàu ko, không thì con khóc tiếng Mán rùi:(

Chị Chiphoi à, tình hình là sẽ không kịp giờ tàu chạy đâu. Hình như tàu HN - Lào Cai xuất phát lúc 8h45 hay 9h00 gì đó. Chị tham khảo ở ĐÂY (http://www.sapa-tourism.com/tau-xe) nhé. Chị xem lại vụ vé xem thế nào nhé, đổi giờ bay sớm hơn có tốn nhiều phí hay không?

Beocena
12-06-2011, 11:18
@Chip: con bay hãng nào vậy con gái. Nếu là Jet thì con đổi bay sáng nhá(tiền chênh lệch b lo cho - các hãng khác ko mất xiền) .Chứ 12 h đêm con tới HN thì ko pải khóc tiếng Mán mà con nên gào tiếng Mèo thì ông zời mới nge thấy.

Thanh-Thao
13-06-2011, 12:30
Úi....sao nhà mình yên ắng thế lày.... Phù phù....quét và dọn nhà đầu tuần.

Quỷ-Lệ
13-06-2011, 14:21
Dear Phicher !!!
Tối nay. 18h30 tại Kỳ Đồng quán sẽ có buổi chia tay với chips.

babyone
13-06-2011, 15:16
Chips lại đi đâu?

phamnhatminh0808
13-06-2011, 15:38
Chị Chips về HN ạh?????

binhya
13-06-2011, 15:46
Giao lưu gia đình Anh Fanha99 va Binhya ở Đà Lạt đây:

https://img194.imageshack.us/img194/8493/p1110632.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/194/p1110632.jpg/)

https://img197.imageshack.us/img197/7493/p1110640p.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/197/p1110640p.jpg/)

chips
13-06-2011, 16:20
Nghe chị Babyone hỏi Chips lại đi đâu mà mình buồn vãi T_T Dạo này e có được đi đâu đâu mà "lại" chứ.
Giờ về nhà ngoài kia thì không khác gì bị xích mất 1 chân :(((
Tối nay cả nhà ra đông đủ cho vui nhé T.T

Thanh-Thao
13-06-2011, 16:53
Đi măm tiệc này không dzui tí lào.

minhmio
13-06-2011, 17:12
Hờ hờ, cuối cùng cũng có đứa bị bắt về nhà à??? Tối nay gặp em, :*.

KhungLongCoi
13-06-2011, 17:20
Tối nay đi học dzồi. 8h30 mới cho ra. K0 thể tham gia rồi. Sorry Chips nhé.

laca
13-06-2011, 17:21
Tối nay chắc ráng sẹt qua chia tay chia chân em chips, nhà mình sắp đẻ chi nhánh ở HN rùi ^^

babyone
13-06-2011, 17:39
Nghe chị Babyone hỏi Chips lại đi đâu mà mình buồn vãi T_T Dạo này e có được đi đâu đâu mà "lại" chứ.
Giờ về nhà ngoài kia thì không khác gì bị xích mất 1 chân :(((
Tối nay cả nhà ra đông đủ cho vui nhé T.T
Tháng 6 với tháng 9 nó xoay đầu đuôi ý mà, em Chips ra trước lót ổ chờ nhà Phịch đổ bộ HN thôi mừ. Hug. HN mùa này 40 độ, khổ thân em tôi.

chips
13-06-2011, 22:22
Hờ hờ, cuối cùng cũng có đứa bị bắt về nhà à??? Tối nay gặp em, :*.

Mioooooooo :((((((( tối nay gặp em là em nào chứ có phải em Chip xờ đâu :(((((( huhu

minhmio
13-06-2011, 23:53
Mioooooooo :((((((( tối nay gặp em là em nào chứ có phải em Chip xờ đâu :(((((( huhu

Thôi mà, nhớn rồi, khóc lóc gì. Xin lỗi em nha, trời mưa to quá chị đi không được. Tình hình là mai 9h em bay thì chị hơi khó ra sân bay gặp em rồi. Về nhà vui vẻ nhé.

chumbao
14-06-2011, 10:49
@Mio: sáng chủ nhật em nó mới bay, chia tay chia chân vẫn còn kịp :)).

minhmio
14-06-2011, 12:14
Thông báo, thông báo:

Hiện nay nhà mình đã tám được đến 218 trang rồi, mình chuyển sang nhà mới nhé. BĐH có ý kiến là nhà mình có thể mở topic với tên mới hay không? Chứ Phịch Phịch - Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii nhạy cảm quá, hot quá. Ý các tình yêu thế nào? Gấp nhé!

minhmio
14-06-2011, 15:24
Chả có ai có ý kiến gì nhỉ. Thôi thì mình mở topic mới và giữ nguyên tên vậy.

chips
14-06-2011, 15:26
Hả? :-S Em thấy có gì nhạy cảm đâu nhỉ? Giờ đổi nhà nghĩ tên mới là lại tranh luận ủm tỏi =))

KhungLongCoi
14-06-2011, 16:08
Đổi lại bằng cách ...thêm chữ sướng phía sau đi Mio hĩ..hĩ?Phịch Phịch .... trời ơi ..... sướng, y chang cái sờ lô gân nhóm hò hét mỗi khi gặp mặt. :D

phamnhatminh0808
14-06-2011, 17:28
Chiều mai sẽ có 1 bữa cafe bệt, anh chị nào hôm qua chưa chia tay chia chân với chị chips thì mai đi cafe bệt nhé!

Quỷ-Lệ
14-06-2011, 17:56
Mấy giờ vậy em? Anh mới chia tay, chưa chia chân :D

phamnhatminh0808
14-06-2011, 18:03
Mấy giờ vậy em? Anh mới chia tay, chưa chia chân :D

Dự định khoảng 5-6h ạh. Giờ giấc em sẽ update ngay sau khi hẹn giờ xong ạh :D