PDA

View Full Version : Cập nhật tình hình QL20 đi Đà Lạt



diengiadung
20-01-2013, 20:33
Bọn mình vừa đi Đà Lạt và về hồi tối thứ bảy (đi thứ sáu - 18.1.2013). Một ngày đi, một ngày về chỉ bằng phương tiện đơn giản là chiếc Win còi. Đây chả phải là một chuyến phượt hay du lịch gì cả (vì chả có ai buồn chân đến mức bỏ thời gian chạy lên Đà Lạt, ngủ một đêm rồi... hôm sau chạy về).

Quán B & B Espresso của con mình đây. Lúc này vừa chụp vừa run lập cập (nhiệt kế thấp nhất trong ngày ấy là 7°C). Bàn ghế đã đặt nhưng thợ vẫn chưa đem đến:

https://4.bp.blogspot.com/-FtEZQpXqUt4/UPvD_zNS99I/AAAAAAABGEY/dH9JISFilm8/s1600/DSCN3041.jpg

Nguyên do chuyến đi đơn giản là cái quán nhỏ ngay hình trên: B & B Espresso - Take away - Italian coffee & Soda tại số 10 Nguyễn Chí Thanh, ngay khu thị tứ sầm uất nhất của Đà Lạt. Quán của con mình, nhỏ thôi nhưng trang bị đầy đủ từ máy xay, máy pha cà phê cùng nhiều thứ máy và nguyên liệu pha chế khác... được khai trương ngày thứ bảy - 19.1.2013.

https://1.bp.blogspot.com/-YbPbUViQgBk/UPvDlXVUnXI/AAAAAAABGEQ/9u0JE6bK0JA/s1600/DSCN3056.jpg

Anh chàng khoái xứ lạnh nên có ý định lập nghiệp tại đây - và cái quán be bé là phương tiện sinh kế trên vùng cao nguyên gió lạnh thật nên thơ này. Vậy nếu bạn có phượt Đà Lạt, có thích cà phê kiểu Ý, thích siro cocktail hay đại loại thức uống gì đó tương tự thì xin ghé ủng hộ cái gọi là... 'hàng nhà' nhé.

Có thể thức uống chưa thật vừa ý bạn, có thể giá chưa thiệt mềm theo ý phượt... nhưng đây là cách để bạn góp tay giúp con mình có thể tự lập hoàn toàn và có cuộc sống tốt trên xứ 'lạ và lạnh' của vùng đất hoa.

Thèng con mình đang pha chế cà phê Ý cho khách Tây. Đây là cái máy xay cà phê, còn máy pha phía trong, ông Tây to con che mất:

https://4.bp.blogspot.com/-bMlkRx8YADI/UPvE0mCQkNI/AAAAAAABGEk/JefvIMlgGaw/s1600/DSCN3073.jpg

Sẳn đây, mình cũng cập nhật lại về tình hình của cung đường TL769 và QL20 đi Đà Lạt để bà con biết trước khi trực chỉ Đà Lạt...

Vườn cao su ở Bình Sơn đang mùa thay lá. TL769 vẫn tốt nhưng đã có nhiều đoạn lòi... ổ gà, ban ngày không có vấn đề gì nhưng ban đêm, tối thui chạy cần cẩn thận:

https://1.bp.blogspot.com/-IfzDlQj2c_o/UPvFWrS2_YI/AAAAAAABGFQ/cZsWA99l60U/s1600/IMG_0019.jpg

Dự định lúc đi là mình sẽ đặt vé xe Phương Trang, đem luôn cả chiếc Win để sau khi xong việc thì bọn mình tự chạy về SG. Vậy nhưng công chuyện lu bu, đến cận ngày thì không còn vé chuyến đêm (22h, sáng 5h đến ĐL) nên mình quyết định chạy xe lên luôn. Còn chuyện về bằng xế Win do cao hứng, thấy không mệt mỏi nên chạy luôn.

Một vài đoạn đan thi công tại Định Quán, trước và ngay Đá 3 Chồng. Chạy thì vẫn ok:

https://3.bp.blogspot.com/-ltaGrPe_OFo/UPvF_bMU_1I/AAAAAAABGFY/y_1ORPMdw-s/s1600/IMG_0105.jpg

Sáng sớm thứ ngày 18, 5h là bọn mình bay. Trời khá lạnh, mùa này đêm dài nên khi qua phà Cát Lái rồi uống ly cà phê cho tỉnh táo nhưng vẫn còn tối đen - mãi đến lúc ghé Nhơn Trạch ăn sáng thì trời mới ửng hẳn.
Đường TL769 từ Long Thành đi Bình Sơn - Dầu Giây vẫn mát mẻ như ngày nào nhưng một số đoạn đã có ổ gà: ban ngày thì không ngại nhưng nếu đêm thì bạn phải lưu ý vì không có đèn đường.

Đoạn qua rừng Gia Tỵ: vá ổ gà là việc đang làm:

https://4.bp.blogspot.com/-kSuvFIxOhoM/UPvGU9ZaXrI/AAAAAAABGFg/roGWT_lfCDk/s1600/IMG_0122.jpg

Đoạn Định Quán ngày hôm sau, lúc mình về. Chậm tý nhưng cũng không kẹt xe đâu:

https://1.bp.blogspot.com/-wXVp9N9NYGI/UPvGycmPThI/AAAAAAABGFw/ketCpFcc4dE/s1600/IMG_0363.jpg

Hôm sau về: do bọn mình rời Đà Lạt trễ, phần khác ghé nhiều nơi nghỉ chân nên về đến xã lộ 25 - An Viễn (chưa đến Bình Sơn) thì trời đã tối đen. Đèn chiếc Win100 khá 'mờ ảo' nên không đủ soi mặt đường khiến mình phải bám đuôi theo các xe khác (nơi này không có đèn đường, nhiều đoạn là rừng cao su), không phải sợ... cướp mà sợ sa... ổ gà.

diengiadung
20-01-2013, 20:38
Đoạn vào đèo Bảo Lộc: điều khủng khiếp do đá dăm, đá tảng đã vào dĩ vãng...:

https://4.bp.blogspot.com/-MUKHYf8nAw4/UPvGuEHBOaI/AAAAAAABGFo/jj0ksSxcWiw/s1600/IMG_0143.jpg

Về Đến Bình Sơn, lại có thêm một đoạn dài đi Long Thành, cũng khá tối nhưng khúc này xe nhiều hơn, vẫn không có đèn đường. Từ Long Thành vào Nhơn Trạch đến phà Cát Lái thì đèn đường ok, xe cũng nhiều dù vẫn có đoạn qua rừng cao su. Về đến nhà đã 9h: chung quy thì nếu bạn về tối, theo cung đường trên cũng không quá ngại nếu đèn xe của bạn sáng - đủ soi đường. Còn néu trễ hơn nữa thì nên đi theo đoàn vài xe cho an tâm.

Phút nghỉ chân ở Di Linh. Ăn trưa thì đã măm tại Bảo Lộc rồi:

https://3.bp.blogspot.com/-iEC2tOKloLs/UPvHdQhbemI/AAAAAAABGF4/aa_sTCFRwUs/s1600/IMG_0184.jpg

Riêng QL20 thì nói tốt cũng không phải mà nói kém cũng... chả sai. Nếu bạn quen các con đường 'kinh khủng' đầy sình lầy hay đất đá mà dân phượt thường đi thì QL20 quá tốt. Còn nếu bạn quen phon phon với những con lộ láng o tại Sài Gòn thì ở đây là con đường tồi.

Đang lên đèo Prenn, lúc này vẫn còn nắng chiều. Lạnh thì mình chưa thấy 'vượt đỉnh':

https://3.bp.blogspot.com/-k0E9TtfL4cI/UPvH0Cu6NYI/AAAAAAABGGE/ghKMej3N44E/s1600/IMG_0241.jpg

Theo mình, đoạn từ Dầu Giây đến Định Quán đa phần là tốt - đoạn Đá 3 Chồng có vài đoạn đang thi công một bên nhưng chạy xe vẫn ổn. Đoạn qua rừng gia tỵ đến Tân Phú - Phương Lâm ổn, các ổ gà đa phần được dặm vá rồi - vài khúc ngắn ngay thị trấn hơ dằn xóc vì rải đá, chờ láng nhựa.

Vào đường Nguyễn Chí Thanh tìm quán B & B Espresso của con mình, lúc này bắt đầu sụp tối. Mèm ơi, rét thấu xương, lạnh đến mức bắt đầu uýnh bò cạp!:

https://1.bp.blogspot.com/-gjBoVtQJQKs/UPva1YFEwpI/AAAAAAABGHY/0ENssx29SB8/s1600/DSCN3040.jpg

Cơm chiều, rất ngon với sườn thập cẩm, giá 27k/dĩa:

https://1.bp.blogspot.com/-HNkPkZjaaqI/UPvbVetGREI/AAAAAAABGHg/BqeSGj9JTIU/s1600/DSCN3033.jpg

Đoạn Phú Sơn - Madagui ngon lành, láng cho đến gần thị trấn ĐạM'ri thì bụi bặm nhiều vì người ta đang thi công mở rộng đường (giữa phun nhựa, chạy ok). Qua đèo, đến Bảo Lộc là đường 'xưa nay vẫn thế'... nếu không tính ít ổ ga nho nhỏ - Còn từ Bảo Lộc - Di Linh - Liên Nghĩa cứ xã láng nếu không sợ bị tuýt còi. Các ổ gà suýt làm mình 'đo ván' trong chuyến trước đã được vá, chạy ok. Còn Liên Nghĩa đến Đà Lạt thì không có gì phải phàn nàn, với bọn mình: vậy là quá tốt!

Bên kia đường, đối diện khách sạn Hoàng Gia, lúc này đã vào giấc hoàng hôn:

https://2.bp.blogspot.com/-Z__Z2U7wWl0/UPvbmKGClKI/AAAAAAABGHo/KRAgA0xWHJ0/s1600/DSCN3035.jpg

Tháp bưu điện trong nắng chiều:

https://1.bp.blogspot.com/-2qSCgq3lK7w/UPvfvnAYMyI/AAAAAAABGJY/vCiLdnednr4/s1600/DSCN3036.jpg

Tiết trời Đà Lạt lúc bọn mình đến nơi rất lạnh (khoảng 4h chiều), người ta cho biết hôm đó có lúc nhiệt độ chỉ còn 7°C - bọn mình đứa nào cũng bận áo trong ngoài nhưng vẫn rét run, ghé xem qua B & B Espresso rồi thì chạy về Khách Sạn Hoàng Gia thuê phòng, tắm nước nóng giũ bụi đường... rồi đóng bộ đến 3 áo, trùm đầu mới chịu nổi chứ không thì tay chân cứ run.

diengiadung
20-01-2013, 20:43
Khách sạn nơi mình ở, buổi sáng. Phòng tốt, mình ngã giá chỉ 150k/đêm.
Dĩ nhiên, các khách sạn ở dãy này có phòng 2 người đổ đồng 200k, còn muốn giá thấp hơn thì tùy cách 'ăn nói' của bạn. Còn muốn giá thấp nữa thì qua các nhà nghỉ đối diện:

https://2.bp.blogspot.com/-tWQgRR0dMEo/UPvcNCco6MI/AAAAAAABGHw/8AoI-OlSI78/s1600/DSCN3045.jpg

Trước khách sạn, nhìn về phía đường Nguyễn Chí Thanh. Quán con mình phía đó, ngay khúc trung tâm gần chợ:

https://4.bp.blogspot.com/-ZTL78lqxZkI/UPvcjDPpDyI/AAAAAAABGH4/F_z8UrESQbA/s1600/DSCN3046.jpg

Chủ Khách Sạn Hoàng Gia vẫn nhớ mặt bọn mình nên lần này lại 'trả giá' 150k, dự định ở 2 ngày đêm. Yên ổn chỗ ở rồi thì tìm bữa ăn chiều. Bọn mình qua bữa ở đây (http://wikimapia.org/#lat=11.9421845&lon=108.4315138&z=19&l=38&m=h) (có lấy tấm card nhưng mình bỏ tại quán nhà (phòng thằng con có gọi cơm).
Cơm tấm sườn thập cẩm 27k, chất lượng và ngon - thịt nướng cứ như bò khô, lại mềm (có bảng giá các thứ trên tường).

Con xế 'trăm năm' của mình đậu trước quán:

https://4.bp.blogspot.com/-nhYdX9gKLCY/UPvc-um7hzI/AAAAAAABGIA/q6mph1B_TSA/s1600/DSCN3072.jpg

Khách Tây thấy mình chụp nên cũng 'móc súng' ra, bắn lại:

https://3.bp.blogspot.com/-PFg4_COEk8k/UPveEkpgO6I/AAAAAAABGIM/W1EXa58caBo/s1600/DSCN3057.JPG

Trở lại B & B Espresso lần nữa, thấy cậu con đang bán thức uống cho mấy khách Tây dù chưa thật sự khai trương. Trời vẫn lạnh buốt, đi bộ xuống bùng binh chợ còn rét khiếp hơn - 3 lớp áo và 3 lớp quần xem ra vẫn chưa đủ ấm. Nhóm cổ nhìn quanh tìm người bán bánh mì que nhưng không thấy, bánh mỳ que Đà Lạt có hương vị là lạ, ngon khó quên.

Bậc thang từ Nguyễn Chí Thanh xuống Lê Đại Hành. Phố núi, toàn dốc với thang cả:

https://3.bp.blogspot.com/-A7DW0bTBCCw/UPveZZyVYhI/AAAAAAABGI4/fR7l15HPQcY/s1600/DSCN3064.jpg

Được mươi phút thì về do rét quá. Ở phòng buồn lại lót tót ra ngoài, kỳ này đi bộ xuôi xuống dốc: góc đường Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Văn Cừ có hàng sữa đậu nành, đậu phụng, đậu xanh nóng...
Trời lạnh này mà ngồi đây nhấm nháp cũng tuyệt lắm đấy!

Hồ Xuân Hương buổi sáng...:

https://1.bp.blogspot.com/-9M-6UVjN3ww/UPve2tzDwsI/AAAAAAABGJA/39FbFo8ab7w/s1600/DSCN3066.jpg

Sáng mở mắt dậy đã quá 6h, rảo bước xuống chợ Ánh Sáng gần đó ăn phở (chợ này có 1 quán phở thôi: sạch sẽ, giá 25k/tô). Ra quán B & B Espresso, khai trương nhưng thợ vẫn chưa giao bàn ghế, lại hẹn chiều - thiệt khỉ gió!
Hôm nay trời ít lạnh hơn, có lẽ khoảng mười mấy độ - vậy nhưng vẫn ê đầu. Mình và nửa kia ở chơi một hồi ngắm các cặp Tây vào quán (Tây có vẻ thích cái gu Ý này nhỉ?) rồi lang thang lết bộ xuống hồ Xuân Hương.

Nước lóng lánh trông như dát bạc...:

https://3.bp.blogspot.com/-dkq3t1Md0K0/UPvfByOLxpI/AAAAAAABGJI/sv6y-3-GZwU/s1600/DSCN3069.jpg

diengiadung
20-01-2013, 20:46
Hai cô Tây trẻ ngồi ven hồ sưởi nắng. Nhưng không lâu vì cánh xe ôm cứ mời chào làm phiền hoài, một số dân ta' tiếp thị du lịch' trông thật ngứa mắt:

https://1.bp.blogspot.com/-DUTM0dknJTE/UPvfNDCPVLI/AAAAAAABGJQ/RXSrRVjiHFM/s1600/DSCN3068.jpg

Gần 10h sáng, bọn mình trả phòng, xuống đèo Prenn giả từ xứ hoa:

https://3.bp.blogspot.com/-xMgF2SjyNQU/UPvf_ywUCOI/AAAAAAABGJg/21oswlkld1U/s1600/IMG_0244.jpg

Nhiều đoạn trên đèo Prenn đang bốc cháy khiến bọn mình hốt hoảng. Tuy nhiên, có vẻ như người ta đốt có kiểm soát thảm thực vật tầng thấp.

https://1.bp.blogspot.com/-rmPdhkjv6mw/UPvgUzTieFI/AAAAAAABGJo/2Ea9xAF2rPM/s1600/IMG_0266.jpg

Ghé vào Lạc Quốc Ni Viện (thuộc xã Tam Bố, huyện Di Linh) nghỉ chân.

https://4.bp.blogspot.com/-_R4uFM7TAIw/UPvhYt9PAEI/AAAAAAABGJ0/qBjsyL9nnB4/s1600/IMG_0284.jpg

Hai cây cổ thụ ven đường thật đẹp, ai đi đường QL20 lên Đà Lạt chắc hẳn cũng có ấn tượng với 2 cây này.

https://3.bp.blogspot.com/-BoZCiZ6zd5o/UPvh4XT5DvI/AAAAAAABGKk/-U2AC-x7nQ0/s1600/IMG_0293.jpg

Ghé trà Tâm Châu uống free món cà phê.

https://3.bp.blogspot.com/-UXsH_Zwrrng/UPviiqARhUI/AAAAAAABGKs/p4MsFzUxris/s1600/IMG_0300.jpg

diengiadung
20-01-2013, 20:48
Đoạn qua khỏi đèo Bảo Lộc vài km: người ta đang mở rộng đường.

https://4.bp.blogspot.com/-hNQPAUiwGBM/UPvi5dvBmhI/AAAAAAABGK0/lB-_5S7OfPA/s1600/IMG_0321.jpg

Khúc ĐạM'ri có sương mù... bụi do đường đang nâng cấp. Cũng không hề gì, chỉ sợ nhất cái lưng tưng chứ bằng phẳng thế này thì chạy vẫn êm.

https://1.bp.blogspot.com/-uB1J_YR0rUo/UPvjIWD_s-I/AAAAAAABGK8/nFZ2Zs4HBqg/s1600/IMG_0330.jpg

Một cay cầu treo trên đoạn sắp đến Madagui. Cầu do báo Công An xây tặng.

https://3.bp.blogspot.com/-7qOFIkz5X7k/UPvjhO0gxVI/AAAAAAABGLE/Hk0whSkcHWs/s1600/DSCN3086.jpg

Trên cầu, nhìn dòng nước của dòng Đạ Mí lững lờ. Mùa mưa, nước cuồn cuộn khiếp lắm đó.

https://4.bp.blogspot.com/-2YjimRDdODg/UPvkNnMqvnI/AAAAAAABGLM/YkvIzY1TkCo/s1600/DSCN3088.jpg

Cảnh quan đèo Chuối y như vài năm trước, chỉ có máy ảnh nhỏ của mình đã giảm sắc màu.

https://2.bp.blogspot.com/-GmCVBl30VP0/UPvkiEmIREI/AAAAAAABGLY/ythW8zYM6G8/s1600/IMG_0338.jpg

Trước khi lên, dự định vào vườn hái dâu cân ký nhưng lên rồi, gặp cái 'sự quá lạnh' thì 'dội', đầu cứ ê ê nên quá 9h30 thì mình trả phòng và... về. Chạy ngang bến xe liên tỉnh (ngay trên đầu đèo Prenn) thấy xe Phương Trang xuất bến về SG hàng giờ nhưng thấy phẻ hơn nên không vào: vậy là ngựa phi đường xa về nhà.

Do rời Đà Lạt trễ nên về đến nhà đã 9h tối: kết thúc một chuyến đi sặc mùi 'công vụ' với cung đường 650km trong 2 ngày. Nhìn sơ qua: cứ như nhớ xứ hoa, thèm cái lạnh nên lên đó 'ngủ một đêm' rồi về (hi hi).

Thu Cao Cao
20-01-2013, 20:57
EM phải khâm phục sức khỏe của 2 bác quá xá luôn :) Hẹn Tết em đến Đà lạt sẽ ghé quán ủng hộ :)

namnguyen
20-01-2013, 22:43
Em cũng một lần gần như thế đó bác, 1h trưa chạy từ Kê Gà lên Đà Lạt, ngủ một giấc trong cái lạnh đầu đông, sáng hôm sau chạy đi Đran rồi về lại Sài Gòn.
Quán của con trai bác nằm ở số 10 Nguyễn Chí Thanh ạ? Em nhìn cái cầu thang và dốc là nhận ra ngay. Ngày xửa ngày xưa em thích món bánh mì xíu mại chấm ở nhà đó vô cùng, nhưng hai năm nay không còn nữa, tiếc hùi hụi.
Chắc chắn lần sau lên Đà Lạt em sẽ ghé quán để ủng hộ.
Không thấy bác chụp ảnh hoa mai anh đào nhỉ.

tuan_coi
21-01-2013, 05:06
Có nở nhưng cả Dalat chỉ nở độ 10 bông ... tôi chụp hôm 18 tháng 1 -2013 ... đây !!!


https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/cana/DSC_7180_zps190a1153.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/cana/DSC_7186_zps134c983f.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/cana/DSC_7176_zps3836ed57.jpg

Nhưng hoa hồng ở đầu cầu ông Đạo thì nở rất oke ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/cana/DSC_7153_zpsb447f766.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/cana/DSC_7208_zps1b74a371.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/cana/DSC_7238_zpsb40ebd04.jpg

Ngoài ra còn có cò bay ở hồ Xuân hương ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/cana/DSC_7227_zpsd9ea1777.jpg

thienbao11
21-01-2013, 08:58
Chúc mừng bác nhé! nhất định đây sẽ là quán ruột của mình khi lên xứ hoa đào ,nhà dì mình ở Đà Lạt một năm lên đấy hơi bị nhiều ,nhất định sẽ ủng hộ quán nhà, Thân !

dibuisolo
21-01-2013, 13:40
Nguyên do chuyến đi đơn giản là cái quán nhỏ ngay hình trên: B & B Espresso - Take away - Italian coffee & Soda tại số 10 Nguyễn Chí Thanh, ngay khu thị tứ sầm uất nhất của Đà Lạt. Quán của con mình, nhỏ thôi nhưng trang bị đầy đủ từ máy xay, máy pha cà phê cùng nhiều thứ máy và nguyên liệu pha chế khác... được khai trương ngày thứ bảy - 19.1.2013.

https://1.bp.blogspot.com/-YbPbUViQgBk/UPvDlXVUnXI/AAAAAAABGEQ/9u0JE6bK0JA/s1600/DSCN3056.jpg

PR quán cà phê lồng ghép vào bài viết rất thông minh.Chúc quán nhà hoạt đông tốt....Và cũng cám ơn bạn về những thông tin tình trên QL 20 ! Tks...

bacuanin
21-01-2013, 14:48
[QUOTE=diengiadung;804397]Đoạn vào đèo Bảo Lộc: điều khủng khiếp do đá dăm, đá tảng đã vào dĩ vãng...:

https://4.bp.blogspot.com/-MUKHYf8nAw4/UPvGuEHBOaI/AAAAAAABGFo/jj0ksSxcWiw/s1600/IMG_0143.jpg

Phút nghỉ chân ở Di Linh. Ăn trưa thì đã măm tại Bảo Lộc rồi:

https://3.bp.blogspot.com/-iEC2tOKloLs/UPvHdQhbemI/AAAAAAABGF4/aa_sTCFRwUs/s1600/IMG_0184.jpg

Cuối tuần này em có việc đi Lâm Đồng, thông tin mà bác chia sẻ thật là quý báu, 2 tháng trước đoạn đường trước khi tới đèo Bảo Lộc còn bèo nhèo lắm -nay được san lấp do hết mùa mưa rồi, vậy đi cũng đỡ mệt :)
Ở tấm hình 2 bác dừng chân tại Di Linh, trước cà phê Tâm Châu đó, có tiệm cà phê Linh Vũ (nhìn vào hình thì nó ở bên trái caphe Tâm Châu). Em khuyên bác nên ghé uống ở tiệm này, chỉ khách vãng lai không biết thì mới dừng chân uống ở Tâm Châu mà thôi, bác có thể hỏi người dân địa phương thì sẽ biết Số 1 ở Di Linh là cà phê Linh Vũ.Em cũng thường mua làm quà và mua giùm cho người quen ở quán này .....
Nhân tiện cũng dự tính sắm thêm 1 máy ảnh siêu zoom như của bác, không biết máy Nikon zoom 21X của bác đã sắm, xài có ổn không? Mong bác nhận xét và góp ý nhé. Một lần cám ơn các bác rất nhiều.....

diengiadung
21-01-2013, 16:19
Sorry nếu dính chút mác Pr, chỉ do thực tế của chuyến đi của bọn mình là làm... KCS: 'lên xem thèng nhỏ làm ăn thía nào', ôm một cục vốn lên đó nhưng có 'lèm en thiệt như mình nghĩ không' hay lại đổ đình đổ đám thì... bỏ cha. May là nó làm thiệt.

Mình lọc lựa một ít hình ảnh khác liên quan trong chuyến đi, đưa lên luôn cho bà con xem chơi.

Đầu đường ngay khúc cao tốc Long Thành trổ ra TL769 tại An Viễn. Khi nào xong lại có tuyến đường mới gần hơn cho dân phượt ta đi (với điều kiện cho xe gắn máy... đi chùa):

https://2.bp.blogspot.com/-7_vgGQoFqHA/UPzzVgX_FQI/AAAAAAABGdE/KmQZugd3HmU/s1600/IMG_0002.jpg

TL769 có một vài chỗ hư hỏng thế này: ban ngày không sao nhưng giấc tối cần chạy cẩn thận kẻo 'đo đường'.

https://3.bp.blogspot.com/-l60Wy-mNx1g/UPz0yIeSnXI/AAAAAAABGd8/c1j1ciEHfZc/s1600/IMG_0036.jpg

Đường đang láng nhựa tại Định Quán, ngay Đá 3 Chồng. Đá phải, đá trái ngàn năm nay vẫn không xê dịch trong khi đường được mở rộng. Vậy nên đến Đá 3 Chồng sẽ thóp cổ chai - Có lẽ phải nhờ thần đèn Nguyễn Cẩm Lũy 'di dời' cụ đá tránh xa ra một tý (hi hi).

https://3.bp.blogspot.com/-oF4DBeeHr0w/UPz1ZxeoT2I/AAAAAAABGeE/eity-8YIxA0/s1600/IMG_0115.jpg

Các bé đi học về bằng xe đạp tại ĐạM'ri:

https://4.bp.blogspot.com/-NxmYhU4_uZg/UPz2fzz0--I/AAAAAAABGeQ/kpiFHFkMJLQ/s1600/IMG_0142.jpg

Nắng vàng trên đèo Prenn, nhìn là thấy mùa xuân đang đến:

https://1.bp.blogspot.com/-0Jy8DV1w0Vo/UPz25upMyUI/AAAAAAABGfI/zxuz9gFSOqs/s1600/IMG_0241.jpg

Vòng xoay trước chợ Đà Lạt chan hòa trong nắng ấm, chả bù chiều 18.1 lại rét thấu xương:

https://4.bp.blogspot.com/-UUjnUgwMehA/UPz3XmdyyzI/AAAAAAABGfQ/eAlWg1CR5Bg/s1600/DSCN3050.jpg

Những đường nhánh ngang gần chợ Đà Lạt thường có điểm cho thuê xe gắn máy, xe đạp 2 chổ. Kề cận là quán cà phê, trà... Gió tốc từ phía dưới chợ thổi lên lạnh pà kố luôn.

https://4.bp.blogspot.com/-ysEx82OS50c/UPz3xAPHNOI/AAAAAAABGfY/Yx2L6B2zKfc/s1600/DSCN3049.jpg

diengiadung
21-01-2013, 16:21
Bàn ghế mây chưa giao kịp nên khách Tây ngồi... hàng hiên chờ thức uống nóng ra lò, chẹp chẹp, công nhận mấy ông Tây... vui tính thật!

https://4.bp.blogspot.com/-bcaN0_nnXvA/UPz5Dn5l9AI/AAAAAAABGgU/pQztG1srIh4/s1600/DSCN3075.jpg

'Đổ thừa' lạnh quá nên dìa, bọn mình phon phon đổ đèo Prenn, giữa rừng cây đang thay màu áo:

https://4.bp.blogspot.com/-HwagHUadCoU/UPz58sd9MCI/AAAAAAABGgg/5I6CoUZqQUc/s1600/IMG_0260.jpg

Rời Liên Nghĩa, đang hướng về Di Linh. Nắng gắt nhưng không nóng vì nơi này vẫn còn cao hơn mặt biển cả ngàn mét.

https://1.bp.blogspot.com/-m4eiNfIebe4/UPz66TwRSjI/AAAAAAABGhc/F-Y1OhA9ZcU/s1600/IMG_0281.jpg

Một ổ gà bất chợt đoạn Phú Hiệp, ít thôi vì tất cả đã được vá bằng phẳng hết rồi.

https://2.bp.blogspot.com/-0o8pYMSMEwI/UPz7aR6YTaI/AAAAAAABGiU/rdRAht3wGDI/s1600/IMG_0285.jpg

Những 'miếng vá' trên đèo Bảo Lộc: rất bằng phẳng dù hơi mất thẩm mỹ một tý:

https://1.bp.blogspot.com/-QZ-dLtsl_mU/UPz71g--VSI/AAAAAAABGic/jIiANsdavt0/s1600/IMG_0313.jpg

Đoạn sắp vào ĐạM'ri: mặt đường tráng nhựa ngon lành, hiện người ta đang mở rộng 2 bên và thả cống thoát nước.

https://1.bp.blogspot.com/-WDQ2DmQmJvs/UPz8Qd3jEfI/AAAAAAABGik/Okcldb0KeuQ/s1600/IMG_0316.jpg

Ghé Phú Túc măm bánh xèo, gỏi cuốn và hột vịt lộn - ngon quá là ngon! Đồng hồ 'cán mức' 4h chiều, mình biết là sẽ về tối qua rừng cao su An Viễn rồi. Dốc trong ảnh là dốc Bình Lộc hay dốc Mơ gì đó:

https://1.bp.blogspot.com/-e9y5O9PJd_c/UPz9VU7wbFI/AAAAAAABGjg/tNa_lAN6V9g/s1600/IMG_0371.jpg

diengiadung
21-01-2013, 16:45
Quên một điều là suốt chuyến đi và về này, mình không thấy các trạm CSGT lưu động hay bắn tốc độ như thường thấy ngoại trừ một xe cảnh sát phối hợp cùng trật tự ngay ngõ rẽ đường vào hồ Trị An (ảnh dưới).

Họ đậu sau cua quẹo nên khó thấy, chừng thấy rồi thì... vô phương cứu chữa (nếu vi phạm nhé).

https://2.bp.blogspot.com/-L8BSFbGK6HU/UP0O9F8p6VI/AAAAAAABGkc/YV2CWg4XCis/s1600/IMG_0091.jpg

Mình chạy với tốc độ cho phép nên không lo.

diengiadung
21-01-2013, 17:16
Cuối tuần này em có việc đi Lâm Đồng, thông tin mà bác chia sẻ thật là quý báu, 2 tháng trước đoạn đường trước khi tới đèo Bảo Lộc còn bèo nhèo lắm -nay được san lấp do hết mùa mưa rồi, vậy đi cũng đỡ mệt :)
Ở tấm hình 2 bác dừng chân tại Di Linh, trước cà phê Tâm Châu đó, có tiệm cà phê Linh Vũ (nhìn vào hình thì nó ở bên trái caphe Tâm Châu). Em khuyên bác nên ghé uống ở tiệm này, chỉ khách vãng lai không biết thì mới dừng chân uống ở Tâm Châu mà thôi, bác có thể hỏi người dân địa phương thì sẽ biết Số 1 ở Di Linh là cà phê Linh Vũ.Em cũng thường mua làm quà và mua giùm cho người quen ở quán này .....
Nhân tiện cũng dự tính sắm thêm 1 máy ảnh siêu zoom như của bác, không biết máy Nikon zoom 21X của bác đã sắm, xài có ổn không? Mong bác nhận xét và góp ý nhé. Một lần cám ơn các bác rất nhiều.....

Hi hi, nói xa chẳng qua nói gần: mình ghé Tâm Châu chỉ vì nơi ấy có WC rất sạch, lavabo trắng tinh. Cà phê với trà dù... dở ẹc nhưng free mà: cô tiếp viên thấy 2 khách vào nên rót sẳn 4 ly (2 phê, 2 trà) nên mình 'nẩng' luôn, kẻo không thưởng thức người ta... buồn!
Lần sau có đi Đà Lạt mình sẽ ghé uống thử (thưởng thức nhé, và trả $ đàng hoàng) cà phê Linh Vũ một lần cho biết rằng 'loại phê' mà bác Bacuanin chỉ nó ngon tầm nào, thanks bác.

Cái Nikon Coolpix L120 của mình chạy ổn, ảnh đẹp và chống rung khá. Tuy nhiên các máy từ dạng trung trở lên không thuận tiện như các máy mini bác à. Nếu có cái lớn cái bé thì ok.

Baobao_1710
21-01-2013, 21:25
Cám ơn bác Diengiadung đã chia sẽ cung đường ,tết này e và nhà Phượt Những lão ngoan đồng làm 1 chuyến lên ĐL sẽ ghé đến quán con bác ủng hộ đội nhà:D

bienlao
22-01-2013, 09:53
Lâu rồi, em ít vô đây, gặp lại anh, mừng quá :))
Cám ơn thông tin của anh

Quán cafe "take away" này có bà kon gì với quán cafe take away ở góc huỳnh khương ninh-phan ngữ Q1 không anh?
Chúc con anh KD thành công tại xứ sở ngàn hoa này
***Con anh đẹp trai giống bố quá, (nhất là mũi cao cao...) con giống cha nhà có phúc lắm đó :))


https://4.bp.blogspot.com/-bMlkRx8YADI/UPvE0mCQkNI/AAAAAAABGEk/JefvIMlgGaw/s1600/DSCN3073.jpg

ballack1908
22-01-2013, 11:16
Hay quá, cám ơn bác diengiadung nhiều nhiều, cháu đang tính đi ĐL vào khoảng cuối tháng 1 này :D . Có tg sẽ ghé quán của con bác ủng hộ :D

nightpinky
22-01-2013, 12:23
Tuyệt vời...Chúc gia đình bác chủ thớt sức khỏe dồi dào, may mắn trông công việc, mua may bán đắt, kinh doanh thuận lợi...

Thu Cao Cao
22-01-2013, 15:18
Vậy là con bác ở túc trực quán luôn hả bác?Để Tết em lên,còn giao lưu với anh ý cho vui...hihi

diengiadung
22-01-2013, 18:45
Quán cafe "take away" này có bà kon gì với quán cafe take away ở góc huỳnh khương ninh-phan ngữ Q1 không anh?


Quán cà phê Take away này có lẽ cũng có 'bà con' dây dưa rẽ má với quán mà bác nói do... cùng nằm trên đất nước Việt (hi hi).


Vậy là con bác ở túc trực quán luôn hả bác?Để Tết em lên,còn giao lưu với anh ý cho vui...hihi

Vâng, trực ban tại quán 24/24 và sẳn sàng phục vụ, hi hi...

---------------------

Mùa này đang là mùa dâu, cũng là dịp để các bạn đến tận vườn, tự tay mình lựa từng trái thật ngon và giá ngay gốc. Bao tay, kéo và hộp giấy thì nhà vườn sẽ trang bị cho bạn: hộp giấy để đựng dâu, còn bao tay để tránh nấm mốc làm hư những trái dâu 'cưng' của chính bạn.
Một số nhà vườn còn có xe đưa khách tới tận vườn rồi đưa về. Đà Lat có loại dâu hương và dâu tây, dâu hương trái to chà bá, ngon và thơm hơn dâu tây - hái tận vườn thì không lo đồ TQ như dâu tại thành phố.
Chuyện dâu mình chỉ nắm vậy thôi do đi và về chớp nhoáng quá. Nếu muốn thêm thông tin về dâu thì bạn cứ 'bóp cổ' truy nguồn từ anh chàng bán cà phe trên nhé.

Thanks all

vuthanh22
22-01-2013, 23:42
Lần tiếp theo lên Đà Lạt để chụp ảnh cưới, sẽ ghé quán cafe con của Bác để thưởng thức ủng hộ. hihi

anhchonsaiduong
23-01-2013, 01:56
Ngưỡng mộ chú đã lâu....Tết này sẽ ghé quán con chú ủng hộ...

Tại cháu mới đi, Xin hỏi chú: từ sg - Biên hòa - ngã 3 Dầu Giây, QLộ 20 ngắn hơn từ sg qua phà Cát Lái ra tinh lộ 769 - Long Thành - Bình Sơn- QLộ 20. vậy cái lợi là gì khi chú chọn đi theo tl 769 ? tks chú


p/s : Hi a thucaocao....Tết này a có plan j ở dalat ko, cho mềnh tham gia với...??? tks a

diengiadung
23-01-2013, 07:00
Xin hỏi chú: từ sg - Biên hòa - ngã 3 Dầu Giây, QLộ 20 ngắn hơn từ sg qua phà Cát Lái ra tinh lộ 769 - Long Thành - Bình Sơn- QLộ 20. vậy cái lợi là gì khi chú chọn đi theo tl 769 ? tks chú

Từ nhà mình (Q7), nếu đi theo hướng Xa lộ Hà Nội - Biên Hòa - Trảng Bom - Dầu Giây sẽ mất khoảng đường dài tầm 70km. Trong khi đó: nếu chạy ngõ cầu Phú Mỹ - Cát Lái - Nhơn Trạch - Long Thành - Bình Sơn - Dầu Giây theo TL769 sẽ là 74km.
Xa hay gần hãy còn tùy thuộc nơi mình xuất phát là địa điểm nào, quận nào trong thành phố. Tuy nhiên, theo lộ trình của của riêng mình thì nếu xuất phát tại Q7 và đi theo hướng Nhơn Trạch sẽ tránh được vấn nạn kẹt xe ngay cửa ngõ thành phố (xa hơn tý nhưng ít xe, chạy nhanh hơn, hóa ra đến Dầu Giây sớm hơn - lại an toàn hơn), tránh chuyện 'đinh tặc' mà dư luận thường nhắc đến khúc chân cầu Sàigòn, CSGT cũng hiếm hơn hẳn (chỉ 'có thể có' ở ngã 4 Hiệp Phước - thường đứng nhìn... trời đất mây trôi).

Thanks all

Thu Cao Cao
23-01-2013, 09:20
EM thì lại đi Đà lạt bằng cung đường Cát lái - Long hải - Hồ tràm - Phan thiết - Ma lâm - Gia bắc - Di linh - Đà lạt.Hơi xa tý,nhưng cảnh đẹp,đường vắng ít xe,và hiếm khi thấy mấy "ảnh" :) Đi cung đường này chỉ cần chuẩn bị 1 bộ đồ nghề thay ruột xe và canh đổ xăng là chuẩn luôn :)

conlele
23-01-2013, 09:41
@Thu Cao Cao thích đi đường trên cao: Trình cao như em mới đi đường đó, hì hì... Nhưng đồng ý cái đoạn sau: Bắt buộc phải có bộ đồ nghề vá xe.

Hôm trước anh leo đèo Gia Bắc mà không có bộ đồ nghề, lại lúc chiều tối (19h30 tới Di Linh), vừa đi vừa niệm Phật cho đừng bị lủng lốp.

Nó mà lủng một cái chắc dắt bộ trong đêm đen tới mốt mới tới được Di Linh áh!

anhchonsaiduong
23-01-2013, 09:58
Thanks chú...Cung đường đó cũng lạ, thấy toàn rừng cao su và thưa thớt nhà dân...bữa nào làm 1 cú ....

Thu Cao Cao
23-01-2013, 11:02
Ngưỡng mộ chú đã lâu....Tết này sẽ ghé quán con chú ủng hộ...

Tại cháu mới đi, Xin hỏi chú: từ sg - Biên hòa - ngã 3 Dầu Giây, QLộ 20 ngắn hơn từ sg qua phà Cát Lái ra tinh lộ 769 - Long Thành - Bình Sơn- QLộ 20. vậy cái lợi là gì khi chú chọn đi theo tl 769 ? tks chú


p/s : Hi a thucaocao....Tết này a có plan j ở dalat ko, cho mềnh tham gia với...??? tks a

Dạ,tết này em đi Đà nẵng,dự kiến 25 âm lịch đi.Khi về sẽ về bằng đường QL14 ghé thăm các tỉnh Tây nguyên.Sẽ ghé qua Buôn mê,Kon tum,đi Pờ y.Khoảng mùng 6-7 sẽ có mặt ở Đà lạt trước khi về Sài gòn.


@Thu Cao Cao thích đi đường trên cao: Trình cao như em mới đi đường đó, hì hì... Nhưng đồng ý cái đoạn sau: Bắt buộc phải có bộ đồ nghề vá xe.

Hôm trước anh leo đèo Gia Bắc mà không có bộ đồ nghề, lại lúc chiều tối (19h30 tới Di Linh), vừa đi vừa niệm Phật cho đừng bị lủng lốp.

Nó mà lủng một cái chắc dắt bộ trong đêm đen tới mốt mới tới được Di Linh áh!
Hì,đúng là cung đường đó mà bị lủng là coi như khóc tiếng Dân tộc luôn đó anh ah.Em mà chạy cỡ 6-7g tối là ko dám chạy nữa,lo kím nơi nghỉ chân rồi,vẫn chưa cao thủ bằng anh,7g30 tối mà dám leo Gia bắc thì em xin thua :)

anhchonsaiduong
23-01-2013, 16:31
@Thu Cao cao : vậy sáng mùng 6 hẹn ở quán cfe của chú diengiadung nhe.......tks

Thu Cao Cao
23-01-2013, 17:06
Ok bác,sáng mùng 6 em khởi hành từ Buôn mê đi Đà lạt,chắc tầm trưa sẽ tới nha bác :)

lengkeng1minh
24-01-2013, 16:06
Cám ơn thông tin của anh, tết này mình cũng có đi ngang Đà Lạt, nhưng ....ít "sẻng" nên chắc chưa dám ghé quán đâu ợ!

diengiadung
24-01-2013, 19:51
Cám ơn thông tin của anh, tết này mình cũng có đi ngang Đà Lạt, nhưng ....ít "sẻng" nên chắc chưa dám ghé quán đâu ợ!

Bác vào xem bài là đã tốt lắm rồi. Ngay cả mình cũng chả rõ cái 'tây uquầy' (take away) ni là cái mô răng chừ, xưa giờ cứ cà phe cóc trực chỉ là đủ tỉnh táo, hi hi...

Thu Cao Cao
26-01-2013, 09:10
Take way là 1 dạng cafe mang đi đó bác,có 1 vài quán có 1 ít bàn ghế cho ngồi chờ hoặc uống tại chỗ.Nhưng đa số chỉ có 1 cái quầy,1 vài ghế ngồi chờ,đến mua và mang đi thôi :) Tết này chắc chắn sẽ ghé quán của con bác,ko bik có cơ hội diện kiến bác ko nữa ???

diengiadung
26-01-2013, 15:50
Take way là 1 dạng cafe mang đi đó bác,có 1 vài quán có 1 ít bàn ghế cho ngồi chờ hoặc uống tại chỗ.Nhưng đa số chỉ có 1 cái quầy,1 vài ghế ngồi chờ,đến mua và mang đi thôi :) Tết này chắc chắn sẽ ghé quán của con bác,ko bik có cơ hội diện kiến bác ko nữa ???

Vâng, khi nhìn cái quán 'tây uquầy' của nó thì 'ngộ' ra là thía này, he he. Hắn mới ra, thấy menu với bản giá cũng mềm, chỉ từ 20k/ly - xem ra cũng không quá chát để cầm ly lên và... ngã ngửa xuống.
Tết này mình có thể đi Bình Định, chắc từ mồng 6 cũng tạt ngang coi hén ta làm ăn thía nào.

Thu Cao Cao
28-01-2013, 20:42
Tết này em ra Đà nẵng,xong sẽ về bằng đường QL14 ghé các tỉnh Tây nguyên.Dự định mùng 6 sẽ có mặt tại Đà lạt :)

thienbao11
29-01-2013, 08:48
Ok bác,sáng mùng 6 em khởi hành từ Buôn mê đi Đà lạt,chắc tầm trưa sẽ tới nha bác :)

Chào !các ngã đường rồi cũng trở về ROMA ! mùng 5 tết cũng từ Buôn mê về Đà Lạt ! " hẹn gặp nhé giữa Đà Lạt " Hi .... Hi !

Thu Cao Cao
29-01-2013, 09:12
Ái chà,vậy còn ko biết làm 1 buổi họp mặt hoành tráng tại quán "tắc cà quay" của bác diengiadung đi chứ.Nếu các bác đồng ý thì em xin tổ chức 1 cuộc gặp gỡ nhé.Hiện trong khoảng thời gian từ mùng 6 đến mùng 8 bác nào có mặt ở Đà lạt thì vui lòng cho em biết tên,nick trên diễn dàn,và số đt để em liên lạc.Em xin giới thiệu luôn,em tên Thư số phone là 0946 309 305...Bác nào có ý mún giao lưu thì để lại tên và số đt nhé.Thân !

tuan_coi
30-01-2013, 00:49
Chào !các ngã đường rồi cũng trở về ROMA ! mùng 5 tết cũng từ Buôn mê về Đà Lạt ! " hẹn gặp nhé giữa Đà Lạt " Hi .... Hi !

Tết này nhà em ăn tết ở Dalat vậy bác Thiên Bảo có ghé Dalat hú nhà em mình làm chầu cafe nha bác ... ko biết số phôn bác thế nào ???

tuan_coi
30-01-2013, 00:53
Ái chà,vậy còn ko biết làm 1 buổi họp mặt hoành tráng tại quán "tắc cà quay" của bác diengiadung đi chứ.Nếu các bác đồng ý thì em xin tổ chức 1 cuộc gặp gỡ nhé.Hiện trong khoảng thời gian từ mùng 6 đến mùng 8 bác nào có mặt ở Đà lạt thì vui lòng cho em biết tên,nick trên diễn dàn,và số đt để em liên lạc.Em xin giới thiệu luôn,em tên Thư số phone là 0946 309 305...Bác nào có ý mún giao lưu thì để lại tên và số đt nhé.Thân !

Mình lưu số phôn của các bạn rồi ... có gì sẽ liên lạc làm chầu cafe làm quen ... hihihi

thienbao11
30-01-2013, 08:23
Tết này nhà em ăn tết ở Dalat vậy bác Thiên Bảo có ghé Dalat hú nhà em mình làm chầu cafe nha bác ... ko biết số phôn bác thế nào ???

Chào bác !Tết nầy em làm cung Bắc Tây Nguyên, mùng 2 khởi hành đi Buôn Mê, mùng 3 đi Kon Tum, mùng 5 về lại Buôn Mê, chắc mùng 6 ghé Đà Lạt đầu năm rất vui khi được gặp các bác , số cầm tay của em là 0903949479 ,mong ra mắt anh em Thân !!!!

thienbao11
30-01-2013, 08:26
Ái chà,vậy còn ko biết làm 1 buổi họp mặt hoành tráng tại quán "tắc cà quay" của bác diengiadung đi chứ.Nếu các bác đồng ý thì em xin tổ chức 1 cuộc gặp gỡ nhé.Hiện trong khoảng thời gian từ mùng 6 đến mùng 8 bác nào có mặt ở Đà lạt thì vui lòng cho em biết tên,nick trên diễn dàn,và số đt để em liên lạc.Em xin giới thiệu luôn,em tên Thư số phone là 0946 309 305...Bác nào có ý mún giao lưu thì để lại tên và số đt nhé.Thân !
Chào ! gặp nhau nơi cao nguyên chắc vui lắm số điện thoại của mình 0903 94 94 79 !mong gặp mặt Thân !!!

thienbao11
30-01-2013, 08:41
Tết này nhà em ăn tết ở Dalat vậy bác Thiên Bảo có ghé Dalat hú nhà em mình làm chầu cafe nha bác ... ko biết số phôn bác thế nào ???

À quên cho em hỏi "quát do phon năm bờ ?

Thu Cao Cao
30-01-2013, 09:39
Đã lưu số bác thienbao...Bác tuan_coi cho em số phone nhé,hoặc chiều tối mùng 6 cứ alo cho em...Còn bác nào có dịp ở Đà lạt mùng 6 thì cho em xin số phone nhé :)

diengiadung
30-01-2013, 09:58
Chẹp chẹp, có lẽ rằng mùng 5 hay 6 gì đó thì hội 'Phượt... Quậy' sẽ ra đời tại xứ hoa (Xứ hoa kỳ này 'teo' rồi, he he...). Mục đích của hội này sẽ là 'ăn, chơi, đớp hít' trên mọi cung đường đất nước - mục tiêu của hội là 'giao lưu và trao đổi' kinh nghiệm 'lê lết' trên lưng ngựa sắt.
Hẹn ngày tái ngộ cùng các bằng hữu.

tuan_coi
30-01-2013, 10:06
Đã lưu số bác thienbao...Bác tuan_coi cho em số phone nhé,hoặc chiều tối mùng 6 cứ alo cho em...Còn bác nào có dịp ở Đà lạt mùng 6 thì cho em xin số phone nhé :)

Số đt mình : 0906999990 Tuấn coi

haianh
30-01-2013, 10:44
Chào bác !Tết nầy em làm cung Bắc Tây Nguyên, mùng 2 khởi hành đi Buôn Mê, mùng 3 đi Kon Tum, mùng 5 về lại Buôn Mê, chắc mùng 6 ghé Đà Lạt đầu năm rất vui khi được gặp các bác , số cầm tay của em là 0903949479 ,mong ra mắt anh em Thân !!!!

Vậy mùng 5 anh có hội nhóm cùng Baobao và KHBB không vậy?

Thu Cao Cao
30-01-2013, 12:03
Chẹp chẹp, có lẽ rằng mùng 5 hay 6 gì đó thì hội 'Phượt... Quậy' sẽ ra đời tại xứ hoa (Xứ hoa kỳ này 'teo' rồi, he he...). Mục đích của hội này sẽ là 'ăn, chơi, đớp hít' trên mọi cung đường đất nước - mục tiêu của hội là 'giao lưu và trao đổi' kinh nghiệm 'lê lết' trên lưng ngựa sắt.
Hẹn ngày tái ngộ cùng các bằng hữu.
Dạ vâng,hẹn gặp bác trên "cao nguyên lộng gió" :D


Số đt mình : 0906999990 Tuấn coi

Em đạ lưu số bác :)
Còn bác nào muốn tham gia nữa thì vui lòng để số đt lại nhé :)

Kim Hoa bà bà
31-01-2013, 04:27
Ha ha ha...Một ngày ghi dấu của các bác đại cao thủ làng "Phuot"....Mong hội ngộ! Alo của nhà cháu...098 70 81 705

KHBB

thienbao11
31-01-2013, 08:38
Vậy mùng 5 anh có hội nhóm cùng Baobao và KHBB không vậy?

Chào chị ! mùng 6 là tui có mặt ở Đà Lạt,chắc chắn là alo ,alo, liên tục để cặp nhật tình hình , hà ,,hà lần HOA SƠN LUẬN KIẾM nầy ,quần hùng các đại môn phái tụ về nhiều lắm đây , hẹn ngày tái nạm ủa quên tái ngộ Thân !

Thu Cao Cao
31-01-2013, 09:47
Em đã lưu tất cả số của các bác rồi ah.Chắc trong này em là nhỏ nhất,chỉ mới sinh năm 86 thôi :( Vậy kế hoạch chung là tất cả đều có mặt ở Đà lạt vào chiều mùng 6.Vây theo các bác thì mình nên off tối mùng 6 hay mùng 7??? Và dự kiến thì các bác ở Đà lạt mấy ngày???

Thu Cao Cao
31-01-2013, 09:47
Ha ha ha...Một ngày ghi dấu của các bác đại cao thủ làng "Phuot"....Mong hội ngộ! Alo của nhà cháu...098 70 81 705

KHBB
Dạ,bác nói quá.Em là non nhất trong này,ko dám nhận danh "cao thủ" :)

tndp
01-02-2013, 20:47
rồi tiêu cái thớt đường sá của bác chủ, thành thớt ọp ẹp rồi :D
em đùa tý, nhìn các bác đi mà ghiền quá, hy vọng ngày nào đó làm được 1 chuyến như các bác

diengiadung
02-02-2013, 10:08
rồi tiêu cái thớt đường sá của bác chủ, thành thớt ọp ẹp rồi :D
em đùa tý, nhìn các bác đi mà ghiền quá, hy vọng ngày nào đó làm được 1 chuyến như các bác

Càng đông càng vui bác ợ. Xem ra QL20 cùng xứ hoa sẽ là đích đến của nhiều bạn trong dịp xuân về, vậy nên biết trước cung đường có 'cà tưng' nhiều hay không cũng là điều tốt - giảm bệnh emong.
Mình nghĩ dịp tết này cũng chính là cơ hội để bạn thực thi cho thỏa "niềm hy vọng làm một chuyến" của bác: sửa soạn hành lý, rủng rỉnh tý tiền, ước vọng làm hành trang, vậy là có thể lên đường rồi.

Thu Cao Cao
02-02-2013, 10:50
Ngày 5-2 em sẽ khăn gói lên đường đi Đà nẵng,bác nào có off ở Đà lạt thì mùng 6 alo cho em nhé 0946 309 305 Thư.Chắc bác diengiadung cũng ko phiền khi em mượn topic của bác để tổ chức off đúng ko ah :D

bbk
19-02-2013, 15:20
Kết quả off thế nào rồi các bác, có hình ảnh chia sẽ kỷ niệm hôn ? :)

diengiadung
19-02-2013, 15:53
Kết quả off thế nào rồi các bác, có hình ảnh chia sẽ kỷ niệm hôn ? :)
Kết quả là 'có', chỉ tội cái là tết mình vẫn phải chôn chân tại nhà. Bạn xem offline tại bài 'Đi Miền Trung' (https://www.phuot.vn/threads/65383-Đi-miền-trung/page42)của bác Tuancoi.

tuan_coi
19-02-2013, 15:55
Kết quả off thế nào rồi các bác, có hình ảnh chia sẽ kỷ niệm hôn ? :)

Hihi có rùi ... nhưng không gặp được bác Điện gia Dụng , Kim hoa Bà Bà và chị Hải Anh ... mà chỉ có tôi vợ chồng bác THIÊN BẢO và vợ chồng Thu Cao CAO ... Nhưng cũng vui lắm bác ah ....

Gặp nhau lần đầu ở cafe góc phố đường Phan đình Phùng Dalat ...


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0370_1600x1063_zps36ada8f6.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0373_1600x1063_zpsb307bf9a.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0371_1600x1063_zps474d9454.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0373a_zps8cf2af57.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0373ab_zpse5e9ad07.jpg

tuan_coi
19-02-2013, 15:56
Rất mong có dịp gặp được các bác kia ....

Thu Cao Cao
19-02-2013, 16:08
Anh Tuấn ơi,bác diengiadung là bác Điền Gia Dũng chứ ko phải là Điện gia dụng đâu bác :D Cũng có 1 đợt em bị nhầm như thế hí hí

haianh
19-02-2013, 16:14
Thôi thì hôm nay mình of tại saigon đi các bác ạ. Tối nay ông xã mình có hẹn gặp vài bạn ở cafe Trugn Nguyên đường Nguyễn Trãi, góc Huỳnh Mẫn Đạt .

tuan_coi
19-02-2013, 16:18
Thôi thì hôm nay mình of tại saigon đi các bác ạ. Tối nay ông xã mình có hẹn gặp vài bạn ở cafe Trugn Nguyên đường Nguyễn Trãi, góc Huỳnh Mẫn Đạt .
Ok mấy giờ vậy chị Hải ANH , để tôi hú vợ chồng bác Bảo và THu CAO CAO

tuan_coi
19-02-2013, 16:20
Ah chị có thể cho số phon để tiện liên lạc được ko ?

haianh
19-02-2013, 17:16
Ok mấy giờ vậy chị Hải ANH , để tôi hú vợ chồng bác Bảo và THu CAO CAO

Dạ 7.30 đi anh. Em sẽ nhắn số phone của em vào máy anh nhe.

tuan_coi
19-02-2013, 22:54
Anh Tuấn ơi,bác diengiadung là bác Điền Gia Dũng chứ ko phải là Điện gia dụng đâu bác :D Cũng có 1 đợt em bị nhầm như thế hí hí
Hihi vậy xin lỗi bác Điền Gia Dũng nha , nhà em lại cứ tưởng nik bác là điện gia dụng ....

thienbao11
20-02-2013, 07:58
Dạ 7.30 đi anh. Em sẽ nhắn số phone của em vào máy anh nhe.

Tiếc quá trời ,phải chi .... ! thôi lo cày để còn thực hiện những ước mơ phía trước, có gì hay kể lại tui nghe với nhe !

bbk
21-02-2013, 09:55
Nhìn hình ai cũng tươi cười, rạng rỡ... (c)
ANh Tuấn không đi cùng với bà xã à?

Tiệc Off này các anh,bác có túm cái váy lại ra "phim bộ" nào không hay là vẫn thích đóng "phim lẻ" :))
Em thích coi phim lẻ hơn, có "nhơn" vật chính là hay nhất.
Cám ơn anh đã chia sẽ tiệc này

***Họp không diển ra tại cafe take a way à?




Hihi có rùi ... nhưng không gặp được bác Điện gia Dụng , Kim hoa Bà Bà và chị Hải Anh ... mà chỉ có tôi vợ chồng bác THIÊN BẢO và vợ chồng Thu Cao CAO ... Nhưng cũng vui lắm bác ah ....

Gặp nhau lần đầu ở cafe góc phố đường Phan đình Phùng Dalat ...


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0370_1600x1063_zps36ada8f6.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0373_1600x1063_zpsb307bf9a.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0371_1600x1063_zps474d9454.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0373a_zps8cf2af57.jpg


https://i1338.photobucket.com/albums/o688/chaomao2k/HA%20GIANH%20A/DSC_0373ab_zpse5e9ad07.jpg

bienlao
21-02-2013, 11:09
Đầu năm mà đã thế này, hy vọng là phượt sẽ bội thu năm nay
các bác ai cũng đẹp, xinh như hoa
Các bác có test cafe take a way của con bác Dũng chưa, có nhận xét góp ý gì không? hay là cafe nào cũng vậy hehe :) (em thì chỉ uống nổi cafe sữa thôi), nếu có dịp, tranh thủ mà test thử xem thế nào :)
Cũng đầu năm, em chúc mọi người sức khỏe, chinh phục nhiều cung đường mới, thành công trong công việc, vạn sự như ý

Thu Cao Cao
21-02-2013, 11:28
Dạ,em đã thử cafe của quán con bác Dũng.

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/vong%20tay%20nguyen/_DSC7463_zps62b3485b.jpg

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/vong%20tay%20nguyen/_DSC7469_zps7a90c2ca.jpg

Em kêu 1 Soda dâu,1 cafe bánh...vị chi là 50k,cũng khá ok.Quán có 2 bàn nhỏ xinh cho khách ngồi ngắm phố xá.
Soda dâu ngon,còn cafe bánh thì cũng tàm tạm thôi,chắc mang hương vị cafe nước ngoài.Em thì quen uống đậm đà như cafe Việt nam thôi,nên ko hảo lắm :)

bienlao
21-02-2013, 11:51
Cám ơn em đã cho cảm nhận
Nhìn 2 ly thấy hấp dẫn quá

https://i1170.photobucket.com/albums/r526/vitconmd/vong%20tay%20nguyen/_DSC7463_zps62b3485b.jpg

hình này nhìn giống bên brazil hay Italia quá, nhìn cổ cổ, không biết VN luôn hehe

ANh đề nghị chủ quán bổ sung cafe "take a way" thành cafe "take a way or sit a side" :))

Xem bài bên kia, TCC có thể là chồng, có thể là vợ, nhìn hình này, anh nghĩ màu đen là chồng, màu dâu là vợ, có đúng không ta?

Thu Cao Cao
21-02-2013, 12:38
Dạ anh bienlao nghĩ vô cùng chính xác luôn đấy ah :D

nha37
21-02-2013, 17:23
Cấp báo cho quí vị phượt nhà ta con đướng TL 769 đi từ Nhơn Trạch đến Dầu Giây sẽ có tương lai te tua, sắp sữa mất 1 cung đường lý tưởng rồi buồn quá http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130221/tinh-lai-bai-toan-bauxite.aspx

diengiadung
22-02-2013, 06:36
Cấp báo cho quí vị phượt nhà ta con đướng TL 769 đi từ Nhơn Trạch đến Dầu Giây sẽ có tương lai te tua, sắp sữa mất 1 cung đường lý tưởng rồi buồn quá http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130221/tinh-lai-bai-toan-bauxite.aspx

Vân, mình đã biết tin con đường vận chuyển bauxite Tân Rai bị thay đổi. Nếu dự án ni không dừng lại vì lỗ thì khi nào tuyến đường TL769 này te tua, lúc đó kẻ phượt sẽ không còn phân vân khi phải đi bằng đoạn... Cẩm đường (hi hi).
Thanks all

haianh
22-02-2013, 08:06
Re: Cập nhật tình hình QL20 đi Đà Lạt

Originally Posted by nha37
Cấp báo cho quí vị phượt nhà ta con đướng TL 769 đi từ Nhơn Trạch đến Dầu Giây sẽ có tương lai te tua, sắp sữa mất 1 cung đường lý tưởng rồi buồn quá http://www.thanhnien.com.vn/pages/20...n-bauxite.aspx
Vân, mình đã biết tin con đường vận chuyển bauxite Tân Rai bị thay đổi. Nếu dự án ni không dừng lại vì lỗ thì khi nào tuyến đường TL769 này te tua, lúc đó kẻ phượt sẽ không còn phân vân khi phải đi bằng đoạn... Cẩm đường (hi hi).
Thanks all


Theo mình biết thì hiện tại TL 769 đang được mở rộng, nâng cấp. Nếu dự án bauxite dừng ngay thì 769 sẽ chỉ là con đường te tua; còn không, dân phượt sẽ có một TL 769 bằng phẳng, láng o với đẳng cấp đường cho xe tăng chạy để mà đi phượt cho đã. Hiện, tại khu vực Định Quán đã có vài đoạn đường làm mẫu như vậy rồi.

Thu Cao Cao
22-02-2013, 09:36
Nếu phượt,có 1 khúc đường "te tua" thì cũng phiêu lắm bác nhỉ :)

diengiadung
22-02-2013, 10:33
Không biết TL769 sẽ được mở rộng ra sao nhưng lần đi về trong chuyến này mình thấy nó khá te tua với nhiều ổ gà, ổ voi bất chợt (mình lạc tay lái vài lần do về tối, may là không té).
Theo báo Tuổi Trẻ hôm nay (22/2/2013) thì chính Đồng Nai cũng đang lo sốt vó sợ “ông” bôxit phá đường (xem bài) (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/534905/lo-ong-boxit-pha-duong.html):

"Sau khi hay tin dự án cảng Kê Gà bị dừng, một người có trách nhiệm ở Đồng Nai thốt lên: “Vậy là phương án vận chuyển bôxit về cảng Gò Dầu đi qua quốc lộ 20, tỉnh lộ 769 và quốc lộ 51 sắp tới sẽ là gánh nặng cho tỉnh. Bởi các tuyến đường này hiện đã quá tải lượng xe lưu thông và đang xuống cấp”. Một cán bộ huyện Định Quán ngao ngán nói: “Chỉ mới gánh xe chở nguyên liệu sản xuất bôxit (xút, than...) từ cảng Gò Dầu về Nhà máy Tân Rai mà đường sá ở Đồng Nai đã tan nát, đến lúc xe chở bôxit chạy nữa thì còn gì là cầu đường”...."

Mà nếu TL769 thành tuyến vận chuyển bôxit về cảng Gò Dầu (Đồng Nai) thì chạy đoạn Cẩm Đường sẽ yên tâm hơn do các 'ông' xe ben là vua chạy ẩu.

nha37
22-02-2013, 11:19
Nhưng cũng bị dình mấy ổng 1 đoạn mà anh Dien Gia Dung.

thienbao11
22-02-2013, 14:20
Hôm mùng 6 chạy về đường tl 769, mặt đường chỗ nào hư các bác cắt gọt vuông vức, xong lấy đất đỏ trải lên rồi lu lại, giống như tấm áo vá ! hỏi bác Đinh La Thăng xem tiền thu phí tham gia giao thông các con dân nộp đâu rồi ?? rốt cuộc chỉ khổ bọn dân đen thôi,còn nữa dự án bô xít có nguy cơ lỗ,có ý kiến phải ngưng,vậy các cha ủng hộ làm dự án khi tranh luận đâu rồi ta ???

diengiadung
22-02-2013, 14:20
Nhưng cũng bị dình mấy ổng 1 đoạn mà anh Dien Gia Dung.
Bạn có thể tránh 'quái vật' thêm một đoạn dài nữa bằng cách đi TL713 đến Đạ Hoai để gặp QL20. Nhưng cần cẩn thận vì 713 có một chổ bắn tốc độ ghê lắm.


Hôm mùng 6 chạy về đường tl 769, mặt đường chỗ nào hư các bác cắt gọt vuông vức, xong lấy đất đỏ trải lên rồi lu lại, giống như tấm áo vá ! hỏi bác Đinh La Thăng xem tiền thu phí tham gia giao thông các con dân nộp đâu rồi ?? rốt cuộc chỉ khổ bọn dân đen thôi,còn nữa dự án bô xít có nguy cơ lỗ,có ý kiến phải ngưng,vậy các cha ủng hộ làm dự án khi tranh luận đâu rồi ta ???

Xế gắn máy bọn mình chưa phải nộp phí bảo trì đường bộ nên hổng có quyền khiếu nai, he he...

thienbao11
22-02-2013, 15:51
Ờ hé ,chưa đóng ,nhưng mình vẩn phải nói " cái đường là đường của ta,công khó ông cha làm ra ... " ,Xin lỗi cố nhạc sỉ Phạm Duy !! cho tôi được phép sửa lời bài ca của ông !

bientran
24-02-2013, 13:22
chúc mừng bác nhé..
đây là cung đường ruột của con nè... có khi tuần đi lên xuống vài làn bằng xe máy...
khi nào có dịp lên ĐL nhất định sẽ gé B & B Espresso

huyphan1402
27-02-2013, 14:39
Đường quá xấu luôn á.

huyphan1402
27-02-2013, 14:59
Đà Lạt luôn đẹp và tuyệt vời.

phunhan
01-03-2013, 16:06
Bác "Điện Gia Dụng" tuyệt quá PR quán con trai rượu của bác khá hay, quán phong cách Tây rất đẹp, café cũng khá lạ mắt, chúc quán bán đắt như tôm tươi nhé, có dịp cháu sẽ ghé thăm quán Take away BB

tatrihuy
28-03-2013, 21:57
Em đang o đà lạt ne bác. Mai sẽ ghé quán con trai bác ủng hộ mới dc. Ah,Em đi voi vợ cua em bằng xe máy tư dĩ an Bình dương lên, co cái khúc vừa qua phú túc tầm hơn 10km thi co mấy chốt trạm Hugo bắt xe kiểm tra giấy tờ. E bị dính cái lỗi ko có bảo hiểm xe,em hoi em bị j vay a?bọn hugo nói kiểm tra thôi, vi em ko vi phạm j cả. E thấy rat nhiều bác bị thổi vào và đều bi dính lỗi giống e. Hic,hết 100k,xong co 1 thằng bán bảo hiểm đứng đó keu mua bao hiểm(bọn Hugo bảo mua)hic hết 80k/1nam các bác ah. Trong khi o chỗ e mua 2nam có 66k mà mua 1 cái dc tặng 1 cái nữa chứ. Bác nào chưa mua thi mua ngay đi nhe. Dừng để bị giống e

diengiadung
29-03-2013, 16:05
Ah,Em đi voi vợ cua em bằng xe máy tư dĩ an Bình dương lên, co cái khúc vừa qua phú túc tầm hơn 10km thi co mấy chốt trạm Hugo bắt xe kiểm tra giấy tờ. E bị dính cái lỗi ko có bảo hiểm xe,em hoi em bị j vay a?bọn hugo nói kiểm tra thôi, vi em ko vi phạm j cả. E thấy rat nhiều bác bị thổi vào và đều bi dính lỗi giống e. Hic,hết 100k,xong co 1 thằng bán bảo hiểm đứng đó keu mua bao hiểm(bọn Hugo bảo mua)hic hết 80k/1nam các bác ah. Trong khi o chỗ e mua 2nam có 66k mà mua 1 cái dc tặng 1 cái nữa chứ. Bác nào chưa mua thi mua ngay đi nhe. Dừng để bị giống e

Đây là cách kiểm tra mang tên gọi là 'cầu âu', được chăng hay chớ. Và nói thẳng ra đây cũng là một cung cách lạm quyền hay chỉ tiêu phải đạt. Mình cũng bị vô số lần dừng xe kiểm tra dù mình không vi phạm bất kỳ lỗi gì:

https://2.bp.blogspot.com/-bLl1fmeuYBA/UKHKGcMJquI/AAAAAAAA6Zc/NXFMkLrCJ3s/s1600/IMG_9831.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-sdr1rq2WYPs/UCNyo1088HI/AAAAAAAApxg/oqnnwrCQIpg/s1600/IMG_4932.jpg

Vậy nên, kinh nghiệm cho thấy: đi xe thì cần mua bảo hiểm các bác ợ, nếu bận bịu nhiều thì nên mua quách 2 năm/lần cho tiện. Bị phạt, vừa mất thời gian, vừa tốn kém nhiều hơn.
Bảo hiểm... muôn năm!

LeTrung70
29-03-2013, 21:13
Theo đúng luật thì CSGT không được phép tuýt còi kiểm tra như vây!!! Chỉ được tuýt còi khi xe có vi phạm thôi. Nói thì nói vậy chứ ai mà dám đứng đó nói "lý lẽ" với mấy "ông đầy tớ" đó. câu nói " cán bộ là đầy tớ của dân " nghe buồn cười quá!!!! tranh cãi lạng quạng là "đầy tớ" kiếm chuyện giam xe không cho "thượng đế" lên đường luôn....

tatrihuy
29-03-2013, 21:49
Chán cái bọn này thật,e đi đường mà cứ lo bọn nó bắn tốc độ thoi,nghĩ sao xe máy mà chạy 40 sao chạy dc. E đi tay ga chở 2 mà đi tốc độ đo thi có mà quẳng lun con xe. Đà lạt tháng này ban ngày thì mát, ban đêm thi hơi lạnh... Quán cafe của con trai bác diengiadug uống rất ok. Vợ e uống mà cứ khen hoài

phunhan
29-03-2013, 21:53
àh Cháu mới phượt qua cung đường này có thấy anh giai nào rình rập bắt đâu nhỉ chắc mình hên giờ đó mấy anh đang hihi

LeTrung70
03-04-2013, 19:56
Bạn phunhan gặp may đó, chứ mình đi tuyến này từ ngãy ba Dầu giây về đến núi Ba chồng là chuyến nào cũng gặp ít lắm là 3 nhóm ( có khi nhiều hơn nữa ) đứng chặn xe đấy! xe gắn máy nào cũng tuýt vô hết. Đi phượt thì chắn là ai cũng có đầy đủ giấy tờ rồi. Cái mà chúng ta luôn nhớ là phải đảm bảo tốc độ và không lấn tuyến đó.

Kim Hoa bà bà
04-04-2013, 05:32
Hi cả nhà,

Từ ngày 17-20/4/13 mình sẽ vi vu trên Đà Lạt có mem nào đang du hí ở đây gặp Cafe ha...Số alo...098 7081 705 Sẵn tiện ghé thăm quán của con bác DiengiaDung luôn

KHBB

thienbao11
04-04-2013, 10:32
Hi cả nhà,

Từ ngày 17-20/4/13 mình sẽ vi vu trên Đà Lạt có mem nào đang du hí ở đây gặp Cafe ha...Số alo...098 7081 705 Sẵn tiện ghé thăm quán của con bác DiengiaDung luôn

KHBB
Chào sư tỷ ,vậy là đi Đà Lạt trốn cái nóng Sài Gòn phải không? ngày 19/4 tại hạ đi Châu Đốc (được nghỉ lể 3 ngày ) ! không thì cũng phi lên đó chơi Sài Gòn nóng không chịu nổi ,chúc Bà Bà đi vui nhé ! Thân

Kim Hoa bà bà
05-04-2013, 05:25
Chào sư tỷ ,vậy là đi Đà Lạt trốn cái nóng Sài Gòn phải không? ngày 19/4 tại hạ đi Châu Đốc (được nghỉ lể 3 ngày ) ! không thì cũng phi lên đó chơi Sài Gòn nóng không chịu nổi ,chúc Bà Bà đi vui nhé ! Thân

Wow! ThiênBao's đã thích Phuot rồi ha!!!!Đã nói với Phu Nhân là đi là ghiền mà!!!!!!:) Hôm nào cả nhà uống Cafe sáng chủ nhật nhe!

Thân ái

KHBB

thienbao11
05-04-2013, 08:57
Wow! ThiênBao's đã thích Phuot rồi ha!!!!Đã nói với Phu Nhân là đi là ghiền mà!!!!!!:) Hôm nào cả nhà uống Cafe sáng chủ nhật nhe!

Thân ái

KHBB

Chào thân ái, cám ơn Bà Bà ,nhờ đó mà truyền được lửa cho nửa kia,giờ thì lên kế hoạch đi là cấp trên duyệt liền ! xin đa tạ đa tạ !!!

Thu Cao Cao
05-04-2013, 09:19
Rõ khổ,các bác có dịp đi trốn nóng quá sướng.Em tui nghĩ lễ mà phải chung thủy với Sài gòn,chả trốn đi đâu được :(

tatrihuy
07-04-2013, 19:50
em xin chào các bác , hôm 26-3 e mới đi đà lạt về, mấy anh em trong xóm nhìn hình chụp da lat, roi nghe e kể, mê quá nên cuối tháng 4 này làm tip 1 chuyến lên đà lạt nữa...nhưng lần này đi khoảng 10 người, nên e mún hỏi các bác có bik khách san nào giá bình dân cho chúng em ko ?..em tính đi lúc 2h sáng, ko bik giờ này chỗ công an đồng nai có đứng chốt ko?hôm roi vê tới phú túc(14h30), e bi bắn tốc độ 47/40km...chán thât, nó bảo 2 ngày lên đóng phạt, e đưa lun 200k đóng tại chỗ lun.

tuan_coi
08-04-2013, 15:46
Đây là cách kiểm tra mang tên gọi là 'cầu âu', được chăng hay chớ. Và nói thẳng ra đây cũng là một cung cách lạm quyền hay chỉ tiêu phải đạt. Mình cũng bị vô số lần dừng xe kiểm tra dù mình không vi phạm bất kỳ lỗi gì:

https://2.bp.blogspot.com/-bLl1fmeuYBA/UKHKGcMJquI/AAAAAAAA6Zc/NXFMkLrCJ3s/s1600/IMG_9831.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-sdr1rq2WYPs/UCNyo1088HI/AAAAAAAApxg/oqnnwrCQIpg/s1600/IMG_4932.jpg

Vậy nên, kinh nghiệm cho thấy: đi xe thì cần mua bảo hiểm các bác ợ, nếu bận bịu nhiều thì nên mua quách 2 năm/lần cho tiện. Bị phạt, vừa mất thời gian, vừa tốn kém nhiều hơn.
Bảo hiểm... muôn năm!

Hihi đúng là bảo hiểm muôn năm thật ... hôm no e ghét quá mua luôn 2 tở bảo hiểm ... mấy chú hugo kiểm tra e xong ... mắt tròn mắt dẹt luôn ... nhưng không dám nói , nhưng trong đầu chắc nó nghĩ em bi điên ... 1 chú hugo có hỏi sao chú mua bảo hiểm nhiều thế ... em trả lời chú mua 2 tờ lỡ có tai nạn được đền gấp đôi ... hihi tụi nó phá ra cười ...

Hehe ... bữa trước em đi Phan thiết qua Trảng bom khúc gần trạm cân bị nó tít lại và báo chú chạy 85/40 ...quá tốc độ hơn 100% , tiền nộp phạt theo khung qui định đâu 800k ... e chìa ra tờ 500k và nói gia sản của chú còn đúng từng này mà phải chạy tới tận Phan thiết ... hihi nó thối lại cho em 300k ... đúng là đầy tớ nhân dân thật ...

tatrihuy
08-04-2013, 21:51
ôi....lại gặp chú tuan_coi ở box này roi....chú thì tui hugo nó nói chuyện còn nể nang,, chứ như cháu vô nó kêu mày ko ah chú oi...tính bắt bẻ no mà thôi...nhưng tụi hugo đồng nai chịu ăn cũng đỡ...những nguoi trẻ như tụi cháu ,mà khi bị thổi vô roi...no lôi đủ chuyện đe làm tiên...bảo hiểm,tốc độ,xe gắn đèn khác xe zin, bánh sau xe lớn hơn xe zin...đĩa trước bị thay..tốt nhất là để zin mà chạy..có thằng bạn e bị bắn tốc độ...mà nó bik đoạn đó co hugo nên ko chạy quá 40...no đòi hugo cho xem camera...tui hugo kêu chờ tí...nó ngoi cho gần nửa tiếng ko giải quyết..bạn e đua 100k cho êm,roi đi tip...chán thật...đi mà tức lắm nhỉ....

Kim Hoa bà bà
20-04-2013, 04:56
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/Sa%20Dec/IMG_0453.jpg

Đi trốn nắng nè!!!!!!

dinky0720000
21-04-2013, 13:29
he he he !!! Thấy giống bác DDD quá nhỉ !! không biết về già có giống bác là hay đi phượt không nửa !!

Thu Cao Cao
13-05-2013, 14:08
Vì chuyến Bàu trắng bể sô,cuối tuần này định trốn đi Đà lạt,có bác nào đi chung hok?