PDA

View Full Version : Y Tý - Than Uyên - Mù Cang Chải cuối tháng 06/2010 (Đã chốt danh sách)



Pages : 1 [2] 3 4

S2_Vùng_Lúi_S2
10-05-2010, 17:51
2 hôm đi lạng sơn không có time lên đây xem thế tình hình vẫn thế nhỉ , từ hôm đăng cái tin tìm ôm có xe mà chả chị nào anh nào pê mờ vào số điện thoại , chán quá cơ .

sky_blue
10-05-2010, 17:57
Mình xin ngấp nghé 1 chân nhé, chưa dám fix vì sợ đợt đó phải đi công tác thì lỗi hẹn với cả nhà.
Nick phượt: sky_blue
Tên: Quang Mạnh
Tuổi: sinh năm 85, hình như là 26 tuổi, ko chắc lắm!
Y!m: thienthanh_5
Đăng ký: 1 suất xế nhé, xe superdream, chỉ nhận ôm với điều kiện: ôm <=45 kí, hihi
Kinh nghiệm: đã từng phượt Tam Đảo, Ninh Bình, Bắc Ninh (nói chung là những nơi gần gần, và cũng dễ đi)
Thân.
SB.!

mabu186
10-05-2010, 18:17
Ma Bú có muốn thuê xế ko? Đệ có một xế đang nằm nhà chờ đến ngày lên đường. Hối lộ nhanh để có xế pro đê....


Bác blackhat ới, cho em xí bác đi ạ
@nguynkhc: Trùi, ai lại thế...đc đc chj hối lộ ngay....Lôi xế pro nhà đệ dậy ngay đê....nhỡ bác black hat hắt hủi chj còn chỗ nương tựa...mờ nếu ko còn mấy ôm bơ vơ mờ....sao giấu hàng thía hử...oánh oánh:T:T:D:D:D:D

Mantaurus
10-05-2010, 21:35
Đã chốt chưa hả các bạn.
Vì ko thấy xác nhận từ phía trưởng đoàn?
Phương thức chuyển cho ai và số tk? ko thấy được đề cập ở đây ah?

ollo
10-05-2010, 21:49
Chào bạn

Tôi đăng ký đi theo chuyến này :
Nick Phuot : Mantaurus76
Tuổi: 33
Suất đăng ký: Xế
Số ĐT : 0913346055
YM: rongtrangmatxanh2704
Xe đi theo: Dream
Bác đăng ký cho nick nào đấy ah.
nếu là xế có xe thì cứ yên tâm, ôm còn nhiều

ollo
10-05-2010, 21:51
Bác blackhat ới, cho em xí bác đi ạ
@nguynkhc: Trùi, ai lại thế...đc đc chj hối lộ ngay....Lôi xế pro nhà đệ dậy ngay đê....nhỡ bác black hat hắt hủi chj còn chỗ nương tựa...mờ nếu ko còn mấy ôm bơ vơ mờ....sao giấu hàng thía hử...oánh oánh:T:T:D:D:D:D
mabu186 nhận làm ôm của blackhat1008, blackhat1008 có nhận hay không thì xác định đê để ghép đôi luôn nào.

Thuan Anh
10-05-2010, 21:57
Bác blackhat ới, cho em xí bác đi ạ
@nguynkhc: Trùi, ai lại thế...đc đc chj hối lộ ngay....Lôi xế pro nhà đệ dậy ngay đê....nhỡ bác black hat hắt hủi chj còn chỗ nương tựa...mờ nếu ko còn mấy ôm bơ vơ mờ....sao giấu hàng thía hử...oánh oánh:T:T:D:D:D:D

Ơ cái cô này buồn cười.. ai cho oánh ku ôm nhà tôi mà cô tự tiện thế nhể.. con hàng nuôi mãi mới lớn không phải để cô thích là lôi ra xử thế đâu nhá... đừng để tôi phải páo chù thay ku ôm.

Mà cứ bám blackhat đê; chỉ cần gia nhập SMG là được thằng ku đó ưu tiên ròi. Chứ chờ xế pro thì dễ tình trạng kiêu; con người ta không bị hủi cũng hắt lắm. Mềnh có nghe giới thiệu qua rồi; cẩn thận bị lừa hối lộ mà lại chẳng thu được gì.

SMG chính thức thông báo: "chị" linhzin hoặc là chở ôm nặng; hoặc là chở đồ cho cả đoàn; nghiêm cấm độc hành độc đạo nhá :p

mabu186
10-05-2010, 22:05
Gặp phải "bà chằn" Thuan Anh toàn dằn mặt anh em thế lài, bảo vệ ôm hơi ác....Nói câu lào cũng bj sửa tốt nhất là RIP....:-<. Cơ mờ lời khuyên chuận thật....xin nghe xin nghe....

blackhat_1008
10-05-2010, 22:15
Bác blackhat ới, cho em xí bác đi ạ
@nguynkhc: Trùi, ai lại thế...đc đc chj hối lộ ngay....Lôi xế pro nhà đệ dậy ngay đê....nhỡ bác black hat hắt hủi chj còn chỗ nương tựa...mờ nếu ko còn mấy ôm bơ vơ mờ....sao giấu hàng thía hử...oánh oánh:T:T

Bác PM cho em cái thông tin chiều cao, cân nặng cái nhể :)
Em sợ mình phải đứng nhìn cả đoàn leo đèo lắm :))

BaZai
10-05-2010, 22:37
Chào cả nhà ! mình đăng kí nick thì lâu thật là nâu rồi ... nhưng chưa tham gia cùng nhà Phượt lần nào :D Mình cũng vừa tậu được 1 quả Win đỏ đăng ký từ thời còn tỉnh Hải Hưng ( đã làm lại ngon lành ) . Trình cầm tài thì cũng đủ để chạy ... ko về nhất thời kỳ 1993 quanh hồ trả dao :(( ngoài lề có thể cầm lái xe 4 bánh đến hạng E .

Nick BaZai !

Tên thật : Tùng .

Nơi cư ngụ : Chợ Đồng Xuân .


Nếu cả nhà ko trê thì cho mình tham gia cùng , xế hay ôm đều ok . Nhược điểm của mình là thóc nhạt . ngại quá !

Nhớ quá trái mận Bắc Hà !

https://i583.photobucket.com/albums/ss277/batenzai/DSC_0356.jpg

https://i583.photobucket.com/albums/ss277/batenzai/DSC_0370.jpg

linhzin811
10-05-2010, 22:51
SMG chính thức thông báo: "chị" linhzin hoặc là chở ôm nặng; hoặc là chở đồ cho cả đoàn; nghiêm cấm độc hành độc đạo nhá :p
vậy thì cháu xin xuất ôm đã có pồ, ng` iu or chồng ;)

p/s: vụ này có lợi cho SMG (hay còn biết đến là DMG) nên ko đc làm lộ kế hoạch nhá =))


Em sợ mình phải đứng nhìn cả đoàn leo đèo lắm :))
sao lại phải đứng? định xài ké bí kíp của anh OiiO ah =))


Nhược điểm của mình là thóc nhạt
cháu hơi thắc mắc chút, "thóc nhạt" là sao ah?

Mantaurus
10-05-2010, 23:09
Bác đăng ký cho nick nào đấy ah.
nếu là xế có xe thì cứ yên tâm, ôm còn nhiều

sorry..Mantaurus ko có đuôi 76. Ko quan tâm lắm đến ôm :D

Thuan Anh
10-05-2010, 23:11
Gặp phải "bà chằn" Thuan Anh toàn dằn mặt anh em thế lài, bảo vệ ôm hơi ác....Nói câu lào cũng bj sửa tốt nhất là RIP....:-<. Cơ mờ lời khuyên chuận thật....xin nghe xin nghe....

Căn bản là ba mẹ ku ôm đã gửi gắm cháu nó cho mềnh. Mềnh ko bảo vệ thì về banh xác với các cụ :)). Với cả, chẳng hiểu sao, rất thích thú với việc dằn mặt Ma Bú =))

@chị Zin: vụ tuyển ôm có bồ hoặc chồng là thế nào nhể. Giải trình sớm cái. Để còn thu xếp cho một ôm nhà đi lấy chồng gấp :))

ollo
10-05-2010, 23:14
sorry..Mantaurus ko có đuôi 76. Ko quan tâm lắm đến ôm :D

Nếu bác không có ý định chở ôm thì xin mời solo hoặc ở nhà. Đang thiếu xế có xe mà.

ollo
10-05-2010, 23:22
Chào cả nhà ! mình đăng kí nick thì lâu thật là nâu rồi ... nhưng chưa tham gia cùng nhà Phượt lần nào :D Mình cũng vừa tậu được 1 quả Win đỏ đăng ký từ thời còn tỉnh Hải Hưng ( đã làm lại ngon lành ) . Trình cầm tài thì cũng đủ để chạy ... ko về nhất thời kỳ 1993 quanh hồ trả dao :(( ngoài lề có thể cầm lái xe 4 bánh đến hạng E .

Nick BaZai !

Tên thật : Tùng .

Nơi cư ngụ : Chợ Đồng Xuân .


Nếu cả nhà ko trê thì cho mình tham gia cùng , xế hay ôm đều ok . Nhược điểm của mình là thóc nhạt . ngại quá !

Nhớ quá trái mận Bắc Hà !


Em đọc mãi chẳng hiểu bác muốn gì nữa.

linhzin811
10-05-2010, 23:23
@chị Zin: vụ tuyển ôm có bồ hoặc chồng là thế nào nhể. Giải trình sớm cái. Để còn thu xếp cho một ôm nhà đi lấy chồng gấp :))
dạ có j ghê gớm đâu, cháu đk vậy để... yên tâm công tác :">

ollo
10-05-2010, 23:31
dạ có j ghê gớm đâu, cháu đk vậy để... yên tâm công tác :">
linhzin811 nó sợ cảnh đang đến đón ôm bỗng đâu lao ra một thằng, chả hiểu là thế nào. Rồi khóc, rồi giằng đồ ... ôi thôi .... này yên tâm đê, chat chít mạnh đê, xế có xe được ưu tiên mà .

haitho
11-05-2010, 08:28
http://www.**********/showthread.php/767-V%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%99i-ngu%E1%BB%93n-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-Cao-B%E1%BA%B1ng-P%E1%BA%AFc-B%C3%B3-%E2%80%93-B%E1%BA%A3n-D%E1%BB%91c-Ng%E1%BA%AFm-hoa-Tam-Gi%C3%A1c-M%E1%BA%A1ch

Phamthuy
11-05-2010, 09:06
Các bác ơi, tình hình là giữa tháng 6 em nghỉ làm 1 tuần để đi Nũi Né rùi nên ko thể nghỉ thêm 1 ngày nào trong tháng 6 nữa, em xin gia nhập với nhóm nào đi vào tối thứ 6 và về vào sáng thứ 2 ạ.

blackhat_1008
11-05-2010, 09:08
http://www.**********/showthread.php/767-V%E1%BB%81-v%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%99i-ngu%E1%BB%93n-c%E1%BB%A7a-c%C3%A1ch-m%E1%BA%A1ng-Cao-B%E1%BA%B1ng-P%E1%BA%AFc-B%C3%B3-%E2%80%93-B%E1%BA%A3n-D%E1%BB%91c-Ng%E1%BA%AFm-hoa-Tam-Gi%C3%A1c-M%E1%BA%A1ch
Bác này spam à???
@Linhzin999: Nhà cháu lại xin 1 chân "thanh tra" DMG nha :))

ollo
11-05-2010, 09:20
Các bác ơi, tình hình là giữa tháng 6 em nghỉ làm 1 tuần để đi Nũi Né rùi nên ko thể nghỉ thêm 1 ngày nào trong tháng 6 nữa, em xin gia nhập với nhóm nào đi vào tối thứ 6 và về vào sáng thứ 2 ạ.

Hiện tại vẫn đi theo lịch từ đêm thứ 5 đến đêm chủ nhật- mình sẽ chuyển bạn vào danh sách dự bị nhé ???

ollo
11-05-2010, 11:05
Nếu không chơi chợ Bắc Hà, Si Ma Cai thì có thể đi thế này:
https://img684.imageshack.us/img684/1857/cung1.jpg
Ngày 1: Tàu đêm, người và xe lên tàu HN - LC
Ngày 2: Lào Cai - Bắc Hà - Si Ma Cai - Mương Khương - Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô : 200km. Ngủ đêm tại Lũng Pô
Ngày 3: Lũng Pô - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý - Mường Hum - Can Qui Hồ - Ô Qui Hồ - Sa Pa - Than Uyên : 200km. Ngủ đêm tại Than Uyên
Ngày 4: Than Uyên - Mù Cang Chải - Sơn Tây - Hà Nội : 310km Ngủ đêm tại đâu đó nếu quá mệt , không có trục trặc thì chạy thẳng về Hà nội luôn
Tổng chiều dài cung này khoảng hơn 700km.
Hai nhóm sẽ chia tay nhau ở ngày 3 tại Sapa
Nhóm 1 chạy về Than Uyên nghỉ tối
Nhóm 2 ăn chơi nhảy múa tại Sa Pa,Nếu thích chơi chợ sáng sớm ngày 4 Sa Pa - Lào Cai - Bắc Hà - Lào Cai: 130km. Rồi lên tàu tối về Hà nội

Mantaurus
11-05-2010, 11:34
Nếu bác không có ý định chở ôm thì xin mời solo hoặc ở nhà. Đang thiếu xế có xe mà.
Theo sắp xếp thôi bạn ah :-)

blackhat_1008
11-05-2010, 11:37
Em vừa muốn nhảy múa ở Sa pa, vừa muốn ghé qua Mù Cang Chải thì làm thế nào ~~'

Thuan Anh
11-05-2010, 11:53
Thì tách đoàn.. đi riêng đi.. thằng này hỏi kỳ =)))))

meo_beo
11-05-2010, 13:04
Ối, thế là thế nào đây, rốt cuộc các bác định đi như thế nào nhể?

Em vẫn thích như ban đầu hơn

vacbay
11-05-2010, 13:27
Muốn đi quá mà các bạn lại không tuyển ôm nữa, tiếc quá cơ :(

Chitto
11-05-2010, 13:38
Ngày 1: Tàu đêm, người và xe lên tàu HN - LC
Ngày 2: Lào Cai - Bắc Hà - Si Ma Cai - Mương Khương - Bát Xát - Trịnh Tường - Lũng Pô : 200km. Ngủ đêm tại Lũng Pô
Ngày 3: Lũng Pô - A Lù - Ngải Thầu - Y Tý - Mường Hum - Can Qui Hồ - Ô Qui Hồ - Sa Pa - Than Uyên : 200km. Ngủ đêm tại Than Uyên
Ngày 4: Than Uyên - Mù Cang Chải - Sơn Tây - Hà Nội : 310km Ngủ đêm tại đâu đó nếu quá mệt , không có trục trặc thì chạy thẳng về Hà nội luôn
Tổng chiều dài cung này khoảng hơn 700km.


Định không nói, vì nói ra thì lại bị cho rằng thế này thế nọ, nhưng nhìn vào lịch trình của các bạn cá nhân tôi - đã đi những cung này ít nhất 2 lần - cảm thấy không ổn.

1. Nếu chạy Bắc Hà thì gửi xe đến ga Phố Lu là xuống được rồi, không phải lên Lào Cai rồi mất thời gian chạy ngược. Tuy nhiên lưu ý xuống Phố Lu thì buổi sáng sớm không có xăng bán, nên phải mang theo một ít xăng dự trữ, hoặc phải tính đến lúc đẩy xe đập cửa nơi bán xăng.

2. Cung đường vẽ ra quá THAM LAM. Cái gì cũng muốn nhét vào trong khi chỉ có 3 ngày. Tôi không hiểu nổi tâm lý các bạn trẻ bây giờ nữa. Dường như các bạn chỉ cố phải làm sao chạy cho điểm đủ cột mốc trên đường rồi về nhà hỉ hả: Ta đã qua Bắc Hà, ta đã đến Simacai, ta đã sang Ytý ???? Phải thế chăng, mà các bạn nhét tất cả các thứ vào trong một chuyến đi, tạo thành một mớ chán ngắt về phong cảnh (chỉ có cắm đầu chạy, có thời gian đâu nhìn ngắm mà không chán), mệt mỏi về cả người lẫn mắt (toàn chỉ nhìn đường, có được thấy cái gì đâu), và mất an toàn (vì cố phải đi qua thật nhiều nơi).

Có điều là thường thì chúng tôi khuyên không nên làm gì, thì các bạn trẻ lại cố nhất quyết phải làm cho bằng được để ghi thành tích. Do vậy tôi cũng chỉ viết đến đây thôi.

hoatraimua
11-05-2010, 13:42
Ôi, iem cũng muốn xuống mù cang chải, cũng muốn chơi cả ở sapa nữa, huhu, vậy phải làm sao chứ? hic:(

haitho
11-05-2010, 13:58
Hành trình như lúc đầu là hợp lý nhất, chứ hành trình này thì ôm đồm nhiều quá,các bạn đi để đánh dấu mình đến thì fải chứ ko cần nghi ngơi và ngắm cảnh j cả

nguyenkhc
11-05-2010, 13:58
Định không nói, vì nói ra thì lại bị cho rằng thế này thế nọ, nhưng nhìn vào lịch trình của các bạn cá nhân tôi - đã đi những cung này ít nhất 2 lần - cảm thấy không ổn.

1. Nếu chạy Bắc Hà thì gửi xe đến ga Phố Lu là xuống được rồi, không phải lên Lào Cai rồi mất thời gian chạy ngược. Tuy nhiên lưu ý xuống Phố Lu thì buổi sáng sớm không có xăng bán, nên phải mang theo một ít xăng dự trữ, hoặc phải tính đến lúc đẩy xe đập cửa nơi bán xăng.

2. Cung đường vẽ ra quá THAM LAM. Cái gì cũng muốn nhét vào trong khi chỉ có 3 ngày. Tôi không hiểu nổi tâm lý các bạn trẻ bây giờ nữa. Dường như các bạn chỉ cố phải làm sao chạy cho điểm đủ cột mốc trên đường rồi về nhà hỉ hả: Ta đã qua Bắc Hà, ta đã đến Simacai, ta đã sang Ytý ???? Phải thế chăng, mà các bạn nhét tất cả các thứ vào trong một chuyến đi, tạo thành một mớ chán ngắt về phong cảnh (chỉ có cắm đầu chạy, có thời gian đâu nhìn ngắm mà không chán), mệt mỏi về cả người lẫn mắt (toàn chỉ nhìn đường, có được thấy cái gì đâu), và mất an toàn (vì cố phải đi qua thật nhiều nơi).

Có điều là thường thì chúng tôi khuyên không nên làm gì, thì các bạn trẻ lại cố nhất quyết phải làm cho bằng được để ghi thành tích. Do vậy tôi cũng chỉ viết đến đây thôi.

Bác Chitto đã khuyên thì khuyên cho chót.
Vậy bọn em bỏ Bắc hà ngày đầu tiên, và chạy luôn đi Y tý từ ngày đó và các ngày sau vẫn các điểm còn lại thì ok chứ ah?? (nhóm Y tý - MCC)
Tại vì bọn em có thể có tách làm 2 nhóm ở Sapa, một nhóm sẽ Y tý + Bắc Hà; nhóm kia sẽ Y tý + MCC.

haitho
11-05-2010, 14:03
Muốn đi quá mà các bạn lại không tuyển ôm nữa, tiếc quá cơ :(

Thế bạn có xe không mình làm xế cho bạn vây, nhưng xe mình hiện nay sau cung Cao Bằng về đang hong đã sửa nhưng đi đường dài không ổn lăm.
Có j liên hệ nhé: yh: haitho79, ĐT:091 221 3636

haitho
11-05-2010, 14:05
Minh đặt thêm 1 suất cả xế và ôm nữa cho đứa bạn nhé(đi bằng xe FX)

vacbay
11-05-2010, 14:10
Thế bạn có xe không mình làm xế cho bạn vây, nhưng xe mình hiện nay sau cung Cao Bằng về đang hong đã sửa nhưng đi đường dài không ổn lăm.
Có j liên hệ nhé: yh: haitho79, ĐT:091 221 3636
Híc, mình ở Sài Gòn bạn ạ, mang theo xe máy ra HN thì bất tiện quá. Vậy nên mới phải rình rình để join cùng nhóm nào mà dư xế thiếu ôm, khổ thế đấy!

ollo
11-05-2010, 14:53
Thế bạn có xe không mình làm xế cho bạn vây, nhưng xe mình hiện nay sau cung Cao Bằng về đang hong đã sửa nhưng đi đường dài không ổn lăm.
Có j liên hệ nhé: yh: haitho79, ĐT:091 221 3636

Mời bác xem lại trang 1, cách thức đăng ký.
Hiện tại đã dừng tuyển ôm, chỉ tuyển xế, ưu tiên xế có xe.

haitho
11-05-2010, 16:03
Mời bác xem lại trang 1, cách thức đăng ký.
Hiện tại đã dừng tuyển ôm, chỉ tuyển xế, ưu tiên xế có xe.

Mình đăng ký 2 cạp xế - ôm và 1 xế ko có ôm, theo mình thì thấy chẳng ảnh hưởng gì đến việc tuyển xế của nhà mình cả.( tổng của mình đăng ký là 5 người có 3 xe)

ollo
11-05-2010, 16:11
Danh sách tới ngày 11-05
Các nick đỏ là đã PM thông tin đăng ký
https://img580.imageshack.us/img580/3779/ds11052010.jpg
Tiếp tục tuyển thêm 3 xế có xe.

haitho
11-05-2010, 16:19
cho danh sách mình lên đi ollo nhé.

ollo
11-05-2010, 16:21
Mình đăng ký 2 cạp xế - ôm và 1 xế ko có ôm, theo mình thì thấy chẳng ảnh hưởng gì đến việc tuyển xế của nhà mình cả.( tổng của mình đăng ký là 5 người có 3 xe)

Bác không thấy ảnh hưởng, nhưng em thấy ah. Hiện tại đoàn như vậy là quá đông. Đi không có nghĩa là cứ xếp xe, xếp cặp rồi là chạy ạh. Tính toán ăn nghỉ sao cho hợp lý. Thường thì người ta cũng chỉ chạy 3-5 xe với 6-8 người là đẹp. Hiện tại em muốn các ôm đều có xế, nếu không buộc một số ở lại hẹn dịp khác.

S2_Vùng_Lúi_S2
11-05-2010, 17:32
Đúng rồi , chạy nhiều xe quá , khó quản lí , vơi lại em thấy cho mấy anh chị xin ôm ở nhà đê , Xế thì ít mà ôm thì hơi nhiều :)) em làm xế mà không có xe cũng áy náy lắm đây này , đang đi mượn ban con jumpV , may thì mược đc , em sẽ thông báongay khi mượn được .

BaZai
11-05-2010, 20:16
Em đọc mãi chẳng hiểu bác muốn gì nữa.

Ôi xin lỗi bác ! mình viết cập cời quá :D

ý mình là mình đăng ký nick ở PHƯỢT cũng được 1 thời gian rồi nhưng chưa và chưa được tham gia đi Phượt với các bác . báo cáo các bác là mình có 01 xe Win Honda xe thì đã cũ đăng ký biển Hải Hưng ( hiện tại đã làm lại tương đối ngon rồi , chạy tốt .) . Mình muốn tham gia cùng các bạn ở chuyến đi này nhưng hơi ngại vì chưa bao giờ gặp và đi cùng lần nhau lần nào ...nên hơi ngại :D . Mình cũng sỹ diện khoe tý là mình có bằng lái xe hạng e mình cũng có thể lái và lái an toàn cả ô tô và xe máy nếu các bác có đi phượt thiếu tài kể cả 4 bánh thì có thể ới mình . Yếu điểm của mình là tiền ít nhưng ham chơi .

Thuan Anh
11-05-2010, 21:07
Ôi xin lỗi bác ! mình viết cập cời quá :D

ý mình là mình đăng ký nick ở PHƯỢT cũng được 1 thời gian rồi nhưng chưa và chưa được tham gia đi Phượt với các bác . báo cáo các bác là mình có 01 xe Win Honda xe thì đã cũ đăng ký biển Hải Hưng ( hiện tại đã làm lại tương đối ngon rồi , chạy tốt .) . Mình muốn tham gia cùng các bạn ở chuyến đi này nhưng hơi ngại vì chưa bao giờ gặp và đi cùng lần nhau lần nào ...nên hơi ngại :D . Mình cũng sỹ diện khoe tý là mình có bằng lái xe hạng e mình cũng có thể lái và lái an toàn cả ô tô và xe máy nếu các bác có đi phượt thiếu tài kể cả 4 bánh thì có thể ới mình . Yếu điểm của mình là tiền ít nhưng ham chơi .

Đến bây giờ nhà cháu cũng mới ngộ được bài trước của bác. May mà cụ giải thích sớm; không thì cháu chắc cũng tẩu hỏa nhập ma vì cố hiểu những điều khó hiểu :))
Mún đi thì đăng ký lẹ với cụ ollo, ko fải xoắn vì đang thiếu xế. Còn vụ chưa bao giờ gặp nhau thì dân ở đây cũng chỉ toàn gặp nhau, chém nhau, chặt nhau, à ơi nhau, tán tỉnh nhau trên mạng cả mà; nào ai đã biết mặt ngang mũi dọc cái đứa mình hay chửi thầm nó thế nào đâu :)); thế nên lại càng ko fải xoắn.

S2_Vùng_Lúi_S2
12-05-2010, 09:16
Có cả người còn thương thầm trộm nhớ người mà chưa bao giờ gặp nhau cơ mà

Thuan Anh
12-05-2010, 10:35
Ờ...cái này fải hỏi kinh nghiệm nhà CBT; các cụ nhỉ =)) [Giờ là mất tích thật rồi đấy].. Chứ nhà cháu, chưa gặp gỡ lần nào thì tốt nhất cứ chửi thầm cho nó chắc; chứ cứ thầm thương nhớ trộm, đến lúc gặp nhỡ mà có gì không ưng lại khó dứt =)))))

domino
12-05-2010, 11:31
Ờ...cái này fải hỏi kinh nghiệm nhà CBT; các cụ nhỉ =)) [Giờ là mất tích thật rồi đấy].. Chứ nhà cháu, chưa gặp gỡ lần nào thì tốt nhất cứ chửi thầm cho nó chắc; chứ cứ thầm thương nhớ trộm, đến lúc gặp nhỡ mà có gì không ưng lại khó dứt =)))))

Đừng nói xấu nhà CBT vậy chứ. Đang ngồi vẽ thấy bất an y như rằng có người nói xấu mình!!!
Hehe!!! Mọi thứ vẫn ổn ca!!! Em có đi THung Nai và Đường Lâm không vẩy???

blackhat_1008
12-05-2010, 11:48
Đừng nói xấu nhà CBT vậy chứ. Đang ngồi vẽ thấy bất an y như rằng có người nói xấu mình!!!
Hehe!!! Mọi thứ vẫn ổn ca!!! Em có đi THung Nai và Đường Lâm không vẩy???

Bà Hoẵng làm ng ta hắt xì liên tục ướt hết màn hình rồi kìa :))

lee_jee_ooh
12-05-2010, 12:07
Đừng nói xấu nhà CBT vậy chứ. Đang ngồi vẽ thấy bất an y như rằng có người nói xấu mình!!!
Hehe!!! Mọi thứ vẫn ổn ca!!! Em có đi THung Nai và Đường Lâm không vẩy???

Có ai đi thung Nai or đường lâm call em phát nhé, đi hụt mộc châu tuần vừa rồi chán wa'

Gia lang
12-05-2010, 13:08
Cac phuot oi khi nao chuan bi di Yty thi bom bom cho minh cai nhe. minh se don cac ban o lung chung troi Yty

nguyenkhc
12-05-2010, 13:15
Tình hình là nhà này chém ngoài lề hơi nhiều.
Nếu ai có quen biết hay bạn bè mới chạy các tuyến có trong lịch trình của mình thì hỏi giùm xem:
- đường xá ngon không, đoạn nào tởm: như thế để tính toán đi lại cho hợp lý hơn
- chỗ ăn, nghỉ ở các nơi như thế nào, và lấy contact luôn thì tốt?
- chỗ nào đáng để đi vào dịp này và chỗ nào có thể tạm thời bỏ qua để mùa khác đi.
- ......

Tạm thời mọi người đang ngâm cứu hai phương án, cũng có thể sẽ tách làm 2 nhóm trên Lào cai cho mỗi cung này.

PA1: Tàu từ HN - Lào Cai - Sapa - Bát xát - Y tý - Than Uyên - Mù cang chải - Thanh Sơn - Hà nội. Về chạy xe máy.

PA2: Tàu từ HN - Lào Cai (Phố Lu) - Bắc Hà - SImacai - Y tý - Sapa - Hà nội. Chiều về chạy xe máy hay đi tàu/oto là tùy nhóm.

Có một cơ số người máu đi theo PA 1 rồi. Bắc Hà - Simacai thì mình cố đợi đến tháng 12, tháng 1 để ngắm hoa đào mận và chợ Tết, chạy cuối tuần thôi là đủ.

Đến khi off tất nhiên sẽ vote thẳng mặt, nhưng ở đây mọi người cũng nên đưa ra ý kiến ý cò về các cung đường của Nhóm.

nguyenkhc
12-05-2010, 13:17
Cac phuot oi khi nao chuan bi di Yty thi bom bom cho minh cai nhe. minh se don cac ban o lung chung troi Yty

Bác Già làng để lại contact và tí xíu thông tin nhân thân cái để bọn em tiện đường hú bác.

Thuan Anh
12-05-2010, 14:08
@Domino: em lại phải hủy vụ Thung Nai rùi.. Lý do rất lãng xẹt, nhưng ko tiện public. Đường Lâm thì đang băn khoăn vì cũng chỉ muốn đi một ngày thui, mà lịch bên đó lại đi 2 ngày. Nên chắc vẫn từ từ tính toán mới confirm được.

@nguyenkhc: Hoẵng chọn cung vỉ ruồi. Cơ mà sao tưởng cung vỉ ruổi thì là bỏ Simacai và Bắc Hà????

nguyenkhc
12-05-2010, 14:19
@nguyenkhc: Hoẵng chọn cung vỉ ruồi. Cơ mà sao tưởng cung vỉ ruổi thì là bỏ Simacai và Bắc Hà????

Sorry, đã sửa post. Thanks nhé. Già rồi lẩm cẩm với lại vẫn còn chút thèm Bắc hà - Simacai nên nhét vô.
Đành hoãn BH-SMC đến cuối kịch năm hoặc đầu năm mới vậy.

benkhoa
12-05-2010, 14:43
:) thèm, thèm, thèm lắm hahaha

ollo
12-05-2010, 14:45
Cac phuot oi khi nao chuan bi di Yty thi bom bom cho minh cai nhe. minh se don cac ban o lung chung troi Yty
Chỗ nào vậy bác, hay cứ khi nào trước mặt là mây, bên phải là vách núi, bên trái là vực thì rẽ trái đi xuống độ 500m hoặc 1000m là gặp bác ??? Vì Y Tý cao khoảng 2200m so với mặt nước biển, em đi lên rồi đi xuống tầm 500-1000m đúng tầm lưng chừng bác chờ rồi.

blackhat_1008
12-05-2010, 14:48
Bác ấy chắc là Peter gác cửa đấy :))

meo_beo
12-05-2010, 16:28
ơ ma Em chọn phương án 1 nhé, chỉ có hứng đi Y TÝ thôi, còn lại tùy các bác. Bắc Hà và sapa e đi roài..

S2_Vùng_Lúi_S2
12-05-2010, 18:28
em đi cung nào cũng được , cứ có " hatde " đi cung nào là em theo cung đấy ,
hatde ơi cho tớ làm xế nhé , đi xe bạn :D

linhzin811
12-05-2010, 21:55
Đừng nói xấu nhà CBT vậy chứ. Đang ngồi vẽ thấy bất an y như rằng có người nói xấu mình!!!
Hehe!!! Mọi thứ vẫn ổn ca!!! Em có đi THung Nai và Đường Lâm không vẩy???


Có ai đi thung Nai or đường lâm call em phát nhé, đi hụt mộc châu tuần vừa rồi chán wa'

Đường Lâm em đi rồi. Bao giờ a đi Thung Nai, em đặt gạch luôn 1 vé nhé :X

lee_jee_ooh
12-05-2010, 23:17
Đường Lâm em đi rồi. Bao giờ a đi Thung Nai, em đặt gạch luôn 1 vé nhé :X

sếp domino bay mộc châu tuần này cùng em rồi các bác nhớ :D ai chưa đi hoặc có hứng thú đi thì SMS em, đi từ tối t7, chiều CN về hehee

nguyenkhc
13-05-2010, 09:58
sếp domino bay mộc châu tuần này cùng em rồi các bác nhớ :D ai chưa đi hoặc có hứng thú đi thì SMS em, đi từ tối t7, chiều CN về hehee

Nếu đi được sớm hơn (trước khi chiều và tối) thì tốt hơn. Vì đoạn hòa bình buổi chiều thường sương mù rất dày.

ollo
13-05-2010, 10:30
Hiện tại danh sách đã đủ về số lượng.
https://img291.imageshack.us/img291/4079/ds12052010.jpg
Các xế, ôm chủ động liên lạc với nhau để ghép cặp.
Nếu không sẽ ưu tiên ghép ôm có xe trước. Sau khi ghép đôi xong rồi tiến hành off làm quen cái.
Bác sky_blue, haitho gủi PM xác nhận thông tin cho em nhé.
Bác hungcuong128: bác đối minsk bằng xe khác giúp em nhé.
Các bác đăng ký sau sẽ cho vào danh sách dự bị, khi thiếu người mới bổ xung, chỉ giảm số xe chứ không tăng thêm.

ngocquylc90
13-05-2010, 10:55
nhà em cũng ở trên Lào Cai...nhưng chưa bao giờ đi hết..cuối tháng 6 này em cũng về lào cai..có gì thì gọi em với nhé!

Yahoo: ngocquy_lc sdt 01275858177..ok

anh ơi..cho em đi với nhé...có gì liên lạc với [email protected] sdt 0125857177

nguyenkhc
13-05-2010, 12:08
Tình hình là tuần sau off cái nhỉ. Off chung cả nhóm và kết hợp off nhóm leo Tam đảo luôn.

Ai leo Tam đảo khởi động thì đăng ký nhé, đi trong ngày thứ 7, 22/5/2010. Kinh phí ko quá 100k/chú.
Đường này gái lái cứng cũng xế đc, nhưng xe cộ phải đầy đủ gương và giấy tờ.

ollo
13-05-2010, 12:10
Có thể hai nhóm sẽ đi theo hai cung khác nhau, chỉ giống nhau 2 ngày đầu tiên
Nhóm 1:
Lào Cai - Y Tý - Sa Pa - Than Uyên - Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ - Sơn Tây - Hà nội
Tổng quãng đường đi xe máy: hơn 550 km.
https://img268.imageshack.us/img268/1001/nhm1.jpg
Nhóm 2:
Lào - Cai - Y Tý - Sa Pa - Lào Cai - Mương Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà - Lào Cai
Lên tàu đêm người và xe xuôi về Hà nội
Tổng quãng đường đi xe máy: xấp xỉ 400 km.
https://img691.imageshack.us/img691/4955/nhom2.jpg

thevietnamese
13-05-2010, 12:52
Có thể hai nhóm sẽ đi theo hai cung khác nhau, chỉ giống nhau 2 ngày đầu tiên
Nhóm 1:
Lào Cai - Y Tý - Sa Pa - Than Uyên - Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ - Sơn Tây - Hà nội
Tổng quãng đường đi xe máy: hơn 550 km.

Nhóm 2:
Lào - Cai - Y Tý - Sa Pa - Lào Cai - Mương Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà - Lào Cai
Lên tàu đêm người và xe xuôi về Hà nội
Tổng quãng đường đi xe máy: xấp xỉ 400 km.


Oops! Nhóm 1 không được đi Simacai à (NO)? Sapa không có gì đâu, bà con nhóm 1 nghĩ lại đi :D

blackhat_1008
13-05-2010, 12:54
Ai leo Tam đảo khởi động thì đăng ký nhé, đi trong ngày thứ 7, 22/5/2010. Kinh phí ko quá 100k/chú.


Chủ nhật đi, thứ 7 nhà cháu thi :((
Hơn 100k là cứ nọc aChiến ra thôi (beer)

Thuan Anh
13-05-2010, 12:56
Oops... Đã thấy quả cánh bướm của cụ ollo.. Quả tình là bướm bay rất đẹp =))

Tam Đảo ăn kiểu picnic thì 35k/chú. Xăng đổ đầy bình từ trước, đi về ngon ơ, cùng lắm độ thêm 10k nữa giữa đường đi. Chứ leo lên đến đỉnh thì có quái hàng quán nào đâu. Trừ khi lúc hạ sơn, chúng ta đi gà, chó, trâu Vĩnh phúc.

Ah đấy, để đi xin đội FLT mấy cái bạt lên ngủ; ko trời này lên đó fơi nắng thì thành tôm nướng cả lũ..

blackhat_1008
13-05-2010, 12:57
Oops! Nhóm 1 không được đi Simacai à (NO)? Sapa không có gì đâu, bà con nhóm 1 nghĩ lại đi :D

Simacai - Bắc Hà mùa xuân đi ngắm hoa mơ mới đẹp chị à, bọn em đi Than Uyên - Mù Cang Chải lúc ấy đang độ lúa chín. Mùa vàng :X:X

@Hoẵng: Nhà cháu đang mùa thi, cấm men :(

Thuan Anh
13-05-2010, 12:58
@Fương: bố khỉ, bà có nhắc đến rượu đâu mà say.. cái thể loại DMG thì say vào lỗ kiến ah?..

blackhat_1008
13-05-2010, 13:09
hị hị, thế thì trúng mánh rồi ;))

thevietnamese
13-05-2010, 13:36
Simacai - Bắc Hà mùa xuân đi ngắm hoa mơ mới đẹp chị à, bọn em đi Than Uyên - Mù Cang Chải lúc ấy đang độ lúa chín. Mùa vàng :X:X



OK, follow your advice :-)

nguyenkhc
13-05-2010, 13:40
Theo em thì tạm chia nhóm như thế thôi. Chứ thực ra phải là ai thích đi option nào thì nhảy vào nhóm đó (nhóm 1: Y tý - MCC; nhóm 2: Y tý - Bắc Hà).
Ví dụ chị thevietnamese thích Y tý - Simacai - Bắc hà hơn thay vì đi Y tý - Than Uyên - Tú lệ - Mù cang chải, thì chị sẽ nhảy sang nhóm đi bắt Bướm như trên. Còn ai không thích bướm thì nhảy sang nhóm hình quả chuối.

Thế nên, bà con cần PM ngay với cụ ollo là thích Bướm hay Chuối để tiện xếp xe.

Hiện tại, nhóm một (Nhóm 1:
Lào Cai - Y Tý - Sa Pa - Than Uyên - Mù Cang Chải - Nghĩa Lộ - Sơn Tây - Hà nội
Tổng quãng đường đi xe máy: hơn 550 km) là nhóm thích Chuối vì không thích bướm mùa nóng này.

Em cũng góp ý với nhóm Bướm là các bác có thể tính cung chạy xe từ Bắc Hà về HN vào ngày cuối thay vì ngồi tàu, như thế thú vị hơn ngồi cái tàu LC hôi hám.

thevietnamese
13-05-2010, 14:40
Thế nên, bà con cần PM ngay với cụ ollo là thích Bướm hay Chuối để tiện xếp xe.



Nhà cháu theo nhóm Chuối, Băc Hà đi nhiều lần rùi :-)

hoatraimua
13-05-2010, 15:18
Có pác nào biết xế nhà em ẩn phương trời nào không? hic

nguyenkhc
13-05-2010, 15:29
Có pác nào biết xế nhà em ẩn phương trời nào không? hic

Giường của cô, sa-lông của cô mà cô còn không biết ở đâu, thì ai biết hộ giờ. Gọi 1080 hỏi thử xem, thấy mấy đứa cùng phòng hay làm thế và cho kết quả được thỏa mãn.

hoatraimua
13-05-2010, 15:30
huhu, vi cha thay pac ay online gi ca, bun the day...

ollo
13-05-2010, 15:46
huhu, vi cha thay pac ay online gi ca, bun the day...
Ơ hay, danh sách mới chỉ xếp thế thôi, chứ đã ghép chính thức đâu. Không liên hệ được xế này phải đong xế khác ngay chứ, nhanh chân số lượng có hạn.
Khi nào xế ôm không thể tự mình ghép cặp thì mới xếp mà. Nhanh còn off làm quen nào.

hoatraimua
13-05-2010, 16:01
hì, iem chả biết đong. Có xế nào tình nguyện làm xế cho iem hông zay ta?

S2_Vùng_Lúi_S2
13-05-2010, 16:08
Còn ôm nhà mềnh hôm qua đc cái pm yahoo rồi mất con nhà bà tích cả ngày hôm này rình mà nàng í chạ on gì kạ

mới có nhìn cái nick " hatde " mà mình đã buồn buồn thương thương nhớ nhớ thế này chạ nhẽ , 1 tình yêu trỗi dậy rồi sao ......

:X :*

nguyenkhc
13-05-2010, 16:11
hì, iem chả biết đong. Có xế nào tình nguyện làm xế cho iem hông zay ta?

Có xế tình nguyện. Đi phượt đường hàn quốc, bên nhật bổn, mực nướng hàng bồ, đi nhỉ. Xế lo xăng, ôm lo hết hậu cần ăn + chơi + nghỉ + ngủ. Nhé.

S2_Vùng_Lúi_S2
13-05-2010, 16:19
nếu xế mà như thế đây xin thêm chân , lòng nướng gầm cầu , nước mía hàng vải , cramen hàng than , trà chanh đào duy từ Xế bao tất , yêu cầu Ôm ngoan và vâng lời
Hết .

nguyenkhc
13-05-2010, 16:25
nếu xế mà như thế đây xin thêm chân , lòng nướng gầm cầu , nước mía hàng vải , cramen hàng than , trà chanh đào duy từ Xế bao tất , yêu cầu Ôm ngoan và vâng lời
Hết .

Tất cả các ôm nhà mình, lần lượt vào book lịch với Ông Vãi_Lúi này đê. Ưu tiên mấy ôm là Nam giới vào đặt lịch đi với Vãi_Lúi trước để về report với anh em. Quả này nhà mình mà đi Off, có khi ông Vãi_Lúi cũng bao tất đấy nhỉ. Ôi, thật là ga lăng. Ước gì mình được như hắn!!!!

THEnjoy
13-05-2010, 18:14
Em chọn phương án I nhé, đi rồi về HN luôn cho đã chứ ko khoái ngồi tàu lắm :D


Ai leo Tam đảo khởi động thì đăng ký nhé, đi trong ngày thứ 7, 22/5/2010. Kinh phí ko quá 100k/chú.
Bác ơi chuyển sang Chủ nhật đi đc ko, thứ 7 em thi rồi ko đi đc :-<
Nếu CN đi thì em 1 xuất nhé ;;)

blackhat_1008
13-05-2010, 19:21
nếu xế mà như thế đây xin thêm chân , lòng nướng gầm cầu , nước mía hàng vải , cramen hàng than , trà chanh đào duy từ Xế bao tất , yêu cầu Ôm ngoan và vâng lời
Hết .

Cần thông báo trước là ôm nam hay ôm nữ, kẻo thằng Lee nó lại tưởng bở :))

S2_Vùng_Lúi_S2
13-05-2010, 21:10
ôm là nữ cần xinh xắn đáng yêu , cao 1m7 sọi chở lên nhóe :))

blackhat_1008
13-05-2010, 21:14
ôm là nữ cần xinh xắn đáng yêu , cao 1m7 sọi chở lên nhóe :))

Thế mời chú sang Thái, ở đây chắc không có đâu :))

S2_Vùng_Lúi_S2
13-05-2010, 21:23
em bảo thế để may ra có 1 , 2 chị xinh xinh thì còn có khả năng kinh tế chứ cứ đại trà 1m50 ngoại hình đc. thì có mà em bán sổ đỏ

meo_beo
13-05-2010, 22:04
Nhà em đang thiếu chuối nên e chọn chuối, chứ nhà em đầy bướm rồi, đi bắt làm gì. Hí Hí, mang về chật nhà

meo_beo
13-05-2010, 22:20
Mà e quên, chiều nay, hồi 5h ở A Mú Sung báo về, có 1 vấn đề là, nếu thuận tiện thì khoảng tầm mình đi lúa chín, nhưng cũng có thể muộn hơn khoảng 1/2 tháng.

blackhat_1008
13-05-2010, 22:51
Mà e quên, chiều nay, hồi 5h ở A Mú Sung báo về, có 1 vấn đề là, nếu thuận tiện thì khoảng tầm mình đi lúa chín, nhưng cũng có thể muộn hơn khoảng 1/2 tháng.

Vấn đề đường sá thì thế nào hả bác???

linhzin811
13-05-2010, 23:12
Ai leo Tam đảo khởi động thì đăng ký nhé, đi trong ngày thứ 7, 22/5/2010. Kinh phí ko quá 100k/chú.
Đường này gái lái cứng cũng xế đc, nhưng xe cộ phải đầy đủ gương và giấy tờ.
cháu đặt gạch 1 vé nhóe :"> t7 or CN đều ok :D


ôm là nữ cần xinh xắn đáng yêu , cao 1m7 sọi chở lên nhóe :))
ko yêu cầu cân nặng là mình đủ tiêu chuẩn rồi =)))))))))))))

Thuan Anh
13-05-2010, 23:26
Đi t7.. vì về còn nghỉ cn để tuần sau đi làm.. Những đồng chí nào chưa từng leo trèo thì dễ có khả năng bại bẹn, ko kịp khỏi để đi làm.

Chưa kể đêm t7 có C1; ko thể thức đêm rùi sáng hum sau đi leo được.. Mà cũng ko thể ngủ được vì còn fải mò đi xem độ. Trận này độ to

@Zin: đăng ký với chú "vl" đi thôi; nhà mình có mỗi chị là đủ tiêu chuẩn thôi.. Nữ, trắng trẻo, xinh xinh và cao 1m7 (mình còn thiếu tận 7 fân nữa lận, bùn quá, bùn quá =)))

ngocquylc90
14-05-2010, 00:05
Em chọn phương án I nhé, đi rồi về HN luôn cho đã chứ ko khoái ngồi tàu lắm :D


Bác ơi chuyển sang Chủ nhật đi đc ko, thứ 7 em thi rồi ko đi đc :-<
Nếu CN đi thì em 1 xuất nhé ;;)

cho em đang ký 1 xuất..em chửa lên tam đảo bao giờ!

ngocquylc90
14-05-2010, 00:24
Sắp đi Tam Đảo rồi..khi nào off đây..bác ơi..cho địa điểm thời gian đi..!

nguyenkhc
14-05-2010, 01:38
Pending for editing and approval by owner.

blackhat_1008
14-05-2010, 08:08
Thế là nhà cháu chịu ko đú TĐ được rồi :((, CN đi mà :((

nguyenkhc
14-05-2010, 08:27
Thế là nhà cháu chịu ko đú TĐ được rồi :((, CN đi mà :((

Chú có xem C1 ko mà rủ chuyển sang Chủ Nhật. CN để ở nhà ngủ bù.
Máu Tam đảo hay 3 vì thì cứ mỗi tháng làm nháy. Anh toàn thế.

S2_Vùng_Lúi_S2
14-05-2010, 09:29
Cứ đăng kí đê rồi Vê lờ em duyệt ô thế hóa ra linhzin là gái hả iem , add cái số anh vào em nhé 0947 123 840 , tối đi nuôn

S2_Vùng_Lúi_S2
14-05-2010, 09:30
ơ thế em linhzin nhà mềnh là nữ à , thế add số anh vào 0947 123 840 tối đi nuôn

Thuan Anh
14-05-2010, 09:32
Cháu ko máu Ba Vì đâu :(( Bại bẹn còn kinh dị hơn cả Tam Đảo.. Thà bò bằng 4 chân còn hơn đi 2 chân..

Off Tam Đảo thì off trước khi đi một hai ngày để thu xèng là được mà. Kiểu như t7 đi thì off vào thứ 4 hoặc thứ 5 ý (t4 là đẹp, ai đó nhỉ :p)

Từ giờ tới lúc đó; liệu anh em có quyết xong vụ Y Tý không thì off kết hợp lun.. Không thì để chờ cụ ollo ra lệnh triệu tập; anh em tập trung vụ Y Tý sau cho đỡ loãng.

Thuan Anh
14-05-2010, 09:33
ơ thế em linhzin nhà mềnh là nữ à , thế add số anh vào 0947 123 840 tối đi nuôn

Zin đâu; nhanh lên; anh ý nhận nhời rồi kìa.. Eo ôi; ước gì mềnh được như cô ấy =)))))))))))

nguyenkhc
14-05-2010, 10:30
ơ thế em linhzin nhà mềnh là nữ à , thế add số anh vào 0947 123 840 tối đi nuôn

Linhzin hên vãi. Tên đẹp (Linh) lại còn vẫn zin, hẳn nào mà giai cứ túa xua nhảy vào. Linh ơi, có anh Vãi_L thích em rồi kìa.
Nhà mình lại sắp đc xem phim "thế giới thứ 3 chăng"?

Mình bắt đầu ngưỡng mộ chàng Vãi_L vì tán gái rất thẳng thắn và quyết đoán. Ôi, thật là men lì biết bao!!!!

blackhat_1008
14-05-2010, 11:12
Nhà nào ăn chuối thì khẩn trương đăng ký chốt đoàn :LL:LL

hoatraimua
14-05-2010, 11:30
2 cung iem deu thich di, nen cho iem tham gia nhom nao iem cung thich, cung okie ca ah, hi hi

ngocquylc90
14-05-2010, 11:51
Cháu ko máu Ba Vì đâu :(( Bại bẹn còn kinh dị hơn cả Tam Đảo.. Thà bò bằng 4 chân còn hơn đi 2 chân..

Off Tam Đảo thì off trước khi đi một hai ngày để thu xèng là được mà. Kiểu như t7 đi thì off vào thứ 4 hoặc thứ 5 ý (t4 là đẹp, ai đó nhỉ :p)

Từ giờ tới lúc đó; liệu anh em có quyết xong vụ Y Tý không thì off kết hợp lun.. Không thì để chờ cụ ollo ra lệnh triệu tập; anh em tập trung vụ Y Tý sau cho đỡ loãng.

off vào hôm thứ 4 đi các bác..nhớ báo em với nhớ
ngocquy_lc

nguyenkhc
14-05-2010, 12:07
2 cung iem deu thich di, nen cho iem tham gia nhom nao iem cung thich, cung okie ca ah, hi hi

Vậy bạn lập cung riêng. đi kết hợp luôn cả hai cung của chúng tôi. Ai chơi trò nước đôi thì loại nhé.

Gửi những ai đi Tam Đảo:
Tối thứ 4 tuần sau (19/5/2010) những ai đi Tam đảo + những ai thích đến hóng: tụ tập off đóng tiền đi TĐ, chốt xế-ôm. Địa điểm: tại Cafe Milano lúc 7h30 tối, địa chỉ là 70 Nguyễn Du.

meo_beo
14-05-2010, 12:31
Em muốn ăn chuối, đăng ký chuối nhá,1 nải cũng hết í nhà iem đang thiếu chuối

meo_beo
14-05-2010, 12:32
À, tình hình là đường xá vẫn thế,chưa có gì thây đổi cả.....

meo_beo
14-05-2010, 12:34
Tam đảo các bác đi thứ 7 thế thì iem chẳng đi được, tối thứ 7 em đi học mừ. Thôi thì khi nào hứng lên thfi đi sau vây....

S2_Vùng_Lúi_S2
14-05-2010, 13:21
à cho hoi em linh zin sn bi nhiêu tại em vẫn còn bé sợ iem í nhớn hơn tuổi thì loại ngay , với lại đi chơi bình thường thôi có phải tán gái đâu , miệng thế gian đồn thổi ác thật ( thanh minh để sau này còn có cửa các bạn gái khác , chứ nói toẹt ra là tán thì hóa ra mình lại là thằng lăng nhăng . :))

meo_beo
14-05-2010, 13:22
À, em đăng thông báo tuyển ôm, cái bác ôm nhà em chạy đâu mất hút, em tìm mà chẳng thấy đâu, hic hic, có khi rồi em lại bơ vơ 1 mềnh...:))

nguyenkhc
14-05-2010, 13:38
Khởi động Tam Đảo trước khi chinh phục Y Tý

Lịch trình Tam đảo

- Đi trong ngày thứ 7 (22/5/2010)
- Thời gian: từ 5h30 sáng đến 6h chiều:
Cụ thể như sau:
5h30 sáng tập trung tại cổng ĐH Quốc Gia (trên đường Xuân Thủy, gần cầu vượt Mai dịch) và xuất phát đi Vĩnh Yên - Tam đảo.
Đi mất khoảng 2 tiếng HN-TĐ(thong thả mà đi vì đường nhiều CÁ)
Lên đến thị trấn Tam đảo lúc hơn 8h sáng, sau đó gwir xe và chuẩn bị đồ một lúc rồi tiền hành đi và leo núi.
Leo sẽ như sau:
+ đi bộ từ trung tâm thị trấn TD lên chân núi (3km) mất khoảng 1 tiếng. Đi từ từ vì đường dốc lên và tránh bị shock khi đi bộ và đeo ba lô chưa quen. Đoạn này oải nhất là lúc về đấy, vì mũi chân cứ cắm vào mũi giầy.
+ Đến chân núi (ngọn 1) chúng ta sẽ leo theo đường mòn, mất khoảng hơn 1 tiếng chút xíu để lên đến đỉnh một. Đi an dưỡng và rèn luyện nhẹ nhàng, nên có thể chỉ leo đỉnh một này cũng ok. CÒn muốn leo đỉnh 2 luôn thì tiếp tục mất khoảng 45 phút (đi liên tục) là đến đỉnh 2. Sẽ ăn và nghỉ trưa một lúc trên đỉnh. Tớ thấy chỉ cần leo đỉnh 1 rồi đi xuống, về cho sớm.
+ nếu chỉ leo đỉnh 1, khoảng 4h sẽ xuống đến trung tâm thị trấn. Ta lại thong dong thả dốc về HN.

Lưu ý:
1. Tất cả các xe đều phải đủ giấy tờ và lắp gương
2. Tất cả các xế phải có bằng lái xe máy

3. Mọi người nên đi giày leo núi, hoặc giày thể thao có đế bám tốt. Vì leo núi Tam đảo khá dốc và hơn trơn nếu nhiều sương hoặc có mưa. --> Giày phải tốt - không có khả năng bị há mõm (giày) giữa rừng. Giải pháp tốt nhất cho những người không có giày leo núi là làm đôi giày bộ đội có cổ cao quá mắt cá chân. Mua ở Lê Duẩn hoặc 35 Lý Nam Đế. Giá từ 35-50k/đôi.
4. Mang theo một áo lạnh mỏng. mặc buổi sáng sớm khi đi xe máy lên TD và mặc khi ở trên TD, tránh gió.
5. QUần áo cần gọn gàng. Xin các nàng đừng mặc đồ len hoặc váy nhé. Chịu không thấu.!!!
6. Ai có điều kiện thì mang theo: gói đường gluco hoặc kẹo socola, hoặc đồ ăn vặt; mang theo một đôi dép lê là rất tốt khi đi từ chân núi xuống thị trấn.

7. Còn những điều khác nữa sẽ lưu ý khi Off nhóm.

Đề nghị mọi người đọc kỹ trước khi hỏi lại/hỏi thêm nhé

S2_Vùng_Lúi_S2
14-05-2010, 13:54
muốn đi quá mà kinh phí không đủ :((

Thuan Anh
14-05-2010, 15:08
@vờ lờ: Em Zin bé xinh lắm Vl ạ; ko phải lo đâu. Gặp fát mê liền. Đến Hoẵng còn thích nữa là ;) Mà cái vụ đi TĐ kinh phí không tốn lắm đâu mà.

Cái đỉnh 2 Hoẵng thấy mới có chỗ rộng rãi thoáng mát để ngồi; ngủ; nghỉ. Cái mảnh đất tách biệt hẳn ra như thế; ngủ còn thấy vắt nó bâu. Nằm ở đỉnh 1 nhiều bụi cây; không biết kẻ thù nào sẽ rình rập chúng ta; sợ đem theo một tất vắt về làm đặc sản dưới HN lắm :|

janchan
14-05-2010, 15:11
:D bác ollo oai tụi em nhóm I nha (beer) (beer)(beer)

nguyenkhc
14-05-2010, 15:32
Vừa gọi điện lên Ban QL rừng quốc gia Tam đảo check về thông việc thu tiền lệ phí hay đăng ký di picnic trên rừng như mình và các đoàn khác đã từng bị làm thịt trên đường vào TD 1.

Được cán bộ trả lời là với khách việt nam thì cứ đi tham quan bình thường, không có quy định nào về thu lệ phí hay phải có giấy phép mới được leo.
Nếu các bạn nào có đi Tam đảo thì cứ đi tự nhiên, đừng có mất tiền oan cho mấy lão kiểm lâm bẩn bựa ở cửa rừng nữa nhé.

KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU LỆ PHÍ/VÉ HAY PHẢI CÓ GIẤY PHÉP/GIẤY GIỚI THIỆU KHI LEO TAM ĐẢO.


----------------------------
Trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái và giáo dục môi trường

Địa chỉ: Vườn quốc gia Tam Đảo, Km13, Hồ Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Tel: 0084 – 211– 3853257
Fax: 0084 – 211– 3853104
Email: [email protected]

hoặc liên hệ trực tiếp với cán bộ GDMT & DLST
Email:[email protected]
mobile:0912 630 863
--------------------------

lee_jee_ooh
14-05-2010, 16:33
À, em đăng thông báo tuyển ôm, cái bác ôm nhà em chạy đâu mất hút, em tìm mà chẳng thấy đâu, hic hic, có khi rồi em lại bơ vơ 1 mềnh...:))

có em có em !!! :D vật vờ mãi mà chưa có xế nào nhận khổ thân
Mà em hỏi thêm chút cái bác ôm cũ của bác Meo Beo sao tự nhiên lại bỏ của chạy người thế ạ :)) , cho iem xin số bác ý được ko em check lại thông tin :))

S2_Vùng_Lúi_S2
14-05-2010, 19:06
Chưa quyết định được nhóm 1 hay 2 đây mà trong khi đấy ôm nhà mềnh cứ dục , ôm nhà mềnh còn nguyện theo mình đến chân trời góc bể cơ mà ,:)) yêu ôm quá cơ

Còn phần em linhzin , mãi chưa pm số anh à , làm anh thấp thỏm thế :((

hatde
14-05-2010, 21:10
Xế nhà mình có biểu hiện lăng nhăng, phải training lại mới được.=))
Cái tật mang chuyện nhà ra giữa đám đông thế này, xế làm e xấu hổ quá cơ!

Thuan Anh
14-05-2010, 22:02
Ô; đấy; rõ ràng ôm lù lù ra đây mà thằng vờ lờ nó đi tán gái hồn nhiên thế.

Mấy hôm nay zin nhà mình bận hay sao ý nhỉ?.. SMG giúp vờ lờ một tay nhắn nhủ zin lên liên lạc với vờ lờ đi kìa. Không thằng ku nó sốt ruột.

Mà Lee thấy giai là sáng hết cả mắt; vứt Thảo khấu cuốn váy áo theo giai luôn hay sao mà lại tăm tia con Mèo béo thế kia?.. Loạn hết cả rồi...

S2_Vùng_Lúi_S2
14-05-2010, 22:26
Ơ kìa mềnh , anh là anh trêu thôi chứ tình cảm S2 anh dành hết cho em rồi mà , nhưng hơi căng vụ tiền nong để đi , anh đang nhịn ăn từng bữa sáng , từng điếu thuốc để đi đây :((

meo_beo
15-05-2010, 02:51
Hớ hớ, em quên, đăng nhầm....Em tuyển Xế. . . . . ...................Mà có khi, nếu kiếm được xe em làm xế cũng nên.....đợi chờ mất công quá....híc, ai cũng có đôi, có căp, chả nhẽ đi dụ dỗ con nhà lành:)), thương lắm.

Thuan Anh
15-05-2010, 06:42
Giới tính bạn Mèo khó đoán kinh =))))))

S2_Vùng_Lúi_S2
15-05-2010, 09:19
mèo là con gái nhưng có tố chất con trai , đôi khi phát triẻn hơi lệch lạc 1 phần thích mặc váy nhưng lại mong ước mình có râu :))

ollo
15-05-2010, 10:09
Mọi người nhanh chân tự ghép đôi đi nào. Ghép rồi còn off.
Off làm quen, rồi mình còn chọn chuối hay bướm chứ.

ngocquylc90
15-05-2010, 10:32
Khởi động Tam Đảo trước khi chinh phục Y Tý

Lịch trình Tam đảo

- Đi trong ngày thứ 7 (22/5/2010)
- Thời gian: từ 5h30 sáng đến 6h chiều:
Cụ thể như sau:
5h30 sáng tập trung tại cổng ĐH Quốc Gia (trên đường Xuân Thủy, gần cầu vượt Mai dịch) và xuất phát đi Vĩnh Yên - Tam đảo.
Đi mất khoảng 2 tiếng HN-TĐ(thong thả mà đi vì đường nhiều CÁ)
Lên đến thị trấn Tam đảo lúc hơn 8h sáng, sau đó gwir xe và chuẩn bị đồ một lúc rồi tiền hành đi và leo núi.
Leo sẽ như sau:
+ đi bộ từ trung tâm thị trấn TD lên chân núi (3km) mất khoảng 1 tiếng. Đi từ từ vì đường dốc lên và tránh bị shock khi đi bộ và đeo ba lô chưa quen. Đoạn này oải nhất là lúc về đấy, vì mũi chân cứ cắm vào mũi giầy.
+ Đến chân núi (ngọn 1) chúng ta sẽ leo theo đường mòn, mất khoảng hơn 1 tiếng chút xíu để lên đến đỉnh một. Đi an dưỡng và rèn luyện nhẹ nhàng, nên có thể chỉ leo đỉnh một này cũng ok. CÒn muốn leo đỉnh 2 luôn thì tiếp tục mất khoảng 45 phút (đi liên tục) là đến đỉnh 2. Sẽ ăn và nghỉ trưa một lúc trên đỉnh. Tớ thấy chỉ cần leo đỉnh 1 rồi đi xuống, về cho sớm.
+ nếu chỉ leo đỉnh 1, khoảng 4h sẽ xuống đến trung tâm thị trấn. Ta lại thong dong thả dốc về HN.

Lưu ý:
1. Tất cả các xe đều phải đủ giấy tờ và lắp gương
2. Tất cả các xế phải có bằng lái xe máy

3. Mọi người nên đi giày leo núi, hoặc giày thể thao có đế bám tốt. Vì leo núi Tam đảo khá dốc và hơn trơn nếu nhiều sương hoặc có mưa. --> Giày phải tốt - không có khả năng bị há mõm (giày) giữa rừng. Giải pháp tốt nhất cho những người không có giày leo núi là làm đôi giày bộ đội có cổ cao quá mắt cá chân. Mua ở Lê Duẩn hoặc 35 Lý Nam Đế. Giá từ 35-50k/đôi.
4. Mang theo một áo lạnh mỏng. mặc buổi sáng sớm khi đi xe máy lên TD và mặc khi ở trên TD, tránh gió.
5. QUần áo cần gọn gàng. Xin các nàng đừng mặc đồ len hoặc váy nhé. Chịu không thấu.!!!
6. Ai có điều kiện thì mang theo: gói đường gluco hoặc kẹo socola, hoặc đồ ăn vặt; mang theo một đôi dép lê là rất tốt khi đi từ chân núi xuống thị trấn.

7. Còn những điều khác nữa sẽ lưu ý khi Off nhóm.

Đề nghị mọi người đọc kỹ trước khi hỏi lại/hỏi thêm nhé


anh ơi cho em số điện thoại đi..đây là lần đầu em đi Phượt..em ko nhận ra mọi người hôm off thứ 4 híc..có gì đến đó em gọi

DUMUC
15-05-2010, 11:31
các bác cho mình hỏi chứ trong lịc trình toàn đi = xe máy,sao phải khởi động ở Tam Đảo thế,

nguyenkhc
15-05-2010, 11:37
các bác cho mình hỏi chứ trong lịc trình toàn đi = xe máy,sao phải khởi động ở Tam Đảo thế,

Chạy bộ lên Tam Đảo hử????

Cái này chỉ giành cho những người nhiệt tình và độ máu cao. Đi để giao lưu, để gắn bó.

Dumuc muốn khởi động kiểu luyện xe và lái thì cứ ngày ngày chạy xe 200Km y hệt như khi đi trên cung ấy.

Khuyến cáo:
Ai sức khỏe có vấn đề và/hoặc độ máu không cao thì nên ở nhà.

DUMUC
15-05-2010, 12:39
Chạy bộ lên Tam Đảo hử????

Cái này chỉ giành cho những người nhiệt tình và độ máu cao. Đi để giao lưu, để gắn bó.

Dumuc muốn khởi động kiểu luyện xe và lái thì cứ ngày ngày chạy xe 200Km y hệt như khi đi trên cung ấy.

Khuyến cáo:
Ai sức khỏe có vấn đề và/hoặc độ máu không cao thì nên ở nhà.

ý mình là có đoạn nào đi bộ đâu mà các bạn phải khởi động leo bộ như luyện leo Fan thế?

blackhat_1008
15-05-2010, 12:41
ý mình là có đoạn nào đi bộ đâu mà các bạn phải khởi động leo bộ như luyện leo Fan thế?

Đội này là ở nhà lâu quá cuồng chân cuồng tay bác à, bác không cần lo đâu :))

ngocquylc90
15-05-2010, 16:38
xin hỏi anh nào đầu têu đi Tam Đảo..cho em xin số điện thoại để hôm đi off em nhận ra..:(..em là Phượt Tam Đảo

MarsMan
15-05-2010, 20:25
Cung đi ác chiến quá!!! Đi xong Ý Tý về có khi mệt phờ chả đi tiếp được Mường Khương - Si Ma Cai đâu bác ơi. Đường đi Ý Tý siêu xấu, trời mưa thì khá nguy hiểm. Hơn nữa 2 cung đi ngược đường nhau hoàn toàn. Năm ngoái em phải chia làm 2 đợt, một đợt đi ý Tý - Lũng Pô riêng, một đợt đi Mường Khương - Si Ma Cai - Bắc Hà riêng... Em chỉ bám càng thôi nhưng cũng muốn chém gió tí :D
À, mà bọn em đi Ý Tý bị các chú biên phòng phi xe máy đuổi theo hỏi giấy tờ. May đợt đó bọn em có giấy giới thiệu của tòa soạn báo do 1 anh trong đoàn xin nên không gặp rắc rối gì. Nếu cẩn thận và không muốn mất thời gian thì các bác cứ nên xin đại 1 cái giấy. Bọn em bị các chú đuổi vào buổi tối, vừa mệt vừa đói, mà không có giấy giới thiệu lại phải trình cả đốngC MTND thì cũng mệt chết...
Xe nên chuẩn bị xe tốt 1 chút. Bọn em đi Ý Tý thuê xe máy ở Sa Pa, có 80k/ ngày (năm nay chắc đắt), đi mà thấy xót xe thay cho chủ :D Đường kinh hãi lắm các bác, vì bọn em bị dính mưa. Lát em up mấy cái lên cho các bác tham khảo :D

MarsMan
15-05-2010, 20:33
https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0012.jpg
Sương mù chả nìn thấy đường đâu

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0018.jpg
Này thì bùn đất quyện với sương mù

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0024.jpg
Nước mưa chảy thành dòng trên những con đường nhỏ tí men sườn núi

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0043.jpg
Biết thế nào là đẩy xe

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0029.jpg
Nhưng cảnh thì cũng khá nên thơ :D

Thuan Anh
15-05-2010, 20:44
Túm lại nó rứa rứa cái quả Tổng Cọt của mình + trời mưa các bác CB nhỉ?.. Thời tiết mà mưa mù thế này thì khốn khó phết đấy.

Vụ giấy giới thiệu: một là cái Văn phòng Quốc Hội cấp cho hoành tráng; hai là EVN cấp cho chúng nó sợ (lơ tơ mà là anh ko dẫn điện về bản ngay); 2 đồng chí Zin và ollo thấy thế nào nhỉ :D

MarsMan
15-05-2010, 21:00
https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0047.jpg
Thêm nữa này...

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0082.jpg
Bọn em bị dừng lại khá lâu vì vụ lở núi này, chờ xe ủi san lại đường mới đi được

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0085.jpg
Một khe vực ở Mường Hum

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0087.jpg
Ruộng bậc thang tháng 3 đấy

Em nhớ có đoạn có cái biển đề cách Dền Thàng 6.5km và cách Ý Tý 30km ý, 30km mà đi cực lâu là lâu, xuyên qua cả rừng. Đợt đó bọn em bị dính quả đi qua rừng vào lúc nhập nhoạng tối, sợ phỉ nhảy ra lắm ý các bác, mà các xe lại đi cách nhau khá xa nên cứ 1 xế 1 ôm vừa đi vừa trấn tĩnh an thần...

https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0098.jpg
https://i787.photobucket.com/albums/yy156/bienthuynguyen/Y%20Ty%202009/0092.jpg
Chụp ở cái bản mà bọn em phải ngồi chờ rất lâu để sửa xe..

Cung Ý Tý sẽ phải đi qua rất nhiều ngầm (liên tục luôn), và nước chảy rất xiết, các bác xế chuẩn bị tinh thần nhé, tốt nhất là cả ôm cả xế ngồi ôm nhau thật chặt vào rồi phóng qua cho đầm xe, không sợ nước cuốn trôi. Bác nào mà càng trông phúc hậu thì càng tốt... :D

Chúc các bác đi chân cứng đá mềm!!!

Thuan Anh
15-05-2010, 21:12
Úi, hí hí... mình tự thấy mình đầm tương đối. Có khi vụ này hỏi lại xế xem có chọn em future ko cho nó đầm cả thế :))

Mà dặn các ôm nhà mình nhé: ôm không chỉ là tên gọi thông thường; nó còn là động từ chỉ hành động. Nên các ôm hành động thế nào cho nó đúng với tên gọi của mình nhé (thế này người ta gọi là sự phù hợp giữa hình thức và nội dung). Với đoạn đường ngon thì ko sao; nhưng những đoạn xấu xấu xí xí; cứ tưởng tượng xế và ôm ngồi như hình cái chữ V thì xế sẽ vất vả trong việc cua lượn. Thế nên, yêu cầu "ôm nhiệt tình" và "lựa tình hình mà tóm đúng chỗ cần tóm nhé"; không là khó đi, xế nó ném xuống đường bắt chạy theo hoặc thòng dây vào cổ kéo đi thì đừng kêu ca =))

blackhat_1008
15-05-2010, 23:11
tình hình em phải xin phụ huynh tậu con cào cào :(

MarsMan
15-05-2010, 23:17
tình hình em phải xin phụ huynh tậu con cào cào :(

Bác ơi đi đường này không nên chơi cào cào đâu, nếu có đi thì bác cũng phải thuộc dạng đã thuần con cào cào của bác lắm rồi, không là còn nguy hiểm hơn ý... :D Cứ Wave RS mà đi cho nó lành, xe nhỏ đi cho dễ điều khiển :D Thấy các bác đi phượt nhiều cũng khuyên nên đi xe bình thường... Em chỉ có ý kiến thế thôi chứ nếu bác là cao thủ đi cào cào rùi thì em xin im ạ :D

blackhat_1008
16-05-2010, 18:46
Tối thứ 4 tuần sau (19/5/2010) những ai đi Tam đảo + những ai thích đến hóng: tụ tập off đóng tiền đi TĐ, chốt xế-ôm. Địa điểm: tại Cafe Milano lúc 7h30 tối, địa chỉ là 70 Nguyễn Du.



Em lót dép ngồi hóng các cụ bàn chuyện nhớn :D:D

Thuan Anh
16-05-2010, 19:21
Thằng ku hóng hớt. Riêng chú mà đến hóng kiểu đó; fạt tiền nước gấp đôi.
Hum qua chị vừa chạy qua hồ sen; gớm; mới toàn lá tin hin. Vớ vẩn tháng sau vẫn chưa có hoa để mà đú.

Zaipo
16-05-2010, 19:37
Close rồi à, tiếc nhể, mình đang định ké cẩm 1 chuyến haizz

janchan
16-05-2010, 20:28
Close rồi à, tiếc nhể, mình đang định ké cẩm 1 chuyến haizz

:T:T:T này ông kia chưa bắt đầu đã trù ẻo bọn này rồi là sao (NO)(NO)(NO)

Thuan Anh
16-05-2010, 20:38
Ơ; ai trù ẻo đâu mà nhà Jan đã oánh cháu nó ròi... Ý người ta chắc là close danh sách mà >"<

janchan
16-05-2010, 20:44
Ơ; ai trù ẻo đâu mà nhà Jan đã oánh cháu nó ròi... Ý người ta chắc là close danh sách mà >"<

:(:(ớ vậy hóa ra mình nhầm hử :D:D sr sr....ngàn lần sr nhá (beer) (beer). Thanks hoẵng nhắc nhở hị hị ;)

blackhat_1008
16-05-2010, 20:45
2 bà ít bài post quá rồi đi spam à??????????

Thuan Anh
16-05-2010, 21:07
Ơ cái thằng... chưa biết đứa nào cũng đang spam.. Jan ơi; tìm và tẩn thằng này đi thôi.. dám SM các chị thế là ko được...

hoatraimua
17-05-2010, 08:38
Nhanh nhanh roi off thoi cac pac oi!!!!!!!!!!

nguyenkhc
17-05-2010, 09:05
Tối thứ 4 tuần này (19/5/2010) những ai đi Tam đảo + những ai thích đến hóng: tụ tập off đóng tiền đi TĐ, chốt xế-ôm. Địa điểm: tại Cafe Milano lúc 7h30 tối, địa chỉ 70 Nguyễn Du.

CÓ gì théc méc thì liên hệ nhé:
YM: waitto9
Hp: 098 289 6633

mabu186
17-05-2010, 09:09
Tối thứ 4 tuần này (19/5/2010) những ai đi Tam đảo + những ai thích đến hóng: tụ tập off đóng tiền đi TĐ, chốt xế-ôm. Địa điểm: tại Cafe Milano lúc 7h30 tối, địa chỉ 70 Nguyễn Du.

CÓ gì théc méc thì liên hệ nhé:
YM: waitto9
Hp: 098 289 6633

Haizzz, ko di đc roài, dạy với dỗ khổ thế ko nghỉ đc, lại chả đc hóng cùng các bác..:-<

ollo
17-05-2010, 10:10
Các bác trên Hà Nội chọn địa điểm chuẩn bị off đi, tiêu chí:
- Chỗi ngồi trên dưới 30 người
- Để xe máy: hơn 15 chiếc
- Ngồi thoải mái không bị giục
Em chỉ biết mấy chỗ: Trà đá cổng các trường Đại Học, mấy quán Cafe trên hồ Trúc Bạch .... và quán bia ... bác nào rành chọn chỗ giùm cái nào
Công việc off lần 1:
- Chia nhóm, thống nhất cung đường
- Chọn dẫn đoàn và chốt đoàn cho từng nhóm
- Chọn thủ quỹ cho từng nhóm (ít nhất là 2 người/ nhóm)
- Kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhau(CMND, bằng lái xe máy, hộ chiếu nếu có), trên đó gần biên giới, lỡ xế lạc đường hết tiền rồi vác ôm đi bán thì đời em cũng đến nhục. (bắt buộc, vì nhiều người chưa gặp nhau bao giờ, cứ cẩn thận củi lửa)
- Kiểm tra xe mọi người định mang đi
- Thống nhất cách thu tiền, mua sắm đồ dùng chung,
............
Các bác xem thiếu gì bổ xung

Thuan Anh
17-05-2010, 10:22
Off lun tại Milano như cái đội hình Tam Đảo là được; đảm bảo các yêu cầu của cụ ollo. Cơ mà vừa phát hiện là cái quán đó giờ ngồi rất ồn. Tầm 3 xọi ngồi là sẽ như hét vào mặt nhau may ra mới nghe được đầy đủ chữ nghĩa. Trường ĐH Luật giờ còn hoạt động trà đá mấy đâu; đang xây; bụi kinh người. Chính ra trà đá xây dựng lại ok; tương đối rộng rãi; thoáng mát, dễ tìm hơn quả Trà đà Thủy Lợi của ku Fương.

Chia nhóm ~~~~ chọn cung đường... Đến giờ thống nhất cả đội chọn chuối rồi chia nhóm theo số xe hay là chia nhóm theo cung chuối và bướm hả cụ ollo?.

Cậu nào đi Tam Đảo mà ko đi off được thì cũng nhớ báo một câu cho nguyenkhc; để còn biết được chia xế ôm nhé.

nguyenkhc
17-05-2010, 10:56
Off đông thì cứ Bát bảo huyền sâm bích câu mà ta ngồi. Vừa rẻ vừa riêng tư. Mỗi tội phải ngồi dài ngoằng ngoẵng một dãy bàn. Nhưng mà làm j mà đến 30 cụ đi off. Như thế chẳng hóa đông hơn leo Fan. Giỏi lắm thì được 15-17 mạng đi off là cao thủ.

Còn muốn riêng nữa, Mua sẵn đồ mang ra mỹ đình ngồi. Hò hét đến sáng được.

S2_Vùng_Lúi_S2
17-05-2010, 11:18
off ở bích câu đc đấy , :D cũng lâu lắm chưa uống bát bảo :D

hoatraimua
17-05-2010, 11:37
iem thich vu ra my dinh ngoi day, hehe, lau roi k ra do hong gio. Ngoi do vua thoang, thoai mai lai thich ngoi bao nhieu nguoi thi ngoi. duyet, duyet...

linhzin811
17-05-2010, 12:51
tối qua mới từ Mộc Châu về, lại tiếp tục hóng :))

blackhat_1008
17-05-2010, 13:14
"Ngày tham gia: 30-07-2009
Location: ngõ nhỏ, phố nhỏ..."
@Linhzin999: Khâm Thiên mà còn nhỏ à??? =))

thevietnamese
17-05-2010, 13:54
"Ngày tham gia: 30-07-2009
Location: ngõ nhỏ, phố nhỏ..."
@Linhzin999: Khâm Thiên mà còn nhỏ à??? =))

Theo nhà cháu thì Location là: Phố Cô Đầu :D, nghe cho nó hấp dẫn, còn tiếng Anh thì gọi là Red Light Street ;)

Thuan Anh
17-05-2010, 13:58
Khổ thân em Zin; vừa mới về đã bị SMG nó soi.. can cái tội vào chào hỏi mà không trình quà cáp vụ Mộc Châu đấy mà :))

Tớ fản đối vụ Mỹ Đình nhé. Vote Bích Câu. MĐ xa thấy mồ lun; lại rõ là lắm đôi nhiều cặp. Ra đấy ngồi tập thể thấy tủi thân lắm ^^!.

nguyenkhc
17-05-2010, 14:01
"Ngày tham gia: 30-07-2009
Location: ngõ nhỏ, phố nhỏ..."
@Linhzin999: Khâm Thiên mà còn nhỏ à??? =))

CHú thích:
Từ đầu phố khâm thiên, đi qua đường tàu. Đi khoảng 400m nữa. Nhìn thấy cái ngõ nhỏ nhỏ bên phải, ở bên phải đều ngõ có hiệu thuốc, trên đầu ngõ có treo biển Nhà nghỉ Hoan Lạc. Tiếp tục đi vào khoảng 50m, rẽ phải. Đi tiếp 20m rẽ phải rồi qua cái cột điện, rẽ trái luôn. Đi thêm 100m nữa qua cửa hàng cắt hair gội head, có cái ngõ đối diện rẽ tiếp. Đi qua đó khoảng 40m, có cái ngõ chui qua khu tập thể Hoàng Thùy Linh, lại chui vào và đi tiếp 30 thì lại rẽ phải. Nhưng cái ngõ bên tay phải chỉ về hướng Tây nhé, vì có 2 ngách rẽ phải chỗ đó. Đi tiếp khoảng 400m nữa thì nhà em Linh là cái nhà thứ 5 sau cái dãy nhà tập thể ngụy trang ở bên ngoài. Trước khi vào đc nhà Linhzin, phải qua 2 ngách nhỏ nhỏ nữa, tuy nhiên, chỉ còn 2 lần rẽ trái.

Ai up hộ cái bản đồ nhà Linhzin cái.

@ Vãi_Lúi: Theo chỉ dẫn trên mà đến đón Linh(còn)zin đi off nhé.

nguyenkhc
17-05-2010, 14:03
Theo nhà cháu thì Location là: Phố Cô Đầu :D, nghe cho nó hấp dẫn, còn tiếng Anh thì gọi là Red Light Street ;)

Chị! Xui anh em ra đó học lý thuyết ah??/
Em vote nhưng ko bit Chị xúi anh em ra Vườn hoa Bác cổ hay đường Giải Phóng, hay phố hoa Nguyễn Trãi.

linhzin811
17-05-2010, 14:33
Khổ thân em Zin; vừa mới về đã bị SMG nó soi.. can cái tội vào chào hỏi mà không trình quà cáp vụ Mộc Châu đấy mà :))
cháu có găm 1 balô mận Mộc Châu xịn cho mọi ng`, but tới lúc về Hòa Bình thì mấy chị trong đoàn chén hết T___T"


@Linhzin999: Khâm Thiên mà còn nhỏ à??? =))
khi nào upgrade lên 4 lane mỗi bên thì mới vừa :">



CHú thích:
Từ đầu phố khâm thiên, đi qua đường tàu. Đi khoảng 400m nữa. Nhìn thấy cái ngõ nhỏ nhỏ bên phải, ở bên phải đều ngõ có hiệu thuốc, trên đầu ngõ có treo biển Nhà nghỉ Hoan Lạc. Tiếp tục đi vào khoảng 50m, rẽ phải. Đi tiếp 20m rẽ phải rồi qua cái cột điện, rẽ trái luôn. Đi thêm 100m nữa qua cửa hàng cắt hair gội head, có cái ngõ đối diện rẽ tiếp. Đi qua đó khoảng 40m, có cái ngõ chui qua khu tập thể Hoàng Thùy Linh, lại chui vào và đi tiếp 30 thì lại rẽ phải. Nhưng cái ngõ bên tay phải chỉ về hướng Tây nhé, vì có 2 ngách rẽ phải chỗ đó. Đi tiếp khoảng 400m nữa thì nhà em Linh là cái nhà thứ 5 sau cái dãy nhà tập thể ngụy trang ở bên ngoài. Trước khi vào đc nhà Linhzin, phải qua 2 ngách nhỏ nhỏ nữa, tuy nhiên, chỉ còn 2 lần rẽ trái.

Ai up hộ cái bản đồ nhà Linhzin cái.

@ Vãi_Lúi: Theo chỉ dẫn trên mà đến đón Linh(còn)zin đi off nhé.
bác Chiến nhớ lối vào nhà iem thế :">

Thuan Anh
17-05-2010, 14:44
Mình cũng đang định thắc mắc là sao ku ôm nhà mình thuộc đường đi lối lại cũng như chỗ làm việc của em Zin thế... Không biết có trốn nhà đi tòm tem em Zin không?. =))

Zin: rất buồn vì nàng đã không tử thủ bảo vệ balô mận cho cả nhà. Tội này đáng chém :T :Dam :gun.. Chạy ra chợ hoặc quay lại MC mua bù lại cho chị em đê.

S2_Vùng_Lúi_S2
17-05-2010, 16:26
Nói be bé cái mồm thôi , chứ ôm nhà em nge thấy thì chết , cũng biết ti tí về Khâm thiên nhưng cái kiểu này chắc em chết mất , Linh zin mà có nhờ em đưa đi off thì thôi đứng ra đầu đường khâm thiên chỗ có mấy chú chó vàng cầm gậy rình í , nhìn thấy đón đi luôn chứ kiểu đi tìm chắc off xong mới đến đc nhà em í :((

@ linhzin ơi mấy hôm nữa off tớ đưa bạn đi nhé , thật lòng đấy ko trêu đùa gì đâu :X , với lại cho tớ cái số điện thoại của ấy , tiện liên lạc vì khi đón chưa biết mặt :D

@ all : đừng xuyên tạc tên iem nữa "Vãi_Lờ , VL , Vê_Lờ" cứ gọi là Lúi đáng yêu là đc. :">

Thuan Anh
17-05-2010, 18:24
Chú Lúi thông cảm nhé.. đáng lẽ ra đủ tên chú thì còn fải gọi là "sờ vờ lờ" đấy nhé.. gọi có vờ lờ là dễ xương nhắm rồi =)); chứ Lúi với Lon nghe nó mất hình tượng lắm :))

Mà chú không thấy quả chữ ký của em Zin ah; số của em ý trên đó đó. Từ hum chú nhắm em ý tới giờ là nó đã ý nhị đổi chữ ký. Mà chẳng chịu để ý gì cả :T :T. Con gái người ta nhà lành; ai lại quang quác số điện thoại cho giai bao giờ. Phải tinh ý mà tìm hiểu chứ. Tán gái kiểu này là chưa đủ trình rồi.

Zin em: coi như bạn vờ lờ đã chấm rồi nhé. Thôi thì cứ theo bạn ý đi. Trước mắt là Tam Đảo. Tam Đảo xong thấy tâm đầu ý hợp thì xoắn lun; để bạn ôm của vờ lờ Hoẵng thu xếp cho ;)

blackhat_1008
17-05-2010, 18:52
Sướng nhất Zin, càng ngày nhà cháu càng thấy bác VL thật là "vê lờ"

hatde
17-05-2010, 20:18
Xế ơi, e mất a thật rùi:((
E có làm gì đâu mà Hoẵng nỡ đối xử với e như thế :(

buinhulac
17-05-2010, 20:25
Sướng nhất Zin, càng ngày nhà cháu càng thấy bác VL thật là "vê lờ"

công nhận đọc thớt này thấy bác V_L quá là "vê lờ" cơ :D

lee_jee_ooh
17-05-2010, 21:35
@all : phải là vế lờ các bác ợ, vầy mới tương xứng đẳng cấp vùng lúi ;))

@ bác Zin : thấy hai bác thủ balo mận to vật mà cũng không về tới HN à bác :D , thấy bà Lan sau sau khi thử mận "xịn" Mộc Châu mặt cứ nhăn nhó, chắc tiếc vì trót mua 10 cân mận mộc châu lởm ;))

nguyenkhc
17-05-2010, 22:09
@all : phải là vế lờ các bác ợ, vầy mới tương xứng đẳng cấp vùng lúi ;))

@ bác Zin : thấy hai bác thủ balo mận to vật mà cũng không về tới HN à bác :D , thấy bà Lan sau sau khi thử mận "xịn" Mộc Châu mặt cứ nhăn nhó, chắc tiếc vì trót mua 10 cân mận mộc châu lởm ;))

Mua mận ở dọc đường ah?? Mận phải vào tận Ngũ động Bản ôn ấy, mua ở đồi. Cả đào, cả mận.
Các chú có đi qua đèo Hua Tạt không? Chạy đc lên Pa háng hay thác Dải Yếm không thế?

lee_jee_ooh
17-05-2010, 22:36
Mua mận ở dọc đường ah?? Mận phải vào tận Ngũ động Bản ôn ấy, mua ở đồi. Cả đào, cả mận.
Các chú có đi qua đèo Hua Tạt không? Chạy đc lên Pa háng hay thác Dải Yếm không thế?


đi được 1Km vào bác ơi, mấy anh dân tộc chém gió ác quá nên anh chị em hãi hùng, đi vào rồi lại quay ra :D

nguyenkhc
17-05-2010, 22:59
đi được 1Km vào bác ơi, mấy anh dân tộc chém gió ác quá nên anh chị em hãi hùng, đi vào rồi lại quay ra :D

Toàn chú kém tắm. ANh độc hành mà cũng chơi hết lần lượt. từng điểm. Ko đi được Hua Tạt, Bản Ôn, Pa Háng thì hơi phí. Nhưng Pa Háng nguy hiểm thật, vì nhà nhà buôn ma túy, người người vận chuyển ma túy.

linhzin811
18-05-2010, 00:01
Mua mận ở dọc đường ah?? Mận phải vào tận Ngũ động Bản ôn ấy, mua ở đồi. Cả đào, cả mận.
Các chú có đi qua đèo Hua Tạt không? Chạy đc lên Pa háng hay thác Dải Yếm không thế?

đèo Hua Tạt đi đc ~1km, Pa Háng chạy đc ~3km, thác Dải Yếm thì đây ạh :D

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs304.snc3/28787_393465829350_678869350_3934619_7921952_n.jpg

S2_Vùng_Lúi_S2
18-05-2010, 00:47
Thôi anh đùa í mà Ôm nhà anh làm gì mà căng thế , anh là con zai phải thích con gái chứ ai lại thích con zai
bao giờ :">

Thuan Anh
18-05-2010, 07:48
Cuối cùng, vờ lờ đã nói được câu làm cho cả hạt dê và em zin nhẹ lòng =)).. Cơ mà cứ cẩn thận; hum tới nhìn thấy zin lại dễ tít mắt lên lắm =))

blackhat_1008
18-05-2010, 10:56
ờ thế chính thức là bao giờ off Y tý nhể???

linhzin811
18-05-2010, 11:36
ờ thế chính thức là bao giờ off Y tý nhể???
thì cứ trc khi khởi hành 5~7 ngày là đẹp, đặt gạch luôn :D

hatde
18-05-2010, 13:21
@ chị Hoẵng: e là Hạt dẻ ạ

zozophonglan
18-05-2010, 15:15
thì cứ trc khi khởi hành 5~7 ngày là đẹp, đặt gạch luôn :D

Theo nhà cháu thì chúng ta nên tổ chức off sớm, trước là để anh em gặp mặt nhau, có thời gian giao lưu, chuyện trò tăng tính đoàn kết cũng như là lên kế hoạch tỷ mẩn cho các công tác hậu cần, tài chính cũng như lịch trình cụ thể chuyến đi. Mong cụ ollo sớm cho thời gian để mọi người chuẩn bị ạ.

Thuan Anh
18-05-2010, 22:18
@ chị Hoẵng: e là Hạt dẻ ạ

Uh; Hoẵng cũng biết thế. Cơ mà gọi Hạt dê nghe nó ngộ hơn. Mà thôi, cà dê nhé cho anh em hớn tí =))

Anh chị em cứ bàn bạc, tán tỉnh nhau ol cũng được mà. Xế ôm biết nhau sớm quá, nhỡ mà có thằng nó lẩn mất thì mệt; fải lừa đến cùng chứ :p. Off cũng ko cần nhiều đâu; 1,2 buổi trước khi đi là được mà. Chứ cụ ollo ở tận HP; khó xin vợ lên HN họp hay bồi dưỡng nghiệp vụ lắm =))

nguyenkhc
19-05-2010, 10:47
Tối thứ 4 tuần này (19/5/2010) những ai đi Tam đảo + những ai thích đến hóng: tụ tập off đóng tiền đi TĐ, chốt xế-ôm. Địa điểm: tại Cafe Milano lúc 7h30 tối, địa chỉ 70 Nguyễn Du.

CÓ gì théc méc thì liên hệ nhé:
YM: waitto9
Hp: 098 289 6633

Mọi người nhớ đến đúng giờ. Thành viên nào không đến được, cũng không có PM gì thì sẽ mặc định là không đi, hoặc nếu đi thì tự lo xế-ôm, nhưng xiền vẫn phải nộp đầy đủ như member khác khi join vào đoàn.

Tối nay sẽ chốt đôi ôm-xế luôn và đóng tiền để mua đồ ăn.

Hẹn gặp lại các đồng chí.

Thuan Anh
19-05-2010, 10:52
Mọi người nhớ đến đúng giờ. Thành viên nào không đến được, cũng không có PM gì thì sẽ mặc định là không đi, hoặc nếu đi thì tự lo xế-ôm, nhưng xiền vẫn phải nộp đầy đủ như member khác khi join vào đoàn.


Chi phí nào chung thì mới phải đóng thui. Chứ tự dưng đùng một phát đi như thế. Ngoài tự lo xế - ôm còn fải tự lo đồ ăn, đồ uống, đồ dùng. Mà lo từng đó thứ rùi thì cũng chẳng còn chung đụng cái gì nữa đâu; chỉ chung đường đi thui ^^. Nói chung, ko đến, ko PM thì tự lo từ a-z.

ngocquylc90
19-05-2010, 12:08
Mọi người nhớ đến đúng giờ. Thành viên nào không đến được, cũng không có PM gì thì sẽ mặc định là không đi, hoặc nếu đi thì tự lo xế-ôm, nhưng xiền vẫn phải nộp đầy đủ như member khác khi join vào đoàn.

Tối nay sẽ chốt đôi ôm-xế luôn và đóng tiền để mua đồ ăn.

Hẹn gặp lại các đồng chí.

như bác nói thì..đóng 100k chỉ để ăn 1 bữa thôi sao..thế có nhiều quá không..hay có cả tiền xăng xe..tiền vé..

Thuan Anh
19-05-2010, 12:24
Đóng góp chung sẽ gồm những khoản này:
- Ăn: cơm nắm, giò chả, xúc xích, bánh mì, dưa chuột, củ đậu, dưa hấu (đội này đi ít người; chắc bỏ cái màn dưa hấu đi, ko thì chẳng thằng/con nào chịu khuôn quả dưa đó lên đâu; còn dành sức mà khuôn bạt; không lên đỉnh tha ngủ thì tha hồ thành tôm nướng)
- Gửi xe
- Găng tay (chú nào có rùi thì thui, chưa có thì mua chung hoặc tự đi mua, tùy nghi)
Tức là tầm 40k/chú (là cùng)
Còn lại; anh em giữ tiền lo xăng xe; bất trắc... Nói 100k tớ nghĩ là để chỉ tống chỉ phí anh em đóng góp, cbị, sắm sửa từ đầu (kiểu như chưa có giầy, găng, tất, mũ ý) ^^!. Ah, với cả xuống núi mà có lỡ ăn thịt chó/trâu/gà thì chắc cũng fải 100k thật; cơ mà lúc đó ăn mới cam pu chia.

nguyenkhc
19-05-2010, 13:26
như bác nói thì..đóng 100k chỉ để ăn 1 bữa thôi sao..thế có nhiều quá không..hay có cả tiền xăng xe..tiền vé..

Chẳng nhẽ thừa KHÔNG ĐỨA NÀO DÁM ĐÒI THỦ QUỸ????
Sau khi xuống núi, về chỗ gửi xe. tôi sẽ tất toán thừa thiếu luôn. Khỏi bố nào - mẹ nào thắc mắc.

Đoàn này không chuẩn bị gì chung NGOÀI ĐỒ ĂN. Giầy-tất-găng-bảo hộ. Các cá nhân tự chuẩn bị.

ngocquylc90
19-05-2010, 14:56
Chẳng nhẽ thừa KHÔNG ĐỨA NÀO DÁM ĐÒI THỦ QUỸ????
Sau khi xuống núi, về chỗ gửi xe. tôi sẽ tất toán thừa thiếu luôn. Khỏi bố nào - mẹ nào thắc mắc.

Đoàn này không chuẩn bị gì chung NGOÀI ĐỒ ĂN. Giầy-tất-găng-bảo hộ. Các cá nhân tự chuẩn bị.


xin hỏi găng bảo hộ để làm gì chứ...thế túm lại là như nào..chả hiểu gì luôn..:(

S2_Vùng_Lúi_S2
19-05-2010, 15:00
Ơ kề có 95k thôi thì đi xin mỗi anh chị 500 là đủ thêm 5k để đóng , tối nay hả , ôke luôn , ko biết ôm nahf mềnh có đi không nhể
khổ thân , lo làm luận văn ốm mấy hôm nay rồi mà chưa thăm nom gì đc ôm nhà mềnh đây :((

nguyenkhc
19-05-2010, 15:17
xin hỏi găng bảo hộ để làm gì chứ...thế túm lại là như nào..chả hiểu gì luôn..:(

Ông nào da tay dày hơn mặt thì không cần găng tay (mình lần nào đi cũng phải găng). Có găng tay thì leo trèo đu bám thoải mái hơn. Ko có cũng chả sao (miễn là biết tự giữ mình).

Những đồ bảo hộ kiểu này cá nhân tự túc tìm hiểu và tự sắm.

Ai thắc mắc gì về đồ bảo hộ tối off sẽ giải đáp thêm.

Thuan Anh
19-05-2010, 15:37
Ơ; đồng chí nguyenkhc nói kì... ông/bà nào sinh ra mà da tay chẳng dày hơn da mặt... chứ không thì người ta đã không tát bằng tay còn hôn vào mặt rồi...
Đã có đồng chí leo Tam Đảo mà không cần bám; nhưng cậu đó nghe đâu là được thụ thai trên Fan, đẻ ra trong rừng và lớn lên giữa núi thì phải :)). Găng tay bảo hộ để giúp bám đu trong địa hình mình đi mà. Mình đi Tam Đảo có fải chi đi đường bê tong nghỉ dưỡng đâu; vào trong rừng, leo lên đỉnh. Đi trong trạng thái mông (đứa trước) gặp mặt (đứa sau); với sự trợ giúp của cả tứ chi và bàn tọa nữa cậu ạ.

ngocquylc90
19-05-2010, 16:43
Ông nào da tay dày hơn mặt thì không cần găng tay (mình lần nào đi cũng phải găng). Có găng tay thì leo trèo đu bám thoải mái hơn. Ko có cũng chả sao (miễn là biết tự giữ mình).

Những đồ bảo hộ kiểu này cá nhân tự túc tìm hiểu và tự sắm.

Ai thắc mắc gì về đồ bảo hộ tối off sẽ giải đáp thêm.

hề hề..thế da mặt dày hơn da tay thì mua găng ở đâu..mua nhiều rồi giúp tôi với

Thuan Anh
19-05-2010, 18:18
hề hề..thế da mặt dày hơn da tay thì mua găng ở đâu..mua nhiều rồi giúp tôi với

Chạy ra Yết Kiêu.. mua găng tay mặt trong có hạt nhựa.. 8k/đôi; hên xui vớ fải hàng nó nhất quyết đòi 10k. Không mua nhiều thì trả thêm cho nó 2k cũng được; đỡ fải lần mò tất cả các hàng để tìm loại 8k (đi hết, vào hết các cửa hàng ở YK thì cũng hết béng nó 4k tiền xăng)

Thuan Anh
19-05-2010, 22:07
Vừa ở chỗ off chạy về.. Ơi rời ơi; được em Zin dặn là từ giờ trở đi không được chém em vờ lờ nữa.. nó vì có 20k mà đã thế rồi đấy =)))))... Zin ơi, cái duyên cái số nó vồ lấy nhau; quả tình thì rằng là mà không ai ngờ được là Zin vẫn fải dính với em vờ lờ vậy đâu. Vui vẻ cùng ôm nhau leo dốc TĐ nhé. Với quả khối lượng này thì chắc đổ dốc thích fải biết =)) [hạt dê nghe đến đoạn này đừng bùn nhé; Zin nó chỉ mượn vờ lờ đi TĐ thui; đi Y Tý là lại trả về với chủ nhé]

Lát nữa những vấn đề về kỹ thuật; đồ đạc cần chuẩn bị; đi lại trên đường từ HN - TĐ và ngược lại; nguyenkhc về sẽ dặn dò mọi người.

Chỉ nhắc là trước 5h30 ngày thứ 7 22/05/2010 có mặt ở Cổng ĐH Quốc Gia; đúng 5h30 xuất phát. Ai đến muộn, tự túc đuổi theo.

Danh sách đi TĐ lần này gồm có:
1. Nguyenkhc
2. Hoẵng
3. Zin
4. Phớ
5. Phamthuy và những người bạn (4 mạng)
6. Vờ lờ
7. Lờ cờ 90 và em gái
Đã thu của mỗi người 50k + 15k dư tiền nước hum nay --> Tổng: 565.000 VND

THEnjoy
19-05-2010, 22:50
:-< hôm đấy đúng lịch thi của mình ko thì cũng cho tứ chi và bàn tọa hoạt động rồi :-S

linhzin811
19-05-2010, 22:51
hề hề..thế da mặt dày hơn da tay thì mua găng ở đâu..mua nhiều rồi giúp tôi với
đi từ hướng Nguyễn Du vào, hàng đầu tiên bên tay phải (có chú to béo bán hàng). Ko cần mặc cả 8k/ đôi, mua >3 đôi thì 7k/ đôi :D

nguyenkhc
19-05-2010, 22:56
Sau khi off tối nay cho vụ Tam đảo cuối tuần này, Tổng cộng có 9 đồng chí đến off, còn manhhieun, 2 người bạn của Phamthuy có đi TĐ nhưng không đến off đã PM tớ rồi.

A. Chốt các đôi xế - ôm như sau.
1. Nguyenkhc: độc hành
2. Linhzin (thachminhduc) - độc hành: mang đồ sửa xe
3. Taopho - ThuanAnh
4. Ngocquylc - Bạn
5. Phamthuy - Bạn
6. Bạn Phamthuy - bạn phamthuy
7. Manhhieun - Vũng_Lụi

B. Lưu ý với các cá nhân
- Xe máy phải đủ giấy tờ (bằng lái, đăng ký xe, bảo hiểm xe) và gương;
- Chuẩn bị giày dép trang phục phù hợp (đã nói trong post trước - Trang 37) để đi xe máy đường xa và leo núi;
- Cá nhân cần có ý thức tự chuẩn bị mỗi người ít nhất 1 lít nước, Tránh tình trạng xin nước của nhau khi leo (mình ghét nhất việc này, dù đứa xin là gái hay trai). Tẩy chay việc lười không chịu mang vác + không chịu mua nước + xin xỏ;

C. Mua đồ dùng
1. Đồ chung
- Đồ ăn do Hoẵng đảm nhiệm mua, chủ yếu là đồ ăn nhanh cho cả nhóm khi lên đỉnh

2. Đồ cá nhân
- Giày, găng tay, trang phục: Kinh tế và tiện dụng là đồ bộ đội.
Giày: mua ở Lê duẩn hoặc Lý Nam Đế (đã nói cụ thể trong post lần trước - TRANG 37)
Găng tay: Mua loại găng tay bảo hộ có hạt cao su trong lòng bàn tay. Mua ở Phố Yết kiêu. Giá dao động từ 8-10k/đôi
Trang phục: Ai ngầu nữa thì làm bộ rằn ri của bộ đội> Giá dao động từ 120k - 180/bộ. Bán tại Lê Duẩn.

- Đồ ăn thêm, nước uống: Do trời có thể rất nắng nóng. Mọi người có thể chuẩn bị thêm cho cá nhân mình bổ sung khi leo:
+ Kẹo socola
+ Đường Gluco (dùng để pha vào nước hoặc nhai trực tiếp cho lại sức, nếu ai hay bị tụt huyết áp dùng cái này rất tốt)
+ Viên sủi (C sủi): tốt như nào không cần nói vì ai cùng biết

D. Về đi đường
- Trong topic này đã có post đầy đủ về nguyên tắc khi đi đường theo đoàn.
- Mình sẽ phổ biến lại trước khi xuất phát và yêu cầu mọi người cần tôn trọng những nguyên tắc trong đoàn.

nguyenkhc
19-05-2010, 23:06
Chốt các đôi xế - ôm như sau.
1. Nguyenkhc: độc hành
2. Linhzin (thachminhduc) - độc hành: mang đồ sửa xe
3. Taopho - ThuanAnh
4. Ngocquylc - Bạn
5. Phamthuy - Bạn
6. Bạn Phamthuy - bạn phamthuy
7. Manhhieun - Vũng_Lụi
--------------------------------------------------

Các đôi/lẻ 4-5-6 tự động sắp xếp việc xế đón ôm đã xong.

Còn lại tớ phân công đưa đón các đôi/lẻ còn lại (1-2-3-7) như sau:
1. Linhzin đón ThuanAnh
2. Nguyenkhc đi rước kụ Vũng_lụi
3. Taopho và Manhhieun được rảnh thân đi đến một mình.

Nhắc lại vẫn không thừa:

- Cá nhân cần có ý thức tự chuẩn bị mỗi người ít nhất 1 lít nước, Tránh tình trạng xin nước của nhau khi leo (mình ghét nhất việc này, dù đứa xin là gái hay trai). Tẩy chay việc lười không chịu mang vác + không chịu mua nước + xin xỏ;

- Đồ ăn thêm, nước uống: Do trời có thể rất nắng nóng. Mọi người có thể chuẩn bị thêm cho cá nhân mình bổ sung khi leo:
+ Kẹo socola
+ Đường Gluco (dùng để pha vào nước hoặc nhai trực tiếp cho lại sức, nếu ai hay bị tụt huyết áp dùng cái này rất tốt)
+ Viên sủi (C sủi) hoặc Orezon: tốt như nào không cần nói vì ai cùng biết.

Đề nghị mọi người chấp hành nhé.

ollo
19-05-2010, 23:37
Hôm nay off ở milano hả.
Ngon lành hả, vậy xem ngày để off hội Y Tý ở đó luôn.

nguyenkhc
19-05-2010, 23:42
Hôm nay off ở milano hả.
Ngon lành hả, vậy xem ngày để off hội Y Tý ở đó luôn.

Chỗ off thì lo gì Bác. Cơ bản nhất là chốt ngày, chốt time. Tình hình nhóm Y tý hơi đông, hơi phức tạp về tổ chức, nên off sớm.

Tao Pho
19-05-2010, 23:56
Ôi đấy, thế là được lông nhông 1 mạng tới tập trung. Đồng tiền thụt thò trước là đồng tiền khôn anh Chiến nhể?!

nguyenkhc
20-05-2010, 00:02
Ôi đấy, thế là được lông nhông 1 mạng tới tập trung. Đồng tiền thụt thò trước là đồng tiền khôn anh Chiến nhể?!

Anh đã tính đến một số thay đổi rồi. Ngày mai sẽ post lại các thay đổi. Chú đừng vội mừng nhé.

hieu991
20-05-2010, 00:33
Em chào các anh chị, em là thằng manhhieun cuối danh sách Tam Đảo kia đấy ạ, e vào chào trước một tiếng để hôm này đi đỡ bỡ ngỡ chưa quen ai :D
Có một điều e vẫn thấy tiếc là vào muộn quá, các ôm xinh tươi trẻ đẹp và cả không trẻ đẹp, à nhầm, không trẻ nhưng vẫn đẹp, hí hí, đã có xế hết rồi, tiếc nhất là bạn/chị/em Linhzin, thấy chị Hoẵng quảng cáo đã xinh lại còn zin... =P~ thế mà...
À, tiện thể, e sn 88, k biết có may mắn làm anh hay ít nhất là bạn ai không, hay là lại ngậm ngùi phận làm em... :D

nick.dò87
20-05-2010, 01:50
minh muốn đăng ký 1 xuất!
Họ tên: phi
sinh năm 90
Suất đăng ký: xế
Số đt: ko ở vn
YM: [email protected]
mình ko ở vn nên là chưa có bằng lái, khôg biết nêu mượn xe người khác đi thì co sao ko nhỉ?

nick.dò87
20-05-2010, 02:00
ah mình muốn đăng ky đơt đi cuối tháng 6!

Phuong Thanh Hoa
20-05-2010, 09:26
Sorry vì làm phiền nhóm. Chúc nhóm đi vui vẻ

nguyenkhc
20-05-2010, 09:26
minh muốn đăng ký 1 xuất!
Họ tên: phi
sinh năm 90
Suất đăng ký: xế
Số đt: ko ở vn
YM: [email protected]
mình ko ở vn nên là chưa có bằng lái, khôg biết nêu mượn xe người khác đi thì co sao ko nhỉ?

Như vậy là muốn "xuất" hay "suất" nhỉ. Mình ứ hiểu được.

Đoàn cũng đang muốn có thêm xế dự bị, nhưng xế mà ko có bằng lái thì e rằng phức tạp ah. SDT cũng ko có ở VN, thì chắc cũng không có Chứng minh thư hay hộ chiếu việt nam --> nếu vậy, chắc chắn ko đc. Vùng giáp biên ko cho người nước ngoài lưu lại thì phải.

tobino
20-05-2010, 09:33
Cho mềnh 1 suất với. Sẵn sàng ba lô khăn gói bất cứ lúc nào kể cả đi luôn. Mình biết đăng ký muộn thế này thì khó mà kiếm được xế nên đang dùng đủ mọi chiêu mồi chài mí chiến hữu cũ, nhưng có bạn nào mà đang cần hậu phương vững chắc thông minh thì Hãy tuyển mình đi ^^ . Tay lái kém nhưng tinh thần đồng đội cao và khả năng quan sát đường tốt ( mình rong ruổi theo bố đi chơi cũng nhiều ). Quẳng cho mình 1 cái mail vào địa chỉ này ms.tó[email protected]

tobino
20-05-2010, 09:34
mail nhầm ( sự cố gõ nhanh quá) [email protected]

Thuan Anh
20-05-2010, 09:42
1. Tobino đăng ký đi đâu, làm gì?. Yêu cầu nói rõ. Mà dù đăng ký Y Tý hay Tam Đảo thì hiện cũng đã đủ người. Hẹn bạn lần khác nhé.

2. Phương Thanh Hoa: chị làm ơn tự chuẩn bị trước đồ ăn, uống và đồ dùng của 2 người; xe, xế - ôm và tự túc lên TĐ. Em không nhận thêm người vào lúc này.

3. Nhắc đi nhắc lại: đồ ăn ko kèm nước uống. Tự chuẩn bị. Cấm xin xỏ. Rất ghét bị xin xỏ.

Sáng ra đang rất bực mình nên giọng rất cà khịa; mong các bạn thông cảm và thực hiện.

tobino
20-05-2010, 09:44
ơ bác ơi, em đi y tý ạ. Em tự kiếm xế cũng không được à bác.

nguyenkhc
20-05-2010, 09:45
mail nhầm ( sự cố gõ nhanh quá) [email protected]

sao bạn không sửa vào thành một bài. Bạn sửa bài đi để tớ cũng xóa post này. Post có mỗi dòng bổ sung mà cũng trả lời mới.

TOBINO: SAO CHIẾM ĐẤT NHIỀU THẾ. VÀO SỬA BÀI GỘP VÀO MỘT POST THÔI. BẠN HƠI VÔ Ý THỨC KHI POST BÀI.

Thuan Anh
20-05-2010, 09:47
ơ bác ơi, em đi y tý ạ. Em tự kiếm xế cũng không được à bác.

Cái bạn này; quả chữ ký như đang dọa mình ý nhỉ... vấn đề là thêm cái gì vào thời điểm này cũng là thêm xe. Mà để đảm bảo an toàn thì số lượng xe có giới hạn. Tuy nhiên, bạn có thể liên hệ trực tiếp với anh ollo để đăng ký và nắm tình hình. Nhưng mình đồ rằng anh ý sẽ cho bạn vào danh sách dự bị lắm ;).

THEnjoy
20-05-2010, 11:33
1. Tobino đăng ký đi đâu, làm gì?. Yêu cầu nói rõ. Mà dù đăng ký Y Tý hay Tam Đảo thì hiện cũng đã đủ người. Hẹn bạn lần khác nhé.

2. Phương Thanh Hoa: chị làm ơn tự chuẩn bị trước đồ ăn, uống và đồ dùng của 2 người; xe, xế - ôm và tự túc lên TĐ. Em không nhận thêm người vào lúc này.

3. Nhắc đi nhắc lại: đồ ăn ko kèm nước uống. Tự chuẩn bị. Cấm xin xỏ. Rất ghét bị xin xỏ.

Sáng ra đang rất bực mình nên giọng rất cà khịa; mong các bạn thông cảm và thực hiện.

mọi người đọc kỹ điều 3 nhé, nhà chị Hoẵng rất ghét xin xỏ :-L .....dưng mà vay thì chắc là đc (NT)

Thuan Anh
20-05-2010, 11:46
Hí hí... đồng chí enjoy nói chuận nhể... mở dịch vụ cho vay nặng lãi được đó =))

hieu991
20-05-2010, 13:41
Chị Hoẵng hình như đã qua giai đoạn "sáng ra đang rất bực mình nên giọng rất cà khịa" rồi nhỉ, được bác THEnjoy nịnh một cái là cười hí hí rồi :D :D
À mà em có nhời chào cả nhà, mà không bác nào đáp lại em một tiếng nhể:(:(

blackhat_1008
20-05-2010, 14:08
Hic, tối qua em có việc đột xuất nên không đến hóng được. Tiếc qúa :(
Cả nhà thông cảm, đồng chí Hoẵng laf phụ nữ ở vào giai đoạn tiền mãn... nên hơi khó tính. Nhưng nói là nói thế thôi chứ trong cái bụng vẫn tốt lắm ~ nhể :))

Thuan Anh
20-05-2010, 14:59
Ờ; nhà Hoẵng là được cái thối mồm chứ không thối bụng =))

Cả đêm bị củ hành không được ngủ; đến lúc đói meo đòi đi ăn thì bị bắt đi ngủ; ngủ được tí xíu thì nhận vài cái hung tin là đời ném cho mấy cục shit vào mặt nên ức chế... Cơ mà giờ được ăn no uống say nên lại tiếp anh em ngọt xớt òi :)).. Người già có phong cách đang trong giai đoạn tiền mãn teen nên tính khí nó thất thường :))

@ Hiếu: so rì chú; giờ mới có nhời đáp lại :)). Cái nhà này là nó vốn hồn nhiên, thiếu lễ phép, chẳng chào hỏi ai bao giờ quen rồi. Chú ko fải khách sáo vậy :))

Phamthuy
20-05-2010, 15:08
[QUOTE=Thuan Anh;193196]" Người già có phong cách đang trong giai đoạn tiền mãn teen nên tính khí nó thất thường :))"

Hehe, giờ tớ mới được bít khái niệm "tiền mãn teen" là như nào đấy!

ollo
20-05-2010, 17:04
Danh sách đến ngày 20-05-2010
https://img94.imageshack.us/img94/8997/danhsach20052010.jpg

Thông báo mời off lần 1 làm quen:
Mời: Các bác trong danh sách chính, dự bị, và các bác quan tâm
Ngày giờ: 20h thứ 3 ngày 25-05-2010
Địa điểm: Cafe Milano, 70 Nguyễn Du gần hồ Ha le
Chi phí: Campuchia
Nội dung:
- Chia nhóm, thống nhất cung đường
- Chọn dẫn đoàn và chốt đoàn cho từng nhóm
- Chọn thủ quỹ cho từng nhóm (ít nhất là 2 người/ nhóm)
- Kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhau(CMND, bằng lái xe máy, hộ chiếu nếu có) đặc biệt là của các xế, trên đó gần biên giới, lỡ xế lạc đường, buồn buồn rồi vác ôm đi bán thì đời em cũng đến nhục. (bắt buộc, vì nhiều người chưa gặp nhau bao giờ, cứ cẩn thận củi lửa)
- Kiểm tra xe mọi người định mang đi
- Thống nhất cách thu tiền, mua sắm đồ dùng chung,
....................................
Mọi người nhớ đến đúng giờ.
Bác nào không đến được, cũng không có PM gì thì sẽ mặc định là không đi, khi đó sẽ xếp cặp luôn những người có mặt trước.

Đầu mối liên hệ
ollo: 0968.997.999 ; YH: beast_hung
Thuan Anh: 0904.671.245; YH: annie_greenfield

Off Lần 2 trước khi đi khoảng 2 tuần: Việc thu tiền, lên danh sách đồ mua dùng chung ....

hieu991
20-05-2010, 17:07
Chị Hoẵng giả nhời thế kia là yên tâm rồi, hehe, bắt đầu thấy quý dần chị Hoẵng tiền mãn teen :D

rieng1nguoi
21-05-2010, 08:38
Đăng ký trước ngày 19/6 thì còn hạn không bác? Em có việc riêng nên đến ngày đó mới có thể báo chính xác.

rieng1nguoi
21-05-2010, 09:24
À xin đính chính với chủ topic. Mình xin đăng ký 1 suất nếu còn hạn. Do hiện tại mình sống ở HCM, ngày 21/6 mình đáp máy bay ra HN nên không thể offline gặp mặt. Nếu mọi người đồng ý mình sẽ chuyển khoản trước cho chủ topic để tiện việc dăng ký xe tàu trong lịch trình. Mình đăng ký làm xế.
Xe future( mượn của anh) hoặc nếu ôm nào mang xe thì tiện cho mình quá.
Tên: Nguyễn Thăng Long
Nick: Rieng1nguoi
Đăng ký suất: Xế
CMND: 025143437
NGày cấp:12/08/2009
Nơi cấp: Ca Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc: 0983101518
Xin chủ topic cho ý kiến nếu lần offline đầu xong có thông báo chi phí thì cứ cho mình số tk mình sẽ chuyển tiền cho tiện việc mua vé tàu hoặc chi phí đoàn.

ollo
21-05-2010, 09:29
À xin đính chính với chủ topic. Mình xin đăng ký 1 suất nếu còn hạn. Do hiện tại mình sống ở HCM, ngày 21/6 mình đáp máy bay ra HN nên không thể offline gặp mặt. Nếu mọi người đồng ý mình sẽ chuyển khoản trước cho chủ topic để tiện việc dăng ký xe tàu trong lịch trình. Mình đăng ký làm xế.
Xe future( mượn của anh) hoặc nếu ôm nào mang xe thì tiện cho mình quá.
Tên: Nguyễn Thăng Long
Nick: Rieng1nguoi
Đăng ký suất: Xế
CMND: 025143437
NGày cấp:12/08/2009
Nơi cấp: Ca Tp.HCM
Số điện thoại liên lạc: 0983101518
Xin chủ topic cho ý kiến nếu lần offline đầu xong có thông báo chi phí thì cứ cho mình số tk mình sẽ chuyển tiền cho tiện việc mua vé tàu hoặc chi phí đoàn.
Mình sẽ bổ xung bạn vào danh sách xế dự bị. Sau khi off lần 2 tùy tình hình nào sẽ có thông báo cụ thể và ôm nào thiếu xế sẽ chủ động liên lạc với bạn.

thevietnamese
21-05-2010, 09:56
Thông báo mời off lần 1 làm quen:
Mời: Các bác trong danh sách chính, dự bị, và các bác quan tâm
Ngày giờ: 20h thứ 3 ngày 25-05-2010
Địa điểm: Cafe Milano, 70 Nguyễn Du gần hồ Ha le


Cám ơn Ollo chọn địa điểm này. Lần này thì nhà cháu đi bộ ra chỗ off được rùi :)

ollo
21-05-2010, 10:10
Cám ơn Ollo chọn địa điểm này. Lần này thì nhà cháu đi bộ ra chỗ off được rùi :)
Uhm , khi đi nhớ mang theo cái khăn nhé. Chuyến này đi là nóng lắm, có cái trùm đầu roài (c)
há há :LL

rieng1nguoi
21-05-2010, 10:26
Ặc, mình có xe và chủ động làm xế vẫn không được à? Nếu dự bị khi đầy đủ mà vẫn làm xế 1 mình thì được tham gia không? Mới book vé bay ra HN chỉ để đi tour này :(

thevietnamese
21-05-2010, 10:37
Uhm , khi đi nhớ mang theo cái khăn nhé. Chuyến này đi là nóng lắm, có cái trùm đầu roài (c)
há há :LL

Yes, sir. Cẩn thận không lại thất vọng đấy :-D

ollo
21-05-2010, 11:26
Mời các bác xem danh mục đồ cá nhân và dùng chung, cho ý kiến thêm bớt gì
https://img694.imageshack.us/img694/9378/danhmucdocanhan.jpg
https://img210.imageshack.us/img210/5482/danhmucdochung.jpg


Chú ý: Do hôm tới nhóm Off quá đông, khi đến các bác gọi đồ uống gì thì thanh toán luôn đồ đó, tránh các phiền phức không đáng có.

lee_jee_ooh
21-05-2010, 12:34
đi với Bác ollo là chúng ta có thể ví von đi với siêu thị di động, đồ đạc cứ gọi là yên tâm đê :D

Rua_con
21-05-2010, 13:47
e thích đi........cho e đi với :((

Thuan Anh
21-05-2010, 14:30
Bác ollo phượt bằng bao tải mà =)))))
Nhà chị Vnese ở đâu đấy?.. Em cũng đi bộ ra chỗ off nè ;). Có khi rủ cả linhzin đi bộ vòng hồ cho mát cái rùi ọp ẹp sau nhể ^^!

rieng1nguoi
21-05-2010, 15:10
Dụng cụ yêu cầu mang theo của chủ topic thật đầy đủ ngoài sức tưởng tượng của em. Vì trong đó còn yêu cầu "BCS", em thắc mắc cái này cho mục đích gì :D

thevietnamese
21-05-2010, 15:10
@ Hoẵng: Ở đối diện nhà Linhzin mừ :-D Đi bộ đi, tốt cho sức khẻo :-p

Thuan Anh
21-05-2010, 15:17
Bạn rieng1minh có thắc mắc giống hệt mình :|

@Vnese: uh nhỉ, quên mất là hum nọ Zin đã bảo nhìn sang đường là thấy chị đang tắm liền :)).. Em đợt này đang "mặc định" ở cạnh nhà linhzin nhé :))

ollo
21-05-2010, 15:26
Dụng cụ yêu cầu mang theo của chủ topic thật đầy đủ ngoài sức tưởng tượng của em. Vì trong đó còn yêu cầu "BCS", em thắc mắc cái này cho mục đích gì :D

Thấy là tít mắt lên, chả đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :T :Dam.
Ghi chú: Bỏ điện thoại khi cần
Bác nghĩ thử bác đang đi trời mưa, khi qua ngầm, rồi khi tắm suối ......
Rẻ và hiệu quả bất ngờ ............. =))

rieng1nguoi
21-05-2010, 15:30
Em thú thật đầu óc không trong sáng cho lắm nên cứ thấy tít BCS thì trước hết cứ phải Báo Cảnh Sát rùi tính :))

Phamthuy
21-05-2010, 16:52
Ôi đội đi Tam Đảo ngày mai ơi, HN đang mưa như trút nước, thật khủng khiếp. Hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng chứ ko thì chết.

hieu991
21-05-2010, 17:37
Ông trời đã trút nước xong rồi, hehe, chắc mai trời lại nắng thôi, không khéo mai đi lại ước gì trời giông như hôm nay ấy chứ, kể mà đội mình đang leo mà nó mưa thì vui nhỉ :D

DUMUC
21-05-2010, 17:57
đọc mục chuẩn bị mà đã muốn đi ngay rồi,hà hà,hẹn gặp cả nhà vào hôm tới
theo nhà em thì mỗi nhóm chỉ cần có 4 cái săm xe là được,2 trước 2 sau vì bánh trước và bánh sau ko giống nhau, bu gi cũng vậy, bớt được tý nào hay tý đấy.và cả nhóm nên có thêm bộ keo tự vá và bơm hơi tiện dụng tránh trường hợp trời tối mà thủng săm thì vá tiện hơn, đảm bảo đến điểm hẹn đúng giờ, vá xe lúc trời tối om sợ lắm,
mỗi xế nên chuẩn bị thêm 1 cái kính bảo hộ ko số(nếu ai ko có mũ bảo hiểm fullface hoặc ko bị cận) và 1 cái khẩu trang vì đi đường sợ bụi+ thêm 1 lon bò húc thái đề phòng trường hợp buồn ngủ uống vào cho tỉnh
cả nhà cho thêm ý kiến ợ

S2_Vùng_Lúi_S2
21-05-2010, 20:03
Chân què ngay sau vụ off TD giờ ko biết leo như nào nhưng vẫn đi , kệ thôi ko leo đc thì bò không bò đc thì lết ôke .

Thuan Anh
21-05-2010, 21:26
Dẫu biết rằng BCS giãn nở vô tư; ko thấm nước.. Nhưng quả tình là, cho đt vô đó thì cũng đâu có khô ráo lắm đâu >"< :))

Mưa tí cho mát, leo đỡ mất sức. Thời tiết mà như chiều nay sau mưa là đẹp nhất.

Em vờ lờ leo được thì leo, ko leo được thì thôi, ở dưới trông xe. Đỡ mất tiền gửi xe, 6-7k/xe (sau khi mặc cả) chứ có ít ỏi rì đâu ^^!

rieng1nguoi
21-05-2010, 22:48
đọc mục chuẩn bị mà đã muốn đi ngay rồi,hà hà,hẹn gặp cả nhà vào hôm tới
theo nhà em thì mỗi nhóm chỉ cần có 4 cái săm xe là được,2 trước 2 sau vì bánh trước và bánh sau ko giống nhau, bu gi cũng vậy, bớt được tý nào hay tý đấy.và cả nhóm nên có thêm bộ keo tự vá và bơm hơi tiện dụng tránh trường hợp trời tối mà thủng săm thì vá tiện hơn, đảm bảo đến điểm hẹn đúng giờ, vá xe lúc trời tối om sợ lắm,
mỗi xế nên chuẩn bị thêm 1 cái kính bảo hộ ko số(nếu ai ko có mũ bảo hiểm fullface hoặc ko bị cận) và 1 cái khẩu trang vì đi đường sợ bụi+ thêm 1 lon bò húc thái đề phòng trường hợp buồn ngủ uống vào cho tỉnh
cả nhà cho thêm ý kiến ợ
Đồng ý với bác. Cả nhóm chỉ nên 2 bình nhớt 4 bộ xăm 2 bộ vá xe và 1 cái bơm bánh xe bằng tay và vài bugi là ok. Cả Đoàn hơn chục chiếc mang hết chục bộ thì còn gì gọn nhẹ^^. Vấn đề là phân công ai cầm những thứ đó để tiện việc trục trặc (thông thường chốt đoàn cầm mấy cái này).
Mẹo nhỏ khác lần trước em đi là mang theo những lá cờ nhỏ (tầm 5~10k/lá cờ) giắt vào đuôi xe để tự mỗi xe dễ nhận đoàn khi chưa quen mặt.
Chút góp ý mong các bác đừng chém e.

Thuan Anh
21-05-2010, 23:07
Chưa góp ý xong là sợ bị chém là sao nhỉ?.. Anh em đâu, dao rựa vào chém tơi bời luôn đê, không phải chờ :))

Đồ sửa xe và dự phòng thì các bạn góp ý chuẩn đấy anh ollo ạ. Không nhất thiết phải cbị đủ cho từng xe đâu. Chắc sẽ ko dùng hết và hơi cồng kềnh

Mới cả, hum nay nhà em vừa lấy mấy cái bạt rùi nhé. Coi như bạt đã nằm trong danh sách; ko cần chuẩn bị thêm

lee_jee_ooh
21-05-2010, 23:33
Đồng ý với bác. Cả nhóm chỉ nên 2 bình nhớt 4 bộ xăm 2 bộ vá xe và 1 cái bơm bánh xe bằng tay và vài bugi là ok. Cả Đoàn hơn chục chiếc mang hết chục bộ thì còn gì gọn nhẹ^^. Vấn đề là phân công ai cầm những thứ đó để tiện việc trục trặc (thông thường chốt đoàn cầm mấy cái này).
Mẹo nhỏ khác lần trước em đi là mang theo những lá cờ nhỏ (tầm 5~10k/lá cờ) giắt vào đuôi xe để tự mỗi xe dễ nhận đoàn khi chưa quen mặt.
Chút góp ý mong các bác đừng chém e.


để nhận ra đoàn có gì khó đâu bác,đoàn ban ngày đi thì bật đèn chiếu pha thẳng, tối đi thì tắt đèn, ra đường cứ thấy ai ngược đời vậy là đích thị đoàn mình :))

Thuan Anh
21-05-2010, 23:44
Do lỗi kỹ thuật; hiện điện thoại của chủ xị vụ Tam Đảo đang rớt nên từ giờ đến mai, có bất cứ việc gì cần thông báo; mọi người gọi cho Hoẵng - 0904.671.245

rieng1nguoi
21-05-2010, 23:48
để nhận ra đoàn có gì khó đâu bác,đoàn ban ngày đi thì bật đèn chiếu pha thẳng, tối đi thì tắt đèn, ra đường cứ thấy ai ngược đời vậy là đích thị đoàn mình :))
Em sợ ma tối hem dám tắt đèn, mà theo e thì chắc cả đoàn chả ai dám làm thế :)).

janchan
22-05-2010, 15:18
Mời các bác xem danh mục đồ cá nhân và dùng chung, cho ý kiến thêm bớt gì
https://img694.imageshack.us/img694/9378/danhmucdocanhan.jpg
https://img210.imageshack.us/img210/5482/danhmucdochung.jpg



Bác ollo oai danh sách thiếu sữa bột kìa :D

janchan
22-05-2010, 15:24
để nhận ra đoàn có gì khó đâu bác,đoàn ban ngày đi thì bật đèn chiếu pha thẳng, tối đi thì tắt đèn, ra đường cứ thấy ai ngược đời vậy là đích thị đoàn mình :))

Nghe đồng chí này lên kế hoạch thế này chắc chị cũng phải lên dần kế hoạch buôn bất động sản nghĩa địa kiếm lời mất thôi =)) =))

Thuan Anh
22-05-2010, 20:34
Vừa TĐ về, la liếm cái rồi còn đi tắm.. Không bại bẹn liệt mông; không đau chân căng cơ theo cách truyền thống; chỉ đau chân và mông do một cú lao người xuống đất.
Nói qua cái là tiền thừa còn 139k thì phải, để tối hoặc mai về giải trình chi tiết sau ạ.

hieu991
22-05-2010, 21:55
Chị Hoẵng đau chân đau mông kiểu gì mà lúc về thấy tung tăng tung tẩy chẳng tỏ vẻ gì là đau cả :))
Ở trên Tam Đảo dù có là đi trek vẫn thấy mát chán, hạ sơn rồi nóng quá :((
@Anh/chị Zin: có cái ảnh nào của e thì cho e xin nhé :D

linhzin811
23-05-2010, 15:24
Nhà chị Vnese ở đâu đấy?.. Em cũng đi bộ ra chỗ off nè ;). Có khi rủ cả linhzin đi bộ vòng hồ cho mát cái rùi ọp ẹp sau nhể ^^!
nhà chị Vnese ở đối diện nhà em ợ :D, sau buổi trekkin' hwa thì giờ em thấy khoái đi bộ rồi đó :"> hẹn 2 chị ở cổng rạp xiếc nhé :))


Chân què ngay sau vụ off TD giờ ko biết leo như nào nhưng vẫn đi , kệ thôi ko leo đc thì bò không bò đc thì lết ôke .
ko những bò mà còn leo, chạy, nhảy đc mới ghê. VL xứng đáng đạt danh hiệu ng` nhiệt huyết nhất đoàn :D


Chị Hoẵng đau chân đau mông kiểu gì mà lúc về thấy tung tăng tung tẩy chẳng tỏ vẻ gì là đau cả
Ở trên Tam Đảo dù có là đi trek vẫn thấy mát chán, hạ sơn rồi nóng quá
@Anh/chị Zin: có cái ảnh nào của e thì cho e xin nhé
ku này phải hok nhỉ :D
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs602.snc3/31687_395528159350_678869350_3979128_7751173_n.jpg

Phamthuy
23-05-2010, 17:58
Chân què ngay sau vụ off TD giờ ko biết leo như nào nhưng vẫn đi , kệ thôi ko leo đc thì bò không bò đc thì lết ôke .

Tình hình cái chân của VL thế nào rùi?