View Full Version : 850km ngày và đêm
Chào cả nhà.
Thế là chúng ta đã thực hiện chuyến đi vô cùng hoàn hảo như dự kiến. Xin cám ơn tất cả các bạn đã thạm gia cung đường này, đặc biệt xin cám ơn 4 phuoter SG đã nhiệt tình tham gia.
Hôm qua sau trận liên hoan chia tay, có anh Lengkeng, Ri ta, Mahee nữa, vui quá nên uống tới bến về buồn ngủ quá, bây giơ mới đảo qua phượt, tranh thủ đọc hết một loạt bài.
Trong khi chờ đợi chaubaogia làm cái "tit" bên Hồi ức sau những chuyến đi, anh tranh thủ làm vài hình ảnh cho cả nhà ngắm nghía một tí nhé, sự kiện đang hot mà.
Mới 5h mọi người đã tập trung đông đủ
Chuẩn bị hành lý, xe pháo phân công xế, ôm khi trời còn sớm tinh mơ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29178
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29177
Lên đường. Đồng hồ xe Polyme chỉ 89523 km.
Từ trái qua : Thienson, Bạchtuoc (ôm), Shogun, Titigol (phượt SG, ôm), Mpt4cus, Quyên (phượt SG, ôm), Vitvit, Karem (ôm), Henry, Việt (ôm), Polyme (vừa xế, vừa ôm - quá đã)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29179
Bạch tuộc
26-04-2010, 10:02
Ui choa! bà con tối qua về mà vẫn còn rôm rả thế, không mệt à? Báo cáo là Bạch tuộc về đánh giấc tới sáng đậy đi làm luôn.
Sau chuyến đi này chị phát hiện ra thêm 03 siêu mẫu nam đứa nào cũng tranh nhau tự sướng cho dù trời nắng đổ lửa, công nhận làm người mẫu cũng khổ thật nhỉ?! =))
Ui chao răng mà sáng dậy soi gương thấy miệng mình :)) thêm tí nữa thế này?
henry201
26-04-2010, 10:22
850 km,3 ngày,2 đêm,qua 3 tỉnh,4 huyện lớn và gần chục xã lị từ Đà nẵng đến Kontum...
Sau đây và một số hình ảnh đầu tiên mà phóng viên ghi lại,qua sơ bộ ban đầu,đoàn chúng ta thiệt hại không đáng kể,có chăng là một ít máu thịt ''rơi rớt'' trên đường đến Bờ Y của một thành viên trong đoàn và ..uhm,2 cái lốp của tớ ;))
We were in front of Trung VUong Theatre at 5 a.m!!!
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0004.jpg
Supermen =))
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0082.jpg
Từ trái qua phải ,anh em phượt tơ ĐN và các chị em đất Sài thành
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0112.jpg
Muôn nẻo đường phượt,mặc dầu trời nóng như đổ lửa nhưng ai nấy đều nở một nụ cười tuơiu ;))
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0188.jpg
pac Polyme nhiệt tình thế, công việc chạy lộn cổ cò lên mà pac vẫn còn time để pốt hình cho mọi người bình loạn. khen ngợi tinh thần của pác. em hôm nay cũng lộn cổ lên chạy mà vẫn phải vào thăm phượt tí ... thật là có lỗi với .... cty wa hehehehehe
henry201
26-04-2010, 10:36
Chúng ta đã cùng ăn,cùng phượt và cùng...chơi khắp phố phường nhưng cũng chưa đủ,chính những lúc khó khăn sẽ làm ta nhớ nhau nhiều hơn...
Đầu tiên là anh thienson,có lẽ như 2 từ cảm ơn ko thể nói hết nên lời,nếu ko có anh thì chắc chắn em sẽ không có cơ hội cùng mọi người lên đến Bờ Y,và càng ko thể experience cái cảm giác khó khăn cực khổ trên đường đi,bụng đói cồn cào,cơn khát hành hạ...
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10842.jpg
Và có lúc,cái lúc vất vả khiến tui thấy mình có lỗi,đặc biệt với anh polyme.Đến giờ vẫn ko quên đc cách miêu tả sống động của mọi người lúc em vượt qua Khâm Đức.Thực ra lúc qua KĐ,em đã tính dừng lại vì lúc đầu anh polyme bảo thế nhưng lúc đấy vì anh chaubaogia vẫn cứ tiếp tục đi,phần vì mệt lả (khát nước + đói bụng),một phần vì vẫn chưa hoàng hồn sau cái vụ lốp xe,người cứ như ở trên mây,cứ nghĩ làm sao về đc Đn càng nhanh càng tốt là ok.Thế là chạy một mạch thẳng hơi.Mọi người bảo anh polyme ''cởi phăng áo'', rút đi dộng và..#%$^&*(@,trời ơi,lúc đó mình như tội đồ,thêm cái vụ hồi sáng chạy nhanh( lại chạy nhanh),dừng lại mà ko bảo anh polyme,thiệt tình lúc đấy tắc đường khúc chợ,em đi xêm xêm với anh chaubaogia tạt vào đổ xăng,còn e tranh thủ vô chợ xem có gì ko,người ta bảo muốn biết rõ nơi nào đó thì một là đến chợ,2 là nói chuyện với 1 ông già ở nơi đó...và...!
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10846.jpg
Nhưng dù sao tất cả đó cung xuát phát từ tinh thần trách nhiệm của một người anh lớn dành cho anh em trong đoàn mà thôi.3 ngày và 2 lốp xe,2 ruột xe,sáng nay vừa nhận đc tin nhắn anh polyme bảo chăm làm thêm để có tiền phượt tiếp thấy vui vui đến lạ!
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10843.jpg
Ngay cả xe anh thienson cũng thiệt hại ko kém...
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10845.jpg
Nhà Phượt ĐN đã đến Hòn Kẽm - Đá Dừng chưa? Review 1 tí cho mình mở mắt với!
Mình đã đi cách đây 3 năm, you chạy từ Đà Nẵng vào ngã ba cây cốc rẽ trái chạy một hơi qua chợ Hiệp Đức đên cầu Tân An, không qua cầu mà rẽ phải chạy chừng hơn 5 km đường đất đền bên sông thuê đò vào hòn kẽm - trên đò thấy 2 bên bờ rất đẹp và hoang sơ có cả chim, trâu, khỉ, nai, hưu ... cọp nữa (cái này mình tự tưởng tượng ra thôi)
chúc pác đi vui vẽ
henry201
26-04-2010, 10:48
Đi chuyến này có thêm 4 người bạn mới đến từ HCM.Đây là lần đầu tiên tui cũng như anh em phượt ĐN các chị ấy,tui thời gian không nhiều,nêu tính đúng ra chỉ có vỏn vẻn 2 ngày.Nhưng 2 ngày đó khó có thể quên đc,ai nấy đều thông minh,đặc biệt là chị Hà,ko bit em nhớ có đúng tên ko
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10685.jpg
Và chị bachtuot,nói chị thì hơi quá chứ thực ra trông chị trẻ quá,chịu ko đc và ko chịu dc cũng ko thể làm chi dc.haha =)).Đùa thôi chứ bà chị rất vui tính và responsible,trong khi ăn uống xong,ai nấy đều ngồi phè phỡn,bác polyme thì phì phèo điếu thuốc ,các anh em thì cụng cho hết những giọt bia cuối cùng,một số khác thì ngồi tám đủ chuyện trên trời thì bà chị ngồi ''căng não'' ra tính tính toán toán,rồi sau đợt này chắc mặt chị thêm vài nếp nhăn vì mấy cái tính toán này lun
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0388.jpg
thui đi về đã,11h trưa rùi,chiều lên công ty ngồi pót típ ;))
Nhìn mấy cái xe thấy thảm quá henry ui
chaubaogia
26-04-2010, 10:57
mọi người vào box Hồi ức những chuyến đi xem ảnh đi ;))
Sau vụ bể bánh xe 2 lần ku Henry201 này sung quá, mở topic lẹ dữ ta, vậy anh em nhào vô up ảnh, phát biểu cảm nghĩ luôn đi nhé.
Mới gọi cho anh Polyme về tiêu đề topic, nhưng thấy "850km ngày và đêm" cũng hay, duyệt thôi, ý anh Polyme và các bạn thế nào?
(Anh Polyme đừng la ku Việt nhá:)))
Henry đi đợt này về nhìu cảm xúc và nhìu thiệt hại quá hé
titigold
26-04-2010, 11:01
Ngày chủ nhật, mọi người bị nhiều sự cố quá vậy. Nhìn cái bánh xe thấy thảm ghê.
Bạch tuộc
26-04-2010, 11:03
Henry mày láu quá nha, coi chừng chị ra: :T đấy nhé thôi c cũng đi ăn tră đây sáng giờ chưa ăn chi hêt1 tí về tám tiếp! mà tittle e đặt hay đây!
Mình đã đi cách đây 3 năm, you chạy từ Đà Nẵng vào ngã ba cây cốc rẽ trái chạy một hơi qua chợ Hiệp Đức đên cầu Tân An, không qua cầu mà rẽ phải chạy chừng hơn 5 km đường đất đền bên sông thuê đò vào hòn kẽm - trên đò thấy 2 bên bờ rất đẹp và hoang sơ có cả chim, trâu, khỉ, nai, hưu ... cọp nữa (cái này mình tự tưởng tượng ra thôi)
chúc pác đi vui vẽ
Đi ngang qua đèo Le nhớ dừng lại ăn gà, chẹp chẹp, hehe
chaubaogia
26-04-2010, 11:28
Chúng ta đã cùng ăn,cùng phượt và cùng...chơi khắp phố phường nhưng cũng chưa đủ,chính những lúc khó khăn sẽ làm ta nhớ nhau nhiều hơn...
Đầu tiên là anh thienson,có lẽ như 2 từ cảm ơn ko thể nói hết nên lời,nếu ko có anh thì chắc chắn em sẽ không có cơ hội cùng mọi người lên đến Bờ Y,và càng ko thể experience cái cảm giác khó khăn cực khổ trên đường đi,bụng đói cồn cào,cơn khát hành hạ...
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10842.jpg
Và có lúc,cái lúc vất vả khiến tui thấy mình có lỗi,đặc biệt với anh polyme.Đến giờ vẫn ko quên đc cách miêu tả sống động của mọi người lúc em vượt qua Khâm Đức.Thực ra lúc qua KĐ,em đã tính dừng lại vì lúc đầu anh polyme bảo thế nhưng lúc đấy vì anh chaubaogia vẫn cứ tiếp tục đi,phần vì mệt lả (khát nước + đói bụng),một phần vì vẫn chưa hoàng hồn sau cái vụ lốp xe,người cứ như ở trên mây,cứ nghĩ làm sao về đc Đn càng nhanh càng tốt là ok.Thế là chạy một mạch thẳng hơi.Mọi người bảo anh polyme ''cởi phăng áo'', rút đi dộng và..#%$^&*(@,trời ơi,lúc đó mình như tội đồ,thêm cái vụ hồi sáng chạy nhanh( lại chạy nhanh),dừng lại mà ko bảo anh polyme,thiệt tình lúc đấy tắc đường khúc chợ,em đi xêm xêm với anh chaubaogia tạt vào đổ xăng,còn e tranh thủ vô chợ xem có gì ko,người ta bảo muốn biết rõ nơi nào đó thì một là đến chợ,2 là nói chuyện với 1 ông già ở nơi đó...và...!
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10846.jpg
Nhưng dù sao tất cả đó cung xuát phát từ tinh thần trách nhiệm của một người anh lớn dành cho anh em trong đoàn mà thôi.3 ngày và 2 lốp xe,2 ruột xe,sáng nay vừa nhận đc tin nhắn anh polyme bảo chăm làm thêm để có tiền phượt tiếp thấy vui vui đến lạ!
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10843.jpg
Ngay cả xe anh thienson cũng thiệt hại ko kém...
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10845.jpg
Lúc chạy qua Ngọc Hồi, Ku Henry Việt đổ xăng, thấy có ku "Việt đẹp trai" đứng vẫy ở ngoài là yên tâm rồi, vào đổ xăng luôn, mới đổ xăng xong thì nhận điện thoại của anh Polyme tuôn trào ướt cả điện thoại hehe...chắc là ku Việt đẹp trai biến đâu mất nên anh PLM ko thấy chạy luôn:))
Còn lúc chạy qua Khâm Đức, Henry bảo có dừng lại ko anh? Dưng mà Chaubaogia đang "phê",không muốn dừng lại tí nào, nên bảo Henry cứ chạy đi, há há:))
Raiha235
26-04-2010, 12:13
Tạm biệt tất cả ace nhà phượt đà nẵng,tạm biệt những cung đường thật gian nan và cũng thật thơ mộng...chúc cả nhà sức khoẻ và hẹn gặp nhau ở 1 ngày gần nhất...
Chuyến đi này nhờ có anh mà mọi người an tâm rất nhiều. Thanks anh thiên sơn rất nhiều.
thienson
26-04-2010, 13:10
Lúc chạy qua Ngọc Hồi, Ku Henry Việt đổ xăng, thấy có ku "Việt đẹp trai" đứng vẫy ở ngoài là yên tâm rồi, vào đổ xăng luôn, mới đổ xăng xong thì nhận điện thoại của anh Polyme tuôn trào ướt cả điện thoại hehe...chắc là ku Việt đẹp trai biến đâu mất nên anh PLM ko thấy chạy luôn:))
Còn lúc chạy qua Khâm Đức, Henry bảo có dừng lại ko anh? Dưng mà Chaubaogia đang "phê",không muốn dừng lại tí nào, nên bảo Henry cứ chạy đi, há há:))
Phê là phải rồi anh ơi.Anh Polyme cứ bảo: tau trông 2 đứa này hành tung nó mờ ám làm sao ấy.hehe.Ko biết tụi nó có hủ hóa gì với nhau không...keke
thienson
26-04-2010, 13:20
[QUOTE=henry201;184554]Chúng ta đã cùng ăn,cùng phượt và cùng...chơi khắp phố phường nhưng cũng chưa đủ,chính những lúc khó khăn sẽ làm ta nhớ nhau nhiều hơn...
Đầu tiên là anh thienson,có lẽ như 2 từ cảm ơn ko thể nói hết nên lời,nếu ko có anh thì chắc chắn em sẽ không có cơ hội cùng mọi người lên đến Bờ Y,và càng ko thể experience cái cảm giác khó khăn cực khổ trên đường đi,bụng đói cồn cào,cơn khát hành hạ...
@@Có gì đâu hả em.Giúp người trong cơn hoạn nạn là hành vi của người quân tử .Các cụ dạy "nhớ câu kiến ngãi bất v"i mà...Huống hồ trong huyết quản anh em chúng ta cùng chảy chung 1 dòng máu phượt .Ủa mà anh có phải người quân tử ko nhỉ??keke=))
Còn cái bản số xe anh là bác Từ ấy xin làm kỷ niệm đó mà(c).haha
thienson
26-04-2010, 13:41
Thực ra thì Thienson giúp mọi người yên tâm về xe cộ nhưng Thiênson cũng có lỗi với anh em lúc chạy vào ngục Bác tố hữu...lúc chạy đến bên bờ suối lỡ mình dừng lại chờ anh em thật lâu mà ko thấy...lúc đó dòng máu phượt nổi lên mình phi qua mấy tảng đá để lại sau lưng những ánh mắt nhìn thán phục của mấy anh dân tộc và cái...biển số xe mình đã anh dũng nằm lại bên bờ suối.huhu.Nghĩ rằng tiên phong vào trước có gì alo cho anh em biết,ai dè vào tới móc 2 cục gạch ra đều ò..í..e.hic.Báo hại anh Polyme ngồi chờ bên bờ suối mà trong lòng nhỏ lệ khóc thương cho thằng em lãng tử đã lạc lối nơi rừng sâu núi thẳm,voi giày,cọp xé...Em vô vàn xin lỗi anh người ah tinh thần của hội.mai mốt em sẽ dùng beer để tạ lỗi cùng anh...
chaubaogia
26-04-2010, 13:55
Phê là phải rồi anh ơi.Anh Polyme cứ bảo: tau trông 2 đứa này hành tung nó mờ ám làm sao ấy.hehe.Ko biết tụi nó có hủ hóa gì với nhau không...keke
Anh Polyme nói bậy bạ quá nhỉ?:T, nghe cứ như là bí thư đảng bộ thành phố nói í, :))
thienson
26-04-2010, 14:05
Đi ngang qua đèo Le nhớ dừng lại ăn gà, chẹp chẹp, hehe
Ở ngay đỉnh đèo bữa ni người ta mở cái quán kem hoành tráng lắm em ơi.mùa nắng ngươif ta ăn dữ lắm.E chớ dại nghe ai xúi dại mà lên đó nhé.hehe:))
thienson
26-04-2010, 14:09
Chân thành cám ơn tình cảm của các bạn Phượt Đà Nẳng dành cho L.K. Trưa nay mình rời ĐN, mong có dịp gặp lại cả nhà và hy vọng chúng ta có dịp Phượt phẹt với nhau 1 chuyến.
Thân!
Chúc anh Lengkeng lên đường thượng lộ bình an.Mong anh thỉnh thoảng ghé vào thăm xóm nhà lá phượt đà nẵng bọn em.Cảm ơn những lời chỉ bảo của anh tối hôm qua.Lúc nào em phượt Mũi cà mau sẽ nhờ anh thật nhiều
thienson
26-04-2010, 15:45
Mình đã đi cách đây 3 năm, you chạy từ Đà Nẵng vào ngã ba cây cốc rẽ trái chạy một hơi qua chợ Hiệp Đức đên cầu Tân An, không qua cầu mà rẽ phải chạy chừng hơn 5 km đường đất đền bên sông thuê đò vào hòn kẽm - trên đò thấy 2 bên bờ rất đẹp và hoang sơ có cả chim, trâu, khỉ, nai, hưu ... cọp nữa (cái này mình tự tưởng tượng ra thôi)
chúc pác đi vui vẽ
Người ta bảo biết thì thưa thốt,ko biết thì dựa cột mà nghe.đà nẵng chạy vào cây cốc bác bảo người ta quẹo trái là bác xúi người ta xuống biển làm mồi cho cá mập với bạch tuộc xơi à??e là phượt quảng nam e thấy pác xúi dại nên e nhảy vô.có jì đính chính lại cho ace phượt nhờ.thank pác.
Anh Polyme nói bậy bạ quá nhỉ?:T, nghe cứ như là bí thư đảng bộ thành phố nói í, :))
Không phải anh nói đâu nhe. Cứ hỏi shogun thì biết.
Hoan hô Henry, tiếp tục post ảnh và bình loạn đi nhé. Chắc chuyến đi này em là người có nhiều cảm xúc nhất đó.
henry201
26-04-2010, 16:14
Chiều ni ko online nhìu để bình loạn dc,tranh thủ có vài ảnh lẻ tẻ post lên cho anh em chiêm nguỡng ;))
Chị em phuợt nhà mình,phuợt mà ai nấy đều xinh xắn dễ thuơng hít ;))
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SAM_0215.jpg
Và những đôi chân trần...
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SAM_0214.jpg
Đuờng đi ko khó chỉ sợ lòng người ngại khó e sông..
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0416.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SAM_0235.jpg
henry201
26-04-2010, 16:32
Đặc biệt thích mí em nhỏ này
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SANY1322.jpg
Hoàng hôn xuống núi..
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SANY1347.jpg
Nhà thờ gỗ\
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SAM_0352.jpg
Chưa bao giờ cháu/em được đi như thế này
Thích thật đấy :)
henry201
26-04-2010, 17:03
5h,về nhà,mọi nguoi up ảnh đi hì. Bắn phát cuối,quả này cho anh em bình loạn ;))
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0213.jpg
Ui choa! bà con tối qua về mà vẫn còn rôm rả thế, không mệt à? Báo cáo là Bạch tuộc về đánh giấc tới sáng đậy đi làm luôn.
Sau chuyến đi này chị phát hiện ra thêm 03 siêu mẫu nam đứa nào cũng tranh nhau tự sướng cho dù trời nắng đổ lửa, công nhận làm người mẫu cũng khổ thật nhỉ?! =))
Ui chao răng mà sáng dậy soi gương thấy miệng mình :)) thêm tí nữa thế này?
Tụi em dành phần khổ đó chứ :))
Up tiếp vài hình theo thời gian
Sự cố đầu tiên,xe henry bị lũng ^^ tạo cơ hội cho a thienson trổ tài
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0253.jpg
Bà con nhanh tay và nhanh miệng ăn mận lót dạ của bachtuot
PS: theo thông tin ngoài lề thì mận này là mới lượn tối qua sau 1 cơn gió lớn :LL
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0262.jpg
Trong khi đó khổ chủ hả hê,chụp ảnh lại và cười hả hê :T
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0259.jpg
Sau khi ăn sáng xe henry lại xì,đành phải dắt đi thay lốp
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0263.jpg
nghỉ ngơi trên đèo lò xo
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0323.jpg
<to be continued>
songvabien
26-04-2010, 19:26
chuyến đi chỉ 3 ngày 2 đêm nhưng kỉ niệm thì nhiều quá . nhớ bà con quá hà
Tụi em dành phần khổ đó chứ :))
Hơ hơ, cám ơn các em nha. Chị đọc FB của Việt thấy 3 đứa bày mưu tính kế hạ do ván chị và Bạch tuộc. E coi chừng đó nha, chị có pix 3 đứa xuống ruộng làm gì gì ấy nhỉ? :LL :D
henry201
26-04-2010, 21:17
Hơ hơ, cám ơn các em nha. Chị đọc FB của Việt thấy 3 đứa bày mưu tính kế hạ do ván chị và Bạch tuộc. E coi chừng đó nha, chị có pix 3 đứa xuống ruộng làm gì gì ấy nhỉ? :LL :D
haha,em xem bức ấy rồi,lúc đấy chưa ''khai hỏa'' nhá,mới nhăm nhe tìm nơi nào tốt nhất thôi =)).Mà anh em CN này họp offline chứ nhẩy. Tiện thể ai có Facebook add nhau luôn ;))
Hơ hơ, cám ơn các em nha. Chị đọc FB của Việt thấy 3 đứa bày mưu tính kế hạ do ván chị và Bạch tuộc. E coi chừng đó nha, chị có pix 3 đứa xuống ruộng làm gì gì ấy nhỉ? :LL :D
haha,em xem bức ấy rồi,lúc đấy chưa ''khai hỏa'' nhá,mới nhăm nhe tìm nơi nào tốt nhất thôi =)).Mà anh em CN này họp offline chứ nhẩy. Tiện thể ai có Facebook add nhau luôn ;))
Nếu em nhớ không lầm thì lúc ấy 3 đứa rủ nhau đi tự sướng,nhưng ku henry lon ton chạy trước,nhảy vô đống bùn,nên em với thằng Việt kia,chạy luôn :))
Đội hình trên đường
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29423
Cánh đồng Đại lộc sau mùa gặt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29420
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29416
Sự cố đầu tiên. Xe Henry dính chưởng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29422
Thienson quả không hổ danh là tay "thợ máy" của đoàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29417
Đói quá rồi, làm cái gì tí đã. Bữa ăn đầu tiên, vèo một cái là hết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29419
Này thì mì quảng này. ăn rau nhiều quá có ngày chạy không kịp đó nghe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29418
Nhìn mấy cái xe thấy thảm quá henry ui
Chính xác, nhìn mấy chiến xe mà thấy thương ghê. :((
Nếu em nhớ không lầm thì lúc ấy 3 đứa rủ nhau đi tự sướng,nhưng ku henry lon ton chạy trước,nhảy vô đống bùn,nên em với thằng Việt kia,chạy luôn :))
Đã ai đánh mà khai hết thế kia? =)) Thế nhưng mà, xem pix đấy có ai tin em nói ko ấy nhỉ? :LL :))
Này thì bún giò. Mpt4cus chơi luôn 2 cục giò tổ chảng. Bạch tuộc nhìn phát thèm !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29421
Mới sáng ra đi chưa được bao nhiêu mà xui thế này. Xe Henry lại dính chưởng lần hai. 200k bay cái vèo, trông mặt thằng em thấy tội quá. Thế này còn phượt, phẹt cái gì. Mọi người chờ đợi. Lần này thì thợ xịn hẳn hoi nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29424
chaubaogia
26-04-2010, 22:35
Này thì bún giò. Mpt4cus chơi luôn 2 cục giò tổ chảng. Bạch tuộc nhìn phát thèm !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29421
Mới sáng ra đi chưa được bao nhiêu mà xui thế này. Xe Henry lại dính chưởng lần hai. 200k bay cái vèo, trông mặt thằng em thấy tội quá. Thế này còn phượt, phẹt cái gì. Mọi người chờ đợi. Lần này thì thợ xịn hẳn hoi nhé.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29424
@ Anh Polyme: Anh ơi, anh post bên 850km ngày và đêm đi anh, để Mod khỏi nhắc và cắt sang bên hồi ức như lần trước....
Bạch tuộc
26-04-2010, 22:49
Nếu em nhớ không lầm thì lúc ấy 3 đứa rủ nhau đi tự sướng,nhưng ku henry lon ton chạy trước,nhảy vô đống bùn,nên em với thằng Việt kia,chạy luôn :))
Nè định trả đủa vụ c cho mấy đứa ăn uống khổ cự hay răng mà đòi hạ c thế hả? coi chừng chị ra :T hết đó nghe!
@ mpt4cus: C thấy e treo cái hình đứng ở cầu vàng đẹp hơn, trông như diễn viên Holygut lắm!
Sốt ruột quá. Đi thế này biết bao giờ tới nơi. Khâm đức còn xa vời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29431
Cả đoàn quyết định tăng tốc. Đoàn xe lao vun vút. Chẳng bao lâu Phước sơn đã hiện ra trước mặt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29425
Suối gì đây nhỉ Vitvit, nó có tên trong các địa danh du lịch phải không ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29426
Khâm đức đây rồi. Shogun, Titigold lao cái vèo làm một phát kỷ niệm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29429
Tay "thợ máy" Thieson và Bạch tuộc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29430
Nóng quá ! Tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29427
Tượng đài Khâm đức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29428
@ Anh Polyme: Anh ơi, anh post bên 850km ngày và đêm đi anh, để Mod khỏi nhắc và cắt sang bên hồi ức như lần trước....
Không sao đâu em. Bên đó để post cho thoải mái, còn bên này như "nhà" của mình mà
Raiha235
26-04-2010, 23:45
Lúc chạy qua Ngọc Hồi, Ku Henry Việt đổ xăng, thấy có ku "Việt đẹp trai" đứng vẫy ở ngoài là yên tâm rồi, vào đổ xăng luôn, mới đổ xăng xong thì nhận điện thoại của anh Polyme tuôn trào ướt cả điện thoại hehe...chắc là ku Việt đẹp trai biến đâu mất nên anh PLM ko thấy chạy luôn:))
Còn lúc chạy qua Khâm Đức, Henry bảo có dừng lại ko anh? Dưng mà Chaubaogia đang "phê",không muốn dừng lại tí nào, nên bảo Henry cứ chạy đi, há há:))
Te te , cuối cùng anh chaubaogia "phê" nhất bọn nhờ, hẻm bít lúc chỗ cây xăng mình biến đi đâu nhờ?
Bạch tuộc
26-04-2010, 23:49
Chúng tôi xuất phát khi trời còn mờ sương và TP chưa thực tỉnh giấc. Chúng tôi đi lên mảnh đất nắng gió và núi non hùng vĩ của Tây Nguyên nơi mà ở đó có ngã ba Đông dương, một con gà gáy cả 03 nước đều nghe; nơi có địa danh được mệnh danh là Đà Lạt thứ hai và nới đó có cả Ngục Tố Hữu 01 nhà thơ đã đi vào lịch sử thơ ca cách mạng của dân tộc mà chúng ta ai ít nhất cũng đã từng biết đến : Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/ Mặt trời chân lý chói qua tim..... Và chúng tôi háo hức lên đường để khám phá!
Riêng với tôi chuyến đi lần này không những chỉ để khám phá như là sự tri ân nhờ có địa danh Măng Đen, mà tôi biết đến Phượt để hôm nay được cùng những người bạn cùng chung đam mê đi trên 01 cung đường. Lần đầu tiên tôi biết Phượt khi search về Măng Đen và đọc bài viết của nhanvanhoang và tulipden, thật ngỡ ngàng vì có một diễn đàn hay đến vậy và nhờ đó mà tôi mới trở thành phuoter được gặp những người bạn chung đam mê được chia sẻ những địa danh và cung đường thú vị. Xin cảm ơn bài viết Măng đen chuyến đi nhiều cảm xúc của nhanvanhoang và Tulipden!
Dường như ông trời ủng hộ chúng tôi vì trong suốt cuộc hành trình không bị mưa tầm tã hay gió bão gì, toàn bộ chỉ là nắng và gió cảm giác thật thú vị khi trong suốt hành trình của chúng tôi( ngoại trừ đoạn còn ở ĐN) hai bên đường là núi non hùng vĩ lâu lâu lại gặp vài thác nước hay suối nhỏ như để động viên tinh thần của đoàn.
Cuộc sống đôi khi cần những phút giây nghỉ nghỉ nghơi thư giãn và với chúng tôi nhà thành viên nhà Phượt lại thích cảm giác được đến, chinh phục, khám phá những địa danh....
Cảm giác leo đèo và đổ đèo lò xo thật thú vị mọi lo toan , mệt mỏi đời thường như tan biến thay vào đó là một cảm giác thật sảng khoái trời cao bao la, mây trắng với nhiều hình thù kỳ lạ thật lạ mắt hai bên đường thì núi non cây cối xanh mát gió thổi vun vút, dường như không thể tả nỗi cảm giác của tôi lúc đó chỉ có thể nói là thật tuyệt vời! Giá như cuộc sống cứ mãi thế này không âu lo không bon chen, không cãi vã, chỉ có mây trời và gió ngàn thế này thôi. Nhưng (NO)
Ngã 03 đông dương là đây nơi phân định chủ quyền Quốc gia và cũng là nơi giao nhau của anh em Việt - Lào - Campuchia. Đoạn đường dốc cao thẳng đứng rồi cũng ở lại sau lưng chúng tôi đang đứng trên Cộc mốc ôi thiêng liêng 02 tiếng Việt Nam! Bà thay nhau mà làm mẫu không dễ chi để lên được đến đây, nên nhân tiến ghé thăm nước bạn một tí coi như tham hàng xóm!
Măng đen là đây nơi có bạt ngàn cây và gió trời khí hậu mát lạnh, đặc biệt đèo Măng đen đi thật Sướng khí hậu mát lạnh trời vẫn nắng đấy nhưng dường như không thể thắng được sự ưu đãi của thiên nhiên dành cho nơi đây, những cánh rừng bạt ngàn những đồi thông xanh mát và khí hậu thì tuyệt diệu, mát lạnh! Thế là tôi đã đến được Măng đen!
Cùng nhau trong suốt cuộc hành trình chúng tôi dường như trở nên thân quen hơn, từ những người bạn Đn đến các bạn SG mới gặp nhau đó mà chừ như đã quen nhau từ lâu, cùng đi ccùng trò chuyện cùng vượt qua vất vả trên những cung đường và cùng chung niềm đam mê Phượt đã gắn chúng tôi lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Nhữg Phuoter SG thật cừ các bạn đã đi rất nhiều nơi cả trên đất việt thân yêu lẫn các nước bạn. tôi thật khâm phục các bạn!
Dường như với các Phuoter gian khổ không bao giờ là điều khiấn chúng tôi chùn bước, con đường vào thăm Ngục Tố Hữu quanh co khúc khủy thật khó đi có đoạn pahỉ bỏ lại xe để lội bộ nhưng vẫn không làm nản chí chúng tôi, vào đến nơi mới thấy thật tự hào là người con đất Việt.
Hành trình kết thúc chúng tôi lại trở về với cuộc sống thường nhật và cùng hẹn gặp nhau trên những cung đường tiếp theo để được thỏa nước mơ chinh phục! Chúc cả nhà tiếp tục công cuộc mưu sinh và nhớ kiếm money để đi Phượt nha! (BB)
Raiha235
26-04-2010, 23:55
Nếu em nhớ không lầm thì lúc ấy 3 đứa rủ nhau đi tự sướng,nhưng ku henry lon ton chạy trước,nhảy vô đống bùn,nên em với thằng Việt kia,chạy luôn :))
Trí nhớ quá tốt, tình hình là thằng henry quá ham tự sướng nên đã rước họa vào thân , anh em thấy chết nên bỏ chạy, mắc cười quá, haha:LL
Raiha235
27-04-2010, 00:06
Tiếp tục post hình lên nhé mọi người, chuyến đi này giúp mình biết nhiều điều hơn về cuộc sống.
Cuộc sống thật "tuyệt" và phượt thật "đã" . ;)
henry201
27-04-2010, 07:55
, anh em thấy chết nên bỏ chạy, mắc cười quá, haha:LL
Có thằng bạn tốt thiệt lun ;))
Không phải anh nói đâu nhe. Cứ hỏi shogun thì biết.
Pac Polyme cho em xin, pac nói vậy chẳn khác gì pac giết chết cuộc đời phượt tử của em, mặc dù em cũng muốn được phê như anh CBG lém chứ hehehehe
Người ta bảo biết thì thưa thốt,ko biết thì dựa cột mà nghe.đà nẵng chạy vào cây cốc bác bảo người ta quẹo trái là bác xúi người ta xuống biển làm mồi cho cá mập với bạch tuộc xơi à??e là phượt quảng nam e thấy pác xúi dại nên e nhảy vô.có jì đính chính lại cho ace phượt nhờ.thank pác.
Thanks pac thienson, đúng là rẽ phải pà con ui, đính chính lại nhé
5h,về nhà,mọi nguoi up ảnh đi hì. Bắn phát cuối,quả này cho anh em bình loạn ;))
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0213.jpg
nhìn tí tí vàng mút kem thấy mà ham, ướt gì mình là cái que .... đó he
Titigold, Quyên, hai phươt SG. Trông xinh quá nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29460
Và đây, các Top Model của phượt ĐN. Toàn nam thanh nữ tú cả
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29461
Chuẩn bị vượt đèo Lò xo. Con đèo đã gây bao nhiêu kinh hoàng cho cánh lái xe. Rất nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra ở đây, không muốn nhắc lại nữa. Quả thật lúc về, nguyên một chiếc xe tải lao xuống vực, khói hương còn nghi ngút, mấy phượt nữ chẳng dám lại gần.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29462
Người mẫu hai miền làm một kiểu kỷ niệm trước khi vượt Lò xo. Ku Việt nhìn sành điệu ghê, dễ thương nhất đoàn đó
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29463
Năm chị em nhà phượt SG và ĐN. Mới gặp mà như quen biết đã lâu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29464
Nghịch ngơm quá nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29465
Lên thác chơi một tí. Vivit cho biết tên con thác này đi ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29466
lengkeng1minh
27-04-2010, 08:55
Giữa trời nắng chan chan mà có cây kem thì....ạc ạc, thú vị quá, tuyệt làm sao!
Bạch tuộc
27-04-2010, 08:56
Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi a Shogun ơi! tỉ tỉ vàng nhỉ?!
titigold
27-04-2010, 09:31
Lâu lắm rồi mới thấy người ta bán kem như thế. Vị kem không ngon như kem wall nhưng lại cho mọi người một cảm giác sảng khoái khi được ăn kem giữa một buổi trưa nóng đến thế. Một sự việc không thể gặp 2 lần. Không biết bao giờ trên đường du hí ta lại có kem để ăn nhỉ.
Nhớ 1 lần về miền tây cũng được ăn kem như thế người ta bán trên xuồng. Giờ mỗi lần về lại nơi ấy ra bờ sông hóng mát lại nhớ về chiếc xuồng kem mà chẳng bao giờ gặp lại.
henry201
27-04-2010, 10:34
nhìn tí tí vàng mút kem thấy mà ham, ướt gì mình là cái que .... đó he
anh ước là cái kem đó là răng anh,em si nghĩ cả sáng vẫn chưa hình dung dc =))
thienson
27-04-2010, 10:43
Thời gian cứ vô tình trôi,không dừng lại để ta được mãi sống trong những phút giây hạnh phúc,vui đùa bên nhau...cuộc đời cũng thật nghiệt ngã khi hàng ngày sống và làm việc quanh ta bao nhiêu là người mà sao ta cảm nhận phần nhiều sống với nhau bằng toan tính lọc lừa,chỉ muốn vơ về mình phần những gì lợi lộc nhất...cảm ơn tất cả những người bạn phượt ...những giờ phút vui vẻ bên nhau sẽ làm động lực giúp ta vượt qua những lúc bon chen ,vất vả trong đường đời,trong cuộc mưu sinh của kiếp người ...dù nhiều lúc ngồi 1 mình nơi quán vắng hồi tưởng lại cứ thấy nhói trong lòng... Sống trên đời cần có 1 tấm lòng...
Thời gian cứ vô tình trôi,không dừng lại để ta được mãi sống trong những phút giây hạnh phúc,vui đùa bên nhau...cuộc đời cũng thật nghiệt ngã khi hàng ngày sống và làm việc quanh ta bao nhiêu là người mà sao ta cảm nhận phần nhiều sống với nhau bằng toan tính lọc lừa,chỉ muốn vơ về mình phần những gì lợi lộc nhất...cảm ơn tất cả những người bạn phượt ...những giờ phút vui vẻ bên nhau sẽ làm động lực giúp ta vượt qua những lúc bon chen ,vất vả trong đường đời,trong cuộc mưu sinh của kiếp người ...dù nhiều lúc ngồi 1 mình nơi quán vắng hồi tưởng lại cứ thấy nhói trong lòng... Sống trên đời cần có 1 tấm lòng...
sao "ướt át" vậy anh :)
TIếp tục up ảnh đi ACE. nhìn mà ghiền quá. :d
Thời gian cứ vô tình trôi,không dừng lại để ta được mãi sống trong những phút giây hạnh phúc,vui đùa bên nhau...cuộc đời cũng thật nghiệt ngã khi hàng ngày sống và làm việc quanh ta bao nhiêu là người mà sao ta cảm nhận phần nhiều sống với nhau bằng toan tính lọc lừa,chỉ muốn vơ về mình phần những gì lợi lộc nhất...cảm ơn tất cả những người bạn phượt ...những giờ phút vui vẻ bên nhau sẽ làm động lực giúp ta vượt qua những lúc bon chen ,vất vả trong đường đời,trong cuộc mưu sinh của kiếp người ...dù nhiều lúc ngồi 1 mình nơi quán vắng hồi tưởng lại cứ thấy nhói trong lòng... Sống trên đời cần có 1 tấm lòng...
Không ngờ em viết hay quá, cũng tâm trạng ghê. Không có em trong đoàn lần này chắc mọi người còn khổ nhiều. Đi lần này mới thây cái máu phượt của em và shogun thật ác chiến. Anh cũng không ngờ hai đứa vọt xe qua ngầm đá, suối sâu, dốc đứng cứ như không. Lúc cả đoàn vào ngục Tố Hữu không thấy em đâu, anh đã thật sự lo lắng, không biết thienson chạy đằng nào mà mất dạng. May mà anh hỏi mấy chú dân tộc mới biêt em đã qua ngầm đá từ lúc nào. Thán phục thằng em !!!
henry201
27-04-2010, 11:10
Thời gian cứ vô tình trôi,không dừng lại để ta được mãi sống trong những phút giây hạnh phúc,vui đùa bên nhau...cuộc đời cũng thật nghiệt ngã khi hàng ngày sống và làm việc quanh ta bao nhiêu là người mà sao ta cảm nhận phần nhiều sống với nhau bằng toan tính lọc lừa,chỉ muốn vơ về mình phần những gì lợi lộc nhất...cảm ơn tất cả những người bạn phượt ...những giờ phút vui vẻ bên nhau sẽ làm động lực giúp ta vượt qua những lúc bon chen ,vất vả trong đường đời,trong cuộc mưu sinh của kiếp người ...dù nhiều lúc ngồi 1 mình nơi quán vắng hồi tưởng lại cứ thấy nhói trong lòng... Sống trên đời cần có 1 tấm lòng...
Cuộc sống mà anh.Đời quả thật nhiều cái để suy gnhix,làm sao để vừa sống tốt,vừa kiếm dc nhìu tiền,vừa có 1 cuộc sống riêng như mong muốn.Qua chuyến đi mới hiểu anh em nhìu hơn.AI nấy đều vui vẻ và hòa đồng,nhất là cái ''Độc thân hội'',share nhau rất nhìu thứ.CN này anh em hẹn nhau cafe,anh đi cho vui lun hen ;))
titigold
27-04-2010, 11:43
Hôm ni, các bác nhà mình nhiều tâm trạng quá hén. Cho em 500 đồng ảnh đê.
thienson
27-04-2010, 12:35
Cuộc sống mà anh.Đời quả thật nhiều cái để suy gnhix,làm sao để vừa sống tốt,vừa kiếm dc nhìu tiền,vừa có 1 cuộc sống riêng như mong muốn.Qua chuyến đi mới hiểu anh em nhìu hơn.AI nấy đều vui vẻ và hòa đồng,nhất là cái ''Độc thân hội'',share nhau rất nhìu thứ.CN này anh em hẹn nhau cafe,anh đi cho vui lun hen ;))
Cafe ở quán nào cứ chọn địa điểm đi,nếu bữa đó a ko đi ctrình xa thì a chắc chắn sẽ đến.ae cố gắng gom ảnh lại và coi thử tất cả mấy ghi để mọi người đem usb theo share nhé.À cái độc thân hội em vui qúa,trẻ con qúa,cứ như là đang chat yahoo với nhau vậy.a đọc xong thấy thật sự mình già mất tiêu rồi.huhu.ôi tuổi già.=))
Raiha235
27-04-2010, 13:13
Thiên nhiên kì thú là đây
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0463.jpg
Cây hai bên đường nghiêng mình cúi chào đoàn phượt nhà ta đi qua. Dù đường đi gian nan vất vả bởi những ổ gà ổ voi nhưng mọi người vẫn tiến về phía trước, keke
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0364.jpg
Trên đường đi , các phượt nhà ta còn bị" khủng bố tinh thần " bởi các vũ khí nguy hiểm , đặc biệt là "khói độc" thế này đây
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0407.jpg
Nụ cười trên môi như thế này sẽ "never die"
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0317.jpg
chaubaogia
27-04-2010, 13:30
Cafe ở quán nào cứ chọn địa điểm đi,nếu bữa đó a ko đi ctrình xa thì a chắc chắn sẽ đến.ae cố gắng gom ảnh lại và coi thử tất cả mấy ghi để mọi người đem usb theo share nhé.À cái độc thân hội em vui qúa,trẻ con qúa,cứ như là đang chat yahoo với nhau vậy.a đọc xong thấy thật sự mình già mất tiêu rồi.huhu.ôi tuổi già.=))
Hiện nay chaubaogia có ảnh của vitvit, shogun, raiha,henry và chaubaogia, gom lại khi nhậu ở quán Bến Bờ, được tổng cộng 4Gb. Thiếu ảnh của anh Polyme, thienson ( không biết thienson có mang máy hình theo không nhỉ)?
@Nhóm SG: Hà đại diện gom hình lại chép vào đĩa cứng 30/4 anh vô lấy nhá.:)
@Nhóm ĐN: Chiều mai 18h00 off tại cafe thư viện ( được không anh Polyme nhỉ, sau đó ai muốn nhậu thì đi theo anhnhá :LL), khi đi nhớ mang máy ảnh đã chụp và ổ cứng rời hoặc (USB 8GB)
Raiha235
27-04-2010, 14:04
Thời gian cứ vô tình trôi,không dừng lại để ta được mãi sống trong những phút giây hạnh phúc,vui đùa bên nhau...cuộc đời cũng thật nghiệt ngã khi hàng ngày sống và làm việc quanh ta bao nhiêu là người mà sao ta cảm nhận phần nhiều sống với nhau bằng toan tính lọc lừa,chỉ muốn vơ về mình phần những gì lợi lộc nhất...cảm ơn tất cả những người bạn phượt ...những giờ phút vui vẻ bên nhau sẽ làm động lực giúp ta vượt qua những lúc bon chen ,vất vả trong đường đời,trong cuộc mưu sinh của kiếp người ...dù nhiều lúc ngồi 1 mình nơi quán vắng hồi tưởng lại cứ thấy nhói trong lòng... Sống trên đời cần có 1 tấm lòng...
Sống trong đời sống cần một tấm lòng, ôi quý biết bao những tấm lòng như thế... Cuộc sống vẫn tiếp tục những nhịp đập thường ngày của nó, để rồi khi nào đó ta quá mệt mỏi với cuộc đời , chợt mỉm cười một mình như một kẻ ngu dại khi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời bên cả nhà phượt .... Cảm ơn cuộc đời đã cho ta gặp được mọi người , cảm ơn mọi người đã giúp ta hiểu biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Yêu tất cả mọi người .
Hôm ni, các bác nhà mình nhiều tâm trạng quá hén. Cho em 500 đồng ảnh đê.
Qua bên Quán phươt - Rủ rê.... có nhiều hình của em lắm Tỉ Tỉ Vàng à.
Originally Posted by thienson
Thời gian cứ vô tình trôi,không dừng lại để ta được mãi sống trong những phút giây hạnh phúc,vui đùa bên nhau...cuộc đời cũng thật nghiệt ngã khi hàng ngày sống và làm việc quanh ta bao nhiêu là người mà sao ta cảm nhận phần nhiều sống với nhau bằng toan tính lọc lừa,chỉ muốn vơ về mình phần những gì lợi lộc nhất...cảm ơn tất cả những người bạn phượt ...những giờ phút vui vẻ bên nhau sẽ làm động lực giúp ta vượt qua những lúc bon chen ,vất vả trong đường đời,trong cuộc mưu sinh của kiếp người ...dù nhiều lúc ngồi 1 mình nơi quán vắng hồi tưởng lại cứ thấy nhói trong lòng... Sống trên đời cần có 1 tấm lòng
Sống trong đời sống cần một tấm lòng, ôi quý biết bao những tấm lòng như thế... Cuộc sống vẫn tiếp tục những nhịp đập thường ngày của nó, để rồi khi nào đó ta quá mệt mỏi với cuộc đời , chợt mỉm cười một mình như một kẻ ngu dại khi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời bên cả nhà phượt .... Cảm ơn cuộc đời đã cho ta gặp được mọi người , cảm ơn mọi người đã giúp ta hiểu biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Yêu tất cả mọi người . Khoảng lặng!..là những chuyến đi để cân bằng, là những người bạn để thấy được sống.
Cám ơn Cu Việt đã post ảnh cực đẹp, chịu khó post lên cho mọi người chia xẻ nhé.
Tiếp tục hành trình.
Suối mát rượi, chỉ muốn nhảy ùm xuống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29549
Thế là chúng ta đã tới đất Kon tum rồi nhé. Dakglei là đây, chỉ còn 70 km nữa là tới Ngọc hồi rồi. Điện thoại reo, chaubaogia thông báo đã sẵn sàng chờ đoàn ĐN lên, có em Phuongthaodl và Songvabien nữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29550
Vào địa phận Dakglei, bên trái có một cái cầu treo khá đẹp, mọi người tranh thủ lưu lại những hình ảnh đáng nhớ. Trông dễ thương quá !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29551
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29552
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29553
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29554
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29555
Nhà vách đất của đồng bào dân tộc. Mộc mạc và đơn sơ quá !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29560
Sông nhuộm một mầu đỏ, đục ngầu. Không biết có phải do bọn "vàng tặc" mà ra không ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29561
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29562
Hai chị em Vitvit, Henry đáng yêu quá !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29563
Chưa tới cột mốc mà cờ đỏ sao vàng đã lấp ló. " Tí tí vàng à. Nhỡ anh không đem theo cờ thì em có dám.....không ?" Ha ! ha !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29564
Sửa soạn lên đường, trực chỉ Ngọc Hồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29565
henry201
27-04-2010, 17:00
Sống trong đời sống cần một tấm lòng, ôi quý biết bao những tấm lòng như thế... Cuộc sống vẫn tiếp tục những nhịp đập thường ngày của nó, để rồi khi nào đó ta quá mệt mỏi với cuộc đời , chợt mỉm cười một mình như một kẻ ngu dại khi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời bên cả nhà phượt .... Cảm ơn cuộc đời đã cho ta gặp được mọi người , cảm ơn mọi người đã giúp ta hiểu biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Yêu tất cả mọi người .
trời ơi,sến ghê rua mi.Đọc xong mà da gà nổi từng lớp nè ku ;)).Anyway,lớn rồi mới thấy giá trị thời gian mi hì.Gặp rồi đi,cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn.Ai nấy đều phải tất bật với cuộc sống hàng ngày...
henry201
27-04-2010, 17:40
Đi để thấy yêu đất nước và con người Việt nam hơn.Xót xa làm sao khi phải chứng kiến những cánh rừng bị thiêu trụi bởi chính bàn tay con người.
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/CIMG0407.jpg
Ngay cả những nơi mà người ta đặt biển cấm,lửa vẫn cháy,thiêu trụi một phần Tây nguyên tươi đẹp...Tự hỏi,phải chăng người ta ko đọc,hay chăng người ta chỉ biết tiếng Anh tiếng Tàu mà quên mất tiếng mẹ đẻ của mình.Cây đổ,nhưng tấm biển báo cũng vì thế mà ngã theo,thật xót xa...
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10808.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10807.jpg
Vài nét về Dakglei :
Đắkglei là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Kontum. Bắc và Đông giáp tỉnh Quảng Nam. Tây giáp Lào. Nam giáp các huyện Ngọc Hồi và Đắktô.
Diện tích: 1.848,9km2
Huyện lỵ: thị trấn Đắkglei.
Bao gồm thị trấn Đắkglei và 11 xã là Ngọc Linh, Mường Hoong, Xã Đăk Choong, Xã Xốp, Đăk Blô, Đăk Man, Đăk Pét, Đăk Kroong, Đăk Môn, Đăk Long, Đăk Nhoong.
Đắkglei nằm trong vùng ngã ba Đông Dương có cửa khẩu quốc tế Bờ Y- Ngọc Hồi, đường Hồ Chí Minh chạy suốt chiều dài huyện và được coi là điểm trung chuyển quan trọng trong tuyến thương mại quốc tế nối Mianma - Đông Bắc Thái Lan-Nam Lào với khu vực Tây Nguyên, duyên hải miền trung và Đông Nam Bộ. Điều này đã tạo cho huyện có nhiều thuận lợi trong quá trình giao lưu kinh tế, tiếp nhận khoa học-công nghệ, mở rộng thị trường và thu hút vốn đầu tư.
Song, khó khăn của huyện là địa hình phức tạp, phân cấp nhiều tầng. Về cơ bản được chia thành 3 tầng chính là: địa hình thung lũng với có 15.527 ha, chiếm 10,5% tổng diện tích toàn huyện; địa hình gợn sóng có 12.544 ha, chiếm 8,4 % diện tích toàn huyện; địa hình dốc với độ dốc trên 25 độ, có 119.844,1 ha, chiếm 80,7 % diện tích toàn huyện.
ĐăkGlei có tiềm năng lớn về du lịch, đó là khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, thu hút du khách đến tham quan du lịch, nghiên cứu khoa học. Tham quan di tích lịch sử, du lịch sinh thái: Ngục ĐăkGlei, đường Hồ Chí Minh, thác Con Rồng (xã Đăk Choong), thác Đăk Chè (xã Đăk Blô), di tích làng kháng chiến Xốp Dùi ... nghiên cứu văn hoá truyền thống của dân tộc Dẻ Triêng và lễ hội cồng chiêng, đâm trâu, bỏ mã... và các làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh cũng như huyện đang xác định, khai thác các sản phẩm du lịch có tính thu hút cao, du lịch sinh thái, du lịch văn hoá phi vật thể, di tích lịch sử, vì đây là một trong những lợi thế của huyện.
Thế mạnh kinh tế của huyện là nông lâm nghiệp. Bên cạnh đó thương mại và dịch vụ cũng phát triển trong những năm gần đây. Về giao thông, có quốc lộ 14 tức đường Hồ Chí Minh đi dọc theo địa bàn huyện với chiều dài 65km, nối với các huyện và các tỉnh lân cận. Ngoài ra còn có các tuyến khác như: tỉnh lộ 673 và các đường liên thôn, liên xã.
Cách Ngọc hồi chừng 15 km, chúng tôi gặp 2 em này đây, các em xin mãi cuối cùng cũng đồng ý cho quá giang. Từ sang đến giờ 2 em đói quá, chẳng có gì ăn phải mò vào nhà dân xin. Tội nghiệp ghê ! Gặp được anh em ĐN đang trên đường phượt mừng hết cỡ, cười tít cả mắt. Từ lúc này Polyme hết tự do
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29573
Đây Pleiken (huyện lỵ của Ngọc Hồi). Lúc này đã 13h, Chaubaogia đã đặt phòng trước. Đói quá, mọi người tranh thủ lấy phòng, vệ sinh và nạp năng lương sau một buổi sáng với hành trình 251 km. Khách sạn đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29570
Nhà hàng đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29572
Cơm ngon chưa ! 30 k một phần nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29574
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29571
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29569
chaubaogia
27-04-2010, 21:10
Chào các bạn phuoter ĐN:
Chaubaogia có cung đường đã ấp ủ từ lâu, nhưng chưa có dịp phượt, đó là cung đường dọc theo sông Tranh, sông Thu Bồn, ông Vu Gia....thượng lưu sông bắt nguồn từ khối núi Ngọc Linh. Chuyến Bờ Y vừa rồi chúng ta chỉ mới ở lưng chừng núi Ngọc Linh thôi.
Sông này chảy qua Đak Di, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức ( đoạn này gọi là sông Tranh), khi chảy qua Quế Sơn, Duy Xuyên mới gọi là sông Thu Bồn, và khi chảy qua Đại Lộc thì gọi lả sông Vu Gia, Trước khi ra biển, sông tạo ra một số phân lưu như sông Ba Chươm, sông Cổ Cò, sông Đình, sông Đò, sông Hội An và kết thúc cuộc hành trình ở cửa Đại
Dọc Sông có các thắng cảnh tuyệt mỹ và nổi tiếng như:
- Hòn Kẽm Đá Dừng
- Thánh địa Mỹ Sơn
- Làng trái cây Đại Bường
- Dinh Bà Thu Bồn
- Làng chiếu Bàn Thạch
- Làng Mộc Kim Bồng
- Làng gốm Thanh Hà
- Khe Lim.
- Hội An ( cái này thì khỏi nói ai cũng biết).
Thienson, Bạch Tuộc và các bạn nghiên cứu dùm, nếu đi dọc từ thượng nguồn bắt đầu từ Núi Ngọc Linh đến Hội An thì mất bao lâu nhé, vì cung này khá mới nên chaubaogia cũng không biết rõ lắm, nếu đi trong 2 ngày thì có kịp không? Dọc sông có đường đi hay không? Xe máy chạy được không? Có phải đi bộ không?...vân vân và vân vân nhé.
Bạch tuộc
27-04-2010, 21:17
Thật đau lòng khi nhìn cảnh núi rừng bị tàn phá , rất rất nhiều cây bị đốn hạ đổ ngổn ngang cháy nham nhở, suốt chuyến đi tôi cứ tự hỏi có phải đó là hành vi của những đồng bào dân tộc nhận thức còn cạn hay đó là hành vi của những con người vì lợi ích bản thân mà quên đi tác hại ghê ghớm của hành vi phá hoại rừng của mình?
ở đoạn đường vào ngục Tố hữu cây cối bị chặt phá đổ ngổn ngang khi chúng tôi đến vẫn còn ngún lửa, đây chắc chắn không phải là hành vi đốt rẫy vì chỉ toàn cây cối chứ mặc nhiên không hề có lúa ngô hay bất cứ cây hoa màu nào cả! Thật xót xa khi nhìn cảnh hoang tàn và khói lửa trong rừng!
Sơ lược tí về Ngọc Hồi :
Huyện Ngọc Hồi là huyện ngã ba biên giới, nằm ở phía Bắc tỉnh Kon Tum, bên sườn phía đông dải Trường Sơn, giáp với huyện Đắk Glei ở phía Bắc, huyện Tu Mơ Rông ở phía Đông Bắc, huyện Đắc Tô ở hướng Đông Nam, huyện Sa Thầy ở hướng Nam, Lào và Campuchia ở hướng Tây.
Huyện lỵ là thị trấn Plei Kần. Quốc lộ 40 theo hướng đông tây nối cửa khẩu quốc tế Bờ Y với Plei Kần và với TP Kon Tum. Quốc lộ 14 theo hướng bắc nam. Huyện Ngọc Hồi rộng 82400 km², gồm 7 xã và 1 thị trấn. Bao gồm thị trấn Plei Kần và 7 xã là Đăk Ang, Đăk Dục, Đăk Nông, Đăk Xú, Bờ Y, Sa Loong, Đăk Kan. Huyện Ngọc Hồi được thành lập trên cơ sở chia tách 3 huyện: Đăk Glei, Sa Thầy, Đăk Tô.
Phía tây vượt qua dãy Trường Sơn là đường biên giới chung với Lào dài 34 km và đường biên giới chung với Campuchia dài 13 km.
Trung tâm thị trấn Plây Kần là điểm giao nhau của trục tuyến thông thương Bắc-Nam và Đông-Tây bao gồm đường xuyên Việt mang tên Hồ Chí Minh (quốc lộ 14); quốc lộ 14C và đường xuyên Đông Dương (quốc lộ 40), thông qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y qua Lào, Campuchia, Thái Lan cho đến tận Mianma.
Kinh tế của huyện chủ yếu là trồng cây lương thực, trồng rừng phòng hộ, trồng cây công nghiệp như: caosu, càphê, lúa nước, phát triển chăn nuôi gia súc như bò, heo, dê...
Bạch tuộc
27-04-2010, 21:40
[QUOTE=Polyme;185206]
Vào địa phận Dakglei, bên trái có một cái cầu treo khá đẹp, mọi người tranh thủ lưu lại những hình ảnh đáng nhớ. Trông dễ thương quá !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29551
Bác Polyme treo hình mấy siêu mẫu nam của phuot đà nẵng để dụ mấy e phuot nữ ẩn dật vô ace Đn đó hả? Mà phải công nhận phuoter này chẳng khác gì siêu mẫu thế giới bà con nhỉ?!
Tiếp tục:
Chinh phục cột mốc
Tập trung ngay ngã ba trạm thu phí,đi cột mốc theo đường cũ
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0367.jpg
Đường nhiều dốc và đất bột
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0369.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0374.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0370.jpg
Bạch tuột từ biển mới lên núi nên mệt,ngồi bệt xuống nghỉ ngơi
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0388.jpg
Trong khi đó các xế nhà ta vẫn phơi phới "tự sướng"
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0387.jpg
Thấy cột mốc rồi,lưu lại vài tấm ảnh làm kỉ niệm
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0435.jpg
Hướng về tổ quốc
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0433.jpg
Bờ Y - Y Bờ - xếp chữ Y :D
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0437.jpg
Những dòng chữ này lúc về mới phát hiện ra
Việt Nam,nhìn rõ ràng,không bị cây cỏ che khuất,chắc là do dân phượt VN lên đây nhiều nên rõ ráng thế này đây :D
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0454.jpg
Laos - cây cỏ cũng che 1 ít rồi,chắc có vài phuọt Lào lên thôi :))
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0455.jpg
còn đây là Cambodia,cỏ phủ lấp cả rồi,chắc dân cam nhà ta không có phượt tử rồi :))
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0456.jpg
Cơm nước xong xuôi, lúc này đã là 14h30, chúng tôi tiến về Bờ Y khám phá cột mốc Đông dương, nơi con gà gáy 3 nước đều nghe. Trời về chiều bắt đầu có mây nhiều, không biết trên đó thế nào ? Lạy trời đưng mưa !
Theo chỉ dẫn của 2luaMienTay chúng tôi men theo những quả đồi, vượt qua đèo dốc, bụi bay mù mịt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29583
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29582
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29581
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29580
Đây là Ku Việt và Vitvit lúc còn lành lặn. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29584
chaubaogia
27-04-2010, 22:22
Chiều mai 28/4 nhớ off tại quán cafe Thư viện lúc 18h00 nghe bà con? Khi đi nhớ mang theo ổ cứng di động hay USB 8GB nhé. Hôm nhậu ở Bến Bờ chaubaogia tranh thủ chép được hình của vitvit, henry, raiha, shogun rồi, tổng cộng khoảng 4GB ảnh nhưng chưa có ảnh của anh Polyme vì anh ấy sợ mấy con virus:))
@Anh Polyme: Anh mang theo máy ảnh hoặc cái thẻ nhớ của anh nhé, mấy con virus không làm gì được đâu:LL. Em tính chép hết tất cả rồi đem vào SG share cho các bạn nhóm SG.
@ all: Còn ai chưa đưa cho chaubaogia chép hình thì ngày mai đem theo máy ảnh hoặc thẻ nhở luôn nghe.
@ Nhóm SG: Hà chép ảnh của các bạn nhóm SG nha, 30/4 anh vô lấy đem về share cho các bạn nhóm ĐN.
Chiều mai 28/4 nhớ off tại quán cafe Thư viện lúc 18h00 nghe bà con? Khi đi nhớ mang theo ổ cứng di động hay USB 8GB nhé. Hôm nhậu ở Bến Bờ chaubaogia tranh thủ chép được hình của vitvit, henry, raiha, shogun rồi, tổng cộng khoảng 4GB ảnh nhưng chưa có ảnh của anh Polyme vì anh ấy sợ mấy con virus:))
@Anh Polyme: Anh mang theo máy ảnh hoặc cái thẻ nhớ của anh nhé, mấy con virus không làm gì được đâu:LL
Còn của em 2GB nữa anh,anh copy rồi mà :D
chaubaogia
27-04-2010, 22:30
Còn của em 2GB nữa anh,anh copy rồi mà :D
Anh chưa chép được của em, vì lúc đó máy hết pin, hà hà
Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi a Shogun ơi! tỉ tỉ vàng nhỉ?!
Dẫu biết rằng ướt mơ cũng chỉ là mơ ướt phải ko tỉ tỉ gold, nhưng cuộc đời cho ta ước mơ thì ta vẫn có quyến mơ ướt để rồi một ngày nào đó ngoảnh mặt là không hối tiếc với kỷ niệm và mơ ướt của mình. tuy rằng thời gian phượt bên nhau thật ngắn ngủi, chẳn đủ để nói lên điều gì nhưng trong ta vẫn đọng lại chút gì đó của riêng mình cuả những người có máu phượt. Ngàn lời cảm ơn các phuoters cũng trở nên vô nghĩa nếu câu nói ấy không xuất phát từ con tim, từ tấm chân tình của mình và từ tinh thần anh em của các phuoters. chiều nay DN mưa rơi, ngồi trong đống lộn xộn của công việc mà lòng cứ nao nao khó tả cảm giác gió núi bụi đường quay về cùng với "ôm" sau lưng không thể dập tắt được, máu phượt lại cuồn phong nổi dậy như những cơn lốc xoáy hôm chúng ta lên đường làm cho người mình cứ đờ đẫn ra theo dòng suy nghĩ. và rồi cơn mưa nào cũng tạnh, cuộc vui nào cũng tàn và lần phượt nào cũng kết thúc, quay về với cuộc sống thường nhật mang theo bao dòng cảm xúc không nói lên thành lời mình cầu chúc tất cả các phuoters được phượt nhiều hơn và cảm xúc nhiều hơn sau mỗi lần phượt.
Những dòng chữ này lúc về mới phát hiện ra
Việt Nam,nhìn rõ ràng,không bị cây cỏ che khuất,chắc là do dân phượt VN lên đây nhiều nên rõ ráng thế này đây :D
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0454.jpg
Laos - cây cỏ cũng che 1 ít rồi,chắc có vài phuọt Lào lên thôi :))
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0455.jpg
còn đây là Cambodia,cỏ phủ lấp cả rồi,chắc dân cam nhà ta không có phượt tử rồi :))
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0456.jpg
em mpt4cus ui, em làm sao mà anh còn có 1/2 người vậy, nữa còn lại của anh em vứt ở campuchia hay lào vậy để anh phượt đi tìm
[QUOTE=Bạch tuộc;185344]Thật đau lòng khi nhìn cảnh núi rừng bị tàn phá , rất rất nhiều cây bị đốn hạ đổ ngổn ngang cháy nham nhở, suốt chuyến đi tôi cứ tự hỏi có phải đó là hành vi của những đồng bào dân tộc nhận thức còn cạn hay đó là hành vi của những con người vì lợi ích bản thân mà quên đi tác hại ghê ghớm của hành vi phá hoại rừng của mình?
ở đoạn đường vào ngục Tố hữu cây cối bị chặt phá đổ ngổn ngang khi chúng tôi đến vẫn còn ngún lửa, đây chắc chắn không phải là hành vi đốt rẫy vì chỉ toàn cây cối chứ mặc nhiên không hề có lúa ngô hay bất cứ cây hoa màu nào cả! Thật xót xa khi nhìn cảnh hoang tàn và khói lửa trong rừng![/QUO
Bạch tuộc từ biển lên mà am hiểu về rừng pét vậy, chúng ta chỉ biết nhìn và chua sót thôi phải kô em
Raiha235
27-04-2010, 22:55
[QUOTE=Polyme;185206]
Vào địa phận Dakglei, bên trái có một cái cầu treo khá đẹp, mọi người tranh thủ lưu lại những hình ảnh đáng nhớ. Trông dễ thương quá !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29551
Bác Polyme treo hình mấy siêu mẫu nam của phuot đà nẵng để dụ mấy e phuot nữ ẩn dật vô ace Đn đó hả? Mà phải công nhận phuoter này chẳng khác gì siêu mẫu thế giới bà con nhỉ?!
Chj định đi lừa tình bà con hay sao ấy nhờ "siêu mẫu thế giới " , nghe ko phát sợ , hơ hơ. E chỉ cần làm siêu mẫu châu á thôi há....
anh ước là cái kem đó là răng anh,em si nghĩ cả sáng vẫn chưa hình dung dc =))
Henry ui, suy nghĩ làm gì cho mệt óc, để dành time pot bài hay bình loạn ấy, việc anh mơ ướt đôi khi anh còn chả hiểu được nũa là em
Raiha235
27-04-2010, 23:49
^^ Hihi, chị nghe thì thấy hay nhưng nhiều người nghe thì chỉ muốn tắt đi cho xong thôi em ah, vì cảm thấy rất ồn ào. Chị recommend cho em bài này nhé, http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA.
Một giây phút cho phép mình được chậm lại, lắng nghe cuộc sống của Igor Krutoi. Chị rất thích bài này tuy nhiên, tại giây thứ 1.31s cô gái để mặc chiếc nơ gói quà rơi cả xuống đường. Dù có chú lao công ở đấy, nhưng chị vẫn thấy có 1 sự thiếu ý thức nơi cô gái xinh đẹp đó. Có thể vô tình và video clip dù rất đẹp nhưng nó lại làm cho chị ác cảm. Nhạc thì khỏi nói, khi stress mà nghe thì ôi thôi
^^ hihi, phần mềm nó làm cả mà Bachtuoc ơi. Search trên mạng ra vô khối. Vitvit rảnh rỗi sẽ hướng dẫn Bachtuoc làm mấy cái, về sau tự khen mình giỏi lun!
^^ Thks a động viên! Mỗi chuyến đi sẽ là 1 phần, phần 2 thì đợi sau khi đi Bờ Y về, tập hợp ảnh của ace, e sẽ làm tiếp đó a!
Hihihi, cảm ơn em! Anh Polyme chụp hết đó e, phần bình loạn xì ngầu là của aPolyme, aChaubaogia, Bachtuoc và Rita. Còn chị thì đem mấy cái đó xào nấu lại thêm lần nữa. Chị chỉ tính làm để giới thiệu về ĐN với những hình ảnh ko Photoshop (việc thật, cảnh thật để dễ hình dung) cho các bạn người nước ngoài của chị. Nhưng nghĩ lại đem post lên đây cho mọi người xem luôn, cứ lo là mọi người chẳng thèm xem vì đã xem hết cả rồi.
Vitvit được tung hô ghê quá, chắc đang ở trên mây, hi hi. Chị Vjt nhà mình giỏi thật, chuyện gì cũng làm đc cả à nha......
lengkeng1minh
28-04-2010, 06:39
Đường nhiều dốc và đất bột
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0370.jpg
Xa xa có bạn đang bị "xoè" phải không bạn? không biết ai làm nhân viên cầu đường và đo mấy lần trên đoạn này nhỉ?
Tiếp tục về cuộc hành trình khám phá cột mốc Đông dương
Một số nét chính về cột mốc và khu kinh tế cử khẩu Bờ Y :
Mốc ngã ba biên giới VN – Lào – Campuchia đã được khánh thành vào ngày 18/1/2008, trước sự chứng kiến của đại diện ba nước và người dân vùng biên giới.
Mốc được đặt tại đỉnh núi có độ cao 1086m so với mực nước biển, là vị trí giao điểm của ba đường biên giới giữa ba nước.
Cột mốc được làm bằng đá hoa cương hình trụ tam giác, cao 2m. Trên mỗi mặt cột mốc quay về mỗi nước được gắn Quốc huy, năm cắm mốc 2007 và tên nước.
Công trình này được tỉnh Kontum thi công trong tháng 12/2007 theo đúng vị trí, thiết kế, yêu cầu kỹ thuật xây dựng do ba bên thoả thuận, dưới sự giám sát của các chuyên gia ba nước, trong điều kiện khó khăn về giao thông, sinh hoạt.
Cột mốc tại ngã biên giới là sự kiện trọng đại, kết quả hợp tác giữa ba nước. Đây là cơ hội đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh biên giới giữa ba nước. Cột mốc là di sản cho con cháu đời sau của ba nước, là động lực hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực giữa ba nước.
Nơi đặt mốc ngã ba biên giới có cảnh quan đẹp, nhìn về lâu dài sẽ là nơi thu hút khách du lịch, phát triển mạnh hoạt động trao đổi hàng hoá, dịch vụ. Tuy vậy, hiện tại kết quả chưa được bao nhiếu. Chỉ có dân phượt như chúng ta mới lên được đây thôi. Đường xá như thế làm sao thu hút khách du lịch được ?
Sau lễ khánh thành cột mốc ngã biên giới, đại diện VN - Lào đã cắt băng khánh thành và thông xe cửa khẩu quốc tế Bờ Y. VN – Lào phấn đấu đạt 1 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều từ năm 2006 - 2011, và tích cực triển khai các dự án hợp tác kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế. Với việc tạo con đường ngắn, tiện lợi ra biển Đông, cửa khẩu được hai bên kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng thực hiện chỉ tiêu trên.
Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có tổng diện tích 70.438ha, là khu kinh tế động lực, trung tâm trong Tam giác phát triển 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia, có quy chế hoạt động riêng, được xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ; phát triển thành đô thị loại II vùng biên giới, gắn kết với hành lang kinh tế Đông-Tây của khu vực.
Khu kinh tế Bờ Y dành 700 ha xây dựng sân bay quốc tế; chia thành nhiều trung tâm chuyên ngành: Trung tâm thương mại tài chính, Trung tâm giáo dục (Có nhiều trường đại học, trung học nghề...).
Trung tâm y tế, văn hóa thể dục thể thao; Trung tâm khoa học, Trung tâm dịch vụ mậu biên và kiểm soát cửa khẩu, Trung tâm du lịch dịch vụ, Trung tâm giao lưu văn hóa các dân tộc Tây nguyên, văn hóa nghề, văn hóa truyền thống...
Dự kiến đến năm 2025, Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Bờ Y có 293.000 dân trong đó 222.000 cư dân đô thị.
Đây. Cái cột mốc mà ta mơ ước được chạm tay vào
Việt Nam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29587
Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29588
Campuchia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29589
hoaxuongrong
28-04-2010, 08:07
nhìn chuyến đi thấy tiếc ngẩn ngơ,haizzz. Bữa sau rủ anh Rắn đi lại, hì.
thienson
28-04-2010, 09:05
Chào các bạn phuoter ĐN:
Chaubaogia có cung đường đã ấp ủ từ lâu, nhưng chưa có dịp phượt, đó là cung đường dọc theo sông Tranh, sông Thu Bồn, ông Vu Gia....thượng lưu sông bắt nguồn từ khối núi Ngọc Linh. Chuyến Bờ Y vừa rồi chúng ta chỉ mới ở lưng chừng núi Ngọc Linh thôi.
Sông này chảy qua Đak Di, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức ( đoạn này gọi là sông Tranh), khi chảy qua Quế Sơn, Duy Xuyên mới gọi là sông Thu Bồn, và khi chảy qua Đại Lộc thì gọi lả sông Vu Gia, Trước khi ra biển, sông tạo ra một số phân lưu như sông Ba Chươm, sông Cổ Cò, sông Đình, sông Đò, sông Hội An và kết thúc cuộc hành trình ở cửa Đại
Dọc Sông có các thắng cảnh tuyệt mỹ và nổi tiếng như:
- Hòn Kẽm Đá Dừng
- Thánh địa Mỹ Sơn
- Làng trái cây Đại Bường
- Dinh Bà Thu Bồn
- Làng chiếu Bàn Thạch
- Làng Mộc Kim Bồng
- Làng gốm Thanh Hà
- Khe Lim.
- Hội An ( cái này thì khỏi nói ai cũng biết).
Thienson, Bạch Tuộc và các bạn nghiên cứu dùm, nếu đi dọc từ thượng nguồn bắt đầu từ Núi Ngọc Linh đến Hội An thì mất bao lâu nhé, vì cung này khá mới nên chaubaogia cũng không biết rõ lắm, nếu đi trong 2 ngày thì có kịp không? Dọc sông có đường đi hay không? Xe máy chạy được không? Có phải đi bộ không?...vân vân và vân vân nhé.
Thiênsơn góp vài ý kiến nhé.Từ Ql1A thị trấn Nam phước đi lên mình sẽ gặp lần lượt lăng mộ Đoàn qúi phi,thủy điện Duy sơn minh chứng của tinh thần dám nghĩ dám làm của người Việt mà điển hình là anh hùng Lưu ban,giáo xứ Trà kiệu,Thánh địa Mỹ sơn,thủy điện Mỹ sơn xd từ thời Pháp thuộc ,(sim nhiều vô kể tha hồ cho Bachtuoc thưởng thức.hàhà)tiếp tục chạy lên sẽ gặp Dinh bà Thu bồn bà tổ của tằm tang duy xuyên nằm khiêm nhường bên tay trái nhìn ra lũy tre thơ mộng bên sông Thu bồn,lên nữa tới chợ Phú đa thuộc xã Duy thu rẽ vào phía tay trái sẽ đi vào Sân bay Đức dục giờ chỉ còn 1 đoạn đường băng cũ ,1 ít vết tích của khu công kỹ nghệ thời xưa và hằng hà sa số những đàn trâu bò đang nhởn nhơ gặm cỏ hay trầm mình dưới lớp bùn đất mát rượi.Tiếp tục chúng ta sẽ đi qua đèo Phường rạch đá lởm chởm tha hồ cho phuoter đn trỗ tài tay lái lụa ,nơi hoang sơ chưa bị những bàn chân thô bạo của dân phượt chà đạp.Qua Quế trung đi thẳng sẽ gặp cầu Nông sơn nơi những e học sinh đã bỏ mình dưới dòng nước hung dữ.phải chi người ta quan tâm hơn thì các e đã ko phải ra đi...rẽ tay trái ta sẽ đi về suối nước nóng Quế trung,qua đò đi vào làng Đại bình nổi tiếng trái cây và gái đẹp(nghe nói đại gia rước hết rồi.ôi tiếc đứt ruột như vừa nhai đoạn trường thảo.huhu)rồi xuống Đèo Le có món gà ta nổi tiếng ko thua jì gà Lào của a Polyme.rồi xuống đò thăm Hòn kẽm-đá dừng...Ngó lên Hòn kẽm đá dừng.Thương cha nhớ mẹ qúa chừng bậu ơi...
Ngày 1: Cột mốc Đông Dương
Một góc cánh đồng thuộc Quảng Nam - bạt ngàn cò bay thẳng cánh
https://c.upanh.com/upload/5/751/E60.9907986_54656_19436.jpg
Cầu treo chênh vênh
https://c.upanh.com/upload/5/751/EG0.9908038_54656_19436.jpg
Con đường lên cột mốc – đất đỏ, nắng và gió
https://c.upanh.com/upload/5/751/H90.9908060_54656_19436.jpg
Đến cột mốc, mỗi người chọn cho mình một góc nhìn, mỗi kiểu đứng và 1 cảm xúc khác nhau
https://c.upanh.com/upload/5/751/H90.9908084_54656_19436.jpg
Thiên nhiên
https://c.upanh.com/upload/5/751/CS0.9908104_54656_19436.jpg
Đôi thứ 3 nhưng là đôi bị xòe nặng nhất
https://c.upanh.com/upload/5/751/CS0.9908145_54656_19436.jpg
Qua cửa khẩu Bờ Y, ngắm hoàng hôn trên đất Lào
https://c.upanh.com/upload/5/751/EG0.9908212_54656_19436.jpg
Ngày 2: Măng Đen
Đường lên Măng Đen
https://c.upanh.com/upload/5/751/4D0.9908238_54656_19436.jpg
Một góc Măng Đen
https://c.upanh.com/upload/5/751/920.9908270_54656_19436.jpg
https://c.upanh.com/upload/5/752/AV0.9908407_54656_19436.jpg
Một khóm hoa trong nhà thờ gỗ. Những nụ hoa mới nở đang cố vươn mình đón ánh nắng
https://c.upanh.com/upload/5/752/H90.9908420_54656_19436.jpg
Ly café đêm
https://c.upanh.com/upload/5/752/5A0.9908443_54656_19436.jpg
Ngày 3: Ngục Tố Hữu.
Cảm ơn Shogun và thienson đã không dừng bước.
https://c.upanh.com/upload/5/752/H90.9908498_54656_19436.jpg
https://c.upanh.com/upload/5/752/920.9908537_54656_19436.jpg
Một góc ngục Tố Hữu
https://c.upanh.com/upload/5/752/920.9908565_54656_19436.jpg
Cây hoa nhỏ trước thềm. Hoa “giam cầm” kiến hay kiến không muốn rời xa hoa…
https://c.upanh.com/upload/5/752/920.9908584_54656_19436.jpg
Một góc bình yên
https://c.upanh.com/upload/5/752/TL0.9908617_54656_19436.jpg
Ảnh đẹp qua Đ ui... Thkssss....
chaubaogia
28-04-2010, 09:33
Thiênsơn góp vài ý kiến nhé.Từ Ql1A thị trấn Nam phước đi lên mình sẽ gặp lần lượt lăng mộ Đoàn qúi phi,thủy điện Duy sơn minh chứng của tinh thần dám nghĩ dám làm của người Việt mà điển hình là anh hùng Lưu ban,giáo xứ Trà kiệu,Thánh địa Mỹ sơn,thủy điện Mỹ sơn xd từ thời Pháp thuộc ,(sim nhiều vô kể tha hồ cho Bachtuoc thưởng thức.hàhà)tiếp tục chạy lên sẽ gặp Dinh bà Thu bồn bà tổ của tằm tang duy xuyên nằm khiêm nhường bên tay trái nhìn ra lũy tre thơ mộng bên sông Thu bồn,lên nữa tới chợ Phú đa thuộc xã Duy thu rẽ vào phía tay trái sẽ đi vào Sân bay Đức dục giờ chỉ còn 1 đoạn đường băng cũ ,1 ít vết tích của khu công kỹ nghệ thời xưa và hằng hà sa số những đàn trâu bò đang nhởn nhơ gặm cỏ hay trầm mình dưới lớp bùn đất mát rượi.Tiếp tục chúng ta sẽ đi qua đèo Phường rạch đá lởm chởm tha hồ cho phuoter đn trỗ tài tay lái lụa ,nơi hoang sơ chưa bị những bàn chân thô bạo của dân phượt chà đạp.Qua Quế trung đi thẳng sẽ gặp cầu Nông sơn nơi những e học sinh đã bỏ mình dưới dòng nước hung dữ.phải chi người ta quan tâm hơn thì các e đã ko phải ra đi...rẽ tay trái ta sẽ đi về suối nước nóng Quế trung,qua đò đi vào làng Đại bình nổi tiếng trái cây và gái đẹp(nghe nói đại gia rước hết rồi.ôi tiếc đứt ruột như vừa nhai đoạn trường thảo.huhu)rồi xuống Đèo Le có món gà ta nổi tiếng ko thua jì gà Lào của a Polyme.rồi xuống đò thăm Hòn kẽm-đá dừng...Ngó lên Hòn kẽm đá dừng.Thương cha nhớ mẹ qúa chừng bậu ơi...
Ôi, nghe mà thèm quá đi, Thienson giúp anh tính toán thời gian phượt tất cả các cung đường, kể cả những nơi mà em bổ sung thêm nhé. Rối ta sẽ chọn thời điểm thích hợp, rồi lên đường thôi.
Miền Trung của chúng ta cũng có khá nhiều nơi để thoả mãn thú tính phượt lắm, từ từ rồi cũng nhừ hết, hế hế....
@thienson, phuoter không có bàn chân nào thô bạo hết đâu nhá:T:T.
@all: chuyến này ta sẽ tự sướng tất: từ nấu ăn, ngủ nghỉ đều "thiên nhiên", không "khách sạn" nữa nhá, đồng ý không các bạn?
thienson
28-04-2010, 10:37
Ôi, nghe mà thèm quá đi, Thienson giúp anh tính toán thời gian phượt tất cả các cung đường, kể cả những nơi mà em bổ sung thêm nhé. Rối ta sẽ chọn thời điểm thích hợp, rồi lên đường thôi.
Miền Trung của chúng ta cũng có khá nhiều nơi để thoả mãn thú tính phượt lắm, từ từ rồi cũng nhừ hết, hế hế....
@thienson, phuoter không có bàn chân nào thô bạo hết đâu nhá:T:T.
@all: chuyến này ta sẽ tự sướng tất: từ nấu ăn, ngủ nghỉ đều "thiên nhiên", không "khách sạn" nữa nhá, đồng ý không các bạn?
Những nơi này e đã từng đi qua cũng đã lâu lắm rồi,lúc đó đi cũng ko nghĩ sẽ có ngày trở lại nên ko để ý đến thời gian và lộ trình.để e về nghiên cứu rồi post tiếp a nhá.
Thông báo :
HoPhap 1 vừa chuyển các bài anh em đã post bên Rủ rê.... qua đây. Do xắp sếp theo thời gian nên một số trật tự bị đảo lộn. Mọi người có thể xem lại từ đầu.
Cám ơn HoPhap 1 nhiều.
titigold
28-04-2010, 11:07
Hèn chi em vừa post mấy câu bên kia đọc lại thấy ko phù hợp gì hết. Mọi người đi rồi chia sẻ kinh nghiệm lại cho em nhá.
Bạch tuộc
28-04-2010, 11:13
Ôi, nghe mà thèm quá đi, Thienson giúp anh tính toán thời gian phượt tất cả các cung đường, kể cả những nơi mà em bổ sung thêm nhé. Rối ta sẽ chọn thời điểm thích hợp, rồi lên đường thôi.
Miền Trung của chúng ta cũng có khá nhiều nơi để thoả mãn thú tính phượt lắm, từ từ rồi cũng nhừ hết, hế hế....
@thienson, phuoter không có bàn chân nào thô bạo hết đâu nhá:T:T.
@all: chuyến này ta sẽ tự sướng tất: từ nấu ăn, ngủ nghỉ đều "thiên nhiên", không "khách sạn" nữa nhá, đồng ý không các bạn?
E là dân Quảng Nôm nhưng mà cũng chỉ ngồi vp nên chẳng biết chi nhiều về núi rừng đâu, chuyến ni a phượt Quảng Nam có dịp trổ tài rồi đó. E đang chờ xem plan chuyến ni .
Bạch tuộc
28-04-2010, 11:30
Sống trong đời sống cần một tấm lòng, ôi quý biết bao những tấm lòng như thế... Cuộc sống vẫn tiếp tục những nhịp đập thường ngày của nó, để rồi khi nào đó ta quá mệt mỏi với cuộc đời , chợt mỉm cười một mình như một kẻ ngu dại khi nhớ lại những kỉ niệm tuyệt vời bên cả nhà phượt .... Cảm ơn cuộc đời đã cho ta gặp được mọi người , cảm ơn mọi người đã giúp ta hiểu biết thêm nhiều điều về cuộc sống. Yêu tất cả mọi người .
Ku Việt nhà ta đó hả? viết cũng khá đấy chứ! Nhất định mai ra c sẽ dắt mấy đứa đi ăn chè.
@all: Chìu ni Bạch tuộc bận công việc không off được rồi, bà con thông củm nhé!
songvabien
28-04-2010, 11:59
364 ngày cực khổ , vất vả để làm việc , để mưu sinh nhưng chỉ cần 1 ngày phượt như thế này thôi thì 364 ngày kia chẳng là gì nữa cả . Bởi nếu không có 364 ngày trâu bò kia để cày , để cuốc thì đào đâu ra money để mà có 1 ngày phượt phải không bà con
Bạch tuộc
28-04-2010, 12:27
364 ngày cực khổ , vất vả để làm việc , để mưu sinh nhưng chỉ cần 1 ngày phượt như thế này thôi thì 364 ngày kia chẳng là gì nữa cả . Bởi nếu không có 364 ngày trâu bò kia để cày , để cuốc thì đào đâu ra money để mà có 1 ngày phượt phải không bà con
02 ngày đầu hình như có Songvabien nên Bạch tuộc thấy khỏe re không răng hết , đến ngày cuối khi songvabien về rồi tự nhiên Bạch tuộc thấy khát nước chi lạ mà khát nước biển mới ghê chư!=))
@ bác Rắn : báo cáo là Bạch tuộc dù lên Tây nguyên 03 ngày nhưng về vẫn nguyên vẹn là Bạch tuộc chứ không thành mực 03 nắng được bác ạ! :LL bùn chi lạ, vì Mực nó được ưa chuộng hơn Bạch tuộc mà hic...hic.....
thienson
28-04-2010, 12:55
Báo cáo mời cả nhà ghé qua bên Rủ rê tụ tập...để xắn tay áo lên nhào nặn 1 chuyến phượt mới theo lời kêu gọi của anh Chaubaogia nhé.Báo cáo hết.
Đời sướng thế này là cùng Songvabien nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29597
Phút giải lao
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29598
Trông còn khỏe lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29599
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29600
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29601
Cả đoàn làm một kiểu kỷ niệm trươc khi lên cột mốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29602
Đường lên cột mốc. Không đi đường này mà chạy thẳng xe lên luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29603
Đến nơi rồi !
Cột mốc là đây, sau bao ngày chờ đợi mọi người vô cùng xúc động khi đứng nơi này, địa điểm vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa đối với một công dân đất Việt. Sau lưng là tổ quốc, bên phải là nươc bạn Lào anh em, bên trái là vương quôc Campuchia.
Muôn vàn kiểu dáng, tư thế trên cột mốc
Bạch tuộc, Henry
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29617
Bạch tuộc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29616
Ku Việt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29615
Chaubaogia
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29614
Henry
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29613
Quyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29612
Vitvit
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29611
Shogun
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29629
Mpt4cus với Ku Việt muốn qua Lào, Cam ở hả ? Hay nhìn thấy đất người ta mà thèm ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29628
Vitvit, Titigold, Quyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29627
Cả đoàn cùng lưu kỷ niệm khó quên trong đời
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29626
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29625
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29624
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29623
Thaophuongdl
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29639
Hai phượt Quảng Nam : Thieson, Bạch Tuộc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29640
Bốn phượt Sài gòn : Titigold, Thaophuongdl, Songvabien, Quyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29641
Phượt Đà nẵng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29638
Bạch tuộc, Vitvit, Shogun, Thienson
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29637
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29636
Khoe áo phượt ĐN tí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29635
Xa xa có bạn đang bị "xoè" phải không bạn? không biết ai làm nhân viên cầu đường và đo mấy lần trên đoạn này nhỉ?
không phải phuoters trong đoàn bị " Xòe" đâu Anh LK ui, đó là hành động nghĩa hiệp của phươt ĐN trên đường đi đó, lúc phượt sắp tới cột mốc thấy có anh dân tộc đang chở " Chuối" bị xòe nên mọi người dừng lại và giúp đở đó, anh dân tộc sau đó cảm ơn wa chừng mà mình chẵn nghe được tiếng nào hết heheheh - vì có hiểu anh ấy nói gì đâu
Ảnh đẹp qua Đ ui... Thkssss....
phải gọi là wa đẹp chứ vitvit
Đây là màn trình diễn có một không hai của Shogun : Trong 3 giây uống rượu ở 3 nước khác nhau. Có Mpt4cus làm trọng tài
Giây thứ nhất : Việt Nam Zô !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29650
Giây thứ hai : Lào Zô ! Zô !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29648
Giây thứ ba : Campuchia Zô ! Zô ! Zô !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29649
Lúc này trời đã về chiều, chúng tôi còn phải tới cửa khẩu Bờ Y và sang Lào nữa. Không thể nấn ná lâu hơn. 16h30 mọi người xuống núi. Nếu theo đường cũ trở về thì xa và vất vả quá. Chúng tôi quyết định đi đường khác. Đến đâu thì đến. Đi mãi rồi cũng tới nơi cần đến. Nhưng rủi thay, khi xuống một con dốc xe Ku Việt và Vitvit lâm nạn. Đi đằng sau thấy xe lăn lông lốc, Ku Việt một nơi, Vivit một nơi. Mọi người hoảng hồn nhào tới. Máu đã đổ, Vitvit không đứng dậy được, bàn chân toé máu, quần jean thủng lỗ chỗ nơi đầu gối. Ku Việt cũng chẳng khá hơn, hai đầu gối rớm máu. Hai chị em lấm lem, phủ đầy lớp bụi vàng từ đầu đến chân. Xế bị gãy gương, bể manh lung tung cả. Thưong nhất Vitvit. Đau lắm nhưng cố thể hiện chẳng có gì cả để mọi người yên tâm. Nghỉ ngơi xoa bóp một chặp, Vitvit cũng khập khiễng đi được, mọi người tiếp tục lên đường.
Hai chị em đây, sau khi tai qua nạn khỏi. Trông Ku Việt lấm lem mà thương. Vitvit còn làm dáng nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29651
Sau đây là con đường mới để vào cột mốc. Nó rất dễ đi, hầu như chẳng có gì đáng kể vì đi theo đường đang làm đã rải đá cấp phối, ngoại trừ con đường khoảng vài trăm met có một con dốc nhỏ nơi Ku Việt và Vitvit bị xoè.
Từ Plei Kần đi về phía cửa khẩu Bờ Y, ta đi luôn qua trạm thu phí, xe máy không tính tiền. (Đường cũ của 2luamientay là rẽ trái, không qua trạm thu phí). Khi đên gần cửa khẩu Bờ Y (cách khoảng 3 km) có một con đường đôi dài khoảng 200-300m, qua hêt đường đôi gặp ngay ngã 3 có cái bảng của công ty bê tông ly tâm này thì rẽ trái theo hưóng chỉ tay của mọi người
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29655
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29653
Đi khoảng 200m thì gặp ngã 3, ta rẽ phải theo lối chỉ tay của Shogun
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29654
Lúc này nhìn thẳng thì sẽ thấy con đường đang làm ở phía xa thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29652
Đến đó rẽ trái đi chừng 4 - 5 km thì gặp ngã tư, rẽ phải lên dốc chừng 800m là tới cột mốc.
Hy vọng chỉ vài tháng nữa con đường sẽ làm xong, những chỉ dẫn này sẽ bằng thừa.
Raiha235
29-04-2010, 09:55
Làm bài thơ tặng cả nhà nè
Dòng máu phượt
Lúc biết yêu bạn sẽ mỉm cười
Đôi lúc buồn bạn sẽ khóc than
Và khi phượt bạn sẽ tìm thấy
Một gia đình đầm ấm thân thương
Nơi con người không cùng dòng máu
Nhưng huyết quản tuôn chảy dào dạt
Dòng máu phượt vốn tự con tim…
Rời khỏi cột môc, chúng tôi tiến về cửa khẩu Bờ Y để sang Lào.
Của khẩu đây rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29670
Songvabien làm dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29671
Muốn qua Lào phải có hộ chiếu, ai mang theo thì làm thủ tục. Rút cục chỉ có 7 người mang theo hộ chiếu là Chaubaogia, Polyme, Shogun, Karem, Titigold, Phuongthaodl và Quyên.
Còn những người này phải ở lại. Vitvit đau chân không vào được đến đây phải ở ngoài, có songvabien chăm sóc. Ráng mà chờ, các anh qua Lào chơi đây ! Lúc này đã hơn 17h rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29672
Xuất cảnh VN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29673
Nhập cảnh Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29674
Đảng NDCM Lào cũng cờ đỏ búa liềm nhé. Cứ tưởng đang lộn về VN lại.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29675
Đổi tiền ở đây. Không cần thiết lắm, vùng biên giới sài cả hai loại tiền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29676
Mọi người lưu ý. Qua cửa khẩu này, biên phòng VN cấp cho 30 ngày, đem theo cả xế, không thu phí. Nếu đi dài ngày cần có giấy của hải quan Lào cho chiếc xế của mình tránh rắc rối khi gặp CSGT Lào. Bên cửa khầu Lào thu phí đi 30k, về 30k một người. Nhưng nhờ Chaubaogia quá dẻo miệng nên các chú biên phòng lào tha cho 30k lượt về.
Đi sâu vào đất Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29680
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29681
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29682
Hoàng hôn trên đất Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29683
Ôm của tui đây. Ôm từ VN qua tới Lào luôn !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29684
Quyên làm dáng một tí
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29685
Kỷ niệm trên đất Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29686
Làm bài thơ tặng cả nhà nè
Dòng máu phượt
Lúc biết yêu bạn sẽ mỉm cười
Đôi lúc buồn bạn sẽ khóc than
Và khi phượt bạn sẽ tìm thấy
Một gia đình đầm ấm thân thương
Nơi con người không cùng dòng máu
Nhưng huyết quản tuôn chảy dào dạt
Dòng máu phượt vốn tự con tim…
Không biết nên xếp vào loại thơ gì luôn
Raiha235
29-04-2010, 12:45
Không biết nên xếp vào loại thơ gì luôn
Thơ thất ngôn tự do, chứ ko chơi" thất ngôn bát cú đường luật" nha, hehe. 7 dòng , mỗi dòng 7 chữ, 7^7 49 ngày , hjc!
Mọi người tiếp tục đi, thấy một cái chợ, Shogun liền xông vào mua đồ về làm bữa tối hoành tráng giao lưu 2 đoàn. Khi ra, tay sách, nách mang nào là xôi Lào, rượu Lào, beer Lào, đặc biệt có cả vài ký thịt ...voi như mấy bà bán hàng bảo vậy. Trông miếng thịt thấy là lạ, chắc đúng voi rồi, ta đang ở đát nước triệu voi mà.
Xe Lào này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30193
Beer Lào. Shogun vào chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30189
Chờ đợi Shogun đi chợ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30190
Quay về thôi. Lại một loạt thủ tục xuất cảnh Lào, tới 3 trạm lận
Chaubaogia đang xin xỏ khỏi phải đóng thêm 30k lượt về
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30194
Cột mốc phân chia ranh giới hai nước Lào, Việt nam
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30192
Về nước rồi ! Thaophuongdl vẫn còn ở Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30191
Ra khỏi cửa khẩu Bờ Y trời đã tối. Chỉ khổ bà con phải ngồi đợi mấy người rong chơi bên Lào, bụng đói meo, đi cả ngày còn gì. Cả đoàn phóng thẳng về Plei Kần. Tới khách sạn, nghỉ ngơi đôi chút. Gần 20h30 mới vui vẻ giao lưu, nhậu nhẹt với mấy bạn ĐTM vì tối mai các bạn đã lên xe về SG rồi. Một buổi tối thật vui và nhiều kỷ niệm. Từng người tự giới thiệu bản thân, kể chuyện.....
Rượu Lào đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30196
Thịt voi Lào đó ! Trông hấp dẫn chưa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30197
Gà bản nướng này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30198
Ếch um trong ống tre này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30199
Ếch trong ống tre đổ ra đĩa đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30200
Lẩu gà nấu măng, ăn với bún
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30201
Bia Sài gòn đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30202
Đi phượt mà tối nào cũng thế này thì chắc đi quanh năm quá. Ăn nhà hàng, ngủ khách sạn hẳn hoi nhé.
Say xưa đến gần 12h giơ mới giải tán, còn giữ sức cho ngày mai nữa.
thienson
29-04-2010, 16:01
A polyme ơi lúc đó e nhai miếng thịt nó dai như cao su e ko biết thịt gì,muốn nhè ra lại sợ mất mặt với mấy e ĐTM .hic jờ đọc bài này mới biết thịt voi,mà con voi này chắc cùng trang lứa với con voi nhà bà Triệu ta chứ chẳng chơi a nhỉ?hàhà
Thêm vài cái nữa để mọi người nghía nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30203
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30204
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30205
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30206
Sáng hôm sau 6h xuất phát đi Kon tum, Măng đen, độ dài 130km. Trước cửa khách sạn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30225
Vào ăn sáng, chờ lâu quá. Đói, đành lấy xôi Lào ra ăn vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30223
Henry làm thầy bói
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30224
Dọc đường có cái nhà rông hay quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30220
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30219
Tới thành phố Kon tum rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30221
Đôi nét về thành phố Kon tum và những địa danh cần đến
Kon Tum là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Kon Tum. Thành phố có 21 đơn vị hành chính: 10 phường (Quyết Thắng, Thắng Lợi, Quang Trung, Thống Nhất, Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo, Ngô Mây, Trường Chinh, Lê Lợi và Duy Tân), 11 xã (Hoà Bình, Ia Chim, Đoàn Kết, Vinh Quang, Ngọc Bay, Kroong, Đăk Cấm, Đăk Blà, Chư Hreng, Đăk Năng, Đăk Rơva).Thành phố Kon Tum bé nhỏ và thơ mộng có dòng sông Đăk Bla chảy qua. Sông Đắk Bla là một nhánh của sông Sê San chảy theo hướng từ Đông sang Tây và cùng với sông Pô Kô đổ vào hồ Yaly. Đây là trung tâm hành chính cũ của Pháp ở Tây Nguyên. Theo tiếng người bản địa Bahnar ở đây, Kon Tum có nghĩa là "làng ở gần hồ nước". Các nhà truyền giáo thuộc Pháp đã đến đây từ năm 1851. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố Kon Tum có hình lòng chảo. Di tích lịch sử có Ngục Kon Tum, danh lam thắng cảnh có Nhà thờ Gỗ. Thành phố Kon Tum cách Buôn Ma Thuột 246 km, cách Qui Nhơn 215 km và cách Pleiku 49 km.
Thành phố Kon Tum có 43.298,15 ha diện tích tự nhiên và dân số 137.662 người. Ngày 10 tháng 12 năm 2008, Hội đồng Nhân dân Tỉnh đã thông qua đề án thành lập thành phố Kon Tum trên cơ sở diện tích và dân số hiện tại của thành phố .Trong thành phố có 20 dân tộc anh em cùng sinh sống.
Thành phố có sân bay Kon Tum (không hoạt động từ năm 1975), quốc lộ 14 đi Quảng Nam và Pleiku, quốc lộ 24 đi Quảng Ngãi, quốc lộ 18 đi Atôpơ (Lào) và đường 675 đi Sa Thầy.
Điểm tham quan đáng chú ý nhất trong thành phố là Tòa Giám mục Kon Tum (Tiểu chủng viện).
Ngoài ra thành phố còn có di tích nhà thờ gỗ có kiến trúc được pha quyện giữa phong cách phương Tây và phong cách văn hóa dân gian của người dân bản địa. Nhà thờ được một linh mục người Pháp xây dựng vào năm 1913.
Trong thành phố còn có Nhà lao Kon Tum trên đường Cách Mạng. Quần thể khu nhà lao lịch sử gồm nhà truyền thống, nhà đón tiếp, cụm tượng đài và các ngôi mộ liệt sĩ nằm bên bờ sông Đăk Bla lộng gió. Nhà lao được xây dựng trong khoảng từ 1915-1917, tuy không có quy mô lớn nhưng lại là lò giết người tàn bạo nhất của thực dân Pháp trong thời kỳ 1930-1931. Và cũng chính tại nhà tù này, ngày 25-9-1930, đồng chí Ngô Đức Đệ đã triệu tập một cuộc họp bí mật tại phòng biệt giam của mình, tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Kon Tum.
Để anh Polyme up mấy ảnh nội dung chính,em chỉ phụ họa thêm những phần hậu trường,đảm bảo độc đáo ;)
Trong khi lên cột mốc mọi người đều chú tâm hướng về đất nước,còn riêng a thienson thì tìm cách "bán nước",mà chơi "bán nước" Cambodia mới chết chứ
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0452.jpg
Qua cửa khẩu,7 bác qua bên kia,còn lại 7 nhân bên này không biết làm chi,ngồi lơ thơ lẫn thẩn
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0474.jpg
Mới đầu thì vui sướng
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0478-1.jpg
Sau đó thì như thế này đây
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0483-2.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/SDC10496.jpg
Và có 1 kẻ đang đói vì chờ thịt voi và xôi lào + rượu lào nên không kiểm soát được tình hình :T
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/SDC10492.jpg
Bên kia đón hoàng hôn thì bên này cũng hoàng hôn
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0482-1.jpg
Cả đoàn quyết định thuê khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi Măng đen
Khách sạn đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30222
Tranh thủ làm vài kiểu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30226
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30227
Lúc này Vitvit đã đi lại được bình thường. Trông "ngon" ra phết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30228
Xếp hàng chờ đi .......đ...............á............i
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30229
@ Mpt4cus : Bây giờ anh mới biết mấy đứa ở lại tội ghê ! ! !
Từ lúc có phần mềm em cho, up ghê chưa. Mới cả tranh thủ chứ ngày mai anh đi "phượt" Quảng ngãi, Quy nhơn, Tuy hoà rồi. Cũng đi 3 ngày như anh em mình đi tuần trước, thư 6 đi chủ nhật về.
thienson
29-04-2010, 21:30
[QUOTE=mpt4cus;186123]Để anh Polyme up mấy ảnh nội dung chính,em chỉ phụ họa thêm những phần hậu trường,đảm bảo độc đáo ;)
Trong khi lên cột mốc mọi người đều chú tâm hướng về đất nước,còn riêng a thienson thì tìm cách "bán nước",mà chơi "bán nước" Cambodia mới chết chứ
[QUOTE]
Mpt4cus ơi là Mpt4cus,thằng anh này có nỗi nầm gì thì e đem ra đấm đá thế nào cũng được chứ e chú thích như thế này thì có chết a ko chứ.a đang làm hộ chiếu mai mốt phượt xe máy camphuchia với a Chauanh 1 chuyến,mà a bán nước Campôt như thế này a qua đó mấy bác Pon pốt nó bắn a chết bỏ xừ làm sao đem xác về đất mẹ hả trời.huhu...
Mpt4cus ơi là Mpt4cus,thằng anh này có nỗi nầm gì thì e đem ra đấm đá thế nào cũng được chứ e chú thích như thế này thì có chết a ko chứ.a đang làm hộ chiếu mai mốt phượt xe máy camphuchia với a Chauanh 1 chuyến,mà a bán nước Campôt như thế này a qua đó mấy bác Pon pốt nó bắn a chết bỏ xừ làm sao đem xác về đất mẹ hả trời.huhu...
K sao đâu anh,bên kia nó k bắn đâu,nó chỉ tiêu diệt phần nào hại đến đất nước nó thôi.Trường hợp của anh thì e nghĩ là nó sẽ cắt đi phần làm hại đó đó :))
thienson
29-04-2010, 21:47
K sao đâu anh,bên kia nó k bắn đâu,nó chỉ tiêu diệt phần nào hại đến đất nước nó thôi.Trường hợp của anh thì e nghĩ là nó sẽ cắt đi phần làm hại đó đó :))
Trời ơi thà nó phanh thây a a còn a dũng hi sinh chứ nó cut như thế chả khác gì tru di tam tộc cái giống nòi phượt nhà a.hic.hic
10h15 xuất phát đi Măng đen
Dừng lại ăn kem cho đã
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30236
Nghỉ chân trên đèo Măng đen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30234
Người mẫu Songvabien
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30231
Trên đèo nhfn xuống
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30230
Măng đen đây rồi. Khí hậu vô cùng mát mẻ, lành lạnh như Đà lạt. Rừng thông bạt ngàn. Thật chả bõ công lên đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30235
Thông Măng đen
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30233
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30232
Khu du lịch Măng Đen cách thị xã KonTum hơn 50km, ở độ cao khoảng 1.300m, trên đỉnh Trường Sơn hùng tráng, đông nắng tây mưa.
Muốn đến Măng Đen (tiếng bản địa là vùng đất rộng lớn, bằng phẳng; thuộc huyện vùng núi cao Kon Plong), từ Kontum phải qua đèo Măng Đen, còn Quảng Ngãi phải vượt đèo Violăk ngoạn mục, chập chùng hai bên là bạt ngàn rừng thông khiến du khách có cảm giác như đang ở xứ Đà Lạt mộng mơ.
Chẳng vậy mà vùng du lịch sinh thái này còn được gọi là “Đà Lạt thứ hai” của Tây nguyên. Nằm giữa hai đèo Violăk và Măng Đen, nơi đây được hưởng khí hậu giao thoa của đông và tây Trường Sơn nên ôn hòa, mát mẻ quanh năm, nhiệt độ không bao giờ cao quá 20OC. Rừng Kon Plong diện tích 136.000ha, độ che phủ trên 65% hiếm nơi nào ở VN có được. Rừng còn đậm nét hoang sơ, bí ẩn và phong phú với nhiều loại gỗ quí và các loại thảo quả, dược liệu... Ngày trước người Pháp từng có ý định xây dựng nơi đây thành khu nghỉ mát, an dưỡng, còn bây giờ Măng Đen vừa được Tổng cục Du lịch đưa vào chiến lược qui hoạch phát triển du lịch VN giai đoạn 2006-2010.
Măng Đen có được điều kiện tự nhiên lý tưởng như thế nên hiện nay người ta trồng ở đây các loại rau xanh và hoa xứ lạnh, triển vọng rất lớn. Suối ở Măng Đen có loài cá chình, cá niên thơm ngon nổi tiếng. Con sông Ba, chảy qua ba tỉnh Kontum, Gia Lai và Phú Yên, bắt nguồn từ Kon Plong, là một nguồn sống của các cộng đồng người dân tộc bản địa trong vùng.
Nằm dưới tán thông reo là những hồ nước rộng mênh mông mà người dân địa phương gọi là “toong”, như các toong Đăm, Ki, Lung, Ly Leng, Pô, Jơri, Săng, Rpoong... Vào mùa khô, hoa mua, hoa sim, phong lan nở tím ven bờ hồ, xung quanh lá thông trải một lớp thảm dày mượt như nhung. Măng Đen còn có nhiều “cơi” (thác) như cơi Tram, Pa Sĩ, Đăk Ke... ngày đêm tung bọt trắng xóa giữa núi rừng thơ mộng và huyền ảo. Đây quả là một nơi thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng.
thienson
29-04-2010, 22:31
Anh post mấy cái ảnh anh e nhà phượt đà nẵng quây quần bên nồi cơm cháy trên đỉnh Măng đen a Polyme nhé,e thấy nó đúng tinh thần phượt lắm,...
Để anh Polyme up mấy ảnh nội dung chính,em chỉ phụ họa thêm những phần hậu trường,đảm bảo độc đáo ;)
Trong khi lên cột mốc mọi người đều chú tâm hướng về đất nước,còn riêng a thienson thì tìm cách "bán nước",mà chơi "bán nước" Cambodia mới chết chứ
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0452.jpg
trông cái thế pác ấy bán nước cong cong làm sao ấy pác nhỉ
@ Mpt4cus : Bây giờ anh mới biết mấy đứa ở lại tội ghê ! ! !
Từ lúc có phần mềm em cho, up ghê chưa. Mới cả tranh thủ chứ ngày mai anh đi "phượt" Quảng ngãi, Quy nhơn, Tuy hoà rồi. Cũng đi 3 ngày như anh em mình đi tuần trước, thư 6 đi chủ nhật về.
Pac này dạo này phượt ghê nhảy, pác đi về nhớ kể nốt câu chuyện nhe, chúc pác phượt vui vẻ
K sao đâu anh,bên kia nó k bắn đâu,nó chỉ tiêu diệt phần nào hại đến đất nước nó thôi.Trường hợp của anh thì e nghĩ là nó sẽ cắt đi phần làm hại đó đó :))
kakakaka, nếu thiệt vậy là đoàn phượt mình sắp có phượt thái giám rồi hihihihi, cái này nhất cả bọn nhé vì chưa ai có đâu
@ thienson và mpt4cus lộn xộn quá , qua bên rủ rê mà 8 nghe :gun! cho xin mấy xu ảnh nữa đi! ảnh phong cảnh nhièu nhièu tí, người mẫu nhiều quá choáng!
Đúng đó, up ảnh phong cảnh đi mọi người! ^^ Suốt đường đi đường về nhìn mẫu mãi rùi giờ chỉ có nhớ cảnh vật ở đấy thôi ah... :D
Biệt thự ở Măng đen. Đẹp nhưng không có người ở. Phần lớn cửa đóng then cài,một số xây thô rồi để đó chờ thời. Thật tiếc !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30313
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30312
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30311
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30310
Nhà rông trong khu du lịch, có thể qua đêm ở đây.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30314
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30316
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30317
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30315
Bên trong rất rộng rãi, tha hồ mà nghỉ ngơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30319
Măng đen rất vắng người, dân cư thưa thớt, dịch vụ hoàn toàn chưa có gì. Đã hơn 12h trưa rồi, đi tìm quán ăn quả là vất vả. Đi mãi mới thấy quán ăn này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30320
14 phượt vào một lúc, quán hết cơm, chỉ còn vài đĩa. Thôi thì xuống bếp khuân cái nồi lên ăn cơm cháy vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30321
Tranh nhau vét cháy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30322
Không còn tí nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30323
Titigold kiếm được một miêng, mừng rơn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30324
14h quay về Kontum để các phượt SG lên xe về thành phố cho kịp chuyến.
Dọc đường về, ghé thăm chiếc cầu treo bị lũ lụt năm ngoái bẻ gãy cong queo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30326
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30327
Suối, sông cạn nước
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30328
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30329
Ai......ăn.......đậu........hũ.......k....h.. ...ô.....n.....g....!!!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30330
thienson
03-05-2010, 10:35
Cảm ơm anh Polyme .Anh về hồi ức mình xôm tụ hẳn lên.Trong loạt ảnh Bờ y lần này e ấn tượng nhất là mấy tấm hình cơm cháy này.
Về đến Kon tum, theo chuơng trình, chúng tôi tiếp tục thăm nhà thờ gỗ Kon tum, một địa điểm nổi tiếng không thể bỏ qua mỗi khi du khách ghé nơi đây.
Sơ qua về ngôi nhà thờ này :
Được xem là di tích cổ và đẹp nhất, Nhà thờ Chánh tòa Kon Tum với tên gọi gần gũi là Nhà thờ Gỗ luôn là niềm tự hào của người dân Tây Nguyên.
Nhà thờ gỗ Kon Tum do một linh mục người Pháp khởi công xây dựng năm 1913, tọa lạc trên một diện tích rộng giữa trung tâm thị xã, có kiến trúc kết hợp giữa phong cách Roman với kiểu nhà sàn của người Ba Na. Công trình này hoàn toàn bằng gỗ, được những bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bình Định, Quảng Nam xây dựng.
Cung thánh được trang trí theo hoa văn của các dân tộc ở Tây Nguyên, gần gũi với đời sống hàng ngày mà vẫn gợi cảm giác thiêng liêng, trang trọng. Khu hoa viên của nhà thờ có nhà rông mái thật cao, các bức tượng tạc từ rễ cây làm không gian mang đậm màu sắc đại ngàn. Ngoài thánh đường chính, nhiều công trình khác cũng được xây dựng rất tinh tế và mỹ thuật như nhà thờ, nhà tiếp khách, nhà trưng bày các sản phẩm dân tộc và tôn giáo.
Trong khuôn viên nhà thờ còn có cô nhi viện, cơ sở may, dệt thổ cẩm, cơ sở mộc để giáo dục, đào tạo và tạo việc làm cho nhiều mảnh đời không may. Khuôn viên nhà thờ luôn mở rộng cửa cho khách tham quan. Vào uống rượu trái cây do các nữ tu chưng cất và nhìn ngắm những em gái người dân tộc ngồi dệt thổ cẩm cũng là kỷ niệm khó quên về thị xã êm đềm này.
Không xa nhà thờ Chánh Tòa là chủng viện Kon Tum do vị giám mục đầu tiên của giáo phận Kon Tum xây dựng từ năm 1935 đến năm 1938, cũng có kiến trúc tương tự như nhà thờ nhưng quy mô lớn hơn. Bước qua cổng, du khách cảm thấy thư thái với hai hàng cây sứ lâu năm tỏa bóng mát, thoảng hương thơm dìu dịu trên đường vào trong chủng viện. Trên tầng hai của chủng viện có một phòng truyền thống trưng bày chi tiết về lịch sử truyền giáo tại Kon Tum từ giữa thế kỷ XIX, gồm nhiều hiện vật, các bút tích... của những vị linh mục trên đường truyền đạo, các hình ảnh, tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của giáo phận Kon Tum. Cũng có thể coi đây là một bảo tàng nhỏ về vật dụng sinh hoạt, nông cụ, vật thể văn hóa các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh này.
Ngôi nhà thờ gỗ Kon Tum chinh phục lòng bao người không chỉ vì bố cục của nó được sắp xếp hài hòa, kiến trúc của nó lộng lẫy. Cái Đẹp nơi đây được tôn thêm nhiều bởi nhà thờ luôn biết nâng niu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
Đến với nhà thờ, du khách được chiêm ngưỡng bề dày của nền văn hóa Tây Nguyên được tái hiện, từ khu hoa viên với nhà rông cao vút, hay các bức tượng làm bằng rễ cây, từ các hoa văn nghệ thuật độc đáo vừa trang nghiêm, huyền bí vừa hết sức gần gũi pha lẫn đường nét phóng khoáng trên cung thánh nhà thờ, trên hệ thống gỗ và rui mè...Tất cả đều mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Và điều kỳ diệu hơn là nhà thờ này được dựng lên hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, bàn tay tài hoa của các nghệ nhân từ Bình Định, Quảng Nam và cả từ miền Bắc vào đã làm nên điều diệu kỳ đó.
Không bê tông cốt thép, không một chút vôi vữa, chất liệu để xây cất nhà thờ hoàn toàn bằng gỗ tốt nhất thời bấy giờ, trong đó gỗ cà chít chiếm số lượng nhiều nhất. Ngoài ra, các bức tường của nhà thờ đều được xây bằng đất trộn rơm, một kiểu làm nhà truyền thống của người miền Trung. Thế nhưng, dù hơn một thế kỷ trôi qua ngôi thánh đường vẫn vững vàng, bền đẹp với thời gian.
Du khách có thể đến thăm nhà thờ gỗ Kon Tum vào bất cứ thời điểm nào nơi miền đất cao nguyên có độ cao so với mặt nước biển gần 600 mét này. Nếu vào mùa hoa đậu nở, trên đường tới nhà thờ bạn sẽ gặp sắc hồng, sắc trắng của những con đường hoa làm lộng lẫy thêm nhan sắc Kon Tum. Nếu bạn đến vào dịp lễ Giáng Sinh, bạn sẽ gặp tại đây cả nghìn giáo dân đủ tộc người tìm đến nhà thờ, họ ở lại ngay bãi đất trống bên phải có khi cả tuần để tham dự lễ. Đó là những ngày nhà thờ náo nhiệt, đầy sức sống với cảnh mua bán tấp nập. Tất nhiên, trong phiên chợ này có rất nhiều sản phẩm thủ công từ các buôn làng đem theo bày bán. Còn nếu đến nhà thờ vào một ngày bình thường nào đó, sẽ gặp sự thầm lặng của một giáo đường. Hàng ghế hai bên hông nhà thờ vào lúc làm lễ là chỗ để giáo dân cầu nguyện, lúc này thành chỗ cho các em học sinh dùng để ôn bài học tập. Và bạn cũng có thể ra dãy nhà phía sau nhà thờ, đó là dãy nhà mới xây dựng sau năm 1975 nhưng vẫn không phá vỡ kiến trúc tổng thể. Tại đây có một nơi sản xuất đồ thủ công mĩ nghệ đậm chất dân tộc Bana, và tại đây có một cô nhi viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi.
Giữa miền Tây Nguyên nắng gió, giữa tiếng vang vọng của núi rừng, bỗng đâu đó vang lên tiếng chuông nhà thờ, tiếng chuông gợi trong lòng khách lãng du bao nỗi nhớ, nỗi nhớ về mảnh đất Kon Tum, về một thế giới trầm lắng, thánh thiện của ngôi Nhà thờ Gỗ yên bình.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30332
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30333
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30334
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30335
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30336
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30337
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30338
songvabien
03-05-2010, 20:28
a polyme đi vắng mấy ngày nhà cửa vắng hoe . e là e thích nhất tấm hình pà con đứng trên cái thang leo lên nhà sàn ở khu du lịch măng đen . đẹp ghê
Một địa danh nổi tiếng nữa của Kontum là cầu treo Konklor. Vẫn còn thời gian, mọi người nhanh chóng tạm biệt nhà thờ gỗ.
Cầu treo KonKlor thuộc địa phận làng Konklor, thị xã Kontum. Cầu nối liền hai bờ của dòng sông Đăk Bla huyền thoại. Đến đây, du khách có thể ghé thăm làng dân tộc BahNar KonKlor ở hữu ngạn dòng sông, uống với họ can rượu cần rồi lên đường vượt dòng sông qua cầu treo để đến một vùng đất phù sa trù phú.
Rất tiếc chúng tôi không có nhiều thời gian để đến làng dân tộc BahNar KonKlor. Thôi để lần khác vậy.
Nếu đi thì qua cầu treo, sẽ đến một vùng đất với những vườn chuối, vườn cà phê và các loại cây ăn quả. Vượt con đường quanh co khoảng 6km,sẽ đến làng Kon Kơtu, một làng dân tộc Bana còn giữ nguyên được những nét sinh hoạt và cảnh vật thiên nhiên hoang sơ.
Làng du lịch văn hóa KonKơtu có nhà rông cao, đẹp. Du khách sẽ được thỏa mãn nhu cầu ngủ lại qua đêm, tham gia các sinh hoạt giao lưu văn hóa, uống rượu cần, nghe kể Khan bên bếp lửa bập bùng cùng người dân bản địa. Khi từ biệt làng trở về, chắc chắn du khách sẽ thấy hài lòng và những món quà lưu niệm do bàn tay khéo léo của người dân ờ đây làm bằng vật liệu từ núi rừng.
Cầu Konklor đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30375
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30377
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30376
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30378
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30379
Cả đoàn chụp chung tấm hình cuối cùng trước khi nhóm ĐTM về lại SG. Trông Raiha235 và Mpt4cus rất sành điệu !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30380
Trời đã về chiều, thời gian không còn nhiều, chúng tôi tiếp tục đến thăm di tích cách mạng Ngục Kon Tum (NKT) như chương trình đã định
Ngục Kon tum được thực dân Pháp xây dựng năm 1930, nằm ở phía bắc sông Đắk Bla, thuộc địa phận tổng Tân Hương, tỉnh Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum). Tại NKT, tháng 9.1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Kon Tum được thành lập, do đồng chí Ngô Đức Đệ làm bí thư. NKT là nơi giam giữ tù chính trị bị địch đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Tại NKT đã từng nổ ra nhiều cuộc biểu tình của các chiến sĩ cộng sản, điển hình là cuộc biểu tình 12.12.1931 để phản đối việc thực dân Pháp bắt tù nhân đi làm đường ở Đắk Pok trong điều kiện vô cùng cực khổ. Cuộc biểu tình đã bị thực dân Pháp đàn áp làm 8 người chết, 8 người bị thương. Đến 16.12.1931, cuộc biểu tình chuyển sang biểu tình tuyệt thực. Để che đậy chính sách vô nhân đạo và tẩy sạch dấu vết cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng, tháng 12.1935, chính quyền thực dân Pháp đã ra lệnh đóng cửa NKT. Ngày 16.11.1988, NKT được công nhận là di tích lịch sử. Hiện nay vết tích NKT hầu như không còn nữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30384
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30385
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30386
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30387
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30388
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30380
Nhìn bác 4cus cái dáng vui quá =))
Trời đã về chiều, thời gian không còn nhiều, chúng tôi tiếp tục đến thăm di tích cách mạng Ngục Kon Tum (NKT) như chương trình đã định
Ngục Kon tum được thực dân Pháp xây dựng năm 1930, nằm ở phía bắc sông Đắk Bla, thuộc địa phận tổng Tân Hương, tỉnh Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum). Tại NKT, tháng 9.1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Kon Tum được thành lập, do đồng chí Ngô Đức Đệ làm bí thư. NKT là nơi giam giữ tù chính trị bị địch đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế về, đồng thời cũng là nơi cung cấp nhân công khai phá miền cao nguyên, mở đường 14. Tại NKT đã từng nổ ra nhiều cuộc biểu tình của các chiến sĩ cộng sản, điển hình là cuộc biểu tình 12.12.1931 để phản đối việc thực dân Pháp bắt tù nhân đi làm đường ở Đắk Pok trong điều kiện vô cùng cực khổ. Cuộc biểu tình đã bị thực dân Pháp đàn áp làm 8 người chết, 8 người bị thương. Đến 16.12.1931, cuộc biểu tình chuyển sang biểu tình tuyệt thực. Để che đậy chính sách vô nhân đạo và tẩy sạch dấu vết cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng, tháng 12.1935, chính quyền thực dân Pháp đã ra lệnh đóng cửa NKT. Ngày 16.11.1988, NKT được công nhận là di tích lịch sử. Hiện nay vết tích NKT hầu như không còn nữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30384
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30385
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30386
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30387
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30388
THks anh polyme, ko những post ảnh đẹp mà có cả thông tin nữa, rất bổ ích.:)
thienson
04-05-2010, 21:11
Anh polyme ơi.lúc đoàn mình rời ngục kontum e thấy có bác du kích đang làm nhiệm vụ ngoài sân ,cái bác mà e songvabien khen nức nở vì đã có những hành động phi thường mà ko mấy người làm được đấy.có ai kịp ghi hình ko nhỉ?
Nhìn bác 4cus cái dáng vui quá =))
Vui chỗ nào ku em,coi chừng bị đánh đít :p
Vui chỗ nào ku em,coi chừng bị đánh đít :p
Kaka, duyên dáng Việt Nam á! Nói chung, chị rất chi là hâm mộ em! :L :LL
Bạch tuộc
04-05-2010, 21:41
Anh polyme ơi.lúc đoàn mình rời ngục kontum e thấy có bác du kích đang làm nhiệm vụ ngoài sân ,cái bác mà e songvabien khen nức nở vì đã có những hành động phi thường mà ko mấy người làm được đấy.có ai kịp ghi hình ko nhỉ?
Trùi ơi! 01 hành động làm nhức nhối tấm lòng của những người có lòng với di tích lịch sử,:gun phải ở ĐN dẫn nó lên Hoà Khánh lấy vài trăm rùi!
Trùi ơi! 01 hành động làm nhức nhối tấm lòng của những người có lòng với di tích lịch sử,:gun phải ở ĐN dẫn nó lên Hoà Khánh lấy vài trăm rùi!
lởm quá, mọi người vẫn nhớ rõ chổ ấy nhỉ. đi về đêm đó mình câu mong rằng sẽ sớm quên coi như chưa tới đó bao giờ để thấy còn đẹp hơn. lởm nhất là cái vụ đi ra nhìn cái thằng ........ nói như songvabien là: không biết có phải hàng hiệu không mà khoe dữ thế
Rời ngục Kontum trời đã tối, sắp đến giờ các em ĐTM phải ra xe về SG rồi. Trở về khách sạn, nhanh chóng lấy đồ và .............
Làm thủ tục này đây. Đố mọi người, tay hai người này là của ai ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30394
Cả đoàn lưu luyến tiễn các bạn ra bến xe sau hai ngày cùng ăn, cùng ở, cùng phượt, và cùng ..... ôm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30395
Một tấm hình làm kỷ niệm trước khi lên xe.
Tạm biệt nhé Titigold, Quyên, Thaophuongdl, Songvabien. Một cảm giác bùi ngùi, tiếc nuối khi chia tay...!!! Hẹn găp lại.....bye...bye...!!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30396
Tay cầm mấy tờ 100k cú chắc là Chị Bachtuoc... hị hị
Trình em còn kém Mahee ơi... :))
thienson
06-05-2010, 09:52
Cho mình ké với.ảnh này chụp trên đường chạy từ kontum về nhưng chụp chỗ nào quên mất rồi.hehe:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30431
Và cái này chứng minh rằng Vịt thì leo núi giỏi hơn Bạch tuộc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30432
Cho mình ké với.ảnh này chụp trên đường chạy từ kontum về nhưng chụp chỗ nào quên mất rồi.hehe:D
Tại ngay ngã ba Ngọc Hồi-Bờ Y đó
Bạch tuộc
06-05-2010, 17:04
Tay cầm mấy tờ 100k cú chắc là Chị Bachtuoc... hị hị
Tội chị chứ e! cứ thấy tiền là bảo chị là răng? (NO)
Tay cầm mấy tờ 100k cú chắc là Chị Bachtuoc... hị hị
Các e đấy đây nè.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30512
Thế là cuộc hành trình cơ bản đã kết thúc, các điểm đến đều như dự kiến trong chương trình. Trên đường về nếu có thời gian nhất đinh ghé thăm ngục Tố Hữu theo chỉ dẫn của bác Lengkeng.
Về nhà thôi ! 6h sáng chủ nhật, xuất phát tại Kon tum, đến Plei Kần mới dừng lại ăn sáng, kiếm cái gì là lạ đi chứ, thịt rừng mãi chán rồi !
Đây, bún chả Hà nội thứ thiệt trên cao nguyên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30515
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30514
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30513
Theo đường 14 trở về Đà nẵng, còn sớm, ghé thăm ngục Tố Hữu nằm trên dãy Ngọc Linh
Tại huyện Đắcglei, vượt khoảng 38km về hướng đông là đến nhà ngục Đắcglei mà bây giờ gọi là ngục Tố Hữu. Nơi đây, giai đoạn từ năm 1936-1939, thực dân Pháp đã giam cầm những tù chính trị. Di tích nhà ngục này đã được công nhận là di tích lịch sử quốc gia năm 1991. Nhà ngục Tố Hữu nằm dưới chân núi Ngọc Linh cao trên 2.500m - nơi nổi tiếng với loài sâm quý - sâm Ngọc Linh.
Dãy Ngọc Linh xa xa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30516
Đường vào Ngọc Linh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30517
Đường vào ngục Tố Hữu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30518
Đường vào ngục Tố Hữu không như chúng tôi nghĩ, thật vô cùng vất vả. Đi hết đường đá, rồi đến đường đất, rồi đến đường rừng, qua sông, qua suối, một bên là vực, một bên là núi, cứ men theo đương đi của đồng bào dân tộc mà tiến. Hết đường đi, bỏ xế lại trong rừng, tiếp tục lội bộ băng rừng.
Chỗ này bác Lengkeng chỉ đã bị cơn lũ năm ngoái lấp hết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30519
Đi bộ thôi, quẳng xe lại trong rừng. Anh Polyme bất đắc dĩ phải làm chân giữ xe. Buồn một tí thôi !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30520
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30521
Qua suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30522
Đáng khen cho Vitvit, bị té xe hôm trước nay vẫn lội rừng, còn làm dáng nữa chứ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30523
Lại kể về lúc này. Đi mãi mà không thấy bóng dáng Thienson đâu. Mọi người nghĩ chắc bị lạc đường rồi, chứ đường thế này xế làm sao qua được ? Shogun khẳng định Thienson đã đi trước rồi, và Shogun liền chứng minh ngay bằng những hình ảnh này.
Chuyện nhỏ đối với Shogun
Qua suối
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30526
Leo đá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30527
Vượt dốc
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30528
Quả thật, có đi với nhau thế này mới biết "trình" của anh em. Đây là xe Thienson sau khi quay về, cũng thiệt hại đôi chút. Phượt Đà nẵng nhà ta có được hai bác thế này cũng đáng tự hào !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30529
thienson
07-05-2010, 10:06
Anh Polyme giỏi bình loạn thật ,cái hành động nông nổi của thằng e mà anh cứ ca ngợi như thế,mai mốt nó tưởng bở cứ đâm đầu vào ngõ cụt có ngày chết mất xác.hàhà
Cho mình ké với.ảnh này chụp trên đường chạy từ kontum về nhưng chụp chỗ nào quên mất rồi.hehe:D
Ảnh này đẹp quá, i like it, i like it! Em ghen tị quá đi... :(( Sao anh ko gọi em làm mẫu???? Em cũng đc mà, dù ko hồn nhiên bằng em kia thoai=))
Và cái này chứng minh rằng Vịt thì leo núi giỏi hơn Bạch tuộc
Í trời ơi, đoạn này e đi mà mong Raiha và anh cảm thấy lâu quá động lòng xuống cõng em và bt bò lên mà mòn mỏi chẳng thấy đâu, bùn dễ sợ... :))
thienson
07-05-2010, 10:51
Ảnh này đẹp quá, i like it, i like it! Em ghen tị quá đi... :(( Sao anh ko gọi em làm mẫu???? Em cũng đc mà, dù ko hồn nhiên bằng em kia thoai=))
E mà đeo cái kiếng đen ôm cái cây bự bự của bác Đồng là bác bắn bỏ xừ vì bác í tưởng e là Bồ đề tặc.hehe
Í trời ơi, đoạn này e đi mà mong Raiha và anh cảm thấy lâu quá động lòng xuống cõng em và bt bò lên mà mòn mỏi chẳng thấy đâu, bùn dễ sợ... :))
Cái cảm giác được chứng kiến người khác vì mình mà phải vất vả ,khổ sở nó cảm giác rất chi là cảm giác e à.nếu có lần sau.a vưỡn...hehe.
Ngồi một mình trông xe buồn quá, chẳng biết làm gì cả, cứ đứng lên lại ngồi xuống. May quá, lúc này có hai anh em người Kơtu đang vận chuyển lúa trên nương về bản, tranh thủ giao lưu giết thời gian. Hai em nói tiếng Kinh chưa rõ nhưng cũng đủ hiểu nhau.
Đây là những bao lúa mới gặt trên nương về. Gặt xong, đập lúa cho vào bao, vận chuyển về nhà bằng xe máy này. Mỗi chuyến em chở được 1 bao. Văn minh chưa. Vụ này nhà em thu hoạch được 20 bao như thế, đủ cầm cự qua ngày. Cuộc sống của đồng bào dân tộc còn vất vả quá ! Lại nghĩ đến chuyện ăn nhậu, chơi bời của người thành phố, trong đó có mình mà thấy chạnh lòng !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30608
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30609
Em rất thích chụp hình. Làm một kiểu kỷ niệm. Trông em ăn mặc không khác người thành thị là mấy, buổi tối thỉnh thoảng còn chạy ra Đăkglei với bạn bè hát karaoke nữa. Văn hóa thành thị đã vào tới tận bản làng rồi.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30610
Đề nghị ai có ảnh ngục Tố Hữu post lên vài cái cho đủ bộ nhé, chứ không lại tưởng nói phét
Em tiếp phần đi vào ngục Tố Hữu
Mọi người đi vào ngục,còn anh polyme lo cho đống ngựa chiến :)
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0720.jpg
Trên đường phượt bộ vào,chỉ thấy 1 mảnh ruộng bậc thang nhỏ,giữa muôn trùng là đồi trọc và cháy khét lẹt :(
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0729.jpg
Rừng còn cháy âm ỉ,đi qua còn thấy nóng
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0737.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0738.jpg
Ngục Tố Hữu đây,chỉ có một tấm bia,và di tích còn lại là căn ngục với những tấm tôn bị bay do cơn bão vào năm ngoái,cũng chả ai buồn sửa lại nữa :(
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0741.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0740.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0742.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0743.jpg
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0746.jpg
View sau nguc
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0745.jpg
Trên đường đi ra mới thấy cái bảng chỉ dẫn di tích lịch sử Ngục Tố Hữu đây,nằm trong bụi rậm
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0765.jpg
Bonus:
Nghịch lý: Cấm nhưng vẫn đốt :T
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0762.jpg
Rừng cây thu giữa mùa hè :T
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/IMG_0763.jpg
Pac Polyme làm mấy cái hình em thấy xúc động ghê, Em nhìn mình chở bịch đồ nghề mà trông giống mấy thằng buôn lậu hàng trắng ở biên giới wa, heheh
dù gì cũng thanks anh rất nhiều
@Mpi4cus : Em làm phóng viên được rồi đó. Anh không ngờ phượt nhà mình có nhiều nhân tài ghê. Nhìn hình là anh biết ngay "tâm" của người chụp.
Qua chuyến đi này anh thấy cuộc sống đáng yêu vô cùng. Nếu ai không nắm bắt được nó thì thật là bất hạnh.
Rời ngục Tố Hữu đã quá trưa. Tạm biệt dãy Ngọc Linh, cả đoàn phi thẳng Đà Nẵng.
Vào địa phận Quảng Nam, xe Henry một lần nữa gặp nạn. Rõ khổ cho thằng em, sao mà xui thế ! Lần này thì quá nặng rồi, Lốp xe, ruột xe mới tinh vừa thay hôm trước nay tan tành, 200k coi như đi tong. Rất may có Thienson, với giải pháp lót ruột chỗ thủng, thay ruột mới của Chaubaogia cố gắng lê lết về ĐN.
Rõ khổ cho Henry
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30660
Đi mãi chẳng thấy quán ăn nào, 14h ghé quán nước làm tạm cái này vậy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30661
Như lịch đã đề ra, cố gắng về ĐN sơm để gặp bác Lengkeng cũng vừa phượt một mình phía tây Thừa thiên Huế, Quảng trị, Quảng bình về.
Đúng 18 h cả đoàn về tới ĐN, kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm, xe Polyme chỉ số đồng hồ 90378, như vậy đoàn đi lần này là 855 km.
Bên bờ sông Hàn thơ mộng đây, có Rita, Mahee ra góp vui nữa.
Bác Lengkeng với chị em phượt ĐN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30662
Với 3 chàng ngự lâm. Ku Việt bị cháy hết cả mũi, đang tút lại dung nhan
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30663
Tội nhất Bạch tuộc, mọi người ăn nhậu vui vẻ còn mình lo cộng sổ sách. Thôi, lần sau anh đền cho nguyên con gà nhé !
Rita thật là khéo tay, trong nháy mắt hai con gà đã đi toi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30664
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30669
thienson
08-05-2010, 10:43
Cảm ơn Shogun vì đói quá nên quyết định vào quán ăn mì gói,nếu không đã không có được phút giây quây quần bên những tô mì như thế này.
Rita mần gà rất khéo tay còn Karem ngậm cục thịt gà to wa vừa híc híc híc . . . hình như nuốt không được hay sao mà mắt tròn to thế =)) =)) =))
Cảm ơn Shogun vì đói quá nên quyết định vào quán ăn mì gói,nếu không đã không có được phút giây quây quần bên những tô mì như thế này.
Pac Polyme bỏ sót cái nguyên nhân gây ra tô mì gói này rồi, có rất nhiều chi tiếc sinh động, hấp dẫn và cực kỳ lôi cuốn mà pác đành bỏ qua sao. và cả hình của mấy cái palo phải dồn lại một đống sợ mấy chiếc " xe tặt" lấy nhầm nữa ... phot lên pac nhe
thienson
09-05-2010, 11:54
Rita mần gà rất khéo tay còn Karem ngậm cục thịt gà to wa vừa híc híc híc . . . hình như nuốt không được hay sao mà mắt tròn to thế =)) =)) =))
Shogun ơi bữa trước ghé nhà bác em thấy có 2 em gà mập mập đang lảng vảng ngoài sân hay mai mốt phuoter nhà mình qua nhà bác ọp 1 bữa để Rita trổ tài bác nhỉ?e là e khoái gà nhà hơn gà quán.hehe
Shogun ơi bữa trước ghé nhà bác em thấy có 2 em gà mập mập đang lảng vảng ngoài sân hay mai mốt phuoter nhà mình qua nhà bác ọp 1 bữa để Rita trổ tài bác nhỉ?e là e khoái gà nhà hơn gà quán.hehe
Anh thienson là siêu tình báo,răng mà tính hình nào ảnh cũng nắm hết trơn rứa ;))
Shogun ơi bữa trước ghé nhà bác em thấy có 2 em gà mập mập đang lảng vảng ngoài sân hay mai mốt phuoter nhà mình qua nhà bác ọp 1 bữa để Rita trổ tài bác nhỉ?e là e khoái gà nhà hơn gà quán.hehe
Hihihihi, sợ pác và các phuoters không dám thôi, nhà minh mới treo hai cái biển quản cáo Beeline to đùng đó, chắc bác ghé trưa nắng nên pác thấy mấy con gà trên đó. nếu các phuoters thịt được con gà beeline thì shogun sẵn sàng mời các bạn cùng chuyên gia thịt gà " Rita" đến nhà mình ọp
Raiha235
10-05-2010, 09:06
Shogun ơi bữa trước ghé nhà bác em thấy có 2 em gà mập mập đang lảng vảng ngoài sân hay mai mốt phuoter nhà mình qua nhà bác ọp 1 bữa để Rita trổ tài bác nhỉ?e là e khoái gà nhà hơn gà quán.hehe
Qua nhà Karem ọp đi, gà nhà Karem ngon lắm í, hihi.Chứ mần gà beeline nhà a Shogun gãy răng hít, hehe
Hihihihi, sợ pác và các phuoters không dám thôi, nhà minh mới treo hai cái biển quản cáo Beeline to đùng đó, chắc bác ghé trưa nắng nên pác thấy mấy con gà trên đó. nếu các phuoters thịt được con gà beeline thì shogun sẵn sàng mời các bạn cùng chuyên gia thịt gà " Rita" đến nhà mình ọp
úi Rita thành chuyên gia thịt gà hồi mô ri, hơ hơ. Dạ, chi chơ' con beeline nơ' lấy kéo mần thịt là đúng rồi á anh Shogun. Bữa nào mọi người kéo qua ớ. Chuẩn bị tinh thần đi anh ui
Qua nhà Karem ọp đi, gà nhà Karem ngon lắm í, hihi.Chứ mần gà beeline nhà a Shogun gãy răng hít, hehe
Gà nhà chị để ngắm thôi em ơi :P
thienson
10-05-2010, 10:56
Gà nhà chị để ngắm thôi em ơi :P
Làm tí thơ trộm cắp:Ai rồi cũng đến lúc già.cũng lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân...hehe...mà gà của Karem cũng là gà k.....sao?hehe
Làm tí thơ trộm cắp:Ai rồi cũng đến lúc già.cũng lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân...hehe...mà gà của Karem cũng là gà k.....sao?hehe
sau một hồi suy ra gà ...... là gà khỏa thân hả pac thienson, hihihhihih
Đề nghị mọi người tiếp tục post ảnh lên đây để cùng chia xẻ.
Vitvit làm cái Clip phần 2 xong chưa ? Cho bà con thưởng thức với.
Đề nghị mọi người tiếp tục post ảnh lên đây để cùng chia xẻ.
Vitvit làm cái Clip phần 2 xong chưa ? Cho bà con thưởng thức với.
:(( Sry anh, tại aChauanh á anh ơi, aChau Anh hứa hẹn mang ổ cứng cho e copy ảnh mà giờ a ấy trốn đâu mất tiêu, chưa thấy đâu... :P. Mà cũng tại trời nóng quá, e chưa có cảm hứng nữa :))
Dautay là ai hì, thêm 1 người mới ???
Raiha235
12-05-2010, 10:21
Dautay là ai hì, thêm 1 người mới ???
Hẻm bít , nhưng nghe tên hay đó, thích ăn dâu tây ghê, hehe!!!
Em Quyên & Em Thảo đang share tiền ah, đếm tiền kỷ thế.:(
Các e đấy đây nè.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30512
thienson
12-05-2010, 11:57
Mấy em teen nhà mình ơi,sao không ụp hình lên để anh em xúm dzô bình loạn tí,những 4gi hình cơ mà?sao để hồi ức toàn chữ là chữ dài ngoẵng thế này...này
Em Quyên & Em Thảo đang share tiền ah, đếm tiền kỷ thế.:(
Dautay biết tên cả Quyên và Thảo thì rất nhiều khả năng ở nhóm ĐTM rồi.
Mấy em teen nhà mình ơi,sao không ụp hình lên để anh em xúm dzô bình loạn tí,những 4gi hình cơ mà?sao để hồi ức toàn chữ là chữ dài ngoẵng thế này...này
Đây anh cho hình này tha hồ mà bình loạn nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31154
nhìn CBG cười như vừa trúng số ấy hehehhe
nhìn CBG cười như vừa trúng số ấy hehehhe
Còn hơn cả trúng số nữa ý. Đang sướng !!!
Vitvit và Karem đang tăm tia đĩa trứng dán. "Thienson ! Nhanh lên còn đến lượt tôi. Gắp gì mà lâu thế ?"
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31156
Bạch tuộc mài răng trước khi vào trận chiến voi Lào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31157
chaubaogia
12-05-2010, 15:32
Em Quyên & Em Thảo đang share tiền ah, đếm tiền kỷ thế.:(
Bình thường như đang trường thôi mà em Dâu
[QUOTE=Polyme;190175]Vitvit và Karem đang tăm tia đĩa trứng dán. "Thienson ! Nhanh lên còn đến lượt tôi. Gắp gì mà lâu thế ?"
nhìn Karem & Vitvit tăm tia ghê qua CBG chi còn cách là nhìn đĩa dưa thôi hố hố hố
thienson
12-05-2010, 16:17
Anh wơi là anh những tấm hình này lẽ ra phải đóng dấu tuyệt mật rồi lưu hành nội bộ thôi,anh làm thế này ối e kêu trời vì anh...Dưng mà trong tâm tư của thằng e này mấy e phượt nhà mình rất là xinh đẹp,rất là dễ thương,rất là...nhưng sao dòm mấy tấm hình này e chả...e chả...hehe...:))
Thêm vài hình ảnh dễ thương
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31161
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31160
Tự nhiên
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31159
thienson
12-05-2010, 16:25
Còn hơn cả trúng số nữa ý. Đang sướng !!!
Người ta văn hay chữ tốt người ta thờ chữ nhẫn,chữ đức,chữ nhân...em cùi cùi e tôn thờ chữ sướng.hehehe.nhưng đến giờ vỡn chưa sướng thế mà a Chaubaogia lại đành đoạn cướp mất cái sướng của e...a Chauanh wơi huynh đệ tương tàn,anh em ngoảnh mặt với nhau từ đây rồi....
Hai cái này cũng chả kém nhá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31162
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31163
Người ta văn hay chữ tốt người ta thờ chữ nhẫn,chữ đức,chữ nhân...em cùi cùi e tôn thờ chữ sướng.hehehe.nhưng đến giờ vỡn chưa sướng thế mà a Chaubaogia lại đành đoạn cướp mất cái sướng của e...a Chauanh wơi huynh đệ tương tàn,anh em ngoảnh mặt với nhau từ đây rồi....
kakkaakak có hồi nào trâu bò húc nhau ruồi muỗi đớp không ta????????????? hố hố hố sướng wa sướng wa
Raiha235
12-05-2010, 23:00
kakkaakak có hồi nào trâu bò húc nhau ruồi muỗi đớp không ta????????????? hố hố hố sướng wa sướng wa
Em đớp đó anh shogun ơi, ruồi muỗi chính là ta, haha
Còn mấy cái này........ Anh nào có Gấu giữ ở nhà thì lo mà nhốt lại nghe chưa. He ! He !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31885
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31886
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31884
thienson
13-05-2010, 08:01
Dưng mà em chộp chung với ôm của anh,anh run tay quá hay sao mà hình 2 đứa em mờ mịt thế hả anh?
Dưng mà em chộp chung với ôm của anh,anh run tay quá hay sao mà hình 2 đứa em mờ mịt thế hả anh?
Đúng rồi. Cho mượn ôm để chụp thì làm sao không run được. May mà còn chụp được đó.
Anh CBG ui, Anh trốn ở đâu chỉ em trốn với huhuhuhuh chuyến này là chết chắc rồi Polyme ơi là Polyme hôm trước em dẫn anh đi nhậu rồi sao giờ anh còn ác với em thế
chaubaogia
13-05-2010, 11:10
Anh CBG ui, Anh trốn ở đâu chỉ em trốn với huhuhuhuh chuyến này là chết chắc rồi Polyme ơi là Polyme hôm trước em dẫn anh đi nhậu rồi sao giờ anh còn ác với em thế
Sao mà sợ chết vậy hả shogun, gấu nhà anh cũng là phuoter đấy, những cô này gấu anh gặp hết rùi, cơ mà vàng thật sợ chi lửa nhỉ, ai có ảnh "dễ cháy" của anh Polyme thì đưa lên, "đốt nhà" anh í 1 tí đê:))
songvabien
13-05-2010, 20:43
Túi thì cạn tiền nhưng chân thì lại ngứa ngái , mông thì không chịu ngồi yên 1 chỗ . Giờ rủ rê thì xa quá nhưng e cũng muốn rủ rê nhà mình trước để có gì canh vé rẻ của thằng airasia để mà bôk cùng lượt cho vui . Tháng 10 năm sao e rất muốn đi cửu trại câu nhà mình đi chung với e nha ( rất mong là sẽ có bạn đồng hành )
thienson
13-05-2010, 22:03
Túi thì cạn tiền nhưng chân thì lại ngứa ngái , mông thì không chịu ngồi yên 1 chỗ . Giờ rủ rê thì xa quá nhưng e cũng muốn rủ rê nhà mình trước để có gì canh vé rẻ của thằng airasia để mà bôk cùng lượt cho vui . Tháng 10 năm sao e rất muốn đi cửu trại câu nhà mình đi chung với e nha ( rất mong là sẽ có bạn đồng hành )
Nghe thì thật háo hức dưng mà những 20 chai thì a phải ngâm cứu thật kĩ e ơi,còn cái chuyến Bắc kinh của e sao rồi?
Bạch tuộc
13-05-2010, 22:05
kakkaakak có hồi nào trâu bò húc nhau ruồi muỗi đớp không ta????????????? hố hố hố sướng wa sướng wa
Em đớp đó anh shogun ơi, ruồi muỗi chính là ta, haha
Thằng ku Việt láu quá nha! chỗ ngời lớn nói chuyện mi con nít cũng xơm vô chi , coi chừng bị :T đấy ku!
Sao mà sợ chết vậy hả shogun, gấu nhà anh cũng là phuoter đấy, những cô này gấu anh gặp hết rùi, cơ mà vàng thật sợ chi lửa nhỉ, ai có ảnh "dễ cháy" của anh Polyme thì đưa lên, "đốt nhà" anh í 1 tí đê:))
Anh phượt nhiều rồi thì cái chết với anh tựa lông hồng còn em mới vừa thò cái đầu ra mà bị trảm thì tội nghiệp lắm anh ơi, gấu nhà anh là gấu nuôi còn gấu nhà em là gấu hoang giả nên hung lắm :Dam vã lại gấu anh là phuoter thì anh còn có giá chứ so với gấu em là tiêu ngay, huuhuhu pa con ai đốt được nhà anh Polyme em cảm ơn suốt đời hehehehe (c)
thaophuongdl
14-05-2010, 00:04
Huuhuhu pa con ai đốt được nhà anh Polyme em cảm ơn suốt đời hehehehe (c)
Anh " Ăn quen nhưng nhịn không quen" ơi, sao lại muốn đốt nhà xế của em thế nhỉ?
@Polyme : Xế ơi là xế, em ôm xế suốt 2 ngày ròng rã, ôm từ Việt Nam, ôm qua tới Lào vậy mà có một tấm hình chung xế cũng dấu luôn là sao??? Vàng thật thì sợ chi lửa nhỉ? Xế trình làng đi cho mọi người được thỏa mãn...(c)
chaubaogia
14-05-2010, 00:20
Anh " Ăn quen nhưng nhịn không quen" ơi, sao lại muốn đốt nhà xế của em thế nhỉ?
@Polyme : Xế ơi là xế, em ôm xế suốt 2 ngày ròng rã, ôm từ Việt Nam, ôm qua tới Lào vậy mà có một tấm hình chung xế cũng dấu luôn là sao??? Vàng thật thì sợ chi lửa nhỉ? Xế trình làng đi cho mọi người được thỏa mãn...(c)
Hehe, ah Polyme đâu rồi nhỉ, có khi nhà anh Polyme kỳ này cháy rồi bà con ơi.....
@Polyme : Xế ơi là xế, em ôm xế suốt 2 ngày ròng rã, ôm từ Việt Nam, ôm qua tới Lào vậy mà có một tấm hình chung xế cũng dấu luôn là sao??? Vàng thật thì sợ chi lửa nhỉ? Xế trình làng đi cho mọi người được thỏa mãn...(c)
Đúng rồi em. Mấy đưa nó đang kích động anh mà không được đó, còn âm mưu đốt nhà anh nữa, anh cho đốt luôn. He ! he ! Bây giờ còn lôi cả Phương Thảo vào. Ghê thật !
Cẩn thận đấy, anh còn nhiều ảnh độc lắm đấy. Quả này mà gấu nhà, gấu hoang hợp lại là các em chết ngay, khỏi phượt, phẹt gì nữa nhá, cứ ở nhà tha hồ mà sài mật gấu.
Này ....thì ....đốt ....nhà... anh... này...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31899
chaubaogia
14-05-2010, 08:11
Đổ thêm tí xăng..... Trong lúc mọi người chụp chẹt nhà thờ Gỗ, anh í tranh thủ "hóng mát" đây này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31900
Đổ thêm tí xăng..... Trong lúc mọi người chụp chẹt nhà thờ Gỗ, anh í tranh thủ "hóng mát" đây này:
Ái chà chà
!!! Cũng cao thủ ra phết. Còn gì đốt hết luôn đi. Ha ! Ha !
chaubaogia
14-05-2010, 08:49
Sau khi ăn mì gói, ai cũng quay mặt nhìn cái ba lô, vì sợ mấy anh nhà xe cầm nhầm "đồ nghề đi phuot":
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31901
songvabien
14-05-2010, 21:32
Nghe thì thật háo hức dưng mà những 20 chai thì a phải ngâm cứu thật kĩ e ơi,còn cái chuyến Bắc kinh của e sao rồi?
21 này e lên đường rồi . osin ở việt nam trả công rẻ quá để chuyến này qua đó coi nghề osin trả công có hậu hĩnh không thì ở bển làm kiếm tiền để về việt nam phượt cho sướng . Em biết chuyến cửuu trại câu tiêu tốn nhiều tiền nên lên tiếng rủ sớm để bà con bỏ ống heo từ bây giờ . Ngày 30k thôi thì tới tháng 10 năm sao là đủ tiền rùi (c)
barandom
14-05-2010, 21:38
Đổ thêm tí xăng..... Trong lúc mọi người chụp chẹt nhà thờ Gỗ, anh í tranh thủ "hóng mát" đây này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31900
Xăng mua ở cửa hàng của em Còi :LL
chaubaogia
14-05-2010, 21:48
21 này e lên đường rồi . osin ở việt nam trả công rẻ quá để chuyến này qua đó coi nghề osin trả công có hậu hĩnh không thì ở bển làm kiếm tiền để về việt nam phượt cho sướng . Em biết chuyến cửuu trại câu tiêu tốn nhiều tiền nên lên tiếng rủ sớm để bà con bỏ ống heo từ bây giờ . Ngày 30k thôi thì tới tháng 10 năm sao là đủ tiền rùi (c)
Không biết bọn khựa này có gì hấp dẫn mà cả songvabien với titigold rủ nhau qua đó hỉ, qua kiếm xế mới hả mấy em?:))
songvabien
14-05-2010, 21:55
[QUOTE=chaubaogia;191203]Không biết bọn khựa này có gì hấp dẫn mà cả songvabien với titigold rủ nhau qua đó hỉ, qua kiếm xế mới hả mấy em?:))[/Q
xế ở viễt nam đẹp quá chừng cần gì mà phải qua đó kiếm chứ . qua đó kiếm tiền để về đây làm ôm sướng hơn
thienson
14-05-2010, 22:12
[QUOTE=
xế ở viễt nam đẹp quá chừng cần gì mà phải qua đó kiếm chứ . qua đó kiếm tiền để về đây làm ôm sướng hơn
Khi nào hồi hương đi phượt cho a đăng kí làm xế 1 chuyến xem thử cảm giác được em việt kiều làm ôm nó cảm giác và cảm giác nó dư lào em Songvabien nhá.hehe:D
Thằng ku Việt láu quá nha! chỗ ngời lớn nói chuyện mi con nít cũng xơm vô chi , coi chừng bị :T đấy ku!
hên xui thôi ku Việt nhỉ
Anh " Ăn quen nhưng nhịn không quen" ơi, sao lại muốn đốt nhà xế của em thế nhỉ?
@Polyme : Xế ơi là xế, em ôm xế suốt 2 ngày ròng rã, ôm từ Việt Nam, ôm qua tới Lào vậy mà có một tấm hình chung xế cũng dấu luôn là sao??? Vàng thật thì sợ chi lửa nhỉ? Xế trình làng đi cho mọi người được thỏa mãn...(c)
Kakkakakkaakkakakakkakakkkaa=)) =)) =)) =)) =)) =))
Cảm ơn em đông lạnh suốt đời nhá, nhờ em mà nhà anh Polyme cháy xém hết một góc rồi hhhehehe mừng quá mừng quá, thêm anh CBG đổ xăng vào làm em nghĩ bây giờ anh PLM chắc rủ rỉ rù rì gấu rồi về cái vụ này rồi.... tưởng tượng anh PLM làm vậy chắc mất cười lém pà con nhỉ
Raiha235
14-05-2010, 23:06
Thằng ku Việt láu quá nha! chỗ ngời lớn nói chuyện mi con nít cũng xơm vô chi , coi chừng bị :T đấy ku!
Gj zạ, sao ko ai ủng hộ e hít zị, e có quyền tự do ngôn luận chứ, sao bạch tuột nỡ tuột e zị , hjc hjc, đau thương!!!
21 này e lên đường rồi . osin ở việt nam trả công rẻ quá để chuyến này qua đó coi nghề osin trả công có hậu hĩnh không thì ở bển làm kiếm tiền để về việt nam phượt cho sướng . Em biết chuyến cửuu trại câu tiêu tốn nhiều tiền nên lên tiếng rủ sớm để bà con bỏ ống heo từ bây giờ . Ngày 30k thôi thì tới tháng 10 năm sao là đủ tiền rùi (c)
Tạm biệt em gái nhé. Chúc em mọi điều tốt đẹp. Ra nước ngoài có thời gian rảnh thì đảo qua Phượt này để biết tình hình anh em. Chỉ có hai ngày phượt cùng em và các bạn ĐTM mà thấy rất gần gũi, thân thương như người nhà phượt ĐN. (cái Avata là ảnh anh chụp đúng không ?)
Chúc em thượng lộ bình an.
Thằng ku Việt láu quá nha! chỗ ngời lớn nói chuyện mi con nít cũng xơm vô chi , coi chừng bị :T đấy ku!
Ku Việt nó lớn lắm rồi đấy nghe, không chừng nó còn hơn cả anh nữa ấy chứ. Thấy thằng em hiền nhất chỉ giỏi bắt nạt. Ke ! ke !
Bạch tuộc. Nhìn em chụp ảnh với anh ĐVH bên FB trông xinh tợn ! Khối anh chết đới.
chaubaogia
15-05-2010, 09:18
[QUOTE=chaubaogia;191203]Không biết bọn khựa này có gì hấp dẫn mà cả songvabien với titigold rủ nhau qua đó hỉ, qua kiếm xế mới hả mấy em?:))[/Q
xế ở viễt nam đẹp quá chừng cần gì mà phải qua đó kiếm chứ . qua đó kiếm tiền để về đây làm ôm sướng hơn
@songvabien: Đi về nhớ cung cấp tư liệu cho anh để thiết kế lịch 2011 nhe, vì chưa đủ tư liệu, điển hình là tấm này:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32073
@Titigold: Tặng em tấm hình đẹp nha:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32072
21 này e lên đường rồi . osin ở việt nam trả công rẻ quá để chuyến này qua đó coi nghề osin trả công có hậu hĩnh không thì ở bển làm kiếm tiền để về việt nam phượt cho sướng . Em biết chuyến cửuu trại câu tiêu tốn nhiều tiền nên lên tiếng rủ sớm để bà con bỏ ống heo từ bây giờ . Ngày 30k thôi thì tới tháng 10 năm sao là đủ tiền rùi (c)
Songvabien ui, vậy là em nở đành bỏ anh ra đi thật rồi, em đi đâu vậy em? cho anh vài dòng nhắn nhủ để biết đâu trên đường phượt anh ghe vào xin miếng nước . . . . .
Chúc em lên đường gặp nhiều may măn, sẽ mãi mãi không quên giọng nói và phong cách của em (BB) (BB) (BB)
Đoạn này không biết songvabien nói chi với anh chaubaogia mà anh cười khoái trá và có hành động cởi áo nữa ;))
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/CIMG0315.jpg
Còn anh Polyme thì em chịu,không biết anh đang làm chi đó nữa :D
Đoạn này không biết songvabien nói chi với anh chaubaogia mà anh cười khoái trá và có hành động cởi áo nữa ;))
https://i898.photobucket.com/albums/ac184/mpt4cus/Phuot%20Bo%20Y/CIMG0315.jpg
Còn anh Polyme thì em chịu,không biết anh đang làm chi đó nữa :D
Đang dập dòm xem chúng nó định làm gì giữa ban ngày ban mặt.
thienson
17-05-2010, 08:14
Để thay đổi không khí Thienson pót mấy cái hình bác Shogun nhà ta trên hành trình tìm đường ra biển...:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32008
Đây nữa...Rất là tảo tần,vất vả...:D
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32006
Con đường rất tuyệt vời...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32005
Và đây sẽ là nơi mấy con khỉ già xuất phát đi theo tiếng gọi trái tim.Hehe
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32007
songvabien
18-05-2010, 13:45
Đang dập dòm xem chúng nó định làm gì giữa ban ngày ban mặt.
e đã kiểm tra kĩ lắm rồi chỉ có mình a Polyme thôi không sao đâu a đừng có ngại và e cũng đã sẵng sàng giúp a được toại nguyện đây . a cứ cởi hết áo ra đi cho nó thoải mái ............. bảo đảm khi e đẩy a .......................... xuống dưới đó thì chỉ có chết thôi a Polyme không cứu nổi đâu
e đã kiểm tra kĩ lắm rồi chỉ có mình a Polyme thôi không sao đâu a đừng có ngại và e cũng đã sẵng sàng giúp a được toại nguyện đây . a cứ cởi hết áo ra đi cho nó thoải mái ............. bảo đảm khi e đẩy a .......................... xuống dưới đó thì chỉ có chết thôi a Polyme không cứu nổi đâu
Em quên cái anh chàng chụp ảnh này nữa à (mpt4cus ý) mà bảo có mỗi mình anh.
Bao giờ xuất ngoại đấy ? Lại còn dập dòm đăng ký đi Lý sơn nữa. Giỏi thật !
Lâu này thấy bên nhà nhà cửa cửa vắng vẽ quá, úp lên 1 cái cho vui nhà vui cửa nè
hàng độc tây nguyên nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33190
LêTuấnKhanh
13-02-2012, 13:28
Đoạn qua Phươc Sơn gần đến đèo lò xo có suối Đak Gà mọi người không ghé qua tiếc nhỉ
phieubong
03-10-2012, 13:06
không phải phuoters trong đoàn bị " Xòe" đâu Anh LK ui, đó là hành động nghĩa hiệp của phươt ĐN trên đường đi đó, lúc phượt sắp tới cột mốc thấy có anh dân tộc đang chở " Chuối" bị xòe nên mọi người dừng lại và giúp đở đó, anh dân tộc sau đó cảm ơn wa chừng mà mình chẵn nghe được tiếng nào hết heheheh - vì có hiểu anh ấy nói gì đâu
Con gai nhom nay đẹp quá! mình nhà Cần Thơ cũng có nhiều người nhan sắc không kém kết thân là môn đăng hộ đối luôn đó các bạn!!!
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.