lethanhquang
17-12-2012, 11:53
Chào mọi người,
Ngày 14/15/16 - 12 - 2012 nhóm mình có phượt xe máy lên Đà Lạt, và đặt phòng tại "Biệt thự số 4 - khách sạn đường sắt (đối diện ga xe lửa)".
Cung đường Sài Gòn - Phan Thiết - Đèo Gia Bắc - Đà Lạt. Chuyến đi sẽ cực kỳ đẹp nếu không có chuyện này xảy ra...
Biệt thự nơi nhóm mình thuê có view khá đẹp, nhưng xung quanh lại rất vắng vẻ. Nhóm mình thuê 3 phòng, 2 phòng trên lầu, và 1 phòng dưới đất. Tụi mình thường tập trung ở phòng dưới đất, phòng có 3 cửa sổ và 1 cửa chính. Cửa sổ khá thấp so với hành lang, có thể leo vào/ra khá dễ dàng. Chính vì thế, nhóm mình đã rất cảnh giác, mỗi khi đi ra ngoài đều kiểm tra chốt cửa kỹ càng.
Đêm đầu tiên trôi qua êm đềm...
Sáng hôm sau chuẩn bị hành trang phượt lên Thác Voi. Cả ngày trèo đèo lội thác mệt và đói, khoản 5h chiều cả nhóm về tới khách sạn, tắm rửa rồi đi ăn tối và dạo phố.
Vào khoản 11h30 nhóm mình về tới khách sạn...
Cửa chính vẫn khóa bình thường, mở ra, cửa phòng vẫn khóa bình thường (khóa bằng ổ khóa inox), mở ra, 3 cửa sổ vẫn đóng và khóa bình thường.
Một anh trong nhóm hỏi "balô tao đâu rồi?", cứ tưởng mọi người đang trêu đùa, giâú balô dọa ma, nhưng rồi người thứ 2 hỏi "laptop tao đâu rồi?" Lúc này cả đám mới tá hỏa, mỗi người tự kiểm tra tư trang thì phát hiện...TẤT CẢ NHỮNG ĐỒ DÙNG ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐÃ MẤT SẠCH. Tài sản bao gồm:
1 Camera hành trình (tiếc nhất là cái này, bao nhiu khoảnh khắc đẹp trên đường mấy ngày qua, những khoảnh khắc đó làm sao mà có lại được?!?)
1 laptop sony vaio
2 máy tính bản
1 bộ sạc máy ảnh canon 60D
1 cục pin máy ảnh canon 60D
1 dây sạc điện thoại
1 đèn pin
1 headphone
và 2 cá balo cùng toàn bộ quần áo trong đó.
Tiếp tục chạy lên 2 phòng trên, 2 phòng trên đó không bị gì cả, mặc dù trong phòng có 1 laptop để sẵn trên giờng, và 1 số đồ điện tử khác.
Biết là đã bị trộm viếng thăm, nhóm mình lập tức mời cô quản lý đến chứng kiến, và nhờ cô gọi điện thoại cho công an đến để lập biên bản dùm.
Mọi vấn đề bức xúc là ở đây. Cô ta liên tục bảo "từ trước giờ ở đây rất an toàn, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế" và khi được yêu cầu gọi công an (CA), cô bảo vì nhóm mình đưa thiếu CMND nên giờ không dám báo CA và sợ bị phạt. (nhóm mình đi 11 người, nhưng chỉ có 8 người đưa cmnd, còn 3 người kia ko đưa vì lý do...nhiu đó đủ rồi ?!? bài học kinh nghiệm, luôn đưa đủ hết cmnd khi đăng ký ks tại địa phương!). Nhưng nhóm mình cứ nhất quyết yêu cầu cô mời CA đến để lập biên bản, vì tiền phạt hành chính cho việc không đk cmnd chỉ có 150.000/1 người (phạt chủ ks), sẽ không là gì so với giá trị tài sản bị mất.
Thế là cô ta cũng đồng ý, và đi gọi CA, cô ta đi 1 lúc, quay về bảo rằng: "ĐÃ RA TẬN CA PHƯỜNG 9 (nơi bọn mình ở thuộc quản lý phường 9) GỌI, VÀ NGƯỜI TA ĐANG ĐI TUẦN TRA, LÁT NỮA XONG SẼ QUAY VỀ". 5 phút..., 10 phút, ... 15 phút trôi qua, mà chả thấy động tĩnh nào của CA, chính quyền địa phương. Nhóm mình quá sốt ruột nên cử 2 bạn nam trong nhóm chạy thẳng ra CA phường để gọi...
5 phút sau 2 anh quay về cùng với 2 anh CA...
CA bảo, nãy giờ chả có cuộc đt nào gọi tới phường, cũng như chả có ai thông báo về việc mất cắp cho tới khi 2 anh trong nhóm tới thông báo?!? (-> cô ta nói dối.)
Thế là CA vào cuộc...
Thêm 1 bức xúc nữa, lúc này đã hơn 12h đêm, nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, tầm 17-18 độ. Không biết vì các anh CA buồn ngủ, hay các anh sợ lạnh, mà chỉ thấy các anh làm việc quá chi là qua loa.
2 anh CA vào, nhìn qua hiện trường, soi đèn vào ổ khóa và nói "MẤY ĐỨA CÓ KHÓA CỬA KHÔNG - DẠ CÓ! - CHẮC KHÔNG - DẠ CHẮC! - GHÊ VẬY BÂY!" Ghê là ghê thế nào?!?
sau đó 2 anh CA bảo nhóm mình làm biên bản, tường trình số tài sản bị mất, và hỏi cô quản lý ks 1 vài câu hỏi. Sau khi kê khai xong, 2 ảnh cười và nói với tụi mình: "THÔI, MẤY ĐỨA CỨ VỀ ĐI, TỤI ANH SẼ ĐIỀU TRA, CÓ GÌ SẼ THÔNG BÁO VỚI MẤY ĐỨA". Thế thôi sao!?!
Dù sao thì đồ cũng đã mất, dù cũng đã đọc rất nhiều cảnh báo về nạn trộm cắp khi đi du lịch, nhưng không bao giờ là thừa cả. Hiện tại, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ về cô quản lý.
KHÔNG CÓ THẲNG ĂN TRỘM NÀO ĐI TRỘM MÀ LỊCH SỰ KHÓA CỬA PHÒNG ĐÀNG HOÀNG SAU KHI XONG VIỆC NHƯ VẬY HẾT!!!
CỬA KHÔNG CÓ DẤU HIỆU CẠY PHÁ, => CHỈ CÓ THỂ MỞ BẰNG CHÌA KHÓA.
Hiện tại nhóm mình đang liên lạc với CA bên đó để hối thúc việc điều tra, nhưng trước mắt, mình post bài này để mọi người cùng cảnh giác.
1/ KHÔNG NÊN THUÊ PHÒNG Ở NHỮNG NƠI VẮNG VẺ. ĐỒNG Ý LÀ YÊN TĨNH, NHƯNG SẼ RẤT THUẬN LỢI CHO BỌN TRỘM CẮP.
2/ KHÔNG MANG THEO ĐỒ GIÁ TRỊ (LAPTOP, TABLET). NẾU CÓ NHU CẦU THỰC SỰ, THÌ LÚC NÀO CŨNG PHẢI MANG THEO BÊN MÌNH!
3/ LUÔN ĐĂNG KÝ ĐẦY ĐỦ CMND KHI THUÊ KS TẠI ĐỊA PHƯƠNG.
4/ LUÔN ĐỌC KỸ NỘI QUY, ĐIỀU KHOẢN TẠI KS. Nhóm mình đã phải ngậm ngùi khi mất đồ rồi, mới thấy tờ giấy nội quy ks trong phòng "Tài sản cá nhân quý khách tự bảo quản, nếu xảy ra mất cắp, ks không chịu trách nhiệm".
Cảm ơn các bạn đã đọc bài, nếu được, các bạn hãy share bài này ra. Trước hết là để mọi người cùng cảnh giác, thứ hai là để nhóm mình có cơ sở để gây áp lực, cho bên CA họ điều tra.
Thời điểm Noel và tết đã cận kề, nạn trộm cắp ngày một nhiều và trắng trợn. Mong mọi người cùng cảnh giác, để chúng ta sẽ có được những chuyến đi đẹp, chứ không phải mang ôm một tâm trạng bực tức khi trở về.
Bài viết được viết trong một tâm trạng bức xúc, nên nếu lời lẽ không được hay, mong các bạn bỏ qua.
Cảm ơn các bạn.
Ngày 14/15/16 - 12 - 2012 nhóm mình có phượt xe máy lên Đà Lạt, và đặt phòng tại "Biệt thự số 4 - khách sạn đường sắt (đối diện ga xe lửa)".
Cung đường Sài Gòn - Phan Thiết - Đèo Gia Bắc - Đà Lạt. Chuyến đi sẽ cực kỳ đẹp nếu không có chuyện này xảy ra...
Biệt thự nơi nhóm mình thuê có view khá đẹp, nhưng xung quanh lại rất vắng vẻ. Nhóm mình thuê 3 phòng, 2 phòng trên lầu, và 1 phòng dưới đất. Tụi mình thường tập trung ở phòng dưới đất, phòng có 3 cửa sổ và 1 cửa chính. Cửa sổ khá thấp so với hành lang, có thể leo vào/ra khá dễ dàng. Chính vì thế, nhóm mình đã rất cảnh giác, mỗi khi đi ra ngoài đều kiểm tra chốt cửa kỹ càng.
Đêm đầu tiên trôi qua êm đềm...
Sáng hôm sau chuẩn bị hành trang phượt lên Thác Voi. Cả ngày trèo đèo lội thác mệt và đói, khoản 5h chiều cả nhóm về tới khách sạn, tắm rửa rồi đi ăn tối và dạo phố.
Vào khoản 11h30 nhóm mình về tới khách sạn...
Cửa chính vẫn khóa bình thường, mở ra, cửa phòng vẫn khóa bình thường (khóa bằng ổ khóa inox), mở ra, 3 cửa sổ vẫn đóng và khóa bình thường.
Một anh trong nhóm hỏi "balô tao đâu rồi?", cứ tưởng mọi người đang trêu đùa, giâú balô dọa ma, nhưng rồi người thứ 2 hỏi "laptop tao đâu rồi?" Lúc này cả đám mới tá hỏa, mỗi người tự kiểm tra tư trang thì phát hiện...TẤT CẢ NHỮNG ĐỒ DÙNG ĐIỆN, ĐIỆN TỬ ĐÃ MẤT SẠCH. Tài sản bao gồm:
1 Camera hành trình (tiếc nhất là cái này, bao nhiu khoảnh khắc đẹp trên đường mấy ngày qua, những khoảnh khắc đó làm sao mà có lại được?!?)
1 laptop sony vaio
2 máy tính bản
1 bộ sạc máy ảnh canon 60D
1 cục pin máy ảnh canon 60D
1 dây sạc điện thoại
1 đèn pin
1 headphone
và 2 cá balo cùng toàn bộ quần áo trong đó.
Tiếp tục chạy lên 2 phòng trên, 2 phòng trên đó không bị gì cả, mặc dù trong phòng có 1 laptop để sẵn trên giờng, và 1 số đồ điện tử khác.
Biết là đã bị trộm viếng thăm, nhóm mình lập tức mời cô quản lý đến chứng kiến, và nhờ cô gọi điện thoại cho công an đến để lập biên bản dùm.
Mọi vấn đề bức xúc là ở đây. Cô ta liên tục bảo "từ trước giờ ở đây rất an toàn, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế" và khi được yêu cầu gọi công an (CA), cô bảo vì nhóm mình đưa thiếu CMND nên giờ không dám báo CA và sợ bị phạt. (nhóm mình đi 11 người, nhưng chỉ có 8 người đưa cmnd, còn 3 người kia ko đưa vì lý do...nhiu đó đủ rồi ?!? bài học kinh nghiệm, luôn đưa đủ hết cmnd khi đăng ký ks tại địa phương!). Nhưng nhóm mình cứ nhất quyết yêu cầu cô mời CA đến để lập biên bản, vì tiền phạt hành chính cho việc không đk cmnd chỉ có 150.000/1 người (phạt chủ ks), sẽ không là gì so với giá trị tài sản bị mất.
Thế là cô ta cũng đồng ý, và đi gọi CA, cô ta đi 1 lúc, quay về bảo rằng: "ĐÃ RA TẬN CA PHƯỜNG 9 (nơi bọn mình ở thuộc quản lý phường 9) GỌI, VÀ NGƯỜI TA ĐANG ĐI TUẦN TRA, LÁT NỮA XONG SẼ QUAY VỀ". 5 phút..., 10 phút, ... 15 phút trôi qua, mà chả thấy động tĩnh nào của CA, chính quyền địa phương. Nhóm mình quá sốt ruột nên cử 2 bạn nam trong nhóm chạy thẳng ra CA phường để gọi...
5 phút sau 2 anh quay về cùng với 2 anh CA...
CA bảo, nãy giờ chả có cuộc đt nào gọi tới phường, cũng như chả có ai thông báo về việc mất cắp cho tới khi 2 anh trong nhóm tới thông báo?!? (-> cô ta nói dối.)
Thế là CA vào cuộc...
Thêm 1 bức xúc nữa, lúc này đã hơn 12h đêm, nhiệt độ bên ngoài khá lạnh, tầm 17-18 độ. Không biết vì các anh CA buồn ngủ, hay các anh sợ lạnh, mà chỉ thấy các anh làm việc quá chi là qua loa.
2 anh CA vào, nhìn qua hiện trường, soi đèn vào ổ khóa và nói "MẤY ĐỨA CÓ KHÓA CỬA KHÔNG - DẠ CÓ! - CHẮC KHÔNG - DẠ CHẮC! - GHÊ VẬY BÂY!" Ghê là ghê thế nào?!?
sau đó 2 anh CA bảo nhóm mình làm biên bản, tường trình số tài sản bị mất, và hỏi cô quản lý ks 1 vài câu hỏi. Sau khi kê khai xong, 2 ảnh cười và nói với tụi mình: "THÔI, MẤY ĐỨA CỨ VỀ ĐI, TỤI ANH SẼ ĐIỀU TRA, CÓ GÌ SẼ THÔNG BÁO VỚI MẤY ĐỨA". Thế thôi sao!?!
Dù sao thì đồ cũng đã mất, dù cũng đã đọc rất nhiều cảnh báo về nạn trộm cắp khi đi du lịch, nhưng không bao giờ là thừa cả. Hiện tại, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ về cô quản lý.
KHÔNG CÓ THẲNG ĂN TRỘM NÀO ĐI TRỘM MÀ LỊCH SỰ KHÓA CỬA PHÒNG ĐÀNG HOÀNG SAU KHI XONG VIỆC NHƯ VẬY HẾT!!!
CỬA KHÔNG CÓ DẤU HIỆU CẠY PHÁ, => CHỈ CÓ THỂ MỞ BẰNG CHÌA KHÓA.
Hiện tại nhóm mình đang liên lạc với CA bên đó để hối thúc việc điều tra, nhưng trước mắt, mình post bài này để mọi người cùng cảnh giác.
1/ KHÔNG NÊN THUÊ PHÒNG Ở NHỮNG NƠI VẮNG VẺ. ĐỒNG Ý LÀ YÊN TĨNH, NHƯNG SẼ RẤT THUẬN LỢI CHO BỌN TRỘM CẮP.
2/ KHÔNG MANG THEO ĐỒ GIÁ TRỊ (LAPTOP, TABLET). NẾU CÓ NHU CẦU THỰC SỰ, THÌ LÚC NÀO CŨNG PHẢI MANG THEO BÊN MÌNH!
3/ LUÔN ĐĂNG KÝ ĐẦY ĐỦ CMND KHI THUÊ KS TẠI ĐỊA PHƯƠNG.
4/ LUÔN ĐỌC KỸ NỘI QUY, ĐIỀU KHOẢN TẠI KS. Nhóm mình đã phải ngậm ngùi khi mất đồ rồi, mới thấy tờ giấy nội quy ks trong phòng "Tài sản cá nhân quý khách tự bảo quản, nếu xảy ra mất cắp, ks không chịu trách nhiệm".
Cảm ơn các bạn đã đọc bài, nếu được, các bạn hãy share bài này ra. Trước hết là để mọi người cùng cảnh giác, thứ hai là để nhóm mình có cơ sở để gây áp lực, cho bên CA họ điều tra.
Thời điểm Noel và tết đã cận kề, nạn trộm cắp ngày một nhiều và trắng trợn. Mong mọi người cùng cảnh giác, để chúng ta sẽ có được những chuyến đi đẹp, chứ không phải mang ôm một tâm trạng bực tức khi trở về.
Bài viết được viết trong một tâm trạng bức xúc, nên nếu lời lẽ không được hay, mong các bạn bỏ qua.
Cảm ơn các bạn.