View Full Version : Đà Nẵng không chỉ có pháo hoa
Hôm nay thật là một ngày đáng nhớ của phượt ĐN. Như lịch do leader chaubaogia đã định, 5 anh em xuất phát gồm chaubaogia, henry201, rita, bachtuoc, polyme làm vòng quanh Sơn trà. Đi con đường này đã nhiều nhưng có bao địa điểm hôm nay mới khám phá ra được, thật tuyệt vời. Bachtuoc từ tận Quảng nam ra sớm nhất, Vitvit vì lý do công việc chỉ tham gia buổi chiều đi Hải vân, Lăng cô, Chân mây.
Up tạm vài hinh để anh em xem cho vui nhé :
Đội hình xuất phát khi đã tới trạm rada (phải qua : chaubaogia, rita, henry, bachtuoc, polyme làm phó nháy)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28442
"Tập thẻ dục" để chuẩn bị leo đèo. Ha ! ha !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28443
Vượt đỉnh cao nhất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28444
Phút thư giãn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28445
Rita, chaubaogia, henry không biết đang nhìn cái gì ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28446
Còn Rita đang đợi ai hôm nay không phượt cùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28447
còn nữa pót cho hóng với nà! Trời đẹp quá!!;)
Một ngày chủ nhật thú vị và vui vẻ. Thức dậy sớm hơn mọi khi, đón mình là mặt trời mọc dưới lớp mây trắng ửng một chút đỏ. Thấy vui vui, sẽ gặp những người bạn mới cùng sở thích và phượt trên những địa điểm đã quên thuộc mà người dân ĐN ko lạ gì? Sơn Trà, Lăng Cô. Nhưng mỗi lần đi lại là một cảm xúc khác nhau. Sơn Trà mùa hoa sim, hai bên lối đi sim nở tím dịu dàng mờ ảo trong làng sương buổi sớm tinh khôi, chạy xe máy sương phả vào mặt mát lạnh. May mắn thấy được một con khỉ, mấy con chim là lạ, được đu cây da già, được đổ đèo, được chụp ảnh^^ và được cười nhiều. Mấy anh chị nhiệt tình và hòa đồng. Thanks all^^
chaubaogia
05-04-2010, 06:23
Lâu lắm rồi chưa được thưởng ngoạn cái cảnh ngồi đánh đu trên cành cây đa bách niên cổ thụ...
Lại được khám phá Hải Đăng hơn 150 năm do Pháp xây dựng, ngồi đánh cờ với Tiên Ông trên đỉnh Bàn cờ, lại được thả đèo Hải Vân... bao ký ức ngày xưa trỗi dậy....
Cám ơn các bạn phuot Đà Nẽng rất máu, bất ngờ nhất là các bạn nữ, đòi qua đèo Hải Vân một mình, lại còn chê chaubaogia đi chậm nữa, ngưỡng mộ ghê í
Cám ơn anh Polyme về cái áo, hồi trước giờ phuot nhiều nhưng chưa mắc áo phuot bao giờ, hờ hờ...
Một ngày chủ nhật thú vị và vui vẻ. Thức dậy sớm hơn mọi khi, đón mình là mặt trời mọc dưới lớp mây trắng ửng một chút đỏ. Thấy vui vui, sẽ gặp những người bạn mới cùng sở thích và phượt trên những địa điểm đã quên thuộc mà người dân ĐN ko lạ gì? Sơn Trà, Lăng Cô. Nhưng mỗi lần đi lại là một cảm xúc khác nhau. Sơn Trà mùa hoa sim, hai bên lối đi sim nở tím dịu dàng mờ ảo trong làng sương buổi sớm tinh khôi, chạy xe máy sương phả vào mặt mát lạnh. May mắn thấy được một con khỉ, mấy con chim là lạ, được đu cây da già, được đổ đèo, được chụp ảnh^^ và được cười nhiều. Mấy anh chị nhiệt tình và hòa đồng. Thanks all^^
Hay quá ! làm anh muốn phượt tiếp đây. Này chạy xe đổ đèo Hải vân máu quá, anh đi khóa đuôi mà chẳng thấy ai đằng trước hết.
Rảnh sẽ post tiếp ảnh cho anh em xem.
Áo đẹp quá, cho mình đăng ký 1 cái rồi ship vào SG được không? Mình nghiêm túc.
Hôm nào về ĐN cứ mặc chạy ra đường là nhận được người quen :)
Cám ơn vntuyen đã quá khen. Áo này mình mới làm tạm mấy cái để anh em góp ý nên chưa có ngay cho vntuyen được. Cơ bản nội dung trên áo là như thế, in mầu vàng trên chất liệu áo thun coton mầu đen, vn tuyen có thể làm theo y chang thế cũng được.
Các bạn làm số nhiều, vừa thuận lợi vừa kinh tế. Khi nào OK thì báo nhé, mình chờ.
Tiếp tục post tiếp đây :
chaubaogia đang tỉ thí với Tiên Ông. Bị chiếu tướng bí quá nên cười trừ.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28468
Thì ra có bachtuoc đứng về phe Tiên Ông. chaubaogia bí là phải
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28467
Trên là trời cao lồng lộng, dưới là biển xanh sâu thẳm, cùng nhau quyết tâm đi phượt cho đến khi hết xăng, hết...tiền. Ha ! ha !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28469
Tiên Ông đẹp quá ai cũng muốn ké một phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28466
Xuống đỉnh cao nhất, phượt tiếp
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28470
Tiếp tục hành quân. Lúc này trời đã bớt sương mù nên thoải mái đánh võng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28471
Phút dừng chân, mọi người tranh thủ bắn phá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28472
Cám ơn vntuyen đã quá khen. Áo này mình mới làm tạm mấy cái để anh em góp ý nên chưa có ngay cho vntuyen được. Cơ bản nội dung trên áo là như thế, in mầu vàng trên chất liệu áo thun coton mầu đen, vn tuyen có thể làm theo y chang thế cũng được.
A chốt kiểu áo đc rùi a ạ, e thấy vậy đẹp nhất í :) e cứ thấy cái gì càng ít chi tiết càng tốt!:))
Tranh thủ những phút nghỉ ngơi, ba anh em làm dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28465
Bạch tuộc
05-04-2010, 11:14
Dậy thật sớm từ 4h30, một kỷ lục của ngày CN, dường như tâm trạng sắp được phượt nên bật dậy cái vèo như lo xo chẳng ần chuông báo thức kêu đến lần thứ 2. Thế là mình sắp được phượt rồi háo hức ghê, 5h30 xuất phát.
Lần đầu tiên mình bỏ qua tất cả những lo ngại để làm điều mình thích. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... đều kêu đồ khùng khi nghe mình rủ rê đi phượt, ai cũng bảo sướng không ưng mà ưng hành xác. Ở quê mình nghe bảo đi với những người bạn trên mạng chắc xỉu tại chỗ luôn, vì hằng ngày vẫn xem và nghe những vụ lừa đảo , kể cả bán qua nước ngoài vì tin những ngườu bạn ảo trên mạng. Vì thế lần này đi mình dại gì bảo đi chung với bạn trên mạng. Bảo là đi chơi với mấy bạn Kinh tế cũ. Thế là đi thôi. Một quyết định thật sáng suốt!
Một cảm giác thật hạnh phúc, vì được làm điều mình thích vfa được gặp những người cùng chung sở thích, họ sẽ không bảo mình điên hay khùng mà sẽ chỉ dẫn và chia sẻ cùng mình những địa điểm nên đến và đi như thế nào cho an toàn.
Bỏ qua tất cả những lo ngại và bất trắc gặp phải mình có một niềm tin chắc rằng những người bạn mình sắp gặp là những người tốt và có tâm hồn đẹp. Bỏ qua cả những lời giễu cợt của những người không cùng chung sở thích, mình rồ ga chạy trong lòng thấy vui khó tả, trời vẫn còn sương, mặt trời vẫn chưa kịp nhô, mình đi "hành xác ".
Vì cuộc sống mưu sinh, vì những người thân khỏi lo lắng cho mình nên mình đang làm một công việc "ổn định " nhưng chán ngắt, làm gì cũng phải ngó trước dòm sau vì sợ người ta nói này nói nọ. Mình cứ sống như thế , cứ phải làm những điều mình không thích. Nhưng hôm nay mình đã bỏ qua tất cả để đi, để làm điều mình thích thỏa những đam mê mà bấy lâu nay bị dồn nén: Gia nhập phượt Đà Nẵng!
Những đồng nghiệp tôi, họ luôn chọn những nơi sang trọng để ăn, uống để chơi và dường như để khẳng định đẳng cấp của họ, những điều tôi nghĩ, tôi làm thường hay bị cho là khùng. Cũng có thể vì họ có nhiều tiền nên họ cho những ..... là khác người ! nhưng họ đâu biết rằng cuộc sống còn có những đam mê và sở thích, họ thích những tứ có sẵn, những thứ mua được bằng tiền còn có chúng tôi những người có nhứng sở thích có tiền mua cũng không nổi, mà chỉ có thể có được nhờ đam mê. và với tôi đó là những điều thật đẹp trong cuộc sống mà có quá nhiều người giàu nhưng ....
Cảm ơn Phượt, Cảm ơn phuoter Đà Nẵng đã cho tôi những cảm xúc thật đẹp khi lần đầu tiên tham gia Phượt.
Cảm xúc này sẽ mãi mãi không phai trong tôi khi tôi gặp Polime một người anh thật nhiệt tình, chaubaogia một phuoter đầy kinh nghiệm khi chia sẻ và chỉ bảo tôi cách leo đèo, xuỗng dốc, cảm ơn Rita, Herry 02 bạn trẻ năng động và có nhiều kiến thức khi thuyết minh cho tôi về những nơi chúng tôi đến, còn VitVit nữa cô bạn trông nhỏ con thế mà phượt đèo ghê thật! Xin cảm ơn nhà ĐN đã cho tôi một niềm hạnh phúc thật lớn khi gặp những người bạn cùng chung đam mê!
Một cảm xúc thật khó tả khi tôi chạy theo con đường lên bán đảo Sơn Trà hai ven đường hoa Sim nở tím, màn sương còn phảng phất trong không gian, trên từng bụi cây ven đường và phả vào mặt mát lạnh! Ôi thật tuyệt vời như là đang ở trên tiên cảnh ! Và cả tiếng chim hót vọng vào tai nghe như là đang chào đón chúng tôi những con người đam mê núi rừng!
Với tôi đó mãi là khung cảnh đẹp nhất không thể phai!
( Mình chưa off nên chưa có ảnh để post đươc) Chỉ chia sẻ những cảm xúc đàu tiên của mình sau một ngày phượt cùng nhà ĐN!
Nhân tiện đây mong bà con nào biết mặt Bạch tuộc thì đừng về méc phụ huynh nha, vì sẽ bất lợi cho các chuyến phượt sau này! Cảm ơn bà con!
henry201
05-04-2010, 15:39
http://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10042.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10046.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10157.jpg
http://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10175.jpg
Được chỗ cảnh đẹp nhất mọi người lại bắt chụp. Mọi người trông dễ thương quá ! Khí thế phượt hiện rõ trên từng khuôn mặt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28473
Đây là cây đại thụ cực lớn, nằm ngay ven đường trông vô cùng hoành tráng. Nhưng chưa phải là cây lơn nhất đâu nhe Cây lơn nhất có nhiều khỉ sẽ up sau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28474
Thêm cái nữa cho rõ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28475
Chaubaogia cố gắng trèo lên cây mà không được mặc dù được bachtuoc, rita cổ vũ hết mình, đành tụt xuốn
và phải đứng đây làm một kiểu cho bõ tức
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28476
Từ cây đại thụ trước, đi sâu thêm vào rừng là cây đại thụ cực khủng này đây. Tán lá và rễ cây đâm xuống đất tỏa rộng một vùng. Khí hậu vô cùng mát mẻ. Tiếng khỉ chí chóe trên cây làm mọi người háo hức lao tới. Rất tiếc đồ nghề của mình ý ẹ quá nên không phọt đươc gần cho mọi người thấy mấy chú Tôn Ngộ Không đang thể hiện quyền làm chủ lãnh địa của mình khi có người lạ xâm nhập
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28479
Lại gần hơn một tí nữa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28482
Rừng xung quanh cây đại thụ đẹp quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28478
Cố gắng nhẹ nhàng tiếp cận đàn khỉ, nhưng hỡi ôi chúng lanh quá tháo chạy tán loạn, chỉ còn hai con lớn nhất chậm chạp này đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28483
Còn đánh đu trêu ngươi mấy anh phượt nữa chứ. Liệu hồn, có ngày cho vào nồi nấu cao hết !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28480
Ai bảo đi phượt là khổ, Cuộc đời còn gì hơn những phút giây này đây. Chúng tôi quyết định hội ý, thống nhất sẽ thỉnh thoảng tổ chức off dưới cây đa này.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28481
Thêm vài cái nữa cho vui này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28487
Dân phượt ĐN trông đẹp ghê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28486
A chốt kiểu áo đc rùi a ạ, e thấy vậy đẹp nhất í :) e cứ thấy cái gì càng ít chi tiết càng tốt!:))
Cám ơn vitvit, anh còn thấy thiếu cái gì đó trên áo, mà đằng trước ngực cũng chưa có gì cả. Ở đằng trước có thể là một bàn chân cách điệu kiểu khác với đằng sau hoặc là chữ "phuot Danang" chẳng hạn, in nhỏ thôi,mầu vàng trên ngực trái. Đại loại thế. Anh sẽ thiết kế thử trên máy tính và up cho mọi người xem và góp ý. Bây giờ thì có quyền up ảnh vô tư rồi
chaubaogia
06-04-2010, 12:12
Thêm vài cái nữa cho vui này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28487
Dân phượt ĐN trông đẹp ghê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28486
Anh polyme mới được quyền up ảnh, hèn gì post khí thế ghê:))
Tiếp tục hành trình.
Sau khi ra khỏi khu cây đa đại thụ anh em quyết định khám phá ngọn hải đăng Tiên sa. Đường đi mỗi lúc một khó, dốc cao đi khá vất vả, cứ số 1 lại số 2, số 1 mà tiến. Đi mãi cuối cùng cũng thấy trạm hải đăng phía xa xa ẩn khuất sau những lùm cây. Cuối cùng rồi cũng đến nơi. Đường xuống trạm thật dốc, không ai dám phi xe xuống cả. chaubaogia với kinh nghiệm phượt có thâm niên lao xuống một mình. Anh em còn lại đi bộ xuống (lúc ra leo lên mệt bở hơi tai luôn).
Xuống đến nơi một đàn chó xông ra sủa vang trời, loay hoay một chặp cũng vào được trạm. Rất may có anh Lượng công tác tại trạm ra tiếp đón và dẫn đi tham quan, giới thiệu cụ thể.
Theo anh Lượng, trạm này có 8 anh em sống biệt lập bao năm nay. Con đường các bạn vừa đi mới làm được vài tháng nên cũng đỡ bị tách biệt hơn. Trước đây tiếp tế ra trạm phải đi đường biển bằng tầu thủy, từ biển các anh phải thay nhau cõng dầu máy, lương thực lên giữa lưng chừng núi. Trạm năm phía đông của đảo do Pháp xây dựng gần 150 năm, không ở trên cao mà giữa lưng chừng núi. Kết cấu của trạm toàn bằng đồng nguyên thủy như trước đây, có đề hẳn nơi sản xuất là nhà máy gì gì đó bên Pháp (tiếc quá không chụp được). Trong trạm không có sóng điện thoại, muốn liên lạc phải trèo tít lên ngọn hải đăng. Gần đây các anh cũng cho dân du lịch vào tham quan nhưng chủ yếu là dân phượt như bọn mình. Anh em muốn ở lại trạm cũng được, các anh sẽ tổ chức cho đi câu cá, vào rừng... Bạn nào muốn liên lạc với anh Lượng thì chaubaogia có số đấy (chỉ nhắn tin được thôi, vì máy luôn để trên trạm hải đăng.
Vừa vào trạm thì có cái bảng này rất ấn tượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28489
Cái trạm nó đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28490
Anh Lượng mặc áo trắng đang giới thiệu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28492
Đây là con mắt của trạm, xa 50 km vẫn nhìn thấy ánh sáng của nó để tầu bè đi lại. Bất thình lình nó mà bật lên một cái thì cả lũ thành đui hết
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28491
Tranh thủ lưu lại hình ảnh đáng nhớ này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28488
Hết lên rừng lại xuống biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28493
Biển đẹp quá, chỉ muốn lao xuống tắm một phát
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28494
Đây đúng là phượt nhé. Có mỗi cái khăn phượt của chaubaogia ai cũng giành nhau, cuối cùng phải nhường Rita. Anh chaubaogia đã liên hệ có 10 cái khăn phượt do các phượt Sài gòn gửi ra. Thay mặt anh em phượt Đà Nẵng cám ơn các bạn phượt Sài gòn nhiều nhiều. Sắp tới đi Bờ Y, ngã 3 Đông dương là có khăn rồi nhé các bạn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28495
Trông chiến ra phết với cái khăn phượt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28496
Lần này thì henry làm phó nháy
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28497
Đi phượt mà nghỉ chỗ sang ghê. Ha ! ha !!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28498
Chùa Linh ứng thì quá quen thuộc rồi nhưng cũng phải qua chơi tí chứ. Với lại Bạch tuộc ở Quảng nam cũng chưa biết. Thế là phi tiếp
Chùa Linh ứng đây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28525
Gần trưa trời nắng quá, tranh thủ lượn vài vòng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28526
Đây là tượng mới xây dựng xong. Hôm nay đã cho mọi người vào phía trong thắp hương và tham quan. Bên trong có 12 tầng, mỗi tầng thờ một vị, vì không chú ý nên không biết vị nào. Cả bọn trèo lên mệt quá
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28527
Và khi xuống thì thế này đây. Mệt và đói nữa, đi cả buổi sáng đủ nơi còn gì
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28524
cái cây này nằm ở đoạn nào vậy bạn?
cái cây này nằm ở đoạn nào vậy bạn?
Ở mãi phía bên kia của đảo Sơn Trà. Cũng khó tìm lắm vì không có chỉ dẫn gì hêt.
Theo lịch đã đề ra, chúng tôi còn phải phượt đèo Hải vân ra Lăng cô, đi cảng Chân mây thuộc tỉnh TT Huế nữa. Đã trưa rồi xuống núi thôi. Leader chaubaogia hôm nay có việc hệ trọng của gia đinh vẫn theo anh em, giờ tạm chia tay, anh về Đà nẵng còn chúng tôi trực chỉ đeo Hải vân thẳng tiến qua hương cầu Thuận phước.
Tranh thủ làm vài phát trên cầu. Đói quá rồi mau mau biến thôi. Cầu đây, gió mạnh nên cảm thấy cầu chao đảo rung rinh (chắc mệt quá)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28533
Mệt mà vẫn tươi tắn quá nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28534
henry201
06-04-2010, 20:46
đi Sơn Trà với Lăng cô xí mà đc bác mod đưa vào ''Hồi ức những chuyến đi'' thấy ghê quá ;))
Qua cầu Thuận phước, loanh quoanh tìm chỗ bỏ bụng. Đây rồi, restaurant hẳn hoi nhé nằm ngay trên đường Nguyễn Tất Thành nhìn ra biển. Lên luôn tầng hai cho nó có cái view. Mấy chú phục vụ thấy anh em mặc đồng phục phượt lại tưởng đoàn phim ảnh gì đó. Được dịp nổ tới bên luôn.
Nhà hàng chưa kịp dọn ra cái gì, ta cứ việc bánh tráng nướng mà xơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28536
Đây là món sứa trộn. Cái đĩa đầy ắp khi mới bê ra, loay hoay tìm cái máy ảnh, quay lại chỉ còn thế này đây. Không biết ai ăn tham nhất ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28535
Theo đúng lich hẹn, Vitvit có mặt cùng phượt buổi chiều. chaubaogia sau khi thu xếp việc nhà cũng xuất hiện (vitvit ngồi sau chaubaogia) Thế là đoàn có 6 người, 5 xế. Ba phượt nữ chơi luôn 3 xế, không thèm ôm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28537
hôm rồi cũng đi Sơn Trà chụp ảnh bình minh, nhưng đến đoạn khu biệt thự, villa (qua khỏi Bãi Bụt tầm 1km) thì đường bị block do xây dựng, vậy chắc các bạn lại đi qua khỏi đoạn đó? nnhu thích cái cây to này! Cám ơn vì post ảnh, mình là Đà Nẵng fan ;)
caonguyen
07-04-2010, 00:34
Bạn cứ đi tận cùng con đường đấy sẽ đến cái cây này!
chaubaogia
07-04-2010, 05:38
Đà Nẵng có Hậu Phượt sinh đôi, hà hà
chaubaogia
07-04-2010, 05:42
Anh Polyme ơi, phượt Đà nẵng có tới 2 topic luôn, Hophap1 thấy ah thích post ảnh quá, nên cho hậu phượt Đà Nẵng sinh đôi, để anh được post gấp đôi, vâ65y là thỏa thích rồi nhé=))
homeless man
07-04-2010, 06:27
Xuống đến nơi một đàn chó xông ra sủa vang trời, loay hoay một chặp cũng vào được trạm. Rất may có anh Lượng công tác tại trạm ra tiếp đón và dẫn đi tham quan, giới thiệu cụ thể.
Gần đây các anh cũng cho dân du lịch vào tham quan nhưng chủ yếu là dân phượt như bọn mình. Anh em muốn ở lại trạm cũng được, các anh sẽ tổ chức cho đi câu cá, vào rừng... Bạn nào muốn liên lạc với anh Lượng thì chaubaogia có số đấy (chỉ nhắn tin được thôi, vì máy luôn để trên trạm hải đăng.
Tớ cũng được đàn chó đón chào quyết liệt nhưng các anh ở trạm cũng không hoan nghênh, cũng không đuổi chó giúp làm tớ phải bỏ chạy, ngược con dốc cao gần chết:T:Dam
thienson
07-04-2010, 07:44
mấy e khỉ ở sơn trà dễ thương qúa henry nhỉ?hehe
chaubaogia
07-04-2010, 10:17
Anh Polyme ơi, Topic đã được Mod làm liền lạch rồi đấy, post tiếp đi anh, em đang thèm.... xem ảnh, hà hà...
Bạch tuộc
07-04-2010, 10:20
A polyme nổ ghê quá! làm e thấy phổng cả mũi! phải nói là chuyến đi vượt qua cả dự đoán của e, vui quá đi mất!
thienson
07-04-2010, 10:26
chaubaogia mới hồi hương đà nẵng chưa tròn tháng mà help tinh thần phượt đà nẵng lên cao ngút...hoan hô chaubaogia nhé.
Bạch tuộc
07-04-2010, 10:29
Qua cầu Thuận phước, loanh quoanh tìm chỗ bỏ bụng. Đây rồi, restaurant hẳn hoi nhé nằm ngay trên đường Nguyễn Tất Thành nhìn ra biển. Lên luôn tầng hai cho nó có cái view. Mấy chú phục vụ thấy anh em mặc đồng phục phượt lại tưởng đoàn phim ảnh gì đó. Được dịp nổ tới bên luôn.
Nhà hàng chưa kịp dọn ra cái gì, ta cứ việc bánh tráng nướng mà xơi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28536
Đây là món sứa trộn. Cái đĩa đầy ắp khi mới bê ra, loay hoay tìm cái máy ảnh, quay lại chỉ còn thế này đây. Không biết ai ăn tham nhất ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28535
Con sứa to thế mà khi đến nhà hàng nó còn tí tẹo thế này, đấy bà con ạ! không biết vì răng nữa?
Theo đúng lich hẹn, Vitvit có mặt cùng phượt buổi chiều. chaubaogia sau khi thu xếp việc nhà cũng xuất hiện (vitvit ngồi sau chaubaogia) Thế là đoàn có 6 người, 5 xế. Ba phượt nữ chơi luôn 3 xế, không thèm ôm.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28537
Đúng là tinh thần phượt có khác, vừa đi làm về mà VitVit cũng không ngại mệt tham gia cùng nhóm và quyết leo đèo Hải Vân chứ không chịu cho Henrry làm xế. Hoan hô tinh thần VitVIt.
chaubaogia
07-04-2010, 11:35
Hehe, cám ơn bạn nhiều, máu phượt đầy mình nên rủ rê tụ tập quậy phá cho vui thôi mà
Tớ cũng được đàn chó đón chào quyết liệt nhưng các anh ở trạm cũng không hoan nghênh, cũng không đuổi chó giúp làm tớ phải bỏ chạy, ngược con dốc cao gần chết:T:Dam
Này bạn homeless. Chúng tôi luc đó cũng giống như bạn, thấy đàn chó lao ra khiếp quá, mà cũng chẳng thấy anh nào ở trạm ra can thiệp. Không lẽ đến đây rồi lại về thì tiếc quá. Gầm ghè giữa hai bên một chặp cuối cùng mấy anh cẩu cũng chịu thua. Chắc có lẽ chúng nó biết dây với mấy anh chị phượt này chỉ có thiệt, có khi lại nằm chung với giềng, mẻ, mắm tôm không biết chừng.
Lại nói về chuyến đi.
Sau khi nạp đủ năng lượng, chúng tôi tiếp tục lên đường. Trời bắt đầu có mây không còn đẹp như buổi sáng nữa. Xa xa đèo Hải vân mây phủ kín, không biết có mưa không ? Henry và Rita lại không đem theo áo mưa. Thôi kệ, phượt mà, thế là dọc theo đường Nguyễn Tất Thành đi tiếp. Con tầu Thái Sơn bị bão số 9 đánh dạt vào bờ vẫn nằm chình ình ra đó bất chấp bao cố gắng cứu nó ra khơi. Tới Nam ô đường càng vắng vẻ do xe cộ bây giò không đi đường đèo nữa, oto, xe ,máy đều chui hết qua hầm Hải vân, chỉ có xe chở khách du lịch mà chủ yếu khách Tây, xe bồn chở xăng dầu là qua đèo. Càng vào đèo đường lại càng vắng hơn, trời bắt đầu âm u. Bạch tuộc lần đàu tiên đi đèo cũng hơi run. Có gì đâu. phượt được Sơn trà thì đèo Hải vân là cái đinh gì. Thế là OK ngay. Để bảo đảm an toàn, chaubaogia đi trước có ôm là henry, sau đến 3 xế nữ, polyme đi khóa đuôi chông trừng trẻ lạc. Một, hai, ba chúng ta qua đèo. Cảm giác được đi trong mây, trong sương thật thú vị, thi thoảng mới có vài xe đi ngược chiều. Đường rộng thênh thang tha hồ cho các quái xế trổ tài, chaubaogia còn bị chị em chê là mới lấy bằng lái xe nữa chứ, thật xấu mặt mấy chàng.
Tới nửa đèo phong cảnh đẹp quá dừng lại bắn phá chơi
Trời mù quá nên ảnh không được đẹp lắm. Xa xa là bán đảo Sơn trà chúng tôi mới phượt khi sáng, giờ đã ở đây rồi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28692
Cây thông đẹp quá cho luôn vào hình
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28693
Bây giờ thì có đủ 3 chị em rồi nhé, tha hồ mà quậy nhé
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28694
Chào kiểu Rita, nhìn kiểu Vitvit
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28695
Đề nghị chụp ảnh là không được đeo kính nghe chưa ?
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28696
Từ sáng đến giờ mới được thả cái máy ảnh ra, tranh thủ tạo dáng chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28697
Đây. Những thiên thần áo đen của phượt ĐN
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28698
chaubaogia
07-04-2010, 17:56
Đúng là Polyme, viết văn dẻo quá đi thôi, anh làm em ghiền đọc lời văn của anh rồi đó.
Đúng là Polyme, viết văn dẻo quá đi thôi, anh làm em ghiền đọc lời văn của anh rồi đó.
Em cũng thế, e cũng thế, hehehe. Cứ đà này giao cho a Polyme post ảnh sau mỗi lần đi về quá.... =))
Đúng là Polyme, viết văn dẻo quá đi thôi, anh làm em ghiền đọc lời văn của anh rồi đó.
Này chaubaogia, post ảnh mệt đứ đừ luôn, rất mất thời gian đấy nghe chưa. Thật tình anh chưa bao giờ viết văn và cũng chưa bao giò viết những thú đại loại như thế này. Khi post ảnh cảm xúc thế nào thì viết thế cho vui..hì..hì...quá khen.
Em cũng thế, e cũng thế, hehehe. Cứ đà này giao cho a Polyme post ảnh sau mỗi lần đi về quá.... =))
Còn Vitvit định trốn tránh trách nhiệm hả. Thủ quỹ không chịu làm, bây giờ post ảnh cũng lại đùn cho anh nữa. Hôm nào gặp cho một trận biết tay,
henry201
07-04-2010, 22:26
Sau đây là series ảnh lừa tình của chị em!!
ANh polyme và chaubaogia đang tích cực ''tác nghiệp''
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10163.jpg
Và các chị em
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10166.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10170.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10171.jpg
https://i958.photobucket.com/albums/ae68/henry20188/SDC10177.jpg
chaubaogia
07-04-2010, 22:46
Henry này, chỉ có chị thôi chứ không có em đâu nhá:))
Bạch tuộc
08-04-2010, 11:09
Henry này, chỉ có chị thôi chứ không có em đâu nhá:))
Đúng rồi, chú là nhỏ nhất nhà ĐN tính đến thời điểm này đó cưng! Thanhks! chú vì làm xế cho c chuyến về nghe!
sac,nhỏ tuổi nhất thôi =)).
Đề nghị Henry viết hoa đầu dòng nhé.
Tiếp tục tiến lên đỉnh đèo.
Sơ qua về con đèo này một tí :
Trên con đường xuyên Việt ra Bắc vào Nam, Hải Vân luôn luôn là một địa danh ấn tượng, đèo cao khoảng 500m so với mực nước biển, đầy hiểm trở và cũng là đỉnh núi cuối cùng của một mạch Trường Sơn đâm ngang ra biển.
Ngay trên đỉnh đèo, dấu vết tiền nhân vẫn còn để lại: những cửa đèo và thành lũy đắp ngang. Cửa trông về phủ Thừa Thiên đề ba chữ: Hải Vân Quan, cửa trông xuống Quảng Nam đề Thiên hạ đệ nhất hùng quan (đây là từ đề tặng của vua Lê Thánh Tôn khi dừng chân ngắm cảnh nơi này).
Thật vậy, từ Nam chí Bắc, không có nơi nào đèo cao chênh vênh, cảnh đẹp lung linh, huyền ảo như Hải Vân. Đường đèo quanh co, khúc khuỷu men theo triền núi, uốn lượn như dải lụa vắt ngang giữa trời mây. Chỉ căn cứ vào tên gọi, cũng đủ hình dung Hải Vân là thế giới của gió và mây.
Đi mãi, đi mãi, quanh co liên tục chóng hết cả mặt rồi cũng tới đỉnh đèo. Hôm nay trời gió quá, đứng cũng không vững nữa, mọi người vô cùng phấn khích bắn phá lung tung cả.
Thiên hạ đệ nhất hùng quan đây (phía hương về Đà nẵng}
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28747
Còn đây là Hải vân quan (phía hướng về tỉnh Thừ thiên HUế)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28748
Những con "chiến mã " này đã giúp chúng tôi chinh phục đỉnh cao lộng gió Hải vân, nó sẽ còn theo cùng chúng tôi băng qua các nẻo đường đất nước trong tương lai, mà trước mắt là của khẩu Bờ Y, ngã 3 Đông dương, Măng đen vào ngày 23/4 tới đây ( Lạy trời cho chúng mày đừng nằm đường, chỉ hắt hơi, sổ mũi một tí thôi là tốt rồi)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28749
Lên tới đỉnh đèo Vitvit sướng quá đứng cả hai chân lên xe tạo dáng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28750
Người mẫu cũng chỉ đến thế này là cùng ( nịnh quá trời )
Bạch tuộc với chiếc khăn phượt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28753
Rita ! Coi chừng cái tháp nó đổ kìa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28751
Vitvit đang tự sướng (vẫn không chịu bỏ kính ra, chắc mắt có vấn đề. Ha ! ha !
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28752
Cái này Bạch tuộc nói sẽ làm Avata vì có cái khăn phượt, trông bụi quá nhỉ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28754
Con nit đang nghịch ngợm trên nóc lô cốt. Coi chừng té ngã gãy chân hết cả đi phượt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28755
Ảnh nhiều mà đẹp nữa, bữa nào ọp cho Rita cop về với.
@Bạch tuộc ơi em hâm mộ chị với cái khăn phượt, nhìn hiền hiền zui zui^^'
Thêm vài các nữa cho khỏi thắc mắc nè
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28764
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28765
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28766
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28767
Ảnh nhiều mà đẹp nữa, bữa nào ọp cho Rita cop về với.
@Bạch tuộc ơi em hâm mộ chị với cái khăn phượt, nhìn hiền hiền zui zui^^'
Nhớ đem USB đi nghe.
kimchidn2000
09-04-2010, 13:37
may anh chy. di choi vui ghe.em uoc gi hom do duoc nghi lam de di cung thi vui bt may.
Trời đã chuyển dần về chiều, không thể nấn ná lâu trên đỉnh đèo được, Lăng cô, cảng Chân mây còn xa xa phía trước. Tập hợp lực lượng, biến nhanh. Đội hình đổ đèo cũng y như khi lên đèo. chaubaogia tiền đạo, polyme bọc lót cứ thế lao vèo vèo. Thế là chúng ta ở trên địa phận Thừa Thiên Huế rồi nhé ! Đường đèo phía bên này không quanh co, uốn lượn như phía ĐN nhưng nhiều đoạn cua gấp và dôc ra phết, mấy phượt nữ thật đáng khen. Chẳng mấy chốc, Lăng cô đã hiện ra trong tầm mắt, cây cầu dẫn vào hầm đèo thật đẹp (rất tiếc lúc này thời tiết xấu quá không bắn được phát nào). Ít phút sau mấy anh em đã ung dung dạo Lăng cô.
Vài nét chấm phá về Lăng cô :
Theo Wiki, Lăng Cô là một danh lam thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam – với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh đó là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn (800 ha) đầy huyền bí.
Địa danh "Lăng Cô" có người cho rằng là do người Pháp đọc trại tên "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm. Cũng có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò, nên được gọi là Làng Cò, sau đó được dân địa phương đọc trại lại là Lăng Cô.
Lăng Cô có vị trí địa lý nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới là: Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An và Khu Thánh địa Mỹ Sơn với bán kính là 70 km. Lăng Cô có thể thu hút khách tham quan, nghiên cứu tại các trung tâm trên và giải tỏa áp lực những thời điểm đông khách.
Lăng Cô nằm trên tuyến du lịch Bắc-Nam cách thành phố Đà Nẵng 30 km và thành phố Huế 70 km, có thể hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch đa dạng cho 2 trung tâm du lịch quốc gia trên và tăng ngày nghỉ của khách dừng chân tại Lăng Cô, như các du khách thường nói: “Lên non gặp Người Hùng Bạch Mã, xuống biển gặp Người Đẹp Lăng Cô”
Lăng Cô là nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch phong phú: bờ biển, bãi cát mịn, đầm hồ, sông suối, núi đồi, bên đèo Hải Vân, gần rừng nguyên sinh Bạch Mã và các di tích lịch sử.v.v. sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng nhất thỏa mãn các loại hình du lịch.
Lăng Cô được công nhận là vịnh đẹp thế giới.Ngày 6 tháng 6 năm 2009, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón nhận danh hiệu “Lăng Cô - vịnh đẹp thế giới” do Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) bình chọn.
Rất tiếc không có bức nào ơ đây cả vì đương xá bụi mù do đang làm đường, không muốn dừng lại, với lại biển Lăng cô đẹp thì đẹp đấy nhưng so với biển Đà nẵng thì chắc chắn không thể bằng rồi ( hơi chủ quan, cục bộ địa phương, cần xem xét lại !!! ha ! ha !). Vòng quanh một hồi lại tiếp tục lên đường, trực chỉ cảng Chân mây.
Ra khỏi Lăng cô chừng 1 km, rẽ phải là đương đi cảng Chân mây. "Chân mây" cái tên mới đẹp làm sao, cũng y như Tiên sa của Đà nẵng vậy. Đường vào cảng Chân mây thật đẹp hai bên là rừng phi lao, keo xanh ngắt, xe cộ rất it, trời về chiều nắng dịu, cảm giác dễ chịu vô cùng.
Gần vào đến cảng đường rất xấu, lại cũng đang thi công dở dang, bụi bay mù mịt. Đi mãi rồi cũng đến nơi. Cảng đang trong quá trình mở rộng nên không cho vào, có cái barie chặn ngang, anh bảo vệ làm cái "toét, toét", cả bọn dừng lại. Chán thật !
Cảng Chân mây đây. Xa xa là một con tầu đang ăn hàng dăm gỗ bach đàn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28789
Không vào cảng được đành quay ra đi ra vịnh Chân mây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28790
Sao không up tiếp được ảnh thế nhỉ ? Có trục trặc kỹ thuật rồi.
Trước đây 1 mình tớ đi hết Sơn Trà, Đi xe Deahan về trượt côn nhưng vẫn cố đi hết Trạm Rada, ngọn Hải Đăng, Bách niên đại thụ, bàn cờ Đế thích.
Lên Bách niên đại thụ vừa đói vừa khát, về đến nhà cháy nắng đen thui
Nhìn anh em Phượt Đà nẵng đi thấy đông vui quá.
Bao giờ có dịp sẽ phượt cùng anh em đi rừng quốc gia Bạch Mã và đảo Lý Sơn
Lại up ảnh được rồi.
Chiều về trên vịnh Chân mây
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28792
Có người chụp lén đằng sau kìa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28793
Sứa dạt vào bờ nhiều vô kể, Henry đang định bỏ túi mang về làm bữa chiều cho đỡ tốn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28791
Làm một cái kỷ niệm ở Chân mây nào
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28794
Thế là điểm đến cuối cùng trong kế hoạch cả bọn đã thực hiện được. Trong chương trình đề ra là thưởng thức hải sản ở Lăng cô, nhưng trời bắt đầu tối rồi, Đà nẵng lại ở mãi tit bên kia con đèo, nên anh em thống nhất vượt đèo luôn về làm quả thịt rừng kết thúc chuyến đi cho nó máu.
Khi về qua Lăng cô không đi đường cũ nữa mà đi theo đường ven đầm. Hoàng hôn buông xuống trông thật tuyệt vời (có làm vài phát nhưng ảnh tối quá).
Qua cầu Lăng cô, trời bắt đầu tối. Đường lên đèo vắng ngắt, tịnh không một bóng người, xe cộ gì cả. Cảnh đèo tối thui, mây âm u, gió thổi làm mấy phượt nữ cũng nổi da gà. Để an toàn, quyết định đổi tài. Henry làm xế, bachtuoc làm ôm. Hai...ba...bốn...tiến lên đèo. Càng lên cao trời càng gió mạnh, cảm giác lạnh thấy rõ, mọi người tranh thủ lấy áo khoác ra mặc. Lầm lũi tiến bước cuối cùng cũng tơi đỉnh đèo. Về tới Đà nẵng rồi nhé ! Nghỉ ngơi dăm ba phút lại tiếp tục đổ đèo. Năm chiếc xe lao vun vút trong màn đêm. Đúng là dân phượt, toàn tay lái lụa cả. Đèo vắng tha hồ vit ga. Rita, Vitvit bỏ xa cả đoàn. Đi sau cùng khóa đuôi, chạy một chặp nhìn phía trước chẳng thấy ma nào cả (trình độ quá kém !!!). Lại nghĩ dại, nhỡ có chuyện chi...... Vòng vèo chán rồi cũng bye bye đèo Hải vân.
Đến Hòa khánh cả bọn không về ĐN, rẽ phải đi Hòa sơn theo đường Bà Nà, nơi đây nổi tiếng với đặc sản rừng.
Quán nó đây. Vừa vào quán gặp ngay mấy ông bạn quen, lại hỏi đi với đoàn làm phim à ( ôi dồi ! lại phim với ảnh. Chứng tỏ bộ đồng phục phượt ĐN rất ấn tượng, chắc người mặc cũng chuẩn nữa. Ha ! ha !)
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28815
Đây rồi. Heo rừng thứ thiệt nhé. Henry bảo heo rừng phải có 3 cái lông chụm lại, rita lại bảo sao có 2 cái lông thôi, bachtuoc bảo lông này giả dễ òm, cấy vào da dễ như chơi, polyme bảo có lông hay không lông mặc kệ, đây đúng là thịt heo, không phải thịt...gà.
Món này ở Đà nẵng các quán thường làm đẻ cuốn với lá cải xanh, bánh tráng mỏng, chấm với muối hột trộn ớt xanh. Ăn hết biết luôn.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28816
Một...Hai...Ba....Dô trăm phần trăm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28817
Thay cho đoạn kết :
Sau một ngày vi vu khắp nơi, giờ đây ngồi lại trước lúc chia tay tha hồ tán chuyện, bình loạn đủ thứ. Đây là những thứ "nhất" của mấy anh em :
- Tay lái lụa nhất : Rita ( đổ đèo Hải vân thấy phát khiếp )
- Ít nói nhất : Bạch tuộc ( Đến bây giờ không nhớ giọng nói bạch tuộc nữa )
- Xã hội đen nhất : Vitvit ( Đeo kính đen ngòm suốt )
- Mau đói nhất : Henry ( Vào quán là kêu liền cơm chiên dương châu )
- Trông "phượt" nhất : Chaubaogia ( Đi phượt nhiều quá, trông đen thui à )
- Uống bia nhiều nhất : Polyme ( Nhìn bụng với vào quán thì biết )
Ka ! ka ! ka ! anh em mình vui quá. Ai thắc mắc thì khiếu nại nhé. Lần phượt Bờ Y, ngã 3 Đông dương tới, mọi người hãy cẩn thận không thì lại vào danh sách kỷ lục đấy.
Sắp đến lúc phải chia tay rồi. Ngày mai mỗi người lại lao vào vóng xoáy lo "cơm, áo, gạo, tiền" đầy vất vả. Bạch tuộc, Vitvit lo đánh vật với những con số khô khan của nghề kế toán, ngân hàng. Henry, Rita lại toát mồ hôi với những kỳ thi trước mắt của đời sinh viên. Chaubaogia, Polyme với bao vất vả, lo âu với công việc kinh doanh đầy khó khăn, thách thức trong thời kỳ khủng hoảng.
Nhưng không sao cả. Có thế chúng ta mới tồn tại. Có thế chúng ta mới lại có được những niềm vui khôn tả trong những lần đi phượt.
Hẹn gặp lại những gương mặt thân yêu của phượt ĐN trong chuyến đi Bờ Y, ngã 3 Đông dương sắp tới vào 23/4 này.
( Đề nghị anh em có ảnh up tiếp lên đây để mọi người cùng chia sẻ. Anh cũng sẽ up tiếp vì còn nhiều ảnh độc lắm )
Tin giờ chót : Tính đến lúc này, danh sách đi Bờ Y đã có 8 mem Đà nẵng, 4 mem nữ Sài gòn ra, 1 mem nữ Sài gòn và 1mem Hà nội găpf ở Kontum. Đủ ba miền Bắc Trung Nam nhé.
Hahaha, e đọc mà buồn cười quá đi mất, cái đoạn lầm lũi đi vượt đèo về ấy :)), đúng với em quá đi thôi! Lúc ở phía địa phận của Huế thấy mây cứ đổ về dồn lại trên đỉnh đèo, trong lòng lo lắng không biết mình có đủ ấm ko. Lúc đến đỉnh e chỉ mong xuống đến nơi cho rồi, sao mà nó lạnh đến thế kia chứ! :help
Hahaha, e đọc mà buồn cười quá đi mất, cái đoạn lầm lũi đi vượt đèo về ấy :)), đúng với em quá đi thôi! Lúc ở phía địa phận của Huế thấy mây cứ đổ về dồn lại trên đỉnh đèo, trong lòng lo lắng không biết mình có đủ ấm ko. Lúc đến đỉnh e chỉ mong xuống đến nơi cho rồi, sao mà nó lạnh đến thế kia chứ! :help
Đáng lẽ phải cho em với Rita đồng hạng "tay lái lụa" mới chuẩn.
henry201
10-04-2010, 12:31
Thay cho đoạn kết :
Sau một ngày vi vu khắp nơi, giờ đây ngồi lại trước lúc chia tay tha hồ tán chuyện, bình loạn đủ thứ. Đây là những thứ "nhất" của mấy anh em :
- Tay lái lụa nhất : Rita ( đổ đèo Hải vân thấy phát khiếp )
- Ít nói nhất : Bạch tuộc ( Đến bây giờ không nhớ giọng nói bạch tuộc nữa )
- Xã hội đen nhất : Vitvit ( Đeo kính đen ngòm suốt )
- Mau đói nhất : Henry ( Vào quán là kêu liền cơm chiên dương châu )
- Trông "phượt" nhất : Chaubaogia ( Đi phượt nhiều quá, trông đen thui à )
- Uống bia nhiều nhất : Polyme ( Nhìn bụng với vào quán thì biết )
Ka ! ka ! ka ! anh em mình vui quá. Ai thắc mắc thì khiếu nại nhé. Lần phượt Bờ Y, ngã 3 Đông dương tới, mọi người hãy cẩn thận không thì lại vào danh sách kỷ lục đấy.
Sắp đến lúc phải chia tay rồi. Ngày mai mỗi người lại lao vào vóng xoáy lo "cơm, áo, gạo, tiền" đầy vất vả. Bạch tuộc, Vitvit lo đánh vật với những con số khô khan của nghề kế toán, ngân hàng. Henry, Rita lại toát mồ hôi với những kỳ thi trước mắt của đời sinh viên. Chaubaogia, Polyme với bao vất vả, lo âu với công việc kinh doanh đầy khó khăn, thách thức trong thời kỳ khủng hoảng.
Nhưng không sao cả. Có thế chúng ta mới tồn tại. Có thế chúng ta mới lại có được những niềm vui khôn tả trong những lần đi phượt.
Hẹn gặp lại những gương mặt thân yêu của phượt ĐN trong chuyến đi Bờ Y, ngã 3 Đông dương sắp tới vào 23/4 này.
( Đề nghị anh em có ảnh up tiếp lên đây để mọi người cùng chia sẻ. Anh cũng sẽ up tiếp vì còn nhiều ảnh độc lắm )
Tin giờ chót : Tính đến lúc này, danh sách đi Bờ Y đã có 8 mem Đà nẵng, 4 mem nữ Sài gòn ra, 1 mem nữ Sài gòn và 1mem Hà nội găpf ở Kontum. Đủ ba miền Bắc Trung Nam nhé.
haha,em mà đi nhiều là mau đói lắm,cũng thật bất ngờ khi anh ''tổng kết'' moị người với những đặc điểm nhận dạng kia;)). Hẹn anh cùng anh em khác vào chuyến bờ Y-chúng ta sẽ làm 1 cái trip ý nghĩa hơn trip vừa rồi ;))
haha,em mà đi nhiều là mau đói lắm,cũng thật bất ngờ khi anh ''tổng kết'' moị người với những đặc điểm nhận dạng kia;)). Hẹn anh cùng anh em khác vào chuyến bờ Y-chúng ta sẽ làm 1 cái trip ý nghĩa hơn trip vừa rồi ;))
Henry. Bạn đi với em chuyến Bờ Y này có xế không để anh tính ?
Ui', Rita cũng đi bình thường mà, cho em cái tay lái vải thường được rui`, ko cần lụa đâu.hehe. Mới xong bài vở ngập đầu ở trường,bi chừ chính thức đi kiếm tiền, đau đầu. Mỗi anh em đều phải vật lộn với cái cuộc đời biết bao nhiêu thứ...Nhưng bỏ qua những cái đo'. Phượt, có thể chỉ mệt mỏi về thể xác, mà mọi người cười rất tươi, thoải mái=>sẽ yêu đời hơn...Hy vọng chuyến đi Bờ Y suôn sẻ và có nhiều nụ cười tươi.
Ui', Rita cũng đi bình thường mà, cho em cái tay lái vải thường được rui`, ko cần lụa đâu.hehe. Mới xong bài vở ngập đầu ở trường,bi chừ chính thức đi kiếm tiền, đau đầu. Mỗi anh em đều phải vật lộn với cái cuộc đời biết bao nhiêu thứ...Nhưng bỏ qua những cái đo'. Phượt, có thể chỉ mệt mỏi về thể xác, mà mọi người cười rất tươi, thoải mái=>sẽ yêu đời hơn...Hy vọng chuyến đi Bờ Y suôn sẻ và có nhiều nụ cười tươi.
Rita có chắc chắn đi không để anh còn tính xế ? Sao em khồng đăng ký vào chương trình của mình đi Bờ y bên Tìm bạn đồng hành để anh biết ? Như vậy anh em mình có đủ cả rồi, anh chỉ chờ xác nhận của Bach tuộc thôi.
Sơ qua để em biết danh sách : Nhóm Đà nẵng gồm : chaubaogia, polyme, henry, bạn henry, vitit, bạn vitvit (nữ), rita, thienson, N2M (nữ) từ Hà nội vào vitvit có trách nhiệm đón, bạch tuộc (anh chưa thấy xác nhận), mahee (chỉ thấy quẳng gạch rồi lặn mất tăm)
Nhóm Sài gòn gồm có 4 bạn nữ ra ĐN từ ngày 17/4, sáng 23/4 nhập luôn với đoàn ĐN, có 2 bạn nữ nữa từ SG đi thẳng Kontum chờ đoàn ĐN lên.
Quân số thế này thì nữ áp đảo quá trời luôn.
henry201
10-04-2010, 22:30
Rita có chắc chắn đi không để anh còn tính xế ? Sao em khồng đăng ký vào chương trình của mình đi Bờ y bên Tìm bạn đồng hành để anh biết ? Như vậy anh em mình có đủ cả rồi, anh chỉ chờ xác nhận của Bach tuộc thôi.
Sơ qua để em biết danh sách : Nhóm Đà nẵng gồm : chaubaogia, polyme, henry, bạn henry, vitit, bạn vitvit (nữ), rita, thienson, N2M (nữ) từ Hà nội vào vitvit có trách nhiệm đón, bạch tuộc (anh chưa thấy xác nhận), mahee (chỉ thấy quẳng gạch rồi lặn mất tăm)
Nhóm Sài gòn gồm có 4 bạn nữ ra ĐN từ ngày 17/4, sáng 23/4 nhập luôn với đoàn ĐN, có 2 bạn nữ nữa từ SG đi thẳng Kontum chờ đoàn ĐN lên.
Quân số thế này thì nữ áp đảo quá trời luôn.
Vậy anh em phải dưỡng sức cho kĩ ;))
thienson
10-04-2010, 22:36
Rita có chắc chắn đi không để anh còn tính xế ? Sao em khồng đăng ký vào chương trình của mình đi Bờ y bên Tìm bạn đồng hành để anh biết ? Như vậy anh em mình có đủ cả rồi, anh chỉ chờ xác nhận của Bach tuộc thôi.
Sơ qua để em biết danh sách : Nhóm Đà nẵng gồm : chaubaogia, polyme, henry, bạn henry, vitit, bạn vitvit (nữ), rita, thienson, N2M (nữ) từ Hà nội vào vitvit có trách nhiệm đón, bạch tuộc (anh chưa thấy xác nhận), mahee (chỉ thấy quẳng gạch rồi lặn mất tăm)
Nhóm Sài gòn gồm có 4 bạn nữ ra ĐN từ ngày 17/4, sáng 23/4 nhập luôn với đoàn ĐN, có 2 bạn nữ nữa từ SG đi thẳng Kontum chờ đoàn ĐN lên.
Quân số thế này thì nữ áp đảo quá trời luôn.
Âm thịnh dương suy rồi a polyme ơi.huhu.chuyến này đi về tổng kết thế nào e cũng jành ngôi vị đen nhất hội phuotdn rồi.hôhố.e làm nghề lắp đặt M&E công trình nên phượt suốt ngày ngoài đường mà.hic
Rita có chắc chắn đi không để anh còn tính xế ? Sao em khồng đăng ký vào chương trình của mình đi Bờ y bên Tìm bạn đồng hành để anh biết Nữ phượt mạnh quá ha. Rita chỉ ở nhà hóng mọi người thui, ko đi được. hic
chaubaogia
11-04-2010, 09:25
Vậy anh em phải dưỡng sức cho kĩ ;))
Âm thịnh dương suy rồi a polyme ơi.huhu.chuyến này đi về tổng kết thế nào e cũng jành ngôi vị đen nhất hội phuotdn rồi.hôhố.e làm nghề lắp đặt M&E công trình nên phượt suốt ngày ngoài đường mà.hic
@ henry: dưỡng sức đi nghe, phuot nữ SG dữ dội lắm, hehe anh mà con chịu ko nổi ữa là em, hà hà....
@thienson: Ờ, âm thịnh ương suy... sao chuyến nào anh rủ rê cũng âm thịnh ương suy hết zị cà, hà hà....
thienson
11-04-2010, 12:24
Nữ phượt mạnh quá ha. Rita chỉ ở nhà hóng mọi người thui, ko đi được. hic
Hội phuotdn mất cơ hội thưởng thức tay lái lụa của e chuyến này rồi sao Rita?tiếc qúa.huhu
Bạch tuộc
12-04-2010, 10:36
Trời đã chuyển dần về chiều, không thể nấn ná lâu trên đỉnh đèo được, Lăng cô, cảng Chân mây còn xa xa phía trước. Tập hợp lực lượng, biến nhanh. Đội hình đổ đèo cũng y như khi lên đèo. chaubaogia tiền đạo, polyme bọc lót cứ thế lao vèo vèo. Thế là chúng ta ở trên địa phận Thừa Thiên Huế rồi nhé ! Đường đèo phía bên này không quanh co, uốn lượn như phía ĐN nhưng nhiều đoạn cua gấp và dôc ra phết, mấy phượt nữ thật đáng khen. Chẳng mấy chốc, Lăng cô đã hiện ra trong tầm mắt, cây cầu dẫn vào hầm đèo thật đẹp (rất tiếc lúc này thời tiết xấu quá không bắn được phát nào). Ít phút sau mấy anh em đã ung dung dạo Lăng cô.
Vài nét chấm phá về Lăng cô :
Theo Wiki, Lăng Cô là một danh lam thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam – với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh đó là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn (800 ha) đầy huyền bí.
Địa danh "Lăng Cô" có người cho rằng là do người Pháp đọc trại tên "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm. Cũng có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò, nên được gọi là Làng Cò, sau đó được dân địa phương đọc trại lại là Lăng Cô.
Lăng Cô có vị trí địa lý nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới là: Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An và Khu Thánh địa Mỹ Sơn với bán kính là 70 km. Lăng Cô có thể thu hút khách tham quan, nghiên cứu tại các trung tâm trên và giải tỏa áp lực những thời điểm đông khách.
Lăng Cô nằm trên tuyến du lịch Bắc-Nam cách thành phố Đà Nẵng 30 km và thành phố Huế 70 km, có thể hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch đa dạng cho 2 trung tâm du lịch quốc gia trên và tăng ngày nghỉ của khách dừng chân tại Lăng Cô, như các du khách thường nói: “Lên non gặp Người Hùng Bạch Mã, xuống biển gặp Người Đẹp Lăng Cô”
Lăng Cô là nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch phong phú: bờ biển, bãi cát mịn, đầm hồ, sông suối, núi đồi, bên đèo Hải Vân, gần rừng nguyên sinh Bạch Mã và các di tích lịch sử.v.v. sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng nhất thỏa mãn các loại hình du lịch.
Lăng Cô được công nhận là vịnh đẹp thế giới.Ngày 6 tháng 6 năm 2009, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đón nhận danh hiệu “Lăng Cô - vịnh đẹp thế giới” do Câu lạc bộ các vịnh biển đẹp nhất thế giới (Worldbays) bình chọn.
Rất tiếc không có bức nào ơ đây cả vì đương xá bụi mù do đang làm đường, không muốn dừng lại, với lại biển Lăng cô đẹp thì đẹp đấy nhưng so với biển Đà nẵng thì chắc chắn không thể bằng rồi ( hơi chủ quan, cục bộ địa phương, cần xem xét lại !!! ha ! ha !). Vòng quanh một hồi lại tiếp tục lên đường, trực chỉ cảng Chân mây.
Ra khỏi Lăng cô chừng 1 km, rẽ phải là đương đi cảng Chân mây. "Chân mây" cái tên mới đẹp làm sao, cũng y như Tiên sa của Đà nẵng vậy. Đường vào cảng Chân mây thật đẹp hai bên là rừng phi lao, keo xanh ngắt, xe cộ rất it, trời về chiều nắng dịu, cảm giác dễ chịu vô cùng.
A polyme ơi! phượt vài chuyến nữa là a có thể làm nhà báo được rồi đó, viết hay quá đi thôi!
@ Apolyme : có e đây a! mấy bữa không vô được thấy nhà mình xôm tụ quá đi thôi. mà phải công nhận là a, e Phuot ĐN mình ăn hình quá a hả? he...he... đừng có ai ném đá nghe!
@ Rita: e cố phượt chuyến này rồi hãy về kiếm tiền, kiếm tiền sớm khổ lắm e ơi, có tiền nhiều dễ bị bắt cóc đó! :))
Bạch tuộc
12-04-2010, 12:58
Thế là 01 ngày Phượt cùng nhà ĐN đã kết thúc! Những niềm vui và ấn tượng về từng thành viên vẫn còn in đậm trong lòng chúng tôi những người tham gia chuyến Phượt ra mắt nhà ĐN.
Tôi mãi ấn tượng về a, người a cả của Phượt Đà Nẵng, nhiệt tình giới thiệu từng thành viên, nhiệt tình chỉ dẫn, nhiệt tình chụp ảnh và nhiệt tình cỗ vũ tinh thần cả đoàn trong suốt chuyến đi : A Polyme! Có thể nói a là người nhiệt tình nhất đoàn, cảm ơn a rất nhiều! Và cảm ơn a đã giúp e hòa nhập nhanh chóng cùng đoàn! mọi người đều bật cười khi nghe a kể cả nick Polyme của a cũng do con gái đặt cho, áo thì do bà xã chọn giúp, ôi hậu phương của a cũng thật tuyệt vời, cho e gởi lời chào đến chị nhé, và khi nào a nhớ rủ con gái a Phượt cùng nhà ĐN cho vui, Henry nó nghe thế chắc mừng lắm đó. Không khéo nó chuyển qua gọi A bằng bố đấy! Phải không Henry?
Chia tay mọi người mà trong lòng lưu luyến. Chúng tôi lại trở về với ngày thường với công việc, gia đình, bạn bè... nhưng vẫn không thể nào quên những người bạn cùng đam mê, những người bạn mới gặp nhau lần đầu mà như đã quen nhau từ lâu.
Một ngày được trãi qua nhiều cung đường uốn lượn gập ghềnh, rồi thẳng tắp đến bụi mịt mù. Từ khi màn sương còn bao phủ cả bán đảo sơn trà mát nổi gai ốc đến nắng gắt và bụng đói đình công inh ỏi trên cây cầu Thuận Phước, cho đến gió thổi tóc bay rối tung mà có khi nhẹ cân tí nữa là bị thổi văng khỏi Hải Vân Quan, rồi hoàng hôn về trên Cảng Chân Mây thơ mộng và kết thúc là một bàn nhậu hoành tráng với thịt rừng ở tận Hòa Sơn. Đến mỗi nơi là một cảm xúc khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là nụ cười rạng rỡ trên từng khuôn mặt của các Phuoter ĐN. Có thể đó là những đoạn đường vài người đã đi rồi nhưng hôm nay đi lại vẫn có một cảm xúc khác : bởi chúng tôi đi cùng những người bạn cùng chung sở thích PHƯỢT!
Tôi vẫn còn giữ mãi cái cảm xúc lâng lâng khó tả khi bắt đầu từ Đà NãngView lên bán đảo Sơn trà một khung cảnh thật tuyệt vời! Những bông hoa Sim nở rộ hai bên đường với nhiều sắc thái khác nhau của màu tím hoa Sim đẹp đến ngỡ ngàng, càng đẹp hơn khi trên từng bông hoa ấy còn đọng những giọt sương mai tinh khuyết, và màng sương mờ ảo phủ cả không gian bán đảo! và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đích thực đây là hoa Sim, loài hoa mà tôi vẫn thường đọc trong thơ ca, chứ không phải là loài Hoa Mua mà trước đây tôi tưởng là hoa Sim. Đúng là đi một ngày học một sàn khôn!
Bán đảo Sơn trà thân quen đấy nhưng hôm nay tôi mới được khám phá, lần đầu tiên gặp Cây đa cổ thụ đẹp đến thế những chiếc rễ bé tí thế mà qua mấy trăm năm sau đã bám vào đất trở thành như một thân cây to, mà không chỉ một mà rất rất nhiều.....!
Rồi chúng tôi lại leo đèo lên Hải Vân Quan, hướng về TP Huế đến Lăng Cô rồi cảng chân Mây. Mỗi nơi lại đưa tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, và cảm giác thật thú vị !
Chúng tôi chia tay và hẹn gặp nhau trên những cung đường tiếp theo. Chào cả nhà chúc mọi người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và kiếm tiền thật nhiều để chúng ta cùng Phượt tiếp những nơi khác trến Đất Việt thân yêu của Chúng ta!
mọi người đều bật cười khi nghe a kể cả nick Polyme của a cũng do con gái đặt cho, áo thì do bà xã chọn giúp
Thôi chết anh rồi !!! Thế này thì còn làm ăn gì được nữa đây. Rõ khổ, lỡ miệng một tí là hỏng bét hết cả. Sao mà mình dại thế cơ chứ !!!
Chưa đi chưa biết Sơn Trà
Đi rồi mới biết Sơn Trà đẹp như ri.
Chưa đi chưa biết Sơn Trà
Đi rồi mới biết Sơn Trà đẹp như ri.
Đà nẵng mình dạo này phuot xôm tụ quá ace ơi,mình là mem mới cũng rất muốn xông pha 1 chuyến bờ y mà ko bt sắp xếp đc ko nữa.hic
Up tiếp một số hình để anh em chia sẻ
Đây là quán cà phê ở ngay trạm phát sóng của Đài Phát thanh truyền hình Đà nẵng. Quán này do bên du lịch quản lý. Khoảng 8h00 chúng tôi có mặt mà chẳng có ma nào cả. Định làm một cử cà phê nhưng chịu. Mấy anh ở Đài bảo các cô chưa lên. Pó tay luôn. Phục vụ kiểu này chắc được vài bữa.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28858
Đây là nơi để ngắm nhìn TP ĐN qua cái ống nhòm. Nhưng chịu vì chưa có ai phục vụ cả. Ngả nghiêng một tí cho sướng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28859
Thành phố ĐN nhìn từ trên đỉnh Sơn Trà. Tranh thủ đám mây vừa trôi qua làm ngay một phát. Hơi mờ một chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28860
Có lẽ bán đảo Sơn trà nhiều khỉ nên thành phố chơi luôn cái biểu tượng này ở ngay điểm nghỉ đầu tiên sát với khu vực cấm của quân đội và khí tượng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28868
Ba quả cầu này thực ra là ba cái vòm mái nhà được thiết kế để chống gió bão liên miên ở miền Trung. Hình như hai cái của Bộ quốc phòng, một cái của Khí tượng thủy văn. Nhìn từ đỉnh Bàn cờ sang nó thế này
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28870
Lại gần không khác gì một trái bóng khổng lồ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28869
Đỉnh Bàn cờ được cho là đỉnh cao nhất của Sơn Trà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28872
Nhưng thực ra đây mới là đỉnh cao nhất. Nhìn mắ thường thì thấy nó ngang ngang nhau
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28871
Chuẩn bị lên đỉnh cao nhất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28873
Vài nét về bán đảo này :
Sơn Trà là tên một bán đảo-núi thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nằm cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng chừng 10 km về hướng Ðông Bắc. Sơn Trà có diện tích 60 km², chiều dài 13 km, chiều rộng 5 km, nơi hẹp nhất 2 km. Bán đảo Sơn Trà cùng với đèo Hải Vân bao bọc thành phố Đà Nẵng và vịnh Đà Nẵng.
Thời xa xưa, Sơn Trà là một hòn đảo gồm 3 ngọn núi nhô cao. Ngọn phía đông nam trông như hình con nghê chồm ra biển, nên gọi là hòn Nghê. Ngọn phía tây hình dạng như cái mỏ con diều hâu, nên nên gọi là ngọn Mỏ Diều. Và ngọn phía bắc vươn về phía ngọn Ngự Hải bên kia cửa biển dài như cổ ngựa, nên gọi là ngọn Cổ Ngựa. Qua thời gian dài, dòng nước biển chảy ven bờ đã tải phù sa đến bồi đắp dần lên tạo thành doi đất chạy từ đất liền ra đảo. Bán đảo Sơn Trà hình thành từ đó.
Cùng với hệ thống núi non của Hải Vân sơn ở phía bắc, bán đảo Sơn Trà ở phía nam vây lại thành hình cánh cung tạo nên một vịnh biển mang tên Vũng Sơn Trà, hay còn gọi bằng nhiều tên khác khá quen thuộc như Vũng Tiên Sa, Vũng Thùng, Vũng Hàn, vịnh Ðà Nẵng.
Sơn Trà có gần 4.000 ha rừng, trong đó một phần là đất đồi đang được phủ thêm loại cây công nghiệp. Sơn Trà là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc. Gần đây một loại dây leo phát triển ồ ạt lan khắp đảo làm các loại thực vật khác không thể phát triển được. Thành phố cũng bỏ không biết bao nhiêu tiền của, huy động cả lực lượng quân đội tham gia diệt loại dây leo này nhưng xem ra đến nay đã chịu thua. Anh em nhà phượt có cao kiến gì thì giúp một tay.
Núi Sơn Trà cao đến gần 700 m, xưa nay được xem như đài khí tượng thiên nhiên của nhân dân quanh vùng.
Bán đảo Sơn Trà ngày nay vẫn còn hoang sơ và có hàng loạt bãi tắm đẹp trải dài hàng chục km. Sau khi có con đường ven biển đi vòng quanh bán đảo, nơi đây đang phát triển các khu nghỉ mát. Núi Sơn Trà có Suối Tiên đẹp và hoang sơ.
Thông thường khách du lịch đến Đà nẵng khi tới Sơn Trà chỉ đi theo con đường nhựa phẳng lỳ ra phía Chùa Linh ứng, các resort Biển Đông, Sơn Trà, các bãi du lịch Bảy ban, Bãi Xếp, bãi Nam... có đi nhiều lắm thì đến tận cùng con đường gặp khu biệt thự là hết. Đi được như thế cũng là giỏi lắm rồi. Muốn khám phá hết những vẻ đẹp của bán đảo này phải mất nhiều thời gian hơn nữa, như cung đường chúng tôi vừa đi cũng mới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Nhóm phượt ĐN chúng tôi sẽ quyết định một ngày nào đó sẽ giành thời gian khoảng 3 ngày để thực hiện. Nhất định phải có câu cá, lặn biển cùng các anh ở trạm hải đăng Tiên sa rồi. Thật tuyệt vời. Bảo đảm với các bạn rằng, không tour du lịch nào ở ĐN có thể phê bằng.
YeuXeHonVo
14-04-2010, 10:08
Đại ca,hôm đó đi mà ko call em nhé >"<.
Cho em đăng ký cái áo luôn nhé anh.Có gì báo cho em biết với.Thanks anh.
Ôi, nhìn phượt Đà Nẵng đi mê ly quá. làm sao để kìm lòng đây trời. Mấy anh chị ơi, em muốn ra Đà Nẵng phượt Sơn Trà và Lăng Cô 30/4-1/5 này quá mà hok biết có xe đi về không. Nếu được em đi từ Gia Lai- Đà Nẵng- Hội An -Huế- Đà Lạt
Ôi, nhìn phượt Đà Nẵng đi mê ly quá. làm sao để kìm lòng đây trời. Mấy anh chị ơi, em muốn ra Đà Nẵng phượt Sơn Trà và Lăng Cô 30/4-1/5 này quá mà hok biết có xe đi về không. Nếu được em đi từ Gia Lai- Đà Nẵng- Hội An -Huế- Đà Lạt
Em cứ đi đi. Chưa đi mà đã lo không có xe về. Khi nào đi cứ thông báo lên đây, có gì phượt ĐN giúp đỡ cho. Lúc đấy phượt ĐN đi Bờ y đã về rồi.
Em cứ đi đi. Chưa đi mà đã lo không có xe về. Khi nào đi cứ thông báo lên đây, có gì phượt ĐN giúp đỡ cho. Lúc đấy phượt ĐN đi Bờ y đã về rồi.
Dạ. Em sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 6, ở và tham quan Đà Nẵng 2 ngày, sau đó xuống Hội An 1 ngày, rồi vòng lên Huế tham quan Huế 1 ngày. Có gì em nhờ các anh chị chỉ dùm tụi em (2 đứa) chỗ ở rẻ và phương tiện đi lại. ^_^
Dạ. Em sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 6, ở và tham quan Đà Nẵng 2 ngày, sau đó xuống Hội An 1 ngày, rồi vòng lên Huế tham quan Huế 1 ngày. Có gì em nhờ các anh chị chỉ dùm tụi em (2 đứa) chỗ ở rẻ và phương tiện đi lại. ^_^
Vụ này em PM cho anh chaubaogia là đúng người, đúng việc nhất.
Đây là điểm cuối cùng của con đường lớn. Du khách đến đây thường quay lại. Phía sau lưng là con đương chúng tôi vừa trên đỉnh xuống. Đoạn này rất dốc, có nhiều cát, sạn nên dễ té như chơi. Henry đã bị đo ván tại đây, rất may không sao cả. Anh em đi qua đoạn này lưu ý, dùng số 1 đi xuống, chỉ dùng phanh sau, không dùng phanh trước. Bóp phanh trước một cái là tèo luôn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28878
Dừng lại bắn phá một chút
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28879
Thêm ảnh về Hải đăng Tiên sa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28880
Đứng chỗ này nhìn xuống biển đẹp vô cùng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28881
Nhìn phượt Đà Nẵng thích quá. Dịp này em ra, mong được các anh chị dẫn đi tham quan những chỗ này. Không biết có được không ạ?
chaubaogia
16-04-2010, 10:05
Nhìn phượt Đà Nẵng thích quá. Dịp này em ra, mong được các anh chị dẫn đi tham quan những chỗ này. Không biết có được không ạ?
Ok thôi bạn, nếu phuoter ĐN có ai rảnh rỗi thì sẵn sàng ngay, còn nếu bận thì chỉ đường, hướng dẫn thôi nhá:)
Biển ĐN nhìn từ resort Biển Đong, chùa Linh ứng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28908
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28906
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28907
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28909
Thêm một số ảnh của máy Henry đây :
Mây mù trên đỉnh Sơn Trà
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29023
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29024
Giữa trời mây bao la, cảm giác thật phê
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29025
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29026
Lại cái cây đa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29028
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29029
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29027
thienbinh_dn83
20-04-2010, 15:03
Ôi Polyme ui,
Tớ xin 2 tấm hình /lại cây đa/ p9 nhé. Rất thik mấy cái gốc cây hoặc cây có dáng xù xì, chả hiểu sao nữa. Hôm vừa rồi đi Hà Nội có mấy gốc cây và bộ rễ của chúng làm tớ mê tơi luôn. Thik thì tớ tặng lại, xem như treo đổi.
Thiên Bình
Ôi Polyme ui,
Tớ xin 2 tấm hình /lại cây đa/ p9 nhé. Rất thik mấy cái gốc cây hoặc cây có dáng xù xì, chả hiểu sao nữa. Hôm vừa rồi đi Hà Nội có mấy gốc cây và bộ rễ của chúng làm tớ mê tơi luôn. Thik thì tớ tặng lại, xem như treo đổi.
Thiên Bình
Được mọi người thich là vui lắm rồi. Vừa đi Hà nội với Lào làm quả "phóng sự" ghê nhỉ. Có gì hay post lên cho mọi người xem với nhé.
Vài hình ở trạm Hải đăng :
Dàn năng lượng mặt trời cung cấp điện cho trạm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29034
Máy móc vận hành ngọn hải đăng
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29035
Từ hải đăng nhìn ra biển
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29036
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=29037
thấy mấy u đi bán đảo ST ma thik ah rứa...có nhịp mình sẽ vô ĐN làm 1 chuyến.
thienson
08-05-2010, 10:53
Người ta chụp cầu thuận phước toàn ở phía trên,mình làm phát ở dưới cho nó lọa.hehe.chụp bằng Dtdd nên nó không đẹp lắm
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30671
Vài hình ở trạm Hải đăng :
...
https://i203.photobucket.com/albums/aa25/tunbo712/IMG_5057.jpg
Lối xuống trạm hải đăng dốc và hẹp
https://i203.photobucket.com/albums/aa25/tunbo712/IMG_5054.jpg
https://i203.photobucket.com/albums/aa25/tunbo712/IMG_5053.jpg
30/4/2009 mình tìm đến, thấy ngổn ngang thế này (cũng không được lên hải đăng), nhầm tưởng ... xây dựng chưa xong :D.
Không biết dịp đó người ta tu sửa hay thay thế cái gì trong đó vậy bạn?
https://i203.photobucket.com/albums/aa25/tunbo712/IMG_5161.jpg
Thêm có tấm cầu Thuận Phước 4/2009 - áp thấp nhiệt đới.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.