PDA

View Full Version : [Tổng hợp] Hà Nội, Hà Nội (Tết 2012 trang 72)



Pages : 1 2 [3]

zanghoang
20-04-2008, 22:15
không bác ơi, em đoán là Hàng Bồ - cơ quan em ở đấy :-)

Chitto
21-04-2008, 00:54
C159.


https://www.phuot.vn/imagehosting/243480b836400eae.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=10212)

vettotet
21-04-2008, 08:08
C159. => đây là phố Hàng Buồm đúng ko Pac'?:D

sungak
21-04-2008, 08:34
EM đoán 158 là phố Hàng Tre :)

tqtl
21-04-2008, 22:01
He he! Lần trước to mồm thế mà vẫn bị lật tẩy quả Lít-tờ Hà Lôi.

C157: Đền Bạch Mã
C158: Mã Mây

Hôm nay chính hội đền/chùa Kim Liên, sao không thấy mặt thằng Chitto nhi?

Chitto
21-04-2008, 22:08
Đền 157 đúng là đền Bạch Mã, có thể thấy ngay con ngựa trắng để chính giữa đền đó. Chả đền nào để tượng ngựa trắng chính giữa như thế.

Còn mấy cái nhà và lá bằng lăng 158 là phố Hàng Bạc, đối diện "đền Hàng Bạc" (chỉ là cái gác bé tí nhưng cũng là đền).



Hôm nay chính hội đền/chùa Kim Liên, sao không thấy mặt thằng Chitto nhi?

Đền Kim Liên với chùa Kim Liên cách nhau cả một cái thành Hà Nội, chả liên quan gì đến nhau mà sao lại hội đền với chùa kéo làm một thế này hả ?

tqtl
21-04-2008, 22:43
Không nhớ nên mới để ////. Bố cháu khó tính quá!

Chitto
21-04-2008, 23:39
Thực ra tớ chả thích hội đền nhà mình lắm. Thích vào lúc vắng vẻ hơn. Hội giờ nó cứ nửa nạc nửa mỡ, khuôn viên thì chật hẹp lại nhiều, không gian bị nhà cao tầng vây quanh thế thì không khoái.

Ai đi để cầu khấn, xin lộc này lộc nọ... thì thích hội hè kiểu ấy, chứ tớ thì không thích lắm.

Cứ chỗ nào có đồ gì cổ, hay, đặc biệt,... thì tớ mới khoái. Trong Hà Nội mới đi được có 3 chục cái chùa, chục cái đình đền thôi ợ. Còn khoảng hai chục cái chùa với bằng ấy đình đền nữa mới gọi là tàm tạm.

vettotet
22-04-2008, 15:58
anh ơi, vậy cái C159 là Hàng Buồm hay Hàng Tre ạ ?:D

KK172
23-04-2008, 00:49
159 chắc là Hàng Buồm ;)

Chitto
29-05-2008, 17:20
Vừa bỏ phiếu xong rồi. Thế là nhập Hà Tây về Hà Nội rồi.

Hic, kiểu này topic của mình phải mang sang Hà Đông với Hòa Bình chụp ảnh thôi.

Chitto
29-05-2008, 17:25
C160 - 161. Một tí ngoại thành. Một địa điểm nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội.



https://www.phuot.vn/imagehosting/243483e8475b1b60.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12774)


https://www.phuot.vn/imagehosting/243483e848470844.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12775)

clover111
29-05-2008, 21:15
đoán mò nhé chắc là Cổ Loa nhạy Em chả biết có đúng ko, mò thôi ạ :-p

KK172
30-05-2008, 00:33
Tớ cũng nghĩ là Cổ Loa, tuy cổng hơi xa không nhìn rõ có đôi rồng to đại trước cổng không, nhưng loáng thoáng cây đa và giếng Trọng Thủy.
Cũng phải 2 năm rồi không đến :( Hồi đến thì giếng còn chưa xây.

Chitto
30-05-2008, 21:22
Yeap, đúng là Cổ Loa, với Giếng Ngọc ở phía trước đền thờ An Dương Vương. Giếng của các cụ xưa là cái giếng làng xây gạch rất to, để lấy nước, giặt rũ, rửa rau,..., chứ không phải cái giếng khơi nhỏ và sâu để lấy nước ăn cho từng nhà.

Ở Cổ Loa còn có cái này, các bác có biết là cái gì không?


C162.


https://www.phuot.vn/imagehosting/24348400d8fb5ac7.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12881)

KK172
30-05-2008, 23:34
Tất nhiên là tượng Mỵ Châu, nói đúng hơn là tảng đá như hình người cụt đầu mà dân gian thờ như tượng của Mỵ Châu.
Người Cổ Loa nói cô nào chưa chồng mồng 6 tháng 1 âm đến hội đền (đúng ko nhỉ, hình như mình nhầm với hội chùa Hương rrrrồi !!), chạm tay vào tượng thì :LL
Nhưng đứng gần tượng đã thấy xót xa và hơi sợ, lần nào cũng vậy, nên muốn lắm lắm mà chưa dám .. thử !!!

Chitto
02-06-2008, 13:13
Vâng, cái hòn đá to ấy chả biết có từ bao giờ, mà to thế. Cửa của cái miếu thì bé, nên có thể khẳng định là hòn đá có ở đó từ xa xưa, rồi mới xây miếu lên trên. Mà hòn đá to thế ở vùng đồng bằng Cổ Loa cũng là điều lạ. Không khéo là hòn đá tự nhiên to nhất khu vực ấy.

Phủ vải lên thì có vẻ giống một người ngồi mà cụt đầu. Thế nên người ta cho rằng đó là xác của Mỵ Châu đã tự di chuyển về đây. Và các cụ nói rằng xưa kia hòn đá đúng bằng kích thước của người thật. Nhưng sau nghìn năm, hòn đá to dần, to dần mãi.

Phải chăng nỗi oan khuất của Mỵ Châu không nguôi, sau bao nhiêu năm oán hờn chồng chất lại; hay là những nguyện cầu, đau khổ của người đời chất chứa tại đây ngày một nhiều hơn ?

zanghoang
02-06-2008, 13:33
em đi Cổ Loa cũng không ít lần, nhưng lần nào vào cái phòng thờ để tảng đá của công chúa cũng lạnh xương. cái phòng thờ nó bé, tối mờ mờ, không khí rất lạnh lẽo, có vẻ gì đó rất âm u, rợn rợn, cái ảnh trên bác Chitto dùng đền flash nên mới sáng rực thế, bác nhể...

nếu đã đến Cổ Loa theo em nên dành thời gian để rảo quanh làng, xem dân cư cày cấy, sinh hoạt, cũng có nhiều nét vui, hay

Chitto
03-06-2008, 10:48
nếu đã đến Cổ Loa theo em nên dành thời gian để rảo quanh làng, xem dân cư cày cấy, sinh hoạt, cũng có nhiều nét vui, hay

Tớ vòng đằng sau, trèo lên vòng thành đất, lần mò đi vào làng phía sau bị chó đuổi chạy tóe khói !!!

zanghoang
05-06-2008, 17:23
Tớ vòng đằng sau, trèo lên vòng thành đất, lần mò đi vào làng phía sau bị chó đuổi chạy tóe khói !!!

đấy là tại bác vòng vèo cửa sau nên mới ra nỗi =)) , bác cứ đàng hoàng cửa trước mà đi, sợ gì chó, nó cắn mình cũng có quyền cắn lại nó chứ :)

em nhớ lần trước đi, em vòng ra cánh đồng, gặpc ái hồ sen ngát hoa, ngồi câu sin sít với bọn trẻ trong làng được nghỉ hè vui lắm bác ợ

devinci
08-08-2008, 10:14
Hôm qua em lang thang Hà Nội, làm bộ ảnh này lên góp vui với topic này
Bão vốn chẳng mấy khi vào tới Hà Nội, ngày hôm qua, hà Nội cũng chỉ đón một chút ảnh hưởng của cơn bão số 4, nhưng phố phường vẫn có nhiều nét khác với thường ngày. Hà Nội như trầm hơn.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1710


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1711

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1712

devinci
08-08-2008, 10:14
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1713

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1714

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1715

devinci
08-08-2008, 10:15
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1717

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1719

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1720

devinci
08-08-2008, 10:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1721

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1722

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1723

devinci
08-08-2008, 10:17
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=130&pictureid=1724

anhminh
08-08-2008, 10:56
bạn Devinci lúc resize ảnh nhớ cho kích thước file nhỏ hơn 480KB, nếu to hơn, lúc up lên sẽ bị giảm. Tớ cũng bị như thế rồi, nên có kinh nghiệm :)

Anh Già
08-08-2008, 11:22
Hà Nội lúc mấy giờ mà vắng thế hả Đề Vanh ?

devinci
08-08-2008, 11:45
Khoảng tầm 4h-5h30 chiều bác ợ.
Vì trời mưa bão nên vằng hơn ngày thường ạ

boysanhdieu
26-08-2008, 12:13
Em đoán nha

DVC1: Ngã 3 Điện Biên Phủ - Lê Duẩn
Bác devinci ngồi ở quán cafe Trung chụp ra

DVC2: Rạp Hồng Hà trên phố Hàng Đường

DVC3: Góc Hàng Da - Hàng Điếu - Hàng Đường

DVC 4: Hàng Điếu
DVC 5: Hàng Điếu
DVC 6: Thuốc Bắc
Ngõ bên trái có biển là Ngõ Hàng Bút . Trước em có cô bạn gái học cùng cấp II xinh và ngoan và hiền cực nên nhìn phát nhận ra ngay .

DVC 7: Phan Huy Ích (đương nhiên vì có cái biển to thù lù)
DVC 8: Ngã tư Quán Thánh - Hàng Bún
DVC 9: Phố Châu Long

DVC 10,11,12,13: Em không thạo về Hồ ở Hà Nội nên đoán hơi khó . Bác có gợi ý thêm gì không ? Thanks!!! (beer)

iemmei
26-08-2008, 12:32
DVC 10,11,12,13: Em không thạo về Hồ ở Hà Nội nên đoán hơi khó . Bác có gợi ý thêm gì không ? Thanks!!! (beer)

Hóa ra bạn hổng phải người HN à? Mấy tấm cuối cùng ở nơi có tên rất lãng mạn dành cho tình nhân.

boysanhdieu
26-08-2008, 12:43
Hóa ra bạn hổng phải người HN à? Mấy tấm cuối cùng ở nơi có tên rất lãng mạn dành cho tình nhân.

Vâng, sao bác đoán tài thế (c)

Em nghĩ nơi có hồ nước lãng mạn dành cho tình nhân chắc là ở trong Bách Thảo đúng không ạ ? Nhưng em thấy cái hồ này bác devince chụp to và đường cũng to nên vẫn phân vân quá . Nhất là cái Khách Sạn kia trông quen lắm mà chưa nghĩ ra :(

iemmei
26-08-2008, 12:48
Vâng, sao bác đoán tài thế (c)

Em nghĩ nơi có hồ nước lãng mạn dành cho tình nhân chắc là ở trong Bách Thảo đúng không ạ ? Nhưng em thấy cái hồ này bác devince chụp to và đường cũng to nên vẫn phân vân quá . Nhất là cái Khách Sạn kia trông quen lắm mà chưa nghĩ ra :(

Đường Thanh Niên, nằm ngoài khuôn viên của Bách Thảo. Còn Hồ thì bác tra cứu bản đồ nhá.

boysanhdieu
26-08-2008, 12:58
Đường Thanh Niên, nằm ngoài khuôn viên của Bách Thảo. Còn Hồ thì bác tra cứu bản đồ nhá.

A, Đúng rồi! Hồ Tây!
Còn cái Khách sạn kia là Khách sạn Sofitel Plaza Hanoi nằm soi bóng bên Hồ Bẩy Mẫu. Đường Thanh niên chạy ngay ở giữa . Hồi nhỏ em được nghe gia đình kể là con đường này được Thanh Niên Thủ Đô xung phong đắp đường mà thành to đẹp thế này đây. Nên mới gọi là Đường Thanh Niên (c)

iemmei
26-08-2008, 13:00
A, Đúng rồi! Hồ Tây!
Còn cái Khách sạn kia là Khách sạn Sofitel Plaza Hanoi nằm soi bóng bên Hồ Bẩy Mẫu. Đường Thanh niên chạy ngay ở giữa . Hồi nhỏ em được nghe gia đình kể là con đường này được Thanh Niên Thủ Đô xung phong đắp đường mà thành to đẹp thế này đây. Nên mới gọi là Đường Thanh Niên (c)

hố hố hố =))=))=))
boy này chạ sành điệu tẹo nào sất. đã vừa hết giờ lại còn cộng thêm trả lời sai toét tòe loe.
Hồ Bảy Mẫu nằm ở công viên có ông lãng tụ có râu cơ, cái hồ ở cạnh Hồ Tây, ự phải hồ Bảy Mẫu. thế nên xưa kia ự kưa con gái đẹp Hà Thành được, iem thông cảm. (BB)

boysanhdieu
26-08-2008, 13:03
hố hố hố =))=))=))
boy này chạ sành điệu tẹo nào sất. đã vừa hết giờ lại còn cộng thêm trả lời sai toét tòe loe.
Hồ Bảy Mẫu nằm ở công viên có ông lãng tụ có râu cơ, cái hồ ở cạnh Hồ Tây, ự phải hồ Bảy Mẫu. thế nên xưa kia ự kưa con gái đẹp Hà Thành được, iem thông cảm. (BB)

Ối em nhầm, xin lỗi bác nhé! Hồ Ba Mẫu đúng không ạ ? Em hay nhầm vào 3 ra 7 nên nói nhịu, bác thông cảm nhé! :D(beer)

iemmei
26-08-2008, 13:10
Ối em nhầm, xin lỗi bác nhé! Hồ Ba Mẫu đúng không ạ ? Em hay nhầm vào 3 ra 7 nên nói nhịu, bác thông cảm nhé! :D(beer)

Em nhận lời xin lỗi vì thấy bác còn hồn nhiên, trong sáng lắm :LL. Tặng bác hai bức để bác thấy mến yêu Hà Nội thêm nhé.

http://www.flickr.com/photos/10172988@N08/2360762900/

http://www.flickr.com/photos/25320467@N02/2437329619/

Xem xong bức cuối, bác lại phải bập bập iem cho mà xem.

iemmei
26-08-2008, 13:24
http://farm3.static.flickr.com/2053/2360772046_a1abe5ab68.jpg?v=0

Bác có thích câu cá hồ Tây không ạ?

http://farm2.static.flickr.com/1156/1023384709_57c468c482.jpg?v=0

Iem rất mê ngắm hoàng hôn bác ạ, tặng bác tấm cuối này nhé.

Paris
22-10-2008, 21:18
Các bác ơi chụp ảnh Thu Hà nội rồi up lên đi. Nhớ Hà nội quá

Chitto
01-11-2008, 22:27
Hà Nội biến thành biển nước rồi.

Chiều thứ 5, lên Lạng Sơn làm việc, mưa đã rả rích rồi to dần. Nơi nghỉ ngay cạnh sông Kỳ Cùng, buổi sáng thứ 6 thấy sông vẫn bình thường.

Suốt ngày thứ sáu và cả đêm thứ bảy mưa trên Lạng Sơn to ầm ầm. Đến sáng thứ bảy nhìn ra thì kinh quá, nước sông dâng lên đến 4-5m rồi, và đã ngấp nghé bờ. Đến trưa thì nước chuẩn bị tràn bờ. Chỉ nửa mét nữa là ngập vào khu đang nghỉ.

Xem bản tin thì Hà Nội đã thành biển nước. Lo vì nếu có về Hà Nội có khi cũng không về được nhà mất.

Nhưng nếu ở lại nghỉ thêm một đêm ở Lạng Sơn, thì có khi sáng mai không ra khỏi được LS nữa ấy chứ, vì nước sông Kỳ Cùng chỉ thấy lên chứ không rút.

Chiều lên xe về HN, 5 giờ chiều về đến HN. Khổ sở bắt đầu.

Chitto
01-11-2008, 22:34
Xe khách Lạng Sơn thường đưa về tận gần nhà, lần này thì không dễ thế nữa. Về đầu đường 5, gần may 10 thì đã có một đoạn ngập sâu, xe cộ dồn ứ lại. Xe khách vẫn lao qua ngon. Rồi đến đoạn ngập ở đường Nguyễn Văn Cừ cũng xong.

Xe vào Hà Nội ngon, đại khái lòng vòng, và tớ yêu cầu đưa về phía khu Thành Công. Xe theo Kim Mã, định vòng vào Nguyễn Chí Thanh thì thấy cả một dòng sông trước mặt. Lái xe xin lỗi vì họ cũng cần phải đi. Tớ đã xác định sẽ phải lội nước rồi, vì quanh khu nhà mình ở kiểu gì cũng ngập, thế nên xuống ở phố Ngọc Khánh.

Ối chà, cả Ngọc Khánh từ Lake Side đến đầu chỗ giao Giảng Võ ngập mênh mông. Các xe máy cố tình đi qua đều chết sặc. Đi bộ trên vỉa hè men theo các nhà dân nước ngập đến đầu gối. Mãi rồi cũng hết.

Theo Láng Hạ đi xuống, thì ngập trước Fortuna. Tây vác máy ảnh, máy quay phim ra quay rôm rả. Dân tình thì cố lao qua đám nước bắn rào rào, sóng nước đánh oàm oạp.

Mãi cũng về được đến nhà, thì mới biết là đã mất điện mất nứoc đã 2 ngày, và không biết bao giờ mới có lại.

Thôi, thế là đành vác đồ đi di tản. Và ngồi ở chỗ di tản gõ bài này, trong khi ngoài kia trời lại đang tiếp tục mưa...

Chuối đây
01-11-2008, 22:40
Từ qua đến giờ các bác cũng alo hỏi e vì nhà ở ngoài đê xem có ngập ko. Thiệt lạ là nhà thì không sao cả, điện nước cũng có đầy đủ chứ không như các khu khác, nước đến đâu rút đến đó, ô tô để ngoài sân vô tư, chả bù cho thiếu hiệp và bác cvn....

Chitto
01-11-2008, 23:10
Từ qua đến giờ các bác cũng alo hỏi e vì nhà ở ngoài đê xem có ngập ko. Thiệt lạ là nhà thì không sao cả, điện nước cũng có đầy đủ chứ không như các khu khác, nước đến đâu rút đến đó, ô tô để ngoài sân vô tư, chả bù cho thiếu hiệp và bác cvn....

Đúng rồi, ngoài đê không ngập, vì nước ngoài sông Hồng vẫn rất bình thường, không lên cao hơn mấy hôm trước. Bãi giữa vẫn có đám người tắm sông ầm ĩ.

Vấn đề là nền đất trong Hà Nội và đáy sông Hồng chắc không còn chênh nhau mấy nữa rồi, nước trong nội thành HN có dồn ra ngoài sông Hồng thì cũng ở đoạn đâu đó phía gần Hà Nam, chứ đâu phải đổ ra sông ở ngay Hà Nội đâu.

Do đó nếu lượng mưa 300mm, mặt sông có dâng lên 30cm chẳng hạn, thì cũng chẳng ăn thua gì. Trong khi đó 300mm đó trong nội thành, chia cho các con đường (vì nước từ mái nhà dồn hết ra đường, cống) thì thành cả mét rồi.

Chitto
30-12-2008, 14:47
C163. Đêm Chiến thắng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7148

C164. Dồn về Bờ Hồ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7149

C165.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=7152

minhdiendt
30-12-2008, 19:27
vừa rồi thắng Thái lan ,em cũng tham gia vụ ùa ra đường , khủng khiếp về độ đông , độ tắc , độ khói , độ ồn , độ vui , độ phấn khích .phải resize lại mấy cái ảnh rồi up lên cho các bác chiêm ngưỡng .

Chitto
01-02-2009, 00:23
C166. Hà Nội một chiều cuối năm


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=8289

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=8290

Chitto
01-02-2009, 00:25
C167.

Hình ảnh quen thuộc đến nhiều lúc lãng quên, bỗng nhìn lại thấy cũng đẹp quá


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=8288

Chitto
01-02-2009, 00:27
C168, 169.

Vườn đào ngày áp Tết


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=8291

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=8293

Chitto
11-03-2009, 23:12
C170.

Hôm trước nghe nói cái cây đèm đẹp ở Bờ Hồ đổi lá, cũng dở hơi lượn ra xem, ối giời là đông, cả bầy lăn lê bò toài, nhảy nhót tung tăng, leo trèo đánh đu khắp nơi cả.

Mà đã mất công đến đó, chả nhẽ không ghi lại cái cảnh vui vẻ đó,...,


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=9490

Chitto
11-03-2009, 23:14
C171. Đèn trời đêm giao thừa. Có khi sang năm không có màn thả đèn zời nữa ấy chứ. Nhưng cũng nên cấm, ngay trong đêm Giao thừa, đứng đó một lúc mà đã thấy mấy cái cháy mắc vào dây điện, hoặc là rơi xuống đám người đứng đen kịt, nghe thấy hét inh ỏi. Khiếp.




https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=9492

maixa
15-03-2009, 13:17
C167: Tháp Bút ạ
C168.C169: vườn đào Nhật Tân
C170: Báo chụp hoài
C180: Ngã 5 chỗ Đinh Tiên Hoàng - em không nhớ hết tên mấy con phố kia

gianker
16-03-2009, 19:10
Em thấy dân mình đúng là "đói" văn hoá. Lễ hội hoa, hay có mỗi cây lộc vừng, hai vài ba cây sưa thay lá đâm hoa mà đông nghịt người đến. Trong khi, con đường gốm sứ làm đẹp như thế thì chả thấy ai quan tâm. Thiết kế, quy hoạch tùm lum, nói được nhưng ko làm được, nên giờ người người cũ và mới chả có chỗ chơi, lại đành ra mấy khoảng xanh được quy hoạch từ thời ông bà. :T


C167: Tháp Bút ạ
C168.C169: vườn đào Nhật Tân
C170: Báo chụp hoài
C180: Ngã 5 chỗ Đinh Tiên Hoàng - em không nhớ hết tên mấy con phố kia

C163-164-165: Mấy ảnh là Hàng Cân - Lương văn Can phải không ạ . Trước là phố nhớn ngõ nhớn, giờ chỉ cần 2 cái ôtô vô ý thức chen ngang là tắc. :D:D

Chitto
16-03-2009, 21:47
C172. Tối giao thừa năm rồi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=9491

C173. Một góc xanh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=9809

Chitto
21-03-2009, 16:04
C174. Bác nào biết chỗ này không?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=9810

C175. Bước


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=9814

Mắt tròn mắt dẹt
22-03-2009, 02:56
Ảnh trên là đền (quên tên) ở Hàng Đường, ảnh dưới ở Cửa Bắc có phải không bác?

hd128
22-03-2009, 07:53
:
Em thấy dân mình đúng là "đói" văn hoá. Lễ hội hoa, hay có mỗi cây lộc vừng, hai vài ba cây sưa thay lá đâm hoa mà đông nghịt người đến. Trong khi, con đường gốm sứ làm đẹp như thế thì chả thấy ai quan tâm. Thiết kế, quy hoạch tùm lum, nói được nhưng ko làm được, nên giờ người người cũ và mới chả có chỗ chơi, lại đành ra mấy khoảng xanh được quy hoạch từ thời ông bà. :T

Đồng ý vụ "đói". Nhưng nói con đường gốm sứ đẹp thì tớ thấy không ổn. Thôi thì làm được cái gì thì làm. Nhưng làm phải trông thế giới người ta làm thế nào cho hay. Chứ cứ "mẹ hát con khen hay" thì cũng lắm cũng như cái đài phường những năm 60 thôi. 1000 năm mà được có bây nhiêu thôi ư. Đau quá.:gun

ragdoll
22-03-2009, 14:09
Cho em góp vui cái, Cossette thời hiện đại, đố các bác biết ở đâu???

https://i30.photobucket.com/albums/c313/hailf/P1020009.jpg

25ltk
23-03-2009, 10:53
Cho em góp vui cái, Cossette thời hiện đại, đố các bác biết ở đâu???


Ảnh này của bác thì khó đoán lắm, có khá nhiều nơi ở Hà Nội vẫn còn những cái nhà Pháp kiểu cũ thế này.

Chitto
14-04-2009, 01:47
Mới thấy cái này về Hà Nội hay quá, post ngay lên đây.

Xem thấy nao nao trong người.



iXeD53W5-iU

gianker
14-04-2009, 11:30
Bác Chít có hay nhảy tàu điện không ạ :D:D:D

Chitto
14-04-2009, 11:43
Bác Chít có hay nhảy tàu điện không ạ :D:D:D

Uầy, hồi bé hình như được đi 1 - 2 lần, đàng hoàng tử tế, làm gì có nhảy tàu. Khu nhà tớ không có đường tàu điện chạy qua, lên thăm bà nội ở trên phố rồi thì mới được đi.

Chitto
30-04-2009, 22:31
C176. Một ngôi chùa nửa cổ nửa kim


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=9815

June
01-05-2009, 01:48
Nếu em không nhầm thì C176 của bác Chít là chùa Đức Viên trên đường Trần Xuân Soạn- đoạn đối diện với phố Lê Ngọc Hân. Bình thường chưa bao giờ vào trong và cũng ít để ý nhưng vì hâm mộ hàng bún chả rất ngon ở đầu phố Lê Ngọc Hân nên em mới hay ngồi nhìn cái cổng này

zanghoang
01-05-2009, 18:36
độ này thấy chùa chiền Hà Nội mình xây dựng khiếp.

chùa Vân Hồ xây lại xong thì trôgn như cái biệt phủ của Hòa Thân

cuối đường Hai Bà trung cũng có cái chùa đang xây lại, cổng tam quan làm to vĩ đại

tiếc là em chả có ảnh để góp :(

TYYT
01-05-2009, 21:06
Mới thấy cái này về Hà Nội hay quá, post ngay lên đây.

Xem thấy nao nao trong người.



iXeD53W5-iU

Bây giờ xem lại mới thấy nó hẹp hẹp. Hồi bé lần đầu nhảy tàu lên công viên lúc nhảy xuống em nhảy ngược thế mới ngu. Ngã bổ chửng may sao trời cho mình nguyên vẹn, các bác các cô đến xoa đầu xoa tai bảo sao nhảy ngược dại thế - lần sau nhảy phải thế này, phải thế kia. Hồi đó bảy tám tuổi mà bị còi gí bé lắm nhưng mà tại cái tàu nó chạy cũng rất chậm nên bé mà vẫn nhảy choi choi được.

TYYT
01-05-2009, 21:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=504&pictureid=11425


Cái kia thì ai cũng biết những bác nào biết được vị trí đứng chụp sẽ được mời 1 chầu cafe vườn =))

Syringa
04-05-2009, 12:53
Vì cái sự "lung linh" của tác phẩm, cho em mạn phép đoán là bác đang ngồi thuyền =))
Dưng mà em không biết bơi nên không dám tự thân trải nghiệm, đoán mò thôi ạ :LL

Chitto
05-05-2009, 11:48
C177. Cũng là đêm



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=11421

June
10-05-2009, 00:02
Chùa trong hình của bác Chitto chỉ cách trường đại học của iem có vài bước chân. Ngày trước cứ mùa thi vào dịp hè bọn em hay vào đây học, rất yên tĩnh và mát mẻ. Con đường vào chùa bây giờ to đẹp chứ không là cái đường như cái mương ngày xưa nữa. Thế mà cũng ít có dịp quay về thăm.

Các bác toàn post ảnh Hà Nội với phố cổ, chùa chiền nhỉ. Em post ảnh HN hiện đại với nhà cao tầng bắt đầu xen vào những ngôi nhà cũ. Cái khu tập thể này mấy tuần nay đã bắt đầu bị san phẳng rồi. Bức ảnh này chụp từ vị trí cao nhất trên đường Giảng Võ, ở tòa nhà có kỷ lục xây lâu nhất HN

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=444&pictureid=11153

MANHHUNG
26-05-2009, 19:37
Topic này quá hay, em xin được góp với các bác một tấm.

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_5635-1.jpg

MANHHUNG
26-05-2009, 20:24
Phố Hàng Khay

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0105-a.jpg

TÍM
26-05-2009, 22:20
Cái C177 hay nhỉ?

Ở đâu Chitto PM em qua ngắm cái :)

MANHHUNG
27-05-2009, 22:00
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=555&pictureid=12509

MANHHUNG
29-05-2009, 21:40
CHIỀU

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=554&pictureid=12505

spacegate
30-05-2009, 09:41
Đã có một vài lần được lên HN, nhưng mơ ước là được sống ở đó một thời gian vẫn chưa thành hiện thực. Cách đây gần 1 tháng, suýt nữa đã có cơ hội du lịch (http://www.***********.com) tới HN và thậm chí có thể sinh sống ở đó nữa. Mà cơ hội đột nhiên tan biến. Hy vọng sẽ đc sinh sống tại HN một ngày nào đó.

Nhắc nhở bạn lần sau không quảng cáo kiểu này!

Chitto
05-06-2009, 11:52
C178.
Nhà kiểu tây, đứng cạnh chùa kiểu tàu, có mỗi người là Việt


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=13082

Chitto
05-06-2009, 11:53
Cái C177 hay nhỉ?

Ở đâu Chitto PM em qua ngắm cái :)

Trời, "Phượt chúa" mà không biết "Làng Chúa" à?

Hỏi thăm "Làng chúa" là ra liền hà.

Chitto
05-06-2009, 11:55
C179 - C180.

Tây Hồ một chiều hè



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=13074

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=13079

Chitto
05-06-2009, 11:57
C181, C182

Nào có kém gì cảnh đẹp nước ngoài?



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=13075


Mà lại vẫn rất Việt Nam


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=10&pictureid=13076

BM
06-06-2009, 13:42
Mình thích Hồ tây của hơn 10 năm về trước, khi mà tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm hồ chưa ồ ạt như đã xảy ra. Sương mù phủ dày mặt hồ làm cho hồ như rộng hơn vì không nhìn thấy bờ bên kia khi đứng ở đường Thanh Niên

3000
06-06-2009, 22:42
Em có vài tấm đóng góp gọi là:

https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/Hotay1.jpg

Đu-bai chắc cũng đến thế này
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/Hotay2.jpg

Miami beach chắc cũng rứa
https://i362.photobucket.com/albums/oo70/hieufh/hotay3.jpg

MANHHUNG
06-06-2009, 22:58
Tấm thứ 0003 hay quá, bác 3000 à.

gianker
07-06-2009, 19:30
Mình thích Hồ tây của hơn 10 năm về trước, khi mà tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm hồ chưa ồ ạt như đã xảy ra. Sương mù phủ dày mặt hồ làm cho hồ như rộng hơn vì không nhìn thấy bờ bên kia khi đứng ở đường Thanh Niên

Hồ Tây,

20 năm trước, có thể chạy nhảy trên những đám bèo nổi trên hồ.

10 năm trước, thích ăn cháo trai lúc nào là ra hồ bất cứ lúc nào cũng mò được một rổ trai.

5 năm trước, ra bơi một lúc, quần trắng biến thành quần xanh và loang loang tí dầu.

Còn bây giờ, thì chịu.

Thi thoảng sương mù cũng chả thấy bờ bên kia. thậm chí chả thấy mấy cái nhà cao cao..

Meeee.Cuong
09-06-2009, 00:11
Hôm trước mình có đi cùng 1 girl ra ngắm thử Hồ Tây nhưng mà k đẹp lắm,được cái ăn kem cũng được. Mình chỉ đi rê ra men cái đường Thanh Niên thoai.Lại hỏi tiếp lần nữa bạn nữ nào biết nhiều chỗ đẹp chỉ cho mình với nhá,há há,k chơi kiểu" sáng đưa em đi làm, trưa chiều đón về" đâu nhá, ui sợ lắm

Syringa
09-06-2009, 16:10
Hồ Tây,

20 năm trước, có thể chạy nhảy trên những đám bèo nổi trên hồ.

10 năm trước, thích ăn cháo trai lúc nào là ra hồ bất cứ lúc nào cũng mò được một rổ trai.

5 năm trước, ra bơi một lúc, quần trắng biến thành quần xanh và loang loang tí dầu.

Còn bây giờ, thì chịu.

Thi thoảng sương mù cũng chả thấy bờ bên kia. thậm chí chả thấy mấy cái nhà cao cao..

Với em thì:
15 năm về trước, hạnh phúc là nhảy lò cò đuổi nhau trên những bao tải cát xếp dọc bờ hồ thay cho kè chắn nước (chẳng may sảy chân rơi xuống vẫn nhe nhởn cười, đạp lên bèo và rác để "vào bờ")
10 năm trước, hạnh phúc là có ai đó chịu... nhảy xuống "thềm lục địa" hái hoa bèo cho mình, hoặc trèo hàng rào sắt qua nhà dân ăn trộm nhót mà không sợ bị... cẩu xực ;)
5 năm trước, hạnh phúc là được dắt xe đạp len lỏi qua những con đường đất xây dở, náo nức mơ về 1 ngày đi cùng với người yêu trên bờ hồ ngả nghiêng lá liễu, lãng mạn không thua gì tiểu thuyết :)
1 năm trước, hạnh phúc là sáng sáng luồn lách trong những ngõ nhỏ đẫm sương sớm và hương đêm, sau đó ào ra hồ phóng xe không cần xem tốc độ...
Bây giờ... hạnh phúc là có thể đi dạo dọc bờ hồ mà không gặp những cảnh "trướng tai gai mắt", có thể tung tăng lúc 4h sáng mà không sợ "tệ nạn", và chiều chiều đi làm về không phải hít bụi lẫn với hơi bia trong gió hồ lồng lộng
Không biết nên buồn hay vui... ngày ấy... bây giờ... :shrug:

@Meena: Bác thông minh đấy chứ. Have a look at "Cory in the House" nhá (thấy giống không?) ;)

Chitto
10-06-2009, 23:02
Tối nay, khoảng 8 - 9h ở HN có hiện tượng bất thường, đó là cả thành phố ngập trong khói mờ mịt.

Sau mấy ngày nắng khủng khiếp, không khí lúc nào cũng bị hun đốt, mọi người ai cũng chờ đợi một cơn mưa. Thế rồi tối nay bỗng khói bụi tràn ngập ra khắp nơi.

Lúc đầu tớ đi từ chỗ làm buổi tối về, tưởng quanh đó có ai đốt lá đốt rác gì, mà khói ra nhiều thế, cay sè mắt. Nhưng rồi chạy hàng km, vẫn thấy khói mờ mịt, vẫn thấy cay sè mắt, vẫn thấy dưới đèn đường là một màu trắng nhờ nhờ khắp mọi chỗ. Dân tình ai cũng tỏ ra khó chịu. Không khí nặng nề bức bối. Đèn đường vàng ệnh hơn mọi khi.

Rồi cũng có cơn gió to ào ào, như mưa rào đến nơi rồi. Nhưng không, mưa chỉ rặn ra vài giọt, rồi đâu lại vào đó.

Sợ thật.

gianker
10-06-2009, 23:06
Hi, có lạ gì đâu bác chít ơi. Thỉnh thoảng vài năm lại có mà. Chắc khói do bà con đốt rơm, đốt rạ.... rồi trời đẩy khói bay về HN. Đi đường mà cay cả mắt.

susu
11-06-2009, 00:09
Nhà các bác trong trung tâm nên bị ảnh hưởng sau thôi. Chứ chỗ nhà em mấy hôm nay đã tràn khói rồi,càng ngày càng mù mịt !!

Đến Hà Nội còn thế này,bảo sao bố mẹ dưới quê gọi điện than thở : ở trong nhà cũng cay xè cả mắt con ạ !! :(

Nắng,oi nóng,khói ... còn gì nữa !!
Ôi giời ơi !!

DreamVN
11-06-2009, 12:17
Chào các bác các anh các chị ợ. Mò mẫm đã lâu nay mới chui vào đây lần đầu mạo muội lên tiếng chào 1 cái cho phải đạo :D
Cái chuyện khói ý. Tối hôm kia 09/06 iem cứ tưởng có đứa nào nó đốt rác gần khu nhà mình. Nhà hướng Đông Nam, lại là nhà ống thôi rồi khói bay vào thấy ớn ớn ! Ai dè tối qua thì kinh quá ! Mở cửa nhà ra thì khói mà đóng cửa thì nóng không chịu nổi. Cũng may là lúc khuya khuya có cơn mưa rơi xuống được 1 tí làm dịu cái nóng, đỡ đi được 1 tí khói. Haizzz may mà cũng ngủ ngon được tới sáng. Chứ mà cứ nóng như mấy hôm trước thì chỉ có nước đi ra hồ mà ngâm thân cho mát. Sáng nay đọc mấy báo mới biết là khói rơm khói rạ người ta đốt ở khu vực nông thôn .Trời không có gió nên nó quẩn quanh khu vực Nột thành không thoát đi đâu được.Ối Zời, đến khổ vì mấy bác nông dân quá !

Syringa
11-06-2009, 13:13
Nhà em ngay cạnh hồ Tây, tối mất điện mà sờ sợ cái khói không dám chạy lên hồ. 3 đêm liền mất ngủ, mắt có màu... gấu trúc :D
Còn vụ khói bụi chắc chỗ em ít bị ảnh hưởng nhất (có gió hồ thổi đỡ mà ;)). Nhưng mà vẫn thấy rợn, lại vừa xem film "Misty" (watch) (gặp ác mộng được đấy ạ). Hôm kia làm tăng ca 1 chút mà phóng về nhà như chạy giặc :shrug:
Chia sẻ với bác nào ở khu Thanh Xuân, thấy bảo mất điện liên tiếp, có hôm đến 5am, hix
May mà hôm nay có vẻ dễ chịu nhiều rùi nhỉ? Có gió, có nắng và lảng bảng sương dịu dàng... :)

spacegate
11-06-2009, 13:47
em nói thật. 5 năm vào HCM, em chẳng còn nhớ đường xá ở Ha Noi nữa. Hix

Anh Già
11-06-2009, 14:04
Hi, có lạ gì đâu bác chít ơi. Thỉnh thoảng vài năm lại có mà. Chắc khói do bà con đốt rơm, đốt rạ.... rồi trời đẩy khói bay về HN. Đi đường mà cay cả mắt.

Tớ nghĩ la`tuyên truyền chuyện đốt rơm rạ trên báo để trấn an nhân dân thôi, chứ sự thực là ô nhiễm nặng. Quanh HN có bao nhiêu rơm, ai đốt mà khói cả thành phố, rơm rạ giờ ko cho trâu bò ăn thì cũng dùng vào đủ việc. Khói nhiều thế có hoạ là cháy cả vài chục nghìn hecta rừng mới đủ .

chewingum
11-06-2009, 14:06
Sao các bạn không rủ nhau đi phượt cho nó đỡ khói nhỉ??!!

Buta
11-06-2009, 14:21
Tớ nghĩ la`tuyên truyền chuyện đốt rơm rạ trên báo để trấn an nhân dân thôi, chứ sự thực là ô nhiễm nặng. Quanh HN có bao nhiêu rơm, ai đốt mà khói cả thành phố, rơm rạ giờ ko cho trâu bò ăn thì cũng dùng vào đủ việc. Khói nhiều thế có hoạ là cháy cả vài chục nghìn hecta rừng mới đủ .

Dạ, em thấy báo nó phân tích là đúng đấy pác Anh Già ah, mọi năm vào thời điểm này (mùa gặt + tình hình thời tiết) thì ở một số thành phố phía Bắc lân cận Hà Nội cũng xảy ra tình trạng tương tự như thế này. Còn cái vụ ô nhiễm thì hic ở SG nó còn khủng khiếp hơn HN ấy chứ.

Chitto
11-06-2009, 15:58
Tớ nghĩ la`tuyên truyền chuyện đốt rơm rạ trên báo để trấn an nhân dân thôi, chứ sự thực là ô nhiễm nặng. Quanh HN có bao nhiêu rơm, ai đốt mà khói cả thành phố, rơm rạ giờ ko cho trâu bò ăn thì cũng dùng vào đủ việc. Khói nhiều thế có hoạ là cháy cả vài chục nghìn hecta rừng mới đủ .

Cái khói do đốt rơm là đúng đấy bác ạ. Năm trước phượt từ Ninh Bình qua Nam Định sang Thái Bình đúng mùa này, bà con đốt rơm ngoài ruộng khủng khiếp luôn. Đứng từ trên núi ở Ninh Bình nhìn xuống cả vùng cuối chân trời mờ mờ khói. Suốt 70km toàn chạy trong khói, đâu cũng khói, cay sè mắt.

Hồi trước chỉ miền Nam đốt đồng, giờ miền Bắc cũng bắt đầu đốt đồng rồi. Người ta không còn nuôi nhiều trâu bò nữa (cày bằng máy nhiều hơn), cũng không dùng rơm để đun nấu nữa (ở quê giờ cũng đun ga, rồi đun than là chính) nên rơm đốt luôn ngoài đồng.

Cơ mà hôm rồi không nghĩ là khói từ ngoại thành có thể vào sâu nội thành Hà Nội đến thế. Có khói bụi xe thì cũng chắc rồi, nhưng đúng là có mùi khét của thực vật cháy, chứ không phải khét kiểu xăng dầu.

MANHHUNG
11-06-2009, 16:22
Nói ra, thì đúng là em nhà quê một cục.

Rằng tối qua, tầm thời gian như bác chitto nói, nhà em dù ở ngõ nhỏ, ngách nhỏ cũng thấy mùi của khói, "máu nghiệp vụ của dân PCCC" nổi lên, em suy đoán nhưng không thấy nguyên nhân: khu nhà mình ở, lấy đâu ra lá mà đốt (loại); Đặt vấn đề nghi vấn sang nhà hàng xóm, có thể các cụ bên đó linh thiêng cho hóa bát hương, nhòm sang, không phải (loại). Tối mưa ... đóng cửa .... quên luôn vụ khói. Hôm nay đọc bài này của các bác, thấy ... công nhận luôn.

Việc đốt rơm và đốt ngay trên đồng sau mùa gặt, dân phượt bác nào chẳng gặp.

Chưa kể vụ phơi thóc, phơi rơm trên đường quốc lộ, cũng ối bác gặp. Em từng nghe nói, đã có câu chuyện thương tâm xảy ra khi lũ trẻ chơi trò chốn tìm trong những lùm rơm được phơi trên đường quốc lộ và ... khi xe đi qua. (Bác nào đi phượt, bon bon trên đường mà thấy thì ... cứ lé ra nhé)

Vấn đề này, chính quyền các cấp biết cả đấy, nhưng chắc vì bà con nông dân ta một năm chỉ trông cậy vào mấy vụ gặt nên "không có văn bản hướng dẫn" ? Hệ quả, tối qua các bác ở nội thành một phen nghẹt thở.

Vấn đề ô nhiễm nặng, bác Anh Già nêu cũng không phải không có lý.

Góp với các bác mấy tấm "Em ơi, Hà Nội ... KHÓI"

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0064-1.jpg

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0932-Khoi-a.jpg

hoaxoantrang
12-06-2009, 02:40
Iem đang xem lại cái này, không hiểu sao lại miên man nghĩ về bác Chitto, nên chạy vô đây dán lên cái lịnk để bác nào chưa xem thì xem qua ...
Xin lỗi các bác vì iem xì pam!Nhưng mà thích cái câu này trong đoạn clip kia quá :
"...nhưng trước hết và sau cùng, đây là quê hương tôi ..."
(phần 3)

P1 (http://www.dailymotion.com/video/x8ihv1_film4vnusquehuongtimlai1_travel)
P2 (http://www.dailymotion.com/video/x8ihv5_film4vnusquehuongtimlai2_travel)
p3 (http://www.dailymotion.com/video/x8ihv6_film4vnusquehuongtimlai3_travel)
p4
(http://www.dailymotion.com/video/x8ihv9_film4vnusquehuongtimlai4_travel)

nếu có tí chính trị gì thì là ngoài ý muốn chủ quan của iem, các bác xí xóa cho iem nhé !

VIT
12-06-2009, 19:55
Em chào cả nhà.
Em: Liu Bi, góp vui cùng các bác. Cái chùa Hà Nội lày là ở đâu nhể các bác ơi?

VIT 1

https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Phap%20Vuong/DSC_0634s.jpg



VIT 2: Lô-A! đang ở đâu đới?

https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Phap%20Vuong/DSC_0818s.jpg

thieu_anh
13-06-2009, 18:20
Xa xanh hạc trắng bay về

Chiều phủ Tây Hồ

Chúng tôi đến phủ Tây Hồ vào một ngày bình thường tháng tám. Lúc ấy có ít người lui tới,chắc là cũng vì đã khá muộn, chỉ còn lại vài sư sãi đang quét sân, dọn bàn thờ và lác đác vài khách thăm đang bày mâm, thắp hương cúng bái.

Trước sân chùa có một cây cổ thụ, chẳng biết là cây gì, tôi định trèo men ra mặt nước nhưng anh tôi ngăn, bảo sợ chạm đến thần linh.

Mười tám giờ, chuông chùa chầm chậm ngân vang, loang khắp mặt nước. Anh tôi chỉ cho tôi thấy những vệt nắng dài đang bị bóng chiều lấn dần, đuổi qua tận bờ bên kia. Phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy một Hà Nội hiện đại và công nghiệp không khác gì trời Tây, trời Mỹ.

Còn chỗ chúng tôi ngồi là một Hà Nội yên bình, vẫn còn lưu một vài nét xưa. Có vài người xách giỏ câu cá chiều, vài đứa trẻ trêu nhau khóc, rồi nhảy ùm xuống biến mất tăm một lúc,...

Hà Nội trong tôi vẫn luôn đẹp và bình yên như thế. Cho đến một ngày trở lại, anh tôi đã chuyển gia đình ly tán vào Nam. Những người bạn khác cũng theo dòng nhịp sống hối hả, bận rộn với hợp đồng, công trình,...

Một tôi với Hà Nội nham nhở khói bụi, với đào đường, cầu cống,...

Hà Nội của tôi, tôi chỉ muốn bỏ chạy thật xa. (BB)

Chitto
14-06-2009, 17:02
Một tôi với Hà Nội nham nhở khói bụi, với đào đường, cầu cống,...

Hà Nội của tôi, tôi chỉ muốn bỏ chạy thật xa. (BB)

Vậy thì cái "tình cảm" của bạn dành cho Hà Nội thật quá hời hợt, nhạt nhẽo...

MANHHUNG
14-06-2009, 20:38
NGÀY MỚI 1
http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0002-a.jpg

NGÀY MỚI 2
http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0016-a.jpg

Việt Nam: Điểm đến
http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0544-b.jpg

HÀ NỘI: "Xưa" và "Nay"
http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0194-a.jpg

PHỐ HUỲNH THÚC KHÁNG
http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0196-a.jpg

Viettel Mobile
http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0054-a.jpg

thieu_anh
16-06-2009, 04:31
tôi yêu Hà Nội version 1, 2 và có thể chấp nhận version 3, nhưng đến version 4 thì tôi chịu, bạn khác tôi chăng ? :H,(HH)

hời hợt và nhạt nhẽo, có thể lắm...:shrug:

voòng ngẩu pín
16-06-2009, 04:49
ai chỉ giúp em cách post ảnh lên với,em cũng có 1 vài ảnh đi phượt nhưng ko biết cách load lên,nói mà có thêm vài cái ảnh minh họa thì mọi người mới ko bảo mình nói phét .....ai giúp em với nhé

MANHHUNG
16-06-2009, 11:15
HỪNG
http://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/DSC_0030-b.jpg

SHAKE
19-06-2009, 00:32
Bác Chitto ơi!

Vì nhà em không phải ở Hà Nội, nên có biết đâu là hình của Hà Nội đâu . Thấy cái nào cũng na ná như nhau thì post lên thôi, mấy nị, những bức hình này của em không phải là từ 1 nguồn (internet nào đó) đâu bác ơi. vì những bức hình này là do em trực tiếp scan từ postcard đấy ạ. Có thể những nguồn mà bác biết cũng có những tấm postcard giống nhà em hoặc giả như được cung cấp bởi nhà em không biết chừng.... hì hì hì

Đây để bác tham khảo thêm nhé, tên file cũng như ghi chú bằng bút chì ở mặt sau tấm post card đều giống nhau ( bút tích của em đới)

https://www.phuot.vn/imagehosting/14246b9b7089c86c.jpg


https://www.phuot.vn/imagehosting/14246b9b7090df58.jpg


https://www.phuot.vn/imagehosting/14246b9b708eaae2.jpg


(NT) Mấy hôm nay em bận quá, đi suốt . Để từ từ rồi em up dần dần lên Bác Chitto nhé !

(beer) :L

Em thấy cái postcard của bác hay quá nên mạn phép ngồi đọc và dịch để xem cuộc sống dưới thời Pháp thế nào. Em xin viết lại bằng tiếng Pháp để nhỡ bác nào thấy sai còn sửa cho em .Dịch hơi sến tí

"Nous avons obtenu une 3ème (troisième année). Nous espérons que le ministère n'y mettra pas d'opposition. L'été sera à sa fin, le plus fort est fait. C'est en Mai que nous avons eu le plus chaud. J'ai toujours beaucoup de travail, quand je n'en ai plus, j'en retrouve. Je viens de broder une assez gentille robe pour ... (không đoán được tên người này). Depuis que j'ai une 2ème (deuxième) servante, j'ai davantage le temps de travailler (4 domestiques, ce qu'il faudra en rabattre en France). Je sors souvent ces temps-ci. J'ai appris à conduire, aussi je prends la voiture quand bon me semble, souvent dans la matinée. Il fait meilleur dans les magasins que l'après-midi. Ce n'est pourtant pas que j'achète beaucoup mais j'aime bien voir.
Bien des choses aimables de notre part à tous, pour Madame Besnard sans oublier Lucienne. Bons baisers de la part de ton amie sincère."

"Chúng mình đã được chấp nhận thêm năm thứ 3. Bọn mình hy vọng là bên Bộ sẽ không phản đối gì. Mùa hè sắp hết, cái cực nhất đã xong. Tháng 5 là tháng bọn mình bị nóng nhất. Mình vẫn luôn bận bịu thế, khi nào không có gì làm là lại tìm thấy việc. Mình mới thuê được cái váy khá xinh cho... Từ khi mình có thêm cô giúp việc thứ 2, mình có nhiều thời gian làm việc hơn (4 người giúp việc trong nhà, ở Pháp cũng phải đi kiếm đấy). Dạo này cũng hay ra ngoài chơi. Mình đã học lái xe và hay mang xe ra lái khi nào thời tiết đẹp, thường là buổi sáng. Buổi chiều trong các cửa hàng là dễ chịu nhất. Nói thế không phải vì mình hay mua sắm mà vì mình thích đi ngắm nghía thôi.
Chúng mình gửi những điều tốt lành đến tất cả mọi người, cho bà Besnard, không quên Lucienne. Hôn nhiều từ người bạn chân thành của cậu"



"Mademoiselle Germaine
Vous ne trouvez pas que la ville de Hanoï est jolie. Seulement je puis vous dire que je m'y ennuie beaucoup et préfèrerais cent fois mieux la petite ville de Bernay. J'ai bientôt l'espoir d'y revenir.
Recevez Mademoiselle Germaine ma meilleure amitié"

"Cô Germaine
Cô có thấy thành phố Hà Nội xinh đẹp không? Tiếc là tôi có thể nói với cô rằng tôi buồn chán lắm và tôi vẫn thích hơn cả trăm lần thành phố Bernay nhỏ bé của mình. Tôi vẫn hy vọng được quay về đó.
Gửi cô Germaine tình bạn tốt đẹp nhất"


"Le 19 février 14 (1914)
Mon cher Robert,
Bien reçu ton aimable carte, merci sincèrement de tes bons vœux et souhaits. suis heureux d'apprendre que les femmes n'ont plus de secrets pour toi. souhaite une bonne continuation. Mais mon vieux aie (không chac lam) la prudence pour l'introduction des clés...!
De nous trois un gros baisers.
Ceux qui t'aiment"

"Ngày 19 tháng 2 năm 1914
Robert thân mến,
Tớ đã nhận được tấm thiệp dễ mến của bạn, cảm ơn chân thành vì những lời chúc. tớ rất vui khi được biết phụ nữ không còn là bí ẩn với bạn nữa. chúc bạn tiếp tục học tập tốt. Nhưng ông bạn, phải cẩn thận khi tra khóa vào ổ đấy.
Gửi bạn cái hôn thật lớn từ 3 bọn tớ.
Những người yêu bạn"

Đọc 3 thư 3 style viết khác nhau, thư đầu kiểu của 1 bà vợ 1 ông nào to to, viết rất văn vẻ và dùng văn phong cũ. Thư thứ 2 như kiểu 1 anh kỹ sư bị ép sang VN làm việc. Thư thứ 3 đích thị của dân sinh viên, chúc mừng nhau vì đã lên giường với bạn gái lần đầu tiên

Rất nhiều giá trị văn hóa, qua đấy biết đc nhiều thứ: thời Pháp tháng 5 là mùa hè nóng nhất; biết được cuộc sống bình thường của 1 người Pháp ở Hà Nội

VIT
20-06-2009, 15:57
Em góp cái ảnh: Tĩnh lặng Hồ Gươm


https://i234.photobucket.com/albums/ee16/anhthu_co/Bo%20Ho/VenHo.jpg

smallgrass
20-06-2009, 23:43
1 góc phố Nguyễn Lương Bằng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=13722

Chương Nguyên
21-06-2009, 00:17
Trời lóng quá leo lên tầng thượng ngắm sao hóng gió :

https://upanh.com/uploads/20-June-2009/o35r4t9elhe285tukc15.jpg

https://upanh.com/uploads/20-June-2009/7kkt74cb6k9ruj82v00k.jpg

@Nóng nhìn đâu cũng thấy nóng.he he

thieu_anh
21-06-2009, 04:41
Em thấy cái postcard của bác hay quá nên mạn phép ngồi đọc và dịch để xem cuộc sống dưới thời Pháp thế nào. Em xin viết lại bằng tiếng Pháp để nhỡ bác nào thấy sai còn sửa cho em .Dịch hơi sến tí.

Rất nhiều giá trị văn hóa, qua đấy biết đc nhiều thứ: thời Pháp tháng 5 là mùa hè nóng nhất; biết được cuộc sống bình thường của 1 người Pháp ở Hà Nội

Mình yêu Hà Nội xưa, vì Hà Nội xưa có những nét đặc trưng riêng, đẹp, bình yên, quý phái nhưng giản dị. Hà Nội xưa là nơi có nhiều kỷ niệm êm đềm của ông bà nội, khi cả gia đình còn sống ở phố Ngọc Hà, trong căn nhà có trồng nhiều hoa, cho đến ngày B52 dội xuống thủ đô và những biến cố khác nữa...quá khứ đẹp nhưng pha nhiều nỗi niềm khác nhau nên khi nhắc đến người ta chỉ thở dài.

Hôm rồi xem ti vi chiếu về Hà Nội xưa,thấy mấy ông bà già cả Tây, cả Việt đều chảy nước mắt khi nói về Hà Nội ngày trước chiến tranh, khi trẻ con tháo giầy dép, chạy chân không trên các con phố, đuổi bắt nhau trên cầu Long Biên,...

Bây giờ, nếu trở lại Hà Nội, mình cũng chẳng biết đâu là phố Ngọc Hà. :help . Nhà quê ra tỉnh nên cái gì cũng thấy mới . :(

3000
22-06-2009, 15:42
Những người yêu Hà nội xưa đều biết bài hát "Hướng về Hà nội" của Hoàng Dương. Nội dung bài này gói trọn mọi thứ rồi. Em chẳng nhắc lại. Còn bài "Mời em về" cũng có những câu về Hà nội rất hay:

"Tôi muốn mời em về
Thăm lại Hà Nội xưa
Cổ Ngư chiều đổ lá
Trong mưa buồn lưa thưa"

(Em chỉ nói chuyện văn hóa nghệ thuật thôi nhá. Bác nào thích chính trị là em chạy mất đấy.)

Còn câu chuyện em nghe kể về 1 bà Việt kiều già xa đất nước 50 năm, thuê taxi về thăm làng Tám (Giáp Bát). Khi cậu lái taxi bảo đến rồi, bà nhất định không chịu tin, bà bảo đây không phải làng tôi, làng tôi đẹp lắm chứ không phải thứ này, nói rồi bà khóc. Em cũng có người họ hàng quê ở đây và cũng lưu lạc xứ người 60 năm rồi. Kỷ niệm về quê hương là cái Đầm Sét và những buổi chiều đi câu cá rô. Nếu bây giờ cho về thăm lại chốn xưa chắc gì đã chịu nổi cú sốc.

DreamVN
22-06-2009, 19:00
Còn câu chuyện em nghe kể về 1 bà Việt kiều già xa đất nước 50 năm, thuê taxi về thăm làng Tám (Giáp Bát). Khi cậu lái taxi bảo đến rồi, bà nhất định không chịu tin, bà bảo đây không phải làng tôi, làng tôi đẹp lắm chứ không phải thứ này, nói rồi bà khóc. Em cũng có người họ hàng quê ở đây và cũng lưu lạc xứ người 60 năm rồi. Kỷ niệm về quê hương là cái Đầm Sét và những buổi chiều đi câu cá rô. Nếu bây giờ cho về thăm lại chốn xưa chắc gì đã chịu nổi cú sốc.

Uh đấy là những 50năm, 60năm, hơn nửa đời người rồi. khuôn mặt con người còn khó nhận ra nữa là chuyện làng quê thời nay thay đổi hàng ngày, trong thời buổi kinh tế phát triển, nhà cửa mọc lên như nấm. Hà Nội ngày xưa đâu có ngập lụt sau những cái hắt hơi sổ mũi của ông Zời như bây giờ. Những ao những đầm ở phía Nam như có tác dụng chứa nước thì nay được lấp đi để thay vào đó là những tòa nhà cao, đấy là 1 phần của những lý do khiến HN thường xuyên bị nập lụt hơn :shrug:. Chẳng nói gì xa xôi, gần hơn như thế, cũng chỉ khoảng 20 năm về trước ;) Lúc ấy mình mới thằng nhóc bé tí ti. Tớ còn nhớ lắm cả cái khu phía Nam HN bây giờ đâu có nhiều đường như thế. Cả cái bến xe vẫn còn là 1 cái hồ rất lớn. Ngày ấy chưa có đường Giải Phóng to như bây giờ; Đi bộ trên đường Trương Định lên chợ Mơ mua cá chọi 2-3km 2 bên đường vẫn còn đầy những ruộng rau và ao cá, nhà cửa còn thưa thớt lắm.

Làng 8 (làng Giáp Bát) bạn nói nó nằm trong cả 1 vùng có rất nhiều hồ đầm với mật độ dày đặc và có ngôi chùa Sét lâu đời, chắc vì thế mà người ta gọi là Đầm Sét, làng Sét hay kẻ Sét.... Nơi mà con cá rô đã đi vào ca dao : Cá rô đầm Sét, Sâm cầm Hồ Tây. Mình nhớ ngày xưa đất khuôn viên của chùa Sét còn rất rộng, thế mà 10 năm không đi đến đấy cũng không còn nhận ra. Nếu không có cái cổng nho nhỏ ngay mặt đường Trương Định, gần đầu phố Tân Mai, thì cũng khó ai mà biết được chùa ở chỗ nào. Nó bị dân ngụ cư lấn chiếm hết, chỉ còn lại rất nhỏ, không biết còn được mấy phần so với xưa.

Tớ yêu cái Làng Sét ngày xưa nhiều kỷ niệm ấy lắm nhưng bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ :LL

REDfox_85HN
25-06-2009, 07:54
tớ có 1 thời gian thực tập dưới Tương Mai- Hoàng Mai. Được đọc lịch sử quận Hoàng Mai. Với 1 thế hệ đi sau, tớ chỉ được đọc và được nghe kể về đầm Sét, về chùa Sét, về cá rô ngon tuyệt của đầm Sét. Có thể nói đó là sự mai một của thời gian, của tạo hoá. Cái gì cũng luân chuyển, cũng thay đổi. Đó là tất yếu thôi. Chỉ có điều, con ng` ta như lá rụng về cội, nỗi nhớ, kí ức vẫn luôn là 1 điều gì đó...

cafe3mau
03-07-2009, 22:43
Tình hình là cuối tuần sau em ra HN công tác.

Nên chỉ có thể đi vòng vòng HN vào buổi tối thôi. Cho em biết là em nên đi đâu với?

Từ 4h chiều trở đi ạ.

Đề xuất cho em một quán cafe nhé, em muốn uống thử cafe HN.

Em muốn đi nhà thờ Đá, có nên ra đó vào buổi tối không ạ.

Có anh/chị/bạn nào là dân HN dẫn em nó đi chơi k? Em từ HCM ra. ;)

Cảm ơn mọi người nhìu nhìu! :L

DreamVN
05-07-2009, 19:53
Đề xuất cho em một quán cafe nhé, em muốn uống thử cafe HN.
:L

Cafe HN chắc chắn là không giống Cafe SG rồi. Ít sài nước đá hơn SG. Ngoài các thương hiệu tiếng tăm như Highlands, Nắng Sài Gòn, Trung Nguyên ... ra thì HN có mấy khu rất nhiều quán Cafe bạn có thể uống thử (Chắc uống thử cả tháng không hết bạn ạ:( )

1. Khu vực Bảo Khánh - Hàng Hành gần ngay Hồ Hoàn Kiếm
2. Khu vực đường Điện Biên Phủ - đường đi lên Lăng Bác
3. Khu vực phố Triệu Việt Vương

Theo mình nghĩ thì ở mấy khu vực này cafe giá cả bình dân hơn, chất lượng chắc không thua kém gì mấy cái thương hiệu trên.



Em muốn đi nhà thờ Đá, có nên ra đó vào buổi tối không ạ.
:L

Nhà thờ Đá ??? Không biết bạn có bị nhầm nhà thờ Lớn không ? Nhà thờ lớn thì cũng ở ngay gần khu vực Hồ Hoàn Kiếm thôi mà, đến đó hỏi thì ai cũng biết. Nhà thờ Đá ở mãi Kim Sơn Phát Diệm - Ninh Bình cơ mà (NT).

Chúc bạn có chuyến vi hành thú vị.

cafe3mau
12-07-2009, 00:05
Chắc là em nhầm, nhà thờ Lớn mới đúng nhỉ.

Em ở Hanoi rồi, chưa đi thử cafe nữa. Ngoài công tác cũng đặt ra vài mục tiêu cho chuyến đi này như là đi thăm 1 người em học ở Học viện kỹ thuật quân sự, đi uống thử cafe trứng và ra phố sách Đinh Lễ. Tối mai vô rồi mà chỉ đạt mục tiêu thứ nhất.

Nhưng được 1 anh trong cty dẫn đi ăn nhiều món Hanoi lắm ạ. Và đi vào ngóc ngách của Hanoi.

Hẹn Hanoi lần sau vậy. Yêu Hanoi nhiều thứ, nhưng cũng ghét tý chút.

quangna
12-07-2009, 01:09
1 góc phố Nguyễn Lương Bằng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=594&pictureid=13722

Hà Nội làm gì có phố NLB như thế này nhỉ (NT)(NT)(NT)

Chitto
12-07-2009, 08:56
Hà Nội làm gì có phố NLB như thế này nhỉ (NT)(NT)(NT)

Đây đúng không phải phố Nguyễn Lương Bằng, mà là cái ngõ ở bên trong phố. Phần bên trái bức ảnh là vườn hoa mới lập sau vụ nhà thờ Thái Hà đòi đất, mang tên vườn hoa 1 - 6.

rockgarden
12-07-2009, 13:22
Hà Nội đêm 30 Tết 2009...

https://farm2.anhso.net/pic/l/52802/EAA97FD824D7249CB36F7657211A59F409756DD16293E576/4.jpg

Ngày đầu năm,khoảnh khắc này thật thích, vắng lặng, bình yên...

https://farm2.anhso.net/pic/l/52802/EAA97FD824D7249C534D6C2B28ADA36832E82CA2FB04CD50/4.jpg

Đầu mùa hạ, tôi lại có dịp trở lại Hà Nội, hoàng hôn bên hồ Trúc Bạch.

https://farm2.anhso.net/pic/l/52802/EAA97FD824D7249C11DBAFCB933E24FACB9231B6272EA1BD/5.jpg

Và "cái dạ dày" của Hà Nội:).

https://farm2.anhso.net/pic/l/52802/EAA97FD824D7249C3F428160AFDC37C6E895C03B0D50D807/4.jpg

DreamVN
13-07-2009, 15:22
Nhưng được 1 anh trong cty dẫn đi ăn nhiều món Hanoi lắm ạ. Và đi vào ngóc ngách của Hanoi.

Yêu Hanoi nhiều thứ, nhưng cũng ghét tý chút.

Có một anh thổ dân dẫn đi thì hẳn là biết nhiều thứ hơn là đi một mình rồi. Thôi thì để lần sau ra nữa sẽ yêu nhiều hơn và ghét cũng nhiều hơn nữa nhỉ =))

cafe3mau
13-07-2009, 22:16
Lần sau ra bạn sẽ dẫn mình đi nhé ;)

Anh ấy là dân Ninh Bình, ở Hanoi 4 năm thôi, không phải là dân Hanoi.

Mình cũng chụp được 1 ít hình, Hanoi trong mắt mình thôi. hi hi. Tiếc là có mấy tấm chụp các cụ già tập thể dục trong công viên Nghĩa Đô vào buổi chiều, và tấm chụp hoàng hôn ở đấy, lỡ tay xóa mất.

Ah, mình mua 1 cái bản đồ Hanoi, 1 bản đồ xe bus, leo lên và tự đi từ Quán Thánh tới học viện kỹ thuật quân sự. Nhìn mặt chắc rất tội nghiệp, nên được dân Hanoi chỉ dẫn tận tình. Nhưng mà xe bus ở Hanoi dữ quá ah. :(

cafe3mau
08-08-2009, 21:38
Hi các anh và các chị,

Em lại sắp được ra Hà Nội nữa. Đi công tác Hà Nội và Hải Dương, sẽ ở lại thứ 7 và chủ nhật để rong chơi Hà Nội.
Em định sắp thời gian như sau:

Thứ 7: Buổi sáng đi làng gốm Bát Tràng. Buổi chiều đi Văn Miếu và phố sách Đinh Lễ.
Chủ nhật: Sáng đi bảo tàng dân tộc học, chiều đi công viên Thủ Lệ. 3h ra sân bay, bay về.

Em sẽ ở gần trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy. Và định di chuyển bằng xe bus (con nhà nghèo mà ham chơi, nên phải tính đường sao cho tiết kiệm nhất :D). Cho em hỏi đi xe 47 từ Long Biên về Bát Tràng hết bao nhiêu tiền? Em muốn ăn bún đậu nên ăn ở phố Hàng Đậu hay ở phố Mã Mây ạ, chỗ nào thì ngon?

Nhờ các anh, chị giúp em, xem lịch của em như vậy ổn chưa. Có nên đổi lại không. Đó là những nơi em muốn đi trong lần ra HN này.

Cảm ơn các anh chị.

VIT
08-08-2009, 22:53
Rồng bay

https://i682.photobucket.com/albums/vv184/khuongdinh_co/Ha%20Noi/ChuongDuong1.jpg


Chiều Hồ Tây

https://i682.photobucket.com/albums/vv184/khuongdinh_co/Ha%20Noi/anhcobra.jpg

VIT
08-08-2009, 23:22
Hi các anh và các chị,

Em lại sắp được ra Hà Nội nữa. Đi công tác Hà Nội và Hải Dương, sẽ ở lại thứ 7 và chủ nhật để rong chơi Hà Nội.
Em định sắp thời gian như sau:

Thứ 7: Buổi sáng đi làng gốm Bát Tràng. Buổi chiều đi Văn Miếu và phố sách Đinh Lễ.
Chủ nhật: Sáng đi bảo tàng dân tộc học, chiều đi công viên Thủ Lệ. 3h ra sân bay, bay về.

Em sẽ ở gần trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy. Và định di chuyển bằng xe bus (con nhà nghèo mà ham chơi, nên phải tính đường sao cho tiết kiệm nhất :D). Cho em hỏi đi xe 47 từ Long Biên về Bát Tràng hết bao nhiêu tiền? Em muốn ăn bún đậu nên ăn ở phố Hàng Đậu hay ở phố Mã Mây ạ, chỗ nào thì ngon?

Nhờ các anh, chị giúp em, xem lịch của em như vậy ổn chưa. Có nên đổi lại không. Đó là những nơi em muốn đi trong lần ra HN này.

Cảm ơn các anh chị.

Theo mình bạn nên thuê hoặc mược xe máy mà đi. Đi xe buýt cực lắm.
Thứ 7 theo mình chỉ bổ xung : sau khi thăm Văn Miếu, chiều bạn đi ra Hồ Tây vì cũng ở gần đó để ngắm hoàng hôn .

Chitto
09-08-2009, 11:50
Thứ 7: Buổi sáng đi làng gốm Bát Tràng. Buổi chiều đi Văn Miếu và phố sách Đinh Lễ.
Chủ nhật: Sáng đi bảo tàng dân tộc học, chiều đi công viên Thủ Lệ. 3h ra sân bay, bay về.

Em sẽ ở gần trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy. Và định di chuyển bằng xe bus (con nhà nghèo mà ham chơi, nên phải tính đường sao cho tiết kiệm nhất :D). Cho em hỏi đi xe 47 từ Long Biên về Bát Tràng hết bao nhiêu tiền? Em muốn ăn bún đậu nên ăn ở phố Hàng Đậu hay ở phố Mã Mây ạ, chỗ nào thì ngon?

Theo tôi ngày T7 đi như thế sẽ hơi ngược.

1. Từ trạm Cầu Giấy, đi xe bus 34 (giá vé đồng hạng 3000) đến Văn Miếu thì vào thăm buổi sáng luôn. Thăm xong chắc cũng còn sớm. Nếu bạn là người thích Mỹ thuật thì nên vào cạnh đó thăm bảo tàng Mỹ thuật.

2. Nếu thăm Văn Miếu xong sớm, tiếp tục bắt bus 34 đến bến Long Biên (3000 nữa), rồi bắt bus 47 đi Bát Tràng (3000). Hoặc mua đồ ăn sẵn, hoặc đến đó tìm cái gì ăn (tôi cũng ko rõ Bát Tràng có nhiều hàng ăn không).

3. Xong chiều mới về Hồ Gươm, xem sách rồi đi dạo quanh hồ, đi phố đi bộ buổi tối... Bún đậu thì theo tôi cứ thấy hàng nào rán nóng ăn tại chỗ là ngon. Hàng dân giã nhất thế rồi mà còn phải kén chọn hàng thì mất hết cả cái hay của nó.

Quang Hải
10-08-2009, 21:30
Bún đậu mắm tôm thì có một bà già ở phố Lương Ngọc Quyến, đoạn giữa Mã Mây với Tạ Hiện bán ngon thôi rồi. Mắm tôm của bà ấy được pha chế rất cầu kỳ chứ không như các hàng rong khác. Bác cafe3mau có hứng thú thì đến thử xem, nhưng hàng ấy chỉ bán buổi trưa thôi, đối diện với siêu thị Citimart và cạnh một phòng khám, khá dễ tìm (phố LNQ cũng ngắn thôi).

LiNhi
26-08-2009, 11:57
...Hà Nội có những con đường đẹp như tranh ;-) Ví dụ như thế này này:


http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/5djo486010e5ww7hhgs.jpg
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/4hzogumkrk85m2vqokr3.jpg
http://upanh.com/uploads/26-Aug-2009/ftzyg3decl1oybi4dxf.jpg

Mình ở Miền Nam sẽ ra HN vào đầu tháng 9 & muốn đến đường này để chụp hình nhưng ko biết đây là đường nào. Bạn nào biết nhiều về HN vui lòng chỉ giáo với ;-)

Totochan
26-08-2009, 12:15
Theo tôi ngày T7 đi như thế sẽ hơi ngược.

1. Từ trạm Cầu Giấy, đi xe bus 34 (giá vé đồng hạng 3000) đến Văn Miếu thì vào thăm buổi sáng luôn. Thăm xong chắc cũng còn sớm. Nếu bạn là người thích Mỹ thuật thì nên vào cạnh đó thăm bảo tàng Mỹ thuật.

2. Nếu thăm Văn Miếu xong sớm, tiếp tục bắt bus 34 đến bến Long Biên (3000 nữa), rồi bắt bus 47 đi Bát Tràng (3000). Hoặc mua đồ ăn sẵn, hoặc đến đó tìm cái gì ăn (tôi cũng ko rõ Bát Tràng có nhiều hàng ăn không).

3. Xong chiều mới về Hồ Gươm, xem sách rồi đi dạo quanh hồ, đi phố đi bộ buổi tối... Bún đậu thì theo tôi cứ thấy hàng nào rán nóng ăn tại chỗ là ngon. Hàng dân giã nhất thế rồi mà còn phải kén chọn hàng thì mất hết cả cái hay của nó.

@ Chitto! ông mà cho con nhà người ta đi Bát tràng vào buổi chiều mùa này thì quả là được! Sau khi đi bát tràng về bạn sẽ thành mực một nắng, khỏi mất tiền hun. Ha Ha
MÌnh thấy buổi sáng bạn Bát tràng là ổn, chiều quay về trong nội thành thì sẽ dễ chịu hơn! Bát tràng cũng có chỗ bán đồ ăn nhưng ở xa đến theo tôi không nên ăn, chỉ mang theo nước uống và đôi giầy đi bộ tốt là oke, àh thêm một cái mũ che nắng , tha hồ gắm, tha hồ suýt xoa!

susu
26-08-2009, 12:48
Mình ở Miền Nam sẽ ra HN vào đầu tháng 9 & muốn đến đường này để chụp hình nhưng ko biết đây là đường nào. Bạn nào biết nhiều về HN vui lòng chỉ giáo với ;-)

Dạ, đây là đường Kim Mã bạn ạ ! :D

@ toto : đi xe buýt thì lo gì chuyện mực 1 nắng hay mực khô :LL

Totochan
26-08-2009, 15:36
Dạ, đây là đường Kim Mã bạn ạ ! :D

@ toto : đi xe buýt thì lo gì chuyện mực 1 nắng hay mực khô :LL

@ Su! Thế cô đi đến Bát tràng đi xe buýt mà ngắm đồ àh? :LL

tuan_ivan
29-08-2009, 09:45
Xin góp cùng các bác 1 tấm ảnh Hà Nội.
Hoàng hôn Hồ Tây

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/hoanghonhotay111-1.jpg

smallgrass
11-09-2009, 09:26
Xin góp 1 ảnh - Cầu Chương Dương


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=646&pictureid=17788

tranquang
11-09-2009, 10:27
Hi các anh và các chị,

Em lại sắp được ra Hà Nội nữa. Đi công tác Hà Nội và Hải Dương, sẽ ở lại thứ 7 và chủ nhật để rong chơi Hà Nội.
Em định sắp thời gian như sau:

Thứ 7: Buổi sáng đi làng gốm Bát Tràng. Buổi chiều đi Văn Miếu và phố sách Đinh Lễ.
Chủ nhật: Sáng đi bảo tàng dân tộc học, chiều đi công viên Thủ Lệ. 3h ra sân bay, bay về.

Em sẽ ở gần trạm trung chuyển xe bus Cầu Giấy. Và định di chuyển bằng xe bus (con nhà nghèo mà ham chơi, nên phải tính đường sao cho tiết kiệm nhất :D). Cho em hỏi đi xe 47 từ Long Biên về Bát Tràng hết bao nhiêu tiền? Em muốn ăn bún đậu nên ăn ở phố Hàng Đậu hay ở phố Mã Mây ạ, chỗ nào thì ngon?

Nhờ các anh, chị giúp em, xem lịch của em như vậy ổn chưa. Có nên đổi lại không. Đó là những nơi em muốn đi trong lần ra HN này.

Cảm ơn các anh chị.

Kiểu này hơi căng...
Đi Bát Tràng thú nhất là đi đến Thanh Trì rồi qua phà sang đó, rồi đi về bằng con đường phổ thông. Bữa trưa nên ở đó xài luôn thịt "người bạn lớn nhất của con người (chó)" cho tiện.
Phố sách Đinh Lễ thì nên dẹp, chẳng có gì hay cả. Mua sách thì hay nhất là ra mua chọn ở hàng sách cũ hay giấy vụn (Ngô Thì Nhậm chẳng hạn).
Phố Hàng "Đậu" chẳng bao giờ có bún đậu. Nếu bạn muốn ám chỉ mấy hàng bún đậu gánh vỉa hè thì phố nào chả có. Ăn bún đậu thì nên ra ngõ Phất Lộc hoặc lên tận gần phủ Tây Hồ.
bảo tàng dân tộc học thì dẹp khẩn trương, công viên Thủ Lệ thì bận nên ra nếu đi cùng một em bé < 6 tuổi.
Nếu là "phượt" tử thì liên hệ đê, tớ tình nguyện làm tour-guider "free"...

:)

sgmd
13-09-2009, 22:27
Kiểu này hơi căng...
Đi Bát Tràng thú nhất là đi đến Thanh Trì rồi qua phà sang đó, rồi đi về bằng con đường phổ thông.
:)

Xin hỏi qua phà là phà gì thế ạ? Vì hình như ở địa phận HN thì đâu còn phà nào đâu???
Thanks

cafe3mau
22-09-2009, 12:01
Anh Trần Quang: huhu, em không biết đâu, em ra trở về từ đời nào rồi mới nhận được reply này của anh. lần sau ra nhất định sẽ làm phiền anh nhé, được không anh?
Alo các anh chị em Hanoi ơi! Em đang cần một ít hình Hanoi mùa đông, khung cảnh, sinh hoạt, cuộc sống,... có ai có không, cho em xin với ạ.
Cảm ơn nhìu nhìu cơ.

tranquang
22-09-2009, 14:38
Xin hỏi qua phà là phà gì thế ạ? Vì hình như ở địa phận HN thì đâu còn phà nào đâu???
Thanks

Anh bạn đi dọc theo đê sông Hồng xuống phía nam. Khi đến cái nhà máy Viglacera thì phải để ý phía bờ sông, hoặc hỏi dân cho tiện. Gọi là phà nhưng nó chỉ là mấy cái thuyền tôn to đùng có canoo kéo thôi.

Sang bên kia sông là cái vùng quê của Chử Đồng Tử, xem cũng tạm.

voongsenh
22-09-2009, 14:42
Anh bạn đi dọc theo đê sông Hồng xuống phía nam. Khi đến cái nhà máy Viglacera thì phải để ý phía bờ sông, hoặc hỏi dân cho tiện. Gọi là phà nhưng nó chỉ là mấy cái thuyền tôn to đùng có canoo kéo thôi.

Sang bên kia sông là cái vùng quê của Chử Đồng Tử, xem cũng tạm.

Chử đồng tử quê ở đâu bác ơi?(NT)
Bác check lại thông tin và cho em ké với?:help

tranquang
22-09-2009, 14:47
Chử đồng tử quê ở đâu bác ơi?(NT)
Bác check lại thông tin và cho em ké với?:help

Chỗ đó là làng Chử xá, bên bờ sông Hồng (nhưng cũng phải đi vòng vèo 1 lúc), nay đã thuộc về Hưng Yên.

sgmd
23-09-2009, 13:13
Chỗ đó là làng Chử xá, bên bờ sông Hồng (nhưng cũng phải đi vòng vèo 1 lúc), nay đã thuộc về Hưng Yên.

Làng Chử Xá giờ là Thôn Chử Xá - Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.
Tháng 5 - 1961, xã Văn Đức là xã duy nhất của tỉnh Hưng Yên được cắt chuyển về huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chắc vì có cánh đồng trồng rau =))
Nhưng từ Viglacera xuống bến đò đó thì cũng vài km ấy chứ nhỉ?
Tưởng còn phà để mình đi cho tiện chứ đò thì sợ chìm lắm :LL

tranquang
25-09-2009, 09:39
Làng Chử Xá giờ là Thôn Chử Xá - Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.
Tháng 5 - 1961, xã Văn Đức là xã duy nhất của tỉnh Hưng Yên được cắt chuyển về huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chắc vì có cánh đồng trồng rau =))
Nhưng từ Viglacera xuống bến đò đó thì cũng vài km ấy chứ nhỉ?
Tưởng còn phà để mình đi cho tiện chứ đò thì sợ chìm lắm :LL

Đã là "phượt" thì còn sợ chìm đò...
Đi mãi mà chả chìm, hay là thử phát.
Nhưng mà đò chở được vài cái xe máy thì cũng ổn đấy...

sbn
25-09-2009, 09:56
Em chuẩn bị đi Hà Nội, nhưng ko biết nên tham quan ở đâu hết. Các bác cho em xin ý kiến nhé.

Còn nếu vẫn chưa định hình được cái gì như bác Chitto nói thì bạn cứ thăm quan những cái mà trên các bưu thiếp về HN có ấy: Lăng bác, Quốc tử giám, tứ trấn tự, bách thú bách thảo (đợt này vào bách thảo tha hồ mà ngắm ngta chụp ảnh cưới), làm một vòng quanh Hồ Tây thăm quan các chùa chiền di tích cũng đủ lơ ngơ rồi.
Ngoài ra nên cố gắng tận hưởng hết mấy cái gọi là ẩm thực nhá: Phở các loại (cuốn, chiên giòn chiên phồng: Nguyễn Khắc Hiếu, phở xào bò bắp: Hàng Buồm, phở nước: nhờ các bạn tư vấn vì có nhiều chỗ lắm, không thì lên xếp hàng ăn như mậu dịch ngày xưa ở Bát Đàn), bún chả (đừng ăn ở Hàng Mành, cứ quán vỉa hè, đầy quán ngon), bún miến (ngan: ở ngã tư Lò Sũ - Nguyễn Hữu Huân, lươn: đối diện chợ Hàng Da, bún thang: đối diện chợ Hàng Da, bún cá: đường Thành), bánh cuốn (bánh cuốn chả: Tô Hiến Thành, bánh cuốn nóng: Hàng Bồ, đê Yên Phụ nhỏ)...nhiều lắm...tớ chả kể nữa, tớ lại thèm:D

tranquang
25-09-2009, 10:57
Còn nếu vẫn chưa định hình được cái gì như bác Chitto nói thì bạn cứ thăm quan những cái mà trên các bưu thiếp về HN có ấy: Lăng bác, Quốc tử giám, tứ trấn tự, bách thú bách thảo (đợt này vào bách thảo tha hồ mà ngắm ngta chụp ảnh cưới), làm một vòng quanh Hồ Tây thăm quan các chùa chiền di tích cũng đủ lơ ngơ rồi.
Ngoài ra nên cố gắng tận hưởng hết mấy cái gọi là ẩm thực nhá: Phở các loại (cuốn, chiên giòn chiên phồng: Nguyễn Khắc Hiếu, phở xào bò bắp: Hàng Buồm, phở nước: nhờ các bạn tư vấn vì có nhiều chỗ lắm, không thì lên xếp hàng ăn như mậu dịch ngày xưa ở Bát Đàn), bún chả (đừng ăn ở Hàng Mành, cứ quán vỉa hè, đầy quán ngon), bún miến (ngan: ở ngã tư Lò Sũ - Nguyễn Hữu Huân, lươn: đối diện chợ Hàng Da, bún thang: đối diện chợ Hàng Da, bún cá: đường Thành), bánh cuốn (bánh cuốn chả: Tô Hiến Thành, bánh cuốn nóng: Hàng Bồ, đê Yên Phụ nhỏ)...nhiều lắm...tớ chả kể nữa, tớ lại thèm:D

Bạn này phải xem lại.
Mấy cái trên bưu thiệp thì đã gọi là "phượt" thì không nên qua, phí thời gian.
Ẩm thực thì cực rách việc.
1. Phở thì chỉ ăn phở nước thôi: Bát Đàn, phở Cường (Hàng Muối), Vui (Hàng Giày). Mấy cái thứ ngoại lai kia dân Hà nội 1 chậc lưỡi :"Cũng hay".
2.Bún chả thì vô vàn, nhưng khoản này thì nhất trí - Hàng Mành hỏng rồi.
3. Bún miến: vô cùng lắm vì nó không chuẩn, nhưng chẳng đâu nhiều bún miến như Hà Nội. Riêng bún thang thì phải có bạn nào nấu cho, chưa thấy hàng bún thang nào ổn (đây mới là một thứ bún đặc trưng của HN).
4. Bánh cuốn thì cũng thế, ra Hàng Cân, Hàng Gà ăn tạm.
5. Món mới (nhưng Vũ Bằng cũng đã khen) CHALOTICA (cháo lòng tiết canh) thú lắm...

sbn
25-09-2009, 14:12
Em chuẩn bị đi Hà Nội, nhưng ko biết nên tham quan ở đâu hết. Các bác cho em xin ý kiến nhé.


Bạn này phải xem lại.
Mấy cái trên bưu thiệp thì đã gọi là "phượt" thì không nên qua, phí thời gian.


Chẹp, thì thực ra tớ võ đoán qua cách bạn í hỏi í kiến là bạn ấy "tham quan" ở HN chứ chưa "phượt" có thể là bạn ấy còn chưa có khái niệm gì về HN chứ đừng nói là quanh đó nên có í kiến thế. Mà phượt mấy chỗ í mà cảm nhận các góc khác nhau cũng đâu có phí thời gian, nhiều cái hay ho lắm nếu như ko đi theo lối mòn;). Đâu cứ phượt là phải chỗ lạ chỗ khó đâu, cứ đi xa xôi đến lúc có bạn nơi khác đến nhờ dẫn đi thăm thú HN có khi lại đứng ngẩn ra ko biết bắt đầu từ đâu thì...í...ẹ lăm:LL

nhungbox
25-09-2009, 16:16
Chẹp, thì thực ra tớ võ đoán qua cách bạn í hỏi í kiến là bạn ấy "tham quan" ở HN chứ chưa "phượt" có thể là bạn ấy còn chưa có khái niệm gì về HN chứ đừng nói là quanh đó nên có í kiến thế. Mà phượt mấy chỗ í mà cảm nhận các góc khác nhau cũng đâu có phí thời gian, nhiều cái hay ho lắm nếu như ko đi theo lối mòn;). Đâu cứ phượt là phải chỗ lạ chỗ khó đâu, cứ đi xa xôi đến lúc có bạn nơi khác đến nhờ dẫn đi thăm thú HN có khi lại đứng ngẩn ra ko biết bắt đầu từ đâu thì...í...ẹ lăm:LL

Chả biết các bác hiểu "phượt" là gì? Em chỉ hiểu " phượt" là đến tận nơi, tự mình trải nghiệm theo mọi cách, mọi hoàn cảnh và điều kiện, đi về thì giữ lại cho mình chút gì đấy cho mình ( cảm nhận, ảnh, tí đặc sản địa phương).Nghe " phượt" cá tính hơn vậy thôi, chứ " tham quan" cũng là " phượt".Các bác nhìn vào các cụ " phượt" máu, phượt" rộng", "phượt" sâu mà nhìn chữ " phượt" nó sao mà cao siêu thế.Rồi nhận mình là " phượt", coi thường người " tham quan", thế người ta gọi là xí xớn. Vài lời spam vậy, quay lại chủ đề Hà Nội. Em nghĩ bác mới đến thăm Hà Nội lần đầu, nên tìm hiểu những nét đặc trưng, bỏ qua mấy vụ công viên, bách thảo, không phải điểm mạnh ở Hà Nội.Vì thời gian có hạn, nên đến những điểm có chất lượng hơn : như khu vực Bờ Hồ, phố cổ, Văn miếu, lăng Bác, khu vực Hồ tây, các phố nghề, làng nghề truyền thống.Nếu cần guide, pm cho em.

tuan_ivan
30-09-2009, 09:25
Nhà thờ Cửa Bắc


https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/thanhhanoi.jpg?t=1254277443

tuan_ivan
06-10-2009, 10:07
Cột cờ

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/cotco.jpg

Walkman
11-10-2009, 00:40
Dạo này thành cổ Hà Nội đang mở lại nhân vụ 1000, đã bác nào đi có ảnh post lên cho ace thưởng lãm với. Còn cả vụ 999 nữa cũng đang chờ ạh. Many tks.

25ltk
11-10-2009, 10:08
Hôm qua lang thang trên Cầu Long Biên chụp được mấy cái:

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/CLB10.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/CLB11.jpg

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/CLB6.jpg

Trường
11-10-2009, 10:49
Thấy TV và các phương tiện truyền thông khác quảng cáo lễ hội cầu LB mà mình háo hức đã từ hàng nhiều trăm ngày rồi!
Chờ đợi mãi, đêm trước của lễ hội rủ anh bạn đi làm vài chén cho thêm thi hứng rồi phi xe lên cầu xem họ chuẩn bị ra sao (vác cả máy ảnh đi tưởng sẽ có nhiều thứ để chụp!) ai ngờ...vô cùng thất vọng! Về một số điểm sau:
Cây cầu ... đã gắn bó với người dân HN nói riêng những người yêu HN yêu ... những thành quả do bàn tay con người tạo nên.
Những nhịp cầu "han gỉ" những lan can sắt xô lệch ... là vẻ đẹp trác tuyệt! Biểu hiện sức sống bền bỉ của cây cầu, nó như những cánh tay cuồn cuộn săn chắc..., như nước da của già làng nhăn nheo rực lên ánh đồng dưới nắng chói chang, như "đồi mồi" như nếp hằn nhăn trên trán trải qua bao thăng trầm của cuộc sống...!
Vậy mà người ta lấy vải trắng để "đậy" lại, trang trí ba thứ lăng nhăng tô vẽ loằng ngoằng ... những chiếc vẩy rồng như quảng cáo bia 33, như vẩy trên lưng khủng long ... rồi những cái bảng như bảng tin... ! Thất vọng quá, sự tưởng tượng nghèo nàn và chắp vá làm nham nhở vẻ đẹp của cây cầu! Cái đẹp trân thực của cuộc sống lao động đâu cần son phấn rẻ tiền bôi lem.
Những cánh diều tuổi thơ đâu chẳng thấy, thấy toàn những cánh diều "ma" đen, khoang, đốm ... (diều này mà thả thì lộn đầu cắm đất) với họa tiết trang trí thuộc loại phi nghệ thuật ... (không tìm được từ để diễn tả, các bạn đến tận nơi mà xem)
rồi ...
chán chẳng buồn viết nữa.
Vài cảm nhận ngắn ngủi vậy đã.

nav89
11-10-2009, 20:16
Thấy TV và các phương tiện truyền thông khác quảng cáo lễ hội cầu LB mà mình háo hức đã từ hàng nhiều trăm ngày rồi!
Chờ đợi mãi, đêm trước của lễ hội rủ anh bạn đi làm vài chén cho thêm thi hứng rồi phi xe lên cầu xem họ chuẩn bị ra sao (vác cả máy ảnh đi tưởng sẽ có nhiều thứ để chụp!) ai ngờ...vô cùng thất vọng! Về một số điểm sau:
Cây cầu ... đã gắn bó với người dân HN nói riêng những người yêu HN yêu ... những thành quả do bàn tay con người tạo nên.
Những nhịp cầu "han gỉ" những lan can sắt xô lệch ... là vẻ đẹp trác tuyệt! Biểu hiện sức sống bền bỉ của cây cầu, nó như những cánh tay cuồn cuộn săn chắc..., như nước da của già làng nhăn nheo rực lên ánh đồng dưới nắng chói chang, như "đồi mồi" như nếp hằn nhăn trên trán trải qua bao thăng trầm của cuộc sống...!
Vậy mà người ta lấy vải trắng để "đậy" lại, trang trí ba thứ lăng nhăng tô vẽ loằng ngoằng ... những chiếc vẩy rồng như quảng cáo bia 33, như vẩy trên lưng khủng long ... rồi những cái bảng như bảng tin... ! Thất vọng quá, sự tưởng tượng nghèo nàn và chắp vá làm nham nhở vẻ đẹp của cây cầu! Cái đẹp trân thực của cuộc sống lao động đâu cần son phấn rẻ tiền bôi lem.
Những cánh diều tuổi thơ đâu chẳng thấy, thấy toàn những cánh diều "ma" đen, khoang, đốm ... (diều này mà thả thì lộn đầu cắm đất) với họa tiết trang trí thuộc loại phi nghệ thuật ... (không tìm được từ để diễn tả, các bạn đến tận nơi mà xem)
rồi ...
chán chẳng buồn viết nữa.
Vài cảm nhận ngắn ngủi vậy đã.
quả thực là có cùng cảm nghĩ với bác, em chả hiểu cha nào nghĩ ra cái hình tượng con rồng, nhìn thực sự là mất cảm tình, cả mành vải trắng dài che suốt nữa, giá như...giá như cây cầu như mọi ngày, giá như giữ được cái vẻ thanh tịnh thông, cũng đã là quá đẹp, quá ý nghĩa rồi, đầu cần những băng rôn, những vẩy rồng cho thêm phần "tây ta lẫn lộn"
lại nói về cầu Long Biên, có ai biết rằng nó là sản phẩm tinh thần của Henri Daydé, cha đẻ của tháp eiffel nổi tiếng toàn cầu, những cái như thế cần lắm, nhưng sao không ai quảng bá, mà lại đem những thứ lem nhem kia ra???

sbn
11-10-2009, 22:42
Một Hà Nội run run heo may

http://farm3.static.flickr.com/2531/4001509806_99e66638fe_o.jpg

DreamVN
12-10-2009, 15:51
Làng Chử Xá giờ là Thôn Chử Xá - Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.
Tháng 5 - 1961, xã Văn Đức là xã duy nhất của tỉnh Hưng Yên được cắt chuyển về huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chắc vì có cánh đồng trồng rau =))
Nhưng từ Viglacera xuống bến đò đó thì cũng vài km ấy chứ nhỉ?
Tưởng còn phà để mình đi cho tiện chứ đò thì sợ chìm lắm :LL

Theo mình biết thì đi dọc đê Hữu Hồng xuống qua máy gốm sứ Vigra... Thanh Trì một đoạn, đến cái nơi mà có biển chỉ dẫn đi vào cảng Khuyến Lương. Ở đấy có bến đò sang bên kia sông là Văn Đức thuộc Văn Giang - Hưng Yên chứ ko phải Gia Lâm gia leo gì cả. Muốn đi Bát Tràng thì lên đến đê rẽ trái đi về phía HN, cũng phải xa xa mới tới. Dọc bờ đê có nhưng bụi tre xanh vào ngày đẹp zời bắn tỉa ở đấy cũng khá đẹp. Còn muốn đi đến Đền thờ ông nghèo nhất Việt Nam trước khi lấy vợ (Chử Đồng Tử) thì lên đê rẽ phải đi về Hưng Yên, cũng 1 đoạn xa xa nữa. Nếu bạn đi vào mùa sen, có mấy hồ sen to to ngay sát chân đê nở đẹp cứ gọi là mê hồn.

25ltk
13-10-2009, 14:07
Làng Chử Xá giờ là Thôn Chử Xá - Xã Văn Đức - Huyện Gia Lâm - Hà Nội.
Tháng 5 - 1961, xã Văn Đức là xã duy nhất của tỉnh Hưng Yên được cắt chuyển về huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Chắc vì có cánh đồng trồng rau =))
Nhưng từ Viglacera xuống bến đò đó thì cũng vài km ấy chứ nhỉ?
Tưởng còn phà để mình đi cho tiện chứ đò thì sợ chìm lắm :LL

Ôi giời sông Hồng bây giờ lội bộ còn qua được đi đò qua còn sợ thì Phượt cái nỗi gì?=))=))=))

nhungbox
13-10-2009, 15:22
Ôi giời sông Hồng bây giờ lội bộ còn qua được đi đò qua còn sợ thì Phượt cái nỗi gì?=))=))=))

Hâm mộ quá, thật lòng đấy ạ! Em bơi yếu nên không dám bon chen, đò phà cầu gì cũng được chứ không dám phi thân xuống sông Hồng,thấy mấy đoạn đi qua nước sâu hoắm nước xoáy ác lắm, hãi hãi là. Đi tầu du lịch dọc sông Hồng, tàu còn va phải xác, chắc tại bọn ấy lội bộ chưa đúng cách hoặc chưa đủ cao để lội.

nav89
13-10-2009, 19:46
Hâm mộ quá, thật lòng đấy ạ! Em bơi yếu nên không dám bon chen, đò phà cầu gì cũng được chứ không dám phi thân xuống sông Hồng,thấy mấy đoạn đi qua nước sâu hoắm nước xoáy ác lắm, hãi hãi là. Đi tầu du lịch dọc sông Hồng, tàu còn va phải xác, chắc tại bọn ấy lội bộ chưa đúng cách hoặc chưa đủ cao để lội.

dưới sông Hồng là hơi bị nhiều các bác chưa biết lội hoặc lội chưa đúng cách hoặc là...họ muốn phựot dưới đáy sông :shrug:, anyway, em thấy cứ đi tàu hoặc qua cầu cho nó lành (c)(c)(c)

sbn
14-10-2009, 23:25
Kí ức trẻ thơ luôn có nhiều màu sắc và niềm vui với thứ bột gạo nhuộm phẩm được nhào nặn muôn hình qua bàn tay khéo léo


http://farm3.static.flickr.com/2610/4011138429_e3c4b20f87.jpg

sgmd
15-10-2009, 19:56
https://farm3.static.flickr.com/2517/4013728624_0efccdc196.jpg
Hà Nội ngày 10/10/2009

sgmd
15-10-2009, 20:34
Theo mình biết thì đi dọc đê Hữu Hồng xuống qua máy gốm sứ Vigra... Thanh Trì một đoạn, đến cái nơi mà có biển chỉ dẫn đi vào cảng Khuyến Lương. Ở đấy có bến đò sang bên kia sông là Văn Đức thuộc Văn Giang - Hưng Yên chứ ko phải Gia Lâm gia leo gì cả. Muốn đi Bát Tràng thì lên đến đê rẽ trái đi về phía HN, cũng phải xa xa mới tới. Dọc bờ đê có nhưng bụi tre xanh vào ngày đẹp zời bắn tỉa ở đấy cũng khá đẹp. Còn muốn đi đến Đền thờ ông nghèo nhất Việt Nam trước khi lấy vợ (Chử Đồng Tử) thì lên đê rẽ phải đi về Hưng Yên, cũng 1 đoạn xa xa nữa. Nếu bạn đi vào mùa sen, có mấy hồ sen to to ngay sát chân đê nở đẹp cứ gọi là mê hồn.


HÌ hì, bạn nghe ai nói thế? Người ấy có ngày ngày qua đò sang nội thành ko? Có nghe nói Gia Lâm có 3/4 vị thánh tứ bất tử của VN trong đó có Chử Đồng Tử không?
Từ bế đò đó lên đê là 2km, rẽ trái lên Bát Tràng gần 3km nữa và rẽ phải xuống Đa Hòa, có đền thờ Chử Đồng Tử là khoảng 6km. Còn muốn thăm lăng mộ của ông Chử Cù Vân - cha đẻ Chử Đồng Tử thì ở cuối làng Chử Xá nhé. Nhớ đừng trèo cây sung trong lăng, dễ bị "thánh vật" lắm đấy!

sbn
16-10-2009, 17:43
Hà Nội ngày 10/10/2009

Tháp rùa qua góc nhìn của bạn rất đẹp và rực rỡ(c)

Tớ vẫn thích Hà Nội bởi những quán hàng rong bánh gio bánh nếp, những trái bưởi tròn thơm thơm dịu mát, tà áo dài trắng quần lĩnh đen kiêu kì tha thướt gợi lên đôi chút hương xưa


http://farm3.static.flickr.com/2433/4016638976_8033397fab.jpg

À, tớ chào ấy:D;)

NLK
16-10-2009, 20:47
Bạn nào đã chụp cây hoa và hoa vô ưu ở Chùa Lý Quốc Sư chưa nhỉ ?
Up lên cho tôi xem với nhé

sbn
17-10-2009, 00:09
Bạn nào đã chụp cây hoa và hoa vô ưu ở Chùa Lý Quốc Sư chưa nhỉ ?
Up lên cho tôi xem với nhé
Không biết có phải bạn nói đến loại hoa này không (sen đất) vì tớ thấy nó chỉ có ở một số nơi (chùa Quán Sứ, chùa Bối Khê, chùa ở Lý Quốc Sư). Đây là khi nụ - ảnh tớ chụp tại chùa trên đường Lý Quốc Sư đấy


http://farm3.static.flickr.com/2795/4017340086_e8ae334b83.jpg

Còn đây là lúc mãn khai


http://farm3.static.flickr.com/2669/4016575549_377e19853f.jpg

Còn đúng ra tớ thấy mọi người thường hay gọi hoa vô ưu là hoa này (hay còn gọi là hoa đại)


http://farm3.static.flickr.com/2747/4017341428_01cb9290e3.jpg

(Đã sửa tên chùa, thanh kiu ấy:L)

NLK
17-10-2009, 08:39
Bạn đọc tài liệu ở đâu viết rằng Hoa đại = hoa vô ưu
Bạn đọc thêm bài viết này và ngắm hoa vô ưu nhé

http://chuadieuphap.com.vn/content/tintuc_chitiet.php?catid=397&subcatid=0&newsid=978&langid=0

sgmd
17-10-2009, 11:22
Không biết có phải bạn nói đến loại hoa này không (sen đất) vì tớ thấy nó chỉ có ở một số nơi (chùa Quán Thánh, chùa Bối Khê, chùa ở Lý Quốc Sư). Đây là khi nụ - ảnh tớ chụp tại chùa trên đường Lý Quốc Sư đấy

[/CENTER]

Quán Thánh là chùa nào? Chỉ giùm 2 cái nhé.

Mình chỉ biết ở chùa Quán Sứ có cây này. Cũng rất bất ngờ và tình cờ. Cứ tưởng mỗi ở Bối Khê có cây sen đất làm mình hùng hục về đó rình sen nở. Hóa ra một ngày đẹp giờ, vào Quán Sứ ngắm người lễ chùa, ngửa cổ lên giời lại thấy sen đất nở trắng (c). Thế là nhắn tin lung tung khoe khắp cả giang hồ, nhất là những đứa cùng lọ mọ về Bối Khê với mình :L

sbn
17-10-2009, 19:51
Bạn đọc tài liệu ở đâu viết rằng Hoa đại = hoa vô ưu
Bạn đọc thêm bài viết này và ngắm hoa vô ưu nhé

http://chuadieuphap.com.vn/content/tintuc_chitiet.php?catid=397&subcatid=0&newsid=978&langid=0

Ồ, thì ra là hoa này. Cám ơn bạn giúp mình mở mang vì trước đây ko chỉ mình mà còn một số người bạn đều đinh ninh cho rằng hoa đại là hoa vô ưu vì hình ảnh hoa đại rất gắn bó với Phật giáo(wait)

NLK
17-10-2009, 21:12
Ồ, thì ra là hoa này. Cám ơn bạn giúp mình mở mang vì trước đây ko chỉ mình mà còn một số người bạn đều đinh ninh cho rằng hoa đại là hoa vô ưu vì hình ảnh hoa đại rất gắn bó với Phật giáo(wait)

Chắc vì hương thơm của Hoa đại cũng rất thanh thoát ..và hoa đại cũng hay được trồng ở những nơi linh thiêng nên các bạn nhầm chăng .
Không biết rồi từ từ sẽ biết mà ..cả cuộc đời mình còn nhiều thứ chưa biết đó chứ bạn ..chỉ sợ mình không muốn biết thôi :D

vietnam0809
18-10-2009, 03:16
Chuyện cổ tích

*****Lang thang lạc vào đây , đọc mấy bài thấy quyến luyến tợn . Quả Hà nội của các bạn có sức quấn hút quá đi . Khiến tự nhiên trong ký ức sống lại một không gian cổ tích , một lung linh không dễ tưởng tượng cho cuộc sống hôm nay . Thực ra thì không nên ôm đồm một lúc nhiều thứ để tránh rơi vãi tứ tung . Tại mọi người chuyện hay quá nên chẳng đậu lòng ngậm miệng , xin phép góp vui vui vài dòng ngớ ngẩn .

***** Chuyện rằng : Ngày xửa , ngày xưa lâu lắm rồi , có ngôi nhà ở cách cái rốn xanh đầy mơ mộng của Phố Nhớn ấy chỉ chừng gang tay , xuống phía dưới đoạn dông dốc ấy . Chẳng biết nơi ấy có là nơi quyến rũ nhất thân thể của Phố Nhớn hay không ? Nhưng có người cứ quả quyết , đó là nơi chẳng thể nào quên được , một khi kẻ ấy còn tồn tại !

Thực ra nơi ấy chỉ là một ngã tư của hai con phố lớn giao nhau vuông góc , chẳng hiểu sao một phố bé tý hon đâm ra từ một góc vuông chếch bên trái khiến hai đầu phố ở đây phải thụt lại cho đủ rộng mặt tiền để dựng nhà . Thế là ngã tư thành một ngã năm lệch , thế là nhà không cần ở đầu phố bỗng được nhìn thẳng ra khoảng nền trải nhựa rộng thênh thang , đủ chỗ cho 5 giờ sáng sáng , khi chiếc loa treo trên cột điện sắt sơn đen đứng đầu đường bắt đầu phát nhạc thể dục thì hai đám , mỗi bên sáu , bẩy đứa trẻ con , quần đùi , áo may ô các màu , lục tục kéo nhau ra quần với trái bóng loại hai đồng sáu hào màu đỏ sẫm ( Mà phải khó khăn đợi đúng đợt hàng về rồi lại phải xếp hàng dài lắm trên Tổng hợp mới đén lượt mua được ) . Bọn trẻ nể và chiều chuộng thằng nhóc chủ trái bóng lắm , bữa nào nó làm mình , làm mẩy không thả bóng ra thì cả đám chỉ còn biết tranh nhau nắm giấy bọc chặt , quấn tròn như trái bưởi nhỏ trong những túi nylon và dây gai . Đường phố lúc này chỉ lác đác vài người đạp vội vì phải đi làm ca kíp sớm . Đến khoảng 6h30 sáng mới là giờ tầm , mới bắt đầu đông người đi lại thì bọn trẻ cũng giải tán về chuẩn bị ăn sáng để đi học .

Khoảng 11h trưa , loa phóng thanh ủ còi tan tầm . Các bà mẹ bao giờ cũng vội vàng , nhanh chóng về trước chuẩn bị cơm trưa cho bọn trẻ và bố của chúng . Ngủ trưa là một cực hình . Cố thế nào cũng không mấy khi ngủ được , mà thức thì hay cựa quậy , chòng chọe nhau , hễ hơi khúc khích to mà " Ông Hổ " giường ngoài ậm ừ là coi chừng . Trưa ngoài đường vắng ngoe . trẻ nhà nào giờ này lang thang dính ve sầu , trèo hái me , sấu hoặc cười đùa to thì chớ trách . Bố , mẹ sẽ được một bữa xấu hổ , dày mặt nghe hàng phố trì chiết ở buổi họp tổ , họp khối cuối tuần .

Trưa nào may mắn được bố , mẹ cho mượn xe đạp , hai ba đứa dắt nhau ra ven hồ gần đấy tập đi thì tuyệt vời . Tập bằng xe của mẹ là hay nhất , chỉ cần ngồi lên hai dóng võng , tay với lên ghi đông , chân vẫn chống tới đường để đẩy vài cái rồi co chân đạp tiếp , dễ ợt và an toàn chứ hôm nào chỉ có xe của bố thì khó khăn hơn , phải chui một chân dưới dóng ngang , vẹo cả sườn mà hai tay chỉ chới với đu vào được tay lái , có co chân đạp được cũng vẫn ẻo ợt , dễ đo đường như bỡn . Đầu gối sứt sẹo ra cũng phần nhiều ở vụ tập xe đạp này . Khoảng trước 14 giờ là phải dắt xe về để người lớn đi làm , bữa nào không may xe đổ hỏng gì đó khiến bố phải đi bộ lên sở làm thì chiều ấy chắc chắn có mưa nước mắt con , nước mắt mẹ .

Hè phố rộng ơi là rộng , thích ở chỗ có nhiều đoạn ( Cũng như đa số hè của các phố khác ) chỉ trơ nền đất nâu đen lẫn mảnh gạch ngói đã được nén cứng lại với nhau bởi gót bộ hành dân phố . Thế là có chỗ để kẻ vạch , ngoáy lồ chơi xèng là những nắp bia đập phẳng , chơi xương cầy hoặc chơi bi hai vạch , chơi bi hòm ... Ngày ấy trẻ con không chơi đáo ăn tiền , không bố mày , mẹ tao . Đứa nào hay lỡ mồm đe.ó lắt đã là mất dạy lắm , là chết đòn , là những ông bố , bà mẹ sẽ cấm con mình không cho chơi cùng nữa .

Dọc trên hè xuống tận chợ Đuổi có nhiều cây to lắm , người lớn thì gọi là cây xà cừ , nhưng bọn trẻ cứ gọi là cây lim . Sau bữa cơm tối , bố mẹ cho ra chơi xô vê , chơi trốn đập mà nấp sau bóng những cây ấy là nhất đẳng . Chơi thì chơi nhưng cũng phải để ý , thấy leng keng xe rác từ xa là phải chạy nhanh về đem chậu rác ra hè chờ đổ .

Cùng phố có mấy nhà không có nhà cầu giật nước thì thỉnh thoảng đến lượt phải đổ thùng . Xe đổ thùng kéo mooc bịt thành kín mít nhưng vẫy khó ngửi lắm . Những người đổ thùng chỉ toàn là đàn bà thôi , mặc đồ đen kịt , mặt quấn kín khăn đen chỉ hở hai mắt long lanh , đi ủng cao su đen , hầu như không nói , họ gánh những thùng không , to cỡ thùng nước vào nhà cầu để đổi rồi gánh những thùng đầy ra xe chở đi . Các ông bố , bà mẹ hay răn con mình rằng : Học hành cho tử tế , không sau này chỉ có đi đổ thùng thôi con ạ !

Nếu có nhà nào gần đó phải sửa là được mấy ngày , cả phố tụ tập chơi trò mới ầm ĩ với đống cát to lù lù trên hè , Thôi thì đắp thành trì , đào hầm bí mật bẫy nhau bước hụt .....

Còn cái phố cắt ngang sao mà lắm cây hoa sữa , thu về hoa nở trắng , mùi thơm ngào ngạt , nhất là khi phố lên đèn , có những năm nhiều đến nỗi khiến mấy bà , mấy cô nhậy cảm quanh đấy bị nhức đầu , chóng mặt . Nhiều đến nỗi mỗi khi gió thu ào ạt ngắt hoa thả bay xuống lả tả thì chỉ trong chốc lát đã phủ trắng xóa mặt hè mà trước đấy có vài phút vừa được dọn sạch sẽ bởi mấy chị công nhân quét đường .

Tối thứ bẩy , mấy anh , em hay được mẹ dẫn đi xem xi-nê ở rạp Kim đồng , trong lúc chờ đến buổi chiếu , mẹ đưa ra cổng rạp mua ở hai xe của hai ông già người Hoa cho ăn táo dầm trong thẩu thủy tinh tròn , như cái cóng nuôi cá cảnh to tướng , hoặc bánh gối chất thành lớp cao trong tủ kính nhỏ được đổ đầy nước tương hồng hồng , chua ngọt nhiều hơn cay , ngon đến tận bây giờ . Thứ bẩy nào không có phim hay thì cũng được mẹ cho đi ăn kem , kem Cẩm bình ngay gần nhà , ngon đến nỗi có người đem cả vào một đoạn hát xuyên tạc nào ấy .

Sáng ngày thường ăn xôi ngô , xôi séo rưới thìa con mỡ hành rồi phủ vài lát đậu nắm thái mỏng , mua nhà bà Lúa đầu phố hay cháo sườn gánh rong . Một hào cho trẻ con và hai hào cho người lớn là vừa . Một , hai chủ nhật lại được đi ăn phở sáng . Phở đắt lắm , những năm hào một bát nên không được ăn thường xuyên . Những dịp này thì cả nhà phải quần , áo chỉnh trang và đi ăn hơi muộn hơn bữa sáng bình thường . Chỉ cần đi hết nhà thương Đau mắt , đến phố Trần Nhân Tông rẽ ra đi hết chiều ngang nhà thương thì bên kia đường Bùi Thị Xuân là tiệm phở rồi . Ăn phở ngày xưa ngon thế nào ? Đã thành văn chương nên chẳng dám kể vào đây .... Mà thôi , chẳng kể nữa đâu kẻo sắp.....đây này , khi nào tĩnh tâm sẽ lại kể tiếp !!!

(Ngắt đoạn cho dễ đọc. Chitto)

homeless man
18-10-2009, 05:42
Chuyện cổ tích


Đọc cái này giống như tạp văn của Băng Sơn ấy nhỉ, đầy hoài niệm. Nhưng còn một Hà Nội nay với nhiều thứ thay đổi, đang trong quá trình định hình và phát triển. Có thứ lôm nhôm, xen cấy, lai căng, kệch cỡm. Có thứ hoành tráng, to tướng mà ngày xưa, dù ước mơ có không hà tiện cũng chẳng ai dám mơ đến...

Viết về Hà Nội, khó mà dễ nhưng vì dễ nên khó=))

NLK
18-10-2009, 11:44
Chụp ảnh nhưng giữ lại những hình ảnh những gương mặt đó trong Tim trong trí óc bạn về nơi bạn sống. Năm tháng sẽ qua đi , đời người thay đổi quy luật của cuộc sống là như thế.
Những ngôi nhà cũ sẽ phá đi để xây dựng những ngôi nhà mới.
Những con đường quanh co như bàn cờ rồi sẽ đến lúc được mở rộng
Bức hình rồi cũng vàng ố theo năm tháng

Chỉ những ký ức ta gói nó trong tình cảm về nơi ta sống còn mãi

autumnovember
26-10-2009, 19:53
1. Phở thì chỉ ăn phở nước thôi: Bát Đàn, phở Cường (Hàng Muối), Vui (Hàng Giày). Mấy cái thứ ngoại lai kia dân Hà nội 1 chậc lưỡi :"Cũng hay".


Em spam tí ti. Bác này... sao lại phân chia Hà Nội thế. Có ai nói là Hà Nội 1, Hà Nội 2 hay Hà Nội 4 đâu bác...

... chỉ có mỗi cái đài HTV là dở hơi thôi bác ạ, tự dưng phân chia 1 với 2

nhungbox
26-10-2009, 23:25
Em spam tí ti. Bác này... sao lại phân chia Hà Nội thế. Có ai nói là Hà Nội 1, Hà Nội 2 hay Hà Nội 4 đâu bác...

... chỉ có mỗi cái đài HTV là dở hơi thôi bác ạ, tự dưng phân chia 1 với 2
Không cần phải phân biệt Hà Nội 1,2,3,4.. mọi người cũng hiểu topic này nói về Hà Nội " nội thành", Hà Nội " 36 phố phường", Hà Nội " địa giới được xác định trước ngày 1/8/2008". Em nghĩ trong topic này không ai muốn bàn về phở Mê Linh, cốm Thanh Oai, hay bún đậu mắm tôm Lương Sơn - mặc dù bây giờ cũng Hà Nội cả ( ví dụ thôi nhé, em không có ý động chạm, xúc phạm đâu). Bác TranQuang có khoanh vùng kiểu 1,2,3,4 gì thì ý bác ấy cũng là nói về Hà Nội nội thành, người Hà Nội gốc, vậy nên chả cần ai phải tủi thân, đài truyền hình người ta đánh số để phân biệt kênh thì kệ người ta, chủ yếu là nhận thức của mình thế nào.

Đến mùa rươi rồi, nghe tiếng rao " Ai mua rươi ra mua" thánh thót đến thương. Cái con quái vật đầy chân này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=824&pictureid=20298

Dưới bàn tay mẹ, tay bà, tay người vợ đảm, chút tinh tế trong gia vị của người Hà Nội, thành ra một món ăn đến mùa mà không được thưởng thức cứ thấy trong người bứt rứt.
Chả rươi đây ạ. https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=824&pictureid=20299
Đi mỗi vùng thấy món ăn này mỗi khác, cũng rươi, nạc dăm, trứng vịt, nơi thêm vỏ quít, nơi thêm lá gấc non, nơi lại thêm lá lốt. Nhưng cái mùi thơm lừng chả rươi Hà Nội không lẫn vào đâu được. Ngày se lạnh, miếng chả rươi rán nóng hổi, cuốn trong chiếc lá rau xà lách, kèm chút rau thơm các loại, chấm nước mắm tỏi ớt pha ngon, nhấm nháp thêm chút dưa góp xu hào non đầu mùa, thật là chẳng gì bằng.
Các bà các cô đi chợ, có thấy quán chả rươi góc phố, liệu có cầm lòng được mà không làm đôi miếng, gọi là ăn mảnh chồng con. Hay các anh các chú, đi qua mùi thơm nồng nàn mời gọi thế, cũng phải dừng thôi, làm miếng chả và chén đưa cay đầu đông nào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=824&pictureid=20300
@ Trích nguồn ảnh từ Internet.

MEM
26-10-2009, 23:29
góp cái ảnh cho vui
https://i368.photobucket.com/albums/oo123/vovanvinh_mdc/IMG_0111.jpg

25ltk
30-10-2009, 08:53
Chuyện cổ tích

***** Chuyện rằng : Ngày xửa , ngày xưa lâu lắm rồi , có ngôi nhà ở cách cái rốn xanh đầy mơ mộng của Phố Nhớn ấy chỉ chừng gang tay , xuống phía dưới đoạn dông dốc ấy . Chẳng biết nơi ấy có là nơi quyến rũ nhất thân thể của Phố Nhớn hay không ? Nhưng có người cứ quả quyết , đó là nơi chẳng thể nào quên được , một khi kẻ ấy còn tồn tại !

Thực ra nơi ấy chỉ là một ngã tư của hai con phố lớn giao nhau vuông góc , chẳng hiểu sao một phố bé tý hon đâm ra từ một góc vuông chếch bên trái khiến hai đầu phố ở đây phải thụt lại cho đủ rộng mặt tiền để dựng nhà . Thế là ngã tư thành một ngã năm lệch............................................ ....
Dọc trên hè xuống tận chợ Đuổi có nhiều cây to lắm , người lớn thì gọi là cây xà cừ , nhưng bọn trẻ cứ gọi là cây lim .

............................


Còn cái phố cắt ngang sao mà lắm cây hoa sữa , thu về hoa nở trắng , mùi thơm ngào ngạt , nhất là khi phố lên đèn , có những năm nhiều đến nỗi khiến mấy bà , mấy cô nhậy cảm quanh đấy bị nhức đầu , chóng mặt . Nhiều đến nỗi mỗi khi gió thu ào ạt ngắt hoa thả bay xuống lả tả thì chỉ trong chốc lát đã phủ trắng xóa mặt hè mà trước đấy có vài phút vừa được dọn sạch sẽ bởi mấy chị công nhân quét đường .

Chỉ cần đi hết nhà thương Đau mắt , đến phố Trần Nhân Tông rẽ ra đi hết chiều ngang nhà thương thì bên kia đường Bùi Thị Xuân là tiệm phở rồi . Ăn phở ngày xưa ngon thế nào ? Đã thành văn chương nên chẳng dám kể vào đây .... Mà thôi , chẳng kể nữa đâu kẻo sắp.....đây này , khi nào tĩnh tâm sẽ lại kể tiếp !!!

(Ngắt đoạn cho dễ đọc. Chitto)

Đoán mò phát: nhà cụ này chắc ở ngã năm Bà Triệu. Lão ngố ngày xưa cũng ở quanh khu vực đấy.

voongsenh
30-10-2009, 09:49
Đoán mò phát: nhà cụ này chắc ở ngã năm Bà Triệu. Lão ngố ngày xưa cũng ở quanh khu vực đấy.

Cụ 25ltk lại còn có món nghe nhạc hiệu đoán chương trình nữa hả? =))

DreamVN
30-10-2009, 11:39
Đoán mò phát: nhà cụ này chắc ở ngã năm Bà Triệu. Lão ngố ngày xưa cũng ở quanh khu vực đấy.

Ờ, cũng có thể nhà cụ này ở chỗ Ngã năm bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Thợ Nhuộm or Bà Triệu, Nguyễn Du, và cái phố gì chả nhớ lắm, hình như là Hồ Xuân Hương. À lại còn cái nữa. Bà Triệu, Lê Đại Hành, Thái Phiên. Uhmmm nhưng mà Phố HN chắc còn nhiều cái ngã 5 giống như thế, đoán mò tí cho vui =))

DreamVN
30-10-2009, 11:48
HÌ hì, bạn nghe ai nói thế? Người ấy có ngày ngày qua đò sang nội thành ko? Có nghe nói Gia Lâm có 3/4 vị thánh tứ bất tử của VN trong đó có Chử Đồng Tử không?
Từ bến đò đó lên đê là 2km, rẽ trái lên Bát Tràng gần 3km nữa và rẽ phải xuống Đa Hòa, có đền thờ Chử Đồng Tử là khoảng 6km. Còn muốn thăm lăng mộ của ông Chử Cù Vân - cha đẻ Chử Đồng Tử thì ở cuối làng Chử Xá nhé. Nhớ đừng trèo cây sung trong lăng, dễ bị "thánh vật" lắm đấy!

Hờ, thế ý người ấy nói là cái gì tớ cóc hiểu nổi. Ý tớ nói trong cái post không đúng với ý của người ấy à, nó có sai cm nào đâu mà phải chỉnh =)). Mùa sen nở vừa rồi, tớ cũng mới đi một dọc cái bờ đê Sông Hồng ấy trong chuyến đi từ Đảo cò Chi Lăng Thanh Miện về đến HN. Và cũng có ghé qua đền ông Chử rồi, có mấy cây nhân to phết, tớ cũng kịp phang được mấy quả đấy! Thánh ở đấy cũng hiền nên ko làm gì tớ :)
Còn cái bến đò Khuyến Lương kia thì trước tớ cũng đi suốt, bạn nào can đảm lội bộ cái đoạn ấy xem, nước sâu lắm, khu vực cảng mà dám lội bộ à ??? Toàn nói phét thôi, tớ chả tin. Thử một lần đi thăm Hà Bá cho biết nhá !

mochiko
02-11-2009, 15:55
em tưởng cái chỗ Bắc Môn giờ k được vào thăm quan nữa??

sgmd
04-11-2009, 21:58
Hờ, thế ý người ấy nói là cái gì tớ cóc hiểu nổi. Ý tớ nói trong cái post không đúng với ý của người ấy à, nó có sai cm nào đâu mà phải chỉnh =)). Mùa sen nở vừa rồi, tớ cũng mới đi một dọc cái bờ đê Sông Hồng ấy trong chuyến đi từ Đảo cò Chi Lăng Thanh Miện về đến HN. Và cũng có ghé qua đền ông Chử rồi, có mấy cây nhân to phết, tớ cũng kịp phang được mấy quả đấy! Thánh ở đấy cũng hiền nên ko làm gì tớ :)
Còn cái bến đò Khuyến Lương kia thì trước tớ cũng đi suốt, bạn nào can đảm lội bộ cái đoạn ấy xem, nước sâu lắm, khu vực cảng mà dám lội bộ à ??? Toàn nói phét thôi, tớ chả tin. Thử một lần đi thăm Hà Bá cho biết nhá !


Đền bạn thăm là đền ông Chử con. CÒn cái mà mình nhắc tới là lăng ông Chử bố cơ ;).
Còn đây là bến đò Khuyến Lương này:

Bên Khuyến Lương

https://farm3.static.flickr.com/2617/4062899138_e2d7aa9a4c.jpg

Bên Văn Đức (100% của Hà Nội, không phải Hưng Yên nhá :LL)

https://farm3.static.flickr.com/2553/4062124563_301fdb1fb0.jpg

Chitto
05-11-2009, 21:07
Em sưu tầm đựơc một số hình Hà nội xưa,mời các bác xem.

Về ảnh Hà Nội xưa (thế kỷ trước) tôi cũng sưu tập được khoảng 200 cái, và tôi cũng xác định được gần hết là ảnh chụp ở đâu. Ở một số trang trước bác PVC cũng đưa một số ảnh rồi.

Tuy nhiên bộ ảnh đó được post ở rất nhiều diễn đàn rồi, nên tôi cũng không thích đưa vào đây.

Topic này tôi muốn là về HN bây giờ thôi. Hoặc nếu là ảnh xưa thì nên có chú thích chi tiết là chụp ở đâu, và nếu có ảnh đối chiếu bây giờ thì hay nhất...

tuan_ivan
07-11-2009, 12:13
Chùa Trấn Quốc



https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/chuantranquoc.jpg?t=1257570771

Chương Nguyên
07-11-2009, 12:21
.

Haizz,nước Hồ Tây có màu rì lạ quá bác ợ :))

BlackTSB
07-11-2009, 16:50
Ờ, cũng có thể nhà cụ này ở chỗ Ngã năm bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Thợ Nhuộm or Bà Triệu, Nguyễn Du, và cái phố gì chả nhớ lắm, hình như là Hồ Xuân Hương. À lại còn cái nữa. Bà Triệu, Lê Đại Hành, Thái Phiên. Uhmmm nhưng mà Phố HN chắc còn nhiều cái ngã 5 giống như thế, đoán mò tí cho vui =))

Em cũng nghĩ là đoạn ngã 5 Bà Triệu Nguyễn Du, có mấy lí do:
- Cạnh hồ, từ đấy ra hồ rất gần, trẻ con ko biết đi xe đạp thì chắc chắn không thể đi xa được.
- Hàng xôi xéo Nguyễn Du, chỗ này em nhớ hồi trước là nổi tiếng HN, không biết bây giờ còn không.
- Hoa sữa, cái này cũng là đặc trưng của phố Nguyễn Du ngày xưa rồi, không phải như bây giờ chỗ nào cũng hoa sữa.
- Nhà thương đau mắt và Trần Nhân Tông, chỗ này rất gần ngã 5 Bà Triệu

Nên chốt lại, em nghĩ đây là ngã 5 Bà Triệu, nhà em trước cũng ở cạnh đấy :D

tuan_ivan
07-11-2009, 17:07
Haizz,nước Hồ Tây có màu rì lạ quá bác ợ :))

Chùa nó cổ kính thì nước nó cũng cổ kính bác ợ !!!=))=))=))

hangvu8882
07-11-2009, 23:07
hic...
Nghe các bác đàm đạo thế này thấy vui wa'
tiếc là em chả bít j mấy về các phố này...
Chỉ bít chỗ tường văn miếu thui... nhưng quả thực là hành động này dễ khiến cho khách nước ngoài không khỏi ái ngại. có phải là họ sơn tường ko nhỉ hay do em nhìn nhầm nhọt...

BlackTSB
07-11-2009, 23:20
No name

https://farm4.static.flickr.com/3485/4082878234_9db7618d11_o.jpg

vietnam0809
08-11-2009, 18:16
Em cũng nghĩ là đoạn ngã 5 Bà Triệu Nguyễn Du, có mấy lí do:
- Cạnh hồ, từ đấy ra hồ rất gần, trẻ con ko biết đi xe đạp thì chắc chắn không thể đi xa được.
- Hàng xôi xéo Nguyễn Du, chỗ này em nhớ hồi trước là nổi tiếng HN, không biết bây giờ còn không.
- Hoa sữa, cái này cũng là đặc trưng của phố Nguyễn Du ngày xưa rồi, không phải như bây giờ chỗ nào cũng hoa sữa.
- Nhà thương đau mắt và Trần Nhân Tông, chỗ này rất gần ngã 5 Bà Triệu

Nên chốt lại, em nghĩ đây là ngã 5 Bà Triệu, nhà em trước cũng ở cạnh đấy :D

- Đúng là người đất Hà rồi đây - Không còn gì để bàn thêm ! Cám ơn .

sgmd
08-11-2009, 20:56
Mùa hoa cải tới rồi
Hoa cải phía bên kia bến đò Khuyến Lương ;)


https://farm3.static.flickr.com/2457/4086054588_ff6f182b8c.jpg

sbn
16-11-2009, 10:16
Mùa hoa cải tới rồi


Ừ, mùa hoa cải đến rồi

http://farm3.static.flickr.com/2634/4108179392_23ed863562_o.jpg

Cải báo đông sang se sắt và rạng rỡ

http://farm3.static.flickr.com/2683/4107413587_67edbd9c1a_o.jpg

sgmd
19-11-2009, 12:37
[CENTER][COLOR="Blue"]Ừ, mùa hoa cải đến rồi



NGhe nói có người phải mất vé mới vào vườn chụp được hoa.
Vé bao tiền thế nhỉ để hôm nào mình học tập in vé bán?

sbn
19-11-2009, 17:52
NGhe nói có người phải mất vé mới vào vườn chụp được hoa.
Vé bao tiền thế nhỉ để hôm nào mình học tập in vé bán?

À, đang chụp tung toé thì có một cô phi ra. Chẳng qua là cô đã quen mui rồi, tớ đưa cô ấy 5k thôi, cô ấy chê trả lại tớ bảo thế thôi tớ về (vì có 2 khu cách nhau cơ). Cô ấy nghĩ lại đòi lại rồi bọn tớ oanh tạc tiếp, chẹp.

tuan_ivan
22-11-2009, 09:07
Vâng, mùa hoa cải đã về thật rồi!!!

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/hcai5.jpg?t=1258855617

tuan_ivan
22-11-2009, 09:11
Cô thôn nữ đang e ấp trong tiết đầu đông se lạnh.

https://i728.photobucket.com/albums/ww288/tuan_ivan/hcai7.jpg?t=1258855800

tranquang
22-11-2009, 11:03
Có ai biết thông tin gì về việc lấp hồ Bảy Mẫu không?

SUNSAY SUNDAY
23-11-2009, 14:52
ủa thông tin này có thật ah???mình nghĩ chắc ko phải đâu!!!

mihtua
23-11-2009, 19:05
Bạn sunsay mới vào thì cũng nên chú ý đừng có đi các topic rải mỗi 1 câu vô vị chả có ý nghĩa gì như thế.
Theo tớ biết thì hồ Bảy Mẫu không phải lấp mà là tiến hành nạo vét lòng hồ. Quá trình nạo nét luôn làm từ trong ra nên phải làm đường đất để xe tải đi vào chở bùn đất nạo vét ra, vì thế mà nhiều người đi qua cứ nghĩ là lấp hồ Bảy Mẫu.
Ngoài ra còn dự án làm tượng Bác Hồ, Bác Tôn ở hòn đảo nằm giữa hồ, nhìn ra đường Lê Duẩn nữa.

du tử
23-11-2009, 20:02
Có ai biết thông tin gì về việc lấp hồ Bảy Mẫu không?

Theo thông tin thu thập được từ lãnh đạo một bộ ... thì đây là một dự án cải tạo hồ có thể tóm tắt mộc mạc như sau:
Hồ BM của chúng ta từ xưa đến nay là một cái ga cống khổng lồ vì nước thải của cống rãnh gì đó đều đổ vào hồ nên càng ngày nước mới "trong sạch" như ngày nay (nhớ cách đây nhiều năm trước mùa hè nào mình cũng đạp xe đạp ra đây bơi vào các buổi chiều cùng vài người bạn) bây giờ mà bơi chắc chết.
Chính vì lẽ đó mà một dự án cải tạo nạo vét lòng hồ và điều quan trọng là người ta không còn cho nước cống chảy vào đó nữa, cống sẽ được chảy ngầm theo đường riêng quanh hồ gì đó...
Mình biêt được thông tin này cũng chính vì đi qua và trông thấy cảnh như "lão phu" TQ thấy và bức xúc quá nên hôm đi họp mới điều tra và biết được sơ sơ vậy thôi nên viết ra đây mong thỏa mãn một phần nào thắc mắc của "lão phu" TQ, còn số phận của hồ BM thực hư thế nào thì hồi sau sẽ rõ.
Lão phu TQ và bạn nào quan tâm thì tự tìm hiểu thêm nhé.

zanghoang
29-12-2009, 22:02
Hà Nội mùa này trời đông xam xám...

buổi chiều, phi xe qua cầu Long Biên thấy nước sông Hồng cạn trơ đáy, nghe đài báo nói cả trăm năm qua Hà Nội mới có vụ cạn như thế - vụ cạn lịch sử...

trưa, ngồi quán trà đá vỉa hè ngay gần bờ hồ xem thợ chuẩn bị Phố Hoa, nghe ông cụ ngán ngẩm: sông Hồng là linh khí Hà Nội, linh khí cạn khéo mà thủ đô mất thiêng...

cũng nghe nhiều về nguyên nhân cạn nước, cũng chả xét đoán làm gì, chỉ biết rằng sông Hồng đang cạn thật...

giờ này năm ngoái, tham gia quả chương trình tình nguyện tại xóm chài dưới chân cầu Long Biên, ra chơi thấy bà con còn nuôi được cả ngan, mười mấy nóc nhà bồng bềnh trên sóng nước...

giờ này năm ngoái:


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/DSCN0615.jpg

và năm nay...


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/DSCN0617.jpg

nước đâu ?


bãi giữa rộng mênh mông....


https://i238.photobucket.com/albums/ff185/hoangzang/di%20choi%20HN/DSCN0627.jpg


mỗi năm có một mùa cạn những hiếm có năm nào cạn như năm nay...

mong sao linh khí thủ đô - như lời cụ già chả quen đã nói - lại được tràn đầy...

sang30tet
06-01-2010, 14:11
Viết về Hà Nội thì dần dần từ từ. Tớ up mấy cái ảnh chụp ngày mồng 1 Tết lên cho những người xa Hà Nội nhớ Hà Nội chơi.

Các bác xem đây là những đâu?

Tạm vài cái thế đã

Ảnh 1 Bát Sứ
Ảnh 2 Hàng Bột (Văn Miếu, bác chụp lâu lắm rồi thì phải tường thấp thế này cơ mà)
Ảnh 3 và ảnh 4 là Phố Lê Thái Tổ,đối diện đường Đinh Tiên Hoàng :)
Em làm ở Cty ĐLHN, cửa sau của ĐL là phố Lý Thái Tổ, cửa trước là Đinh Tiên Hoàng. Cái ảnh 3,4 là nơi ngã ba giao nhau giữa phố Hàng Trống và Lê Thái Tổ, ở đây hay tổ chức ca nhạc. Tôi nhớ ngày xửa ngày xưa..., chỗ mấy cái cửa sổ ở ảnh 3 đó có cái sân nhảy cổ điển tôi đã vào một lần rồi.
Ảnh 8 Thuốc Bắc rõ ràng rồi. Hai chữ sau là "ắc" không phải Cửa Bắc và bán khóa, bản lề... :)
Ảnh 9 Phố Nhà Thờ nơi có quán chân gà Bà Mỹ ngon nổi tiếng
Ảnh 12 Ngõ Gạch
Ảnh 13 Hoàng Diệu ( Mấy ảnh này chẳng thấy ai đội mũ bảo hiểm nhỉ :))
Ảnh 21 Phố Phất Lộc em ra ăn bún đậu ở đó liên tục, có món sứa từ tháng3 đến tháng 4 AL là hết. Ăn bún đậu xong em lại sang quán cafe Năng làm cốc đen đá không đường .
Ảnh 22 Đền Bạch Mã "Trấn đông" Phố Hàng Buồm

sang30tet
06-01-2010, 14:57
Ảnh 20: Hàng Bông
Ảnh 21: Ngõ Phất Lộc, bún đậu mắm tôm đấy mà, lại còn có cả Cafe Năng :LL
Ảnh 22: Phố đó chuyên bán đồ thờ (Hàng...) Tớ chuyên đỗ xe ở đó vào nghe anh Quyền...gì nhỉ thổi kèn sacxofon. À, hình như là Quyền Thiện Đắc

Tự dưng quên bao nhiêu cái tên :(

Phố bán đồ thờ là Phố Hàng Quạt bác ạh ! Em thỉnh thoảng lại ra uống bia ở đấy

sang30tet
06-01-2010, 15:17
21 mà là Phất Lộc à, Tạm Thương nha các bác.

Chào bác Toet ! Em chắc chắn số 21 là Ngõ Phất Lộc, thỉnh thoảng đi chơi về khuya em lại thấy một hội choai choai cả trai lẫn gái ngồi hút tài mà (em đoán thế vì không lẽ con gái cũng hút thuốc lào) ở chỗ cái xe máy quay biển ra đó

Chitto
06-01-2010, 15:51
Cảm ơn bạn Sang30tet, tuy nhiên các "câu hỏi" và câu trả lời đã có từ hai năm rưỡi trước mất rồi.

sang30tet
06-01-2010, 15:59
Cảm ơn bạn Sang30tet, tuy nhiên các "câu hỏi" và câu trả lời đã có từ hai năm rưỡi trước mất rồi.

Sorry ! Tránh gì mình thấy nó cổ cổ thế nào ý :). Topic của bạn rất hay, chỉ có điều hơi rộng quá thì phải. Bạn có thể chia làm nhiều topic lẻ ..., mọi người chắc tham gia đông lắm. Chúng ta sẽ chào đón luôn lễ hội 1000năm Thăng Long - Hà Nội

Chitto
06-01-2010, 16:08
Topic cũng có thời điểm của nó.
Khi đó mỗi ngày tôi đưa lên 1 - 2 bức ảnh, và mọi người trong forum tham gia đoán. (Bài có 4 - 5 ảnh là do tôi đã ghép các bài nhỏ lại). Có người đoán đúng, người đoán sai, cùng trao đổi để tìm ra đáp án đúng, và khi đúng được tặng bằng ... "Rượu" - bây giờ là cái nút Rót rượu ấy.

Sau một loạt phố là đến Hồ nước, rồi một số công trình khác... Tất nhiên cái gì cũng có lúc của nó.

Hờ, lại nhớ đến nhà Nhựa, nhà Bvc.... giờ đâu hết rồi nhở.

sbn
07-01-2010, 10:23
Lại hoa cải, nhưng là cải cúc một chiều nắng hanh hao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=851&pictureid=24990

MANHHUNG
23-01-2010, 22:55
TÒ HE cho ai ?

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/IMG_0854.jpg

MANHHUNG
24-01-2010, 20:09
Vô đề

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/IMG_0774.jpg

MANHHUNG
26-01-2010, 22:25
I LOVE HA NOI

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/IMG_0885.jpg

MANHHUNG
21-02-2010, 21:50
HẾT TẾT

https://i157.photobucket.com/albums/t58/hungsauht/IMG_0018-1.jpg

Chitto
23-01-2012, 23:35
Bao giờ cũng vậy, sáng mùng 1 luôn là thời điểm thích nhất của Hà Nội.

Tôi đi tìm Hà Nội của tôi, dù rằng cũng không được như xưa.

2012.01


https://static.panoramio.com/photos/original/65426712.jpg


2012.02


https://static.panoramio.com/photos/original/65426798.jpg

Chitto
23-01-2012, 23:43
2012.03


https://static.panoramio.com/photos/original/65427008.jpg


2012.04


https://static.panoramio.com/photos/original/65427025.jpg

Chitto
23-01-2012, 23:47
2012.05

Chả bao giờ phố vắng đến thế


https://static.panoramio.com/photos/original/65427054.jpg


2012.06


https://static.panoramio.com/photos/original/65427230.jpg

Chitto
24-01-2012, 10:52
Một ngôi đình trong phố cổ

2012.07


https://static.panoramio.com/photos/original/65427327.jpg

2012.08

Thánh cung vạn tuế


https://static.panoramio.com/photos/original/65427361.jpg

link_scorpio
25-01-2012, 00:24
Phố Hà Nội ngày tết thênh thang ghê, một mình đi 4 làn đường vẫn thoải mái :D một phút lặng lẽ trong một bản nhạc xô bồ cả năm

Chitto
25-01-2012, 20:34
Thật hiếm khi hai chỗ này vắng...

2012.09


https://static.panoramio.com/photos/original/65427377.jpg


2012.10


https://static.panoramio.com/photos/original/65427438.jpg

Chitto
25-01-2012, 20:37
Thật khó chụp lại các bức ảnh như những bức ảnh ở đầu topic này, bởi đến năm nay số lượng ô tô đã tăng lên rất nhiều. Và thế là dọc các con phố cổ đỗ chi chít ô tô. Những góc ảnh trước kia lấy được thì nay toàn đít và đầu ô tô. Thế nên cho dù vắng người, cũng không thể ngắm nổi.

Vậy đó, ngay cả 1 Tết, cũng chẳng thể tìm được ngày xưa.

Rình mãi mới được vài chỗ ít ô tô hơn.

2012.11


https://static.panoramio.com/photos/original/65427595.jpg

2012.12


https://static.panoramio.com/photos/original/65427618.jpg

Chitto
25-01-2012, 20:39
2012.13


https://static.panoramio.com/photos/original/65427654.jpg

2012.14


https://static.panoramio.com/photos/original/65427670.jpg

2012.15


https://static.panoramio.com/photos/original/65427686.jpg

link_scorpio
25-01-2012, 22:04
Ui nhìn cái ảnh cuối của bác tự nhiên lại thấy nhớ xe đạp thân thương thế. Công nhận là năm nay nhiều ô tô thật, vào chùa toàn bị tắc đường bởi ô tô hix. Bác ơi post nữa đi

VIT
25-01-2012, 23:51
Chúc mừng năm mới các bác. Xuân Nhâm Thìn 2012, An Khang Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý.

Hôm nay, đi Tứ Trấn Thăng Long, đến đền Bạch Mã nhìn thấy dòng chữ này: Bạch Mã ... Linh Từ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76649&d=1327509739





https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76651&d=1327509739



Còn ở Đền - Đình Kim Liên, thì lại có chữ viết này: ... Linh Từ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76648&d=1327509480





https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76650&d=1327509739


Có bác nào am hiểu loại chữ này, nhờ các bác giải thích giùm cái chữ ở giữa (Đền Bạch Mã) và chữ bên phải (Đền Kim Liên). Cảm ơn các bác.

VIT
25-01-2012, 23:56
Trấn Nam Phương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76653&d=1327510427

Chitto
26-01-2012, 01:45
Hôm nay, đi Tứ Trấn Thăng Long, đến đền Bạch Mã nhìn thấy dòng chữ này: Bạch Mã ... Linh Từ.


Còn ở Đền - Đình Kim Liên, thì lại có chữ viết này: ... Linh Từ.


Chữ "..." của bác là chữ "Tối": Bạch mã tối linh từ; Tối linh từ.

Tối ở đây nghĩa là cực độ, cực đỉnh, như trong Tòa án Tối cao, đấng tối cao, tối uy tối linh...

Tommy_ngo
27-01-2012, 18:27
Ảnh các Bác đẹp quá , 1 Hà Nội thật khác với ngày thường . Sao năm nay Em thấy Chitto chụp ảnh ít hơn mọi năm vậy

homeless man
27-01-2012, 19:01
Mình cũng như Chitto xuất hành vào giờ Mão sáng Mùng một (Năm ngoái giờ đó thì đang ở Jerusalem hehe).

Ra đường, phần lớn gặp các bạn đồng nghiệp đi chụp ảnh sớm. Có bạn đi oto, có bạn xe máy, có bạn xe đạp, lại có cả đi bộ. Làm một vòng sớm mai Hà Nội thấy có mấy cái được xin đưa lên đây.

Phố Hàng Bông-Hàng Gai


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2705.jpg


Hàng Đào


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2761.jpg


Tượng vua Lê


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2713.jpg


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2714.jpg

homeless man
27-01-2012, 19:04
Cái này thì không phải chú thích=))


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2715.jpg


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2716.jpg


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2736.jpg

homeless man
27-01-2012, 19:08
Đền Ngọc Sơn


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2756.jpg


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2757.jpg


Chùa Trấn Quốc


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2798.jpg


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2803.jpg

homeless man
27-01-2012, 19:13
Nhưng có một điều gợn là có rất nhiều an ninh giả dạng đứng quanh hồ Gươm mà nhiều nhất là ở chỗ hàm cá mập. Chắc lại sợ có tụ tập HS-TS. Mình tránh chụp trực diện họ. Với họ, âu cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.



https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2741.jpg


https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2710.jpg

homeless man
27-01-2012, 19:18
Con phố nhỏ trước cửa nhà mình cũng vắng hoe. Mình là người duy nhất chui ra khỏi chăn ấm vào giờ đó.




https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_2831.jpg

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

giantia
27-01-2012, 21:25
Nhìn HN thoáng đãng thật đáng yêu

link_scorpio
28-01-2012, 14:48
Định chụp vài bức ảnh góp vui cùng mọi người nhưng mà hôm nay đã là mùng 6 Tết, Hà Nội đã bắt đầu tấp nập trở lại rùi hix

Imquoc
29-01-2012, 12:16
Nhìn cảnh vật và các. On phố vẫn như ngày thường, thế. Mà mấy ngày tết trông thật khác thưởng. Vào muộn cung. Không đoán gì nhiều
Happy new year to all member in phuot.vn

VIT
29-01-2012, 14:11
Chữ "..." của bác là chữ "Tối": Bạch mã tối linh từ; Tối linh từ.

Tối ở đây nghĩa là cực độ, cực đỉnh, như trong Tòa án Tối cao, đấng tối cao, tối uy tối linh...

Cảm ơn bác Chitto. Mình cũng hiểu đây là chữ " Tối ", nhưng hơi tò mò về nét chữ.
Ở đền Bạch Mã, chữ Tối, viết nét ngang hơi ngắn. Ở đền Kim Liên, bộ Viết, không rõ ràng lại dính xuống dưới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76785&d=1327820007



Hôm qua (mồng 6 Tết), mình đi đền Thượng - Ba Vì, thì thấy chữ Tối viết như thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76786&d=1327820007



Theo mình, chữ " TỐI " viết như thế này là đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76787&d=1327820007


Thôi dừng chuyện chữ tượng hình ở đây, loãng chủ đề. Có cái ảnh Hà Nội, chụp hôm mồng 4 Tết ở huyện Mỹ Đức.


Hương Sơn Bảo Sái


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76788&d=1327820944

Chitto
30-01-2012, 00:17
Cảm ơn bác Chitto. Mình cũng hiểu đây là chữ " Tối ", nhưng hơi tò mò về nét chữ.
Ở đền Bạch Mã, chữ Tối, viết nét ngang hơi ngắn. Ở đền Kim Liên, bộ Viết, không rõ ràng lại dính xuống dưới.
Hôm qua (mồng 6 Tết), mình đi đền Thượng - Ba Vì, thì thấy chữ Tối viết như thế này:

Theo mình, chữ " TỐI " viết như thế này là đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu.


Thôi dừng chuyện chữ tượng hình ở đây, loãng chủ đề. Có cái ảnh Hà Nội, chụp hôm mồng 4 Tết ở huyện Mỹ Đức.


Hì, cứ lan man tí cũng được.

Bác cũng biết là chữ Hán tuy rằng chặt chẽ các nét, nhưng không nhất thiết là phải giống nhau. Việc nét ngang trong chữ Tối không kéo dài như nhau cũng là nét riêng của người viết.
Ngay bây giờ người TQ cũng không viết được chữ phồn thể nữa.

Riêng tấm biển của đền Thượng Ba Vì thì có lẽ đó là loại mới làm, trông sặc sỡ nhưng không phải là nét chữ đẹp, xấu nữa là khác.



[CENTER]Hương Sơn Bảo Sái


Hì, bốn chữ ấy là Hương Thiên Bảo Sát chứ bác. Sát là âm tiếng Phạn của nghĩa gốc là cái cột, ngọn tháp nhà Phật, sau chuyển nghĩa là nơi thờ Phật, ngôi chùa.

VIT
30-01-2012, 20:53
Hì, cứ lan man tí cũng được.

Bác cũng biết là chữ Hán tuy rằng chặt chẽ các nét, nhưng không nhất thiết là phải giống nhau. Việc nét ngang trong chữ Tối không kéo dài như nhau cũng là nét riêng của người viết.
Ngay bây giờ người TQ cũng không viết được chữ phồn thể nữa.

Riêng tấm biển của đền Thượng Ba Vì thì có lẽ đó là loại mới làm, trông sặc sỡ nhưng không phải là nét chữ đẹp, xấu nữa là khác.



Hì, hì @ Chitto: Theo mình nghĩ, đã viết Khải thư trên Hoành phi, Câu đối thì nên viết Đẹp - Chuẩn - Rõ. Còn viết theo thể chữ khác, Hành - Thảo chẳng hạn thì còn tùy người viết.

Hôm vừa rồi để ý thấy bức này trong chùa viết "láu" quá. Ngay chính giữa, bước vào phía trong dưới chữ HƯƠNG THIÊN BẢO SÁI ấy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76820&d=1327929812

Mình không biết chữ Hán - Nôm nên không biết đấy là chữ gì. Nhờ các bác giải thích hộ. Cảm ơn các bác.





Hì, bốn chữ ấy là Hương Thiên Bảo Sát chứ bác. Sát là âm tiếng Phạn của nghĩa gốc là cái cột, ngọn tháp nhà Phật, sau chuyển nghĩa là nơi thờ Phật, ngôi chùa.

Mình đánh sai chữ Sơn, đúng ra là chữ Thiên.
Còn chữ Sái là mình hay được nghe người ta nói thế. Tra trong sách thì số nét tượng hình đấy là chữ Sát.
Và người ta cũng bàn luận về cách đọc hai âm Sái - Sát này ở đây : http://forum.thuhoavn.com/lofiversion/index.php?t195.html
Các bác đọc qua xem nhé.


Năm mới chúc các bác đi Lễ chùa đầu năm Tấn Tài Tấn Lộc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76821&d=1327929812

thanhluan158
30-01-2012, 23:25
hà nội đẹp quá :)

hoanganh2208
01-02-2012, 14:32
Em xin góp với các bác một số bức ảnh em chụp sáng mùng 1 tết Nhâm Thìn

https://farm8.staticflickr.com/7028/6787053733_a08a791b45_z.jpg

Phố Lò Đúc

https://farm8.staticflickr.com/7158/6751960547_aebb5b11c8_z.jpg

Đoạn đầu Kim Ngưu, Trần Khát Trân

https://farm8.staticflickr.com/7170/6751956159_0afaf1cf7a_z.jpg

Quảng trường Nhà hát lớn

https://farm8.staticflickr.com/7010/6794581159_f417cdb56e_z.jpg

hachi8
01-02-2012, 17:26
Mình cũng đóng góp chút ảnh vào sáng mồng 1 tết, tại Hà Đông nhé.

Phố Lê Lợi.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/431153_2684837718088_1170739849_32471583_137618626 2_n.jpg

Ngã tư bưu điện.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/s720x720/166903_2684835478032_1170739849_32471578_151169712 0_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/417463_2684838118098_1170739849_32471585_902406080 _n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/403756_2684838438106_1170739849_32471586_183029459 6_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/418279_2684839358129_1968357510_n.jpg

hachi8
01-02-2012, 17:29
Chút pháo hoa đêm giao thừa tại Văn Quán, Hà Đông.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/395414_2684835878042_1170739849_32471579_195747136 3_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/418757_2684836358054_1170739849_32471580_202170199 0_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/427409_2684836798065_1170739849_32471581_39144269_ n.jpg

hachi8
01-02-2012, 17:30
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/397955_2631442143232_1170739849_32454992_501307583 _n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/397955_2631442703246_1170739849_32454993_151022177 8_n.jpg

link_scorpio
01-02-2012, 22:45
Mình cũng đóng góp chút ảnh vào sáng mồng 1 tết, tại Hà Đông nhé.

Phố Lê Lợi.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/431153_2684837718088_1170739849_32471583_137618626 2_n.jpg

Ngã tư bưu điện.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/s720x720/166903_2684835478032_1170739849_32471578_151169712 0_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/417463_2684838118098_1170739849_32471585_902406080 _n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/403756_2684838438106_1170739849_32471586_183029459 6_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/418279_2684839358129_1968357510_n.jpg

Bạn ơi có phải mấy cái này bạn chụp ở dọc đường Nguyễn Trãi gần bưu điện Hà Đông không vậy?

dovietcuong81
02-02-2012, 11:51
Hà Nội Mùng 1 Tết 2012.
1.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830002a_resize.jpg

2.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830004a_resize.jpg

3.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830006a_resize.jpg

4.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830005a_resize.jpg

5.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830007a_resize.jpg

6.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830010a_resize.jpg

dovietcuong81
02-02-2012, 11:55
7.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830003a_resize.jpg

8.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06830011a_resize.jpg

9.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06900035a_resize.jpg

10.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06900030a_resize.jpg

11.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06900029b_resize.jpg

12.
https://i226.photobucket.com/albums/dd52/dovietcuong81/06900031a_resize.jpg

small
12-03-2012, 10:07
Các bác cho em hỏi ở Hồ Tây có gì hay hay không chỉ em với ạ. Em có người bạn nước ngoài đến chơi nhưng chẳng biết dẫn đi đâu hix. Em suốt ngày ru rú ở nhà nên chẳng biết gì.
Hồ Tây mùa này thì chưa có gì hay lắm :D - vì đẹp nhất là mùa hè khi có sen nở bạn ạ.

Nhưng mà đây là cái hồ rộng lớn nhất Hà Nội, ra đây tản bộ, dạo mát thích cực. Cạnh Hồ bắt đầu từ phía đầu Thụy Khuê có mấy hàng ốc ngon lắm, trước mình cũng hay đưa khách và bạn nước ngoài ra đây măm măm. Cả khu bán phở cuốn ở Ngũ Xã (tớ thích cái nhà vừa qua 1 cái cầu nho nhỏ í) - phở cuốn ở đấy tớ thấy ngon.

Dọc đường ven hồ thì có nhiều hàng cà phê kha khá. Tớ thích quán Lộc vàng - ở đấy buổi tối có nhạc sống thể loại thanh nhạc thì phải, nghe du dương, buồn buồn, hay hay :D

Nếu hứng lên thì làm 1 vòng xe đạp hoặc xe máy quanh hồ ngắm cảnh cũng được (~ 18 km) b-)

Chúc bạn đi chơi vui nhé.
À nếu mà làm 1 vòng quanh hồ thì vào lễ chùa nữa sẽ thú vị hơn, thăm chùa Trấn Quốc, rùi vòng ra Xuân Diệu đi xuống đường nhỏ để viếng phủ Tây Hồ.

xiphe
12-03-2012, 10:59
Có nhiều góc HN luôn yên tĩnh. Ảnh chụp mùng 6 tết.

Chỗ này ko cần giới thiệu :D
https://lh6.googleusercontent.com/-nHVdwjygQtg/TyYeXoFN9SI/AAAAAAAAGrQ/pSESTfo4lQU/s640/IMG_0625.JPG?gl=US


Bãi cọc
https://lh3.googleusercontent.com/-Q3qyb-8PqKo/TyYeiu9640I/AAAAAAAAGsA/iiCDSoQbxIM/s640/IMG_0635.JPG?gl=US


Còn đây là bãi đá, chỉ đông vui vào mùa hè, rất nhiều tiên :D
https://lh5.googleusercontent.com/-nIIwP_XTMIk/TyYepzQHdXI/AAAAAAAAGsg/b_7ItyOkt2Q/s512/IMG_0639.JPG?gl=US


Và con đường này chỉ cách đường Thanh Niên ~ 1km
https://lh6.googleusercontent.com/-xv9dzZSHeyE/TyYfCGTvo9I/AAAAAAAAGuE/5t_teyDsz_g/s512/IMG_0655.JPG?gl=US

small
12-03-2012, 11:14
Ảnh của xiphe đẹp thật. Mình từng lang thang ra đây nhiều lần mà chưa có lần nào kiếm được bức ảnh ra hồn :D