PDA

View Full Version : Đất rừng phương nam - Đến để hẹn trở lại



Pages : 1 [2]

tamdao012003
05-12-2012, 21:03
Nhà em đang không biết làm thế nào để copy ảnh từ con tab ra. Còn từ cái đt samsung thì lại chả thấy cable đâu cả. Mấy cái chụp bằng IP thì còn copy đc. Hóa ra tìm còn một lô ảnh tiện thể chụp bằng tab và Đthoai.

tuan_coi
06-12-2012, 11:36
Trong lúc chờ món lẩu, làm đĩa ram rang muối. Uống với bia là hết sảy. Mình chơi toàn tính luôn, ôm sợ hết hồn, can mãi, cứ sợ mất một mảnh răng như hồi chén món cua rang me ở Tuần châu 2005. Heehehe...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91876&d=1354685751

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91890&d=1354714061

Hai đứa làm một trận no tễ rốn. Lặc lè bò về khách sạn, mắt díp lại, hết muốn lang thang nữa. Ôm thì đang háo hức với Phú quốc, mình thì díp mắt vì bia, dìa thì dìa, ngủ lấy sức thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91892&d=1354714061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91891&d=1354714061

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91893&d=1354714061

Hấp dẫn quá đi mất bác ạh , đồ ăn ngon bia ngon lại được đối ẩm với ôm xinh như mộng thế kia thì phượt như bác là nhất quả đất rùi còn gì nữa !!!

tamdao012003
06-12-2012, 21:30
Heeheehe...
Tội mỗi cái là chỉ có bia bác Tuấn ạ. May mà hôm ra Phú quốc còn làm đc bữa rượu mỏ quạ do ông chủ resort mời. Cả món rượu nhum của bác thuyền trưởng nữa.

tamdao012003
06-12-2012, 22:02
Phú Quốc:
Tầu chạy khoảng 2 tiếng thì đến cảng Bãi Vòng. Đón chúng tôi là một cơn dông khá to, thế mới đau. Thế là chả kịp lựa chọn gì cả, leo lên bến là chui ngay vào một cái 12 chỗ, chỉ vì ông em lơ xe nói như đinh đóng cột:
- Ba chục ngàn, em sẽ đưa anh đến khách sạn nhà em trước, anh không ưng thì em đưa sang ks khác.
- Ok.
Thế là kế hoạch vạch ra đêm qua tan thành mây khói (Mình đúng là chả có kế hoạch gì cả, heheheehe). Có lẽ háo hức nên ôm cũng chả thèm trách gì cả.
Đầu tiên, hôm qua hai đứa vạch ra kế hoạch là:
Đến Dương Đông, thuê xe máy chạy lòng vòng Dương đông rồi về Bãi sao. Tối ngủ Bãi sao.
Hôm sau đi lặn ngắm san hô, chạy đường tây đảo lên bắc đảo, tối ngủ Gành dầu.
Hôm sau nữa chạy theo đường đông đảo, xuống Dương Tơ mua ngọc trai, quay lại ăn chơi ở Dương đông. Tổi ngủ Dương đông.
Hôm sau nữa đi suối Đá bàn, lằng nhằng quanh đó, tối ngủ Dương đông tiếp hoặc bay sài gòn.
Thế nhưng, tại trời mưa, hehhehee, đúng là cái gì cũng tại ông trời. Vào đến cái resort của chú em mà trời vẫn mưa như trút thế này thì đi đâu (mà quái quỷ, quyết định lấy phòng ở lại, và đồng thời cũng bỏ luôn kế hoạch tối qua) thì 15phut sau lại tạnh mưa và hửng nắng. May mắn, mấy hôm ở trên đảo trời nắng đẹp. Phải nói là lúc cần nắng, có nắng. Lúc cần mưa, có mưa.
Sơ qua về chỗ nghỉ của nhà em đây ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91920&d=1354804667

tamdao012003
06-12-2012, 22:09
View biển, khá sạch sẽ. Mỗi tội, chủ nhà tham đã trồng dừa còn trồng lắm loại cây lằng nhằng ở dưới, rậm quá sinh lắm muỗi. Mà lại đúng hôm ẩm trời, muỗi nhiều như ong, mà mình trên đời sợ nhất là rắn, nhì là muỗi. Mình sợ nó nhưng nó lại thích mình, thế mới đau.
Thay đồ xong thì tạnh mưa, ngắm nghía xung quanh cái đã nào:

Đây là đường từ khu lễ tân xuống khu nhà hàng và khu bungallo, nhà em ở khu bên phải ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91930&d=1354804901

Từ hiên nhà mình ở. Bên dưới có hai cái mới, nhưng đang hoàn thiện, bây giờ mới bắt đầu mùa du lịch của PQ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91919&d=1354804667

Có khá đông khách tây ba lô, túi xách. Ở khu này thế nào lại đa phần là dân Đông âu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91918&d=1354804667

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91920&d=1354804667

tamdao012003
06-12-2012, 22:15
Bãi biển khá sạch, vừa mưa xong nên vắng vẻ, mà bọn tây nó không sợ muỗi hay sao ý ạ.

Hai cái đối diện có 2 cặp Nga xô, tụi này nằm võng suốt ngày (chắc bên ấy không có)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91927&d=1354804901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91917&d=1354804667

Hai cái nhà mới đang hoàn thiện, bác nào đi sau khoàng chục ngày là khai trương luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91923&d=1354804667

tamdao012003
06-12-2012, 22:18
Cũng may là trời vừa mưa xong, nên dù đã gần trưa nhưng vẫn tắm tốt. Thế thì làm một tăng xả bụi bặm, trôi mệt mỏi thôi.
Tắm xong, chả về phòng nữa, ngồi luôn bàn ngoài bãi, kêu nhanh con mực nướng, đĩa mực hấp thế là ok bữa trưa rồi.
No say, hết mệt, về phòng rồi tính tiếp nhỉ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91925&d=1354804901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91926&d=1354804901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91924&d=1354804901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91921&d=1354804667

Tráng miệng trái gì xin đc ở Mương kinh, Hòn đất. :-p nhưng chả xơi đc, đc cái mã đẹp thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91922&d=1354804667

tamdao012003
06-12-2012, 22:29
Rậm rạp như rừng ấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91929&d=1354804901

Nhìn từ phía biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91928&d=1354804901

Lúc nhà em ăn trưa xong hai cháu này mới lên. Chắc ăn xong mẹ mới cho đi tắm đây mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91938&d=1354807709

tamdao012003
06-12-2012, 22:34
Lên lễ tân thuê cái xe máy đi lòng vòng nhỉ. Ôm bây giờ lại khoái đi xe máy rồi thế mới hay. Lúc mình đang up hình này đây lại đã rủ đi Mai châu, mộc châu (xe máy luôn nhé). Heehheehe.
Trên đường lên lễ tân, tranh thủ tạo dáng tí nhỉ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91940&d=1354807709

Sáng tạo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91939&d=1354807709

tamdao012003
06-12-2012, 22:40
Thuê con Airblade, thăm phố nào. Đầu tiên là ghé ngôi chùa trên đường Trần Hưng Đạo.
Khuôn viên không lớn, nhưng xây dựng bề thế. Kiểu như đạo tràng Tịnh độ, nhưng hóa ra không phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91941&d=1354808248

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91943&d=1354808248

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91942&d=1354808248

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91946&d=1354808248

tamdao012003
06-12-2012, 22:45
Tượng phật và bồ tát được tạo dựng rất công phu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91944&d=1354808248

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91945&d=1354808248

Nói chung là nhà chùa rất quy củ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91954&d=1354808596

tamdao012003
06-12-2012, 22:48
Hoành tráng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91947&d=1354808248

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91952&d=1354808596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91951&d=1354808596

Trong lúc tôi loăng quăng dưới sân thì ôm đã lên đại điện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91948&d=1354808596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91949&d=1354808596

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91950&d=1354808596

tamdao012003
06-12-2012, 23:00
Hai đứa tà tà chạy về phía trung tâm thị trấn, vòng ra Dinh cậu. Một trong những điểm "phải đến" theo lệnh của ôm
Dinh cậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91957&d=1354809228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91958&d=1354809228

Bãi biển Dinh cậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91955&d=1354809228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91956&d=1354809228

tamdao012003
06-12-2012, 23:11
Hai đứa tà tà chạy về phía trung tâm thị trấn, vòng ra Dinh cậu. Một trong những điểm "phải đến" theo lệnh của ôm
Dinh cậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91957&d=1354809228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91958&d=1354809228

Bãi biển Dinh cậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91955&d=1354809228

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91956&d=1354809228

tamdao012003
06-12-2012, 23:24
Hai đứa tà tà chạy về phía trung tâm thị trấn, vòng ra Dinh cậu. Một trong những điểm "phải đến" theo lệnh của ôm
Dinh cậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91956&d=1354809228



Bãi biển Dinh cậu.

tamdao012003
13-12-2012, 20:07
Chiều nay, trời vẫn chưa tốt hẳn lên, nhưng bù lại đã có chút nắng le lói.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92673&d=1355403597

Lũ trẻ đi học về lang thang ra đây tắm luôn, bãi này có vẻ an toàn. Chợt nhớ đến những chiều tan học rủ nhau đi tắm đầm ở quê khi xưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92675&d=1355403597

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92672&d=1355403597

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92674&d=1355403597

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92676&d=1355403597

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92677&d=1355403597

tamdao012003
13-12-2012, 20:12
Có Dinh Cậu thì cũng có Dinh Bà. Dinh Bà có vẻ không nổi tiếng bằng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92678&d=1355403597

Con phố này buổi tối sẽ trở thành Chợ đêm, giống kiểu chợ đêm Đồng Xuân??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92679&d=1355403784

Ôm tranh thủ tạt vào. Quà vặt đã bắt đầu bầy bán cổng chợ. Bánh rán, cà ná dầm (bụng dạ íu nên em không dám chén), ôm làm túi to, ăn cho đến hôm rời khỏi đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92680&d=1355403784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92681&d=1355403784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92682&d=1355403784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92683&d=1355403784

tamdao012003
13-12-2012, 20:15
Chạy quay trở về khách sạn đi tìm dịch vụ lặn ngắm san hô, trên đường lòng vòng hai đứa gặp một hội quán của người tầu. Có lẽ là Phúc kiến hay gì đó, nhìn khá bề thế và lòe loẹt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92684&d=1355403784

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92685&d=1355403784

Đỉnh đồng khá đẹp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92686&d=1355404651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92687&d=1355404651

tamdao012003
13-12-2012, 20:26
Tìm được dịch vụ lặn ngắm san hô của vợ chồng cô chủ trẻ có cái tên khá hay: Tú Nhân??. Cô chủ rất cởi mở và vui tính. Thường thì khách đặt dịch vụ sẽ đc xe đón tại thị trấn rồi đưa ra cảng An thới, trên đường đi sẽ ghé thăm cơ sở nuôi cấy ngọc trai (dọc đường Dương đông - An thới có khoảng 3,4 cơ sở). Nhưng mình và ôm thống nhất là sẽ tự chạy xe máy xuống An thới và gặp đoàn ở đó lúc 9.30am. Cũng chả kịp hỏi là đi như thế có giảm giá gì không (nhưng hôm sau thì chú guide tự động giảm giá với lý do anh chị ghép đoàn và lại tự đi không cần hướng dẫn vào thăm nhà tù và xưởng nước mắm, không quá nhiều nhưng rất vui vì cách làm dịch vụ như thế này., Mk, ở sầm sơn thì mày chít với ông, hehhehe..).
Cô chủ cũng chia sẻ là vợ chồng em thỉnh thoảng đi nhà hàng thì cũng ra Trùng dương hoặc Sông xanh thôi. Vậy thì cớ gì mà mình lại chọn khác nhỉ. Vậy về ks chuẩn bị thôi. Hè hè, món gỏi cá trích và rượu sim, không biết có hợp nhau không nữa.
Trên đường về, gặp cái này. Định vào thăm thì nó lại đóng cửa mất, đành ở ngoài làm mấy phát vậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92688&d=1355404651

tamdao012003
13-12-2012, 20:34
Hoàng hôn buông xuống.
Hai đứa lang thang dọc bãi biển. Bãi không quá đẹp và vẫn khá vắng. Hy vọng ngày mai Bãi sao đúng như những gì mấy ông anh chia sẻ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92691&d=1355404651

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92689&d=1355404651

Bọn này cũng vừa bơi vừa chén, hợp ý mình ghê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92690&d=1355404651

Khu này đồ ăn cũng như chỗ nghỉ cũng khá là ba lô, nhưng mỗi tội buổi trưa hỏi chú phục vụ về rượu thì nó lại bảo bọn em không bán rượu sim, bọn tây nó không uống. Hơ, nó không uống thì bắt nó uống chứ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92692&d=1355404651

tuan_coi
13-12-2012, 23:30
Cái gì bác Tam đảo tôi cũng ok hết .... nhưng mỗi quả ko đồng ý là trình chụp ôm quá kém ... bác phải hết sức rút kinh nghiệm !!!!

doun
14-12-2012, 13:52
Nhậu đêm trên sông Hậu:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90595&d=1353164242

Bữa tiệc được bày ra ngay đuôi thuyền. Ôm và út Lan nâng ly chúc cho ngày gặp mặt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90583&d=1353163356

Mình và ôm cũng tranh thủ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90596&d=1353164242

Vợ chồng chú em

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90594&d=1353164242

Chắc bác nhậu tới bến hay sao mà tay máy zun vậy
Thanks bác, phượt thế nó mới đã. Em đọc liền hết bài của bác quên cả thanks với like. Mờ sao bác tên Tam Đảo zậy, quê bác có phải VP không bác?

doun
14-12-2012, 15:08
Hehehe mình thấy chuyến rồi bác đi 10 ngày mà đến được nhiều nơi đấy chứ ... mình cũng thích đi vùng núi phía bắc đẹp và hùng vĩ nhưng cũng chưa đâu vào đâu cả . Nhưng phải công nhận rượu ngô của người dân tộc vùng núi phía bắc ngon thật !
Úi giời!!!!! Bác chỉ được cái nói không sai. Em đã bao lần bất tỉnh ven đường vì diệu ngô Hà Giang đới. Giữa cái lạnh của núi cao, uống chén diệu cháy bỏng mà thoang thoảng cái mùi ngô ám khói của bếp củi thì cứ gọi nà bá cháy. Mà nhà em lại khoái mùi ngô ám khói. Nó gợi lại cái mùi ngô thủa còn hàn vi nhai ngô thay gạo.

tuan_coi
14-12-2012, 15:16
Úi giời!!!!! Bác chỉ được cái nói không sai. Em đã bao lần bất tỉnh ven đường vì diệu ngô Hà Giang đới.

Bác này chỉ được cái lói đúng ... rượu ngô quả thật là tuyệt vời .....!!!

tamdao012003
14-12-2012, 15:50
Chắc bác nhậu tới bến hay sao mà tay máy zun vậy
Thanks bác, phượt thế nó mới đã. Em đọc liền hết bài của bác quên cả thanks với like. Mờ sao bác tên Tam Đảo zậy, quê bác có phải VP không bác?

Dạ, cảm ơn bác. Tại lúc đó máy hết pin nên không lên đèn đc, nhà em chụp bằng Iphone luôn cho nó máu. Ma trời tối thui à, có mấy cái bóng 3v với chút ánh sáng từ cầu Cần thơ thôi ạ.
Quả là cũng có say, nhưng phải nói rượu miền tây hiếm khi lại đc rượu phía bắc. Khakhakha

tamdao012003
14-12-2012, 15:54
Cái gì bác Tam đảo tôi cũng ok hết .... nhưng mỗi quả ko đồng ý là trình chụp ôm quá kém ... bác phải hết sức rút kinh nghiệm !!!!

Thế nhà em mới có ý kiến, hôm nào gặp đc bác đề nghị bác chỉ giáo cho nhà em. Quả thực nhà em mà biết vụ ảnh ọt này sớm thì chắc phải tốn ối tiền mua ổ ghi. Mà cũng tại trình chọt kém thế nên toàn bị ôm chê thôi bác ạ. Khổ thế, hixhx

tamdao012003
14-12-2012, 16:00
Úi giời!!!!! Bác chỉ được cái nói không sai. Em đã bao lần bất tỉnh ven đường vì diệu ngô Hà Giang đới. Giữa cái lạnh của núi cao, uống chén diệu cháy bỏng mà thoang thoảng cái mùi ngô ám khói của bếp củi thì cứ gọi nà bá cháy. Mà nhà em lại khoái mùi ngô ám khói. Nó gợi lại cái mùi ngô thủa còn hàn vi nhai ngô thay gạo.

Hơ hơ hơ, nhà bác Un chỉ đc cái nói đúng thôi ợ. Ngô ngon phải là ngô hạt, nấu men lá (nên nó có vị ngái, như bác nói là ám khói đó), nấu theo đúng kiểu đồng bào. Sau khoảng dăm chén thì hết thấy vj ngái, chỉ còn vị ngọt. Hè.
Em cũng uống nhiều loại ngô, ngô Na hang, ngô Quản bạ, ngô Bắc hà, ngô Lai châu nhưng em vưỡn thấy ngô Đồng văn (hoặc Mèo vạc) loại Cạp đá là ngon nhất. Nếu đêm đông uống tại đó cùng ít lạp sườn và thắng cố thì thôi rồi. Có khi mai phải đi lên làm trận mới đc, hehehe.

doun
14-12-2012, 16:30
Dạ, cảm ơn bác. Tại lúc đó máy hết pin nên không lên đèn đc, nhà em chụp bằng Iphone luôn cho nó máu. Ma trời tối thui à, có mấy cái bóng 3v với chút ánh sáng từ cầu Cần thơ thôi ạ.
Quả là cũng có say, nhưng phải nói rượu miền tây hiếm khi lại đc rượu phía bắc. Khakhakha

Đúng bác ah! Miền tây mồi thì tuyệt cú mèo, dưng mà cái anh diệu thì hơi nhẹ. Đến đế gò đen em tưởng ác chiến lắm nhưng cũng thấy thường thường. Nhưng ko quan trọng phải không bác? Diệu mà gặp bạn hiền với lại khung cảnh hữu tình thì diệu nhẹ cũng say khướt hết.

tamdao012003
14-12-2012, 20:43
Đúng bác ah! Miền tây mồi thì tuyệt cú mèo, dưng mà cái anh diệu thì hơi nhẹ. Đến đế gò đen em tưởng ác chiến lắm nhưng cũng thấy thường thường. Nhưng ko quan trọng phải không bác? Diệu mà gặp bạn hiền với lại khung cảnh hữu tình thì diệu nhẹ cũng say khướt hết.

Đúng thế đấy bác Un ạ. Chuyến vừa rồi vào đây có mấy bữa, thì những bữa nhậu ấn tượng, và cả say nữa, đều là nhậu với mấy anh hai miền tây cả. Bữa ở Pq có trận nhậu thâu đêm với đ/c chủ nhà nghỉ và ông bạn người Áo. Lại còn nhậu thêm với chú cháu ngư dân Dương đông nữa, giờ thành bạn luôn, thỉnh thoảng vẫn alo hỏi thăm. Chất miền tây nó vậy, cũng giống chất miền núi ngoài bắc vậy.

tamdao012003
14-12-2012, 20:57
Trong lúc lang thang ngoài bãi biển, thấy khung cảnh lãng mạn quá, lại muốn xin ý kiến ôm cho chén tạm chút hải sản. Nhà em thì cũng không phải là quá mê hải sản, dưng mà, em mắc cái tật hễ thấy chỗ nào cảnh đẹp là lại nghĩ đến chén, hehhehe. Vả lại, nhìn mấy chú Ivan và Masa chén nên cũng thấy thèm...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92743&d=1355492853

Cô em bị con "ba phát" cắn hay sao thế nhở?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92744&d=1355492853

Thú thực, ra biển thì em là thích nhất đc ngồi ngay mép biển. Tí ngồi Sông xanh thì cũng sát mép sông, nhưng cũng không phê bằng. Em miền núi, chả biết bơi nhưng cứ nhìn sông biển là phát mê, mà đã ra biển là chỉ muốn ngồi sát biển, đến sông là chỉ muốn ngủ bờ sông. Nhớ năm nào cũng hai bận đầu năm, cuối năm đi Bến thủy lễ đền Quan Hoàng mười. Lúc ra bao giờ cũng ghé quán quen ở Cửa lò làm trận rượu và ngủ lại 1 đêm, lúc nhậu cứ đòi chủ nhà dựng hết cửa quán lên cho nó có không khí, đc dăm chén, chú nào chú đấy run như rẽ, lại hì hục hạ hết mấy cái cửa chống to vật vã xuống. Bọn bạn em vẫn bảo là thân lừa ưa nặng, nhưng hình như chúng nó cũng có chút máu miền núi giống em nên...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92745&d=1355492853

tamdao012003
14-12-2012, 21:00
Trời tối nhanh thật, hai đứa em mới lòng vòng một tẹo, tại thấy bọn tây nó cứ đi về phía này nên tò mò, hóa ra có cái bar nhỏ nhỏ, mà em thì quyết không uống rượu tây ở đây, nên quay về thôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92748&d=1355492853

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92747&d=1355492853

Bác Tuấn còi vừa chê cũng đúng, em chụp chả hiểu sao nó lại thành ra thế này, chỉnh mãi không đc em lại lôi Ip ra chụp cho nó thợ tiện.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92749&d=1355492853

Mình là muốn chén lắm rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92750&d=1355493775

Bọn tây này chịu muỗi giỏi thật ấy nhỉ? (cứ cho là bôi thuốc, hoặc thuốc tây xịn hơn thuốc ta)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92751&d=1355493775

tamdao012003
14-12-2012, 21:10
Nói thế thôi, chứ quan điểm của bọn em là đến đâu thì cố mò ra chỗ mà dân địa phương hay ăn và ăn những thứ gì dân địa phương coi là ngon.(còn mình thấy ngon không thì bàn sau). Thì ra Trùng dương, trên đường 30/4 thì phải, em có cái hay là chả nhớ tên đường lắm, chỉ nhớ tên quán với cả tên chủ quán thôi ạ.
Đường nào rồi cũng đến La mã. Ở đây cứ đi ra là kiểu gì cũng ngang chợ đêm. Bây h có vẻ tấp nập lắm rồi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92753&d=1355493775

Đã rắt xe vào Trùng dương, nhưng thấy nó có vẻ chả viu viếc gì cả, mà xéo bên thấy nhà Sông xanh lại kề sông kề suối thế kia, thế là alehap, chúng em quay ngược xe, chả biết chú em coi xe có lầm bầm gì không, hi vọng là không, miền tây mà, nhỉ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92755&d=1355493775

Ôm nhà em cũng máu chả kém tây (đấy là em nói về khoản muỗi ợ)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92754&d=1355493775

Chọn ngoài sân, kề mé sông, hình như là con sông chính của đảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92756&d=1355493775

tamdao012003
14-12-2012, 21:18
Trong lúc chờ gọi món, nhà em tranh thủ làm hết phần ba chai chống muỗi. Yên tâm tí có sao thì cũng kịp làm nửa chai sim bảy gáo rồi, có đốt cũng mặc. hehhehhe.

Quán rộng nhưng khá vắng khách

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92757&d=1355494535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92758&d=1355494535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92759&d=1355494535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92760&d=1355494535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92761&d=1355494535

tamdao012003
14-12-2012, 21:33
Món gì nào. Quan điểm ăn uống của em là gọi tất, lại nhớ cái vụ em và ôm đi Hội an lần đầu, nhà em vào phố cổ gọi tới hơn chục món liên quan đến cao lầu, ăn sợ tới giờ luôn. Hehhehehe.
Gỏi cá trích, dĩ nhiên. Còi biên mai, dĩ nhiên. Cơm ghẹ, dĩ nhiên. Ốc hơng, dĩ nhiên. Mực, dĩ nhiên (mặc dù ôm bảo để mai ra Ham ninh ăn, thế nên hình như bớt món ghẹ). Và rượu, dĩ nhiên là Sim, em gái mang ra chai Sim sơn. Đầu tiên em cứ tưởng là giống loại xe mô kích S51 của Đức ngày trước mấy bác đi XKLĐ mang về chạy tành tành. Dạ, sim sơn là rượu sim tên sơn giống sim bảy gáo thôi mà. Vậy cho anh chai sim sơn, thế còn vang sim thì sao. Nhà em hết vang, mình là thắc mác sao bán hải sản lại không có bán vang (mà còn là vang sim đặc sản địa phương) sau mới biết, tí em sẽ kể ạ. Vậy qua nhà bẩy gáo mua cho anh một chai (mỗi loại một chai nhé), nói cứ như đúng rồi, ôm phục lăn, Chả là lúc nãy vòng vèo tìm nhà hàng Trùng dương em đã liếc thấy cái biển to tướng "cơ sở sx rượu sim bảy gáo" ngay kề bên. hehehe.

Nhìn đĩa rau ấn tượng ghê, chả nỡ ăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92766&d=1355494924

Gỏi cá trích, rẻ không thể làm giả (như bạn em vẫn phát biểu)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92765&d=1355494924

Ăn với dừa bào và rất nhiều loại nước chấm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92764&d=1355494924

Thêm đĩa ốc hương, nhỏ mà ngon (giống nhỏ mà đẹp của ANeexxzzin nhỉ)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92767&d=1355494924

tamdao012003
14-12-2012, 21:36
Rượu sim sơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92768&d=1355494924

Bầy biện xong thì chụp ảnh à

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92769&d=1355494924

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92762&d=1355494535

Rất nhiều loại ly, ly uống trà đá, ly uống vang, ly uống đế, hehhehe, như cóc cụ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92763&d=1355494535

tamdao012003
14-12-2012, 21:43
Đây rồi, vang sim

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92772&d=1355496067

Còi biên mai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92773&d=1355496067

Cơm ghẹ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92775&d=1355496067

Em là em vấn thiện cảm với đĩa rau này ghê

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92774&d=1355496067

tamdao012003
14-12-2012, 21:47
Em gái Phú quốc, vẫn thế, rất dễ thương

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92776&d=1355496391

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92777&d=1355496391

tamdao012003
14-12-2012, 21:58
Không phải bao giờ danh tiếng cũng là đảm bảo cho chất lượng. Còi biên mai nướng quả thật không đc như lời khen của giới ẩm thực, hay tại hôm nay em khó ở. Mặc dù em đã chén món này đầu tiên, lúc đang đói. Kèm theo mỗi miếng còi là một ly sim sơn, thế này thì chít.
Gỏi cá trính. Tuyệt. Từ việc trình bầy, đĩa rau và nói chung là rất tươi. Có lẽ nước chấm thì không đc bằng bọn Latino ở HN. Em làm liền mấy phát mà quên cả rượu, làm ly vang sim nào. Chời ơi, nó như vang vải Thăng long ngày xưa ấy, còn ngọt gấp đôi ấy chứ, em cho đầy cả ly đá mà vẫn không ổn. Gọi nó là siro sim thì đúng hơn, chết mất. Thế là toi mất vị giác của em rồi.
Ốc hương bùi và thơm, dĩ nhiên. Ngọt hơn so với đà nẵng, nhưng có vẻ không bằng Cô tô.
Cơm ghẹ là món ôm nhà em có vẻ kết nhất cùng với ốc hương. Hôm sau nhà em còn đc chén món cá trích tươi nướng, ngon đến mức em muốn mang 1 thùng ra bắc ngay hôm ấy. Quà cho mấy ông anh, cái này mà tẩn với Pilsner thì chết các bác em thôi.
Rượu sim cũng đc, không quá đặc sắc. Hôm sau ở Bãi sao đc thử thêm món rượu mỏ quạ có vẻ ngon hơn. Nhưng thua hết rượu nhum của bác Thắng chủ tàu.

tamdao012003
14-12-2012, 22:07
Nói chung là cơm rượu no say, hai đứa em lò mò quay lại chợ đêm Dinh cậu. Chả biết là còn xem đc gì không, chơi 1 chai sim sơn với phần ba chai vang (càng ngọt lại càng ngấm) em đã thấy lây phây lắm rồi, nhìn cô nào cũng thấy xinh là biết. Hehehhe.
Vào chợ đêm hay nhất là xe máy cứ để vô tư, khỏi gửi, khỏi khóa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92784&d=1355497384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92783&d=1355497384

Tôm cua cá mực ê hề. Đúng là cỏ cây chen đá, cá chen tôm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92778&d=1355497384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92779&d=1355497384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92780&d=1355497384

Đồ khô chen lẫn đồ tươi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92781&d=1355497384

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92782&d=1355497384

tamdao012003
14-12-2012, 22:13
Ôm nhà em xông ngay vào hàng khô (Thì vừa chén xong nên tạm tránh hàng tươi,he). Bây h thì em chấp tất, ôm thích mua gì cũng chiều, vừa là đang phê, vừa là chả sợ phải mang vác gì, có thằng boeing nó mang hộ rồi, sợ đếch gì. Thế là ôm hỏi gì em cũng bảo ok, ok.

Này là cá bè trang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92788&d=1355497811

Này là khô cá đuối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92789&d=1355497811

Này là khô cá gì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92790&d=1355497811

Này là khô cá mực

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92786&d=1355497811

Này là khô các loại

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92787&d=1355497811

tamdao012003
14-12-2012, 22:16
Và này là nước mắm, này là rượu sim. Rượu sim đây rẻ hơn nhà hàng nhé, dĩ nhiên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92785&d=1355497811

Này là khô cá cơm. Cái này em quen, thỉnh thoảng hai bố con đi ăn bún đậu Trung hương vòng qua sau chợ Đồng xuân vẫn mua về. Ngon lắm ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92791&d=1355497811

tamdao012003
14-12-2012, 22:20
Thế là vạ miệng nhé, è cổ ra mà vác
Đóng gói, cho mày ra thăm thủ đô nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92793&d=1355498271

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92794&d=1355498271

Em cũng định làm vài chai, nhưng ngẫm lại ra nhà bảy gáo chắc lời được bát bánh canh mà chắc chả phải vác. hehheheeh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92795&d=1355498271

tamdao012003
14-12-2012, 22:32
Trên trời, dưới là cá, lơ lửng giữa là khói. Chả phân biệt nổi là khói nướng món gì nữa.

Còi biên mai này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92802&d=1355498704

Tôm này, lúc nãy quên chưa chén, lát làm con to nhất (hình như 120g/con0

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92801&d=1355498704

Nó đây rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92806&d=1355498901

Chỗ này buổi tối chắc đông khách việt nhất, lạ thật, em thấy chỗ này thì hầu như toàn ta, chả thấy thằng tây, thằng tầu nào cả, à mà tàu thì em không chắc,

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92803&d=1355498901

tamdao012003
14-12-2012, 22:39
Mải mê tác nghiệp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92804&d=1355498901

Lúc em đến quán này đang tập trung rất đông, hảo hảo chua cay nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92797&d=1355498704

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92808&d=1355498901

Một chị kiều đang diễn nhiệt tình trước máy quay, làm phát nửa con tôm sú luôn (con này luôn thì phải)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92805&d=1355498901

tamdao012003
14-12-2012, 22:42
Đúng là nhìn con gì cũng chỉ muốn chấm rượu, à nhắm rượu, nghĩ đã thấy say rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92799&d=1355498704

Em chẳng biết nó là cá gì, cứ muốn xơi ngay, ôm can mãi vì to quá. Em là chết vì thị giác thôi, mà chả phải các cụ bảo đàn ông là yêu bằng mắt là gì.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92798&d=1355498704

tamdao012003
14-12-2012, 22:49
Anh hai phê rồi, chả biết phê rượu hay phê khói nữa, có lẽ phê cả hai.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92800&d=1355498704

Có vẻ còi của anh hai ngon hơn. Lát vợ anh cho nghỉ thì chú có dám nhậu nữa với anh không, chời, anh hai thách gì chứ món này thua em cũng chơi tới bến luôn. Xém tí nữa là lại có cuộc thí tửu với anh hùng bản địa, hic, ôm cứ lôi xềnh xệch, thế này thì còn đâu mặt mũi anh hào nữa cơ chứ. Em là em đếch sợ, dưng mà em chỉ nể thôi nhé, lát em mà trốn đc em sẽ quay lại, nếu say không về, à không say không về...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92807&d=1355498901

Mãi em cũng tóm đc bốn đứa này. Tao tưởng bọn mày chê chợ đêm. Bọn này đứa nào mà lang thang nhậu thế này thì nhậu khiếp lắm, nhà em chứng kiến bọn nó nhậu ở Kiến an, Hải phòng mà thấy kinh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92809&d=1355498901

tamdao012003
14-12-2012, 23:33
Trong chợ bán cả mấy đồ lưu niệm gì gì đó nữa, em là không nhớ chính xác, nhưng chắc chắn là lại phải bánh bao ôm món đồ gì đó, chả dùng bao giờ nhưng kiểu gì cũng mua mà.

Chỉ sợ em quay lại tỉ thí nội công, à tửu công với Hắc diện nhân nên ôm nhà em lôi về luôn, em vừa thao thao là mới kiếm đc dị bản của "lục mạch thần kiếm" của Đoàn dự bên Đại lý, mặc dù chưa kịp luyện đến mức chiết tửu ra đầu ngón tay nhưng có thể liverpool tửu (hay còn gọi là phun tửu) cái này là update cho bí kíp của bác Dung mà. Cơ mà thì tối về em lại luyện thêm nửa trang Simson công (à nửa chai) nữa thì cũng suýt tẩu hỏa nhập ma, tại sóng biển rì rầm quá làm nhà em chả ngủ đc.

Em là em định tiu con này mấy lần buổi tổi rồi ấy chứ, chẳng phải là em đói, dưng mà nhìn nó tức không chịu đc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92811&d=1355502087

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92810&d=1355502087

Về thì về

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92812&d=1355502087

tamdao012003
14-12-2012, 23:47
No say là chuyện của tối hôm qua. Dậy sớm là chuyện của sáng nay. Nói thế thôi chứ nhà em cũng chịu không dậy sớm đc như mấy hôm ở Vĩnh long, Cần thơ. E phải cái bệnh cứ ra biển là đổ đốn lên thế cơ ạ, có lần em đi Của lò với hội bạn, trong vòng 1 tuần em vòng ra vòng vào 2 lần và ở đó đủ 6 ngày (có 2 nửa ngày ở Hn) nhưng cũng chả bơi đc buổi nào, cứ lôi bàn ra đến gần mép nước thì lại say, vào, mai lại thế, Cả tuần em cũng chả biết bình mình là gì. Cơ khổ, dưng mà đấy là không có ôm nhà em đi cùng thì mới thảnh thơi đc thế.
Nói thế thôi chứ may cho e là sáng trời mưa nên cũng chả có bình minh nên thân em đc ngủ đến tận 7h cơ. Mới mưa xong nên mọi vật trở nên tinh khôi thế này đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92813&d=1355503237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92814&d=1355503237

tamdao012003
15-12-2012, 00:00
Muộn thế rồi thì cũng chả cần ăn sáng nữa, em ợ phát rõ to, chắc vẫn còn ít tôm ghẹ gì đó, đủ để chạy đến tận An thới luôn. Hehehe, nói thế thôi, nhà em gửi lại 1 túi to, chả biết có gì nữa, mai mốt đằng nào chả quay lại trả xe. Hehhee, chạy đi đổ xăng và ra ngoài đường kiếm cái ATM cái đã, lệnh sau là của ôm, em thì chả biết gì, chỉ biết đổ xăng và chén thôi.
Dọc đường ra Dương tơ, thấy có cái xe rong bán tùm lum dừng lại chén luôn. Em quên mất tên món này rồi, nhưng mà bác chủ hàng chở cái thùng trên xe máy, trong thùng kính có cả cái chảo đặt trên bếp ga, có trứng cút chiên với cái gì gì nữa, ăn cũng ngon ngon. Tối qua hưng phấn nên em hơi say, bây h vẫn chưa tỉnh hẳn. Có cái ảnh chụp chả tìm thấy đâu, có lẽ trong máy của ôm, để mấy bữa nữa em tìm lại rồi pt lên sau.
Đường phú quốc mấy năm vẫn thế, cái 11 làm anh em đến là khổ. Mà nghe đâu mấy anh Kiên giang đang xin HN cho thành đặc khu và xin khoảng trên chục ngàn tỷ trái phiếu (may ra mới ổn). Hì, nhưng lại nghe Hạ long, Hà giang,,, cũng xin làm đặc khu hết, mỗi bác cũng xin HN cở chục ngàn tỷ nữa, thế có khi lại vui cả làng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92815&d=1355503237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92816&d=1355503237

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92817&d=1355504356

Dưng mà đoạn này còn thua xa đoạn từ Bãi sao lên Bãi thơm, gành dầu.

tamdao012003
15-12-2012, 00:12
Như đã hợp đồng, đúng giờ G, ngày N, nhà em có mặt tại cảng An thới mới. Gửi xe anh hai bảo vệ, cả đồ đạc, xe cộ cứ vứt tạm ở cái nhà lồng ấy thôi.
Bọn em sẽ lên còn tàu này để đi lặn ngắm san hô. Ông chủ tầu nầy thật vui tính, rất đc, mà từ hôm em vào trong này gặp toàn bạn nhậu không à.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92822&d=1355504981

Em thì không thích san hô lắm (mà chắc san hô nó cũng chả thích nhà em, mà cũng chả thích tất cả các bác trên tầu hôm nay và tất cả các bác đã đến và định đến nữa). Dưng mà ôm thì nhất quyết là phải lặn ngắm, tại bạn của ôm cũng lặn ngắm rồi mà, thế là cứ phải đi thôi. Mà có lặn ngắm đâu, bơi úp mặt ngắm thôi. Cái này gọi là bán lặn ngắm san hô, giống kiểu "hoa râm" thì gọi là "bán râm" ấy ợ. Em thì chỉ thích lặn ngắm cái khác thôi, chắc một số bác cũng thế. Mà chả lặn ngắm đc thì em lại thích món này ạ, cả tươi, cả nướng, cả ngâm rượu. Bác ấy gọi là con "ba phát", em chả hiểu lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92821&d=1355504981

tamdao012003
15-12-2012, 00:16
Bác này chỉ được cái lói đúng ... rượu ngô quả thật là tuyệt vời .....!!!
Bác Tuấn và bác Un: Chả hiểu sao, từ hôm em vào, trừ hôm ở nhà mấy bác người chăm không chịu uống rượu, còn lại đi đâu cũng gặp bạn hiền. Bác nào cũng rủ nhậu tơi tới, vừa leo lên tầu đi lặn ngắm san hô, mới chào nhau phát mà anh giai đã hiểu ý, lúc sau lôi ra chai rượu nhum, mấy anh em làm phát hết luôn. Lấy số đt và nhất định nếu tối em còn ở An thới thì ra tầu nhậu cùng. Hehehe, vui thật.

tamdao012003
15-12-2012, 00:26
Đấy là chuyện lên tầu, trước khi tầu chạy em xin pot mấy tấm ảnh ở chỗ trại ngọc trai ạ.
Thú thực là em cũng thích ngọc trai, thực ra trước thì không thích mấy, nhưng từ hồi đọc "Lộc đỉnh ký" của Kim dung, chuyện Vi tiểu bảo chữa bệnh cho Phương tỷ tỷ thì em lại khoái ngọc trai, bác nào hay đọc chưởng chắc còn nhớ. Nhưng ôm của em thì nhất định là thích ngọc trai, em dám đảm bảo ôm của 90% các bác là cũng thích ngọc trai. Mà chắc chả phải do đọc truyện chiếc gì cả, chắc là do bọn tạp chí fat sưn fat siec gì ấy thôi ạ. Em chắc thế, bọn ấy mà chê thì chắc chị em cũng đả kích ngọc trai hết.
Vừa vào cửa, mấy em lễ tân đã làm màn chào hỏi. Bổ ngay một chú trai xấu số, một viên ngọc xuất hiện. Có thể mua tù mù, chọn con nào đấy rồi bổ ra, cong ăn cong, thẳng ăn thẳng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92818&d=1355504356

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92819&d=1355504356

Chú khuyển này hình như là loại khuyển phú quốc nổi tiếng đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92820&d=1355504356

tamdao012003
15-12-2012, 14:17
Lại nói tiếp về ngọc trai. Trại này hình như của bọn Úc đại lợi đầu tư, em cũng chả nhớ chắc, lúc ngồi tán gẫu với đồng chí tài xế xe du lịch thì lại đang bồn chồn không yên (chắc tại tối qua ăn tạp quá). Lúc nhà em đến thì đang có 1 xe to ở đấy, nhưng chả thấy khách mấy, chắc khách tối qua cũng đi chợ đêm cả thỉ phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92830&d=1355555276

Ôm thì khoái lắm, lượn ra lượn vào, thử cái này, chỉ cái kia. Em thì cũng không sợ lắm, nhưng có lẽ cũng hơi tái mặt, làm đc bảo vệ tưởng bị trúng gió, mời vội ra sảnh chờ sát biển, kêu cho ly trà nóng. Em chả trúng gió gì cả, chỉ hơi lo lo thôi. May mà bọn này nó không thanh toán bằng thẻ, tây tàu gì mà lạc hậu thế, nhưng mà thế lại tốt, hehhheeh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92833&d=1355555276

Có vẻ chủ lấn khách, toàn thấy nhân viên chả thấy khách đâu cả, cũng có gặp mấy bác xế già đi trên con 45 chỗ có vẻ cũng bị trúng gió như em nên cũng ngồi uống trà ở phía sau (hay em cứ suy bụng ta ra bụng người nhỉ).
Em cũng đánh liều hỏi xem ngọc này ngâm rượu có tác dụng gì không, đúng là đồ miền núi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92831&d=1355555276

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92832&d=1355555276

Lúc chụp bọn này em cũng hơi hãi, thần hồn nát thần tính đây mà.
Em còn nhiều ảnh về bọn trai này lắm, nhưng nói chung là em không khoái bọn chúng lắm. Em chỉ thích mỗi món Điệp cơ xào tỏi thôi, ngày trước vẫn chén suốt ở Sơn cước - Nguyễn khánh toàn, nhưng hình như bọn ấy nước ngọt, sống ở Hồ tây hoặc hồ nào đó gần Hn rồi bọn thương lái gắn cho cái mác hộ khẩu Tây hồ, nhưng mà hợp rượu, thế là được.

tuan_coi
15-12-2012, 14:24
Hehe ôm mà làm độ chục viên thì cũng ban căng đấy nhỉ ???

tamdao012003
15-12-2012, 14:31
Lại kể về chuyện đi úp mặt ngắm san hô mà ôm nhà em vẫn bảo là lặn ngắm san hô. Hai đứa em ghép vào đi cùng một đoàn nữa, mà hình như vài đoàn ghép lại thì phải, có khoảng 20 khách. Bến tàu An thới hoành tráng ra phết, đồng chí Thảo chủ tàu đen hơn cả em, đúng là dân biển có khác.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92834&d=1355555991

Ra khơi. Có con tầu của CSB VN ta, nhìn mà thấy thương quá VN ơi, tầu nhỏ thế này chẳng lo bọn hàng xóm nó bắt nạt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92834&d=1355555991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92837&d=1355555991

Em lên trước, leo ngay lên boong chọn chỗ nằm phơi nắng, không tí mấy em masha với ivan nó lại tranh mất, phơi cho nó hoách không lẽ chỉ có bọn nó phơi nắng còn mình không phơi sao, nhưng đc lúc nắng quá em phải lùi tít vào phía sau, nhưng vẫn có thủ ở lại vì có tới 3 em masa đi cùng nhau nằm (như anh em bảo là thỗn thện), mà ôm thì đang mải chụp ảnh ở dưới (mà cũng sợ nắng nữa, hay thật) nên em tranh thủ, chả sợ ôm soi, hehhehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92835&d=1355555991

tamdao012003
15-12-2012, 14:36
Trước lúc rời bến. Thuyền trưởng thong báo lịch trình: Dừng câu cá kiếm thức ăn cho tầu khoảng 40ph, cảm thấy đủ cả thì đi tiếp. Ghé thuyền bè nuôi tôm cá thăm quan và mua bổ sung thức ăn (câu cho vui mà), ai muốn mua gì tùy ý và tùy túi tiền. Có một bác người Huế thì phải, đi một mình, bác chơi tới 2kg ghẹ và hơn chục con bào ngư, ăn hết mới tài. Trong lúc chờ nhà tầu làm cơm thì anh em đi ngắm san hô, bơi lội một lúc rồi về tầu ăn trưa. Ăn xong tiếp tục đến một điểm nữa ngắm san hô (điểm này có em masa bị cào xước chân, em thì đi dép của thuyền trưởng luôn, hehehehe)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92836&d=1355555991

tamdao012003
15-12-2012, 14:47
Đoàn nhà em đây ạ. Cô em đội mũ là Masa 1, tí là bị san hô nó đâm cho chảy máu chân.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92841&d=1355557125

Chạy đc khoảng 15ph là bắt đầu có vài đồng chí cho cá ăn. Mà nó cũng hiệu ứng domino, một, hai, rồi ba bốn gì đó.
Nhân tiện cá theo mồi, thuyền trwong hạ lệnh thả neo cho anh em trổ tài câu cá. Chả hiểu có thả không mà em thấy câu nhanh hơn đi ao Đông anh với hội bạn (bọn nó gọi là hồ em tuyền gọi là ao). Thả cái đã thấy kéo lên rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92839&d=1355555991

Ôm nhà em cũng hăng hái

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92840&d=1355555991

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92842&d=1355557571


Chiến quả đây ạ, em đánh dấu con này mà tí chả biết nó lại lạc vào bát bác nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92843&d=1355557571

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92844&d=1355557571

tamdao012003
15-12-2012, 14:53
Mọi người hăng hái lắm, em cũng bon chen, thú thực là em thích ăn hơn câu. Chả phải vì em lười mà tại em không sát cá, vả lại lúc ấy tâm trạng em có vẻ không tốt lắm, làm gì lúc tâm trạng không tốt đều khó có kết quả tốt, em thấy quả đúng thế. Cũng mồi ấy, cũng chỗ ấy, mà em có đc con nào đâu. Con bé Masa1 câu đc liền 3,4 con, thảo nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92845&d=1355557571

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92846&d=1355557571

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92848&d=1355557571

tamdao012003
15-12-2012, 14:58
Cặp đôi này sau khi rắc thính gọi cá xong coi như đã hết phần việc nên nằm ngon lành.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92852&d=1355557967

Tại vì thấy masa cứ nhìn nhìn. em càng tức khí, miệt mài câu, kéo lên, thả xuông, thả xuống, kéo lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92851&d=1355557967

Em vừa trượt mất con có lẽ là to nhất, phải dăm cân chứ chả chơi. Hê, con mất là con to mà lị.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92850&d=1355557967

tamdao012003
15-12-2012, 15:07
Chắc tại có nhiều cần thủ xinh đẹp nên hiệu quả bất ngờ, áng chừng mỗi người cũng đc hơn con rồi, thuyền trưởng hạ lệnh nhổ neo, kết thúc buổi câu thành công mỹ mãn, anh hai có vẻ bảo vệ môi trường và nguồn lợi biển phết. Tiếp theo là thăm thú chợ nổi luôn trên mấy nhà lồng nào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92854&d=1355557967

Tí chúng em dừng bơi, tắm, ngắm san hô và ăn trưa luôn ở cãi vụng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92853&d=1355557967

tamdao012003
15-12-2012, 15:12
Xôn xao mua bán. Nào ghẹ, nào mực, nào tôm, và đặc biệt là bào ngư. Nhà em thì rất khoái mấy món này. Ai ăn đc bao nhiêu cứ mua, tí đầu bếp nhà tầu làm hộ hết, nhớ đánh dấu kẻo nhầm lẫn. Cái gì nhầm còn đc chứ ghẹ mà nhầm em vặt cái càng chén mất rồi thì làm thế nào, thế mà nhà em lúc sau suýt ăn ra thêm chục con bào ngư nữa, mỗi tội no quá nên xin thôi.

Bào ngư này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92855&d=1355558668

Làm vài chú, chọn thế nào, chịu luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92856&d=1355558668

Con gì ấy nhỉ, nhìn xấu giai tệ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92857&d=1355558668

tamdao012003
15-12-2012, 15:15
Có đôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92858&d=1355558668

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92859&d=1355559265

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92860&d=1355559265

tamdao012003
15-12-2012, 15:22
Đánh chén thôi. Khai vị bằng món nhum nướng. Em thì thấy ăn sống ngọt hơn. Con này đc gọi là 'ba phát' với điều kiện chỉ đc ăn một con, nếu ăn 3 con thì lại thành con "một phát", phúc tạp ghê. Em làm gần chục con nên cũng chả biết gọi là gì nữa. Các bác cũng chén cật lực, vắt chanh, mù tạt, gia vị thế thôi. Dưng mà các bác lại chơi với coca và beer, xời, hỏng rồi. Nháy ngay thuyền trưởng. Thuyền trưởng đc cái tinh ý, mang ngay ra 1 chai rượu nhum, kha kha, đồ biển mà thiếu tí cay này thì đau bụng chết à.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92864&d=1355559265

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92862&d=1355559265

Con này nghe đồn là gai rất dài. Trước em ăn nhím biển ở Vũng áng, hà tĩnh, chẳng biết có họ hàng chi không, cũng uống cả rượu ngâm, mấy đc hà tĩnh gọi là con cầu gai nữa. Con này đã bị cắt lông rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92863&d=1355559265

Ông em này lúc nãy rắc thính cho cá xong nằm bết xê lết vậy mà mới làm 2 con đã thấy sắc diện khác hẳn. Có công hiệu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92861&d=1355559265

tamdao012003
15-12-2012, 15:28
Anh em chén miệt mài. Thế này thì chết, bình rượu của thuyền trưởng ngâm đến trăm con nhum chứ chả chơi.
Ngoài nhum, anh em ai mua món gì chén món đấy, thuyền trưởng chiêu đãi (có trong giá dv) cơm, cá rán, cá kho lằng nhằng gì đó, cả cá vừa câu đc. Em làm thêm ít ghẹ và bào ngư, say ngất ngư luôn, gió biển rì rào, díp cả mắt. Nói chung ăn uống phủ phê nên chả thiết chụp ảnh nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92865&d=1355559265

tamdao012003
15-12-2012, 15:36
Lúc sau, thuyền em cặp sát với 1 thuyền nữa để chuẩn bị cho anh em lặn ngắm phát nữa. Nghe nói chỗ này nhiều san hô hơn chỗ lúc trước. Quên chưa kể, lúc nãy ngắm san hô mà em chả có ăn tượng gì, đc cái bơi lội một lát lên ăn ngon hơn hản. Mỗi người đc phát một cái kính có gắn ống thở, áo phao và chân vịt. Nhưng đc khuyên cáo là không quen thì không nên đeo chân vịt và có dùng ống thở thì phải hết sức lưu ý, có một em bị sặc đầy nước, cả ngày hôm ấy không cần dùng gia vị và nc chấm. Em thì cứ chắc là mặc áo phao và chân vịt thì xin kiếu, nhưng thấy bảo có nhiều san hô mà sắc lắm, vậy là thương lượng mượn luôn quả dép tổ ong của thuyền trưởng, phòng thân cho chắc. Y như rằng, em gái masa cậy mình dáng chuẩn, bơi giỏi là bị dính đòn ngay.
Chỗ giữa hai tầu đông đặc cá, khu vực này cấm đánh bắt thì phải

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92866&d=1355559961

Bọn em đang lủm bủm ngoài kia ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92871&d=1355559961

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92870&d=1355559961

tamdao012003
15-12-2012, 15:41
Biển xanh, nước mặn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92869&d=1355559961

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92867&d=1355559961

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92868&d=1355559961

Chỗ này nuôi trai lấy ngọc đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92872&d=1355559961

doun
15-12-2012, 15:46
Bác Đảo chắc cũng cỡ nghệ sĩ iu tú trong cái món nghệ thuật ẩm thực đấy nhể. Ngần ý mồi mà bác sực hết thì em bái phục bác.
Nhìn đống ảnh của bác chắc em cũng phải thay đổi khẩu vị quá. Thú thực là em chỉ khoái thịt lợn với lòng lợn thôi. Cứ lòng một với diệu nếp thì em quất được cả đời. Gấu nhà em quê đảo thứ thiệt dưng cứ mỗi lần về quê thăm nhạc phụ, nhạc mẫu đến ngày thứ 2 là em lại chỉ thị cho gấu ra chợ mua cho ngay mấy lạng ba rọi về rang chứ cứ nhìn thấy đồ biển là em ngắc.

tamdao012003
15-12-2012, 15:51
Gió mát rì rào, nằm trên boong thiu thiu một tẹo đã thấy mình về tới cảng. Chia tay với lời nhắn nhủ, tối ra tầu uống rượu. Hay đấy, nhưng không đc rồi, tối thằng em ở Bãi sao cơ. Nếu quá hẻo thì em sẽ trốn ra đây với ông anh. hehhhehe. Hai đứa chúng em lên xe chạy ngược về phía Bãi sao, tốp..tốp..., ôm la nhanh. Hóa ra nàng đang search ra nhà tù Phú quốc, đúng lúc chúng tôi đi ngang qua. Em rất nhạy cảm với các loại nhà tù, trại giam...lằng nhằng này. Nhưng tiện thể thì cũng ghé qua chút.
Nhà tù đang được cải tạo lại, không biết có thay đổi nhiều so với nguyên bản không, chứ các bác bây giờ là chúa hay thay đổi, ở quê em có quả cổng thành đc xây mới mà anh em toàn bảo là lò gạch, cơ khổ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92874&d=1355560968

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92873&d=1355560968

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92875&d=1355560968

Được cái hôm nay nắng đẹp.
Có mấy đc đang hàn cái tháp canh, em bò lên làm quả toàn cảnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92876&d=1355560968

tamdao012003
15-12-2012, 20:43
Bác Đảo chắc cũng cỡ nghệ sĩ iu tú trong cái món nghệ thuật ẩm thực đấy nhể. Ngần ý mồi mà bác sực hết thì em bái phục bác.
Nhìn đống ảnh của bác chắc em cũng phải thay đổi khẩu vị quá. Thú thực là em chỉ khoái thịt lợn với lòng lợn thôi. Cứ lòng một với diệu nếp thì em quất được cả đời. Gấu nhà em quê đảo thứ thiệt dưng cứ mỗi lần về quê thăm nhạc phụ, nhạc mẫu đến ngày thứ 2 là em lại chỉ thị cho gấu ra chợ mua cho ngay mấy lạng ba rọi về rang chứ cứ nhìn thấy đồ biển là em ngắc.

Nhà em dân tộc miền núi nên thú thực ngày trước là em cũng không chén đc đồ biển, hồi mà hải sản Sầm sơn ở dốc Bác cổ với lị Cà giò viễn đông ở Bạch đằng còn đang thịnh em lại hay phải tiếp khách ở đấy, toàn đồ biển, em chén đc mỗi món súp và nếu hôm nào có cháo ngao thì đc bát. Thành ra em toàn phải chén cháo ngao trước để lấy sức nhậu với mấy bác sỹ quan, chả buổi nào trụ đc, sau điên quá cứ chén, dị ứng, đau bụng em cũng chấp, thành ra mãi nó cũng quen bác ợ.
Thực ra em cũng giống bác, lòng lợn thì em chén đc quanh năm, nhưng tiết canh thì giờ em tiệt rồi. Thỉnh thoảng kiếm con lợn cắp nách mang về làm bữa lòng thì chít, không thì loanh quanh sáng thứ 7 nào khônng bận em vẫn rượu lòng đều đấy ạ. Đấy là ở HN chứ ở quê em, lòng lợn tiết canh thành lệ vào sáng thứ 7, chủ nhật rồi ấy chứ. Có lần mấy ông anh ở Hn theo em về quê chơi, sáng ra bị tẩn trận lòng lợn từ sớm tinh mơ cho tới giờ ăn trưa luôn, các bác sợ vãi.

tamdao012003
15-12-2012, 21:30
Nhân bác Un có nói về lòng, em xin phép lan man thêm một chút về lòng và rượu lòng. Từ xưa, lòng lợn tiết canh nói chung đã trở thành một món ẩm thực quen thuộc của người Việt. Món này rất đại chúng, không kể sang hèn, bậc đại quan quyền quý, các đại gia giàu có, hạng trí thức cao siêu, các vĩ nhân uyên bác, lớp nghệ sỹ hay hạng bình dân đều chén đc cả, và nói chung cánh chén cũng không khác nhau là mấy.
Lòng lợn thì thường gồm có mấy món chính: Lòng tiết (hay còn gọi là dồi, lòng già, bánh xe...), lòng non, gan, dạ dày, tràng trễ, cuống họng, thịt dải (hay còn gọi là chắn sóng), cũng có nơi có cả lá lách, tiết luộc, bầu dục và tất nhiên là tiết canh. Nói chung thường thì là hấp (hoặc luộc). Khi ăn kèm với các loại rau sống: Húng, mùi tầu, kinh giới, húng bạc hà, ngổ, mùi ta...và nổi tiếng nhất là Húng Láng,(ôi cánh đồng làng láng giờ thành chung cư và bãi xe hết rồi). Bát nước chấm có thể là mắm ngon, vắt chanh (không có thì dùng quất xanh cũng đc), thêm vài lát ớt đỏ, rắc ít tiêu thơm thơm; Hoặc cũng có nhiều bác chấm mắm tôm, dĩ nhiên là mắm tôm ngon, chanh, ớt đủ cả, em vấn thấy mằm tôm Sầm sơn là có vẻ ổn nhất (cá nhân em thì lòng lợn lại chỉ thích chấm mắm chanh ớt), có bác thì đồng ý chấm gia vị chanh tiêu ớt, và có một món của đồng bào dân tộc là muối rang và hạt dổi, hoặc giả chấm với chẩm chéo (thực ra chẩm chéo thì thường chấm với thịt nướng hoặc lòng nướng thì hợp hơn..)..
Tiết canh thì riêng đồng bào dân tộc bao giờ cũng có hạt dổi, cốt thường là phải nhiều cuống họng và mỡ dắt băm nhuyễn. Tiết canh lợn thì dễ đánh hơn rất nhiều so với tiết canh vịt hoặc ngan, tuy nhiên để có bát tiên canh ngon, vừa đậm mà không quá mặn cũng không hề đơn giản (em thì chịu, chỉ biết ăn, chả đánh đc). Tiết canh thì nhất định phải có mùi tầu và húng láng, hình như thế....
Lòng dồi hay còn đc anh em gọi đơn giản là bánh xe, chính là một món chủ đạo của lòng lơn. Em không biết chế biến nên không bàn sâu về chế biến, nhưng ăn nhiều nên mạn bàn một chút, thường thì dồi tiết ngon hay không phần lơn do nhân quyết định, nhân thường gồm các loại mỡ dắt, mỡ chài, đầu sụn...lằng nhằng trộn với tiết và rau thơm băm nhỏ. Nhưng hiện nay lòng bán ở các chợ và các quán hà nội thường thì chỉ chủ đạo là tiết nhồi vào mà rất ít cốt khác, rau thơm thì hầu như không có nên ăn thường rất khé cổ. Em có ăn lòng lơn ở Nghệ an, có cả lạc trong dồi tiết, ăn lại có cả vị ngọt. Không quen.
Hiện nay, đặc biệt có món lòng lợn lửng (tất nhiên phải là lửng xịn) mà còn đc gọi với các tên khác là lợn mán, lợn mường, lợn cắp nách hay lợn tên lửa chế biến theo kiểu của đồng bào cũng rất tuyệt.
Và nói tóm lại, lòng lợn tiết canh thì không thể thiếu rượu. Tốt nhất là có rượu ta nấu kiểu cũ, cất vừa độ (khoảng 35 độ là vừa) để khoảng từ 6 tháng trở ra (tất nhiên, càng già càng ngon). Nếp cái hoa vàng thì khỏi phải nói. Nhưng uống rượu trắng là ngon nhất, thỉnh thoảng cũng có bác uống với rượu ngâm (ngọc nghiến, tầm gửi hoa gạo...) nhưng em thấy không hợp lắm. Miền núi thì bà con uống với rượu ngô, rượu sắn lùng Bát xát, rượu Mai hạ Hòa bình, rượu thóc Hà giang, nói chung là cũng ngon. Nhưng dở nhất là uống uýt ki với lòng lợn, rượu xịn mấy cũng vứt. Trong các loại rượu ngoại, xem ra chỉ có mấy anh vodka là còn hợp, putinka,zenka hoặc sang nữa thì làm chai beluga cũng ổn. Thường thì các quán rượu lòng, nhất là ở tỉnh thường bán vodka hà nội, men hoặc 3zoka kèm với rượu quê. Nhưng giờ nhà em sợ rượu quê ngoài quán lắm rồi.
Rượu lòng thì thường là uống vào buổi sáng, nhưng bây giờ thì cũng chả cứ, em thấy các quán hà nội bán từ sáng tới tối, quán lòng láng hạ, quán lòng đường bưởi trưa nào cũng đông, mà chị em xem ra còn đông hơn anh em. Ngày trước cũng vì lý do lợn thịt buổi sáng sớm, lòng cũng phải làm ngay, ăn tươi, ăn nóng nên phải ăn sớm hoặc giả nhà có đám ngả lợn ra thịt làm cỗ thì cỗ lòng thường cũng để thết nhà bếp và người nhà, nên cũng ăn nóng. Nhưng bây h, lòng nhập ngoại để đông lạnh cả tháng, nghĩ mà khiếp. Cơ mà, cái miệng làm khổ cái thân là ở chỗ này đây. Lại nói, rượu lòng thì thường vào buổi sáng (sáng mùa đông, hoặc hôm nào trời mưa thì nhất rồi) nên cũng rất dễ chuếnh. Chả cần gì nhiều, ba bốn ông bạn, đĩa lòng với nửa mét dồi, nửa mét lòng non, thêm tí gan, dạ dầy, hôm nào còn thì cuống họng - cái này cứ sần sật, vui mồm nên dễ là lại thêm vài chén, còn nữa thì cho thêm ít chắn sóng để chắn sóng cho đỡ say...hehehe.
Ngồi ăn lòng thì nhất định là không nên ngồi chỗ nào sang trọng, lãng mạn quá. Quán nhỏ, bàn ghế gỗ chắc chắn là đc rồi (chắc chắn cho khỏi ngã). Muốn ngồi lâu, chén nhiều cũng không nên gọi đĩa lớn, nên gọi đĩa nhỏ, hết lại gọi tiếp cho nó nóng, lòng nguội trần lại ăn dai mất ngon. Thực ra, thú nhất là ngồi chõng tre hoặc phản, lòng bày mẹt nứa. Cái này các bác có bụng là hơi vất vả, mà ăn lòng thì bác nào mà chả có bụng, hehehhe.

tamdao012003
15-12-2012, 21:33
Em bàn sơ sơ thế, bác nào có gì hay xin cứ chia sẻ. Còn vụ lòng ở đâu, tỉnh nào, hà nội ở đâu hôm trước ngồi rượu lòng có bác đề cập dưng say quá em quên tiệt rồi, để em hỏi lại đã. Lại còn lòng cầy nữa. Cũng thú lắm ạ.

tamdao012003
15-12-2012, 21:43
Quay lại với cái nhà tù PQ, trèo lên cái tháp canh cũ mà mấy đc công nhân đang hàn lại, em làm quả toàn cảnh luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92885&d=1355582436

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92884&d=1355582436

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92886&d=1355582436

Còn cái này là chính diện cổng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92887&d=1355582436

tamdao012003
15-12-2012, 21:50
Lăng quăng một lúc hai đứa em sang cái cơ sở làm nước mắm đối diện đó. Quy trình và các công đoạn làm ra một trong những sản phẩm thuộc hàng quốc hồn quốc túy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92889&d=1355582436

Con này loăng quăng mà rớt vào thì cũng thành mắm, mày không rớt vào mà luộc lên, xé phay cho vào bát nước mắm càng tốt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92888&d=1355582436

Kinh hơn cả lần em vào xem hầm rượu, vì mùi này không hay bằng mùi kia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92890&d=1355582436

tamdao012003
15-12-2012, 21:55
Nhớ tới cảnh lúc đó cả người em cũng như món thịt quay ướp nước mắm mà lại định chém gió tí về công nghệ làm nước mắm ghe thằng nhỏ trong xưởng mà lại quên béng mất. Dạo này lo nghĩ về vụ 21/12 quá đâm lẩn thẩn. Mà tra goge thì ngại quá nên thôi, Em chỉ nhớ đến cái máy ảnh lúc về em vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi mắm cá cơm hay cá trích gì đó. Thế mà ôm suýt bắt em mang mấy thùng ra HN, may mà em bé bảo ở ngoài khu Hoàng cầu nhà em cũng có văn phòng đại diện, dưng mà ra đây cả tháng có ai mua, có cho tặng ai đâu, chắc quên mất rồi. Khéo em đưa lên đây, mai ôm mà đọc đc lại bắt em ra mua vài thùng thì chết em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92891&d=1355582831

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92892&d=1355582831

tamdao012003
15-12-2012, 22:06
Rời khỏi Phùng hưng phường, Bãi sao trực chỉ, vẫn vấn vương chút kỷ niệm về mắm trên người.
Theo như giới thiệu thì Bãi sao hiện giờ chỉ có 3 nhà hàng, hai trong số đó là Mỹ lan và Làng tôi là có phòng lưu trú, cái kia của bon Longbeach chỉ có bar. Thông thường khách từ Dương đông chỉ đến đây, tắm biển, ăn trưa, tắm biển và khoảng cuối chiều là quay về Dương đông nên nhu cầu cũng như nguồn cung phòng là tối giản. Buổi tối ở đây cũng rất buồn, cách xa thị trấn An thới (có vài km mà nghe xa côi quá) và đường vắng nên khá biệt lập. Em phi phát vào Mỹ lan, to, rộng hoành tráng ấy chứ. Chú lễ tân dẫn em đi xem phòng, ôm đc phái sang dò xét bên Làng tôi. Em thấy cũng ổn, cuối cùng thì chúng em không ở đây, nhưng chủ nhà vẫn rất niểm nở, em pót lên PR cho em nó cái ạ. Phòng ốc mới tinh, mỗi tội không lãng mãn bằng Làng tôi (có lẽ thế) mà ôm nhà em thì đặc biệt thích lãng mãn rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92893&d=1355582831

Mỹ lan thì đâu có khoảng 8 phòng lưu trú (mà hình như chủ nhà ở 1 phòng rồi, còn 7) chứ bên Làng tôi thì chỉ có đúng 3 phòng, chủ ở 1 thì chỉ còn 2. Cũng hay, em cũng chả cần đông, có bạn nhậu là tốt rồi, mà nhậu cốt ở cái tinh túy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92893&d=1355582831

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92895&d=1355582831

tamdao012003
15-12-2012, 22:10
Thế là bọn em sang Làng tôi. Làng tôi xanh bóng tre

Cái này là nhìn từ ban công phòng em. Mỗi trên tầng 2 nhà này là có 3 phòng, còn phía dưới mái lá toàn là bàn ăn, quầy bar. Tối nay bọn em làm trận tưng bừng ở đấy ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92896&d=1355582831

Lúc em đến vẫn còn khá đông khách, nhưng chỉ tiếng sau là vắng ngắt, còn mỗi hai đứa em với cặp vợ chồng Áo ba lan và vài mống nhân viên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92897&d=1355582831

tamdao012003
15-12-2012, 22:24
Thảo nào, nhà gỗ, tầng 2, view biển, ấm cúng, thân thiện. Đúng típ ôm nhà em thích

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92897&d=1355582831

Gian giữa là của ông chủ khu nghỉ, gian bên kia là của cặp vợ chồng Áo ba lan đi nghỉ trăng mật. Cả hai ông bạn này đều thích nhậu và nhậu cũng khá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92898&d=1355584382

Đây là cái ổ nhà em, đc cái phòng tắm khá rộng, nhưng chắc nhà em là thằng đầu tiên ở lại đây kể từ năm ngoái, hehe, khai trương mùa du lịch cho ông bạn, bởi vì gian để đồ nhiều cứt gián quá, trong phòng thì không sao chứ cầu thang thì hôi kinh. Mỗi phòng một cấu thang, ông bạn chủ nhà cũng dân mỹ thuật kiến trúc nên rất hoang phí diện tích.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92900&d=1355584382

Em ngồi ban công ngắm biển, mơ màng quá. Cái bàn này mấy cu vừa bê lên xong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92901&d=1355584382

tamdao012003
15-12-2012, 22:27
Bãi không rộng nhưng rất đẹp, đẹp một phần là do rất vắng vẻ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92902&d=1355584382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92903&d=1355584382

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92899&d=1355584382

tamdao012003
15-12-2012, 22:43
Lúc ra tắm thì chỉ còn hai đứa em với lại cô bé quản lý kiêm lễ tân xuống tắm. Cảm giác giống hết khi tắm ở Cô tô. Bãi không có tầm nhìn như bãi dài phía bắc đảo nhưng đc cái cát mịn, sạch và nước rất trong.
Lang thang thêm một lúc thì quán đã lên đèn, cả dọc bãi biển chỉ còn bên này và Mỹ lan (kề nhau) là còn ánh đèn, nhưng hầu như cũng chẳng có ma nào cả. Tụi nhân viên của 2 khu nghỉ thì ngày nào cũng phải ngắm biển nên chắc đang chuẩn bị cơm nước hoặc vào thị trấn giải trí. Như khu nhà tôi ở, lúc lên bờ thì thấy có mỗi em quản lý, tụi nhân viên nhà gần đã về hết rồi. May sao, hôm ấy là hôm ông chủ từ Sgon xuống sau mấy tháng trốn mưa nên nhân viên cũng tụ tập tối nay.
Rút kinh nghiệm tối hôm trước, hỏi luôn em quản lý tối bọn em trực đến mấy giờ?
- Em chỉ mở bar đến 21.00 thôi, nhưng anh cần gì cứ ới em, em ở luôn đây mà.
Hóa ra, cô em từ Sg xuống đây đc hơn 6 năm, có 2 mẹ con, làm việc và ở luôn tại đây. Bé con trạc 4,5 tuổi.
- Anh chỉ hỏi xem tối khuya mà muốn lai rai thì có cái gì không?
- Anh muốn ăn gì cứ báo để em chuẩn bị.
Kể lể lài đêm qua ở Dương đông, tối về sương sương muốn nhậu ở bờ biển mà nhà hàng đóng cửa trả có gì cả.
- Vậy anh cứ ăn tối đi, khuya muốn nhậu thì cứ kêu, em làm đồ nhắm và có thể bồi tửu anh luôn.
Quá đc, vậy là yên tâm.
Em và ôm kêu mấy món đồ đơn giản, làm ly bia cho hạ hỏa rồi tính tiếp, hôm nay đc ngày xả hơi mà, mai đâu có gì vội. Quầy bar và nhà hàng trang trí khá ấm cúng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92905&d=1355585559

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92906&d=1355585559

Ngồi sâu phía trong là cô em quản lý

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92904&d=1355585559

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92907&d=1355585559

tamdao012003
15-12-2012, 22:48
Cả tối nay chỉ có 2 bàn, bốn thực khách là hai đứa em và 2 đứa tây. Mà bọn em háu đói còn ăn trước, chứ nó lúc nữa mới ăn, bọn này cả ngày ngồi trong phòng mút mật ong nên đếch đói, hà hà hà.
Làm tí mực nướng nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92909&d=1355585559

Thêm tí rau củ cho khỏi táo, ôm bảo thế. Riêng em, ai bảo gì còn tính chứ ôm bảo là cấm có cãi. Bia rượu lỗn lận, em vẫn còn chai rưỡi sim bẩy gáo và nửa chai vang sim trong cốp xe, mang ra dùng dần.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92908&d=1355585559

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92908&d=1355585559

doun
15-12-2012, 23:12
Khậc khậc!!! Cái nhà bác Đảo viết về lòng mà làm em ướt hệt cả ngực. Em là cứ đả đảo cái anh cho rằng ăn lòng là bị Cô lét tê rôn. Bọn này nó nói thế là để không ai ăn nữa, lòng nó rẻ xuống để chúng nó được nhậu xả láng đấy mờ. Phàm ở đời cái con người, không được miếng lòng sốt thì chết miệng vẫn há.
Lại nhớ những cái năm chín mươi mấy, cứ tầm hăm mốt, hăm hai tháng chạp, đoán chừng sinh viên được nghỉ tết là thằng anh họ làm ba toa đã sang nhà xin phép ông bà già em cho em sang giúp nó thịt lợn bán tết. Trời thì lạnh, dậy từ 3 giờ sáng sang giúp nó, thịt đến con lợn nào ngon nhất là để riêng cỗ lòng ra, nó dặn vợ làm thật sạch, tăng cường băm nhiều mỡ vặt vào. Thịt lợn đến tầm 7 giờ sáng được khoảng 4-5 con gì đó, hai anh em rửa chân tay trong khi bà chị lúi hút luộc lòng dưới bếp. Vừa tợp xong chén trà nóng thì bà chị bê đĩa lòng bốc khói nghi ngút lên. Hai thằng khoanh chân trên ghế salon nan, gắp miếng bánh xe cho vào miệng mà mùi hành sực lên mũi nó mới thông thoáng nàm sao!!!!Tợp chén diệu thằng anh gọi với xuống bếp "Mẹ nó bỏ bơ gạo vào cái nồi nhỏ rồi gạn nước cuối luộc lòng nấu cho anh em em tôi bát cháo nhá". Chậc chậc.... Sực hết 2 đĩa lòng thì cũng là lúc bà chị dâu bê 2 bát tô cháo lổn nhổn nhiều tiết do có đoạn lòng khi luộc quên không chọc nên bị vỡ lên không quên kèm theo mùi tàu, húng chó, ớt tươi, hạt tiêu. Húp xụp soạt vòng quanh bát cháo lòng nâu nâu màu Súc-cù-là mà nghe cái con tì con vị nó ấm lên. Nghĩ đời nó sao mà khoái thế. Ước muốn bỏ cha nó cái việc mài đít quần ở trường đại học với cơm 3 nghìn/suất mà về quê làm nghề đồ tể cho nó sướng. Mà lúc đó ông bà già vẫn còn con Com-pho 3 số made in Cộng hòa dân chủ Đức hợi bị phù hợp với chở lợn.
Giờ thằng anh chuyển sang làm công nhân cho tây không làm đổ tể nữa vì hai vợ chồng nó nghĩ sát sinh nhiều quá nên đẻ 2 con thị mẹt làm mình mất nguồn cung cấp món quốc hồn quốc túy này mỗi khi về quê. Thôi đành ra Đệ nhất Lòng-Thụy Khuê cho nó bù đắp phần nào cái khoái khẩu vậy.

tamdao012003
15-12-2012, 23:16
Đang chén, lơ mơ thì em gái ra mời:
- Lát khuya mời anh chị uống với bọn em ly rượu.
- Ôk, nhưng bây giờ em uống với bọn anh một ly đã chứ. Đang lơ mơ rồi
- Dạ.
Vậy là 3 anh em làm phát sim bảy gáo.
- Nhà em có rượu mỏ quạ cũng hay lắm anh ạ.
A, thấy anh cũng có rượu quê đây mà.
- Rượu mỏ quạ? là loại gì vậy em?
- Là ngâm trái mỏ quạ đó anh, cũng tựa như ngâm trái sim này nhưng có vị khác anh ạ, mà rượu này nhà em tự ngâm.
- Thử luôn chứ nhỉ?
Thế là em gái kêu cả ông chủ (hình như hơn nhà em 1 tuổi) ra, lại làm tuần mỏ quạ. Ok, hẹn lát nữa nhé. Mà lát nữa là lúc nào? Lát nữa là lúc em hết khách. Em đâu có khách nhỉ, có mỗi hai thằng ta, hai thằng tây, hai thằng ta thì lơ mơ sắp xong rồi, mà hai thằng tây thì thấy đang chén mấy món đồ âu, có vẻ cũng sắp xong, bọn này chắc lại tính ăn nhanh rồi húp mật ong tiếp đây mờ. Gió mát trăng thanh mà.
Chắc hết khách là đợi 4 thằng ăn xong. Y như rằng, em vừa lững thững đi 1 vòng sang bên cạnh, quay lại nằm ở cái ghế mát, nói là vòng cho nó oai chứ, chắc được trăm mét tổng cộng, thì đã thấy bọn em nó kê bàn, sắp lò nướng...
Đúng là no dồn đói góp, nhập mâm thôi. Chủ nhà có 6 mạng, 3 nam 3 nữ: ông chủ trẻ, cô em quản lý, 2 chú phục vụ, 2 em quầy bar. Khách có 4 thằng em: 2 tây là vợ chồng áo ba lan, 2 thằng ta là 2 thằng em. Đủ bàn.
Cá nướng, sò nướng, hàu nướng, gì gì nướng. Em biêng biêng rồi nên cũng chả nhớ, nói chung là nướng nghi ngút. Em mang nửa chai nhum và chai sim ra góp vui. Chủ nhà có chai mỏ quạ. Chả ăn đc gì, toàn uống. Tuy nhiên, cá gì đó tươi, nướng khá ngon, nó cũng chỉ nhỏ như cá rô phi thôi.
Hết chai mỏ quạ, hết chai sim là bắt đầu giao lưu hát hò. Lúc này mấy nhỏ em trốn mất, chỉ còn lại 7 người. Vọng cổ, cải lương, nhạc xanh nhạc đỏ có hết. Ông chủ đàn hát nhiệt tình.
Ông bạn người Áo cũng rất máu, chả bỏ tuần nào. Hết nốt chai nhum mà em đã quảng cáo là "ba phát" và ôm của em dịch ra em cũng chẳng biết là nó có hiểu không, nhưng thấy sôi nổi hẳn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92908&d=1355585559

Nửa chai nhum đấy ạ, hết vèo sau khi quảng cáo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92908&d=1355585559

Em trai hát hay và rất nhiệt tình, nhà trong xóm luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92914&d=1355586771

tamdao012003
15-12-2012, 23:20
Khậc khậc!!! Cái nhà bác Đảo viết về lòng mà làm em ướt hệt cả ngực. Em là cứ đả đảo cái anh cho rằng ăn lòng là bị Cô lét tê rôn. Bọn này nó nói thế là để không ai ăn nữa, lòng nó rẻ xuống để chúng nó được nhậu xả láng đấy mờ. Phàm ở đời cái con người, không được miếng lòng sốt thì chết miệng vẫn há.
Lại nhớ những cái năm chín mươi mấy, cứ tầm hăm mốt, hăm hai tháng chạp, đoán chừng sinh viên được nghỉ tết là thằng anh họ làm ba toa đã sang nhà xin phép ông bà già em cho em sang giúp nó thịt lợn bán tết. Trời thì lạnh, dậy từ 3 giờ sáng sang giúp nó, thịt đến con lợn nào ngon nhất là để riêng cỗ lòng ra, nó dặn vợ làm thật sạch, tăng cường băm nhiều mỡ vặt vào. Thịt lợn đến tầm 7 giờ sáng được khoảng 4-5 con gì đó, hai anh em rửa chân tay trong khi bà chị lúi hút luộc lòng dưới bếp. Vừa tợp xong chén trà nóng thì bà chị bê đĩa lòng bốc khói nghi ngút lên. Hai thằng khoanh chân trên ghế salon nan, gắp miếng bánh xe cho vào miệng mà mùi hành sực lên mũi nó mới thông thoáng nàm sao!!!!Tợp chén diệu thằng anh gọi với xuống bếp "Mẹ nó bỏ bơ gạo vào cái nồi nhỏ rồi gạn nước cuối luộc lòng nấu cho anh em em tôi bát cháo nhá". Chậc chậc.... Sực hết 2 đĩa lòng thì cũng là lúc bà chị dâu bê 2 bát tô cháo lên không quên kèm theo mùi tàu, húng chó, ớt tươi, hạt tiêu. Húp xụp soạt vòng quanh bát cháo lòng nâu nâu màu Súc-cù-là mà nghe cái con tì con vị nó ấm lên.
Giờ thằng anh chuyển sang làm công nhân cho tây không làm đổ tể nữa vì hai vợ chồng nó nghĩ sát sinh nhiều quá nên đẻ 2 con thị mẹt làm mình mất nguồn cung cấp món quốc hồn quốc túy này mỗi khi về quê. Thôi đành ra Đệ nhất Lòng-Thụy Khuê cho nó bù đắp phần nào cái khoái khẩu vậy.

Thế ra bác Un cũng ở Hà lội à, vậy nếu 21 này nó không động đất gì thì hôm nào rảnh đi làm bữa lòng bác nhẩy

tamdao012003
15-12-2012, 23:23
@bác Un: Dưng mà, giờ e là em sợ không dám chén món cổ hũ và tràng trễ gì gì đó nữa. Ngày xưa hay xuống lòng Vinh bạch mai hoặc Hai bà trưng, nhưng các ông anh đe thế là sợ mất vía. Tiết canh thì nhà em có thằng bạn trước nấu rượu, nuôi lợn nó bảo là lợn mà chỉ nuôi bằng bã rượu thì không có sán, ăn tiết canh đc. Thỉnh thoảng nó thịt một con (mà nó để nhà ăn) thì em cũng chén. Chả biết có đúng thế không.

tamdao012003
15-12-2012, 23:32
Thằng này uống rượu vào nhìn vợ mắt sáng như đèn pha

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92910&d=1355585559

Thêm chai mỏ quạ nữa, cô em ba lan chỉ sợ thằng áo say thì phí rượu nên cứ can mãi. Cô em góp một bài, em chả hiểu, mấy thằng ta chả hiểu, thằng Áo cũng đếch hiểu nốt, hóa ra em hát dân ca Ba lan. Chúng nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức, nói chuyện với bọn em bằng tiếng Anh (nói chuyện với ôm nhà em và em quản lý) còn nói với em bằng tay. Cụng ly cũng là cách nói chuyện hiệu quả, nhất là trong hoàn cảnh này. Chú Áo cũng trả lại 1 bài tiếng Áo, thế là nó hát nó hiểu, mọi người thấy hay, vợ nó cũng đếch hiểu, hè hè hè...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92916&d=1355586771

tamdao012003
15-12-2012, 23:37
Bữa nhậu kéo dài cho tới hôm sau. Em chả nói điêu, quá 12.00 đã lâu bọn em mới tàn tiệc, thằng chủ buồn, vẫn muốn uống tiếp, thằng áo đang máu muốn uống tiếp, em lơ mơ uống tiếp cũng đc. Dưng mà em ba lan thì sợ phí rượu "ba phát" của em, em lễ tân thì em chả biết, ôm nhà em thì sợ..., thôi về thì về, bọn em là bài "người ơi người ở đừng về" hay là "nối vòng tay lớn gì đó" rồi về.
Mà em cũng thấy có thằng nào ngủ sớm đc đâu. Thấy thằng Áo ra võng mắc ban công nằm, thằng chủ ôm đàn ra ban công, thằng em ra ban công xem mấy thằng kia làm gì, heheehehe

doun
15-12-2012, 23:39
Đúng đó bác. Cái thời buổi lộn xộn này, tìm được miếng lòng tử tế ở cái đất thủ đô này sao mà nó khó thế cơ chứ. May cái nhà em trên quê cũng rộng, năm nào tầm tháng 6 ta là thằng anh trai cũng cắp về con lợn hơn chục cân màu đen thả ở vườn để ông bà già nuôi rông rài bằng cơm nguội và cuống rau. Đến tâm hăm tám hăm chín tết ngả ra làm bữa coi như là xum họp mà khoái.

Mà thôi bác hồi ký tiếp đi để em còn đọc, sa đà vào cái món quốc hồn này là lạc đề mất. Hôm nào bác rảnh hú em nhé, anh em mình làm đôi mét lòng với mấy xị. Cuối năm lu bu quá.

tamdao012003
15-12-2012, 23:44
Đêm ấy trời mưa, thủy triều lên sát chỗ tối qua bọn em nhậu, cửa phòng mở nên em cứ có cảm giác như sóng liếm dưới chân. Y hệt cái đận ở Cửa lò, say quá nằm ngủ luôn ngoài ghế, sóng ướt hết cả người, tỉnh cả rượu, lại nhậu tiếp.
Không ngờ mình lại dậy sớm đc, em là em thấy phục mình ghê. Lúc nhà em mò ra bãi chả có mống nào cả. Sóng to hơn hôm qua nhiều nhưng lại không sạch như hôm qua. Nhưng so với sầm sơn thì vẫn hơn chán, hè hè hè.

tamdao012003
15-12-2012, 23:48
Đúng đó bác. Cái thời buổi lộn xộn này, tìm được miếng lòng tử tế ở cái đất thủ đô này sao mà nó khó thế cơ chứ. May cái nhà em trên quê cũng rộng, năm nào tầm tháng 6 ta là thằng anh trai cũng cắp về con lợn hơn chục cân màu đen thả ở vườn để ông bà già nuôi rông rài bằng cơm nguội và cuống rau. Đến tâm hăm tám hăm chín tết ngả ra làm bữa coi như là xum họp mà khoái.

Mà thôi bác hồi ký tiếp đi để em còn đọc, sa đà vào cái món quốc hồn này là lạc đề mất. Hôm nào bác rảnh hú em nhé, anh em mình làm đôi mét lòng với mấy xị. Cuối năm lu bu quá.
Vâng, em đang up anh lên dưng mà mạng nó chậm quá, xem fball thì chán quá.

tamdao012003
15-12-2012, 23:52
Bình minh Bãi sao đây ạ, chắc nhà em đếch có duyên với Bình minh miền tây hay sao ấy ạ. Cứ sáng mưa trưa nắng thôi, chả đc buổi sớm nào nắng nôi tử tế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92921&d=1355590067

Bây h là thủy triều đang rút rồi (hình như thế) chứ đêm qua là nó lên tới gần gốc cây, chỗ bọn em chiến tối qua ấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92918&d=1355590067

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92919&d=1355590067

Nhậu xong, ngủ giấc ngon lành, tắm biển phát lại nhậu tiếp đc ngay. Ở biển kể cũng sướng thật, dưng mà tốn rượu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92920&d=1355590067

tamdao012003
16-12-2012, 00:06
Hẹn hò mãi để tết xong quay lại nhậu tiếp. PR cho Làng tôi cái nhể

Nhà chính, mặt tiền

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92922&d=1355590067

Mặt sau, cửa sổ phòng em là sau cái cây. Giữa là ông chủ ở, đối xứng bên kia là cặp AB

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92928&d=1355590868

Tranh thủ ôm là kỷ niệm trước khi đi, cửa sổ phòng cắp AB đằng sau lưng ôm nhà em. Em chuẩn bị biến mới thấy cô cậu bò dậy, em gái cứ nhìn em tủm tỉm cười, chả hiểu là cảm ơn hay gì gì nữa, cậu thỉ đỏ mặt ra chiều bẽn lẽn lắm. Khó hiểu nhể.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92927&d=1355590868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92926&d=1355590868

tamdao012003
16-12-2012, 00:11
Bữa sáng được em gái quản lý chiêu đãi món bún kèn bánh canh (không biết có chính xác không) chợ An thới, theo như em nói là ngon nhất PQ luôn, em đi chợ sớm và mua về. Tối hôm qua quảng cáo và hứa là chiêu đãi anh chị mà, cô em bảo bọn tây thỉnh thoảng ở lại nhưng chỉ ăn kiểu âu thôi. Anh là anh cứ thích ăn cái gì mà em cho là ngon cơ, của đất này cơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92923&d=1355590868

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92924&d=1355590868

Cũng hấp dẫn. Nguyên sự nhiệt tình của em gái đã làm bát bún đậm đà rồi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92925&d=1355590868

tamdao012003
16-12-2012, 11:17
Sau bữa sáng ngon lành, khoảng 10.00 hai đứa tôi quyết định chia tay Làng tôi, hẹn gặp lại lần sau, lần chỉ dành đi PQ và nghỉ dưỡng thông thường thôi. Bây h chúng tôi sẽ chạy lên phía bắc đảo theo con đường men theo phía tây đảo. Hỏi thăm thì các em gái bảo đường đó khó đi lắm, tốt nhất anh chị nên chạy về Dương đông rồi chạy sang, tức là đi đến bãi Vòng rồi rẽ theo đường hôm đầu tiên đã đi. Từ từ rồi tính, trước hết cứ chạy lên Hàm ninh xem tình hình cua ghẹ thế nào mà bà con ca ngợi dần dần.
Vậy là Hàm ninh trực chỉ. Lòng vòng, ngó nghiêng nên mãi gần 12.00 hai đứa em mới tới Hàm ninh, em thì cũng không ấn tượng gì lắm, nhưng đến rồi thì cũng phải chạy ra thăm cầu cảng chút nhể. Có lẽ ở đây chỉ nhiều thuyền chài đánh bắt gần bờ thì phải, tối gặp ông út thẹo, là ngư dân ở Dương đông ổng cũng bảo thế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92929&d=1355590868

Em chạy trên đảo xe đã gọn nhẹ đi nhiều

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92932&d=1355630325

Thú nhất là không phải đội mũ bảo hiểm, em vẫn biết phạm luật là không hay lắm, nhưng mà...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92931&d=1355630325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92930&d=1355630325

tamdao012003
16-12-2012, 11:47
Ghé quán hải sản thử món ghẹ Hàm ninh. Chắc tại mấy hôm nay cua ghẹ liên tục nên em thấy cũng bình thường mặc dù ghẹ tươi và rất chắc, mấy lại ôm chả cho uống rượu nên thành ra phong vị nó cũng kém. Ở đây bán nhiều hải long, hải mã. Các bác gái tha hồ mua cho các bác trai, em đoán mình chưa đến tuổi uống nên cũng chả ham hố (mặc dù ở nhà em cũng có bình tướng ngâm đến vài chục đôi từ mấy năm trước, nhưng đấy là do vợ em chuẩn bị chứ em đã đc uống đâu)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92933&d=1355630325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92934&d=1355630325

tamdao012003
16-12-2012, 11:59
Lúc đang loay hoay ở ngã ba, gặp một đôi vợ chồng trẻ vừa chạy từ bến phà Anh thạnh ra, đường đi ok. Đoạn đầu đường đất nhưng không có gì ghê gớm cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92935&d=1355630325

Đường chạy men sát biển, nhiều đoạn đường vòng trên sườn đồi phía sâu là biển. Giữa đường gặp một xóm chài, nhà em tấp vào làm mấy kiểu kỷ niệm, bà con ra biển hết còn mỗi thằng hai thằng cu con áo đỏ và con chó đen chào đón lữ khách phương xa là 2 đứa em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92937&d=1355633419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92936&d=1355630325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92940&d=1355633419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92939&d=1355633419

Cảnh đẹp quá, em tranh thủ đi hái hoa, con chó cứ lẵng nhẵng theo sau, chả lịch sự tẹo nào, hay là nó hiếu khách quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92938&d=1355633419

tamdao012003
16-12-2012, 12:05
Bắt đầu từ đoạn này đường xấu đi nhiều, con đường này có lẽ đang dang dở thỉ dừng lại do nghị quyết 11, nền đường mở tương đối nhưng do chưa hoàn chỉnh các công trình phụ trợ như rãnh dọc, cống ngang, kè chắn...nên trải qua mùa mưa nền đường biến dạng, nhiều đoạn sạt mất cả nền. Đằng nào cũng vay thì vay thêm vài chục tỉ nữa mở đại công trường thêm vài năm cho máu, hết nhiệm kỳ rồi tính.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92943&d=1355633419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92941&d=1355633419

Ghé vào thăm cảng, từ nãy em nhầm, cảng Thạnh thới, bến phà Thạnh thới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92942&d=1355633419

tamdao012003
16-12-2012, 12:20
Chạy qua hơn hai chục cái cầu dã chiến của công binh thì hai đứa em tới Bãi thơm, vẫn hoang vắng như thế. Có một điểm dừng chân duy nhất, nhưng có lẽ chưa tới mùa nên hai chú em trưa nhậu say nằm ngủ không thèm dậy, một bé con chừng học lớp 4 đang học bài, lay mãi hai ông anh không dậy nên cũng đành chịu, má em đi vắng. Thế rồi bé cũng tập trung vào bài quên luôn cả hai vị khách. Võng đấy, muốn nằm thì nằm, muốn ngồi thì ngồi.
Em mà ở đây thì em cũng thế, có rượu cứ say cái đã, biển thì đẹp, không khí thì trong lành, khách thì đếch có, cở gì mà không say, gió mát thế này say thì cớ gì mà không ngủ, tại khách đến không đúng giờ chứ. Mà nếu đến đúng giờ thì em cũng nhậu say rồi ngủ như bọn nó cho nó hoách. Hề hề.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92947&d=1355634535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92944&d=1355634535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92946&d=1355634535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92945&d=1355634535

tamdao012003
16-12-2012, 12:25
Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Vừa ở Bãi thơm ra một đoạn hai đứa em bắt vào con đường xuyên ngang khu rừng quốc gia. Em ngỡ ngàng cứ tưởng mình đang đi vào khu đô thị nào đó, hoành tráng quá. Chạy tít nhưng em cũng dừng lại làm kiểu không các bác lại bảo nhà em nói phét. Đường rộng cỡ Liễu giai luôn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92948&d=1355634535

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92949&d=1355634535

tamdao012003
16-12-2012, 12:34
Con đường xuyên rừng cứ đẹp thế cho tới thị trấn Dương đông luôn. Nhưng nhà em lại muốn chạy lên Gành dầu ghé Biên hải quán, cũng chỉ vì lời đồn đại và món muối tiêu dưỡng sinh (can tội không nói vụ này với ôm trước, hóa ra ngoài Hn các đồng chí ấy vẫn chén muối này suốt, chả có nhu cầu mua) mà em định làm vài yến mang ra Hn mong bù đắp ít chi phí. Lúc trưa nằm ở Bãi thơm thì còn tiếc là chưa thăm đc vườn tiêu thì đây, vào đường đất đi Gành dầu độ hai km gặp ngay một vườn tiêu xanh um.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92954&d=1355635790

Tha hồ tạo dáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92955&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92956&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92952&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92951&d=1355635790

tamdao012003
16-12-2012, 12:37
Em cũng bon chen tí với đời

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92953&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92957&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92958&d=1355636213

tamdao012003
16-12-2012, 12:43
E và ôm chọn con đường tắt đi ngang qua đồn biên phòng, cuối cùng thì lại thành con đường này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92960&d=1355636505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92959&d=1355636505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92961&d=1355636505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92962&d=1355636505

tamdao012003
16-12-2012, 12:45
Loay hoay một lúc thì hai đứa em cũng vòng ra đwc, nhiều lúc chả tin đc chú gogo này. Qua một cây cầu ngang cửa sông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92965&d=1355636505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92964&d=1355636505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92963&d=1355636505

tuan_coi
16-12-2012, 12:57
Lúc đang loay hoay ở ngã ba, gặp một đôi vợ chồng trẻ vừa chạy từ bến phà Anh thạnh ra, đường đi ok. Đoạn đầu đường đất nhưng không có gì ghê gớm cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92935&d=1355630325

Đường chạy men sát biển, nhiều đoạn đường vòng trên sườn đồi phía sâu là biển. Giữa đường gặp một xóm chài, nhà em tấp vào làm mấy kiểu kỷ niệm, bà con ra biển hết còn mỗi thằng hai thằng cu con áo đỏ và con chó đen chào đón lữ khách phương xa là 2 đứa em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92937&d=1355633419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92936&d=1355630325

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92940&d=1355633419

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92939&d=1355633419

Cảnh đẹp quá, em tranh thủ đi hái hoa, con chó cứ lẵng nhẵng theo sau, chả lịch sự tẹo nào, hay là nó hiếu khách quá

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92938&d=1355633419

Hehehe .. nó ghen với bác đấy , ai bảo bác có ôm xinh như mộng làm sao nó chẳng lẵng nhẵng !!!

tamdao012003
16-12-2012, 13:04
Bờ sông phía bên này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92966&d=1355637701

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92967&d=1355637701

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92968&d=1355637701

tamdao012003
16-12-2012, 13:07
Hehehe .. nó ghen với bác đấy , ai bảo bác có ôm xinh như mộng làm sao nó chẳng lẵng nhẵng !!!

Hề hề, tks bác. Tối nay chắc ôm nhà em là khó ngủ đây. Hề hề. Em thấy ngoài tây nguyên ra có vẻ bác kết biển miền trung ghê? Duyên nợ chi đó bác.

tuan_coi
16-12-2012, 13:14
Hề hề, tks bác. Tối nay chắc ôm nhà em là khó ngủ đây. Hề hề. Em thấy ngoài tây nguyên ra có vẻ bác kết biển miền trung ghê? Duyên nợ chi đó bác.

Uh ngoài nay mình nhiều bạn bè ... dân ở đây cũng hiền lành mà mọi thứ đêu ngon bổ rẻ !!!

tamdao012003
16-12-2012, 13:18
Một trong những cây cầu dã chiến do công binh dựng lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92969&d=1355638618

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92970&d=1355638618

tamdao012003
16-12-2012, 13:32
Em khoái chỗ này nên đứng ngẩn ngơ mãi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92972&d=1355639505

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92971&d=1355639505

tamdao012003
16-12-2012, 13:35
Uh ngoài nay mình nhiều bạn bè ... dân ở đây cũng hiền lành mà mọi thứ đêu ngon bổ rẻ !!!

Em công nhận dân ngoài này, dù là dân gốc hay dân từ vùng khác đến sinh sống lập nghiệp đều rất chân tình. Em có gặp và vào nhà một đại gia đình ngư dân ở ven Dương đông nhậu tối hôm đó. Mà cũng chỉ là em quen tình cờ với người cháu họ của gia đình đó thôi. Nhưng có một chỗ mà làm em thấy không khoái, cũng góp phần làm em xuôi theo ý ôm về sớm một hôm, lát em sẽ kể hầu bác. Nhưng có thể là cảm nhận của riêng em.

tamdao012003
16-12-2012, 13:53
Dọc đường chạy lên Gành dầu thật đẹp, cũng may là có cái NQ11 chứ nếu không chỗ này đang là đại công trường, resort mọc lên như nấm, lấy đâu ra khung cảnh hoang sơ thơ mộng thế này. Trong cái rủi có cái may. Tất nhiên, nhưng bãi biển này cũng đã có chủ hết rồi, chả khác gì các đám ruộng dọc đường Láng hòa lạc khi xưa. Trên đường vào hai đứa toàn gặp các đoàn chạy ngược ra, oto có, xe máy cũng có. Riêng em, em thấy khu này con đẹp hơn cả bãi sao ý chứ. Có hai cái tách nhau bởi mũi Móng tay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92973&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92974&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92975&d=1355639920

tamdao012003
16-12-2012, 13:55
Công nhận là đẹp thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92976&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92977&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92978&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92979&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92980&d=1355641044

tamdao012003
16-12-2012, 14:00
Nếu không phải vì sợ lên Mũi Gió trai muộn thì em phải tắm ở đây một phát, nhưng thôi, để sáng sớm mai. Theo bản đồ thì chỉ chưa đến chục km mà.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92981&d=1355641044

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92982&d=1355641044

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92983&d=1355641044

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92984&d=1355641044

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92985&d=1355641044

tamdao012003
16-12-2012, 14:10
Rẽ vào con đường đá nhỏ, khi mặt trời sắp lặn, hai đứa em cũng bò đc tới Biên hải quán, với ý định ban đầu là sẽ tạm trú ở đây tối nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92992&d=1355641381

Gặp ông chủ quán với nghệ danh là Út trà đá. Em có cảm giác bác hai (ổng còn có tên là Hai trang) cũng giống cô Mười xiềm, bị ảnh hưởng của công nghệ truyền thông hơi nhiều, thành ra mất đi một chút dân dã vốn có (mà bản chất cái đó mới chính làm nên cái riêng, cái độc đáo, phong vị của các bác). Thăm thú quán một lát, em nhận định nếu ngủ lại thì chơi luôn cái lều này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92994&d=1355641809

tamdao012003
16-12-2012, 14:16
Nhưng em vốn tính tham ăn, trước khi ra ngắm hải giới Việt Cam thì phải xem lát mình đc chén cái gì đã. Được bác út trà đá khoe có con cá Đỏ mới câu đc ngon lắm. Quả thật ôm nhà em giờ nghe thấy cá đã bắt đầu cảm thấy oải oải rồi, nhưng thấy bác quảng cáo về con cá đỏ ác quá, cũng chả kịp hỏi nó bao nhiêu, chả nhìn nó bao nhiêu cân. Bác cứ làm món gì bác thấy hợp là cháu ok liền.
Con cá đỏ vừa bị câu và sắp lên mâm đây ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92993&d=1355641809

Chụp mấy cái ảnh về hải giới Việt Cam, mặc dù trời nhá nhem, nhìn cũng chả rõ, trình thì cùi nhưng em chụp rồi nên cứ up hết lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92986&d=1355641381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92990&d=1355641381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92991&d=1355641381

tamdao012003
16-12-2012, 14:19
Còn đây là mấy đứa nhỏ đang tắm, em nghĩ lát nữa chén xong thì sẽ tắm đêm cho nó máu, em lội xuống thấy bãi nó cũng thoai thoải. Đằng nào mà ngủ ở đây tối chả phải mò ra đây trút bầu tâm sự.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92988&d=1355641381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92989&d=1355641381

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92987&d=1355641381

tamdao012003
16-12-2012, 14:24
Em với ôm oánh chén xong bữa cá đỏ của Biên hải quán với đôi lon bia, chả buồn uống rượu nữa thì oải quá, tối em cũng về Dương đông ngủ cho lành. Vừa dở vừa đắt, phục vụ thì tệ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92995&d=1355642516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92997&d=1355642516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92999&d=1355642516

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92998&d=1355642516

Thôi, để em kể về chuyện khác vui hơn. Chả là lúc sáng khi rời khỏi Làng tôi, đến Bãi thơm, chỗ mà có hai ông em chủ quán ngủ say tít, em và ôm đến nằm nhờ võng 1 lát, rảnh việc ôm mới lôi đt ra định hỏi thăm con, thì chả thấy đt đâu cả, mà dành dụm cả năm hồi tết mới tậu đc con S2 đấy, nên ôm thần cả người, chắc chỉ quên đâu đó ở Làng tôi. Em lấy đt của mình gọi và số ôm thì thấy tò te tí, bảo chắc có người nhặt đc rồi, máy tắt rồi thì coi như tiêu. Nhưng,còn nước còn tát, em gọi cho cô bé quản lý Làng tôi hỏi thăm, em báo không thấy và không biết, mà trưa nay lại có khách mới nghỉ ở phòng đó rồi. Cũng chỉ nói cho đủ bộ, chị từ sáng không dùng, khả năng chỉ rơi đâu đó trong phòng, em hỏi dùm dọn phòng (mà dọn phòng ở đây lại thuê các chị dân quanh đó vào làm công nhật chứ không phải là người làm thwowg xuyên - vì chưa vào vụ chính thức mà).
Động viên ôm, thôi, về tớ đền cho con S3 cho hoách. Coi như tối qua chiêu đãi tớ chai vas25 đi.
Thì khoảng 15ph sau em gái Làng tôi alo lại, lúc nãy em ra ngoài, mấy chị dọn phòng có để ở quầy mà chưa báo, vừa hỏi mới biết. Và tối đó em nhờ người cầm giúp ra gửi ở Dương đông cho ôm (tất nhiên, em cũng không quên nhờ Lễ tân ở Dương đông gửi tiền xăng cho anh trai đó). Nhưng nói chung là nhiệt tình, từ việc alo liên tục xem tôi định ở đâu để nhờ người cầm ra...vv..vv

tuan_coi
16-12-2012, 14:31
Công nhận là đẹp thật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92976&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92977&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92978&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92979&d=1355639920

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92980&d=1355641044

Hihi em mạo muội tí nha ... bác khép khẩu lại tí ... canh sao chụp hơi thiếu sáng tí thì cảnh biển mới tuyệt vời bac ah ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_4906_zps5ce348b9.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_4903_zpsb9aee2e7.jpg

tamdao012003
16-12-2012, 14:38
Hihi em mạo muội tí nha ... bác khép khẩu lại tí ... canh sao chụp hơi thiếu sáng tí thì cảnh biển mới tuyệt vời bac ah ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_4906_zps5ce348b9.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_4903_zpsb9aee2e7.jpg

E thấy lằng nhằng quá nên toàn đổi ra chế độ tự động. Ôm bảo nếu chụp đẹp thì vợ em sẽ duyệt cho em nâng đời máy, nhưng em lười học quá đâm ra vẫn tệ thế. Để hôm nào rảnh em xem lại cái hướng dẫn. E đang dùng canon 40d đc 4 năm rồi, mấy thằng mua cùng chúng nó chuyển đời hết, dưng em chưa thạo nên em đành vậy. Hôm nào gặp bác chỉ thêm cho nhà em nhé. Tks !

tuan_coi
16-12-2012, 14:52
E thấy lằng nhằng quá nên toàn đổi ra chế độ tự động. Ôm bảo nếu chụp đẹp thì vợ em sẽ duyệt cho em nâng đời máy, nhưng em lười học quá đâm ra vẫn tệ thế. Để hôm nào rảnh em xem lại cái hướng dẫn. E đang dùng canon 40d đc 4 năm rồi, mấy thằng mua cùng chúng nó chuyển đời hết, dưng em chưa thạo nên em đành vậy. Hôm nào gặp bác chỉ thêm cho nhà em nhé. Tks !

Máy móc cũng phần nào thôi , 40d của bác biết chụp là cũng tuyệt cú mèo rùi thửa cái len tốt chút thôi không phải nâng đời đâu bác ah

tamdao012003
16-12-2012, 14:53
Thế là quyết định chạy về Dương đông. Lúc bắt đầu từ Gành dầu về khoảng 20.00 thì phải, trời tối, vắng vẻ nữa, bờ biển lại càng huyền ảo.Tiếc là do trình chụp kém nên em chả chụp cái nào buổi tối ra hồn, nên em chả chụp nữa cắm đầu chạy thẳng. Hỏi ôm có muốn quay lại cái đường tắt gần đồn biên phòng không thì ôm xin, chắc sợ ma, ôm sợ làm em cũng sờ sợ. Hehehehe.
Lại gần hết xăng mới đau. May quá, đến gần một xóm nhỏ thì gặp một bác gái đang soi đèn pin đi ngoài đường. Đc bác dẫn sang một quãng để mua xăng chai. Đổ xăng xong thì yên tâm.
Lại nói, lúc đang ăn ở Biên hải thì có điện thoại cũa anh Đạo và chú Út thẹo. Anh Đạo là người mà em quen trên chuyến bus từ bến tàu về Dương đông lúc đến, còn chú Út thẹo là ông chú của anh Đạo và là một ngư dân PQ chính hiệu, chú và mọi người vừa đi biển về và đang nhậu, mời em tới nhậu cùng. Em thấy về Dương đông nhậu cũng có lý, thế là về. Công nhận đi hết ngã ba thì đường lại đẹp như cao tốc. Nhưng đến đoạn rìa thị trấn, khu phố 7 hay mười gì đó, bên này sông thì đường kinh quá. Ôm kêu mệt nên em đưa về Ks luôn rồi xin phép đi nhậu một chút với mọi người.
Tối đó, vào nhà chú út, đúng cái đoạn đường lởm khởm bên kia sông, em quên mất tên đường rồi, làm em lại phải vòng lại mất một đoạn xa.
Tối đấy đc bà thím vợ ông chú chiêu đãi món cá trích nướng, say ngất ngư, lúc về còn đc khuyến mãi thêm một túi trích nướng mang về cho ôm. Em còn mang về sg một ít uống bia ở Thủ đức.
Ngất ngây, liêng biêng lại hẹn hò. Thế này, tết xong rảnh rỗi kiểu gì ôm chả đòi vào.

tamdao012003
16-12-2012, 14:59
Máy móc cũng phần nào thôi , 40d của bác biết chụp là cũng tuyệt cú mèo rùi thửa cái len tốt chút thôi không phải nâng đời đâu bác ah

Vâng, về khoản này thì em chịu. Trước em còn chả phân biệt đc cái nào với cái nào, thằng em cùng công ty khi mua cho nó thì tiện thể mua cho em rồi bắt dùng luôn, đến giờ em cũng chưa biết dùng cái len nào ở tình huống nào cho hợp lý. Trước đi ctac em toàn dùng cái máy KTS cho nó gọn nhẹ, giờ thấy có lẽ cũng phải học để chụp cho nó tử tế. Đẹp hay không còn tùy thuộc vào nhiều thứ, đẹp tuyệt thì phải có năng khiếu và khổ luyện, tìm tòi. Nhưng phải học chút để chụp không xấu, em đồng ý ạ. Mai đi làm em sẽ gọi mấy thằng em ra để nó tư vấn và vá víu tạm trình độ và đồ nghề ạ.

tamdao012003
16-12-2012, 15:02
Em thì khoản thực, tửu, sắc thì còn biết tí chứ. Dưng em nghĩ, cứ học là sẽ bớt ngu bác nhỉ. Ngày xưa em không để ý lắm đâu, nhưng giờ thấy mình có đi chơi, trải nghiệm thì cũng nên lưu lại làm kỷ niệm, có thể để chia sẻ, cũng có thứ để cất đi thỉnh thoảng đem ra tự sướng (trong đó có phần bằng hình ảnh) mà phàm là đẹp thì vẫn hơn.

tuan_coi
16-12-2012, 15:16
Em thì khoản thực, tửu, sắc thì còn biết tí chứ. Dưng em nghĩ, cứ học là sẽ bớt ngu bác nhỉ. Ngày xưa em không để ý lắm đâu, nhưng giờ thấy mình có đi chơi, trải nghiệm thì cũng nên lưu lại làm kỷ niệm, có thể để chia sẻ, cũng có thứ để cất đi thỉnh thoảng đem ra tự sướng (trong đó có phần bằng hình ảnh) mà phàm là đẹp thì vẫn hơn.

Hihi khoản nào đều quan trọng mà khoản tửu sắc là số 1 ... nếu ko gõ mõ tụng kinh cho rồi ... hihi e đùa tí thôi di phượt mà biết chụp tí cũng vui phết ... mình cũng amateur thôi mà nhưng biết rồi cũng đam mê lắm bác Tam ảo9 !!!!

tamdao012003
17-12-2012, 20:17
Hihi khoản nào đều quan trọng mà khoản tửu sắc là số 1 ... nếu ko gõ mõ tụng kinh cho rồi ... hihi e đùa tí thôi di phượt mà biết chụp tí cũng vui phết ... mình cũng amateur thôi mà nhưng biết rồi cũng đam mê lắm bác Tam ảo9 !!!!

Em cũng bắt đầu thấy thú rồi ợ, ở đời là thêm thú thêm vui,dưng mà cũng mệt,

tamdao012003
17-12-2012, 20:19
@bác Tuấn: Hơ, mà sao mấy cái ảnh hôm qua bác pot lại chạy đâu mất tiêu rồi vậy?

tamdao012003
17-12-2012, 20:49
Đến bây h ôm nhà em vẫn nhắc vụ cá trích nướng. Chú út thì không thạo việc gửi đồ theo đường không, muốn ăn thì vào tận nơi vậy, heeheheh..
Sáng hôm sau nhà em về Sg để chào mừng ngày 20/10 với thằng cu em. Ra cổng sân bay PQ làm bát cháo lòng cho đời nó tươi. Thế là đi đến đâu cũng chén đc phát cháo lòng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93091&d=1355752014

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93090&d=1355752014

Bọn em bay bằng quả này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93092&d=1355752014

tamdao012003
17-12-2012, 20:54
Chụp kiểu ảnh kỷ niệm ở sân bay PQ. Lần sau có lẽ sẽ chuyển sang sân mới, nghe nói hoành tráng lắm ở dưới Dương tơ thì phải.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93099&d=1355752247

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93097&d=1355752247

Hehehe, nhìn ôm sau gần chục ngày đi với tớ thảm quá nhể

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=93098&d=1355752247

tamdao012003
20-12-2012, 10:47
Thêm vài bức ảnh mới copy từ máy của ôm nhà em:
Cơm tấm sườn nướng chợ đêm Vĩnh long.

tamdao012003
22-12-2012, 11:02
Hehe ôm mà làm độ chục viên thì cũng ban căng đấy nhỉ ???

Em chả sợ, hehehe, tiền mặt thì em chả có, có bao nhiêu nộp ôm hết rùi. Mà thanh toán thẻ thì bọn cửa hàng không có máy, hehehehe, chả sợ, ôm thích mua thì ôm trả tiền mà, hehhehe

Eurozone
22-12-2012, 11:49
sân bay Phú Quốc có vẻ vắng các bác nhỉ? bọn bạn em đi Phú Quốc về toàn chê chán, không xứng với quảng cáo

tamdao012003
27-12-2012, 10:17
sân bay Phú Quốc có vẻ vắng các bác nhỉ? bọn bạn em đi Phú Quốc về toàn chê chán, không xứng với quảng cáo
Tớ thấy Phú quốc cũng có nhiều cái hay đấy chứ. Đặc biệt là về thái độ dịch vụ so với nhiều nơi khác thì hơn hẳn, tất nhiên Việt mình thì cái gì và ở đâu cũng còn rất nhiều hạn chế.

thaptam
27-12-2012, 16:59
Hôm nay mới lập nick để xem bài của ông bà đây

thaptam
27-12-2012, 21:15
Lộ trình chốt sơ bộ lần 1 (tại quán số 7 - Nguyễn văn Trang - SG):
Xe máy: Sài gòn - Cần thơ: Thăm thú Cần thơ; Đi Cao lãnh và vùng phụ cận
Xe máy (nếu còn đi được): Cần thơ - Bạc liêu - Cà mau - Đất mũi
Xe máy: Cà mau - Rạch giá (Gởi xe về theo Phương trang hoặc Mai linh)
Nếu đến đâu trên lịch trình mà xế - ôm không còn đủ sức thì gửi xe về cho bạn ra lấy.
Trên đường ra Q.6 ghé chợ cóc mua áo chống nắng, mũ bảo hiểm cho mợ ôm, mua dây thun cột đồ, áo mưa.
Lấy xe xong, cột đồ, lên đường. Có con tab trợ thủ, cứ thế đi thôi, vòng vèo thế nào cũng ra.
Có kính nghiệm của lần trước, chạy ra phía bến miền tây mua 1 cặp kính cả trắng, cả râm cho mình (15k/cặp) chắc về đau mắt luôn. Ôm thì đã chuẩn bị kính từ HN, mình thì quên mất.
Chạy đến đoạn Thủ thừa, Bến lức gì đó thì khó chịu quá. Ôm gì mà cứ ôm sát sàn sạt thế này. Ơ, hóa ra không phải ôm nhiệt tình quá hay pro quá mà thủ phạm đích thị là 2 cái túi. To quá, lại nặng nữa, trôi về trước, đẩy ôm sát xế quá. Nghĩ mưu nào, đây rồi, thấy một tiệm sửa xe máy (đoạn nhiều cà phê võng đó). Vào luôn. Cạnh đó lại có tiệm bán đồ điện nước, quá tiện. Làm một cái cán xẻng, cưa đôi. Hai sợi thun. Nhờ chú em chủ tiệm cho mượm kìm. Chú em người bắc mới vô đc hơn năm, chắc lâu lâu mới gặp dân bắc nên hồ hởi lắm. Giúp miễn phí luôn, chú em đc cái có nụ cười rất tươi, ôm mình bắn liền 5,6 kiều. Hiện mình có giữ mỗi tấm này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90657&d=1353213783
Giật mình, a cứ tưởng chú dạo ấy hom hem thế, khà khà

tamdao012003
28-12-2012, 10:40
Giật mình, a cứ tưởng chú dạo ấy hom hem thế, khà khà
Giảm cân xuống thế thì tốt quá và nhất là trẻ lại như chú ấy thì chắc phải đổi rất nhều nhều nhều thứ còn khối bác muốn hơn em ấy chứ nị......Hê hêh, mua cái cán xẻng và mấy sợi thun ở hàng đồ bên cạnh, loay hoay buộc mãi thì có chú em thợ sửa xe máy buộc giúp.

thaptam
28-12-2012, 13:43
Tạm biệt Vĩnh long. Với ý đồ sẽ ăn trưa bằng bánh xèo Mười Xiềm, hai đứa rời VL lúc khoảng 10.00am. Tuy nhiên, ông trời nhiều lúc cũng khó lường. Vừa rời Vĩnh long khoảng 15km trời bắt đầu đổ mưa. Mình và ôm dừng lại bọc đồ, mặc áo mưa. Hy vọng có thể vẫn đến Cần thơ theo đúng kế hoạch. Nhưng cơn mưa ngày một lớn dần, những hạt mưa quất ràn rạt. Định dừng lại thì mưa lại có vẻ thưa hơn. Đi được thêm khoảng vài km nữa thì mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa lớn đến nỗi mình phải tháo cả kính ra, vừa chạy xe vừa vuốt nước mưa trên mặt. Thêm một đoạn nữa thì không chịu nổi nữa, đúng lúc thấy có một quán võng ven đường, thế là táp vào tránh mưa.
Ai dè, hai đứa cùng mấy người nữa ở lại quán này qua giờ trưa luôn. Chủ quán là một đôi vợ chồng trẻ dễ mến. Mình đã xạc nhờ cái tab ở đây. Cũng không ngủ đc vì thỉnh thoảng mưa lại tạt vào (quán hơi nhỏ). Rất tình cờ, quán có tên là "Cà phê Tình cờ".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90580&d=1353162898

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90600&d=1353164568

Sốt ruột. Mãi mà vẫn không ngớt. Đã có một cặp vợ chồng không đủ kiên nhẫn, thấy mưa có vẻ hơi ngớt liền lên đường, nhưng 5ph sau, mưa lại còn dày hơn trước. Mua nổi bong bóng, nhớ ngày trước bà nội bảo mưa nổi bong bóng là mưa lâu lắm. Ngồi nói chuyện với vợ chồng chủ quán, ông chủ trẻ tư vấn anh chị có thể thử món bún nước lèo ở quán cách đó không xa. Quán do người gốc Sóc trăng làm, rất ngon. Đây là địa phận Bình minh, Vĩnh long.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90602&d=1353164568

Đến lượt mình và ôm sốt ruột. Thêm 1 cặp nữa quyết định đội mưa lên đường, có lẽ họ cũng về Cần thơ. Chỉ còn lại một đôi vợ chồng và đứa con nhỏ. Mọi người đều đói, mà quán lại không bán đồ ăn. Chờ thêm 1 lát, có vẻ mưa ngớt hơn, quyết định lên đường.
Chưa đi được bao xa thì mưa lại ào ào, mà có vẻ còn to hơn trước. Mưa chui qua áo mưa, lạnh. Lo ôm bị ốm mất, nhưng chẳng thấy có hàng quán nào cả, nhìn mờ mờ phía xa là cầu Cần thơ. Cố vậy, lần này thì ôm lại động viên mình, cố lên.
Lúc đi trên cầu Cần thơ, gió thổi lớn, xe chao đi, vẫn kịp hét lên với ôm rằng đang trên cầu Cần thơ. Hẹn hôm sau sẽ ghé lại để chụp ảnh ở cầu. Xuống dốc cầu, cả một đoạn đường gập nước, như Hà nội những ngày mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90601&d=1353164568

Mưa nổii bong bóng thì gay rồi. Đúng là cũng có nhiw cai tình cờ nhỉ. Mưa này lại có mẹt lòng với cút riệu thì chả phải sang can tho an bánh xèo nữa, tớ là đảm bảo thế. Khà khà

thaptam
28-12-2012, 19:21
Trong lúc hai chị em cụng ly thì mình và út Hoàng vẫn tất bật dọn thêm đồ, lấy đá, kiểm tra lại neo và tìm mãi không thấy cái ly đâu (quên).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90585&d=1353163356

Cầu Cần thơ nhìn từ bàn nhậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90586&d=1353163356

Nếu cần, chỗ ngủ đây. Hai anh em cũng dọn sẵn. Đề phòng tí xỉn. Neo chắc rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90587&d=1353163356

Chú chỉ đc cái chém thôi, đc mấy xị mà dám cãi vợ mà đòi ngủ lại thuyền, bác là biết tỏng rồi.....khà khà...

tamdao012003
29-12-2012, 22:07
Chú chỉ đc cái chém thôi, đc mấy xị mà dám cãi vợ mà đòi ngủ lại thuyền, bác là biết tỏng rồi.....khà khà...

Heeeehehehe, bác lại cứ bóc mẽ thằng em thế. Mà chả sao, em cũng đã thông tin em là có chân trong ban chấp hành hội rồi, hehehehe. Kính vợ đắc thọ mà bác, hehehhe..

thaptam
30-12-2012, 19:28
Chúng tôi đến nơi vào lúc xế chiều, mặt trời lặn rất nhanh, một vài vệt nắng cuối cùng cũng đã dần tắt.
Sau khi chào hỏi làm quen, tôi và ôm được sự giúp đỡ của mấy cô con gái chú Aly và Ary - con trai út của chú Aly xách đồ lên nhà. Nhà chú Aly là một điểm đón khách thường xuyên của tỉnh đoàn An giang và Cty du lịch An giang (tất nhiên là thường xuyên với mật độ quy chiếu tại đây). Thế nên nhà chú có đủ đồ để bày khoảng năm bẩy mâm và vài chục cái áo phao trên hiên nhà. Chú Aly trước làm trưởng thôn người Chăm, là đại diện cho thôn người Chăm tại đây. Chú có khá đông con, hình như là 2 con trai - đều đã lấy vợ. Bốn cô con gái vẫn đang ở với bố mẹ.
Người Chăm ở đây theo đạo Hồi. Tập tục là con trai khi lấy vợ thường ở rể (như trường hợp của Ary, ở rể sát cạnh nhà bố mẹ luôn, tiện ghê cơ).
Ôm được mấy em gái (có cả cô vợ của Ary) giúp đỡ đi tắm ở nhà tắm dưới sàn. Mình lấy đồ rồi theo Ary ra bến nước trước cửa nhà - trên Búng - tắm. Ở đây, bà con cũng làm một cái cầu kiểu cầu ao giống ngoài bắc, nhưng đơn giản và tự nhiên hơn rất nhiều. Có khoảng 3 cây to bằng cổ chân, dài khoảng 3m được bắc từ mé nươc, nhưng không nổi lên trên mà ngập dưới nước khoảng 50cm. có lẽ do nước lên to nên ngập cầu chăng, xung quanh cây cối, dây leo, cây dại vẫn mọc tự nhiên. Sáng hôm sau mình mới thấy rõ là cả cây sống, cây chết, bèo, rau, cây dại mọc lung tung cả. Tuy nhiên, bến nước được vạt bậc đi xuống và tạo thành một vũng thoáng.
Chả biết cậu Ary tắm như nào (vì cậu ấy lên bờ mặc xà rông vào rất nhanh) nhưng mình thì tắm tiên luôn. Trời tối om, nước rất mát. Nhưng nhiều muỗi kinh khủng khiếp, tắm xong mới xỏ xong 1 chân vào quần soóc đã bị đốt khoảng 2 chục phát. Thế là cứ cởi trần, chân đất chạy vào nhà luôn. Phải nói là sợ nhất muỗi Búng lớn. Tối hôm đấy còn bị đốt trận nữa mặc dù đã chơi đến phần tư chai thuốc chống muỗi.
Đây là bến nước chỗ nhà em tắm (chụp vào buổi sáng hôm sau ạ) hơ hơ hơ...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91044&d=1353564609

Ao tù ở Giang biên, Vĩnh bảo chú còn tắm ầm ầm cơ mà. Kể cho ôm vụ ấy chưa.

qduy88
01-01-2013, 13:36
Trên đoạn đường ngắn nhưng tôi và ôm gặp khá nhiều điều thú vị. Đường tới Rạch giá cũng còn gần nên hai đứa tà tà chạy. Con đường nhỏ, tróc lở, nhưng đc cái vắng vẻ nên cũng không bụi bặm gì cả.
Ôm thấy có cái cây gì hay hay, ghé vào và đc chủ nhà tặng cho 1 trái. Ssu mang ra tới tận Phú quốc mới chén.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91821&d=1354624288

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91822&d=1354624288

Trái bình bát đó anh, mua về bỏ đường dầm ít nước đá rồi quất thôi :D

tamdao012003
02-01-2013, 23:10
Trái bình bát đó anh, mua về bỏ đường dầm ít nước đá rồi quất thôi :D

Thế mà nhà em lại không biết, hỏng hết bánh kẹo. Lần tới vào em sẽ thử lại. Tks bác!

thaptam
03-01-2013, 12:13
Món này k nhậu đc nên chú mày cá trê chớ gì...

tamdao012003
03-01-2013, 16:42
Hehehe,cuối tuần lên st thăm đồi cò tí bác nhể?

namviet
03-01-2013, 19:45
Ôm của cụ nhìn ngon lành ghê người như này nếu đi với em là "free " liền :LL
Trên bến thuyền, loại composite (Kiên giang composite) giống hệt ở búng hồi sáng. Chuẩn bị xuất phát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91194&d=1353647686

Nắng khá gắt nên ôm phải trang bị ngay:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91196&d=1353647686

thaptam
05-01-2013, 22:11
Ôi xời, bác mà hoành thế thì cứ liên hệ với em, xinh cỡ này thì em vô khối. (hây, xin lỗi cô Đảo nhé). Dưng em chỉ sợ bác chả đủ sức thôi, hề hề hề...
Chú Đảo dạo này tu hú rồi à? Từ cái đận Hang rồng về thay đổi hẳn nhỉ, khà khà.

thaptam
05-01-2013, 22:13
Hehehe,cuối tuần lên st thăm đồi cò tí bác nhể?

Ừ, hay đấy! Trời lạnh không có cò thì ta đánh tiết canh ỉn nhề. Mai đi luôn chứ?

tamdao012003
16-01-2013, 10:29
Heeeehehe...có gì đâu bác. Em vừ lục lại mấy tấm ảnh cũ hồi vào thăm ông bạn làm dự án khí điện đạm cảnh hồi ấy khác thật. Để e up lên đây luôn

nha37
18-01-2013, 15:42
Cũng may là trời vừa mưa xong, nên dù đã gần trưa nhưng vẫn tắm tốt. Thế thì làm một tăng xả bụi bặm, trôi mệt mỏi thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91925&d=1354804901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91926&d=1354804901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91924&d=1354804901

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91921&d=1354804667

Tráng miệng trái gì xin đc ở Mương kinh, Hòn đất. :-p nhưng chả xơi đc, đc cái mã đẹp thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91922&d=1354804667
Trái nầy là trái bình bát đó bác ơi, muốn ăn , bác lột vỏ, bỏ cùi cho nước với đường dằm ra bỏ đá vào hoặc cho vào tủ lạnh để lạnh ròi ăn

cuonguk
19-01-2013, 17:36
Thế mà nhà em lại không biết, hỏng hết bánh kẹo. Lần tới vào em sẽ thử lại. Tks bác!
Trái này bác phải để thật chín rồi dầm với đá thêm đường vào nữa là tuyệt vời luôn đó bác !!!

thinhduyquach
21-01-2013, 00:02
P/s : Nghiêm cấm các hình thức ăn trái Bình Bát với Thành Long nha , chết đó ...Quê em có 1 vụ như thế chết hết 3 người , hồi đó em học lớp 6 nay cũng gần 10 năm rồi .

Chuyện thật đó , vì thực ra có 1 số thức ăn không thể ăn chung được với nhau . Chẳng hạn như không được ăn trứng rồi uống Cf sẽ làm cho hệ thần kinh và sức khoẻ giảm xúc .

tuan_coi
21-01-2013, 04:46
Trái nầy là trái bình bát đó bác ơi, muốn ăn , bác lột vỏ, bỏ cùi cho nước với đường dằm ra bỏ đá vào hoặc cho vào tủ lạnh để lạnh ròi ăn

Chết chóc gì ... em mà có ôm kiểu lày thì chết chóc là muỗi !!! có mà đưa em thuốc chuột em cũng sơi !!!

tamdao012003
21-01-2013, 21:32
Chết chóc gì ... em mà có ôm kiểu lày thì chết chóc là muỗi !!! có mà đưa em thuốc chuột em cũng sơi !!!

Heehehee, em là em giống bác khoản này. (Nhưng nói nhỏ với riêng bác thôi nhé, chỉ ôm này mới điều đc em thôi nhé, hẹ hẹ hẹ, nịnh ôm tí kiểu gì cũng không thiệt...)
Mà em vừa xem ảnh mới toanh của bác ở Sg trên pic của bác Hải anh rồi nhé...

panhth
22-01-2013, 18:34
Bác tuancoi này có vẻ lớn nhưng nói chuyện thấy có mùi ...d.

tamdao012003
05-02-2013, 21:51
Mấy hôm Hà nội lạnh quá, lại thấy nhớ miền tây, việc cuối năm lu bù, được buổi rảnh rỗi (ông con trai đi dự sinh nhật bạn) mà lại phải đón về tại trường vào cái giờ rất khoai là 19.45pm. Nhân hôm nọ đi bộ trên phố Kim mã thấy có tiệm "Cơm tấm sườn to" hình như mới mở, thấy có vẻ mang phong vị nam bộ nên đã tự nhủ hôm nào sẽ rủ mợ lên ăn thử. Qua công ty đón mợ, đi ăn luôn rồi vòng qua trường đón ông nhóc chứ về nhà rồi lại lôi xe ra đi đón ông ấy thì cũng quá tội, dạo này gần tết, trời lạnh, đường đông nên cứ về đến nhà là chả muốn đi đâu nữa..

Tiêm cơm đối diện bến Kim mã, ăn được suất cơm mất toi 30k tiền gửi xe, mk, gần tếtttt, điệp khúc, đánh giầy cũng tăng giá...trà đá cũng sắp tăng..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96208&d=1360074910

Thực ra ăn cơm tấm ngồi như thế này không khoái, nhưng đành vậy, cơm tấm cứ ngồi vỉa hè như ở Cái bè hay Vĩnh long là hay nhất (mợ ôm nhà em phán thế), không thì ngồi quán võng ven đường cũng đc. Mà công nhận HN dạo này cái gì cũng đắt, đắt hơn SG nhiều quá...chợt nhớ có ông bạn gửi cho bài thơ "Hà nội cái gì cũng rẻ.." xưa quá rồi..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96211&d=1360074910

Thực đơn có vẻ chi chít, nhưng tựu trung có hai món liên quan đến sườn là sườn cotlet và sườn non, chả hiểu kiểu gì, xin phép mợ cho gọi mỗi người một món, dưng thằng cu em nướng sườn bẩu chỉ còn cotlet thôi, thì hai cotlet..Chậu sườn lúc đó của cu cậu và 2 tảng sườn nướng cho nhà em...Nhưng lúc sau thấy một cu khác bê ra cả một chậu tướng nữa, cả miếng cả rảnh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96209&d=1360074910

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96210&d=1360074910

tamdao012003
05-02-2013, 22:02
Quán thì khá sạch sẽ, tất nhiên rồi, vì chắc mới được đôi tháng nay, thời điểm để ăn thì cũng rất ổn: Trời lạnh ăn đồ nướng, lại đang rất đói, trưa nay em đi Sơn tây quên mất cả bữa trưa, bạn ăn thì cũng ổn, đĩa cơm mang ra nhìn có vẻ cũng bắt mắt, nhưng...
Sườn quá nạc (không biết có phải do lợn siêu nạc không), nướng quá lửa nên rất bở, mất vị, khô...(Lúc gọi món và chụp ảnh có chém với ku em là anh nhớ cơm tấm miền tây quá nên nịnh vợ qua đây, ku bảo anh ăn thử, ngon đứt cơm miền tây luôn, m, thử gì, anh ăn thật chứ) Nói chung kém xa miền tây...
Cơm nát, mà đếch phải cơm tấm, nói chung cũng không ngon... em cờ lêm thì chú em bảo tại nấu nồi to quá (đông khách???) heheheh, lí do kinh gớm..
Rau dưa hơi ít nên anh chóng ngán, có mỗi bát canh cải là ổn
Đang đói nên em vưỡn chén ngấu nghiến, bình thì bình, dưng vẫn chén...gần hết miếng sườn thì thấy ku bưng ra một chậu sườn nữa bảo có cả sườn non, thế là lại làm thêm tảng sườn non nữa, càng chán, thua xa bọn Peperonis gì gì ấy mà thỉnh thoảng ông con chiêu đãi. E làm thêm miếng sườn non thế là tổng cộng tới 135k cho cả hai đứa, chát lè...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96215&d=1360074941

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96213&d=1360074910

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96216&d=1360074941

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=96217&d=1360074941

tuan_coi
13-02-2013, 02:08
Hihi đêm nay thức đợi coi cúp C1 ... đọc đoạn em đi ăn cơm tấm ở Hà nội ... hihi quả thực ra bắc chỉ ăn các món bắc là ngon thôi ... Nhưng ngược lại ở SG lại có những quán nấu các món bắc rất ngon .

son.pt
15-02-2013, 07:03
Cám ơn bác, chuyến đi thật thú vị, em và vợ em chăm chú theo dõi đến nửa đêm vẫn chưa hết, sáng ra đọc tiếp giờ mới xong. Vợ em vẫn ao ước được chuyến đi như vc bác.

doun
16-02-2013, 00:11
Tết này nghỉ dài, Bác Đảo có đi đâu không đới? Nhà em ấp ủ cũng muốn làm chuyến nhưng líu zíu vợ kon, nội ngoại không zứt áo ra đi được, giờ người cứ ngẩn ngơ ra.

Haihoi2013
16-02-2013, 21:20
Bác Tamdao dạo này “lười" viết thế? Hay là bị Gấu cấm đi? Em là em thích cái cách viết bài của Bác.

thinhduyquach
17-02-2013, 17:51
Bác Tamdao dạo này “lười" viết thế? Hay là bị Gấu cấm đi? Em là em thích cái cách viết bài của Bác.

Ông Ngọc ( Tamdao ) dạo này xung ba khía lắm , chứ ở đó mà lười . Đang đi 1 tour miền tây 10 ngày nữa đó . Ở đó mà chờ ổng về , ổng viết mà đọc . Hôm mùng 5 có mặt ở nhà em ( Bến Tre ) nhậu nhẹt tới khuya . Sáng mùng 6 đi tour Bến Tre , chiều về nhậu Đuông Dừa , 2 , 3 tăng nữa . Hôm qua , mùng 7 qua Trà Vinh , bây giờ mất liên lạc rồi . Chắc là đang tung tăng với vợ . Hicc.

Haihoi2013
17-02-2013, 19:44
Ông Ngọc ( Tamdao ) dạo này xung ba khía lắm , chứ ở đó mà lười . Đang đi 1 tour miền tây 10 ngày nữa đó . Ở đó mà chờ ổng về , ổng viết mà đọc . Hôm mùng 5 có mặt ở nhà em ( Bến Tre ) nhậu nhẹt tới khuya . Sáng mùng 6 đi tour Bến Tre , chiều về nhậu Đuông Dừa , 2 , 3 tăng nữa . Hôm qua , mùng 7 qua Trà Vinh , bây giờ mất liên lạc rồi . Chắc là đang tung tăng với vợ . Hicc.

Hẹn có dịp vinh hạnh gặp Bác Quach ở Bến Tre nha, em có thằng cháu cũng đang sống tại đó.Nếu được Bác cho em số phôn khi nào em xuống ta giao lưu? Số của em: 0918.266.761.

thinhduyquach
17-02-2013, 20:00
Hẹn có dịp vinh hạnh gặp Bác Quach ở Bến Tre nha, em có thằng cháu cũng đang sống tại đó.Nếu được Bác cho em số phôn khi nào em xuống ta giao lưu? Số của em: 0918.266.761.

Số điện thoại em chà bá lữa , chình ình vậy mà còn xin là sao thế ....:D .
Em thì quê Bến Tre , nhưng là Sv ở Sài Gòn . Mai lên lại SG nè ...Chán gần chết . Muốn ra trường về quê làm . Mà du lịch mà về Bến Tre làm chắc em đói mất .
Khi nào vào Bến Tre , báo trước em vài năm bữa , em chuẩn bị mà gặp .

doun
18-02-2013, 10:11
Ông Ngọc ( Tamdao ) dạo này xung ba khía lắm , chứ ở đó mà lười . Đang đi 1 tour miền tây 10 ngày nữa đó . Ở đó mà chờ ổng về , ổng viết mà đọc . Hôm mùng 5 có mặt ở nhà em ( Bến Tre ) nhậu nhẹt tới khuya . Sáng mùng 6 đi tour Bến Tre , chiều về nhậu Đuông Dừa , 2 , 3 tăng nữa . Hôm qua , mùng 7 qua Trà Vinh , bây giờ mất liên lạc rồi . Chắc là đang tung tăng với vợ . Hicc.

Lão Đảo này kết miền tây nhỉ? Hay kiếm cớ vào thăm mẹ con thằng cu Tí. Tớ đi miền tây nhìu rồi, thú thực chỉ khoái nhậu với rắn thôi. Rắn chặt khúc chiên lên cắn ngập răng, chậc chậc.......


Ông Ngọc ( Tamdao ) dạo này xung ba khía lắm ...
Món này nhà em được đãi những năm 2008 gì đó. Thú thực nghe tên nó nổi tiếng ghê gớm nhưng nuốt không trôi...:D. Nhất là mắm ba khía. Nó làm nhà em nhớ tới món Rạm muối ngày xưa. Nhìn bọn nhóc nó nhai ràm rạp mà hãi. Em là kinh hóc hay nó chọc vào miệng.

thinhduyquach
18-02-2013, 18:55
Lão Đảo này kết miền tây nhỉ? Hay kiếm cớ vào thăm mẹ con thằng cu Tí. Tớ đi miền tây nhìu rồi, thú thực chỉ khoái nhậu với rắn thôi. Rắn chặt khúc chiên lên cắn ngập răng, chậc chậc.......

Mới gọi ổng tới '' Hương Rừng Cà Mau '' của Sơn Nam rồi , sáng mai đi đất mũi . Cái vụ có cu tí không thì chả biết , nhưng có đánh ổng cũng không khai đâu , mặt ông Tamdao tỉnh trong mọi trường hợp , nhìn mặt ổng nói chuyện mà em thấy tiếc , phải chi ổng sinh ra vào những năm chống mỹ thì đỡ biết bao. Thế nào cũng được làm chức lớn trong hàng Cộng Sản thôi :D

thinhduyquach
24-02-2013, 16:17
Chết chóc gì ... em mà có ôm kiểu lày thì chết chóc là muỗi !!! có mà đưa em thuốc chuột em cũng sơi !!!

Không chết thì ăn thử đi - Ông là chỉ có giỏi chém gió , khoác lát .

tamdao012003
25-02-2013, 11:43
Cám ơn bác, chuyến đi thật thú vị, em và vợ em chăm chú theo dõi đến nửa đêm vẫn chưa hết, sáng ra đọc tiếp giờ mới xong. Vợ em vẫn ao ước được chuyến đi như vc bác.

Tks vc bác! Nếu có thời gian thì nên đưa vợ đi bác ạ. E trước đi xa toàn 1 mình, giờ may biết sớm mà đưa vợ đi.

tamdao012003
25-02-2013, 11:56
Tết này nghỉ dài, Bác Đảo có đi đâu không đới? Nhà em ấp ủ cũng muốn làm chuyến nhưng líu zíu vợ kon, nội ngoại không zứt áo ra đi được, giờ người cứ ngẩn ngơ ra.

Em thấy cứ rủ vợ làm ôm thì còn mỗi việc trốn con thôi bác ạ, heeheee...mà lại có đồng minh thì lo gì...nhà em lại quay lại miền tây, thăm đát mũi như đã hẹn...vào tới tận Sóc trăng con trai mới phát hiện bố mẹ trốn nhà đi phượt, heheeee...

tamdao012003
25-02-2013, 12:00
FBác un, bác mật thư cho e số phone, chủ nhật nào rảnh ta đi làm chầu riệu nòng...

phieubong
25-02-2013, 15:55
Quê hương đất Việt thật tuyệt vời.
Đẹp từ Hà Bắc đến Cà Mau.
Người đi 1 chuyến về nhớ mãi!
Ơn đất, tình người, nghĩa núi sông.

tamdao012003
26-02-2013, 02:10
Bác Tamdao dạo này “lười" viết thế? Hay là bị Gấu cấm đi? Em là em thích cái cách viết bài của Bác.

Dạ, cảm ơn bác đã hỏi thăm. Chả là dạo trước tết hn lạnh quá cơ, tối về bu cháu tuyền bắt ủ chăn thôi, có đc sờ vào laptop đâu cơ chứ. Mà tết thì phải cơm nc cho bu nó, rồi khách khứa say xỉn suốt có rảnh luc nào đâu ạ. Mấy hôm ngoài tết thì lại bận xế bu cháu đi kiểm tra cái dự án kè chống sạt ở đất mũi. Nói chung là loanh quanh mấy ngày liên quan đến tết là em phải phục vụ bu nó, chờ mãi hôm nay mới đc đi làm. Mà đi làm thì tg là của cơ quan nên em cứ là dùng tùy ý....lại có tg chém gió với các cụ, hehehe...

tamdao012003
26-02-2013, 23:23
Lão Đảo này kết miền tây nhỉ? Hay kiếm cớ vào thăm mẹ con thằng cu Tí. Tớ đi miền tây nhìu rồi, thú thực chỉ khoái nhậu với rắn thôi. Rắn chặt khúc chiên lên cắn ngập răng, chậc chậc.......


Món này nhà em được đãi những năm 2008 gì đó. Thú thực nghe tên nó nổi tiếng ghê gớm nhưng nuốt không trôi...:D. Nhất là mắm ba khía. Nó làm nhà em nhớ tới món Rạm muối ngày xưa.

Hôm rồi cũng tốn tới nửa chai Phú lễ nhà em với sơncoi mới dám thử con đầu tiên chứ anh hùng gì đâu. thực ra sợ nhất là nó cắn vào lưỡi, nhìn cặp hàm của nó phát khiếp,bọn chiên bột hoặc nướng chín thì không tính nhé...

huyphan1402
27-02-2013, 14:09
Hơi ít hình ảnh bác nhỉ.

tamdao012003
25-03-2013, 16:25
Em up thêm mấy hình về Phú quốc và Trà sư, ảnh độc đây để so sánh tí chút với rừng tràm Cà mau (chỉ là đoạn em đi qua thôi nhé, và so về độ cảm nhận, còn một đằng mênh mông bát ngát một đằng là vườn thì tất nhiên là nó khác...hehehee..)

78maitieuthu
12-04-2013, 13:47
Quote Originally Posted by Haihoi2013 Xem bài
Bác Tamdao dạo này “lười" viết thế? Hay là bị Gấu cấm đi? Em là em thích cái cách viết bài của Bác.

Pác ơi, Có Đất rừng phương nam - dấu chân đất mũi của " lảo đảo " rồi.

tamdao012003
13-04-2013, 16:06
Tạm biệt Vĩnh long. Với ý đồ sẽ ăn trưa bằng bánh xèo Mười Xiềm, hai đứa rời VL lúc khoảng 10.00am. Tuy nhiên, ông trời nhiều lúc cũng khó lường. Vừa rời Vĩnh long khoảng 15km trời bắt đầu đổ mưa. Mình và ôm dừng lại bọc đồ, mặc áo mưa. Hy vọng có thể vẫn đến Cần thơ theo đúng kế hoạch. Nhưng cơn mưa ngày một lớn dần, những hạt mưa quất ràn rạt. Định dừng lại thì mưa lại có vẻ thưa hơn. Đi được thêm khoảng vài km nữa thì mưa lại bắt đầu nặng hạt hơn. Mưa lớn đến nỗi mình phải tháo cả kính ra, vừa chạy xe vừa vuốt nước mưa trên mặt. Thêm một đoạn nữa thì không chịu nổi nữa, đúng lúc thấy có một quán võng ven đường, thế là táp vào tránh mưa.
Ai dè, hai đứa cùng mấy người nữa ở lại quán này qua giờ trưa luôn. Chủ quán là một đôi vợ chồng trẻ dễ mến. Mình đã xạc nhờ cái tab ở đây. Cũng không ngủ đc vì thỉnh thoảng mưa lại tạt vào (quán hơi nhỏ). Rất tình cờ, quán có tên là "Cà phê Tình cờ".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90580&d=1353162898

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90600&d=1353164568

Sốt ruột. Mãi mà vẫn không ngớt. Đã có một cặp vợ chồng không đủ kiên nhẫn, thấy mưa có vẻ hơi ngớt liền lên đường, nhưng 5ph sau, mưa lại còn dày hơn trước. Mua nổi bong bóng, nhớ ngày trước bà nội bảo mưa nổi bong bóng là mưa lâu lắm. Ngồi nói chuyện với vợ chồng chủ quán, ông chủ trẻ tư vấn anh chị có thể thử món bún nước lèo ở quán cách đó không xa. Quán do người gốc Sóc trăng làm, rất ngon. Đây là địa phận Bình minh, Vĩnh long.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90602&d=1353164568

Đến lượt mình và ôm sốt ruột. Thêm 1 cặp nữa quyết định đội mưa lên đường, có lẽ họ cũng về Cần thơ. Chỉ còn lại một đôi vợ chồng và đứa con nhỏ. Mọi người đều đói, mà quán lại không bán đồ ăn. Chờ thêm 1 lát, có vẻ mưa ngớt hơn, quyết định lên đường.
Chưa đi được bao xa thì mưa lại ào ào, mà có vẻ còn to hơn trước. Mưa chui qua áo mưa, lạnh. Lo ôm bị ốm mất, nhưng chẳng thấy có hàng quán nào cả, nhìn mờ mờ phía xa là cầu Cần thơ. Cố vậy, lần này thì ôm lại động viên mình, cố lên.
Lúc đi trên cầu Cần thơ, gió thổi lớn, xe chao đi, vẫn kịp hét lên với ôm rằng đang trên cầu Cần thơ. Hẹn hôm sau sẽ ghé lại để chụp ảnh ở cầu. Xuống dốc cầu, cả một đoạn đường gập nước, như Hà nội những ngày mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=90601&d=1353164568

Lần quay lại Miền tây, đêm ở Sóc trăng em với lão Sơn còi cũng nhậu luôn ở một quán Tình cờ trên đường Hùng vương...mà do cô bé lễ tân của khách sạn giới thiệu nhé..thật là "tình cờ"

Quán nhậu "tình cờ" trên đường Hùng vương, Sóc trăng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98167&d=1363189768

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=98168&d=1363189768

LenDuongThoi
15-04-2013, 23:51
Dân tộc ta thật anh hùng. Mỗi người con, dù là bình thường nhất, khi tổ quốc lâm nguy đều có thể trở thành những người anh hùng. Cả bạn và tôi. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến khí thế hừng hực này những năm chiến tranh biên giới phía bắc, những đoàn quân rầm rập ra trận, nhũng người dân đổ xô ra hai bên đường úy lạo các anh, trong đó có cả anh em tôi và những đứa trẻ hàng xóm khác.
Nhưng không lẽ, dân tộc ta chỉ trở nên đoàn kết và mạnh mẽ khi có binh biến, giặc dã thôi sao???

Chân dung người anh hùng, Liệt sỹ Phan Thị Ràng, hình ảnh nguyên mẫu của Chị Sứ trong tác phẩm của nhà văn Anh Đức

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91606&d=1354369622

Rất đồng ý với bạn: Lẽ nào dân tộc Việt nam ta, người Việt ta chỉ đoàn kết khi lâm nguy. Còn khi thái bình thì lại vì lợi ích cá nhân, lợi ích cục bộ??? Lăng tăng quá!!!
Cám ơn Bác Đảo, nhờ bác mà em mới biết chân dung chị Sứ! Hay!!!

78maitieuthu
16-04-2013, 13:34
Cô và các em đang tíu tít chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Em gái thông báo sẽ chiêu đâĩ anh chị món đặc biệt: Bánh xèo cá linh non. Chẹp..chẹp..; Lúc đang edit này mình lại đang đói, hôm nay thứ 7 mà mãi chưa được ăn. Trời, bánh xèo cá linh non, canh chua bông súng, hoa điên điển. Nhớ miền tây quá à...Đói quá à...:D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91138&d=1353642304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91136&d=1353642304

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91137&d=1353642304

Để có được rổ điên điển này, cô gái hái bông chắc phải hái cả nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhớ quá cái phút giây được len lỏi vào giữa những rặng điên điển. Được nhìn ngắm, sờ những bông điên điển thật tươi mới và tận tay hái chúng. Chỉ có điều thuyền phải đi thật khéo và nhẹ nếu không sẽ làm đổ/ nghiêng những cây điên điển mà người ta phải trồng từ mùa khô trước lũ. Mong có một lần được ăn lại món cá lóc, bông súng điên điển.... chẹp chẹp

tamdao012003
17-04-2013, 00:14
Mợ à, cá lóc thì HN cũng có, bông điên điển, bông súng cũng có nốt (hôm trước bác Huy sư còn moi ra cả đuông dừa sống nhăn..) dưng mà ăn nó vẫn khang khác ở miền tây nhể..

langtulangdu
17-04-2013, 08:50
Chết chóc gì ... em mà có ôm kiểu lày thì chết chóc là muỗi !!! có mà đưa em thuốc chuột em cũng sơi !!!

Em chả giống bác đâu, có ôm thế này càng cẩn thận, ăn bậy chết toi để ôm tìm xế khác à :D

Hoa_thuong_ATC
18-04-2013, 02:38
Đọc đủ chi tiết 43 trang của bác Chủ thớt từ 20h hôm qua tới nửa đêm hôm sau ( bây giờ) mới xong, thật thú vị, tớ có vài ý kiến:
1, Bác chủ thớt có nhớ hay nhờ trả cái rổ mua bông điên điển cho cô bé ở gần xóm Tộc Chăm chưa vậy?
2, Đi biển thế mà không có cái ảnh của ôm dưới biển ( chụp xa thôi ) cho bài viết thêm sinh động hả Bác?:)

Chúc Bác và ôm có nhiều chuyến đi thành công và trải nghiệm thú vị.

78maitieuthu
10-12-2013, 15:35
Mua điên điển chứ có mua rổ đâu bác , tất nhiên phải trả rổ rồi. Ở cái xóm nhỏ đấy ai cũng biết nhau mà.


Đọc đủ chi tiết 43 trang của bác Chủ thớt từ 20h hôm qua tới nửa đêm hôm sau ( bây giờ) mới xong, thật thú vị, tớ có vài ý kiến:
1, Bác chủ thớt có nhớ hay nhờ trả cái rổ mua bông điên điển cho cô bé ở gần xóm Tộc Chăm chưa vậy?
2, Đi biển thế mà không có cái ảnh của ôm dưới biển ( chụp xa thôi ) cho bài viết thêm sinh động hả Bác?:)

Chúc Bác và ôm có nhiều chuyến đi thành công và trải nghiệm thú vị.

78maitieuthu
10-12-2013, 15:44
Em kính này mình tậu ở tận bên bển. Đeo cả ngày không tức mắt. Giờ em ở nơi nao. Nhớ em ấy quá


Con đường xuyên rừng cứ đẹp thế cho tới thị trấn Dương đông luôn. Nhưng nhà em lại muốn chạy lên Gành dầu ghé Biên hải quán, cũng chỉ vì lời đồn đại và món muối tiêu dưỡng sinh (can tội không nói vụ này với ôm trước, hóa ra ngoài Hn các đồng chí ấy vẫn chén muối này suốt, chả có nhu cầu mua) mà em định làm vài yến mang ra Hn mong bù đắp ít chi phí. Lúc trưa nằm ở Bãi thơm thì còn tiếc là chưa thăm đc vườn tiêu thì đây, vào đường đất đi Gành dầu độ hai km gặp ngay một vườn tiêu xanh um.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92954&d=1355635790

Tha hồ tạo dáng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92955&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92956&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92952&d=1355635790

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=92951&d=1355635790

Calvin
11-12-2013, 17:49
Em đọc 2 ngày mới hết k bỏ sót 1 chữ, năm rùi em vô SG 2 lần gần 1 tháng mà k được đi đâu, cuối tháng lại vô Sg 1 tuần, tg ngắn quá chắc cũng k xuống được Miền Tây, thanks bác thớt rất nhiều, đọc và cảm nhận thật là tuyệt vời. Ước gì sau này ôm nhà em cũng như vậy, tiếc rằng em vẫn chưa có Ôm hihi.

Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe, thành đạt và cho chúng em thêm những trải nghiệm của thực tế nữa nhé.

tuan_coi
11-12-2013, 19:01
Em đọc 2 ngày mới hết k bỏ sót 1 chữ, năm rùi em vô SG 2 lần gần 1 tháng mà k được đi đâu, cuối tháng lại vô Sg 1 tuần, tg ngắn quá chắc cũng k xuống được Miền Tây, thanks bác thớt rất nhiều, đọc và cảm nhận thật là tuyệt vời. Ước gì sau này ôm nhà em cũng như vậy, tiếc rằng em vẫn chưa có Ôm hihi.

Chúc 2 bác luôn mạnh khỏe, thành đạt và cho chúng em thêm những trải nghiệm của thực tế nữa nhé.

Hì hì ... bác yên tâm kụ Đảo kì này phát đạt lắm .... phát đạt nên kụ lượn suốt tất nhiên với ôm nào thì nhà em ko biết ... nhưng biết chắc chắn là kụ ấy bận đến nỗi ko có thời gian vào diễn đàn đâu bác ợ .

doun
14-12-2013, 10:21
Hôm rồi lão Đảo nhớ miền tây rủ nhà em lên Sơn Tây săn chuột đồng. Xui quá bữa đó nhà em kẹt.
Bữa này vô miền tây nhậu hộ lão mấy con này.

https://farm4.staticflickr.com/3677/11336821654_be9d1a8ca0_c.jpg

Không biết là chuột đồng hay chuật nhà hay chuột công viên, bệnh viện.... Nhưng mà béo phết lão à.
https://farm8.staticflickr.com/7428/11336826386_c0ce0de5d9_c.jpg

Chuột là cái giống mắn đẻ, Con cái thì đẻ nhiều, dũy nhiên là con đực có nhu cầu quan hệ sinh lý nhiều :D:D:D.

Bữa nay nhà em đi một mình, ko có ôm nên để chắc ăn, phải bồi thêm ít rau răm. Kẻo đêm về lại nhảy tưng tưng thì tội nghiệp.

Ấy thế mà cứ tiếng chuông thang máy kêu cái "ting" là nhà em lại mừng khấp khởi

https://farm8.staticflickr.com/7422/11336794396_de4f3f8a9d_c.jpg

doun
14-12-2013, 10:34
Kế đến là chim:

https://farm8.staticflickr.com/7446/11349271353_4691aee560.jpg

Vụ lão và lão Sơn Còi vô đây đầu năm xơi hết rồi hay sao mà nhà em đi mấy quán chỉ còn mỗi 2 con cò gầy này thôi.:Dam:Dam
Đúng là trâu chậm uống nước đục.
Vô tận vườn chim Bạc Liệu đúng giờ chim về ngủ tối mà chả thấy bóng dáng con nào bay lượn
Thế mà lão bẩu: Rẽ chim mới thấy giời.
https://farm8.staticflickr.com/7411/11336845494_93fcfb1d8e_c.jpg

Rẻ cả lá, mỏi mắt mới thấy mấy con chim già, chắc không bay nổi nên ở lại chờ người cho ăn.
https://farm6.staticflickr.com/5492/11336820026_58205d2266_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7449/11336887883_f64212997e_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3703/11336824026_d94c472164_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7404/11336683155_2745fc5d34_c.jpg

doun
14-12-2013, 10:41
Chim rồi, chuột rồi. Bác Hiển - Một Danh phượt xứ công tử Bạc Liêu đãi em món nữa chim nửa chuột.

Quay nè.
https://farm4.staticflickr.com/3688/11336756164_360cacfe4d_c.jpg

Cháo nè!
Híc híc, ăn không khác gì cháo câu non đỗ xanh hạt sen... mà nhà em được ăn ké ngày mụ lang nhà em lâm bồn thằng Dô và thằng Ún
https://farm4.staticflickr.com/3761/11336798753_187797d2dc_c.jpg

Thảo nào, nhà em ăn xong thấy có vẻ sữa về nhiều.
Cám ơn bác Hiển - Quý hóa quá.

doun
14-12-2013, 10:47
Chim rồi, chuột rồi, nửa chim nửa chuột cũng rồi
Giờ là phải đến món dưới nước.
Nhà em thấy lão Đảo kể nhiều về cá lẩu cá linh non bông điển, trước đây chắc nhà em có ăn rồi nhưng chẳng nhớ.
Bữa nay vô đây cũng cố kêu để nhớ lại xem nó thế nào.
Em nhà hàng nói mùa này cá linh dậy thì rồi, không còn cá linh non nên chiên giòn là ngon hơn lẩu.
Em đành phải oK chứ biết sao.
Nhưng em đồ là vì cá không còn tươi, để tủ lạnh nên cứ tẩm gia vị chiên giòn lên thì cái thằng lớ ngớ bắc kỳ mới vô như nhà em có mà biết tươi hay ươn.

Nhưng mà ăn cũng tạm lão à.
https://farm4.staticflickr.com/3717/11336869133_02d2412e9b_c.jpg

doun
14-12-2013, 10:54
Thấy lão có vẻ kết món cá nướng mọi.
Rõ khổ, sau vụ lão và Sơn Còi đi miền tây về, mấy hôm sau thèm cá lóc nướng chui đến mức rút cả rơm trên mái chuồng lợn ra vườn nướng cá.
Mặc dù không khoái cá lắm nhưng Nhà em đành kêu vài con ăn hộ lão.

https://farm6.staticflickr.com/5540/11336791266_7022f215af_c.jpg

Để lão tiện hình dung nha.

https://farm6.staticflickr.com/5530/11336852843_3d35178b22_c.jpg

doun
14-12-2013, 10:59
Con này nữa. Bữa tạm biệt miền tây.

https://farm6.staticflickr.com/5524/11233922024_07e4bdd13a_c.jpg

Và cũng để lão tiện hình dung, Trọng lượng tịnh luôn đấy.
Không giống quê mụ lang nhà em, bà hàng chơi cả cái một ống quần lĩnh ngâm nước để trói một con cua.

https://farm8.staticflickr.com/7436/11233921454_afe0238f58_c.jpg

doun
14-12-2013, 11:01
Nhà em say quá, lên đến nhà Bác Tuấn Còi rồi mà vẫn lấng khấng.
Nhưng mà túm lại chỉ có mỗi món nhòng nhợn với cơm nguội ở nhà bác Tuấn là em thấy tỉnh cả người.

Lido
14-12-2013, 12:00
Dài quá, đọc khi nào mới hết :(

doun
14-12-2013, 14:40
Gửi Lão thêm vài hình ảnh.

https://farm4.staticflickr.com/3725/11336735276_9eb95eb355_c.jpg

Quan Âm Phật Đài đang xây nên còn ngổn ngang lắm. Khi xong chắc hoành tráng

https://farm4.staticflickr.com/3707/11336677415_15f007dc48_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7458/11336739796_afccaa2c69_c.jpg

doun
14-12-2013, 14:41
https://farm6.staticflickr.com/5476/11336837914_4e2f6a57ee_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2813/11336881503_54635cb26c_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3683/11336807263_d5b8c99d5f_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2808/11336744326_57221e9572_c.jpg

doun
14-12-2013, 14:44
MONG ĐỨC QUAN ÂM PHÙ HỘ CHÚNG SANH ĐƯỢC AN LÀNH

https://farm6.staticflickr.com/5502/11336838724_1d569b5d3a_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7399/11336745785_4be53c729c_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3806/11336812676_1e935d367f_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3690/11336876673_3e8d2b6e29_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3760/11336875523_b8cd0852f1_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2862/11336668785_550d76909b_c.jpg

krian
17-12-2013, 16:51
Lâu rồi không vào trong Nam, không ngờ bây giờ Mỹ Tho lại phát triển như vậy :)
Có lẽ phải thu xếp phượt 1 chuyến vào đó ít hôm quá ^^

ChaoVie.com

phuocthinhdl
21-01-2014, 19:07
Quá chi tiết, có lẽ ấn tượng nhất chính là con người miền Tây, những con người này cũng chính là đặc sản văn hóa của vùng đất hào phóng này

cubi99
13-03-2014, 16:18
Thêm một mong ước của ôm đã được thực hiện: CHỢ NỔI CẦN THƠ (CỤ THỂ LÀ CHỢ NỔI CÁI RĂNG)
Thỏa mãn với chợ nổi xong, hai đứa quay về bàn tính tiếp lộ trình của ngày hôm nay. Quyết định sẽ chạy Long xuyên, Châu đốc. Trên đường đi sẽ ghé thăm nhà cổ Bình thủy, và nếu có thể là vườn cò Bằng lăng..

Ngày xưa , lúc còn bé theo bà già đi chợ Cái răng ( bán rau quả nhà trồng ) muốn lên bờ phải bước nhờ qua hàng trăm ghe xuồng , mổi nhà đều có một chiếc ghe nhỏ : thường thì ghe gắn 2 mái chèo 2bên , nhà khá giả thì gắn máy đuôi tôm ( không có xe đạp hay xe máy gì cả ( mà có cũng không có đường mà chạy - đi bộ còn không được nữa là xe ) . Ngày nay , mổi nhà ít nhứt cũng có một chiếc xe máy , đa phần các thứ nông sản nhỏ lẻ đều nhờ nó mà ra chợ ; chỉ có thương lái mới vận chuyễn bằng ghe lớn nhưng cũng rất hạn chế . Chợ nổi Cái răng chỉ còn trong ký ức mà thôi . Viết vài dòng , mong các bạn trẻ có ghé đây tham quan chợ khỏi phải thất vọng
(một người tuổi thơ ở vùng sông nước nầy - cũng mê đi bụi như các bạn vậy )

duonghai
28-04-2014, 07:11
[QUOTE=tamdao012003;774018]Quá trưa, hai đứa sang quán cơm đối diện cổng khu di tích. Lại cơm tấm. Vào trong này mình nghiện nhất món cơm tấm. Thốt nốt lạnh. Cái gì cũng ngon. Lại rẻ nữa. Quán nhỏ nhưng rất mát. Bà chủ xởi lởi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91818&d=1354622844

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91819&d=1354622844

Tán cây rất đẹp, chả kịp hỏi là cây gì

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91817&d=1354622844

Bên kia cũng còn 1 quán nữa nhưng không đẹp và mát bằng

Chào bạn tamdao012003.Cây bạn nhìn thấy,trong miền Tây thường gọi là cây "gừa"là giống cây xanh.Trồng chỉ sử dụng tàng cây để lấy bóng mát,chớ không có đâm bông kết trái gì cả.Nhưng thân cây có những sợi tơ màu vàng thả dọc theo nhành nên trông rất đẹp, trồng rất nhiều ở vùng 7 núi-AG.Thường trang trí cho các quan cafe.nhà có sân rộng.
Đọc bài của bạn,mình rất thích.Sinh ra và lớn lên ở miền Tây.Nội thì KG,Ngoại ờ AG.CT thì ở ĐT,vậy mà có những nơi hàng ngày mình đều đi qua, lại kg để ý đến cái đẹp cái hay của nó.Như búng Bình Thiên-AP. là nơi mình đã có thời gian dài ct .Vậy mà kg quan tâm gì cả mổi khi đi ngang bún Bình Thiên.Gần đây,lên D.Đ phượt đọc các topic của chị haianh,KHBB.Nay là bạn,đã vượt hàng trăm,thậm chí hàng ngàn cây số để đến nơi này để tìm hiểu cái hay cái đẹp của con người và của quê hương mình.Mình thật trân trọng những tình cảm mà các bạn đã giành cho AG cũng như mãnh đất miền Tây này.Xin thân Chào.!(xin gời bạn vài tấm ảnh rừng ngập nước Trà Sư,nơi bạn đã từng đi qua trong topic này. Xem như là tấm lòng địa phương gởi cho bạn)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113007&d=1398643229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113009&d=1398643229

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=113008&d=1398643229

phieubong
28-04-2014, 09:24
trái cà na chứ khong phải cà ná, còn cá có vây đỏ là cá he đó mọi người, đem kho lạt, dầm me non ăn với bún thì tuyệt diệu

chantam
09-11-2015, 14:16
Đã đên, Vườn cò Bằng lăng xin kính chào quý khách.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91008&d=1353560369

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=91007&d=1353560369

mình ở Cần Thơ, nhưng chưa từng đi tham quan vườn cò này, cám ơn bạn chủ topic đã chia sẻ thông tin này, rất hữu ích với mình