View Full Version : Chuyện tình của tôi
Tôi và em đã xa nhau thật rồi!
Thứ 2 tớí tới tôi sẽ không được đi cùng em cổ vũ đội tuyển bóng đá Vn nữa rồi! Tôi và em học cùng nhau ở lớp bổ túc tiếng Trung cấp tốc của quận HK. Chẳng hiểu từ khi nào mà tôi lại thích em, hôm đó tôi còn nhớ lúc mang đôi vé xem đội tuyện Vietnam - UAE trao cho em, nhìn ánh mắt em thật là ngọt ngào....Nghĩ lại vui lắm. Còn biết bao là kỉ niệm khác nữa
Nhưng giờ thì tôi đã biết em sẽ đi với người khác. Tôi lại âm thầm cô đơn một mình xem vô tuyến ở nhà.
Tôi chúc em hạnh phúc trên con đường em đã chọn.
Chúc cho đội tuyển Việt nam tiếp tục thắng hoặc ít ra cũng hoà như khi có em hiện diện cổ vũ 2 trận vừa qua
Thôi tôi lại đi chết đấy! Giời ơi là giời! Vé ơi là vé ơi...
:D
thì sến nên mới chui vào đây mà bác
kekeke
thế thì buồn con chuồn chuồn nhỉ
thế thì buồn con chuồn chuồn nhỉ
vừng!!!
cũng buồn chút, nhưng chắc bác buồn hơn em mờ em lại ứ giúp gì được bác ợ, vì nếu em không lầm thì bác là bác là ..... ke ke ke
p/s: mà đã chui vào đây rồi cũng mắng
:D :D :D
chuyện của bác buôn....
.....cười thế nào í
(em chạy xa rồi bác nhá, bác có mắng em cũng ko nghe thây đâu :LL )
minhngoc77
15-07-2007, 00:29
buồn thì đi...buôn vé :D
Chuyện của bác pvc hơi bị... nhựa nhể !!!
Xin lỗi ! Chán !
hehehe
này các bác
chán hay sến thì ít ra các bác cũng có chút cảm xúc đúng không ợ. Mà vấn đề quan trọng là làm các bác vui,thế mà cẩm có ai chuốc chén cho nhà em cả, ít ra cũng phải động viên cây bút trẻ chứ ..mí lị các bác cứ chê em chứ mai các bác post bài mà chán là em cũng vào ném đá đới
kekeke
p/s: thế chuyện tình của các bác như thế nào nào, kể cho nhà em nghe với
(beer) (wait) :L
..mí lị các bác cứ chê em chứ mai các bác post bài mà chán là em cũng vào ném đá đới
Hà hà, tự nhận bài mình chán nhá (BB)
Hay là các bác này chưa yêu nhỉ?, chẳng cảm được gì cả
kekeke
hehehe
này các bác
chán hay sến thì ít ra các bác cũng có chút cảm xúc đúng không ợ. Mà vấn đề quan trọng là làm các bác vui,thế mà cẩm có ai chuốc chén cho nhà em cả, ít ra cũng phải động viên cây bút trẻ chứ ..mí lị các bác cứ chê em chứ mai các bác post bài mà chán là em cũng vào ném đá đới
kekeke
p/s: thế chuyện tình của các bác như thế nào nào, kể cho nhà em nghe với
(beer) (wait) :L
người ta không chê bác viết sến và chán, người ta chê câu chiện của bác sến và chán (NT)
người ta không chê bác viết sến và chán, người ta chê câu chiện của bác sến và chán (NT)
ý em không phải thế bác ơi,mà ý em muốn được chia sẽ những câu chuyện của các bác đấy ạ
hì hì hì
(NT) nếu em biết viết mí lị câu chuyện cũng hay nữa thì cấm có bác nào dám bon chen vơi nhà em,thế thì phượt ế mất còn giề
kekeke
;) (beer) (wait) :L
Tôi và em đã xa nhau thật rồi! Câu này đươc. Ngắn, gọn, đủ tâm trạng,...
Thứ 2 tớí tới tôi sẽ không được đi cùng em cổ vũ đội tuyển bóng đá Vn nữa rồi! Không ý nghĩa gì, không đi cổ vũ bóng đá thì đi cafe, đi " phượt ",... thiếu gì chỗ hay???
Tôi và em học cùng nhau ở lớp bổ túc tiếng Trung cấp tốc của quận HK. Cũng bình thường, ở lớp bố túc chắc còn nhiều em khác, thiếu gì???
Chẳng hiểu từ khi nào mà tôi lại thích em, hôm đó tôi còn nhớ lúc mang đôi vé xem đội tuyện Vietnam - UAE trao cho em, nhìn ánh mắt em thật là ngọt ngào....Nghĩ lại vui lắm. Chắc là từ khi học cùng nhau??? Ánh mắt ngọt ngào??? Hình tượng quá, chắc mắt đang có ghèn???
Còn biết bao là kỉ niệm khác nữa. Nên để dấu 3 chấm, cái này mới chắc là nhiều ý hay đây
Nhưng giờ thì tôi đã biết em sẽ đi với người khác. Tất nhiên, ko đi với mình thì đi với người khác, em nào chả thế???
Tôi lại âm thầm cô đơn một mình xem vô tuyến ở nhà. Sao ko hẹn người khác? Sao ko mua đĩa về xem? Sao ko đi offfroad?... Kém thế !:))
Tôi chúc em hạnh phúc trên con đường em đã chọn.
Giả dối quá ! 10 thằng đàn ông thì 10 thằng nói câu đó nhưng ko nghĩ như thế !
Chúc cho đội tuyển Việt nam tiếp tục thắng hoặc ít ra cũng hoà như khi có em hiện diện cổ vũ 2 trận vừa qua. Hòa thế đếch nào được, Japan cơ mà !
Thôi tôi lại đi chết đấy! Giời ơi là giời! Vé ơi là vé ơi... Chỉ vì đôi vé mà chết sao? Bán lại đi, đang hot đấy !:LL :D
=)) =)) =)) :)) :)) :)) Vài lời tán bậy bạ , thế nhá !
Vấn đề là vé đối tác nó cầm mịa nó mất rồi, xót nên mới thế hế hế hế
=)) =)) =)) :)) :)) :)) Vài lời tán bậy bạ , thế nhá !
úi zời!
gặp được sư phụ rồi, bác cho em đi theo điếu đóm tán bậy bạ nhá, bác nhá
:D
(beer) (wait) :L
ktsNghia
15-07-2007, 16:22
Em đặc biệt không thích đi xem đá bóng với phụ nữ. Đen lắm :p
maytrangtc
15-07-2007, 16:25
Trận tới Việt Nam chẳng may mà có thua thì đã có cớ đổ tại roài;) ;) ;)
Trận tới Việt Nam chẳng may mà có thua thì đã có cớ đổ tại roài;) ;) ;)
Ờ. A Hỏi khí không phải ku Bư hôm trước nhận giải nhì bú bình được cặp vé xem bóng đá trận nào thế kưng?
Em đặc biệt không thích đi xem đá bóng với phụ nữ. Đen lắm :p
vớ vẩn. Đá bóng với phụ nữ thì đen, còn xem bóng với phụ nữ xích nhắm. Phụ nữ nào mà xích bóng bánh là cổ vũ rất nhiệt tình, hò hét hết mình. Vừa tạo không khí sôi động, vừa có người đẹp bên cạnh. Không thích có mà có vấn đề à :))
maytrangtc
15-07-2007, 18:30
Ờ. A Hỏi khí không phải ku Bư hôm trước nhận giải nhì bú bình được cặp vé xem bóng đá trận nào thế kưng?
Trận đấy hôm 12 rồi kưng ợ.:D Nhưng mà Bư có 1 vé, Tuấn Batigol có 1 vé thế nên cuối cùng Bư cho Tuấn để Tuấn đi với gái roài e ah;)
Mịa, thảo nào,
Cô bé bỏ nhựa nên trận VN-UAE gọi khẩn thiết mời mình đi xem cùng,
May mà tỉnh táo éo đi để lấp chỗ trống cho nhựa à, ốn nạn :T
úi zời!
gặp được sư phụ rồi, bác cho em đi theo điếu đóm tán bậy bạ nhá, bác nhá
:D
(beer) (wait) :L
OK. Thế ko mời " riệu " à?
(beer) (beer) (beer)
Hix, bác pvc ơi, sao bác sến thế hả giời ..Vừa hôm đấy bác cũng rủ em đi xem nữa cơ ma??? Bắt cá n tay à????hehe
Hix, bác pvc ơi, sao bác sến thế hả giời ..Vừa hôm đấy bác cũng rủ em đi xem nữa cơ ma??? Bắt cá n tay à????hehe
(NT) nói nhỏ thôi! hôm đấy anh giả vờ mời nhiều người trên này lắm ;)
Chuyện tình của tôi:
Anh! đã bao đêm em trằn trọc thao thức muốn nói với anh 3 từ mà không dám nói ra. Chỉ có 3 từ thôi sao em không thể thốt lên thành lời. Hôm nay em không thể giữ được lòng mình, từ đáy lòng em, em phải nói ra 3 từ ấy: TRẢ EM TIỀN
Chuyện tình của tôi:
Anh! đã bao đêm em trằn trọc thao thức muốn nói với anh 3 từ mà không dám nói ra. Chỉ có 3 từ thôi sao em không thể thốt lên thành lời. Hôm nay em không thể giữ được lòng mình, từ đáy lòng em, em phải nói ra 3 từ ấy: TRẢ EM TIỀN
Qua đêm hả!
:)) :)) :))
Thơ văn hay thơ ngữ thế hả bạn, còn tiền mà nói khó thế thì làm ăn được gì:Dam
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.