PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Tứ Xuyên 10/2012 - Một mình, hai mình rồi lại một mình



MrMilan
26-10-2012, 20:52
Sau chuyến đi Lệ Giang và Shangrila vào cuối tháng 2 - 2012, mình vẫn ấp ủ một chuyến đi một mình đúng nghĩa, với vốn tiếng Trung chỉ biết hỏi mỗi Bao nhiêu tiền và nói cảm ơn, tiếng Anh thì ù ù cạc cạc, chỉ đủ để đọc hiểu nhưng nói thì kém.
Để chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho chuyến đi này, tớ cố gắng nhớ hết các địa danh ở Tứ Xuyên bằng tiếng TQ, in một bản ra giấy, cầm theo Lonely Planet và lên đường.
Trong topic này, tớ sẽ cố gắng tóm tắt và có đủ thông tin để bất cứ bạn nào, hoặc nhóm nào đó dưới 4 người có thể tự đi TQ mà không cần tiếng TQ ( với điều kiện cầm theo Lonely Planet China nhé, vì trong đó đã có hết rồi ).

Lịch trình cụ thể của tớ tới thời điểm này

Ngày 1: 19/10/2012 (https://www.phuot.vn/threads/63549-T%E1%BB%A9-Xuy%C3%AAn-10-2012-M%E1%BB%99t-m%C3%ACnh-hai-m%C3%ACnh-r%E1%BB%93i-l%E1%BA%A1i-m%E1%BB%99t-m%C3%ACnh?p=743262#post743262)

Từ Hạ Long xuất phát đi Lạng Sơn, 12h tới Lạng Sơn, qua cửa khẩu, mua vé đi Nam Ninh và tới sân bay Nam Ninh vào lúc 4h chiều. Bay lúc 6h15 phút chiều, 8h tối tới Thành Đô.
Sau đó bắt xe Bus đi vào thành phố, tối ngủ Dorm tại Mix Hotel

Ngày 2: 20/10/2012

Ra Xinnanmen Bus Station mua vé đi Cửu trại câu luôn, nhưng vì hết vé cho nên kế hoạch phải thay đổi, tớ và một anh từ Shanghai đi một vòng Thành Đô, gồm có Đền Vũ hầu, thăm phố đi bộ Cẩm Lý.
Tối hôm đó bọn tớ book phòng ở Traffic Inn, hôm trước do có đoàn của Việt Nam ở đó đông cho nên Traffic Inn ko còn chỗ.
Buổi tối có xe đến đón đi xem Sichuan Opera Show.

Ngày 3: 21/10/2012

Bắt xe ô tô đi Cửu Trại Câu, xe chạy lúc 7h15 sáng, mãi 6h chiều mới tới CTC.
Hai anh em thuê nhà nghỉ của người đại phương với giá 120 tệ 1 người.
Tối lượn ở CTC, ăn đồ nướng buổi tối.

Ngày 4: 22/10/2012

Vì anh kia phải về Thượng Hải vào ngày 25/10/2012, cho nên tớ quyết định đi CTC trong vòng 1 ngày, đi từ nhánh bên phải trước, sau đó qua nhánh bên trái, rồi sau đó lộn ngược xuống chân chữ Y.
Kết quả là đi được gần hết cả CTC, gần 5h chiều đã về tới thị trấn, chỉ bỏ qua một vài điểm cảm thấy mệt cho nên không đi.
Buổi tối hai anh em lượn phố, ăn một bữa tối đắt nhất từ hôm sang TQ, mất 250 tệ cho 3 món ăn.

Ngày 5: 23/10/2012

Anh kia về Thành Đô trước, tớ đi Hoàng Long trong ngày. tối về Songpan ngủ, sáng hôm sau bắt xe đi Thành Đô.
Do vé từ CTC đi Hoàng Long hết sạch, cho nên tớ phải thuê xe cùng với một nhóm người TQ một xe 4 chỗ với giá 100 tệ /1 người.
Rất may là ông lái xe rất tử tế, đợi cả nhóm từ Hoàng Long xuống vào lúc 4h chiều, rồi chở cả nhóm đi Songpan luôn mà giá vẫn thế.

Buổi tối lượn ở thành cổ Songpan, ăn tối, và về ngủ.

Ngày 6: 24/10/2012

7h15 lên đường về Thành Đô từ Songpan, 3h chiều về tới Thành Đô.
Tối ngủ tại Traffic Inn, sau đó gặp lại anh kia và hai anh em đi Big and Small Alley.

Ngày 7: 25/10/2012

Tớ đi Lạc Sơn một mình, chiều bắt xe về Nga My sơn, tối ngủ tại Teddy Bear Hotel.

Ngày 8: 26/10/2012

Sáng 6h bắt xe bus lên đỉnh Nga My, 8h30 tới gần chỗ cáp treo, đi bộ thêm nửa tiếng, mua vé đi cáp treo và tới Kim Đỉnh.
11h bắt đầu đi bộ xuống chỗ bãi đỗ xe bus, bắt xe bus tới điểm đỗ kế tiếp, đi bộ vào trong đó, thăm vài nơi, 4h lên xe về bến xe bus dưới chân núi.
Mua vé bus về Thành Đô chuyến muộn nhất, ngủ tối tại Traffic Inn.

Ngày 9: 27/10/2012

Thăm thú Thành Đô, 6h tối bắt bus ra ngoài sân bay, làm thủ tục và bay lúc 8h15 về Nam Ninh, tối ngủ tại Nam Ninh.

Ngày 10: 28/10/2012

Bắt bus sang bến xe Giang nam, rồi mua vé về Đông Hưng, qua cửa khẩu Móng Cái và về Hạ Long.
Tối cùng gia đình đi ăn sinh nhật của mình, vì sinh nhật tớ vào đúng ngày 28/10



Nội dung cụ thể từng ngày, cách thức đi lại bằng phương tiện công cộng, giá vé, giá tiền từng chỗ tớ sẽ post sau, mà thẻ SVQT cực kỳ có ích trong tuyến này nhá, chỗ nào cũng được giảm giá, toàn 50%.

MrMilan
26-10-2012, 21:05
Để hoàn thành chuyến đi, tớ phải lên lịch trình trước đó gần 4 tháng, nghiên cứu hàng loạt topic về Tứ Xuyên trong box Diệu kỳ châu á, tham khảo lời khuyên của một số anh chị và bạn bè đã đi trước.

Để đặt vé máy bay, tớ vào trang http://english.ctrip.com/, sau bao nhiêu lần rình rập , tớ quyết định book chiều đi trước với giá 650 tệ chưa có tax , nếu cộng hết cả tax vào thì rơi vào tầm 850 tệ.
Sau khi xin nghỉ phép, tớ book nốt chiều về với giá vào khoảng 820 tệ ( đã gồm tất cả tax ).
Như vậy giá này là khá rẻ so với vé của VNA.
Do Traffic Inn đã hết phòng, cho nên tớ phải book phòng của Mix hostel, chỗ mix hostel này và Lazybone là người nhà thì phải.

http://www.mixhostel.com/lazybones/homepage_eng2.htm

Trong trang web có đầy đủ thông tin, địa chỉ của Hostel, nhưng theo tớ thì các bạn nên nghỉ ở Traffic Inn, vì phòng rộng rãi hơn, nhà vệ sinh sạch sẽ hơn, nhân viên thân thiện hơn và hơn nữa Traffic Inn rất gần với bến xe Xinnnanmen, nơi mà có thể mua vé đi bất cứ điểm du lịch nào ở Tứ Xuyên như CTC, Nga My, Lạc Sơn, Karding, Daocheng.

http://www.trafficinnhostel.com/en/

Trong website cũng có đầy đủ thông tin rồi

Còn đây là địa chỉ website của Teddy Bear Hotel ở Nga My sơn

http://www.teddybear.com.cn/about_en.htm

Chỗ này tớ chỉ cần gọi điện đến trước đặt phòng, không cần phải làm gì cả, hôm sau đến chỉ cần đọc tên là lấy chìa khóa phòng.
Phòng ở Teddy này ổn nhất so với 2 chỗ kia, nhà tắm và vệ sinh trong phòng luôn, mặc dù nó là phòng dorm, Traffic inn thì tắm và vệ sinh ở đầu hành lang, còn Mix Hostel tớ không tìm thấy cái phòng tắm ở đâu

apple246
27-10-2012, 10:02
GATO chết mất thôi :(( Đã bảo đợi em cùng đi với mà im ỉm đi một mình :(( Ảnh ọt và tường thuật cụ thể đi anh, em cop lại sang năm đi. Mà đi tầm này em muốn cho Bob theo được không nhỉ? Có lạnh lắm không?

MrMilan
27-10-2012, 15:00
@keliemang_hue: tớ đã về tới nhà đâu mà có ảnh, giờ đang ở Thành Đô chờ máy bay
@Táo: anh vẫn thấy nhiều người cho trẻ con đi mà, nhưng tương đối vất vả đấy

apple246
29-10-2012, 09:34
Trở về với hiện thực rồi mà vẫn chưa hết lâng lâng hả anh? Em hóng bài mãi

MrMilan
29-10-2012, 10:41
Ngày thứ nhất : 19/10/2012

Sáng mình xuất phát từ lúc 5h30 sáng, phải đến tận gần 1h mới lên được cửa khẩu Hữu Nghị ở Lạng Sơn.
Rất tình cờ là gặp đoàn 10 người của Phạm Quang Chiến và lão Chitto cũng đang làm thủ tục ở cửu khẩu, đoàn này mua vé thẳng từ Hà Nội đi Nam Ninh của hãng xe Vận Đức.
Do chuyến bay của mình bay lúc 6h chiều, cho nên mình đi trước.
Qua cửa khẩu, các bạn có thể mua vé xe từ ngay cửa khẩu đi Nam Ninh với giá 80 tệ, có một bà người TQ nói được tiếng Việt ra mời mua vé, mình mua luôn vé và một cái sim TQ với giá 50 tệ, sim đã được kích hoạt, dùng 3g tương đối nhanh ( các bạn nhớ mua sim của China Unicom nhé ).
Từ cửa khẩu sẽ có xe điện đưa mình tới bến xe gần đó, giá là 2 tệ 1 người.
Sân bay quốc tế Nam Ninh nằm cách TP khoảng chừng 30km, nó nằm trên đường cao tốc từ Bằng Tường đi tới Nam Ninh, từ Bằng Tường tới Nam Ninh có một cái trạm thu phí, qua trạm thu phí là tới luôn đường vào sân bay.
Từ đường vào sân bay có thể đi bằng xe của người dân với giá 15 tệ một người.
Lúc đi mình bay bằng máy bay của hãng Chengdu Airline, có một bữa ăn nhẹ vào giữa hành trình, công nhận là trình độ tiếp đất của phi công TQ tốt thật, lúc máy bay tiếp đất ở Chengdu hầu như không biết, chỉ có cảm giác hơi lắc nhẹ thôi.
Từ sân bay của Chengdu đi vào trung tâm thành phố bằng Airport Shuttle Bus số 303, vé bán ngay tại sân bay, giá vé là 10 tệ một người.
Từ điểm đỗ của bus 303 thì có thể đi tới Mix Hotel với giá 15 - 17 tệ bằng xe taxi, mình ko đi thử xe bus vì trời lúc đó khá tối.
Nhưng Mix hostel hơi khó tìm, vì nó nằm trong ngõ, phải gọi tới 4 cái taxi thì mới có một người biết Mix Hostel, nhưng nếu để lựa chọn lại, mình sẽ ko lựa chọn Mix Hostel để nghỉ
Thứ nhất: phòng của Mix hostel quá bé so với Traffic Inn.
Thứ 2: không tìm thấy nhà tắm đâu cả, nhà vệ sinh thì bé và hơi bẩn theo đúng phong cách TQ.
Thứ 3: không tiện đi lại.
Giá tiền cho một đêm tại Mix Hostel Dorm 4 người là 40 tệ còn của Traffic Inn là 45 tệ cho phòng 4 và 50 tệ cho phòng 3

Mình và anh Thụy gặp một đoàn 6 người từ Sài Gòn qua, họ vừa đi Tân Cương, Cửu Trại Câu về, đang ở Mix hostel để hôm sau bay đi Tibet, và theo lời đoàn này thì CTC đã rụng gần hết lá, chính vì thế mình và anh Thụy quyết định đổi lịch trình, sẽ đi CTC trước và đến bây giờ thấy quyết định đó thật là đúng đắn.

Từ Mix hostel, các bạn có thể tìm tới một quán lẩu Tứ Xuyên cách đó không xa, hai anh em tớ ăn no căng bụng mà hết có 140 tệ, nhưng lẩu hơi cay và mặn, cực mặn luôn, cay thì tớ chịu được chứ mặn thì bó tay.

MrMilan
29-10-2012, 14:35
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050350.jpg

Xe đưa tớ từ cửa khẩu Hữu nghị tới Nam Ninh, được cái là xe bên Tàu toàn tự đóng, đi cũng sướng vì hệ thống giao thông bên đó tốt

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050352.jpg

Bữa lẩu Tứ Xuyên chào Thành Đô

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050354.jpg

2 chai bia Snow của Thành Đô

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050355.jpg

Đồ nhúng, ko hiểu bên đó ngâm muối hay sao mà mặn kinh khủng

MrMilan
29-10-2012, 14:51
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050358.jpg

Mix Hostel

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050359.jpg

MrMilan
29-10-2012, 15:09
Ngày thứ 2 - 20/10/2012

Sáng sớm hôm đó, 2 anh em tớ dậy sớm từ lúc 6h, trời vẫn còn tốt, hai anh em bắt taxi từ Mix Hostel đến bến xe Xinnanmen , đây là bến xe Trung tâm của Thành Đô, từ bến xe này hàng ngày có các chuyến xe đến Cửu trại câu, Lạc Sơn, Nga My Sơn, Daocheng, Ganzi, Luodai, Quingcheng, Huanglongxi, Pingle nhưng không có xe đến Songpan.
Nếu muốn đến Songpan từ Thành Đô, các bạn phải đi xe Bus tới bến xe Chandianzi, bến xe này cũng có xe đi Cửu trại câu hàng ngày, và từ bến xe Xinnanmen đi Chandianzi thì các bạn phải đi bộ qua bên kia sông, sau đó bắt bus số 82 với giá 2 tệ, xe bus này tới thẳng bến xe Chandianzi.

Do vé từ Chengdu đi CTC ngày 20/10/2012 đã hết sạch, vì thế hai anh em tớ phải ở lại Thành Đô một ngày, vì vậy bọn tớ đến Traffic Inn và book phòng cho tối ngày 20/10/2012 với giá 45 tệ/1 người, phòng Dorm 4 người.
Ở Traffic Inn đúng là tiện lợi cho đi lại, gần bến xe, gần đền Vũ Hầu, đằng sau thì có cửa hàng ăn nhanh Diso ( một dạng KFC của tầu ), rồi cửa hàng lẩu Tứ Xuyên, phố nướng vv.


https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050360.jpg

nhân viên ở Traffic inn nói tiếng Anh quá tốt so với một thằng như tớ, nghe mà chả hiểu gì cả, may là anh bạn đồng hành với tớ nói tiếng Anh rất tốt.
Ở Traffic Inn có rất nhiều bản đồ thành phố, các địa chỉ, địa điểm đi chơi, có tiếng Anh và tiếng TQ ở bên cạnh, rồi các tuyến xe Bus.

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050361.jpg

Cái bảng kia có ghi 5 điểm must go in Chengdu

1. People's park: nơi diễn ra các sinh hoạt của người dân Thành Đô
2. Big and Small Alley: ngõ lớn ngõ nhỏ, nơi đây có bán rất nhiều đồ mỹ nghệ cao, giá cũng đắt, đồ ăn ở đây cũng đắt kinh khủng
3. Jinni Street : phố đi bộ Cẩm Lý
4. HuangLongXi Accident Town: Thành cổ Hoàng Long
5. Cái thứ 5 thì tớ không nhớ

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050362.jpg

Bữa sáng ở Traffic Inn mất 25 tệ

MrMilan
29-10-2012, 15:38
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050363.jpg

Người dân ở đây có thói quen tập thể dục ở ven bờ sông

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050364.jpg


https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050365.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050367.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050371.jpg

Bên kia bờ sông, gần bến xe bus đi sân bay

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050372.jpg

MrMilan
29-10-2012, 16:16
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050374.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050376.jpg

Một quán bar tương đối ấn tượng

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050377.jpg

Đường phố của Thành Đô khá to và rộng

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050379.jpg

Những ngôi nhà cao tầng

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050381.jpg

MrMilan
30-10-2012, 16:00
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050382.jpg

Phố đi bộ Cẩm lý


https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050383.jpg


https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050384.jpg

Đông đúc và nhộn nhịp từ 9h sáng, điều này dễ hiểu vì hôm nay là thứ 7

MrMilan
30-10-2012, 16:06
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050385.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050386.jpg

Những món quà lưu niệm rất đẹp và ngộ nghĩnh,
hầu như đều được tạo hình theo gấu trúc Panda và những danh tướng thời nhà Thục

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050387.jpg

MrMilan
30-10-2012, 16:07
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050388.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050390.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050391.jpg

theApril
30-10-2012, 16:58
Trong các đoàn đi Tứ Xuyên - Cửu Trại Câu lần này có bác là lập topic chia sẻ sớm nhất đấy. Em cũng vừa đi về và vẫn còn cảm giác bị choáng ngợp bởi cảnh quan hùng vĩ của Tứ Xuyên. Chắc đợi vài ngày tĩnh tâm rồi mới viết bài được. Mong được tiếp tục xem chia sẻ thú vị từ bác.

MrMilan
30-10-2012, 18:39
Trong các đoàn đi Tứ Xuyên - Cửu Trại Câu lần này có bác là lập topic chia sẻ sớm nhất đấy. Em cũng vừa đi về và vẫn còn cảm giác bị choáng ngợp bởi cảnh quan hùng vĩ của Tứ Xuyên. Chắc đợi vài ngày tĩnh tâm rồi mới viết bài được. Mong được tiếp tục xem chia sẻ thú vị từ bác.

Lần này đi Tứ Xuyên có tới 4 hay 5 nhóm gì đấy, thế mà đi tớ lại gặp mỗi nhóm của Pham Quang chien và lão Chitto ở Hoàng Long

pham quang chien
31-10-2012, 01:38
Hi anh! đoàn em mới về chiều nay, chuyến đi rất thuận lợi, thành công tốt đẹp. Đi được tất cả các điểm, em vẫn còn mệt sẽ viết bài sau.

MrMilan
31-10-2012, 10:40
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050394.jpg

Những con thú được thổi từ đường, công nhận là rất đẹp và khéo tay

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050395.jpg

Cái này thì cũng làm từ đường đới

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050397.jpg

Càng đi vào sâu thì càng đông và nhộn nhịp

MrMilan
31-10-2012, 10:42
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050399.jpg

Một đôi thiên nga

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050400.jpg

Những quả trứng được chạm trổ rất đẹp, và giá của nó thì ko rẻ tí nào

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050402.jpg

MrMilan
31-10-2012, 10:44
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050403.jpg

Những túi xách rất đẹp và đều mang hình chú gấu Panda

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050404.jpg

Đền thờ Lưu Quan Trương

Giá vé vào đền Vũ hầu là 60 tệ, nhưng em là Sinh viên cho nên giá vé chỉ còn có 30 tệ

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050405.jpg

Hương khói mù mịt, y như ở Việt Nam

MrMilan
01-11-2012, 10:13
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050406.jpg

Ngoài cửa đền nó ghi thế này

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050411.jpg

Tượng Lưu Bị

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050412.jpg

Tượng Quan Vân Trường - My Idol

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050415.jpg

Cụ Trương Phi

MrMilan
01-11-2012, 10:13
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050425.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050442.jpg

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050443.jpg

Một vườn cây cảnh rất đẹp đằng sau đền

MrMilan
01-11-2012, 10:16
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050446.jpg

Lối đi vòng quanh một cái mộ, không có tiếng Anh, toàn tiếng tầu cho nên em chịu, ko biết là lăng mộ của ai

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050448.jpg

Đi vòng qua mất khoảng 10 phút

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050458.jpg

MrMilan
01-11-2012, 10:18
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050441.jpg

Ngựa gỗ dùng để vận chuyển lương thực của cụ KM

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050439.jpg

Cái này chắc là thùng lương thực

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050438.jpg

MrMilan
01-11-2012, 10:19
https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050437.jpg

Không biết cái sa đồ này chỉ trận đấy gì

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050436.jpg

Cái này em đoán là XÍch Bích

https://i1199.photobucket.com/albums/aa471/linhmem/ThanhDo/P1050435.jpg

tracyowen
01-11-2012, 13:57
Mộ đó là mộ của Lưu Bị và 2 bà vợ của ông ta đó, nghe nói là chưa từng được khai quật.

sejabin
03-11-2012, 20:38
Lối đi vòng quanh một cái mộ, không có tiếng Anh, toàn tiếng tầu cho nên em chịu, ko biết là lăng mộ của ai



Là Linh mộ của Lưu Bị đó bạn

smart_business
11-01-2013, 13:07
"Nội dung cụ thể từng ngày, cách thức đi lại bằng phương tiện công cộng, giá vé, giá tiền từng chỗ tớ sẽ post sau" - gần 3 tháng rồi mà chủ top không post tiếp hành trình chuyến đi à? Đi 9 days mà mới post hết Day 2, thông tin cũng chẳng có gì nhiều, đa phần là post ảnh. Lập topic để share info. cho anh em thì làm cho trọn đi bạn, không thì đừng lập, mất công vào đây đọc để lấy kinh nghiệm mà cuối cùng lại đi ra. Cảm giác như bị lừa. Nếu bận quá, ko post được thì làm ơn xóa topic này đi.

MrMilan
11-01-2013, 16:26
"Nội dung cụ thể từng ngày, cách thức đi lại bằng phương tiện công cộng, giá vé, giá tiền từng chỗ tớ sẽ post sau" - gần 3 tháng rồi mà chủ top không post tiếp hành trình chuyến đi à? Đi 9 days mà mới post hết Day 2, thông tin cũng chẳng có gì nhiều, đa phần là post ảnh. Lập topic để share info. cho anh em thì làm cho trọn đi bạn, không thì đừng lập, mất công vào đây đọc để lấy kinh nghiệm mà cuối cùng lại đi ra. Cảm giác như bị lừa. Nếu bận quá, ko post được thì làm ơn xóa topic này đi.

Hic, căn bản là bận, mà cũng hết cảm hứng post bài rồi, nếu bạn cần gì cứ pm trực tiếp, biết gì tớ sẽ bảo

LOE
04-07-2013, 15:08
Ở Songpan, MrMilan nghỉ khách sạn nào, có gần bến xe và giá cả bao nhiêu. Sắp tới mình đi CTC rồi qua Songpan nhưng chưa biết nghỉ ở đâu, thanks MrMilan.

MrMilan
09-07-2013, 08:08
Ở Songpan, MrMilan nghỉ khách sạn nào, có gần bến xe và giá cả bao nhiêu. Sắp tới mình đi CTC rồi qua Songpan nhưng chưa biết nghỉ ở đâu, thanks MrMilan.

Dọc hai đường từ đầu Songpan chỗ bến xe vào tới thành cổ là nhà nghỉ, tớ ngủ ở một nhà nghỉ của người dân, giá 60 tệ 1 đêm, phòng cũng tạm tạm, có bình nóng lạnh, có quạt sưởi trong nhà tắm, có cả đệm điện nữa.
Chắc không lo thiếu nhà nghỉ đâu

Beoxinhdep
09-08-2013, 23:11
Em cũng chuẩn bị đi . anh qua topic đọc lich trình rồi góp ý cho em với. hic

tranhathu
01-09-2013, 23:17
Anh cho em hỏi chút là Tết Âm Lịch (mùng 3 Tết) tới đây chơi hàng quán, phố xá có đông đúc ko ạ, Cửu Trại Câu đi vào mùa đó vẫn đẹp chứ ạ :D

MrMilan
02-09-2013, 11:35
Anh cho em hỏi chút là Tết Âm Lịch (mùng 3 Tết) tới đây chơi hàng quán, phố xá có đông đúc ko ạ, Cửu Trại Câu đi vào mùa đó vẫn đẹp chứ ạ :D

Mình cũng chưa biết vào Tết thì bên đó có đẹp hay không nữa, nhưng chắc chắn vào Tết Âm lịch thì CTC sẽ đầy tuyết, vì bên đó là mùa đông.

nhtphong
05-09-2013, 09:05
Đọc mấy bài này mình có 1 chút GATO với các bạn miền bắc.
TQ quá đẹp, nhưng chi phí đi từ SG thì ko rẻ hixhix
Cám ơn bác chủ đã chia sẽ

MrMilan
05-09-2013, 13:31
Đọc mấy bài này mình có 1 chút GATO với các bạn miền bắc.
TQ quá đẹp, nhưng chi phí đi từ SG thì ko rẻ hixhix
Cám ơn bác chủ đã chia sẽ

Nhưng các bạn miền Bắc lại Gato với các bạn MN, vì các bạn đi Sing, Malay, Indo, Thái Lan, Cam lại quá rẻ

nhtphong
05-09-2013, 13:57
Mỗi miền đều có cái lợi của nó phải không bác MrMilan
Em cũng thấy vé Mb đi HK từ SG lại rẻ hơn từ HN, khó hiểu ha, mặc dù HN gần HK hơn SG