PDA

View Full Version : Ngất ngây miền Tây mùa nước nổi



haianh
24-10-2012, 05:34
Như một cuộc hẹn hò từ bao thế kỷ, như một cuộc sum vầy của chàng Ngưu cùng Chúc Nữ, hàng năm cứ đến tháng 7 nước ở đồng bằng sông Cửu Long lại dâng cao, vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên. Cùng với Biển Hồ Tonlé Sap ở Campuchia, hai nơi này là nơi lưu trữ nước thiên nhiên; là vùng trũng chứa nước sông Mekong mùa mưa từ thượng nguồn đổ về. Chính điều này đã tạo nên một Đồng Tháp Mười – Tứ Giác Long Xuyên khác biệt mà không nơi nào có được! Và cũng chính điều này đã làm bao ngươi yêu say đắm vùng trũng phương Nam, mà trong số đó có tôi.

Mối nhân duyên giữa tôi với vùng đất này cũng bắt đầu từ mùa nước nổi. Để rồi kể từ đó, hàng năm cứ vào thời điểm nước từ bên Cam đổ về, dù ít hay nhiều, tôi lại nôn nao, lại như đứa con xa tranh thủ “đi đi về về” giữa hai nơi. Năm nay, nước không nhiều; nhưng tôi vẫn đi, vẫn muốn được chiêm ngưỡng, vẫn muốn được hòa cùng đất trời, mây nước cùng thiên nhiên nơi này; vẫn muốn dấu chân mình in đậm trên những nẻo đường quê; vẫn muốn bóng mình ngã dài xuống những dòng sông, cánh đồng loang loáng nước.

Tôi đã đi và đã được đắm mình trong hương, trong sắc của muôn cánh hoa thanh tao, tinh khiết.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5047_zps7a7f98fb.jpg



Vẫn luôn ngất ngây, vẫn luôn bị mê hoặc bởi những cánh đồng mênh mông nước cùng cảnh sinh hoạt vào mùa nước nổi; và luôn thấy ấm lòng với tình người của những người dân quê chân chất!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/PhuThanhB_zpsbbe6044c.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6466_zps60616335.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5641_zps8bdf89dc.jpg

thienbao11
24-10-2012, 08:14
Chào chị ! mùa nước nổi lại về,chị lại đắm mình trong hương đồng gió nội,năm nay nước về không cao lắm nhưng cũng là nguồn sống của người dân miền sông nước,tôi cũng có lời hứa với Đồng tháp Mười ,sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất sẽ quay lại đây, rất ấn tượng với bài viết của chị " ... chuyện bây giờ mới kể ", xin cám ơn !

haianh
24-10-2012, 09:28
Chào chị ! mùa nước nổi lại về,chị lại đắm mình trong hương đồng gió nội,năm nay nước về không cao lắm nhưng cũng là nguồn sống của người dân miền sông nước,tôi cũng có lời hứa với Đồng tháp Mười ,sẽ cố gắng trong thời gian ngắn nhất sẽ quay lại đây, rất ấn tượng với bài viết của chị " ... chuyện bây giờ mới kể ", xin cám ơn !

Chào anh thienbao11. Thật vui vì có nhiều người yêu sông nước miền Tây, cùng có lời hứa với Đồng Tháp Mười. Như anh nói, năm nay nước về rất chậm, rất ít nhưng cũng là nguồn sống của người dân miền sông nước. Mùa nước nổi là đặc trưng, là tài sản vô cùng quý giá của người dân vùng này. Tôi vẫn chưa thể hình dung miền tây sẽ như thế nào nếu đến mùa nước không còn nổi nữa!

Cám ơn anh đã thích thú với bài viết "Mùa Nước Nổi - Chuyện Bây Giờ Mới Kể". Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất tuyệt vời này và cũng kể từ đó vùng đất này luôn là điểm nhấn trong các chuyến đi hàng năm của tôi. Bài viết đó vẫn chưa mô tả được nét đặc trưng của mùa nước nổi; nếu có thời gian, mời anh đọc bài "Băng Đồng Mùa Nước Nổi". Đó là bài viết về mùa nước năm ngoái, mùa nước mà tôi nghĩ sẽ khó lòng có lại trong khoảng 4,5 năm tới. Bài này anh phải vào google search cho nhanh, vì không biết vì lỗi gì đó mà trong hồ sơ của tôi không hiển thị bài này.

haianh
24-10-2012, 10:10
Khi con nước ngầu đục, đỏ nặng phù sa xuôi dòng Mekong cuồn cuộn đổ về, chúng tôi lại lang thang khắp chốn bưng biền, lại thả hồn trên những con đường quê yên tĩnh, rong ruỗi qua những con đường lúc ngập tràn màu xanh ngút ngàn,

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4052_zps93a5607e.jpg






Lúc là những cánh đồng loang loáng nước.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4197_zps7480bac1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4221_zps181594b6.jpg





Tận hưởng cái trong lành đến thanh khiết của đất trời.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2571_zpsb3d005e9.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/Close-up_zpsb21c79c0.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1_zps7df72604.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2596_zpsaa5057a5.jpg

haianh
24-10-2012, 14:36
Nước đang lên dù rất chậm nhưng dọc chốn bưng biền, người ta đang gặt lúa để đón chờ một mùa nước.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2004_zpsd9f3caf8.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_1999_zps42928cfa.jpg




Máy gặt đập liên hợp từ lâu đã không còn xa lạ với chúng ta, nhưng hình ảnh những chú bé chạy lên, chạy xuống quanh máy gặt trông thật vui nhộn và lạ mắt. Niềm vui một mùa bội thu hòa cùng niềm phấn khích đón chờ mùa thu hoạch thủy sản chăng?

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2237_zpsdce3b35d.jpg

haianh
24-10-2012, 16:16
Tây Nam Bộ nổi tiếng với mùa nước nổi, kèm theo đó là những đặc sản mà chỉ đúng vào dịp nước nổi mới “nổi” lên, đó là bông súng, bông điên điển và cá linh.


Mùa này, bông súng, bông điên điển nở rộ khắp các cánh đồng.

http://nr9.upanh.com/b2.s34.d3/611240caceaff8001f30ef48a66fc6b1_50272369.sungtrau .jpg (http://www.upanh.com/upanh_sung-trau/v/5rmcft9tdcc.htm)



Không biết khởi thủy từ đâu mà người ta biết ăn những bông hoa hoang dại này? 
Không phải là những cọng súng to, đỏ, cứng ngắt mà là bông súng đồng. “Bông súng đồng đó ai trồng được”. Những bông hoa đặc biệt thích nghi với mùa nước nổi. Nước lên đến đâu, thân vươn dài đến đó. Lột bỏ lớp vỏ ngoài đi, những cọng súng mùa nước nổi trắng hồng, mềm mụp, mới nhìn thôi đã thấy thèm chứ nói gì là lẩu bông súng cá linh!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_1831_zps5302b675.jpg




Bông súng ngoài dùng để nấu lẩu, người dân địa phương còn chế biến nhiều món khác nữa, bông súng ăn kèm với lẩu mắm, bông súng bóp gỏi...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_1804_zps0c250b87.jpg



http://nr1.upanh.com/b6.s34.d1/d271fb7780cf537c951fd63cae3eb468_50268021.dsc4251. jpg (http://www.upanh.com/upanh_dsc_4251/v/7rm8btao3gt.htm)



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1_zps3c6c3ba8.jpg (Ảnh titigold)

haianh
24-10-2012, 19:01
Hàng năm, vào đầu mùa nước nổi, những cây điên điển khô héo tự bao giờ lại trở nên xanh tươi. Và khi nước tràn ngập các bờ sông, ruộng đồng cũng là lúc điên điển vàng rực, ẻo lả đung đưa theo gió.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4033_zpsf9b08f61.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4025_zps58647ac1.jpg




Trước đây, chỉ người nghèo mới ăn điên điển. Giờ, điên điển đã trở thành một trong những đặc sản của mùa nước nổi. Để có món ăn ngon, rất đơn giản, người ta nhúng bông điên điển vào nồi lẩu cá linh, lẩu mắm; rồi điên điển xào tép rong hay gỏi điên điển tép rong. Đừng thấy tép rong nhỏ xíu rồi chê nhe! Bông búp, tươi non mang lại cảm giác giòn thơm, vị chát chát, bùi bùi, lạ miệng ắt hẳn sẽ mang lại cảm giác thích thú; tép tuy nhỏ nhưng mềm, ngọt tự nhiên cộng với vị béo của đậu phọng, mùi thơm của rau răm, hành phi...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4053_zps2ff14eac.jpg



Điên điển muối chua cũng không kém phần hấp dẫn. Chỉ cần một chén nước tương dầm ớt với một dĩa dưa là có thể ăn cả một tô cơm đầy. Mà chấm nước thịt, nước cá lại càng thêm ngon. Rồi điên điển làm nhân bánh xèo...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4310_zps30ae18b7.jpg



Đặc biệt, khi đến Hồng Ngự bạn đừng bỏ qua món bún cá ở quán Tuyết Lan - chợ Hồng Ngự cũ - nhé. Đã một lần thưởng thức, tới giờ tôi vẫn nhớ mãi hương vị đậm đà tuyệt vời của nó.

haianh
24-10-2012, 20:59
Cùng với điên điển còn có súng ma. Súng ma nhỏ, bông màu trắng có pha chút tím. Nghe nói ăn ngon hơn súng ta, mềm, giòn hơn.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4573_zpsef13af35.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4516_zpsfab485c9.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4556_zpsd7c048f1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/sung-ma_zpsa2ae7e59.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4561_zps5c281fcd.jpg



Xen lẫn các bông súng ma là tai tượng, cũng không kém phần xinh đẹp.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2228_zps00a2865c.jpg

haianh
25-10-2012, 05:57
Tách N2, chúng tôi rẽ phải vào ngã ba ngay trước chân cầu Tuyên Nhơn để đến Mộc Hóa.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2455.jpg





Cảnh vật tuy không có gì đặc sắc nhưng so với QL62 là một lựa chọn thú vị hơn nhiều!

Nơi đây vẫn còn hoang sơ, chim chóc rất nhiều. Đặc biệt những chú chim khách cứ bay lượn trước mặt như trêu ghẹo để tôi phải một phen chạy đuổi hụt hơi và xế cứ phải phơi nắng mà kết quả cũng chỉ được thế này thôi nè! Nhưng mà rất thú vị các bạn ạ. Không phải là chim nhốt trong lồng mà là chim trời. Cứ thong thả chạy dài theo con đường quê vắng vẻ, nhìn ngắm cảnh vật hai bên giữa tiếng ríu rít của những chú chim hoang dã cũng là một việc đáng làm trong ngày chủ nhật phải không các bạn?


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2497.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2498.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2499.jpg





Lác đác bên đường vài bông súng ma xen lẫn súng Dalat. Súng ma vẫn còn ít vì nước vẫn chưa về nhiều. Nhưng lạ một điều là, rất nhiều người dân chốn bưng biền không phân biệt được đâu là súng ma và đâu là súng ta!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2525.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2531.jpg



Mùa này tràm cũng bắt đầu nở hoa thơm ngát. Những cánh hoa tràm trắng nở bung trong nắng sớm. Những chú ong cần mẫn hút nhụy và tôi, tôi cũng cần mẫn không kém để cố gắng ghi vài tấm hình. Nhưng đúng là khó.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2473.jpg

thienbao11
25-10-2012, 08:27
Chào anh thienbao11. Thật vui vì có nhiều người yêu sông nước miền Tây, cùng có lời hứa với Đồng Tháp Mười. Như anh nói, năm nay nước về rất chậm, rất ít nhưng cũng là nguồn sống của người dân miền sông nước. Mùa nước nổi là đặc trưng, là tài sản vô cùng quý giá của người dân vùng này. Tôi vẫn chưa thể hình dung miền tây sẽ như thế nào nếu đến mùa nước không còn nổi nữa!

Cám ơn anh đã thích thú với bài viết "Mùa Nước Nổi - Chuyện Bây Giờ Mới Kể". Đó là lần đầu tiên tôi đặt chân đến vùng đất tuyệt vời này và cũng kể từ đó vùng đất này luôn là điểm nhấn trong các chuyến đi hàng năm của tôi. Bài viết đó vẫn chưa mô tả được nét đặc trưng của mùa nước nổi; nếu có thời gian, mời anh đọc bài "Băng Đồng Mùa Nước Nổi". Đó là bài viết về mùa nước năm ngoái, mùa nước mà tôi nghĩ sẽ khó lòng có lại trong khoảng 4,5 năm tới. Bài này anh phải vào google search cho nhanh, vì không biết vì lỗi gì đó mà trong hồ sơ của tôi không hiển thị bài này.
Chào chị, không yêu miền Tây mới là chuyện lạ, tôi là dân Đồng Tháp mà ( quê cha đất tổ ở Nha Mân, Đồng Tháp ),mùa nước về là hình ảnh đặc trưng của miền Tây sông nước,vừa là nguồn sống của bà con , vừa có nhiệm vụ tháo mặn rửa phèn cho cả một vùng đem lại bao vụ mùa trĩu hạt,không có gì đẹp khi con nước về tràn đồng,vậy mà có thời người ta đắp đê ngăn nước để phục vụ cho nhiệm vụ "chính trị chính em " mà bỏ qua đó là quy luật của thiên nhiên, tôi biết có nhiều người dân còn trông ngóng nước về nữa kia mà ! Vậy thì thôi ta về miền ...Tây thôi ! ha ..ha ..ha ! về với bông sen ,bông súng, với cá lóc nướng trui, về với tính khí hào sản của người dân Nam Bộ ,nào đi thôi !

À , bài viết " Băng đồng mùa nước nổi " của chị tôi cũng đã xem qua, bài viết rất hay cùng những con người đáng mến, chào !

haianh
25-10-2012, 12:39
Chào chị, không yêu miền Tây mới là chuyện lạ, tôi là dân Đồng Tháp mà ( quê cha đất tổ ở Nha Mân,Đồng Tháp ),mùa nước về là hình ảnh đặc trưng của miền Tây sông nước,vừa là nguồn sống của bà con , vừa có nhiệm vụ tháo mặn rửa phèn cho cả một vùng đem lại bao vụ mùa trĩu hạt,không có gì đẹp khi con nước về tràn đồng,vậy mà có thời người ta đắp đê ngăn nước để phục vụ cho nhiệm vụ "chính trị chính em " mà bỏ qua đó là quy luật của thiên nhiên, tôi biết có nhiều người dân còn trông ngóng nước về nữa kia mà ! Vậy thì thôi ta về miền ...Tây thôi ! ha ..ha ..ha ! về với bông sen ,bông súng, với cá lóc nướng trui, về với tính khí hào sản của người dân Nam Bộ ,nào đi thôi !


Mình cũng là người miền Tây nên mình biết tầm quan trọng của nó như thế nào đối người người dân miềnsông nước. Thế nhưng, dần dần nước sẽ về ít hơn và có về nhiều cũng khó lòng mà vô đồng. Đặc thù của vùng miền sẽ dần mất đi. Thật đáng tiếc!

Đọc giọng văn anh thienbao11 là đã nhận ra anh là người Nam Bộ rồi. Thật đáng quý. Chính nét đặc trưng của mùa nước cùng tính hảo sảng, chân chất của người miền Tây đã tạo nên vẻ đẹp không thể lẫn được. Mời anh cùng chúng tôi vẽ lại cái đẹp cùng đời sống của người dân miền sông nước mùa nước nổi để giới thiệu cùng các bạn gần xa và thế hệ trẻ. Rất mong chờ và rất cám ơn anh.

haianh
25-10-2012, 12:51
Vì là vùng trũng nên dù nước vẫn chưa về nhiều, nhưng nơi đây nước đã mấp mé bờ.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2453.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2477.jpg





Vì nước không nhiều nên lác đác vài hộ đang ươm cá bột chuẩn bị cho mùa vụ mới.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2459.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2462.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2461.jpg

haianh
25-10-2012, 15:48
Nước ít, cá không nhiều, nên vó … cũng chỏng vó!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2513.jpg




Còn đây là người nuôi ong đang nấu sáp để làm kẻo cho đàn ong mới.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2493.jpg




Một cây cầu đúc bắc ngang dòng kênh đã thay thế chiếc cầu ván mộc mạc.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2479.jpg

haianh
25-10-2012, 16:14
Vì là vùng đất nhiễm phèn nặng, nên huyện Thạnh Hóa là một trong ba vùng đay nguyên liệu của Long An; bởi cây đay rất hợp với loại đất này.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2484.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2489.jpg


Sau khi thu hoạch, đay được ngâm nước cho thúi vỏ rồi vớt lên bờ, phơi khô, cột lại thành bành bán cho thương lái đem làm hàng mỹ nghệ.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2523.jpg


Còn nếu bán cho nhà máy bột giấy thì cứ bán thô.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2517.jpg


Ngày nay, diện tích đay ngày càng thu hẹp lại, một phần do có giống lúa chịu phèn, một phần do giá cả bấp bênh.

haianh
25-10-2012, 16:24
Mãi đến địa phận Mộc Hóa mới thấy chút khí sắc của mùa nước nổi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2539.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2537.jpg

nlta
25-10-2012, 16:45
Cũng là dân miền Tây (Bến Tre) nhưng đây là lần đầu tiên tôi có những trải nghiệm thật sự thú vị trên vùng trũng Đồng Tháp Mười. Theo chân chị haianh; người đã ươm mầm cảm hứng cho tôi rong ruổi với những chuyến đi và gieo vào lòng tôi tình yêu thiết tha dành cho miền Tây sông nước; tôi chợt nhận ra mình đã sống quá vội vã và thiếu sót nhiều khi quên lãng bồi dưỡng phần tâm hồn. Cảm ơn chị vì chuyến đi, vì những cảm nhận rất sâu sắc của chị về con người và cuộc sống ở miền Tây. Hẹn tái ngộ chị ở những lần trải nghiệm sau!


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1_zps3c6c3ba8.jpg (Ảnh titigold)

Thèm cái nồi canh chua mẻ cá lóc này quá chị ạ...

haianh
25-10-2012, 18:00
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1_zps3c6c3ba8.jpg (Ảnh titigold)

Thèm cái nồi canh chua mẻ cá lóc này quá chị ạ...[/QUOTE]

Chị mượn nồi canh chua cơm mẻ cá lóc của titigold cho em ăn đỡ thèm nhé! :)

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1-1.jpg

haianh
26-10-2012, 05:16
Một tuần rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Sáng chủ nhật lại rủ xế dạo quanh chốn bưng biền. Đích đến lần này là Thạnh Tân - Tân Phước – Tiền Giang.

Tân Phước là một huyện nghèo, nằm trong vùng trũng Đồng Tháp Mười, đất đai nhiễm phèn nặng, hàng năm có 6 tháng khô và 6 tháng nước. Cây trồng chủ lực là khóm.

Từ Saigon có thể đến đây bằng ĐT 867, ngay ngã tư Mỹ Phú – Long An, hoặc đi N2, rồi cặp theo kinh đến Bắc Đông.

Những cánh đồng dọc dường N2 đã ngập nước.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4799.jpg




Tiếp tục qua đò Bắc Đông, rẽ vào kinh Tràm Mù.

Những cánh đồng khóm mênh mông.
Khóm vẫn an toàn trong mùa nước nhờ hệ thống đê bao khép kín và mạng lưới điện ba pha phục vụ bơm tát.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/22-1.jpg





Dù nước về ít hay nhiều, vào mùa nước nổi, toàn bộ huyện Tân Phước bị ngập nước, phương tiện giao thông chính là ghe, xuồng.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5239.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4891.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4619.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5247.jpg

gautrucpo
26-10-2012, 10:21
Đọc bài viết của chị làm em nhớ quê quá đỗi, những mùa nước lũ người dân phải be bờ, chống chọi nhưng nếu lũ không về thì lại trông...thương lắm...
Người dân quê mình quanh năm với ruộng lúa, nương rẫy, xuồng ghe, mương rạch... mà chân chất, thật thà làm sao.

balak
26-10-2012, 10:46
Đọc bài của chị mà nhớ nhà da diết, nhớ con mương, cánh đồng trũng nước, nhớ con cá đớp ăn móng, nhớ người nhà quê rổn rảng mà hiền khô...Ngẫm cũng buồn, chỗ nào phong cảnh đẹp nhiều người ngắm thì dân là nghèo, thương thật!

haianh
26-10-2012, 12:37
Là vùng đất nhiễm phèn nặng, nhưng từ ngày chuyển qua trồng sen thì thu nhập của người dân tăng lên đáng kể. Người ta trồng sen chủ yếu để lấy ngó, lấy gương. Cứ hai ngày thu hoạch một lần. Gương có lúc lên 40.000/1kg, nên thu hoạch của người dân tính ra tăng gấp 4 lần so với trồng lúa. Tuy có cực hơn, nhưng thu hoạch cao cũng làm cho người dân phấn khởi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5020.jpg




Người lấy ngó cũng như lấy sen, cái cốt yếu là phải chăm sóc sao cho sen ra nhiều ngó, bởi vì mỗi cái ngó như vậy cho ra một cái lá và một cái hoa.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_1982.jpg





Nếu lấy ngó, người ta ngắt cái ngó đó đi, cái gốc mẹ sẽ sinh ra ngó mới.
Nếu lấy gương thì để yên cho ngó phát triển. Khi hoa nở, dưới gốc của nó lại đâm thêm rất nhiều ngó khác. Khi hoa tàn, gương sen bắt đầu làm hạt là người ta phải canh để hái đúng lúc, sao cho hạt sen không già mà cũng không non.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_1991.jpg





Khi bóc vỏ ra, lớp lụa còn nguyên không bị rách thì mới được giá cao. Hạt sen già rất nhanh nên cứ hai ngày người ta hái một lần. Khi hái cái gương thì phải ngắt luôn cái lá để sen đâm nhiều ngó mới.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_1990.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/sen1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4991-1.jpg

haianh
26-10-2012, 17:32
Đọc bài viết của chị làm em nhớ quê quá đỗi, những mùa nước lũ người dân phải be bờ, chống chọi nhưng nếu lũ không về thì lại trông...thương lắm...
Người dân quê mình quanh năm với ruộng lúa, nương rẫy, xuồng ghe, mương rạch... mà chân chất, thật thà làm sao.


Đọc bài của chị mà nhớ nhà da diết, nhớ con mương, cánh đồng trũng nước, nhớ con cá đớp ăn móng, nhớ người nhà quê rổn rảng mà hiền khô...Ngẫm cũng buồn, chỗ nào phong cảnh đẹp nhiều người ngắm thì dân là nghèo, thương thật!


Có đi xa mới biết thế nào là nỗi nhớ quê! Những thứ xung quanh ta, tưởng chừng như chẳng là gì, nhưng lúc đó lại nhớ đến da diết, quay quắt. Nhớ những mùa nước, cả nhà phải hợp sức cùng nhau be bờ, đắp đê; trẻ em quần xăng đến háng bì bà, bì bõm đến trường. Nhớ từng con mương, cánh đồng ngập nước; nhớ chén canh rau mẹ nấu, quánh lòng tong kho tiêu hay nồi cá linh kho mía mẹ vẫn thường nấu vào mỗi mùa nước nổi. Và cả những người dân quê chân đất, thật thà, chất phác.

Miền Tây quê mình nghèo thật nhưng tình cảm thì không nghèo. Thật tự hào mình là người miền Tây.

haianh
26-10-2012, 17:51
Nước dâng lên, không trồng lúa được thì trồng sen.

Đầu mùa nước nổi là là lúc người dân xuống giống trồng sen. Sau hai tháng là đã có thể thu hoạch ngó, ba tháng là thu hoạch gương. Sen không phải chỉ thu hoạch một đợt là xong mà kéo dài tới ba đợt. Lúc sen tàn cũng vừa kịp để xuống lúa vụ đông xuân.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2348.jpg

Mùa nước nổi mà thu hoạch ngó thì đúng là rất cực.

Muốn hái ngó phải lấy chân rà xuống sình, mọi năng lực, cảm giác đều dồn xuống bàn chân; cố tìm cho ra cọng ngó đẹp, rồi ngồi thụp xuống, lấy tay nhẹ nhàng ngắt cọng ngó, nhưng phải làm thật khéo để cọng ngó không bị gãy. Hái xong cọng đó lại lấy chân rà. Cái điệp khúc này cứ lặp đi, lặp lại; đứng lên, ngồi xuống cho đến khi ngó đầy xuồng.

Vào mùa nước cạn thì còn dễ chứ mùa nước nổi, để hái được cọng ngó phải ngồi xuống thật sâu, nước ngập đến mang tai, có khi là ngập cả đầu nếu gặp phải chỗ trũng. Để có được cọng ngó trắng phau, thơm phức, ăn giòn tan, phải đổi lấy biết bao gian truân, vất vả.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4847.jpg





Hạt sen là một loại thực phẩm hấp dẫn đối với chuột. Nếu không chặn được, từng đàn chuột sẽ lẻn vào ăn hết hạt sen. Vì là loại gặm nhắm, nên khi ăn no rồi thì nó quay ra cắn bông sen để mà mài răng (bởi vì răng của chúng mọc dài ra hang ngày) chứ không phải để kiếm thức ăn.Kết quả là hàng loạt bông sen ngã rạp trên mặt nước, ao sen tiêu điều chẳng còn thu hoạch được gì.
Để chống chuột, người dân ở đây đã có sáng kiến căng nylon quanh ruộng để cản bước chân chúng.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5230-1.jpg

haianh
26-10-2012, 19:08
Nước nổi về cũng là lúc sắm đồ đi câu giăng, đi đăng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5227.jpg




Chuyên nghiệp, tàn sát hơn thì đi te. Với cái càng rộng từ 6 đến 8m có gắn lưới cài điện đặt ở mũi xuồng, cái xuồng te quần thảo nát mặt nước; cá lớn, cá nhỏ bắt trọn chẳng sót con nào. Với cách đánh bắt này, cá tôm ngày càng cạn kiệt…

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5211.jpg



Là lúc thả vịt chạy đồng. Giàu thì hàng trăm, hàng ngàn con; nghèo thì vài chục.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7120.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4391.jpg



Cũng là thời điểm hẹn hò trai gái.:)

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5245.jpg

haianh
26-10-2012, 21:41
Mùa nước nổi cũng là lúc người ta tranh thủ sức nước để làm phẳng mặt ruộng. người ta móc đất ở chỗ cao cho lên xuồng đem tới chỗ thấp
Một xuồng đất khẳm cứ lướt băng băng theo từng nhịp chống sào trông cứ nhẹ như không. Nếu không có nước, để chuyển lương đất đó đi xa như vậy phải mất cả ngày.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4595.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4613.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4610.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5257.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5254.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5252.jpg

haianh
27-10-2012, 05:31
Từ Thạnh Hòa – Tân Phước chúng tôi men theo con đường đê qua những cánh đồng nước bao la, bát ngát để đến Thạnh An – Thạnh Hóa – Long An. Những bóng người ngụp, lặn hái ngó; những chiếc xuồng chở đầy đất…. Chợt phía trước một không gian vàng rực rỡ ánh lên trong nắng chiều làm chúng tôi ngẩn ngơ.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5199.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5206.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5198.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5203.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7098.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7106.jpg

haianh
27-10-2012, 05:48
Chúng tôi mãi mê ngắm nhìn cảnh vật hai bên. Thật bình dị và yên bình nhưng yêu vô cùng vẻ đẹp bình dị, yên bình ấy. Chúng tôi đã say, say vì sự bình yên, mộc mạc của làng quê và càng say vì sự hào sảng, chất phác của người dân.

Ghé vào chỗ anh bạn mới quen, không cao lương mỹ vị, nhưng tôi thật thích thú khi thưởng thức những món ăn dân dã như thế này.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5061.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5070.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5088.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5094.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5099.jpg

haianh
28-10-2012, 17:28
Một tuần nữa lại trôi qua. Sáng chủ nhật dậy sớm, bồn chồn chờ xế dậy.
Than thở vài câu, xế hỏi “Giờ đi đâu?”
Rất từ tốn “N2 nhen”
Vậy là lên đường thôi.

Mục đích chỉ là dạo chơi trên đường N2 nên cứ đủng đa, đủng đỉnh mà ngắm hoa, ngắm bướm, chụp hình.

Qua cầu Nguyễn Tri Phương, mặt trời ló dạng đằng đông, nước mấp mé tưởng chừng như sắp tràn bờ. Đã bao nhiêu lần hăm he chụp bình minh trên dòng kinh Tàu Hủ, giờ mới thực hiện được.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4706.jpg





Đại lộ Võ Văn Kiệt trông cũng đẹp ra phết!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4717.jpg




Đường N2, mùa này hoa mua nở tím cả hai bên đường.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2410-1.jpg


Nhớ lúc còn bé, khi còn ở dưới quê, mua nở đầy vườn nhưng có bao giờ chú ý. Mãi đến khi nghe Phượng Liên hát “Hoa mua ai bán mà mua…’ , tôi mới biết những cánh hoa dạị ấy chính là hoa mua.

Cứ bắt xế dừng lại để chụp hoa mua.

Xế bảo:”Hoa mua có gì mà hứng thú?”
Ừ, không lộng lẫy, kiêu sa,, nhưng những cánh hoa mộc mạc, tím màu thủy chung đó đã một thời gắn bó với tôi!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/mua.jpg

haianh
28-10-2012, 18:31
Người ta hay nói “Được đằng chân, lân đằng đầu”. Câu nói này cũng đúng với tôi trong trường hợp này.
Đường N2 dài chưa tới 40km. Cà kê dê ngỗng cho lắm thì đến 10h đã đi hết đường. Thế là lại nằn nỉ xể đi Tam Nông và sau đó là Phú Thành B. Mà công nhân xế đúng là number one! Tôi muốn gì xế cũng chìu.(c)

Vậy là xuyên qua thị trấn Thạnh Hóa, đi dọc theo kinh Dương Văn Dương ra ngay bên này cầu kinh 12 - Tân Thạnh.

Kinh Dương Văn Dương trước đây có tên là La Grandière. Con kinh này chạy song song với kinh Nguyễn Văn Tiếp. Kinh Nguyễn Văn Tiếp cắt ngang Đồng Tháp Mười, nối liền sông Vàm Cỏ Tây với Sông Tiền. Kinh Dương Văn Dương ngắn hơn, chạy tới Gãy Cờ Đen thì giao thủy với kinh Tháp Mười rồi ăn thông với Nguyễn Văn Tiếp. Kinh Dương Văn Dương qua huyện tân Thạnh đưa nước ngọt sông Tiền nối thông sông Vàm Cỏ Tây. Huyện Tân Thạnh được hưởng lợi nguồn nước ngọt sông Tiền qua kinh trục chính Dương Văn Dương, hệ thống kinh cấp I, cấp II và kinh mương thủy lợi nội đồng.

Vừa qua cầu kinh 12, rẽ phải rồi lại rẽ trái để vào ĐT 837 (rẽ trái chứ rẽ phải sẽ đến Cai Lậy đó).

Sau bao nhiêu năm vất vả ngụp lặn cùng con đường trong 6 tháng mùa nước, giờ người dân nơi đây đã hỉ hả khi con đường cơ bản đã hoàn thành.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4011.jpg

Theo lời một anh đi cùng chiều thì "đường đi được rồi nhưng vẫn còn nhám, phải đi lẹ nếu không mắc mưa là qua không được". Quả thật, đoạn này là đẹp đó; còn rải rác khoảng 5km đang đổ đất, gặp mưa xuống sình lầy, trơn trợt rất khó qua. May mà hôm đó gặp vận đỏ, nên chỉ mất 1h cho đoạn đường 29km đó thôi.


Dù nắng hay mưa, dù con đường có sình lầy, hay chìm sâu dưới nước, chúng tôi vẫn luôn bắt gặp những nu cười hồn nhiên như thế này.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4015.jpg

trangngochanh
28-10-2012, 21:15
Đọc bài của chị Haianh mới thấm thía câu : Người ăn không hết , kẻ lần không ra " . Chị đặt chân đến ĐTM không biết đã đủ lần thứ 1001 chưa , riêng em thì chắc cũng đã hứa 1000 lần là sẽ ... nhưng rồi cũng không sắp xếp được để được 1 lần cảm nhận.
Thôi thì coi những bài phóng sự của chị cho đỡ thèm , ai ngờ càng đọc cơn thèm khát lại càng dữ dội hơn.

haianh
29-10-2012, 04:49
Đọc bài của chị Haianh mới thấm thía câu : Người ăn không hết , kẻ lần không ra " . Chị đặt chân đến ĐTM không biết đã đủ lần thứ 1001 chưa , riêng em thì chắc cũng đã hứa 1000 lần là sẽ ... nhưng rồi cũng không sắp xếp được để được 1 lần cảm nhận.
Thôi thì coi những bài phóng sự của chị cho đỡ thèm , ai ngờ càng đọc cơn thèm khát lại càng dữ dội hơn.


Cũng cố đi một lần em ạ! Không đi được dài ngày thì đi trong ngày. Bọn chị vẫn làm như thế. Đi để nhìn và cảm nhận; đi và sẽ thấy rằng không hình ảnh, bút mực nào có thể diễn tả cái đẹp, cái độc đáo của mùa nước nổi.

Một lần đến đó, chị đã mê và bây giờ thành nghiện rồi đó.

haianh
29-10-2012, 05:26
Cũng là Đồng Tháp Mười, nhưng bước qua địa phận Đồng Tháp thì khác hẳn! Còn nhớ lần đầu tiên đến đây, cả bọn sáu người chúng tôi tất thảy đều sửng sốt, choáng ngợp trước biển nước bao la, trước khung cảnh hoang sơ, hữu tình; mà trước đó chỉ gặp trong mơ hoặc thả trí tưởng tượng bay bổng theo từng mạch truyện về vùng đất phương Nam thời khai hoang, lập ấp.

Giờ, vào Đồng Tháp Mười, cái cảm giác choáng ngợp ấy không còn, nhưng cứ lâng lâng, phiêu bồng theo từng con kênh, lối nhỏ ngoằn ngoèo chạy dài theo từng bờ kênh, thửa ruộng bạt ngàn, hay đuổi theo cánh cò bay lả tít tận xa xa.

Nhìn những cảnh này đây, tôi vẫn cứ cảm giác như đang ở trên những cánh đồng trong phim “Cánh Đồng Hoang”, dù biết rằng những cánh đồng giờ đã không còn hoang như trước.

Rất đặc trưng. Nước tràn đồng, di chuyển trên đồng toàn bằng xuồng, ghe. Nước cạn thì chống, sâu hơn thì chèo.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4066.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4064.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4097.jpg




Kinh, rạch chằng chịt; ghe, xuồng di chuyển chẳng khác gì trên đường.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4121.jpg

haianh
29-10-2012, 05:44
Những cánh sen hồng tươi, nhỏ nhắn xen lẫn cỏ năn trông thật hoang dại.
Đây mới đích thị là sen Tháp Mười. Sen Tháp Mười cọng nhỏ, hoa nhỏ và tất nhiên gương cũng nhỏ.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4073.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4074.jpg






Giờ khắp nơi người ta đã trồng sen Đài Loan. Sen Đài Loan rất phù hợp trên vùng đất này, năng suất cao, độ tinh bột nhiều, hạt tròn, ít lép và độ đồng đều cao.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4167.jpg




Rồi súng ma cũng thi nhau đua sắc

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4134.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4130.jpg

thienbao11
29-10-2012, 10:03
Chật chật, cho xin khăn giấy coi ,thèm quá trời luôn. Sáng vào công ty lên xem ruộng đất ra sao nước lên chưa thì thấy cá lóc nướng trui !! Vậy thì làm sao làm cho thấu đây! Về với thiên nhiên thật vô cùng thích thú, phồn hoa đô hội làm gì, ồn ào náo nhiệt làm chi ,về với miệt vườn nó mới đã làm sao, mùi của cỏ cây mùi đất mới dậy, những con người chân chất, nghĩ sao nói vậy. Phải sắp xếp thời gian đi ngay mới được, không biết đường tỉnh lộ 837 đã tốt chưa !!!


Chúng tôi mãi mê ngắm nhìn cảnh vật hai bên. Thật bình dị và yên bình nhưng yêu vô cùng vẻ đẹp bình dị, yên bình ấy. Chúng tôi đã say, say vì sự bình yên, mộc mạc của làng quê và càng say vì sự hào sảng, chất phác của người dân.

Ghé vào chỗ anh bạn mới quen, không cao lương mỹ vị, nhưng tôi thật thích thú khi thưởng thức những món ăn dân dã như thế này.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5061.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5070.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5088.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5094.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5099.jpg

haianh
29-10-2012, 12:38
Chật chật, cho xin khăn giấy coi ,thèm quá chời luôn , sáng vào công ty lên xem ruộng đất ra sao nước lên chưa thì thấy cá lóc nướng trui !! vậy thì làm sao làm cho thấu đây,! về với thiên nhiên thật vô cùng thích thú, phồn hoa đô hội làm gì,ồn ào náo nhiệt làm chi ,về với miệt vườn nó mới đã làm sao,mùi của cỏ cây mùi đất mới dậy,những con người chân chất, nghĩ sao nói vậy,phải sắp xếp thời gian đi ngay mới được, không biết đường tỉnh lộ 837 đã tốt chưa !!!



Đúng rồi, phải sắp xếp thời gian đi ngay thôi anh Thienbao11. Mùi cỏ, mùi cây, mùi đất mới dậy, mùi của thiên nhiên hoa đồng cỏ nội, cả những người dân quê chân chất đang chờ đợi những đứa con đi xa. Đường về quê bây giờ không còn xa xôi lắm. ĐT837 coi như đã hoàn thành, chỉ còn chút xíu đất ở hai bên đầu cầu thôi anh ạ.

haianh
29-10-2012, 15:33
Đồng Tháp Mười là một rừng cỏ mênh mông bát ngát. Phải chăng vì vậy, chim chóc ở đây nhiều vô số kể. Chúng chao liệng ca hát suốt ngày.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4201.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4213.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4295.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4280.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7172.jpg

haianh
29-10-2012, 15:37
Đồng hành cùng mùa nước nổi là mùa đánh bắt cá, lươn, rắn...
Đăng giăng khắp nơi

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4305.jpg


Vó cũng sẵn sàng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4392.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4161.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4116.jpg

[G]Mars
29-10-2012, 16:09
chị haianh có thể hướng dẫn đường đi giúp em đc ko ? Để đàn em cũng được 1 lần cảm nhận sự êm đềm của miền sông nước

haianh
29-10-2012, 21:18
Mars;743648']chị haianh có thể hướng dẫn đường đi giúp em đc ko ? Để đàn em cũng được 1 lần cảm nhận sự êm đềm của miền sông nước

Chị rất sẵn lòng em à. Có nhiều đường để đến bưng biền: đường quốc lộ thì dễ dàng và gần; đường đan, đường đất xuyên qua xóm làng thì xa nhưng có lẽ thú vị hơn nhiều. Khi nào em muốn đi thì liên hệ với chị, nhưng phải đi nhanh thôi vì sắp hết mùa nước rồi.

haianh
29-10-2012, 21:43
Khắp nơi trên các cánh đồng nước là những hình ảnh mưu sinh mùa nước nổi.
Nghề thả lưới, giăng câu, đặt lờ, lơp, trúm… ở Đồng Tháp Mười mùa nước nổi rất phổ biến, bởi nghề này vừa đơn giản,ít tốn kém mà lại hiệu quả. Chỉ cần có một chiếc xuồng và vài trăm mét lưới, dàn câu… là đã có thể kiếm được thức ăn trong ngày và trang trải mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/Anh-trang.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4332.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4300.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4324.jpg

haianh
29-10-2012, 21:49
Và cảnh dầm mình dưới nước cả ngày

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4174.jpg


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4172.jpg

[G]Mars
30-10-2012, 09:47
Chị rất sẵn lòng em à. Có nhiều đường để đến bưng biền: đường quốc lộ thì dễ dàng và gần; đường đan, đường đất xuyên qua xóm làng thì xa nhưng có lẽ thú vị hơn nhiều. Khi nào em muốn đi thì liên hệ với chị, nhưng phải đi nhanh thôi vì sắp hết mùa nước rồi.
Mùa nước nổi thì từ tháng mấy đến tháng mấy chị ? Em định CN này đi trong ngày thôi. Chị hướng dẫn giúp em 1 cung đường đẹp, ngắm xóm làng nghen. Cảm ơn chị nhiều
Yahoo của em: phantranthanh88

haianh
30-10-2012, 10:01
Tràm Chim

Vườn quốc gia Tràm Chim – chỉ cách thị trấn Tràm Chim khoảng vài ba km - là vùng đất ngập nước lớn nhất còn sót lại ở Đồng Tháp Mười, với diện tích trên 7.000 ha. Đây là một trong tám vùng chim quan trọng của Việt Nam với 232 loài chim mà nổi bật là sếu đầu đỏ; là nơi sinh sống của trên 130 loài thực vật bậc cao, được chia thành các quần xã:
- Đồng ngập nước theo mùa là một trong những hệ sinh thái khá phổ biến trong khu vực VQG Tràm Chim.

- Đồng cỏ năn – gần 3.000 ha - tạo thành một trong những thảm cỏ rộng lớn. Đây là bãi ăn của loài chim sếu , ngoài ra còn có trích cồ, trích đất, diệc lửa, diệc xám, le khoang cổ, cò lửa, cò lép, cò trắng, vịt trời.

- Đồng cỏ mồm : khoảng 41,8 ha. Bao gồm mồm đơn thuần và quần xã mồm - cỏ ống. Những loài chim thường gặp: cồng cộc chiền chiện cò bợ , cò lửa, cút nhỏ , diệc lửa, diệc xám , cú, giang sen, già đãy.

- Đồng cỏ ống: Cỏ ống phân bố trên một diện rộng, chiếm diện tích khoảng 958,4 ha. Ở dạng đơn thuần với mật độ lên đến 98% hoặc cùng xuất hiện với các loài thực vật thân thảo khác: cỏ ống - cỏ sả , cỏ ống – lúa ma, cỏ ống – ma dương.
Nơi đây thường xuất hiện công đất, chiền chiện, sơn ca, sẻ bụi, trảu đầu hung, cú , trích, cò, giang sen, già đãy, chích đầm lầy.

- Đồng lúa ma: phân bố khá rộng, chiếm diện tích khoảng 824 ha. Tuy nhiên, cánh đồng lúa ma đơn thuần có diện tích khá nhỏ, khoảng 33 ha, diện tích còn lại có sự hiện diện của lúa ma là sự kết hợp với những loài thực vật khác tạo thành những quần xã thực vật đặc trưng cho vùng đất ngập nước: lúa ma - cỏ ống, lúa ma - cỏ bắc, lúa ma - cỏ ống - cỏ
Hầu như tất cả các loài chim trong Tràm Chim đều thích với đồng lúa ma, kể cả sếu đầu đỏ
Lúa ma là một nguồn gien cần bảo tồn, nhưng ở nước ta đó là nguồn thức ăn cho chim trời cá nước!
Tháng rồi có một nhóm nhà nghiên cứu lúa không biết là người ở nước - mà theo những người gác rừng đó là tây – đến xin giống lúa ma. Không bao lâu sau sẽ có một giống lúa mới năng suất cao hơn nhiều, chất lượng hơn nhiều so với những giống lúa hiện tại mà nguồn gien là từ lúa ma ở Việt Nam!

- Lác nước: phân bố rải rác dọc theo kinh đào và dọc theo đường rạch cũ, diện tích tập trung chỉ khoảng 2 ha.

- Hệ sinh thái đầm lầy
• Nghễ: phân bố ở những nơi địa hình trũng thấp, khoảng 159 ha. Trong đó, nghễ đơn thuần chiếm khoảng 138 ha, phần còn lại hiện diện chung với loài thực vật khác như lúa ma, rau dừa, nhĩ cán vàng.
Các loài chim thường gặp ở khu vực này: cò lửa, cò lép, cò ốc, cò bơ.
• Hội đoàn sen – súng: chủ yếu trên các vùng đầm lầy ngập nước quanh năm, dọc theo khu trũng thấp của dòng sông cổ, chiếm diện tích khoảng 158 ha.
Những loài chim thường gặp ở đây: le hôi, le khoang cổ, vịt trời, trích cổ, trích ré, gà lôi nước, gà nước vằn, cuốc ngực nâu, mòng két, bói cá.
Cuối tháng 5/2012 VQG Tràm Chim đã được Ramsar công nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và là khu Ramsar 2.000 của thế giới (3 khu được công nhận trước đó là Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Nam Định, vùng ngập nước Bàu Sấu - Đồng Nai, khu hồ Ba Bể - Bắc Kạn).

Tuy nhiên, hệ sinh thái Tràm Chim hiện đang bị đe dọa mà cốt lõi của vấn đề chính là đê bao. Đê bao xung quanh Tràm Chim quá cao theo kiểu “chống lũ triệt để” nên Tràm Chim bị cách ly với môi trường bên ngoài. Vì nước lũ không tràn qua đê được nên trứng cá và cá con từ nước sông Mê kông chỉ vào được Tràm Chim một cách rất hạn chế qua các cửa cống. Lượng cá giảm cũng kéo theo sự suy giảm số lượng chim nước vì thiếu thức ăn. Nếu tình trạng đê cao này kéo dài thì lượng cá bên trong sẽ nghèo kiệt và số lượng chim nước ở Tràm Chim chắc chắn sẽ suy giảm theo thời gian.



Tràm Chim nhìn từ vọng gác

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4277-1.jpg





Lúa ma xanh rì kéo dài tới tận chân rừng tràm

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4283-1.jpg





Phú Thành B, nước đã tràn đồng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4274-1.jpg




Nhưng so với năm ngoái

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1-3.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/tide%20water%20season%202/8.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/tide%20water%20season%202/3.jpg




Cả cánh đồng và con đường dẫn vào Phú Thành B chìm trong bể nước

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/tide%20water%20season%202/10.jpg

haianh
31-10-2012, 05:43
Năm nay trên đường từ Trường Xuân đến Tam Nông, thay vì là gương sen, chúng ta sẽ gặp một cặp vợ chồng trẻ cất chòi trồng và bán ấu ngay bên đường. Ấu vừa hái dưới ruộng lên, đem đi luộc ngay, nóng hổi, ngọt lịm...

Trước đây người ta trồng ấu sừng trâu; giờ nhiều nơi đã chuyển sang trồng ấu Đài Loan vì ấu Đài Loan vỏ mỏng, ruột lớn, ngọt bùi hơn các giống ấu khác, và quan trọng là cho năng suất cao.

Trồng ấu dễ, đầu tư ít, lợi nhuận cao gấp hai, ba lần trồng lúa. Ấu chủ yếu được trồng vào vụ thu đông, vụ đông xuân nước ít, năng suất sẽ thấp hơn.

Sau 3 tháng gieo trồng, củ ấu có màu đỏ và phát triển đủ 2 sừng thì có thể thu hoạch, cách nửa tháng lại thu hoạch tiếp. Nếu ai trồng khéo có thể “ăn” tới 9 hoặc 10 đợt.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4194.jpg



Chủ nhà bỏ bịch sẵn, 10k/1 bịch, một bịch 700gr, chạy 15k/1kg. Hỏi vì sao không để mỗi bịch 1/2 kg hoặc 1kg thì cô chủ trả lời "Để bán cho chẵn".

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4188.jpg




Vừa qua cầu kinh 15 một chút, nhìn bên tay trái (hướng Trường Xuân đi Tam Nông) sẽ gặp cái chòi cùng ruộng ấu của cặp vợ chồng trẻ dễ tính, vui tính này.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4184-2.jpg

zeroTOhero
31-10-2012, 10:30
Cả cánh đồng nước lớn vậy mà sao không thấy tàu bè gì qua lại hết nhỉ? Mọi khi mình thấy cũng nhiều mà.

tindo_dulich
31-10-2012, 20:48
Tôi yêu sông nước miền Tây, cảnh vật miền Tây, con người miền Tây - ngày xưa. Nhưng bây giờ những điều đã từng là niềm tự hào của miền Tây trước kia, đã dần bị mai một. Chỉ mới 15 năm thôi mà mọi thứ thay đổi nhanh quá...

haianh
01-11-2012, 05:19
Cả cánh đồng nước lớn vậy mà sao không thấy tàu bè gì qua lại hết nhỉ? Mọi khi mình thấy cũng nhiều mà.

Vì là ruộng ngập nước nên chỉ có xuồng đi đánh bắt cá của nông dân thôi bạn. Ghe, tàu lớn thì đi lại trên các các kinh, sông.


Tôi yêu sông nước miền Tây, cảnh vật miền Tây, con người miền Tây - ngày xưa. Nhưng bây giờ những điều đã từng là niềm tự hào của miền Tây trước kia, đã dần bị mai một. Chỉ mới 15 năm thôi mà mọi thứ thay đổi nhanh quá...

Những ai từng yêu miền tây sông nước đều cảm thấy buồn vì điều này. Nhưng "vât đổi sao dời" mà, xung quanh mình thay đổi nhanh như vậy thì chả trách sao những con người chân chất đó cũng thay đổi! Nhưng dù sao, nơi đó mình vẫn còn có thể tìm thấy sự yên bình, vẫn còn tìm thấy sự chất phác, mộc mạc, vẫn còn đâu đó tính hào sảng riêng biệt của người dân đất chín rồng.

haianh
01-11-2012, 14:19
Rẽ phải ngay dưới chân cầu kinh 15. Con đường đan băng qua xóm làng trù mật với hai hàng cây xanh mướt phủ bóng mát rượi.

Một năm rồi mới quay lại nơi đây! Với những ai mới đi lần đầu, có lẽ sẽ không thoát khỏi cảm giác lâng lâng, sảng khoái khi thả bước kiệu dọc theo con xóm làng xanh mát. Còn với những kẻ đang vội vã, lại đã qua một mùa nước lịch sử như năm ngoái thì không thể tìm được cảm giác xưa!


Cũng vẫn là những hình ảnh quen thuộc của mùa nước nổi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4359.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4368.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4374.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4452.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4385.jpg

code_fantasy
03-11-2012, 22:56
Rất thích phong cách "ngụp lặn" cùng thiên nhiên của chị trong các bài viết chị đã đăng. Rất mượt mà và trau truốt. Cám ơn những tấm hình rất dân dã và gần gũi của chị về miền tây mùa nước nổi.

haianh
06-11-2012, 04:57
4.30 Gáo Giồng
Xe vừa trờ đến điểm hẹn thì cũng vừa gặp một “đặc phái viên”. Viên đặc phái này phải để đồng bọn lại phía sau và phi nước đại để không phải "thất lễ" với những "vị quan già".Thật hay! Cả hai bên đến cùng một lúc.

Đồng bọn – bốn người – háo hức “lặn lội” cả trăm cây số những mong được thưởng thức món cá linh non; nhưng hỡi ôi, hàng binh đoàn dân Saigon đã càn quét hết rồi! Cũng cái tội dung dăng, dung dẻ dẫn dắt nhau luồn lách qua những con đường râm mát của xóm làng mà nên nỗi! Nhưng, ăn là chuyện nhỏ , mùa này không được thì chờ mùa sau vậy; cái chính là vẫn mãn nhãn, vẫn có những cảm giác mới lạ và tất nhiên những trải nghiệm khác nhau sau mỗi chuyến đi.

Những hình ảnh của hai em Goku và Thaophuongdl cũng làm tôi, một kẻ tham lam- có đôi chút tiếc rẻ!

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/borrow/416909_3324743937156_1802989809_n.jpg
(Ảnh Thaophuong



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/borrow/525033_410928548977544_862085506_n.jpg




https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/borrow/536433_407725585964507_462928630_n1.jpg
(Ảnh Goku)






https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/borrow/46302_3324744257164_731564204_n.jpg




Không cá linh non thì có cá lóc nướng trui cuốn lá sen non ...

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/borrow/409345_3329128526768_1512195634_n.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/borrow/425679_3329127886752_1890659127_n.jpg




https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/borrow/561607_3329128686772_2046723529_n.jpg
(Ảnh Thaophuongdl)

Chia tay với lời hẹn "Đúng hai tuần sau sẽ cùng nhau dạo quanh Đồng Tháp Mười".

thienbao11
06-11-2012, 14:19
Thấy cung đường, điểm đến, hình ảnh, rồi thấy mình còn phải phấn đấu học tập các bạn nhiều! Thân !!!!

haianh
06-11-2012, 14:42
Thấy cung đường, điểm đến ,hình ảnh ,rồi thấy mình còn phải phấn đấu học tập các bạn nhiều ! thân !!!!

Chúng ta rồi cũng sẽ như nhau cả anh thienbao11 ạ. Đầu tiên sẽ là những nơi nhiều người biết đến, là đường quốc lộ. Lâu dần, tất cả những nơi ai cũng biết thì mình cũng đã biết, nên sẽ mò mẫm lần dò những đường ngang, ngã dọc. Không nói đường ngang, ngã tắt vì đa phần đường quốc lộ vẫn là gần nhất và đi nhanh nhất- vì đường tốt. Cái quan trọng mà mỗi người trong chúng ta đều có đó là tình yêu thiên nhiên bao la, niềm đam mê khám phá, học hỏi.

Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trên những cung đường.

Nhưng anh thienbao11 nè, đang chờ anh báo cáo chuyến đi đó.

code_fantasy
07-11-2012, 09:39
Cảnh Miền Tây sông nước luôn làm người xem phải "lặng người" phải không chị? nhưng mặt trái của những tấm hình này : Bà con miền tây mình còn vất vả quá. khó khăn là thế, nhưng cái nét chân chất, nhiệt tình ...của họ thì người Thành Thị phải cãm thấy xấu hổ. Chị thật tuyệt vời với những tấm hình rất đời rất sắc sảo...

haianh
09-11-2012, 16:06
Thế là, chờ cho nước về cao nhất lại í ới rủ nhau quay lại Đồng Tháp Mười. Lần này sẽ cặp theo Sông Chợ Đệm ra N2, theo kênh Bo Bo đi Maren, Mỏ Vẹt…băng qua Mộc Hóa, Vĩnh Hưng rồi theo biên giới tiến về Tân Hồng…

Thoạt đầu là con đường nhỏ ngoằn ngoèo băng qua những xóm nhỏ ven những con kênh. Mà điểm bắt đầu của nó là ngay trước khi qua cầu Bình Điền - chính là con đường tránh QL1 bị hư hao quá mức năm nào. Đi hết con đường đó sẽ gặp ngã ba, nhìn bên trái sẽ thấy con đường lớn, rẽ phải sẽ ra TL10. Cũng rẽ phải, nhưng lại rẽ trái ngay một con đường nhỏ để cặp theo sông.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/CSC_5993.jpg




Những cây cầu treo nhỏ cao nghệu

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5281.jpg



Sáng sớm nơi đây thật yên bình. Con đường làng nho nhỏ băng qua những cánh đồng lúa, những mái nhà cũng nho nhỏ...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5306.jpg



Những bông hoa súng rực rỡ đón chào ngày mới

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5292.jpg






Và những cô bé có nụ cười thật hồn nhiên trong nắng mai.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5353.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5355.jpg

haianh
09-11-2012, 17:20
Lại chờ đò trên những nẻo đường miền tây.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5361.jpg




Đây chính là sông Vàm Cỏ Đông, đoạn ngang với cầu Đức Hòa ở đưởng N2.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5365.jpg






Con đò nhỏ, cũ kỹ, không phao cứu sinh không biết ngày bao nhiều bận đưa khách sang sông, và bao nhiêu trong số đó cảm thấy lo lắng về điều này?!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5368.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5370.jpg





Hí ha, hí hửng "xin" một tấm hình lưu niệm!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5363.jpg

haianh
12-11-2012, 05:08
Hai cô gái dân miền Tây, không thể nói là chưa biết gì về mùa nước nổi, thế mà đã bị mê hoặc khi nghe chúng tôi kể về mùa nước năm ngoái, đã háo hức chờ đợi và hớn hở như thế nào trong ngày xuất phát.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5372.jpg

haianh
12-11-2012, 05:10
Con đường đất đỏ xuyên qua những xóm làng hẻo lánh

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5378-1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5383.jpg





Vẫn là những mái tranh nghèo bên những dòng kinh,

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5376.jpg




Những phương tiện không thể thiếu của người dân vùng sông nước.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5380.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5394.jpg

haianh
12-11-2012, 14:14
Con đường nhỏ rải đá đỏ chạy dọc theo bờ kinh. Lâu lâu lại có một cây cầu cây chông chênh băng qua những con kinh ngang dọc nối những xóm nhỏ ven đường lại với nhau. 10 giờ sáng, nhưng thôn nhỏ vắng tanh, lâu lắm mới gặp một người đi ngược chiều; có lẽ mọi người đã ra đồng hết rồi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5388-1.jpg




Yêu biết bao những cây cầu như thế này ở miền Tây, nhưng tất cả sắp đi vào lịch sử hết rồi!


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5397-1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5398.jpg

haianh
12-11-2012, 14:27
Thế là, cả bọn dừng lại và ghi vài tấm hình kỷ niệm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5401-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5405.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5427.jpg





https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5422.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5420.jpg

haianh
14-11-2012, 05:46
Lại tiếp tục trên con đường dọc theo con kinh.

Nhìn những ngôi nhà dọc bờ kinh như thế này lại thèm cảm giác được xuôi xuồng trên những con kinh ngang dọc, lại thèm cảm giác len lỏi giữa các con kinh thoang thoảng mùi hương bần!


https://direct2.anhso.net/original/15/150542/1411201252157661.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143843/DSC-5441/)





Ở miền sông nước, hình ảnh này đâu có lạ lẫm gì! Nhưng mình thiệt vô cùng mắc cỡ! Cũng dân miền Tây, cũng ngồi xuồng chắc không dưới ngàn lần, cũng cật lực chèo; nhưng bao giờ cũng chỉ là ngồi đằng mũi. Còn nhớ, đôi khi em trai mình chơi "khăm", buông xuôi chiếc dầm, thì y như rằng chiếc xuồng cứ đứng yên một chỗ, hoặc trôi ngược về sau cho dù mình có nỗ lực bao nhiêu đi nữa.

https://direct2.anhso.net/original/15/150542/1411201252146836.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143840/DSC-5433/)

haianh
14-11-2012, 10:45
Địa phận Mộc Hóa.
Tuy ít hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng nước đã phủ kín các cánh đồng.

https://direct2.anhso.net/original/15/150542/1411201252148628.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143841/DSC-5435/)




https://direct2.anhso.net/original/15/150542/141120125222546.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143844/DSC-5442/)



https://direct2.anhso.net/original/15/150542/141120125224727.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143845/DSC-5443/)



https://direct2.anhso.net/original/15/150542/141120125229748.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143846/DSC-5455/)



https://direct2.anhso.net/original/15/150542/1411201252152434.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143842/DSC-5438/)



https://direct2.anhso.net/original/15/150542/1411201252211281.jpg (http://anhso.net/olddays/photo/6143847/DSC-5457/)

trangngochanh
14-11-2012, 22:20
Mấy đường ruộng chị Haianh tính dấu nghề hay sao mà chỉ thấy hình chụp hg thấy hướng dẫn đường đi gì hết trơn hết trọi vậy trời.

linhthuymy
14-11-2012, 22:23
ước gì đc đến .. !

haianh
15-11-2012, 05:21
Mấy đường ruộng chị Haianh tính dấu nghề hay sao mà chỉ thấy hình chụp hg thấy hướng dẫn đường đi gì hết trơn hết trọi vậy trời.


Bạn nói vậy tội quá, vì đường đi cũng khá lắt léo, không biết phải chỉ như thế nào. Lần nào bọn mình đi cũng đậu phọng đường cả. Ngay cả những người đi cùng mà thường chỉ nói cùng một câu "Đi về không biết mình đi đâu".

Nếu bạn cả nhã hứng muốn đi thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn.


ước gì đc đến .. !

Cứ quyết tâm đi là sẽ đến thôi bạn.

haianh
15-11-2012, 11:20
Thật ra, cung đường này cũng không phải là khó lắm, không sợ phải đậu phọng đường; có điều trên đường đi vẫn phải hỏi thăm đôi chút cho chắc chắn.

Cứ cặp theo kinh Bo Bo ở đường N2 mà đi miết, qua bến đò Quân Đoàn 4 (ở đây có khá nhiều bến đò). Cứ thế đi miết sẽ đến Maren, Mỏ Vẹt; rẽ phải vào một con đường đất (sẽ thấy trường cấp II Tân Hiệp ở ngay đầu dường này), từ đây đi đến cửa khẩu Bình Hiệp - Mộc Hóa.

Trước đây, bao nhiêu lần muốn đi đến Maren, Mỏ Vẹt, lần này mới có thể thực hiện được.

Maren - thuộc huyện Thạnh Hóa là nơi tận cùng của con đường TL 839, đường biên giới giữa Maren và Campuchia có tên khá lạ là "Mõ Vẹt" (do nó có hình nhọn nhọn như mõ của con vẹt) .

Nơi này thực ra cũng không có gì đặc sắc ngoại trừ cái tên! Cũng giống như bao vùng sâu, vùng xa khác, Maren, Mỏ Vẹt khá hoang sơ, dân cư thưa thớt; đặc biệt vùng giáp giới Campuchia này cực nóng. Có điều, bây giờ người ta không dùng cái tên Maren nữa mà đã đổi thành Tân Hiệp rồi. Ừ, thì đổi cũng được, nhưng coi chừng nhầm với Tân Hiệp của Tiền Giang mất, nhưng tên cũ vẫn cứ hay hơn nhiều.

haianh
15-11-2012, 12:12
Con đường qua đồng ruộng, xóm làng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5453.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5462.jpg




Lại mãi mê chụp hình nữa rồi!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5487.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5470.jpg

haianh
16-11-2012, 14:39
Thỏa mãn với khung cảnh và hình ảnh vừa ghi được, tất cả vui vẽ lên đường.

Con đường đan mát rượi đưa chúng tôi xuyên qua những xóm nhỏ vắng bóng người, gần như chỉ có chúng tôi cùng tiếng động cơ rền vang. Hiếm hoi lắm mới thấy một vài người đi lại. Những cây cầu xinh xắn bắc qua kinh, những chiếc xuồng đang cặp bến … Thật yên bình!

Chúng tôi cứ đi và tận hưởng; đâu biết rằng một trở ngại nhỏ đang đón chờ ở phía trước!



10 phút sau.
Con đường phía trước rộng, đẹp nhưng có vẽ dọa dẫm!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5498.jpg





Một cặp tiên phong. Rồi hai cặp.Hai xe còn lại chờ đợi vì quá quen với những cảnh như thế này.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5502.jpg





Đúng như tiên liệu. Đường rộng nhưng vừa đắp xong nên chỉ khô phần mặt, những chỗ trũng còn nhão nhoẹt nên lỡ chạy xuống là chỉ có nước khiêng lên.

Thế là quay lại tìm đường khác.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5503.jpg





Trở lui, hỏi thăm và được biết đó là con đường độc đạo.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5506.jpg

haianh
16-11-2012, 15:23
Đặc phái viên đặc biệt được cử đi thăm dò. Nhưng dù có như thế nào đi nữa cũng chỉ có một đường tiến chứ không có đường lùi, nơi này chỉ còn cách Bình Hiệp mười mấy km thôi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5508.jpg





Thở phào nhẹ nhỏm vì được biết đoạn đường này chỉ khoảng 1km. Có gì thì cũng có bốn xế khỏe mạnh kia mà.:)

Vào thôi!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5509.jpg




"Quả" đầu tiên.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5511.jpg




Lên nào!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5513.jpg




Xuống xe, dẫn bộ cho an toàn

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5514.jpg




Nhưng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5516.jpg

haianh
16-11-2012, 17:21
Tiếp tục dò dẫm.
Thận trọng từng bước.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5532.jpg



Ô! Lại trúng "quả" nữa rồi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5521-3.jpg



Hò dô ta, nào

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5522.jpg



Lên nào!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5535.jpg




Vất vả khiêng, đẩy nhưng… hai chiếc Lexus này cứ bon bon xé nước xem chừng như diễu bọn người ở trên bờ.;)

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5525-1.jpg



Một anh bán bánh dạo cũng gặp cảnh ngộ tương tự. Thế là mấy "hiệp sĩ" nhào vô phụ cho một tay. Hú hồn! Vậy mà vẫn không quên mời mua bánh.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5538.jpg

haianh
17-11-2012, 05:05
Hì hục chạy - dắt, chạy – khiêng rồi cũng vượt được đoạn đường này. Hai ôm mới, từ Bền Tre lên để tháp tùng đoàn, gọi đây là con đường đau khổ; nhưng ôm trẻ còn lại đã vội nói "Vậy có nhằm gì". Đúng vậy, đi miền Tây mùa mưa thì như thế này đã thấm tháp gì, chẳng qua mình muốn xem có lựa chọn nào tốt hơn không thôi.

Thế là nhẹ nhỏm men theo đường biên giới chạy ra Mộc Hóa.

Vài hình ảnh ghi lại ngay trên đoạn đường 1/40 này. Một là 1km, 40 là 40 phút đó mà.

Vẫn là hình ảnh vô cùng quen thuộc trên khắp các nẻo đường về miền Tây đây mà

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5546.jpg



Nhìn đôi bạn này thấy thương ghê không nè!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5550.jpg

haianh
17-11-2012, 05:17
Tiếp tục chạy thêm 1km nữa thì gặp vài người đi từ hướng khác đến. Nhìn là họ biết ngay chúng tôi vừa từ Quân đoàn 4 đến và tỏ vẽ rất ngạc nhiên, không hiểu đám người này sao lại lang thang vô đây. Ừ thì đâu có đường là ta đi mà.

Rẽ trái trên cầu, tiếp tục đi theo con đường mòn.

Nhìn dân dã ghê chưa. Mình là rất thích những cảnh như thế này!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5553.jpg




Thế là mặc cho mọi người qua cầu, mình xế dừng lại để ghi ít tấm hình. Mà đồng đội của mình rất dễ thương, nhiều khi mất cả 10, 15 phút để chờ mình "tác nghiệp", thế mà lúc nào cũng vui vẽ, không hề càu nhàu lấy một câu. Yêu vô cùng đồng đội của tôi!:L (c)

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5552.jpg

haianh
17-11-2012, 23:19
Những km cuối cùng dẫn ra cửa khẩu Bình Hiệp.

Từ xa, nhìn thấy những cây rơm, lòng tôi chợt rung lên. Những ký ức xa xưa chợt quay về. Trước đây, ở nông thôn miền Tây, hầu như nhà nào cũng có cây rơm trước sân. Giờ kiếm được vài ba cây rơm trước sân nhà không phải là dễ!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5557-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5561-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5564-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5571.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5575.jpg

haianh
18-11-2012, 05:50
Theo lời chị chủ quán nước thì không biết đường, chạy lạng quạng sẽ qua đất Cam đó. Rất gần mà rất xa! Nhìn thấy đó nhưng không thể qua được.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5576.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5580.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5582.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5583.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5584.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5587-1.jpg


Vậy là kết thúc con đường từ kinh Bo Bo đến cửa khẩu Bình Hiệp. Cung đường này băng qua những xóm làng heo hút, vắng bóng người, càng đi sâu càng nắng nóng. Hơn mười km sau - gần cửa khẩu Bình Hiệp - vào thời điểm mưa nhiều khó lòng mà qua được. Nhìn chung, không được đẹp như những cung đường xuống Đống Tháp Mười khác mà chúng tôi đã có dịp đi; nhưng mỗi nơi có một trải nghiệm khác nhau, có những cung bậc cảm xúc khác nhau, nếu có dịp cũng nên đi thử một chuyến!

haianh
21-11-2012, 05:35
1.45: Ngã tư đi Vinh Hưng - cửa khẩu Bình Hiệp - Mộc Hóa.
Mọi người đều đã đói meo. Bàn bạc và quyết định đến Vĩnh Hưng hãy ăn. Thế là phóng thẳng vào con đường trước mặt.

2.05: Quyết định dừng lại ăn trưa.
Đây thật là một quyết định sáng suốt. Chủ quán thật vui vẽ, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
Đã quá trưa, quán cũng không còn gì. May thay, chợ gần bên, nên cũng kiếm được ít con cá lóc về làm món lẩu cá lóc, bông súng.

Cơm chẳng có gì ngoài nồi lẩu, dĩa khô cá lóc chiên, dĩa trứng chiên, vậy mà ngon tuyệt. Mà ngon thật, ngon vì tài chế biến của chủ quán chứ không phải vì tám cái bao tử đang réo gọi đâu! Lần sau đi nhất định sẽ ghé lại quán này. Không nhớ quán tên gì, nhưng vừa qua cầu Bình Châu,nằm bên tay trái.

2.25: Cơm đã sẵn sàng.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5596-2.jpg





Khô cá lóc do chính chủ nhân phơi để dành cho gia đình, giờ mang ra phục vụ khách hàng luôn. Nhìn dĩa khô ngon lành, không thể chờ đợi, "nhón" vài con, chia cho mỗi người một ít để thưởng thức. Khô thật ngon, thật vừa miệng.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5594.jpg

haianh
21-11-2012, 07:37
Dọc đường về Vĩnh Hưng, lúa vẫn tươi xanh mượt mà

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5413.jpg




Rải rác các ruộng dưa hấu xen lẫn với lúa.
Trước đây, dưa Gò Công độc tôn, giờ Vĩnh Hưng đã trở thành "thánh địa" mới. Điều đáng nói là hầu hết diện tích dưa tại Vĩnh Hưng đều do các “kiện tướng” trồng dưa tại Gò Công, Châu Thành (Tiền Giang) và phía nam của tỉnh Long An đến thuê đất làm theo thời vụ.
6k/1kg. Dưa mới ăn thật ngon, ngọt lịm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5418.jpg




Thật thú vị với cảnh chăn vịt

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5403.jpg




Cùng cảnh sinh hoat trên kinh, rạch mùa nước nổi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5357.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5350.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5359.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5499-1.jpg

haianh
22-11-2012, 06:12
Ăn xong, mọi người nhanh chóng lên đường vì cũng không còn sớm gì. Thị trấn Vĩnh Hưng cách đó cũng không xa, nhiều nhất là 10km thôi.

Vĩnh Hưng - một huyện thuộc tỉnh Long An - nằm ở vùng sâu của Đồng Tháp Mười, hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt. Nơi đây có tuyến biên giới giáp Campuchia dài 45,62 Km (chiếm 31,1% tổng chiều dài biên giới của tỉnh Long An.)

Trước 30 tháng 04 năm 1975, đất Vĩnh Hưng thuộc tỉnh Kiến Tường. Sau 30 tháng 04 năm 1975, đất Vĩnh Hưng thuộc huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An. Đền năm 1978, Mộc Hoá được chia thành hai huyện: Mộc Hoá và Vĩnh Hưng. Mãi đến cuối năm 1991 mới thành lập thị trấn Vĩnh Hưng.

Vĩnh Hưng là huyện đầu nguồn được hưởng lợi nguồn nước ngọt từ sông Tiền, sông Cái Cỏ, sông Vàm Cỏ Tây phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống, hàng năm lũ đã bồi đắp một lượng phù sa đáng kể làm màu mỡ đất đai.

Sự hình thành và phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Hưng gắn liền với quá trình khai thác đất hoang hóa, di dân xây dựng vùng kinh tế mới ở Đồng Tháp Mười.


Tôi có một anh bạn người Bến Tre, cả gia đình di dời lên đây hình như cũng 30 năm rồi. Nơi đây, đất rộng người thưa, chỉ sợ mình không có sức để làm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5278.jpg


Người dân nơi đây chất phác, dễ thương. Cậu ấy là giáo viên cấp III đấy, Vẫn giữ nguyên bản chất người nhà quê. Thật thoải mái khi tiếp xúc với những người như vậy! Lần đầu tiên chúng tôi ghé nhà cậu ấy, cách đây 2 năm, không thể tiếp đãi chúng tôi bữa cơm tại nhà, cậu ấy đã vô cùng áy náy. Năm nay, dù chúng tôi bảo rằng rất bận, vả lại cũng không phải đúng bữa, cậu ấy cứ nhất định mời dùng cơm cho bằng được. Yêu lắm người dân miền Tây quê tôi! (c)

Từ Saigon muốn đến Vĩnh Hưng thật dễ. Rẽ phải ngay bưu điện Long An, đó chính là QL62. Cứ chạy thẳng miết đến bao giờ đến ngã tư nhìn thấy cứa khẩu trước mặt (cửa khẩu Bình Hiệp) thì rẽ trái. Vĩnh Hưng chỉ cách đó 26km. Tính từ QL1, thì khoảng cách giữa hai nơi là 150km

Nhưng con đường nhanh nhất để đến Vĩnh Hưng là rẽ phải ngay giáo xứ Sông Xoài trên đường N2. Ra hết đường này là đã qua thị trấn Mộc Hóa rồi. Chúng tôi chỉ mất 3h cho đoạn đường Saigon – Vĩnh Hưng thôi. Đường làng đất đỏ, vắng người chắc là hợp với anh em phượt nhà ta.:)

Thị trấn Vĩnh Hưng giờ khang trang, đẹp đẽ, nhưng tiếc rằng tôi không chụp lại tấm nào.

haianh
23-11-2012, 17:18
Không rẽ trái để đến Tân Hưng, chúng tôi hướng thẳng về phía trước, đi dọc biên giới để đến Tân Hồng.

Đến đây tôi mới thở phào nhẹ nhỏm vì ít ra cũng không làm hai thành viên mới thất vọng! Dù năm nay nước về không nhiều, nhưng nơi này nước vẫn mênh mông vì đây là vùng trũng. Đứng trên cầu Lò Gạch mà ngắm thì vẫn có cảm giác nước nổi tràn đồng.


Trên dòng sông Lò Gạch

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5598.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5602.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5600.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5607.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5605.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5606.jpg

haianh
23-11-2012, 17:32
Thế là, không ai bảo ai, mọi người cùng tức tốc dừng xe lại, bấm máy liên tục; rồi thi nhau làm dáng.:)

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5625.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5621.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5622.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5615.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5620.jpg

tuansiemriep
24-11-2012, 08:25
em moi gia nhap phuot, doc bai cua chi thich me toi, dac biet la loat hinh anh.Em dang co y dinh mua may anh, chi chup may gi ma anh dep qua, tu van giup em voi !Cam on chi nhieu !

haianh
24-11-2012, 11:33
em moi gia nhap phuot, doc bai cua chi thich me toi, dac biet la loat hinh anh.Em dang co y dinh mua may anh, chi chup may gi ma anh dep qua, tu van giup em voi !Cam on chi nhieu !

Cám ơn em đã có lời khen.

Loạt ảnh này chị chụp bằng Nikon 90, ống kính 18 - 105 và AF 70 - 210.

Còn về dự định mua máy của em thì phải biết em dự định chụp cái gì nhiều và ngân khoản em dành cho nó là bao nhiêu thì mới có những phương án cụ thể được. Giờ, chị chỉ có thể nói chung chung về hai loại máy phổ biến là Nikon và Canon. Nếu thích chụp phong cảnh thì nên chọn Nikon vì màu Nikon thường là đẹp, rực rỡ; còn nếu chụp chân dung thì nên chọn Canon vì Canon cho màu da rất đẹp. Chúc em sớm có máy như ý.

haianh
24-11-2012, 14:44
Mùa nước nổi, cả cánh đồng rộng lớn biến thành biển cả mênh mông

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5680.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5695.jpg


Biển màu đùng đục của phù sa

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5700.jpg




Những ngôi nhà nổi lên như một ốc đảo

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5697.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5638-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5667.jpg

haianh
24-11-2012, 14:57
Mùa nước nổi, nơi này hầu như không thấy đất chỉ thấy trời, mây, nước, gió

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5730.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5736.jpg






Trước cửa nhà bốn bề là nước

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5664.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5635-1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5645.jpg





https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5658.jpg

haianh
24-11-2012, 18:25
Mùa nước nổi, cư dân sẽ vất vả hơn: nhà cửa, hoa màu có khi chìm trong biển nước; phương tiện di chuyển chủ yếu là ghe, xuồng…
Nhưng bù lại, dòng nước cũng cho người dân nhiều tôm cá, tiêu diệt mầm bệnh trên đồng ruộng, phủ một lớp phù sa khắp các cánh đồng; để khi nước rút đi ta có những cánh đồng lúa xanh rì mút tầm mắt, và một mùa bội thu đang chờ ở phía trước.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5715.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5659.jpg




Rải rác khắp nơi trên các cánh đồng loang loáng nước là cảnh sinh hoạt mùa nước nổi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5719.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5716.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5721.jpg

giantia
24-11-2012, 21:38
Cuộc sống ở đây êm đềm quá. Chắc con người cũng rất hiền hòa, dễ mến.

xich lo
24-11-2012, 22:34
Cám ơn chị về bài viết, tôi đã nhờ đó mà hiểu biết thêm về cuộc sống của người dân ở vùng nước lũ. Hiện giờ thì tôi cũng đang phiêu dạt tại vùng đất này.

haianh
24-11-2012, 22:43
Cuộc sống ở đây êm đềm quá. Chắc con người cũng rất hiền hòa, dễ mến.


Rất mong một ngày nào đó bạn giantia vào thăm đất phương Nam. Mình không biết nói sao, nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của từ hào sảng.



Cám ơn chị về bài viết, tôi đã nhờ đó mà hiểu biết thêm về cuộc sống của người dân ở vùng nước lũ. Hiện giờ thì tôi cũng đang phiêu dạt tại vùng đất này.

Đã nghe tiếng anh là một đầu bếp cừ khôi. Dù chưa được thưởng thức món nào, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng thích thú nếu có dịp ghé thăm anh.

Qua Hòa Thắng, quê hương của anh, tôi thật sự ấn tượng và mê vùng đất này. Chỉ tiếc một điều, khi có dịp qua đó, tôi lại chưa biết anh. Mong một ngày nào đó sẽ gặp anh ở Hòa Thắng!

haianh
24-11-2012, 22:57
Dọc theo vành đai biên giới. Dù đồng bọn đã nhắc nhở phải cất máy đi vì sợ các chú biên phòng, nhưng vẫn cố chụp thêm vài tấm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5729-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5724-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5743-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5746-1.jpg

xich lo
24-11-2012, 22:59
Đã nghe tiếng anh là một đầu bếp cừ khôi. Dù chưa được thưởng thức món nào, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng thích thú nếu có dịp ghé thăm anh.

Qua Hòa Thắng, quê hương của anh, tôi thật sự ấn tượng và mê vùng đất này. Chỉ tiếc một điều, khi có dịp qua đó, tôi lại chưa biết anh. Mong một ngày nào đó sẽ gặp anh ở Hòa Thắng!

Chị đừng quá khen nha, lời đồn thôi đó:).
Tôi chỉ là một kẻ phiêu bạt giang hồ, không nhà, không gì hết. Bàu Trắng là nhà của ông bạn già của tôi, Phothouse, mà tôi được phép ở tạm mà thôi.
Chắc chị là dân SG, thì hẹn chị có dịp cà phê nhe.
Xin chào

svhsph
25-11-2012, 14:28
Đẹp quá, mình vào Đồng Tháp nhiều mà chưa có dịp lượn lờ vào mùa nước nổi :,

haianh
26-11-2012, 10:46
Kéo lưới ngay trên dòng kinh biên giới.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5749-1.jpg




Có những cánh đồng trắng nước, nhưng cũng có những cánh đồng đang chuẩn bị cho mùa mới. Năm nay nhiều nơi vùng Đồng Tháp Mười xuống giống sớm hơn một tháng do nước về ít hơn năm ngoái nhiều.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5771.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5755.jpg




4h chiều, đã có những người làm đồng về sớm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5761.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5774.jpg





Tranh thủ kiếm ít củi về cho vợ.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5765.jpg

haianh
26-11-2012, 11:18
Dọc con kinh biên giới này có nhiều loại đục bắt cá như thế này.

Một kiểu sát cá hiệu quả, bắt tất tần tật những con nào đi ngang qua.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5776.jpg




Đồng Cam

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5787.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5789.jpg




Đồng Việt

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5790.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5791-1.jpg

trangngochanh
26-11-2012, 12:31
Bạn nói vậy tội quá, vì đường đi cũng khá lắt léo, không biết phải chỉ như thế nào. Lần nào bọn mình đi cũng đậu phọng đường cả. Ngay cả những người đi cùng mà thường chỉ nói cùng một câu "Đi về không biết mình đi đâu".

Nếu bạn cả nhã hứng muốn đi thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn.



Cứ quyết tâm đi là sẽ đến thôi bạn.

Em biết mà ,mấy cái đường này mà chỉ kg có người dẫn đường thì dám lạc qua tới Miên lắm, Chắc phải chờ mùa nước nổi năm sau mới .
được đi rồi.

kongfuson
27-11-2012, 00:38
Chào chị Haianh em xin đính chính 1 chút. Chỉ có 1 địa danh duy nhất là Maren do ngay mỏ-vẹt (nghi ngờ là đọc trại từ tiếng Cam Maren) người ta đào con kinh Maren chảy thông ra Vàm Cỏ Tây. Và ở đầu kinh Bobo dân đọc thành Baren (do tam sao thất bản đó mà), vậy mà chính quyền vẫn vô tư cắm cái bảng Baren thì thiệt là hết biết.:gun

Không biết tình hình ao sen thế nào. Em đã setup 1 cung đường xuyên bưng biền hoang dã hoàn toàn mới. Nếu may mắn ta có thể đi xuyên qua 1 cái bưng hoang có hàng trăm con chim về đậu ở đây kiếm ăn. Đường này loại bỏ hoàn toàn Ngã 3 LÁng Cát + đoạn đường xấu đang thi công. Ngã 3 Láng Cát chỉ là ngã 3 kênh nhỏ, dân ít để ý nên cũng không ai gọi là đường Láng Cát. Chờ tin chị thôi

haianh
27-11-2012, 09:00
Dọc biên giới, nhưng rất yên bình!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5797.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5807.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5827.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5837.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5795.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5803.jpg

haianh
27-11-2012, 09:04
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5818.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5841.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5819.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5840.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5805.jpg






Đồng bọn phượt nhởn nha thưởng lãm!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5820.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5780.jpg

haianh
27-11-2012, 09:25
Vượt qua miếu Ông Tà, là đoạn đường rợp bóng me tây; đây là đoạn duy nhất nằm trên mặt nước vào mùa nước nổi năm ngoái. Thích thú, mọi người dừng lại…

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5842.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5848.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5852.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5857.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5863.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5866.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5889.jpg

haianh
27-11-2012, 09:29
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5893.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5871.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5870.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5873.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5886.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5883.jpg

haianh
27-11-2012, 09:52
Rồi chuyển qua chụp hoàng hôn.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/IPpyM.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/zoCoW.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/2ZPqA.jpg

(Ảnh Kongfuson)

haianh
27-11-2012, 09:56
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5923.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5936.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5944.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5948.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5951.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5957.jpg






Cho đến lúc mặt mặt trời sắp khất bóng mới chịu lên đường.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5968.jpg

tuan_coi
27-11-2012, 13:06
Nhiều chị quá ... không biết chị nào là Hải Anh cả ???

haianh
28-11-2012, 14:52
Nhiều chị quá ... không biết chị nào là Hải Anh cả ???


Chỉ có bốn chị thôi mà! Trong khung hình anh vừa trích dẫn không có haianh. Vậy anh biết haianh là ai rồi phải không?!:)

haianh
28-11-2012, 15:44
Những cánh đồng loang loáng nước cùng ánh tà dương đỏ rực cuối chân trời làm say đắm lòng người; nhưng phải đi thôi vì đoạn đường phía trước còn dài!

Những chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh tiến về Thông Bình. Bao giờ cũng vậy, chúng tôi cũng là cặp đôi trễ nãi nhất, và cũng chính nhờ thế mà đã nhận được bó hoa tình nghĩa.

Xe vừa lăn bánh thì nghe tiếng gọi "chị ơi, em tặng hoa cho chị nè".


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5969.jpg




Thật cảm động, chưa từng quen biết, chỉ thoáng nhìn thấy nhau, vậy mà đã tình cảm như vậy rồi! Còn cảm động hơn nữa khi nghe nói "phải chi em về sớm, em lấy xuồng chở mấy chị đi chơi". Chia tay với lời nhắn nhủ của cô em gái "khi nào đi ngang qua đây chị nhớ ghé chơi nhe. Em sẽ lấy xuồng chở chị đi chơi ruộng sen".

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5971.jpg

tuan_coi
28-11-2012, 18:02
Chỉ có bốn chị thôi mà! Trong khung hình anh vừa trích dẫn không có haianh. Vậy anh biết haianh là ai rồi phải không?!:)

Chào chị Hải Anh vậy là biết dung nhan của chị rồi chỉ tiếc là " cặp kính hơi nhỏ " ... Tôi rất thích cách đi và cảm nhận của chị !!!

haianh
28-11-2012, 23:23
Những vòng bánh xe cứ lăn đều trên con đường dọc theo chiều dài biên giới mà tâm trạng cứ ngổn ngang, không biết nên vui hay buồn?! Vui vì năm nay lũ không "hoành hành" như năm ngoái, buồn vì nước không về nhiều, tôm cá cũng không theo về, bao cánh đồng chờ con nước cuồn cuộn băng qua để tháo chua, rửa phèn, để mang phù sa bồi đắp.

Cũng con đường này, năm ngoái nước phủ trắng các cánh đồng, nước nhấn chìm các con đường. Để qua đây, người, ngựa phải lên một cái trẹt... và cảm giác đi ngay trên đường biên giới thật phiêu bồng, lãng tử đến độ ... năm nay quay lại đường này, tôi vẫn còn cảm giác đó dù nước không về nhiều!

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/DSC_5225.jpg






Phải tới miếu Ông Tà, một chút đất mới nổi lên nối liền biên giới với DCK79; và đó cũng là điểm chúng tôi tạm biệt hai bác tài công dễ thương.

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/80.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/DSC_5215.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/DSC_5216.jpg

haianh
28-11-2012, 23:25
Và bên chiếc cầu biên giới, đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc; để hôm nay, quay trở lại, cảm xúc ấy vẫn đong đầy!

Bên cầu biên giới
Tôi lặng nghe dòng đời từ từ trôi
Sông nước xa xôi,
Mây núi khắp nơi
Không tỏ một đôi lời ..

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/57.jpg




https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/85.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/741.jpg

haianh
28-11-2012, 23:45
Và hôm ấy, dù nước ngập đồng, vẫn nhận ra đâu là đồng Cam, đâu là đồng Việt.

Đồng Việt khi ấy

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/106.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/79.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/89.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/73.jpg




Còn đây, đồng Cam.

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/DSC_5207.jpg



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/75.jpg




https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/Tide-water%20season%202011/DSC_5229.jpg

haianh
29-11-2012, 15:26
Trời tối dần, từng đàn trâu cũng lũ lượt về chuồng.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5985.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5987.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5980.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5982.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5988.jpg






Thì cũng là lúc "trận địa" này được giăng ra. Thấy lạ... thì ra đây là lưới để bắt chim. Khi trời tối, những chú chim đi ăn đêm không thể nào nhận ra cái lưới mỏng tanh này, nên đâm sầm vào và mắc kẹt ở đó. Lâu nay vẫn thấy người ta bán rất nhiều chim dọc đường Nguyễn Văn Linh và bên kia cầu Phú Mỹ; thắc mắc, giờ mới biết.


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5976.jpg

haianh
29-11-2012, 15:51
Qua đò Long Sơn Ngọc - Thông Bình đã gần 7h. Hai xe quay về Saigon, hai xe còn lại trực chỉ Hồng Ngự thẳng tiến.

Vẫn là khách sạn Mai Khanh cặp kinh Hồng Ngự như bao lần trước.

Vừa dừng lại trước khách sạn, một trong hai cô gái đi cùng bước vội tới hỏi "khách sạn đẹp vậy chị?" với vẻ lo lắng vì thấy khách sạn có vẻ đẹp quá, ắt giá sẽ mắc đây. Nhưng sau khi trả giá lấy phòng thì hai cô mới ngạc nhiên trong thích thú vì chỉ có 160k/ phòng đôi, có tủ lạnh, máy lạnh, nước nóng. Phòng rộng, sạch sẽ và rất đẹp. Thật lý tưởng cho dân phượt.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5998.jpg




Đứng trên ban công khách sạn có thể quan sát được một vùng rộng lớn dọc kinh và chợ Hồng Ngự.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5991.jpg

tuan_coi
30-11-2012, 00:57
... Chưa gặp chị bao giờ nhưng đọc bài của chị cảm thấy rất mến phục , nếu như có dịp nào có thể mời chị uống cafe được không nhỉ ???

giantia
30-11-2012, 12:11
Qua đò Long Sơn Ngọc - Thông Bình đã gần 7h. Hai xe quay về Saigon, hai xe còn lại trực chỉ Hồng Ngự thẳng tiến.

Vẫn là khách sạn Mai Khanh cặp kinh Hồng Ngự như bao lần trước.

Vừa dừng lại trước khách sạn, một trong hai cô gái đi cùng bước vội tới hỏi "khách sạn đẹp vậy chị?" với vẻ lo lắng vì thấy khách sạn có vẻ đẹp quá, ắt giá sẽ mắc đây. Nhưng sau khi trả giá lấy phòng thì hai cô mới ngạc nhiên trong thích thú vì chỉ có 160k/ phòng đôi, có tủ lạnh, máy lạnh, nước nóng. Phòng rộng, sạch sẽ và rất đẹp. Thật lý tưởng cho dân phượt.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5998.jpg

[/IMG]
Bức ảnh này tạo ảo giác 3D rất hay khi di chuyển lên xuống

haianh
30-11-2012, 18:10
... Chưa gặp chị bao giờ nhưng đọc bài của chị cảm thấy rất mến phục , nếu như có dịp nào có thể mời chị uống cafe được không nhỉ ???


Dạ hôm nào có dịp anh em mình cùng uống cafe noi chuyện phượt anh nhé!


Bức ảnh này tạo ảo giác 3D rất hay khi di chuyển lên xuống

Bạn giantia hay quá, nhờ bạn mà mình mới biết tấm ảnh có hiệu ứng đó.

haianh
30-11-2012, 18:20
Sáng dậy sớm

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5999-1.jpg




Dạo một vòng quanh chợ.

Phong cảnh thật sinh động.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6000.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6002.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6005.jpg

haianh
30-11-2012, 18:31
Là dân miền Tây, nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh làm thịt chuột náo nhiệt như vậy, hai cô gái ngẩn người trong giây lát, rồi chụp lia lịa.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6013.jpg





"Công nghệ" làm thịt chuột được bắt đầu từ việc mở nắp chuồng, chụp đuôi chuột.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6027.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6028.jpg





Xách lên, quất vào cục đá, ném ra một cái thau...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6026.jpg




Rồi lột da, mổ bụng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6016.jpg




Lựa những con nhỏ bán cho người nuôi trăn.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6008.jpg

haianh
30-11-2012, 18:33
Có cả nhạn đất

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6009.jpg




Và cả mấy em này nữa. Có lẽ đây là sản phẩm của tấm lưới mành bắt gặp chiều qua.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6022.jpg

Theo mấy chị bán hàng, còn rất nhiều loại chim, nhưng do đến sớm quá, người ta chưa kịp mang ra.

giantia
01-12-2012, 10:14
Chuột thì được còn những con chim kia làm thịt thì thật đáng trách.

haianh
01-12-2012, 13:22
Loanh quanh chợ Hồng Ngự xem cảnh sinh hoạt nhộn nhịp mùa nước nổi thỏa thích, chúng tôi kéo qua chợ cũ ăn sáng.

Hồng Ngự nổi tiếng với món bún cá, đặc biệt là thưởng thức nó ở quán Tuyết Lan.Tiếc rằng, hôm đó quán đóng cửa, nên ăn đại ở cổng chợ, cũng ngon ra phết.

Tuy không nhộn nhịp bằng chợ mới, nhưng cũng bày bán nhiều đặc sản: súng đồng, ốc, mắm...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6038-1.jpg




Rồi ghé vào hàng bánh cụ bị cho đoạn đường Cả Sách.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6037-1.jpg

haianh
01-12-2012, 13:36
Vượt cầu Sở Thượng tiến về Cả Sách.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6042.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6040.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6044.jpg




Cũng là lúc học sinh đến trường.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6054.jpg

tuan_coi
01-12-2012, 14:01
Loanh quanh chợ Hồng Ngự xem cảnh sinh hoạt nhộn nhịp mùa nước nổi thỏa thích, chúng tôi kéo qua chợ cũ ăn sáng.

Hồng Ngự nổi tiếng với món bún cá, đặc biệt là thưởng thức nó ở quán Tuyết Lan.Tiếc rằng, hôm đó quán đóng cửa, nên ăn đại ở cổng chợ, cũng ngon ra phết.

Tuy không nhộn nhịp bằng chợ mới, nhưng cũng bày bán nhiều đặc sản: súng đồng, ốc, mắm...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6038-1.jpg




Rồi ghé vào hàng bánh cụ bị cho đoạn đường Cả Sách.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6037-1.jpg

Cái cuộn đẹp đẹp kia có phải là cọng súng không chị Hải Anh ?

haianh
01-12-2012, 17:34
Cái cuộn đẹp đẹp kia có phải là cọng súng không chị Hải Anh ?


Dạ đó chính là bông súng đó anh tuan_coi.Bông súng đó là súng cơm, một trong hai loại súng chỉ có trong mùa nước nổi; loại còn lại chính là súng ma. Súng ma và súng cơm, còn được gọi là súng đồng, lớn theo con nước, nước lên tới đâu thì cọng dài ra tới đó. Nghe nói súng ma ăn rất ngon, nhưng vì cọng nhỏ nên không thấy bán, mà chắc cũng ít người ăn. Súng cơm trắng, mềm, ngọt khác xa với súng trâu có màu tím ngắt thường thấy bày bán ở chợ.

Vài hình ảnh súng ma

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4573.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_0383-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_9604.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_0390.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_9627.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_0396.jpg



Vì súng cơm rất dài - 2m, 3m có khi đến 4m - nên người ta phải cuộn lại cho gọn, đẹp nhưng phải cẩn thận vì súng dễ gãy, dễ dập.
Người dân ở vùng biên giới dùng ghe, xuồng đi nhổ súng, bán cho bạn hàng với giá 7k một bó/60 cọng. Tuy vậy, đó cũng là nguồn thu nhập đáng kể của nông dân vào mùa nước nổi.

tuan_coi
01-12-2012, 22:35
Dạ đó chính là bông súng đó anh tuan_coi.Bông súng đó là súng cơm, một trong hai loại súng chỉ có trong mùa nước nổi; loại còn lại chính là súng ma. Súng ma và súng cơm, còn được gọi là súng đồng, lớn theo con nước, nước lên tới đâu thì cọng dài ra tới đó. Nghe nói súng ma ăn rất ngon, nhưng vì cọng nhỏ nên không thấy bán, mà chắc cũng ít người ăn. Súng cơm trắng, mềm, ngọt khác xa với súng trâu có màu tím ngắt thường thấy bày bán ở chợ.

Vài hình ảnh súng ma

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4573.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_0383-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_9604.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_0390.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_9627.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_0396.jpg



Vì súng cơm rất dài - 2m, 3m có khi đến 4m - nên người ta phải cuộn lại cho gọn, đẹp nhưng phải cẩn thận vì súng dễ gãy, dễ dập.
Người dân ở vùng biên giới dùng ghe, xuồng đi nhổ súng, bán cho bạn hàng với giá 7k một bó/60 cọng. Tuy vậy, đó cũng là nguồn thu nhập đáng kể của nông dân vào mùa nước nổi.

Hihi ... cám ơn chị nhiều , nói thực là tôi cũng hơi dở ở chỗ đi đâu ít tìm hiểu kĩ về sản vật ở chỗ mình đã ghé qua . chào chị !!!

tuan_coi
01-12-2012, 22:38
Hihi ... cám ơn chị nhiều , nói thực là tôi cũng hơi dở ở chỗ đi đâu ít tìm hiểu kĩ về sản vật ở chỗ mình đã ghé qua . chào chị !!!

Hihi hình chị chụp đẹp như vậy ăn không ngon mới là lạ !!!!

haianh
03-12-2012, 11:15
Còn các em nhỏ phải có người đưa đến trường

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6093.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6095.jpg

haianh
03-12-2012, 13:33
Con đường đan cặp theo sông Sở Thượng dẫn đến đồn biên phòng Cả Sách mùa nước nổi năm nay không quá ồn ào!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6066.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6080.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6081.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6070.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6113.jpg

haianh
03-12-2012, 13:39
Mọi người bắt tay vào công việc hàng ngày

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6061.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6107.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6096.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6097.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6156.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6103.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6101.jpg

haianh
03-12-2012, 13:43
Bên kia dòng sông Sở Thượng là cánh đồng tràn nước

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6122.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6118.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6161.jpg

haianh
03-12-2012, 13:50
Cá bắt lên, đổ đống ngay vệ đường.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6130.jpg




Làm cá cũng ngay vệ đường

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6148.jpg




Điên điển cũng sẵn ngay ở đó. Vậy là chút nữa sẽ có nhiều nồi canh chua nghi ngút khói.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6151.jpg

haianh
03-12-2012, 13:55
Quang cảnh buổi sáng dọc sông Sở Thượng thật đẹp và yên bình!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6099.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6102.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6085.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6164.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6168.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6165.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6163.jpg

haianh
03-12-2012, 19:34
Đường là nơi để buôn bán,

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6076.jpg



làm đám cưới

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6090.jpg





Thật vui!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6083.jpg





Cứ ngỡ năm nay ít nước, thẳng đường này sẽ đến đồn biên phòng Cả Sách, từ đó ra bến đò Vĩnh Xương; nhưng không ngờ qua chợ Cả Sách vài km thì bị đứt đường do mấy hôm trước trời mưa to, đường lầy lội mà hai em gái lại đi Air Blade nên đành tìm đường băng qua Thường Thới .

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6150.jpg




Đường bị bể từ mùa nước nổi năm ngoái, đến năm nay vẫn còn đang sửa.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6183.jpg




Vùng này đất cao hơn, nên đã có người chuẩn bị cho vụ mùa mới.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6188.jpg




Lâu lâu lại gặp chiếc cầu đặc sản miền Tây ngay bên đường.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6191.jpg

haianh
03-12-2012, 19:51
Rồi cũng đến chợ Thường Thới,

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6219.jpg




bến đò Vĩnh Xương - đây cũng chính là một trong bốn bến đò điểm của tỉnh trong chương trình xây dựng "bến đò an toàn".

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6241.jpg




Chuột được mang từ Campucha sang chợ đầu mối Hồng ngự. Năm nay chuột rất ít so với năm ngoái.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6252.jpg




Có cả thương lái Campuchia

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6284-1.jpg

haianh
04-12-2012, 07:36
Đầu nguồn sông Tiền, nơi dòng Mekong đổ vào Việt Nam

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6254.jpg




Từ doi đất bên trái kéo dài qua phải là của Việt Nam, hàng cây xa xa đã là đất Cam rồi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6261.jpg




Những chiếc xáng cạp cát, nguyên nhân trực tiếp gây xói lở bờ sông, xuất hiện nhan nhãn trên khắp các dòng sông!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6276.jpg




Không biết bác ấy đang nghĩ gì mà ánh mắt xa xăm quá?

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6272.jpg




Hai cô nàng cũng tranh thủ chụp hình kỷ niệm

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6265.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6262.jpg




Lại còn rủ rê

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6267.jpg

haianh
04-12-2012, 10:25
Qua đò đã Tân Châu - An Giang rồi.

Nhìn bến đò thưa thớt người, xe như vậy cũng đủ hiểu năm nay nguồn sản vật không dồi dào; chả bù với năm ngoái!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6286.jpg




Chợ cũng vắng vẻ


https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6288-1.jpg




Từ bến đò lên, rẽ phải ngay khi gặp ngã rẽ, lại rẽ trái để ra đường; Băng thẳng vào con đường đối diện để đến cầu Phú Quý. Đây là một đoạn đường ngắn, chỉ mất vỏn vẹn 7'.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6290.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6291.jpg



Đến đây chỉ cách cầu Phú Quý 3' đi gắn máy.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6294.jpg

kongfuson
04-12-2012, 12:24
...

Cứ ngỡ năm nay ít nước, thẳng đường này sẽ đến đồn biên phòng Cả Sách, từ đó ra bến đò Vĩnh Xương; nhưng không ngờ qua chợ Cả Sách vài km thì bị đứt đường do mấy hôm trước trời mưa to, đường lầy lội mà hai em gái lại đi Air Blade nên đành tìm đường băng qua Thường Thới .

....


Đường bị bể từ mùa nước nổi năm ngoái, đến năm nay vẫn còn đang sửa.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6183.jpg




...

Vô tình chị đi lại đúng con đường hot nhất mà em đi năm ngoái, khi nước làm sạt đường (đường cũng chính là đê). Cả năm rồi mà vẫn chưa làm đc 1 chút gì cho con đường này. Nhìn hình lại thấy ứa gan thêm khi chỉ sửa chữa tạm có nửa bên mà làm mãi ko xong.:shrug: . Nản mấy đại ca lãnh đạo quá.

https://img37.imageshack.us/img37/5013/dsc4045b.jpg

https://img195.imageshack.us/img195/5969/dsc4042l.jpg

tamdao012003
04-12-2012, 19:01
Khi con nước ngầu đục, đỏ nặng phù sa xuôi dòng Mekong cuồn cuộn đổ về, chúng tôi lại lang thang khắp chốn bưng biền, lại thả hồn trên những con đường quê yên tĩnh, rong ruỗi qua những con đường lúc ngập tràn màu xanh ngút ngàn,

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4052_zps93a5607e.jpg





Lúc là những cánh đồng loang loáng nước.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4197_zps7480bac1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4221_zps181594b6.jpg





Tận hưởng cái trong lành đến thanh khiết của đất trời.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2571_zpsb3d005e9.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/Close-up_zpsb21c79c0.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1_zps7df72604.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2596_zpsaa5057a5.jpg

Đẹp ghê. Vừa rồi tôi cũng đi miền tây vào giữa tháng 10, nhưng có lẽ phải quay lại đây vào mùa nước năm sau, sẽ đi từ phía Đồng tháp. Nhất định vậy (nếu còn sống qua 12/2012 này hehhehe)

tuan_coi
04-12-2012, 23:09
Khi con nước ngầu đục, đỏ nặng phù sa xuôi dòng Mekong cuồn cuộn đổ về, chúng tôi lại lang thang khắp chốn bưng biền, lại thả hồn trên những con đường quê yên tĩnh, rong ruỗi qua những con đường lúc ngập tràn màu xanh ngút ngàn,

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4052_zps93a5607e.jpg






Lúc là những cánh đồng loang loáng nước.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4197_zps7480bac1.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_4221_zps181594b6.jpg





Tận hưởng cái trong lành đến thanh khiết của đất trời.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2571_zpsb3d005e9.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/Close-up_zpsb21c79c0.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1_zps7df72604.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_2596_zpsaa5057a5.jpg

Chị Hải Anh chụp đẹp và rất có duyên !!!!

haianh
05-12-2012, 06:20
Đẹp ghê. Vừa rồi tôi cũng đi miền tây vào giữa tháng 10, nhưng có lẽ phải quay lại đây vào mùa nước năm sau, sẽ đi từ phía Đồng tháp. Nhất định vậy (nếu còn sống qua 12/2012 này hehhehe)

Nhất định là sẽ sống qua tháng 12 này, vậy nhất định phải quay lại đây vào mùa nước năm sau bạn nhé! Lúc ấy bạn sẽ cảm nhận được hết sự bao la cùng vẻ đẹp của miền sông nước.


Chị Hải Anh chụp đẹp và rất có duyên !!!!

Nghe anh Tuan_coi khen mà nở từng khúc ruột. (beer) Tôi vẫn cứ thầm khen những bức ảnh của anh và bảo họa sĩ có khác.

haianh
05-12-2012, 06:32
Còn nhớ, năm ngoái đoạn đường dài 7' từ bến đò đến cầu Phú Quý tôi chụp cũng kha khá, thế mà năm nay chỉ được vài tấm vậy thôi!

Đây một cây cầu khá quen thuôc ở miền này do cô gái xinh đẹp,nlta, chụp

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/1-6.jpg




Còn đây là cầu Phú Quý, phải mượn tạm hình ảnh năm ngoái đấy!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/63-2.jpg

haianh
05-12-2012, 06:46
Năm ngoái, khi đi ngang qua đây, nước tràn đồng, nước cuồn cuộn, chia thành hai dòng, một bên đục, một bên trong chảy qua cầu Phú Quý. Bên đục lớn hơn là nước từ sông Tiền tràn về; bên trong nhỏ hơn, là nước từ sông Hậu tràn về đồng, rồi từ đồng chạy ra. Nước bao la, tạo nên một phong cảnh hùng vĩ làm say đắm lòng người. Năm nay, nước không về nhiều, nhưng cánh đồng Phú Quý vẫn đẹp!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6310.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6305.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6306.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6314.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6316.jpg

haianh
05-12-2012, 07:32
Năm ngoái nước mênh mông, trong đồng có khi ngập qua đầu, chỉ thấy khắp nơi là đăng, lợp... Năm nay, nước lé đé, trên các khúc sông, người dân đi cào hến khá nhiều.

Cảnh cào hến bên bến đò xã đầu nguồn Phú Lộc.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6348.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6338.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6341.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6345.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6346.jpg

doun
05-12-2012, 16:08
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_5099.jpg

Bạn làm tôi thèm chảy hết nước miếng rồi nè. Thanks bạn, ảnh chụp đẹp quá. Mình vô miền tây nhiều lần nhưng chưa bao giờ được thăm thú, thưởng thức những thứ này.

tamdao012003
05-12-2012, 21:26
Bạn nói vậy tội quá, vì đường đi cũng khá lắt léo, không biết phải chỉ như thế nào. Lần nào bọn mình đi cũng đậu phọng đường cả. Ngay cả những người đi cùng mà thường chỉ nói cùng một câu "Đi về không biết mình đi đâu".

Nếu bạn cả nhã hứng muốn đi thì hôm nào mình sẽ hướng dẫn.



Cứ quyết tâm đi là sẽ đến thôi bạn.

Một trong những điểm thú vị của miền tây chính là những con đường liên thôn, liên xã rợp bóng cây. Luồn lách trong những con đường này thật là tuyệt. Đường liên thôn, liên xã miền núi cũng vắng vẻ và rất đẹp nhưng hầu như không thể nối với nhau liên hoàn thành mạng như miền tây đc. Và thú vị hơn là nhiều khi đi nhầm đường lại có một con đường mới, đẹp bất ngờ.

haianh
07-12-2012, 15:10
“Qua sông phải lụy lấy đó”, ông bà mình nói không sai! 40’ chờ đợi ở bến đò đầu tiên!

Cả ngày rong ruỗi trên đường, thì 40’ chẳng là gì; nhưng giữa cái nắng chang chang, nhìn con đò cặp bến, rồi tách bến mà mình vẫn cứ đứng yên, mấy ai không khỏi sốt ruột! Ấy vậy mà mọi người vẫn nhìn thấy một người khẩu trang kín mít, tay ôm máy chăm chú theo dõi những hoạt động trên “dòng sông rộng”, chốc chốc lại đưa tay bấm, ra chiều thích thú!

Nước không nhiều nhưng cũng đủ nhấn chìm các cánh đồng.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6365.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6366.jpg





Với những mùa nước đẹp thì làm gì còn những khoảng đất lộ lên như thế kia.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6378.jpg

tuan_coi
07-12-2012, 15:31
Năm ngoái, khi đi ngang qua đây, nước tràn đồng, nước cuồn cuộn, chia thành hai dòng, một bên đục, một bên trong chảy qua cầu Phú Quý. Bên đục lớn hơn là nước từ sông Tiền tràn về; bên trong nhỏ hơn, là nước từ sông Hậu tràn về đồng, rồi từ đồng chạy ra. Nước bao la, tạo nên một phong cảnh hùng vĩ làm say đắm lòng người. Năm nay, nước không về nhiều, nhưng cánh đồng Phú Quý vẫn đẹp!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6310.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6305.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6306.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6314.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6316.jpg

... Tôi đi đây đó cũng nhiều nhưng chưa bao giờ được đứng trước cảnh trời mây nước bao la như vậy ... cảm giác thật man mác ... buồn vì quá đẹp !!!

haianh
07-12-2012, 16:00
Vẫn là cảnh cào hến trên sông.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6416.jpg




Ngay tại bến đò này đây, khi biết chúng tôi đến Búng Bình Thiên, đã có hai người khác nhau đề nghị làm người hướng dẫn chúng tôi tham quan Búng với chương trình: tham quan làng Chăm và đi xuồng trên hồ nước trời. Chúng tôi đã khéo léo từ chối vì vẫn muốn tự mình khám phá, vả lại cũng không đủ thời gian làm một tour như thế.

Ông cháu

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6427.jpg




Phải giỏi đánh lừa lắm mới có được tấm này!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6426.jpg





Trẻ em nơi đây thật thuộc bài làm người lớn cũng phải noi theo.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6423.jpg




Chờ đò ngao ngán quá!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6424.jpg

haianh
07-12-2012, 16:08
... Tôi đi đây đó cũng nhiều nhưng chưa bao giờ được đứng trước cảnh trời mây nước bao la như vậy ... cảm giác thật man mác ... buồn vì quá đẹp !!!

Đúng như anh nhận xét, phong cảnh đẹp thường thấp thoáng đâu đó một nỗi buồn man mác.

Bây giờ, chỉ có vào Đồng Tháp Mười vào mùa nước nổi thì mới cảm nhận được cảnh trời mây nước bao la, và cũng chỉ ở đây mới hiểu hết câu "Cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi" khi diễn tả cánh đồng lúa bát ngát. Đồng Tháp Mười, chốn bưng biền rừng sâu nước độc khi xưa , thật tuyệt vời dưới khối óc, sức lực và bàn tay của con người. Vùng trũng này bừng tỉnh, không chỉ giúp Việt Nam thoát đói mà còn dư gạo xuất khẩu. Ra vào đây nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng thấy háo hức vì mỗi chuyến đi lại được trải nghiệm nhiều điều thú vị.

so_lonely2002
08-12-2012, 11:01
Đọc lan man quá ...

haianh
09-12-2012, 20:40
Con đường dẫn đến bến đò Đồng Đức - Đồng Ky

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6442.jpg



Có những chiếc cầu xinh xắn

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6437.jpg




Với dòng kinh xinh xắn dọc theo con đưởng đất ghồ ghề.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6435.jpg

haianh
09-12-2012, 20:57
Lòng kinh chứa đầy hến! Chỉ một đoạn ngắn mà có không biết bao nhiêu xuồng ngang dọc cào hến.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6455.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6448.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6452.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6464-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6466-1.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6468.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6462.jpg

haianh
09-12-2012, 21:35
20' từ bến đò Phú Lộc đến bến đò Đồng Đức - Đồng Kỵ.

Vẫn là cảnh sông nước mênh mông

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6472.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6474-1.jpg

tuan_coi
13-12-2012, 23:43
Hi hi đi đâu về đâu cũng nhớ mùa nước nổi của chị Hải Anh ... nhưng cũng phải chuyển vùng chứ phải không chị ???

haianh
15-12-2012, 22:51
Bến đò buổi trưa vắng khách, chỉ có những cô cậu học trò nhỏ, một vài người dân cùng chúng tôi.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6479_zpseb984b75.jpg




Hai anh em chia sẻ một chỗ ngồi; trông dễ thương hết sức!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6483-2_zpsb93f5640.jpg

haianh
15-12-2012, 23:37
Qua bến đò, chạy dọc theo mép ruộng, băng qua cây cầu thì gặp ngã tư (kể cả đường nhỏ). Nếu đi thẳng sẽ đến Búng lớn, còn quẹo phải vài cây số là nhà thờ Hồi Giáo xã Quốc Thái.

Cứ nghĩ đây là mặt trước của nhà thờ, nhưng thật ra chỉ là cổng sau.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6485_zps09d8c2de.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6486_zps1e791d21.jpg




Còn mặt trước lại hướng về phía đông, cũng là khu dân cư Hồi Giáo.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6620_zps0621ee43.jpg




Và đây là hông phải

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6489_zpsafd2bf70.jpg

haianh
16-12-2012, 07:13
Làng Chăm Quốc Thái ở ngay sau Thánh Đường.

Cách đây ba năm, tôi đã mê mẫn những tấm hình cô gái Chăm của một người bạn trên facebook. Hỏi thì mới biết làng Chăm đó ở An Phú - An Giang. Từ đó, cứ ấp ủ mãi một chuyến tham quan làng Chăm. Năm ngoái, dừng lại chụp hình, uống nước khá lâu ở Búng Bình Thiên, nhưng không dạo quanh làng, cứ thấy tiếc nuối! Năm nay, thời gian cũng eo hẹp, nhưng nhất định phải ghé thăm làng Chăm.

Và đây, là quang cảnh làng Chăm ấp Đồng Ky, Xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6510_zps35eeb74b.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6492_zps3ff1196d.jpg




Dẫu biết đã là thời đại alpha, nhưng tôi vẫn mong mõi được thấy các cô gái Chăm thướt tha, e lệ trong chiếc áo dài, khăn che kín mặt và các chàng trai trong trang phục truyền thống! Người Chăm tuy vẫn giữ đạo giáo khắt khe, nhưng cũng đã hòa nhập nhiều với người Việt.



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6505_zpsc5226188.jpg





Dẫu sao cũng tìm được ít hình ảnh để có cảm giác như đang ở xứ sở Ngàn lẻ một đêm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6503_zpsa63db947.jpg




Nhưng thật khó chụp hình các cô gái Chăm, có lẽ vì bị "săn ảnh" nhiều quá chăng!?

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6504_zps5f4da124.jpg

haianh
16-12-2012, 07:26
Uống nước, lân la trò chuyện.

Người Chăm rất thật thà, dễ thương.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6507_zpsadf9806a.jpg




Sau khi đề nghị được chụp chung vài tấm hình với trang phục truyền thống thì được các chị vui vẽ đồng ý! Không những thế mà còn rủ thêm hai mẹ con một chị nữa tham gia cho vui.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6526_zps75aa8b40.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6524_zps2453578c.jpg

haianh
16-12-2012, 07:36
https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6528_zpsea11b25b.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6572_zps04ce19d0.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6575_zps2fe40023.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6565_zpsf812ed33.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6557_zps911467e7.jpg

haianh
16-12-2012, 07:54
Hai cô gái trẻ cũng chộp cơ hội giả trang làm gái Chăm!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6551_zps7ca2d13a.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6555_zpsabbba6d5.jpg



Vài tấm lưu niệm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6576_zpsfb63ec2b.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6578_zpse60c8c9e.jpg

tuan_coi
16-12-2012, 10:09
Hai cô gái trẻ cũng chộp cơ hội làm giả trang làm gái Chăm




Vài tấm lưu niệm.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6576_zpsfb63ec2b.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6578_zpse60c8c9e.jpg

Ba cô ... cô nào cũng xinh !!!!

haianh
16-12-2012, 19:28
Lại chụp hình cá nhân nữa rồi!

Thánh đường Jamiul Muslimin được xây dựng từ 1933 nhưng đến 1977 thì bị Khmer đỏ tàn phá, đến năm 1984 được xây dựng lại nhưng sau đó xuống cấp. Thánh đường mới được khởi công vào ngày 7.4.2008 với kinh phí thực hiện 5,58 tỉ đồng. Trong đó, Hội Trăng lưỡi liềm đỏ (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) tài trợ 147.000 USD. Khánh thành vào ngày 3.12.2009.


https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DSC_6585.jpg



https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DSC_6584.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6581_zpsfd3a163a.jpg




Vừa hay lúc đó các vị chức sắc đến để mở cửa thánh đường chuẩn bị cho buổi lễ trưa.

https://i1235.photobucket.com/albums/ff436/Nikon65/DSC_6594.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6591_zpsb3336e8e.jpg




https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6618_zps1ffc0bfb.jpg

haianh
16-12-2012, 21:27
Cộng đồng Hồi giáo ở Việt Nam bao gồm hầu hết là người Chăm và phân chia thành 2 khối: khối người Chăm Bà-ni (Bà-la-môn) tập trung ở miền Trung, khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận; và khối người Chăm Asalam (Islam) tập trung ở miền Nam, khu vực Sài Gòn, An Giang, Tây Ninh, Đồng Nai.

Tôn giáo của người Chăm Bà-ni là sự lai tạp giữa Hồi giáo, Ấn Độ giáo với tập tục, tín ngưỡng cổ truyền, cho nên Hồi giáo mà họ theo là thứ Hồi giáo đã bị biến cải đi rất nhiều so với Hồi giáo chính thống. Trong khi đó, tôn giáo của người Chăm Asalam là Hồi giáo chính thống.

Đạo Hồi được đánh giá là một tôn giáo khắc nghiệt, với hàng loạt các điều kiêng kỵ và quy tắc đối với các tín đồ, đòi hỏi họ phải thực hiện triệt để. Giáo lý và các quy định của đạo Hồi rất nghiêm ngặt cho toàn thể tín đồ Hồi giáo trên thế giới. Đối với một tín đồ Hồi giáo thì “năm hành vi tôn giáo” có tính bắt buộc để mỗi tín đồ chứng minh mình là người Hồi giáo - người có niềm tin duy nhất vào thánh Alla. Năm hành vi tôn giáo bắt buộc đó là: Lễ nguyện Salat (Mỗi tín đồ cầu nguyện 5 lần một ngày); Tháng chay Ramanda; Zakah (Bố thí); Haji (Hành hương về thánh địa Mecca); Jihad (Thánh chiến để bảo vệ Hồi giáo)

Người Chăm Hồi giáo ở Việt Nam, kể cả những tín đồ Chăm Hồi giáo nhiệt thành ở Nam Bộ, do ảnh hưởng truyền thống chuộng hoà bình của dân tộc và các chính sách phù hợp đối với tôn giáo của Đảng và Nhà nước nên việc thực hiện năm hành vi tôn giáo đã được cải biến:

-Tin tưởng Thượng đế Allah là tối cao duy nhất, và Muhammad là sứ giả cuối cùng của Allah, là người khai sáng Islam.

- Mỗi ngày đêm phải cầu nguyện đủ 5 lần.

- Phải ăn chay trọn tháng Ramadan.

- Phải bố thí để giúp đỡ người khó khăn hơn mình.

- Nếu có khả năng thì ít nhất một lần trong đời hành hương về thánh địa Mecca (Saudi Arabia) để làm lễ Haji (4).

Người Chăm Hồi giáo ở Việt Nam đặc biệt là những người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ tuân thủ khá chặt chẽ những giáo lý, giáo luật của Hồi giáo chính thống. Họ đã thay đức tin “Thánh chiến để bảo vệ Hồi giáo” bằng đức tin “Tin tưởng Thượng đế Allah là tối cao duy nhất, và Muhammad là sứ giả cuối cùng của Allah, là người khai sáng Islam”.

Khác với người Chăm Islam ở Nam Bộ, người Chăm Bàni ở Ninh Thuận và Bình Thuận tin vào Allah như một đấng tối cao nhưng không phải là duy nhất. Họ vẫn tôn thờ các vị thần trong tín ngưỡng truyền thống như Thần Mưa, Thần Núi, Thần biển... Họ vẫn thực hiện các nghi lễ nông nghiệp theo tín ngưỡng dân gian như lễ cầu xin thần Mẹ Xứ Sở (Rija Nưgar), lễ cầu mưa (Yor Yang), lễ cầu thần Sóng Biển (Plao Pasah), lễ chặn dầu nguồn (Kap Hlâu Krong)... Người Chăm Bàni cầu nguyện 3 lần/ ngày; không nhịn ăn ban ngày vào tháng Ramưwan mà chỉ có giáo sĩ nhịn ăn ba ngày đầu tháng mà thôi. Họ cũng không hành hương tới thánh địa La Mecque.

Tính bản địa trong Hồi giáo của người Chăm ở nước ta được xuất phát và gìn giữ bởi nền tảng văn hoá truyền thống Chămpa cổ.


Mỗi khu vực có người Chăm Hồi giáo sinh sống thường có một thánh đường hoặc tiểu thánh đường.Thánh đường không chỉ là nơi người Hồi giáo làm lễ và thực hiện các sinh hoạt cộng đồng, mà còn là nơi dạy kinh Koran cho trẻ con.

Trong nhờ thờ Hồi giáo không có bàn thờ hoặc ảnh tượng, không có người chủ lễ; Chỉ có người hướng dẫn cầu nguyện.

Nội thất thánh đường vô cùng đơn giản.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6616_zpsb32f6d01.jpg




Không dám hỏi nhưng vị này chắc đảm nhiệm chức sắc cao trong cộng đồng.

Ở giữa - theo vị này - thờ "như Phật Như Lai" . Sợ chúng tôi không hiểu nên nói vậy chăng?

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6611_zps76cf7b9f.jpg




Cũng theo vị này, đây là đồng hồ chỉ giờ hành lễ trong ngày. Nhưng sao lúc đó tôi lại không hỏi vì sao một ngày hành lễ 5 lần mà lại có tới 7 đồng hồ nhỉ?
- Lần thứ nhất vào lúc rạng đông
- Lần thứ hai đúng ngọ
- Lần thứ ba sau trưa
- Lần thứ tư lúc mặt trời lặn
- Lần thứ năm lúc nửa đêm.

Dù tín đồ Hồi Giáo đang làm gì và ở bất cứ đâu (ở giữa sa mạc hoặc trên đường phố, tại sở làm hay tại trường học, bến xe, chợ búa v.v...) cứ đến giờ cầu nguyện là họ quì mọp xuống đất để thực hiện các nghi lễ này. Được biết, mọi du khách đến các nước Hồi Giáo thường rất ngạc nhiên về nghi thức cầu nguyện đặc biệt của các tín đồ Hồi Giáo. Không biết ở Việt Nam mình có như thế không nhỉ?

Khi cầu nguyện tại nhà thờ Hồi Giáo, mọi người đàn ông đứng thành hàng ngang sát nhau. Đàn bà luôn luôn xếp hàng ở phía sau đàn ông hoặc cầu nguyện tại nhà riêng.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6615_zps8a750159.jpg


Sau khi cầu nguyện xong, mọi người quay sang trái sang phải bắt tay và cúi chào những đồng đạo ở quanh mình. Họ chúc nhau "bình an và đầy ơn Chúa" (peace and blessings of God). Cử chỉ thân thiện giữa những người đồng đạo với nhau đã được thực hiện trong thế giới Hồi Giáo từ 14 thế kỷ qua. Mới đây, người Công Giáo đã bắt chước và làm những cử chỉ tương tự trong các buổi lễ Misa tại nhà thờ.




Vị chức sắc giảng giải về nghi lễ, cách thức hành lễ, chúng tôi cũng bắt chước làm theo.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6600_zpsacfe5168.jpg




"Lạy thánh Alla con là người ngoại đạo".

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6614_zps1593a252.jpg

haianh
16-12-2012, 23:44
Dự định sẽ tham quan ba làng Chăm An Phú, nhưng thời gian lưu lại làng Chăm Quốc Thái quá lâu, lại thêm tham vọng muốn tham quan làng Chăm Châu Giang - Châu Đốc nên đành cắt bớt chương trình. Thế là thẳng tiến Búng lớn.

Trên đường đi, gặp lúc bà con vừa gặt lúa xong. Thật đông vui tấp nập! Đã chạy qua rồi, nhưng không kìm được vẽ hấp dẫn của nó, nên quay lại lân la trò chuyện. Hỏi ra mới biết ở đây có một đội chuyên đi gặt lúa mướn, cứ ở đâu có lúa chín cần gặt là họ lại đến. Đội ngũ chuyên nghiệp, phương tiện đầy đủ, nên công việc được giải quyết nhanh chóng. Dú mệt vì vừa gặt xong đám ruộng lớn, nhưng mọi người rất vui vẽ và thân thiện.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6631_zps580d2713.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6635_zps090dc59b.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6634_zpsa0b44645.jpg




Và đám ruộng vừa gặt xong với xe trâu, với cầu khỉ...quá đỗi nên thơ!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6715_zps68efa752.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6640_zps20556c29.jpg





Vậy là ào qua...

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6645_zpsb066b020.jpg

haianh
19-12-2012, 14:27
Muốn tìm chút cảm giác xưa - cảm giác ông bà chúng tôi đã từng trải nghiệm.



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6648_zps5929f0a8.jpg




Vừa bước lên xe đã được bác tài nhắc nhở "Đừng có đứng. Ngồi vịn chắc coi chừng té xuống ruộng lấm hết".

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6653_zpsc46969e4.jpg



Đã một lần cười trâu ở cánh đồng Đồng Kho của người dân tộc Raglai, và một lần - cũng trên cánh đồng An Giang - chở lúa từ đồng ra đường cùng bà con, nhưng chưa lần nào thích thú như lần này. Phấn khích quá cướp tài luôn!

Những chú trâu thật là khỏe, dù cố hết sức tôi cũng không thể nào điều khiển được!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6662_zps542c9afa.jpg




Hai cô gái trẻ cũng không thể nào kìm được

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6686_zps21032b7a.jpg



Vậy là, cuộc chơi chia đều hết cho mọi người!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6681_zps65242ef8.jpg

haianh
19-12-2012, 14:39
Với tâm trạng phấn khởi, chúng tôi chia tay các anh nông dân, đặc biệt là bác tài dễ thương.

Vẫn với tâm trạng đó, chân sáo tung tăng trên chiếc cầu bắc qua kinh!.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6694_zps8af59b76.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6703_zps3568ac95.jpg

haianh
19-12-2012, 15:21
Chuẩn bị lên xe thì một bác lớn tuổi gọi với theo "Mấy cháu có muốn cưỡi trâu đi vòng quanh ruộng không?"

Ba con người quay ngoắt lại, ba cái miệng cùng đồng thanh "Dạ muốn".

Nhưng lần này tôi lại kỳ kèo "Bác cho tụi con qua mương luôn nhe!".

"Ừ, qua luôn", bác vui vẽ trả lời, rồi nghêu ngao "Bác nông dân mình trần trùng trục, cưỡi trâu..."

Thật là dở tệ, bác ấy cứ ngân nga mãi bài đồng dao có 4,5 câu gì đó mà giờ tôi không tài nào nhớ nổi!


Bác quay lưng trở lại ruộng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6719_zps44fd2b52.jpg




Nối gót theo sau là những khuôn mặt hớn hở!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6725_zps1e65bb4b.jpg

haianh
19-12-2012, 21:09
Giờ thì mọi người cởi mở hơn.

Đánh xe đi đón ba "cô nàng"

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6730_zps973edf7d.jpg



Bác trai đã 76 tuổi nhưng rất khỏe mạnh và vui tính.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6734_zpsb6ff99d7.jpg



Đánh xe một vòng quanh thửa ruộng bên này

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6740_zps86b99b70.jpg



Rồi lội mương qua thửa ruộng bên kia.

Giờ mới biết "kkhoẻ như trâu" là như thế nào! Sáu con người mà chú trâu vẫn đi như không có gì nặng nhọc.

Vốn đã lắc lư giờ càng lắc dữ dội, chỉ chực quăng chúng tôi xuống mương.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6741_zps15914bab.jpg




Một anh chàng thấy vui vui cũng chạy theo.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6743_zps1d230a4f.jpg

haianh
19-12-2012, 21:21
Một vòng quanh thửa ruông

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6767_zps5eaabffe.jpg




Lên bờ

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6759_zps4c33f8d1.jpg




Rồi lại một vòng nữa quanh thửa ruộng

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6762_zps5e9a3ff8.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6752_zpsb75dabf3.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6787_zpsa5384040.jpg

haianh
19-12-2012, 21:59
Giờ thì phải tiếp tục hành trình thôi dẫu còn nhiều luyến tiếc!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6795_zpsdb5fe4fa.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6798_zps7dbb89ce.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6815_zps4ec0cc8e.jpg




Tạm biệt nhé những chàng trai dễ mến!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6824_zps7a53a7a8.jpg





Tạm biệt bác trai, lòng thầm hứa một ngày nào đó sẽ quay trở lại và những tấm ảnh sẽ là một món quà nho nhỏ dành cho những con người đáng mến.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6828_zps77da6109.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6827_zpsad93d9ad.jpg

7777777
19-12-2012, 23:13
Miền Tây đẹp quá, cảnh vật và con người thật sâu nặng. Cảm ơn Chị về những chia sẻ, thấy yêu thêm đất nước mình

vicfore
20-12-2012, 13:35
Tội nghiệp con trâu quá. Hi hi :)

giantia
21-12-2012, 10:27
Con xe địa hình chạy nhiên liệu sạch này đi phượt hay đấy!

haianh
21-12-2012, 15:27
Tạm biệt mọi người, chúng tôi tiến về Búng lớn.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6835_zpsc0238313.jpg


Đi hết con đường làng rợp bóng cây, Búng lớn hiện ra trước mắt.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6849_zpsd3e93657.jpg





Truyền thuyết kể rằng, ở cuối thế kỷ 18, vào một mùa khô hạn, một viên tướng của nhà Tây Sơn đã dâng lễ vật cúng trời đất để tìm nước cho binh sĩ. Khi ông rút gươm đâm xuống đất thì có một dòng nước trào lên đọng thành hồ nước trong vắt. Từ đó, hồ nước được người dân đặt tên là Búng Bình Thiên hay còn gọi là Hồ Nước Trời.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6842_zpsb0d7ec51.jpg




Đây là hồ chứa nước thiên nhiên rộng lớn, cung cấp nước ngọt sinh hoạt cho cả vùng phụ cận. Bên cạnh đó, nó còn là “túi cá đồng” tự nhiên rất phong phú, là điểm du lịch lý thú vì cảnh quan hãy còn khá nguyên sơ, và còn vì những món ăn dân dã. Đặc biệt nằm xung quanh Búng còn có ba làng Chăm với nhiều nét sinh hoạt văn hóa rất riêng và đặc sắc nên thu hút rất nhiều du khách.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6851_zpsaeb787b3.jpg



Theo dân địa phương nước trong hồ luôn trong xanh. Nhưng lạ một điều, nước năm nay lại không xanh bằng năm ngoái dù nước về ít

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6848_zps12cc9cb8.jpg



Năm ngoái nước về nhiều, đục ngầu, nhưng Búng lại xanh biếc.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/99_zpsae86ef13.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/108_zps319e8084.jpg

haianh
05-01-2013, 23:21
Ba năm trước, qua một người bạn trên fb, tôi đã biết đến những làng Chăm này và đã ôm ấp ý định đến đây và tìm hiểu về đời sống, văn hóa của người Chăm nơi đây. Năm ngoái, vào mùa nước nổi, chỉ là đi ngang qua, nhưng sự yên bình cùng sắc màu Chăm thấp thoáng, ẩn hiện càng hun đúc thêm mong muốn khám phá. Năm nay, dự định sẽ đi ba ngày để thỏa mãn mong muốn đó, nhưng vì các cô gái trẻ chỉ có thể đi hai ngày; kế hoạch lại không thành vì không lẽ để các cô gái đi về một mình trong đêm tối?!

Bên con đường làng vắng vẻ, Búng hiện ra trong lành, yên ả làm lòng người như dịu lại, sau bao xô bồ của cuộc sống mưu sinh.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6867_zpsd2ed7fa7.jpg




Những sắc màu đã mê hoặc tôi ngay từ lần đầu tiên!

Các cô gái Chăm thật đẹp, một vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa sâu kín; khép nép, bẽn lẽn đến nỗi tôi - một phụ nữ - vẫn bị thu hút, mê hoặc!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6930_zpsb50f61ec.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6855_zps7bab4c19.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6859_zpse164d4af.jpg

haianh
06-01-2013, 08:19
Cứ ngỡ như mình đã lạc vào xứ sở thần tiên! Nơi đây,tuyệt nhiên không có cảnh ồn ào, náo nhiệt, con người như ngăn cách hoàn toàn với thế giới xô bồ bên ngoài. Một sự yên tĩnh kỳ lạ, tự nhiên tôi cũng phải nhẹ bước, khẽ giọng; cảm giác như mình đang rón rén bước vào chốn cung điện quyền uy!


Tọa lạc ngay Búng lớn là ngôi thánh đường Mas Jid Khoy Ri Yah do Đại sứ quán Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tài trợ xây dựng.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/107_zpsb4043ab3.jpg




Bên trong khuôn viên thánh đường có một lớp học.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6923_zps44f37022.jpg




Tôi đã mê mãi đuổi theo các cô bé những mong ghi lại những hình ảnh đã mê hoặc tôi trong khoảng thời gian dài. Nhưng than ôi! Ống kính chỉa tới đâu là các cô bé lại nhanh chóng lẫn tránh tới đó.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6879_zps6ca0c442.jpg



Dù đã hết sức kiên trì nhưng vẫn không được tấm nào ưng ý.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6914_zps7d97449c.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6935_zps43700b04.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6921_zps80761f2b.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6889_zpsc0fc6992.jpg

haianh
06-01-2013, 15:25
Đồng bọn không hào hứng lắm với việc "săn ảnh" này của tôi, nên cả ba tán gẫu, chụp hình bên cạnh Hồ nước trời, để mặc tôi "vật lộn" cùng các cô, cậu Chăm bé nhỏ!

Phải chật vật lắm mới thấy được mặt các cô gái này, chỉ toàn là lưng không thôi!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6874_zps1c52334c.jpg




Có một gian hàng nhỏ bên ngoài lớp học

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6872_zps6d6dbb7c.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6882_zps802e5c17.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6895_zps7cec03cb.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6899_zpsaa793b5a.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6902_zps6d699aa8.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6891_zps15a20267.jpg

tessuarai
06-01-2013, 20:05
Không biết mình có duyên gặp nhau nơi Búng Bình Thiên không nhỉ ?

haianh
06-01-2013, 23:16
Không biết mình có duyên gặp nhau nơi Búng Bình Thiên không nhỉ ?

Ước gì mình có duyên đó bạn nhỉ! Bọn mình đi vào đúng cao điểm của mùa nước nổi đó bạn.

haianh
06-01-2013, 23:35
Dự định ghé làng Chăm Châu Phong nhưng do tôi đã dành quá nhiều thời gian theo đuổi các cô cậu bé nhỏ nên xế tôi cương quyết cắt khoản này! Tôi lại nài nỉ đi qua Châu Đốc, qua phà Châu Giang để về lại Hồng Ngự với mong muốn mong manh được ghé qua làng Chăm dù chỉ một chút cho thỏa lòng. Vì hai cô gái trẻ vẫn chưa biết Tràm Chim, nên xế tôi quyết định quay về đường cũ.

Rời Búng lớn đã là 2h. Sáng chỉ một tô bún lót dạ, mua theo ít bánh phòng hờ, lúc này lại có ích. Thường chúng tôi chỉ hai vợ chồng tranh thủ vài ngày nghỉ ngắn ngủi, có khi chỉ là một ngày, nhưng lại tham vọng đi nhiều nên đối với chúng tôi chuyện ăn uống không quan trọng lắm!


Qua bến đò Đồng Đức - Đồng Kỵ

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6950_zpsd2bfddc0.jpg




Trở lại bến đò Phú Lộc

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6966_zpsdd5a43ad.jpg




Lính Campuchia qua lại Việt Nam thoải mái quá!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6987_zps4f644374.jpg

haianh
07-01-2013, 00:04
Dọc ĐT843 nước tràn đồng lai láng.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7024_zps9f9c1ea0.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7031_zps4ce94873.jpg



Bên Tràm Chim, cánh đồng lúa ma vẫn còn xanh rì.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7064_zpse1d444b9.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7062_zps019474be.jpg


Trời dần tối, từng đàn chim hối hả bay về tổ. Và chúng tôi cũng vội vã ra về, kết thúc 2 ngày rong ruổi Đồng Tháp Mười đầy thi vị.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_7093_zps8d6a424d.jpg

tuan_coi
07-01-2013, 01:48
He he lau lam roi moi vao dien dan ... gap lai chi hai anh thay vui lam !!!

tuan_coi
07-01-2013, 01:59
Nam moi chuc chi hanh phuc !!!!

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_3013_zpsc0408124.jpg

tuan_coi
07-01-2013, 02:14
https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_1849_zpsf9ed21e1.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_3521_zps54ba9f5e.jpg

tuan_coi
07-01-2013, 02:36
hehehe toi o dalat chac phai tang chi them hoa qui nua moi du bo ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_1740_zpse40472e8.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/bau%20trang/DSC_1733_zps48308f10.jpg

tessuarai
07-01-2013, 08:06
Ước gì mình có duyên đó bạn nhỉ! Bọn mình đi vào đúng cao điểm của mùa nước nổi đó bạn.

Tess thì chỉ vừa đi về tuần trước, không có dịp thưởng ngoạn miền Tây mùa nước nổi. Chỉ an ủi bằng những khung cảnh làng quê thật yên bình...

Thượng nguồn Cửu Long Giang (https://www.phuot.vn/threads/72637-31)

haianh
09-01-2013, 10:19
He he lau lam roi moi vao dien dan ... gap lai chi hai anh thay vui lam !!!

Dạ chào anh Tuấn, rất vui được được gặp lại anh.

Năm mới chúc anh hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, đi nhiều nơi, chia sẻ nhiều bài viết cho anh chị em trên diễn đàn anh nhé.

tuan_coi
09-01-2013, 10:55
Dạ chào anh Tuấn, rất vui được được gặp lại anh.

Năm mới chúc anh hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, đi nhiều nơi, chia sẻ nhiều bài viết cho anh chị em trên diễn đàn anh nhé.

Cám ơn chị nhiều ... 11/01/2013 này tôi đi Dalat ít ngày tiện thể chụp ít hình thế nào cũng chia sẻ với các anh chị ...

nlta
16-01-2013, 11:23
Tạm biệt nhé những chàng trai dễ mến!

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6824_zps7a53a7a8.jpg





Tạm biệt bác trai, lòng thầm hứa một ngày nào đó sẽ quay trở lại và những tấm ảnh sẽ là một món quà nho nhỏ dành cho những con người đáng mến.

https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6828_zps77da6109.jpg



https://i1188.photobucket.com/albums/z409/phuot2/DSC_6827_zpsad93d9ad.jpg[/QUOTE]


Ngắm lại những bức ảnh này, lòng lại rộn ràng chị ạ, năm sau lại về thăm làng Chăm chị nhé, cho em theo ké ^^

haianh
17-01-2013, 05:31
Ngắm lại những bức ảnh này, lòng lại rộn ràng chị ạ, năm sau lại về thăm làng Chăm chị nhé, cho em theo ké ^^[/QUOTE]


Đã có người hỏi chị "Chụp hình chi nhiều quá vậy. Chị sẽ làm gì với những tấm hình đó?"

Người ta đã không tin chị chụp hình chẳng ngoài mục đích ngắm nghía. Lâu lâu lấy ảnh cũ ra xem và hồi tưởng... Già thật sự rồi em ơi!

Lào đang xây đập thủy điện, chắc sẽ không còn mùa nước nổi nữa rồi. Thật đáng tiếc cho thế hệ cháu con! Là dân miền tây nhưng sẽ không biết mùa nước nổi là gì.

tamdao012003
17-01-2013, 19:32
Ngắm lại những bức ảnh này, lòng lại rộn ràng chị ạ, năm sau lại về thăm làng Chăm chị nhé, cho em theo ké ^^


Đã có người hỏi chị "Chụp hình chi nhiều quá vậy. Chị sẽ làm gì với những tấm hình đó?"

Người ta đã không tin chị chụp hình chẳng ngoài mục đích ngắm nghía. Lâu lâu lấy ảnh cũ ra xem và hồi tưởng... Già thật sự rồi em ơi!

Lào đang xây đập thủy điện, chắc sẽ không còn mùa nước nổi nữa rồi. Thật đáng tiếc cho thế hệ cháu con! Là dân miền tây nhưng sẽ không biết mùa nước nổi là gì.[/QUOTE]

Nhà em cũng đang nghĩ thế đây bác ạ. Những năm trước có dịp vào miền tây thì lại chỉ nghĩ đến chuyện ngồi nhậu ở thành phố. Năm rồi đi đã không thấy nước nổi, sang năm đi mà không có nữa thì tới năm sau nữa là coi như hết...

tuan_coi
21-01-2013, 03:48
Đã có người hỏi chị "Chụp hình chi nhiều quá vậy. Chị sẽ làm gì với những tấm hình đó?"

Người ta đã không tin chị chụp hình chẳng ngoài mục đích ngắm nghía. Lâu lâu lấy ảnh cũ ra xem và hồi tưởng... Già thật sự rồi em ơi!

Lào đang xây đập thủy điện, chắc sẽ không còn mùa nước nổi nữa rồi. Thật đáng tiếc cho thế hệ cháu con! Là dân miền tây nhưng sẽ không biết mùa nước nổi là gì.

Nhà em cũng đang nghĩ thế đây bác ạ. Những năm trước có dịp vào miền tây thì lại chỉ nghĩ đến chuyện ngồi nhậu ở thành phố. Năm rồi đi đã không thấy nước nổi, sang năm đi mà không có nữa thì tới năm sau nữa là coi như hết...[/QUOTE]

Like quyết liệt chị Hải Anh .... tôi cũng tốn tiền về ba cái món chụp choẹt lắm ... hihi mà cũng chẳng để làm gì ngoài việc lâu lâu mở máy tính ra coi ... cho nhớ lại những kỉ niệm đã đi qua đời mình có vậy thôi cũng đủ sướng .... tít cái đời người !!!!

tuan_coi
21-01-2013, 04:16
Hehehe còn chuyện cái sự già là ... còn phải xét lại nha chị ... tôi cũng gần sáu chục cái xuân xanh rồi mà lúc nào cũng cảm thấy lúc nào cũng như mới lớn .... hehehehe !!!! Hôm nọ đi Vũng Tàu chụp con gái thấy cũng đẹp gửi chị xem ... tôi cũng giống chị rất thích chụp hình ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_5770_zps2c47af38.jpg

Còn hình này tôi chụp nó cũng lâu rồi ... ở Nha trang ....

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_117_zps9844b929.jpg

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/DSC_0096_zpsb78b5677.jpg

Còn đây là mới toanh ở SG ...

https://i1359.photobucket.com/albums/q799/tuancoi01/dalat/_DSC3360_zpsc7c11ba0.jpg

Người Xấu
21-01-2013, 10:58
Nam moi chuc chi hanh phuc !!!!









hehehe toi o dalat chac phai tang chi them hoa qui nua moi du bo ...




Hehehe còn chuyện cái sự già là ... còn phải xét lại nha chị ... tôi cũng gần sáu chục cái xuân xanh rồi mà lúc nào cũng cảm thấy lúc nào cũng như mới lớn .... hehehehe !!!! Hôm nọ đi Vũng Tàu chụp con gái thấy cũng đẹp gửi chị xem ... tôi cũng giống chị rất thích chụp hình ....

Còn hình này tôi chụp nó cũng lâu rồi ... ở Nha trang ....


Còn đây là mới toanh ở SG ...



Em chào anh, em chắc nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng có vài lời thật lòng, nếu có làm anh khó chịu thì xin anh coi như lời ong tiếng ve.

Topic miền Tây của chị haianh em xem rất thích, nhưng tới những bài viết của anh thì bị đứt mạch, vì những tấm ảnh tuy rất đẹp nhưng lại không liên quan gì đến topic làm loãng mất. Xem xong rất chi là mất hứng và khó chịu ạ.

P.S: để ảnh trong quote em thấy nhiều và dài quá nên bỏ bớt chỉ để là post ID thôi vậy.

nlta
21-01-2013, 13:22
Đã có người hỏi chị "Chụp hình chi nhiều quá vậy. Chị sẽ làm gì với những tấm hình đó?"

Người ta đã không tin chị chụp hình chẳng ngoài mục đích ngắm nghía. Lâu lâu lấy ảnh cũ ra xem và hồi tưởng... Già thật sự rồi em ơi!

Lào đang xây đập thủy điện, chắc sẽ không còn mùa nước nổi nữa rồi. Thật đáng tiếc cho thế hệ cháu con! Là dân miền tây nhưng sẽ không biết mùa nước nổi là gì.[/QUOTE]

Em còn định chụp cây cầu cá đặc trưng miền Tây cho con cháu sau này xem lại ^^ chứ mô tả tụi nhỏ ko hình dung nổi đâu chị, hehehe. đó là em tính đến vài chục năm sau :D

tuan_coi
21-01-2013, 16:06
Em chào anh, em chắc nhỏ hơn anh rất nhiều, nhưng có vài lời thật lòng, nếu có làm anh khó chịu thì xin anh coi như lời ong tiếng ve.

Topic miền Tây của chị haianh em xem rất thích, nhưng tới những bài viết của anh thì bị đứt mạch, vì những tấm ảnh tuy rất đẹp nhưng lại không liên quan gì đến topic làm loãng mất. Xem xong rất chi là mất hứng và khó chịu ạ.
P.S: để ảnh trong quote em thấy nhiều và dài quá nên bỏ bớt chỉ để là post ID thôi vậy.




Hehehe không vấn đề gì đâu bạn ... nếu như làm bạn khó chịu thì mình xin lỗi ... hihi chỉ là chuyện cá nhân muốn khoe với chị Hải Anh con gái của mình thôi bạn ...