View Full Version : [Chia sẻ] Lang thang Bắc Mỹ
Em mở chốn này để em và các bác post ảnh và kể chuyện về Canada và Mỹ, nơi cách Việt nam thân yêu của chúng ta 1/2 vòng trái đất.
Đầu tiên em muốn giới thiệu về thành phố Montreal của Canada, nơi ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp.
Place d' Armes ở Old Montreal
https://img116.imageshack.us/img116/9494/3598pc5.jpg
Montreal City Hall
https://img415.imageshack.us/img415/5597/3619xw9.jpg
Mời các bác đi chơi tiếp ở downtown của Montreal
https://img83.imageshack.us/img83/8053/3758my3.jpg
https://img246.imageshack.us/img246/541/dsc03782fb7.jpg
Ảnh trường đại học Duke ở North Carolina, US. Trường này rất có tiếng ở đây về Y học.
http://img139.imageshack.us/img139/9284/2334dq6.jpg
Tượng ông Duke, người bỏ tiền xây trường này
http://img150.imageshack.us/img150/8817/2305ba2.jpg
Kí túc xá của SV trong trường Duke
http://img138.imageshack.us/img138/7219/2339ds9.jpg
Ảnh trường đại học Duke ở North Carolina, US. Trường này rất có tiếng ở đây về Y học.
Tượng ông Duke, người bỏ tiền xây trường này
http://img150.imageshack.us/img150/8817/2305ba2.jpg
Cho iem hỏi chút, cái dài dài dưới chân tượng là của sinh viên hay của bác vầy (wait)
Ở nhà cũng có lắm xe này, dưng mà nó mầu vàng mà có thể đứng thẳng người không đụng nóc!
Cho iem hỏi chút, cái dài dài dưới chân tượng là của sinh viên hay của bác vầy (wait)
Ở nhà cũng có lắm xe này, dưng mà nó mầu vàng mà có thể đứng thẳng người không đụng nóc!
Em thì không có đủ tiền mua xe này rồi.
Đó là nhà thờ ở trường Duke.
Hôm em đến đúng vào lúc có đám cưới nên có xe dài dài này.
Cái xe màu vàng bác nói là loại xe gì vậy?
New York, trung tâm tài chính lớn của thế giới với phố Wall nổi tiếng.
Con bò vàng, một biểu tượng của New York Stock Exchange.
Theo quan niệm ở NY, nếu bạn sờ được vào chú bò này bạn sẽ có nhiều may mắn trong lĩnh vực tài chính (đặc biệt là về cổ phiếu). Nên phần sừng của bò sáng hơn hẳn phần lưng.
Arturo Di Modica, nghệ sỹ ở New York, sinh ra tại Sicily, làm ra chú bò này bằng tiền túi với giá 360.000 usd (tính theo thời điểm nhũng năm cuối thập niên 80). Wall Street Bull được làm bằng đồng và nặng khoảng 7000 pound. Tháng 12 năm 1989, Arturo Di Modica đem đặt chú bò này tại New York Stock Exchange như là quà tặng Noel dành cho dân New York. Cảnh sát đã di chuyển chú bò này đi, do tượng này đặt ở nơi quan trọng ở New York mà không xin phép. Sau đó do sự yêu cầu quá mạnh mẽ của dân chúng, Wall Street Bull được đặt lại tại vị trí như hiện nay (plaza at Bowling Green với đầu hướng về phố Broadway).
Vào năm 2004, Arturo Di Modica rao bán chú bò này với điều kiện là người mua không được di chuyển tượng đi nơi khác.
https://img62.imageshack.us/img62/1342/13561hf.jpg
https://img287.imageshack.us/img287/4145/13943ps.jpg
Em thì không có đủ tiền mua xe này rồi.
Đó là nhà thờ ở trường Duke.
Hôm em đến đúng vào lúc có đám cưới nên có xe dài dài này.
Cái xe màu vàng bác nói là loại xe gì vậy?
Hô hô hô ... ở nhà người ta gọi là xe bút bác ợ
:))
Hô hô hô ... ở nhà người ta gọi là xe bút bác ợ
:))
Bác em thật vui tính.
---
Mời các bác đi chơi tiếp ở New York
https://img124.imageshack.us/img124/8066/1149copy9zo.jpg
New York nhìn từ bên Jersy city
https://img241.imageshack.us/img241/7277/12852gw.jpg
Mời các bác xem tiếp ảnh ở Grand Canyon, Arizona
https://img178.imageshack.us/img178/3475/7870ke1.jpg
Chỗ em khoang tròn là dòng sông nổi tiếng Corolado.
https://img513.imageshack.us/img513/5472/7852rp1.jpg
hoangbquang
15-07-2007, 22:52
Tiếp ảnh về cái Grand Canyon này đi bác ơi ! Em là em thích nhất cái vùng này, mỗi tội chưa có thời gian để đi....
Nhân đây, bác cho em hỏi có được đi xuống thung lũng này không? Đi bộ đường núi hoặc có đường mòn, đường ô tô đi xuống không hả bác?
vùng này mà biết leo núi bằng dây thì nhất. Em đang có "dã tâm" trốn vợ con đi nhảy dù và leo núi :D
Tiếp ảnh về cái Grand Canyon này đi bác ơi ! Em là em thích nhất cái vùng này, mỗi tội chưa có thời gian để đi....
Nhân đây, bác cho em hỏi có được đi xuống thung lũng này không? Đi bộ đường núi hoặc có đường mòn, đường ô tô đi xuống không hả bác?
Công chúa đã xuống bằng đường mòn đến Plateau Point cách bề mặt bác cbnu đứng 1km và còn 1km nữa mới xuống sông Colorado nhưng thời gian ko cho phép vì đi vậy phải ở qua đêm dưới chân núi Công chúa tin chắc là Grand Canyon sẽ nằm trong danh sách cuôi cùng 7 kì quan thiên nhiên của thế giới Quá đặc biệt và quá hùng vĩ :)
hoangbquang
16-07-2007, 00:27
Công chúa đã xuống bằng đường mòn đến Plateau Point cách bề mặt bác cbnu đứng 1km và còn 1km nữa mới xuống sông Colorado nhưng thời gian ko cho phép vì đi vậy phải ở qua đêm dưới chân núi Công chúa tin chắc là Grand Canyon sẽ nằm trong danh sách cuôi cùng 7 kì quan thiên nhiên của thế giới Quá đặc biệt và quá hùng vĩ :)
Sang năm chương trình của em sẽ có 3 ngày dành cho cái kỳ quan này trong tổng số 60 ngày dành cho chuyến đi Vòng quanh nước Mỹ bằng xe hơi đang muốn khởi động. Bữa hổm, ngồi nghe hoankiem, lamchieu và bác Anton bàn nhau mà "húng" hết cả người.... Chỉ muốn đi ngay.
Tiếp ảnh đi bác cbnu ơi !
Sang năm chương trình của em sẽ có 3 ngày dành cho cái kỳ quan này trong tổng số 60 ngày dành cho chuyến đi Vòng quanh nước Mỹ bằng xe hơi đang muốn khởi động. Bữa hổm, ngồi nghe hoankiem, lamchieu và bác Anton bàn nhau mà "húng" hết cả người.... Chỉ muốn đi ngay.
Tiếp ảnh đi bác cbnu ơi !
Chương trình này của bác có 2-3 bác nữa tham gia đúng ko? Công chúa cũng đã dập dòm chuyến đi này Ấn tượng bởi thiên nhiên của nước Mỹ lắm và còn quá nhiều chỗ hay ho chưa đặt chân đến :)
Tháng mấy thì chuyến đi ấy bắt đầu ha các bác?
60 ngày thì khí dài với bọn em, nhưng có thể tham gia một phần với các bác.
Sang năm chương trình của em sẽ có 3 ngày dành cho cái kỳ quan này trong tổng số 60 ngày dành cho chuyến đi Vòng quanh nước Mỹ bằng xe hơi đang muốn khởi động. Bữa hổm, ngồi nghe hoankiem, lamchieu và bác Anton bàn nhau mà "húng" hết cả người.... Chỉ muốn đi ngay.
Tiếp ảnh đi bác cbnu ơi !
Chương trình vòng quanh nước Mỹ trong 60 ngày nghe quá hay. Em không thể nghỉ được nhiều như vậy, nhưng nếu độ 10 ngày đổ lại ở vùng gần DC thì em có thể tham gia cùng các bác. Bác lên kế hoạch chi tiết đi nhé, có gì em tham gia với.
---
Đây em mời các bác xem thêm ảnh ở Grand Canyon
https://img518.imageshack.us/img518/9276/7755br2.jpg
https://img519.imageshack.us/img519/7505/7793sm1.jpg
Bà con thả nhiều tiền ở phiến đá này, em cũng không rõ để làm gì?. Chắc là để cầu may nắm
https://img519.imageshack.us/img519/4032/7730dq0.jpg
Ảnh chụp sông Corolado từ Plateau Point
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Grand%20Canyon/DSC03760.jpg
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Grand%20Canyon/DSC03774.jpg
Plateau Point là điểm khoanh tròn, trông có vẻ gần vậy nhưng đi xuống đó đường ngoằn nghèo khoảng 9km, tổng cộng đi xuống và đi lên 18km hết 5-6 tiếng (đi xuống trước rồi đi lên khó hơn là lên rồi xuống)
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/Grand%20Canyon/DSC03786.jpg
Nếu có cơ hội đến Mỹ thì ko nên bỏ qua Grand Canyon (BB)
hoangbquang
16-07-2007, 14:53
Tháng mấy thì chuyến đi ấy bắt đầu ha các bác?
60 ngày thì khí dài với bọn em, nhưng có thể tham gia một phần với các bác.
- Thím Toét: Bọn tớ dự kiến đi tầm tháng 3/2008. Cũng chưa chắc chắn bao nhiêu người vì đang ở tháng 7/2007 :D
Nhưng tớ thì chắc chắn rồi, nếu các bác kia không thu xếp được thì tớ sẽ đi 2 người là ít nhất.(NT)
- Công Chúa: Đúng rồi đấy nàng, có 3 - 4 người nàng quen đấy. Nhưng giờ chưa bàn lại được vì họ còn bận đi Thảo nguyên =))
Tháng 3 là đẹp Cứ mùa xuân và mùa thu đi là ổn vì sẽ đi được nhiều chứ mùa hè đi qua mấy vùng hoang mạc rồi lại cháy rừng thì tèo, mùa đông đi lại khó khăn nhiều vùng ko nói làm gì rồi
Sao vụ nào mình cũng muốn tham gia là thế nào nhở :T
Thế là mình lại phải nhịn chi tiêu từ bây giờ à? huhu, sao đời nhiều khi éo le thế nhở?
Nếu có cơ hội đến Mỹ thì ko nên bỏ qua Grand Canyon (BB)
Câu này bác nói rất hợp ý em. Grand Canyon đúng là trên cả tuyệt vời.
Meteor Crater (di tích thiên thạch rơi xuống), Flagstaff, Arizona. Đường kính của dấu vết còn lại sau vụ va chạm là khoảng 1.200m và độ sâu so với mặt bằng chung là khoảng 170m.
https://img166.imageshack.us/img166/5341/7672mi1.jpg
https://img300.imageshack.us/img300/6944/7695nq5.jpg
Mời các bác em xuống bãi Myrtle, South Carolina, một trong những bãi biển nổi tiếng ở bờ Đông của Mỹ
https://img136.imageshack.us/img136/4921/2630cn8.jpg
Trên con phố Ocean, Myrtle, SC
https://img167.imageshack.us/img167/5941/2727ie0.jpg
Gửi thêm 2 tấm ảnh ở Vực thẳm khổng lồ (Grand Canyon), Arizona để các bác chiêm ngưỡng
https://img410.imageshack.us/img410/6820/7871dw1.jpg
https://img388.imageshack.us/img388/6532/7829ch5.jpg
Mời các bác xem tiếp ảnh New York, Times square vào buổi chiều muộn (bụng đói tay run, các bác xem tạm vậy nhé)
http://img67.imageshack.us/img67/4659/13211um.jpg
Trên 1 con phố ở New York
http://upload.thanhnienxame.net/members/c6f569ce50.jpg
Bạn em sắp đi Niagara Fall có hỏi em ở đó thế nào. Nhân tiện em post để các bác xem luôn
https://img103.imageshack.us/img103/5831/4190dr9.jpg
https://img239.imageshack.us/img239/6043/4117zy8.jpg
Mời các bác đi tiếp với em đến Las Vegas, tiểu bang Nevada hay là thành phố của cờ bạc.
Thường mỗi sòng bạc lại những chiêu khác nhau thu hút khách đánh bạc.
Có sòng bạc thì thiết kế theo kiểu ở thành phố New York
http://img224.imageshack.us/img224/9485/8136ht1.jpg
Hay kiểu Ai cập
http://img19.imageshack.us/img19/7376/8126ll2.jpg
Las Vegas về đêm
https://img237.imageshack.us/img237/632/8077px2.jpg
Nhạc nước của sòng bạc Bellagio
https://img168.imageshack.us/img168/9184/8084rt3.jpg
Nhiều khi bác ở quá lâu 1 chỗ làm cho mình không phát hiện ra nơi mình ở đáng yêu đến thế nào. Em ở US nhưng rất thích Montreal, vì nó có những nét rất Pháp. Đồ ăn em cũng thấy ngon hơn.
Mời các bác xem ảnh ở downtown của Montreal
https://img340.imageshack.us/img340/9302/3737oz9.jpg
https://img329.imageshack.us/img329/72/3756cg0.jpg
Mời các bác xem ảnh ở khu mua bán Undergound, Atlanta, tiểu bang Georgia. Trước đây là nhà ga xe lửa và bây giờ chuyển thành khu mua bán.
https://img201.imageshack.us/img201/8551/4880bn7.jpg
https://img218.imageshack.us/img218/6871/4872ul8.jpg
Trường đại học Wisconsin-Madison, nơi có khoảng 41.000 sinh viên đang theo học
https://img521.imageshack.us/img521/7464/8837ll0.jpg
https://img50.imageshack.us/img50/1314/8757kz6.jpg
Thủ phủ Madison, tiểu bang Wisconsin. Em mới chụp cách đây 1 tuần.
http://img405.imageshack.us/img405/1613/8777sa6.jpg
http://img49.imageshack.us/img49/5489/8809zk9.jpg
Hồ Mendota, Madison, Wisconsin
https://img219.imageshack.us/img219/5893/8855za7.jpg
https://img483.imageshack.us/img483/193/8826xr8.jpg
Theo quan niệm ở NY, nếu bạn sờ được vào chú bò này bạn sẽ có nhiều may mắn trong lĩnh vực tài chính (đặc biệt là về cổ phiếu). Nên phần sừng của bò sáng hơn hẳn phần lưng.
Ối giời ơi, sao không được đọc bài này của cbnu sớm. Lúc đi bộ, thấy con bò bên kia đường, có một hai anh chị đang cưỡi lên cả cổ bò chụp ảnh. Lười sang đường nên chỉ ngó nghía từ xa. Vuột mất cơ hội làm giầu rồi..
Bao giờ mới được quay lại sờ sừng bò đây.... Bò ơi là bò...
Ối giời ơi, sao không được đọc bài này của cbnu sớm. Lúc đi bộ, thấy con bò bên kia đường, có một hai anh chị đang cưỡi lên cả cổ bò chụp ảnh. Lười sang đường nên chỉ ngó nghía từ xa. Vuột mất cơ hội làm giầu rồi..
Bao giờ mới được quay lại sờ sừng bò đây.... Bò ơi là bò...
Hôm nào rảnh bác em quay lại sờ em nó 1 lúc rồi về VN làm cổ phiếu.
---
Chicago, thành phố lớn thứ 3 của US
https://img212.imageshack.us/img212/7260/8932ys2.jpg
https://img520.imageshack.us/img520/6800/8943pm8.jpg
Wilmington, NC 1 thành phố gần biển giống Hải phòng của mình.
Có mấy kiểu ảnh mời các bác xem chơi
New Hanover Courthouse
https://img246.imageshack.us/img246/4791/3134ma3.jpg
Dòng sông Cape Fear chảy qua thành phố Wilmington, NC
https://img65.imageshack.us/img65/1073/3194kh0.jpg
Trường Duke, NC trường nổi tiếng về ngành Y ở Mỹ.
http://img139.imageshack.us/img139/9284/2334dq6.jpg
http://img133.imageshack.us/img133/3554/2312ku7.jpg
Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas, quê hương của đ/c Bush.
Austin là thành phố lớn thứ 4 ở tiểu bang này sau: Houston, San Antonio, and Dallas.
Theo các tài liệu còn lại đến năm 1837, vùng đất này được mang tên là Waterloo.
Đến năm 1839 Waterloo được đổi tên thành Austin như hiện nay.
Biểu tượng của TX là ngôi sao năm cánh. Mấy ảnh này em chụp hồi Noel năm ngoái.
State Capitol
https://img178.imageshack.us/img178/2879/5484cd1.jpg
https://img103.imageshack.us/img103/4421/5517vv9.jpg
Sears tower, tháp cao nhất ở Chicago, IL (442 m với 108 tầng nhà)
https://img123.imageshack.us/img123/2741/9103hf0.jpg
John Hancock Center, tháp cao thứ 3 ở Chicago, IL (344 m với 100 tầng nhà)
https://img456.imageshack.us/img456/1184/8934lo2.jpg
Hôm nào rảnh bác em quay lại sờ em nó 1 lúc rồi về VN làm cổ phiếu.
---
Chicago, thành phố lớn thứ 3 của US
Xem ra chắc còn lâu nữa mí có dịp giàu rồi, nhờ người khác sờ hộ được không nhi... bi giờ đang nằm bẹp dí ở West Coast, một số thánh nữa lại về quê rồi.
Hành trình bờ Đông hồi đấy được mỗi NY mí lại Washington DC. Biết Chicago hoang tráng thế kia thì cũng ráng chạy chơi, chiêm ngưỡng kiến trúc hiện đại rồi. Mình lại thích kiến trúc hiện đại... không hại điện ( như nhiều công trình đoạt giải năm rồi ngoài kiến trúc đỉnh, đặc biệt công năng & tiết kiệm năng lượng tuyệt vời).
P/s nghía cái bờ nóc của cbnu phát hiện ra dường như có học cùng trường dưới khoá, í ới một câu xem có ra người quen không... í í cbnu ơi
Xem ra chắc còn lâu nữa mí có dịp giàu rồi, nhờ người khác sờ hộ được không nhi... bi giờ đang nằm bẹp dí ở West Coast, một số thánh nữa lại về quê rồi.
Hành trình bờ Đông hồi đấy được mỗi NY mí lại Washington DC. Biết Chicago hoang tráng thế kia thì cũng ráng chạy chơi, chiêm ngưỡng kiến trúc hiện đại rồi. Mình lại thích kiến trúc hiện đại... không hại điện ( như nhiều công trình đoạt giải năm rồi ngoài kiến trúc đỉnh, đặc biệt công năng & tiết kiệm năng lượng tuyệt vời).
P/s nghía cái bờ nóc của cbnu phát hiện ra dường như có học cùng trường dưới khoá, í ới một câu xem có ra người quen không... í í cbnu ơi
Bác em không đi Boston và Orlando thì cũng hơi phí. Bác còn thời gian thì bố trí đi cũng đâu đã muộn.
Bác check PM đi nhé.
---
Hôm nay mời các bác xem ảnh em chụp Chicago từ tầng cao nhất của John HanCock Center.
https://img164.imageshack.us/img164/9633/8908oi7.jpg
https://img206.imageshack.us/img206/3364/8924rs7.jpg
Đi thăm Atlanta, GA không thể bỏ qua bể cá Georgia. Em thấy bọn nó quảng cáo đây là bể cá lớn nhất thế giới với dung tích tổng là 8 triệu gallon (1 US gallon = 3.7854118 lit) nước ngọt và nước mặn. Ở đây có trên 100.000 loại cá khác nhau đại diện cho 500 loài, từ các nơi khác nhau trên thế giới.
Bên ngoài
https://img96.imageshack.us/img96/7103/4651qh8.jpg
Bên trong 1 bể cá nước mặn
https://img166.imageshack.us/img166/9082/4721ey6.jpg
Crown Fountain trong công viên thiên niên kỷ (Millenium park) ở Chicago
https://img260.imageshack.us/img260/7217/9041xc9.jpg
https://img252.imageshack.us/img252/7862/9040vz6.jpg
Đây vết tích còn lại của WTC. Mấy ảnh này em chụp hè năm ngoái.
https://img299.imageshack.us/img299/8290/1381copytr3.jpg
https://img502.imageshack.us/img502/5884/1389vz5.jpg
Bác cbnu có cùng là bác cbnu ở HN corner không thế?
Bác cbnu có cùng là bác cbnu ở HN corner không thế?
Vâng, chính là em đó bác. Bác cũng hay lang thang o HNC à?
Thế bác nấu nướng ngon lành lắm nhỉ? Khi nào mở mục hướng dẫn nấu ăn cho anh chị em với, nhất là các món dã ngoại nhanh bổ rẻ, bác nhá.
Thế bác nấu nướng ngon lành lắm nhỉ? Khi nào mở mục hướng dẫn nấu ăn cho anh chị em với, nhất là các món dã ngoại nhanh bổ rẻ, bác nhá.
Em chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi: cơm nấu bằng nồi cơm điện ăn với trứng luộc chẳng hạn.
Đi dã ngoại em hay ăn fast food là chính thôi.
---
Mời các bác xem ảnh núi đá đỏ ở Sedona, Arizona. Em đi thăm em nó vào hè vừa rồi.
https://img236.imageshack.us/img236/2443/7611mv6.jpg
Cái chỗ em khoang đỏ các bác thấy giống hình gì? Em thì thấy như kiểu mẹ đang bồng con - hòn vọng phu của Sedona
https://img255.imageshack.us/img255/3184/0147oj9.jpg
Cái chỗ em khoang đỏ các bác thấy giống hình gì? Em thì thấy như kiểu mẹ đang bồng con - hòn vọng phu của Sedona
Vùng núi này đá mềm dễ bị phong hóa, xói lở, rửa trôi, nên tạo thành nhiều hình thù hay thật.
Nhiều hình thù quá, nên tha hồ tưởng tượng, cũng giống như thạch nhũ trong hang động, tha hồ đặt ra là giống cái này cái kia.
Hòn Vọng Phu hay Tô Thị ở VN hay ở chỗ đang giữa một quả núi tròn trịa, bằng phẳng, bỗng nổi bật lên một tảng đá hình thù giống mẹ bồng con, mà xung quanh đó không có hình dáng nào kì lạ tương tự, nên dễ tạo sự tưởng tượng hơn.
Vùng núi này đá mềm dễ bị phong hóa, xói lở, rửa trôi, nên tạo thành nhiều hình thù hay thật.
Nhiều hình thù quá, nên tha hồ tưởng tượng, cũng giống như thạch nhũ trong hang động, tha hồ đặt ra là giống cái này cái kia.
Hòn Vọng Phu hay Tô Thị ở VN hay ở chỗ đang giữa một quả núi tròn trịa, bằng phẳng, bỗng nổi bật lên một tảng đá hình thù giống mẹ bồng con, mà xung quanh đó không có hình dáng nào kì lạ tương tự, nên dễ tạo sự tưởng tượng hơn.
Bác em chắc có dín líu ít nhiều đến chuyên ngành địa chất?
Đi thăm Atlanta, GA không thể bỏ qua bể cá Georgia. Em thấy bọn nó quảng cáo đây là bể cá lớn nhất thế giới với dung tích tổng là 8 triệu gallon (1 US gallon = 3.7854118 lit) nước ngọt và nước mặn. Ở đây có trên 100.000 loại cá khác nhau đại diện cho 500 loài, từ các nơi khác nhau trên thế giới.
Bên trong 1 bể cá nước mặn
Trời, đã khủng khiếp thật. Cbnu lang thang ghê thât.
Mình vốn rất thích bể cá, nước mặn, thuỷ sinh... Lại miss thêm một quả Atlanta rôì. Trông mấy cái mặt người phun nước cũng vui. Lần sau nhất định phải làm một vệt bờ Đông cho kĩ càng. Lúc đó nhờ Cbnu lên lịch tour giúp, về sau thấy Cbnu pót hình khỏi thèm.
Cảm ơn Cbnu cái link, đang nghin cứu a.
Trời, đã khủng khiếp thật. Cbnu lang thang ghê thât.
Mình vốn rất thích bể cá, nước mặn, thuỷ sinh... Lại miss thêm một quả Atlanta rôì. Trông mấy cái mặt người phun nước cũng vui. Lần sau nhất định phải làm một vệt bờ Đông cho kĩ càng. Lúc đó nhờ Cbnu lên lịch tour giúp, về sau thấy Cbnu pót hình khỏi thèm.
Cảm ơn Cbnu cái link, đang nghin cứu a.
Okie, lúc nào bác em qua bờ Đông này nhớ ới em 1 tiếng.
---
Thị trấn Williams, Arizona và con đường lịch sử 66. Nếu bác nào xem phim "Cars" chắc đều biết đến em nó.
https://img169.imageshack.us/img169/9760/7927ii6.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/3900/7922sw5.jpg
Mời các bác đi chơi tiếp ở Montreal, Canada
Viện bảo tàng nghệ thuật, đợt em đến đang có triển lãm về Nhật. Đáng tiếc hôm em đến vào chủ nhật nên viện bảo tàng không mở cửa.
https://img517.imageshack.us/img517/6499/3564lv7.jpg
https://img267.imageshack.us/img267/4879/3537hq8.jpg
Bạn cbnu sắp tới có qua Montreal chơi nữa không?
Bạn cbnu sắp tới có qua Montreal chơi nữa không?
Bác em đang ở Montreal à?. Em rất muốn qua lại Montreal, nhưng đang phải để giành ngày phép để sang năm còn về Vietnam chơi.
Lúc nào có dịp qua thì báo cho mình biết !(beer)
Lúc nào có dịp qua thì báo cho mình biết !(beer)
Vâng nếu gặp được bác ở Montreal thì quí hóa quá.
---
Mời các bác lên con đường lịch sử 66 từ điểm bắt đầu ở thành phố Chicago
https://img209.imageshack.us/img209/7797/9085qw0.jpg
Đến gần nơi em nó kết thúc, tiểu bang Arizona. Em nó kết thúc ở tiểu bang Cali
https://img232.imageshack.us/img232/2208/7930td0.jpg
Hạt đậu Chicago (Chicago bean), 1 tác phẩm nghệ thuật độc đáo
https://img68.imageshack.us/img68/6910/9014um9.jpg
https://img223.imageshack.us/img223/8026/9026br9.jpg
Airshow ở sân bay quân sự Pope (Pope AFB), North Carolina, em mới đi xem hôm Chủ nhật vừa qua (09/10/2007)
https://img129.imageshack.us/img129/4704/9169gy6.jpg
https://img526.imageshack.us/img526/6901/9152lu7.jpg
Thêm vài hình ảnh về Air show ở Pope AFB
https://img210.imageshack.us/img210/1867/9357px8.jpg
https://img90.imageshack.us/img90/4456/9360fk7.jpg
Hội chợ của tiểu bang North Carolina diễn ra từ 12-21/10. Hôm thứ 7 thời tiết quá tuyệt vời nên em tranh thủ lượn qua đây chơi
https://img526.imageshack.us/img526/2544/9412ie5.jpg
Một trong những trò chơi được ưa thích trong hội chợ
https://img525.imageshack.us/img525/6623/9418za3.jpg
Fayetteville, West Virginia mùa lá đổi màu 2007.
https://img250.imageshack.us/img250/1897/9593lc0.jpg
https://img250.imageshack.us/img250/2719/9552sv9.jpg
New River Gorge bridge, tiểu bang West Virnigia, thu 2007. Hôm em đến là ngày kỷ niệm cây cầu nên có trò nhảy dù và trượt bằng dây cáp từ cầu xuống dòng sông. Chỗ mũi tên đỏ là dây cáp cho môn trượt từ cầu xuống.
https://img86.imageshack.us/img86/9572/9728dy5.jpg
Từ trên cầu nhìn xuống (khoảng 250m)
https://img507.imageshack.us/img507/7325/9636zl0.jpg
Ảnh thời sự nóng hổi đây: Halloween 2007 ở North Carolina
https://img62.imageshack.us/img62/9336/9800jv4.jpg
Xem bói tương lai
https://img180.imageshack.us/img180/7492/9789jx1.jpg
---
Mời các bác lên con đường lịch sử 66 từ điểm bắt đầu ở thành phố Chicago
Đến gần nơi em nó kết thúc, tiểu bang Arizona. Em nó kết thúc ở tiểu bang Cali
Thế là bác cbnu đã thực hiện được kế hoạch đi trên tuyến đường 66 lịch sử rồi đấy à?
Thế là bác cbnu đã thực hiện được kế hoạch đi trên tuyến đường 66 lịch sử rồi đấy à?
Con đường này bây giờ được thay thế bằng hệ thống đường cao tốc khác rồi bác ạ. Chỉ còn 1 số đoạn được giữ lại làm kỷ niệm
---
Mời các bác đi thăm Tucson. Đây là thành phố lớn thứ 2 của tiểu bang Arizona, sau thủ phủ Phoenix . Em đến chơi Tucson vào hè vừa rồi.
http://img410.imageshack.us/img410/8677/7415ye2.jpg
1 góc phố của Tucson, nhìn từ trường University of Arizona
http://img207.imageshack.us/img207/3593/7437mq6.jpg
Lexington, North Carolina, nơi nổi tiếng về món thịt nướng BBQ. Tượng các chú lợn được bày khắp mọi nơi
https://img267.imageshack.us/img267/1362/6010qw1.jpg
https://img108.imageshack.us/img108/3144/6013rn6.jpg
Vietnam/China town ở Las Vegas
https://img230.imageshack.us/img230/7642/8049hv7.jpg
https://img264.imageshack.us/img264/1742/8051ol1.jpg
Down-town Chicago, 2007
https://img98.imageshack.us/img98/1177/8954or8.jpg
https://img131.imageshack.us/img131/4457/9098su3.jpg
Ảnh Vietnam/China town ở LV có lẽ khá điển hình về kiến trúc và qui mô ở Mỹ?, tớ đi qua vài khu như vậy ở Sillicon Valley, cũng kiểu y chang vậy.
Ảnh Vietnam/China town ở LV có lẽ khá điển hình về kiến trúc và qui mô ở Mỹ?, tớ đi qua vài khu như vậy ở Sillicon Valley, cũng kiểu y chang vậy.
Vâng nói chung khu China town nào cũng có cấu trúc và cách bố trí tượng tự nhau: 1 cái cổng có hình rồng phượng và chữ Trung quốc. Mái nhà lợp ngói, cong cong. Mùi thức ăn bốc lên ngào ngạt từ trước đó vài con phố...
Mời các bác đi thăm trường đại học North Carolina ở Wilmington. Em có dịp đi thăm em nó vào hè vừa rồi.
http://img406.imageshack.us/img406/5125/8716fo0.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/7148/8702rr2.jpg
Wisconsin State Capitol, hè 2007
https://img479.imageshack.us/img479/4351/8883tf3.jpg
https://img513.imageshack.us/img513/8017/8773la9.jpg
Nhớ lại tầm này năm ngoái em đi chơi ở Atlanta. Mời các bác xem ảnh bể cá ở Georgia
https://img91.imageshack.us/img91/8759/4661ed0.jpg
https://img132.imageshack.us/img132/3193/4697oj1.jpg
Trường Georgetown ở Washington DC, nơi em mới tới thăm Noel 2007
Healy Hall, bộ mặt của trường
https://img266.imageshack.us/img266/3091/0229ft3.jpg
Tượng ông giám mục John Carroll, người sáng lập ra trường
https://img120.imageshack.us/img120/6839/0217pl3.jpg
Ba Đứa Trẻ
28-12-2007, 23:11
Các bạn tư vấn giúp mình với. Sang gần cuối tháng 1 này mình sẽ đi công tác ở Mỹ. Sau thời gian làm việc, mình sẽ dành thời gian đi chơi ở New York 5 ngày. Vậy thì nên đi chơi và tham quan những nơi nào ở NY. Mình thích đi xem bảo tàng nghệ thuật, nhìn ngó người NY và shopping. 5 ngày ở NY có nhiều không, có nên đi đâu nữa không hay chỉ ở NY thôi ???.
Hiện giờ lịch trình của mình là VN - Norfolk (làm việc) -Washington DC (chơi) - NY (chơi) - VN. Lần trước mình đã có thời gian đi tham quan ở DC rồi nên lần này muốn dành nhiều thời gian hơn cho NỴ
Cám ơn mọi người trước nhé
Các bạn tư vấn giúp mình với. Sang gần cuối tháng 1 này mình sẽ đi công tác ở Mỹ. Sau thời gian làm việc, mình sẽ dành thời gian đi chơi ở New York 5 ngày. Vậy thì nên đi chơi và tham quan những nơi nào ở NY. Mình thích đi xem bảo tàng nghệ thuật, nhìn ngó người NY và shopping. 5 ngày ở NY có nhiều không, có nên đi đâu nữa không hay chỉ ở NY thôi ???.
Hiện giờ lịch trình của mình là VN - Norfolk (làm việc) -Washington DC (chơi) - NY (chơi) - VN. Lần trước mình đã có thời gian đi tham quan ở DC rồi nên lần này muốn dành nhiều thời gian hơn cho NỴ
Cám ơn mọi người trước nhé
Mời bạn qua link này tham khảo thông tin về chỗ đi chơi ở NYC
http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=7727
Trong đợt đi lang thang, nhân dịp nghỉ Noel 2007 em có qua Baltimore. Baltimore là thành phố lớn nhất của tiểu bang Maryland.
Toà thị chính
https://img167.imageshack.us/img167/7633/0063oy1.jpg
Tượng ông tổng thống đầu tiên của Mỹ: Washington ở khu Mt. Vernon, Baltimore
https://img169.imageshack.us/img169/3139/0012bv4.jpg
Baltimore giờ này mà vẫn ko có tý tuyết nào hả cbnu ơi?
Baltimore giờ này mà vẫn ko có tý tuyết nào hả cbnu ơi?
Hôm em đến là 02 ngày trước Noel thì không có tuyết. Nhưng ngoài trời khá lạnh, đặc biệt ở đoạn Fells point.
Bên nhà bác giờ này chắc tuyết phải tầm nửa mét rồi nhỉ?
Trung bình 1 năm lượng tuyết rơi của Montreal khoảng 200 cm ( 2 mét ) mà năm nay mới có 2 đợt bão tuyết và vài ngày lơ thơ mà đã 1 mét rồi ! Sang đây chơi đi trượt tuyết đi cbnu !:LL
Trung bình 1 năm lượng tuyết rơi của Montreal khoảng 200 cm ( 2 mét ) mà năm nay mới có 2 đợt bão tuyết và vài ngày lơ thơ mà đã 1 mét rồi ! Sang đây chơi đi trượt tuyết đi cbnu !:LL
Em cũng khoái món trượt tuyết lắm. Em vừa mới đi chơi về và cũng đang muốn để dành ít ngày phép và tiền để hè về chơi Vietnam. Chắc hè 2009 em mới qua bên bác chơi được.
Năm mới bác có đi đâu không?
Tớ đang lang thang ở Toronto chứ chưa đi được đâu nhiều như cbnu.:))
@Anh Già, Em thích Montreal hơn Toronto vì Toronto giống Mỹ quá. Được cái hoa quả ở Toronto phong phú thật, đủ các loại giống hệt ở VN.
---
Mời các bác xem vài kiểu ảnh em chụp ở Toronto vào cuối thu 2006.
The CN Tower với chiều cao 553.33 met.
Vào năm1968, Đường sắt quốc gia Canada (Canadian National Railway) có dự định xây 1 tháp vô tuyến và radio lớn để phục vụ cho Toronto và các vùng phụ cận, đồng thời thể hiện sức mạnh của nền công nghiệp Canada.
Vào ngày 6 tháng 1 năm 1973 CN tower được chính thức khởi công. Tháp CN được xây dựng trong thời gian chỉ có 4 tháng.
https://img147.imageshack.us/img147/851/4003ry9.jpg
Tàu điện trên phố Dundas, một trong những con phố chính ở Toronto
https://img525.imageshack.us/img525/9241/4027we8.jpg
Đi Mỹ thích nhi đến biết bao giờ được đi như bạn cbnu đây:))
Hôm nọ tớ vào SkyDome xem trượt băng , ở trong cũng hoành tráng ra phết, có chụp mấy cái ảnh nhưng vì tối quá và ngồi xa nên chả ra gì , đưa lên đây sợ Sơn Tinh Trùng ném đá chết !=))
Tuyết rơi Toronto sáng ngày đầu năm 2008 :
https://img150.imageshack.us/img150/1527/img6128im0.png
Đây , em các bác cứ phải còng lưng xúc tuyết khổ chửa ( chả như các bác chỉ xúc than thôi nhỉ :LL ) , muốn về VN đi phượt thôi !:gun :gun
https://img168.imageshack.us/img168/7278/winter2qs0.png
https://img137.imageshack.us/img137/2482/winter3cc8.png
Nhà Anh Già to nhỉ.
Chúc mừng Năm mới Anh Già và gia đình hỉ. Về VN Phượt đê.
Khổ thía!!!
mà sao nhà thằng hàng xóm lại sạnh tưng thế kia? Nó thuê người xúc tuyết rồi à hay là nó đổ muối ra???
Happy New Year bác Già!
Về Việt nam phượt đê!!!!
Thank bác Són !Cũng chúc bác và gia đình năm mới mạnh khoẻ , hốt bạc nhiều , chụp ảnh đẹp nhá !(beer)
PS : iem ở Montreal , đây là đến nhà gái già ở Torronto chứ cóc phải nhà iem.À mà kế hoạch năm nay đi xem GrandPrix Montreal tháng 6 thế nào rồi nhỉ?
Đi thì đi, nhằm nhò gì ba chuyện lẻ tẻ.
Xin Vísa Canada có dễ không vậy.
Hê hê hê , thank bạn cvn !Chúc mừng Năm mới nhá, chúc xúc được nhiều tiền , nhiều than , phượt khoẻ nhá !(beer) Thằng hàng xóm nó dọn tuyết rồi đổ muối ra đấy , của tớ 30' sau cũng sạch vậy.(NT) Cuối hè mà thu xếp được là về VN phượt với anh em ngay !( tháng 4-5 phải về lại Ukraine rồi )
Đi thì đi, nhằm nhò gì ba chuyện lẻ tẻ.
Xin Vísa Canada có dễ không vậy.
Bác xuất tinh , à quên xuất ngoại như đi chợ thế kia thì xin visa Canada khó gì. Rủ thêm lão Tinh Hoàn , cvn với mấy phượt tử nữa đi cùng cho vui , xem F1 xong rồi iem đưa đi Niagara falls chơi luôn.:gun
Chỗ bác tuyết ác quá nhỉ.
Chỗ em hôm nay rơi được vài bông nhỏ xíu rồi lại tan hết.
---
Mời các bác đến Georgetown, Wahington DC chơi
https://img413.imageshack.us/img413/5336/0247to6.jpg
The golden dome, bây giờ là ngân hàng của PNC
https://img104.imageshack.us/img104/8210/0242tc2.jpg
PS : iem ở Montreal , đây là đến nhà gái già ở Torronto chứ cóc phải nhà iem.
Bác Anh Già còn khỏe quá nhỉ? Chạy xe từ Montreal sang Toronto để xúc than, thế mà lại xúc luôn cả tuyết nữa! Tại hạ bái phục! :)
=)) =)) Các Kụ kó kâu "Trường Túc Bất Chi Lao" Kấm Kó sai bao giờ =)) =))
Tớ già rồi :
Thị ơi thị rụng bị bà , bà để bà ngửi chứ bà ko ăn ! =))
Tớ già rồi :
Thị ơi thị rụng bị bà , bà để bà ngửi chứ bà ko ăn ! =))
Bác bảo bác không ăn mà lại giữ chỗ thế thì khó cho anh em khác ở Toronto nhỉ?
---
Mời các bác đến thăm thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania với em
https://img239.imageshack.us/img239/665/0298mo1.jpg
Toàn thị chính của thành phố
https://img50.imageshack.us/img50/8875/0132ul9.jpg
Mời các bác đi thăm viện Franklin ở Philadelphia, PA.
Tượng ông Franklin
https://img526.imageshack.us/img526/2908/0105qa0.jpg
Trong khu triển lãm giới thiệu về cơ thể người
https://img168.imageshack.us/img168/6756/0115pu5.jpg
Independence Hall ở Philadelphia, PA có ý nghĩa lịch sử quan trọng với nước Mỹ
https://img217.imageshack.us/img217/6297/009ll9.jpg
Trong căn phòng này ở Independence Hall, Declaration of Independence và Constitution được soạn thảo và thông qua
https://img139.imageshack.us/img139/6357/0027mz1.jpg
Scottsdale, tiểu bang Arizona, thành phố này được mệnh danh là "The West's Most Western Town."
https://img242.imageshack.us/img242/2719/7475kr3.jpg
https://img167.imageshack.us/img167/3164/7467jz1.jpg
Xe máy ở US
https://img113.imageshack.us/img113/8295/2035cn8.jpg
https://img131.imageshack.us/img131/4637/7938zj0.jpg
Chuối đây
29-01-2008, 09:54
Xe máy đẹp thiệt, cảm ơn bác cbnu@
@Chuối đây, cám ơn bác đã động viên. Chúc bác và gia đình đón năm mới vui vẻ.
---
Trước khi nghỉ Tết mời các bác đến thăm trường đại học Wisconsin-Madison
Bascom Hall
https://img352.imageshack.us/img352/3057/8753vx0.jpg
Music Hall
https://img231.imageshack.us/img231/4711/8846qg7.jpg
Người Việt xa quê đón năm mới ở Eden, tiểu bang Virginia
https://img119.imageshack.us/img119/6748/5990xx5.jpg
https://img176.imageshack.us/img176/7774/5995hc5.jpg
cbnu, cậu đang ở đâu vậy??
cbnu, cậu đang ở đâu vậy??
Em ở North Carolina bác ạ. Có gần nhà bác không thì anh em mình giao lưu.
-
Tôi ở Virginia, nếu đi ngang vùng Northern Virginia - Washington D.C. thì báo trước, tôi sẽ đưa đi vài chỗ chụp ảnh chơi. Nhưng dường như cậu còn rành đường hơn thổ địa thì phải.
@NDT, em chào bác. Chúc bác và gia đình năm mới mọi sự như ý.
Hóa ra em lại la hàng xóm nhà bác. Em đi cũng nhiều, nhưng trước khi đi thì lên mạng tìm hiểu thông tin thôi. Có thổ dân như bác chắc chắn sẽ tìm ra được nhiều nơi thú vị hơn.
VA có mấy cái park rất đẹp. Đợt này em hơi bận, đến đầu hè nếu bác rảnh thì anh em mình giao lưu nhé. Chỗ em ở là Chapel Hill, không có gì nhiều lắm để xem, nhưng nếu bác chưa xuống thì cũng qua 1 lần cho nó biết. Em sẽ PM cho bác số điện thoại và email của em.
Gấu bắc cực ở vườn thú ở Asheboro, NC
https://img170.imageshack.us/img170/2193/2529by9.jpg
https://img155.imageshack.us/img155/3704/2533im6.jpg
Mời các bác đi thăm tiếp vườn thú ở North Carolina
http://img182.imageshack.us/img182/3969/2526ht1.jpg
https://img262.imageshack.us/img262/6155/2515ua3.jpg
Xe ở Annapolis, thủ phủ của tiểu bang Maryland
https://img205.imageshack.us/img205/1241/262ci6.jpg
https://img165.imageshack.us/img165/7042/263li6.jpg
North Carolina State University hay gọi tắt là NCSU, được thành lập ngày 7 tháng 3 năm 1887.
NCSU toạ lạc ở thủ phủ Raleigh của tiểu bang North Carolina. NCUS có khoảng 30.000 sinh viên đang theo học. Đây là trường lớn nhất của tiếu bang này. Theo US News and World Report thì NCSU ở vị trí 85 trong số 248 trường đại học quốc gia ở Mỹ.
https://img183.imageshack.us/img183/4720/6132iw1.jpg
https://img184.imageshack.us/img184/3070/6141qf4.jpg
Tớ mới làm chuyến kết hợp công việc và đi câu cá ở bãi biển Kure, North Carolina.
Bãi Kure là bãi biển cuối cùng ở phía nam trong hệ thống các bãi biển của North Carolina.
Nơi tớ buông câu bắt cá
https://img291.imageshack.us/img291/3071/390wk9.jpg
Kết quả sau 30 phút buông câu
https://img515.imageshack.us/img515/1583/421qe1.jpg
Millpond nằm ở phía bắc của tiểu bang North Carolina, tiếp giáp gần với tiểu bang Vigirnia.
Công viên Millpond là dạng đầm lầy và rừng kết hợp. Đến với Millpond là các bạn trở về với thiên nhiên hoang dã. Ở đây các bạn có thể đi bơi thuyền, câu cá, cắm trại, quan sát cây cỏ, chim, cá sấu, hải ly, rắn, rùa ..
https://img260.imageshack.us/img260/4318/508hv7.jpg
https://img147.imageshack.us/img147/3190/554mb9.jpg
Làm tiếp tí ảnh rùa ở Millpond
https://img179.imageshack.us/img179/5028/596pg4.jpg
Không hiểu 2 em rùa đang chơi trò gì nhi?
https://img153.imageshack.us/img153/3904/524eg4.jpg
Công nhận rùa Mỹ nó cũng to hơn rùa Việt Nam ! Bạn CNBU có mấy quả cận cảnh thì post nốt đi. Từ bé đến lớn chưa được xem rùa rùa Mỹ nó như thế nào;) :))
Công nhận rùa Mỹ nó cũng to hơn rùa Việt Nam ! Bạn CNBU có mấy quả cận cảnh thì post nốt đi. Từ bé đến lớn chưa được xem rùa rùa Mỹ nó như thế nào;) :))
Đây em mời bác
https://img220.imageshack.us/img220/9369/576wb9.jpg
https://img530.imageshack.us/img530/1513/568nh1.jpg
George Mason University nằm ở phía bắc của tiểu bang Virnigia. Trường hiện có 30.332 sinh viên đang theo học
Trường lấy theo tên của ông George Mason, một nhà yêu nước (1725-1792) nổi tiếng ở Mỹ.
George Mason University có thế mạnh về các ngành luật, kinh tế ...
Tượng ông George Mason trong khuôn viên của trường
https://img376.imageshack.us/img376/7084/265wf6.jpg
Thời điểm tớ tới thăm trường
https://img153.imageshack.us/img153/1530/276th4.jpg
netwalker
11-04-2008, 22:25
CBNU chịu khó đi phết ! Super!
Mục tiêu thời sinh viên của anh là 4 năm đại học 50 tiểu bang.
Best Wishes!
CBNU chịu khó đi phết ! Super!
Mục tiêu thời sinh viên của anh là 4 năm đại học 50 tiểu bang.
Best Wishes!
Bây giờ em cũng lười đi rồi bác ạ.
Lương thì chẳng thấy tăng mà giá xăng thì tăng liên tục. :(
Hè này hy vọng em lại có thể khởi động chương trình đi chơi.
Kế hoạch hè 2008 của bác thế nào?
netwalker
13-04-2008, 23:23
Kế hoạch là ai rủ đi đâu cũng đi :)
Trong năm 2008 chắc là chỉ có đi được trong phạm vi Canada
1 - đi về phía Bắc Cực
2 - dọc biên giới Mỹ Canada từ Đông sang Tây
3 - đi hết đường Yonge
Hè này em có nhiệm vụ làm tour guide cho mấy đoàn từ Việt nam sang chơi nên chắc chỉ đi được các thành phố lớn ở bờ Đông.
---
Hôm nay em lại mời các bác đi thăm thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana.
New Orleans là thành phố cảng với những kiến trúc lịch sử kiểu Pháp. Nơi đây còn được coi như quê hương của nhạc Jazz.
Trước cơn bão lịch sử Katrina (2005), thành phố này cùng phụ cận có khoảng 1,4 triệu dân. Hiện giờ nếu các bạn qua vùng này vẫn còn thấy rõ dấu vết tàn phá của cơn bão Katrina.
Qua thăm New Orleans các bạn chớ quên thưởng thức món Clayfish (nhưng hay được gọi chệch là crawfish) và món sò. Đây là các đặc sản ở vùng nhiều đầy lầy và biển.
https://img406.imageshack.us/img406/1610/5007ba8.jpg
https://img259.imageshack.us/img259/4599/5003bv7.jpg
Mời các bạn đi thăm Savannah, tiểu bang Georgiạ
Đầu tiên tớ muốn giới thiệu với các bạn Green-Meldrim House. Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1853 đến 1861 với giá ở thời điểm đó đã là 93.000 USD. Green-Meldrim House được thiết kế bởi kiến trúc sư tài hoa John Norris.
Ngôi nhà lịch sử này lúc đầu thuộc quyền sở hữu của nhà kinh doanh bông Charles Green.
Từ năm 1864 tướng William T. Sherman sử dụng nơi đây là trụ sở chính của quân đội cho đến tận hết nội chiến ở Mỹ
https://img293.imageshack.us/img293/4044/6766xn0.jpg
Cotton Exchange từng là biểu tượng của thành phố Savannah trong 1 thời gian dài, do ngành công nghiệp bông ở đây rất phát triển. Tên gọi chính thức của toà nhà này là King Cottons Palace
https://img156.imageshack.us/img156/7183/6823wk7.jpg
Ảnh của chú Cbnu được đưa lên web Tinnhanhblog thường xuyên nhỉ ! (c)
Ảnh của chú Cbnu được đưa lên web Tinnhanhblog thường xuyên nhỉ ! (c)
Thế hả bác?. Có bạn qua blog em em xin ảnh, em cũng chẳng để ý bạn ấy post vào site nào. Bác cho em đường link cái. Cám ơn bác trước.
Đây này chú cbnu : http://tinnhanhblog.com/
@Anh Già, cám ơn bác nhiều. Bác giang hồ mạng lọ mọ ghê nhỉ?
Ô cảm ơn mà ko thấy mời rượu là dư lào cbnu ? j/k =))
Em thất lễ bác thông cảm.
Em mải xem các bạn tinnhanhblog trích dẫn thế nào nên quên mời bác rượu.
Khoe tí, tớ mới tậu thêm em máy của Apple.
Giao diện đẹp, sử dụng dễ dàng nhưng có dở là tớ chưa kiếm được phần mềm chỉnh sửa ảnh dùng cho em nó nên không post bài lên blog được.
Hôm nay nhân tiện chuyển dữ liệu từ máy tính PC cũ sang máy này, tớ chỉnh sửa thêm vài cái ảnh về Savannah, GA để cho mọi người xem
Ảnh đầu tiên là tàu du lịch trên sông Savannah.
https://img254.imageshack.us/img254/3622/d6833pj1.jpg
Còn đây là tòa thị chính của thành phố. Tớ thích nhất hàng cây cọ (?) trồng hai bên đường. Tiểu bang GA ở phía nam của nước Mỹ nên khí hậu cũng có nhiều nét tương đồng với Việt nam
https://img388.imageshack.us/img388/2836/d6810oe6.jpg
@NDT, bác viết bài về Austin, TX đi. Em sẽ là chân post ảnh múa phụ họa cho bác.
@NDT, bác viết bài về Austin, TX đi. Em sẽ là chân post ảnh múa phụ họa cho bác.
OK, cậu múa phụ họa nhé! Tớ chỉ có một ít hình ảnh về tòa thị chính và một trạm chữa lửa hơi đặc biệt và khá nổi tiếng tại Austin và cả nước Mỹ.
-
@NDT, em có hình tòa thị chính (bên ngoài và bên trong), nhà thờ lớn, viện bảo tàng, mấy con phố chính ở Austin. Em chờ xem ảnh trạm cứu hỏa của bác.
---
Bây giờ ở chỗ tớ là mùa thu hoạch dâu tây. Mời các bạn đi hái dâu tây ở Durham, North Carolina với tớ. Năm ngoái tớ đi thấy hay nên năm nay đến hẹn lại lên. Lần này tớ kiếm được trang trại rộng hơn nên dâu thu hoạch cũng nhiều và to hơn.
Đường vào trang trại
https://img517.imageshack.us/img517/4052/742jk1.jpg
Bà con đang "chổng mông" thu hoạch dâu
https://img148.imageshack.us/img148/5900/697ey6.jpg
@NDT, em có hình tòa thị chính (bên ngoài và bên trong), nhà thờ lớn, viện bảo tàng, mấy con phố chính ở Austin. Em chờ xem ảnh trạm cứu hỏa của bác.
Nếu vậy thì cậu post luôn hình ảnh Austin vào đây để chương trình "Lang thang Bắc Mỹ" được liên tục. Tôi sẽ múa phụ họa vài tấm về một trạm cứu hỏa hơi đặc biệt của Austin.
-
Austin là thủ phủ của tiểu bang Texas. Đây là thành phố lớn thứ 4 của Texas và thành phố lớn thứ 16 của Mỹ. Theo bầu chọn của tạp chí "Money" vào năm 2006 thì Austin là nơi tốt nhất để sống. Thành phố này được lấy theo tên của Stephen Fuller Austin, người được mệnh danh là "Father of Texas".
Đến Austin chắc không mấy ai bỏ qua Texas State Capitol. Texas State Capitol được thiết kế bởi Elijah E. Myers. Thời gian xây dựng tòa nhà này từ năm 1882 đến 1888. Phần mở rộng dưới lòng đất được hoàn thiện năm 1993 với kinh phí 75 triệu đô-la.
https://img338.imageshack.us/img338/3756/05486zp7.jpg
Cách không xa Texas State Capitol là Nhà thờ lớn Thánh Mary (Saint Mary Cathedral). Vào những năm 1850, cộng đồng thiên chúa giáo xây dựng một nhà thờ nhỏ bằng đá lấy tên Thánh Patrick ở đây. Đến năm 1866 nhà thờ được đổi tên là Thánh Mary. Đó chính là nền tản của nhà thờ lớn hiện nay.
https://img217.imageshack.us/img217/6654/05471ef8.jpg
-
bên trong Tòa thị chính Austin:
-
https://www.phuot.vn/imagehosting/12164838a42e653c4.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12577)
-
https://www.phuot.vn/imagehosting/12164838a452a8764.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12578)
-
tấm này cũng chụp ở Austin, Texas:
https://www.phuot.vn/imagehosting/12164838a03608922.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12576)
-
Những ngày xưa thân ái...
https://www.phuot.vn/imagehosting/12164838a49025a83.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12579)
-
...bây giờ trả cho ai?
2.83 USD = 45700 VND/ga-lông
1 ga-lông = 3,8 lít ---> 1 Lít xăng = 12.000 VND
https://www.phuot.vn/imagehosting/12164838a4a9d0072.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=12580)
Bây giờ 1 ga-lông = $4. Tớ có cái xe SUV 8 máy, nên giờ cũng ít... lang thang hơn trước!
-
Thế mà bác NDT còn than. Bên cà ná Điên nhà em đa số là đắt hơn bên Mỹ nên cứ nhìn giá cả bên đó mà GATO thôi , xăng giờ 1,35$ rồi mà CAD còn cao hơn USD, xe em 6 máy mà cũng còn thấy hao , chắc sắp tới phải chuyển qua chạy xe điện.
netwalker
26-05-2008, 00:28
Bác NDT vào đọc bài so sánh US -Canada của em là biết.
AnhGia xe có 6 máy mà cũng than. Tớ còn có 2 thằng nghiện kia kìa :)
Thằng nghiện nặng kia Net nên cho đi ở gấp , giữ lại thăng nghiện nhẹ thôi !:D
-
Tớ cũng đang định bán cái SUV để đổi lấy cái xe hỗn hợp Toyota Prius. Bỏ thì thương, vương thì quá tội!
-
Công nhận bây giờ đi chơi xa đổ xăng cứ như bị mất trộm. Nhưng mà không đi ở nhà còn chán hơn.
---
Cuối tuần vừa rồi là long-weekend ở đây, lại lúc thời tiết nắng đẹp, tớ chạy xuống bãi biển Wrightsville beach ở tiểu bang North Carolina chơi. Từ nhà tớ tới bãi biển này đường chạy xe rất dễ dàng, cứ chạy hết đường cao tốc I-40 là đến.
Trên đường gần đến bãi biển.
https://img87.imageshack.us/img87/8862/774tk9.jpg
Trong ảnh là bà con nằm tận hưởng hương vị của biển cả và nắng mặt trời.
https://img90.imageshack.us/img90/1447/776jf4.jpg
Baseball là môn thể thao khá được hâm mộ ở US. Tớ nói thực cũng không phải là fan ruột của môn thể thao này. Cách đây mấy ngày, nhân lúc nông nhàn tớ bố trí đến sân xem cho nó có không khí.
Đây là phía bên ngoài sân Durham Bulls
https://img527.imageshack.us/img527/9227/824vh4.jpg
Một pha của trận đấu
https://img211.imageshack.us/img211/7496/867lk7.jpg
cbnu có cái ảnh thi đấu nào chụp gần thì cho lên đi !
@Anh Già, Em đi xem baseball thì ăn uống là mục đích chính, thưởng thức trận đấu là phụ nên mua vé ở khu có buffet tận chỗ ngồi. Khu này không gần chỗ thi đấu nên em không có ảnh chụp cận cảnh đâu.
---
Năm ngoái cũng tầm này tớ qua Las Vegas chơi. Mấy ảnh này là tớ chụp Las Vegas qua cửa kính oto. Lúc tớ đến Las Vegas nóng quá nên tớ phải ngồi trong oto đi dạo thành phố, chờ tối đến mới chui ra ngoài. Đến hôm sau quen thời tiết tớ mới đi chơi ban ngày được
https://img262.imageshack.us/img262/834/l7989gb7.jpg
https://img408.imageshack.us/img408/319/l7994ic1.jpg
Có mấy ngày nghỉ nhân dịp kỷ niệm Độc lập (4/7), tớ chạy ra ngoài Outer Banks chơi. Outer Banks là dải đất chạy dài (hơn 300 km) phía bên ngoài tiểu bang North Carolina, nơi tiếp giáp với biển Đại Tây Dương.
Mặt trời lặn ở Ocracoke
https://img147.imageshack.us/img147/2474/1087ir4.jpg
https://img68.imageshack.us/img68/8584/1104kd8.jpg
Xem ảnh trên topic này của bác cbnu em muốn được đi Mỹ chơi quá. Em đang mời mấy bác khách hàng đi Mỹ tham quan vào mùa thu năm nay hoặc mùa xuân sang năm. Các vùng có nhà máy cần tham quan là New Mexico (San Juan), Texas (Oak Grove) and Kentucky (Spurlock).
Em không thạo nên không biết các vùng đó có gì hay không, cảnh sắc thế nào? Với lại khoảng thời gian em định trên kia có hợp lý để thăm thú các vùng đó không?
Mong các bác chỉ giáo!
@cvn, Texas và New Mexico là các tiểu bang ở phía nam của nước Mỹ nên vào mùa hè khá nóng. Bạn đi vào mùa thu hoặc xuân thì quá ổn rồi.
@cvn, Texas và New Mexico là các tiểu bang ở phía nam của nước Mỹ nên vào mùa hè khá nóng. Bạn đi vào mùa thu hoặc xuân thì quá ổn rồi.
Khu dưới đó có những chỗ nào hay bác cbnu ơi, giới thiệu cho em một chút về các vùng đó với :help! Cảm ơn bác trước!
Kentucky vào mùa thu lá đổi màu rất đẹp. Còn mùa xuân ở Mỹ là vào tháng 4, tháng 5 và tháng 6. Ngày 2 tháng 5, 2009 có cuộc đua ngựa Kentucky Derby nổi tiếng khắp thế giới tổ chức tại Louisville, KY (cách Spurlock khoảng 3 tiếng lái xe). Nữ Hoàng Anh Elizabeth và phu quân, Hoàng Thân Philip, đã đến xem cuộc đua ngựa Kentucky Derby tại đây vào năm 2007.
Giá vé xem cuộc đua ngựa Kentucky Derby khoảng ngoài 300 Mỹ kim và cao hơn. Ngoài ra, có cuộc đua Kentucky Oaks tổ chức vào ngày 1 tháng 5, giá vé dưới $100. Có thể mua package xem cả hai cuộc đua.
Tớ mới làm chuyến đi New York về. Còn thời gian, nên tớ có chạy qua tiểu bang New Jersey (nằm ngay cạnh New York city) để thăm thú nơi này.
New Jersey có hệ thống dây điện chạy nổi khắp nơi.
https://img180.imageshack.us/img180/4136/1826kz4.jpg
https://img384.imageshack.us/img384/1856/1838zl1.jpg
cbnu đi được nhiều nơi thật. Xin được mời rượu nhưng không Thanks được :D. aviator có một vài ảnh đi Montana mà không post được vì chưa đủ trình độ tham gia ;). Không biết những ảnh đó bên flickr, avi có thể post sang bên này được không. Trong blog thì có thể drag and drop được mà ở đây làm mãi không được. Chắc lại do chưa đủ level rồi. Các bác biết cách nào xin chỉ bảo cho avi với. Xin rót rượu mừng trước (beer). Nếu Min/mod giúp cho avi được tải ảnh, hoặc chuyển ảnh từ flickr sang thì hay quá. Xin cảm ơn nhiều :).
sao mình tưởng ảnh nc ngoài pót thoải mái mà
bác vào mục cá nhân, tạo album rồi load lên, copy cái code sang bài viết là ok mà
Bạn aviator cứ chèn cái link flickr vào đây là lên hình ngay !
cbnu đi được nhiều nơi thật. Xin được mời rượu nhưng không Thanks được :D. aviator có một vài ảnh đi Montana mà không post được vì chưa đủ trình độ tham gia ;). Không biết những ảnh đó bên flickr, avi có thể post sang bên này được không. Trong blog thì có thể drag and drop được mà ở đây làm mãi không được. Chắc lại do chưa đủ level rồi. Các bác biết cách nào xin chỉ bảo cho avi với. Xin rót rượu mừng trước (beer). Nếu Min/mod giúp cho avi được tải ảnh, hoặc chuyển ảnh từ flickr sang thì hay quá. Xin cảm ơn nhiều :).Xin mời bạn tạo Album để up ảnh!
Cảm ơn các bác nhiều. Em xin rót rượu mời các bác (beer ).
Dưới đây là một vài hình ảnh trên đường đi:
Hồ Coeur D'Alene ở tiểu bang Idaho
https://farm2.static.flickr.com/1022/848817916_916b862db9_b.jpg
Những cảnh điển hình đến và đi về từ Montana:
https://farm2.static.flickr.com/1044/848818244_743803040a_b.jpg
https://farm2.static.flickr.com/1380/848818302_d6d4378e8b_b.jpg
Cái này là lúc về, gần cổng làng quê em. Lúc em đi lúa mỳ còn xanh, lúc về đã chín hết:
https://farm2.static.flickr.com/1249/1047174045_63c957a055_b.jpg
Trên đường đi từ Washington đến Montana, em thấy rất nhiều các chú Mĩ đi mô tô, và dưới đây là một cảnh dừng chân của họ:
https://farm2.static.flickr.com/1325/1047173253_c84fe06e47_b.jpg
Nơi em đến là đây:
https://farm2.static.flickr.com/1068/848966072_8edce947bf_b.jpg
Một cổng https://farm2.static.flickr.com/1340/848851094_0a6e93f506_b.jpg
Nhà này cổ, hình như từ mới thành lập trường (MONTANA HALL):
https://farm2.static.flickr.com/1231/798981357_86afbfbb1c_b.jpg
Chỗ này là nơi em làm trong 1 tháng có Stick on needle symbol, cứ có gió là cái phần trên nó quay:
https://farm2.static.flickr.com/1009/848850870_7a9e3f7dd2_b.jpg
Bozeman khá nhỏ nhưng yên bình, đẹp. Một nhà thờ gần downtown:
https://farm2.static.flickr.com/1434/848965898_4702cc7636_b.jpg
Tiếc là năm ngoái em đi phải làm, lại không có xe nên không đi được Yellowstone National Park (cách đó 90 dặm). Em phải cố gắng đến đó lần khác vậy.
@aviator, Mấy hôm em bận lang thang chưa kịp trả lời bác. Hôm nay bác đã post ảnh được rồi. Chúc mừng bác.
---
Hôm kia trên đường từ Vực thẳm khổng lồ (Grand Canyon) chạy về thủ phủ của tiểu bang Arizona, Phoenix, tớ có dịp được chiêm ngưỡng trận mưa sa mạc. Sa mạc rộng lớn và mưa trên diện nhỏ nên tớ chụp được những bức ảnh có cả mưa và nắng.
Trời mây chuẩn bị mưa
https://img233.imageshack.us/img233/4852/2312zv6.jpg
Mưa nắng lẫn lộn
https://img517.imageshack.us/img517/9538/2335xj1.jpg
silverhead
15-08-2008, 15:58
Tôi đề nghị tẩy chay nick Chitto. Chitto thậy ra không có thực tế mà chỉ ăn theo lung tung thôi
Tôi đề nghị tẩy chay nick Chitto. Chitto thậy ra không có thực tế mà chỉ ăn theo lung tung thôi
Ờ, ý kiến độc phết.
Chúng mình tẩy chay nhá, nhưng cũng phải có lý do chứ nhỉ. Lý do không có thực tế e là chưa thuyết phục được nhiều người lắm.
Ai nghĩ ra lý do gì hay ho thì lên tiếng nhá. èn en
Thế mà bác NDT còn than. Bên cà ná Điên nhà em đa số là đắt hơn bên Mỹ nên cứ nhìn giá cả bên đó mà GATO thôi , xăng giờ 1,35$ rồi mà CAD còn cao hơn USD, xe em 6 máy mà cũng còn thấy hao , chắc sắp tới phải chuyển qua chạy xe điện.
Nghe các bác than em thấy nao lòng quá, các bác dù xăng đắt còn có chỗ đi chơi, em ở nơi xăng rẻ 1US$ = 5.2 lít mà chẳng có chỗ nào để chơi. Chẳng lẽ cứ ra sa mạc hoài ???
Nghe các bác than em thấy nao lòng quá, các bác dù xăng đắt còn có chỗ đi chơi, em ở nơi xăng rẻ 1US$ = 5.2 lít mà chẳng có chỗ nào để chơi. Chẳng lẽ cứ ra sa mạc hoài ???
Bác mua cái tàu , đổ đầy xăng dầu rồi lang thang trên biển chơi cho sướng !=))
netwalker
16-08-2008, 00:36
Ngược đời nhỉ. Xăng rẻ không có chỗ đi chơi, nơi có nhiều chỗ đi chơi thì xăng lại đắt. Ở đây làm chuyến road trip xa xa ví dụ như Toronto - DC đi đi về về là cũng mất khìn tiền xăng.
Về vấn đề chơi du thuyền khá phức tạp, đòi hỏi giấy phép hàng hải, bảo hiểm hàng hải, tiền cảng v...v.
Mua tàu là phải thích đi biển cơ và chơi cái này khá tốn kém, không đơn giản là chỉ tiền xăng. sống ở xứ nóng thì hẳng nên mua, nếu thích chơi thể thao sông nước chứ xứ lạnh không chơi được nhiều. Mùa đông còn phải nhấc lên khỏi càng, làm bảo dưỡng Winterize, chống đông, hỏng tàu, nhưng mà nghiện thì vẫn phải chơi thôi, chẳng lẽ về Florida ở :)
Chơi tàu buồm chạy được sức gió nhưng lại phải mất tiền cảng và bảo tri vì có đối trọng cho nên khó kéo về nhà để. Mua du thuyền chạy máy thì có thể cẩu lên bờ về vứt nhà nếu nhà rộng nhưng uống xăng cũng ác liệt lắm, mỗi lần dùng cái xe Truck V8 kéo cái tàu ra biển chơi, tạt qua cây xăng đổ đầy bình cho ô tô với thuyền là thấy phê phết :)
Nếu sống ở miền Nam, xứ nóng hoặc vùng vịnh thì ngon vì đi thường xuyên chứ dân sống phía Bắc xứ lạnh như em là chỉ chơi được có 3 tháng hè, mà thật ra cũng chỉ chơi được cuối tuần thôi vì trong tuần còn đi làm, chiến đấu. Cuối tuần thì cũng có nhiều thứ để chơi, lái xe vi vu đi road trip chứ chẳng lẽ suốt ngày ra biển, vì vậy tính bình quân chi phí chia đều cả năm cho một lần ra biển chơi là vài khìn.
Thấy bảo bây giờ dân chơi Sài gòn cũng làm nhà sát sông, nhà có cầu tàu và chơi du thuyền. Chính vậy là sướng vì Việt Nam xứ nóng chơi được nhiều, chơi được quanh năm. Ở trên đường Quán Thánh, Hồ Tây ngày xưa em nhớ cũng có mấy cái biệt thự Pháp cổ xây kiểu có cầu tàu, thậm chí có garage để ca nô có cửa đóng xuống đàng hoàng không biết bây giờ ai mua được nó sướng nhỉ.
Ở trên đường Quán Thánh, Hồ Tây ngày xưa em nhớ cũng có mấy cái biệt thự Pháp cổ xây kiểu có cầu tàu, thậm chí có garage để ca nô có cửa đóng xuống đàng hoàng không biết bây giờ ai mua được nó sướng nhỉ.
Đường to chạy vòng quanh cả Hồ Tây lẫn Trúc Bạch rồi bác ợ, lấy đâu mà cầu nữa.
Có lần tớ phải đổ xăng với giá 4.4 USD/gallon.
---
Đợt giữa tháng 7 năm nay tớ có dịp quay lại New York, thành phố nhộn nhịp và họat động không ngừng nghỉ (24/7/365).
Thời gian tớ ở New York, tớ có qua thăm khu tài chính Manhattan. Theo thống kê năm 2007 cư dân ở Manhattan đã lên tới 1.620.867 người. Diện tích của Manhattan vào khỏang 59.47 km², nên mật độ dân số ở đây đứng hàng đầu của nước Mỹ (27.267 người/km²).
Mời các bạn xem 1 số ảnh tớ chụp ở đây
https://img507.imageshack.us/img507/2720/n1851et4.jpg
https://img201.imageshack.us/img201/2733/n1865xz3.jpg
Nhân tiện bác pót New York em cũng ăn theo mấy quả ảnh em chụp hồi năm rồi. Tới Mỹ mà không tới New York thì hơi bị uổng.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC07122.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC07155.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC07177.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC07260.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC07279.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC07283.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC07308.jpg
Sáng sớm mai em bay từ Houston lên San Francisco rồi bắt chuyến bay tối đi rời Mỹ. Em có khoảng 8-10 tiếng để cưỡi ngựa xem hoa tại SF. Dự định từ sân bay bắt train đi downtown rồi tìm đường đến Fisherman's Wharf. Từ đó có thể bắt xe buýt để tham quan cầu Golden Gate còn nếu không có thời gian thì chỉ lòng vòng khu ấy. Các bác có cao kiến gì về đường đi và nơi nào hay để tác nghiệp thì bảo em nhá.
Bác có thể tham khảo thêm
- Tháp COIT (trên đồi Telegraph): toàn cảnh tp và vịnh, đảo, cầu
- Bay bridge
- Lombard street (phố ngắn, dốc và cực zig zag và màu sắc hoa lá)
- Khu nhà Victorian (Alamo square)
- Đi bay cruise (nếu bỏ bớt những mục khác)
Đường phố ở SF qui hoạch rất hay, giống NYC, các phố song song và cắt nhau, dễ đi dễ tìm. Xe buýt cũng tiện (giá xe cáp cable car đắt hơn và phải mua riêng) Riêng đi bộ lang thang cũng thấy thích rồi Bác đi dịp này chắc sương mù đẹp để chụp ảnh vịnh và các cầu đó :)
Nếu cố tranh thủ thì có thể đi hết những chỗ trên bên cạnh 2 điểm chính của bác
Thanks bác, em hy vọng sẽ chụp được vài tấm ảnh hay. Mùa hè mà cũng có sương mù bác nhỉ? Hay là hơi nước bốc lên từ vịnh SF do nóng quá? Khoảng giờ nào là còn sương mù? Em nghĩ em tới đó cũng khoảng 2-3 giờ chiều.
1 năm 360 ngày sương mù mà bác, AV thích Golden Gate trong sương mù hơn nhưng bác đến buổi đầu chiều có thể ko còn nữa, có lẽ đến trưa là tan hết, ko nhớ :)
Em cũng vừa google xong, sương mù mùa hè là do sự khác biệt nhiệt độ giữa nước biển Đai Tây Dương và đất liền ở đây. Hình như hoàng hôn cũng có sương mù.
Đúng rồi đấy bác, do sương mù nhiều và gần như quoanh năm nên cầu Golden Gate mới được quét sơn màu đó để tàu bè dễ nhận ra từ xa khi vào cảng SF
Em cũng vừa google xong, sương mù mùa hè là do sự khác biệt nhiệt độ giữa nước biển Đai Tây Dương và đất liền ở đây. Hình như hoàng hôn cũng có sương mù.
Thái Bình Dương chứ bác .:)
Opps, em nhầm :), chút nữa là SF ở bờ đông rồi, thanks bác (c).
Bạn Oilman,
- Bạn có thể mướn xe đạp ở gần cuối Fisherman Wharf và đạp qua cầu Golden Gate để thưởng thức sương mù và gió. :)
- Nếu bạn thích Mỹ thuật hay Nhiếp ảnh, SF có nhiều museum nhưng hơi tốn.
- Còn nếu tửu lượng cao thì kiếm xe bus đi thử rượu vang ở Napa hoặc Sonoma.
Vui
Chào các bác. Em đang lên chương trình đi du lịch USA cho khách hàng, dự kiến đi NY, Washington D.C, Los Angeles. Em có 3 lựa chọn về thời gian, nhờ các bác cho lời khuyên là đi vào thời gian nào là thì thời tiết đẹp nhất:
1) Đầu tháng 10
2) Đầu tháng 11
3) Đầu tháng 12
Cám ơn các bác :help
netwalker
22-08-2008, 19:48
Tháng 10 là Mùa Thu, vùng Đông Bắc Mỹ đẹp lắm, bên LA cũng man mát không nóng quá.
Nếu đi giữa tháng 12 thì có nhiều đợt Sale nếu khách hàng thích mua sắm.
Đi tháng 11 không có gì, thời tiết lúc này cũng khá lạnh nhưng lại chưa có tuyết , lạnh đối với người Việt Nam và lại không được ngắm tuyết rơi, lúc này sẽ rất dễ phân biệt dân du lịch và dân local. Mặc dù nhiệt độ 4 -5 độ C nhưng dân local vẫn mặc áo thun T-shirt trong khi nhiều đoàn du lịch là mặc áo jacket loại dầy hự =))
Cám ơn bác Net, em cố gắng tổ chức đi Tháng 10 :)
Các bác cho em hỏi thêm là nếu đến L.A rồi đi Grand Canyon thì tối thiểu mất khoảng mấy ngày cả đi + thăm + về. Tour em tổ chức là tailor tour nên có thể chủ động xây dựng chương trình.
Nice weekend & many thanks (beer)
Hơ hơ San Francisco hay phết không như Houston chán như con gián. Để em post hình lên các bác xem.
Theo các bác đã gợi ý ở trên và em cũng xem thêm wikitravel em chọn Fisherman's Wharf làm điểm đi chính để đến các nơi khác. Trong 8 tiếng đồng hồ, chỉ cần loanh quanh chỗ này, nếu có thời gian nhiều thì mới đi xa hơn.
Từ sân bay SFO theo bảng chỉ dẫn, em bắt train của BART đi downtown SF. Vé 1 chiều là $5.35 và mất khoảng 25 phút để tới nhà ga ngầm Embarcadero. Ra khỏi nhà ga, trên mặt đất bắt chuyến xe điện F-line đi Fisherman's Wharf. Embarcadero chỉ cách điểm bắt đầu của Fisherman's Wharf 5 phút đi bộ nhưng để đến bến tàu số 39 (Pier 39, điểm chính của Fisherman's Wharf) thì đi bộ cũng cỡ 30 phút.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00015.jpg
Sau khi mua vé tour cầu Golden Gate và downtown SF xong, em rảo bước tham quan khu vực gần Pier 39. Bắt gặp một chú da đen trẻ tuổi ngồi trên băng ghế có vẻ như không nhà với tấm biển đề là cựu chiến binh và không dùng tiền bố thí để rượu chè hút sách.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00011.jpg
Ở ngay Pier 39 hay gần đó có rất nhiều nhà hàng và quầy ăn bán đồ biển. Ở đây đặc biệt có lẽ là cua biển. Cua biển luộc, đập vỏ giá $10/pound.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00117.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00023.jpg
Đúng giờ ăn trưa đang đói, em kêu thử 1 con. Chú Mễ này đang đập vỏ càng và chân cua trước khi cho vào giá để hấp lại. Khi sắp cua vào hộp, chú ta giơ cái phần vỏ trên có gạch cua và hỏi em mày có muốn phần này không. :D chắc nhiều tay châu Á khác cũng đã yêu cầu giữ lại phần này chứ không bỏ đi nên chú Mễ mới hỏi em thế. Em gật đầu tao ăn được hết :). Tao ăn mọi thứ có thể đi được. Giá hơi đắt nhưng thịt cua chắc và ngon.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00115.jpg
Từ Pier 39 có thể đi các tour khác nhau bằng bằng đủ loại hình mà chút nữa em sẽ minh họa bằng hình. Vì không có nhiều thời gian nên em đi tour 2.5 tiếng của Greyline. Bác tài Greyline kiêm luôn hướng dẫn viên rất vui.
Điểm đầu tiên là bảo tàng nghệ thuật gì đó với khu nhà dân xung quanh trông sang trọng đắt tiền.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00036.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00028.jpg
Điểm dừng thứ hai là cầu Golden Gate. Đó là một ngày sương mù dày đặc, bùn thế. Đứng dưới nhìn lên và đi lên trên cầu em chỉ thấy được bi nhiêu đây thôi (NO). Thế là giấc mộng ảnh Golden Gate của em tang thành mây khói.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00043.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00066.jpg
Xe tiếp tục đi lòng vòng downtown SF bao gồm China town, Lombard và trung tâm thành phố. Bác tài giới thiệu nhà của vài nhân vật nổi tiếng. Cách đậu xe ở SF cũng khác người vì đường dốc. SF nằm trên đồi nên đường dốc rất nhiều. Xe làm vài cú thả dốc cho mọi người thưởng thức cảm giác mạnh như là đi roller coaster.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00132.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00110.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00100.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00071.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00077.jpg
Chán cái vụ cầu Golden Gate không thành, em đi lang thang chụp phương tiện đi lại của SF. Ở Houston, giao thông công cộng rất yếu. Đi đâu cũng xách xe ra chạy. Ở SF, hệ thống xe công cộng và phương tiện du lịch tuyệt vời.
Có thể đi bằng thuyền, cái cầu này trông giống cầu Golden Gate nhưng bùn quá em cũng chả tìm ra tên nó làm gì.
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00149.jpg
Xe buýt
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00103.jpg
Xe điện
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00143.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00142.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00159.jpg
Ai nói chỉ có ở Ấn Độ?
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00094.jpg
Hiện đại như vầy
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00122.jpg
Đến xe cổ điển như xe lôi, xe ngựa
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00119.jpg
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00120.jpg
Và Do It Yourself
https://i239.photobucket.com/albums/ff294/saigon111/US/DSC00140.jpg
Hơ hơ theo em thì SF là một nơi hay. Nên ở lại ít nhất là 2 đêm. Hoàn toàn thích hợp cho một chuyến đi lãng mạng, nghĩ ngơi. SF không có nhiều xe cộ vì luật đậu xe và cũng không có chỗ để đậu giúp hạn chế số lượng xe ở đây. Khu vực Fisherman's Wharf rất đáng để ở, đi dạo, chạy bộ hay party. Nói chung đó là cảm nghĩ của em sau chuyến cưỡi xe tour xem cầu Golden Gate trong sương mù ngắn ngủi nhưng rất vui.
Há há Chia buồn với bác oilman nhá
Ít ra là bác cũng có cái mà kể, thế nào là sương mù giữa mùa hè, mà mù mù mịt luôn
Cái cầu trong ảnh cuối chắc là cầu vịnh (Bay Bridge)
SF là 1 trong những tp mình rất thích ở Mỹ
Mấy ảnh sương mù (tớ thích) đã post ở 1 topic dở dang khác về chuyến đi của mình
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03114.jpg
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03110.jpg
https://i168.photobucket.com/albums/u187/NorthPrincess/US/San%20Francisco/DSC03119.jpg
Cảm ơn bác arvil77 đã an ủi em bằng mấy tấm hình Golden Gate của bác :). Đùa cho vui tí, rất thích chuyến đi này dù ngắn nhưng cũng mở mang tầm mắt.
@oilman, có 8 tiếng mà bác làm được chuyến đi thăm SF như thế này là quá ổn rồi.
---
Ở tiểu bang New York còn có 1 vùng đất rất đẹp nằm ở phía tây của New York city. Đó là Long Island.
Đúng như tên gọi Long Island có chiều dài khỏang 190 km nhưng chiều rộng chỉ khỏang từ 19 đến 37 km. Long Island có mật độ dân số lớn nhất (gần 2.100 người/ km2) trong số các đảo của nước Mỹ. Long Island có Long beach, một địa danh quen thuộc với các bạn đọc yêu thích tác phẩm "Bố già".
Ở vùng cực đông của Long Island là Montauk. Montauk có hải đăng lâu đời nhất trong tiểu bang New York và là hải đăng nhiều tuổi thứ 4 của nước Mỹ hiện vẫn đang họat động.
Tuần trước tớ có dịp đi khám phá vùng đất này.
Ngọn hải đăng ở Montauk
https://img254.imageshack.us/img254/5067/2626fb5.jpg
Bãi biển ở vùng này toàn sỏi đá và tảo biển nên không thể thực hiện môn bơi lội ưa thích của tớ
https://img512.imageshack.us/img512/284/2629un5.jpg
đúng cái cầu bác Arvill nói là Bay Bridge. Lần em đi tầng dưới cứ tưởng tượng tầng trên mà tụt thì em thành sandwich bridge.:)) Mà hình như cầu này có lần bị thế rồi hay sao ấy. Em ko chắc lắm.
Trong chuyến đi Long Island lần này tớ có dịp ghé qua Cold Spring Harbor.
Vùng này trước có tên là Cold Spring vì có suối tự nhiên nước lạnh chảy quanh.
Cold Spring Harbor Laboratory (Viện nghiên cứu sinh học) nổi tiếng của nước Mỹ cũng nằm ở đây. Ông James D. Watson đã từng là Viện trưởng của Viện này . Ông James D. Watson cùng cộng sự phát hiện ra cấu trúc DNA vào năm 1953. Công trình này đã mang lại cho ông giải thưởng Nobel.
Trong khuôn viên của Viện các em Thiên Nga, Vịt trời, Ngỗng Canada cùng chung sống hòa bình
https://img258.imageshack.us/img258/7725/2702bp1.jpg
https://img291.imageshack.us/img291/2580/2676zz1.jpg
Vụ tắm biển cuối cùng trong năm 2008 của tớ.
Bãi biển ở North Carolina
https://img252.imageshack.us/img252/3700/2833us9.jpg
https://img440.imageshack.us/img440/5215/2783wb8.jpg
Năm ngoái tớ có làm chuyến đi thăm "Vực thẳm khổng lồ" Grand Canyon. Sự hùng vĩ và nổi tiếng của Grand Canyon thì khỏi phải bàn cãi. Tiểu bang Arizona còn lấy tên của em nó làm nick name của mình (The Grand Canyon State).
Bị vẻ đẹp tự nhiên của em nó hút hồn, nên cuối hè vừa rồi tớ lại quay lại thăm nó lần nữa.
Nhân tiện có bạn Ohmely đang quan tâm đến Grand Canyon tớ post vài ảnh em nó ở đây
https://img504.imageshack.us/img504/5538/2224vb7.jpg
Đường vào công viên từ South rim
https://img524.imageshack.us/img524/3545/2232lz4.jpg
Grand Canyon trong một ngày đẹp trời
Đợt này đang là mùa lá đổi màu ở chỗ tớ. Tuần này thời tiết lý tưởng cho việc đi ngắm lá cây chuyển màu vào cuối thu. Đáng tiếc công việc bận quá tớ không bố trí đi vùng núi ngắm cảnh được.
Các bạn xem tạm ảnh màu thu 2007 ở tiểu bang West Virginia nhé
https://img515.imageshack.us/img515/1078/9559sh5.jpg
https://img369.imageshack.us/img369/7176/9570bl1.jpg
Thu ở Montreal, Canada
https://img151.imageshack.us/img151/4678/3485ok7.jpg
Thu qua đông tới trên con phố nhỏ
https://img232.imageshack.us/img232/5029/3725fr5.jpg
Blue Ridge Parkway là con đường nổi tiếng về cảnh đẹp tự nhiên. Blue Ridge Parkway bắt đầu ở công viên quốc gia Shenandoah, thuộc tiểu bang Virginia kéo dài xuống tận công viên quốc gia Great Smoky Mountains của tiểu bang North Carolina. Chiều dài con đường là 469 miles (755 km).
Blue Ridge Parkway đẹp nhất là đi vào mùa lá đổi màu. Thường thường mỗi năm chỉ khoảng chục ngày là đỉnh điểm của các màu lá khác nhau (xanh, vàng, đỏ, nâu ...). Nếu bạn đi sớm quá thì ít thấy được lá màu nâu và đỏ. Ngược lại nếu đi muộn quá ít gặp được lá xanh hoặc vàng tươi.
https://img242.imageshack.us/img242/8964/3123na9.jpg
https://img399.imageshack.us/img399/530/3135xa3.jpg
Chúc mừng năm mới các bạn.
Nhân đợt tớ dẫn người thân ở Việt nam đi chơi ở đây, mời các bạn xem mấy kiểu ảnh về trường đại học Duke, mùa đông 2008.
Nhà thờ chính, biểu tượng của trường Duke.
https://img511.imageshack.us/img511/6148/3822wl5.jpg
Một góc khác của nhà thờ
https://img237.imageshack.us/img237/2127/3807sx8.jpg
BG không biết chụp hình đẹp. Góp vui mấy hình "Old Town" -phố cổ ở San Diego nhân 1 hôm trời mưa, 2 chị em hâm xách xe đi chơi chụp hình:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6576.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6573.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6572.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6574.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6577.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6585.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6584.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6596.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6598.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6592.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/San%20Diego%20122008/CIMG6622.jpg
Cứ thỉnh thoảng '' hâm hâm '' thế là máu phượt đã ngấm rồi đấy BG :))
BG không biết có máu gì ngấm hay không. Hôm nay lên trường cũ cho em Chánh làm chút việc, Bg lại đi ngựa lòng vòng.
Một góc trường Cal State San Bernardino:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/My%20closet/CIMG6815.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/My%20closet/CIMG6814.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/My%20closet/CIMG6813.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/My%20closet/CIMG6812.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/My%20closet/CIMG6811.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/My%20closet/CIMG6809.jpg
BG làm quả P&S to to như Canon G10 hay Pana LX3 đi , để mấy hôm nữa còn đi Mễ .
Máy chụp hình này kỉ niệm ..mà "tài năng" của em chụp máy này là chuẩn rồi :D
Gửi bà con xem vài hình đi chơi ở California.
Sau lễ Tạ ơn, tôi và vài gia đình của hướng đạo sinh đi cấm trại tại Death Valley, CA.
Thung Lũng Chết (death valley, california) vào mùa lễ tạ ơn
https://farm4.static.flickr.com/3042/3090093309_7a263e4d1d.jpg
Bad Water, Death Valley là chỗ thấp hơn bờ biễn chừng 330ft. Ở đây có bãi muối trong lòng đất.
Và sau đâu là Ubehebe Crater. Ði xuống dưới đáy thấy hơi ép ngực. Hi hi
https://farm4.static.flickr.com/3291/3090930276_3aaf626332.jpg
Ngôi lâu đài với nhiều lịch sử quái chiêu của ông Scotty
https://farm4.static.flickr.com/3060/3090928018_9b2c3927ff.jpg
Ði bộ lên bãi cát sand dune ở trong thung lũng Chết. Lên trên đĩnh mới thất thiên nhiên quá rộng và con người nhỏ bé biết bao.
https://farm4.static.flickr.com/3229/3090087091_4a7afe2bb1.jpg
Ðất bùn khô ở vùng cát sa mạc giống như coi phim những con khũng long.
https://farm4.static.flickr.com/3129/3090924160_3fcd35e5f0.jpg
Rất tiếc là kỳ này không có thì giờ và xe cao để đi xem "Race Track" là nhửng nơi có những cục đá biết "đi".... Hẹn kỳ tới.
Sau Giang Sinh tôi chạy xe lên Reno, Nevada đi chơi tuyết như mọi năm.
Đây là hình chụp từ nhà chị tôi ở Reno. Chụp lên đỉnh Mount Rose
https://farm4.static.flickr.com/3464/3176589015_5abdd88ed9.jpg
Ngày sau là các em họ lại rủ đi trượt tuyết. Ôi già rồi đầu gối yếu rồi nhưng cũng ráng lên để coi tụi nhỏ tập đi snowboard.
Đây là khu ski resort Squaw Valley ở gần hồ Tahoe. Đây cũng là nơi đua winter Olympic 1976. Chỗ này quá đẹp và rộng và "sang" nên đồ gì cũng đắc.
https://farm4.static.flickr.com/3517/3176583789_c56c2b5f45.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3343/3177418452_2211bc4ee7.jpg
Chổ xuống ghế
https://farm4.static.flickr.com/3312/3177419654_71ddd913ab.jpg
Tiếp....
Sau ngày New Year, đứa con trai và cháu gái họ năn nỉ chở chúng đi trượt tuyết trước khi về Nam California. Dự báo thời tiết nói là tuyết đỗ trong ngày, nhưng mấy đứa nhỏ lì không sợ. Cũng phải đành chở lên Mount Rose ski resort.
https://farm4.static.flickr.com/3406/3176588199_73dee38e08.jpg
Còn tôi thì đi bộ trên tuyết (snowshoe), gió thổi và tuyết đổ lất phất rét run
https://farm4.static.flickr.com/3345/3176588597_57e54027aa.jpg
Tuyết trắng, cô đơn, tĩnh mịch. Lên núi mệt mà lại cảm thấy thảnh thơi không bị ràng buộc. Ngồi trong bụi cây nấu tô mì gói mà tay và chân bị cóng
https://farm4.static.flickr.com/3347/3178520105_84ace64d94.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3129/3178520357_0d9daaf347.jpg
Trên đường về Nam California, ghé dọc đường cho mấy đứa nhỏ chơi tuyết
https://farm4.static.flickr.com/3384/3177423556_0d0014c1d8.jpg
Năm mới chúc mọi người vui vẻ
Tớ cũng có ảnh tuyết đây.
Hôm nay, đúng ngày Tổng thống mới tuyên thệ nhậm chức thì ở North Carolina có trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông 2008-2009.
Mời các bạn xem mấy ảnh tuyết rơi ở Khu vực Tam giác nghiên cứu (The Research Triangle Park). Khu vực này nằm giữa ba thành phố Raleigh-Durham-Cary nên có là khu tam giác. Trên diện tích 7,000 hecta là cơ sở nghiên cứu của IBM, Cisco Systems, Inc., Glaxo Wellcome ... và hai viện nghiên cứu của chính phủ Mỹ. Theo Tây đồn thì khu vực này có mật độ tiến sỹ cao nhất nước Mỹ.
https://img519.imageshack.us/img519/7403/4137dd2.jpg
Sau một đêm mà có chỗ tuyết đã cao 10 cm
https://img525.imageshack.us/img525/8246/4139ng5.jpg
Nhìn ảnh thèm quá. Chắc để dành phép, dành tiền làm cú cỡ 1 tháng mới thỏa. Chắc đi mùa thu (tháng 9) thì tiện nhất trong năm các bác nhỉ? Mùa thu 2010 mình đi tới đi lui..........
Mấy hôm nay rảnh rỗi BG tìm lại hình cũ khi mới đến Mỹ được đi lòng vòng. Ngày xưa chụp hình là phải lòi mặt vô để "chứng tỏ chứng minh" là mình đã đến đó. Cho nên lỡ có người làm xấu cảnh 1 tí thì bà con thông cảm tí nha.
Niagara Falls 2004
Khinh khí cầu?
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/East%20Coast%202004/CIMG0152.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/East%20Coast%202004/CIMG0188.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/East%20Coast%202004/CIMG0176.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/East%20Coast%202004/CIMG0178-1.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/East%20Coast%202004/CIMG0164.jpg
Lỡ làm xấu cảnh :D
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/East%20Coast%202004/NiagaraFalls11.jpg
Một ngày đông ở thành phố Chapel Hill, tiểu bang North Carolina.
https://img140.imageshack.us/img140/1779/4104zk7.jpg
Sáng sớm sau một đêm tuyết rơi
https://img10.imageshack.us/img10/3990/4191rt9.jpg
Sau bữa trưa, mặt trời đã lên
BG vừa có 1 chuyến đi 2 ngày ở thị trấn Solvang, 1 thị trấn nhỏ kiểu Đan Mạch trong nước Mỹ.
Con đường nhiều cây:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7244.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7241.jpg
Hoa “bắp cải”:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7230.jpg
Nhà thờ:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7226.jpg
Cối xay gió:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7210.jpg
Vỉa hè:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7207.jpg
Khu buôn bán nhỏ:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7206.jpg
Màu mè kiểu Tây:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7203.jpg
Tác giả truyện cổ tích Andersen:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7196.jpg
Góc phố:
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7191.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7186.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7182.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7176.jpg
https://i167.photobucket.com/albums/u155/sanhangsale/Solvang%2017022009/CIMG7173.jpg
Nghĩa trang quốc gia Arlington, Virginia chính thức trở thành nghĩa tranh giành cho quân đội vào năm 1864 trên diện tích hơn 200 mẫu Anh (50 hecta).
Đã có hơn 300 nghìn người được chôn cất ở đây, trên diện tích đã được mở rộng thành 624 mẫu Anh. Nghĩa trang này có số lượng người được chôn cất lớn thứ 2 ở Mỹ.
Người lính đầu tiên được chôn cất ở nghĩa trang Arlington là binh nhì William Henry Christman vào ngày 13 tháng 5 năm 1864.
https://img3.imageshack.us/img3/5327/dsc05664.jpg
Nghĩa trang Arlington trong một ngày giá đông
https://img204.imageshack.us/img204/1197/dsc05668.jpg
vietnam2009
01-03-2009, 14:20
Ôi, nước Mỹ. Bao giờ mình mới có cơ hội đặt chân đến đây nhỉ? Các bạn đưa thêm nhiều thông tin nữa đi để cho tôi... thèm.
mishadoan
11-03-2009, 09:08
Boston - Massachusets - March 08,2009
Copley Square.
https://i231.photobucket.com/albums/ee139/Tocxoa/P3070264.jpg
mishadoan
12-03-2009, 04:39
Phố cổ Boston nhợt nhạt trong một buổi chiều mưa cuối đông . ( Chụp hôm nay )
https://i231.photobucket.com/albums/ee139/Tocxoa/Phuot/P3110283.jpg
Tượng tưởng niệm những người Irish đầu tiên đến Boston vào đầu thế kỷ 18 .
https://i231.photobucket.com/albums/ee139/Tocxoa/Phuot/P3110288.jpg
Tuần tớii sẽ có lễ Saint Patrick của dân Ireland, nên mấy thành phố lớn ỏ Bắc Mỹ này đều sẽ có diễu hành xanh lè cả đường phố, đi chơi chụp ảnh chắc cũng vui.
mishadoan
14-03-2009, 01:12
Một số hình ảnh về Miami.
https://i231.photobucket.com/albums/ee139/Tocxoa/Phuot/IMG_0420.jpg
Con đường rợp bóng phi lao tại Miami.
https://i231.photobucket.com/albums/ee139/Tocxoa/Phuot/IMG_2622.jpg
Miami chụp từ xa qua cửa kính xe .
https://i231.photobucket.com/albums/ee139/Tocxoa/Phuot/IMG_2606.jpg
Miami lặng lẽ trong mùa Giáng sinh năm 2008.
Arizona State University ở tiểu bang Arizona được thành lập năm 1885. Hiện tại có hơn 64 nghìn học sinh đang theo học. Các campus của trường nằm ở Phoenix, Tempe và Mase. Giáo sư Ed Prescott giảng dạy tại trường đã nhận được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 2004. Mời các bạn xem vài kiểu ảnh của trường nơi mà tớ có dịp đến thăm vào hè năm ngoái
https://img19.imageshack.us/img19/8139/2385.jpg
https://img21.imageshack.us/img21/6123/2386i.jpg
Cuối tuần trước là những ngày hoa anh đào được đánh giá là sẽ nở đẹp nhất ở Washington DC. Đợt này tớ không có nhiều thời gian rảnh lắm, nhưng tớ cũng phải bố trí đi thăm.
Để tớ giới thiệu sơ qua lịch sử hoa anh đào nhé.
Năm 1885, bà Eliza Ruhamah Scidmore sau khi đi thăm Nhật bản về có gửi đề nghị lên các cơ quan có chức năng của Mỹ là nên trồng cây anh đào dọc bờ sông Potomac. Nhưng đề nghị không được sủ ủng hộ. Trong 24 năm tiếp theo, mỗi khi có cơ hội bà Eliza Ruhamah Scidmore là đề đạt ý tưởng của mình, nhưng đáng tiếc đề nghị của bà luôn bị rơi vào quên lãng.
Đến năm 1906, Dr. David Fairchild nhập thử một số cây anh đào từ Nhật bản và trồng trong khuôn viên của mình ở Chevy Chase, Maryland.
Đến năm 1907, gia đình Fairchild thấy cây anh đào thích ứng tốt với điều kiện khí hậu ở Mỹ, nên đề nghị nên nhân rộng cây này ở Washington DC.
Năm 1909 bà Scidmore bắt đầu vận động gây quĩ để mua cây anh đào từ Nhật. Bà có gửi thư cho đệ nhất phu nhân của nước Mỹ lúc bấy giờ là Helen Herron Taft. Bà Helen Herron Taft từng sống ở Nhật và đã từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào nên đã có phản hồi tích cực lại.
Nước Nhật sau khi biết tin đã quyết định tặng 2.000 cây anh đào cho nước Mỹ.
06/01/1910 2000 cây anh đào đã tới Mỹ.
Đáng tiếc những cây anh đào này bị bệnh nên tổng thống William Howard Taft đã phải ký quyết định tiêu hủy toàn bộ số cây nói trên.
Sau đó Dr. Takamine ở Nhật đã ủng hộ 3.020 cây anh đào khác cho nước Mỹ.
26/03/1912 số cây hoa anh mới đã tới từ Yokohama.
Từ năm 1913 - 1920 những cây đào được trồng ở Tidal Basin và East Potomac Park.
Vào năm 1935 lễ hội hoa anh đào được chính thức tổ chức lần đầu tiên...
Thôi tớ không dài dòng nữa, mời các bạn ngắm hoa khỏi sốt ruột nhé
https://img14.imageshack.us/img14/9476/6558u.jpg
Bà con nô nức đi ngắm hoa
https://img24.imageshack.us/img24/2739/6473g.jpg
Hè về rồi đi biển thôi các bạn ơi
Outer Banks, North Carolina
https://img38.imageshack.us/img38/9323/1024k.jpg
https://img132.imageshack.us/img132/6186/1064z.jpg
Đường cao tốc số 1 ở California, con đường đẹp nhất nước Mỹ mà tớ từng đi qua. Một bên là biển, một bên là đồi núi.
https://img200.imageshack.us/img200/5779/0084d.jpg
https://img38.imageshack.us/img38/2271/0090c.jpg
Chia xẻ với các bạn vài hình ảnh đợt đi San Francisco tháng 8/2009 vừa rồi của tớ.
Đầu tiên tớ muốn giới thiệu Pier 39, một điểm thu hút rất nhiều khách du lịch của thành phố này. Tại đây các bạn có thể quan sát hải cẩu sống tự nhiên. Nhiều nhà hàng ngon nhưng khá mắc cũng nằm ở đây. Ngoài ra, từ pier 39 các bạn có thể nhìn thấy cầu cổng vàng và nhà tù Alcatraz.
https://img4.imageshack.us/img4/6409/8870.jpg
https://img4.imageshack.us/img4/7811/8893.jpg
Vẫn ở quảng trường Copley, Boston (9/09)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=18735
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=18736
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=18738
Nước Mỹ mùa thu 2009
https://img38.imageshack.us/img38/9138/8201j.jpg
https://img22.imageshack.us/img22/2860/8192u.jpg
[QUOTE=cbnu;122493]Chia xẻ với các bạn vài hình ảnh đợt đi San Francisco tháng 8/2009 vừa rồi của tớ.
Đầu tiên tớ muốn giới thiệu Pier 39, một điểm thu hút rất nhiều khách du lịch của thành phố này. Tại đây các bạn có thể quan sát hải cẩu sống tự nhiên. Nhiều nhà hàng ngon nhưng khá mắc cũng nằm ở đây. Ngoài ra, từ pier 39 các bạn có thể nhìn thấy cầu cổng vàng và nhà tù Alcatraz.
Đính chính giúp bạn một chút: Đó là sư tử biển! chứ không phải hải cẩu. Chi tiết để phân biệt: sư tử biển có vành tai ngoài, hải cẩu không có!
Một chi tiết thú vị về sư tử biển là do nó thông minh, thân thiện nên đa số "hải cẩu" trong các vườn thú và rạp xiếc là sư tử biển!:)
@bigminh, cám ơn bạn đã sửa sai.
Đúng là mấy em ở Pier 39 là California Sea Lion.
Ngày cuối cùng ở Mỹ, lang thang trước Union Square, bỗng nhớ đến bài hát nổi tiếng "I Left My Heart in San Francisco"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=840&pictureid=21882
Ven biển
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=21968
Cầu tàu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=21972
Gần hơn tí nữa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=21969
Và rất nhiều ngôi nhà xinh xinh thế này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=21970
Mùa thu ở Masachusetts của Eo Ơi này :
https://farm3.static.flickr.com/2542/4101055868_a78793def1_o.jpg
fresh_air
11-01-2010, 13:58
Ở Mĩ được một vài năm mà em cũng chẳng lượn lờ mấy, vì đi đâu cũng thấy đắt và thiếu phương tiện giao thông công cộng - đi tàu đi bus thường bất tiện, động một tí là lại cần ô tô.
Lần này đang vô gia cư dài hạn, phải đi ở nhờ chỗ này chỗ kia nên em cũng bấm bụng tạt ngang tạt dọc cho biết thế nào là nước Mĩ.
Chia sẻ với mọi người mấy bức ảnh:
Chicago "the wind city" mùa đông
https://farm5.static.flickr.com/4041/4264686137_a59e8b6e3a_b.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4023/4265444452_61f727e448_b.jpg
Abraham Lincoln, thần tượng của Chicago, cũng bị vẽ vời
https://farm5.static.flickr.com/4053/4264690469_3bd64b6ca9_b.jpg
Em cũng mới đi Chicago sau đợt bão cuối năm. Tới ngày về lại có bão tiếp, chuyến bay bị hủy, cũng may còn kịp lấy chuyến bay sớm hơn để về.
Góp với bạn fresh air mấy cái ảnh về "Wind City" :)
Hạt đậu Chicago night view
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=25463
TP Chicago nhìn từ đường ven hồ Michigan
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=25464
Chicago Harbor Light
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=710&pictureid=25461
fresh_air
13-01-2010, 13:26
San Diego
https://farm3.static.flickr.com/2712/4265389412_e77dc582b3.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2788/4265416868_d96140bce8.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4007/4264657987_9009d5d84e.jpg
California - the golden state:
https://farm5.static.flickr.com/4025/4264642553_41e558e5a3.jpg
Ké một chút vào "Lang thang Bắc Mỹ" của cbnu
Lại một năm sắp qua
Cùng tắc biến
Biến tắc thông
Trâu ra đồng
Cọp đứng trông
Thiên địa xoay vần
Lụt LA
Ðộng 7 chấm
Ðảo Haiti
Ðộng 6 chấm
Bắc Ca-li
Bão tuyết đầy
Hoa Sinh Tông
Ðến tận hông
Trời tròn tròn
Ðất cong cong
Ngồi uống trà
Vỗ mông
Bụng lép
Túi trống không
Quay mòng mòng
Vẫn chửa thông
Ngày ông Táo về trời, vùng Washington, D.C. bị một trận bão tuyết quá thể!
Tết năm trước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=8227
Tết năm nay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27376
Sự khác biệt là, cả đống tuyết
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27377
Ðường yên tịnh, không một chiếc xe, chỉ có người đi bộ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27382
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27383
Tuyết chán nhể?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27373
Tuyết dầy, xe không ra được
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27370
Hè phố trước nhà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27380
Mong ông Táo về trời không bị Delay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=380&pictureid=27379
Cung Chúc Tân Xuân
Cúng hỷ phá xồi
Cúng xong phát xôi
Chúc mừng Năm mới
An Khang Thịnh Vượng
@NDT, Wow chỗ nhà bác tuyết nhiều quá nhỉ. Em có người bạn ở Maryland xem ảnh còn thấy khủng hơn nữa. Chỗ em ở chỉ bị tuyết đợt thứ hai tuần trước, còn hiện giờ thì không có vấn đề gì.
---
Đợt cuối năm vừa rồi em có chạy xuống thành phố Charleston, thuộc tiểu bang South Carolina chơi.
Lúc đầu, vào năm 1670 thành phố này được mang tên là Charles Towne, lấy theo tên vua Charles II của nước Anh. Vì ở đây có cảng biển thuận tiện cho việc giao lưu với châu Âu, nên nơi này có dấu ấn của người Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha.
Khi đến thành phố này tớ có cảm giác đang dạo chơi đâu đó trong khu phố cổ ở Hà nội, bởi những con phố nhỏ xinh, những ngôi nhà có ban công đặc trưng kiểu Pháp.
https://img51.imageshack.us/img51/9145/9680r.jpg
https://img188.imageshack.us/img188/5346/9689.jpg
@NDT, Wow chỗ nhà bác tuyết nhiều quá nhỉ. Em có người bạn ở Maryland xem ảnh còn thấy khủng hơn nữa. Chỗ em ở chỉ bị tuyết đợt thứ hai tuần trước, còn hiện giờ thì không có vấn đề gì.
@cbnu: Hình đẹp nhỉ! Vẫn chưa thấy mặt mũi cái xe của cậu. Chạy dữ quá, chắc cái xe đã gần 200 ngàn miles ?
Có lần tớ nghe một cậu thợ máy giỏi cho biết, các anh tài xế taxi cứ 2 ngàn miles là thay nhớt một lần. Khi thay nhớt vẫn còn trong, có thể nhìn xuyên qua được. Những xe taxi này chạy cả 400 ngàn miles máy vẫn êm như thường. Từ khi nghe nói vậy, tớ luôn dùng Mobil 1, cứ khoảng 5 ngàn miles là thay 1 lần (Mobil 1 là loại nhớt tốt, có thể chạy 7 ngàn miles mới thay. Nhớt thường thì thay mỗi 3-4 ngàn miles).
Dạo này thời tiết chán quá. Sau cơn mưa trời lại bão. Sau bão tuyết lại thêm một cơn bão tuyết. Phi trường tê liệt. Phải cancel flight đến ngày hôm sau, cũng may còn chỗ.
@NDT, em chạy con Honda. Khổ thân em nó rơi vào tay em, đúng là nát một đời xe...
Em thì cứ khoảng 3,5 ngàn miles là đi thay dầu. Công nhận là tuần đầu sau khi thay dầu chạy thích hơn hẳn.
Chúc bác và các bạn ở diễn đàn này một cái Tết vui vẻ và năm mới nhiều may mắn!
Tớ mới lên thủ đô về. Mời các bạn cùng thưởng thức ảnh lễ hội hoa anh đào ở Washington DC 2010.
https://img687.imageshack.us/img687/5377/9119.jpg
https://img85.imageshack.us/img85/2949/9091y.jpg
Cbnu ở NC và có rất nhiều hình ở NC nhưng sao lại chưa thấy hình nào ở Charlotte nhi?
Có tớ đây.
Charlotte là thành phố lớn nằm ở phía nam của tiểu bang North Carolina. Thành phố này còn có nick name là Queen City. Charlotte được lấy theo tên của công chúa Đức, sau này là hoàng hậu nước Anh (vợ của vua George III): Charlotte of Mecklenburg-Strelitz.
Charlotte là trung tâm ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ (sau New York). Trụ sở chính của Bank of America cũng đặt tại đây.
https://img28.imageshack.us/img28/7738/8328.jpg
https://img38.imageshack.us/img38/9751/8325a.jpg
Upload tấm hình Hoover Dam xem sao
https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/AlineLasVegas2009263.jpg
À, có 1 thời gian em sống ở Charlotte cho nên mới hỏi bác ý mà . Mùa thu ở N. Carolina thì tuyệt vời .
Thử thêm vài tấm nữa.
https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/AlineLasVegas2009210.jpg
https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/AlineLasVegas2009170.jpg
https://i690.photobucket.com/albums/vv269/hqn2000/AlineLasVegas2009221.jpg
À, có 1 thời gian em sống ở Charlotte cho nên mới hỏi bác ý mà . Mùa thu ở N. Carolina thì tuyệt vời .
Tớ cũng rất thích ngắm lá đổi màu ở đây. Năm nào khoảng tuần thứ 3 của tháng 10 cũng phải mò đi ngắm lá cây ở vùng núi.
Có đẹp ngang ngửa với New Hampshire không bạn cbnu? Mình chưa được đến NC, mong có một dịp!:)
Thay CBNU trả lời bác BM. Em chưa có dịp ngắm mùa thu ở New Hampshire cho nên kg biết so sánh sao nhưng ở NC rất đẹp bác ạ. Bác cứ nghĩ cả 1 vùng đồi núi bao la như khi bác đi đèo Song pha lên Đà lạt cây lá phủ toàn màu vàng rực và đỏ nhìn mê người, hay ngay cả trong thành phố có những con đường dọc theo hàng cây phủ toàn lá vàng. Tiếc là hồi giờ em kg mê chụp ảnh lắm chớ kg thôi giờ cũng có vài tấm post lên rồi.
Có đẹp ngang ngửa với New Hampshire không bạn cbnu? Mình chưa được đến NC, mong có một dịp!:)
Mỗi nơi một vẻ, nhưng ở NC có vẻ ít lá đỏ hơn New Hampshire và mùa thu đến muộn hơn
Lại đến mùa đi biển rồi!!!
Mời các bạn đến thăm Sandy Hook ở phía bắc của tiểu bang New Jersey.
Nhân chuyến đi New York, tớ có bỏ ra một ngày tắm biển ở đây trốn cái nóng và sự ồn ào náo nhiệt của New York .
Sandy Hook là mũi đất nhô ra Đại Tây Dương với chiều dài khoảng 9,7 km và chiều rộng từ 0,16 đến 1,61 km.
Đầu tiên, người Hà lan vùng này là "Sant Hoek". Trong tiếng Hà lan Hoek có nghĩa là mũi đất nhô ra biển.
"Sant Hoek" được chuyển thành Sandy Hook trong tiếng Anh và đó cũng là xuất xứ tên gọi của vùng đất này.
http://img293.imageshack.us/img293/2143/1925.jpg
http://img804.imageshack.us/img804/3299/1937.jpg
Vừa chở anh bạn từ VN sang chơi đi Lake Tahoe. Thời tiết tuyệt vời (75-80oF), nước xanh, trong và cực mát. Tuy dân chúng cũng đổ xô đến đây để trốn nóng, nhưng không đến nỗi đông nghẹt như Monterey, hay Santa Cruz.
https://files.myopera.com/lechuck60/albums/4445222/TH1.jpg
Khúc quanh cuối trước khi đổ dốc từ đỉnh đèo xuống hồ
https://files.myopera.com/lechuck60/albums/4445222/TH0.jpg
Biển Welcome to Lake Tahoe - rất mộc mạc và giản dị
https://files.myopera.com/lechuck60/albums/4445222/TH2.jpg
Đường "làng" men theo bờ đông của hồ
https://files.myopera.com/lechuck60/albums/4445222/TH3.jpg
Một góc của Lake Tahoe
https://files.myopera.com/lechuck60/albums/4445222/TH4.jpg
https://files.myopera.com/lechuck60/albums/4445222/TH5.jpg
Emerald Bay
https://files.myopera.com/lechuck60/albums/4445222/TH6.jpg
Thanks cbnu cho mượn tí đất. Thanks bạn A5 cho mượn mấy tấm hình. Đúng là toàn của người phúc ta - hì hì hì
Mượn thớt này chia sẻ vài kinh nghiệm với dân bị hạn chế về ngân sách nhưng vẫn thích phượt, như các bạn sinh viên nghèo vượt khó chẳng hạn.
Hè này tôi cũng đi vài chuyến xa xa như Miami với lại LA nên rất có nguy cơ thâm hụt ngân sách cho năm học tới, vậy mà vẫn muốn lang thang Canada thăm thú một chuyến, nên quyết định chuyến này sẽ triệt để tiết kiệm. Và chuyến đi đúng là tiết kiệm thật, mà lại có rất nhiều trái nghiệm thú vị nhé. Tôi tập trung vào 2 khoản là đi lại và ngủ vì hai cái này tương đối chung, còn ăn uống chơi bời ghu mỗi người khác nhau, vậy nhé.
Đi lại: Xe khách, vì xăng đắt quá. Đi xe khách thứ nhất là rẻ. Tôi chọn MegaBus.com vì nó offer cái giá rẻ đến không ngờ. Tôi nhớ là đi từ DC đến Toronto chỉ 8 USD, từ Toronto đến Niagara Falls 2 CAD, từ Toronto đến Montreal 4 CAD, tất cả đều là vé khứ hồi. Chú ý để mua rẻ của tụi này là phải mua trước khá lâu, như tôi mua vé trước hơn 1 tháng, ngày đi thì những ngày giữa tuần (T3/4/5) rẻ hơn nhũng ngày còn lại khá nhiều, riêng từ Toronto đến Montreal nếu xuống Kingston, vừa được chơi bời giá vé lại giảm từ 20 CAD xuống còn 4 CAD. Chưa bao giờ chi phí đi lại với tôi lại thấp đến như vậy, lại còn tiết kiệm được cả đống tiền đỗ xe hơi nữa chứ. Thứ hai là ta có thể ngắm cảnh hai bên đường. Nếu tự lái xe thì chỉ chăm chăm nhìn mấy làn đường thôi, làm sao thấy được những khu rừng xanh mướt, làm sao thấy được phong cảnh hùng vĩ bên đường, làm sao nhìn chằm chằm vào một cô nàng đi cùng chiều, lái xe thì có vẻ còn chưa ổn nhưng cơ mà sexy quá đi, phải không các bác. Thứ ba là khỏe người, buồn ngủ thì làm một giấc, mấy tiếng đồng hồ trôi vèo, dậy tỉnh như sáo, khỏe re. Cái bọn MegaBus này hiện tại ở Mỹ chỉ chạy vùng East Coast và Mid West, ở Canada thì chạy tuyến Toronto - Montreal là chính.
Ngủ: Hostel. Trước khi chọn hostel cũng ngại lắm, nào là chung phòng ngủ, nào là phòng vệ sinh ở ngoài. Nhưng hồi under cũng ở dorm suốt có sao đâu, với lại đi phượt thì đi cả ngày, tối về tắm rửa xong là mệt nhoài, ngủ ngon lắm, mai lại lên đường sớm rồi, khéo cũng chả biết mấy cái hotel 3-4-5 sao có hơn gì không nữa. Một điểm tốt nữa là hostel thường nằm ở khu vực trung tâm, tiện đi lại thăm thú. Có nhiều trang để book hostel, nhưng tôi hay book từ hostelbookers.com. Nếu đi vài người cũng có thể book được phòng riêng. Nói chung giá hostel chỉ tầm khoảng 15-20% hotel cùng vị trí thôi.
Kết luận: Trái đất rộng thế, kiểu gì chả có chỗ cho ta. Các đại gia đi nghỉ ngơi hưởng lạc thì chọn máy bay với cả rì sọt, ta ít tiền vẫn đi phượt tốt với xe buýt và hót theo được mà.
ryanlafr
28-06-2011, 21:59
Một năm rồi không thấy CBNU post hình nhỉ. Qua 25 trang vừa rồi mình cảm nhận chủ thớt có kỷ thuật chụp hình cao, trí nhớ tốt, yêu thích lịch sử, địa lý, khá kiên nhẫn, hòa đồng. Và hình như bạn không có hình về ban đêm ^^
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.