PDA

View Full Version : Kinh nghiệm xương máu phượt Đà Lạt



luthidan
10-10-2012, 10:46
Vừa rồi (tháng 10/2012) cả gia đình mình đi du lịch bụi bằng ôtô lên Đà Lạt - Bảo Lộc, ăn uống ngủ nghỉ đều tự lo hết nên kinh nghiệm khá hữu ích đó.

Khách sạn:


Ở Bảo Lộc thì khách sạn Huỳnh Gia Bảo II làm mình hài lòng đến bất ngờ, với giá chỉ từ 200k (phòng double), mà tiêu chuẩn phòng như các khách sạn 3 - 4 sao, sân đậu xe hơi miễn phí, an toàn, rộng rãi.
Ở Đà Lạt thì gia đình mình ở cả chục khách sạn rồi, từ bình dân cho tới sang trọng đủ loại. Nhưng nếu gọi là hợp lý và hài lòng nhất là Biệt Thự Quỳnh An số 5B Bùi Thị Xuân. Wifi, sân đậu xe hơi, karaoke đều hoàn toàn miễn phí, cách chợ 10p lái xe. Là nơi đáng tin cậy, không chặt chém, an ninh, giá chỉ từ 180k đến 250k (không phải lễ, Tết). Chủ vui vẻ, nhiệt tình, có thể liên hệ Ms Thủy (chủ) để đặt phòng trước.


Ăn uống:

Phần này thì mọi người lên mạng cũng lọc ra được 1 tá chỗ rồi, nên mình chỉ nói những điểm nên tránh né.


Thứ 1 là dãy hàng quán ở Chợ dưới (khu chợ bán trái cây rau củ), hầu như đều lừa gạt, chặt chém. Khi đi trên con đường này sẽ bị nhân viên các hàng quán bổ nhào ra ngay trước mũi xe, chặn xe, mời gọi. Nhưng vào thì tiệm nào cũng như tiệm nấy, nhìn bình dân nhưng giá trên mây. 1 tô cháo gà chỉ toàn nước (có tặng kèm 1 dĩa rau, chắc để độn thêm cho no), vài miếng mề gà "lưỡi lam", 2 quả trứng "cực non", giá 45k. Trà nóng ở Đà Lạt thường là mang ra sau ăn để tiếp đãi khách, thì ở đây ai không biết mà xin 1 bình trà nóng thì sẽ được tính đầu người, cứ 1 người là 8k, còn ai gọi ly trà nóng thì cũng được tính 8k/ly.

Thứ 2 hãy vô cùng cảnh giác là quán ăn Như Ý trên đường Phan Đình Phùng, được quảng cáo đầy trên mạng. Khi vào đậu xe thì nhân viên ra đón tận nơi, dẫn vào tận chỗ (vì quán trong hẻm). Nhưng khi gọi món thì hỡi ơi, gọi ít hoặc đủ ăn thì mặt nhặng xị ra, thay đổi 180 và mè nheo suốt cho đến khi mình gọi thêm gọi thêm mới thôi, với đủ lý do: 4 người ăn vậy không đủ, ít lắm, nhà bếp không làm được, em khó ăn nói với bếp lắm, 4 người thì phải ăn 6 món mới đủ.....Không thì nếu mình không nói rõ thì thay vì mang ra đĩa nhỏ, lại mang ra đĩa lớn, ăn thì không hết mà trả tiền sướng luôn. Và 1 ly trà nóng cũng tính 8k, với lý do là artisô nấu chứ không phải pha.

Thứ 3: Như ai cũng biết Tâm Châu là điểm nổi tiếng có tên tuổi hẳn hoi. Do mệt mỏi và sợ cái kiểu ép ăn của 1 vài quán ăn ở Đà Lạt, khi đến Bảo Lộc, gia đình mình ghé hẳn Tâm Châu cho chắc. Ai ngờ, cũng y chang quán Như Ý, không có gì khác. Phải chăng khu vực Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng là cùng 1 style ??

Thứ 4: Khi đi bụi mà phương tiện mang biển số TPHCM, thì sẽ bị theo sát, mời chào tham quan vườn dâu, nho, ăn mứt uống trà miễn phí; hoặc ăn thử nem, chả miễn phí, mua hay không thì tùy. Sai lầm nhé, hễ mình muốn người ta bỏ đi mà vị nể ăn thử cho rồi hoặc lắc đầu từ chối, đều không ổn, vì ăn thử mà không mua là mặt lì ra, đứng đó miết và phải trả tiền chứ không có chuyện miễn phí như đã nói, còn lắc đầu thì cũng bị theo suốt, rất nhiệt tình chỉ đường này nọ, đi đâu cũng gặp, cho tới khi phải đến ngay cửa hàng của họ mới buông tha. Chỉ có 1 giải pháp duy nhứt là làm lơ, im lặng, bỏ đi.


Nói chung vùng đó sở hữu 1 khí hậu và thắng cảnh tuyệt vời, nhưng sao không ai quản lý về những tình trạng này, để du khách đỡ mệt mỏi và khó chịu, làm ảnh hưởng tinh thần vui chơi ??? Vả lại khách hàng thời buổi giờ đâu phải mù mờ ngu xuẩn mà không nhận ra những trò bịp, chặt chém, mà phần đông lại muốn kinh doanh làm ăn theo những kiểu như trên. Có khác nào kinh doanh để chờ ngày dẹp tiệm.

bienlao
10-10-2012, 11:59
Chào bạn
Khách sạn Huỳnh Gia Bảo II có phải là link này http://huynhgiabaohotel.com/banggia ?
Nếu đúng vậy, bữa nào mình thử xem sao, thấy cũng đẹp.

...nhất là Biệt Thự Quỳnh An số 5B Bùi Thị Xuân, có phải là cái này?
https://1.bp.blogspot.com/-k5ASz0eg9jQ/UHKQbkyucKI/AAAAAAAABgc/f0UsEw28kEY/s1600/IMG_7319-758354.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-N6iD6UKvmyI/UHKQcA_Z-iI/AAAAAAAABgo/R9WTEpid5b4/s1600/IMG_7320-760328.jpg

Giá 180-250 là phòng 2 người hả bạn? Phòng 3 người giá bao nhiêu vậy, bạn có biết? Update giúp mình luôn nhé.

Về phần ăn uống, mình cũng ngạc nhiên khi nghe nói Tâm Châu có vấn đề, mình cũng đã ăn ở TC trong Dambri, giá cả cũng ok. Chắc là TC BL ế quá, tranh thủ...
À, bạn có ghé cafe Trâm Anh? Bây giờ cafe hết free rồi, 10k/ly đó, trà thì free :)

Mình thì ít ăn mặn, nếu bạn thích ăn chay, thì có thể ghé quán này
https://4.bp.blogspot.com/-EdCf-4AtlrA/UHKcUy2Up6I/AAAAAAAABxc/fVlGD3QJ1yM/s1600/IMG_7211c-702831.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-IMDnuv20VY8/UHKcVlxCIrI/AAAAAAAABxo/7glN8FXDxGs/s1600/IMG_7211d-706172.jpg

Giá cả ok, ăn rất ngon, vừa miệng
https://4.bp.blogspot.com/-omiqHoJGq0U/UHKcWeOqs2I/AAAAAAAABx0/kM2IgHH7gm0/s1600/IMG_7212-709175.jpg

Tất cả hình này, update ngày 5/10/2012

luthidan
10-10-2012, 13:18
Huỳnh Gia Bảo theo link đó là chính xác rùi đó. Ở ngoài thì không .......hào nhoáng như trong hình, nhỏ bé như 1 biệt thự thôi, nhưng đảm bảo là phòng rất ok, mình có đi lại mình vẫn sẽ chọn Hotel đó.
Còn Quỳnh An thì giá đó là phòng 2 người, nếu bạn nói do 1 người bạn nữ giới thiệu (nhắc kèm là vợ chồng cô ấy đi chung với gia đình gồm Ba chồng và Mẹ ruột) thì có thể bạn sẽ được giá tốt đó, vì chị Thủy chủ biệt thự rất thích gia đình mình.
Tâm Châu thì vốn mình rất yên tâm, vì gần như là 1 thương hiệu, ko fải quán cóc, nhưng mình really thất vọng lần đó.

Thu Cao Cao
10-10-2012, 18:39
À, không biết do bạn xui hay chưa tìm hiểu kỹ khi đi. Mình thì đi Đà lạt phải nói trên dưới 10 lần, chưa bao giờ bị chặt chém gì hết. Ăn cơm thì lẽ ra bạn phải chọn mấy cơm bình dân, hoặc tham khảo trên mạng trước, như ăn ngon rẻ thì có mấy quán gần ngã 5 đại học. Còn mấy quán ăn gia đình kiểu bạn nói thì nó chủ yếu tiếp khách đoàn, thường chăt chém và chèn ép khách lẻ lắm. Với lại Đà lạt có khá nhiều quá lẩu ngon mà ko nghe bạn nói có ghé qua.
Còn mấy người mời dâu này nọ thì khi mình đi, họ chỉ mời sau đó đưa mình danh thiếp, xong là bỏ đi. Chứ ko chèo kéo như bạn nói, hay do mình đi xe máy, còn bạn đi xe hơi nên có phân biệt :). Theo mình nghĩ, điểm du lịch nào thì cũng có chặt chém, bắt ép khách hàng này nọ. Cho nên khi đi thì bạn nên tìm hiểu kinh nghiệm của những người đi trước thì sẽ tránh được nhiều điều bực mình trên :)

inetvnn
11-10-2012, 10:12
Vậy là bạn chưa tìm hiểu kỹ rồi, mình đi Đà Lạt cũng nhiều, mới đi về tuần trước.
Nếu bạn muốn đi quán gia đình, ngon và yên tĩnh, giá cả phải chăng có thể ghé nhà hàng Long Hoa, chất lượng thức ăn rất tốt và xứng đáng với giá tiền mình bỏ ra, thích lê la thì có thể ghé quán ốc nhồi thịt ở 33 Hai Bà Trưng, hơi bị ngon. Vài dòng chia sẻ cùng bạn, mình chưa bao giờ bị chặt chém gì ở ĐL, bạn phải tìm thông tin trên phuot.vn trước khi đi chứ :)

Arowana
11-10-2012, 14:08
Dia chi cho thue xe may gia re nhat tai Da Lat: thuexemaydalat.com - phone nong 0989 008482 Mr. Hoang Anh

thequeen
11-10-2012, 16:52
Hồi phượt Đà Lạt mình ở KS Thảo nguyên Xanh. Thấy cũng OK. Mình đã đặt trước, ô tô đến Đà Lạt lúc nửa đêm họ vẫn chờ cửa.

minhdung
12-10-2012, 13:46
Chào bạn!
Mình là người SG , lên ở Đà Lạt được 3 năm rồi. Đọc thông tin bạn nói đi Đà Lạt bị chém tùm lum, mình đọc mà thấy buồn và tiếc cho bạn. Dù chúng ta đi du lich bằng phương tiện gì và đi đến những nơi nào, nếu muốn chuyến du lịch đó thật ý nghĩa và tuyệt vời bắt buộc chúng ta phải có kiến thức cũng như lịch trình cụ thể (qua internet). Mong rằng lần du lịch sau bạn không phải bực mình vì những chuyện ăn uống ngủ nghỉ và vui chơi. Hi vong gặp bạn ở DL.

tuxedo86
13-10-2012, 19:46
Giá thuê xe đắt quá bạn, 6h sáng tới 7h tối tính là 1 ngày, ngày thường 80k xe số.

luxury712
13-10-2012, 20:38
80k la wa re roi ban ah.
Minh thue xe o dalat tu nam 2000 tren duong NTMinhkhai da 80k roi. Con bay jo la nam 2012 roi

tuxedo86
13-10-2012, 22:49
80k cho 12 tiếng, 24 tiếng là 150k, vậy cũng như bạn tới KS nhờ kiu xe dùm cũng giá đó mình dc xe tay ga, xe số chỉ 120k/24 tiếng thôi bạn, mình đi cách đây 1 2 năm gì đó

minhmio
13-10-2012, 23:27
Cám ơn bạn Luthidan đã có những thông tin cập nhật về tình hình giá cả ở Đà Lạt cho mọi người. Mình xin phép sửa bài của bạn lại một chút để mọi người đọc dễ dàng hơn nhé. Cám ơn bạn.

luxury712
14-10-2012, 22:18
Khu vuc khach san, nha nghi gia ca rat la sinh vien: nga nam dai hoc dalat (moi nguoi thong cam vi em viet bang dienthoai ko co dau)

luthidan
15-10-2012, 08:07
Nói thiệt mình lúa lắm, mới biết web phuot.vn đây thôi đó. Trước giờ đi mình cũng tìm hiểu kỹ lắm, internet, bạn bè, đồng nghiệp....Nhưng chắc xung quanh mình, toàn là dân ..."không màn tới xiền", cho nên mình ẵm toàn mấy lời khuyên trớt quớt. Mình sẽ lưu lại tất cả contact của mọi người, để sure lần sau chuyến đi phải happy và thỏa mãn. Cám ơn mọi người nhé !!

luthidan
15-10-2012, 08:25
Àh quên, trong chuyến đi mình thik chỗ nì. Lên Đà Lạt mà tìm 1 nơi ăn đồ nướng vừa ngon vừa rẻ vừa thật thà thân thiện dường như hơi bị khó (đối zí mình). Vậy mà mình tìm ra đó. Vường Thương Cô Xuân chuyên bán những món nướng, món nhậu, khung cảnh sân vườn, mỗi gia đình 1 lều tranh nhỏ nhìn ra HỒ TUYỀN LÂM. Đồ nướng nêm nếm ngon, tươi, giá rẻ, rẻ cực, không lừa đảo như 1 số nơi khác, phục vụ tận tình.
Địa chỉ: mọi người hỏi "Bến Thuyền Hồ Tuyền Lâm" ở đâu, chạy xe đến đó (xe hơi thì đậu ở THUYỀN VIỆN TRÚC LÂM hoặc đường đi cáp treo, sau đó đi bộ đến Hồ, chừng 10p thôi, xe máy thì chạy thỏai mái). Tiếp theo hỏi quán nướng Vườn Thương Cô Xuân ở đâu, dân bản xứ sẽ chỉ ngay, hoặc tinh mắt xíu cũng thấy ngay, quán nhỏ nhỏ, dễ thương, bản hiệu hơi khuất. Bảo đảm ai đi rồi, về cũng sẽ tự nguyện viết bài giới thiệu cho quán của cô Xuân giống mình nè.

caonguyendom
15-10-2012, 10:30
Vừa rồi (tháng 10/2012) cả gia đình mình đi du lịch bụi bằng ôtô lên Đà Lạt - Bảo Lộc, ăn uống ngủ nghỉ đều tự lo hết nên kinh nghiệm khá hữu ích đó.

Khách sạn:


Ở Bảo Lộc thì khách sạn Huỳnh Gia Bảo II làm mình hài lòng đến bất ngờ, với giá chỉ từ 200k (phòng double), mà tiêu chuẩn phòng như các khách sạn 3 - 4 sao, sân đậu xe hơi miễn phí, an toàn, rộng rãi.
Ở Đà Lạt thì gia đình mình ở cả chục khách sạn rồi, từ bình dân cho tới sang trọng đủ loại. Nhưng nếu gọi là hợp lý và hài lòng nhất là Biệt Thự Quỳnh An số 5B Bùi Thị Xuân. Wifi, sân đậu xe hơi, karaoke đều hoàn toàn miễn phí, cách chợ 10p lái xe. Là nơi đáng tin cậy, không chặt chém, an ninh, giá chỉ từ 180k đến 250k (không phải lễ, Tết). Chủ vui vẻ, nhiệt tình, có thể liên hệ Ms Thủy (chủ) để đặt phòng trước.


Ăn uống:

Phần này thì mọi người lên mạng cũng lọc ra được 1 tá chỗ rồi, nên mình chỉ nói những điểm nên tránh né.


Thứ 1 là dãy hàng quán ở Chợ dưới (khu chợ bán trái cây rau củ), hầu như đều lừa gạt, chặt chém. Khi đi trên con đường này sẽ bị nhân viên các hàng quán bổ nhào ra ngay trước mũi xe, chặn xe, mời gọi. Nhưng vào thì tiệm nào cũng như tiệm nấy, nhìn bình dân nhưng giá trên mây. 1 tô cháo gà chỉ toàn nước (có tặng kèm 1 dĩa rau, chắc để độn thêm cho no), vài miếng mề gà "lưỡi lam", 2 quả trứng "cực non", giá 45k. Trà nóng ở Đà Lạt thường là mang ra sau ăn để tiếp đãi khách, thì ở đây ai không biết mà xin 1 bình trà nóng thì sẽ được tính đầu người, cứ 1 người là 8k, còn ai gọi ly trà nóng thì cũng được tính 8k/ly.

Khi bạn vào các quán này ăn thì nên => Đoc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Thứ 2 hãy vô cùng cảnh giác là quán ăn Như Ý trên đường Phan Đình Phùng, được quảng cáo đầy trên mạng. Khi vào đậu xe thì nhân viên ra đón tận nơi, dẫn vào tận chỗ (vì quán trong hẻm). Nhưng khi gọi món thì hỡi ơi, gọi ít hoặc đủ ăn thì mặt nhặng xị ra, thay đổi 180 và mè nheo suốt cho đến khi mình gọi thêm gọi thêm mới thôi, với đủ lý do: 4 người ăn vậy không đủ, ít lắm, nhà bếp không làm được, em khó ăn nói với bếp lắm, 4 người thì phải ăn 6 món mới đủ.....Không thì nếu mình không nói rõ thì thay vì mang ra đĩa nhỏ, lại mang ra đĩa lớn, ăn thì không hết mà trả tiền sướng luôn. Và 1 ly trà nóng cũng tính 8k, với lý do là artisô nấu chứ không phải pha.

Thứ 3: Như ai cũng biết Tâm Châu là điểm nổi tiếng có tên tuổi hẳn hoi. Do mệt mỏi và sợ cái kiểu ép ăn của 1 vài quán ăn ở Đà Lạt, khi đến Bảo Lộc, gia đình mình ghé hẳn Tâm Châu cho chắc. Ai ngờ, cũng y chang quán Như Ý, không có gì khác. Phải chăng khu vực Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng là cùng 1 style ??

Thứ 4: Khi đi bụi mà phương tiện mang biển số TPHCM, thì sẽ bị theo sát, mời chào tham quan vườn dâu, nho, ăn mứt uống trà miễn phí; hoặc ăn thử nem, chả miễn phí, mua hay không thì tùy. Sai lầm nhé, hễ mình muốn người ta bỏ đi mà vị nể ăn thử cho rồi hoặc lắc đầu từ chối, đều không ổn, vì ăn thử mà không mua là mặt lì ra, đứng đó miết và phải trả tiền chứ không có chuyện miễn phí như đã nói, còn lắc đầu thì cũng bị theo suốt, rất nhiệt tình chỉ đường này nọ, đi đâu cũng gặp, cho tới khi phải đến ngay cửa hàng của họ mới buông tha. Chỉ có 1 giải pháp duy nhứt là làm lơ, im lặng, bỏ đi.


Nói chung vùng đó sở hữu 1 khí hậu và thắng cảnh tuyệt vời, nhưng sao không ai quản lý về những tình trạng này, để du khách đỡ mệt mỏi và khó chịu, làm ảnh hưởng tinh thần vui chơi ??? Vả lại khách hàng thời buổi giờ đâu phải mù mờ ngu xuẩn mà không nhận ra những trò bịp, chặt chém, mà phần đông lại muốn kinh doanh làm ăn theo những kiểu như trên. Có khác nào kinh doanh để chờ ngày dẹp tiệm.

Mình thì mới đi đà lạt về topic "Dạ khúc cho tình nhân" Giá cả và phong cách phục vụ đâu như vậy đây ta.
Mình ở khách sạn 70k/người ( bạn có thể ở 1 mình/phòng 2 người) nhận phòng từ sáng, trả phòng tối ngày hôm sau vẫn chỉ tính có 1 ngày, xe thì 1,5 ngày.
Xe honda: 70k/ngày.


Thứ 1 là dãy hàng quán ở Chợ dưới (khu chợ bán trái cây rau củ), hầu như đều lừa gạt, chặt chém. Khi đi trên con đường này sẽ bị nhân viên các hàng quán bổ nhào ra ngay trước mũi xe, chặn xe, mời gọi. Nhưng vào thì tiệm nào cũng như tiệm nấy, nhìn bình dân nhưng giá trên mây. 1 tô cháo gà chỉ toàn nước (có tặng kèm 1 dĩa rau, chắc để độn thêm cho no), vài miếng mề gà "lưỡi lam", 2 quả trứng "cực non", giá 45k. Trà nóng ở Đà Lạt thường là mang ra sau ăn để tiếp đãi khách, thì ở đây ai không biết mà xin 1 bình trà nóng thì sẽ được tính đầu người, cứ 1 người là 8k, còn ai gọi ly trà nóng thì cũng được tính 8k/ly.

Khi bạn vào các quán này ăn thì nên => Đoc kỹ hướng dẫn trước khi dùng


Thứ 2 hãy vô cùng cảnh giác là quán ăn Như Ý trên đường Phan Đình Phùng, được quảng cáo đầy trên mạng. Khi vào đậu xe thì nhân viên ra đón tận nơi, dẫn vào tận chỗ (vì quán trong hẻm). Nhưng khi gọi món thì hỡi ơi, gọi ít hoặc đủ ăn thì mặt nhặng xị ra, thay đổi 180 và mè nheo suốt cho đến khi mình gọi thêm gọi thêm mới thôi, với đủ lý do: 4 người ăn vậy không đủ, ít lắm, nhà bếp không làm được, em khó ăn nói với bếp lắm, 4 người thì phải ăn 6 món mới đủ.....Không thì nếu mình không nói rõ thì thay vì mang ra đĩa nhỏ, lại mang ra đĩa lớn, ăn thì không hết mà trả tiền sướng luôn. Và 1 ly trà nóng cũng tính 8k, với lý do là artisô nấu chứ không phải pha.

Nếu bạn chịu khó đi vào trong hẻm thêm tý thì khác rồi: Quán Hai lú do A Má và A Bá làm chủ quán, bạn vào đây ăn uống vô tư luôn, đảm bào bạn sẽ nhận được 1 phong cách phục vụ và thái độ hết sức chân tình.


Thứ 3: Như ai cũng biết Tâm Châu là điểm nổi tiếng có tên tuổi hẳn hoi. Do mệt mỏi và sợ cái kiểu ép ăn của 1 vài quán ăn ở Đà Lạt, khi đến Bảo Lộc, gia đình mình ghé hẳn Tâm Châu cho chắc. Ai ngờ, cũng y chang quán Như Ý, không có gì khác. Phải chăng khu vực Đà Lạt Bảo Lộc Lâm Đồng là cùng 1 style ??

Bảo Lộc và và Đà lạt rất giống nhau vì nó đều là Cao Nguyên mà. Nếu mà Tâm Châu phúc vụ đúng như lời bạn nói thì các công ty du lịch tai tp cần xét lại rồi, có nên tổ chức cho các du khách tỏng nước và ngoài nước ghé chổ này không ta, sẽ an3nh hưởng chung cho 1 ngành phục vụ của 1 tỉnh cũng như cả nước. Ai Dza....... Thiệt là đâu lòng.....


Thứ 4: Khi đi bụi mà phương tiện mang biển số TPHCM, thì sẽ bị theo sát, mời chào tham quan vườn dâu, nho, ăn mứt uống trà miễn phí; hoặc ăn thử nem, chả miễn phí, mua hay không thì tùy. Sai lầm nhé, hễ mình muốn người ta bỏ đi mà vị nể ăn thử cho rồi hoặc lắc đầu từ chối, đều không ổn, vì ăn thử mà không mua là mặt lì ra, đứng đó miết và phải trả tiền chứ không có chuyện miễn phí như đã nói, còn lắc đầu thì cũng bị theo suốt, rất nhiệt tình chỉ đường này nọ, đi đâu cũng gặp, cho tới khi phải đến ngay cửa hàng của họ mới buông tha. Chỉ có 1 giải pháp duy nhứt là làm lơ, im lặng, bỏ đi.

Tình hình chung bạn ah, khi bạn chạy xe của mình đến du lịch bất cứ tình nào sẽ được chào đón hết sức nhiệt tình. Và nội dung chào đón tại đà lạt cũng là 1 vấn đề nhức nhối mà hiện nay các ban ngành cũng dè chừng khi xử lý mạnh tay. Còn riêng về phần người đi du lịch thì làm sao để hòa nhập mà không tổn hại đến mình cũng như người chào đón mình, cuộc vui trở nên trọn vẹn hơn
Bạn có thể nhìn sự việc nhẹ nhàng hơn tý, rồi mai giảm đi 1 tý,...... chỉ còn 1 chút thì sẽ thoải hơn.
Mai mốt khi bạn đi đâu đó và cần gì thì pót thông tin lên trên Phượt nè, 1 nhà mà hông lẽ hông ai giúp bạn được sao. Chúc vui

luthidan
17-10-2012, 16:04
Nói thiệt là thik trang này quá trời đất lun. Lần sau mà đi thì cứ theo chân các bác mà tiến cho chắc. Bác caonguyen cho mình hỏi luôn khách sạn bác ở tên gì, giá đó là giá 2012 đó hả? Thiệt hỏng thể tin được lun, với lại nếu còn giữ số phone thuê honda thì cho mình luôn nha, để phòng hờ vợ chồng mình lười lái xe, mà đi bằng bus Phương Trang lên đó. Cám ơn nhiều

DulichSV
08-10-2013, 15:09
Hướng dẫn viên Đà Lạt chỉ 100k/1ngày
- Bạn sẽ không mất thời gian đi lòng vòng và tệ hơn là lạc đường
- Không bị chặt chém và phải ngậm trái đắng ra về
- Không phải mất công với những điểm du lịch không nêm đến
- Vấn đề nhà hàng, khách sạn đảm bảo và giá cả phải chăng ?
- Những điểm tuyệt vời nhất mà chỉ người Đà Lạt mới biết.
- Bạn không bị gò bó về thời gian, thức ăn…
- Bạn tự chủ tất cả,không phụ thuộc vào tour hay đoàn..
Khi đến với chúng tôi bạn chỉ mất 100k/1ngày và cả đoàn của bạn sẽ thoải mái. Liệu nó có quá đắt? Chúng tôi chuyên cung cấp hướng dẫn viên theo ngày, đáp ứng mọi nhu cầu và giải đáp mọi thắc mắc, tư vấn góp ý cho các tour du lịch đoàn cũng như cá nhân.
Liên hệ qua mail hoặc SĐT: 01674631034

tuan_coi
09-10-2013, 07:44
Hehe ... bác này giật cái ... tít ác liệt quá ... làm nhà em cứ ngỡ lên Dalat là đi chiến trường Kampuchia cơ đấy .... xương với máu ... chà dữ dội thật !!!

Bà con lên Dalat mai mốt khi đi chắc phải mang theo AK và lựu đạn mất thôi ???

jamesbond1002
10-10-2013, 10:30
Hi, từ ks Huynh Gia Bao lên tới DL có xa ko bạn, nếu đi bằng phương tiện gì thì hợp lý zậy ?
Cảm ơn

quyen00
14-10-2013, 00:52
mình vẫn thường ăn cơm ở Cường thiên hương mỗi lần lên đl ở ngay cho ngã 3 bùi thị xuân - phan bội châu - lý tự trọng
không biết ở đây ai ăn ở đấy ko

charrly
14-10-2013, 13:32
Ủa trên đó có tiện ăn nào ngon mà rẻ ko

caonguyendom
15-10-2013, 09:01
Nói thiệt là thik trang này quá trời đất lun. Lần sau mà đi thì cứ theo chân các bác mà tiến cho chắc. Bác caonguyen cho mình hỏi luôn khách sạn bác ở tên gì, giá đó là giá 2012 đó hả? Thiệt hỏng thể tin được lun, với lại nếu còn giữ số phone thuê honda thì cho mình luôn nha, để phòng hờ vợ chồng mình lười lái xe, mà đi bằng bus Phương Trang lên đó. Cám ơn nhiều

Khách sạn và xe đó pác cứ gọi cho mình, đảm bảo sẽ giá ưu đải dành cho mems Phượt. Khi cần cứ alo nhe. Thấy cái tên mình là hiểu rùi hé.

balamon23
15-10-2013, 13:40
Bác chủ thớt đi du lịch "bụi" ghê :LL

b0ychjcken
15-10-2013, 20:42
Đúng là kinh nghiệm xương máu của thớt =))
---
Đà Lạt ngon và rẻ hơn mọi người vẫn tưởng, có điều nhiều quán trong hẻm sâu nên không có thổ địa thì khó mà tìm..
Mình lên đó 4 lần rồi, lần nào cũng được thổ địa dẫn đi nên không nhớ rõ, để mai mốt ghi lại cái sổ tay share với mọi người :Dam

jindowin
15-10-2013, 22:43
Jindowin có một file đã tổng hợp từ kinh nghiệm bản thân và các bạn khác. Thật sự chưa đầy đủ cũng như cập mới nhất nhưng có lẻ đối với một số bạn Jin nghĩ rất có ích. Các bạn có thể dowload về tham khảo nhé. Bao gồm 1 vài KS mình thấy rẻ, sạch sẽ, các quan ăn ngon bổ rẻ, các điểm du lịch không thể không đến...Tiêu chí là quán dân dã của dân DL là chính. Các bạn nào mới đi về thì cập nhật lại giúp Jin luôn nhé.
http://www.mediafire.com/view/d6ngb5lb7g39gn5/Cam_nang_du_lich_Da_Lat.xls

hieund_vt0903
15-10-2013, 23:23
Khách sạn và xe đó pác cứ gọi cho mình, đảm bảo sẽ giá ưu đải dành cho mems Phượt. Khi cần cứ alo nhe. Thấy cái tên mình là hiểu rùi hé.
E đang tính cùng 1 nhóm khoảng 7 người lên Đà Lạt vào đầu tháng 11 này.Bác giúp e vụ KS với xe cộ nhé

caonguyendom
16-10-2013, 08:04
E đang tính cùng 1 nhóm khoảng 7 người lên Đà Lạt vào đầu tháng 11 này.Bác giúp e vụ KS với xe cộ nhé

Alo mình nhé.

hieund_vt0903
16-10-2013, 11:42
Alo mình nhé.
bác cho e xin cái mail để có thể trảo đổi nhiều hơn đc hông??

hoangtuonghanam
08-08-2014, 09:17
VÂNG EM CÓ SOẠN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN KINH NGHIỆM ĐI DU LỊCH ĐÀ LẠT BÁC VÀO XEM NHÉ: http://www.ducvinhtravel.vn/2014/08/kinh-nghiem-di-du-lich-da-lat.html (http://www.ducvinhtravel.vn/2014/08/kinh-nghiem-di-du-lich-da-lat.html)