PDA

View Full Version : Sói thử sức cùng KIẾN (bão số 7) - DakMi



viethuvnn
07-10-2012, 17:42
Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Mưa lúc to rầm rập, lúc thì ngừng rơi im lặng! Thật đáng sợ!
Tôi lại nhớ cái thời tuổi trẻ bão giông, nhớ núi rừng 40 năm sói tôi ngang dọc khắp rừng xanh từ Dakxa, Dakto, Tân Cảnh. Hiên, Giằng, Phước Sơn, Trà My, Hiệp Đức .....thôi thúc tôi lên đường! Mặc những lời can ngăn, để thử xem tôi và sói chịu đựng đươc đến thế nào ......Mưa, mưa to nữa đi ....Gió nổi lên rồi ....

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/1.jpg

Dậy sớm, trời còn tối đen, mưa rả rích!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/134.jpg

Tôi như con sói hoang

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/116.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/114.jpg
Lũ về !

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/103.jpg
Quế rừng cô đơn trong mưa!
Lũ lên liệu chừng em có còn đứng mãi đây không! Sẽ trở lại thăm Quế nhé!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/102.jpg

Em như thân quế bên rừng
Gió giông mưa lũ ....Anh đừng quên em!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/107.jpg
Đường vắng! Làng xa hiu hắt!

viethuvnn
07-10-2012, 17:45
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/111.jpg

Sông cuộn trào lên khúc độc hành

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/8.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/6.jpg
Im lìm ngủ! Thèm ly cafe đen nóng!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/5.jpg

Em gái Cơho luộc bắp nương mời mình năm nào ở đây! Nay nơi đâu!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/4.jpg

Post trước vài tấm hình hồ thủy điện Dakmi 4 ngày 6/10/2012, mưa gió! Viethuvnn tranh thủ lúc trời ngớt mưa chộp! Hy vọng Hội Sói phượt sẽ đến nơi đây! Cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ sẽ đem đến cho các bạn thêm yêu thương đất nước mình!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/10.jpg

viethuvnn
07-10-2012, 17:46
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/80.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/74.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/73.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/72.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/71.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/70.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/65.jpg

viethuvnn
07-10-2012, 17:48
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/47.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/48.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/49.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/50.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/51.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/52.jpg

viethuvnn
08-10-2012, 07:22
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=GOIr0D4ak7

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/128.jpg

Con suối Mò O! chứa chan bao kỷ niệm với tôi! Không ngờ năm 80 tôi được điều chuyển công tác lần nữa về đơn vị K80 làm nhiệm vụ "Cải tạo" do CAQNĐN - SLĐ và Tỉnh đoàn Thanh Niên QNĐN đảm nhận!
Có giai thoại rất hay về con suối Mò O này! Nhưng đó là sự thật hoàn toàn: Chuyện rằng, một sáng tinh mơ có 2 vợ chồng đồng bào dân tộc thiểu số đến đơn vị đóng quân, anh chồng khai báo có anh giải phóng mò vợ mình, lấy mất cái "Nước sướng"! đề nghị đơn vị bồi thường bằng hiện vật! Thủ trưởng vì giữ thể diện cho anh chàng nọ, đã đền muối và mì chính bột đến mấy ký lô, anh ta mới chịu dẫn vợ về ! hehehehehhehe!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/126.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/125.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/124.jpg

Cầu Mò O! Chúng tôi gọi trệch đi là cầu Mò Cô!


https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/123.jpg

Cầu Mò O bây giờ là ranh giới giữa 2 huyện Phước Sơn và Hiệp Đức

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/122.jpg

viethuvnn
08-10-2012, 07:32
Hành trình lên Khâm Đức

Năm 1960, được sự giúp sức của Mỹ, chính quyền VNCH quyết định xây dựng Khâm Đức thành cứ điểm quan trọng trong việc cơ động ứng cứu cho nhau giữa các cứ điểm đóng quân ở vùng tây Quảng Nam và Hạ Lào. Với mục tiêu ngăn chặn hành lang đi lại của Quân Giải phóng.
Tại khu vực cách trụ sở UBND huyện Phước Sơn bây giờ không xa, Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã thiết lập một đại bản doanh của trường biệt kích toàn miền Nam do Mỹ trực tiếp huấn luyện. Đặc biệt nhất là sân bay Khâm Đức, căn cứ Ngok Ta Vak (xã Phước Mỹ) - căn cứ này nằm giữa Chavane (Lào) và thung lũng Khâm Đức!. Khâm Đức được xây dựng thành 3 phân khu chính: trên đỉnh là khu trung tâm gồm có nhà bộ chỉ huy và trận địa pháo được bao bọc bởi hệ thống hàng rào thép gai, phía đông nam là khu cư trú của lực lượng liên quân, phía tây cứ điểm là khu sân bay trực thăng dã chiến. Sân bay Khâm Đức khởi công vào tháng 8 năm 1961 đến tháng 12 năm 1963 thì hoàn tất. Song song với việc thi công sân bay Khâm Đức, cuối năm 1962, phía VNCH tăng quân chủ lực lên 3 trung đoàn bộ binh, 5 tiểu đoàn đặc nhiệm, 18 tiểu đoàn Bảo an, 75 tổng đoàn nghĩa quân, 12 đại đội dân vệ để triển khai đóng giữ các cụm cứ điểm chiến lược quan trọng từ tây bắc Hòa Vang - Hà Tân - Thượng Đức - Hiệp Đức - Khâm Đức - An Lâu - Trà My... tạo thành tuyến phòng thủ suốt dọc theo ranh núi từ tây bắc Hòa Vang đến tây nam Tam Kỳ, nhằm chặn quân giải phóng từ các căn cứ miền núi xuống đồng bằng.

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/147.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/145.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/146.jpg

Suối Thanh Niên

B52 thả bom rải thảm rất khốc liệt, chiếc ngầm vượt suối dốc ngược lên trời! Zin 3 cầu cũng khó vượt lên! Nhiều khi phải huy đông Đội gái TNXP đóng quân tại đây các cô dùng dây Mây rừng cột vào người để kéo xe pháo lên! Ghi nhớ công ơn của TNXP ...Ngầm được đặt tên Thanh Niên.Khi xây dụng cầu cũng mang tên này!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/149.jpg

Cầu Thanh Niên

Ngay tại địa điểm này, ngày xưa là vạn Phước Sơn tên đã được dùng cho huyện PSơn bây giờ cũng có 01 trại huấn luyện biệt kích lớn của Mỹ! Sau trận thắng Khâm Đức là một trận đánh quan trọng diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 năm 1968 trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Tín (nay là khu vực thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam. Trận chiến này kết thúc với chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam, Quân đội Hoa Kỳ và đồng minh đã rút lui khỏi sân bay Khâm Đức và các cứ điểm lân cận.
Đơn vị Xe máy của viethuvnn chuyển từ Làng Hồi, sông Buôi đến đóng quân ở đây năm 73 - 75.

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/143.jpg

Sông Trà Nô hợp lưu với sông Trường!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/138.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/139.jpg
Anh đứng bên cầu đợi em! Em nào hem bít!

viethuvnn
08-10-2012, 07:34
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/137.jpg

Sói cũng ra dáng chờ !

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/140.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/142.jpg


Cầu Bà Huỳnh

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/136.jpg
Chân đồi ngã 3 sông là nơi Ban tuyên huấn khu ủy Khu V đóng quân!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/134.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/132.jpg
Suuói Cà Chớn bây giờ nè!

Cách Bà Hùynh hơn 1km là suối Cà Chao, xe với cộ leo lên tụt xuống nên AE đặt tên là suối Cà Chớn!


Ngày xưa viethuvn lái chiếc jeep lùn việt dã mới cắn chỉ của mẽo cũng bị tụt như điên! Nên bây giờ làm cầu người ta nghe lõm bỏm nên đặt tên cầu là cầu Xe Con ! heeeee heee!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/130.jpg

Bây giờ chỗ này rất đẹp! Đường QP thông tuyến từ đường HCM Thạnh Mỹ - Trà My - các huyện miền tây Quảng Ngãi đã và đang được thi công gấp rút!
Ngày xưa bệnh viện lớn của quân đội NDVN ở đây! Sau 30/4 đã chuyển về ĐN tiếp quản bệnh viện Duy Tân

tavantuan1988
09-10-2012, 19:55
Cháu nhìn bác một cảm giác thật là yoomost.!! giá như người cao tuổi Việt Nam ai cũng có đời:LL sống tinh thần như bác thì hay biết mấy..

ksvdc
09-10-2012, 23:02
Cuộc sống đôi khi lại là điều mà người ngoài cuộc nghĩ khác,chỉ có người trong cuộc mới hiểu mình cần gì và thể hiện thế nào thôi. chúc mừng bác đã chia sẻ và thể hiện tinh thần tuổi trẻ tuyệt vời với những hình ảnh đẹp, cảm ơn bác

viethuvnn
10-10-2012, 09:43
Qua suối mò cô!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/127.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/128.jpg

Con suối Mò O! chứa chan bao kỷ niệm với tôi! Không ngờ năm 80 tôi được điều chuyển công tác lần nữa về đơn vị K80 làm nhiệm vụ "Cải tạo" do CAQNĐN - SLĐ và Tỉnh đoàn Thanh Niên QNĐN đảm nhận!
Có giai thoại rất hay về con suối Mò O này! Nhưng đó là sự thật hoàn toàn: Chuyện rằng, một sáng tinh mơ có 2 vợ chồng đồng bào dân tộc thiểu số đến đơn vị đóng quân, anh chồng khai báo có anh giải phóng mò vợ mình, lấy mất cái "Nước sướng"! đề nghị đơn vị bồi thường bằng hiện vật! Thủ trưởng vì giữ thể diện cho anh chàng nọ, đã đền muối và mì chính bột đến mấy ký lô, anh ta mới chịu dẫn vợ về ! hehehehehhehe!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/126.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/125.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/124.jpg

Cầu Mò O! Chúng tôi gọi trệch đi là cầu Mò Cô!


https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/123.jpg

Cầu Mò O bây giờ là ranh giới giữa 2 huyện Phước Sơn và Hiệp Đức

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/122.jpg

viethuvnn
10-10-2012, 09:48
Vượt dốc Đỏ ! mưa trơn!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/119.jpg

Dốc đỏ!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/121.jpg


https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/120.jpg

Địa điểm Con dốc này nguyên thủy là vùng núi lửa, đất đỏ quạch như son! trơn như bôi mỡ ! Có mỏ thạch anh đã được thăm dò !

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/118.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/117.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/116.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/113.jpg

viethuvnn
10-10-2012, 09:52
Qua làng Bà Xá, một thời lội ngầm vất vả gian nan!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/109.jpg

Cầu Bà Xá

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/108.jpg
Lũ gần tràn lên đường !

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/105.jpg

Cầu ngay đầu làng Hồi, nơi E 31 đóng quân! bây giờ được bê tông hóa! ngày ấy chỉ là mấy cây gỗ bắc ngang! ô tô phải căn me vừa lọt để đi qua! Nghĩ lại thấy run!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/104.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/87.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/50.jpg
Hướng đi về TT Khâm Đức

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/86.jpg

Hướng đi về TT Thạnh Mỹ

viethuvnn
10-10-2012, 10:01
Nguồn nước mặt PSơn rất dồi dào, nhất là ở các dòng sông lớn. Trong đó sông Đăk Mi khởi nguồn từ đỉnh núi Ngọc Linh của tỉnh Kon Tum đổ về sông Vu Gia, đoạn qua huyện dài khoảng 60 Km. Khi các dự án thủy điện ĐăK Mi 1,2,3,4 với tổng công suất trên 350 MW trên dòng sông này hoàn thành, sẽ có diện tích lòng hồ rộng hàng nghìn ha, với trữ lượng nước hàng tỷ m3. Tạo ra hướng khai thác giao thông đường thủy và tổ chức dịch vụ du lịch, thăm quan phong cảnh thiên nhiên rất thuận lợi. Nhưng rất tiếc khi khai thác không tính toán phía hạ nguồn đồng bằng nước cũng cần thiết đến thế nào!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/78.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/77.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/76.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/75.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/73.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/74.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/71.jpg

viethuvnn
10-10-2012, 10:02
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/79.jpg
Đây là ngầm Nước Mỹ nổi tiếng trên dòng sông Boong(bung) về độ hung dữ, nay ngầm đã biến thành thân đạp thủy điện DAKMY4A ngăn dòng Bung tích nước thành hồ chứa nước phát điện, là nguyên nhân khiến cho sông Vu Gia, thành phố Đà Nẵng khao khát nước về mùa khô!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/63.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/69.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/56.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/55.jpg

Phía hạ lưu dòng sông trơ đáy dù trời đang mưa to! Thế đủ biết DAKMY tích nước lớn thế nào!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/66.jpg
Vai đập như kim tự tháp

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/54.jpg

Zoom gần lại! Ôi ! Dòng Boong cuồn cuộn ....Giờ trơ khấc, đọng vũng ao tù nhỏ bé ! Ô HÔ Thương thay!

viethuvnn
10-10-2012, 21:27
Thị trấn Khâm Đức mây mù! Chiều Phước Sơn

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/33.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/45.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/43.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/42.jpg
Hồ Mùa Thu ! Khâm Đức đây rồi !

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/35.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/36.jpg

Sói vào viếng thăm Anh hùng Liệt sỹ ...Người chị BS thân thương của viethuvn gửi nắm xương tàn nơi đây!
Thương quá chị tôi ! Da trắng, tóc dài, mắt đen tựa ngọc huyền! Bom mỹ giết chết chị, anh em trạm Quân Y đi nhặt từng mảnh thi thể vương vãi khắp rừng vân chưa đầy một balo.......Thương lắm chị ơi! Chị mới ngoài 20 tuổi! Chị mãi mãi còn Xuân!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/28.jpg
Phút giây mặc niệm!

viethuvnn
10-10-2012, 21:31
Chiều về trên quê tôi, bâng khuâng núi ngàn.
Trong hương chiều, còn vương màu nắng.
Chiều về trên quê tôi, bâng khuâng gió ngàn.
Trong mây chiều còn vấn vương chiều.

Ơ...chiều về trên quê tôi Phước Sơn bâng khuâng suối ngàn.
Một chút nắng ..... gió và mây quyện trong hương rừng

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/25.jpg

Đường HCM nội thị Khâm Đức

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/24.jpg

Mời Sói ghé vàoCaffe

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/23.jpg
Mây mù giăng khắp lối!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/19.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/18.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/17.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/16.jpg

Con đường xưa em đi!

viethuvnn
10-10-2012, 21:38
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/30.jpg

Ghé thăm nhà anh bạn đã mất gần 10 năm! Thật vui, thật trùng hợp hôm nay con trai anh thành hôn!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/95.jpg

Chúc mừng hạnh phúc đôi uyên ương!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/99.jpg

4 bánh đọ dáng cùng Sói!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/101.jpg

Ngoài trời Mưa mịt mù!

viethuvnn
10-10-2012, 21:39
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/93.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/92.jpg

Xin đừng .....Un - Break my heart!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/91.jpg

Trái tim tôi lộn ngược, không bình yên .....khi nhìn thấy SÓI!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/90.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/Dakmi4/88.jpg

Suy tư ......Có phải mơ được cùng đi với Sói trên mọi nẽo đường!

Thu Cao Cao
11-10-2012, 18:39
Bác đi một mình??Em xin nghiêng mình khâm phục bác :)

xaquehuong
12-10-2012, 17:52
Hay quá anh sói. Cơn bão Dakmi em cũng độc hành như anh nhưng đi cung Bình Định, Phú Yên, Gia Lai. Bài của anh viết rất hay (beer)

Sói hoang
12-10-2012, 19:08
Hội Sói Đà Nẵng hẩm hiu quá, để bác sói độc hành thế này.
Sói này gân quá haha.
Thế thử sức xong con sói có hài lòng không bác.

viethuvnn
13-10-2012, 05:20
Rất vui soi hoang à! Hài lòng với sói ....Đã cùng ta chinh chiến khắp nẻo đường !

viethuvnn
13-10-2012, 22:05
Xuôi theo đường Thắng Lợi
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/232/bia.jpg
Đài kỷ niệm chiến thắng!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/3.jpg
Chính tại nơi đặt tượng đài chiến thắng, với nghề cơ khí viethuvn cùng đồng đội đã sủa chữa thành công pháo 130ly bị A 37 thả bom xém trúng! hơi bom làm súng chúi xuống vực, hỏng bộ phận trắc tà !

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/40.jpg
Nụ cưòi lạc quan 1 thời tuổi trẻ trên đường chiến thắng 75!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/chienT4.jpg

Ảnh tư liệu - viethuvnn
Khi đặt tên cho các công trường, các chiến sĩ mở đường bộc lộ khát vọng cháy bỏng và một quyết tâm Thắng Lợi, quyết giành Độc Lập (2-9). Theo tiếng gọi của Tổ quốc, những chiến sĩ mang theo cả tuổi xuân và khát vọng đã mở ra những con đường Thắng Lợi, đường Giải Phóng, vượt sông, băng rừng, vượt suối, đưa đoàn quân giải phóng ào ào tiến xuống đồng bằng, tiến về thành phố, làm nên Thắng Lợi tưng bừng, giải phóng toàn bộ quê hương Quảng Nam – Đà Nẵng trong mùa xuân lịch sử tháng 3-1975. Công sức của họ cũng góp phần quan trọng cho quân giải phóng đưa binh hùng và vũ khí hạng nặng theo quốc lộ 1 ào ào tiến vào giải phóng hoàn toàn miền Nam!

Đường thắng lợi qua Sông Tiên hiện giờ vẫn gian khổ như xưa!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/chienT2.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/chienT5.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/chienT3.jpg

viethuvnn
14-10-2012, 04:56
Năm 1974, Công trường 2-9 được thành lập. Hôm làm lễ ra mắt công trường, Tướng Hai Mạnh (Chu Huy Mân), lúc bấy giờ là Tư lệnh Quân khu V, đến dự để động viên anh chị em. Công trường 2-9 mở đường 16, nối từ đường mòn Hồ Chí Minh xuống Làng Hồi, tại đây có “Ngã ba Làng Hồi”, một thời tấp nập xe lớn, xe nhỏ, hàng hóa, gạo và súng đạn. Từ đây mở đường xuống Hiệp Đức, đường Hiệp Đức – Việt An – Thăng Bình, Hiệp Đức – Phước Hà – Tam Kỳ…
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/songtrau4.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/songtrau.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/quetho2.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/phucoc1.jpg

Công trường S của khu V và công trường Thắng Lợi đã mở các tuyến đường Trà My – Tứ Mỹ – Kỳ Sanh,Trà My – Dùi Chiêng – Nông Sơn, Hiệp Đức – Việt An – Quế Sơn, Hiệp Đức – Việt An – Phước Hà…
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/phubinh1.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/dongduong2.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/doctranh2.jpg

viethuvnn
14-10-2012, 05:12
CT 2/9, sự có mặt kịp thời của các kỹ thuật viên trẻ được học từ miền Bắc chi viện cho miền Nam đã giúp TNXP thi công vượt qua được những khó khăn vướng mắc trước một công trình đang gặp ách tắc, như công trình cầu Bà Huỳnh, Bà Xá, sông Tiên, Thanh Niên… Hay như các công trình cầu Bưng Khảm, bến phà Samia trên đất bạn Lào!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/chienT8.jpg
Ngã 3 vào ngầm sông Khang, sông Tiên vượt qua Bình Sơn, Thăng Phước, Tiên Lãnh, Phước Lâm!
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/chienT6.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/chienT1.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/binhtri4.jpg
Đường 16 nay đã đổi tên thành QL14E
https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/binhtri2.jpg
Gặp lại các mẹ, chị TNXP hiện đang sống ven theo tuyến đường!

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/binhtri1.jpg

https://i381.photobucket.com/albums/oo254/viethucom/anhngayxua/binhtri.jpg