PDA

View Full Version : Dubai 2012 có gì hót



ngocthuy
24-09-2012, 21:48
Tháng 8 vừa rồi mình có dịp cưỡi ngựa xem hoa với package stop over của hãng hàng không Emirate qua mảnh đất Hồi giáo nổi tiếng này. Dạo quanh diễn đàn thấy có hẳn topic chuẩn bị lên đường đi Dubai cho năm sau hừng hực lửa mà trên diên đàn chưa có topic chia sẻ nên xin mạo muội tỉ tê vài trải nghiệm bản thân trong 36h Dubai ít ỏi.

Topic không nhằm PR cho hàng không Emirates, không giới thiệu móc nối agents du lịch hay tung hô du lịch Dubai gì cả.

Hàng không: Emirates như nói ở trên, ngoài ra còn có nhiều hãng khác. Ở đây xin nói về cái ngọn ngành dẫn đến chuyện stop over ở Dubai. Thực ra mới quay hoạt động lại thị trường Việt Nam từ tháng 06/2012, Emirates có thời gian nối chuyến giữa HCMC- châu Âu rất dở, thường phải transit rất lâu, > 8 tiếng. Để bù lại cho cái tiếng hk 5 sao, hãng sẽ arrange visa transit kèm hotel cho khách nghỉ lưng, không phải đợi chờ mệt mỏi tại sân bay.

Nghĩ 9 tiếng ở lại Dubai chả làm được gì, lại ngay ban khuya, sẵn máu ham chơi em quyết định ở thêm 24 tiếng nữa sau khi vào website của hãng và tìm hỉu về chtr stop over này. Và dưới đây em xin kể về cái trải nghiệm stop over của em, còn cao siêu rành rọt hơn nữa thì em nó không biết hơn ạh.

Visa : free. Nộp scan hộ chiếu và file ảnh tối thiểu 1 tuần trước ngày arrive Dubai.

Hotel: có 1 list cho chọn theo giá của Emirates hợp đồng với hotel đó. Nói chung hotels Dubai khá rẻ so với mức mà em nghĩ chắc là phải hao gạo lắm. Các anh chị có thể vào booking.com hay agoda để tận mắt thất những 4 sao 5 sao với giá giật mình. Do bạn em thích ở khu culture heritage, view sông đẹp nên em đành cố đu theo lấy cái Sheraton Creek 5 sao. 2 đêm, đưa đón ks sân bay tổng thiệt hại cho cái package là ngót hơn 200USD. khách sạn nằm cặp sông ngay cái bến water taxi lun nên có thể đi dạo sông tới lui bằng thuyền theo kiểu du lịch khám phá mà mí bạn phương Tây khoái.

Lịch trình tham quan: thê có từng ấy thời gian không ít bạn sẽ thắc mắc là làm được cái gì ở xứ này. Em xin kể theo trình tự thì cũng ghé thăm được 2 cái chợ vàng và chợ gia vị ( chỗ này hơi thất vọng nhưng sẽ nói sau), nhà thời Grand Mosque Jumeriah, đến Burj Arab chụp hình rùi lại tiếp tục qua Khalifa cao chọc trời chụp hình. Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng bán buôn sầm uât j hết trong cái tháng ăn chay ép dầu ép mỡ này...hức hức. Sắp ngất vì khát, đanh định vô toilet uống nước vòi thì em vớ được 1 cái siêu thị cứu em bằng mấy chai nước để lết tiếp qua pháo đài hay Dubai Museum, lội bộ quanh khu làng tái hiện lại làng cổ khá đẹp trước khi leo lên thuyền về khách sạn chống nóng, chống đói chống khát!!!
4 giờ chiều đi tour sa mạc. Coi như em cũng "cưỡi" được hòm hòm, còn Fountain show với Abu Dabi chắc để ...stop over lần sau vậy!!!

Phương tiện di chuyển :taxi ạh, giá cước rẻ hơn nhà mình, đúng là xứ dầu mỏ có khác. Còn xe taxi rất là đẹp là sạch sẽ, nội thất tươm tất đệm da đệm lông màu mè như thảm Aladin vậy:D Em đi ít cũng phải 60 cây 1 vòng từ trong tp ra bãi biển rùi về lại khu bờ sông hết có tầm 40 USD, cứ mỗi lần đi đến đâu vẫy taxi ở đó, có khắp nơi, nhà nước quản lý không có taxi chặt chém, có khi gặp bác tài kiêm cả tour guide giới thiệu tứ lung tung lên hết cả.

Phương tiện công cộng đường sông có 2 loại, loại taxi kín như bưng có máy lạnh (giải pháp hợp lí cho xứ này) hoặc loại thuyền gỗ truyền thống. Tuy nhiên đi thuyền gỗ cảm thấy thích hơn, như đi xe ngựa thong dao rảo bứoc vậy, ngắm 2 bên nhà cửa cao tít xen với những khu chợ xưa cũ, thuyền luôn đầy ắp những người Hồi giáo là lượt trong áo quần đặc trưng. Nếu bạn là nữ thì đàn ông họ sẽ không ngồi kế bên đâu. Giá 1 lần đi thì rất rẻ, 2 Dirham thì phải và nó không đi thẳng mà theo hình zigzag. Tức là bạn ở đầu sông mún đi cách đó vài km thì phải đổi thuyền vài lần xiên qua xiên lại cái khúc sông nớ, kể cũng thú vị.

Chuyện ăn mặc: dẫu nóng như lò nung nhưng cố gắng đừng hở và ngắn. Họ nhìn thiếu thiện cảm ngay.

Tour sa mạc : 50USD/ người bao gồm đưa đón ăn tối, cưỡi lạc đà lòng vòng. Đi về còn sợ chết khiếp, đâu ngờ off road thót tim zậy đâu, hức, cho biết thế nào là cảm giác xe lao hẫng cắm mặt xuống hay như sắp lật là ntn. Mô phật! Mặt cắt không còn hạt máu, không còn hơi mà la lun. (hay tại mình chết nhát :D )

Em xin share trước cái view từ phòng ks của em ra thẳng cái du thuyền này, buổi tối cũng lung linh lung linh lắm ạh


https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/IMG_7014_zpsd505d12a.jpg

vũ thị bích hằng
25-09-2012, 10:10
post tiếp đi bạn ơi! Sao mà hay quá vậy. cảm ơn rất nhiều, mong bài của bạn.

duhi
28-09-2012, 10:20
Mong bạn viết tiếp cuộc hành tìm đi tìm Oil Crude tren đất Dubai nhé, vì mình cũng sắp có chuyến công tác tại Dubai trong tháng 12 ah. Tks bạn nhiều

ngocthuy
04-10-2012, 11:22
Mình không quen với việc post bài lắm, nên rị mọ khá lậu, mong ace thông cạm

Chợ vàng chợ gia vị ( Gold souk & spice souk) nằm liền nhau gần bờ sông khu Bur Dubai, nếu ở khách sạn khu này thì đi taxi ra rất rẹ Ngay khu này không thấy có trạm metro mà cách xa đó mới thấy có 1 trạm trồi mỗi cái lối ra lên mặt đất trong 1 cái bãi cát rộng bụi mịt mụ Nếu phải lội bộ như vậy ở xứ này thà thôi đi taxi cho nó đỡ hao cợm

https://s258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6150.jpg

Khu chợ này đúng là chợ dành cho khách du lich. Chào mời, chèo kéo dã man quá làm em không dám nán lại xem 1 cái gì, sờ một món nào hết mà phải bước qua thật nhạnh hịc Hình chụp thành ra cũng không được nhiều và đẹp như kỳ vọng trước đó là sẽ chụp lại đc quang cảnh mua bán đậm nét truyền thống xứ Trung đông nơi đây .

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6151.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6148.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6156.jpg


Thế mới hiểu cảm giác của khách nước ngoài đến VN đi đến đâu cũng bị mè nheo ntn. Ra khỏi cái khu chợ này thở phào 1 cái

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6166.jpg

ngocthuy
04-10-2012, 11:28
https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6165.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6163.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6162.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6160.jpg

Những người bán hàng phần đông trông giống người Nam Á, rất hoạt ngôn, còn "tiếp thị" thì theo kiểu tấn công dồn dập lun . Ai bán vải thì chụp miếng vải lên người khác bảo "beautiful beautiful" ai bán gia vị , hoa quả sấy thì dí cho khách kêu "try it try it!" Em hoảng quá không dám tiến lại mấy cửa hàng vàng lun...

ngocthuy
04-10-2012, 11:36
Nếu có thời gian lội bộ bên ngoài chợ, dọc bờ sông sẽ bắt gặp nhiều ngôi nhà hình dáng truyền thống, quang cảnh bến đò lên hàng họa

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/IMG_7024_zps210b50b5.jpg

Trạm xe buýt made in Dubai, có gắn máy lạnh bên trong để tránh nắng

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/IMG_7049_zps50fcd16f.jpg

Tiếp tục taxi ra hướng biển thì sẽ gặp nhà thờ Hồi giáo Grand Jumeriah trước . Theo tìm hiểu thì đây là nhà thờ duy nhất ở Dubai cho khách ngoại đạo vào thăm, tuy nhiên lúc tới thì họ đang làm lễ đóng cửa sảnh không vào được mà chỉ chụp hình xung quanh bên ngoài thôi, không biết bên trong có lộng lẫy khộng

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/IMG_7027_zps956dc4cf.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/IMG_7034_zps6851e20f.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/IMG_7028_zps13fef8bb.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6173.jpg

https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6175.jpg

Onedollarbin
04-10-2012, 19:25
Tuyệt thật ;) , ước mơ được tới đây 1 lần (beer)

Inferno
04-10-2012, 22:15
Trạm xe bus có điều hòa thế này mà ở VN chắc e ngủ suốt trong đấy mất :">

adamantan
05-10-2012, 05:20
https://i258.photobucket.com/albums/hh246/thuyvnvn/DSCN6162.jpg



Những người bán hàng phần đông trông giống người Nam Á, rất hoạt ngôn, còn "tiếp thị" thì theo kiểu tấn công dồn dập lun . Ai bán vải thì chụp miếng vải lên người khác bảo "beautiful beautiful" ai bán gia vị , hoa quả sấy thì dí cho khách kêu "try it try it!" Em hoảng quá không dám tiến lại mấy cửa hàng vàng lun...

Hồi trước em đi cũng sờ mó mấy thứ đồ lưu niệm này, nhưng lật mác ra toàn là "Made in PRC", hóa ra anh Tầu không thích viết Made in China mà viết tắt chữ People Republic of China cho nhắng :))

Mà áo phông toàn chữ tiếng Anh, muốn mua mấy cái áo có chữ hỏa tự loằng ngoằng mặc chơi mà không có :(

cyantran
05-01-2013, 21:16
Mình đang ở Dubai đây. Không biết có anh em nào phượt vào thời gian này chưa, mùa này bên đây khí hậu lạnh lạnh như Đà Lạt á, dạo phố thật thích. Bên đây chi phí ko quá cao như mọi người hay nghĩ nhưng có cái là tìm Internet khó quá, phí Internet trong khách sạn nó tính tới 20 Dirham

bt94
06-01-2013, 20:58
Mình dk với nhóm đi Dubai cuối tháng 4 bên kia rùi, nhưng hổm giờ ngâm cứu đi tháng 4 là nóng đổ lửa nên hơi ngán. Ở SG đã nóng chết khiếp quanh năm rồi nên chỉ muốn đi chỗ nào không được lành lạnh thì cũng man mát 1 tí cho đỡ khổ. Theo các bạn đi DB tháng mấy là mát nhất ợ? Tks cả nhà :)

DukeSG
28-02-2013, 16:26
Mình dk với nhóm đi Dubai cuối tháng 4 bên kia rùi, nhưng hổm giờ ngâm cứu đi tháng 4 là nóng đổ lửa nên hơi ngán. Ở SG đã nóng chết khiếp quanh năm rồi nên chỉ muốn đi chỗ nào không được lành lạnh thì cũng man mát 1 tí cho đỡ khổ. Theo các bạn đi DB tháng mấy là mát nhất ợ? Tks cả nhà :)

Dubai thích hợp nhất theo mình là dịp Tết nguyên đán mình (Tháng 2 Dương lịch). Thời tiết ban ngày tầm 24C, ban đêm có thể xuống 18C. Rất đẹp!

DukeSG
28-02-2013, 16:29
Phương tiện di chuyển thích hợp nhất theo mình vẫn là Metro. Giá tháng 2/2013 cho loại vé nguyên ngày (All-day ticket) là 16DAE - khoảng 80k vnd. Đi tất cả các tuyến trong 1 ngày.

DukeSG
28-02-2013, 16:41
Mình mới đi Dubai về (theo tour chung với công ty). Nói chung là nếu bạn nào khoái shopping và big cities thì nên đi. Còn lại thì chẳng có rì :D

Báo cáo nhanh như sau:

#1: Burj Khalifa - tòa nhà cao nhất thế giới - nơi Tom Cruise đu dây ra ngoài chơi
http://farm9.staticflickr.com/8237/8494860050_ed40e64809_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dukesg/8494860050/)

#2: Nhìn toàn cảnh thành phố từ Khalifa
http://farm9.staticflickr.com/8100/8494859784_fa757f4925_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dukesg/8494859784/)

DukeSG
28-02-2013, 16:45
#3: Khách sạn "7 sao" - Burj Al Arab
http://farm9.staticflickr.com/8095/8493761569_b9cbafafc1_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dukesg/8493761569/)

#4: Nhìn từ biển
http://farm9.staticflickr.com/8088/8494860856_078cc79116_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dukesg/8494860856/)

DukeSG
28-02-2013, 16:49
Các tòa nhà tại Dubai luôn có hình thù kỳ lạ.

#5: Emirates Tower
http://farm9.staticflickr.com/8111/8493761875_89792f3e21_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dukesg/8493761875/)

#6:
http://farm9.staticflickr.com/8390/8493761809_bee3cabea0_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dukesg/8493761809/)

#7:
http://farm9.staticflickr.com/8390/8493761139_d51c624cc9_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/dukesg/8493761139/)

ngocthuy
28-02-2013, 23:43
Hình bạn chụp đẹp quá, nắng cũng đẹp nũa. Hôm mình đi trời nó giống như có sương mù á, không nắng vàng thế này . Nhưng nóng thì mồ hồ cứ tuôn tuôn như trong phòng xông hơi rất lạ .

Bởi vậy cứ mỗi lần chụp được 1 cái taxi nhảy lên để cứu thân...chứ không dám nghĩ đến cảnh đi bộ tới metro station hoặc cuốc bộ thêm bất cứ 1 quãng nào nữa...Dù sao cũng có thử boat taxi. thời tiết cứ gọi là tuyệt, bằng mấy lần đi steambath !!!!

peterdinhhung
02-03-2013, 20:19
Bác chụp bằng máy gì hình đẹp quá