View Full Version : [Chia sẻ] Một ngày ở Malacca & KL
Sau thời gian du hí tại Giang Nam - khoảng thời gian mà thập nục tuy có đôi phần vất vả và kém may mắn nhưng lại có nhiều kỷ niệm khó quên - thập nục cũng nhân tiện ghé qua Malacca trước khi chia tay kẻ nam người bắc.
Chi tiết về chuyến đi của thập nục đến Giang Nam ở đây:
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4982
Cách thủ đô Kuala Lumpur khoảng 150km về hướng Nam, Malacca được coi là khởi đầu của mọi sự, là Bảo tàng những giá trị lịch sử và văn hóa quý báu của người dân Malaysia...
Lịch sử Malacca bắt đầu vào năm 1403, khi hoàng tử Parameswara xứ Sumatra bị lưu đày tìm chốn dung thân tại một làng chài nhỏ phía bờ biển đối diện cố hương.
Truyền thuyết kể rằng vừa đặt chân tới đây hoàng tử được chứng kiến cảnh một chú hươu nhỏ bị con chó đuổi cùng đường đã quay lại húc con chó kia xuống sông. Coi đây là điềm tốt báo hiệu miền đất lành, hoàng tử quyết định xây dựng thành phố ở đây và gọi là Malacca theo tên loài cây mà ông đã ngồi nghỉ dưới vòm xanh của nó khi chứng kiến cảnh ngoạn mục trên.
Dười sự trị vì của Parameswara, Malacca nhanh chóng trở thành một thương cảng sầm uất cho nhiều tàu thuyền và thương nhân từ Trung Hoa, Ấn Độ, Ả Rập và Châu Âu.
Nhiều du khách Việt Nam ghé qua Malacca khi mua tour Sing-Ma, đây là điểm dừng chân từ Sing qua trước khi lên xe đi tiếp đến KL. Có lẽ vì vậy mà ở đây rất thường gặp du khách Việt Nam. Chỉ cần nghe nhí nhố từ xa là nhận thấy ngay :D - hóa ra không chỉ có bọn tàu là ồn ào. Hehe
Thập nục sau chặng bay dài từ Hàng Châu về KL, liền lên xe bus đi ngay đến Malacca. Xe bus rất dễ đi, chỉ cần mua vé ngay sân bay (bến số 7): 22RM/ 1 người. Xe chạy thẳng khoảng 2h là đến bến xe trung tâm Malacca.
thik_di_choi
07-01-2010, 09:21
Nhiều du khách Việt Nam ghé qua Malacca khi mua tour Sing-Ma, đây là điểm dừng chân từ Sing qua trước khi lên xe đi tiếp đến KL. Có lẽ vì vậy mà ở đây rất thường gặp du khách Việt Nam. Chỉ cần nghe nhí nhố từ xa là nhận thấy ngay :D - hóa ra không chỉ có bọn tàu là ồn ào. Hehe
Chuẩn là thế này nhé bác:
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười
Mua hàng giảm giá, ắt người Việt nam
Giời ạ, hoá ra lại tách riêng ra một topic thế mà chú không PM cho chị. Cô chú show hàng trước đi rồi đến lượt chị :D
Vì chạy ban đêm nên xe đi chưa đến 2 tiếng là đến nơi, cả bọn làm 1 quả taxi chạy thẳng đến phòng trọ Ringo Foyer trên đường Jalan Portugis. Nhà trọ này không xa khu phố Tàu là mấy. Được mỗi cái rẻ, nam ngủ dorm hết có 13 RM/ 1 xác, nữ chơi sang hơn (có máy lạnh) hết 50RM.
Chủ nhà trọ tên Howard How (gọi là Joe) - không biết là có xăng pha nhớt không (NT), được cái nhiệt tình và dễ mến - hôm sau còn mời mấy nam và mấy nữ khách Tây đi bar cùng (chia đều) và trổ tài ảo thuật bài khá hay.:L
Malacca rất đa dạng về mặt văn hóa. Thành phố hơn 600 năm tuổi này là một thương cảng sầm uất. Có thể tìm thấy ở đây nhiều kiến trúc của Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Mã, Trung Quốc, Ấn Độ,...
Quảng trường Hà Lan
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_626.jpg
Nhà thờ thánh Francis
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_674.jpg
Dấu vết thời gian
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_640.jpg
Nhà thờ thánh Christ
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_641.jpg
Một ngôi chùa của người Hoa
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_166.jpg
Phù điêu trên mái chùa
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_164.jpg
Theo tớ thì Malacca đúng là trạm dừng chân trên con đường sang Sing hoặc ngược lại, chứ đi cả ngày chắc chả có giề. Tí hình Malacca nhé :D
Trước hết là các ngôi chùa Tàu:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25127
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25128
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25130
Tiếp theo là đường phố, trông cũng lem nhem (có khi đi Hội An hoặc dạo phố Hàng Ngang Hàng Đào còn thú vị hơn):
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25129
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25131
Hờ hờ, em tiết kiệm 22RM x 2 tiền xe đi trekking trong KLCC là đúng rồi
:D :D
Trong lúc thất nục bắt xe đi về Meleka thì tam nục thẳng tiến KL. Đăng nhập khách điếm xong xuôi thì các bách hóa đã đóng cửa trong nỗi tiếc nuối của Mị nương. Tam nục đi măm măm McDonald bởi món này quê các nục hỏng có, nhất là sau khi ních đầy món ăn Tung Quở truyền thống lẫn nhanh ở bển và hai ly mì trên máy bay.
Sáng hôm sau Mị nương sẽ hồi hương, ngày tiếp theo nữa là mama Chuê, còn Ráng Chiều chốt đoàn ngày hôm sau nữa. Chiều rủ mama đi Mid Valley nhưng lại lỡ lời bảo sau khi mama về sẽ đi Ikea store. Thế là mama đòi đi Ikea chứ không thèm Mid Valley nữa. Cước hành từ khách điếm ra trạm bus, ăn mì phố tàu rồi lên bus đi. Ikano Power tới trước nên nhị nục vào nộp tiền cho nó trước rồi mới đến Ikea
Tiếp theo là đường phố, trông cũng lem nhem (có khi đi Hội An hoặc dạo phố Hàng Ngang Hàng Đào còn thú vị hơn):
Nghe khẩu khí của Kim Sư Huynh thì quyết định ngay trong buổi sang quay về KL quả không có gì khó hiểu. Bọn em ở lại đến tối cũng có nhiều cái hay đáo để. ;)
Đây là nhà hàng Cơm gà Thượng Hải. Ở đây có món "chicken rice ball" ăn cũng khá lạ miệng và rẻ. Phục vụ có mấy em người Việt nên nói tiếng Việt thoải mái. Kêu tăm xỉa răng cũng dễ. Hihi
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_620.jpg
"Đặc sản" dễ nhận biết nhất khi dạo trên các con phố cổ của Malacca là quả xe trishaw - giống xe lôi của mình nhưng xe được gắn ở bên hông, được trang trí bởi các loại hoa khá lòe loẹt. "Nghe đồn" đi 1 vòng khoảng 30p hết mười mấy RM, tùy khả năng mặc cả của từng người. (Ở Mã thì taxi cũng vậy).
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_629.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_175.jpg
Phút suy từ của các bác tài trong lúc chờ khách.
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_170.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/T_171.jpg
Hơ, nhìn ảnh mấy bác mà e máu post mấy cái ở Melaka quá, nhưng k bít sao chỉ up được mà k cho vào topic được...
Buổi tối ở Malacca có chợ đêm trong khu phố Tàu. Cũng tựa tựa giống mấy cái chợ đêm ở khu chợ Bến Thành và đoạn đường Cao Thắng trong Sài Gòn. Hàng hóa đa phần là hàng bình dân, rẻ tiền và dễ mua. Nhà em cũng mua được bộ dao làm trái cây và củ quả. Tiện dụng cực :D
Một vài hình ảnh của chợ đêm:
#Chuẩn bị:
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_682.jpg
#Nhộn nhịp:
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_681.jpg
Dép đê... Đủ màu nhé:
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_683.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25283
Đơn giản
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25284
Cầu kỳ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25285
Túm tụm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25286
Xinh xắn
Malacca về đêm thật yên bình
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_686.jpg
Nhưng vẫn có những góc phố thật rực rỡ ánh đèn và nhộn nhịp. Đó là sự giao thoa giữa các văn hóa khác nhau ở đây
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_687.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_688.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_689.jpg
Bác kemtuoi, lạimuốn, và Sì đệ có úp hình tiếp ở Malacca không? Xe bus đi KL đang chờ :))
Có ngay mấy hình ở Malacca "xấu xí" đây :D Về đến Kul mới thấy mình thật sáng suốt, ăn chơi thoải mái thật :LL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25132
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25134
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=943&pictureid=25136
Bác kemtuoi, lạimuốn, và Sì đệ có úp hình tiếp ở Malacca không? Xe bus đi KL đang chờ :))
Bác cứ từ từ, 1 ngày ở Malakka chứ có phải 1 ngày post Malakka đâu :D. Còn nhiều cái để :gun mà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25280
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25281
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25295
@007: OK. Cho 1 tuần luôn cũng được. Chỉ e bác kemtuoi lại máu KL hơn.
Tiếp hình Malacca vậy:
Chùa:
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_618.jpg
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_619.jpg
Một ngôi nhà bỏ hoang:
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_632.jpg
Menu treo ngoài đường. Hehe
https://i665.photobucket.com/albums/vv19/vuvietduc/W_633.jpg
CHIPCHIP
13-01-2010, 14:34
Melaka là một nơi trên cả bình yên... Mình đi về cảm thấy rất thú vị.
Mình ko chụp hình đc như các bạn chuyên nghiệp, chỉ chia sẻ với góc độ 1 người lang thang...
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb65_Melaka%2011.JPG
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb65_Melaka%209.JPG
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb65_Melaka%2013.JPG
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb65_Melaka%208.JPG
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb65_Melaka%205.JPG
https://www.pigmonkey.net/album/images/alb65_Melaka%203.JPG
Thích những góc chụp mô tả đc sự bình yên của Melaka...
TravelBug
13-01-2010, 15:48
Cho bác già góp vài tấm hình Malacca với! bác già xài P&S và thích ghi lại cái tĩnh của Malacca giống như ChipChip.
Phố vắng:
https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos173.jpg
Rất quen:
https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos174.jpg
Phế tích:
https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos170.jpg
Đời thường:
https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos234.jpg
Truyền thống:
https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos231.jpg
Truyền thuyết:
https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos163.jpg
Mình ko chụp hình đc như các bạn chuyên nghiệp, chỉ chia sẻ với góc độ 1 người lang thang...
Bác chụp đẹp còn hơn cả chuyên nghiệp. Bọn em còn chưa bằng bác cả khoản chụp lẫn lang thang í chứ :D
Mấy bác post hình làm nôn nao quá đi.
Àh, ngoài post hình, mấy bác có thể "kể chuyện em nghe" về chuyến đi đc ko? Em vừa nghe, vừa rút kinh nghiệm. Ví như: Mấy chỗ mấy bác chụp thì làm sao mấy bác ra đó đc? (cách đi...), mấy bác ăn gì trong chuyến đi... blah... blah... :)
@Lilac: đi từ sân bay đến Malacca thì nói đoạn trên rồi. Còn trong Malacca thì đi... bộ vì nó nhỏ xíu hà. Đi buổi sáng là hết. Sang nữa thì đi Trishaw. Blah blah blah... :)
Chuyến du hý 1 ngày ở Malacca kết thúc lúc 2h sáng hôm sau tại một quán bar bên trong khu phố Tàu. Phải nói tay chủ nhà này sống về đêm khá tốt: anh em mềm người rồi mà nó cứ uống tì tì.
Sáng hôm sau cả bọn nhảy taxi thẳng ra bến xe bus. Một mạch về KL hội tụ lại với các nục kia trước khi ra sân bay về nước.
Phần này xin nhường lời lại cho bác kemtuoi và Nếp kể tiếp chuyện ở KL. Em chỉ ngang qua Tháp Đôi chụp một phát rồi lên xe bus ngủ tới khi ra đến sân bay. (NT):D
https://farm5.static.flickr.com/4069/4262605134_9f125227fa.jpg
Những ô cửa sổ ở MLK theo góc chụp của "người lang thang": :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25299
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25300
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25282
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25289
Tiếp những ô cửa, chẳng biết chụp gì nên tòan chụp cửa :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25293
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25291
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25294
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25288
007 ơi, tớ thích làm hình có frame như 007 làm vậy đó. Chỉ bí kíp với được ko??? ^_^ Hihi... Thanks trước nà.
Hôm trước mình ở Melaka là ở Tony's guesthouse. Tony chủ nhà nhiệt tình. Nhà nghỉ gần trung tâm, đi bộ ra chút xíu hà. Tony từng đến VN nên ngồi 888 chuyện VN rất vui. Ổng cũng làm nước cam tươi hơi bị ngon đấy.
Guesthouse phòng đôi có 24RM/đêm. Rẻ hơn ở VN nữa :D
Còn Melaka thì nhỏ xíu xiu à, đi bộ lòng vòng thôi, chẳng cần xe xiếc gì sất.
Có nhiều chương trình tạo frame. Chương trình của 007 ít frame. Có 1 chương trình bác DikeSG đang xài rất nhiều frame nhưng mình chưa xài thử. Có gì Chipchip liên lạc qua
[email protected] mình gởi cho.
Mình cũng ở nhà Tony thì phải? Cái thằng cha mập mập, rất vui tính và có nhiều trò để mình cảm thấy gần gũi, thích thú. 10h đêm Tony kéo cả đám du khách đi bar chơi cũng rất vui.
Nhà trọ của Tony theo phong cách nhà của Malay thập niên 60-70, cũ kỹ và hơi bẩn bẩn tí. Tuy nhiên cũng nhiều cái hay để khám phá. Mình thích sân thượng, nếu trời không mưa thì có thể làm barbecue party trên đó. Rất thoáng đãng và thoải mái, đầy đủ đồ nghề để tổ chức ăn nhậu.
Tiếp tục với những sắc màu ô cửa :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25298
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25297
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25296
CHIPCHIP
19-01-2010, 18:00
007 ơi, tớ thích làm hình có frame như 007 làm vậy đó. Chỉ bí kíp với được ko??? ^_^ Hihi... Thanks trước nà.
Hôm trước mình ở Melaka là ở Tony's guesthouse. Tony chủ nhà nhiệt tình. Nhà nghỉ gần trung tâm, đi bộ ra chút xíu hà. Tony từng đến VN nên ngồi 888 chuyện VN rất vui. Ổng cũng làm nước cam tươi hơi bị ngon đấy.
Guesthouse phòng đôi có 24RM/đêm. Rẻ hơn ở VN nữa :D
Còn Melaka thì nhỏ xíu xiu à, đi bộ lòng vòng thôi, chẳng cần xe xiếc gì sất.
007 ơi, tớ thích làm hình có frame như 007 làm vậy đó. Chỉ bí kíp với được ko??? ^_^ Hihi... Thanks trước nà.
Hôm trước mình ở Melaka là ở Tony's guesthouse. Tony chủ nhà nhiệt tình. Nhà nghỉ gần trung tâm, đi bộ ra chút xíu hà. Tony từng đến VN nên ngồi 888 chuyện VN rất vui. Ổng cũng làm nước cam tươi hơi bị ngon đấy.
Guesthouse phòng đôi có 24RM/đêm. Rẻ hơn ở VN nữa :D
Còn Melaka thì nhỏ xíu xiu à, đi bộ lòng vòng thôi, chẳng cần xe xiếc gì sất.
Cái Tony Guesthouse này có tốt ko Chip ơi?
Mà Chip có cách liên lạc (email, phone) gì của bác này ko? (NT)
Thanks mấy bác về các bức ảnh tuyệt zời về Malaka nha, sao hồi đó em đi, em ko phát hiện ra mấy góc chụp thú vị như mấy bác nhỉ??? :shrug:
Mình có comment về nhà nghỉ này ở trang trước đó :)
Cái Tony Guesthouse này có tốt ko Chip ơi?
Mà Chip có cách liên lạc (email, phone) gì của bác này ko? (NT)
Thanks mấy bác về các bức ảnh tuyệt zời về Malaka nha, sao hồi đó em đi, em ko phát hiện ra mấy góc chụp thú vị như mấy bác nhỉ??? :shrug:
Đêm Malaka, đêm màu hồng??? :D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25301
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1049&pictureid=25302
Đen thui hà, hồng hào gì đâu :D
likemoon
20-01-2010, 21:43
Bọn mình ko ở Tony mà ở Ringo Foyer, nhà cổ - style những năm 70 :D nghĩa là 40 năm nay chưa được sửa chữa gì ấy, cũ cũ bẩn bẩn..hik...( hy vọng bạn chủ nhà không đọc những dòng này của mình ) - bên cạnh nhà có quán ăn của người Tàu, bác chủ quán rất nice. Bạn chủ nhà trọ đã từng làm việc ở HCM, tính tình thân thiện, nhanh nhẹn , lãng tử , biết chơi tý ghitar, tý ảo thuật...mỗi tội hình như hơi hifi :D. Lúc mới đến nhà bạn thật mình chỉ muốn tháo chạy, nhưng vì tối muộn quá nên đành ở lại nhưng vì sự thân thiện và cách bạn đối xử với khách như người nhà của bạn chủ nên mọi người có thể quên đi cái cảnh tồi tàn thiếu thốn mà thấy ở đây một mái nhà ấm cúng, nơi mà vào buổi chiều mưa buồn tẻ ở Melaka đám khách khứa nhiều quốc tịch ngồi quây quần trong phòng khách và buôn chuyện trên trời dưới đất, người thì lướt web người đọc sách, rồi tán chuyện đi phượt rôm rả...uống hết bia còn lấy cả rượu của chủ nhà ra uống với nhau :D...sau đấy cả hội kéo nhau đi bar đàn đúm tiếp đến 2h sáng, ngày hôm sau bọn tớ đập cửa gần chết không gọi được bạn ấy dậy để trả tiền nhà đành kẹp vào tờ giấy để ở trên bàn :D
Nói chung bạn Howard rất biết làm cho bạn thấy thoải mái khi ở trong nhà bạn ấy :) :
http://www.ringosfoyer.com.my/rfjs/gallery.htm
CHIPCHIP
21-01-2010, 14:15
Tony guesthouse khá ấm cúng và yên tĩnh, nhưng bạn nào muốn "sang trọng" có toilet trong fòng thì ko ở đây đc nhé. Mỗi tầng ở đây chỉ có một cái toilet. Mỗi tội cũng chả ai xài nhiều bởi bà con xách ba lô đi bụi cả ngày. Khá sạch sẽ và wá ổn cho dân đi bụi.
[email protected] là email của Tony.
Đi chơi vui vẻ hen :)
Tớ thì ở Jalan guesthouse , không nổi tiếng trên mạng dưng mà bạn chủ nhà thì vừa đẹp giai lại vừa thân thiện , Các bạn tây ở cũng nhiều , Toilet dùng chung , giá cũng siêu rẻ luôn.
Những người khách vào đây đều được tự do như chủ nhà , có thể book trước trên mạng không cần đặt cọc và vẫn mặc cả được .
http://www.jalanjalanguesthouse.com/jjjs/prices.htm
Còn cái Tang House thì mọi người thấy sao?
Em thấy mấy blog nước ngoài toàn kể về chuyện ở Tang House, mà xem trên mạng thấy giá nó cũng đc, lại nằm ngay gần Joker Street. Có ai ở qua Tang House chưa ạ?
www.tanghouse.com.my/
thuankha
07-04-2010, 19:28
Xem hình của bác... lại nhớ Malacca... đến đó 2 lần... mỗi lần đến ở đó cũng khá lâu :)... Nếu mình nhớ không lầm, trong viện bảo tàng có 2 tấm hình, vị trí chụp trên cầu và phía sau là dãy nhà cổ... 1 tấm được chụp ở Hội An và 1 chụp như tấm đầu tiên của bác .... nhìn giống nhau đến lạ :D:D
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.