PDA

View Full Version : MÙ Cang Chải...cung đầu đáng nhớ ^^



chip_coi_291
18-09-2012, 20:33
Nói thật…ngày xưa học khối d nhưng e ghet nhất văn….nhưng ko thể ko viết đôi dòng cảm xúc về cung đi mù cang chải vừa rồi……quá nhiều cảm xúc.nhiều kỉ niệm nhiều điều muốn kể….chỉ trong 3 ngày 2 đêm
Tập 1: Nam định - Cung mù cang chải
Anh em tập trung trên hn…nhưng xe t phải xuất phát từ nam định lúc 8h sang…thong dong hn ăn trưa 13h cũng có mặt để tập trung….
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/251074_4033185662800_1087635456_n.jpg
“Team 3 vô đối “:
Đoàn mới xuất phát đc khoảng 5km đã nghe tin 1 xe team 3 thủng xăm ) …thế là gần nửa đội đứng giữa trời nắng đợi vậy….1 khởi đầu ko may hay là vì team 3 ko đánh vía mà team có 11 xe thì tới 4 xe bị thủng xăm giữa đươ`ng =)) …cũng may là team có các tay móc lốp giỏi ..^^
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2171.jpg

Đi không thuận nên về cũng ko xuôi…khi đi là thế …khi về ko bảo nhau cũng cùng lạc đường sang yên bái….khởi đầu là xe nhà nesu & Phuong anh…tiếp là 1 đoàn 9xe do lead team 3 dẫn…và cuối cùng là đoàn 2 xe mình và anh thắng coi )…….chúng ta đúng là 1 đội..^^


“Đổ đèo “ :
Nói thật đây cung đầu mà đã chơi luôn cung đi Mù cc…đổ đèo Khau phạ…là đèo đứng thứ 2 trong tứ đại đỉnh đèo của Tây băc vs chiều dài 40km , độ cao 2100m…mà lại còn đi đêm…đi 60km/h và nối đoàn 1 lúc 33 xe vs khoảng cách ko hề an toàn..lúc đó cảm giác ko còn thấy sợ nữa…mà chỉ nhìn theo ánh đèn xe nối đuôi nhau mà thấy thích……
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/7354646364_c0e5f85df1_z.jpg
Và đội quân hung hãn trên đèo

https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2007.jpg
Nhưng cảm xúc khi về thì ngược lại…khi cách YB 20km nữa mới biết nhầm đường…đường thì vắng…lúc đo cũng 9h tối…có mỗi 2 xe trên đường…..bắt đầu cảm giác run sợ …tình huống bị cướp mình o hề nghĩ trc đó….vì nghĩ đi 1 lúc 33 xe sợ bố con thằng nào chứ…
Tới khi Đổ đèo lên Chế Cu Nha và La pán Tẩn mới thấy những con đường cua của KHau phạ thật đáng quý…có lượn ..có dốc..có ổ gà…nhưng ko kinh khủng như ở đây…toàn những dốc sườn trâu..chực chờ quăng các tay tái xuống vực… các ôm trong đó có mình lại có dịp treaking vs cái balo to vật đằng sau :-s
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2020.jpg

có 1 đoạn một anh người mông lao con win tàu từ trên Chế cu nha xuống cán ngang 1 con rắn chuông…rồi nó lao luôn xuống vực làm anh xế mình cứ nhìn con rắn bỏ chạy tiếc nuối ……^^

Nhưng có 2 tay lái làm e xuýt tè…là 1 chị đi xe một mình mang biển 18 chị bị trượt bánh sau trên 1 con dốc cao và trơn..chỉ còn cách vực khoảng 2 gang tay…mình phải nhảy xuống lôi xe nhưng vít ga mãi mà nó cứ quay chong chóng …đến e lôi xe còn sợ mà chị cứ ngồi vít ga lên..1 quả nữa của a sơn trần…khi từ chế cu nha xuống…xe em thì phải cắt côn…nhấc từng bước xuống đèo…tự nhiên nghe tiếng a hò tránh ra xe đứt phanh…rồi anh lao ầm ầm xuống….hình như là xòe nhá…kaka..
Đoạn lên chế cu nha có vẻ khó khăn hơn lên la pán tẩn và lên dày quá nên xe mình toàn lùi lại cho đoạn đi xa xa mơi đi….vì thế mà cách bản 200m nữa phải quay đầu trong tiếc nuối ( ……mà cái chặng nghỉ ăn giữa đường ấy…lại còn ngồi nghe anh nesu kể chuyện ma trên phanxipan…..đến hãi….và khi đi đường yên bái về chỉ có 2 xe…đầu óc mình tưởng tượng càng phong phú hơn..
Có một đoạn e đc 1 phen chóng mặt....team 3 lên mù trước ...đợi mãi chẳng thấy đoàn đâu...gọi về thì mọi người bảo ko lên mù mà đi chế cu nha..quay xuống...gọi điện lại cho chắc thì ôm lead bảo lên mù..lại quay lên mù...sắp tới mù..mọi người lại bảo quay lại...cũng may trong lúc chờ đợi cả đoàn..team 3 đã găm đc 1 số pic khá nuột ^^
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2144.jpg
tập 2: Cung lạc đường: ....continue ^^

transon_travel
18-09-2012, 20:40
Phải nói là đội quá đông và hung hãn!

Đổ đèo lom dom trong đêm. Tôi cũng sẽ gửi thêm ít văn vào cho 2pic nó xôm tụ

chip_coi_291
18-09-2012, 21:01
Câu chuyện ăn ngủ : ^^
Cung đầu nhưng mờ đi tình nguyện nhìu nên cũng biết cái vụ ngủ giao lưu rùi..lần trc t đi 70 mạng ..cũng ngủ ở trường học..nam 1 phòng..nữ 1 phòng...còn vs đội mềnh..rất hay nhá..mỗi nhà mỗi đội tìm 1 góc cùng sưởi ấm cho nhau ...càng về đêm càng lạnh hơn...mình con nghe đc tiếng răng lập cập và run lên từng cơn của người bên cạnh mặc dù đã mặc thêm 1 áo mưa và trải tăng bạt ..trải áo bên dưới...mình thì sức chịu đựng hơi cao nên vẫn ngủ ngon lành......chỉ tới khi cái nhà bên 3h sáng có vẻ lạnh quá ko ngủ đc...lạch cạch..làm mình cũng tỉnh giấc..lúc đó trùm 2 chăn thành 1 để 4 người đắp chung...sao ko nghĩ ra từ sớm nhể..hehe..mà rõ ràng xế bên cạnh lúc mình chưa ngủ đã khò khò..mà cứ thanh minh lạnh quá a ko ngủ dc =))
Buồn cười hơn nữa là ôm của lead team 3 ..bạn hương ham hố...ko biết a xế là tùy phong ăn ở thế nào mà khiến chị phải chui vào trong góc cùng đội mình...bỏ mặc xế :))

tập 2: Cung lạc đường:
do lạc đường nên phải ngủ lại yên bái 1 đêm...cả 2 xe đều thống nhất ...ngày mai phượt thêm 1 ngày cho thoải mái nên cứ vậy mà thong dong trên đường ...thấy chỗ nào đẹp là tạt vào ngay


https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2224.jpg


Mệt rồi lại trải tăng bạt ra ăn ..và nghỉ thôi.

https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2237.jpg

Chỗ này mà đi " ..." thì mát phải biết ^^
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2239.jpg
Tiếp đó là đáp đi Suối Hai ..đầm long
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2250.jpg

https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2264.jpg

vang_em_ga
18-09-2012, 21:13
hay hay :LL mình không bít nói gì nữa ! chuyến đi vui vẻ và biết dc nhìu nơi hơn hi hi hi ! và đặc biệt mình đã bít 1 món ăn ngon đó là mỳ tôm sống chấm tương ớt , bánh gạo chấm tương ớt nhấm nháp với lước lọc xịn hih ih ngon phải bít ! ka ka ka

chip_coi_291
18-09-2012, 21:19
haha...thế từ đoạn vào hn anh có đưa ôm của a đi quả lẻ nữa ko thế anh thắng còi ^^

chip_coi_291
18-09-2012, 21:58
à...đang còn thiêu đoạn kể chuyện ma của a nesu:
P/s: câu chuyện ma khá hay nên xin đc trích ngắn gọn lời kể của a nesu ) ( nhưng nói thật là nghe trên đường đèo buổi đêm nó mơi có cảm xúc =))
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/IMG_2153.jpg

Hồi 1: Chuyện 2 cô tây.: chuyện là thế này….có 1 đoàn lên Phan mấy người đi trc và 1 anh lead đi phía sau…đi tới 1 đoạn thì có 2 lối đi…đang phân vân ko biết đi tn thì thấy có người đi phía trc nên họ đi theo lối ấy…đc 1 lúc thì a lead chạy theo gọi .." mọi người đi đâu đấy..đi lối này cơ mà" may mà mọi người quay lại..a lead hỏi sao lại đi theo hướng đó thì mn nói thấy có bóng 2 người đi hướng đó nên đi theo..hỏi ra mới biết đó là 2 cô tây đã bị chết ở cái đường đấy khi leo phan..mọi người đc 1 phe hú hồn...
Hồi 2: có 1 đoàn đổ đèo đêm....hđo ăn uống ...chơi bời thả phanh mọi người bắt đầu lên đường ..cứ phóng đi trong đêm theo cảm tính có 2 người phóng lên trước..cứ đi mò mẫm đường như thế...chợt phía sau gọi lên thì 2 người phía trước sững lại...lúc đó trước mặt họ là cái vực sâu chỉ còn cách mấy bước chân...lúc đây như chợt tỉnh và thấy rùng mình...họ nói thấy có người đi phía trước nên nghĩ là đúng đường...khi quay lại thì có mấy anh công nhân kể ở đó có 1 anh đổ đèo nhưng đã bị rơi xuống cái vực đó...họ sợ quá ko còn muốn đi tiếp nữa...phải nhờ mấy anh này mua vàng hương đốt cho vong hồn của người đã chết..

về qua sơn tây .....mấy anh em còn định qua chùa thầy nhưng ko kịp thời gian nên đành ngậm ngùi đi vê
Tổng kết: vs 1 cung hành xác...dự định 650km cả đi và về trong 1,5 ngày.. xe em đã vượt chỉ tiêu chạy gần 1000km trong 3 ngày
vs kinh phí quá rẻ "450k" cho 1 cung lên mù......
Lời cuối: gửi lời cảm ơn tới lead chính là anh Sơn trần...tiếp đến là tay xế của e ...đi khá là cẩn thận nên tránh cho e cung đầu sợ hãi bỏ về :)) và cuối cùng là team 3 ...tks tất cả toàn đội đã ra đi và trở về hoàn thành cung đường .....^^
[IMG]https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/250722_435933263123838_1432272161_n%20(1)_zps5d1d9 383.jpg
https://i947.photobucket.com/albums/ad314/never_giveup_511/419431_3909411410822_1083689920_n_zpsf21c4cfb.jpg

Nê Su
18-09-2012, 22:50
Đấy là anh mày còn ỉm hàng chưa kể hết đấy,lần sau a kể tiếp với đi sưu tầm thêm nhóa ;))

tuandieu
19-09-2012, 01:58
:) vào Chế Cu Nha đã lên tới Thào Chua Chải chưa Sơn Trần ơi. Đó mới là đỉnh trên cùng của CHế Cu Nha, đi tiếp nữa thì chắc chỉ có trekking thôi. Nhưng offroad chắc ko bỏ qua được Chế Cu Nha trời mưa nhỉ =))

transon_travel
19-09-2012, 09:54
:) vào Chế Cu Nha đã lên tới Thào Chua Chải chưa Sơn Trần ơi. Đó mới là đỉnh trên cùng của CHế Cu Nha, đi tiếp nữa thì chắc chỉ có trekking thôi. Nhưng offroad chắc ko bỏ qua được Chế Cu Nha trời mưa nhỉ =))

Đội em hung hãn lên tới cửa rừng chứ không nói Thào Chua Chải, mấy anh zai Mông đi xẻ gỗ bảo có vào rừng thì vào hết đường rồi nên quay ra

thao_ngotngao
19-09-2012, 12:24
Uầy nge chuyện ma hot nhở e thích nghe chuyện ma lắm ế.tối nay nhà mình off kể chuyện ma nhá
Nói chung cung này là cung thứ 2 của e
Cung đầu e xòe nhiều và đi 10 ng nên nhiều thứ để nhớ
Cung này e chẳng xòe phát nao đi về còn nguyên vẹn về cả thể xác và tâm hồn:))
E chỉ nhớ là đoàn mình quá đông và hung hãn thôi chứ ko nhớ nhiều như cái lần đầu dữ dội của e:)))).

chip_coi_291
19-09-2012, 15:20
thế thì kể cái lần đâu dữ dội của e đê...cho chi hóng nữa ^^

tiengset
19-09-2012, 16:25
team 3 có những cái quên mang tên nỗi nhớ ^^!

vang_em_ga
19-09-2012, 18:24
haha...thế từ đoạn vào hn anh có đưa ôm của a đi quả lẻ nữa ko thế anh thắng còi ^^

A định đi nhà có chữ nghỉ nhưng mệt quá đưa ôm về nhà ôm rồi ... nghỉ rồi về thui không làm giề cả he hêh :Dam

chip_coi_291
19-09-2012, 21:50
A định đi nhà có chữ nghỉ nhưng mệt quá đưa ôm về nhà ôm rồi ... nghỉ rồi về thui không làm giề cả he hêh :Dam

hheehe...vậy là cũng đưa ôm về nhà nghỉ....ngơi an toàn...chúc mừng a và ôm ^^

tuandieu
20-09-2012, 09:27
hheehe...vậy là cũng đưa ôm về nhà nghỉ....ngơi an toàn...chúc mừng a và ôm ^^

CHo hỏi có vụ 6 chú dân toọc chặn đường 1 đoàn xe nhà mình đúng ko nhỉ, thấy giang hồ đang đồn ầm ĩ vụ đó kìa. Chú Sơn vào trả lời giúp a cái. Để a còn thủ sẵn ít hàng đi cho an toàn. :))

love buzz
20-09-2012, 11:16
Lần trước mình cũng bị nhầm đường chạy lên tới TP.Yên Bái xong với vòng về. Nhưng đoạn 32C từ Yên Bái về Phú Thọ đường đẹp mà phong cảnh hai bên cũng đẹp luôn, một bên sông một bên ruộng lúa :D

tuandieu
20-09-2012, 16:48
Đi đêm mới phê nhất quả sương mù bác ah :))

chip_coi_291
20-09-2012, 19:23
CHo hỏi có vụ 6 chú dân toọc chặn đường 1 đoàn xe nhà mình đúng ko nhỉ, thấy giang hồ đang đồn ầm ĩ vụ đó kìa. Chú Sơn vào trả lời giúp a cái. Để a còn thủ sẵn ít hàng đi cho an toàn. :))

đội e bị thủng xăm đi sau cùng lúc lên tới đó thấy mọi người xúm lại..rùi bảo bị công an bắn tốc độ..hay gì gì đó...rùi ko thấy ai nhắc luôn...phải đi hóng thôi ^^

transon_travel
22-09-2012, 01:27
đội e bị thủng xăm đi sau cùng lúc lên tới đó thấy mọi người xúm lại..rùi bảo bị công an bắn tốc độ..hay gì gì đó...rùi ko thấy ai nhắc luôn...phải đi hóng thôi ^^

Đoàn ok, không có complain nào cả, bọn em chạy ù ù cùng nhau mà...

vang_em_ga
24-09-2012, 09:38
CHo hỏi có vụ 6 chú dân toọc chặn đường 1 đoàn xe nhà mình đúng ko nhỉ, thấy giang hồ đang đồn ầm ĩ vụ đó kìa. Chú Sơn vào trả lời giúp a cái. Để a còn thủ sẵn ít hàng đi cho an toàn. :))

Không có gì là to tát cả ! co 1 con waay tàu kẹp 3 . và 1 con wuyn tàu kẹp 2 đi qua đi lại nhưng không giám manh động vì đoàn của ta đông bằng cả cái bản của chúng nó nên chúng nó không giám ho he gì ! với tinh thần máu chiến của 1 số người trong đoàn định phang 3 thằng ôn đi waay tầu rồi tưong chúng no xuống vực nhưng ít người tham gia quá nên quyết định thôi để chúng nó ve vãn ! theo như ý kiến của mình nếu các bạn mang đồ đi thì nên chánh mang ớ hà nội vì có 141 ,

thuythu
25-09-2012, 01:26
Không có gì là to tát cả ! co 1 con waay tàu kẹp 3 . và 1 con wuyn tàu kẹp 2 đi qua đi lại nhưng không giám manh động vì đoàn của ta đông bằng cả cái bản của chúng nó nên chúng nó không giám ho he gì ! với tinh thần máu chiến của 1 số người trong đoàn định phang 3 thằng ôn đi waay tầu rồi tưong chúng no xuống vực nhưng ít người tham gia quá nên quyết định thôi để chúng nó ve vãn ! theo như ý kiến của mình nếu các bạn mang đồ đi thì nên chánh mang ớ hà nội vì có 141 ,
Mình đi về sáng nay , thấy đồng bào lành như đất à

vang_em_ga
25-09-2012, 09:37
Mình đi về sáng nay , thấy đồng bào lành như đất à

Đúng roài mình cũng nghĩ là đồng bào mà bạn gặp lành như đất ! bọn mình đi đêm nên gặp bọn con con ấy thôi ! chứ tớ thấy chuyện nhỏ ý mà ! kể cho vui thôi