PDA

View Full Version : Vượt rừng Trường Sơn , chinh phục đỉnh Pu Xai Lai Leng



billy2203
12-09-2012, 17:19
Pu Xai Lai Leng là một ngọn núi trên dãy Trường Sơn Bắc. Ngọn núi có đỉnh cao 2720 mét và nằm trên biên giới giữa Việt Nam (tỉnh Nghệ An) và Lào (tỉnh Xiengkhuang).Đây là đỉnh núi cao nhất dãy Trường Sơn và là một trong những đỉnh núi cao nhất Việt nam.Chúng tôi may mắn là đoàn đầu tiên chinh phục thành công đỉnh núi này.Gần đây tôi thấy có một đoàn định mở cung trek đỉnh Pu Xai Lai Leng nhưng hình như vì thiếu thông tin chi tiết nên kế hoạch đã bị hủy bỏ.Vì thế tôi viết lại hồi ức này với hi vọng có thế làm tư liệu để các bạn tham khảo nếu muốn chinh phục đỉnh Pu Xai Lai Leng.
Chuyến đi này tôi thực hiện từ mùng 2/9 năm 2011 nên đến giờ kí ức có cái còn cái mất nên có thể một số thông tin ko được chi tiết lắm.Người tổ chức chuyến đi này là bác Việt , TBT báo banduong.vn . Mục đích của chuyến đi là tặng quà năm học mới cho các em nhỏ trên đấy đồng thời chinh phục đỉnh núi Pu Xai Lai leng , nói chưa có dấu chân người đi phượt.
Hôm nay lục mãi mới ra cái tờ giấy này

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/da13bf9e.jpg

secretbox86
12-09-2012, 23:14
Hóng mãi mà giờ mới thấy có người viết hồi ức về cung này, đợi ......

billy2203
12-09-2012, 23:53
Lúc đầu cả đoàn định chạy xe máy đến Nghệ An rồi trek nhưng do phải mang quà tặng cho các e học sinh nên cả đoàn quyết định thuê một chiếc xe 16 chỗ.Dự định xuất phát lúc 11h đêm ngày 31 tháng 8 năm 2011 nên chưa đến 10 rưỡi mọi người đã có mặt đông đủ ở điểm tập trung.Chờ đến hơn 11h chả thấy xe đón đâu , Thúy cô gọi điện thoại cho lái xe thì nhận được câu trả lời là kiêng đi vào giờ ngọ ( mình nhớ là giờ ngọ là 12h sáng cơ mà) .Thế là cả đoàn vật vờ ở KFC Nguyên hồng như lũ nghiện , mấy thằng CSCD đi qua cứ ngó nghiêng , chỉ sợ bọn nó tạt vào kiểm tra thì chết toi vì trong ba lo ai cũng có dao . Đến tận gần 2 h lão lái xe mới tới , mọi người nhanh chóng chui lên xe đánh một giấc đến sáng hôm sau.Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở Nghệ An rôi , cả đoàn dừng chân tại khu rừng Săng lẻ. Cây Săng lẻ thuộc họ Bằng Lăng , thân to hơn 2 người ôm , mọc thẳng đứng vươn lên trời .Cả đoàn tranh thủ chụp hình kỉ niệm tại đây
https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/e2675e9d.jpg


https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/bd822261.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/6c0b1773.jpg

Cả đoàn tiếp tục chạy xã Na Ngoi , huyện Kỳ Sơn . Đường vào tương đối xấu , nhất là khi ngồi trên ô tô chẳng khác nào ngồi trên thú nhún của trẻ con .

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/92dd8494.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/211d5059.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/fa10c8de.jpg

Benjamin-Linus
13-09-2012, 00:58
đánh dấu mốc này , hè sang năm em sẽ chinh phục đỉnh này :)

Kim Hoa bà bà
13-09-2012, 05:03
Tiếp đi bác...Chờ đọc Hồi ức thú vị này

KHBB

billy2203
13-09-2012, 17:47
Cả vào vào trường Na Ngói 2 làm việc , các anh cán bộ xã , bộ đội biên phòng và các thầy giáo tiếp đón đoàn rất nhiệt tình. Vào đến đây đoàn mới biết xã có 2 trường tiểu học Na Ngói trong khi chỉ chuẩn bị quà cho các cháu ở 1 trường , thế là phải quay ra ngoài mua thêm bánh kẹo để phát cho các cháu trường Na Ngói 1 thay quà

Cán bộ xã đang tiếp đoàn

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/5e8f39e4.jpg

bác Việt thay mặt đoàn trao đổi với các anh ở xã Na Ngói , lúc bác Việt giới thiệu đến mình ngại kinh khủng , lúc đó vừa xuống ô tô chưa kịp thay quần dài , mặc nguyên cái quần xà lỏn , đầu trọc lốc , râu ria dài ngoằng =))
https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/c7784e30.jpg

cả đoàn chụp hình kỉ niệm với các anh cán bộ xã

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/f99b2186.jpg

và các cháu thiếu nhi

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/116d2beb.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/74681112.jpg

billy2203
13-09-2012, 18:15
Sau đó đoàn sang trường Na Ngói 1 để tặng quà , các em học sinh ở đây đang tập văn nghệ để chuẩn bị khai giảng năm học mới :

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/45cc774d.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/2ea284bd.jpg

nghe trống đánh , các cháu nhanh chóng tập trung xếp hàng

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/99fde9c7.jpg

chờ các cô chú phát kẹo

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/0f14308c.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/f3e0a121.jpg

" các cháu cố gắng ngoan ngoãn , học giỏi, đừng ham hố chơi bời như chú mà hỏng người " ;))

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/86cbe50b.jpg

billy2203
16-09-2012, 17:08
Đêm đầu tiên chúng tôi ngủ nhờ các anh bộ đội biên phòng đồn 545 . Nghe đâu hôm trước các anh vừa bắt được 1 con lợn rừng , thế là mỗi bàn có một bát tiết canh to phạc với 1 chai rượu to không kém.Như thường lệ sau phần chào hỏi là đến phần giao lưu rượu mà cái món này tôi ko khoái nên đả vội 2 bát cơm xong té ra ngoài.Một lúc sau cũng thấy 1 anh bộ đội ko uống rượu chui ra ngoài hành lang ngồi nói chuyện với tôi.Nghe anh này kể vài năm trước vùng này còn nhiều phỉ lắm , mình cứ mở chiến dịch thì nó lại tràn sang Lào , thế là cách đây 2 năm bộ đội biên phòng Lào với bộ đội mình , cả lính xanh và lính đỏ lên mở một chiến dịch lớn quét sạch phỉ trong vùng này.Trận đấy bắn chết mấy thằng phỉ.Nghe nói đến phỉ mình cảm tưởng như đó là một khái niệm xa lắm rồi , thế mà ở vùng này vài năm trước thôi các đồng chí bộ đội vẫn còn phải đối mặt với cái khái niệm đấy.Đến sáng hôm sau , anh Viện đồn trưởng định cử 1-2 anh em cầm súng hộ tống đoàn bác Việt trưởng đoàn gạt đi.Cuối cùng a Viện vẫn cử hai đồng chí trong đó có một đồng chí quân y mang theo dụng cụ y tế đi cùng đoàn lên núi.Mấy anh bộ đội bảo vùng này còn nhiều rắn nên ae đi đường phải cẩn thận.
Tầm 10h rưỡi mọi người về phòng nghỉ cùng các anh bộ đội.Một điều lạ là thời tiết đầu tháng 9 đang nắng nóng mà giường anh nào cũng có cái chăn bông to tướng.Hóa ra buổi đêm ở đây rất lạnh , không có cái chăn bông thì chắc không ngủ nổi. 5h sáng , kẻng báo thức đã gõ vang cả doanh trại , ae cũng dek ngủ nổi phải dậy theo.Mọi người ăn sáng và chuẩn bị mọi thứ để leo núi xong là 7h.
chụp hình kỉ niệm cũng các anh bộ đội biên phòng trước khi lên đường

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/1269e7bb.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/3c7fa1ee.jpg

Nói thêm về đỉnh Pu Xai Lai Leng nằm trên đường biên giới của Việt Nam với Lào nên trên đỉnh có cột mốc 422 . Đường tuần tra biên giới đang làm dở , đã san đất làm đường công vụ được gần nửa đoạn đường lên đến đỉnh.Thế nên việc trek cũng không gặp gì khó khăn cả.

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/f0b6a66c.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/0e84aaea.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/57e8a6d4.jpg

chỉ có điều là nắng gắt và đường dốc cao nên ae đi mất sức nhanh.

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/b5d204f0.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/e524b8e4.jpg

billy2203
16-09-2012, 17:15
Phong cảnh ở đây cũng không có gì đặc biệt , chủ yếu là đồi trọc . Anh em chỉ mong được nhìn thấy rừng già với những thân cây cao lớn mà đi mãi vẫn chưa thấy đâu.

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/5ae7d683.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/e6c7b740.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/f9e83289.jpg

Trên đường đi đoàn cũng gặp nhiều người dân , họ đều dừng lại hỏi han , chắc có lẽ vì vùng này chả bao giờ thấy có đoàn khách du lịch lên

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/563360e0.jpg

nhìn mà ngưỡng mộ

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/2d2d811d.jpg

Vùng này có một loại dưa rất to , ăn giống dưa chuột , mát lịm , nhất là trong thời tiết nắng gắt như thế này.Từ sáng đến giờ đoàn đã được mấy bác dân tộc cho dưa.Được một miếng dưa giữa cái tiết trời này thật không còn gì quí bằng

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/4e13703b.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/e383c678.jpg

billy2203
16-09-2012, 22:17
Vành đai biên giới
https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/ccaf1fac.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/abec8062.jpg

cả đoàn vẫn lê bước dưới trời nắng gắt ,

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/9891885b.jpg

tìm được một bóng râm ntn để nghỉ chân là một điều xa xỉ

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/b1986763.jpg

đoạn này chụp ảnh vẫn tươi chán

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/540c7dea.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/f0561339.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/a9e8a3f9.jpg

billy2203
17-09-2012, 10:48
Đến tầm giữa trưa thì đoàn gặp một cái lán của thợ gỗ trong rừng , một nơi nghỉ ngơi lý tưởng

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/6deba954.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/4bf5da87.jpg

Mọi người đem mỳ ra nấu bữa trưa , lúc này lead mới nhận ra là quên chuẩn bị bát đũa cho mọi người .Thế là mọi vật dụng được trưng dụng ra làm bát hết từ vỏ đồ hộp , chai nước ..

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/c4693340.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/c0e13eb7.jpg

nghỉ trưa sau khi no say

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/7c4d535e.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/14faa1e4.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/52486472.jpg

billy2203
17-09-2012, 11:18
Sau giờ nghỉ trưa , ae trong đoàn họp để quyết định lại về lịch trình leo.Theo lịch trình cũ đoàn sẽ cắm trại gần đỉnh nhưng a bộ đội dẫn đường bảo là trên gần đỉnh không có chỗ cắm trại.Ae quyết định bỏ hết đồ ở lán gỗ rồi leo bộ thật nhanh lên đỉnh và quay trở về lán gỗ nghỉ đêm.Từ lán gỗ trở đi đường đã có nhiều màu xanh hơn , đường đi ở đây được cái có rất nhiều suối và mạch nước nên ko lo vấn đề nước uống lắm.
Vượt suối
https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/f21c9d7f.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/c8be421b.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/73138783.jpg

Rất nhiều mạch nước dọc đường , uống nước mạch rất ngọt và mát

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/365bdaf5.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/1d639984.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/6883083b.jpg

thanh_ngan_86
17-09-2012, 11:34
"01/09/11 - 4h30 pm Đồn biên phòng: Giao lưu với các anh bộ đội, tắm rửa, nghỉ ngơi, chiều biên giới đổ mưa, ngồi trong đồn ngóng lên đỉnh Fusai thấy mịt mùng quá thể :| anh em mông lung không biết ngày mai ông trời có thương cho con dân lọ mọ từ thủ đô xa xôi về biên giới để được leo gần hơn với "cụ" không....:(

01/09/11 - 6h pm Phòng Ăn: Mặc cho những lo toan về thời tiết và những suy tính cho kế hoạch ngày mai, sau khi hoạch định chiến dịch và chiến lược, toàn bộ thổ phỉ đổ bộ vào nhà ăn, nhưng do ko thể tưởng tượng trc được lực lượng biên phòng và giáo viên lại đông đảo và hung hãn đến thế, lại gặp phải loại mỹ tửu của nhà trồng được, thịt thú rừng tươi rói vừa săn, toàn bộ kế hoạch bị tan nát, nữ thủ lĩnh bọn phỉ bị bao vây và bại trận ngay tại bàn, anh em chiến hữu phải vận hết công lực Lăng ba vi bộ mà "chú Dự" truyền lại khênh nàng về giường (không biết 1 tí gì về màn đả thông kinh mạch mà các huynh đệ tận tình dốc hết nội lực, vết chưởng còn hằn trên trán), các phỉ non và phỉ ương ương chạy tán loạn. Một số chiến sĩ dốc sức bám trụ đến người cuối cùng nhưng do nội lực chưa đủ + 1 ngày di chuyển vất vả, anh em đã gục ngã trước thịnh tình của các chiến sĩ bản địa. Chiến dịch thất bại hoàn toàn.

01/09/11 - 8h pm Sau sự "bệt" của thủ lĩnh, toàn bộ lũ phỉ hoang mang, bị dồn vào phòng hát Karaoke. Các anh biên phòng bắt đầu show hàng những kỹ năng dance mà lâu lắm ko đc show, cất kỹ vào trong tủ vì nhiệm vụ. Nhìn các anh nhảy và hát mới thấy đây mới là thư giãn :D" Phê lòi :))

Trích: hồi kí đi rừng FUSAI (by thần Cò, Edit by Katsu)
tobecontinue......

thanh_ngan_86
17-09-2012, 11:47
"Sau 1 đêm quần nhau tơi tả và thắm tình hữu nghị giữa đồng bào và chiến sỹ, các anh em trở về giường, chợp chờn mộng mị với giấc mơ FUSAILAILENG xa vợi...với những phỉ, rắn, vắt lởn vởn trong đầu...
Ngày 2:
02/09/11 - 3h am Phòng ngủ: đang lim dim sung sướng, đang mơ nằm giữa 1 bầy tiên nữ trên đỉnh, sắp đến đoạn gay cấn giống trong phim ý hí hí thì lịch kịch, lục đục, lạch cạch. Anh bộ đội nằm cùng và 2 con người khác dậy sớm, làm mất đoạn hay. Mình cố gắng chùm chăn ngủ lại và mơ lại nhưng mà ko tài nào ngủ nổi, đành phải dậy chém gió cùng đến sáng cho đỡ bùn. Được cái trời đêm vùng núi sao đẹp lạ thường. Sao được gắn lên màn đêm như kim cương gắn lên dải lụa đen lung linh huyền ảo khó mà tưởng tượng được ... 1 chữ thôi, THÍCH!
02/09/11 - 5h am Ngoài hiên: trăng cao, sao sáng, chăn ấm, tay vịn êm, gió hiu hiu mát, sung sướng biết bao. Thú vui bi h là ra gõ kẻng gọi mọi người dậy. Cơ mà anh trai bộ đội ko cho, vì mình chưa đc học, vô đọc thấy gõ linh tinh thành kẻng báo động thì bỏ mẹ hehe, thôi đành đi khua bằng mồm vậy hehe.
02/09/11 - 6h30 am Sân bóng: lúc này vệ sinh cá nhân, ăn uống xong cả, mọi người tụ tập chụp ảnh chia tay các anh bộ đội chuẩn bị lên giường...
02/09/11 - 7h am Chân núi, trường tiểu học Na Ngoi 2: xuất phát leo núi. Một khí thế hừng hực như thời các cụ bạt núi băng rừng :) cảm thấy hơi bị tự hào được bước tiếp trên con đường huyền thoại của cha ông :)

Trích: hồi kí đi rừng FUSAI (by thần Cò, Edit by Katsu)
tobecontinue......

billy2203
17-09-2012, 15:58
Những cánh rừng bắt đầu rậm rạp hơn , ko còn lo ánh nắng gay gắt nữa

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/7cd3c3d7.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/1143a13d.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/2b62d6c3.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/909b2e6b.jpg

một loài cây lạ dọc đường , chẳng biết là cây gì

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/d9a26367.jpg

billy2203
17-09-2012, 16:01
Đi vào sâu trong rừng lại gặp một trại của thợ gỗ , dân ở đây vẫn tích cực xẻ rừng lấy gỗ

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/bcde5cf4.jpg

ae tranh thủ nghỉ chân một lúc

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/89be249d.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/440479a7.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/13256c3d.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/d3f752a1.jpg

billy2203
17-09-2012, 16:17
Leo trèo thêm mấy tiếng nữa , chúng tôi đã lên tới đỉnh Pu Xai Lai Leng , nơi có cột mốc 422 của việt nam và laos.

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/b2b1cd1b.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/05f5ce4e.jpg

ae tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/5c81d585.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/e3a5b8dc.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/625b6885.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/ab06adf1.jpg

billy2203
17-09-2012, 16:34
Chúng tôi chỉ dám ở lại chơi trên đỉnh một lúc vì trời tối rồi , đường xuống còn xa.Xuống đến chỗ lán nghỉ là đã 10h đêm , mọi người ai cũng mệt mỏi và kiệt sức.Riêng tôi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tụt đường huyết lúc đi xuống.2 chân tự nhiên mềm nhũn , cứ bước một bước là ngã , mọi người cứ từ từ đi lên trước hết , mình tôi tụt lại phía sau.Kể ra lúc đấy rớt lại một mình cũng hơi hoảng , sực nhớ ra trong balo còn 3 cái bánh bích quy còn thừa lúc sáng.Thế là lôi ngay ra đả sạch.Tinh thần tự nhiên phấn chấn hẳn , chân tay lấy lại cảm giác.Tôi cứ thế chạy thật nhanh xuống núi vì sợ 3 cái bánh quy tiêu mất thì lại tụt đường huyết như lúc nãy thì bỏ mie.Kết quả tôi xuống đến lán đầu tiền , trước đội sau gần tiếng.Về sau bạn tôi hay gọi đùa đấy là 3 cái bánh quy cứu mạng như 3 cái lông cứu mạng của Tôn Ngộ Không.
Tôi xuống trại ăn uống , tắm giặt xong xuôi mãi mới thấy mọi người xuống , trông ai cũng phờ phạc

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/660d0f92.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/217d86b3.jpg

https://i1172.photobucket.com/albums/r564/sonkm/Pu%20sai/be05a0ad.jpg

đêm hôm đấy đối với tôi là một đêm khủng khiếp . Ban ngày trên đây nóng tới nỗi không thở ra hơi mà đêm lạnh cắt da cắt thịt.Cái lạnh nó thấm dần qua các lớp quần áo , tê buốt sống lưng.cả đoàn ko ai ngủ được , phải ra đốt lửa sưởi ấm.Tới khi mặt trời lên xua tan sương thì mới dám chui vào lều ngủ nốt.Dù sao thì sáng nay đoàn cũng chỉ còn một đoạn đường xuống ngắn thôi mà.

Thực ra trek đỉnh Pu Sai Lai Leng này cũng không có gì khó khăn cả . Chủ yếu là vị trí địa lý nằm tại biên giới nên việc xin giấy phép có thể hơi rắc rối tý . Cảnh vật ở đây cũng không có gì đặc sắc.Nhưng trải nghiệm một đêm trên rừng Trường Sơn cũng là một điều rất thú vị.

K' Roa
17-09-2012, 22:39
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ những tấm ảnh hiếm hoi về vùng đất này. Mình tìm kiếm thông tin về đỉnh núi này và cung đường này đã lâu mà giờ mới tìm thấy. Trong tưởng tượng của mình thì vùng này chắc phải rậm rạp và hoang sơ lắm vì giáp Lào. Không ngờ lại có cả đường xe ủi lên đỉnh, ngay cả cái đoạn gần đỉnh thì nhìn hình cũng không được rậm rạp lắm. Còn dân chúng thì đi lại tấp nập.

Mà mình thấy đường từ Na Ngoi lên đỉnh có phải là cả một con dốc dài và cao? Nếu đúng là vậy thì tính ra cũng mất sức dữ lắm.

Không biết tracklog của bạn như thế nào nhỉ? Mình đoán là 1 trong 2 đường bên dưới.
https://lh6.googleusercontent.com/-WRl0UkKIjSU/UFdCshOlxoI/AAAAAAAAA3w/UIUFSHufVJo/s641/Fusai.jpg

billy2203
18-09-2012, 00:00
Hồi đấy đoàn mình ko ai có gps nên ko có tracklog nhưng chắc là đường màu đen đấy vì bọn mình lên một phát là thẳng tuột tới đỉnh luôn.

DANGTHANHMAI
26-09-2013, 17:06
em hâm mộ các anh chị thật. vì cuộc đời là những chuyến đi.