View Full Version : [Chia sẻ] Hoàng Sơn, Đông Hướng, tuyết phủ đường lên - Quang Minh Đỉnh, Tây Đạo, mây lấp lối về
Hoàng Sơn - một địa danh thu hút sự quan tâm của Phượt tử và được chia xẻ, đóng góp từ nhiều thành viên quen thuộc của diễn đàn. Lên Hoàng Sơn, theo Lonely Planet có 3 con đường: ngắn và khó: lên từ hướng Đông; dài và khó hơn: từ hướng Tây; rất ngắn và dễ dàng: lên bằng...cáp treo!:D. Tham khảo tài liệu và các bài viết từ diễn đàn và nhiều nguồn khác. Nhóm quyết định lên và xuống Quang Minh Đỉnh bằng đường bộ (hiking toàn tập). Bản đồ minh họa dưới đây là cung đường của nhóm:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23217
Con đường lên đỉnh Hoàng Sơn từ hướng Đông (màu đỏ) dài 7.5km và về từ hướng Tây (màu xanh) là 15km+1,2km về trạm xe ở suối nước nóng. Hành trình 3 ngày 2 đêm trên đỉnh Hoàng Sơn bắt đầu....
Thời gian gấp rút, một thành viên trong nhóm đề nghị lên đường bằng Shanghai Airlines từ Sài Gòn vào nửa đêm, rạng sáng hôm sau chúng tôi đến Thượng Hải. Nhanh chóng rời sân bay, đi mua vé xe lửa, chúng tôi lang thang phố đi bộ Nam Kinh, giết thời gian bằng kem McDonald (cả bọn ai cũng mê cà rem!:D). Đến giờ khởi hành, đi Metro đến ga Thượng Hải và đáp tàu đêm Thượng Hải - Hoàng Sơn. Chúng tôi đến Hoàng Sơn City (Tunxi) khoảng 9h sáng hôm sau và được đón chào bằng một rừng cò xe Tankou!!!. Leo lên một chiếc xe gần đầy (kinh nghiệm này rất quí giá, vì nếu không xe cứ chạy quanh cho đến khi đủ khách!, Việt Nam - Trung Hoa, Núi liền Núi -Sông liền Sông, giống nhau nên hiểu lắm lắm!:D). Bỏ lại sau lưng tiếng cãi cọ loạn xạ của đám cò vì tuột mất 3 con mồi, 1 giờ sau chúng tôi đến Tankou, vào mua vé đến cổng Cloud Valley Temple, thành viên giỏi tiếng Tung Quở nhất được cử vào mua vé vào cổng. Do mặt mày quá già, không đủ tự tin để làm thẻ sinh viên, được "Đít Cau" đáng kể như nhóm Giang Nam Thập Nục, cả bọn đau đớn nộp 230RMB/em để vào cổng.
Ngoải mặt lại là thấy...cổng!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23256
Con đường lên đỉnh từ phía Đông len lỏi dưới cáp treo. Đường bật thang ốp đá Granite, bản đồ chỉ đường đầy đủ chi tiết. Chấm đỏ trên bản đồ chỉ dẫn là nơi xuất phát, đích đến là White Goose Ridge
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23255
Nơi con đường bắt đầu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23220
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23219
Thoai thoải lên dốc dưới bóng tre xanh mát, cả nhóm vui sướng được thấy tuyết phủ ven lối đi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23221
Tuyết phủ trắng cả những vạt rừng thưa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23223
Mùa Thu khô héo dần khi mùa Đông đang đến...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23266
Bắt quả tang một phượt tử Tung Quở hạ sơn, nóng quá bèn thoát y giữa đàng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23222
Dọc con đường, ban quản lý Hoàng Sơn rất hay khi tận dụng vật liệu và địa hình tại chỗ để tạo ra "thùng rác" rất là "sinh thái" và tôn trọng cảnh quan.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23224
Con đường tăng dần cao độ, qua khỏi rừng tre là rừng hỗn hợp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23232
Qua khỏi một đỉnh dốc, đã thấy thấp thoáng Hoàng Sơn phía trên cao
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23225
Kẻ lên, người xuống, những cữu vạn đầu tiên chúng tôi gặp trên đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23226
Qua khỏi một đỉnh dốc, con đường dẫn đến một con đập nhỏ, quyết định ghé vào xem một trạm Kiểm Lâm (!?) hay Khí Tượng (!??) gì đó:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23228
Đồng chí này đi ra lầm bầm đuổi chúng tôi và chỉ lên trên chắc là nói rằng đây không phải là đỉnh! Chụp một tấm trước khi tiếp tục đường lên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23229
Vẫn biết là bạn đi cuối thu đầu đông , n có thể cho biết cụ thể ngày tháng ko bạn BM?. Vì thấy ảnh bạn chụp đẹp lắm
Càng lên cao tuyết càng dày lên, đã bắt đầu cảm thấy lạnh hơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23245
Đồng bọn run tay vì lạnh, cũng ráng chụp nhiệt độ trên chiếc nhiệt kế: khoảng 3 độ C
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23258
Lực lượng duy tu bảo dưỡng đang xúc tuyết dọn đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23237
Fascinating Pavillon, có địa thế khá đẹp nhưng những người bán quán lại phơi đồ phía sau lộn xộn, mất mỹ quan
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23233
Từ đây có thể nhìn thấy thung lũng phía dưới, quán xá vắng vẻ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23234
Dừng chân ít phút, thủ qũi của nhóm hào phóng xuất hầu bao mua cho mỗi em một trái quýt, trái quýt giữa đàng này ngon lạ lùng, tiếp tục con đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23235
Băng qua thung lũng, con đường tiếp tục len dọc theo chân núi và tiếp tục lên cao
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23239
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23260
Phía trước là Hoàng Sơn, thằng tiến
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23241
Cữu vạn này tiếp rượu cho tửu điếm nào? Nơi Trương Vô Kỵ và Triệu Minh đối ẩm, vô ngôn, nhưng hiểu nhau sâu sắc, cạn chén...cạn chén vì ngày mai lại lao vào trận thư hùng sinh tử...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23243
Vẫn biết là bạn đi cuối thu đầu đông , n có thể cho biết cụ thể ngày tháng ko bạn BM?. Vì thấy ảnh bạn chụp đẹp lắm
Họ khởi hành lúc 23h ngày 20/11/2009 và trở về SG lúc 4h00 ngày 30/11/2009 chị à.
Những dáng vẻ đầu tiên của thế núi Hoàng Sơn, như Lonely Planet nhận xét, con đường này không có nhiều cảnh quan đặc biệt như hướng Tây. Nhóm chọn hướng này lên để bảo toàn sức khỏe cho những ngày kế tiếp...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23240
Chỗ này có tên gì để bổ túc sau nhé!:D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23242
Mặt trời khuất dần sau đỉnh núi, dồn chân bước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23230
Dốc bắc đầu tiếp nối dốc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23246
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23238
Dốc nối tiếp...!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23231
Lên đầu dốc, đứng thở và nhìn ra xung quanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23248
Chỗ này có tên là "1 Mèo rình bắt 2 chuột" bạn có nhìn ra không?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23247
Cáp treo lướt qua đỉnh đầu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23249
Xuôi về chân núi trong chiều xuống...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23250
Lúc này mới nhìn lên và thấy trạm cáp treo trên đỉnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=23236
Nhìn sang trái đã thấy trạm viễn thông trên đỉnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23262
Bỏ lại con đường phía sau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23252
Còn một con dốc trước mặt nữa...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23253
Những bước chân rút dần khoảng cách
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23254
Vượt qua cổng, cầu thang dẫn đến một..con dốc khác!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23261
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23277
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23276
Tuy nhiên chỉ là một con dốc ngắn và nhóm đã lên đến White Goose Ridge (1770m)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23278
Từ đây nhóm nhìn lại con đường đã qua..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23263
Nhóm tiếp tục hướng về một điểm cao trên Hoàng Sơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23281
Con đường ngập trong tuyết, những cành khô được phủ lên một lớp băng, làm thành một khu rừng long lanh thủy tinh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23280
Các tác phẩm "close-up" của đồng bọn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23270
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23275
Tiếp tục con đường hơn 1 cây số hướng về Bắc Hải
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23279
Nhóm tiếp cận điểm cao đầu tiên: Begining to Believe Peak (1683m)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23284
Nhóm leo lên và được chiêm ngưỡng hoàng hôn đầu tiên trên Hoàng Sơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23286
Chiều xuống chiều dần buông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23268
Nhìn về thung lũng Bắc Hải, nơi nhóm dự định ngủ đêm trên đỉnh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23271
Khách sạn Bắc Hải sáng lên trong màu tuyết trắng!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23269
Trời tối dần...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23283
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23285
Trong tranh tối tranh sáng chập choạng, nhóm rẽ về Bắc Hải (North Sea) dự định sẽ ở khách sạn Bắc Hải (Beihai). Mạnh dạn tiến vào, nhưng lòng hoang mang vì thấy khách sạn quá sang trọng!? Nhìn thấy bảng báo giá phòng: choáng toàn tập! (phòng standard: 1280RMB, thời điểm nhóm đi: 1RMB=3000VND). Bối rối đưa "bí kíp" Lonely Planet cho lễ tân, chỉ thông tin là có phòng Dom 100RMB mà, lễ tân lạnh lùng trả lời là chúng tớ ngưng kinh doanh Dom từ lâu rồi! Trời tối hẳn, lựa chọn thứ 2: Huangshan Gongshansuo, lọ mọ đi tìm thì thấy một quán bên đường. Một em gái bán hàng rất lễ phép, dễ thương nở một nụ cười tươi đón khách: (hình chụp ban ngày sau đó)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23292
Một thành viên nhóm hỏi em ấy có biết chỗ nào cho trọ qua đêm rẻ rẻ. Em ấy liền cho biết là có, ngay sau đó em alo và báo nhóm vào trong quán chờ. Lát sau có một thanh niên ra đón chúng tôi, băng qua Shilin Hotel quay co một hồi chúng tôi đến một....đồn cảnh sát!!!!
Bạn thanh niên là một cảnh sát nhường phòng của mình và bạn cho chúng tôi, cấp cho mỗi người một bình nước nóng. 50RMB mỗi người là một cái giá bất ngờ ở một nơi hết sức bất ngờ!!!
Cả nhóm chỉ ăn dặm lặt vặt trên đường nên sau khi có chỗ ở quá hời bèn tìm nơi khá khá một chút cho buổi tối. Shilin Hotel thẳng tiến, một buổi tối thật ngon, no say. Quay về đồn, nhóm chuẩn bị cho ngày mai đón bình minh Hoàng Sơn. Sau khi hội ý, Quang Minh Đỉnh là lựa chọn đẹp nhất. Nhóm phải dậy lúc 4h30 sáng hôm sau, 5h xuất phát lên Quang Minh Đỉnh. đi khoảng 45 phút cho quãng đường 2,5km lên đỉnh. Đến nơi, đã thấy quần hùng đứng kín trên cái đỉnh bé xíu và cả khoảng sân của khách sạn sát bên trạm khí tượng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23290
Toàn cảnh Quanh Minh Đỉnh trong bình minh của ngày mới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23289
Sắc tím hồng của bình minh thật ấn tượng, hân hoan đón chào ngày mới trong giá rét
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23301
Hừng đông ngày rõ dần..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22772
Cho đến khi mặt trời ló dạng..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22773
Chào ngày mới! mặt trời lên nhanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23302
Những tia nắng ấm lóe sáng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23297
Vỡ ra rạng rỡ trên Quang Minh Đỉnh: chúng tôi đã đến và đã được ngắm nhìn!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23299
Nắng lên sưởi ấm những tầng mây Hoàng Sơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23303
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23300
Làm sáng hồng những ngọn núi cao, long lanh băng giá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23298
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23296
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23294
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23293
Ngắm nhìn mái lầu bên dưới, tuyết đọng trên mái cũng bừng sáng lên một màu bình minh ấm áp. Đêm qua, Trương Vô Kỵ và Triệu Minh có dựa vai nhau, lịm dần vào giấc mơ bình yên, hạnh phúc, buông đao gác kiếm, mỗi chiều mài mực vẽ lại chân mày cho nàng? Mái lầu trống vắng như đôi tình nhân đã lặng lẽ chia tay nhau về với chiến tuyến của mình..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23295
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=925&pictureid=22774
Hoa tuyết trên một cành thông, gợi nhớ một mùa giáng sinh đang đến gần..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23304
Mây và Núi ở Hoàng Sơn quyện vào nhau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23307
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23305
Những tầng mây đọng lại trong một lũng núi, trắng lấp cả bên dưới, giang hồ hiệp khách nào đã rơi vào đáy vực, chìm vào mây, giang hồ quên lãng...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23306
Hoàng Sơn chớm đông...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23287
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23333
Những ngọn gió luồn vào khe núi, cuốn lên tuyết trắng trong cuồng phong như những vó ngựa qua đây...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23324
Đỉnh Rùa (Turtle Peak) nhìn từ Quang Minh Đỉnh trong tuyết đầu đông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23336
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23335
Quang Minh Đỉnh (mốc cao độ)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23353
Đón bình minh xong, nhóm quyết định đón bình minh tập 2 trên Quang Minh Đỉnh. Khách sạn bên cạnh trạm khí tượng có phòng Dom 80RMB, vào hỏi phòng, ăn sáng. Lịch trình lang thang của ngày thứ 2 trên Hoàng Sơn là những cung đường và điểm cao trong bản đồ dưới đây:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23439
Quay về đồn cảnh sát ở Bắc Hải, con đường phủ tuyết trắng trải dài...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23354
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23355
Một con suối ven đường phủ tuyết, màu trắng của tuyết có làm cho dòng nước tinh khiết hơn? bỗng thèm cảm giác được uống một ngụm nước như những lúc vào rừng cùng đồng bọn 442...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23358
Sáng nay vào 442 thấy đại ca Hoàng phượt sư gắn huân chương lủng lẳng đoán ngay là có Hoàng Sơn tường thuật đây rồi.
Ảnh đẹp quá!
Hôm em đi Bắc Kinh - Thượng Hải cũng mây tuyết mịt mùng mà chả chụp được tấm nào cho ra hồn vì không mang theo máy.
Nhấn nút Thanks nhiều mình có được lên level không ta?
Cảnh trời, mây ,tuyết... mịt mờ trong bình minh là mơ ước của cả bọn Nục khi chinh phục Hoàng sơn, nhưng hỡi ôi...! hôm nay nhìn ảnh của BM thấy cũng đỡ buồn vậy, cảm ơn bạn!
Bác Bigminh đúng là cực kỳ dũng cảm,... Trèo núi mà em thấy đường đi toàn băng và tuyết trơn trượt thế kia, nếu không có giày cực tốt thì đi nguy hiểm lắm, ngã như cơm bữa... (c)(c)(c)
@Dugiang: huân chương lủng lẳng kia BM thay mặt nhóm nhận từ sự động viên của các bạn, 2 đồng bọn đi theo kia rất chi là khỏe. Ngoài trang bị cho chuyến đi hành xác này, 2 ẻm còn "lén" nhét thêm thời trang Thu Đông mới nhất để về Hàng Châu, Thượng Hải khoe hàng!:LL
@Ariel: Nhóm may mắn thôi!(c), góp thông tin và góc nhìn đa dạng về Hoàng Sơn. Trong tương lai, các phượt tử phương Nam hoàn thành bản đồ hiking Hoàng Sơn từ Tây Vực nhé (25km). Mình mong ước quay lại Hoàng Sơn mùa Thu như Solemio đã đi và chinh phục con đường lên Hoàng Sơn từ Tây Vực!!
@Gianker: Cảm ơn bạn quá khen! Thực ra với những đoạn khó khăn nhất, nhóm lắp móng sắt chuyên dụng đi trên tuyết vào giày thì mới bảo đảm an toàn. Mình sẽ tường thuật sau.
@All: Nhóm sẽ tiếp tục tường thuật các trail và điểm cao trên Đỉnh, nhưng con đường về từ hướng Tây mới thật sự ấn tượng cả về cảnh quan lẫn độ khó. Mong các bạn đón theo dõi.
Anh BM, Quang Minh Đỉnh ở núi Côn Lôn bên Tây Vực là trong Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao truyện của bác Kim Dung, chứ không phải Hoàng Sơn ở Tây Vực đâu ạ. Không biết Kim Dung hư cấu từ Hoàng Sơn hay ở Tây Vực có núi Côn Lôn và Quang Minh Đỉnh thật.
Ngoài ra trong Tiếu Ngạo Giang Hồ còn có chiêu kiếm Thương tùng nghênh khách, chắc lấy cảm hứng từ Hoàng Sơn
Anh BM, Quang Minh Đỉnh ở núi Côn Lôn bên Tây Vực là trong Ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao truyện của bác Kim Dung, chứ không phải Hoàng Sơn ở Tây Vực đâu ạ. Không biết Kim Dung hư cấu từ Hoàng Sơn hay ở Tây Vực có núi Côn Lôn và Quang Minh Đỉnh thật.
Ngoài ra trong Tiếu Ngạo Giang Hồ còn có chiêu kiếm Thương tùng nghênh khách, chắc lấy cảm hứng từ Hoàng Sơn
Yeah! Cảm ơn Nếp! Đọc trong Giang Nam Thập Nục BM mới biết chi tiết thú vị này. Thôi thì "Mèo Trắng" hay "Mèo Đen" vẫn đem lại cùng cảm xúc trên Quang Minh Đỉnh - Hoàng Sơn Nếp nhỉ!:D (đành dối lòng một chút vậy...:))
BM sẽ lưu ý chi tiết Tùng Nghênh Khách trong tường thuật tới(c)
Em nghe giang hồ đồn đại, Quang minh đỉnh của Kim Dung là đỉnh này ạ:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jengish_Chokusu
Anh Trương quả là thiên hạ vô địch mới lặn lội từ trung nguyên lên tận đấy (đi bộ). Chứ còn Hoàng sơn nằm ngay An huy. Quần hùng mà đại hội ở đấy thì triều đình cử em lên cũng bắt được hết ạ.:)
dalyhuong
23-12-2009, 01:41
@BM: Bạn à, cố gắng pose ảnh pose bài cho anh em tận hưởng với. Kiểu này chắc topic chỉ dừng lại ở đây giống topic "Hoàng Sơn" của solemi quá. Đường xa vạn dặm, dốc cao như chọc trời, tuyết rơi sương lạnh,... các bác đều vượt qua được, xa chi vài cái pic nhể.
Không cần lựa cảnh đẹp hay trùng lặp lắm, chỉ cần mấy pic thực tế trên đường đi thôi là đủ mê hoặc roài.
So bì 1 tí nhé: Cửu Trại Câu, các topic nhiều và trọn vẹn đến tường đường đi lối về roài. Hoàng Sơn còn hơi lơ ngớ, các bác cố gắng nhé.
@Dalyhuong &All: Cảm ơn bạn đã quan tâm và nhắc nhở. BM cố gắng tường thuật tiếp và mong các bạn thông cảm vì cuối năm bận rộn một chút.
Bác chụp đẹp quá. Em cũng thấy các Nục bên topic kia viết hay và minh hoạ cũng đẹp lắm, nhưng có một vài Nục nói hơi khó hiểu ạ.
Nhóm lang thang khám phá các điểm chung quanh trên đường quay lại lấy hành lý cho dự định đón bình minh trên Quang Minh đỉnh tập 2.
Những đoạn đường ít khách du lịch đi qua, tuyết - băng phủ trắng, ai cũng cẩn thận từng bước chân
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23951
Công nhân vẫn vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng bất chấp độ cao, điều kiện khắc nghiệt, và đôi giày vải
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23954
Toàn cảnh Khách sạn Bắc Hải mà đêm qua chúng tôi choáng toàn tập với giá phòng là 1280 RMB, trời sáng chúng tôi mới có dịp nhìn nó ặc ặc hoành tráng quá!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23953
một điểm tham quan trước mặt khách sạn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23956
những móc khóa cho những kẻ yêu nhau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23955
Thu dọn hành lý, cảm ơn các anh cảnh sát đã nhường chổ ngủ cho chúng tôi. Hành trình của nhóm lại tiếp tục các điểm kế tiếp
Cây cầu gần khu vực Tây Hải Sơn Trang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23957
Hoa nở đỏ rực góc trời xanh trong cái giá lạnh đầu đông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23958
Cái này người ta gọi là "người gian gặp may". Thời tiết đẹp - trời xanh ngắt
https://i404.photobucket.com/albums/pp130/chuthihai/IMG_6810.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2800/4152656801_cbcbabfd23_b.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23960
Điểm danh lại con đường mà nhóm quyết định "xử" trong ngày thứ 2
Xihai hotel - Paiyunlou Hotel - Phi Lai Thạch và trở về Quang Minh đỉnh ngắm hoàng hôn
Phi Lai Thạch nhìn từ dưới lên (mọi người còn bảo là hòn đá Giả Bảo Ngọc gì đấy)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23962
Quang cảnh trên đường đi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23961
2 cây thông dáng đẹp quá, cái này chẳng biết gọi là gì, tạm gọi là cổng trời vậy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23964
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23965
Một điểm dừng chân, xa xa là Quang Minh đỉnh, phải chăng đêm qua Trương Vô Kỵ và Triệu Minh sánh vai bên nhau nhìn về hạnh phúc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23963
Quang Minh đỉnh đúng là quang minh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23991
Thêm một tấm quang hơn :)
https://farm3.static.flickr.com/2694/4152649279_9acf8367fa_b.jpg
Các hình thái núi đá xắp xếp vô cùng đa dạng do bị nước và băng đá mài mòn qua hàng triệu năm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24018
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24017
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23981
Quang cảnh Xihai Hotel và hồ chứa nước Xihai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24021
Trở lại với Phi Lai Thạch, trong cái giá lạnh đầu đông, băng tuyết bao phủ cả hòn đá như được con người đổ một lớp sơn tuyết
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24022
chữ nó biết chúng tôi mà chúng tôi lại chẳng biết nó :shrug:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24023
Phi Lai Thạch nhìn từ dưới lên (mọi người còn bảo là hòn đá Giả Bảo Ngọc gì đấy)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23962
Trích Hồng Lâu Mộng:
"Khi xưa Nữ Oa luyện đá vá trời ở đỉnh Vô Kê trên núi Đại Hoang, luyện được ba vạn sáu nghìn năm trăm linh một viên, mỗi viên cao mười hai trượng, vuông hai mươi bốn trượng. Nhưng bà chỉ dùng ba vạn sáu nghìn năm trăm viên, còn thừa một viên bỏ lại ở chân núi Thanh Ngạnh. Ngờ đâu viên đá này từ khi được luyện, đã có linh tính. Nhân thấy những viên đá khác được đem vá trời, còn mình vô tài, bị loại, nó rất tủi hận, ngày đêm kêu khóc buồn rầu"
Sau rồi viên đá đó được hai vị là Mang Mang đạo sĩ và Diểu Diểu chân nhân mang đi cho đầu thai. Đầu tiên làm đá Thần Anh trên cõi Thái Hư Ảo Cảnh, ngày ngày tưới nước cho cây Giáng Châu, nên cây Giáng Châu cảm cái ơn đó mà nguyện kiếp sau lấy nước mắt trả ơn.
Kiếp sau nữa thì đá Thần Anh đầu thai thành Giả Bảo Ngọc, vì vậy khi sinh ra đã ngậm viên đá (ngọc) trong miệng, còn cây Giáng Châu thành Lâm Đại Ngọc.
Khi làm phim Hồng Lâu Mộng, cảnh đầu tiên của phim, đạo diễn đã quay tảng đá Phi Lai này như là hình ảnh của viên đá núi Thanh Ngạnh, lại cũng là đá Thần Anh.
likemoon
27-12-2009, 17:41
Sao hình tấm thấy tấm ko thế nhỉ các bác ơi ?
Từ vị trí Phi Lai Thạch, bạn có thể phóng tầm nhìn về Grand Canyon of West Sea - thung lũng Tây Hải (đoán là vậy, nếu ai từng qua Hoàng Sơn nếu không đúng thì đính chính giúp nhé - tks) rất tiếc là chúng tôi không có thời gian để đi qua hướng này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23966
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24024
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23967
dalyhuong
27-12-2009, 18:03
Ui, bác Jessy sao không có ảnh minh họa nhể?
Minh họa luôn cái khách sạn ngàn tệ xem sao nhé bác, lẫn cái đồn cảnh sát luôn.
Lúc trước đọc đến chỗ bị em gái dẫn đễn đòn cảnh sát, em cứ tưởng là bị dẫn đi kiểm tra giấy tờ chứ ( hết hôn ^ ^)
Các bác cứ post ảnh post bài càng thực tế càng tốt
Ui, bác Jessy sao không có ảnh minh họa nhể?
Minh họa luôn cái khách sạn ngàn tệ xem sao nhé bác, lẫn cái đồn cảnh sát luôn.
Lúc trước đọc đến chỗ bị em gái dẫn đễn đòn cảnh sát, em cứ tưởng là bị dẫn đi kiểm tra giấy tờ chứ ( hết hôn ^ ^)
Các bác cứ post ảnh post bài càng thực tế càng tốt
Cái khách sạn ngàn tệ đã post rồi đấy bác, rất tiếc ở đồn cảnh sát tụi này không chụp lại hình vì vội vã đi (thực ra đây là đồn cảnh sát quản lý khu vực núi, trong đó là một chung cư cho những nhân viên làm việc xung quanh đi sâu vào trong qua khỏi nhà hàng và khách sạn Shilin )
Trăng lên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24029
Dự định quay về Quang Minh đỉnh để ngắm hoàng hôn nhưng trên đường đi gần về Quang Minh đỉnh, gặp một điểm dừng chân, chúng tôi quyết định ngắm hoàng hôn ở đây
Mới 16h15, chờ một tiếng nữa mặt trời mới lặn. Chúng tôi thong thả nạp chút năng lượng và ngồi phóng tầm mắt nhìn xung quanh.
Đong đưa chân xuống vực
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24027
Nhìn trái : 1 đỉnh khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24026
rồi nhìn phải : 1 đỉnh khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24025
Rồi nhìn lên : 2 con gà, chẹp chẹp đói bụng quá (lãng nhách ghê :LL)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24030
Gió thổi rét căm căm, nhìn vào nhiệt kế : đã là 0oC rồi, ngồi chịu trận chờ mặt trời đang dần xuống núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24032
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24031
Mặt trời tắt dần trong cái lạnh buốt.
https://i404.photobucket.com/albums/pp130/chuthihai/IMG_7034.jpg
Mặt trời đang xuống dần dần
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23983
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23985
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24048
Và khuất dần trong mây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24047
Toàn những nhân vật nổi cộm trong Trung Nam Hải ở không mà sao không mắc cho được. Đặng Tiểu Bình cũng đã từng ở đây rồi đấy. Sao bác không chọn phòng ấy mà ở :D
Toàn cảnh Khách sạn Bắc Hải mà đêm qua chúng tôi choáng toàn tập với giá phòng là 1280 RMB, trời sáng chúng tôi mới có dịp nhìn nó ặc ặc hoành tráng quá!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23953
cuong_378
27-12-2009, 20:21
Đẹp quá bạn ơi, post tiếp đi
Toàn những nhân vật nổi cộm trong Trung Nam Hải ở không mà sao không mắc cho được. Đặng Tiểu Bình cũng đã từng ở đây rồi đấy. Sao bác không chọn phòng ấy mà ở :D
Nhóm tớ mà ở đấy thì đêm đấy thao thức cả đêm khỏi ngủ luôn :shrug:
thôi đằng nào cũng khỏi ngủ nên ra đường vậy
Không hiểu vì sao mặt trời ở Hoàng Sơn có màu sắc đến lạ thường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24043
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24044
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24046
Mặt trời tắt dần trong nuối tiếc của chúng tôi. Dường như mọi loan toan suy nghĩ đời thường tạm gác lại, trong lòng cảm giác thanh bình lạ thường.
Chiều dần buông, chúng tôi quay về Quang Minh đỉnh để tìm chổ ngủ qua đêm cho dự định đón bình minh lần 2.
Khách sạn Quang Minh giá cả tương đối, giá phòng dorm 8 pax là 80 RMB / pax, phòng vệ sinh tương đối sạch sẽ. Ở đây có đủ loại phòng : phòng dorm, phòng group, phòng đôi ...
Một điều thú vị nữa là mặc dù phòng dorm nhưng "nam nữ thọ thọ bất thân", họ tách nam/nữ ra riêng cho dù là bạn, bồ, chồng hay vợ :)) không giống những dorm ở khách sạn khác.
Lưu ý, ở đây không bán đồ ăn tối hoặc trưa, chỉ có bữa sáng. Bữa sáng thì 20 RMB/pax gồm bánh bao (không nhân), bánh bông lan, 1 quả trứng và cháo trắng ăn với dưa muối. Ai có ý định qua đêm ở đây nên chuẩn bị thức ăn mang theo.
Nghỉ ngơi sau một ngày đường vất vả, chúng tôi ngồi ôn lại những đoạn đường đã đi qua
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=24028
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23968
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23969
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23973
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23971
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23970
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23975
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23974
Chào ngày mới!
Bình minh trên Quang Minh đỉnh toàn tập
Chờ đón những tia nắng đầu tiên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24055
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23987
Núi ấp ôm mây mây ấp núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24059
Và vầng thái dương đang lấp ló với ánh hào quang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24062
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23988
Những gương mặt với những cảm xúc khác nhau chào ngày mới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23986
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24060
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=981&pictureid=23989
Những đám mây đang khẽ nâng nhẹ vầng thái dương và từ từ nâng lên cao
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24061
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24057
Tạo hóa thật tuyệt vời
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24054
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24063
Hoàng Sơn đón chào ngày mới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24058
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=986&pictureid=24056
Ngày mai trời lại sáng!:L
Những tia nắng đầu ngày trên Quang Minh Đỉnh
https://farm3.static.flickr.com/2689/4153380254_a99d69fe6b_b.jpg
Ngày thứ 2 đón bình minh trên Quang Minh Đỉnh có phần thuận lợi hơn do ở khách sạn ngay trên đỉnh, dậy sớm ra kiếm được chỗ tốt. Buồn cười nhất là có một em "sồn" chen lấn khủng khiếp, đạp va chân máy làm nhiều người la oai oái. mặc kệ em ấy vẫn lấn chỗ BM đưa Canon 50D xổ một tràng chắc là hỏi chụp thế nào. "Pú tủng" là câu là lời duy nhất!
Mặt trời đến mỗi ngày, các tia nắng vỡ òa trong niềm hân hoan đón chào một ngày mới. Nắng lên cao....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24278
Quang Minh Đỉnh, giờ phút lưu luyến chia tay của nhiều hiệp khách
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24143
Trương Vô Đối sánh cùng Chu Nhược
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24277
Quyến luyến ngắm nhìn Phi Thạch
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23352
Rock-Watching Pavilion
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=946&pictureid=23351
Ăn sáng xong, nhóm rời Quang Minh Đỉnh xuôi về Tây, xuống núi. Từ Quang Minh Đỉnh nhóm đi xuống thung lũng hướng Baiyun Hotel, ngang qua mái chùa gợi lên ký ức của một thời mê kiếm hiệp (BM đọc Kim Dung năm lên 9 tuổi và đã từng mơ ước luyện được Càn khôn Đại Nã Di)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24144
Thời BM còn nhỏ có bài thơ vui của dân nghiền kiếm hiệp, bài thơ ghép từ các chiêu trong kiếm hiệp của Kim Dung
"Lôi Phong Tích Lịch Thủ
Càn Khôn Đại Nã Di
Kim Dung không viết tiếp
Trương Vô Kỵ đi bán bánh mì!
..."
Con đường xuống núi theo hướng Tây tiếp tục bằng việc..leo lên đỉnh Rùa. Sáng sớm, băng đóng dày trên mặt đất rất trơn, ai đi qua đây đều hết sức cẩn thận
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24147
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=957&pictureid=23679
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=957&pictureid=23677
Từ đỉnh Rùa rẽ thành hai nhánh đi: tiếp tục trên mu Rùa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24149
Hay đi qua một khe núi hẹp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24148
Nhóm định thử đi trong khe núi, nhưng tuyết rất dày nên quyết định đi bên trên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24150
Lên đỉnh Rùa, Quang Minh Đỉnh với trạm Khí tượng ở phía sau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24151
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24152
Cảnh sắc ở phía trước, các khối đá granite đã có phần đa dạng về dáng vẻ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24145
Bắt đầu xuống lưng Rùa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24153
Lối ra con đường qua khe núi hẹp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24154
Hai nhánh rẽ hợp lại, con đường bậc thang xuôi xuống ngang qua một khối đá như một loài bò sát khổng lồ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24155
Đường xuống dốc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24157
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24158
Từ lưng chừng dốc đã thấy thấp thoáng đường về bên dưới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24159
Con đường như một con rắn lớn trườn qua các đỉnh núi cao, lũng sâu, ngóc cao đầu thành thang mây 100 bước!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24160
Con đường từ đỉnh Rùa khi hợp nhất với con đường qua khe núi hẹp xuyên qua một hang nhân tạo, đục dốc xuống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24161
Hiệp khách qua hang với chút tò mò, nhưng rồi mở ra phía trước cả một vòm xanh của núi của mây chen vào cây và đá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24164
Cảnh sắc độc đáo nhờ dáng vẻ của đá thay đổi đa dạng qua từng bước chân về xuôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24162
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24167
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24163
Xa xa, lữ khách dồn chân hướng về "thang mây 100 bước"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24166
Những đỉnh cao Hoàng Sơn trên đường về sừng sững như chặn lối, ngăn bước hiệp khách xuống núi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24168
Lên lưng chừng "thang mây trăm bước" nhìn lại con đường đã qua
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24169
Và Thang Mây Trăm Bước đang chờ bước chân hiệp khách
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24180
Cảnh quan như phần nào lấp đi khó nhọc phía trước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24181
Thang Mây Trăm Bước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24182
Nhìn từ Thang Mây Trăm Bước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24183
Mới được khoảng 25 bước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24184
Con đường phía sau nhỏ lại qua từng bước chân chinh phục Thang Mây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24185
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24186
Lên đến đỉnh của Thang Mây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24188
Con đưởng từ đỉnh Rùa chạy "zic-zac"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24189
Có tiêng thì thào, anh xem lại bản đồ đi, đúng đường không vậy ? :(
https://farm3.static.flickr.com/2486/4153468570_828730085d_b.jpg
Đầu của Thang Mây hình như gọi là Thiên Môn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24190
Con đường tiếp tục...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24191
Có tiêng thì thào, anh xem lại bản đồ đi, đúng đường không vậy ? :(
Tiếng ấy thì thào thảng thốt hình như 2,3 chặp gì đó...:D. Haizza! có đứa hiên ngang trên đỉnh Hoàng Sơn bao nhiêu thì lại nhẹ nhàng đi ngang như cua bấy nhiêu ở Hàng Châu và Thượng Hải. Nhưng đáng yêu lắm! đồng bọn thân mến!:):)
(Các bạn thông cảm cho phép tự spam một chút vì ...cảm khái!)
"Mới thôi mà đã một ngày" (Hoàng phủ Ngọc Tường)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=957&pictureid=23637
Hoàng hôn Tây Vực
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=957&pictureid=23644
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=957&pictureid=23634
Up nốt những tấm ảnh đón Hoàng Hôn Tây Vực (không up được phía trước nữa!?)
Con đường len giữa hai vách đá, chui qua một mái vòm đục từ núi đá dẫn ra một hành lang dọc theo vách núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24193
Dẫn đến một cây cầu thật duyên giữa Hoàng Sơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24194
Cảnh trên đoạn đường này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24195
Con đường tiếp tục men theo vách đá về xuôi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24196
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24197
Con đường đi men theo sườn núi, thi thoảng lật về hướng nắng, tuyết tan chảy tạo thành những mảng sáng tối
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24200
Men hết một sườn núi, lại dốc xuống một thung lũng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24201
Leo lên, chui xuống đường hầm đục xuyên qua núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24202
Góc khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24267
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24203
Cảnh sắc mê hoặc cả bọn....
https://farm3.static.flickr.com/2800/4152656801_cbcbabfd23_b.jpg
Don't think just shot...
https://farm3.static.flickr.com/2517/4152665995_fa8fe52a54_b.jpg
Gần hơn một tí...
https://farm3.static.flickr.com/2698/4152670011_c6f14ec1d2_b.jpg
Đi một quãng lại leo lên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24204
Chui tiếp qua một khe núi hẹp đi xuống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24205
Tiếp tục con đường phía trước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24206
Đi hết đoạn đường này là đã đến gần trạm cáp treo Yuping. Các bạn có nhìn thấy một con hổ đang nằm trên đỉnh núi?. Tuyết đọng vào những nơi lõm và có hốc đá càng làm cho hình dáng của nó rõ ràng hơn.
Hòn đá này có tên: Mobilephone stone!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24207
Qua khỏi cây tùng này con đường rẽ thành 2 nhánh: đi thẳng sẽ đến trạm cáp treo Yuping; rẽ lên trên sẽ đến một khu vực thường đông đảo du khách
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24208
Nhóm rẽ lên trên hướng về Tùng Nghênh Khách, ngang qua lối lên Lotus peak (do điều kiện thời tiết, đỉnh núi này tạm thời đóng cửa)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24209
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24210
Toàn cảnh khu vực Lotus peak
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24211
Tiếp tục men theo sườn núi, sang trái
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24213
Lật phải
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24214
Núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24215
..và Núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24268
Nghệ nhân câu lạc bộ Đá và Bonsai lên đây mê phải biết
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24216
Ngang qua một khe núi hẹp, con đường tiếp tục sau khe núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24217
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24218
Xuống dốc, con đường tiếp tục
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24219
Đi hết con đường, đến Yupinglou rất đông du khách tập trung ở khu vực này, có lẽ là do...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24226
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24258
A! Tùng Nghênh Khách kia rồi!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24220
Mãi định hướng Tủng Nghênh Khách, đứng từ Yupinglou nhìn sang trái: Choáng toàn tập! (ganh tỵ quá :((:(()
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24225
AAA!!! đông đảo tập trung ở đây vì quá ngưỡng mộ kỳ quan này!.:D.
Tùng Nghênh Khách là nguồn cảm hứng cho Kim Dung sáng tác tuyệt chiêu Thương Tùng Nghênh Khách trong Tiếu Ngạo Giang Hồ (bạn Nếp nêu chi tiết này trong phần trước)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24227
Dừng chân ít phút, thủ qũi kiêm thủ kho Chocolate, giở tay nải phát cho mỗi em một viên. Nhanh chóng di chuyển về hướng dưới Tùng Nghênh Khách, tiếp tục chui qua một đường hầm "zic-zac" bên dưới, ra đến con đường dốc xuống
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24223
Xuống cái dốc này rất phê, qua khỏi một tảng đá thì một con dốc cao khác "phục kích" nhóm! Một thành viên thì thào thảng thốt (lần 2) hỏi BM: "Phải đường này không dzậy anh?"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24223
"Chỉ có một đường thôi em" là câu trả lời cuối cùng!. Quên con đường, quên đôi chân bắt đầu nhức nhối vì cảnh quan xung quanh đáng để cho chúng ta có được tất cả các trải nghiệm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24228
Tiếp tục xuống dốc, hẹp dần...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24269
Hẹp dần...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24271
Celestial Peak thấp thoáng qua khe núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24229
Vượt dốc, vòng qua khe núi, con đướng hướng về Celestial Peak
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=993&pictureid=24230
Một điểm dừng chân mang tên: Bồng lai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24272
Một điểm nhấn trên đường về, Celestial làm nền
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24273
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24231
Núi và Thông tô điểm làm nổi bật vẻ đẹp cho nhau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24232
Ánh sáng cũng dường như làm cho các ngọn núi cao hơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24233
Celestial Peak từ một góc nhìn..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24275
Thì thào thảng thốt tập 3!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24242
Băng qua đỉnh dốc này con đường bên dưới ngập trong tuyết trắng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24243
Tác nghiệp để nghỉ chân? (hay nghỉ chân để tác nghiệp!?):D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24244
Celestial Peak ở phía trước, nhưng do điều kiện thời đỉnh này cũng tạm đóng cửa (may quá chứ nếu không thì cũng không thể kìm hãm cái sự sung sướng leo lên!)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24256
"Có dáng Phật về..." ngang qua Celestial Peak
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24257
Con đường phía trước xuống đỉnh núi cuối cùng của dãy Hoàng Sơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24259
Bẻ góc liên tục
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24260
Cả nhóm choáng khi nhìn thấy tấm bảng này!!! (Các bạn Tung Quở ghi nhầm/cố ý khi hiệp khách đã qua hơn nữa chặng đường mà mốc ở đây lại ghi là còn những 16km!!!, thật ra còn khoảng 6km!=)))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24261
Thiên Môn (hướng Tây khác với Thiên Môn gần Lotus Peak)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24262
Từ Thiên Môn nhìn lại con đường đã qua nhé: chúng ta từ trên cao, băng xuống Yupinglou và trạm cáp treo Yuping (để ý thấy cáp)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24263
Thăm thẳm chiều trôi...đường về bên dưới
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24264
Xuống dốc khoảng 2km, nhóm đến được Half-Way Pavilion, tên gọi cũng giúp đoán biết là khoảng tầm ấy km nhóm sẽ xuống núi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24287
Đây lại là đoạn đường bào mòn sức nhất vì chỉ ăn nhẹ, xuống thấp nhiệt độ tăng lên, nắng nóng khó chịu. Con đường cũng như dốc hơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24288
Những cữu vạn hướng Tây mới thật sự đáng ngưỡng mộ. Rau làm no lòng khách, chổi làm sạch nơi khách lưu trú, đổi lấy từ những giọt mồ hôi khó nhọc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24289
Xuống thấp, rừng trở nên đa dạng sinh thái hơn, thông chen lẫn các loại cây thân gỗ lẫn thân bụi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24290
Từ đoạn này, nhóm xuống núi dưới đường cáp treo Yuping
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24291
Với nhiều cùi chỏ hạ cao độ xuyên qua rừng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24352
Đường về theo lối bậc thang vẫn còn xa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24292
Một điểm uốn của con đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24306
Hai người khiêng kiệu nghỉ chân trên lối xuống, gánh người và gánh vật dụng, không biết việc nào khó nhọc hơn?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24299
Trên đường xuống gặp bạn TQ này lên bộ từ hướng Tây cả nhóm tỏ vẻ thán phục. Hảo hán nhìn cả nhóm với balo và súng ống bèn hỏi các ngươi từ đâu đến: Việt Nam! và cũng tỏ vẻ "không xem thường" khi được biết nhóm cũng cuốc bộ toàn tập.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24300
Kẻ xuống, người lên, nhưng cả hai lần lên xuống, khách đi bộ cũng không nhiều. Từ Tây Vực, Yuping, Yungu đều có cáp treo lên Hoàng Sơn. Phần lớn đều lên cáp treo đi bộ lên Quang Minh Đỉnh và về bằng cáp treo Yuping ở hướng Tây hay Yungu ở hướng Đông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24302
Con đường xoắn lấy ngọn núi sau khi ra khỏi đám rừng hỗn hợp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24301
Thay đổi cao độ theo sườn núi, cầu thang gấp khúc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24304
Dốc dài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24305
Những bước chân cuối cùng ra khỏi con đường bậc thang Tây hướng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24312
Hoàng Sơn nhìn lại từ cuối con đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24313
Cổng ra kia rồi!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24314
Men theo cổng nhóm xuống đến Mercy Light Pavilion - điểm đầu tiên của con đường lên Hoàng Sơn từ hướng Tây. Trong ảnh là bảng giá đi kiệu lên đỉnh!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24315
Thấp thoáng mái ngói cong trong lũy tre xanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24316
Mercy Light Pavilion với dãy Hoàng Sơn làm nền
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24317
Ngôi điện thờ khá đẹp này trở thành điểm đón tiếp và bán vé vào cổng!!?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24318
Đôi chân đau nhức, toàn thân ngứa ngáy khó chịu tưởng sắp được nghỉ ngơi thì cả nhóm choáng nhẹ một phát nữa khi được biết là phải tiếp tục cuốc bộ thêm 1200m nữa mới tới bến xe ở suối nước nóng Hoàng Sơn. No choice!
Lúc này nhìn con đường...thấy oải!:D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24319
Mệt quá đôi chân này..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24320
Con đường xanh mát bóng tre cũng đỡ vả...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24321
Nhóm đến được chiếc cầu bắc qua suối nước nóng Hoàng Sơn đón được một chiếc taxi, nhóm về Tunxi để đón xe về Hàng Châu dưỡng thương. Tạm biệt Tankou! Tạm biệt Hoàng Sơn. Ước mong được quay lại vào mùa Thu và tiếp tục hoàn tất những cung đường Hoàng Sơn từ Tây Vực.:)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=997&pictureid=24322
dalyhuong
29-12-2009, 21:21
@BM: bác ơi, có nhớ giá đi kiệu lên đỉnh là bao nhiêu không ạ.
Bác kể tiếp đoạn về Hàng Châu dưỡng thương luôn đê. Tình hình đi Hoàng Sơn, chắc "thương tật" hơn đi Cửu trại Câu nhiều lắm á.
@BM: bác ơi, có nhớ giá đi kiệu lên đỉnh là bao nhiêu không ạ.
Bác kể tiếp đoạn về Hàng Châu dưỡng thương luôn đê. Tình hình đi Hoàng Sơn, chắc "thương tật" hơn đi Cửu trại Câu nhiều lắm á.
@Dalyhuong: Bạn chắc có liên quan đến "viết, lách" nhỉ? BM đoán thế vì bạn là người quan tâm đến chi tiết nhiều hơn là cảm xúc. Đoán vui thôi mà!;)
Tâm điểm của chủ đề là Hoàng Sơn nên nhóm xin được tập trung vào mục tiêu chính của chuyến đi. Hàng Châu, Thượng Hải dưỡng thương sẽ hội ý nhóm và mở topic cho tiện việc tìm thông tin trên Phượt. Thân.:)
Đọc một mạch topic này mà lòng tôi ngưỡng mộ chuyến đi của bác Big Minh và hai em gái mảnh dẻ canary cùng Jessy quá.
Tôi nghĩ cách làm du lịch của nước bạn thật đáng nể vì biết khai thác tốt những cảnh vật thiên nhiên ban tặng, đồng thời giữ gìn cảnh quan cũng như môi trường chung quanh. Chỉ một việc làm đường leo bộ lên rất nhiều nơi trên núi cũng đã nói lên công sức bạn phải bỏ ra để hoàn thành.
Rất mong một ngày gần đây, những thắng cảnh thiên nhiên của ta cũng được khai thác một cách thận trọng để không bị con người tàn phá mà du khách cùng nhau trân trọng "thưởng, ngoạn, quan, chiêm".
Ha ha ha, bác BM ới ời, người ta khen "hai em gái mảnh dẻ Canary cùng Jessy" kìa! Bác chớ bảo "đi Hàng Châu xem ..."
@ meocom: thanks bác cái bự :))
Đọc một mạch topic này mà lòng tôi ngưỡng mộ chuyến đi của bác Big Minh và hai em gái mảnh dẻ canary cùng Jessy quá.
Tôi nghĩ cách làm du lịch của nước bạn thật đáng nể vì biết khai thác tốt những cảnh vật thiên nhiên ban tặng, đồng thời giữ gìn cảnh quan cũng như môi trường chung quanh. Chỉ một việc làm đường leo bộ lên rất nhiều nơi trên núi cũng đã nói lên công sức bạn phải bỏ ra để hoàn thành.
Rất mong một ngày gần đây, những thắng cảnh thiên nhiên của ta cũng được khai thác một cách thận trọng để không bị con người tàn phá mà du khách cùng nhau trân trọng "thưởng, ngoạn, quan, chiêm".
Bác làm em cười vỡ cả bụng. Em xin khai em mảnh dẻ, mình dây thật đấy nhưng là "dây thừng" bác ạ... :D:D:D
barandom
31-12-2009, 18:55
Bác làm em cười vỡ cả bụng. Em xin khai em mảnh dẻ, mình dây thật đấy nhưng là "dây thừng" bác ạ... :D:D:D
Không sao em à, chị rắn thấy "dây thừng" vẫn còn mảnh dẻ hơn "dây chão" đó. :LL
Tí cứ trêu em giống con trai, nay có người hâm mộ em như vậy không biết Tí nghĩ sao há? (NT)
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.