PDA

View Full Version : Đà Lạt - Du lịch hè 2012 - Tuy quen mà lạ



sorryxviiky
13-08-2012, 18:07
Đà Lạt mộng mơ (Part 1)
~.~ Trải nghiệm xe ghế ngồi Futa Travel ~.~

Du lịch trong nước là góp phần làm cho nước ta giàu thêm, vì không mang nguồn tiền chảy ra nước ngoài ^^. Đại khái là có đọc được cái bài mà nói về việc du lịch trong nước và du lịch ngoài nước ở 1 trang blog nào đó mà quên mất tên. Mà nói tóm lại là lâu lâu đổi gió xíu, mùa hè năm 2012 nay thấy rất nhiều người lên Đà Lạt nha. Mà mình thì cũng lên plan từ vài tháng trước rồi, nên nhất định là phải đi cho bằng được. Đà Lạt thì phải nói Sr đi cả chục lần, còn Vii thì chỉ đi mới có 1 lần hùi bé cách đây 18 năm trước, nên lần này dẫn Vii đi cho biết ĐL cũng như hâm nóng

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/483911_10151115370922642_168231764_n.jpg
Toys for chàng - Sr. Vật bất li thân khi Sr đi du lịch

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/315389_10151115371102642_1030675158_n.jpg
Toys for nàng - Vii. Cũng là vật bất li thân nốt

Sr : 4h30 thức dậy với 1 giấc ngủ chỉ với 2 tiếng mấy vì tối qua mải mê đọc Naruto, hjx hjx. Mama mia gọi taxi dùm, rồi SrxVii nhanh chóng xách ba lô đồ đạc lỉnh kỉnh ra ngoài đầu hẻm leo lên taxi xuất phát tới 272 Đề Thám - Futa Travel ( là Phương Trang đó ). Không ngờ từ nhà mình ra đây cũng ngốn hết 53k. Anh taxi chứng tỏ mình là 1 tay lái lụa thượng đẳng với những pha lạng lách lúc sáng sớm ) Tới nơi thì vẫn còn rất sớm, ngay đó có quán cà phê lề đường bán với giá 15k/1 ly cà phê sữa (omg, cà fê lề đường đây sao ??) Tuy nhiên cũng ngồi đó uống 1 ly gọi là cho có trớn, pha thêm chút dầu chút mỡ bôi trơn vào buổi sáng sớm thế này cho người nó khỏe khoắn ra.

Vii : Tối trước ngày đi tranh thủ ngủ thật sớm, lòng háo hức vì sắp được đi chơi, sắp được trải nghiệm thật...thật nhiều thứ hay ho, những món ăn siêu ngon cũng như những kinh nghiệm vô cùng quý báu nơi xứ sở người ta hay gọi là Đà Lạt mộng mơ..:'p Nhớ hùi bé xíu được daddy dẫn đi nhưng vì còn quá bé nên chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ ĐL rất lạnh và bác tài xế khiến cả đoàn bao phen ú tim vì những pha cua quẹo rất tài tử trên những con đường đèo dốc hẳn sang bờ vực thằm @.@ nên lần này được Sr dẫn đi ĐL lần nữa sau 18 năm trời quả thực rất vui, rất hí hửng ;)) vì 2 mình cũng có kinh nghiệm đi du lịch nên ở nhà cũng đã chuẩn bị sẵn tài liệu nơi ăn uống, nơi vui chơi, đường đi, giá cả..v..v..để tránh trường hợp k biết gì, k biết đi đâu, và cái lợi của việc cbị sẵn là lên đó cứ việc đi thôi, k tốn thời gian vàng bạc và cũng k phải đau đầu suy nghĩ, nhưng cái "hại" là chuẩn bị nhiều quá thành ra đi k hết :| và "tiếc hùi hụi" 1 bụng lun ^^! Vii phụ trách phần ăn uống, nên càng háo hức hơn vì những món ăn cực kì hấp dẫn và mời gọi nơi ĐL đang trông chờ mình ;))

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/580900_10151128593747642_1343747886_n.jpg
Ly cà phê sữa đá 15k sáng sớm lề đường Bùi Viện

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/555084_10151128594162642_41280876_n.jpg
4h50' trời còn rất tối, đường phố vắng tanh, nhưng các hàng quán đã đông khách

sorryxviiky
13-08-2012, 18:08
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/311633_10151128594372642_382259923_n.jpg
Ai ai cũng lặng im, nhấp 1 ngụm cafe và suy tư về cuộc sống..k biết nên bắt đầu 1 ngày mới thế nào đây...

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/553470_10151128594517642_1533111867_n.jpg
Vii cũng trầm ngâm...người ở đây nhưng hồn đã gửi về ĐL mộng mơ ;))

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/295325_10151128594717642_1396759269_n.jpg
Vé đã được đặt trước qua điện thoại, dù được báo là tới ngày cứ ra đó lấy vé, nhưng trước đó 2 mình cũng tranh thủ ra lấy xem mặt mũi vé thế nào, và cũng để yên lòng chắc chắn rằng mình đã có 2 suất đi đến ĐL

Sr : Trong lúc ngồi đợi mình cũng tranh thủ nhìn ngắm đường xá phố phường lúc sớm mà lâu rồi chưa làm được vì toàn ngủ tới 12h trưa . Biết rõ thêm được phong cách làm việc của mấy anh mấy chú xe ôm nơi đây; mỗi lần xe đưa khách về là vui mừng hô hào "xe về xe về" . Ngồi đợi cũng khá lâu, tuy nhiên xe đi cũng khá đúng giờ đúng lúc. Giờ xuất phát chính là 5h15 thì đúng 5h15 xe đến và 5h18 xe khởi hành.

Vii : Cũng như Sr, ngắm đường phố tờ mờ sáng cũng rất thú vị, vì rất hiếm khi nào có dịp như vậy. Toàn thức đêm dậy muộn nên những khung cảnh, những hình ảnh bình dị này riêng bản thân cảm thấy rất quý, cảm giác thật thanh bình...Nhưng cắt ngang tất cả những dòng suy nghĩ ấy là lúc xe vừa trờ tới dừng xịch trước mặt >p< chỉ muốn khóc tới nơi thui, chỉ muốn quay lưng đi về thui..vì..Vii bị SAY XEEEEE !!!! T___T Oa..oa..chết mất! Đã vậy trước khi đi lại quên mua thuốc nữ chứ ='( Nhưng vì sự nghiệp đi du lịch, vì ĐL iu mến..cho dù chân run, mồ hôi bắt đầu toát ra, mặt mũi nhăn nhó vẫn đành leo lên xe, lòng tự nhủ : Ráng lên, cố gắng 6 tiếng thui sẽ tới nơi mà .... huhu..

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/377624_10151128593957642_1463699524_n.jpg
Hành lí của 2 mình có nhiêu đây thui :D

sorryxviiky
13-08-2012, 18:13
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599734_10151128594872642_798022096_n.jpg
Khi gửi hành lý thì sẽ được phiếu thế này

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/425005_10151128595112642_928991506_n.jpg
Xe PT sạch sẽ, ghế rộng nhưng Vii k tài nào chịu nổi mùi xe và hơi máy lạnh #o# khủng khiếp !

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/555658_10151128595292642_560020445_n.jpg
2 mình ghế B05 và B06

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/396953_10151128595462642_1851601291_n.jpg
5h18 xuất phát đi, trên đường xe dừng nhiều nơi đón khách đặt vé qua đt rùi mới đi thẳng về ĐL.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/563332_10151128626237642_312440613_n.jpg
Lên xe lúc nào cũng vậy nè, nhưng chụp hình thì cũng ráng nhe răng cười :'(

Chịu đựng khoảng chừng 3 tiếng thì xe dừng lại ở 1 cái trạm Nhà hàng Bảy Hổ để cho khách ăn sáng và giải tỏa. Đây cũng đc coi như 1 hình thức liên doanh, đôi bên Bảy Hổ và Futa đều có lợi. 2 mình cũng tranh thủ ăn sáng vì lúc ấy bụng liên tục biểu tình. Dù Vii cũng e sợ rằng nếu ăn thì có thể sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng >< nhưng vì quá đói nên k ăn thì k chịu được...và....

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/547839_10151128595722642_885218248_n.jpg
Ai nhìn thấy xe cam cam bự bự cũng biết ngay là xe của PT, mặc dù có 1 hãng xe khác cũng màu cam y xì vậy

ballack1908
13-08-2012, 19:39
Có tp hồi ức nào mà về ĐL là bay vào xem ngày. ĐL vừa đẹp vừa buồn, nhớ quá :(. Chờ nhìu hình đẹp của bạn :D

sorryxviiky
14-08-2012, 21:19
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/550987_10151128595927642_1241663935_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/552324_10151128626707642_1614078067_n.jpg
Bị hành khoảng 3 tiếng bèo nhèo vậy rùi, 3 tiếng sau là đúng thành cái mền lun =((

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/265_10151128596042642_1314120547_n.jpg
Vii gọi hủ tiếu ăn cho dễ..nhưng mà đa số các trạm ăn như thế chẳng ngon lành gì, nước thì k đậm đà, thịt thì cắt miếng dày dai nhách..nói chung k hề ngon gì cả với cái giá 30k

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/557373_10151128596377642_285441580_n.jpg
Sr gọi cơm thịt nướng, nhưng k có thịt nướng chỉ có thịt chiên và thịt ram :| Cơm thì khô, thịt ướp cũng chẳng khá khẩm gì hơn, đã thế cũng chẳng có nước mắm, kêu cho nước mắm thì cho 1 chén nước mắm mặn chằn >.< eww, dĩa vậy 35k áh

Ăn xong thì lên xe tiếp tục hành trình tiến thẳng đến ĐL lun.

Sr : Lúc trên xe thì ngủ miệt mài, vì tối qua ngủ ít quá. Lâu lâu tỉnh dậy, có nghe loáng thoáng mấy bà cô hàng ghế trên 8 về chuyện hôm nay là 1 ngày đẹp, ngày lành vì có cái tiệm kia vừa mới khai trương..v..v.. rồi mình lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp. Tỉnh giấc 11h15...ngủ...tỉnh 12h30...ngủ...tỉnh... tới nơi :).

Vii : Rồi từ lúc lên xe cho lúc tới nơi là 1 chuỗi thảm họa đến với Vii >.< Oa..oa T__T..đúng như điều Vii đã e sợ, ăn vào còn hành hơn gấp bội, lúc đó chỉ muốn chết đi cho rầu, huhu. Mặt mày xanh mét, trùm kín mít mà vẫn cảm thấy lạnh, đã vậy cái bà ngồi ghế sau Vii mở máy lạnh phà phà chiếu thẳng vào gáy mình, sởn cả óc >.< bà già chết bầm thiệt, k chịu được thì tắt đi, chiếu thẳng vào người ta vậy..Lúc ấy người ngợm lẫn tinh thần đều lơ lửng hết cả rầu, mở miệng ra là thảm họa Vpop ngay, cố gắng chịu đựng và ép mình ngủ để k bị hành hạ nữa..nhưng thật sự k tài nào ngủ được, người ngợm chỉ bay bổng và VÔ VÔ CÙNG khó chịu >_< k giám mớ mắt ra nhìn bất cứ thứ gì nữa, nhắm nghiền mắt, chỉ mong cho đến nơi tức khắc, còn nghĩ đến ước gì có Đôrêmon với cánh cửa thần kì nữa chứ :'( Rồi việc tồi tệ cũng đến..lúc xe gần đến ĐL thì liên tục lắc qua lắc lại, lúc ấy chỉ cảm giác mình như con chuột bị bỏ vào cái hộp rồi lắc lên liên tục vậy..cảm giác thật khủng khiếp !! Và tất cả những thứ gì đã nạp vào bằng đường gì thì nó ra bằng chính đường đó..cứ thế 2,3 chập..chưa bao giờ trong đời bị như vậy T_T đúng chỉ muốn chết đi cho rùi, hù hù T_T hành hạ mình bèo nhèo như con mèo lun, lúc đó sợ lun món hủ tiếu :| ...Ôiiii ! Thật là HÃI HÙNG !

To be cont....

sorryxviiky
14-08-2012, 21:20
Đà Lạt mộng mơ ( Part 2 )
~^^~ Blue Moon Hotel & Spa ~^^~

Điểm ăn tiền của Futa có lẽ là có xe trung chuyển. Mình cực cực kết dịch vụ này, không tốn thêm 1 phí nào khác cả. Mới đây mình cũng đang tính đi taxi cho lẹ, anh taxi cũng xách balo lên xe rồi, may nhờ Vii nói có xe trung chuyển nên mình lại taxi xách balo xuống luôn. Cũng may anh taxi này cũng hiền, xém xíu nữa mất 40k oan mạng. Đi xe trung chuyển vừa nhanh, dù chở nhiều người nhưng may mắn trên xe mình chỉ có 3 nhóm, nhóm 2 đứa mình, nhóm 2 mẹ con, và cuối cùng nhóm 1 cô gái :)). Được cái khách sạn Blue Moon Hotel & Spa này nó cũng gần gần Bến xe liên tỉnh Phương Trang nên mình được tới bến sớm nhất, mừng quá.

Trong phần này chủ yếu tập trung nói sơ sơ về cái khách sạn mà sắp tới 2 mình sẽ đóng quân. Khách sạn 4 sao mà nên đẹp, tuy nhiên kô đẹp = cái 4* hồi mình ở bên KL, Malay.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/552457_10151128728432642_69152982_n.jpg
Ks Blue Moon, nói là bác tài nào cũng biết

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/315328_10151128598107642_1858754611_n.jpg
Mỗi room có 1 cái cửa sổ bự ơi là bự, và có cả miếng lưới, do chưa để ý mà lúc này chụp từ trong phòng ra ngoài thông qua miếng lưới; view room mình nhìn xuống cả khu vườn.


https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599246_10151128598417642_1273394248_n.jpg
Ks đầu tư trang trí dữ lắm, có lẽ đẹp nhất, ăn tiền nhất là khu vườn này .Ngoài cây cối, hoa cỏ ra thì vườn được trang trí tông chủ đạo là màu trắng, trắng tinh trắng tươm luôn, rất hợp ý Vii nhé ;))

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/181121_10151128598922642_1025990112_n.jpg
Phát hiện 3 em Teen tự sướng giữa khu vườn ;))

sorryxviiky
14-08-2012, 21:22
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599585_10151128729422642_2124734577_n.jpg
Khách sạn nhìn từ nhiều phía

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/376518_10151128613387642_1493347421_n.jpg
Trăng Xanh vìa đim :"D **** sao

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/418735_10151128747277642_1489594797_n.jpg
Ngày cuối đi về ban đêm mới tranh thủ chụp 1 tấm chính diện thế này


https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/208831_10151128596642642_2029204442_n.jpg
Room 2211

Được anh phục vụ hướng dẫn lên phòng và sau đó là màn giới thiệu sơ quang cảnh cũng như những thứ được sử dụng free và cái nào tốn tiền =))

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/409719_10151128597222642_632334305_n.jpg
Sáng sủa, sạch sẽ tuy nhiên sàn thảm hơi dơ 1 chút, k có sạch boong ^^! Và trên tường có nhiều dấu tích vẽ nghuệch ngoạc của con nít, chắc khách trước để lại, nhìn mất cả thẩm mĩ, haizz

Có TV, tủ lạnh, máy sấy..v..v..nhưng k hề có Máy lạnh :| ban đầu 2 đứa cũng tự hỏi : sao ngộ vậy nhỉ, mà quả thật cái gì cũng có cái lý của nó, ban đêm...k cần ban đêm nữa, về chiều là đã lạnh teo lạnh ngắt rùi, muốn hạ độ cũng k được =))

sorryxviiky
14-08-2012, 21:24
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/561213_10151128597437642_1908185323_n.jpg
Nói là phòng giường đôi, nằm lê lết 1 hồi phát hiện là 2 giường đơn ghép lại, trá hình thấy ớn àh ( tiêu chuẩn 4* đây ư )

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/418702_10151128600192642_269493925_n.jpg
Trời dần về đêm

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/582089_10151128599417642_1691632791_n.jpg
Ngày đầu thì tới nơi là đúng 12h trưa, tuy nhiên vừa tới ks là Vii nằm vật ra tại chỗ, đuối như trái chuối, bầm dập héo weo bèo nhèo như con mèo, nói chung là k còn miếng sức lực nào cả, người cứ lâng lâng lơ lửng chín tầng mây. Trong thời gian Vii nằm nghĩ lại sức, Sr tranh thủ chụp hình, liên hệ mướn xe, cập nhật fb..v..v..và k wên pha cho Vii 1 ly trà gừng. Mệt mỏi, uể oải là thế, lúc này mà đi spa thì quả là lí tưởng, dù 2 mình được sale 40% nhưng cuối cùng vẫn không đi, vì sau khi dạo qua 1 ks xem phòng gym, hồ bơi, dịch vụ gội đầu, spa..v..v.. thì thấy phòng spa hơi nhỏ mà cũng k chuyên nghiệp cho lắm. Cũng may khí hậu và thời tiết ĐL dễ chịu nên sau khi nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng thì Vii đã có thể bắt đầu cuộc chinh chiến

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/547705_10151128599262642_1839098562_n.jpg

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/558412_10151128600017642_241551241_n.jpg
Nhận xét chung : vì có mác 4* nên mình thấy cũng kô có j phải phàn nàn nhiều lắm . Hồ bơi nước ấm dưới tầng hầm thì cũng chưa thử qua, vì theo cảm nhận thì có vẻ đông lắm, mà toàn là trẻ em chơi đùa tung tăng :'D Với thời gian đi chơi còn không đủ sao mà đi bơi...Dịch vụ spa cũng không ấn tượng. Phòng tập gym vỏn vẹn 2 cái máy chạy bộ, 1 máy đạp xe. Buffet sáng tạm được thôi. Về phần Buffet sẽ đề cập vào sáng ngày tiếp theo . Nói chung thì thua xa với ks Swiss Garden 4* bên Malay đã từng ở.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/555911_10151128627002642_1282341596_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/553455_10151128627217642_1187957202_n.jpg
Phẻ rùiii, đi chơi thuiii ^~^

the86_nh
15-08-2012, 11:03
đang hóng phần tiếp theo...
hay quá
cho mình hỏi ks này giá cả ntn vậy bạn ?

trungcao
15-08-2012, 13:17
Nhìn cái hình chụp bên trong xe PT là tự nhiên say sẩm rùi...há há... Tui cũng bị say xe 1 cây... Nhưng muh 1 năm cũng lên Đà Lạt ít nhất cũng 2 lần...hà hà...
Hình bạn chụp đẹp thiệt. Blue Moon thì còn chê giề nữa. Hóng hớt tiếp hồi ức của bạn.

PS: tối mai tui cũng đi Đà Lạt! ka ka ka

xombong
15-08-2012, 17:45
chủ topic xinh quá, nhưng rất tiếc là đã có boy friend :(

Blue Moon cũng có trên Hotdeal, Nhom mua gì đó. Ở ks này ko gần chợ Đà Lạt lắm.

sorryxviiky
15-08-2012, 17:50
đang hóng phần tiếp theo...
hay quá
cho mình hỏi ks này giá cả ntn vậy bạn ?

Khách sạn này mình mua deal của nhommua. nó nói là 3 ngày 2 đêm, giá total là 1tr5 gì đó. Mà mình thấy ở chỉ được 2 ngày 2 đêm thôi bạn. Nếu không mua deal thì giá cũng phải 800~1tr thì phải.


Nhìn cái hình chụp bên trong xe PT là tự nhiên say sẩm rùi...há há... Tui cũng bị say xe 1 cây... Nhưng muh 1 năm cũng lên Đà Lạt ít nhất cũng 2 lần...hà hà...
Hình bạn chụp đẹp thiệt. Blue Moon thì còn chê giề nữa. Hóng hớt tiếp hồi ức của bạn.

PS: tối mai tui cũng đi Đà Lạt! ka ka ka

Chúc chuyến đi của bạn tốt lành và đạt được những bức hình đẹp nha ^^.

sorryxviiky
15-08-2012, 17:56
Đà Lạt mộng mơ (Part 3)
~:p Thỏa sức ăn uống - Bụng no căng đầy :p~

Vii hồi sức xong cũng chính là lúc bắt đầu lên đường chinh phạt hàng loạt các quán ăn tại Đà Lạt này. Những món ăn được mọi người và các bạn phượt liệt vào list những món nên - cần - và chắc chắn đến ĐL thì phải ăn. Ngày đầu tiên sẽ là Bánh căn, xong định ăn bánh mì chấm nhưng lại không tìm thấy nên chuyển qua bánh bèo cây số 4, rồi lại tiếp tục chiến đấu tới kem trái cây, chợ âm phủ Đà Lạt, và cuối cùng là quán nhậu Cu Đức.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/544589_10151128627577642_1671287100_n.jpg
Trước giờ đi du lịch trong nước hay ngoài nước gì cũng vậy, đi đâu thì SrxVii cũng đều thích tự bản thân đi, tự khám phá này nọ hơn, chứ k hề thích đi tour chút nào. Đi ra nước ngoài thì đi tàu điện, đi bus..v..v.. còn trong nước thì xe máy cứ thế mà chiến, đi tới hang cùng ngõ hẻm nào lun cũng được Nên quyết định đến nơi là mướn xe ngay lập tức, tha hồ đi đâu thì đi.

Mướn chỗ chị Liên do các bạn Phượt đi về giới thiệu, 2,5 ngày 190k đưa bằng lái hay cavet xe cho người ta giữ làm tin nhưng trên đây đi dạo 1 vòng thấy nhiều chỗ cho mướn xe máy lắm, có đủ loại xe hết. SrxVii cùng đồng ý mướn xe số vì thứ nhất là ít hao xăng, thứ 2 là đi chơi nơi xứ lạ lỡ có mất mát hay trầy xước, bồ câu giữ, etc..gì thì cũng đỡ nhức não hơn :'D Sr vì mướn qua đt nên người ta đưa xe tới tận ks, đưa xe gì đi xe đấy chứ k có chọn lựa, sau khi thấy chiếc xe thì 2 mình tặc lưỡi : Chậc, sao k là X-Citer nhỉ, cũng là xe số mà

Xe mướn mà, keo dễ sợ, leo lên xe là cây kim xăng ở mức thấp nhất, k thể thấp hơn được nữa. vì có đọc trên forum nói rằng ở ĐL ít cây xăng lém, thế cho nên là chạy đi đổ đầy bình đi cho sướng, đầy bình Jupiter hết 80k xăng, mà 1 kinh nghiệm quý báu và k kém mắc cười là dù 2 mình đi rất rất nhiều mà cây kim xăng vẫn k hề nhúc nhích xíu nào, đến ngày thứ 2 thứ 3 đi chơi thật thật xa rùi mà chỉ vơi đi được 1/3 vì k muốn để lại gần 50k tiền xăng cho cái chỗ mướn xe kẹo kéo này nên Sr nghịch ngợm vừa chạy vừa bóp thắng cho đến lúc trả xe thì bình xăng vẫn còn 1 nửa, haizz, mà thề là đi nhiều lắm lắm roài, thật buồn cười khi lần đầu đi xe mà chỉ mong cho hết xăng, còn ở Tp thì cứ 2 ngày lại phải đổ đầy bình 1 lần, dù chẳng đi đâu nhiều. Rút ra 1 kinh nghiệm thú vị là thế, mí bạn nào mà có mướn xe số, muốn tiết kiệm thì chỉ cần đổ nửa bình thui là đủ vi vu 3 ngày rùi

Đường xá ĐL dốc cao, cua quẹo rất nhiều, đi xe máy cũng khá thú vị, thích nhất là những lúc xuống dốc

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/487361_10151128602632642_1628435334_n.jpg
Tiệm giầy Hồ Út chứ k phải Bánh căn Hồ Út, nhưng ở đây bán bánh căn lun nhé

sorryxviiky
15-08-2012, 17:56
Và ngày đầu tiên này, 2 mình đi mà chẳng hề biết địa điểm, bản đồ, cấu trúc đường đi ở Đà Lạt như thế nào. Trước khi đi thì cứ lên google map search, tại vì cũng có địa chỉ rồi, cứ tìm đường trên google thôi. Sr cũng tranh thủ xuống lễ tân lấy 1 cái bản đồ khu vực, nhỏ thôi, cũng giúp ích được kha khá. Mãi tới ngày hôm sau, sau khi ra khỏi Crazy House mới mua 1 tấm bản đồ Đà Lạt thật sự, trả giá được 15k/ tấm cũng là mở hàng cho chị bán báo, và tấm bản đồ đó mới helpful làm sao.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/526556_10151128601087642_1412818599_n.jpg
Ks PX

Nằm ở đường Phan Đình Phùng, đối diện khách sạn PX, nếu đi từ đường 3/2 nối qua Phan Đình Phùng, các bạn cứ chạy thẳng, qua ngã ba Khách sạn Cẩm Đô (góc đường Tản Đà-Phan Đình Phùng) khoảng 10-15 căn nhà là thấy quán bánh căn nằm bên tay trái. Tốt nhất là các bạn cứ hỏi khách sạn PX, đường Phan Đình Phùng, nhìn đối diện là quán bánh căn Hồ Út ( Sưu tầm ).

Điểm dừng chân đầu tiên là Bánh căn Hồ Út tại vì nằm trên đường Phan Đình Phùng gần ks mình ở.
Quán nằm đối diện ks PX mà nhìn hoài chẳng thấy ks PX đâu, trời ơi cái bản hiệu nó vậy nè, có hoành tráng như mấy ks khác đâu nên k nhìn ra cũng phải ^^! Xéo xéo ks PX cũng có 1 quán bánh căn nhưng k phải Hồ Út, để ý kĩ nhé vì rất dễ lầm. Lúc SrxVii đến là tầm 3h rưỡi chiều.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/531714_10151128600402642_1123316675_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/306850_10151128600657642_1904604516_n.jpg

sorryxviiky
15-08-2012, 17:58
Bánh căn kết hợp bán giầy đóng bằng tay lun

Nói về tiệm này, thì lúc Sr 18t đi Đà Lạt đã được thổ địa dẫn đi, mãi tới năm 20t có lên lại tính dẫn mấy thằng bạn đi ăn thì không biết đường mà đi :'( Đến năm 23 mới có thể ăn lại lần nữa

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/479806_10151128627717642_996457065_n.jpg
Quán cấu trúc kiểu cũ, thời xưa, bé bé hay hay, nền nhà thấp hơn mặt đường cả khúc lun :"D

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/313985_10151128601517642_2145625588_n.jpg
Gọi 1 phần nhưng được phục vụ đến 2 chén xíu mại mỡ hành hấp dẫn :P~

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/377727_10151128600837642_1992233065_n.jpg
Nước sốt xíu mại mỡ hành thơm ngon, beo béo...cực kì hấp dẫn, lần đầu tiên Vii được ăn món này :'D

kub4undre
16-08-2012, 09:05
Đà Lạt đẹp mà buồn.
Phòng KS bạn lên booking mà đặt việc gì phải mua deal .