View Full Version : [Chia sẻ] Thương về miền Trung
"Đã bao lâu rồi không về
Miền Trung thăm người em
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường
Người ơi Có về miền quê hương thùy dương
Nước chảy còn vương bao niềm thương,
cho nhắn đôi lời.
Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương"
Xin chào, chuyến đi khám phá miền Trung, khám phá con đường ven biển đã kết thúc gần một tháng nhưng do nhiều công việc bề bộn nên giờ mình mới tổng hợp lại chuyến đi Huế - Đà Nẵng - Hội An để chia sẻ cùng các bạn
--
Thành viên 04 người gồm có mình, anh Lâm (Jackal), Quang Hà và Thế Thu (Thethu), khởi hành từ thứ sáu, trong đó bác sỹ Thu vẫn phải trực ngày thứ 6 nên bay vào Huế trong chuyến bay muộn.
10h sáng chúng tôi checkin làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. 3 chiếc xe được đóng gói gọn gàng gửi ở khoang hành lý quá khổ.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/323136_3849974020372_1511668985_o.jpg
Từ trên cao có thể nhìn thấy sông Hồng bên dưới cánh máy bay. Thời tiết HN mấy ngày gần đây đỏng đảnh như con gái, chắc chịu ảnh hưởng của bão Kosury.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/306727_3849979740515_1578528422_n.jpg
Bãi đáp của nhóm là sân bay Phú Bài - Thừa Thiên Huế. 3 chiếc xe được dỡ khỏi thùng để lắp ráp. (Hà với chiếc MTB Specialized)
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/168814_3850028301729_1089465483_n.jpg
Anh Lâm bên chiếc Surly LHT của tôi :)
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/409609_3850041342055_1272130104_n.jpg
Xe cộ đã xong. Đội xe thồ sẵn sàng :)
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/458654_3853582190574_1507767383_o.jpg
Ra khỏi sân bay chúng tôi nhắm hướng thành phố Huế.
Thời tiết nắng nhẹ, tuy nóng nhưng không oi bức như ngoài Bắc. Tuy là chiều thứ 6 nhưng đường xá vắng vẻ và yên tĩnh. Suốt dọc con đường gần 20km là những cánh đồng và hồ sen thơm ngát.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/320366_3854103243600_754529777_n.jpg
Cách Huế 2km. Nhà cửa dần đông đúc và phố xá tấp nập hơn. Nhà nào cũng có một ban thờ ngoài trời.
Theo tôi đó là văn hóa ở đây, truyền từ đời này qua đời khác. Một phần là liên quan đến sự kiện những người lính hi sinh trong đợt tấn công của quân Pháp khi bảo vệ Kinh thành Huế nên nhà nào cũng thờ liệt sỹ bên ngoài cùng phong tục làm Lễ tế cô hồn liệt sỹ trong ngày Kinh thành Huế thất thủ.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/411829_3855531479305_410059698_o.jpg
Điểm đến truyền thống. Báo danh tại cầu Trường Tiền.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/552463_3858535674408_1104927367_n.jpg
Qua cầu Trường Tiền sang bên bờ Nam. Chúng tôi chọn con đường dành cho người đi bộ vì vắng vẻ, có thể đứng ngắm sông Hương từ trên cầu. Mùa này Huế vẫn còn hoa Phượng, vì vậy từ đây có thể ngắm hàng phượng đỏ rực ở hai bên bờ sông.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/288459_3859041567055_990833504_o.jpg
Sau khi tráng bụng đĩa cơm gà cùng lon Coke, chúng tôi đi dạo quanh thành phố Huế, điểm dừng chân đầu tiên là Đại Nội với con đường nhỏ vòng quanh. Thời tiết rất đẹp và gió mát từ sông Hương lồng lộng.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/241970_3861678432975_1191310731_o.jpg
Con đường nhỏ phía Nam thành là đường Trần Hưng Đạo rợp bóng cây. Hôm nay là chiều thứ sáu nên nhiều gia đình đưa con trẻ ra những bãi cỏ ven Hoàng thành dạo chơi. Cuộc sống ở Huế thật bình dị và giản đơn, nhẹ nhàng và chậm rãi như sống để hưởng thụ cuộc sống vậy. Khác hẳn với sự ồn ào vội vã ở HN hay SG.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529199_3868313038836_638170318_n.jpg
Canondale F800 bên một bức tường thành với bao vết tích chiến tranh.
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/288392_3871383755602_1720742870_o.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/243746_3875535979405_1807763272_o.jpg
Chiều vàng ở Cố đô
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/241932_3876550404765_1206438556_o.jpg
Surly LHT bên hào nước
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/177515_3886834341857_1866885462_o.jpg
Những con đường nhỏ đầy dấu tích lịch sử
https://lh3.googleusercontent.com/-lq_AySY7z7I/UBLQMd1P8ZI/AAAAAAAAatQ/KnbD4qxiM-I/s1100/IMG_5654.JPG
Hay những con đường mới rợp bóng cây cùng niềm hạnh phúc của người dân Cố đô
https://lh5.googleusercontent.com/-iGkQxxtbGCs/UBLQP-kRL4I/AAAAAAAAatY/2HhhABDG0yg/s1100/IMG_5657.JPG
Sau một vòng chúng tôi quay trở ra sông Hương
https://lh4.googleusercontent.com/-bFYCVSe8MnQ/UBLQRk_irAI/AAAAAAAAatg/181Ei1rGdCc/s825/IMG_5660.JPG
Nghỉ ngơi và uống cà phê ngắm hoàng hôn trên sông
https://lh3.googleusercontent.com/--9Clq_jzJzk/UBLQSzr1vQI/AAAAAAAAato/X6XbDErjEyo/s1100/IMG_5663.JPG
Hoàng hôn trên sông nhìn từ ban công khách sạn.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/616582_3928219616463_627959542_o.jpg
Đảo quanh một vòng quanh khách sạn, chúng tôi quyết định chọn bữa tối là các món bánh truyền thống của Huế. Bánh vẫn ngon như nó vốn vậy, phải nói ớt Huế ăn rất thích, cay nóng nhưng tan nhanh
Ở Huế có vẻ không quan trọng lắm về doanh thu nên nhà hàng chỉ làm vừa đủ bán. Ăn tối mà chọn món này phải đi sớm chút, đi muộn là hết hàng
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/243767_3927602361032_652078497_o.jpg
Trong lúc chờ đợi bác sỹ Thu, mấy anh em tạt qua Cà phê Vĩ Dạ Xưa. Quán vẫn phong cách cổ điển, cung đình nhưng được mở rộng hơn. Khu phía sau sát ngay dòng Sông Hương, buổi sáng cà phê ở đây rất tuyệt.
Món bánh đi kèm Trà Cung đình cũng rất ngon, thơm và ngọt nhẹ, vỏ bánh xốp nhưng nhân đỗ xanh, dừa rất dẻo.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/562766_3943681763007_71973231_n.jpg
Sau bữa sáng buffet no căng, chúng tôi trả phòng và lên đường. Nguyen Thu tới Huế từ đêm qua trên chuyến bay muộn.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/622573_3944291018238_1957497257_o.jpg
Một kiểu kỉ niệm trước sảnh khách sạn. Cảm ơn chú bảo vệ rất nhiệt tình.
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/291299_3944296938386_1443771460_o.jpg
Tạm biệt Huế thương, chúng tôi ghé cà phê Vĩ Dạ Xưa để tận hưởng thêm một chút không khí Cố Đô trước khi lên đường.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/616654_3946706278618_124721859_o.jpg
Chia tay thành phố Huế, chúng tôi đi dọc sông Hương lên phía Bắc, nơi ngã ba sông Hương tách nhánh thành sông Phổ Lợi chảy ra biển. Thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ và mát, nhiệt độ khoảng 30 độ C
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/616768_3950514533822_1864236332_o.jpg
Thay vì đi phía bên hữu sông Phổ Lợi, chúng tôi qua cầu Chợ Nọ để sang bên tả sông nơi có Chợ Nọ đang họp đông đúc vào buổi sáng.
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/242780_3950519453945_1559028407_o.jpg
Chợ nhỏ nhưng có thể thấy được nét đặc trưng nơi đây, hàng hóa chủ yếu là nông sản, nông cụ, vật dụng gia đình được bày bán ngay trên nền chợ giống như hàng trăm năm trước vẫn không thay đổi. Phải nói văn hóa chợ là một văn hóa rất đặc trưng ở VN, muốn biết được cuộc sống của nơi nào cứ ghé vào chợ là có thể thấy được.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/616766_3950522454020_928926049_o.jpg
Ngay chợ Nọ là đình làng Dương Nỗ, một ngôi đình mang nhiều dáng dấp Bắc Bộ, cái tên Dương Nỗ là tên làng ngày xưa.
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/256210_3951033786803_1767010800_o.jpg
Nhà thờ 7 họ, một kiến trúc đặc trưng của chế độ quân chủ. Nhà thờ họ này dựng lên để tưởng nhớ công đức của 7 dòng họ đã khai phá và dựng làng.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/280301_3951043587048_1492297038_o.jpg
Hai bác Nguyen Lam và Nguyen Thu đang ghi lại hình ảnh.
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/334147_3951060387468_652470992_o.jpg
Qua Chợ Nọ chúng tôi xuôi theo dòng sông về phía đông. Cảnh vật làng quê rất đẹp, không khí sạch sẽ, nước sông rất trong và sạch chứ ko đen thui như ở HN.
Huế là một vùng đất có rất nhiều di tích và địa danh lịch sử nên chúng tôi ko vội vàng gì mà từ từ chậm rãi thưởng ngoạn phong cảnh yên bình ở đây.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/202238_3951144909581_1061013145_o.jpg
Con đường nhỏ ven sông cứ cuốn hút chúng tôi đi qua từng vòng bánh lăn.
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/602519_3951195550847_1698177337_n.jpg
Chia tay làng Dương Nỗ, chúng tôi theo đường tỉnh lộ ra cửa biển Thuận An, qua khúc quanh này là tới cầu Thuận An.
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/338635_3951305913606_1088922631_o.jpg
Cầu Thuận An
https://lh6.googleusercontent.com/-uoVKnfdmKj0/UBNnWxhyB9I/AAAAAAAAauM/qI5YpUuwg-0/s825/IMG_5766-1.jpg
Một bức ảnh kỉ niệm trên cầu Thuận An mới cây cầu hiện đại nối liền 2 bên bờ phá Tam Giang
https://lh3.googleusercontent.com/-jg6AywnbVII/UBNmab4zPTI/AAAAAAAAat8/QUjyAbG1jCQ/s1253/IMG_5768.JPG
Một chiếc thuyền câu trở về sau một đêm đánh bắt
https://lh3.googleusercontent.com/-1VrLMAFz_2E/UBNnSZtZuQI/AAAAAAAAauE/3-_Cgi3qDz8/s825/hue-06.jpg
Bên trái là cầu Thuận An cũ
https://farm9.staticflickr.com/8016/7660254806_9a0a6f9c05_b.jpg
Con đường nhỏ dẫn ra bãi biển Thuận An
https://lh4.googleusercontent.com/-iV1x2l5Azss/UBNptj7wW-I/AAAAAAAAauU/11WYTvMx-Ks/s1100/hue-07.jpg
Biển đây rồi, mặc dù là cuối tuần nhưng bãi biển rất vắng vẻ
https://farm9.staticflickr.com/8160/7660195332_e7977fde4b_b.jpg
Làm hàng trước biển
https://farm8.staticflickr.com/7253/7660210772_636e6d701d_b.jpg
Giờ là xuôi về Nam, đích đến là Lăng Cô
https://farm9.staticflickr.com/8008/7660193850_f279c17fb1_b.jpg
Hết bờ biển là một làng nhỏ
https://farm9.staticflickr.com/8432/7660192226_dab8c56a49_b.jpg
Bình Batoong
28-07-2012, 18:29
Chuyến đi hay thế! Nhân tiện bác cho xem cái tracklog để e biết cung đường ven biển dọc cái Tam Giang phá ấy nhé. Thanks.
Vẫn kê dép hóng chuyện bác.
Ngôi làng nhỏ nằm giữa biển và phá Tam Giang, cuộc sống khá sung túc. Bên bến ghe thuyền tấp nập đánh cá từ biển hoặc chở cá về chợ từ các khu nuôi trồng thủy hải sản trên đầm phá.
https://farm9.staticflickr.com/8151/7662229632_2b31bc7c71_b.jpg
Chúng tôi lặng ngắm bến thuyền một lát rồi trở lại con đường chính đi dọc theo bờ biển.
https://farm9.staticflickr.com/8148/7662232472_0fa2aba91d_b.jpg
Hai chị em cô bé nhìn chúng tôi rất lạ lẫm, có lẽ cũng ít có khách du lịch tới đây. Đa phần họ chỉ tới những bãi biển ở Thuận An cách đó 5km
https://farm9.staticflickr.com/8282/7662239088_c6697502d6_b.jpg
Chia tay 2 chị em, chúng tôi ghé sạp hoa quả mua thêm một ít để ăn dọc đường
https://farm9.staticflickr.com/8152/7662235782_021e5647ff_b.jpg
Ở Phú Vang, ngoài công việc chính là đánh bắt và nuôi trồng hải sản thì chẳng trồng trọt gì được nhiều, vì địa hình ở đây toàn cát với đầm ngập mặn, chỉ có sắn (khoai mì) với dưa hấu là được trồng.
https://farm8.staticflickr.com/7111/7662241304_1a03c4aa12_b.jpg
Vì vậy cuộc sống tương đối khó khăn với bà con ko đi biển
https://farm9.staticflickr.com/8281/7662243614_97330440bb_b.jpg
Chúng tôi ghé vào mua dưa hấu của mấy cô ở đầu làng, dưa ở đây không ngọt lắm (mặc dù người bán bảo là ngọt) nhưng giá cũng khá rẻ 3k/kg, một quả dưa 4kg giá 12k.
https://farm9.staticflickr.com/8146/7662245244_bf1b5e2390_b.jpg
Mặc dù chưa bao giờ tới đây nhưng nhờ sự trợ giúp của GPS chúng tôi nắm rõ đường xá, đến các cô bán dưa cũng ngạc nhiên
https://farm9.staticflickr.com/8011/7662248066_5b81e79a3b_b.jpg
Rẽ vào làng Thanh Dương, một ngôi làng nhỏ êm đềm nằm ven bờ biển.
https://farm8.staticflickr.com/7121/7662252566_aa4b014a68_b.jpg
Đầu làng lại rộn rã tiếng chào Hello...
https://farm8.staticflickr.com/7271/7662256652_a88aab7830_b.jpg
Con đường nhỏ trên bản đồ dẫn chúng tôi đi xuyên vào giữa làng, cây cối um tùm.
https://farm8.staticflickr.com/7117/7662258818_7d3e664a10_b.jpg
Để rồi mở ra một đầm sen rộng bát ngát.
https://farm8.staticflickr.com/7130/7662261148_87bced6d62_b.jpg
Phải dừng chân ngắm cảnh mới được, vậy là mới đạp được vài trăm mét lại nghỉ, nhưng không sao, cảnh đẹp thế này bỏ qua tiếc lắm.
https://farm8.staticflickr.com/7132/7662263508_a10284e175_b.jpg
Ngâm chân cho mát nào :D
https://farm9.staticflickr.com/8019/7662265532_eab78cf9e3_b.jpg
Làm hàng tí đã
https://farm9.staticflickr.com/8283/7662267566_fcb40fcd7f_b.jpg
https://farm9.staticflickr.com/8433/7662269722_f6e50495a5_b.jpg
Chuyến đi hay thế! Nhân tiện bác cho xem cái tracklog để e biết cung đường ven biển dọc cái Tam Giang phá ấy nhé. Thanks.
Vẫn kê dép hóng chuyện bác.
Vâng, em sẽ up tracklog để bác tham khảo :)
nguyenhoangha
06-08-2012, 10:13
Bãi biển các bác chụp hình là bãi của thị trấn Thuận An còn cửa biển Thuận An nơi dòng sông Hương thơ mộng đổ ra biển nằm ở chỗ khác bác ạ . Em xin bổ sung thêm để topic của bác Cường trọn vẹn nhé .
Cửa biển Thuận An , trong chiến dịch giải phóng Huế năm 1975 thì cửa biển này chẳng thơ mộng đối với ngụy quân mà chính là cửa tử do phía Bắc bị quân giải phóng từ miền núi theo QL49B xuống vượt phá Tam Giang chặn đánh , phía Nam chốt chặn ngay đèo Hải Vân nên Thuận An là đường rút duy nhất ra biển .( ca sĩ Thanh Tuyền hát bài " Tiếng sông Hương " nổi tiếng về cửa biển này : http://hn.nhac.vui.vn/tieng-song-huong-thanh-tuyen-m26199c6p1086a826.html ).
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8099.jpg
Vì nhóm bác Cường đi cắt từ thị trấn Thuận An vào Nam qua loạt đầm Cầu Hai , Hà Trung , Thanh Lam để đến cửa Tư Hiền nên em bổ sung mấy tấm hình về phá Tam Giang nổi tiếng ở vùng phía Bắc thuộc huyện Quảng Điền .
Vùng đầm phá Tam Giang ngày nay nhờ có cống ngăn mặn Thảo Long nên không bị mặn xâm thực , nhờ thế nên có những đồng lúa thẳng cánh cò bay .
Người dân đang đạp xe chuyển nước , gọi là xe 32 lá vì có 32 lá bằng gỗ , khi đạp thì ngược lại lùi ra phía sau để nước tiến lên phía trước .
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8019.jpg
Tốc độ chuyển nước phải nói là cực nhanh , hơn hẳn gàu sòng ở miền Bắc .
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8011.jpg
Phá Tam Giang ngày nay không còn bị chia cắt nữa .
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8133.jpg
Chiều trên phá Tam Giang .
https://i1220.photobucket.com/albums/dd457/hoangha_choroc9/DSC_8151.jpg
Xin mời bác Cường tiếp tục để anh em hóng nào .
kenrymax
10-11-2012, 14:00
trời ơi đẹp quá! muốn làm 1 chuyến quá! hix! sang năm phải sắm 1 em ngựa sắt về luyện mới được. nhìn cảnh sắc mới sướng làm sao.
10h sáng chúng tôi checkin làm thủ tục tại sân bay Nội Bài. 3 chiếc xe được đóng gói gọn gàng gửi ở khoang hành lý quá khổ.
Anh cho em hỏi cái này gửi ntn nhỉ ? thủ tục gửi, nhận, chi phí gửi, xe phải tháo ra hay để nguyên cả cái.
Thanks anh.
Anh cho em hỏi cái này gửi ntn nhỉ ? thủ tục gửi, nhận, chi phí gửi, xe phải tháo ra hay để nguyên cả cái.
Thanks anh.
Bọn mình mua cái thùng cacton ở cửa hàng bán xe đạp rất sẵn, khoảng 30-40k/ chiếc.
Sau đó tháo 2 bánh xếp vào gọn gàng. Bên ngoài dán băng dính không để hở là ok. Gửi bên hành lý quá khổ ko mất xu nào (Vietnam Airline nhé, các hãng khác thì mình ko rõ)
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.