PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Bokor - Sihanoukville - đảo Koh Rong tối thứ 5 ngày 2/8 đến sáng sớm thứ 3 ngày 7/8



Kẹo Bạc Hà
26-07-2012, 15:36
Tình hình là mình muốn trốn cái nóng như đổ lửa của SG nên quyết định tìm đến vùng biển xanh cát trắng Sihanoukville và hòn đảo quyến rũ Koh Rong - một trong những hòn đảo đáng khám phá của thế giới. Ai thích thì join cùng mình nhé. Nhóm mình hiện đã được 3 người. Lịch trình như sau:


Tối thứ 5: 9:10pm đi xe Kumho nằm xuống Hà Tiên

Thứ 6: sáng 5am có mặt, ăn bánh canh ghẹ, đi xe máy sang cửa khẩu Xà Xía qua Kep. Bãi biễn Kep cũng dễ thương, những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, chụp ảnh lưu niệm rồi đi đến núi Bokor. Cao nguyên Bokor nhiệt độ trung bình khoảng 15-22 độ, đây là rừng nguyên sinh quốc gia. Trên núi có ngôi nhà thờ cổ, có một vài di tích cũ của Pháp để lại, phủ màu rêu phong. Đứng trên núi có thể ngắm nhìn đảo Phú Quốc mờ ảo trong sương, rất đẹp. Ăn trưa trên núi, thức ăn mang theo, mua từ chợ Hà Tiên. Vì đoạn đường này không có hàng quán gì đặc biệt. Chiều đi thẳng đến Sihanouk, check in, ăn tối, dạo chợ đêm. Đoạn đường tổng cộng khoảng 180km

Đêm ở Sihanouk rất vui nhen. Ăn tối được toàn quyền lăn lộn trên bãi biển, ăn vặt tha hồ, xem múa lửa, bắn pháo bông, tối ai còn máu thì đi bar chơi cho biết gái Cam đẹp và quậy cỡ nào. Em là em quyết đi bar rồi đó

Thứ 7: 8h Đi tàu sang đảo Koh Rong, một hòn đảo trong xanh được mệnh danh là 1 trong 45 bãi biển phải tắm trên thế giới, ngủ một đêm trên đảo.

Chủ nhật: tiếp tục tham quan đảo

Thứ 2: 10h sáng lên tàu về lại Sihanouk. Lấy xe máy chạy thẳng về Hà Tiên. Tối lên bus về SG

Ở đảo Koh Rong thì mình sẽ thuê tàu đi câu cá và ngắm san hô, họ trang bị đồ nghề đầy đủ cho mình

Chi phí cứng tạm tính như sau:

Xe bus SG-HT: 175 x 2 = 350k
Chi phí gửi xe máy xuống HT: 250k/xe (gởi xuống thì sẽ có gởi lên, nhưng một xe đi 2 người sẽ share tiền ra, nên số tiền này vẫn như cũ)
Ngủ đêm ở Sihanouk: 5usd
Tàu qua đảo Koh Rong: 10usd
Ngủ đêm ở Koh Rong: 5usd
Ngủ đêm ở Koh Rong: 5usd
Ăn sáng ở HT: 30k
Ăn trưa trên núi: 30k
Ăn tối ở Sihanouk: 10usd
Ăn sáng Koh Rong: 3usd
Ăn trưa Koh Rong: 3usd
Ăn tối ở Koh Rong: 10usd
Ăn sáng ở Koh Rong ngày 2: 3usd
Ăn trưa ở Koh Rong ngày 2: 3usd
Ăn tối ở HT: 50k

Tổng: 710k + 52usd. Tính tiền Việt theo tỷ giá 20 cho nó dễ hình dung là 1750k. Chi phí này em chưa tính tiền đi câu cá vì giá cả có thể thay đổi, các bữa ăn em cũng tính tương đối thoáng nên tổng thiệt hại chuyến đi max là 2000k thôi. Tùy bạn đồng hành muốn tiết kiệm thì mình ăn uống đơn giản tí, có thể giảm xuống khoảng 1500k

Ai đăng kí vui lòng cho đầy đủ thông tin liên lạc và cho biết nơi cư ngụ để tiện việc sắp xếp. Các bạn ở khu vực khác có thể hẹn nhau ở Hà Tiên cũng được. Đến thứ 4 tuần sau em khóa sổ, off đặt cọc để còn liên hệ mua vé xe. Đặc biệt quan trọng là mình sẽ đi bằng xe máy một chặng đường bên Cam nên các bạn cho mình biết là có xe hay không để tính toán nhen

Mèo Mướp
26-07-2012, 16:10
4h chiều lên tàu về Si rồi còn đi xe máy về Hà Tiên thì có kịp làm thủ tục ở cửa khẩu Xà Xía không hả chị?

Kẹo Bạc Hà
26-07-2012, 17:49
Ờ, nếu hôm đó thằng bạn làm thì về được, mấy giờ cũng được, còn nó không làm thì phải đi tàu chuyến 10h sáng. Đến hôm đi thì check với nó trước là quyết định mấy giờ về thui hà

nguyenthikimchi
26-07-2012, 20:02
Mình đăng kí một xuất. email [email protected]. ĐT 0906740650.

Kẹo Bạc Hà
26-07-2012, 20:25
Mình đăng kí một xuất. email [email protected]. ĐT 0906740650.

Bạn xuất phát từ sg luôn hả? Có xe máy hông? Welcome bạn đi với nhóm mình

oldteatree
26-07-2012, 20:35
Tình hình là mình muốn trốn cái nóng như đổ lửa của SG nên quyết định tìm đến vùng biển xanh cát trắng Sihanoukville và hòn đảo quyến rũ Koh Rong - một trong những hòn đảo đáng khám phá của thế giới. Ai thích thì join cùng mình nhé. Nhóm mình hiện đã được 3 người. Lịch trình như sau:


Tối thứ 6: 9:10pm đi xe Kumho nằm xuống Hà Tiên

Thứ 7: sáng 5am có mặt, ăn bánh canh ghẹ, đi xe máy sang cửa khẩu Xà Xía qua Kep. Bãi biễn Kep cũng dễ thương, những con đường nhỏ rợp bóng cây xanh, chụp ảnh lưu niệm rồi đi đến núi Bokor. Cao nguyên Bokor nhiệt độ trung bình khoảng 15-22 độ, đây là rừng nguyên sinh quốc gia. Trên núi có ngôi nhà thờ cổ, có một vài di tích cũ của Pháp để lại, phủ màu rêu phong. Đứng trên núi có thể ngắm nhìn đảo Phú Quốc mờ ảo trong sương, rất đẹp. Ăn trưa trên núi, thức ăn mang theo, mua từ chợ Hà Tiên. Vì đoạn đường này không có hàng quán gì đặc biệt. Chiều đi thẳng đến Sihanouk, check in, ăn tối, dạo chợ đêm. Đoạn đường tổng cộng khoảng 180km

Đêm ở Sihanouk rất vui nhen. Ăn tối được toàn quyền lăn lộn trên bãi biển, ăn vặt tha hồ, xem múa lửa, bắn pháo bông, tối ai còn máu thì đi bar chơi cho biết gái Cam đẹp và quậy cỡ nào. Em là em quyết đi bar rồi đó

Chủ nhật: 8h Đi tàu sang đảo Koh Rong, một hòn đảo trong xanh được mệnh danh là 1 trong 45 bãi biển phải tắm trên thế giới, ngủ một đêm trên đảo.

Thứ 2: buổi sáng tiếp tục tham quan đảo, 4h chiều lên tàu về lại Sihanouk. Lấy xe máy chạy thẳng về Hà Tiên. Tối lên bus về SG

Ở đảo Koh Rong thì mình sẽ thuê tàu đi câu cá và ngắm san hô, họ trang bị đồ nghề đầy đủ cho mình

Chi phí cứng tạm tính như sau:

Xe bus SG-HT: 175 x 2 = 350k
Chi phí gửi xe máy xuống HT: 250k/xe (gởi xuống thì sẽ có gởi lên, nhưng một xe đi 2 người sẽ share tiền ra, nên số tiền này vẫn như cũ)
Ngủ đêm ở Sihanouk: 5usd
Tàu qua đảo Koh Rong: 10usd
Ngủ đêm ở Koh Rong: 10usd
Ăn sáng ở HT: 30k
Ăn trưa trên núi: 30k
Ăn tối ở Sihanouk: 10usd
Ăn sáng Koh Rong: 3usd
Ăn trưa Koh Rong: 3usd
Ăn tối ở Koh Rong: 10usd
Ăn sáng ở Koh Rong ngày 2: 3usd
Ăn trưa ở Koh Rong ngày 2: 3usd
Ăn tối ở HT: 50k

Tổng: 710k + 52usd. Tính tiền Việt theo tỷ giá 20 cho nó dễ hình dung là 1750k. Chi phí này em chưa tính tiền đi câu cá vì giá cả có thể thay đổi, các bữa ăn em cũng tính tương đối thoáng nên tổng thiệt hại chuyến đi max là 2000k thôi. Tùy bạn đồng hành muốn tiết kiệm thì mình ăn uống đơn giản tí, có thể giảm xuống khoảng 1500k

Ai đăng kí vui lòng cho đầy đủ thông tin liên lạc và cho biết nơi cư ngụ để tiện việc sắp xếp. Các bạn ở khu vực khác có thể hẹn nhau ở Hà Tiên cũng được. Đến thứ 5 tuần sau em khóa sổ, để còn liên hệ mua vé xe. Đặc biệt quan trọng là mình sẽ đi bằng xe máy một chặng đường bên Cam nên các bạn cho mình biết là có xe hay không để tính toán nhen

Từ Hà Tiên đi cửa khẩu có xe nào đi tiện hơn là phải mang theo xe máy từ SG mà phải tốn tiền gởi đi gởi về ko?Vả lại gởi xe rất phiền phức,mà bạn đã nắm rõ thủ tục đem xe qua cửa khẩu chưa?
Sao ta ko qua đó hẳn thuê xe,vì mình chỉ đi vòng vòng phía tây nam từ Kampot-Kok kong thôi mà.Mình chỉ sợ lợi bất cập cực thôi chứ cũng thích di chuyển bằng xe máy .
Đi SW phải đi bar va ăn buffet!!!
Cho quăng cục gạch...
Nhắn t/t vao message nhé:

Kẹo Bạc Hà
26-07-2012, 20:41
Nói thiệt là mình rất rất muốn xuống Hà Tiên thuê xe đi luôn đó, nhưng 3 lần mình đi đều không tìm được chỗ thuê xe, hỏi xe ôm và các bác bán hàng thì người ta nói hồi xưa có cho thuê, từ ngày có sòng bài ở biên giới thì cuộc sống ở đó thay đổi hẳn, phức tạp lên, nhìu người thuê xe rồi thua bài cầm xe lun. Hoặc bạn có thể tìm hiểu chuyện thuê xe ở Hà Tiên dùm mình không? Có bác nào sống ở Hà Tiên ghé ngang giúp em cái nào

nguyenthikimchi
26-07-2012, 23:09
Mình có nhưng là xe máy cùi bắp sợ đi không an toàn.

Kẹo Bạc Hà
26-07-2012, 23:26
Mình có nhưng là xe máy cùi bắp sợ đi không an toàn.

Đường đẹp và dễ đi vô cùng, tớ khuyến khích các bạn mang xe cùi bắp đi để chả ai dòm nó tới, việc gửi xe lên xe bus cũng dễ dàng hơn. Có thể tớ sẽ off một tí nếu tớ tuyển được hơn 4 mem trên này, hiện giờ có 2 mem rồi :)

saoquay2006
27-07-2012, 22:21
CHo chị một vé dập dòm vụ này nha em sẽ off và quyết định luôn

jarkko2806
27-07-2012, 22:31
Time này mình đang sung sướng với em 722 rồi, cung này mình nhắm đã lâu và đang lên plan , mình sẽ di từ SV qua Koh Kong rồi cửa khẩu Hat Lek (1 tỏng những cửa khẩu ngộ nghĩnh nhất về mặt địa lí), rồi sang tỉnh Trat của Thái , rồi lên Bkk, còn sức thì về từ bkk qua Siemriep, roi Phnongpenh về sg, lười thì bay air aisa về từ bkk lun. nếu u lùi lại 1 tuần thì mình join dc (sẽ bb u tại SV mình đi thái tiếp, bạn nào bận time này thì chờ plan của mình rồi join nhá

Đem xe máy qua cửa khẩu hà tiên rất dễ , có phượter từng chạy qua mà chả ai hỏi gì mém chút là k đóng dấu zô pass lun á, hihi. cửa khẩu Mộc Bài thì bọn Cam làm tiền dữ lắm, ai đi Cam đem xe máy nên né cái cửa khẩu đông đúc,si đa, thưong mại hoá ,làm tiền ấy ra

Kẹo Bạc Hà
28-07-2012, 08:13
Bọn tớ sẽ đi sớm hơn 1 ngày, không đổi plan đâu, lúc về tùy tình hình sẽ quyết định về cửa khẩu nào. Tối thứ 4 off nhá. Thời gian địa điểm sẽ pm sau

daoti
28-07-2012, 13:58
Xin loi admin, minh online bang dt nen ko viet dau duoc, chut ve minh sua lai sau :)
Minh dat 3 gach nha chu thot
Dap dom tu hom qua de ru them nguoi, thay lich thay doi tang them 1 ngay, thoi ke thich la di kaka
Thanks ban trc :)

Kẹo Bạc Hà
28-07-2012, 16:12
Gạch 3 người lận kia á? Thế bao giờ trả lời Gấu béo đây? Trả lời sớm cho tớ chốt và off nhá, còn một số việc cần bàn với mọi người. Cố gắng đến hết ngày thứ 2 nhá, nếu thế thì off thứ 3 để còn mua vé xe và book phòng nữa.

P/S: tớ hông nhận gạch nữa nhen, nhiều quá tớ chăm hông nổi :D

Kẹo Bạc Hà
28-07-2012, 18:37
Tình hình là sạc pin ipad bị hư nên ai quăng gạch ngói gì thì liên lạc điện thoại nhá, thông tin bên dưới chữ kí nà

Kẹo Bạc Hà
29-07-2012, 10:35
Thân mời các tình yêu đã quăng gạch gói đến tham dự buổi offline với chủ thớt để bàn bạc chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới vào lúc 6:30 chiều thứ 2 ngày 30/7 tại cafe Đã Từng Thấy, 89/15 Hàm Nghi Quận 1. Chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề cần thảo luận, đi bằng phương tiện nào, có đi xe máy hay không, nếu đi thì ai có xe máy, xế ôm thế nào, nếu không thì đi xe gì, đón xe thế nào. Em đi một mình thì khỏe thân em lắm, nhưng đi tập thể thì phải tính làm sao để cả nhà được thoải mái và phù hợp nhất, cần thiết phải book phòng trước nữa. Em sẽ thu tiền cọc 400k luôn nhé, mua vé xe, book phòng và đó cũng là cách để các bạn có trách nhiệm với chuyến đi của mình. Một mình em không tạo được thành công đâu ạ. Em sẽ nhắn sms cho mọi người để phòng bạn nào hông vào đây đọc thông tin. Chính thức khóa sổ nhá

phucdv
29-07-2012, 11:00
Còn nhận gạch không vậy bạn?
Nếu còn cho mình đặt 1 vé nhé
Cám ơn!

jarkko2806
29-07-2012, 12:17
Mình k đi nhưng ra off được k nhỉ bạn Kẹo? cũng mún tìm hiểu thông tin và có gì góp ý thì share với các bạn :) .

Kẹo Bạc Hà
29-07-2012, 13:21
Ai quăng gạch dập dòm gì thì nếu thích cứ ra off, quán cafe chứ có phải nhà tớ đâu nà :D
Phucdv: bạn cứ ra off và đóng tiền, tớ sao nỡ từ chối

Naht
30-07-2012, 01:32
mình muốn đi tour này lắm , vì đi campuchi rồi, mà chưa đi sihanoukville có thời gian nào tầm giữa tháng 8 hay giữa tháng 9 , cho mình đăng ký 1 chân theo với....

oldteatree
30-07-2012, 22:42
Tin mới nhất sau khi of ep đây:
Do có 1 số bạn rút gạch vào phút chót nên nhóm vẫn tuyển thêm người,ai đi vào quăng gạch cho xôm tụ(nguyên văn của kẹo bạc hà)
oldteatree thông báo giúp...và...chấp bút:quăng lẹ lên gạch,ngói,đá,xi măng luôn cho chắc.Thời gian có hạn,mà hết hạn thì ở nhà...ráng chịu

Kẹo Bạc Hà ơi,c. viết bằng chữ in hoa mà sao ra thì Nick của em nó vậy ko biết chứ ko phải viết chữ thường ko tôn 'chọng" em nha.

bolident
31-07-2012, 08:20
Ây da bà gấu béo tổ chức tour này mà không biết sớm, hic. Mới đi về roài. Haha nay được làm chủ thớt rồi.

Kẹo Bạc Hà
31-07-2012, 08:43
Ây da bà gấu béo tổ chức tour này mà không biết sớm, hic. Mới đi về roài. Haha nay được làm chủ thớt rồi.

Con mụ đáng ghét, tui gọi cho bà lúc mới mở thớt mà bà đi mất tiu

tuanxipo
01-08-2012, 11:11
Mới đi Bokor về , trời mù cả ngày không thấy gì cả . Shihanouk villa buổi tối mua pháo bông bắn vui mắt và đi bar , có cái bar gần chợ có hồ bơi luôn , happy hour từ 8h-9h tối , 1usd 1 bình 3 lít.

oldteatree
02-08-2012, 00:19
Hichic,mùa này mưa,trời nhiều mây,dự báo là tối nào cũng mưa...ặc ặc...

conghp
04-08-2012, 23:42
Tour này đã đi chưa bạn chuyển thành cuối tháng đi cho Anh join với nào!

Ke ke

oldteatree
06-08-2012, 21:59
Mọi người về nhà ổn cả chưa?Chúc mọi người lấy lại sức để làm việc hiệu quả.Máy chỗ này cùi quá nên cả tiếng mới vô được.Hu hu muỗi cắn quá...phen này thành dalmatian rồi...Hẹn tái...nạm...

Kẹo Bạc Hà
08-08-2012, 16:39
Đã đi, đã rất vui, nhờ mod ghé qua close dùm ạ :)

chuppy_princess
07-12-2012, 11:40
Naomi và cả nhà đi chơi thế nào làm cái hồi ức cho mọi người thòm thèo tí coi(wait)