PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Mộc Châu ngủ trên nương nướng gà Mông 27-28-29/7 (tối thứ 6 - tối chủ nhật)



Pages : 1 [2]

ngtuananha2
05-08-2012, 12:42
Tớ là nhất tri ý kiển của Koi đó. Xin lỗi ah, tớ xin hoài rùi nhưng ko hiểu quả. Chả gì bằng tài chính công khai, sau đó ta sẽ nc , xin lỗi và thông cảm dễ hơn
Túm lại là tớ muốn biết 550k của tớ và của mọi người được sử dụng như thế nào? Thế thôi. Tớ chán nghe xin lỗi với thông cảm lắm rồi !!!

dinhhung91
05-08-2012, 13:07
Hà Giang sóng khỏe nắm bác ah. Chỉ sợ bác chưa kịp tậu còn phone mới sau vụ Mộc Châu lên sóng yêu thối. Trên đó, Bác có nhiều xiền của ae thì tiêu nhanh đi nhé. Tiêu xong cẩn thận mà về ko trên đg nắm ổ cá voi đó. Bác bị sao thì chả ma nào nó thèm nhìn mặt bác vì họ đã quá hiểu về con ng nhau rồi. :Dam :gun

Em ghét bác này, vì bác này chỉ đc cái nói đúng =))

gaique
05-08-2012, 13:50
Bác Cub50 đã lên tiếng rùi, chờ Nguyên nữa thui, cả nhà cứ từ từ, rùi khoai mới nhừ đc

vang_em_ga
05-08-2012, 13:52
Ờ, thì anh cũng vẫn tiếp tục ngồi hóng đây :)):help

dinhhung91
05-08-2012, 15:02
Thưa mọi người
Trước hết tôi hết sức xin lỗi mọi người vì chuyến đi vất vả và không thành công. Sau khi thấy mọi người ý kiến về vấn đề công bố tài chính của chuyến đi, mình cũng xin nói với mọi người là mình đang thực hiện chuyến Hà giang và đã cố gắng liên lạc với Nguyên nhưng chưa được. Bản thân mình vì có 2 chuyến đi liên tục nên rất bận, hơn nữa mình lại không ở Hn nên chưa gặp mọi người trực tiếp. Cũng mong mọi người thông cảm, mình không đổ trách nhiệm cho em Nguyên nhưng vì có một số vấn đề về chi thu chưa gặp em được mà mình muốn em ấy trực tiếp tổ chức và chi thu thì để em công bố. Muộn nhất đêm nay về HN mình sẽ gặp em Nguyên để tổng hợp chi thu.
Thưa mọi người, chuyến đi vừa qua, mình biết đoàn chúng ta rất vất vả. Bản thân mình cũng không khác gì mọi người, hơn nữa mình lại phải chịu áp lực dẫn đường cho hầu hết thành viên đi lần đầu, áp lực vấn đề tranh cãi cá nhân không đáng có. Đây không phải lần đầu tiên mình dẫn bạn bè nên nương, nhưng lần này người nhà mình đã phản ánh mình về vấn đề không gìn giữ nương ngô làm mình rất khó xử. Vậy nên, qua những gì vừa qua, một lần nữa mình thành thật xin lỗi mọi người về chuyến đi không thành công, còn vấn đề tài chính mình sẽ gặp em Nguyên và em sẽ có trách nhiệm công bố trước mọi người vào thơi gian sớm nhất. Cũng mong mọi người hết sức thông cảm, bản thân mình ở xa HN, lại ham tổ chức đi chơi . Bản thân mình cũng đã rất nhiệt tình hướng dẫn mọi người về phong cảnh và địa điểm nơi đoàn đến, nhưng do yếu tố chủ quan và khách quan cuộc vui đã không trọn vẹn, mình mong mọi người thông cảm.
Trân trọng cảm ơn mọi người!
Thật ngại quá vì mang tiếng bới móc nhưng mà thấy CUB và Nguyên đi chơi 2 ngày hôm nay cùng nhau mà ko LL đc thì buồn cười quá nhỉ :)) https://www.phuot.vn/threads/49587-H%C3%A0-Giang_%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n-h%E1%BB%93-Ba-B%E1%BB%83-(2-5-8)/page5

nhimxuhd
05-08-2012, 15:10
Thật ngại quá vì mang tiếng bới móc nhưng mà thấy CUB và Nguyên đi chơi 2 ngày hôm nay cùng nhau mà ko LL đc thì buồn cười quá nhỉ :)) https://www.phuot.vn/threads/49587-H%C3%A0-Giang_%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n-h%E1%BB%93-Ba-B%E1%BB%83-(2-5-8)/page5

K đưa ra sớm để mọi người ném Gruuu

MoonGio
05-08-2012, 15:49
Mình trượt chuyến Mộc Châu này cùng mọi người,đã đóng 200k hôm đi off (cũng không có ý định lấy lại - vì nguyên nhân khách quan, chấp nhận!) nhưng cũng đang hóng chuyện từng ngày :))

dnminh
05-08-2012, 16:59
Thật ngại quá vì mang tiếng bới móc nhưng mà thấy CUB và Nguyên đi chơi 2 ngày hôm nay cùng nhau mà ko LL đc thì buồn cười quá nhỉ :)) https://www.phuot.vn/threads/49587-H%C3%A0-Giang_%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n-h%E1%BB%93-Ba-B%E1%BB%83-(2-5-8)/page5

Em nhầm rồi đó, anh cub đi Ba Bể như threads trên còn Nguyên đi Xuân Sơn https://www.phuot.vn/threads/50049-VQG-Xu%C3%A2n-S%C6%A1n-n%C6%B0%E1%BB%9Bng-g%C3%A0-ch%C3%ADn-c%E1%BB%B1a-th%C3%A1c-ch%C3%ADn-t%E1%BA%A7ng-picnic-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n-4-5-8-(th%E1%BB%A9-7-ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%ADt/page2

dnminh
05-08-2012, 17:00
Có phải là thủ quỹ của chuyến đi Mộc châu này k???? trc khi nói hãy đặt vị trí của mình vào người khác, có nói ra rằng chúng tôi đã trải qua những việc gì thì đối vs những người k ở trong hoàn cảnh đó cũng là "kêu khổ" mà thôi, nhưng vì biết đây chính là đi phượt nên chúng tôi đã chấp nhận việc đó, còn bh là việc công khai tài chính, có gì mà k dám đưa ra mà phải hẹn trước hẹn sau. Nói thẳng ra như vậy đối vs 3 người, lead, thủ quỹ, và Nguyên đã quá nhẹ nhàng, chúng tôi muốn biết khoản tiền chúng tôi đóng được chi cho việc gì? Nếu hợp tác thì mọi việc có thể sẽ dễ chịu hơn, nói qua nói lại mà không đưa ra được thì đừng nói. Còn chính a cub50 kia nói rằng a ấy chỉ là người trợ giúp cho Nguyên, còn việc tài chính thì hỏi người thu tiền. vậy người thu tiền là ai??? là thủ quỹ tên Minh phải k?? Chúng tôi chỉ cần công khai rằng tiền đóng của chúng tôi chia cho việc gì trên đây. còn nói gì ngoài việc đó thì MIỄN.

Cái này hỏi Nguyên em nhé

dienvidong
05-08-2012, 17:29
Theo mình được biết cung HG này có vài mem nhà mình tham gia và không có bạn Nguyên nào tham gia nhé. Vì vậy khách quan mà nói, mọi chuyện chưa rõ ràng thì mọi người đừng nghĩ oan cho người khác nhé.

dinhhung91
05-08-2012, 17:49
Thì anh em cứ đọc thớt này đi https://www.phuot.vn/threads/49587-H%...-(2-5-8)/page5 , ko phải anh Nguyên đâu mà là chienthangpro đấy ạ =))

dienvidong
05-08-2012, 19:36
thì anh em cứ đọc thớt này đi https://www.phuot.vn/threads/49587-H%...-(2-5-8)/page5 , ko phải anh Nguyên đâu mà là chienthangpro đấy ạ =))

Bạn đang nhìn nhận vấn đề theo cách chủ quan của mình rồi!

ngtuananha2
05-08-2012, 23:21
Tớ là thích nhất bạn đó vì ko có gì sai trong lời nói của bạn. Mà minh là muốn như Minh lắm, chỉ thỉnh thoảng lên bênh lỗi sai cho các bạn l
Thật ngại quá vì mang tiếng bới móc nhưng mà thấy CUB và Nguyên đi chơi 2 ngày hôm nay cùng nhau mà ko LL đc thì buồn cười quá nhỉ :)) https://www.phuot.vn/threads/49587-H%C3%A0-Giang_%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n-h%E1%BB%93-Ba-B%E1%BB%83-(2-5-8)/page5
=)):gun

vang_em_ga
05-08-2012, 23:27
Thế giải quyết xong chửa nhể !có định cùng nhau chung niềm đam mê không nhể hay là muốn đi đường gặp nhau không thèm nhìn mặt nhau đây !Gà tưởng thế nào hóa ra đều chỉ là tin đồn thôi sao !mỗi chuyện vẽ làm sao để hết 5tram 5 chuc nghìn thôi mà !

jacks8x
06-08-2012, 10:18
Thật ngại quá vì mang tiếng bới móc nhưng mà thấy CUB và Nguyên đi chơi 2 ngày hôm nay cùng nhau mà ko LL đc thì buồn cười quá nhỉ :)) https://www.phuot.vn/threads/49587-H%C3%A0-Giang_%C4%90%E1%BB%93ng-V%C4%83n-h%E1%BB%93-Ba-B%E1%BB%83-(2-5-8)/page5
Mấy bác vào thread này lấy số mấy bạn đi cung này rồi gọi hỏi thử xem có bạn nào trong đoàn tên Nguyên ko là ra mà, theo đăng ký thì đúng là có Nguyên đăng ký đi đoàn này

chettuoi_82
06-08-2012, 10:29
Nguyên không đi theo đoàn Hà Giang đâu các bạn à. Bọn mình đã đi về

zinngoc
06-08-2012, 11:08
Anh em trong nhóm Lên Nương nghe mình nói nè, chúng ta không cần phải ném gạch gì nữa. Tất cả chuyện đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ Nguyên có lỗi trong chuyện này nhưng Nguyên bị dật dây. Vì thế tôi nghĩ chúng ta hãy chờ xem cub 50 và Nguyên giải trình như nào, ở đời chữ uy tín cao hơn vài đồng bạc. Liệu có còn tên mình trên các diễn đàn phượt nữa không mới quan trọng bởi nếu không công khai thì chúng ta post ảnh lên các trang. Mọi người không cần phải đau đầu vì chuyện này, hãy xây dựng nhóm lên nương và chuẩn bị cung Ninh Bình tốt nhá. Tôi còn biết có người đi Mộc Châu không nộp tiền và có người nộp nhưng không đi. Vì thế chúng ta hãy cho họ một thời gian ngắn nữa. Thay mặt anh em trong nhóm lên nương tôi yêu cấu Nguyên Và Cub 50 giải trình tài chính trong 10 ngày tới. Ai sai người đó chịu và có lời với anh em. Nếu không nghĩ tới anh em trong đoàn thì khi đó đừng bảo mọi người không có tình cảm với nhau.

dinhhung91
06-08-2012, 16:12
Anh em trong nhóm Lên Nương nghe mình nói nè, chúng ta không cần phải ném gạch gì nữa. Tất cả chuyện đã xảy ra rồi. Tôi nghĩ Nguyên có lỗi trong chuyện này nhưng Nguyên bị dật dây. Vì thế tôi nghĩ chúng ta hãy chờ xem cub 50 và Nguyên giải trình như nào, ở đời chữ uy tín cao hơn vài đồng bạc. Liệu có còn tên mình trên các diễn đàn phượt nữa không mới quan trọng bởi nếu không công khai thì chúng ta post ảnh lên các trang. Mọi người không cần phải đau đầu vì chuyện này, hãy xây dựng nhóm lên nương và chuẩn bị cung Ninh Bình tốt nhá. Tôi còn biết có người đi Mộc Châu không nộp tiền và có người nộp nhưng không đi. Vì thế chúng ta hãy cho họ một thời gian ngắn nữa. Thay mặt anh em trong nhóm lên nương tôi yêu cấu Nguyên Và Cub 50 giải trình tài chính trong 10 ngày tới. Ai sai người đó chịu và có lời với anh em. Nếu không nghĩ tới anh em trong đoàn thì khi đó đừng bảo mọi người không có tình cảm với nhau.
Em nhất trí(c)

vang_em_ga
07-08-2012, 08:13
Tin gửi đi rất nhiều sao chưa thấy hồi âm hô hô ! Bác zin thế mà lại hay cả nhà cho chàng pháo tay khen bác zìn zín zin nào ! :gun

chienthanpro
07-08-2012, 11:08
Cháu đã về, cháu đã về ạ!
Cháu có biết đâu cơ sự nhà nó như thế này đâu, cháu đi Xuân Sơn với mọi người mãi thứ 2 cháu mới về, xong cháu ở Thanh Thủy an dưỡng bây h mới trở lại ạ!
Keke, các cụ nhầm nhọt sang trồng trọt rồi, cháu có đi Hà Giang cùng nhà báo chettuoi đâu ạ, vì nhà đấy thiếu xế quá nên gọi cháu đi cùng, sau đó đủ xế thì cháu rút thôi mà, hehe!
Còn vấn đề chính là kinh phí thì cháu biết lỗi cháu rồi ạ, hôm off ẹp ông cub ông vẫn ở Mộc Châu chưa về nên cháu bảo các cụ là chờ ổng về 2 anh em tổng lại ợ, hehe, chắc là các cụ thấy lâu nên lóng nòng ạ?
Mà các cụ thấy bác chettuoi đưa tên nhà cháu đi hà giang cùng nên càng nóng mắt chứ gì ạ? nhà cháu biết thừa nhá!
Thôi thì, nhà cháu cũng vất vả, các cụ có gì đại xá cho cái cơ sự chậm chễ này ợ, có gì tí nữa cháu gửi các cụ bảng kinh phí là ok chứ gì ạ?
He he, chứ các cụ chả gọi gì cho cháu, mà cứ sốt xình xịch lên thế này cháu có mà chạy sao kịp ạ?
He he, các cụ cứ yên tâm, nhà cháu đã cầm tiền là có trách nhiệm mà, còn về chuyến đi ấy, nhà cháu như thế nào các cụ đều biết ạ, hì hì, thôi, 9 bỏ làm 11 các cụ chờ cháu tý cháu đảnh ra ếch *** cho nó dễ nhìn ạ!
Còn hôm trước các cụ gọi cho cháu chia sẻ là có 1 quả bóng xoáy đá sang phía Xuân Sơn nhà cháu đi ấy, cháu cảm ơn nhá, keke! Mà các cụ k bạn gì về chuyến đi và kinh phí sau com mừn này của cháu nữa nhé, chờ cháu post lên nhé!

dovesky
07-08-2012, 12:02
Chuyến đi đã kết thúc, đề nghị các bạn không spam chuyện ngoài lề ở topic này. Các bạn có thể mở một topic mới bên "hồi ức" và tiếp tục tám :).

cub 50
07-08-2012, 13:00
Thưa mọi người
Chính thức lúc này tôi và Nguyên mới liên lạc được với nhau, anh em chúng tôi sẽ tổng hợp chi tiêu và up lên cho mọi người biết trong chiều nay, vì anh em chúng tôi ở xa nhau 100km nên việc sổ sách đều qua đt hoặc internet mọi người ạ.
Thưa mọi người, bản thân tôi dịp này rảnh rỗi và chạy 3 cung liên tiếp nên rất mệt mỏi. Việc tổ chức “Lên nương” ko thành công cũng do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan.
Về phần anh em chúng tôi, chúng tôi thành thật XIN LỖI mọi người vì chuyến đi ko trọn vẹn
Nhưng cũng thiết tha mong mọi người thông cảm, 9 bỏ làm 10 cho vui vẻ. Vì chúng tôi dẫn đoàn 31n, lại đại đa số phượt lần đầu nên mâu thuẫn là khó tránh khỏi. Vì là cung trải nghiệm trong nương chứ ko phải chúng ta đi Mộc châu đơn thuần nên tôi cũng phải vất vả và tốn kém trong liên lạc và quan hệ với dân địa phương mong mọi người nghĩ cho tôi.
Bản thân tôi phải ở lại Mộc châu vì mất máy ảnh, nhờ đến can thiệp của người nhà mới chuộc lại được từ tay thằng nghiện, cái máy ko bao nhiêu nhưng nó là kỷ niệm của chuyến đi. Cộng với việc khi quay lại, người nhà cũng phải can thiệp giúp về chuyện hỏng ngô của dân địa phương nên khổ tâm lắm mọi người ạ
Còn về sự chậm trễ công bố tài chính, hoàn toàn do khách quan. Tôi và Nguyên ko gặp nhau trực tiếp thôi, tôi về HN rồi HP hôm sau lại phải quay lên ngay đi Hà giang nên mệt mỏi lắm, nếu mọi người đi liên tục như vậy cũng chẳng có còn tgian để giặt giũ quần áo và chuẩn bị đồ đạc nữa phải không?
Tôi đi HG về đến HN chờ Nguyên đến chiều tối hôm sau nhưng vì nhà em có việc quan trọng nên ko gặp được, vì em đang ở quê chứ ko phải HN mọi người ạ!
Thôi những việc vừa qua, mọi người đặt cương vị vào chúng tôi sẽ thông cảm cho chúng tôi nhiều hơn. Một lần nữa mong mọi người thông cảm và chờ đợi bảng kê Nguyên công bố nhé!. Xin đừng comment thêm nữa nha mọi người
Anh em chúng tôi xin trân trọng cám ơn!

mimi89
08-08-2012, 11:49
STT Khoản chi Số lượng Giá tiền Tổng Ghi chú
1 Ăn đêm 38 25 950 Có mấy đưa ăn 2 bát, 3 bát nên như thế mà
2 Ngủ 31 30 930 Cô Yến bớt cho 3 người đã đặt
3 ăn sáng 33 25 825 Nguyên và 1 cu nữa ăn 2 bát
4 Cà phê 9 20 180
5 Bồi dưỡng cô Yến 1 200 200 Cô thức đến 3h sáng ngồi chờ a e uống rượu xong để rửa bát, nghĩ cũng vất, hôm sau chú cũng đề đạt nữa, nên thôi, cô cũng nhiệt tình
6 Ăn trưa 34 50 1700 ăn ngủ 34 xuất vì có 34 người đóng tiền nhưng có 3 người hủyK có nước uống, nhưng chủ quán bày ra nên mọi người nghĩ là nước gồm trong bữa ăn, cạch mặt quán này ra
7 lợn 16 cân 16 130 2080
8 Công bắt và vác lên nương 1 200 200 Con lợn mường này mua tận Tà Phìn nó là lợn nuôi ở đồi nên ngon người ta đi dèo dốc mang lên
9 Công mổ, làm, lửa, củi 2 150 300 Sau khi đốt mình ms biết đây là củi nhà a ấy dự trữ cho mùa đông, đúng là…. Người dân tộc họ sống tốt lắm chứ
10 Rau, gạo, mắm muối…. 1 500 500
11 Rượu 7 30 210
12 Ngô 1 100 100
13 Cho cu Trung 1 100 100
14 Ngủ đêm 34 60 2040 Ngủ, ăn thực có 28 người, nhưng đã đặt nên a Hoàng k bớt
15 1 thùng mì tôm 1 110 110
16 2 con gà công mổ, mật ong….. 2 300 600 Cái này hơi đắt, nhưng ở hà nội, 1 con gà luộc rồi cũng 250k 1 con mà bé tí, có 1,5kg, đằng này a tượng mổ cái 1 con gà mái đẻ nữa mà là gà nuôi tự nhiên
17 Thuê ác quy 1 200 200
18 ăn sáng 34 30 1020 Ngủ, ăn thực có 28 người, nhưng đã đặt nên a Hoàng k bớt
19 ăn trưa 34 60 2040 Ngủ, ăn thực có 28 người, nhưng đã đặt nên k bớt
20 ăn trưa cho mấy anh em ra sau và 2 người kéo 2 xe a ngoài 1 200 200 5 người, mua thức ăn về nấu
21 Tiền nước uống 1 500 500 2 thùng 200k và tiền nước 250k ở hồ hòa bình….
22 Mua quà cảm ơn cho Thái 1 200 200 Vì đã đẩy xe cho anh em, tối hôm đó, sáng hôm sau, nửa đêm còn gọi mang thêm 2l rượu vào nữa
23 Tiền công cho nhà ông Quyết thức đêm 1 300 300 Vì a Hoàng bảo a thức đêm muộn quá, lại còn tiền nước nóng, tiền điện, … đại laoij hôm đó ăn tối k có trong lịch của đoàn mà, phát sinh nên chịu
24 Tiền quỹ Đoàn 1 500 500 băng dính phản quang, mấy khoản nhỏ nhỏ ấy, như mua bánh cho thằng cu Trung…..
25 Tiền off, trà đá…. 2 50 100 Nguyên bảo buổi sau of trước khi hát hết 50 k buổi trước cũng gọi cho mấy người đến đầu khoảng 50 k nữa, còn sau thì a Linh với mấy người gọi nên chắc khoảng ấy
26 Trả tiền Ngô gãy cho 4 gia đình, lead đã đi nói chuyện từng gia đình rồi 100 4 400 Mọi người kéo đến chỗ người nhà lead, lead đã dân vận mỗi người 100k, lần trước trên cao bằng mình cũng tí bị oánh 1 trận như thế
27 Giấy ăn, giấy ướt 1 100 100
28 Hỗ trợ điện thoại cho lead 2 200 400
29
30 TỔNG CHI 16985
31 TỔNG THU 31 550 17650
32 DƯ 665 Hôm đi off trà đá Nguyên phụ trách tiêu nốt nhé

mimi89
08-08-2012, 11:52
Tiền hỗ trợ điệ thoại của lead trong chuyến đi bằng tiền điệ thoại e dùng cả tháng...vãi chưởng....

babyone
08-08-2012, 11:53
STT Khoản chi Số lượng Giá tiền Tổng Ghi chú
1 Ăn đêm 38 25 950 Có mấy đưa ăn 2 bát, 3 bát nên như thế mà
2 Ngủ 31 30 930 Cô Yến bớt cho 3 người đã đặt
3 ăn sáng 33 25 825 Nguyên và 1 cu nữa ăn 2 bát
4 Cà phê 9 20 180
5 Bồi dưỡng cô Yến 1 200 200 Cô thức đến 3h sáng ngồi chờ a e uống rượu xong để rửa bát, nghĩ cũng vất, hôm sau chú cũng đề đạt nữa, nên thôi, cô cũng nhiệt tình
6 Ăn trưa 34 50 1700 ăn ngủ 34 xuất vì có 34 người đóng tiền nhưng có 3 người hủyK có nước uống, nhưng chủ quán bày ra nên mọi người nghĩ là nước gồm trong bữa ăn, cạch mặt quán này ra
7 lợn 16 cân 16 130 2080
8 Công bắt và vác lên nương 1 200 200 Con lợn mường này mua tận Tà Phìn nó là lợn nuôi ở đồi nên ngon người ta đi dèo dốc mang lên
9 Công mổ, làm, lửa, củi 2 150 300 Sau khi đốt mình ms biết đây là củi nhà a ấy dự trữ cho mùa đông, đúng là…. Người dân tộc họ sống tốt lắm chứ
10 Rau, gạo, mắm muối…. 1 500 500
11 Rượu 7 30 210
12 Ngô 1 100 100
13 Cho cu Trung 1 100 100
14 Ngủ đêm 34 60 2040 Ngủ, ăn thực có 28 người, nhưng đã đặt nên a Hoàng k bớt
15 1 thùng mì tôm 1 110 110
16 2 con gà công mổ, mật ong….. 2 300 600 Cái này hơi đắt, nhưng ở hà nội, 1 con gà luộc rồi cũng 250k 1 con mà bé tí, có 1,5kg, đằng này a tượng mổ cái 1 con gà mái đẻ nữa mà là gà nuôi tự nhiên
17 Thuê ác quy 1 200 200
18 ăn sáng 34 30 1020 Ngủ, ăn thực có 28 người, nhưng đã đặt nên a Hoàng k bớt
19 ăn trưa 34 60 2040 Ngủ, ăn thực có 28 người, nhưng đã đặt nên k bớt
20 ăn trưa cho mấy anh em ra sau và 2 người kéo 2 xe a ngoài 1 200 200 5 người, mua thức ăn về nấu
21 Tiền nước uống 1 500 500 2 thùng 200k và tiền nước 250k ở hồ hòa bình….
22 Mua quà cảm ơn cho Thái 1 200 200 Vì đã đẩy xe cho anh em, tối hôm đó, sáng hôm sau, nửa đêm còn gọi mang thêm 2l rượu vào nữa
23 Tiền công cho nhà ông Quyết thức đêm 1 300 300 Vì a Hoàng bảo a thức đêm muộn quá, lại còn tiền nước nóng, tiền điện, … đại laoij hôm đó ăn tối k có trong lịch của đoàn mà, phát sinh nên chịu
24 Tiền quỹ Đoàn 1 500 500 băng dính phản quang, mấy khoản nhỏ nhỏ ấy, như mua bánh cho thằng cu Trung…..
25 Tiền off, trà đá…. 2 50 100 Nguyên bảo buổi sau of trước khi hát hết 50 k buổi trước cũng gọi cho mấy người đến đầu khoảng 50 k nữa, còn sau thì a Linh với mấy người gọi nên chắc khoảng ấy
26 Trả tiền Ngô gãy cho 4 gia đình, lead đã đi nói chuyện từng gia đình rồi 100 4 400 Mọi người kéo đến chỗ người nhà lead, lead đã dân vận mỗi người 100k, lần trước trên cao bằng mình cũng tí bị oánh 1 trận như thế
27 Giấy ăn, giấy ướt 1 100 100
28 Hỗ trợ điện thoại cho lead 2 200 400
29
30 TỔNG CHI 16985
31 TỔNG THU 31 550 17650
32 DƯ 665 Hôm đi off trà đá Nguyên phụ trách tiêu nốt nhé

Chúc mừng nhóm đã quyết toán đầy đủ thu chi, giải tỏa được những khúc mắc lấn cấn sau chuyến đi.
Mình góp ý 1 chút : bạn post cái bảng chi phí này khó xem quá, mình quen xem bảng chi phí sau chuyến đi mà đọc mấy lần mới hiểu. :). Nếu thuận tay, bạn note bằng file Excel, xong chuyển qua file ảnh và up lên, đơn giản, chi tiết, rõ ràng, dễ hiểu.

mimi89
08-08-2012, 12:03
có lí do nào khi làm dịch vụ nhà nghỉ mà còn đòi bồi dưỡng và chi tiền điện, nước nóng không. thuê làm lợn mà còn phải quỵ nó ở lại ăn uống no say rồi ăn chộm cả máy ảnh như thế. một gói mì tôm mà 25k - 30k giá mì nhập khẩu từ italia ah. nếu thuê một phòng 4 người tại hà nội cũng chỉ 200k thế mà ngủ tập thể mà 60k/ng. bát cháo không mà cũng 25k tính thêm. tất cả mấy thứ dự toán này vớ vẩn, mong anh mod đừng xóa để anh em trên diễn đàn hiểu rằng chúng ta không có cụm từ kinh doanh trong các chuyến đi.

gaique
08-08-2012, 12:23
có lí do nào khi làm dịch vụ nhà nghỉ mà còn đòi bồi dưỡng và chi tiền điện, nước nóng không. thuê làm lợn mà còn phải quỵ nó ở lại ăn uống no say rồi ăn chộm cả máy ảnh như thế. một gói mì tôm mà 25k - 30k giá mì nhập khẩu từ italia ah. nếu thuê một phòng 4 người tại hà nội cũng chỉ 200k thế mà ngủ tập thể mà 60k/ng. bát cháo không mà cũng 25k tính thêm. tất cả mấy thứ dự toán này vớ vẩn, mong anh mod đừng xóa để anh em trên diễn đàn hiểu rằng chúng ta không có cụm từ kinh doanh trong các chuyến đi.

14 Ngủ đêm 34 60 2040 Ngủ, ăn thực có 28 người, nhưng đã đặt nên a Hoàng k bớt, ừ nhờ, --->ngủ 60k/ ng rồi, mà vẫn phải phụ điện nước, thức khuya nà sao ta? Làm nhà nghỉ, ks, với Homestay cũng quy định giờ khách về à??????? Chắc trong bản họ đi ngủ sớm.
Ăn trưa ngày sau: Cơm sống, thịt nhợn luộc thì.... chẹp chẹp, 60k/ng, chắc cả năm mới có 1 đoàn khách đây :D.

vchi280
08-08-2012, 13:18
link excel kinh phí đây
http://www.mediafire.com/?xti9nfjsxec4e9c
ảnh đây
https://i739.photobucket.com/albums/xx34/elkul_9x/chi/An%20unforgettable%20night/Untitled2.jpg

dinhhung91
08-08-2012, 13:46
link excel kinh phí đây
http://www.mediafire.com/?xti9nfjsxec4e9c
ảnh đây
https://i739.photobucket.com/albums/xx34/elkul_9x/chi/An%20unforgettable%20night/Untitled2.jpg

Wa rẻ quá , em tưởng phải đóng thêm cơ, chứ thế này thì hợp lí quá rùi còn gì ạ=)):)) vì đúng là : " người dân tộc họ sống tốt lắm mà ":LL

Say1ly
08-08-2012, 14:27
Sau khi xem xong bảng thông báo chi tiêu mình có ý kiến thế này.
I. Thu
Đi 31 người ( 550k/1 người) và 3 người (200k/1 người) không đi => ra số 17650.
II. Chi
1. Tiền nước: Mọi người đều tự túc tiền nước của mình trừ 2 chỗ ( 2 người 1 chai 1,5 lit trên đường đi Mai Châu, buổi đêm lúc đi trên nương về) làm gì có đoạn ở hồ hòa bình :)
2. Cho cu Trung: Xiền cho cu ý 100k thì cho cũng được không cũng được vì bọn mình lên đó họ đã tính vào các loại tiền hết rồi và cũng đã mua quà cho cu ý.
3. Nhà anh Hoàng và chỗ quán ăn trưa( 2 bữa) mình thấy không ổn lắm không biết là do Nguyên và anh Club50 không thương lượng được hay bị họ bắt chẹt:
- Ăn ở quán: Buổi ăn đầu tiên coi như là bị họ bắt chẹt đi tính đủ 34 suất( có thể họ mua thức ăn từ hôm trước rồi), còn buổi hôm sau vẫn tính đủ 34 suất là không thể chấp nhận được. Còn về giá 50k/1 suât hay 60k/ 1 suất thì không bàn tới.
- Nhà a. Hoàng: Ngủ thì chăn, màn có sẵn rồi. Buổi sáng thì chỉ ăn mì với quả trứng không phải chuẩn bị gì mà không trừ suất không đi :-? Đọc ở đoạn tiếp theo nhà này tiền công những 300k là quá nhiều ( khi đã cho họ thuê tức là anh đã phải tính tiền điện/ nước của họ rồi - anh không thể nào lấy cái điện/nước ra bắt chẹt họ lần nữa). Nhà này tận dụng và tận thu khách quá thể đáng ( nhà anh này mọi người buổi chiều tối thứ 7 mới đến tức là biết rõ là đoàn chính xác bao nhiêu người đi hình như là người nhà của anh Club50( xin lỗi anh Club50 nếu mà không phải vì anh cứ nói là người nhà của anh em không biết rõ người nhà của anh là ai :-??))
4. Hỗ trợ tiền điện thoại cho lead mỗi người 200k là quá nhiều bởi vì tiền điện thoại giờ chỉ tầm 1-1.5k/1 phút, đi 2 ngày như thế thì chỉ nên hỗ trợ tầm 100k/1 người ( chuyến đi với mục tiêu phi lợi nhuận nhưng cũng không để cho leader chịu thiệt - 100k có thể gọi điện thoại 50 phút và 100 tin nhắn thoải mái).
------
He he, chém thế thôi :D Dù sao buổi đi phượt ở MC cũng để lại rất nhiều kỷ niệm :)

cub 50
08-08-2012, 15:53
Thưa mọi người, một lần nữa rất mong sự thông cảm của mọi người và xin mọi người hãy đặt mình vào trường hợp của chúng tôi để chúng tôi có thể nhận được sự thông cảm nhiều hơn từ phía mọi người.
Trước hết tôi xin đính chính một chút: ôm của tôi, cô bạn đó không phải là thủ quỹ, cô ấy chỉ thu tiền hộ trong buổi off, sau đó đã đưa lại tiền cho 2 anh em.
Nếu chúng ta ngủ nương, tôi sẽ là người đi thuê chăn, màn, chiếu mang vào. Trước khi đi, chúng tôi không nghĩ rằng lại có nhiều bạn ủng hộ và hào hứng tham gia như vậy, chúng tôi đã định chia làm 2 cung để đảm bảo sự gần gũi cũng như chất lượng của chuyến đi. Nhưng vì ngại vấn đề nhạy cảm, cả chúng tôi cũng như các bạn đều rất bận, đã phải sắp xếp từ trước mới có thể tham gia như vậy và cùng nhau chia sẻ những nơi mình thích. Thú thực với các bạn, tôi lên đó không ít lần vì khí hậu và cảnh quan hoang dại đẹp mê hồn, cuộc sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, cảm giác như trở về với thời xa xưa không điện, sóng điện thoại chập chờn (Tôi vẫn nghĩ vui đó là thời nguyên thủy). Vì vậy 2 anh em đã cố gắng để có thể tổ chức cho tất cả mọi người cùng nhau trải nghiệm một chuyến mà không ai phải thất vọng ngồi lại nhà. Các bạn biết ko cách đó ít ngày, tôi cùng 7 người nữa trong đó có 4 cô gái Hà nội và Sài gòn hầu hết tiểu thư thị thành vào trong đó nướng gà ngủ đêm. Có bạn xế nick :”Sư thầy” trên phuot.vn đêm còn ra nằm ngủ bên đống than hồng đến sáng. Hầu hết đó là những thành viên phượt không ít (như : ngocmatmeo, sư thầy, chumaanhhung, phieu du... trên phuot.vn ) họ đã hăng hái đi bẻ ngô, hái rau,nấu cơm, nhóm củi rồi nướng gà như một số bạn nam nữ trong đoàn mình nhiệt tình vừa rồi. Đó là những kỷ niệm hết sức thú vị và vui vẻ mà tôi mong muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người.
Xin lỗi vì tôi lại hoài niệm rồi, quay trở về chuyện chi phí, tôi xin nói thêm về chi phí tại Tân lập: ở trong nương, muốn mang được lương thực vào phải chi phí rất đắt, đắt hơn HN nhiều các bạn ạ. Đường đất thì đi lại khó khăn, mình muốn mua cái gì vào đó phải chi phí cho dân địa phương ko ít, vì bản thân tôi đi quen vậy mà lúc mang thùng nước vào trong đó còn rơi vỡ phải quay ra mua thêm từng chai một, Ở bản, lavie hay bia HN là thứ khó bán nên ko phải có tiền mà mua đc.
Mua con lợn, tôi phải nhờ người từ mấy hôm trước xuống tận Tà phình mua về, đây ko phải dịch vụ nhưng tự nhiên mình muốn người ta vượt đồi núi thế đi mua cho mình sẽ trở thành thế nào các bạn cũng biết rồi. Quan niệm của chúng ta là đi trải nghiệm nên tự túc trong sinh hoạt, nhất là vào trong nương. Đêm mọi người ra, tôi cùng anh Hùng đang say rượu nên tôi có nhờ cậu Thái ra cùng giúp mọi người đấy chứ, tự nhiên ai ra mưa gió thế kéo xe cho mình?, mà hôm sau chính anh Hùng cũng ko nghĩ được cậu ấy đi được cái xe của anh ra.

Còn việc ở bản Dọi tôi ko trực tiếp thanh toán, nhưng mong mọi người hiểu rằng ở đó ko phải là Mai châu, phục vụ khách Âu hoặc các gia đình đk đi du lịch ở nơi hẻo lánh nên đắt hơn bình thường ko tránh khỏi. Cách đó 2 tháng, khi chưa quen biết tôi thề độc là phải chi 200k/ cho tôi và người bạn ngủ 1 đêm đấy các bạn ạ, 1 con gà họ tính 600k (việc này có thành viên chung vũ 72 và một số bạn bênphuot.vn biết ). Nhưng vì đoàn quá đông nên buộc phải thuê thôi!

Vậy nên, những gì đã qua tôi một lần nữa mong mọi người rộng lượng cảm thông, thời tiết mưa gió nên mọi người vất vả. Anh em chúng tôi tổ chức cũng vất vả lắm chứ, mang tiếng lắm chứ . Đây có phải lần đầu tôi vào trong đó đâu?, nhưng đen đủi quá vì mưa gió. Nếu trời không mưa thế có lẽ chúng tôi được sự cám ơn nhiều vì vui vẻ như các bạn đi trước ấy chứ?.
Thôi nhé mọi người, ít nhất các bạn cũng có kỷ niệm, có nhóm “Lên nương” để sinh hoạt cùng. Còn anh em tôi cũng rút ra được bài học rất lớn cho mình và các chuyến phượt.
Chúc mọi người sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống và công việc!

babyone
08-08-2012, 18:17
Đoàn các bạn có khá nhiều vấn đề cần trao đổi với nhau.

BBO nghĩ các bạn cần thu xếp 1 buổi gặp mặt trực tiếp giữa chủ thớt và thành viên đoàn, thủ quỹ.

Các vấn đề các bạn đang thắc mắc hiện nay là gì: giá dịch vụ đắt so với chất lượng phục vụ? Khuất tất trong việc thu chi quỹ? Khoản nào thủ quỹ chi mà thành viên thấy không hợp lý? ...

Các bạn đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn với chủ thớt và thủ quỹ thì vấn đề sẽ được giải quyết gọn gàng và nhẹ nhàng, còn giữ được tình cảm anh em với nhau trên đường Phượt.

Theo kinh nghiệm của BBO trong việc tổ chức các chuyến đi, các vấn đề thu chi quỹ phải cần được sự thống nhất ý kiến của ít nhất 2 người là chủ thớt và thủ quỹ. Tuy nhiên, với những khoản chi lớn, quan trọng, cần có ý kiến toàn đoàn, nhất trí là quyết, chơi tới, còn ý kiến đa số thấy không thỏa đáng thì bỏ, k chơi.

Các bạn đã hoàn thành chuyến đi của mình khá lâu, việc tiếp tục chia sẻ những khúc mắc trong Box Tìm bạn đồng hành và tổ chức chuyến đi trong nước là không hợp lý lắm. Các bạn có thể mở Hồi ức để chia sẻ những khoảnh khắc thú vị của chuyến đi và bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện.

Chúc đoàn tìm được tiếng nói chung.

chienthanpro
08-08-2012, 18:47
https://www.phuot.vn/threads/51160-M%E1%BB%99c-Ch%C3%A2u-M%E1%BB%99t-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-nhi%E1%BB%81u-k%E1%BB%B7-ni%E1%BB%87m

Nhà mình sang đây nhé!

babyone
08-08-2012, 20:23
Các bạn đã có Hồi ức, nhà Lên Nương chia sẻ bên topic Hồi ức nhé. Còn việc gì cần thông báo chung thì các bạn hãy sớm thu xếp cho tất cả hiểu. Còn vấn đề cá nhân thì mời các bạn PM riêng với nhau cho phù hợp nhé.

khaichucup50
08-08-2012, 21:10
Thưa mọi người, một lần nữa rất mong sự thông cảm của mọi người và xin mọi người hãy đặt mình vào trường hợp của chúng tôi để chúng tôi có thể nhận được sự thông cảm nhiều hơn từ phía mọi người.
Trước hết tôi xin đính chính một chút: ôm của tôi, cô bạn đó không phải là thủ quỹ, cô ấy chỉ thu tiền hộ trong buổi off, sau đó đã đưa lại tiền cho 2 anh em.
Nếu chúng ta ngủ nương, tôi sẽ là người đi thuê chăn, màn, chiếu mang vào. Trước khi đi, chúng tôi không nghĩ rằng lại có nhiều bạn ủng hộ và hào hứng tham gia như vậy, chúng tôi đã định chia làm 2 cung để đảm bảo sự gần gũi cũng như chất lượng của chuyến đi. Nhưng vì ngại vấn đề nhạy cảm, cả chúng tôi cũng như các bạn đều rất bận, đã phải sắp xếp từ trước mới có thể tham gia như vậy và cùng nhau chia sẻ những nơi mình thích. Thú thực với các bạn, tôi lên đó không ít lần vì khí hậu và cảnh quan hoang dại đẹp mê hồn, cuộc sống tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, cảm giác như trở về với thời xa xưa không điện, sóng điện thoại chập chờn (Tôi vẫn nghĩ vui đó là thời nguyên thủy). Vì vậy 2 anh em đã cố gắng để có thể tổ chức cho tất cả mọi người cùng nhau trải nghiệm một chuyến mà không ai phải thất vọng ngồi lại nhà. Các bạn biết ko cách đó ít ngày, tôi cùng 7 người nữa trong đó có 4 cô gái Hà nội và Sài gòn hầu hết tiểu thư thị thành vào trong đó nướng gà ngủ đêm. Có bạn xế nick :”Sư thầy” trên phuot.vn đêm còn ra nằm ngủ bên đống than hồng đến sáng. Hầu hết đó là những thành viên phượt không ít (như : ngocmatmeo, sư thầy, chumaanhhung, phieu du... trên phuot.vn ) họ đã hăng hái đi bẻ ngô, hái rau,nấu cơm, nhóm củi rồi nướng gà như một số bạn nam nữ trong đoàn mình nhiệt tình vừa rồi. Đó là những kỷ niệm hết sức thú vị và vui vẻ mà tôi mong muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người.
Xin lỗi vì tôi lại hoài niệm rồi, quay trở về chuyện chi phí, tôi xin nói thêm về chi phí tại Tân lập: ở trong nương, muốn mang được lương thực vào phải chi phí rất đắt, đắt hơn HN nhiều các bạn ạ. Đường đất thì đi lại khó khăn, mình muốn mua cái gì vào đó phải chi phí cho dân địa phương ko ít, vì bản thân tôi đi quen vậy mà lúc mang thùng nước vào trong đó còn rơi vỡ phải quay ra mua thêm từng chai một, Ở bản, lavie hay bia HN là thứ khó bán nên ko phải có tiền mà mua đc.
Mua con lợn, tôi phải nhờ người từ mấy hôm trước xuống tận Tà phình mua về, đây ko phải dịch vụ nhưng tự nhiên mình muốn người ta vượt đồi núi thế đi mua cho mình sẽ trở thành thế nào các bạn cũng biết rồi. Quan niệm của chúng ta là đi trải nghiệm nên tự túc trong sinh hoạt, nhất là vào trong nương. Đêm mọi người ra, tôi cùng anh Hùng đang say rượu nên tôi có nhờ cậu Thái ra cùng giúp mọi người đấy chứ, tự nhiên ai ra mưa gió thế kéo xe cho mình?, mà hôm sau chính anh Hùng cũng ko nghĩ được cậu ấy đi được cái xe của anh ra.

Còn việc ở bản Dọi tôi ko trực tiếp thanh toán, nhưng mong mọi người hiểu rằng ở đó ko phải là Mai châu, phục vụ khách Âu hoặc các gia đình đk đi du lịch ở nơi hẻo lánh nên đắt hơn bình thường ko tránh khỏi. Cách đó 2 tháng, khi chưa quen biết tôi thề độc là phải chi 200k/ cho tôi và người bạn ngủ 1 đêm đấy các bạn ạ, 1 con gà họ tính 600k (việc này có thành viên chung vũ 72 và một số bạn bênphuot.vn biết ). Nhưng vì đoàn quá đông nên buộc phải thuê thôi!

Vậy nên, những gì đã qua tôi một lần nữa mong mọi người rộng lượng cảm thông, thời tiết mưa gió nên mọi người vất vả. Anh em chúng tôi tổ chức cũng vất vả lắm chứ, mang tiếng lắm chứ . Đây có phải lần đầu tôi vào trong đó đâu?, nhưng đen đủi quá vì mưa gió. Nếu trời không mưa thế có lẽ chúng tôi được sự cám ơn nhiều vì vui vẻ như các bạn đi trước ấy chứ?.
Thôi nhé mọi người, ít nhất các bạn cũng có kỷ niệm, có nhóm “Lên nương” để sinh hoạt cùng. Còn anh em tôi cũng rút ra được bài học rất lớn cho mình và các chuyến phượt.
Chúc mọi người sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống và công việc!

ÔI em phục cái tài nói phét của anh quá ạ ! may là tớ không gặp cúp nhiều ! gặp nhều lại giống anh cúp được nhiều người mến mộ ạh

dantocgoc
08-08-2012, 21:19
Các bạn nên lưu ý với bài viết của mình cho phù hợp quy định. Việc chung thì nên tranh luận phải dân chủ và lịch sự.

Quan điểm và nội dung trao đổi mang tính cá nhân thì mời các bạn PM riêng với nhau, tránh làm ảnh hưởng chung tới sự việc tập thể nhé.