View Full Version : dậy đi
liệu kiếm việc mà làm, ko thì chơi, chứ ngủ thì phí thời gian quá.
Bá káo anh anhminh, em dậy rồi ạ
Sớm mai
ngửi thấy mùi nắng
ngửi thấy niềm vui
ngây ngô
nắng treo trên đầu ngọn cây
qua cửa sổ
thức dậy đi thôi
vất cái chăn qua đầu
tiếp tục giấc mơ
lười
sớm mai
yên lặng
trong căn nhà yên lặng
còn lại chính mình
tĩnh
- sưu tầm -
P/S: dậy thì dậy :D
Oai ... mỏi quá
Chuyện gì sắp diễn ra đây, lại một ngày bon chen, lại một ngày lo toan, lại một ngày gánh nặng ... còn cái không khí chết tiệt ngoài kia nữa chứ ... mới sáng sớm đã gay gắt ...
Oai, oải quá ... quăng mình xuống ... thêm chút bình yên hiếm hoi còn sót lại
:(
Antitmap
21-06-2007, 18:59
Sao trước mỗi lần quăng mình vào 1 chuyến đi em đều thấy hưng phấn, nhưng mà trong chuyến đi em lại thấy cô độc rồi buồn, và sau chuyến đi thì em buồn lắm, thế là lại đi, có ai bị thế không ạ
Tớ ko bị thế. Tớ rất khó trong việc nhấc cái đít lên để đi, nhưng đã trên đường rồi thì thấy rất sướng :)
Tớ như CVN và ở trên đường thỉnh thoảng hay lo không biết tụi nhỏ ở nhà có nghịch phá không...
Antitmap
21-06-2007, 20:42
Vậy ạ, em cũng chả hiểu sao, em không thích cái cảm giác ấy, hình như em không xác định đúng tinh thần đi du lịch như mọi người hay sao í
hay là làm topic, thế nào là tinh thần phượt nhỉ, cho bà con bàn luận cho xôm :)
maytrangtc
22-06-2007, 09:03
liệu kiếm việc mà làm, ko thì chơi, chứ ngủ thì phí thời gian quá.
Em chạ muốn dậy mà cứ suốt ngày phải dậyX(
Bắt đầu mệt mỏi - ngày đi tìm những niềm vui....
Em chạ muốn dậy mà cứ suốt ngày phải dậyX(
vấn đề là bị đánh thức dậy bằng cách nào =)).
@black: anh ko được đi tìm cảm hứng tối nay , đang thèm đây! ;)
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.