PDA

View Full Version : Bình Liêu ( Quảng Ninh ) - Mùa lúa chín



hiepnt1974
02-07-2012, 12:20
Ngày 30/6 vừa qua, nhóm phượt Quảng Ninh đã thực hiện một cung đi từ Hạ Long - Hoành Bồ - Ba Chẽ - Bình Liêu - Móng Cái trên những con đường tuần tra biên giới.
Cảm nhận được vẻ đẹp hùng vĩ của mảnh đất biên cương.
Trên đường mình có cóp nhặt được một số hình ảnh đẹp của mùa lúa chín trên ruộng bậc thang, post lên đây cho bạn bè thưởng thức

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282231_264062000361974_1516751837_n.jpg

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/532204_264062110361963_1205844274_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/599879_264063247028516_1323374242_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/582126_264063393695168_44017233_n.jpg

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399367_264063980361776_1960961882_n.jpg

MrMilan
03-07-2012, 11:29
Sao có mỗi vài cái vậy anh Hiệp

hiepnt1974
03-07-2012, 11:36
Sao có mỗi vài cái vậy anh Hiệp

Hôm rồi đi thời tiết không nắng ( mưa và mây mù ) nên lên ảnh không đẹp.

Thác Khe Vằn

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/575696_264062677028573_133890469_n.jpg

Phố Cổ Đầm Hà

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/391326_264064787028362_1384711572_n.jpg

Nghỉ ngơi trên đỉnh Kỳ Thượng ( Hoành Bồ )

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486478_264061510362023_1282907775_n.jpg

hiepnt1974
03-07-2012, 14:23
Nhóm phượt Quảng Ninh gồm 17 thành viên ( 15 thành viên chủ nhà và 02 thành viên là khách, 1 đến từ Hà Nội, 1 đến từ Hải Phòng ) ắt đầu hành trình từ thành phố Hạ Long đi theo đường tỉnh lộ 279 đến thị trấn Trới, theo tỉnh lộ 326 đến ngã 3 rẽ đi Đồng lâm, từ đây nhóm đi theo đường Liên thôn tiến thẳng lên Xã Kỳ Thượng, một xã xa nhất của huyện Hoành Bồ, tiếp giáp với huyện Ba Chẽ. Đây là con đường mới được đầu tư đổ bê tông sạch đẹp để phục vụ giao thông miền núi. Qua xã Đông Kiệt, Đạp thanh ( Ba Chẽ ), nhập vào tỉnh lộ 330 qua Pac Phit, Thanh Lâm, Thanh Sơn và đổ về thị trấn Ba Chẽ.
Những con đường đã được sửa sang đẹp và dễ đi đã giúp cho bà con miền núi có nhiều cơ hội giao thương với miền xuôi để phát triển kinh tế rừng góp phần cải thiện cuộc sống.
Lần đầu tiên được đi trên những con đường quanh co ven theo các triền đồi, triền núi tạo cho các thành viên cơ hội trải nghiệm và khám phá với những ánh mắt cùng tâm trạng háo hức.

Dừng chân nghỉ trên đình đèo (Kỳ Thượng - Hoành Bồ)

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/532653_264061610362013_697824085_n.jpg

Các thành viên của nhóm

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524077_264061437028697_1276243950_n.jpg

Mây phủ trên đỉnh Kỳ Thượng

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/406000_264061317028709_1038279115_n.jpg

....

thinhduyquach
03-07-2012, 15:21
Quảng Ninh để lại trong Tôi 1 nổi '' nhớ '' không bao giờ quên , Đoàn bị 1 người đụng dô xe ô tô 45 chổ , tự đụng , tự té , tự gãy chân , sườn , bánh chè và .............Chúng tôi bị làm luật , Cả xe bị giam trong KCN Cái Lân 1 ngày trời . Và bôi thường 25tr mới được về tới SG bình yên ... !!
Nhưng dù sao vẫn yêu những nẻo đường xứ Quảng Ninh này .
Cám ơn bạn !

hiepnt1974
03-07-2012, 15:28
Quảng Ninh để lại trong Tôi 1 nổi '' nhớ '' không bao giờ quên , Đoàn bị 1 người đụng dô xe ô tô 45 chổ , tự đụng , tự té , tự gãy chân , sườn , bánh chè và .............Chúng tôi bị làm luật , Cả xe bị giam trong KCN Cái Lân 1 ngày trời . Và bôi thường 25tr mới được về tới SG bình yên ... !!
Nhưng dù sao vẫn yêu những nẻo đường xứ Quảng Ninh này .
Cám ơn bạn !

Đấy là người thì giá ấy chứ nhà cháu đã có thành viên trả giá đâm 1 con gà = 500k, 1 con chó = 2 mil cơ :D

thinhduyquach
03-07-2012, 15:36
Hahaha ! Tính ra Xứ Bắc củng khó sống nhỉ , bao giờ chán , vào SG hay về miền tây 1 chuyến nhé ..!!! Ở đây sóng nước bao la , tự do lắm .

Nguyên Bùi
03-07-2012, 20:26
Hahaha ! Tính ra Xứ Bắc củng khó sống nhỉ , bao giờ chán , vào SG hay về miền tây 1 chuyến nhé ..!!! Ở đây sóng nước bao la , tự do lắm .
bác nói thế là hok đúng vì ở đâu cũng có cái khó của nó, chứ đâu riêng gì xứ bắc, bác nói thế hơi phân biệt đấy :-"

tao_xanh
03-07-2012, 22:50
iem cóa cờ líp về chuyến đi nhá
các bác like rùi em úp :D

thinhduyquach
04-07-2012, 00:04
bác nói thế là hok đúng vì ở đâu cũng có cái khó của nó, chứ đâu riêng gì xứ bắc, bác nói thế hơi phân biệt đấy :-"

Nếu mình là bạn : Khi đọc được dòng mình viết mà có ý kiến thì nên viết thế này sẽ hay hơn
'' Bác nói thế cũng đúng 1 phần nào , nhưng mình nghĩ ở đâu cũng có cái khó của nó , chứ đâu riêng gì xứ bắc , dù sao cũng cảm ơn bác đã có lòng tốt mời mọi người đến với miền tây quê bác ''

Bạn thấy có khác không , chỉ cần thay đổi , trao chuốt 1 vài từ thôi thì cả đôi bên đều vui vẻ . Quan trọng là ở cái văn hóa giao tiếp !!!
Thân chào bạn .

tao_xanh
04-07-2012, 08:54
nài nài, 2 Bác kia. k đợi Mod xóa bài các Bác đi đâu mờ em xóa đi đới !!!!!!!
Cảm ơn các Bác đã quan tâm theo dõi chuyến đi của PQN, nhưng mà các Bác có vấn đề gì thì pm riêng cho nhau nhé,
Em mún ( em nhắc lại là riêng em thôi nhé k liên quan tới tập thể PQN - em mún ) topic nài lập ra là để mọi ng viết lại hồi ức chuyến đi Bình Liêu chứ hem phải tranh luận xem ở xứ nào văn minh hơn :D

Mong dc đón tiếp các Bác tham gia cùng PQN những chuyến sau ;;)

Thị Mầu
04-07-2012, 11:21
Anh Hiệp viết tiếp, post ảnh tiếp đi. Nhanh lên không cô Gối sốt ruột lại úp cờ líp trước bây giờ

ngoc_ot
04-07-2012, 17:16
Hahaha ! Tính ra Xứ Bắc củng khó sống nhỉ , bao giờ chán , vào SG hay về miền tây 1 chuyến nhé ..!!! Ở đây sóng nước bao la , tự do lắm .
Anh giai Miền Tây ơi. Em vào miền Tây roài. Thik nhất là qua Cần Thơ và ra mũi Cà Mau thui. Tiếc là những tấm ảnh đợt đó ở trong máy tính cũ hỏng k lấy lại đc. (Tiếc nhất là cảnh 1 mình 1 thế giới khi ở cột mốc số 0001, và ảnh chụp tại con tàu ở Đất Mũi ấy...Hic hic :( ). Ở đâu thì cũng có những nơi tự do tự tại - RIÊNG CHỈ MÌNH TA VỚI TA - hihi, Việt Nam mình còn nhìu nơi đáng để đi, đáng để khám phá và cũng đáng để tự hào lắm. Hay có ở nước ngoài thì cũng thế. Cũng có nơi này nơi kia, mặt này hay mặt khác... Cái gì thì cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi. Cùng là người Việt Nam thì hãy iu tất cả những mảnh đất và những con người trên đất nước Việt Nam này đi anh. Nhỉ? Em cũng vẫn mong 1 lần lại đc trở lại miền Tây và có 1 boy miền Tây làm guide free nữa thì càng vui càng thêm vui nhỉ? Miền Bắc cũng sẽ luôn sẵn những tấm lòng mong anh ghé lại thăm Hạ Long khi nào có dịp...
Thân ái...

kufits
04-07-2012, 22:01
Anh Hiệp viết tiếp, post ảnh tiếp đi. Nhanh lên không cô Gối sốt ruột lại úp cờ líp trước bây giờ

khà khà , chị gối nhà lúc nào chả sồn sồn lên , cho chị ý thèm chút ;))

banhquydau
05-07-2012, 09:37
Biết Bình Liêu mùa lúa chín qua hồi ức của bác Battramdao, em đang nghiên cứu cái cung đi từ Hoành Bồ trên bản đồ Việt Nam để chuẩn bị lên đường thì gặp ngay các bác, may quá, Cách đây vài năm em ofroad cái đoạn Hoành Bồ này lúc họ đang làm, toàn đá hộc to tổ chảng với lại đất núi cơ mà lúc đó em xuất phát từ HP, qua phà sang Hòn Gai rồi vòng ngược lại theo hướng của các bác về Trới (lúc đó Cầu Bãi Chãy chưa làm xong).

tao_xanh
05-07-2012, 14:33
Biết Bình Liêu mùa lúa chín qua hồi ức của bác Battramdao, em đang nghiên cứu cái cung đi từ Hoành Bồ trên bản đồ Việt Nam để chuẩn bị lên đường thì gặp ngay các bác, may quá, Cách đây vài năm em ofroad cái đoạn Hoành Bồ này lúc họ đang làm, toàn đá hộc to tổ chảng với lại đất núi cơ mà lúc đó em xuất phát từ HP, qua phà sang Hòn Gai rồi vòng ngược lại theo hướng của các bác về Trới (lúc đó Cầu Bãi Chãy chưa làm xong).

Bác có chạy V3 đi hem????

Fm38
06-07-2012, 01:36
Đã từng bồi hồi theo thớt của bác battramdao, giờ lại có "Bình Liêu" của PQN nữa.
Hy vọng là được gặp lại những hình ảnh của đường 18C (đang thi công?), của cửa khẩu Hoành Mô, đỉnh Cao Ba Lanh, dốc 600...
Mời các bạn PQN tiếp tục nào, chủ nhà Bình Liêu chieclacuoicung giới thiệu thêm nhiều nhé!
Tks!

Rắn Độc
11-07-2012, 22:08
Sài Gòn yêu vấu...Chắc chắn sẽ quay lại với Sài Gòn yêu vấu...^^...wait me!

Hahaha ! Tính ra Xứ Bắc củng khó sống nhỉ , bao giờ chán , vào SG hay về miền tây 1 chuyến nhé ..!!! Ở đây sóng nước bao la , tự do lắm .

tuananhhalong
11-07-2012, 22:28
Các Bác tập trung vào hồi ức của nhóm. Hơi miên man sang vấn đề khác. Em đang hóng bài viết và hình của các bác đây. :D