PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xe đạp xuyên Việt từ Hà Giang đến Cà Mau: Đi để cảm nhận tình người.



Pages : 1 [2]

mht
21-08-2012, 15:32
Sáng nay 2ae dậy sớm để đi vào mũi Cà Mau nhưng thật ko may trời lại mưa, mãi đến 6h sáng trời mới tạnh và 2ae bắt đầu vào đến cột mốc tọa độ núc 6h30
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1052.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1048.jpg
Sau khi đến được đất mũi lòng tôi thật bồi hồi hạnh phúc trong tâm trạng ko gì có thể tả đc cảm xúc đó và rồi tôi đã.
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1045.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1047.jpg
Vậy là tôi và người e đã hoàn thành chặng đường thật nhiều gian khó để có được giây phút hạnh phúc như ngày hôm nay.
Hiện tại 2ae đang trên tàu chở vào đất liền để tiếp tục hành trình đi khám phá hết các tỉnh Miền Tây (đồng bằng sông cửa lòg)

Chắc hẳn phút giây hạnh phúc của Tùng và Thành đã lan tỏa sang rất nhiều người, những người đã và đang dõi theo từng bước chân 2 em dọc theo đất nước. Vậy là 2 em đã đặt chân lên Mũi Cà Mau sau một chặng đường dài đạp xe khởi hành từ cực Bắc của Tổ quốc, Lũng Cú - Hà Giang. Chuyến đi đã kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến, chỉ trong vòng 1 tháng 17 ngày (từ ngày 1/7/2012 đến 17/8/2012). Chúc mừng thành công và những trải nghiệm đáng quý các em đã đạt được sau những nỗ lực và ý chí vượt qua khó khăn thử thách!

Giangnam_000
21-08-2012, 16:03
Chúc mừng 2 em đã chinh phục được hét chặng đường h

mht
21-08-2012, 16:49
Xem lại hình ảnh em Tùng ngày bắt đầu chuyến đi thấy thật đáng khâm phục và không kém phần bất ngờ. Bởi để lên được điểm cực Bắc của Tổ quốc, cột cờ Lũng Cú bằng xe đạp là một thử thách không mấy ai có thể vượt qua. Có lẽ chỉ có dân phượt đã từng đến với Hà Giang hùng vĩ mới cảm nhận hết điều này.
Điểm khởi đầu chuyến đi ngày 1/7/2012: Cột cờ Lũng Cú - Hà Giang
http://i304.photobucket.com/albums/nn188/socola0808/IMG_1058.jpg
Điểm kết thúc chuyến đi như dự kiến: Mũi Cà Mau, ngày 17/8/2012
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1045.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1052.jpg
Vẫn là hình ảnh chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết trên cột mốc tọa độ Mũi Cà Mau, chắc chắc phút giây này sẽ khó quên trong cuộc đời em.
Em đã thành công khi thể hiện được ý chí của con người Việt. Hy vọng rằng "đi một ngày đàng, học một sàng khôn", từ đây em sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống.

hiepltr
21-08-2012, 18:07
Chúc mừng hai "đồng chí" đã hoàn thành được ý chí của mình, chinh phục bản thân có lẽ là khó nhất. Xin chúc mừng.

hoangtungtn1986
21-08-2012, 20:58
Sáng nay đúng 7h 2ae suất phát từ tx Hà Tiên đi Châu Đốc. 2ae đi cung đường thật là vắng vẻ và đẹp thật đúng là cung đường rành riêng cho 2ae, và đi thật dài thì chúng tôi đã tới được vùng quê An Giang và rồi 2ae đã gặp những đàn chuột đồng tội nghiệp bị người dân địa phương bắt để làm món nhậu đặc sản ở vùng quê An Giang, không biết những người tuổi tý thế nào nhưng bản thân tôi thì thấy sát sinh quá và đây là hình ảnh của những chú chuột tội nghiệp mà tôi ghi hình đc:Dam
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1165.jpg
Những người dân nơi đây lại cho là nghề kiếm sống của họ(NO)
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1159.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1155.jpg
Sau khi chứng kiến con người ở nơi đây tàn sát những chú chuột tội nghiệp 2ae ko thể chứng kiến thêm được lên đành ra đi nhưng trong lòng thật sự thương sót cho nhưng chu chuột kia để làm mồi nhậucho mọi người ở nơi đây. Trên hành trình 2ae lại đến chợ cửa khẩu tịnh biên
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1167.jpg
Đúng 16h 2ae có mặt ở Châu Đốc An Giang, tôi có chụp đc làng bè Châu Đốc vì ở đó rất hay và thích thú vì ở trên họ ở và sinh sống còn ở dưới họ kinh doanh nuôi cá rất hay và thích thú, mỗi khi nhậu mà hết mồi thì bắt lên là có đò nhậu luôn
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1168.jpg

hoangtungtn1986
21-08-2012, 21:13
tối hôm nay 2ae ở Châu Đốc để nghỉ ngơi ngày mai đi thăm quan những cảnh đẹp kỳ vĩ twj nhiên ở nơi đây

kedeptrai_1412
21-08-2012, 22:45
hôm nay đã được anh Tùng gọi điện nói chuyện và hẹn khi nào a quay ra Hà Nội thì anh em gặp nhau,cảm giác rất vui vì chí lớn gặp nhau.:D.chúc 2 anh có nhiều sức khỏe để hành trình ra Hà Nội an toàn và mạnh khỏe.

hoangtungtn1986
23-08-2012, 07:44
Hôm qua 2ae đã đi thăm quan và chụp hình ở đền Thoại Ngọc Hầu người đã có công lớn đào kênh từ Châu Đốc đến Hà Tiên.
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1171.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1172.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1173.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1174.jpg
Còn đây là. Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là một di tích lịch sử, kiến trúc & tâm linh quan trọng của tỉnh An Giang.
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1175.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1176.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1177.jpg
Những hình ảnh bên ngoài của miếu thật là kỳ vĩ đẹp mắt người đến đây hành hương

hoangtungtn1986
23-08-2012, 08:21
Ở miếu bà chúa sứ có cây sala còn gọi "ngọc kỳ lân" cây này nở hoa ở thân cây và rất là thơm
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1178.jpg
Đây là nơi Bà Chúa Sứ đã ngự ở trên Núi Sam. Nhìn từ trên thấy được hình ảnh của TX Châu Đốc
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1182.jpg
sau khi thăm quan đc ở TX Châu Đốc 2ae đã đc một e ở đây nhiệt tình đã dẫn đi Tà Mâu nơi mà tập chung của người Khơ Me campuchia bán đồ Thái Lan và Xe đạp rất nhiều, nhìn e thật là dản dị xinh làm sao. Và có biết bao chàng trai muốn có được tình cảm của cô gái,chính cô gái đó đã cho 2ae biết về những điểm thăm quan ở Châu Đốc và đưa đi sang campuchia chơi, do đây là biên giới chính trị của hai nước lên ko dc chụp hình kỷ niệm
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1185.jpg
Sau khi đi thăm quan ở campuchia về thì cũng là 11h hơn. Và như đã hẹn với a Chân từ trước 2ae về nhà a ăn một bữa cơm thân mật cùng gia đình a. Mọi người trong gia đình rất vui tính
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/P1010175.jpg
2ae đc a đón tiếp và chiêu đãi những món ăn ngon ở nơi đây, bữa cơm gia đình có ba thế hệ
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1191.jpg
Cháu bé rất thích chụp ảnh,cháu chụp cùng mẹ của cháu mẹ cháu cũng chính là phu nhân của a Chân
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1190.jpg

hoangtungtn1986
23-08-2012, 09:02
Sau khi dùng bữa cơm thân mật cùng với gia đình a Chân Thì cũng đúng đến núc phải nói lời chia tay mặc dù trong long ko muốn nhưng vì chặng đường còn dài lên 2ae cũng phải cao lỗi xinh phép gia đình để tiếp tục đi. Con người miền tây thật là hiếu khách, a rất thích những người cùng chí hướng là đi khám phá. Sau khi chia tay a cùng gia đình 2ae tiếp tục đi xung TP Long Xuyên của An Giang, càng về sau 2ae càng đạp khỏe hơn buổi chiều hôm qua 2ae đã suât núc 15h30 và đúng 19h đã đến, tt Núi Sập khoảng cách đi khoảng hơn 80km trông 2ae giờ thật khỏe mạnh làm sao. Hiện tại 2ae đang ở - ấp đê 2 - xã thành lợi - huyện vĩnh thạnh - Ngoại ô của TP Cần Thơ
bữa tối hôm qua 2ae được người dân tiếp đón thật là lồng hậu thật là hay và thích thú vì bà con ở nơi đây toàn tự cung tự cấp đây là món ăn quen thuộc của các cuộc nhậu
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1208.jpg
Còn đây là món ăn ngon đặc sắc của vùng quê nghèo mặc dù là khách nhưng tôi rất muốn hòa đồng cùng mọi người mặc dù chủ nhà mua rất nhiều đồ ăn để 2ae chọn lựa nhưng cuối cùng tôi cũng chọn được món ăn dân gian cổ truyền mà còn ngon
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1209.jpg
2ae dự định ở đây sáng mai sẽ lại lên đường suất phát đi tiếp

trantuanchan
23-08-2012, 18:51
Sáng Tùng điện thoại mà ko nghe lâu được vì công việc bận, anh nói anh gọi lại mà quên luôn, hihihihi, sorry nhé.
Chúc 2 anh em luôn dồi dào sức khỏe, trong thân tâm, anh hy vọng sẽ có ngày gặp lại 2 đứa, cũng có thể là ở Châu Đốc, cũng có thể là Hà Nam, Thái Nguyên hay bất cứ 1 nơi nào đó trên dãy đất hình chữ S thân thương này.
Anh luôn theo dõi hành trình còn lại của 2 đứa.
@@ Thành: Nhìn em hơi gầy đấy, ăn uống quá ít rồi. hihihihi

DarkWizard
24-08-2012, 10:56
Chúc 2 anh anh em manh khỏe hoàn thành chuyến đi đầy cảm xúc này. Mình cũng rất muốn có 1 chuyên đi như vậy nhưng chắc là xe mày chứ kô đủ dũng cảm và sức khỏe xe đạp như 2 anh em. Chúc may mắn

hoangtungtn1986
24-08-2012, 23:23
Sáng nay sau khi ăn sáng cùng cả nhà e Đại Dương xong 2ae khởi hành đi TP Cần Thơ, trên dường đi của 2ae thì 2 chú e là Đại Dương đi học cùng và 2e cũng hào hứng đạp xe tiễn đoàn. Và đây là 2cậu e rất nhiệt tình
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1212.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1217.jpg
Sáng nay 2ae có đi qua vườn cò ở huyện thốt nốt để thăm cuộc sống của đàn cò ở nơi đây rất tự nhiên
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1222.jpg
Vườn cò ở nơi đật lthật là nhiều và đẹp

hoangtungtn1986
24-08-2012, 23:38
Tạm biệt 2ae xong xinh Đại Dương để đến TP Cần Thơ .đúng 15h là 2ae đã có mặt ở TP Cần Thơ. Hôm nay đến sớm 2ae tập trung sửa xe để ngày mai lên đường dự định 2ae chiều mai sẽ đi Vĩnh Long

mht
25-08-2012, 12:10
Không dừng lại sau thành công của chuyến đi xuyên Việt từ Lũng Cú tới Mũi Cà Mau, chàng trai trẻ với lòng quyết tâm cao tiếp tục đồng hành cùng chiếc xe đạp. Hình ảnh về các tỉnh miền Tây hiện ra theo từng bước chân em, đây là điều thú vị với những ai chưa từng được đặt chân đến nơi này. Hình dung về những con người thuần hậu, về cảnh vật và đặc trưng vùng miền nơi đây khá rõ nét.

Tùng và Thành chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, xa nhà gần 2 tháng rồi, phải tự chăm lo cho bản thân và tiếp tục hành trình là điều không dễ dàng, nhưng chị tin 2 em luôn làm tốt vì các em luôn có được rất nhiều sự cổ vũ và ủng hộ.

Khuc Thuy Du
25-08-2012, 15:07
Cảm ơn anh Tùng đã đến Cần Thờ và cafe cùng em sáng nay!
Rất vui khi được gặp và trò chuyện cùng anh!
Chúc chuyến trở về thành công, mong 2 người luôn đảm bảo được sức khỏe trong cuộc hành trình này!:)
Hẹn gặp lại.....:)

tavantuan1988
26-08-2012, 20:42
Hành trình tro về dầy vinh quang.CHÙC HAI ANH THUONG LỘ BÌNH AN.

Jack_younghero
27-08-2012, 14:29
đi tới đâu rồi 2 anh em Tùng ^^!.
khi nào trở về và trở về bằng gì ?

mht
27-08-2012, 16:08
Nghe kể Tùng đã lập kỷ lục đạp xe "xuyên đêm" với 195km liên tục lên Sài Gòn, kết thúc chuyến đi các tỉnh miền Tây. Thật là sức trẻ phi thường! Chia sẻ cho mọi người đi Tùng ơi...

hoangtungtn1986
27-08-2012, 16:39
Xin thông báo với mọi người 2ae đã hoàn thành hết những cung đường từ Cà Mau đi các tỉnh Miền Tây. Hiện tại 2ae đang ở SG, tôí nay sẽ gặp gỡ mọi người ở SG để giao lưu.
Cung đường từ TP Cần Thơ đến SG thật là dài, nhưng cả chuyến đi Hoàng Tùng cảm thấy chưa có chặng đường nào mà đi xuyên đêm đc. Nhân cơ hội cũng là chặng đường kết thúc của chuyến hành trình đi quá nhiều cảm xúc, lên Hoàng Tùng quyết chinh phục đc và rồi cung đường từ Cần Thơ đến SG khoảng 200km H Tùng suất phát núc 14h5 đến 4h sáng H Tùng đã có mặt ở SG.
trên hành trình đi có rất nhiều cảm xúc. Rất may là H Tùng đi qua đc những cây cầu lổi tiếng và cây cầu Cần Thơ nối liền với Vĩnh Long đã hiện ra trước mắt
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1228.jpg
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1229.jpg
Trên hành trình đi đoạn đường cuối là để chinh phục lên chỉ đi qua các tỉnh tiếp theo TP Vĩnh Long đây rồi
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1231.jpg
Qua tỉnh Vĩnh Long tôi qua đc cây cầu thứ 2 mà cũng là cây cầu nổi tiếng ở Miền Tây nơi đây
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1232.jpg
Và rồi qu đc cây cầu cũng là tôi tạm biệt Vĩnh Long để quay về con đường quen thuộc của núc đi, Tiền Giang đã đến
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1233.jpg
Hành trình đi còn rất nhiều cảm xúc nhưng trời một dần tối đi cũng là H Tùng chỉ có đi và đi lên ko thể viết được như mọi ngày.
Trên đây là những cảm xúc về chuyến đi của H Tùng. Hiện tại H Tùng đang ở SG tối nay gặp gỡ mọi người ở đây ngày mai tiếp tục đi đến Binh Dương Bình Phước để thăm và chia sẻ những người muốn tham ra đi nhưng vì nhiều lý do mà ko tham ra đc.

trantuanchan
27-08-2012, 17:19
Chúc mừng Tùng & Thành đã hoàn thành.
Giờ anh chuẩn bị kiếm cái xe đạp giống 2 chú, tập thể dục thôi, cho giảm cân, hehehehe
Chúc 2 em luôn dồi dào sức khỏe nhé

hoangtungtn1986
29-08-2012, 16:10
Hoàng Tùng đã có mặt ở tp công nghiệp Bình Dương. Hiện tại H Tùng đang ở vùng quê nghèo của tỉnh Bình Dương dự định ngay mai đi Bình Phước, dưới đây là hình ảnh trại vịt
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1247.jpg

Giangnam_000
30-08-2012, 17:22
Vào Bình hưcowcs rồi xâm nhập tây nguyên luôn đi chú em đi cho hết một thể rồi về

hoangtungtn1986
30-08-2012, 21:43
Hiện tại Hoàng Tùng đã kết thúc hành trình tại SG hôm nay sau khi đi Bình Dương, Bình Phước để thăm người quen thì buổi tối đã có mặt lại SG. Hiện tại Hoàng Tùng đang trên xe về lại bắc

mht
31-08-2012, 17:13
Vậy là Hoàng Tùng đã chinh phục thành công chặng đường từ Lũng Cú đến Mũi Cà Mau và thêm một chặng đường đi các tỉnh miền Tây. Một lần nữa chúc mừng em!!!

Ngày trở ra Bắc của em không còn lâu nữa, "hậu phương" Hà Nội đang mong chờ được chia sẻ cùng em. Chắc hẳn hành trang em mang về đầy ắp những câu chuyện bất ngờ và thú vị, về những cuộc gặp gỡ đáng quý, những cảm nhận về mảnh đất và con người nơi em đã đặt chân..., sẽ không ít các tình tiết bi hài, đáng thương và đáng trân trọng..., và cũng không thể thiếu những nỗi gian truân vất vả và ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách để có được thành công. Và chắc chắn rằng những gì em đã trải qua sẽ là trải nghiệm quý báu cho em trên con đường đời.

Hẹn gặp lại em! Giữ sức khỏe và bình an nhé!:)

Giangnam_000
01-09-2012, 10:08
hẹn gặp em vào dịp tết dương lịch nhé

kiem_phong_van
01-09-2012, 10:34
chúc mừng bạn

hoangtungtn1986
02-09-2012, 11:01
Hoàng Tùng đã kết thúc hành trình đạp xe đạp xuyên việt. Chuyến đi của 2ae đã thành công tốt đẹp hiện tại Hoàng Tùng đã có mặt ở nhà, hôm nay là ngày thật là vui của Hoàng Tùng với sự chào đón thật lồng nhiệt và thám phục, như người hùng mới chở về, vì đi hành trình quá dài tổng chiều dài khoảng gần 4000km đạp xe.

I-love-bicycle-t
04-09-2012, 22:21
Wow!!!
Đọc liền tù tì 28 trang của Hoàng Tùng thấy mình có nhiều cảm súc khác nhau thật đặt biệt.
Bạn có những cuộc gặp gỡ thân thương với những người quen và ko quen trước
mà ai cũng muốn 1 lần gặp gở.
Bạn đã qua những nơi mà ai cũng muốn 1 lần đến.
Bạn đã trải nghiệm những việc mà ai cũng muốn 1 lần nếm thử.
Chúc bạn sức khỏe và thành công trên đường đời như bạn đã thành công trong chuyến đi.
Mong được quen bạn.Thân

hoangtungtn1986
04-09-2012, 22:51
Chào bạn I-love-bicycle-t bạn để lại lời nhắn hoặc sđt nhe. Mà bạn ở đâu nhỉ

I-love-bicycle-t
05-09-2012, 18:26
Mình đã PM cho bạn rồi đó.
Thanks bạn đã trả lời.
Thân.

caibap
15-09-2012, 17:53
Khâm phục 2anh quá Chúc các a thành công trong cuộc sống. ♥

tavantuan1988
18-09-2012, 21:45
Lên Hà Nôi chưa A.?bây giơ chăc A tạm nghỉ dạp xe rôi á..he..he.:LL

dovanpho
19-09-2012, 02:02
chúc mừng, cảm phục 2 anh.

hoangtungtn1986
19-09-2012, 13:15
Tất cả đều là Ý CHÍ CON NGƯỜI VIỆT MÀ. Mọi người mà có ý chí thì cũng sẽ làm đc như 2ae thôi

tavantuan1988
19-09-2012, 20:00
Quá chuẩn a TÙNG ạ! he..he:L TÔI YÊU VIỆT NAM!!!!...

riozax
22-09-2012, 16:15
Vô tình lạc vào, vô tình đọc được những gì 2a đã làm, đã chinh phục mà thấy trong lòng khao khát quá ^^"

Hi vọng sẽ có ngày được tham gia...

Tks vì 2a đã cho e động lực để quyết tâm mua xe đạp :D

bot_bien
26-09-2012, 13:44
Chưa 1 lần dám nghĩ mình có thể đạp xe 10km liên tục nhưng nhờ có câu chuyện của 2 anh em đã co thêm niềm tin để bước vào chặng đường khám phá con người và cuộc sống.
Con người Việt với Ý chí Việt, sao không dám, phải không các anh. :))

phanvudn
09-10-2012, 02:17
Chưa 1 lần dám nghĩ mình có thể đạp xe 10km liên tục nhưng nhờ có câu chuyện của 2 anh em đã co thêm niềm tin để bước vào chặng đường khám phá con người và cuộc sống.
Con người Việt với Ý chí Việt, sao không dám, phải không các anh. :))

Phải Anh Bot_bien bên ts1 travian đây ko nào

thuthao8291
24-10-2012, 18:20
kaka, mình khoái chiếc xe đạp của bạn rùi nha :)

hot_milano
30-10-2012, 17:02
Tùng ơi . thành đâu rồi mà không thấy nó về nhà nhỉ ?

scooby
09-11-2012, 17:24
Tranh thủ off với chú Tùng ở Hà Nội để cuối tuần vào lại HA
https://i1166.photobucket.com/albums/q618/scoobyonfire/offvoitung86.jpg

ndrock2610
18-11-2012, 20:38
Anh Tùng tay phải hình như full tattoo nên ít khi giơ ra hi hi, phải nói là qua nể phục hai anh, chuyến đi vô cùng thú vị và đầy tính nhân bản

hoangtungtn1986
21-11-2012, 13:24
Hình ảnh chỉ là hình ảnh, hình ảnh không thể nói lên được điều gì. Mọi người đã xem đến đường nink này, gia chủ có yêu cầu nho nhỏ là hãy đọc chi tiết và có như vậy mới cảm nhận được hành trình của chuyến đi này. Hoàng Tùng chân thành cám ơn tới những ai đã quan tâm và ủng hộ. Hoàng Tùng chúc cho mọi người cũng có được lòng can đảm và ý chí như 2ae mình!

jimmythieu
02-12-2012, 19:06
Chuyến đi đầy cảm súc và Thật ý nghĩa.

jimmythieu
03-12-2012, 19:25
Thx Hoàng Tùng. Khi nào ra đến nơi anh sẽ gọi cho em.

hoangtungtn1986
04-12-2012, 10:51
Phượt đang mang đến cho ta nhiều cảm xúc buồn vui, đã mang lại nhiều điều lý thú về đất nước Việt Nam chúng ta. Có đi thì mới thấu hiểu mới biết được cuộc sống của từng vùng miền, mới biết được giá trị cuộc sống thế nào mới biết coi trọng những gì ta đang có!

ChiChiNguyen
14-12-2012, 11:19
Thiệt là khâm phục 2 anh quá. E đọc liên tù tì 28 trang, càng đọc lại càng cuốn hút :D

freeze_love
14-01-2013, 00:26
thich qua các bác a, em ở Cà Mau, cũng muốn có 1 chuyến phược ra ngoài Bắc cho biết. không biết để đi được vậy các bác có tập luyện, chế độ, hay j đó k, khối lượng mang theo là bao nhiêu, đi đường có nguy hiểm k (cướp...)

hoangtungtn1986
14-01-2013, 15:18
Trên đây là hành trình đã thành công tốt đẹp bạn nào cần chia sẻ thì hãy gọi cho mình theo sdt: 0985123636 : 0936195636

hungdx
14-01-2013, 17:24
Ngồi đọc 1 lèo hết 30 page không bỏ sót 1 page nào.Cảm ơn 2 bạn Tùng & Thành đã chia sẻ.Chúc 2 bạn luôn khỏe để có thể đi nhiều và đi xa hơn nữa :)

duynghia
21-01-2013, 11:50
Khâm phục các bạn quá, mình cũng sẽ xuyên việt, đi bụi kỳ này sau tết âm lịch khoảng 30 ngày bằng xe máy. Cám ơn các chia sẻ của bạn nhá!

Kin803
24-01-2013, 17:50
Ngưỡng mộ anh em quá. Tôi cũng ước mơ phượt bằng xe đạp mà không biết bao giờ thực hiện được đây.

hoangtungtn1986
30-01-2013, 22:46
Hoàng Tùng chân thành gửi lời cám ơn đến tất cả những người đã quan tâm và xem bài baig viết của hoàng tùng

Yenkey191
31-01-2013, 14:29
Hai anh đang ở đâu rồi ạ?

hoangtungtn1986
03-02-2013, 07:22
Hiện tại 2ae mỗi người một nơi, Hoàng tùng đang sống và làm viec tại hn. Còn đồng chí kia ở Đồng Nai

bianchi79
25-02-2013, 09:27
Mình cũng đang lên kế hoạch thực hiện một chuyến xuyên Việt. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị thể lực. Mỗi ngày đang đạp 50 km. Dự kiến khoảng tháng 6 - 2014 thì lên đường. Chiều đi từ Bắc -> Nam. Bác Nào Có dự định như em thì sang năm chúng ta lên đường cùng nhau cho vui nhé. Tuấn Anh: 01249163015

quantumit
18-03-2013, 08:32
Cố gắng để có thể làm 1 chuyến xuyên việt như 2 bạn :) nhìn mà thèm quá

Chu Chu
01-04-2013, 16:40
Trên hành trình đi đến với đất mũi của 2ae là có được sự đóng góp hết sức nhiệt tình giúp đỡ của a Thức chủ tàu.
Hoàng Tùng xin thông báo một tin vui với những ai muốn đi ra đất mũi Cà Mau chinh phục cực Nam của VN thì hãy liên hệ với a Thức chủ tàu, A rất sẵn sàng giúp đỡ đưa mọi người ra mà ko lấy phí dịch vụ mà còn a mời ăn bữa cơm cùng các thuyền thủ. Và đây là sdt của a chủ tàu ; 0934184447. ai có nhu cầu thì hãy nhanh tay lấy máy gọi cho a để được đi miễn phí còn đây là hạnh phúc tương lai của a. Nhìn a chị thật là vui tươi
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1023.jpg
A Thức cũng rất thoải mái khi hướng dẫn tôi lái tàu
https://i1068.photobucket.com/albums/u457/hoangtungtn1986/IMG_1038.jpg

Em đang tìm đường đạp từ Sài Gòn lên Cà Mau để chinh phục cực Nam. Search gu gồ thì thấy thông tin này của các anh, thật là 1 hành trình đáng nhớ, rất hay, ý nghĩa. Xin chúc mừng các độp thủ giống mình đã hoàn thành hành trình xuất sắc, gian nan để mở mang, thật là tuyệt vời.
Em cảm ơn thông tin quí giá về chủ tàu anh Thức, e đang lo là ko biết làm sao mang xe đạp đi ra cột mốc, hihi.

Dương Seven
06-04-2013, 11:17
Em đang tìm đường đạp từ Sài Gòn lên Cà Mau để chinh phục cực Nam. Search gu gồ thì thấy thông tin này của các anh, thật là 1 hành trình đáng nhớ, rất hay, ý nghĩa. Xin chúc mừng các độp thủ giống mình đã hoàn thành hành trình xuất sắc, gian nan để mở mang, thật là tuyệt vời.
Em cảm ơn thông tin quí giá về chủ tàu anh Thức, e đang lo là ko biết làm sao mang xe đạp đi ra cột mốc, hihi.
Số của anh Thức hình như không còn liên lạc được.

hoangtungtn1986
29-04-2013, 19:43
Một giấc mơ còn đang dang dở vì hoàn cảnh và điều kiện mà mình muốn thực hiên nốt đạp xe xuyên đông dương đi để chứng minh ý chí con người VN vẫn còn như sưa.

hoangtungtn1986
01-05-2013, 11:35
Thật là buồn khi nghĩ về những con đường mà ko thực hiện đc buồn quá

depressed
03-05-2013, 05:05
Thật là buồn khi nghĩ về những con đường mà ko thực hiện đc buồn quá
Anh vẫn có quyền tự hào với những gì anh đã chinh phục và đạt được mà!Ít nhất vẫn có những người theo dõi topic này thán phục anh băng cả lòng nhiệt huyết và sự chân thành!
2 tiếng đọc hết 32 trang,không thể dừng lại!Chúc mừng và cảm ơn anh!

damnghidamdi
03-06-2013, 20:55
Thích quá bạn ơi mình cũng muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để sống không hối tiếc ... like you!

LenzVN
08-06-2013, 01:25
k bít phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa........
càng đọc......trong lòng càng hưng phấn......nôn nao.........mình cũng có máu đi như thế này lắm......nhưng chưa có dịp.....
cảm ơn 2 a đã chia sẽ những hình ảnh.....những cảm xúc của mình.....

hoangtungtn1986
11-06-2013, 13:12
Thật thú vị mỗi khi đọc lại và cảm nhận lại những gì mình đã làm đc những gì trong chuyến đi

CumGa
14-06-2013, 00:54
Cảm ơn 2 bạn !

CumGa
14-06-2013, 00:56
Đúng lúc quá. Mình cũng đang lên kế hoạch rèn luyện sức khỏe và kinh phí để tháng 6/2014. Hy vọng kế hoạch của bạn và mình ko thay đổi !
Mình cũng đang lên kế hoạch thực hiện một chuyến xuyên Việt. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị thể lực. Mỗi ngày đang đạp 50 km. Dự kiến khoảng tháng 6 - 2014 thì lên đường. Chiều đi từ Bắc -> Nam. Bác Nào Có dự định như em thì sang năm chúng ta lên đường cùng nhau cho vui nhé. Tuấn Anh: 01249163015

hoangtungtn1986
22-06-2013, 12:55
Đúng lúc quá. Mình cũng đang lên kế hoạch rèn luyện sức khỏe và kinh phí để tháng 6/2014. Hy vọng kế hoạch của bạn và mình ko thay đổi !
Các bạn cứ đi và đi theo sở thích của các bạn nhé, cúc các bạn có những chuyến đi thú vị và bổ ích

hoangtungtn1986
10-08-2013, 23:49
Đỉnh của đỉnh VN ơi yêu nhất tình người yêu thiên nhiên...
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/1016168_382543308512550_934393125_n.jpg

hoangtungtn1986
11-08-2013, 00:12
Đỉnh fansinpang là đây, vậy là mọt đỉnh và 4 cực nơi tôi đã đi qua
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/1002323_533781326670929_137571934_n.jpg

hoangtungtn1986
20-08-2013, 19:21
Tiếp bước của những bậc tiền bối tôi đã đi đã thực hiện giờ tiếp theo có lẽ xuyên châu á mất thôi

doco_fake
26-08-2013, 11:50
Thú vị thật (NT)

hoangtungtn1986
26-08-2013, 15:41
Thật đúng là con người Việt, không có gì là không thể. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì cái gì cũng làm đc

seenagape
31-08-2013, 01:46
Tuyệt vời 2 bạn.
Đọc xong hết 33 trang thấy những gì 2ae bạn làm được thật tuyệt vời, thể hiện ý chí mạnh mẽ của người VN.
Mình rất thích tinh thần dám nghĩ dám làm.
Tuyệt.

hoangtungtn1986
03-09-2013, 12:42
Tuyệt vời 2 bạn.
Đọc xong hết 33 trang thấy những gì 2ae bạn làm được thật tuyệt vời, thể hiện ý chí mạnh mẽ của người VN.
Mình rất thích tinh thần dám nghĩ dám làm.
Tuyệt.

E thay mặt 2ae gửi lời cám ơn đến lời động viên khen ngợi của a dành cho hai ae

ngynvuloc
26-09-2013, 16:28
Anh có thể cho em tham khảo chi phí cho chuyến đi được không ạ. (Nếu như anh đã đề cập nó trong bài này thì cho em xin lỗi nhé, tại em lười lật lại 33 trang để đọc quá hihi).
Cám ơn anh! :)

hoangtungtn1986
02-04-2014, 12:11
Nếu như bạn muốn biết rõ thì bạn có thể alo cho mình: (09.ninh thuận. lạng sơn. thanh hóa. thanh hóa) đó là sdt của mình

hoangtungtn1986
18-04-2014, 05:37
Chuyến đi thành công, thành côn, đại thành công :L

nngtho
19-04-2014, 18:08
anh chủ thớt k, có Fb k cho e với ạ! :help

hoang7708
02-05-2014, 20:29
máy may quá độc , ko đụng hàng

GiaLampho
03-05-2014, 20:11
Chào các phượt thủ!
tình cờ thế nào mà tôi lại lạc vào topic này và đọc luôn 34 page. Tôi thấy khâm phục bạn quá (chỉ sau bạn nữ đi xe từ Trung Quốc về VN nhân dịp nghỉ tết). Điều này cũng cho tôi thấy: ngoài một số thanh niên chỉ biết chơi bời lêu lổng cũng còn rất rất nhiều thanh niên có nhiệt huyết và lòng dũng cảm, sống có mục đích của bản thân.
Thú thật là quãng đường bạn đi, tôi đã đi qua nhiều lần trong những đợt đi công tác hồi chưa nghỉ hưu (dĩ nhiên là đi bằng ô tô) nhưng đi xe đạp thì tôi chưa nghĩ tới. Hiện nay tôi vẫn đạp xe một ngày khoảng 40 km, tôi mới đi được 1 lần quãng đường từ HN đến TX Hưng Yên khoảng 65 km - sáng đi, chiều về và cũng dự kiến chinh phục một cung đường nào đó vừa với sức khỏe của bản thân vì tôi cũng >60 tuổi.
Chúc các phượt tử ngày càng chinh phục được kỷ lục mới và luôn mạnh khỏe./.

MytXyTiMe
28-05-2014, 19:52
Anh Lò tuyệt thật, giờ em mới biết anh đã đi xe đạp như vậy đấy ^^

hoangtungtn1986
06-06-2014, 09:46
Anh Lò tuyệt thật, giờ em mới biết anh đã đi xe đạp như vậy đấy ^^
Giờ biết, vậy hơi muộn đó

hoangtungtn1986
17-07-2014, 09:26
Cháu chân thành cám ơn Gialampho đã có lời động viên khích lệ và đã biết đến...

Chào các phượt thủ!
tình cờ thế nào mà tôi lại lạc vào topic này và đọc luôn 34 page. Tôi thấy khâm phục bạn quá (chỉ sau bạn nữ đi xe từ Trung Quốc về VN nhân dịp nghỉ tết). Điều này cũng cho tôi thấy: ngoài một số thanh niên chỉ biết chơi bời lêu lổng cũng còn rất rất nhiều thanh niên có nhiệt huyết và lòng dũng cảm, sống có mục đích của bản thân.
Thú thật là quãng đường bạn đi, tôi đã đi qua nhiều lần trong những đợt đi công tác hồi chưa nghỉ hưu (dĩ nhiên là đi bằng ô tô) nhưng đi xe đạp thì tôi chưa nghĩ tới. Hiện nay tôi vẫn đạp xe một ngày khoảng 40 km, tôi mới đi được 1 lần quãng đường từ HN đến TX Hưng Yên khoảng 65 km - sáng đi, chiều về và cũng dự kiến chinh phục một cung đường nào đó vừa với sức khỏe của bản thân vì tôi cũng >60 tuổi.
Chúc các phượt tử ngày càng chinh phục được kỷ lục mới và luôn mạnh khỏe./.

hoangtungtn1986
14-01-2015, 23:59
Sau đạp vịt tôi đã...

yeulasai191
15-01-2015, 15:14
nhìn cái xe đạp có biển số của bác em cứ nghĩ xe máy, bảo chả nhẽ lại tiêu đề một hướng đi viết một nẻo

hoangtungtn1986
20-01-2015, 23:48
nhìn cái xe đạp có biển số của bác em cứ nghĩ xe máy, bảo chả nhẽ lại tiêu đề một hướng đi viết một nẻo

Cái đó là núc mình chưa biết gi lên làm cái biển HN vì mình ở ngoài đó mà bạn

nuocmat
22-01-2015, 10:12
chuyến đi của bạn hấp dẫn quá đi, mình không thể có nghị lực đươc như vậy, chúc bạn có nhiều chuyến đi thành công hơn nữa

hunghq
30-03-2015, 16:25
Quá ngưỡng mộ chuyến đi của các anh.

Khoảng 15/6 này em cũng độc hành lên đường với ước mong để lại dấu chân ở 63 tỉnh thành. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả anh chị em.