Unin
01-10-2009, 13:32
Mùng 4 Tết năm 2008 - năm mà ai cũng bảo là lạnh nhất trong mấy chục năm gần đây đấy - Khi đó tôi đang ngồi xe đò đi Than Uyên. Lúc đó tôi chẳng biết những thứ tôi đang thấy là chỗ nào. Sau này thì tôi biết đó là Mù Cang Chải. Đó là ruộng bậc thang. Đó là công trình thiên nhiên vỹ đại của bà con dân tộc vùng cao cùng một đất nước với mình.
Tôi thầm ước sẽ được một lần chính thức đi tới nơi này. Được chạy xe máy bon bon trên những con đường loằng ngoằng. Được dừng lại chụp hình toạch toạch. Được quăng huỵch balô xuống đất, thả uỵch người xuống nằm ngắm mây, ngắm núi, ngắm ruộng, nghe gió, nghe suối, ngừi mùi lạnh vùng cao. Thèm như lên cơn thì thèm thôi. Cũng có khi thèm vì lúc này đang ru rú trong cái xe đò chật chội đủ thứ mùi. Thèm cho đỡ thèm, chứ bây giờ đang đi leo Fanxipan rồi, đời nào các cụ nhà mình lại cho mình đi đâu xa thế này nữa, cả năm xin mãi mới được một chuyến cơ mà...
Thế... không đầy ba tháng sau - từ Sài Gòn - tôi đi Mù Cang Chải.
Là vì Sài Gòn mấy bữa nay như có gió mùa. Chắc tại ngoài Bắc lại có bão, trời âm u, gió nhiều, mưa lất phất...
Là vì buồn buồn nên lại vào topic coi coi. Ra là mùa này các bạn ngoài đó đang hối hả đi tìm lúa chín.
Ra là... mình đang nhớ những thửa ruộng trơ gốc rạ hồi năm ngoái.
(cont)
Tôi thầm ước sẽ được một lần chính thức đi tới nơi này. Được chạy xe máy bon bon trên những con đường loằng ngoằng. Được dừng lại chụp hình toạch toạch. Được quăng huỵch balô xuống đất, thả uỵch người xuống nằm ngắm mây, ngắm núi, ngắm ruộng, nghe gió, nghe suối, ngừi mùi lạnh vùng cao. Thèm như lên cơn thì thèm thôi. Cũng có khi thèm vì lúc này đang ru rú trong cái xe đò chật chội đủ thứ mùi. Thèm cho đỡ thèm, chứ bây giờ đang đi leo Fanxipan rồi, đời nào các cụ nhà mình lại cho mình đi đâu xa thế này nữa, cả năm xin mãi mới được một chuyến cơ mà...
Thế... không đầy ba tháng sau - từ Sài Gòn - tôi đi Mù Cang Chải.
Là vì Sài Gòn mấy bữa nay như có gió mùa. Chắc tại ngoài Bắc lại có bão, trời âm u, gió nhiều, mưa lất phất...
Là vì buồn buồn nên lại vào topic coi coi. Ra là mùa này các bạn ngoài đó đang hối hả đi tìm lúa chín.
Ra là... mình đang nhớ những thửa ruộng trơ gốc rạ hồi năm ngoái.
(cont)