Walkman
26-06-2012, 12:45
Những cảm xúc ghi lại từ chuyến đi, và 1 cuộc nói chuyện hết sức bất ngờ của bạn Tung Le + Đạt VN
Sau một chuyến đi dài làm từ thiện đến vùng biên giới Mường Lát vào bản Sài Khao thuộc tỉnh Thanh Hóa tặng quà các em nhân ngày 1/6, quay về Hà Nội với bộn bề công việc, nhưng trong tâm thức hình ảnh các em vẫn luẩn quẩn trong tâm trí, cùng với một lời hứa với một bạn Phóng Viên đài truyền hình Việt Nam VTV ban biên tập Đài Truyền Hình Nhân Đạo khu vực miền trung Tây Nguyên. Hôm đó trong cơn mưa tầm tã của bản làng Sài Khao tôi với em ngồi gần nhau trong căn phòng học ko có mái, 2 anh em cố gắng ém mình thật sát vào bức vách và câu chuyện em kể được bắt đầu...
Quê em cũng nghèo lắm anh ạ, các em bé và người già vùng thuộc huyện Tây Giang bọn em cũng nghèo như thế, cũng mưa nắng như thế, cũng chẳng có trường học cho bọn trẻ như thế, bọn trẻ chúng em mà học toàn vào nhà Gươl để học thôi, nhưng ham học lắm anh ạ, ở chỗ chúng em thì chủ yếu là đồng bào Cơ Tu sinh sống, mỗi một thôn cũng chỉ có khoảng 100 nóc nhà, bọn trẻ con thì da đen nhẻm vì mưa nắng, sắp tới đài VTV nhân đạo có làm một chương trình từ thiện về đấy, anh đi nhé... ừ anh đi!
Lục lọi lại ký ức từ chuyến đi trước đây về vùng đất Tây Giang, về những cung đường mà tôi đã từng độc hành đi qua trong một cái Tết rảnh rỗi gạt mọi việc để đi lang thang, đó là cái thời mà câu nói “Bất đáo khu 7 phi hảo hán” của mấy chục năm trước đây tuy đã xa nhưng vẫn khiến một kẻ thích rong ruổi như tôi dậy lên sự ham muốn được khám phá và chinh phục.
Một chuyến độc hành từ mùng 3 Tết rong ruổi trên đường, vì không phải mùa mưa nên đường không bị sạt lở nhưng lại chìm ngập trong một màn sương mù se sắt.
Biên Giới Tây Giang bây giờ xe ô tô giờ đã đi được vào tận thôn, xã giáp biên còn đường đi vào bản thì vẫn vô cùng hiểm trở. Khi tôi đi, tôi đã tận mắt nhìn thấy Tây Giang còn nghèo như thế nào, còn nhiều khó khăn như nào, hơn 30 tuổi, tôi mong muốn làm thêm được những điều gì đó cho Tây Giang như những gì chúng tôi làm cho các em nhỏ trên các vùng miền mà tôi đã đi qua.
Chương trình này là của đài VTV Nhân Đạo tổ chức, tôi cùng những người bạn được sự đồng ý và ủng hộ phối hợp thực hiện chương trình, để hiện thực thêm một ước mơ, một lời hứa với trao tặng cho những các em học sinh tiểu học vùng đất Tây Giang- Quảng Nam 200 phần quà cho các em chuẩn bị đến trường, bao gồm cặp sách, quần áo cũ, áo đồng phục mùa đông chống rét, vở mới, bút thước kẻ.
Chương trình sẽ được thực hiện vào ngày 12/7/2012 - 16/7/2012 rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Mọi sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ xin liên hệ Anh Nguyễn Tá Đạt : 01235 859 779 ( Đạt VN)Nguyễn Mạnh Quỳnh : 0983 921 456 ( giáo sư tete) Hoặc các phần quà xin chuyển về số6B2+3 Đầm Trấu - hai Bà Trưng Hà Nội hoặc tham gia vào mạng facebook https://www.facebook.com/groups/479191125428169/. Rất mong sự hảo tâm và ủng hộ của cộng đồng phượt
Sau một chuyến đi dài làm từ thiện đến vùng biên giới Mường Lát vào bản Sài Khao thuộc tỉnh Thanh Hóa tặng quà các em nhân ngày 1/6, quay về Hà Nội với bộn bề công việc, nhưng trong tâm thức hình ảnh các em vẫn luẩn quẩn trong tâm trí, cùng với một lời hứa với một bạn Phóng Viên đài truyền hình Việt Nam VTV ban biên tập Đài Truyền Hình Nhân Đạo khu vực miền trung Tây Nguyên. Hôm đó trong cơn mưa tầm tã của bản làng Sài Khao tôi với em ngồi gần nhau trong căn phòng học ko có mái, 2 anh em cố gắng ém mình thật sát vào bức vách và câu chuyện em kể được bắt đầu...
Quê em cũng nghèo lắm anh ạ, các em bé và người già vùng thuộc huyện Tây Giang bọn em cũng nghèo như thế, cũng mưa nắng như thế, cũng chẳng có trường học cho bọn trẻ như thế, bọn trẻ chúng em mà học toàn vào nhà Gươl để học thôi, nhưng ham học lắm anh ạ, ở chỗ chúng em thì chủ yếu là đồng bào Cơ Tu sinh sống, mỗi một thôn cũng chỉ có khoảng 100 nóc nhà, bọn trẻ con thì da đen nhẻm vì mưa nắng, sắp tới đài VTV nhân đạo có làm một chương trình từ thiện về đấy, anh đi nhé... ừ anh đi!
Lục lọi lại ký ức từ chuyến đi trước đây về vùng đất Tây Giang, về những cung đường mà tôi đã từng độc hành đi qua trong một cái Tết rảnh rỗi gạt mọi việc để đi lang thang, đó là cái thời mà câu nói “Bất đáo khu 7 phi hảo hán” của mấy chục năm trước đây tuy đã xa nhưng vẫn khiến một kẻ thích rong ruổi như tôi dậy lên sự ham muốn được khám phá và chinh phục.
Một chuyến độc hành từ mùng 3 Tết rong ruổi trên đường, vì không phải mùa mưa nên đường không bị sạt lở nhưng lại chìm ngập trong một màn sương mù se sắt.
Biên Giới Tây Giang bây giờ xe ô tô giờ đã đi được vào tận thôn, xã giáp biên còn đường đi vào bản thì vẫn vô cùng hiểm trở. Khi tôi đi, tôi đã tận mắt nhìn thấy Tây Giang còn nghèo như thế nào, còn nhiều khó khăn như nào, hơn 30 tuổi, tôi mong muốn làm thêm được những điều gì đó cho Tây Giang như những gì chúng tôi làm cho các em nhỏ trên các vùng miền mà tôi đã đi qua.
Chương trình này là của đài VTV Nhân Đạo tổ chức, tôi cùng những người bạn được sự đồng ý và ủng hộ phối hợp thực hiện chương trình, để hiện thực thêm một ước mơ, một lời hứa với trao tặng cho những các em học sinh tiểu học vùng đất Tây Giang- Quảng Nam 200 phần quà cho các em chuẩn bị đến trường, bao gồm cặp sách, quần áo cũ, áo đồng phục mùa đông chống rét, vở mới, bút thước kẻ.
Chương trình sẽ được thực hiện vào ngày 12/7/2012 - 16/7/2012 rất mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Mọi sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ xin liên hệ Anh Nguyễn Tá Đạt : 01235 859 779 ( Đạt VN)Nguyễn Mạnh Quỳnh : 0983 921 456 ( giáo sư tete) Hoặc các phần quà xin chuyển về số6B2+3 Đầm Trấu - hai Bà Trưng Hà Nội hoặc tham gia vào mạng facebook https://www.facebook.com/groups/479191125428169/. Rất mong sự hảo tâm và ủng hộ của cộng đồng phượt