View Full Version : [Chia sẻ] Malaysia - Một vài thông tin và hình ảnh
Nói đến Malaysia, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Tháp đôi ở Kualar Lumpur. Vì thế, tớ cũng bắt đầu bằng tháp đôi cho nó máu. Nhân tiện em show hàng cặp mắt mới mổ của em luôn, hí hí
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18722
Ối giời, trông như giai mười tám há há há
2LúaMiềnTây
25-09-2009, 12:49
Mổ mắt hết bi nhiêu vậy anh?
Trông trẻ đẹp hẳn ra........
(sorry em spam)
PeterPan
25-09-2009, 16:59
Em bắc ghế ngồi hóng từ trưa mà chưa thấy bác post tiếp :D.
Em đang lên kế hoạch Noel mò qua Sing - Malai mà. Hy vọng bác sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay.
Viết gì nổi nữa mà viết các bác ơi, chủ topic quắt cần câu từ hồi 15h00 rồi =)), giờ còn phải giặt tả cho con nữa. :LL:LL
Chỉ hi vọng ngày mai thôi. :))
kephieulang
25-09-2009, 20:43
Off topic
Sau khi post được cái ảnh, chắc là đọc được bài của bác Anh già, sướng quá ra ngồi nhậu luôn , hình như 6 người hết 30 chai, mà nhà em với cả bạn tichuot, danngoc mỗi người được 3 chai chứ mấy...
Cám ơn bác Anh già nhé, lời khuyên này em đã nhận cách đây 20 năm. Cám ơn bác và cái nick của bác, làm em thấy lúc nào mình cũng trẻ trung.
@2Lua: mổ lasik ở VN rẻ lắm, chỉ khoảng 10 chai thôi. Hôm nọ vào ngày hội lasik mình bốc được thẻ giảm 60%, về Cty chịu 1/2 (hình như là chín sách BHYT), :)
@Ti, KPL,...: Anh sắp xếp thời gian ngồi phục vụ mấy chú, vậy mà còn ....:T
Quay lại câu chuyện Mã lai nhé.
Nhìn cái ảnh ở trên em vẫn còn tội thằng bạn của em. Nó đã gí cái mặt nó sát đất mà chỉ được có như thế. Lúc ra chỗ ĐSQ, vị trí chụp được tháp rất đẹp. Chỉ tiếc lúc đó bị chói nắng thẳng vô mặt nên cái hình nó thế này. Tớ đã nheo hết cỡ + cái filter mới mua. Cũng tính quay lại lúc khác để chụp nhưng thấy chả mấy khi chụp được tấm ngược ngạo thế này nên thôi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18760
Một góc phố
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18761
Đây là hướng từ cửa sổ, đêm nào cũng nằm ngắm cái nách của tháp đôi. Cạnh bên là tháp truyền hình. Và đoàn tàu xình xịch ngày đêm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18762
Biết được quy luật chớp tắt của tháp. (Lần sau có ở KL thì phải chọn cái KS nào ngắm chính diện)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18763
Và quyết định leo lên cái tháp truyền hình này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18764
Cám ơn bác Bigminh đã khuyên, và mình cũng đề nghị các bạn, nên mua vé lên tháp truyền hình. Khoảng 20RM. Từ đây bạn có thể nhìn ngắm khắp KL, và cả tháp đôi, rất tiếc lại là cái nách bên kia của nó thôi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18765
KL từ trên tháp truyền hình
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18766
Trên tháp có 12 hướng, đính kèm bảng ghi chú những tòa nhà lớn của KL. Bạn có thể ngắm nhìn và chụp kiểm chứng. Nếu càm thêm cái bản đồ nữa càng tốt. Cũng có các ống nhòm miễn phí, không nên bỏ qua. Trên tháp cũng phát tai nghe thuyết minh, nhớ trả trước khi xuống nếu không muốn chuông reng và ai cũng nhìn mình.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18767
Trên này cũng có 1 nhà hàng xoay, ngoài giá cả hơi mắc hơn bên ngoài, bạn phải đăng ký trước, mua vé và ăn mặc lịch sự. Quần short và dép hở ngón là no way nha.
Nếu lên tháp truyền hình phải tốn 20RM thì qua tháp đôi, bạn sẽ được miễn phí. Tuy nhiên, đây là văn phòng làm việc, không phải điểm du lịch nên người ta chỉ phát ra 1 lượng vé rất hạn hữu, khoảng 100 gì đó. Nghe nói phải xếp hàng từ sáng sớm nhưng có rất nhiều ngày không phát vé, và thường các tour không dám đảm đương nhiệm vụ này.
Hôm tớ đến là 1 ngày như thế, tầng 42, cầu nối giữa 2 tháp, không 1 bóng người.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18768
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18769
Nhưng nếu bạn làm việc với 1 đối tác nào đó trong tòa nhà, thì mọi chuyện lại rất là đơn giản. Đây là thẻ lên tháp.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18770
Bạn phải để lại hộ chiếu. Hôm tớ đi lại để quên ở KS. May mà còn có cái CMND.
Anh bạn đi cùng mang sandal hở ngón cũng bị giữ lại.
Vào tháp phải qua hệ thống an ninh, máy soi như ở sân bay.
Công viên dưới chân tháp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18771
Giữa 2 tòa tháp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18772
Dãy núi phía xa là giới hạn của TP.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18773
Khoảng tầng 70
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18774
Bóng trưa của tòa tháp
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18775
Có rất nhiều người băng qua đường theo kiểu VN. Mình cũng lon ton chạy qua, ngồi bệt xuống cũng chỉ được thế này thôi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18776
Nhưng đây mới là tòa tháp của lòng em, em mời mấy bác, dzô (beer)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18777
nếu có 2 em đứng 2 bên phục vụ thì quá tuyệt vời luôn (c)
Không bác ạ, 2 em đó đang ngồi sau cái phần xanh xanh và đang bận giải quyết 1 vài việc nên không thấy mặt, bác cứ nhìn vẻ mặt phê như con tê tê của bác ấy là biết. =))=))
nếu có 2 em đứng 2 bên phục vụ thì quá tuyệt vời luôn (c)
Ờ há, biết vậy nói mấy em dưới gầm bàn đứng lên chụp chung luôn. =))
Bù lại 2 em này được hem?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18779
Chúng tôi rời SG vào một ngày đầy nắng (cho tớ làm văn 1 chút :) )
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18780
Và bay qua rất nhiều đảo, không thể nào biết tên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18782
Kể cả hai hòn này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18783
Và đảo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18781
Cho đến khi nhẹ nhàng đáp xuống sân bay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18784
Cái sân bay này có kiến trúc hơi lạ, các bạn nhìn gần cánh máy bay, thấy các chiếc xe chắc là chở hàng, từ trong nhà ga chạy ra. Còn cái cột kia dĩ nhiên là đài kiểm soát không lưu rồi.
Kualar Lumpur là tên của thủ đô, nhưng ai phát âm đầy đủ như thế này chắc chắn là người nước ngoài. Vì người Malaysia và những ai hay lui tới nơi này thường nói ngắn gọn là KL.
Đất nước có diện tích gần bằng VN gồm 2 phần Tây - Đông cách biệt. Phía Tây là bán đảo Malay giáp với Thailand và phía Đông nằm trên Indonesia ở đảo Borneo, đảo lớn nhất thế giới.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18785
Nằm gần xích đạo. Malaysia thậm chí không có 2 mùa mưa nắng rỏ rệt như nam VN, quanh năm mưa nắng bất kể lúc nào.
Diện tích gần bằng VN nhưng dân số chỉ khoảng 27 triệu dân. M. là 1 trong những nước thu nhập cao nhất ĐNA, chỉ sau Singapore và Brunei. Nhưng nói đúng ra, Singapore và Brunei cũng đã từng đứng chung hàng ngũ với các bang khác của M.
Cái tên Malaysia cũng còn rất mới mẽ, chỉ mới chính thức từ năm 1963. Đi loanh quanh mới thấy VN đúng là 1 nước châu Á có nền văn hóa lâu đời. Tuy 4000 năm hơi nhiều nhưng tầm hơn 2000 là nắm chắc.
Trên cờ của M. có hình mặt trăng lưỡi liềm và ngôi sao, tượng trưng cho đất nước hồi giáo. Mặc dù không phải ai ở M. cũng đều đạo hồi. Trước đây cờ có 15 sọc tượng trưng cho 15 bang nhưng sau đó chỉ còn 14 sọc khi Brunei tách ra, một mình sở hữu riêng mấy cái túi dầu cũng sướng hơn.
Nhưng khi Singapore tách ra thì người ta vẫn giữ 14 sọc. Chắc là ngại số 13, hoặc là chờ xem chú nào muốn tách thì tách nốt để sửa luôn thể, hoặc có thể do người ta không muốn thay đổi xoành xoạch.
Cờ của Malaysia và 13 bang ở trước cổng tòa nhà quốc hội.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18786
Cờ và huy hiệu của các bang.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18787
Tuy là thu nhập cao ngất, khoảng 12kU/người nhưng M. cũng mới giàu đây thôi.
Đứng đầu các bang là csc Tiểu Vương nhưng quyền hành lại giao cho Thủ tướng. Và Thủ tướng Mahathir không thể cam phận khi được biết đến như là 1 quốc gia nằm kế bên Singapore. Từ năm 1980, M. đã trải qua nhiều thập kỷ phát triển khoảng 8%/năm. Kết quả là họ đã nhảy vượt bậc trong khi Indonesia và Philippines vẫn lẹt đẹt ở tầm 2kU/ng.
Dân số chủ yếu tập trung ở bán đảo Malay trong khi vùng phía đông bị cho là vùng sâu vùng xa. Chỉ với hơn 1/2 là người Malay, người Hoa chiếm 1/4 và là người nắm giữ kinh tế. Thậm chí ở các văn phòng chính phủ, người ta nói rằng người Hoa thì làm (do), người Malay thì cấm (ban) còn người Ấn độ (chưa tới 10%) chỉ là người gác cổng. Chính vì thế, việc hài hòa dân tộc, hài hòa tôn giáo, là việc mà M. luôn luôn tâm niệm.
Ngay cả việc hình thành KL cũng là câu chuyện tranh cãi của người Malay và người Hoa.
Quốc huy của Malaysia.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18788
Dòng chữ ở dãi ruy-băng "Đoàn kết là sức mạnh", bằng tiếng Malay viết theo kiểu Latin và Sankrit.
Các ô màu tượng trưng cho các bang, riêng ô 14 là hoa râm bụt, quốc hoa của M.
Có 5 bang chưa hoàn toàn theo chế độ hồi giáo triệt để. Phía trên là trăng lưỡi liềm và ngôi sao 14 cánh.
Ngôn ngữ ở M. dĩ nhiên là đa dạng. Người nào nói tiếng ấy. Thanh niên, dù là dân tộc gì, cũng phải học tốt tiếng Mã lai nếu muốn vào Đại học, khác với Singapore, người Hoa hầu như không nói tiếng Malay.
Người Malay đa số theo đạo hồi. Có người trùm kín mít, có người cũng thoáng. Người Hoa theo đạo Phật hoặc chỉ thờ Ông Bà. Người Ấn theo đạo Hindu và 1 số đạo khác. Người Ấn ở M. đa số không phải là người Bà-la-môn (Brahman) mà đa số là tiện dân. Họ thường đảm nhận những công việc mà người Hoa hoặc người Malay chê như bảo vệ, giữ xe, ...
Kinh tế do người Hoa nắm giữ. Có rất nhiều Cty, mà cụ thể là ở tòa tháp đôi, nhân viên toàn người Hoa. Người Malay nắm chính quyền, thường trong các lực lượng an ninh và dịch vụ công.
Không thể kín đáo hơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18789
Một nhà thờ hiếm hoi ở KL
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18790
bác vntuyen ở Tune Hotels fỏng?
footprints
28-09-2009, 21:25
Không thể kín đáo hơn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=774&pictureid=18789
Hình như đây là du khách từ các nước Arab chứ không phải phụ nữ Malay?
Ở Malaysia người hồi giáo cũng theo nhiều môn phái. Nhóm thoáng chỉ khoác khăn choàng còn nhóm Hồi Trung đông thì trùm kín mít. Hình này chụp ở nhà thờ Hồi giáo quốc gia nên không loại trừ đây là du khách.
Mình không biết KS Tune.
Kualar Lumpur là tên của thủ đô, nhưng ai phát âm đầy đủ như thế này chắc chắn là người nước ngoài. Vì người Malaysia và những ai hay lui tới nơi này thường nói ngắn gọn là KL
Đọc cái câu này tớ lại nhớ đến 1 kỷ niệm ở Kualumpur. Bọn tớ đi có 4 người vì tàu hoả delay do bão nên phải mua vé xe buýt từ Sing qua Malay. Xe chạy ngon, ghế rộng rãi, phong cảnh đẹp đi bon bon tới Malay, nó dừng phắt giữa đường mọi người xuống ào ào, bọn tớ chẳng nhìn thấy cái bến nào cả chắc mẩm chưa phải Kualumpur đâu, đến thủ đô chắc nó phải vào bến bãi đàng hoàng đông vui nhộn nhịp chứ. Lơ xe chạy xuống hỏi bọn mày đi đâu, thằng e tớ nhanh mồm Ki EL (sành điệu chưa dân chuyên nó khác dân thường ở chỗ này), mặt nó vênh lên bảo với bọn tớ là dân Malay nó gọi kualumpur như thế. Lơ xe nó vẫy lái đi tiếp, bọn tớ ngồi ung dung 1 hồi thấy xe chuyển bánh dưng mà đi 1 hồi thấy đồng không mông quạnh, rõ ràng vừa nãy đi qua thấy phố xá tấp nập, ồn ào vui vẻ lắm kia. Chột dạ bọn tớ cử thằng e lên hỏi lại, bọn tao muốn xuống Kualalumpur còn bao lâu nữa thì tới. Nó trố mắt ra bảo là: Mày vừa qua đó rồi, bjo ở đây ko đỗ được xe, tới bến mới dừng được, xe đang chạy tới Kalang ka liếc j đấy, hic. Thế là lại được ăn trưa ở 1 điểm ko ngờ ở Malay sau đó bắt xe taxi ngược lại thủ đô, được 1 chủ đề rôm rả để cười từ lúc đi đến lúc về.
Ơ mới gia nhập diễn đàn và đang đọc dần từng topic. Ngưỡng mộ bác vntuyen quá. Bác không những chỉ đi du ngoạn mà còn hiểu rất rõ văn hóa, lịch sử, phong tục của từng mảnh đất đã ghé. Cách viết của bác cũng rất lôi cuốn người đọc
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.