PDA

View Full Version : Hà nội...Gạ gẫm nhậu cuối tuần



Pages : 1 [2] 3 4

silence_night
11-10-2009, 22:34
Ở nhà chiều Chủ Nhật cứ thấy chân tay ngứa ngáy. Bác chủ quán Chấn Hưng báo có món Dê trắng, đặc sản Ninh Bình. Điện thoại cho các quan anh chả được, anh thì ò..e.í đang nằm cạnh thuê bao khác, anh thì bận, anh nào cũng có lý do riêng...còn mỗi nhà em với bác Đêm lên đường. Bữa nhậu đạm bạc gồm dê tái chanh, dê nướng, 2 lít rượu ngon và 1 thùng bia HN đây ạ:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Bannhau640x480.jpg

Em với bác Đêm ngồi hàn huyên chén em chén anh...

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Naocunguong640x480.jpg

Đúng là nơi trần gian tiên cảnh, vừa câu cá...vừa nhậu. Rượu ngon bạn hiền, cuộc sống thật tuyệt các bác ạ:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Vuacauvuanhau640x480.jpg

Chiều thu Hà Nội ngồi bên hồ yên tĩnh xa phố phường em thấy cuộc đời tươi đẹp thật các bác ạ.

Một chiều nào đó anh em mình lại "lỗi cũ ta về" các bác nhỉ...(beer)




thèm khong

vuthanhminh
11-10-2009, 22:36
2 lão điên. Bố khỉ, đang tiếp khách thì gọi. Gọi tử tế thỉ đã mừng, đây lão Đêm lại cà cà ờ ờ làm mình cứ tưởng là đến thể nào cũng bị hiếp nên éo đến. Ôi, phí cả 1 cuộc sâu sắc.

voongsenh
11-10-2009, 22:37
sau quá(beer):T:T:T:T

2 Cụ chiều nay tâm đắc quá, em có việc nên ko sang được ,bi giờ vẫn đang tiếc hùi hụi đây này....:))

25ltk
11-10-2009, 23:07
Hoan nghênh bác Voong, em là em đồng ý cả hai tay.
Nhưng em nói trước, nếu mà kiều nữ Tây Đô nghiện món sấu này thì đề nghị bác Voong cứ chuẩn bị 5kg sấu chín để em mang vào Cần Thơ nhé...

Anh có sấu xịn của HN xưa đấy, sấu trong thành cổ Hà Nội nhé, cả bưởi nữa, bưởi thành cổ thì toàn dùng để biếu lãnh đạo quận Ba Đình và thành phố nếu chú thích thì cứ dạy anh đi câu là OK.

voongsenh
11-10-2009, 23:17
Anh có sấu xịn của HN xưa đấy, sấu trong thành cổ Hà Nội nhé, cả bưởi nữa, bưởi thành cổ thì toàn dùng để biếu lãnh đạo quận Ba Đình và thành phố nếu chú thích thì cứ dạy anh đi câu là OK.

Ơ ơ..(c) Toàn quà quý, giành cho Trung ương....Cụ kiếm đâu ra thế?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19449

Hôm đó cụ mang đi em nghía cái ,em ko ăn đâu...=))
Ông già em là người Phú diễn,toàn xơi bưởi Diễn thôi,chứ ko đc xơi loại ở thành cổ bao giờ. Mà nhà em lại ngay đấy mới đau..!

25ltk
11-10-2009, 23:41
Ơ ơ..(c) Toàn quà quý, giành cho Trung ương....Cụ kiếm đâu ra thế?

Hôm đó cụ mang đi em nghía cái ,em ko ăn đâu...=))
Ông già em là người Phú diễn,toàn xơi bưởi Diễn thôi,chứ ko đc xơi loại ở thành cổ bao giờ. Mà nhà em lại ngay đấy mới đau..!

Hê hê, gấu nhà anh làm trong thành cổ mà chú Vòng.=))=))=))

Sơn bọ
12-10-2009, 00:14
Rồi các bác thành người nghiện rượu hết thôi =))

voongsenh
12-10-2009, 00:28
Rồi các bác thành người nghiện rượu hết thôi =))

Thời bao cấp, phàm đã là phái mày râu ai cũng biết tới một thứ rượu, ấy là rượu... “quốc lủi”. Có cái tên này chẳng qua cũng chỉ vì những người mua, bán nó cứ phải chui lủi, hơn nữa là để đối trọng với rượu của Nhà nước, có cái tên là rượu “quốc doanh”, cho nó tương xứng với nhau bởi cùng là... rượu cả.
Có người còn gọi là rượu... “cuốc lủi” cho nó giống với “tư cách” của một loài chim quyên chuyên môn chui lủi.
Tuy cái tên nó chẳng ra gì, nhưng nó lại là một thứ rượu ngon và nặng “đô”, nên ai cũng khoái, ai cũng biết tiếng rượu làng Vân, tuy đó cũng chỉ là một thứ... “quốc lủi”. Rượu “quốc lủi” chẳng được ai bảo hộ cho cái kiểu dáng công nghiệp, mà cũng chẳng có thương hiệu gì ráo trọi. Tuy nhiên, đối với người tiêu dùng, nhất là các chuyên gia nước ngoài, đều coi cái... “nút lá chuối” là thương hiệu đặc biệt của “quốc lủi”. Chẳng thế mà các anh bạn Tây, hễ cứ vào quán rượu là chỉ cần nói hai tiếng lơ lớ “la chuôi, la chuôi” là đã có ngay... “quốc lủi”, để mà nâng lên, đặt xuống.
Việc bán “quốc lủi” thời bao cấp cũng chẳng dễ dàng gì, chẳng ai được mang hàng đi hiên ngang giữa “thanh thiên bạch nhật”. Bởi vậy người ta thường hoá trang thành người bán rau, người mua đồng nát, hay bất cứ một người nào khác để mang hàng đi tiêu thụ. Để qua mặt cơ quan quản lý thị trường quả là cũng lắm công phu, chẳng ai dại gì mà lại cho rượu vào bình mà đi khơi khơi như bây giờ.
Bà con thường lấy cái bong bóng trâu để đựng rượu, y như người trung cổ dùng cái túi da dê để đựng nước khi đi trên sa mạc vậy. Có khi người ta đựng “quốc lủi” vào cái săm (ruột) xe máy, ô-tô mà chẳng sợ độc hại gì, cốt sao qua mặt nhà chức trách là được. Khó ai có thể ngờ người ta lại gánh hàng chục lít chất lỏng trong những chiếc rổ thưa, để mang đi bán khắp nơi. Bây giờ thì “quốc lủi” không còn phải... lủi nữa, chỉ có thương hiệu “nút lá chuối” có lẽ đã đi vào... dĩ vãng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19452

Chiều Trong Quán Rượu Quê Nhà

Chiều có ta ngồi trong quán rượu
Uống một mình đợi kẻ đi xa
Rượu chẳng ấm được lòng kẻ đợi
Ta không buồn sao lại thở ra

Cắn miếng cá khô uống ly rượu thuốc
Ta đi đâu hay trở về nhà
Nồi cơm nguội vợ ta đang đợi
Có thế mà nghĩ mãi không ra

Ta uống rượu vâng ta uống rượu
Có ai cười có ai cũng như ta
Vắng bạn hữu mời cô cốc rượu
Hãy vui lòng cùng gã ba hoa

Ðời có thế phải không cô bán rượu ?
Ta có gì để gọi điêu ngoa
Ðời đã hỏng, hỏng thêm tí nữa
Ðâu có gì để gọi bê tha
Nguyễn Đông Giang 1975.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19453

Em trích những cái này trên 1 trang web các cụ thưởng lãm tý nhé

herovdc
12-10-2009, 08:36
Rồi các bác thành người nghiện rượu hết thôi =))

Bác Sơn ui, oan cho em với bác Đêm quá...=))
Chiều qua em với bác Đêm mới kịp hết can 2 lít rượu ngon còn két bia Hà Nội mới kịp uống mấy chai để hạ hỏa thui ạ...(beer)
Em thề, em hứa, em đảm bảo em chả nghiện thứ gì đâu, trừ cái em thích thôi ạ...:gun

herovdc
12-10-2009, 08:40
Anh có sấu xịn của HN xưa đấy, sấu trong thành cổ Hà Nội nhé, cả bưởi nữa, bưởi thành cổ thì toàn dùng để biếu lãnh đạo quận Ba Đình và thành phố nếu chú thích thì cứ dạy anh đi câu là OK.

Em cám ơn thành ý của anh 25ltk, dưng mà thế này thì phiền lắm.
Lúc nào bác rảnh muốn câu kéo thì cứ PM cho nhà em cái là nhà em sẵn sàng.
Nhà em quen chuyển sấu cho bác Voong nên nhà em biết mà...=))

nnhu
12-10-2009, 10:25
cảm ơn cả nhà
giờ dự kiến đến Nội Bài là 17:45, em hi vọng sẽ đến muộn trong khoảng 30' thôi...

Sơn bọ
12-10-2009, 21:23
Báo cáo các bác giờ iem đang có những triệu chứng sau :

- Toàn thân nổi mụn ngứa kèm theo lở loét , kể cả những chỗ nhạy cảm =))
- Trong miệng bị nhiệt lợi sưng to vều , răng ê ẩm không nhai được
- Tóc rụng , môi khô bong da
- Đau tức dưới mỏ ác
- Mắt như có màng
.............

Vậy xin các bác cho iem đi ọp chỉ uống la vi thôi ợ :D

herovdc
12-10-2009, 21:46
Ối giời ơi, xương cá!:LL Em sẽ mang chai lavi nếp cẩm 1,5 lít đi phục vụ riêng anh Sơn.:L
Anh Sơn yên tâm nếp cẩm mẹ em nấu cực ngon... (beer)
Chưa cô bạn gái nào của en chê rượu mẹ em nấu đâu anh ạ...(beer)

silence_night
12-10-2009, 21:57
Báo cáo các bác giờ iem đang có những triệu chứng sau :

- Toàn thân nổi mụn ngứa kèm theo lở loét , kể cả những chỗ nhạy cảm =))
- Trong miệng bị nhiệt lợi sưng to vều , răng ê ẩm không nhai được
- Tóc rụng , môi khô bong da
- Đau tức dưới mỏ ác
- Mắt như có màng
.............

Vậy xin các bác cho iem đi ọp chỉ uống la vi thôi ợ :D

Lấy độc trị độc thôi. bac Hero cứ là chai lavi cho nhà lão này uống là khỏi ngay.
Đặc biệt là dung kèm theo cái này
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/IMG_2353.jpg

25ltk
12-10-2009, 22:27
Báo cáo các bác giờ iem đang có những triệu chứng sau :

- Toàn thân nổi mụn ngứa kèm theo lở loét , kể cả những chỗ nhạy cảm =))
- Trong miệng bị nhiệt lợi sưng to vều , răng ê ẩm không nhai được
- Tóc rụng , môi khô bong da
- Đau tức dưới mỏ ác
- Mắt như có màng
.............

Vậy xin các bác cho iem đi ọp chỉ uống la vi thôi ợ :D

Để hôm đó lão Ngố mang chai rượu 138 đi dành rieng cho lão Sơn bọ uống nhé, hay là dùng 1 trong mấy loại này? ( 2 bình trên bàn thì 1 là bìm bịp lửa, 1 là Dê bao tử, còn bình dưới chân ghế là Sâu chít đều để ở CQ nếu ok loại nào thì để chắt ra mang về)

https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/111111.jpg

vuthanhminh
13-10-2009, 01:56
Iem chưa đủ tuổi phang mấy thứ ngâm ngâm. Cho iem xin ạ.

nnhu
13-10-2009, 21:42
Báo cáo các bác giờ iem đang có những triệu chứng sau :

- Toàn thân nổi mụn ngứa kèm theo lở loét , kể cả những chỗ nhạy cảm =))
- Trong miệng bị nhiệt lợi sưng to vều , răng ê ẩm không nhai được
- Tóc rụng , môi khô bong da
- Đau tức dưới mỏ ác
- Mắt như có màng
.............

Vậy xin các bác cho iem đi ọp chỉ uống la vi thôi ợ :D

sao giống...thời kỳ cuối thế này! :D

Xin lỗi chủ box, em SPAM cái, đọc buồn cười quá ! ;)

vuthanhminh
13-10-2009, 22:39
Em đồng ý với cụ Sơn ạ. Nếu các cụ ko uống la vi thì cho iem uống Nhân Trần tẹt ga ạ!

tichuot
14-10-2009, 15:04
Sau thời gian theo dõi hội nhậu Hà Nội hoành tráng quá, tớ đãi các bác món này cho nó thay đổi khẩu vị và lạ mắt.

Bác Voong đi chợ dùm em nhé

Gà H'mong

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/StWCPTeEx2I/AAAAAAAADAQ/ajEgoDNzgCE/s640/IMG_0688.JPG

Phải có tý Cải Mầm đá cho nó thêm đậm đà hương vị con Gà

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/StWCULxQXoI/AAAAAAAADAU/QLou8dK4Xb4/s640/IMG_0685.JPG

nhungbox
14-10-2009, 15:55
Cái này
https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/StWCPTeEx2I/AAAAAAAADAQ/ajEgoDNzgCE/s640/IMG_0688.JPG

Nó đi với cái này
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=747&pictureid=19622

Và cái này
https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/StWCULxQXoI/AAAAAAAADAU/QLou8dK4Xb4/s640/IMG_0685.JPG[/QUOTE]

nó luộc lên chấm mắm dầm trứng luộc ( có bác nào có ảnh bát mắm trứng ủng hộ em cái)

Trời đang mưa gió thế này, Hà Nội nhậu nhớ Sapa, thật là...

tichuot
14-10-2009, 16:08
Thì mắm dầm trứng đây

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/StWURyqHdKI/AAAAAAAADBg/CYsn1IxSVsc/VN2006043%5B1%5D.jpg

herovdc
14-10-2009, 16:49
Em đồng ý với cụ Sơn ạ. Nếu các cụ ko uống la vi thì cho iem uống Nhân Trần tẹt ga ạ!

Có ngay, có ngay Nhân Trần Hổ Chúa 14kg cho chú Minh uống tẹt ga đây:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Hochua640x480.jpg

Còn cụ Sơn đang bệnh như vậy thì dùng tạm Lavie Tắc kè hoa này nhá, nhá nhá:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Tacke640x480.jpg

Mỗi cụ một chai 1lít đã đủ chưa để nhà em còn chuẩn bị ạ...(beer)

voongsenh
14-10-2009, 16:55
Ông Pos cái chậu nếp cẩm mai nhậu lên đây xem nào =))

herovdc
14-10-2009, 17:49
Ông Pos cái chậu nếp cẩm mai nhậu lên đây xem nào =))

Úi giời! Đại ca thích thì chiều luôn nhá:

Nếp cẩm này:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Nepcam800x600.jpg

Khuyến mại thêm cả Nếp cái hoa vàng nữa nhé:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Nepcaihoavang800x600.jpg

Có cần em chụp thêm đàn gà lai chọi 50 con nữa không?
Em ở xa trung tâm văn hóa gốc nông thôn nên tự nuôi gà, trồng rau, rượu thì Mama tự nấu nên chả đi mua ngoài hàng bao giờ bác ạ...:LL

Sơn bọ
14-10-2009, 22:16
Ôi xời các bố này , tuyền rượu loại này thì uống xong về em lại đuổi bạn gái chạy quanh nhà như gà trống choai à

Hôm sau lại có quả tin trên báo CAND : ..... Chị XXX đã bị một thành viên trên diễn đàn du lịch có tên là SB chiếm đoạt sự trong trắng của một người con gái . Tin cho biết trước khi sự việc xảy ra tên SB có uống rượu =)) .....
Tên các nhân vật đã được thay đổi =))

voongsenh
14-10-2009, 22:55
Ôi xời các bố này , tuyền rượu loại này thì uống xong về em lại đuổi bạn gái chạy quanh nhà như gà trống choai à

Hôm sau lại có quả tin trên báo CAND : ..... Chị XXX đã bị một thành viên trên diễn đàn du lịch có tên là SB chiếm đoạt sự trong trắng của một người con gái . Tin cho biết trước khi sự việc xảy ra tên SB có uống rượu =)) .....
Tên các nhân vật đã được thay đổi =))

Tình hình cố mà nhậu 1 bữa như thế này =)) Rồi cụ đuổi ai cũng được (c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19655

Từng nghe:

Việc ăn nhậu cốt ở uống say.
Uống ít nhiều cũng tùy từng địa điểm.
Như chúng ta từ trước.
Vốn xưng hùng xưng bá đã lâu
Chuối hột, phao câu và rượu đế.
Phong cách nhậu đôi khi cũng khác.
Từ mắt trâu, li chấm đến tô.Bao lần vào rồi ra hết.
Cùng cút chiên, mì tôm và cóc ổi, mỗi em hùng cứ một hôm.
Tuy kỹ thuật ăn nhậu có khác nhau,
Nhưng sâu rượu thì thời nào cũng có

herovdc
15-10-2009, 00:22
Thôi, các cụ cứ đưa những hình ảnh ăn nhậu làm em thèm. Đợi đến bữa nhậu chiều mai đón người đẹp Tây Đô, em mời các cụ ăn cơm nhé.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/DSCN2352800x600.jpg

Các cụ đã được ăn món cơm nấu như thế này chưa? Nếu muốn hôm nào rảnh em nấu cơm mời các cụ nhé...

Quat
15-10-2009, 08:48
Ông Pos cái chậu nếp cẩm mai nhậu lên đây xem nào =))

Các cụ nhậu ở đâu cho cháu đanh đu với :D

herovdc
15-10-2009, 08:58
Các cụ nhậu ở đâu cho cháu đanh đu với :D
Hoan nghênh đại quan Quạt, mời đại quan xem thư mời nhé:



Thực hiện ý nguyện của Chi giữa, do đã lâu rồi không họp giao ban để cập nhật tình hình.Vậy 15/10 này ta làm bữa nhậu văn hóa giữa lòng Thủ đô. Tiện thể đón tiếp 1 kiều nữ họ Phượt từ Tây đô ra (beer)
Thời gian là 18h30 ngày 15/10. món nhậu là Sườn om sấu và 1 số món đưa đẩy khác.
Có lẽ chỉ có một thứ nhớ cồn cào mà xa Hà Nội không có, đó là sấu.
Cứ mỗi lần nhắc đến sấu, lại ứa nước miếng! Vì sấu chua, vì thèm, mà thèm thật, thèm nhỏ dãi!
Chỉ có người Hà nội mới sử dụng sấu như món quà đường phố tuyệt vời thế. Mùa hè, rau muống dầm sấu, chua mà thanh, cả me cả xoài xanh dầm cũng không thể có vị ngon chua dịu dịu thế được.
Xa nhà,mà cứ mỗi lần được ăn món gì có quả sấu làm đề tài thì cứ gọi là Ngơ ngẩn =))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19424

Địa chỉ buổi giao ban là gần Bộ chính trị... Số 7 phố Nguyễn biểu,tên quán là Tiên tửu quán. Ở đó bia rượu có cả,mà bia hơi mới ngon...(beer)
Vậy kính đề nghị các cụ , các bác chi giữa xem qua và cho ý kiến vụ này :)

P/S: Từ hôm ở Thung Nai đến giờ chưa được gặp các lãnh đạo...

tranquang
15-10-2009, 09:15
Thực hiện ý nguyện của Chi giữa, do đã lâu rồi không họp giao ban để cập nhật tình hình.Vậy 15/10 này ta làm bữa nhậu văn hóa giữa lòng Thủ đô. Tiện thể đón tiếp 1 kiều nữ họ Phượt từ Tây đô ra (beer)
Thời gian là 18h30 ngày 15/10. món nhậu là Sườn om sấu và 1 số món đưa đẩy khác.
...

Địa chỉ buổi giao ban là gần Bộ chính trị... Số 7 phố Nguyễn biểu,tên quán là Tiên tửu quán. Ở đó bia rượu có cả,mà bia hơi mới ngon...(beer)
Vậy kính đề nghị các cụ , các bác chi giữa xem qua và cho ý kiến vụ này :)

Đăng ký tham dự thế nào hả đại hiệp? Thành phần có yêu cầu gì không?

25ltk
15-10-2009, 09:32
Đăng ký tham dự thế nào hả đại hiệp? Thành phần có yêu cầu gì không?

Đạt yêu cầu: Vui là chính thì không hạn chế thành phần tham dự lão ạ. Sự có mặt của lão là niềm vinh hạnh cho hội nhậu Hà Nội. Welcome to "NHẬU"

homeless man
15-10-2009, 09:57
Địa chỉ buổi giao ban là gần Bộ chính trị... Số 7 phố Nguyễn biểu,tên quán là Tiên tửu quán. Ở đó bia rượu có cả,mà bia hơi mới ngon...(beer)
Vậy kính đề nghị các cụ , các bác chi giữa xem qua và cho ý kiến vụ này :)


Các cụ cứ nhè lúc cháu ở trên rừng hoặc dưới biển để ở nhà làm cái này thì ghen tị quá. Cháu đang ở Quảng Nôm (Nam) mặt thì đen cháy chả có vị gì. Nhớ vị sấu chua. Nhà cháu lúc nào cũng có mấy cân để tủ lạnh ăn cả năm. Ước gì có bạn nào vô làm thay, về Hà Nội ăn bát canh chua sấu(beer)

@bạn Anh Hùng: Tớ có địa chỉ bà cụ sống trong cái thuyền nát ở Quảng đấy. Bạn muốn xây nhà cho cụ thì nhanh lên kẻo không kịp:L

voongsenh
15-10-2009, 11:22
Đăng ký tham dự thế nào hả đại hiệp? Thành phần có yêu cầu gì không?

Hoan nghênh nhà bác tham chiến ạ...(c)
Cái chi Cành ghép bọn em chỉ cần có tâm hồn ăn nhậu, và có văn hóa nhậu Vậy là đủ (beer) (beer)

Walkman
15-10-2009, 13:18
Hoan nghênh nhà bác tham chiến ạ...(c)
Cái chi Cành ghép bọn em chỉ cần có tâm hồn ăn nhậu, và có văn hóa nhậu Vậy là đủ (beer) (beer)

Tâm hồn ăn nhậu miễn bàn. Còn cái văn hóa ăn nhậu này là khó đấy à nha. Theo các cụ được cái khoản này đứt hơi ấy chứ(c).

voongsenh
15-10-2009, 14:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19755

Hay trái này? =))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19756

Nếu ko thì 2 món lá này ngon lắm ạ =))


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19758

Loạn khẩu thảo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=19759

Đoạn trường thảo

voongsenh
15-10-2009, 14:58
Các cụ đúng giờ cho em được nhờ tý ạ (beer)
Thời gian là 18h30 ngày 15/10/2009
Địa điểm số 7 phố Nguyễn biểu ( ngã tư Nguyễn biểu_Quan thánh) (c)

25ltk
15-10-2009, 15:27
Các cụ đúng giờ cho em được nhờ tý ạ (beer)
Thời gian là 18h30 ngày 15/10/2009
Địa điểm số 7 phố Nguyễn biểu ( ngã tư Nguyễn biểu_Quan thánh) (c)

Hôm nay anh chỉ góp mặt được khoảng 1 tiếng thôi vì 2 F1 nhà anh vẫn đang sốt. Nên 6h30 có mặt và 7h30 xin phép về.

mihtua
15-10-2009, 15:32
Hôm nay em rảnh rỗi xin 1 chân với :D
Có bác nào rảnh từ 17h30 không ạ :))

25ltk
15-10-2009, 15:39
Hôm nay em rảnh rỗi xin 1 chân với :D
Có bác nào rảnh từ 17h30 không ạ :))

Chú cứ đến từ 17h30 đi. Lão Vòng có ở đấy rồi, hoặc đến đấy chưa thấy ai gọi cho anh.

herovdc
15-10-2009, 16:29
Ai rảnh qua Phượt Cafe 36 Kim Mã đi, nhà em đang ở đây. Qua đây rồi cùng đi nhá, nhá, nhá

vuthanhminh
15-10-2009, 17:34
Bỏ bu. Em bị lộn giờ và ngày đón bạn NHU. Bỏ bu rồi hu hu! Gọi éo được, lằng nhằng bạn í lại bắt chuyến bay về SG nuôn.

vuthanhminh
15-10-2009, 17:37
Hoặc nà bị delay chuyến bay.

herovdc
15-10-2009, 23:35
Như đã hẹn, anh em chi giữa nhậu Hà Nội chuẩn bị đón tiếp người đẹp Tây Đô.
Bao nhiêu khắc khoải đợi chờ rồi cũng đến, đây là người đẹp Tây Đô:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/NguoidepT.jpg

Anh em phượt Hà Nội nhậu tưng bừng tại Tiên Tửu Quán số 7 Nguyễn Biểu để đón phượt Tây Đô:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Tientuquan.jpg

Anh em chi giữa hội nhậu Hà Nội nhậu rất là vui vẻ đủ mặt anh hào:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Nhaunao.jpg


Đại quan Voongsenh chém gió, đại quan chém nhè nhẹ cho anh em nhờ tý nhá:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Daiquanchemgio.jpg

Đến lúc chia tay mọi người còn quyến luyến, người đẹp đến lúc chia tay còn không muốn về, khổ thân nhà em quá:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Minkho.jpg

Lại nhậu nữa các anh nhé...:L

hongphi
16-10-2009, 00:50
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Minkho.jpg

Lại nhậu nữa các anh nhé...:L[/QUOTE]

Nóng sốt qua nhỉ..:) Bá cáo các bác chi giữa ,em đã về đến Hải Phòng ngon lành. Chỉ hơi đánh võng tí thôi nhưng vẫn đi trên đường nhựa..:LL:LL:LL

vuthanhminh
16-10-2009, 10:39
Ơ, hôm qua ai đưa em về đấy?

voongsenh
16-10-2009, 12:22
Ơ, hôm qua ai đưa em về đấy?

Hôm qua là anh Tiên con bác Tửu đưa chú về chứ ai =))

Totochan
16-10-2009, 12:44
Chà chà quả là uống rượu vào các cụ, các anh thành tiên hết rồi! Đến Minh "óng mượt như sư" còn không biết ai đưa về thì thật là ......bay trên cung mây rồi.
@ Cụ sềnh! Số em đen nhở, sao cái hôm em về cũng lũ lụt như hôm này mà sao không hoành tráng thế nhở chưa kể thằng cu Minh nó tán phét bị hàng xóm mắng lại cứ đổ tội tại em :T. Vớ vẩn thế! Quả này về đổi nick là Cực vớ vẩn mới được!:gun
Mà cụ Sềnh hôm ấy có giai nhân mặc đẹp như...tượng! Chẳng bù hôm em về tiếp em bằng quả quần mặc vội của cụ bà! Quả là nhất bên trọng nhất bên khinh! (NO).
@ Hồngphi! Gớm ông này ở chỗ nì thì thấy chăm làm Cave rót rượu thế! Chẹp! Chả bù cho ở nhà ngồi bãi cỏ chém gió dã man lại còn đòi các em mua tràng hạt để anh đeo cho đủ bộ. Sao hôm ấy không mang tràng hạt đi... để cụ Sềnh chiêm ngưỡng! Giờ thông báo là về đến quê mà đã thấy đâu. Cafe của em sáng nay không dám uống dành cấn ....để đón anh. Gớm, bạn già là mong nhau quá thể! Lần sau đi nhậu với Sềnh về cầm cái quấn lần trước về cho em nhé! Hàng độc đấy!(c)

vuthanhminh
16-10-2009, 13:17
Bây giờ em mới phê đây này!! Ứ chịu đâu, bắt đền đê!!!!

herovdc
16-10-2009, 15:40
Bây giờ em mới phê đây này!! Ứ chịu đâu, bắt đền đê!!!!

Thì bắt đền này, ông xe ôm nhiệt tình nhất quả đất ra tân sân bay Nội Bài đón người đẹp Tây Đô bằng chiếc Mink.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/VTMduoclamxeom800x600.jpg

Thảo nào có nhiều em iêu thế, ghen quá mất thôi...:gun

herovdc
16-10-2009, 15:42
Sau những bữa nhậu của phượt Hà Nội, phát hiện ra các cụ toàn trong hội mê gái.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Vuisaovuithe800x600.jpg

Thấy gái là cười tít cả mắt...ghét nhắm cơ!

vuthanhminh
16-10-2009, 16:21
Hố hố! Em giả vờ ra đón thôi!!!

vuthanhminh
16-10-2009, 16:24
yêu cầu cụ Rô là gỡ cái rung chân xuống hộ iem nhé. Giời, hàng họ thế kia thì còn gì nữa.

Sơn bọ
16-10-2009, 21:18
Xin mạn phép các bác sau buổi ọp iem nghĩ có lẽ iem sẽ xưng chú gọi cháu một số em gái :shrug: :D

herovdc
16-10-2009, 21:29
Xin mạn phép các bác sau buổi ọp iem nghĩ có lẽ iem sẽ xưng chú gọi cháu một số em gái :shrug: :D

Anh vưỡn ngon giai thế này mà lại muốn xưng chú gọi cháu sao ạ?


https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Snb640x480.jpg

Chẳng bù cho cụ Đêm, xưng anh với tất cả các iem...:LL

vuthanhminh
16-10-2009, 22:28
Cụ đêm năm nay mới 17 chứ mấy.

nhungbox
16-10-2009, 23:46
Chú Sơn bọ, cháu nói thật là chai bia cuối cùng của chú cháu không thể uống hết, vì ...no quá, chuyên nghành của cháu chỉ có diệt mồi thôi, với lại bác Minh chém ghê quá, ;lại cùng bác Đêm song kiếm hợp bích nói chuyện nhà nông " nuôi con gì, trồng cây gì" nên mấy bạn xung quanh cứ gọi là chống đũa lên nghe, cháu thấy sơ hở là cháu cứ 1 mình tấn công nồi sườn! Lần sau bác Voong đi chợ chọn mồi ít ngon đi thì chắc cháu còn bụng để uống tiếp và cháu hứa là cháu lần sau cháu sẽ xin lỗi chú 1 chén ạ. Ớ, anh Minh, em tưởng bác Đêm 17 tuổi rưỡi, thôi, gọi anh xưng cháu cũng được nhỉ?
Công nhận rượu nếp gia truyền của bác Hero uống chuẩn.

vuthanhminh
17-10-2009, 00:21
Ừ, chuẩn vật í. Phê lòi cả mắt mà ko bị say.

voongsenh
17-10-2009, 12:29
.....Công nhận rượu nếp gia chuyền của bác Hero uống chuẩn.

Đúng thế thật :))...cả nhà bác Anh hùng này toàn chơi chuyền =))
Cô chơi môn này hay ko?...Gia truyền ý :T

silence_night
17-10-2009, 19:52
Cụ đêm năm nay mới 17 chứ mấy.

Nầy này đừng có mà "xỏ" tớ đấy nhá. Người ta đã qua tuổi "vị thành niên " rồi đấy. Đã ngoài 30 rồi. Lần sau mà nói sai như thế thì được :T . =))=))

Sơn bọ
18-10-2009, 17:25
Chú Sơn bọ, cháu nói thật là chai bia cuối cùng của chú cháu không thể uống hết, vì ...no quá, chuyên nghành của cháu chỉ có diệt mồi thôi, với lại bác Minh chém ghê quá, ;lại cùng bác Đêm song kiếm hợp bích nói chuyện nhà nông " nuôi con gì, trồng cây gì" nên mấy bạn xung quanh cứ gọi là chống đũa lên nghe, cháu thấy sơ hở là cháu cứ 1 mình tấn công nồi sườn! Lần sau bác Voong đi chợ chọn mồi ít ngon đi thì chắc cháu còn bụng để uống tiếp và cháu hứa là cháu lần sau cháu sẽ xin lỗi chú 1 chén ạ. Ớ, anh Minh, em tưởng bác Đêm 17 tuổi rưỡi, thôi, gọi anh xưng cháu cũng được nhỉ?
Công nhận rượu nếp gia chuyền của bác Hero uống chuẩn.

Cám ơn cháu nhungbox đã hiểu và thông cảm cho chú , thú thực với cháu không phải vì chú quan trọng gì đâu nhưng hơn các cháu cỡ 15 - 17 tuổi thì gọi như vậy cho nó thân mật , chứ chú cũng bị nhiều loại gái ít tuổi nhưng cứ thích xưng em đến phát chán rồi . Đi với bọn chú các cháu phá được bao nhiêu mồi cứ phá không phải lo kho thóc Nhật hết thóc , còn uống là việc bọn chú , các cháu thích thì uống không ai bắt ép . Chú không thích tự nhiên trên trang nhất các báo đăng tin đại loại như : một nữ sinh bị ép uống rượu say rồi đưa vào xxx , những tên thủ ác quen biết nạn nhân qua chát chít , mạng mẽo xã hội ....=))

Sơn bọ
18-10-2009, 17:27
Lần tới các bác cho ý kiến chỉ đạo xem ta có nên ọp xi phút không nhể ? :D

25ltk
18-10-2009, 17:31
Lần tới các bác cho ý kiến chỉ đạo xem ta có nên ọp xi phút không nhể ? :D

Off seafood cũng ổn đấy. Tốt nhất là nhờ các Phượt Hải Phòng chỉ chỗ off dưới đấy. Lâu không xuống HP.

nhungbox
18-10-2009, 20:56
Sau những bữa nhậu của phượt Hà Nội, phát hiện ra các cụ toàn trong hội mê gái.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Vuisaovuithe800x600.jpg

Thấy gái là cười tít cả mắt...ghét nhắm cơ!

Thôi chết, em cũng cười tít cả mắt, chả lẽ em cũng mê gái? Hỏng hỏng.

nhungbox
18-10-2009, 21:04
Chú Sơn bọ có vẻ rất không thích lên báo vì các xì căng đan liên quan đến ( thành viên) diễn đàn trên mạng, rượu và con gái bị chiếm đoạt. Chú đừng làm bác Voong sợ, bác Voong tổ chức cho anh em thành viên diễn đàn, đi uống rượu và có thành viên là con gái một cách rất vô tư, trong sáng, chú cứ nêu bao nhiêu bài học cảnh giác thế là chị em chúng cháu hoảng, có làm sao bác Voong lại mang tiếng đồng phạm một cách có hệ thống và tổ chức.

herovdc
18-10-2009, 22:32
Cám ơn cháu nhungbox đã hiểu và thông cảm cho chú , thú thực với cháu không phải vì chú quan trọng gì đâu nhưng hơn các cháu cỡ 15 - 17 tuổi thì gọi như vậy cho nó thân mật , chứ chú cũng bị nhiều loại gái ít tuổi nhưng cứ thích xưng em đến phát chán rồi . Đi với bọn chú các cháu phá được bao nhiêu mồi cứ phá không phải lo kho thóc Nhật hết thóc , còn uống là việc bọn chú , các cháu thích thì uống không ai bắt ép . Chú không thích tự nhiên trên trang nhất các báo đăng tin đại loại như : một nữ sinh bị ép uống rượu say rồi đưa vào xxx , những tên thủ ác quen biết nạn nhân qua chát chít , mạng mẽo xã hội ....=))

Ối xời ơi, bác Sơn bọ làm gì cũng để cửa cho lão Đêm và em tìm kiếm cơ hội chứ, anh Đêm mới 30, em mới ngót nghét sắp 40. Đã già tý nào đâu anh.:L
Iem là em sợ bị các em, cáu cháu nó xxx iem ấy chứ. Vụ này báo chí chưa đăng bao giờ... sắp có vụ này trên báo đấy
Cứ vui chơi đi các cụ ơi...lo nghĩ mau già lắm(beer)

vuthanhminh
18-10-2009, 23:17
XXX? là gì hử các cụ?

sa_ku_ra
18-10-2009, 23:46
XXX? là gì hử các cụ?

Hồi học tiếng anh, cô giáo dậy xx là kiss. thế xxx là hơn kiss một bậc,
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk(NT)

Sơn bọ
19-10-2009, 01:32
Đi HP ăn xi phút được đó , tiện thể lượn qua cái phố trước cửa Ga xem có món đồ vặt gì hay hay mua về dùng (beer)

hongphi
19-10-2009, 10:54
Off seafood cũng ổn đấy. Tốt nhất là nhờ các Phượt Hải Phòng chỉ chỗ off dưới đấy. Lâu không xuống HP.

Chào mừng các bác về quê em..! Hôm vừa rồi thiếu bác 25LTK nên thừa nhiểu rượu quá,nghĩ mà tiếc..:D Vụ về HP bác nhất định không được vắng mặt đấy nhé.! Nếu cần thiết bác cho cả 2 F1 của nhà bác đi ngồi cạnh cho bác yên tâm uống..(beer)

25ltk
19-10-2009, 14:24
Chào mừng các bác về quê em..! Hôm vừa rồi thiếu bác 25LTK nên thừa nhiểu rượu quá,nghĩ mà tiếc..:D Vụ về HP bác nhất định không được vắng mặt đấy nhé.! Nếu cần thiết bác cho cả 2 F1 của nhà bác đi ngồi cạnh cho bác yên tâm uống..(beer)

Xuống Hải Phòng uống rượu, ăn hải sản thì cứ đi xe khách Hoàng Long cho nó lành nhể. Các lão trong hội nhậu đâu rồi vào cho ý kiến đi chứ. Còn hongphi chỉ đạo ngày giờ và địa điểm luôn cho nó đồng bộ.

hongphi
19-10-2009, 14:52
Xuống Hải Phòng uống rượu, ăn hải sản thì cứ đi xe khách Hoàng Long cho nó lành nhể. Các lão trong hội nhậu đâu rồi vào cho ý kiến đi chứ. Còn hongphi chỉ đạo ngày giờ và địa điểm luôn cho nó đồng bộ.

Em tuân lệnh bác thôi:D,việc đó với em thì đơn giản mà. Em đề xuất món này nhé để các bác duyệt..
Sam Biển
https://www.thvl.vn/data/upload_file/Image/TS%20-%20KPTG/hinh7.jpg

https://www.baohaiphong.com.vn/upload-images/25-9-07-tiec-sam.gif

Bách Hợp
19-10-2009, 16:00
Em cứ muốn đi với bác Vong mãi mà... tuần tới mà có bữa nào ở Hnoi thì cho em ( cháu) bám đuôi với nhé !

vuthanhminh
19-10-2009, 16:51
vụ này chuẫn!!!!!!!!!

nhungbox
19-10-2009, 16:53
Em cũng ủng hộ ạ! Có ngày giờ cụ thể đi cho anh em còn thu xếp có mặt cho đông đủ ạ?

vuthanhminh
19-10-2009, 16:57
mai phang luôn đê.

voongsenh
19-10-2009, 17:58
mai phang luôn đê.

Mày làm anh vật tung rồi..thôi để cuối tuần cho anh bám càng nhé.
Phải xin được nghỉ đã chứ,cái vụ xe khách Hải phòng các cụ cứ để em lo (c)

Sơn bọ
19-10-2009, 21:05
Giờ ngày nào iem chả dưới Hải Dương , đạp rốn thêm ba phát ga thì xuống HP chứ mấy , xi phút HP đê ( trừ thứ 7 các bác nhéa , iem còn đi đá bóng :( )

Sam biển ăn mát lắm

Big Daddy
19-10-2009, 23:33
Mai xuống Hạ Long làm tí xi phút không nhà bọ?

Gấu trúc
20-10-2009, 00:28
Nhắc nhở a e tí: Con sao biển này ăn rất độc. Nhớ lần trước đi QN bọn tớ ăn, mọi người thì không sao, riêng bác lái xe nửa đêm phải đi cấp cứu vì ngộ độc. Nên là phải chọn hàng nào đảm bảo biết cách chế biến an toàn nhé. Con này có độc mà!!!

voongsenh
20-10-2009, 00:33
Nhắc nhở a e tí: Con sao biển này ăn rất độc. Nhớ lần trước đi QN bọn tớ ăn, mọi người thì không sao, riêng bác lái xe nửa đêm phải đi cấp cứu vì ngộ độc. Nên là phải chọn hàng nào đảm bảo biết cách chế biến an toàn nhé. Con này có độc mà!!!

Kính cụ....(c) con này ăn phải có đôi.Nếu ko ăn như thế thì ăn đòn là phải :Dam

Totochan
20-10-2009, 08:33
Kính cụ....(c) con này ăn phải có đôi.Nếu ko ăn như thế thì ăn đòn là phải :Dam

Kính cụ! Em thấy trong bàn ông Hồng phi mời cụ thì thiếu món sam luộc, thiếu cả món chả băm viên nữa. Ông này dạo này túng tiền để chuẩn bị cho tháng 3 năm sau làm lễ rửa tội thành ra đôi lúc làm liều:LL. Cụ nên cẩn thận và đếm món khi ăn (cẩn thận, đếm từ từ thôi không thì lại hóc(NT)!)

nhungbox
20-10-2009, 11:44
Nhắc nhở a e tí: Con sao biển này ăn rất độc. Nhớ lần trước đi QN bọn tớ ăn, mọi người thì không sao, riêng bác lái xe nửa đêm phải đi cấp cứu vì ngộ độc. Nên là phải chọn hàng nào đảm bảo biết cách chế biến an toàn nhé. Con này có độc mà!!!

Nhà em ăn sam mãi, chả con nào có độc cả. Chắc tại bác lái xe yếu bụng (hoặc ăn gì đấy mảnh anh em) thôi. Người ta bảo ăn sam phải ăn cả đôi, ko thì lạnh bụng, thực ra không phải thế ạ. Vì sam ít thịt, sam đực càng ít hơn, khách thích ăn sam cái hơn vì có trứng, nên người ta kháo thế để bán cho đủ đôi thôi các bác ạ.
Ối, nghĩ đến chân sam xào chua ngọt, chả thịt sam viên, canh sam nấu chua ăn với bún, thèm quá ạ. Bác Voong ơi, ngày nào đi thế bác?

tam giac mach
20-10-2009, 12:22
Cuối tuần đi đêm ăn ngô nướng, khoai nướng, sắn nướng ở 1 cái hàng nhỏ ven đường. Lên cầu Long Biên mua vài bắp ngô mới bẻ, ra bãi giữa mượn cái nồi luộc lên. Ngô nóng cả nhà xì xà xì xụp vừa rẻ vừa ngon. "món ngon Hà Nội" của người ít xiền. Đời thế mà vui hihi

nnhu
20-10-2009, 21:15
đã yên vị và tọa lạc tại miền Nam, cảm ơn cả nhà! Hẹn gặp lại!

Sơn bọ
20-10-2009, 22:58
Báo cáo các bác xi phút thì iem thích nhất các cháu nhuyễn thể ví dụ như : Hàu , Sò huyết , Sò dương , Sò lông :D , Ngao , Ngán , Chem chép , Mực trứng , Tu hài , Ốc các loại .... Sau đó đến các loại ăn sống ví dụ như : tôm ăn sống , cá Song , cá Mú ăn sống .... Cuối cùng mới đến mấy em cua ghẹ luộc hấp
Đêm hôm thèm quá đành tự xử trên mạng vậy =))

25ltk
20-10-2009, 23:09
Báo cáo các bác xi phút thì iem thích nhất các cháu nhuyễn thể ví dụ như : Hàu , Sò huyết , Sò dương , Sò lông :D , Ngao , Ngán , Chem chép , Mực trứng , Tu hài , Ốc các loại .... Sau đó đến các loại ăn sống ví dụ như : tôm ăn sống , cá Song , cá Mú ăn sống .... Cuối cùng mới đến mấy em cua ghẹ luộc hấp
Đêm hôm thèm quá đành tự xử trên mạng vậy =))

Hay thứ 6 này làm luôn nhỉ?

voongsenh
20-10-2009, 23:13
Hay thứ 6 này làm luôn nhỉ?

Lại thêm cụ nữa..cụ cứ chơi thế em làm sao làm chủ được cái bản thân.:))
Dục vọng đã thấp hèn thì chớ.=)) Các cụ cứ rủ rê toàn lúc đang vật tung, mà lại đúng lúc em đang bị ấy mới đau :shrug:

Sơn bọ
20-10-2009, 23:15
Hay thứ 6 này làm luôn nhỉ?

Em bít một quán bia hơi tạm ổn ở chỗ gần cuối phố Nguyễn Khánh Toàn , quán Thu Hằng thì phải ngay sát bờ rào công viên Nghĩa Đô ấy . Bia thì cũng tàm tạm nhưng mồi thì tuyệt cú mèo có hai món chủ lực là mực trứng và sụn lợn quay ( mực trứng thì chắc cũng để tủ cấp đông cỡ tháng hơn tháng nhưng ăn cũng vẫn còn đảm bảo ) . Nói chung đám bạn sành mồm của em đưa nào uống ở đó cũng khen mồi ngon , mỗi cái hơi xa nên ngại đi thui

tonykaka
20-10-2009, 23:23
Báo cáo các bác xi phút thì iem thích nhất các cháu nhuyễn thể ví dụ như : Hàu , Sò huyết , Sò dương , Sò lông :D , Ngao , Ngán , Chem chép , Mực trứng , Tu hài , Ốc các loại .... Sau đó đến các loại ăn sống ví dụ như : tôm ăn sống , cá Song , cá Mú ăn sống .... Cuối cùng mới đến mấy em cua ghẹ luộc hấp
Đêm hôm thèm quá đành tự xử trên mạng vậy =))

Hơ hơ,sở trường của bác giống em quá...Em thích nhất mút sò,tanh tanh mặn mặn ngon vật.Không thích cua ghẹ lắm,vừa ăn vừa nhằn phát mệt.

tranquang
21-10-2009, 09:12
Kính cụ....(c) con này ăn phải có đôi.Nếu ko ăn như thế thì ăn đòn là phải :Dam
Đôi gì nhỉ?

Gấu trúc
21-10-2009, 10:41
Nhà em ăn sam mãi, chả con nào có độc cả. Chắc tại bác lái xe yếu bụng (hoặc ăn gì đấy mảnh anh em) thôi. Người ta bảo ăn sam phải ăn cả đôi, ko thì lạnh bụng, thực ra không phải thế ạ. Vì sam ít thịt, sam đực càng ít hơn, khách thích ăn sam cái hơn vì có trứng, nên người ta kháo thế để bán cho đủ đôi thôi các bác ạ.
Ối, nghĩ đến chân sam xào chua ngọt, chả thịt sam viên, canh sam nấu chua ăn với bún, thèm quá ạ. Bác Voong ơi, ngày nào đi thế bác?

Cái này là BS bẩu chứ o phải nhà tớ nhé. Triệu chứng là đau đầu, ù tai, hoa mắt. Hic hic hic

nhungbox
21-10-2009, 11:10
Cái này là BS bẩu chứ o phải nhà tớ nhé. Triệu chứng là đau đầu, ù tai, hoa mắt. Hic hic hic

Theo em thì con đấy nó độc với bác lái xe ấy ạ, chứ còn mọi người khác nhà bác ăn có sao đâu mà sợ, tùy cơ địa từng người, có người dị ứng cái này,có người không tiêu thụ được cái khác. Mà em thấy cứ dị ứng cái gì thì dị ứng, dị ứng hải sản là khổ nhất, của ngon không được ăn.

nnhu
21-10-2009, 18:08
cả nhà yêu quý, khi này em về SG quá gấp không hẹn cả nhà 1 buổi tạm biệt nào cả, cả nhà thứ lỗi cho em gái miền Tây nhá.
Hẹn gặp lại cả nhà vào dịp gần nhất, khi đó em không phải chạy marathon LC-HN-SG trong vòng 1 buổi sáng như lần này. Khiếp! :(

Cám ơn bác Hongphi và bác Đêm đã đưa về, vuthanhminh đã cho mượn túi ngủ, và nhungbox đã trả dùm túi ngủ + 1 số thứ linh tinh khác .

Tiền đặt cọc cho túi ngủ nếu có rãnh rãnh nhờ bác ck 0111.000.828.331 , Vietcombank, Nguyễn Huỳnh Như, không thì cứ bỏ vào quỹ cứu trợ lũ lụt dùm em. Hôm rồi có ck cho vuthanhminh 100k cứu trợ thôi, nên chắc vẫn chưa được nêu tên...:T

herovdc
21-10-2009, 18:59
cả nhà yêu quý, khi này em về SG quá gấp không hẹn cả nhà 1 buổi tạm biệt nào cả, cả nhà thứ lỗi cho em gái miền Tây nhá.
Hẹn gặp lại cả nhà vào dịp gần nhất, khi đó em không phải chạy marathon LC-HN-SG trong vòng 1 buổi sáng như lần này. Khiếp! :(

Cám ơn bác Hongphi và bác Đêm(hay voong nhỉ-cứ nhầm 2 bác này) đã đưa về,

Chài ơi, lão nào đưa em nnhu về mà tệ thế, đã nói là gặp em nnhu một lần không thể nào quên...:LL
Vậy mà để em nnhu không nhớ ai... là ai:T
Anh mà đưa em về thì em không bao giờ quên anh được đâu:L

nnhu
21-10-2009, 19:06
@herovdc: đi TQ về chưa đấy anh zai, post ảnh lên xem nào!

voongsenh
21-10-2009, 22:56
Không ngờ trời trở rét nhanh thế. Cơn vật nhậu nổi lên mà em ko dám gọi ai cả .(beer)
Nhưng sau 1 hồi nghĩ suy kỹ càng, em đề nghị chi giữa nhà mình tiến về Hải phòng làm 1 phát xì phút cho nó máu ạ.
Lâu rồi toàn họp tại trung ương,nên hôm tới về địa phương cho nó chuẩn chất hải sản ngay đất cảng.
Cũng là để thỏa mãn ý tưởng của nhiều cụ lắm (c).Thời gian là chiều thứ 7 lúc 16h mình lên đường. Địa điểm tập kết tại Hải phòng. Sau khi làm 1 quả giao lưu với Phượt HP trưa chủ nhật ta lại mã hồi các cụ nhé.
Phương tiện di chuyển là em xe khách Thanh long, Hoàng long.( Việc này là chuyên môn nhà cháu ạ )
Đề nghị các cụ đi qua ngó nghiêng rồi cho em cái ý kiến chỉ đạo.
@Hồng phi lo chỗ nhậu và phương tiện di chuyển các cụ nhé (NT)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=20110

autumnovember
21-10-2009, 23:40
Không ngờ trời trở rét nhanh thế. Cơn vật nhậu nổi lên mà em ko dám gọi ai cả .(beer)
Nhưng sau 1 hồi nghĩ suy kỹ càng, em đề nghị chi giữa nhà mình tiến về Hải phòng làm 1 phát xì phút cho nó máu ạ.
Lâu rồi toàn họp tại trung ương,nên hôm tới về địa phương cho nó chuẩn chất hải sản ngay đất cảng.
Cũng là để thỏa mãn ý tưởng của nhiều cụ lắm (c).Thời gian là chiều thứ 7 lúc 16h mình lên đường. Địa điểm tập kết tại Hải phòng. Sau khi làm 1 quả giao lưu với Phượt HP trưa chủ nhật ta lại mã hồi các cụ nhé.
Phương tiện di chuyển là em xe khách Thanh long, Hoàng long.( Việc này là chuyên môn nhà cháu ạ )
Đề nghị các cụ đi qua ngó nghiêng rồi cho em cái ý kiến chỉ đạo.
@Hồng phi lo chỗ nhậu và phương tiện di chuyển các cụ nhé (NT)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=20110


Nhìn mà nhỏ hết.... những cái gì cần nhỏ rồi bác ơi. Thế này mà có tí .... đế... thì.... phải biết

hongphi
22-10-2009, 01:10
cả nhà yêu quý, khi này em về SG quá gấp không hẹn cả nhà 1 buổi tạm biệt nào cả, cả nhà thứ lỗi cho em gái miền Tây nhá.
Hẹn gặp lại cả nhà vào dịp gần nhất, khi đó em không phải chạy marathon LC-HN-SG trong vòng 1 buổi sáng như lần này. Khiếp! :(

Cám ơn bác Hongphi và bác Đêm(hay voong nhỉ-cứ nhầm 2 bác này) đã đưa về,

Chài ơi, lão nào đưa em nnhu về mà tệ thế, đã nói là gặp em nnhu một lần không thể nào quên...:LL
Vậy mà để em nnhu không nhớ ai... là ai:T
Anh mà đưa em về thì em không bao giờ quên anh được đâu:L

Bác nhầm rồi,em "nnhu "vẫn nhớ và gọi đúng nick của tôi đấy thôi..:D. Chỉ có lão Voongsenh phóng nhanh quá nên em nó không kịp ngắm dung nhan nên quên là phải..=))

hongphi
22-10-2009, 01:14
Không ngờ trời trở rét nhanh thế. Cơn vật nhậu nổi lên mà em ko dám gọi ai cả .(beer)
Nhưng sau 1 hồi nghĩ suy kỹ càng, em đề nghị chi giữa nhà mình tiến về Hải phòng làm 1 phát xì phút cho nó máu ạ.
Lâu rồi toàn họp tại trung ương,nên hôm tới về địa phương cho nó chuẩn chất hải sản ngay đất cảng.
Cũng là để thỏa mãn ý tưởng của nhiều cụ lắm (c).Thời gian là chiều thứ 7 lúc 16h mình lên đường. Địa điểm tập kết tại Hải phòng. Sau khi làm 1 quả giao lưu với Phượt HP trưa chủ nhật ta lại mã hồi các cụ nhé.
Phương tiện di chuyển là em xe khách Thanh long, Hoàng long.( Việc này là chuyên môn nhà cháu ạ )
Đề nghị các cụ đi qua ngó nghiêng rồi cho em cái ý kiến chỉ đạo.
@Hồng phi lo chỗ nhậu và phương tiện di chuyển các cụ nhé (NT)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=20110

OK bác! Em nhận luôn . Nhưng bác phải chốt chính xác thời gian, số người và món nhậu cho em cái. Thì em mới sắp xếp cho đẹp được..(beer)

silence_night
22-10-2009, 23:43
cả nhà yêu quý, khi này em về SG quá gấp không hẹn cả nhà 1 buổi tạm biệt nào cả, cả nhà thứ lỗi cho em gái miền Tây nhá.
Hẹn gặp lại cả nhà vào dịp gần nhất, khi đó em không phải chạy marathon LC-HN-SG trong vòng 1 buổi sáng như lần này. Khiếp! :(

Cám ơn bác Hongphi và bác Đêm đã đưa về, vuthanhminh đã cho mượn túi ngủ, và nhungbox đã trả dùm túi ngủ + 1 số thứ linh tinh khác .



:D (NT) tớ chỉ có "tiễn" em ra máy bay trên alo thui =)) Dù sao cũng cảm ơn em đã nhớ tới anh. Lần sau ra em nhớ cùng cả nhà (beer) nữa nhé.:L

silence_night
23-10-2009, 16:16
:) Tớ mạo muội thay mặt cho toàn thể hội nhậu Hà nội xin gửi tới Phuoter Nhungbox những lời chúc mừng, tuy muộn, nhưng vô cùng thắm thiết nhân dịp lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình. Chúc Nhungbox sẽ thành công trong cuộc sống, thành đạt trong công việc và hơn nữa sẽ gặt hái nhiều kỷ niệm khó quên trên những chặng đường tới những miền đất sẽ khám phá trong thời gian tới. (beer)(beer)(beer):L

voongsenh
24-10-2009, 01:20
(beer)Chuẩn bị họp xi phút Hải phòng thôi ...cụ nào đi thì đúng 15h ngày 24/10 điện thoại để em còn xếp chỗ xe ôtô nhé .

nhungbox
24-10-2009, 02:30
Em xin cảm ơn bác Đêm, cảm ơn cả nhà. Mỗi năm tuổi đến, tuy dừ hơn, nhưng em xin ủng hộ ngày càng nhiệt liệt cho phong trào PHƯỢT - NHẬU của Hội nhậu Hà Nội. Chúc phong trào của chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, thu hút được nhiều anh em phượt, không chỉ ở Hà Nội và sẽ lan sang các địa phương khác.
Chuyến về HP lần này, không thể tham gia với nhà mình, em rất tiếc. Bù lại, em xin mời các bác một số món không thể bỏ qua khi nhậu biển.Mời các bác!
Ốc nhẩy hấp gừng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=818&pictureid=20237
Ốc hương nướng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=818&pictureid=20236
Bề bề rang muối
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=818&pictureid=20234
Và đây, ten ten ten tèn... TU HÀI NƯỚNG MỠ HÀNH
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=818&pictureid=20233

homeless man
24-10-2009, 04:50
Các cụ lại nhè lúc cháu lên rừng xuống biển để hò nhau đi chén thế:T.

Thôi để tối thứ 2, ra Phượt Cafe báo cáo các cụ chuyến đi xuống biển của nhà cháu nhá=)):L

nnhu
24-10-2009, 07:38
Chúc mừng sinh nhật nhungbox nhé!! Hơi muộn vì update tình hình chậm. :)

silence_night
24-10-2009, 13:24
Theo thông tin vừa nhận được, bố vợ Cụ Voong đã tạ thế. Ngày mai đưa tang. Lễ viếng bắt đầu từ 13h30 tới 15 tại bv Giao thông vận tải (trên đường Láng). Buồn rầu thông báo tới các cụ để các cụ bố trí thời gian tới viếng ạ. :(

Sơn bọ
24-10-2009, 13:53
hic , chia buồn với bác Vòng
Nhưng mai kế hoạch công việc của em vẫn phải xuống Hải Dương rùi ạ . Nếu vậy thì em không xuống HP nữa thôi :((

Sơn bọ
24-10-2009, 13:55
Cháu nhungbox giết chú rồi :help

herovdc
24-10-2009, 22:25
Theo thông tin vừa nhận được, bố vợ Cụ Voong đã tạ thế. Ngày mai đưa tang. Lễ viếng bắt đầu từ 13h30 tới 15 tại bv Giao thông vận tải (trên đường Láng). Buồn rầu thông báo tới các cụ để các cụ bố trí thời gian tới viếng ạ. :(

Anh em chúng ta vui buồn có nhau nên em mạo muội đề nghị, 14h chiều mai cụ nào rảnh rỗi thì chúng ta qua Phượt Cafe 36 Kim Mã. Sau chầu Cafe buôn chuyện rồi chúng ta cùng nhau đến chia buồn với gia đình ngoại nhà cụ Voong. Rất mong sự có mặt của anh em.

nhungbox
24-10-2009, 22:37
Anh em chúng ta vui buồn có nhau nên em mạo muội đề nghị, 14h chiều mai cụ nào rảnh rỗi thì chúng ta qua Phượt Cafe 36 Kim Mã. Sau chầu Cafe buôn chuyện rồi chúng ta cùng nhau đến chia buồn với gia đình ngoại nhà cụ Voong. Rất mong sự có mặt của anh em.

Vì lễ viếng bắt đầu lúc 13h30, lại tổ chức ở nhà tang lễ bệnh viện, nên thời gian của lễ viếng có hạn.Nên chăng chúng ta hẹn nhau 13h30 trước cổng quán Phượt, tới chia buồn với gia đình ngoại bác Voong trước, sau đó sẽ trở về quán nói chuyện và cafe sau?

nnhu
25-10-2009, 08:42
Xin chia buồn cùng gia đình bác Voong.

Totochan
25-10-2009, 09:11
XIn chia buồn cùng gia đình cụ Voòng! Hẹn gặp "cụ" một ngày gần nhất!

loakenden
25-10-2009, 16:59
Giờ em mới đọc được tin này. Xin chia buồn cùng gia đình bác Sềnh ạ :(

songoku
25-10-2009, 17:17
Em cũng ở HN, cũng xin chia buồn cùng gia đình bác Voong, rất mong sớm có dịp được ộp và Phượt cùng các bác.

huongduongxanh06
25-10-2009, 21:59
Theo thông tin vừa nhận được, bố vợ Cụ Voong đã tạ thế. Ngày mai đưa tang. Lễ viếng bắt đầu từ 13h30 tới 15 tại bv Giao thông vận tải (trên đường Láng). Buồn rầu thông báo tới các cụ để các cụ bố trí thời gian tới viếng ạ. :(

Em xin chân thành chia buồn với gia đình nhà bác Voong. Biết tin muộn quá nên chỉ biết gửi tới gia đình lời cảm thông sâu sắc. Mong gia đình bác sớm vượt qua được nỗi buồn đau này.

hongphi
25-10-2009, 23:16
Xin chia buồn cùng gia đình cụ voongsenh!

dangkhoaquan
25-10-2009, 23:35
Xin được chia buồn cùng gia đình anh! Mong anh và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.

autumnovember
26-10-2009, 08:53
Em giờ mới đọc được tin dữ này. Xin chia buồn cùng bác Voongsenh và gia quyến

homeless man
26-10-2009, 09:51
Em giờ mới đọc được tin dữ này. Xin chia buồn cùng bác Voongsenh và gia quyến

Mình cũng vậy. Thành kính phân ưu với cụ Voòng và gia quyến

tranquang
26-10-2009, 09:57
Xin có lời phân ưu cùng gia đình bác Voongsenh, "cuộc sống ai chẳng có hạn, cái chết thì không hẹn trước" mà bác.

Sơn bọ
26-10-2009, 16:43
Tình hình tuần ni có kế hoạch gì không các bác ?

voongsenh
26-10-2009, 16:49
Tình hình tuần ni có kế hoạch gì không các bác ?

Thèm tiết canh rỏ dãi rồi bố cháu ơi....(c)

votieuquyen
27-10-2009, 12:11
Thèm tiết canh rỏ dãi rồi bố cháu ơi....(c)

Để em mời bác cái , bác lên Sơn Tây đi ;);)

voongsenh
29-10-2009, 11:24
Thế là từ hôm 15/10 tới giờ chưa có cuộc nhậu nào .Phần vì nhà em có việc, mà các cụ cũng bận việc cuối năm. Nhưng không vì như thế mà khí thế lại đi xuống được..nghe phong phanh giang hồ đồn thổi cụ Sonbo xuống tóc đi Hoang =)).
Vậy để lập lại kỷ cương em đề nghị lại nhậu (beer), mà vụ này phải thanh lọc tất , các cơ quan đoàn thể từ trong ra ngoài. Em đề nghị món tiết canh, tiết gì cũng được. Ngan , vịt , lợn , gà , bò ,....v v..được cả(c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=20419

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=20420

Vậy các cụ xét vụ này ở đâu? và thế nào cho nhà cháu cái ạ!

25ltk
29-10-2009, 11:32
Tiết canh Dê đi??? Địa chỉ quán Lẩu Dê Tuấn Hằng trên đường 5, qua Cầu Chưưong Dương, rẽ phải theo đường 5 đến ngã tư đèn xanh đỏ đầu tiên quay lại khoảng 200m là tới (Cách cầu chui khoảng 1,5km). Trưa thứ 6 ngày mai 30/10? OK?

voongsenh
29-10-2009, 11:35
Tiết canh Dê đi??? Địa chỉ quán Lẩu Dê Tuấn Hằng trên đường 5, qua Cầu Chưưong Dương, rẽ phải theo đường 5 đến ngã tư đèn xanh đỏ đầu tiên quay lại khoảng 200m là tới (Cách cầu chui khoảng 1,5km). Trưa thứ 6 ngày mai 30/10? OK?

Lâu rồi ko được nhậu với bác đấy nhé..(NT)
1_ cụ 25LTK
2_ em voongsenh
3_......

homeless man
29-10-2009, 12:01
Tối thứ 2, theo lời nhắn của cụ Voong, cháu+Hero+cụ Night+Chepcom ra phượt cafe 36KM uống.....rượu. Tưởng nhiều cụ đến nên cậu Hero làm cả bình tông nếp cái ngâm rượu đế. Cuối cùng có mỗi mấy mống ngồi uống hết bình tông với lạc rang húng lìu (mà phảỉ nhờ mấy em nhà hàng chạy văng mạng mới mua được mấy gói)=))

Mình cháu, phải chơi đến hơn nửa bình vì cụ Night về trước, làm hơn 11h mới về, chân tay đã bắt đầu tê. Lúc đi dép, luồn mãi không được, em Chepcom bảo anh này phê quá rồi=)):T. Thế mà ra, vưỡn phượt hàng 3, nói cười rôm rả, về đến Láng Hạ mới ai đi đường nấy:D.

Thật, giờ cũng vẫn còn phê. Báo cáo các cụ, Hero theo lịch bây giờ đang ở Quảng Nam xây nhà cho bà cụ Năm. Tuần sau mới về (lại đi Tầu ngay).

Cháu là cháu khất các cụ đến vụ sau, khi Hero về ta họp tổng kết quả xây nhà các cụ nhá. Còn bây giờ, cháu tiếp tục ca bài ca rừng rú để lấy tiền nuôi con và đi phượt vì vụ miền Trung, bỏ đi lâu quá.

Chúc các cụ nhậu...ngoắc cần câu như cháu hôm rồi(beer):L

Walkman
29-10-2009, 19:41
Em tưởng vụ này lùi đến chiều để đón khách Sài gòn chứ ạh? Em là em mấu, chiều thì em Ok nhưng trưa thì em chịu. Dân Nhà nước không thể nhậu trưa được ạh. Các cụ confirm thời gian cho em với để em còn xin chân tham gia ạh.

voongsenh
29-10-2009, 21:14
Em tưởng vụ này lùi đến chiều để đón khách Sài gòn chứ ạh? Em là em mấu, chiều thì em Ok nhưng trưa thì em chịu. Dân Nhà nước không thể nhậu trưa được ạh. Các cụ confirm thời gian cho em với để em còn xin chân tham gia ạh.

Sao lại đón khách SG là sao?....Ai thế(NT)

25ltk
29-10-2009, 22:20
Em tưởng vụ này lùi đến chiều để đón khách Sài gòn chứ ạh? Em là em mấu, chiều thì em Ok nhưng trưa thì em chịu. Dân Nhà nước không thể nhậu trưa được ạh. Các cụ confirm thời gian cho em với để em còn xin chân tham gia ạh.

Anh tưởng dân NN như anh mới hay nhậu buổi trưa chứ, buổi chiều còn để phục vụ gấu mẹ và gấu con.=))=))=))

Walkman
29-10-2009, 22:43
@vongsenh: Em nghe Cụ ấy bẩu ngồi nhậu với Bác nữa? Thồi, thế em để Cụ ấy vào nói vậy, em không dám thọc méc ạh.
@25ltk: Cụ Lý nói chí phải, nhưng chỉ đúng với các xếp thôi. Em phận lính, nó khác ạh.
Vẫn chưa thấy các Cụ confirm cho cái thời gian:D

Sơn bọ
30-10-2009, 00:03
Thế là tiết canh phỏng các bác ? where ? when ? =))

Walkman
30-10-2009, 00:10
Thế là tiết canh phỏng các bác ? where ? when ? =))

Who?=))(wait)

voongsenh
30-10-2009, 01:55
Who?=))(wait)

Hóa ra cụ LÝ.....các chánh tổng Hn tiếp ko nổi đâu!:shrug:...Mr tuyen sẽ có LD Tiếp, anh em chi giữa thèm lắm nhưng ko đc phép ẩu:Dam
Hè hè...em đứng sau các LD Ợ...(c)

songoku
30-10-2009, 02:09
Vậy để lập lại kỷ cương em đề nghị lại nhậu (beer), mà vụ này phải thanh lọc tất , các cơ quan đoàn thể từ trong ra ngoài. Em đề nghị món tiết canh, tiết gì cũng được. Ngan , vịt , lợn , gà , bò ,....v v..được cả(c)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=20419

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=722&pictureid=20420

Vậy các cụ xét vụ này ở đâu? và thế nào cho nhà cháu cái ạ!

Thế cuối cùng chốt vụ nhậu này ở đâu hở các cụ? Để em còn thu xếp thời gian kính mỗi cụ 1 chén ra mắt chứ ạ! Chứ chỉ được ngó thế này mà ko được động thủ thì chết còn sướng hơn đấy ạ! (beer)(beer)(beer)

voongsenh
30-10-2009, 09:54
Em đề nghị chuyển cuộc giao ban sang trưa thứ bảy nhé, vì có 1 lão thành từ Sài gòn ra kiểm tra công tác năm, và nhân tiện giao lưu luôn thể (beer)
Các cụ điểm danh cho em nhờ tý ạ. (c)
1_ em Voongsenh
2_........
@ songoku cho mình số điện thoại để tiện liên lạc nhé (NT)

Walkman
30-10-2009, 11:21
Yk: chuẩn.
Số thứ tự:Số 2.
Đề xuất: Tiết canh dê là ổn nhất cho màn 1. Màn 2 tùy các cụ.

chepcom
30-10-2009, 11:28
Tối thứ 2, theo lời nhắn của cụ Voong, cháu+Hero+cụ Night+Chepcom ra phượt cafe 36KM uống.....rượu. Tưởng nhiều cụ đến nên cậu Hero làm cả bình tông nếp cái ngâm rượu đế. Cuối cùng có mỗi mấy mống ngồi uống hết bình tông với lạc rang húng lìu (mà phảỉ nhờ mấy em nhà hàng chạy văng mạng mới mua được mấy gói)=))

Mình cháu, phải chơi đến hơn nửa bình vì cụ Night về trước, làm hơn 11h mới về, chân tay đã bắt đầu tê. Lúc đi dép, luồn mãi không được, em Chepcom bảo anh này phê quá rồi=)):T. Thế mà ra, vưỡn phượt hàng 3, nói cười rôm rả, về đến Láng Hạ mới ai đi đường nấy:D.

Thật, giờ cũng vẫn còn phê. Báo cáo các cụ, Hero theo lịch bây giờ đang ở Quảng Nam xây nhà cho bà cụ Năm. Tuần sau mới về (lại đi Tầu ngay).

Cháu là cháu khất các cụ đến vụ sau, khi Hero về ta họp tổng kết quả xây nhà các cụ nhá. Còn bây giờ, cháu tiếp tục ca bài ca rừng rú để lấy tiền nuôi con và đi phượt vì vụ miền Trung, bỏ đi lâu quá.

Chúc các cụ nhậu...ngoắc cần câu như cháu hôm rồi(beer):L

Tiếc là em nó hôm đấy chưa được ăn tối, không dám uống rượu với các đại ca!

Haha, anh Hero hôm sau gọi cho em bảo là hôm qua anh say quá, có làm gì thất lễ với Chép không nhỉ? Em nói thật là vô cùng thất lễ:T

Đúng là rượu vào lời ra, ngồi nghe các đại ca kể chuyện đến con chấy cũng phải bò ra, chuyện xửa xừa xừa xưa, chuyện tây chuyện tầu, chuyện vùng cao vùng thấp.

Mà anh Home nhớ nhá, có vụ nào đi thì alo em tiếng!

25ltk
30-10-2009, 14:55
Haha, anh Hero hôm sau gọi cho em bảo là hôm qua anh say quá, có làm gì thất lễ với Chép không nhỉ? Em nói thật là vô cùng thất lễ:T

con chấy cũng phải bò ra, chuyện xửa xừa xừa xưa, chuyện tây chuyện tầu, chuyện vùng cao vùng thấp.



Thế cuối cùng là lão người rừng không luồn được dép, mà lại bò ra thì là thế nào? Ôm chân chepcom à? Hay bò luồn qua chân?=))=))=))

25ltk
30-10-2009, 14:57
Em đề nghị chuyển cuộc giao ban sang trưa thứ bảy nhé, vì có 1 lão thành từ Sài gòn ra kiểm tra công tác năm, và nhân tiện giao lưu luôn thể (beer)
Các cụ điểm danh cho em nhờ tý ạ. (c)
1_ em Voongsenh
2_........
@ songoku cho mình số điện thoại để tiện liên lạc nhé (NT)

1h30 chiều mai lão ngố tham gia chuyến offroad bằng xe đạp vượt bãi giữa sông Hồng rồi. Nên chắc không tham gia được trận nhậu buổi trưa? Nếu các lão buổi chiều nhậu ở đâu thì cho lão ngố góp 1 chân nhé.

songoku
30-10-2009, 16:16
@ songoku cho mình số điện thoại để tiện liên lạc nhé (NT)

Số đt em là : 0989.84.9799
Trưa mai thì em phải đi 1 cái đám cưới, lên chưa biết có làm vài chén với các bác được ko, bác cứ cho em xin cái địa điểm nhậu, em sẽ cố đến đấy làm vài chén với các bác.

Sơn bọ
30-10-2009, 17:28
Em bận cả ngày mai và ngày chủ nhật rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :((:((:((

chepcom
30-10-2009, 17:49
Thế cuối cùng là lão người rừng không luồn được dép, mà lại bò ra thì là thế nào? Ôm chân chepcom à? Hay bò luồn qua chân?=))=))=))
Wow, nguy hiểm à nha. Anh 25LTK suy diễn chả ăn khớp gì cả, định chia rẽ anh em mình đây :Dam. Em, anh Home và anh Hero con dàn hàng 3 hoành tráng đi về đấy ạ, chuyện rôm rả từ lúc đi đến lúc về. Say là say thế nào, có say là say chuyện, say người chứ say gì rượu:)

Vụ nhậu ngày mai em xin khất ạ. Chúc các đại ca vui vẻ (beer)

Sơn bọ
30-10-2009, 17:57
:))Em có cái chương trình này bác Vòng lưu ý nhá : Chả là quê gốc anh già em ở HD , năm ni ở HN người khôn của khó , lắm anh tài khó chen chân , các bác ở quê thì lao hết lên HN cướp cơm của em nên em lại về quê kiếm ăn vậy

Em đang đầu tư một số công việc về XD ở HD cũng là góp sức nhỏ bé xây dựng quê em giàu và đẹp như lời Bác dặn trước lúc đi xa =)) . Trong khi triển khai các công việc em mới thấy giá thuê đất ở đó quá rẻ lại gặp một ông bạn đã làm ăn ở đó từ mấy năm rồi nên chúng em quyết định thuê béng một nơi đầu tư làm chỗ ăn nhậu , có nhân viên sai bảo , ngủ nghỉ mỗi khi công việc bận rộn lười không muốn chạy về HN

Địa điểm đúng Cẩm Giàng cách HN 42km , rộng 2500m2 , sân trước đỗ được 50 cái ô tô . Chú bạn em sẽ bán Gà Cẩm Giàng cạnh tranh thẳng với bạn Mạnh Hoạch ở Phú Thái luôn cả về chất lượng và giá thành . Tuyền thằng như bọn em ăn mòn mồm của thiên hạ rồi về làm cho thiên hạ ăn chắc chắn phải oách về chất lượng và phong cách phục vụ
Dự tính 2 tuần nữa sẽ chạy rốt đa vận hành và sẽ che biển chưa bán trong 2 tuần chỉ để tuyền anh em xuống chén tan hoang quán thì thôi cho bọn nhân viên nó vận động hết năng suất xem guồng máy còn trục trặc những đâu và sẽ điều chỉnh chất lượng theo đúng nhận xét của các bợm ăn bợm nhậu . Bọn em đã nhốt sẵn 300 con gà 1,2 kg tức là 600 xuất gà phờ ri để toàn bộ bạn bè anh em của hai thằng xuống đập phá . Mọi người chỉ phải chả tiền đồ uống theo giá thị trường và tha hồ quát tháo nhân viên để luyện cho nó biết khách hàng là thượng đế . Đến sát ngày em sẽ chốt lịch cho anh em hội nhậu ta , em sẽ dồn một phát khoảng 80 ông vào nhậu một lúc và ngồi bấm đồng hồ xem mấy thằng cu bếp và phục vụ của em nó có tăng xông lăn ra chết không =))

Dự trù chương trình như thế nhá , đề nghị các bác đợt tới hạn chế ăn gà để dành bụng chén gà của em =))

chepcom
30-10-2009, 17:59
Hoành tráng quá, hoành tráng quá!

Sơn bọ
30-10-2009, 18:00
À quên , chỗ của em có cả máy lạnh và intenet wifi nhá (HH)

Sơn bọ
30-10-2009, 18:01
Hoành tráng quá, hoành tráng quá!

Riêng cháu chepcom ăn được hết cả con gà chú kỷ niệm luôn thêm một bát miến lòng gà nữa =))

25ltk
30-10-2009, 19:02
Riêng cháu chepcom ăn được hết cả con gà chú kỷ niệm luôn thêm một bát miến lòng gà nữa =))

Gà mạch hoạch anh ăn hết 2 con đấy Sơn bọ, có free không? Mà chuyến Tây Nguyên 5/11 chắc anh không đi được rồi. Từ 4 - 19/11 anh dinh quả thi chuyển ngạch làm cave chính cho mấy anh ở trển.

Chúc mừng nhé.

chepcom
30-10-2009, 19:13
Riêng cháu chepcom ăn được hết cả con gà chú kỷ niệm luôn thêm một bát miến lòng gà nữa =))

Chả lẽ vì bát miến gà mà mình phải cố ăn hết một con gà:shrug:

Walkman
30-10-2009, 19:30
Lại sắp được ăn cơm bụi miễn phí rồi. Chẹp! Cụ Bọ hoành tráng quá:D

nhungbox
30-10-2009, 20:47
:))....bấm đồng hồ xem mấy thằng cu bếp và phục vụ của em nó có tăng xông lăn ra chết không =))

Dự trù chương trình như thế nhá , đề nghị các bác đợt tới hạn chế ăn gà để dành bụng chén gà của em =))

Cháu đang định thất nghiệp lên xin chú chân chạy bàn, thế này thì:(:(:help:help.

Chị chép cứ cố ăn hết con gà đi, bát miến lòng em sẽ back up cho chị. Cứ động đến ăn là cháu thích chú ạ.

Sơn bọ
30-10-2009, 20:57
Chả lẽ vì bát miến gà mà mình phải cố ăn hết một con gà:shrug:

Ôi , xin lỗi bạn chepcom , tôi nhầm bạn với nick nhungbox nên gọi cháu . Cứ tưởng cháu nhungbox tham ăn nhẩy vào coment nên tôi trêu cháu ấy

Sơn bọ
30-10-2009, 20:59
Cháu đang định thất nghiệp lên xin chú chân chạy bàn, thế này thì:(:(:help:help.

Chị chép cứ cố ăn hết con gà đi, bát miến lòng em sẽ back up cho chị. Cứ động đến ăn là cháu thích chú ạ.

Hay cháu nhungbox xuống làm quản lý đê , mỗi ngày cho ăn một con gà :D

songoku
30-10-2009, 21:24
Chúc mừng cụ Sơn bọ, cụ quả này hoành tráng quá, em cũng quê Hải Dương, thế là em với bác đồng hương ruồi. Bác có tuyển nhân viên chạy bàn ko em xin 1 chân chạy gà với.

nhungbox
30-10-2009, 21:48
Hay cháu nhungbox xuống làm quản lý đê , mỗi ngày cho ăn một con gà :D

Cháu trình độ còi, xin chân bắt gà thôi ạ. Chạy bắt gà nhiều là nhanh đói, 1 con gà khí là chưa đủ chủ ạ.

tonykaka
31-10-2009, 01:05
Oạp...em thích ăn gà lắm,mà nhậu cũng "gà" quá.Chẹp.:(

Big Daddy
31-10-2009, 11:09
Ý ông Sb là con gà tê tề... Nọ phải con gà luộc!!!

hongphi
31-10-2009, 14:35
:))Em có cái chương trình này bác Vòng lưu ý nhá : Chả là quê gốc anh già em ở HD , năm ni ở HN người khôn của khó , lắm anh tài khó chen chân , các bác ở quê thì lao hết lên HN cướp cơm của em nên em lại về quê kiếm ăn vậy

Em đang đầu tư một số công việc về XD ở HD cũng là góp sức nhỏ bé xây dựng quê em giàu và đẹp như lời Bác dặn trước lúc đi xa =)) . Trong khi triển khai các công việc em mới thấy giá thuê đất ở đó quá rẻ lại gặp một ông bạn đã làm ăn ở đó từ mấy năm rồi nên chúng em quyết định thuê béng một nơi đầu tư làm chỗ ăn nhậu , có nhân viên sai bảo , ngủ nghỉ mỗi khi công việc bận rộn lười không muốn chạy về HN

Địa điểm đúng Cẩm Giàng cách HN 42km , rộng 2500m2 , sân trước đỗ được 50 cái ô tô . Chú bạn em sẽ bán Gà Cẩm Giàng cạnh tranh thẳng với bạn Mạnh Hoạch ở Phú Thái luôn cả về chất lượng và giá thành . Tuyền thằng như bọn em ăn mòn mồm của thiên hạ rồi về làm cho thiên hạ ăn chắc chắn phải oách về chất lượng và phong cách phục vụ
Dự tính 2 tuần nữa sẽ chạy rốt đa vận hành và sẽ che biển chưa bán trong 2 tuần chỉ để tuyền anh em xuống chén tan hoang quán thì thôi cho bọn nhân viên nó vận động hết năng suất xem guồng máy còn trục trặc những đâu và sẽ điều chỉnh chất lượng theo đúng nhận xét của các bợm ăn bợm nhậu . Bọn em đã nhốt sẵn 300 con gà 1,2 kg tức là 600 xuất gà phờ ri để toàn bộ bạn bè anh em của hai thằng xuống đập phá . Mọi người chỉ phải chả tiền đồ uống theo giá thị trường và tha hồ quát tháo nhân viên để luyện cho nó biết khách hàng là thượng đế . Đến sát ngày em sẽ chốt lịch cho anh em hội nhậu ta , em sẽ dồn một phát khoảng 80 ông vào nhậu một lúc và ngồi bấm đồng hồ xem mấy thằng cu bếp và phục vụ của em nó có tăng xông lăn ra chết không =))

Dự trù chương trình như thế nhá , đề nghị các bác đợt tới hạn chế ăn gà để dành bụng chén gà của em =))

Bác hoành táng quá! Khi nào được ăn phờ ri bác ới em câu nhé,mà bác chơi hẳn = ĐT cho em đi. Mấy hôm rồi em không vào nên không biết vụ này của bác. Bác yên trí em sẽ bố trí cho bác 1 chiếc CITY BUS 80 chỗ xuống xơi giúp bác cho hết. Bác không phải lo ế đâu....=))

voongsenh
31-10-2009, 15:37
Chiều nay đúng 17h30 ngày 31/10 đề nghị các thành viên chi giữa về nhậu tại số 7 Nguyễn biểu, nhân dịp có mr.vntuyen từ sì gòn ra thăm và kiểm tra công tác năm.(c)

Walkman
31-10-2009, 16:15
Chiều nay đúng 17h30 ngày 31/10 đề nghị các thành viên chi giữa về nhậu tại số 7 Nguyễn biểu, nhân dịp có mr.vntuyen từ sì gòn ra thăm và kiểm tra công tác năm.(c)
Uày. Không sang quán cá cho nó mát Bác??? Mà cũng thôi luôn vụ tiết canh à? Chẹp! Tiếc ghê!

Ngumo
01-11-2009, 11:33
Khợ khợ. Ngồi luận mãi mà ko hiểu cái nick của bác chủ thớt đọc dư lào. Thoai, iem nà iem cứ gọi nà "ĐẠT VÒNG" cho nó tiện. Thật là đại tiện.

Ngumo
01-11-2009, 11:55
Ơ, thế hôm qua, mấy giờ thì các bạn mới về thế? :D

25ltk
01-11-2009, 17:52
Khợ khợ. Ngồi luận mãi mà ko hiểu cái nick của bác chủ thớt đọc dư lào. Thoai, iem nà iem cứ gọi nà "ĐẠT VÒNG" cho nó tiện. Thật là đại tiện.

Nhảm.................

vuthanhminh
01-11-2009, 20:24
Con bác LÊ Lựu: Chém vớ vẩn vừa thôi nhé. Tau chém đấy!

Sơn bọ
01-11-2009, 23:32
Sang tuần mới chúc các bác vui vẻ , công việc thuận buồm xuôi gió nhá . Cuối tuần lại keng keng nhá :D
Iem đi ngất đây

25ltk
02-11-2009, 08:22
Thứ 7 và CN này có lão nào lên Hà Giang uống rượu không?

voongsenh
02-11-2009, 13:16
Thứ 7 và CN này có lão nào lên Hà Giang uống rượu không?

Cụ định đi thế nào? Cụ cho cái lịch trình cụ thể lên đê.(c)
Gì chứ phượt nhậu là nghề chính của em mà (beer)

vntuyen
02-11-2009, 17:27
Chào bác Voongsenh và VTM và .... mình đang ở nội bài để chuẩn bị về SG. Đợt này ra có việc nên cập rập quá, ngồi với nhau vui quá nhưng chưa đủ sướng. Thanks các bác và hẹn lần tới lại đập phá nhé. (beer)

huongduongxanh06
02-11-2009, 17:59
Chào bác Voongsenh và VTM và .... mình đang ở nội bài để chuẩn bị về SG. Đợt này ra có việc nên cập rập quá, ngồi với nhau vui quá nhưng chưa đủ sướng. Thanks các bác và hẹn lần tới lại đập phá nhé. (beer)

A về nhà an toàn nhé. E rất vui vì được diện kiến a và các bạn. :)

Walkman
02-11-2009, 22:32
A về nhà an toàn nhé. E rất vui vì được diện kiến a và các bạn. :)

Choài! Được diện kiến Dương cô nương cũng là vinh hạnh mờ..hế hế...

Sơn bọ
02-11-2009, 22:37
Trời ơi , hum đó mải vật nhau trên sân bóng ! bác Vòng gọi thì đã quá muộn rùi , người lấm lem ko đến được . Chương trình mới đê các bác ơi (beer)

Walkman
03-11-2009, 00:18
Trời ơi , hum đó mải vật nhau trên sân bóng ! bác Vòng gọi thì đã quá muộn rùi , người lấm lem ko đến được . Chương trình mới đê các bác ơi (beer)

Thế mà nghe cụ Voong bảo Bác đang bận ở Hải Dương lo chỗ ăn nhậu tương lai cho anh em:T. Hóa ra đang tham gia Fụt bồn cầu lắp (football clb):LL

U Già
03-11-2009, 09:45
:( ôi lại rượu :p

herovdc
03-11-2009, 14:18
Thứ 7 và CN này có lão nào lên Hà Giang uống rượu không?

Các lão toàn chơi khó nhà em. Khi em vào Quảng Nam thi hành nhiệm vụ thì các cụ lại off ở 7 Nguyễn Biểu. Tuần này dạt vòm đi Tung Của thì các cụ lại Hà Giang. Để tuần sau Hà Giang đê em theo với...
P/S: Cụ Sơn giành cho em chục con gà nhé, em đưa người yêu xuống ăn đấy.:L

hongphi
03-11-2009, 15:32
:( ôi lại rượu :p

Ôi avata của bác thế này mà rượu vào thì nguy hiểm lắm đấy...:L,Không kìm chế được lại sàm sỡ thì toi..=))

tranquang
03-11-2009, 16:59
:))Em có cái chương trình này bác Vòng lưu ý nhá : Chả là quê gốc anh già em ở HD , năm ni ở HN người khôn của khó , lắm anh tài khó chen chân , các bác ở quê thì lao hết lên HN cướp cơm của em nên em lại về quê kiếm ăn vậy

Em đang đầu tư một số công việc về XD ở HD cũng là góp sức nhỏ bé xây dựng quê em giàu và đẹp như lời Bác dặn trước lúc đi xa =)) . Trong khi triển khai các công việc em mới thấy giá thuê đất ở đó quá rẻ lại gặp một ông bạn đã làm ăn ở đó từ mấy năm rồi nên chúng em quyết định thuê béng một nơi đầu tư làm chỗ ăn nhậu , có nhân viên sai bảo , ngủ nghỉ mỗi khi công việc bận rộn lười không muốn chạy về HN

Địa điểm đúng Cẩm Giàng cách HN 42km , rộng 2500m2 , sân trước đỗ được 50 cái ô tô . Chú bạn em sẽ bán Gà Cẩm Giàng cạnh tranh thẳng với bạn Mạnh Hoạch ở Phú Thái luôn cả về chất lượng và giá thành . Tuyền thằng như bọn em ăn mòn mồm của thiên hạ rồi về làm cho thiên hạ ăn chắc chắn phải oách về chất lượng và phong cách phục vụ
Dự tính 2 tuần nữa sẽ chạy rốt đa vận hành và sẽ che biển chưa bán trong 2 tuần chỉ để tuyền anh em xuống chén tan hoang quán thì thôi cho bọn nhân viên nó vận động hết năng suất xem guồng máy còn trục trặc những đâu và sẽ điều chỉnh chất lượng theo đúng nhận xét của các bợm ăn bợm nhậu . Bọn em đã nhốt sẵn 300 con gà 1,2 kg tức là 600 xuất gà phờ ri để toàn bộ bạn bè anh em của hai thằng xuống đập phá . Mọi người chỉ phải chả tiền đồ uống theo giá thị trường và tha hồ quát tháo nhân viên để luyện cho nó biết khách hàng là thượng đế . Đến sát ngày em sẽ chốt lịch cho anh em hội nhậu ta , em sẽ dồn một phát khoảng 80 ông vào nhậu một lúc và ngồi bấm đồng hồ xem mấy thằng cu bếp và phục vụ của em nó có tăng xông lăn ra chết không =))

Dự trù chương trình như thế nhá , đề nghị các bác đợt tới hạn chế ăn gà để dành bụng chén gà của em =))

Ông cho tôi cái thực đơn với, tôi muốn đến tự tay làm 1 món đãi bạn đồng hành... và chê bọn bếp ông chạy vãi... luôn.

Từ gà tôi có thể làm thành 14 món (ăn cả tuần khác nhau), ông không tin à?

Điên nhất là giống nhau nhiều mà chưa gặp nhau lần nào... :D

25ltk
03-11-2009, 22:14
Ông cho tôi cái thực đơn với, tôi muốn đến tự tay làm 1 món đãi bạn đồng hành... và chê bọn bếp ông chạy vãi... luôn.

Từ gà tôi có thể làm thành 14 món (ăn cả tuần khác nhau), ông không tin à?

Điên nhất là giống nhau nhiều mà chưa gặp nhau lần nào... :D

Thế thì gặp đê còn đợi gì nữa? Có cần người chứng kiến không?(beer)(beer)(beer)

Sơn bọ
04-11-2009, 01:03
Mịe , iem đang tê rồi ! có gì bác Vòng chứng kiến cho iem nhá , hic :((

Phù , quán iem mở vui thôi mà ! nhậu tê lên các bác thích iem cho Lê Văn Tám đốt quán luôn :gun

voongsenh
04-11-2009, 09:06
Thế thì gặp đê còn đợi gì nữa? Có cần người chứng kiến không?(beer)(beer)(beer)

Ơ thế chủ thớt vứt đi đâu? Em cũng thèm chứng ....kiến ạ (beer) (beer)

Ngumo
04-11-2009, 12:19
Ơ thế chủ thớt vứt đi đâu? Em cũng thèm chứng ....kiến ạ (beer) (beer)



Chui trong cốp xe bác voong để đi hóng cái

nhungbox
04-11-2009, 16:49
Chui trong cốp xe bác voong để đi hóng cái

Bác Voong đi xe đạp, chở lá chuối, có khi lót cho bác Ngumo cái lá nhỉ?
Chú Sơn fix cháu xin cái lịch xuống thịt gà, để cháu có sự chuẩn bị trước, chứ cháu chén đẫy cơm muối vừng ở nhà, chú mới alo, cháu vẫn chạy theo hóng nhưng nhìn mâm mồi mà không cam tâm. Nhà chú có thực đơn chưa ạ, cho cháu xin tên ít món. Gà của nhà chú Sơn, lại đến vụ Hà Giang với cháo ấu tẩu, rau dớn của 25LTK, rồi vụ seafood tại quán mới của bác Voong... Ăn uống thế này thì làm sao mà chết được.

nhoc_online
04-11-2009, 18:04
o dau co an uong cho em theo voi a ?

Sơn bọ
04-11-2009, 22:35
Hôm qua nhậu thế mà cũng tê đó , hết 4 chai rượu lại còn lấy cả rượu của các cụ trên bàn thờ xuống tẩn nốt nữa =))
Bác Vòng đèo bác dugiang về chắc hôm nay tay to như cái phích rồi =))
Cháu nhungbox lưu ý , thực đơn do đầu bếp làm chú không rành nhưng chắc chắn sẽ có những món như gà Mạnh Hoạch : gà luộc , gà rán , miến lòng gà , xôi xối mỡ gà ... Chú thuê thêm cái nhà bên cạnh nữa để ở rồi , đợt này về HD ở thôi ! mai phiên chợ Bưởi đi mua mấy con cún con về thả . Đêm ngủ phản gỗ , sáng dậy tập thể dục trước sân , huýt sáo gọi chó con , tưới rau sau nhà .... hê hê ! tạm biệt thủ đô

voongsenh
04-11-2009, 23:17
Hôm qua nhậu thế mà cũng tê đó , hết 4 chai rượu lại còn lấy cả rượu của các cụ trên bàn thờ xuống tẩn nốt nữa =))
Bác Vòng đèo bác dugiang về chắc hôm nay tay to như cái phích rồi =))
Cháu nhungbox lưu ý , thực đơn do đầu bếp làm chú không rành nhưng chắc chắn sẽ có những món như gà Mạnh Hoạch : gà luộc , gà rán , miến lòng gà , xôi xối mỡ gà ... Chú thuê thêm cái nhà bên cạnh nữa để ở rồi , đợt này về HD ở thôi ! mai phiên chợ Bưởi đi mua mấy con cún con về thả . Đêm ngủ phản gỗ , sáng dậy tập thể dục trước sân , huýt sáo gọi chó con , tưới rau sau nhà .... hê hê ! tạm biệt thủ đô

Cái quả rị trên ban thờ của cụ Sonbo ghê thật....Đúng là đám con cháu của Lưu linh, các cụ còn 1 tý rị để thi thoảng nhấm nháp...:)). Thế mà cóc sợ , lấy ngay xuống để xài mơí ghê, cụ Sonbo mua ngay 1 chai đế thật ngon để tạ lỗi hộ anh em hội nhậu nhé. Rồi hôm sau tôi về căn cứ của cụ , 1 tên bia..(beer) 1 tên rượu bò lê,bò càng mới được(c)

nhungbox
05-11-2009, 00:10
Cái quả rị trên ban thờ của cụ Sonbo ghê thật....Đúng là đám con cháu của Lưu linh, các cụ còn 1 tý rị để thi thoảng nhấm nháp...:)). Thế mà cóc sợ , lấy ngay xuống để xài mơí ghê, cụ Sonbo mua ngay 1 chai đế thật ngon để tạ lỗi hộ anh em hội nhậu nhé. Rồi hôm sau tôi về căn cứ của cụ , 1 tên bia..(beer) 1 tên rượu bò lê,bò càng mới được(c)

Đâu, em thấy Minh vái lấy vái để rồi mới dám xin xuống đấy chứ ạ. Các cụ có giận thì cứ đứa nào thò tay lên lấy thì cụ phạt cho từ giờ đến hết đời bị hói ( mà Minh hói sẵn rồi bác Minh nhỉ?). Nhưng nhất định là phải lễ tạ ạ. Chú Sơn bọ nào nỡ bỏ anh em mà vui thú điền viên sớm thế ? Hay là chú định về vùng lập căn cứ cho hội chuyển dần địa bàn về Hải Dương? Chắc vài năm nữa là Hà Nội cũng mở rộng về đến quán gà của chú đấy ạ.

tranquang
05-11-2009, 08:58
Vậy chốt lại là bao giờ tỏ chức vụ gà nhể?

Mà địa chỉ cụ thể cái nào, về nghía mấy bác xem anh hùng hảo hán mặt mũi ra sao...

25ltk
05-11-2009, 09:44
Hôm qua nhậu thế mà cũng tê đó , hết 4 chai rượu lại còn lấy cả rượu của các cụ trên bàn thờ xuống tẩn nốt nữa =))
Bác Vòng đèo bác dugiang về chắc hôm nay tay to như cái phích rồi =))
Cháu nhungbox lưu ý , thực đơn do đầu bếp làm chú không rành nhưng chắc chắn sẽ có những món như gà Mạnh Hoạch : gà luộc , gà rán , miến lòng gà , xôi xối mỡ gà ... Chú thuê thêm cái nhà bên cạnh nữa để ở rồi , đợt này về HD ở thôi ! mai phiên chợ Bưởi đi mua mấy con cún con về thả . Đêm ngủ phản gỗ , sáng dậy tập thể dục trước sân , huýt sáo gọi chó con , tưới rau sau nhà .... hê hê ! tạm biệt thủ đô


Cái quả rị trên ban thờ của cụ Sonbo ghê thật....Đúng là đám con cháu của Lưu linh, các cụ còn 1 tý rị để thi thoảng nhấm nháp...:)). Thế mà cóc sợ , lấy ngay xuống để xài mơí ghê, cụ Sonbo mua ngay 1 chai đế thật ngon để tạ lỗi hộ anh em hội nhậu nhé. Rồi hôm sau tôi về căn cứ của cụ , 1 tên bia..(beer) 1 tên rượu bò lê,bò càng mới được(c)

Hơ hơ, nhậu ở đâu mà chả alô cho lão ngố một tiếng nhể?:Dam:Dam

Sơn bọ
05-11-2009, 16:09
Hơ hơ, nhậu ở đâu mà chả alô cho lão ngố một tiếng nhể?:Dam:Dam

Tưởng bác đi HG nên không gọi , mà cũng đến 7 giờ tối iem chuẩn bị ăn cơm thì các bác ấy gọi , thế là iem bảo thôi mua rượu về nhà iem mà uống đỡ phải ra quán tốn tiền , bạn gái nó rán mấy bìa đậu phụ , xào đĩa rau thế là xong . Các bác ấy mua thêm mấy cái nem chua , cháu nhungbox mang mấy cái kẹo mút tráng miệng nữa thế là xong tiệc (beer)

Sơn bọ
05-11-2009, 16:13
Vậy chốt lại là bao giờ tỏ chức vụ gà nhể?

Mà địa chỉ cụ thể cái nào, về nghía mấy bác xem anh hùng hảo hán mặt mũi ra sao...

Chắc chắn là chỉ vào ngày CN thui bác ạ , vì ngày đó mọi người mới được nghỉ . Iem sẽ thông báo sau , bác cứ chuẩn bị tài nấu bếp đi , tha hồ cho bác biểu diễn

vuthanhminh
05-11-2009, 16:26
Cụ VNtuyen: Phát xít cụ. Kể từ nay và mãi mãi về sau.

tichuot
05-11-2009, 19:32
Cụ VNtuyen: Phát xít cụ. Kể từ nay và mãi mãi về sau.

Ơh, Lãnh đạo làm cái quái gì mà bác Vờ Tờ Mờ hét lên kinh thế ??? Ông làm mất mặt Phượt Sì gòn rồi. :T:T

Lâu lâu mới có cơ hội làm được vài nhát, tê như con dê. :LL

25ltk
05-11-2009, 19:36
Tưởng bác đi HG nên không gọi , mà cũng đến 7 giờ tối iem chuẩn bị ăn cơm thì các bác ấy gọi , thế là iem bảo thôi mua rượu về nhà iem mà uống đỡ phải ra quán tốn tiền , bạn gái nó rán mấy bìa đậu phụ , xào đĩa rau thế là xong . Các bác ấy mua thêm mấy cái nem chua , cháu nhungbox mang mấy cái kẹo mút tráng miệng nữa thế là xong tiệc (beer)

Sáng hôm qua mới đi, mà bây giờ vẫn chôn chân trên Thị trấn Phong Châu, chắc chiều tối mai mới đi HG hoặc chỉ lên đến Tuyên.

dugiang
07-11-2009, 21:20
Ơh, Lãnh đạo làm cái quái gì mà bác Vờ Tờ Mờ hét lên kinh thế ??? Ông làm mất mặt Phượt Sì gòn rồi.

Lâu lâu mới có cơ hội làm được vài nhát, tê như con dê.

Tí chuột không được nói linh tinh :Dam. Lãnh đạo chả viết ở trên là hẹn hôm khác đấy à (beer). Phượt SG dễ gì ...;)

Ơ, thế ra hôm ấy mình gặp thiếu tay nhiều thế à. Tiếc nhỉ!
Em cũng mong gặp bác Hôm, bác Đêm, bác Lờ tờ...

ha ha...Bác Sơn bọ, hôm ấy bác Vòng chở nhà em về, không những chỉ tay mà còn một số thứ khác cũng to như cái phích :shrug:.

Cuối tuần sau em đi TQ về transit qua HN, hay là đổi vé ở lại tối thứ bảy nhậu hoành tráng phát nữa các bác nhỉ. Rượu Mẫu sơn đấy em kết (c), lần này mà đủ cao thủ chắc em nhờ bác Vòng mua hộ em mời luôn một thùng...hi hi.

El Che
07-11-2009, 21:49
phượt> phượt? nói chung là toàn ăn chơi phè phỡn, chỉ thế thôi, không hơn không kém

Sơn bọ
08-11-2009, 01:23
phượt> phượt? nói chung là toàn ăn chơi phè phỡn, chỉ thế thôi, không hơn không kém

Ôi có người ghen kìa :H

vuthanhminh
08-11-2009, 03:03
Elche: này! anh cho chú miếng thịt mỡ ăn cho nó mát!!!

25ltk
08-11-2009, 19:15
phượt> phượt? nói chung là toàn ăn chơi phè phỡn, chỉ thế thôi, không hơn không kém

Thế ku có nghĩ đến lúc người ta làm cật lực, đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm tiền ăn chơi không? Tưởng ăn chơi mà dễ à. Có kiếm được tiền cũng phải học cách tiêu tiền đấy. Muốn tiêu được tiền như mấy phượt tử trên này không dễ đâu nhá. :T:T:T

El Che
08-11-2009, 21:55
hí hí. Vâng, rồi ạ

herovdc
09-11-2009, 10:54
Lâu rồi không thấy chủ thớt bàn chuyện ăn nhậu thấy ngứa ngáy chân tay.
Em đề nghị bác Voong tổ chức một buổi để em báo cáo kết quả chuyến đi Miền Trung. Có mấy món mọn này lai giai trong giai đoạn giao thời các cụ xem ạ:

Đầu tiên là một hai món đưa đẩy..

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/chchin800x600.jpg

với cái bình nho nhỏ này thôi,

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Xuyndnggip640x480.jpg

Cuối cùng là món lẩu ăn cho ấm cái bụng nhé:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/Luch800x600.jpg

Các cụ thấy có ổn không ạ nhưng phải bố trí sớm còn để bụng ăn gà của cụ Sơn nữa chứ.
Chúc các cụ một tuần mới vui vẻ...

homeless man
09-11-2009, 12:20
Lâu rồi không thấy chủ thớt bàn chuyện ăn nhậu thấy ngứa ngáy chân tay.
Em đề nghị bác Voong tổ chức một buổi để em báo cáo kết quả chuyến đi Miền Trung

Đã phượt Tầu về chưa?
Hay ta làm phát trưa Chủ Nhật này nhỉ. Có khi em về kịp chứ thứ Bẩy là đứt rồi:(. Mong các cụ chiếu cố người rừng(wait):L=))

25ltk
09-11-2009, 13:07
Đã phượt Tầu về chưa?
Hay ta làm phát trưa Chủ Nhật này nhỉ. Có khi em về kịp chứ thứ Bẩy là đứt rồi:(. Mong các cụ chiếu cố người rừng(wait):L=))

Trưa CN đê, lão ngố cũng phải thứ 6 mới về đến Hà Nội, về xong lại say ngay thì chết với gấu mẹ và 2 gấu con.
Mà lão Anhhùng này có việc cho lão đấy!!!

silence_night
09-11-2009, 16:09
:D Mấy hôm vừa rồi bận quá, không lên đây thăm các cụ được. Nhớ quá. Vậy chúng ta thống nhất trưa Chủ Nhật này nhá. (beer):L

herovdc
09-11-2009, 18:14
Trưa CN đê,
Mà lão Anhhùng này có việc cho lão đấy!!!

Nhà em đã về Hà Nội rồi ạ, nhà iem luôn sẵn sàng nghe các đại ka chỉ bảo.
Mỗi tội lão chủ thớt nhậu chưa có ý kiến nên anh em mình phải đợi...
Em là em đồng ý cả 2 tay, em còn xin kèm một xuất người iêu nữa cơ.:L

Sơn bọ
09-11-2009, 22:19
Trưa CN này xuống Cẩm Giàng nhậu gà đê các bác ơi , phờ ri phờ ri phờ ri !!!!!!!!!!:D:D:D

voongsenh
09-11-2009, 23:55
Trưa CN này xuống Cẩm Giàng nhậu gà đê các bác ơi , phờ ri phờ ri phờ ri !!!!!!!!!!:D:D:D

Các cụ hò kinh quá...nhà em ko biết đường nào mà lần =))
Vậy thống nhất là qua căn cứ của Sơnboj hay nhà hàng chưa mở cánh của em? Ăn chơi cái họ nhà mình là có chỉ đạo và có tổ chức. Em đề nghị thế này...(c) em đã đặt heo mọi (4 tên dân tộc đuổi cả ngày mơiis đc) chỉ giành cho hội nhậu Hà nội và gia đình hôm khai trương,dù rằng em bán hải sản :))
Vậy chủ nhật kéo nhau xuống căn cứ của Sơnbo , làm bữa trù bị nhé....(beer)

herovdc
10-11-2009, 00:07
Các cụ hò kinh quá...nhà em ko biết đường nào mà lần.
Vậy thống nhất là qua căn cứ của Sơnboj hay nhà hàng chưa mở cánh của em? Ăn chơi cái họ nhà mình là có chỉ đạo và có tổ chức. Em đề nghị thế này... em đã đặt heo mọi (4 tên dân tộc đuổi cả ngày mơiis đc) chỉ giành cho hội nhậu Hà nội và gia đình hôm khai trương,dù rằng em bán hải sản.
Vậy chủ nhật kéo nhau xuống căn cứ của Sơnbo , làm bữa trù bị nhé....(beer)

Ơ hơ, cụ là chủ thớt cụ cứ chỉ đạo là anh em nghe răm rắp. Cụ Voong với cụ Sơn bố trí xe luôn nhé.
Danh sách xếp gạch:
1. Cụ Voongsenh
2. Cụ Sơn bọ (Nhớ iem đăng ký 10 con gà đấy nhé)
3. Cụ Silen Night
4. Cụ Homeless man
5. Cụ 25ltk
6. Herovdc
Mời các cụ đăng ký típ...:L

voongsenh
10-11-2009, 00:14
Ơ hơ, cụ là chủ thớt cụ cứ chỉ đạo là anh em nghe răm rắp. Cụ Voong với cụ Sơn bố trí xe luôn nhé.
Danh sách xếp gạch:
1. Cụ Voongsenh
2. Cụ Sơn bọ (Nhớ iem đăng ký 10 con gà đấy nhé)
3. Cụ Silen Night
4. Cụ Homeless man
5. Cụ 25ltk
6. Herovdc
Mời các cụ đăng ký típ...:L

Thông báo này chỉ tồn tại tới 12h ngày thứ 6 các cụ nhé...(NT) Để cho em còn bố trí xe đón các cụ..(beer)

autumnovember
10-11-2009, 08:29
Tí chuột không được nói linh tinh :Dam. Lãnh đạo chả viết ở trên là hẹn hôm khác đấy à (beer). Phượt SG dễ gì ...;)


Cuối tuần sau em đi TQ về transit qua HN, hay là đổi vé ở lại tối thứ bảy nhậu hoành tráng phát nữa các bác nhỉ. Rượu Mẫu sơn đấy em kết (c), lần này mà đủ cao thủ chắc em nhờ bác Vòng mua hộ em mời luôn một thùng...hi hi.

Các bác ơi, em spam tí nhé.

@tichuot: Tichuot ra Hà Nội đê... hê hê hê

@dugiang: Chị ơi, nhất định là phải đổi vé rồi chứ nhỉ. hi hi hi. Đổi vé để còn được ăn phờ ri của nhà cụ Voong đới.

tichuot
10-11-2009, 08:37
Các bác ơi, em spam tí nhé.

@tichuot: Tichuot ra Hà Nội đê... hê hê hê

@dugiang: Chị ơi, nhất định là phải đổi vé rồi chứ nhỉ. hi hi hi. Đổi vé để còn được ăn phờ ri của nhà cụ Voong đới.

Tớ thèm, tớ muốn mà ứ đi được, đành ngồi nhà hóng hớt các bác ấy nhậu thôi. Trong khi sư tỷ dugiang đang lang thang bên Tung của thì Autum thay mặt tớ và nhà 442 mời hội nhậu mỗi người 1 ly rượu nhé. :)) Quyết định như vậy nha bác Voong. :LL

autumnovember
10-11-2009, 08:54
Tớ thèm, tớ muốn mà ứ đi được, đành ngồi nhà hóng hớt các bác ấy nhậu thôi. Trong khi sư tỷ dugiang đang lang thang bên Tung của thì Autum thay mặt tớ và nhà 442 mời hội nhậu mỗi người 1 ly rượu nhé. :)) Quyết định như vậy nha bác Voong. :LL

Thế nhà 442 có thích rượu Mẫu Sơn không đới... Tớ là tớ Bồ Kết tét tèn tẹt rồi, nhưng phải thú thật, nếu ra Hà Nội, tớ phải đặt tichuot món Gò Đen.
Ối trời ôi, chẹp chẹp chẹp, rãi nó cứ gọi là tong tỏng. =))=))

@sorry bác Voong, tại em nên Gò Đen nó mới "nũng nịu" ở đâu đó, chưa chịu ra Hà Nội. NÓ Hẹn bác Voong lần sau ạ. Em xin hứa.

tranquang
10-11-2009, 09:07
Ơ hơ, cụ là chủ thớt cụ cứ chỉ đạo là anh em nghe răm rắp. Cụ Voong với cụ Sơn bố trí xe luôn nhé.
Danh sách xếp gạch:
1. Cụ Voongsenh
2. Cụ Sơn bọ (Nhớ iem đăng ký 10 con gà đấy nhé)
3. Cụ Silen Night
4. Cụ Homeless man
5. Cụ 25ltk
6. Herovdc
Mời các cụ đăng ký típ...:L

7. Trần Quang (có thể thêm 1 hoặc 2 quan sát viên chấp nhận được). Nếu 2 sẽ tự túc ô-tô :D .
OK?

Sơn bọ
10-11-2009, 11:47
Các bác lưư ý :

CN này nhà hàng sẽ đón tiếp hai đoàn :

- Đoàn thứ nhất là đoàn các cầu thủ đội bóng FFFC do iem làm đội trưởng cùng với vợ con , đi cùng có đội múa bông chuyên cổ vũ cho đội bông gồm các em chưn dài đến nách và các hiếp ảnh gia , dự trù đoàn này khoảng 20 người

- Đoàn thứ hai là đoàn Phượt HN bao gồm những bác đăng ký với bác Vồng chốt lại danh sách cho iem đến trước thứ Sáu để iem và bác Vồng sắp xếp phương tiện di chuyển và đồ nhậu

Chào mừng đến với Gà Cẩm Giàng (beer)

Sơn bọ
10-11-2009, 13:32
Bỏ mịe ! quên mất cái quan trọng nhất chưa post lên để anh iem bít : Chương trình của nhà hàng sẽ không có lễ khai trương , không có tặng lẵng hoa , không có chúc tụng làm ăn phát đạt . Iem ứ cần , đến khi chả có ma nào vào sập tiệm có mà ê mặt , mà nhà hàng sẽ có một chuỗi 2-3 tuần khai trương để tiếp đãi bạn bè và người nhà trong gia đình , các bác sẽ thưởng thức các món ăn có trong thực đơn nhà hàng miễn phí nhưng để tránh các bác ngại đi vì mang tiếng tham ăn nhà hàng sẽ tính tiền đồ uống theo mặt bằng giá thị trường cho các bác trai và iem share nhau , chị iem phụ nữ miễn phí hoàn toàn ( vì có uống được mấy đâu , như cháu nhungbox sâu rượu chắc cũng giỏi lắm được hai lon ) . Nhà hàng chỉ có bia chai HN , rượu vodka HN ( không bít dởm hay thiệt ) và các loại nước ngọt , hiện tại chưa ngâm được vò rượu xịn nào mà lấy rượu " tông dật " bỏ mối thì kiên quyết không vì các bác mà nốc loại đó vào chỉ có nhanh đi thôi , vậy cho nên nếu các bác có nhu cầu uống rượu xịn xin hãy mang từ nhà đi cho đảm bảo các bác nhé

Hẹn các bác Chủ Nhật_Hội Phượt nhậu HN giao ban (beer)

xuxixe
10-11-2009, 13:38
@Cụ Voòng: Cháu đây! Cho cháu theo cụ ạh! Cụ đi nhậu mà cụ không bảo cháu, lại suýt trượt.
@ Sơn bọ: Nếu cháu rủ mấy kiều nữ trong phượt đi thì có vấn đề rì không ạh? Chứ cháu nghe nói female được free thì cháu lên tiếng đi ngay. Chỉ e.... bác ngại :))

voongsenh
10-11-2009, 13:51
Tình hình là đã chuẩn ko phải chỉnh nữa ạ. (c) Nhưng các anh chị em và các cụ mới tham gia chi giữa nhà Phượt lưu ý . Vì chưa biết mặt nhau nên đề nghị là trước khi đi thì Pm số điện thoại và tên cúng cơm, để em còn biết và sắp mâm tiếp các cụ nhé (c)
Thời gian chốt lịch là giờ chính ngọ ngày thứ 6 ( 13/11 ).Thời gian xuất kích đi nhậu là 9h ngày chủ nhật 15/11
=)) Mà xin thưa các cụ là hôm đó đi xe khách cho nó máu, và đảm bảo an toàn nhé (beer)

thik_di_choi
10-11-2009, 13:54
Tình hình là đã chuẩn ko phải chỉnh nữa ạ. (c) Nhưng các anh chị em và các cụ mới tham gia chi giữa nhà Phượt lưu ý . Vì chưa biết mặt nhau nên đề nghị là trước khi đi thì Pm số điện thoại và tên cúng cơm, để em còn biết và sắp mâm tiếp các cụ nhé (c)
Thời gian chốt lịch là giờ chính ngọ ngày thứ 6 ( 13/11 ).=)) Mà xin thưa các cụ là hôm đó đi xe khách cho nó máu, và đảm bảo an toàn nhé (beer)

Thế em ở nơi khác có được tham gia không. Em phượt thì phọt phẹt thôi nhưng ăn nhậu là được nhiều người thương lém đấy

herovdc
10-11-2009, 15:19
Thế em ở nơi khác có được tham gia không. Em phượt thì phọt phẹt thôi nhưng ăn nhậu là được nhiều người thương lém đấy

Hội nhậu Hà Nội luôn sẵn sàng chào đón tất cả mọi người.
Có một điều kiện duy nhất là "Phải biết ăn và nhậu"
Mời bạn đăng ký với bác Voong chủ thớt để bố trí xe và nhậu.
P/S: Cụ Sơn nhà em mang 5 lít nếp cái hoa vàng và 5 lít nếp cẩm nhá...(beer)

thik_di_choi
10-11-2009, 16:22
Hội nhậu Hà Nội luôn sẵn sàng chào đón tất cả mọi người.
Có một điều kiện duy nhất là "Phải biết ăn và nhậu"
Mời bạn đăng ký với bác Voong chủ thớt để bố trí xe và nhậu.
P/S: Cụ Sơn nhà em mang 5 lít nếp cái hoa vàng và 5 lít nếp cẩm nhá...(beer)

Cảm ơn bác anh hùng điện toán và truyền số liệu

Nếu bác làm ở đấy thì em ăn nhậu chỉ ngang tốc độ của ADSL cáp quang gói đắt nhất thôi. Em ở HP nên em se đi thẳng cho tiện. Có gì em sẽ lấy số DT các bác để tiện liên lạc.

Đa tạ các bác đã mở rộng cửa. Mở mà hẹp em cũng chẳng qua được đâu. Hy vọng được ngồi nhậu với các bác quả này

herovdc
10-11-2009, 19:33
@ Sơn bọ: Nếu cháu rủ mấy kiều nữ trong phượt đi thì có vấn đề rì không ạh? Chứ cháu nghe nói female được free thì cháu lên tiếng đi ngay. Chỉ e.... bác ngại :))

Bạn Xuxixe chưa nhậu với hội nhậu Hà Nội lần nào rồi. Lúc nào female cũng được free mà.(wait) Còn free nhiều thứ khác nữa đấy bạn Xuxixe à.:L

Walkman
10-11-2009, 21:01
Hội nhậu Hà Nội luôn sẵn sàng chào đón tất cả mọi người.
Có một điều kiện duy nhất là "Phải biết ăn và nhậu"
Mời bạn đăng ký với bác Voong chủ thớt để bố trí xe và nhậu.
P/S: Cụ Sơn nhà em mang 5 lít nếp cái hoa vàng và 5 lít nếp cẩm nhá...(beer)

Nghe cụ Voong bẩu đi xe khách mà(NT). Quả này nhỡ hẹn với bác Bọ rồi. Thật là... phí của giời:shrug:

xuxixe
10-11-2009, 23:14
Bạn Xuxixe chưa nhậu với hội nhậu Hà Nội lần nào rồi. Lúc nào female cũng được free mà.(wait) Còn free nhiều thứ khác nữa đấy bạn Xuxixe à.:L

:(Dạ! Tại cháu đi ở ẩn, có được tiếp xúc với văn minh nhiều đâu mà bt. Cháu quyết tâm quả này đi mở mang kiến thức ạ!
Nhân tiện, cháu đóng cục gạch, các bác cho cháu vào sổ đi!
Có 1 chú male nữa, thấy rượu đòi đi, các chú cho cháu xách tay 1 suất
P/s: đã thông báo tới Jenny, Loa Ken Đen và chị HaSapa, ... cháu tìm tiếp các kiều nữ ạ!
Quả này bác Sơn bọ... :))=))

Sơn bọ
11-11-2009, 08:54
@ Sơn bọ: Nếu cháu rủ mấy kiều nữ trong phượt đi thì có vấn đề rì không ạh? Chứ cháu nghe nói female được free thì cháu lên tiếng đi ngay. Chỉ e.... bác ngại :))

Nghe cái từ " kiều nữ " nó cứ nao nao ý nhỉ , lại gợi nhớ lại những năm tháng trẻ trai :((
Có bao nhiêu kiều nữ trong Phượt cháu gom hết lại cho chú , để chú thuê riêng một cái xe 45 chỗ đưa xuống đó đánh thuốc mê rồi mang qua Móng Cái bán cho các chú Khách

tranquang
11-11-2009, 09:14
Nghe cái từ " kiều nữ " nó cứ nao nao ý nhỉ , lại gợi nhớ lại những năm tháng trẻ trai :((
Có bao nhiêu kiều nữ trong Phượt cháu gom hết lại cho chú , để chú thuê riêng một cái xe 45 chỗ đưa xuống đó đánh thuốc mê rồi mang qua Móng Cái bán cho các chú Khách

Nếu các chú khách làm mình làm mẩy thì bác cứ để cho em :D

@Mr. Voong: Trần Quang 01287131712.

Bách Hợp
11-11-2009, 11:49
Hi, iem nhận được SMS of Xuxi mới biết cụ thể cái vụ này, trước mới chỉ biết thông tin bác Sơnbo thông báo là sẽ có vụ " ăn gà thoải mái" ( gì chứ gà ta thì em nghiện,:D). Em đang lên kế hoạch đi nghỉ " giải lao" từ mai đến CN về, nhưng có vụ này chắc thứ 7 em về. Bác Sonbo, bác Vong cho em 1 suất nhé?

@ Xuxi : chúng mình lập đội " gái máu" nhé ? ;)

xuxixe
11-11-2009, 12:58
Có bao nhiêu kiều nữ trong Phượt cháu gom hết lại cho chú, để chú thuê riêng một cái xe 45 chỗ đưa xuống đó đánh thuốc mê rồi mang qua Móng Cái bán cho các chú Khách
Cháu bán không được giá đâu ạh! Rao vài lượt rồi, mang sang Tung Của- bọn chúng nhìn thấy lắc đầu quầy quậy rồi lại nguyên đai nguyên kiện mang về nước. Xem các bạn khác thôi!:D

Nếu các chú khách làm mình làm mẩy thì bác cứ để cho em :D
Cháu e rằng nhà bác lại để lại dép mà chạy mất ấy chứ! :LL Chưa thấy hàng mà đã to mồm rồi, chỉ sợ nhìn thấy hàng rồi bác không đỡ được. =))

xuxixe
11-11-2009, 13:00
@ Xuxi : chúng mình lập đội " gái máu" nhé ? ;)
Dạ! Tớ không dám bạn ạh! Mẹ tớ mà biết là mẹ tớ oánh chít! :T Chỉ t:(rốn đi chơi 1 tí thôi.

Bách Hợp
11-11-2009, 13:33
Dạ! Tớ không dám bạn ạh! Mẹ tớ mà biết là mẹ tớ oánh chít! :T Chỉ t:(rốn đi chơi 1 tí thôi.

Nai quá !:)) Bác Vong với bác Sonbo lại cho ra làm mồi nhậu bây giờ

nhungbox
11-11-2009, 14:35
Chú Sơn bọ, chú bảo Chủ Nhật này đi, cháu tự nhiên chột dạ, nhòm lại cái lịch. Ôi thôi, đúng ngày cháu phải trực cơ quan. Cứ ôm hận, chửi đứa nào xếp cho mình cái lịch này, nghĩ thương cái số hẩm hiu, miếng ăn đến mồm rồi mà còn phải lắc đầu. Hôm nay, cháu đi làm, tự dưng có đứa đòi đổi lịch cho cháu trực tối, nó trực sáng. Số cháu đúng là trời thương, là số được ăn chú ạ. Thế nên bác Voong cho em bám càng với ạ! Vụ bia Hà Nội nhà chú, cháu cũng không uống được quá 2 lon thật, vì uống thế no chết, ăn làm sao được. Anh Hero, lại được nếm rượu nếp gia truyền nhà anh rồi, hôm này anh dẫn chị đi cho em chiêm ngưỡng dung nhan nhé!

hongphi
11-11-2009, 18:16
Bác Sonbo cho anh em biết cái tên quán bác là gì? để anh em còn tìm. Hay ở trung tâm huyện Cẩm Giàng chỉ có 1 quán gà duy nhất là của bác.(c)? Và tiện đây em cũng xin đăng ký với bác 1 suất nhé..!

25ltk
11-11-2009, 19:16
Bác Sonbo cho anh em biết cái tên quán bác là gì? để anh em còn tìm. Hay ở trung tâm huyện Cẩm Giàng chỉ có 1 quán gà duy nhất là của bác.(c)? Và tiện đây em cũng xin đăng ký với bác 1 suất nhé..!

Ra đúng ngã tư Ghẽ thì gọi điện cho Sơn bọ thế là xong!!! Mà ở Cẩm Giàng có làng làm mộc mỹ nghệ hay phết đấy, có bác nào rẽ vào làm vài thứ đồ lưu niệm cùng lão Ngố không?

U Già
11-11-2009, 20:33
Ra đúng ngã tư Ghẽ thì gọi điện cho Sơn bọ thế là xong!!! Mà ở Cẩm Giàng có làng làm mộc mỹ nghệ hay phết đấy, có bác nào rẽ vào làm vài thứ đồ lưu niệm cùng lão Ngố không?
(c) nhớ rủ em nhá ...

herovdc
11-11-2009, 21:35
Anh Hero, lại được nếm rượu nếp gia truyền nhà anh rồi, hôm này anh dẫn chị đi cho em chiêm ngưỡng dung nhan nhé!

Em Nhungbox chơi khó anh roài, anh chưa biết đưa bạn gái nào đi để em chiêm ngưỡng cái dung nhan đây.:gun


Ra đúng ngã tư Ghẽ thì gọi điện cho Sơn bọ thế là xong!!! Mà ở Cẩm Giàng có làng làm mộc mỹ nghệ hay phết đấy, có bác nào rẽ vào làm vài thứ đồ lưu niệm cùng lão Ngố không?


Lão Ngố nhớ mang vài củ ấu tẩu Hà Giang về cho em nhé, chứ mấy đồ mộc mỹ nghệ lưu niệm thì em chỉ mua tặng bạn gái thoai...:LL

nhungbox
11-11-2009, 23:14
Em Nhungbox chơi khó anh roài, anh chưa biết đưa bạn gái nào đi để em chiêm ngưỡng cái dung nhan đây.:gun
Lão Ngố nhớ mang vài củ ấu tẩu Hà Giang về cho em nhé, chứ mấy đồ mộc mỹ nghệ lưu niệm thì em chỉ mua tặng bạn gái thoai...:LL
Khó gì ạ? Chị mà bác cứ ngầm giới thiệu từ thread nọ sang thread kia đấy, mấy hôm nay đọc bài của bác là y như rằng có chữ " bạn gái", hay mỗi thread lại là 1 chị khác? (c)(beer)

Sơn bọ
12-11-2009, 00:02
địa chỉ đây các bác

https://img404.imageshack.us/img404/9792/dscf2914.jpg

https://img691.imageshack.us/img691/8623/dscf2925.jpg

https://img691.imageshack.us/img691/8000/dscf2920.jpg

- Đi từ HN đến km 45 là ngã tư Ghẽ rẽ trái quay lại 500m
- Đi từ HP qua thị trấn Lai Cách 5km bên phải đường

tranquang
12-11-2009, 11:48
Vậy là dinh cơ này trên đường năm hả bác? hay là còn đi vào đâu nữa?

taydoc
12-11-2009, 14:39
Di nhậu mà mấy con như thú bị xử tử thế kia thì đâu còn rừng gì nữa đâu. Sao mọi người không vui khi nhậu bằng món ăn khác nhỉ. Đi đâu cũng thấy hươu, thỏ, rùa , rắn,. Taydoc đi nhậu với nhân viên ở Đà Nẵng, họ gọi món ăn cá ro bí, người phục vụ đưa một dĩa cá, mấy con cá nhỏ , chắc mới sanh. Ai cũng ăn ngon, mình chẳng dám ăn.Người Vietnam mình vui thật

chepcom
12-11-2009, 15:08
Di nhậu mà mấy con như thú bị xử tử thế kia thì đâu còn rừng gì nữa đâu. Sao mọi người không vui khi nhậu bằng món ăn khác nhỉ. Đi đâu cũng thấy hươu, thỏ, rùa , rắn,. Taydoc đi nhậu với nhân viên ở Đà Nẵng, họ gọi món ăn cá ro bí, người phục vụ đưa một dĩa cá, mấy con cá nhỏ , chắc mới sanh. Ai cũng ăn ngon, mình chẳng dám ăn.Người Vietnam mình vui thật

Không hiểu bác chém gió gì ở đây. Anh em hội nhậu ngồi với nhau chủ yếu vì cảm mến nhau, vì cùng muốn chia sẻ những niềm vui sau mỗi chuyến phượt, những lo toan bộn bề trong cuộc sống, hay đơn giản vì vài tiếng trốn vợ trốn con. Cái thú uống rượu xuất phát từ đấy chứ đâu phải vì mấy con thú như bác nói. Mà lần này đi cũng nhậu gà thôi mà, gà nhà bác Sơn bọ nuôi được.

thik_di_choi
12-11-2009, 15:09
Di nhậu mà mấy con như thú bị xử tử thế kia thì đâu còn rừng gì nữa đâu. Sao mọi người không vui khi nhậu bằng món ăn khác nhỉ. Đi đâu cũng thấy hươu, thỏ, rùa , rắn,. Taydoc đi nhậu với nhân viên ở Đà Nẵng, họ gọi món ăn cá ro bí, người phục vụ đưa một dĩa cá, mấy con cá nhỏ , chắc mới sanh. Ai cũng ăn ngon, mình chẳng dám ăn.Người Vietnam mình vui thật

Bác Tây độc "ác" này lại động chạm đến anh em nhậu rồi lại cảg người VN nữa chứ. Uống thì phải ăn thì mới có cái mà John Lennon chứ. Mà trong các món ăn nhậu thì rừng biển có cả. Bác không phải lo, có mấy cai tổ chức Hòa bình xanh, hội bảo vệ nọ kia rồi hay bác là xếp của bên đó, hay là bác ăn chay. Qui luật sinh tồn, đào thải tự nhiên âu cũng là chuyện thường tình. Anh em tụi tôi có nhậu nhiều là chỉ nhậu những con yếu đuối không đủ nhanh, khỏe để tránh bị bắt thôi. Thế là rừng toàn con khỏe đẹp. Em vào nhà hàng bảo mấy em phục vụ mang sách Đỏ cho em chọn món

Mà bác bảo nhậu với món khác là món gì. Em đã nhậu với thơ, với cờ tướng rồi toàn thứ thanh cao mà không vào. Bác tưởng "con gì" cũng để cho bác ăn ngay đấy. Thôi cứ làm cái anh thịt, cá cho nó lành mà lại bồi dưỡng.

Có mấy nhời thưa với bác. Nếu lần sau đi ăn cứ gọi em. bác rau đậu cho nó thanh tịnh e cũng chỉ ăn cầy hương, rắn rết, ba ba ... lằng nhằng thôi. Bác ăn gì thì bác ăn còn đừng bắt mọi người ăn như bác, cũng đừng trách mọi người hay ăn cái biết bay, cái biết bơi. Chúng em (người VN) buồn cười lắm. Hy vọng sẽ không phải NLK version 2.0

chepcom
12-11-2009, 15:13
Sao em toàn bỏ lỡ những vụ trọng đại thế này. Có khi lỡ cả vụ khai trương cửa hàng của anh Voong nữa mất:((

Anh Voong bố trí cho em gặp các bác trong Nam bù vào nhá. Em với Autumm đi giao lưu.

@anh Hero: Ủy quyền cho anh ăn con gà mà anh Sơn bọ hứa là em ăn hết thì khuyến mãi thêm 1 bán miến :P

taydoc
12-11-2009, 15:50
ừ thì thôi, mấy bác muốn nhậu gì ăn gì cũng được. Ý mình là mấy con thú rừng kìa. Mà NVK version 2.0 là cái gì vậy bác

thik_di_choi
12-11-2009, 16:05
ừ thì thôi, mấy bác muốn nhậu gì ăn gì cũng được. Ý mình là mấy con thú rừng kìa. Mà NVK version 2.0 là cái gì vậy bác

À đây là bản anti vius mới nhất của anh em nhà Phượt. Lúc nào rảnh em sẽ cho bác cái list các vườn bách thú, khu bảo tôn trên thế giới để bác phượt dần. Đảm bảo mấy con thú lớn nó còn nhậu dữ hơn anh em. À mà ko phải nhâu, bon đấy uống nước thường thôi (thế mà cũng ăn được nhiều thịt nhỉ)

dangkhoaquan
12-11-2009, 16:23
Không hiểu bác chém gió gì ở đây. Anh em hội nhậu ngồi với nhau chủ yếu vì cảm mến nhau, vì cùng muốn chia sẻ những niềm vui sau mỗi chuyến phượt, những lo toan bộn bề trong cuộc sống, hay đơn giản vì vài tiếng trốn vợ trốn con. Cái thú uống rượu xuất phát từ đấy chứ đâu phải vì mấy con thú như bác nói. Mà lần này đi cũng nhậu gà thôi mà, gà nhà bác Sơn bọ nuôi được.


Mọi người thông cảm cho bạn taydoc chút, bạn này là người việt ở nước ngoài hơi lâu 1 tí nên còn chưa hòa nhập văn hóa việt nam , bạn ấy cũng cũng ham vui lắm nói thế chứ không có ý gì đâu.

autumnovember
12-11-2009, 17:30
Sao em toàn bỏ lỡ những vụ trọng đại thế này. Có khi lỡ cả vụ khai trương cửa hàng của anh Voong nữa mất:((

Anh Voong bố trí cho em gặp các bác trong Nam bù vào nhá. Em với Autumm đi giao lưu.

@anh Hero: Ủy quyền cho anh ăn con gà mà anh Sơn bọ hứa là em ăn hết thì khuyến mãi thêm 1 bán miến :P

Chị Chep ơi, chuyến bay hoãn, tuy nhiên ngày mai em vẫn ở SG, hehehe. Hẹn chị ở đó nhá.

Mà chắc chắn phải nhờ chị 1 chút rùi, em gửi chị 10 lít Gò Đen vào đợt khai trương của cụ Voong nhưng nếu chị đi muộn thì ... hê hê hê;);), cụ Voong và các bác ở Hà Nội chờ chút vậy, em là em thông báo trước thế ạ.

herovdc
12-11-2009, 17:39
Sao em toàn bỏ lỡ những vụ trọng đại thế này. Có khi lỡ cả vụ khai trương cửa hàng của anh Voong nữa mất:((

Anh Voong bố trí cho em gặp các bác trong Nam bù vào nhá. Em với Autumm đi giao lưu.

@anh Hero: Ủy quyền cho anh ăn con gà mà anh Sơn bọ hứa là em ăn hết thì khuyến mãi thêm 1 bán miến :P

Cảm ơm em Chépcòm đã ủy quyền cho anh dưng mà ăn hết con gà và bát miến khuyến mại thì sau này trả nợ em thế nào đây?:LL
Ngày xưa có một chàng thủy thủ ăn có 2 quả trứng gà mà phải trả giá bằng 1/2 con thuyền (Vì trứng gà nở ra gà con, gà con đẻ trứng, trứng lại ra gà... cứ thế)
Đằng này ăn hẳn một con gà...eo ơi sợ lắm...(NT)

Sơn bọ
12-11-2009, 18:29
Công việc chuẩn bị đã hoàn tất :

5 thùng bia HN . 5 thùng bia SG đỏ , 5 thùng bia SG lùn đã sẵn sàng
Gà đến đúng chiều thứ 7 mới nhốt vào chuồng , sáng CN thịt cho tươi
Bác Vồng chú ý chiều mai thứ Sáu chốt số người cho chuẩn , kẻo xuống nhà hết gà là quê độ lắm đấy , ai phụ trách mảng rượu cũng chuẩn bị lun nhá , còn không dưới này tui lấy rượu gạo quê cho mà uống (beer)

scorpion
12-11-2009, 18:32
Cái chi giữa của bác Voòng dạo này kẻ ra người vào đông quá, cẩn thận không phát triển dài hơn 2 chi còn lại thì mệt lắm.
Rượu nếp của bác Hero ngon thật, nhưng uống no nhanh.
Bác Voòng cho em xin cái số alo của bác ạ

silence_night
12-11-2009, 22:04
Công việc chuẩn bị đã hoàn tất :

5 thùng bia HN . 5 thùng bia SG đỏ , 5 thùng bia SG lùn đã sẵn sàng
Gà đến đúng chiều thứ 7 mới nhốt vào chuồng , sáng CN thịt cho tươi
Bác Vồng chú ý chiều mai thứ Sáu chốt số người cho chuẩn , kẻo xuống nhà hết gà là quê độ lắm đấy , ai phụ trách mảng rượu cũng chuẩn bị lun nhá , còn không dưới này tui lấy rượu gạo quê cho mà uống (beer)
híc. Tớ đang có một "bạn gái" muốn bám càng, có được không ạ? Tớ định đi bằng bình bịch cho chủ động. Hẹn gặp lại nhá.

Sơn bọ
12-11-2009, 22:56
híc. Tớ đang có một "bạn gái" muốn bám càng, có được không ạ? Tớ định đi bằng bình bịch cho chủ động. Hẹn gặp lại nhá.

Thoải mái đi bác ơi , nhưng khuyến cáo của iem không nên đi bình bịch ! bác có thể chở bạn gái sang Gia Lâm , sau đó gửi bình bịch vào bến xe Gia Lâm , sau đó lên xe buýt ở bến Gia Lâm , đi mất có 30 phút là đến nơi . Khi về cũng vậy , quá tiện lợi mà

nhungbox
12-11-2009, 22:57
Di nhậu mà mấy con như thú bị xử tử thế kia thì đâu còn rừng gì nữa đâu. Sao mọi người không vui khi nhậu bằng món ăn khác nhỉ. Đi đâu cũng thấy hươu, thỏ, rùa , rắn,. Taydoc đi nhậu với nhân viên ở Đà Nẵng, họ gọi món ăn cá ro bí, người phục vụ đưa một dĩa cá, mấy con cá nhỏ , chắc mới sanh. Ai cũng ăn ngon, mình chẳng dám ăn.Người Vietnam mình vui thật

Ơ hay, uống rượu ( là từ gạo, ngô, mía, thốt nốt, nho..) hoặc bia ( lúa mạch ) đã là ăn chay 1 nửa rồi ( toàn thực vật nhá!), thì bác phải cho anh em bổ sung chất đạm và chất béo chứ, bây giờ là vấn đề an toàn thực phẩm đang được đề cao, cứ cái gì tự nhiên, hoang dã với bán hoang dã ta chén là lành, mấy cái đồ nuôi đại trà nhốt trại ăn cám công nghiệp dễ dư lượng nọ kia, ăn vào ung thư mới lại đột biến gen, hãi lắm bác ạ.

herovdc
12-11-2009, 23:32
híc. Tớ đang có một "bạn gái" muốn bám càng, có được không ạ? Tớ định đi bằng bình bịch cho chủ động. Hẹn gặp lại nhá.

Em khuyến cáo anh Đêm, đi xe máy về Hải Dương thì nhậu xong không được về ngay phải ở lại Hải Dương, hôm sau tỉnh rượu thì về.:LL Tốt nhất là anh đi Oto cùng mọi người đi anh.(beer)