View Full Version : [Chia sẻ] Lang thang ở Cà Mau và con đường đi thẳng Cà Mau - Sàigòn
barandom
07-09-2009, 19:38
Sau khi đi Đảo Ó về, tớ trình kế hoạch lang thang ở Cà Mau từ 04-05 ngày và được vợ phê duyệt với nội dung sau :
- Đồng ý đi Cà Mau trong 04 ngày.
- Phương tiện : xe máy.
- Số người : 02 , trong đó vợ (trưởng đoàn) 01 vé, vé còn lại ai nhanh tay thì được!
- Kinh phí : không hạn chế và do người đề xuất chi trả.
- Phân công : xế chỉ lo chạy xe, các việc khác (kể cả công tác chuẩn bị và dự báo thời tiết) ôm lo tất.
- Thời điểm khởi hành : sáng 29/08/2009.
Cung đường dự kiến như sau :
- Ngày 1 : Theo QL1A đến cầu Mỹ Thuận, theo QL80 về Rạch Sỏi, qua phà Tắc Cậu theo QL63 về thứ 11 rồi về Thới Bình - Cà Mau .
- Ngày 2 : Sáng đi Năm Căn bằng xe máy – từ Năm Căn đi mũi bằng chuyến canô sớm (8h00), về lại Năm Căn bằng chuyến canô 11h30 , đến Năm Căn lúc 13h00. Tiếp tục đi xe máy theo đường 1A đến hết đường thì quay lại. Từ Năm Căn đi Cái Đôi Vàm , theo đường đê biển Tây về TT Sông Đốc (tùy tình hình có thể ngủ tại Sông Đốc hoặc về Cà Mau).
- Ngày 3 : Sông Đốc (hoặc Cà Mau – Sông Đốc) – theo đê biển Tây xuyên qua rừng phòng hộ biển Tây – Đá Bạc – tiếp tục đê biển – Khánh Hội – U Minh Hạ - Cà Mau .
- Ngày 4 : Từ Cà Mau đi theo đường thẳng về SG (như đường bay thẳng SG-HN ấy) tuyến đường như sau : Cà Mau – QL63 – Vĩnh Thuận – băng đồng về Vĩnh Lộc – phà Cầu Đỏ - Vĩnh Tuy – phà Xáng Cụt – Gò Quao – Cái Tư – đi cặp kênh xáng Xà No - qua đò - Mỹ Khánh – Cần Thơ – QL1A – Vĩnh Long – đò An Bình – Cù lao An Bình – qua đò – TT Cái Bè - QL1a – TPHCM.
Kế hoạch trục trặc vào giờ chót do còn một số việc phải giải quyết, tớ dời lại vào 15h00 ngày 31/08/2009 và tiếp tục dời đến 4h30 01/09/2009 theo lệnh của trưởng đoàn.
Sáng 01/09 tớ bò dậy lúc 4h00, ôm vẫn còn nướng và bảo đi giờ này để mắc mưa à . Mà quả thật trời âm u thậm chí có lúc mưa thật, đến 7h00 ôm bò dậy và ra lệnh : " Đi thôi hết mưa rồi". Ngoài trời vẫn âm u nhưng chuyện thời tiết là của ôm lo nên tớ chả quan tâm, có lệnh là lên đường.
Xuất phát lúc 7h30.
barandom
07-09-2009, 19:47
Liên tiếp trong 4 ngày trời mưa xối xả. Bọn tớ may mắn tránh được không mắc một đám mưa nào (phải công nhận là ôm nghề thật) nhưng những cơn mưa như trút nước của áp thấp đã biến đê biển Tây thành con đường lầy lội ngăn không cho bọn tớ hoàn thành cung đường dự định .
Cung đường thực tế đi được sau nhiều điều chỉnh như sau :
- Ngày 1 : Theo QL1A đến cầu Mỹ Thuận , theo QL80 về Rạch Sỏi , qua phà Tắc Cậu rồi theo QL63 về thẳng Cà Mau không qua thứ 11 (358Km – theo đồng hồ xe).
- Ngày 2 : Sáng đi mũi bằng chuyến canô sớm (6h40) , về lại Cà Mau bằng chuyến canô 11h30 , đến Cà Mau lúc 14h10. Tiếp tục đi xe máy về Đầm Đơi – TL 986 – Cái Nước – QL1A – Cà Mau (khoảng 90Km) .
- Ngày 3 : Cà Mau – Tắc Thủ - TL 986A – TT Trần Văn Thời – TT Sông Đốc – về lại Tắc Thủ - Co Xáng – Cơi Năm – Khánh Bình Tây – Hòn Đá Bạc – về lại Cà Mau (khoảng 190Km) .
- Ngày 4 : Cà Mau – QL63 – Vĩnh Thuận – đường làng - Vàm Chắc Băng – đò Chắc Băng - Cù lao – đò không tên – Vĩnh Lộc – đường làng – chợ Vĩnh Lộc A – phà Cầu Đỏ - Vĩnh Tuy – TL Gò Quao Vĩnh Tuy – phà Xáng Cụt – đường đan ven sông Cái Lớn – Gò Quao – QL61 – Cái Tư – đường cặp kênh xáng Xà No (qua Vị Thanh – chợ 14 ngàn – 10 ngàn – vàm 8 ngàn – chợ 7 ngàn – 5 ngàn - vàm 4 ngàn – chợ Ba ngàn rưỡi - TT Một ngàn – Vàm Xáng) – phà Vàm Xáng - Mỹ Khánh – Cần Thơ – QL1A – SG (316Km – theo đồng hồ xe - giảm gần 30Km nếu đi thuần túy theo đường 1A . Nếu đi tắt được đoạn Vĩnh Long - Cái Bè có thể giảm thêm 10Km nữa).
Nói chung là chỉ hoàn thành 50% mong muốn nhưng những điều cần biết về đê biển Tây và con đường QL1a đoạn Năm Căn - Cà Mau (dù chỉ ngồi trên canô để nhìn và dự đoán + hỏi) thì đã thu thập được khá nhiều.
Cộng với một số thu thập được của Boibun trong chuyến đi qua 9 cửa sông trong cùng thời gian, nhiều hy vọng là dịp tết này sẽ thực hiện được chuyến đi vòng quanh Tây Nam Bộ và mang được xe máy ra mũi (theo lời của mấy bác xe ôm - không biết đúng được bao nhiêu %).
Thôi thì cứ hy vọng vậy.
Anh ơi,
Cái đoạn : Vĩnh Long – đò An Bình – Cù lao An Bình – qua đò – TT Cái Bè đi như thế nào anh ?
Có phải đi tới ngã 3 An thái Trung quẹo không?
Hay là đi theo bến phà Tiền giang cũ ?
nguyenhoaibao
07-09-2009, 20:16
Cộng với một số thu thập được của Boibun trong chuyến đi qua 9 cửa sông trong cùng thời gian, nhiều hy vọng là dịp tết này sẽ thực hiện được chuyến đi vòng quanh Tây Nam Bộ và mang được xe máy ra mũi (theo lời của mấy bác xe ôm - không biết đúng được bao nhiêu %).
Thôi thì cứ hy vọng vậy.
nghe nói đang có dự án làm đường đi được từ huyện Năm căn ra đến Huyện Đất Mũi (mũi Cà mau) ko biết bao giờ mới xong.
muốn đem xe ra Đất mũi thì chỉ cần thuê xuồng bự rồi bỏ lên, chở ra đến Đất Mũi, mà làm vậy thì phí quá hihi, vì Đất Mũi nhỏ xíu hà, đi xe ôm vừa rẻ mà phục vụ nhiệt tình từ ăn uống đến chụp hình.
phọt ảnh lên đi bạn ơi.
hamvui847
07-09-2009, 23:49
Bác rắn ơi post ảnh lên đi cho a e xem thế nào, cho biết cái mẹc của bác rắn luôn nha kakakaka!!!
barandom
08-09-2009, 12:50
Anh ơi,
Cái đoạn : Vĩnh Long – đò An Bình – Cù lao An Bình – qua đò – TT Cái Bè đi như thế nào anh ?
Có phải đi tới ngã 3 An thái Trung quẹo không?
Hay là đi theo bến phà Tiền giang cũ ?
Từ Vĩnh Long qua phà An Bình ngay bến sông gần chợ Vĩnh Long (chổ cái khách sạn to đùng đó) đến cù lao, đi lòng vòng trong cù lao chắc chắc sẽ có đò qua TT Cái Bè (còn ở chổ nào thì chưa đi chưa biết;) - nhưng chắc có vì dân cù lao có đi chợ Cái Bè) , từ TT Cái Bè đi 4Km nữa sẽ đến QL1a (KM2005 - ngã ba Cái Bè - cách ngã ba An Thái Trung khoảng 18Km về phía SG).
nghe nói đang có dự án làm đường đi được từ huyện Năm căn ra đến Huyện Đất Mũi (mũi Cà mau) ko biết bao giờ mới xong.
Muốn đem xe ra Đất mũi thì chỉ cần thuê xuồng bự rồi bỏ lên, chở ra đến Đất Mũi, mà làm vậy thì phí quá hihi, vì Đất Mũi nhỏ xíu hà, đi xe ôm vừa rẻ mà phục vụ nhiệt tình từ ăn uống đến chụp hình.
phọt ảnh lên đi bạn ơi.
Nếu đem xe ra mũi bằng cách đó thì đâu có gì để nói, đem xe ở đây có nghĩa là phải đi bằng xe, có qua đò thì chỉ chấp nhận đi đò ngang thôi .
Tết này mà đi được thì cũng không có nghĩa là đường xong đâu, cầu cho nó làm xong lớp cát mà chưa đổ đá thì đi tạm được - chịu khó kiếm đò ngang ở chổ mấy cái cầu chưa xong - chứ chờ xong thì còn lâu.
Tớ chỉ là tài xế thôi, mở Topic để xí chổ còn post bài thì chờ lệnh đã.
barandom
12-09-2009, 23:44
Khi xuất phát, mây mù vẫn đầy trời và con đường thì ướt rượt chứng tỏ mới mưa xong. Ra đến cuối đường Nguyễn Văn Linh thì thấy QL1a không kẹt xe , may quá. Đến được Bến Lức thì trời hửng nắng.
Đây là bữa sáng theo gu Nam bộ : cháo cá lóc với rau đắng đất tươi xanh.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17390
barandom
12-09-2009, 23:50
Đến Sadec thì đã quá trưa.
Những lò gạch với kiểu nung truyền thống ở Tân Xuân – Sadec.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17388
Gạch ở đây lỗ tròn, màu tươi, cơm dày hơn nhưng độ chín không bằng gạch miệt miền Đông do nung bằng trấu.
Và những chuyến đò ngang luôn gặp trên những nẻo đường sông nước miền Tây.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17387
barandom
12-09-2009, 23:56
Lai Vung với đặc sản nem :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17383
Ngày xưa, người ta quết nem bằng cối giã, trong gói bằng lá vông, ngoài gói lá chuối, chỉ bán trong vùng. Bây giờ toàn dùng máy móc và không còn gói bằng lá vông nữa (vì không có đủ lá vông để gói) nên sản phẩm bán khắp Sài gòn lục tỉnh nhưng sao nghe thiếu hương vị ngày nào.
Những ruộng ấu đang mùa thu hoạch
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17381
Trái ấu (hay gọi chính xác là củ ấu) trước đây vỏ dày nhưng bột, bùi và ngọt hơn giống ấu Đài Loan đang trồng hiện nay. Lá của nó giống như lá bông súng ma thu nhỏ và nằm ngang mặt nước, hoa trổ ngược lên trời còn trái thì treo lủng lẳng trong nước. Bà con phải dùng xuồng để thu hoạch ấu, chỗ nào nước cạn thì có thể ngâm mình trong nước để hái nhưng cũng kéo xuồng theo để chứa trái.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17380
Ấu hái xong được luộc và bán tại chỗ trong những cái chòi lá dọc hai bên quốc lộ 80, nóng hổi, ngọt, bùi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17382
Barandom không ăn ấu mà ăn bún riêu. Quán lề đường, tô bún trông đơn giản nhưng ngọt ngất vì toàn là riêu cua đồng, không bột ngọt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17848
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17379
barandom
13-09-2009, 00:02
Đường QL80 đi cặp sông Sadec, cảnh đẹp và êm đềm :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17385
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17384
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17376
Vận chuyển lúa gạo trên các bến sông ven đường QL80 :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17378
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17377
barandom
13-09-2009, 00:04
Vượt sông Hậu đỏ đục phù sa tại bắc Vàm Cống với bầu trời khi trong xanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17374
Khi lại đầy mây xám .
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17373
Khai thác cát trên sông Hậu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17372
barandom
13-09-2009, 00:06
Ngã ba lộ Tẻ, một hướng vào Thành phố Cần Thơ, một hướng về Rạch Giá
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17369
barandom
13-09-2009, 00:08
Đặc sản của mùa nước nổi miền Tây : cà na (26).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17365
Cây cà na mọc dọc sông, cho trái khi nước về. Năm nào nước về ít thì cà na thất mùa. Cà na ngâm ăn rất thú vị, bán khắp chợ cùng quê, đặc biệt là ở cổng mọi ngôi trường. Giá bán không niêm yết nhưng thống nhất trong vùng (từ Thốt nốt qua Cà Mau, Gò Quao đến Một ngàn của Hậu Giang) là 1.000VND /08 trái loại lớn, 10 trái loại nhỏ hơn. Có rất nhiều cách chế biến trái cà na :
1/ Trái sống rửa sạch, đập dập ngâm nước muối, ăn với muối ớt (ngon nhất là muối hột giã với ớt hiểm, không phải muối tôm à nha) vừa chua chua, chát chát lại mặn mặn, cay cay. Món này chỉ ăn được trong ngày, cách đêm là bị hôi ê.
2/ Trái sống rửa sạch, có thể xẻ dọc thân nhiều khía để mau thấm, ngâm cho ra bớt chất chát rồi ngâm nước muối đường, cũng ăn với muối ớt (trong hình). Sài Gòn có bán loại này.
3/ Nếu không ngâm muối đường thì ngào đường thành cà na ngào hay mứt. Sài Gòn có một gánh bán loại này vào khoảng 10h00 sáng gần ngã tư Bãi Sậy - Mai Xuân Thưởng Q6, khá ngon.
Bây giờ túi nilon thịnh hành nên tất cả các loại cà na trên đều đựng trong túi nilon. Những ai đã lớn lên ở miền Tây chắc không thể quên món cà na ngâm trộn muối ớt người bán đựng trong những tấm lá chuối cuốn sâu kèn mà lũ học trò nhỏ vừa đi vừa ăn vừa hít hà, những xâu mứt cà na giá 1 đồng 1 que xỏ 5 trái, một xâu là 10 que thời những năm 71-73 thế kỷ trước có bán đầy ở các cổng trường.
Mía thì có ở khắp nơi nhưng mía miền Tây có nhiều vào mùa nước nổi. Ngày trước có loại mía Tây vỏ vàng óng, mía Cồn (vì chỉ trồng được trên cồn mà cồn đó giờ lở hết xuống sông Tiền rồi !!!) thân to như cái chén ăn cơm, vỏ cũng vàng, ngọt lịm và mía Thơm dịu vỏ màu nâu đỏ giống mía huyết nhưng ruột vàng kem sậm, đặc biệt rất thơm. Ngày nay chỉ thấy loại mía huyết thông thường, hiếm gặp mía Tây còn hai loại kia không hề gặp nữa.
barandom
13-09-2009, 00:20
Bắc Tắc Cậu - Xẻo Rô
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17364
với những con tàu đánh cá thô sơ nhưng là cả một gia tài của ngư dân
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17362
Hai chiếc tắc ráng này đang đua tốc độ, từ phía sau vượt qua phà rồi mất hút trên dòng sông rộng (31,32)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17360
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17359
barandom
13-09-2009, 00:21
Chiều tà trên dòng sông Cái Lớn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17393
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17394
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/4a.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17357
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17356
barandom
13-09-2009, 00:23
Bờ Xẻo Rô là ngã ba sông . Gò Quao ơi, hẹn gặp tuyến về.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17395
Từ đây đi Cà Mau là 94km đường sông :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17396
barandom
13-09-2009, 00:28
Quốc lộ 63 từ Xẻo Rô bắt đầu bằng con đường bê tông xi măng thẳng tắp đi qua Miệt Thứ từ Thứ Hai đến Thứ Mười một với chợ búa tấp nập
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17397
trong đó, chợ Thứ Ba và Thứ Mười một là lớn nhất, kế đến là chợ Thứ Bảy. Thứ Nhứt ở cửa sông Cái Lớn nên không thuộc tuyến đường này.
Chợ Thứ Ba trên bến :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17353
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17351
dưới thuyền :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17350
Chợ Thứ Bảy :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17348
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17346
qua cầu sẽ đi tiếp đến thứ Mười một, qua cán Gáo, dọc theo sông Trèm Trẹm tới huyện Thới Bình của Cà Mau
barandom
13-09-2009, 00:35
Rẽ trái thì tiếp tục theo QL63 về U Minh Thượng rồi cũng ngang qua Thới Bình về Cà Mau.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17344
Càng đi về hướng U Minh Thượng, nước sông càng sậm màu phèn đặc trưng của vùng này (57,58, 4543)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17341
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17850
Hoàng hôn trên Kinh xáng Xẻo Rô.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17355
Trời tối rất nhanh khiến không thể chụp hình tiếp. Mấy chú trâu ở đây thiệt sướng, toàn ngủ mùng (mà không chụp hình được vì quá tối…thiệt uổng)
Đến Vĩnh Thuận thì trời tối hẳn, đường QL63 vắng xe nên cũng dễ chạy dù rất tối . Về đến Cà Mau lúc 19h45 chui vào khách sạn tắm rửa và ngủ.
barandom
13-09-2009, 00:40
Hôm sau, trời mưa sớm và rất to . Kế hoạch đi Năm Căn bằng xe máy bị phá sản. Chuyển sang đi canô từ Cà Mau, ra bến đò lúc 6h15, ca nô đi Mũi rời bến lúc 6h40’, đúng lịch xuất phát ghi ở phòng điều hành. Đò đầy người, chật cứng không khác xe buýt trên bộ.
Còn trong sông Cà Mau, có nhiều nhà cửa hai bên bờ, ca nô còn chạy chậm, ra đến sông Bảy Háp thì lướt sóng ào ào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17336
Mưa lất phất, hơn 7h00 mà trời nước một màu ảm đạm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17329
nguyenhoaibao
13-09-2009, 00:49
ôi đọc chuyến đi của mấy bạn tự nhiên tui muốn dẹp hết công việc để vọt một vòng Nam bộ quá, góp vui mấy tấm chuyến phượt Cà Mau của tui nha
Nhà em có hoa vàng trước ngõ
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/Nam%20bo/DSC03345.jpg
Đường một bên và sông một bên
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/Nam%20bo/DSC03356.jpg
Một túp lều tranh (đậm chất Nam bộ nhá) có 2 trái tim vàng ko ta?
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/Nam%20bo/DSC03360.jpg
con kênh xanh xanh và cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/Nam%20bo/DSC03449.jpg
Sóng nước Năm Căn
https://i434.photobucket.com/albums/qq65/nguyentongiahoa/Nam%20bo/DSC03401.jpg
còn mấy tấm hình đất Mũi thôi để dành cho chủ topic :D
barandom
13-09-2009, 00:49
Ghe thương hồ trên sông Bảy Háp :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17337
Con sông này là một trong những tuyến đường thủy quan trọng của Cà Mau, các loại ghe thuyền qua lại như thoi đưa.
Chùa trên sông :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17328
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17451
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17854
barandom
13-09-2009, 00:54
Ở đây, mặt tiền trên lộ không sầm uất bằng mặt tiền trên sông.
Tiệm trên sông với đầy đủ các mặt hàng từ thiết yếu cho sinh hoạt, sinh kế :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17851
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17852
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17454
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17458
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17437
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17436
barandom
13-09-2009, 00:55
đến in ấn, điện tử, vàng bạc .
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17459
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17457
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17456
barandom
13-09-2009, 01:01
Và các ghe bán hàng trên sông phục vụ tận nơi cho bà con đi tàu đò:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17855
Đâu chỉ riêng phụ nữ bán buôn một nắng hai sương, người đàn ông này cũng lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ suốt ngày, quanh năm buôn bán dù mưa hay nắng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17460
Len lỏi phục vụ tận xóm ấp là những chiếc ghe tạp hóa như thế này :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17858
barandom
13-09-2009, 01:07
Các bến tàu luôn gắn liền với chợ, người mua kẻ bán tấp nập.
Bến tàu Chà là :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17334
Bến tàu Năm Căn :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17461
Bến tàu Viên An Đông :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17450
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17447
Bến tàu Viên An :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17448
Và nếu đường bộ có “Giữ xe” thì đường sông có “Giữ xuồng” :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17445
barandom
13-09-2009, 01:13
Một góc thị tứ Viên An Đông nhìn từ ca nô
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17452
Ở Viên An nhà cửa xập xệ mà nóc nhà toàn ăng ten chảo
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17444
barandom
13-09-2009, 01:19
Qua ông Trang, ca nô rời sông lớn đi vào con rạch ngoằn ngoèo với hai bên bờ là rừng đước xanh um ngút ngàn :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17409
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17408
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17859
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17438
Ca nô phóng như bay trên mặt nước, bẻ ngoặt liên tiếp, sóng tung trắng xóa hai bên mạn tàu nhưng khi có xuồng nhỏ hay gần nhà dân thì giảm tốc thậm chí dừng phắc lại, lênh đênh trên sóng khiến người đi có cảm giác phiêu bồng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17853
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17863
barandom
13-09-2009, 01:24
Thỉnh thoảng lại có những mái nhà đơn sơ nép dưới tàng cây đước nhưng nhà nào cũng có xuồng để đi lại .
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17857
Bây giờ, đa số bà con sử dụng xuồng làm từ composic nhưng cũng còn một số xuồng gỗ.
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/191.jpg
barandom
13-09-2009, 01:32
Ở tận cùng Tổ quốc, bà con vẫn được chăm sóc y tế và giáo dục :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17924
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17406
Đây có lẽ là trường học ở gần cực Nam nhất (ấp Khai Long)
Xa xa đã thấp thoáng xóm Mũi, nhà cửa san sát , lưới phơi đầy :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17861
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17860
Cuối cùng, ca nô cũng cập bến Chợ Đất Mũi sau 2h30’ vượt sóng :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17862
barandom
13-09-2009, 16:37
Đường bộ (Quốc lộ 1A) từ Cà Mau đến bắc Đầm Cùng đã được mở rộng, thảm bê tông nhựa láng bóng .
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17866
Đây là bến bắc Đầm Cùng, bến bắc cuối cùng của tổ quốc về phía Nam.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17865
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17324
Hiện nay đoạn đường từ bắc Đầm Cùng đi Năm Căn và về mũi Cà Mau đang được làm.
Đang làm cầu ở gần Năm Căn :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17462
Năm 2003, khỏi Thị trấn Năm Căn qua cầu này một đỗi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17455
thì không đi tiếp bằng xe máy được do đường nhỏ và rất lầy, không biết bây giờ xe máy đã đi được hay chưa.
Trên QL1a nối dài đến Đất Mũi đã lao dầm cầu xong ở xã Đất Mũi, ban ngày và không xỉn (quan trọng lắm!!!) thì đi bộ qua được :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17410
barandom
13-09-2009, 16:40
Từ chợ Đất Mũi đi xe ôm đến Khu Du lịch Đất Mũi cả khứ hồi là 40k/xe. Thả khách xuống, bác tài cho số điện thoại di động để khi cần về khách gọi trước 15 phút. Theo bác tài, xóm Mũi có khoảng vài chục!! xe ôm (hai bên bờ). Ai muốn đậu xe trong bến tàu, chợ, … thì đóng tiền bến nên giá phải cộng thêm phí này chứ giá đúng (đón và trả khách ngoài bến) thì 15k/xe/chuyến.
Đây là điểm tiếp giáp giữa Quốc lộ 1A sẽ làm với đường ra Mũi hiện hữu (132):
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17411
Theo lời bác xe ôm, con đường này sẽ xong trong năm tới theo lệnh Thủ tướng nhưng tớ thì cầu mong cho nó xong nền cát lu lèn ổn định suốt tuyến là mừng lắm rồi.
Điểm cuối của Quốc lộ 1A (tương lai) là cổng chào của Khu Du lịch với nhà bán vé tham quan kế bên :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17429
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17428
barandom
13-09-2009, 16:55
Từ trên đài quan sát trong Khu Du lịch Đất Mũi phóng tầm mắt ra tứ phía đều là rừng đước xanh mát, ngút ngàn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17426
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17424
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17422
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17425
barandom
13-09-2009, 16:55
Mờ ảo ngoài xa là Hòn Khoai :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17950
Bộ rễ đước kiên cường bám đất, giữ chặt từng hạt phù sa đắp bồi thêm cho Tổ quốc :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17420
Một cành lá rụng, vạn chồi mọc lên :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17416
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17417
barandom
13-09-2009, 16:58
Barandom thử cảm giác hồi hộp khi qua cầu khỉ không tay vịn :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17419
Ra được rồi nhưng làm sao vô ??? . Hu hu hu…Vợ ơi, cứu anh với :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17418
barandom
13-09-2009, 16:59
Mốc GPS 0001 đây rồi. Sau 03 chuyến đi Cà Mau cũng đến được tọa độ này, nằm yên bình trong rừng đước.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17466
Tổ quốc ta như một con tàu; Mũi thuyền ta đó, mũi Cà Mau :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17953
Mốc GPS 0001 đây rồi. Sau 03 chuyến đi Cà Mau cũng đến được tọa độ này, nằm yên bình trong rừng đước.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17466
Ở giữa bông sen này có 1 cái giếng nhỏ, nó có ghi là mốc tọa độ và ngày tháng năm nữa. Lúc em đến vì mùa nắng nên chụp được, còn bây giờ mùa mưa chắc ngập rồi hả anh ???
barandom
13-09-2009, 17:12
Vội vàng quay về Thành phố Cà Mau bằng chuyến tàu lúc 11h30’.
Công nghệ thông tin hiện diện khắp nơi. Khách đón ca nô chỉ cần điện thoại cho tài công hẹn giờ, địa điểm đón rồi ung dung chờ tiếng còi tàu réo gọi chứ không cần thấp thỏm đợi, đón, có khi ngoắt rã tay mà tàu không thấy, chạy luôn như ngày trước. Tiếng còi tàu dù ở đâu, dù trầm ấm hay cao vút vẫn vang xa trên sóng nước, vẫn làm cuộc chia ly kẻ ở người đi thêm bồi hồi, xao xuyến và những ai xa quê thêm khắc khoải ngày về.
Trên đường trở về do vào buổi trưa ghe xuồng trên sông vắng nên tàu chạy rất nhanh tốc độ trên 60Km/h , một số ảnh chụp được trên đường về :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17435
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17433
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17441
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17440
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17442
barandom
13-09-2009, 17:18
Ở giữa bông sen này có 1 cái giếng nhỏ, nó có ghi là mốc tọa độ và ngày tháng năm nữa. Lúc em đến vì mùa nắng nên chụp được, còn bây giờ mùa mưa chắc ngập rồi hả anh ???
Làm ăn chán chết, thêm một cái hộp kính dù có tốn kém một chút có phải hay hơn không? Anh thấy có mấy chú cá con bơi lội tung tăng bên các bạn lăng quăng đang tí tởn. Sang năm em có đến đây nhớ kiếm rơm làm món cá nướng trui tại chỗ =))
Mốc tọa độ chỉ dùng trong mùa nắng !!!
barandom
13-09-2009, 17:25
Trên sông Cửa Lớn :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17401
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17400
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17403
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17399
Trời lại đầy mây đen :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17864
và rồi mưa to :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17402
nhưng đến bến ở Cà Mau thì trời quang mây tạnh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17954
barandom
13-09-2009, 20:02
Tranh thủ đi Đầm Dơi lúc 14h30.
Hai bảng chỉ đường ngược nhau thế này làm sao đây? :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17398
Đường đi rất tốt :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/146.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/147.jpg
và cuối đường là phà Hòa Trung xã Lương Thế Trân huyện Cái nước :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/148.jpg
với bảng giá cước niêm yết rõ ràng :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/149.jpg
Bờ bên kia là địa phận huyện Đầm Dơi :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/151.jpg
barandom
13-09-2009, 20:05
Vọp trông giống nghêu nhưng to hơn nhiều và bán rất nhiều ở bến phà Hòa Trung cũng như những nơi khác ở Cà Mau.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17867
barandom
13-09-2009, 20:11
Đường ở vùng này thường chạy dọc theo sông, kinh hay rạch. Lộ giới khoảng 8m, mặt đường bê tông nhựa thấm nhập, hai bên bờ toàn cây xanh bóng mát :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/153.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/159.jpg
Từ Tân Trung đến Chà là chỉ 14km :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/152.jpg
đường tuy nhỏ nhưng là đan bê tông rộng khoảng 1,2m – 2,0m, xe hai bánh đi tốt . Từ QL1a ở Cái Nước cũng vào được Chà là :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17876
barandom
13-09-2009, 20:22
Thị trấn Đầm Dơi với phố chợ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/155.jpg
chợ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/156.jpg
Đã hơn 15h30 rồi mà chợ vẫn tấp nập thế đấy.
Chợ nằm trên bờ sông Đầm :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17870
Thị trấn có diện tích không lớn nhưng dân cư đông đúc, có đủ trường học các cấp từ Tiểu học, THCS đến THPT :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17868
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17869
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17871
Cái trống trường em,
Mùa hè cũng nghỉ;
Suốt ba tháng hè,
Trống nằm ngẫm nghĩ :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17872
Bây giờ không biết trống có còn được nghỉ hè như bài thơ này không nhỉ?
barandom
13-09-2009, 20:34
Cầu Sông Đầm :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/162.jpg
Ngã ba về Thị trấn Cái Nước :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/161.jpg
Giữa tĩnh mịch của con đường :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17996
cũng có quán nhậu bình dân :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17873
và gà đi bộ thứ thiệt :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17874
barandom
13-09-2009, 20:39
Đường TL 986 từ Đầm Dơi về Cái Nước :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/168.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/169.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/170.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/164.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/165.jpg
Chơ vơ giữa trời, mây, sông, nước, chòi lá vẫn vững vàng nhờ biết dựa hơi …cây đước :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/172.jpg
barandom
13-09-2009, 20:45
Cầu bê tông cốt thép – gỗ liên hợp có nhịp giữa bằng gỗ, rất tiện dụng. Khi có ghe lớn chỉ cần nhắc nhịp gỗ lên để ghe đi qua rồi ráp lại là xong.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17875
Bến phà (hình như tên Chà Là thì phải) trên TL 986 :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/171.jpg
barandom
13-09-2009, 20:49
Đường từ Chà Là về Cái Nước :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/177.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/173.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/176.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/178.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/187.jpg
barandom
13-09-2009, 20:57
Chợ Thị trấn Cái Nước :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/188.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/190.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17877
Bánh xèo với các loại rau sông, đọt xoài, đọt cóc… ngon làm sao :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17878
barandom
13-09-2009, 21:04
Cái rắn kìa, Rắn đốm chạy mau :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/192.jpg
Về đến Cà Mau tối mịt, lại ăn cháo cá lóc với rau đắng đất thay cơm :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/193.jpg
Cháo ở đây ngọt lừ vì nấu nhiều cá, không cần nêm bột ngọt. Thế là hết ngày thứ hai.
barandom
13-09-2009, 21:07
Xuất phát 7h00 sáng, mây vẫn mù trời. Trụ sở của công trình Khí Điện Đạm Cà Mau đây rồi :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17880
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17881
Theo đường Tắc Thủ đi huyện Trần văn Thời để đến Sông Đốc :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17882
barandom
13-09-2009, 21:19
Cầu Tắc Thủ cũ kỹ :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17883
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17884
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/261.jpg
và cầu Tắc Thủ mới :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17997
trên tuyến đường mới đi Thị trấn U Minh Hạ.
barandom
13-09-2009, 21:32
Qua Đồng Chó Ngáp, địa danh đã được nghe trong bài học Địa lý từ lớp Một giờ mới đến được. Đồng này rất rộng, xưa không có nhà, không có người ở, có lẽ chó chạy hết hơi, lè lưỡi, ngáp luôn mà cũng chưa hết nên mới có tên này.
Ngày nay, đồng đã được khai phá thành ruộng lúa, người ở đông đúc dọc hai bên đường tỉnh 986a. Thời điểm này, lúa đang vào mùa thu hoạch.
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/195.jpg
Lúa chín vàng cả cánh đồng mênh mông bát ngát :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/204.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/196.jpg
Được cắt :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17886
và bó từng bó dựng đứng giữa ruộng cho khỏi ướt bông :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/236.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17905
barandom
13-09-2009, 21:38
Rồi gom lại chất đống trên bờ :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17887
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/199.jpg
chờ suốt bằng máy suốt :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17885
barandom
13-09-2009, 21:44
Đồng trơ gốc rạ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/197.jpg
thì thả vịt để ăn lúa đổ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/198.jpg
ăn no rồi đi tắm sông :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=711&pictureid=17366
Vì vậy, vịt ở đây mập tròn, tròng đỏ trứng vừa lớn vừa đỏ cam, nhiều chất bổ.
Phơi lúa mùa mưa rất cực nên nông dân đã nghĩ ra một cách phơi độc đáo :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/200.jpg
Nắng thì kéo tấm lợp ra, mưa thì phủ lại, che hai đầu như lều, thế là xong.
barandom
13-09-2009, 21:47
Để chuẩn bị đất cho mùa sau, nông dân phải phát rạ trước khi cày hoặc bừa :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17889
Dụng cụ để phát rạ là cây phảng, nặng và dài, bén ngót. Trên cái ghế gỗ giữa đồng là viên đá mài vì phải luôn mài lưỡi phảng cho bén. Người nông dân một tay lia phảng chém đứt gốc rạ, một tay cầm cào kéo rạ đã phát ra cho trống chỗ để tiếp tục làm việc.
Đồng lúa đã được cấy để bắt đầu mùa sau :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17890
Cực nhọc là thế nhưng giá lúa vẫn không cao và ổn định khiến cuộc sống người nông dân không khỏi cơ cực.
barandom
13-09-2009, 21:58
Đường về Thị Trấn Sông Đốc :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/205.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/207.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/208.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/211.jpg
Dòng sông ngoài xa chính là dòng sông Đốc
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/209.jpg
Chỉ với 5 ngày mà anh chụp được ừ lúc lúa chín, rồi gặt, rồi đập, rồi đi phảng rạ, rồi cấy....đó là cả 1 quá trình anh à. Hay là anh chụp ảnh từ vùng này tới vùng kia ?
Em nhớ không lầm thì ngày xưa em về quê thì khi lúa chín, cắt xong ngừơi ta để khoảng 1 tuần rồi mới chém rạ, khi chém ra xong người ta rải rơm ra và ngâm. Ngâm khoảng 1 tuần nữa thì mới nhổ mạ và cấy mạ xuống.
Còn bây giờ việc phảng rạ thì em ít còn được nhìn thấy vì có máy cày nó trục hết rồi, trục xong là cấy liền.
Em thích nhất là đập lúa bằng máy Suốt lúa mà 2 người cầm bó lúa bỏ vô máy đứng suốt, 2 người kế tiếp đứng phía sau chờ tới lượt. Chứ không thích cái máy Suốt mà cắt xong rồi gom lại thành đóng và cứ thế mà nhét vô.
Nói tóm lại là em rất thích cắt lúa và suốt lúa, nhưng mỗi lần về quê thì chẳng ai cho làm vì tất cả họ đều thuê mướn nhân công từ xa hết, mình chỉ việc đứng cầm bao đựng lúa thôi. Chán
barandom
13-09-2009, 22:08
Vào TT Sông Đốc :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/210.jpg
Trên con đường chính duy nhứt vào thị trấn có lẽ ai cũng phải vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp tấm bảng này , Thị trấn này cấm xe hơi!!! :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/235.jpg
Lời giải ở đây : Muốn vào TT phải qua một cái phà thế này :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/234.jpg
và phà như thế này :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/215.jpg
Còn đây là cửa ngõ của TT :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/233.jpg
barandom
13-09-2009, 22:13
Chỉ với 5 ngày mà anh chụp được từ lúc lúa chín, rồi gặt, rồi đập, rồi đi phảng rạ, rồi cấy....đó là cả 1 quá trình anh à. Hay là anh chụp ảnh từ vùng này tới vùng kia ?
Em nhớ không lầm thì ngày xưa em về quê thì khi lúa chín, cắt xong ngừơi ta để khoảng 1 tuần rồi mới chém rạ, khi chém ra xong người ta rải rơm ra và ngâm. Ngâm khoảng 1 tuần nữa thì mới nhổ mạ và cấy mạ xuống.
Còn bây giờ việc phảng rạ thì em ít còn được nhìn thấy vì có máy cày nó trục hết rồi, trục xong là cấy liền.
Em thích nhất là đập lúa bằng máy suốt lúa mà 2 người cầm bó lúa bỏ vô máy đứng suốt, 2 người kế tiếp đứng phía sau chờ tới lượt. Chứ không thích cái máy suốt mà cắt xong rồi gom lại thành đóng và cứ thế mà nhét vô.
Nói tóm lại là em rất thích cắt lúa và suốt lúa, nhưng mỗi lần về quê thì chẳng ai cho làm vì tất cả họ đều thuê mướn nhân công từ xa hết, mình chỉ việc đứng cầm bao đựng lúa thôi. Chán
Anh chụp dọc tuyến đường TL 986A từ cầu Tắc Thủ vào TT Rạch Ráng.
Trên cả cánh đồng sẽ có chênh lệch nhất định về thời điểm thu hoạch, đi hết cánh đồng thì có đủ các món đó thôi Chuột à.
Ngày xưa anh và chị cũng làm những món này.
barandom
13-09-2009, 22:15
Tàu đánh cá đậu chen chúc trong vàm rạch Ruộng
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/216.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/217.jpg
barandom
13-09-2009, 22:20
Vừa qua phà Thị trấn có 03 chợ nối tiếp nhau vô cùng sầm uất :
Chợ Lớn :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/227.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17897
Chợ Nhỏ :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17902
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17903
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17904
và chợ Huế :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/231.jpg
barandom
13-09-2009, 22:23
Bến tàu trên đường cặp sông từ chợ Lớn về chợ Nhỏ ghe tàu san sát :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17898
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17899
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17901
Bên kia bờ cũng sầm uất không kém :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17900
barandom
13-09-2009, 22:31
Đường chính trong thị trấn :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/226.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/228.jpg
Chùa Bà Thiên Hậu sông Đốc trong ngày rằm tháng Bảy âm lịch :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/225.jpg
barandom
13-09-2009, 22:42
Qua hết Chợ Huế rẽ phải là về đê biển Tây đi Hòn Đá Bạc. Đầu đê biển là Ban Quản lý rừng phòng hộ phía Tây :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/218.jpg
Mưa lớn suốt mấy ngày qua đã khiến con đường lầy lội, không thể đi xe nên phải bỏ ý định và đi hướng khác. Đầu đường đê từ phía Hòn Đá Bạc tốt hơn rất nhiều so với đầu đường phía Thị trấn Sông Đốc mà còn như thế này :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17998
barandom
13-09-2009, 23:02
Đường ra cửa sông Đốc mới được đóng một hàng cọc dừa và đổ xà bần xong.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17891
Vàm sông đổ ra sông Đốc :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/DSC05039.jpg
Tại vàm sông này có một bia tưởng niệm đồng bào ta thiệt mạng trong cơn bão số 5. Thị trấn sông Đốc chịu thiệt hại vô cùng to lớn về người và của trong cơn bão dữ này.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17893
barandom
13-09-2009, 23:06
Cửa sông Đốc rộng quá, lấy hết tiêu cự cũng không hết được cửa sông (máy còi mà) nên đành chịu khó nối hai tấm này lại rồi thêm tưởng tượng vào sẽ hình dung được cửa sông Đốc . Mà sông Đốc chỉ là đàn em của mấy nhánh Cửu Long thôi !!!
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/220.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/221.jpg
Nước biển Tây không phải màu xanh mà một màu đỏ đục phù sa, gió lồng lộng thổi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17894
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17892
barandom
13-09-2009, 23:09
Hải sản bán đầy chợ nhưng lại không ăn được vì không ai chế biến sẵn để bán kể cả quán ăn.
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/232.jpg
Xưởng đóng và sửa chữa tàu biển trên bờ sông Đốc cạnh chợ Lớn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17896
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17895
barandom
13-09-2009, 23:10
Vượt cửa Sông Đốc trên chiếc xuồng con :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/223.jpg
barandom
13-09-2009, 23:21
Rời TT Sông Đốc để đi Hòn Đá Bạc : con đường đê biển không thể đi còn con đường thứ hai là từ Sông Đốc về Thị trấn Trần văn Thời (còn có tên là thị trấn Rạch Ráng) đi Cơi Năm rồi đi Hòn Đá Bạc khoảng 44km cũng không được vì đường đang làm
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/203.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17999
nên đành phải đi từ Sông Đốc ngược về Tắc Thủ rồi đi Hòn Đá Bạc bằng con đường chính thức . Tổng cộng quãng đường phải đi là 71km thay vì khoảng 20km đường đê mà thôi.
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/194.jpg
barandom
13-09-2009, 23:22
Đường về Hòn Đá Bạc :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/240.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/238.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/237.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17906
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17907
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17908
barandom
13-09-2009, 23:30
Đậu sạch :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17910
Ổi sạch :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17909
barandom
13-09-2009, 23:34
Dòng kinh xáng Minh Hà tại cầu Co Xáng với màu nước phèn đặc trưng của vùng U Minh Hạ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/242.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/241.jpg
Màu nước sậm dần đến cửa rừng U Minh Hạ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/260.jpg
thì trở thành đen kịt :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/259.jpg
barandom
13-09-2009, 23:40
Đường về thị trấn Rạch Ráng từ Cơi Năm 15Km đường đan cực kỳ lý thú - tiếc là đang làm đoạn giữa nên không đi được :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=18000
Cuối cùng cũng đến Hòn Đá Bạc :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/243.jpg
barandom
13-09-2009, 23:47
Đường từ đất liền ra hòn thứ nhứt :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17911
và từ hòn thứ nhứt ra hòn thứ hai :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=18001
Du khách ra hòn được chào đón bằng đôi Rồng nhân tạo :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18004
và chú Đại bàng thiên tạo :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18003
barandom
14-09-2009, 12:25
Chỉ với 5 ngày mà anh chụp được ừ lúc lúa chín, rồi gặt, rồi đập, rồi đi phảng rạ, rồi cấy....đó là cả 1 quá trình anh à. Hay là anh chụp ảnh từ vùng này tới vùng kia ?
Em nhớ không lầm thì ngày xưa em về quê thì khi lúa chín, cắt xong ngừơi ta để khoảng 1 tuần rồi mới chém rạ, khi chém ra xong người ta rải rơm ra và ngâm. Ngâm khoảng 1 tuần nữa thì mới nhổ mạ và cấy mạ xuống.
Còn bây giờ việc phảng rạ thì em ít còn được nhìn thấy vì có máy cày nó trục hết rồi, trục xong là cấy liền.
Em thích nhất là đập lúa bằng máy Suốt lúa mà 2 người cầm bó lúa bỏ vô máy đứng suốt, 2 người kế tiếp đứng phía sau chờ tới lượt. Chứ không thích cái máy Suốt mà cắt xong rồi gom lại thành đóng và cứ thế mà nhét vô.
Nói tóm lại là em rất thích cắt lúa và suốt lúa, nhưng mỗi lần về quê thì chẳng ai cho làm vì tất cả họ đều thuê mướn nhân công từ xa hết, mình chỉ việc đứng cầm bao đựng lúa thôi. Chán
Cánh đồng này rất dài và rộng. Những tấm hình này anh chụp dài theo đường đi từ Tắc Thủ về Thị trấn Sông Đốc đó. Còn có mấy tấm chụp ruộng mạ non mát mắt mà chạy nhanh nên hơi nhòe nên anh không đưa lên.
barandom
15-09-2009, 21:10
Đá trên hòn đa số là đá hoa cương :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/244.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17921
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17912
barandom
15-09-2009, 21:24
Đường lên đỉnh hòn :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17922
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17925
Một khách sạn khá đẹp được xây dựng trên hòn :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17919
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17918
barandom
15-09-2009, 21:28
Cảnh vật trên hòn (5144,5146,5147,5150)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17926
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18170
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18169
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18168
barandom
15-09-2009, 21:31
Sóng biển Tây cũng hiền như người dân miền Tây :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/245.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17917
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17915
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17916
barandom
15-09-2009, 21:36
Từ Hòn nhìn ra biển :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/247.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/249.jpg
barandom
15-09-2009, 21:42
Trời chiều lại chuyển mưa nên cảnh vật cũng buồn (5136) làm du khách bâng khuâng :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=734&pictureid=17920
mà không buồn sao được khi nhìn thấy cánh rừng phòng hộ biển Tây mời gọi mà không sao vào được :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/251a.jpg
barandom
15-09-2009, 21:45
Trở vào đất liền.
Kinh Cơi Năm nhìn ra biển chụp từ cống ngăn mặn :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/253.jpg
Cống ngăn mặn khi triều xuống thì mở cho ghe xuồng qua lại, triều lên thì đóng lại để ngăn mặn. :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/254.jpg
Khi cửa cống đóng, ghe xuồng qua lại phải nhờ tới các đường ray (nằm ở góc phải) .
Hình ảnh một chiếc xuồng qua lộ (qua cống cũng tương tự) :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/184.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/182.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/183.jpg
barandom
15-09-2009, 21:52
Sao ở đây nhiều hòn thế …:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18165
barandom
15-09-2009, 21:56
Bìa rừng U Minh Hạ với những tháp canh cao :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/258.jpg
Chiều tối tự chiêu đãi một cữ cơm canh đạm bạc nhưng ngon lành :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/263.jpg
Mèn ơi, nguyên con lươn to trong một tô canh nhỏ, ngọt hết biết :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/262.jpg
Thêm bồn bồn (đặc sản của Cà Mau) mới hái làm dưa chua chấm cá kèo kho tộ thiệt mê ly, giá chỉ 80k. Quán nhỏ dưới chân cầu Gành Hào (hình như có tên là Quán 26) thức ăn tươi sống, cơm ngon mà giá lại mềm nên lần nào đi Cà Mau tớ cũng ghé ăn.
barandom
15-09-2009, 22:08
Ngày thứ tư tạm biệt Cà Mau bằng Quốc lộ 63 :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/265.jpg]
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/264.jpg
đến Vĩnh Thuận thì bỏ QL 63 đi theo đường thẳng về Cần Thơ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/266.jpg
barandom
15-09-2009, 22:11
Đường sông thênh thang :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/269.jpg
nhưng đường bộ thì như vầy dài 7km :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/268.jpg
mới nhìn tưởng xe máy không khó chạy lắm nhưng thực tế không phải vậy, bánh xe không bám được đường, cứ trợt liên tục nên phải mất hơn 1 giờ cho 7km này mới đến được Chắc Băng. Lại một địa danh nghe từ lâu lắm từ truyện của cụ Hồ Biểu Chánh mà nay mới đến được.
barandom
15-09-2009, 22:20
Cầu vào chợ Chắc Băng :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/270.jpg
Chợ Chắc Băng lúc 10h00 trên bộ thì lèo tèo :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/271.jpg
mà mặt sông thì sầm uất lắm :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/273.jpg
Vàm Chắc Băng rộng minh mông :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/272.jpg
mà phương tiện vượt sông thì …:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18186
barandom
15-09-2009, 22:23
Qua sông thì đến một cù lao, dường như ít người ở nhưng trồng khóm rất nhiều :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/274.jpg
đường trên cù lao :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/275.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/276.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/277.jpg
barandom
15-09-2009, 22:36
Nối cù lao với đất liền là một cây cầu đang xây dở dang :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/279.jpg
còn hiện nay phải qua sông bằng phà :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/281.jpg
tự đẩy bằng cách nương dây mà qua sông:
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/282.jpg
barandom
15-09-2009, 22:43
Đường về chợ Vĩnh Lộc là lộ đá :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18160
nhưng có qua một cây cầu liên hợp gỗ - thép – đan bê tông độc nhứt vô nhị :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18159
Chợ Vĩnh Lộc :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/283.jpg
với phà cầu Đỏ :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18158
qua sông trước mặt chợ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/284.jpg
barandom
15-09-2009, 22:46
Đường về phà Xáng Cụt nay đã mở rộng, hết lổn nhổn đá các cỡ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/287.jpg
Tháng 01/2009 thì đường như thế này :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/DSC01847.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18190
barandom
15-09-2009, 22:47
Chuyện ba người :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/288.jpg
barandom
15-09-2009, 22:53
Trâu cũng được đi trẹt :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/289.jpg
May quá, họ bắt rắn sọc chứ không phải rắn đốm (5241). Túi rắn này mua từ Ngan Dừa chỉ 60k/kg.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18156
Với 5 đô bạn có thể ăn được đủ các món này :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/285.jpg
barandom
15-09-2009, 23:19
Qua phà Xáng Cụt đi các nẻo :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/290.jpg
Bến phà :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18192
barandom
15-09-2009, 23:26
Dòng sông Cái Lớn đầy lục bình :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18157
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/291.jpg
Lục bình được cắt phơi đầy đường :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18155
làm nguyên liệu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
barandom
15-09-2009, 23:38
Đường cặp sông từ phà Xáng Cụt về Gò Quao rợp bóng cây :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/292.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/293.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/295.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/299.jpg
với những bến đò ngang :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/294.jpg
barandom
15-09-2009, 23:41
Sông Cái Lớn :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/298.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/297.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/296.jpg
barandom
15-09-2009, 23:43
Bến sông Thị trấn Gò Quao :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/301.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/300.jpg
barandom
15-09-2009, 23:44
Chợ mới Gò Quao dựa lưng vào sông Cái Lớn bán rất nhiều khô các loại.
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/302.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/303.jpg
barandom
15-09-2009, 23:54
Rời Gò Quao theo QL61 khoảng 10Km thì đến cầu Cái Tư qua sông Cái Bé .
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18196
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18197
Ngã ba sông Cái Bé và điểm đầu kinh xáng Xà No chụp từ cầu Cái Tư :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/304.jpg
barandom
16-09-2009, 00:35
Bắt đầu đi cặp kinh Xà No :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/305.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/306.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/307.jpg
barandom
16-09-2009, 00:38
Qua Thị xã Vị Thanh :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18198
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18200
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18201
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18202
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18203
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18204
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18205
barandom
16-09-2009, 00:43
Đường từ Vị Thanh vào xứ Ngàn :
Bất chợt gặp một hàng cau Việt vươn mình trong nắng gió . Những thân cau mảnh mai cao vút thân quen đẹp hơn hẳn những cây cau vua đang là mốt và được trồng khắp nơi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18206
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/308.jpg
barandom
16-09-2009, 00:49
Chợ Mười bốn ngàn :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/310.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/309.jpg
và chợ Bảy ngàn khá lớn.
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/315.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/316.jpg
barandom
16-09-2009, 00:57
Chợ Bảy Ngàn nằm án ngang đường , để tánh chợ phải chạy vòng vòng qua những con đường như thế này :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/317.jpg
may mà có cái bảng này, nếu không thì chẵng biết đường ra :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/318.jpg
barandom
16-09-2009, 01:01
Một ngàn là thị trấn lớn ngay ngã ba sông
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18153
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18152
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18151
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18208
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/322.jpg
barandom
16-09-2009, 01:12
Địa danh ở đây không chỉ số chẵn :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/319.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/313.jpg
mà còn có số lẻ :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/312.jpg
Cây cầu này có vị trí hết sức đặc biệt trên tỉnh lộ 932 Km 4.444 :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/311.jpg
barandom
16-09-2009, 01:14
Chợ Ba ngàn rưỡi nhưng không phải là chợ bán đồng giá 3.500 đ/món đâu nhé .
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/320.jpg
barandom
16-09-2009, 01:16
Đường về Mỹ Khánh đang làm nên đoạn xong rồi đi rất khỏe
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/324.jpg
đoạn phải chờ bắc cầu thì hơi khó đi
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/325.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/326.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/327.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/328.jpg
barandom
16-09-2009, 01:21
Em canô này mới hôm qua còn tung hoành trên sông nước Cà Mau , hôm nay bị dắt mũi kéo về .
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/321.jpg
Đi hết đường thì đến sông Cần Thơ, qua sông bằng đò vàm Xáng
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/329.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18149
barandom
16-09-2009, 01:23
Sở dĩ bến đò này có tên vàm Xáng vì đây là chỗ kinh xáng Xà No đổ ra sông Cần Thơ. Ngã ba vàm Xáng, điểm cuối của kinh Xà No là đây (331).
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/331.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/330.jpg
barandom
16-09-2009, 01:29
Theo lộ vòng cung về Mỹ Khánh rồi về Cần Thơ lúc 16h30’ nên đành bỏ đoạn đi tắt từ Vĩnh Long về Cái Bè.
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/333.jpg
Bắc Cần Thơ với 10 chiếc phà 100T-200T đồng thời hoạt động hết công suất (5339) trong khi chờ cầu Cần Thơ khánh thành :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=737&pictureid=18147
Cầu Cần Thơ tháng 01/2009 :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=401&pictureid=9893
Cầu Cần Thơ tháng 09/2009 :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/332.jpg
Theo Quốc lộ 1A về Sài Gòn hơn 21h00, kết thúc lần thứ ba đi Cà Mau mà cũng chưa giáp được xứ này.
Tổng kết, đi thẳng từ Cà Mau về Cần Thơ gần hơn đi theo QL1A 25km nhưng phải qua 5 cái phà lớn nhỏ đủ loại và tốn 9 giờ đồng hồ so với chỉ tốn 5 giờ của QL 1A.
Bù lại, đường xá yên tĩnh, không có xe cộ bon chen nên mặc tình ngắm cảnh vật chung quanh; không khí trong lành tha hồ hít căng lồng ngực; sông nước mênh mang mát rượi là những điểm mà nếu đi trên QL1 A không thể nào có được.
rockgarden
16-09-2009, 12:23
Nhìn cái rổ ổi thèm quá, em thích ăn ổi như vậy, chứ ổi ở SG cứ nhàn nhạt thế nào đấy. Hôm tết ra Hà Nội, trên đường đi Hưng Yên dọc theo đê sông Hồng người dân bán ổi trông ngon kinh khủng, em làm một bịch, ăn 3 ngày vẫn thấy ghiền.
Hôm em đi Cà Mau, bạn em bị đau chân, thế là chỉ ra được cái mốc tọa độ cho thỏa chí, rồi về, không đi được những nơi khác, giờ xem hình và bài viết của bác đỡ ghiền vậy:D.
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091625838ymnjnzq4ym433377.jpeg
Chia sẻ (tháng 4/2009) với Bác
thanglq88
16-09-2009, 20:22
hixx xem hình của bác xong em nhớ nhà quá xá!!! em quê ở Cà Mau vậy mà chưa đi được 1 nửa bác nữa!!! xem hình xong mới thấy Cà Mau mình có nhiều nơi thú vị quá!!!!
hoangyen
18-09-2009, 13:06
Em đi mũi Cà Mau theo lối từ Tp Cà Mau chạy quốc lộ 1A, đến phà Đầm cùng, qua phà, chạy thêm chừng chục cây nữa, đền điểm cuối quốc lộ 1A, lên cao tốc ra Đất Mũi.
Hình khu du lịch Đất Mũi mọi người post nhiều rồi, em đưa lên vài cái hình dọc đường chia sẻ cùng mọi người.
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010232.jpg
Phà đầm cùng trên quốc lộ 1
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010235-1.jpg
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010236.jpg
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010309.jpg
Những cây số cuối cùng của quốc lộ 1A. Vào thời điểm em đi (06/2009), đây là cột cây số cuối cùng của con đường. Đi sâu vào trong, khu vực Cảng mới thì không thấy có thêm cột cây số nào nữa.
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010249-2.jpg
Bầu trời sông Cái Lớn khi sắp chuyển mưa, hai bên thuộc xã Đất Mũi
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010247.jpg
Mố cầu vươn ra sông, hứa hẹn nối dài thêm quốc lộ 1 tới tân Đất Mũi.
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010306.jpg
Cận cảnh con đường đối diện cổng khu du lịch Đất Mũi mà bác Barandom có chụp. So 2 tấm hình với nhau, coi bộ từ hôm em đi tới nay, con đường vẫn y thinh vậy. Quốc lộ 1A tời Đất Mũi---> chuyện xa vời quá.
hoangyen
18-09-2009, 13:19
https://i642.photobucket.com/albums/uu146/yenkhuc/P1010001.jpg
Cầu Cần Thơ (06/2009)
Em bổ sung vào bộ sưu tập tiến độ cầu Cần Thơ hằng tháng.
P/S: Em đang spam. Min mod thấy nhảm quá thì xóa dùm em hen.
barandom
18-09-2009, 14:00
Cận cảnh con đường đối diện cổng khu du lịch Đất Mũi mà bác Barandom có chụp. So 2 tấm hình với nhau, coi bộ từ hôm em đi tới nay, con đường vẫn y thinh vậy. Quốc lộ 1A tời Đất Mũi---> chuyện xa vời quá.
Đường thì cũng vậy nhưng cầu đã lao dầm xong, có thể hy vọng chút đỉnh:) .
Nguyên Hương
21-12-2009, 16:15
Lái xe máy mà bác đi xa quá. Em về miền Tây nhiều rồi. Hồi mới thi Đại Học xong ngót nghét cả chục năm về đến chợ Bảy Ngàn nhưng bằng tàu từ bến Ninh Kiều chạy rất chậm. Cách đây 2 năm quay trở lại mọi thứ đã thay đổi, tàu cao tốc chạy 1 nhoáng là đến nơi. Người miền Tây gần gũi, thân thiện làm sao:):):). Cám ơn về chuyến đi và hình ảnh của bác
KHOAILANGTHANG
28-12-2009, 00:41
- Ngày 4 : Từ Cà Mau đi theo đường thẳng về SG (như đường bay thẳng SG-HN ấy) tuyến đường như sau : Cà Mau – QL63 – Vĩnh Thuận – băng đồng về Vĩnh Lộc – phà Cầu Đỏ - Vĩnh Tuy – phà Xáng Cụt – Gò Quao – Cái Tư – đi cặp kênh xáng Xà No - qua đò - Mỹ Khánh – Cần Thơ – QL1A – Vĩnh Long – đò An Bình – Cù lao An Bình – qua đò – TT Cái Bè - QL1a – TPHCM.
Anh tư vấn cho em cung đường này về chi phí đi , cám ơn anh :D
KHOAILANGTHANG
28-12-2009, 18:57
Ngày 4 : Từ Cà Mau đi theo đường thẳng về SG (như đường bay thẳng SG-HN ấy) tuyến đường như sau : Cà Mau – QL63 – Vĩnh Thuận – băng đồng về Vĩnh Lộc – phà Cầu Đỏ - Vĩnh Tuy – phà Xáng Cụt – Gò Quao – Cái Tư – đi cặp kênh xáng Xà No - qua đò - Mỹ Khánh – Cần Thơ – QL1A – Vĩnh Long – đò An Bình – Cù lao An Bình – qua đò – TT Cái Bè - QL1a – TPHCM
Anh có thể tính dùm em chi phí ngày này được ko anh ??? ( đi bằng xe máy )
barandom
29-12-2009, 03:13
Anh có thể tính dùm em chi phí ngày này được ko anh ??? ( đi bằng xe máy )
Chi phí :
- Xăng = 10l x 16.000 = 160.000 đ
- Tiền đò : 6 đò x 5.000 đ = 30.000 đ
- Ăn uống = 50.000 -100.000 đ/người (tùy mức độ)
Cộng khoảng 250-300K
Thời gian đi : đi nhanh khoảng 14h00 - 18h00 (trong đó thời gian qua đò khoảng 4h00-5h00
Nếu em ở Cần Thơ thì mất khoảng 8h00 - 9h00
Thời gian đi : đi nhanh khoảng 14h00 - 18h00 (trong đó thời gian qua đò khoảng 4h00-5h00
Nếu em ở Cần Thơ thì mất khoảng 8h00 - 9h00
Bác Ba ạ. Cách bác viết em cứ ngỡ là đi từ 14h00 (tức 2h00 chiều) đến 18h00 (tức 6h00) chiều là sẽ đến nơi, thời gian đi là 04 giờ đồng hồ. Nhưng nghĩ lại và thêm 02 thông tin kế tiếp của bác thì em biết mình nhầm to :(.
Hóa ra thời gian như thế này phải không bác :
- Thời gian đi nhanh (đề nghị bác cho biết tốc độ cho định nghĩa "nhanh" của bác để em còn lượng sức :D) : 14 giờ đến 18 giờ đồng hồ.
+ Trong đó, thời gian qua đò tổng cộng khoảng 04 giờ đến 06 giờ đồng hồ
* Nếu xuất phát ở Cần Thơ thì mất khoảng 8 giờ đến 9 giờ đồng hồ.
Có phải vậy không ạ?:)
bebididong
30-12-2009, 12:01
cảm ơn những bức hình lò gạch Sa Đéc,cánh đồng ấu &bát bún riêu cua...thèm ghê!!!
2LúaMiềnTây
30-12-2009, 12:30
Thời gian đi : đi nhanh khoảng 14h00 - 18h00 (trong đó thời gian qua đò khoảng 4h00-5h00
Nếu em ở Cần Thơ thì mất khoảng 8h00 - 9h00
Bác Ba ạ. Cách bác viết em cứ ngỡ là đi từ 14h00 (tức 2h00 chiều) đến 18h00 (tức 6h00) chiều là sẽ đến nơi, thời gian đi là 04 giờ đồng hồ. Nhưng nghĩ lại và thêm 02 thông tin kế tiếp của bác thì em biết mình nhầm to :(.
Hóa ra thời gian như thế này phải không bác :
- Thời gian đi nhanh (đề nghị bác cho biết tốc độ cho định nghĩa "nhanh" của bác để em còn lượng sức :D) : 14 giờ đến 18 giờ đồng hồ.
+ Trong đó, thời gian qua đò tổng cộng khoảng 04 giờ đến 06 giờ đồng hồ
* Nếu xuất phát ở Cần Thơ thì mất khoảng 8 giờ đến 9 giờ đồng hồ.
Có phải vậy không ạ?:)
Anh Ba đang bận rộn quá, mình trả lời thay ảnh vậy...
Viết như vậy là rõ rồi mà bạn, đọc vô là hiểu ngay, cần chi phải ngồi suy ngẫm nữa. Chỉ nhìn lịch trình qua mấy cái đò là biết không thể nào đi trong vòng 4 tiếng rồi...
Mình chắc bạn không phải là người miền Tây.
barandom
30-12-2009, 22:45
Bác Ba ạ. Cách bác viết em cứ ngỡ là đi từ 14h00 (tức 2h00 chiều) đến 18h00 (tức 6h00) chiều là sẽ đến nơi, thời gian đi là 04 giờ đồng hồ. Nhưng nghĩ lại và thêm 02 thông tin kế tiếp của bác thì em biết mình nhầm to :(.
Hóa ra thời gian như thế này phải không bác :
- Thời gian đi nhanh (đề nghị bác cho biết tốc độ cho định nghĩa "nhanh" của bác để em còn lượng sức :D) : 14 giờ đến 18 giờ đồng hồ.
+ Trong đó, thời gian qua đò tổng cộng khoảng 04 giờ đến 06 giờ đồng hồ
* Nếu xuất phát ở Cần Thơ thì mất khoảng 8 giờ đến 9 giờ đồng hồ.
Có phải vậy không ạ?:)
Ông hết bắt lỗi tui trong công việc, trong ăn nhậu đã rồi bây giờ tới đi chơi mà cũng bắt lỗi nữa hả? đáng :T:T . Mai mốt có (beer) tui cóc có thèm rủ ông nữa coi ai buồn cho biết :D
Anh Ba đang bận rộn quá, mình trả lời thay ảnh vậy...
Viết như vậy là rõ rồi mà bạn, đọc vô là hiểu ngay, cần chi phải ngồi suy ngẫm nữa. Chỉ nhìn lịch trình qua mấy cái đò là biết không thể nào đi trong vòng 4 tiếng rồi...
Mình chắc bạn không phải là người miền Tây.
Bây giờ thi 2 lúa biết lý do rồi chứ gì?
em_tên_Bo
09-01-2010, 00:04
em đi CM đc 2 lần rồi,nhưng mà chỉ loanh quanh ở CM với đi được U Minh thôi.em thấy ở CM có cái chùa Miên đẹp lắm,ở p4.chùa tuy nhỏ nhưng kiến trúc rất đặc biệt khác với chùa của người Hoa,người Việt
https://i298.photobucket.com/albums/mm256/KFC_KFC/IMG_0143.jpg
https://i298.photobucket.com/albums/mm256/KFC_KFC/IMG_0182.jpg
https://i298.photobucket.com/albums/mm256/KFC_KFC/IMG_0141.jpg
Hanoi1111
10-01-2010, 09:39
Em đoán là bác rắn đốm làm nghề cầu đường đó, bác quá rành về các cung đường, địa danh, các loại kết cấu đường, cầu .... Kính bác
chaubaogia
10-01-2010, 09:56
Em đoán là bác rắn đốm làm nghề cầu đường đó, bác quá rành về các cung đường, địa danh, các loại kết cấu đường, cầu .... Kính bác
Bạn này làm nghề thám tử được rùi đó nha:))
barandom
10-01-2010, 19:47
Em đoán là bác rắn đốm làm nghề cầu đường đó, bác quá rành về các cung đường, địa danh, các loại kết cấu đường, cầu .... Kính bác
Hehe đoán sai rồi , tớ không phải là dân cầu đường đâu nhé. Chỉ là khách hàng thân thiết của ngành cầu đường thôi : ai làm xong đường mới, cầu mới là tớ đi mở hàng ngay.:D
KHOAILANGTHANG
14-01-2010, 10:51
Anh rắn ơi , thiết kế giúp em 1 cung đường Cần Thơ _ An Giang đi 2 ngày 1 đêm ( ngủ đêm ngay Tức Dụp chỗ anh nói 30k đó hoặc ngủ rừng Trà Sư cũng được ) mong lắm lắm
Cám ơn bác barandom đã chia sẽ về kiến thức và tài liệu cũa 1 chuyến phượt vô cùng thú vị. (c)
Từ Vĩnh Long qua phà An Bình ngay bến sông gần chợ Vĩnh Long (chổ cái khách sạn to đùng đó) đến cù lao, đi lòng vòng trong cù lao chắc chắc sẽ có đò qua TT Cái Bè (còn ở chổ nào thì chưa đi chưa biết;) - nhưng chắc có vì dân cù lao có đi chợ Cái Bè) , từ TT Cái Bè đi 4Km nữa sẽ đến QL1a (KM2005 - ngã ba Cái Bè - cách ngã ba An Thái Trung khoảng 18Km về phía SG).
Nếu đem xe ra mũi bằng cách đó thì đâu có gì để nói, đem xe ở đây có nghĩa là phải đi bằng xe, có qua đò thì chỉ chấp nhận đi đò ngang thôi .
Tết này mà đi được thì cũng không có nghĩa là đường xong đâu, cầu cho nó làm xong lớp cát mà chưa đổ đá thì đi tạm được - chịu khó kiếm đò ngang ở chổ mấy cái cầu chưa xong - chứ chờ xong thì còn lâu.
Tớ chỉ là tài xế thôi, mở Topic để xí chổ còn post bài thì chờ lệnh đã.
Các bác ơi,
Cái khách sạn to đùng đó là khách sạn Cửu Long, phía trước có phà qua cồn An Bình (đi mất 10 phút). Nhưng không phải cứ chạy vòng vòng trên cồn là tới phà đi Cái Bè đâu. Tớ đã đi ẩu 1 lần kiểu này và lạc lung tung. Xin chia sẻ cách đi như sau:
Phà cặp phía cồn An Bình rồi, các bác chạy thẳng lên chừng 40m gặp ngã ba, rẽ phải chạy hoài (chừng 3-4km gì đó) lại gặp 1 ngã ba, phía trước là 1 nhà thờ lớn. Các bạc rẽ phải tiếp chạy vòng vòng theo kênh, qua 1 cái cầu gỗ khác dài (e chừng 200m), chạy cho đến khi gặp 1 ngã ba nữa. Tới ngã ba này có 2 lựa chọn: rẽ trái chạy 2 km sẽ đụng 1 cái chợ nhỏ, hỏi người ta chỗ đón phà đi Cái Bẻ (nên hỏi vì đường vào bến phà khá nhỏ). Lưu ý bến phà này sẽ ngưng chạy lúc 6pm. Tên bến phà là "Hòa Khánh - Đồng Phú" (Hòa Khánh là phía phà bên Cái Bè.
Còn tới ngã trên rẻ phải thì các bác sẽ đi phà qua Bến Tre. Vài thông tin hy vọng giúp chiến hữu phọt
barandom
05-04-2010, 02:20
Các bác ơi,
Cái khách sạn to đùng đó là khách sạn Cửu Long, phía trước có phà qua cồn An Bình (đi mất 10 phút). Nhưng không phải cứ chạy vòng vòng trên cồn là tới phà đi Cái Bè đâu. Tớ đã đi ẩu 1 lần kiểu này và lạc lung tung. Xin chia sẻ cách đi như sau:
Phà cặp phía cồn An Bình rồi, các bác chạy thẳng lên chừng 40m gặp ngã ba, rẽ phải chạy hoài (chừng 3-4km gì đó) lại gặp 1 ngã ba, phía trước là 1 nhà thờ lớn. Các bạc rẽ phải tiếp chạy vòng vòng theo kênh, qua 1 cái cầu gỗ khác dài (e chừng 200m), chạy cho đến khi gặp 1 ngã ba nữa. Tới ngã ba này có 2 lựa chọn: rẽ trái chạy 2 km sẽ đụng 1 cái chợ nhỏ, hỏi người ta chỗ đón phà đi Cái Bẻ (nên hỏi vì đường vào bến phà khá nhỏ). Lưu ý bến phà này sẽ ngưng chạy lúc 6pm. Tên bến phà là "Hòa Khánh - Đồng Phú" (Hòa Khánh là phía phà bên Cái Bè.
Còn tới ngã trên rẻ phải thì các bác sẽ đi phà qua Bến Tre. Vài thông tin hy vọng giúp chiến hữu phọt
Hihi, cái vấn đề chính ở đây là đi cho hết cồn chứ không phải chỉ là đi đúng đường. Đằng nào thì khi đi hết cồn nó cũng lòi ra cái bến phà mà (không chỉ cái bến mình cần mà tất cả các bến có trên cồn luôn):)
nguyenhoangha
05-04-2010, 07:52
Anh RẮN ơi,kiến thức về Nam Bộ của anh quá chuẩn,em sẽ còn quấy rầy anh nhiều,cảm thông cho thằng em xứ Nghệ này nghe anh.Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe!!!
Trần Bảo Cầm
10-05-2013, 13:17
Sắp tới em có đi một chuyến miền Tây - Đất Mũi như topic:
https://www.phuot.vn/threads/93305-T%C3%ACm-b%E1%BA%A1n-%C4%91%E1%BB%93ng-h%C3%A0nh-S%C3%A0i-G%C3%B2n-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-C%E1%BB%B1c-Nam-%C4%90%E1%BA%A5t-M%C5%A9i-(%C4%90%E1%BA%A7u-th%C3%A1ng-6-2013)
(Em có tham khảo đoạn chạy thẳng từ Cà Mau về SG của anh, cảm ơn anh). Nhưng bọn em sẽ khởi hành buổi trưa/chiều từ CMau, đi đường đó có được không ạ? Hay phải chạy thẳng QL vì bến đò/phà không làm việc? Có gì chưa hợp lí anh góp ý giúp em!
Cảm ơn anh random nhiều nhiều! (beer)
duykien1310
14-05-2013, 12:52
MÌnh ở cà mau mà chưa từng đi hết tỉnh Cà Mau, chán thật, chắc chuyến này về quê di chơi mới được
Tranh thủ đi Đầm Dơi lúc 14h30.
Hai bảng chỉ đường ngược nhau thế này làm sao đây? :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=712&pictureid=17398
Đường đi rất tốt :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/146.jpg
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/147.jpg
và cuối đường là phà Hòa Trung xã Lương Thế Trân huyện Cái nước :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/148.jpg
với bảng giá cước niêm yết rõ ràng :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/149.jpg
Bờ bên kia là địa phận huyện Đầm Dơi :
https://i601.photobucket.com/albums/tt98/barandom/ca%20mau%203/151.jpg
những chuyến phà nhỏ.. đặc trưng vùng đất châu thổ cửu long
luckyphuc
08-11-2015, 14:22
Đi phượt miền Tây sướng nhất là có bạn gái theo cùng
Trời đất bao la, ẩm thực bao no, tối còn được chích thuốc "khỏe" nữa..............:):):)):)):))
khaihoantran
09-11-2015, 11:15
Ôi phượt miền tây, khi nào mới làm được 1 chuyến
dulichsuoigiang
03-12-2015, 10:16
Bác cho em xin tt đi tàu từ năm căn ra đất mũi, em đi xe máy từ cần thơ xuống năm căn rùi chạy nhứ thế nànuawax ?Thanks bác
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.