PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Xuyên Việt 14 ngày xuất phát cuối tháng 7/2012



Pages : 1 [2]

Minh Nhi
23-07-2012, 15:31
Nếu Bác đi Mường Lát mà không đi qua rừng Xuân Nha thì lịch trình như vậy rất oke
Lưu ý: Rừng xuân nha có rừng trúc khá là đẹp

hallo_mummy
23-07-2012, 21:24
huyenthanh: thanhhuyen31121985 (YH)
QuyCam: gm.htpq (YH)
Nhocay: 093 404 1811
stvnbui: stvnbui (YH)
Zoya: meomunmt2 (YH)
Bella: bellavtkc (YH)
Thor: o0cubio0 (YH)
PhuongEm: pigico_9190 (YH)
Nam Khang: ailopdubaby (YH)
HoangLam9811: browneyes2707 (YH)
Quang: quangvathai (YH)
KimHoa bà bà: 098 708 1705

chipchibui
23-07-2012, 21:41
Chúc đoàn mềnh đi chân cứng đá mềm, thấy xuyên việt là người em cứ rối tinh cả lên, ôi em thèm quá đi mất.

hallo_mummy
23-07-2012, 22:36
Chúc đoàn mềnh đi chân cứng đá mềm, thấy xuyên việt là người em cứ rối tinh cả lên, ôi em thèm quá đi mất.

Trên đường đi bọn anh sẽ tường thuật trực tiếp cầu truyền hình cho chú ở nhà theo dõi nhớ...(NT)

chipchibui
23-07-2012, 22:50
Trên đường đi bọn anh sẽ tường thuật trực tiếp cầu truyền hình cho chú ở nhà theo dõi nhớ...(NT)

Ông này ngon đó nha, nếu ông mà ngon tui bay ra hà nội đi từ ha nội lên tây, đông bắc đó, tui đang máu lắm rồi đó nhà,gét,gét,gét lắm, thấy người khác đi không được mà còn chọc tức nữa nè. tui mà gặp tui cho say chết lun .

hallo_mummy
23-07-2012, 23:16
Ông này ngon đó nha, nếu ông mà ngon tui bay ra hà nội đi từ ha nội lên tây, đông bắc đó, tui đang máu lắm rồi đó nhà,gét,gét,gét lắm, thấy người khác đi không được mà còn chọc tức nữa nè. tui mà gặp tui cho say chết lun .

Có giỏi thì nhào ra, bọn tớ sẵn sàng nghênh chiến ớ.

chipchibui
23-07-2012, 23:23
Có giỏi thì nhào ra, bọn tớ sẵn sàng nghênh chiến ớ.

https://www.phuot.vn/threads/47677-6713km-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%E1%BA%A7y-%E1%BA%AFp-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-l%E1%BB%9Di-h%E1%BB%A9a-!!!/page3

nói về phượt em máu lắm đó, bác cận thận em mà bay ra bác phải xắp xếp xe đó, chuyến em xuyên việt ké đó, mới chưa được 1 tháng.bác xem tham khảo.

hallo_mummy
23-07-2012, 23:29
https://www.phuot.vn/threads/47677-6713km-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%E1%BA%A7y-%E1%BA%AFp-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-l%E1%BB%9Di-h%E1%BB%A9a-!!!/page3

nói về phượt em máu lắm đó, bác cận thận em mà bay ra bác phải xắp xếp xe đó, chuyến em xuyên việt ké đó, mới chưa được 1 tháng.bác xem tham khảo.

Hơ hơ, chơi mà hù,,,đội XV đợt đó chả có ai tên là chiphôi hết:gun

chipchibui
23-07-2012, 23:31
Hơ hơ, chơi mà hù,,,đội XV đợt đó chả có ai tên là chiphôi hết:gun

em ké thôi mà, ke từ Biên hòa tới Cà mau thôi mà bác,

khang hanh
24-07-2012, 00:12
Ho ho, tăng xin - giảm mua - tích cực cầm nhầm đi nha :D

Tăng xin- giảm mua- tích cực cầm nhầm ->tiến tới ăn cắp vặt :)) câu nói bất hủ của pác dochanhhv đoàn xuyên việt khởi hành 09/6. Mình mới đi xv về nhưng thấy không khí của đoàn các bạn mà lại thèm quá, tiếc là mới đi về nên giờ không thể đi được nữa. Chúc đoàn 1 chuyến đi vui vẻ :)

vuatocdovn
24-07-2012, 02:20
hôm nay làm có 1 chai mà ho tới giờ chưa dứt @@

hallo_mummy
24-07-2012, 07:01
hôm nay làm có 1 chai mà ho tới giờ chưa dứt @@
Bịnh hoạn quá mậy,,,,,ai biểu làm có 1 chai nên cái cần cổ nó phản đối chá sao,,,,,lần sau nhớ làm nhìu hơn. :T

stvnbui
24-07-2012, 14:04
Xin chào cả nhà!
Mọi nngười khỏe không ? Mới checkin hành lý, đang ngồi chờ 2 giờ ở sân bay oải bạo, lòng nôn nao nghi đến chuyến XV.
Chiều 26 ai đi XV nếu có chút thời gian , off chút nha, để mình biết mặt mọi nngười .
Thôi lên máy bay đây , gặp mọi nngười soon . Chúc cả nhà một ngày vui

QuyCam
24-07-2012, 19:15
Xin chào cả nhà!
Mọi nngười khỏe không ? Mới checkin hành lý, đang ngồi chờ 2 giờ ở sân bay oải bạo, lòng nôn nao nghi đến chuyến XV.
Chiều 26 ai đi XV nếu có chút thời gian , off chút nha, để mình biết mặt mọi nngười .
Thôi lên máy bay đây , gặp mọi nngười soon . Chúc cả nhà một ngày vui

Hẹn bác tối 26... Thứ 5 này anh/chị/em/cô/dì mình off nhẹ bữa cuối trước khi lên đường vào sáng sớm mai. hé hé

:D Muh nói thật, t5 này ko gặp bác là em quyết truy tìm bác á :P

vuatocdovn
24-07-2012, 22:22
Bịnh hoạn quá mậy,,,,,ai biểu làm có 1 chai nên cái cần cổ nó phản đối chá sao,,,,,lần sau nhớ làm nhìu hơn. :T

Kekeke... em nó có nhiu choi nhiu ma pac !

Kim Hoa bà bà
25-07-2012, 05:18
Ông này ngon đó nha, nếu ông mà ngon tui bay ra hà nội đi từ ha nội lên tây, đông bắc đó, tui đang máu lắm rồi đó nhà,gét,gét,gét lắm, thấy người khác đi không được mà còn chọc tức nữa nè. tui mà gặp tui cho say chết lun .

Hơ hơ!!!Đao to quá bác nhỉ? Thấy mới biết! Có mới tin :LL:) hahahaha....

KHBB

nhơcay
25-07-2012, 11:10
Trời đất lên đây mới thấy sao phải mua lắm thứ thế @@ lại còn áo đỏ sao vàng nữa à @@
Anh Quý cứ mua thoải mái đi, em ôm cho @@

QuyCam
25-07-2012, 14:07
Hnay đã là thứ 4, và mềnh còn phải chóc ngóc ở khu 6B coi ép cọc. Vật vã cuộc đời quá haizzz... Ai mua đồ đi, tui mượn :))

Huyen Thanh
25-07-2012, 21:18
Đêm nay chắc mất ngủ chờ đến mai vào Sài Gòn quá

vuatocdovn
26-07-2012, 02:18
Đêm nay chắc mất ngủ chờ đến mai vào Sài Gòn quá

Mình thì thjx câu : Từ từ rồi cháo cũng nhừ ^^

vuatocdovn
26-07-2012, 03:09
Hnay đã là thứ 4, và mềnh còn phải chóc ngóc ở khu 6B coi ép cọc. Vật vã cuộc đời quá haizzz... Ai mua đồ đi, tui mượn :))

Ve toi dau roi ong anh !

QuyCam
26-07-2012, 05:23
5h30p sáng, và hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi lên đường.... ::X:X:X Đã báo với sếp, sếp bảo cứ yên tâm đi chơi cho thoải mái, đằng nào về tao cũng tổng cổ mày =))

chipchibui
26-07-2012, 09:57
Hơ hơ!!!Đao to quá bác nhỉ? Thấy mới biết! Có mới tin :LL:) hahahaha....

KHBB

Em lạy chị, chị gân quá đi mất thôi, em đang xắp xếp nếu được em sẽ bay ra Hà Nội và nhập đoàn tại đó . Chúc chị chân cứng đá mêm nhé.

hallo_mummy
26-07-2012, 09:58
5h30p sáng, và hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước khi lên đường.... ::X:X:X Đã báo với sếp, sếp bảo cứ yên tâm đi chơi cho thoải mái, đằng nào về tao cũng tổng cổ mày =))

Chúc mừng cậu & chào mừng đến với hội thất nghiệp. Mai đưa đơn cho anh ký nhé.

Thuyenbmt
26-07-2012, 11:16
Chúc đoàn Xiên Vịt khám phá và tận hưởng các miền tổ quốc vui vẻ nhé ;)

Bella Kutie
26-07-2012, 11:46
Tối nay gặp nhau ở đâu vậy anh Sơn ơi.

Bella Kutie
26-07-2012, 14:30
Kakaka, chị mèo nhưng gan con... cá nên chỉ biết giao cái thân này cho em thôi, nên chắc ôm cứng em là được :L

Chị ơi e đã tìm được cho chị 1 xế cao to đẹp trai rồi, em hi sinh chạy 1 mình vậy.

QuyCam
26-07-2012, 16:02
Bác Sơn cho mềnh chạy 1 mình lên GLai để rước em Banza... Thật là tàn nhẫn quá đi mà :D

Hẹn các bác 6h tối nay nhé. Mọi thông tin liên hệ a.Sơn nhé...

nhơcay
26-07-2012, 16:47
6h tối nay ở đâu a

QuyCam
26-07-2012, 16:58
Đường Lê Hồng Phong, sau lưng Đông Hồ cafe đó em. Có gì em liên hệ với anh Sơn nhé

pnduylut
26-07-2012, 18:17
Chúc mọi người trong đoàn khởi hành Thượng lộ bình an, Chân cứng đá mềm nhé. Chúc chuyến đi thành công và an toàn!

Em ko tham gia được cùng đoàn thật tiếc cho em :((((((

QuyCam
26-07-2012, 20:21
Hẹn bác Duy lần sau vậy :D

QuyCam
26-07-2012, 22:05
Áo quần đã xong, chả biết thiếu hay đủ thứ gì. Cứ thế lên đường thôi. Hành lý mình to vật vã :((

thanhdung1375
26-07-2012, 23:43
Chúc mọi người lên đường bình an nhé!

hallo_mummy
27-07-2012, 00:40
ĐÁ Tảng dành cho cụ nào chuẩn bị đi. Trích otofun :
Bọn em lên đây bằng xe Escape bác ạ. Phải nói là lúc đi háo hức bao nhiêu thì lên đây thất vọng bấy nhiêu. Trước khi đi bọn em cẩn thận mua quà lên tặng các anh bộ đội vì nghĩ rằng lên đó giao lưu cho thắm tình quân dân.
8h tối bọn em mới đến Mường Nhé, sau khi gọi cho anh Thắng đồn trưởng vì anh bảo đang đi công tác nên cho số của anh Quế để liên lạc. Sau khi gọi cho anh Quế để hỏi thủ tục thì anh nhiệt tình mời lên đồn ngủ để sáng hôm sau lên mốc 0 sớm. Sau khi hội ý nhanh mấy anh em thì quyết định ngủ lại Mường Nhé thì nghe giọng anh buồn hẳn. Sáng hôm sau ăn uống sớm rồi lên đồn 317 để kịp ghép đoàn, lên đến đồn cảm giác đầu tiên của bọn em là các anh cũng không cực khổ như mình nghĩ. Gặp một anh tên Giang (hình như chính trị viên) ở cổng đồn, sau khi bắt tay xã giao anh giới thiệu vào gặp đ/c Quế để làm thủ tục. Đ/c Quế đi vào vấn đề chính luôn :"lên mốc không cứ đoàn nhiều hay ít, tiền dẫn đoàn là 400k/đoàn, tiền ăn trưa là 100k/người bất kể có ăn hay không. Sau khi thu CMND anh em bọn em quyết định vào ăn sáng theo suất bộ đội để gọi là giao lưu. Tiền ăn là 100k/người.
Sau khi ăn sáng xong bọn em được mời vào mua áo phông mà mặt trước và sau đều in thể hiện rằng người mặc áo này là ở APC. Sau đó tìm hiểu em mới biết áo đó được in tại Hà Nội, nhập vào với giá 70k và mang lên đó bán với giá 170k/cái. Thực sự lúc đó em chỉ muốn trả lại nhưng đã chót mặc rồi. Vấn đề không phải là tiền nhưng cái cảm giác bị thương mại hóa nhanh quá.
Sau khi lên mốc 0, ngồi nói chuyện với chú em người Mông là lính nghĩa vụ (em không tiện nói tên) dẫn bọn em lên thì được biết là toàn bộ tiền dẫn đoàn các em không được đồng nào mà chỉ trông vào tiền boa của các đoàn (thương mại hóa quá rồi). Xuống đến chân núi bọn em boa cho chú dẫn đường 200k cùng toàn bộ áo phông, mũ cối mà bọn em đã mua.
Thực sự điều đáng buồn nhất mà bọn em cảm nhận là tính thương mại hóa và thái độ rất nhạt của anh Giang. Trước khi về bọn em có mang 1 can 2l rượu vodka Hà Nội và cây Vina làm quà thủ đô, anh ý nhận mà mặt chẳng có chút cảm xúc nào và thậm chí còn không mời vào phòng uống nước . Sau đấy mới thấy sai lầm vì thà mang chỗ quà đấy tặng mấy chú lính nghĩa vụ còn có ý nghĩa hơn.
Bọn em không phàn nàn về dịch vụ vì có thể thông cảm rằng ở những nơi như thế, nếu trong một năm mà bao nhiêu đoàn lên thăm quan thì các anh cũng không kham nổi nhưng có lẽ cái tình quân dân ở đấy nó cũng nhạt đi lắm rồi. Có lẽ do cơ chế thị trường nó đến nhanh quá chăng?


Cụ Lucent : đọc bài của cụ mà E bàng hết cả hoàng,mới có 6 tháng từ lúc E đi mà đổi thay kinh khủng quá,thành thật chia buồn với Cụ .E đến phải xin với Min,Mod xóa cái thớt cũ của E đi ko thì mang tiếng chít,mà Cụ cũng nên lập Thread mới kể tỉ mỉ cuộc hành trình để cảnh báo cho Ofer mình đi sau còn biết Cụ nhé. Nhớ hồi E đi cũng tưởng trên đấy thiếu thốn nên mang sách báo cũ,vợt cầu lông bia rượu đủ cả ,ae rất thân tình ,chú lính dẫn đg chỉ cầm đúng 1 bao TLong,cho tiền nhất định ko lấy sau phải nói khéo tặng chú í cái thẻ cào VT 100k để buôn với người iu chú í mới nhận .Xuất ăn trên cột mốc của 2 người là 4 quả trứng luộc,1 hộp thịt kho cùng cơm nắm to đùng còn ăn nghỉ ở đồn như thượng khách .Ôi mới đấy mà thay đổi nhanh và ghê rợn quá ,cũng tại mọi người lên đông quá tạo thành mối lợi tiềm tàng để họ kiếm tiền. Một lần nữa chia buồn cùng Bạn Lucent, Cụ nhớ lập thớt để cảnh báo mọi người rằng tin tức của Th Phượt bi giờ ko còn đúng nữa để mọi người biết mà tự điều chỉnh Cụ nhé.
Trích đoạn từ....
https://www.phuot.vn/threads/48121-Chinh-phục-Apachai-cung-đường-Tây-Bắc-6-8-2012-đến-14-8-2012/page4

hallo_mummy
27-07-2012, 02:18
Tuyển xế dọc đường,,,hehehehe

Tris KR
27-07-2012, 09:02
Mình ở Đà Nẵng,sẽ theo dõi hành trình của Đoàn.Nếu có thể được thì bọn mình sẽ tham gia vào chặng ĐN - A Lưới - Phong Nha.

hoanglam9811
28-07-2012, 17:13
Đoàn đi đến đâu rồi?

hallo_mummy
30-07-2012, 02:51
đoàn đi đến đâu rồi?
Mai chú đi đón cháu

hallo_mummy
30-07-2012, 02:53
Mình ở Đà Nẵng,sẽ theo dõi hành trình của Đoàn.Nếu có thể được thì bọn mình sẽ tham gia vào chặng ĐN - A Lưới - Phong Nha.

OK Tris, 2 ngày nữa tụi mình tới Khâm Đức. Có gì thì liên lạc sớm nhé

pnduylut
31-07-2012, 07:55
OK Tris, 2 ngày nữa tụi mình tới Khâm Đức. Có gì thì liên lạc sớm nhé

Mọi người khỏe mạnh hết chứ A.Sơn ơi...
Up tình hình lên cho bà con theo dõi nào!

hallo_mummy
31-07-2012, 22:44
Mọi người khỏe mạnh hết chứ A.Sơn ơi...
Up tình hình lên cho bà con theo dõi nào!

Vào FB mà xem Duy ơi