View Full Version : CHIM TRỜI CÁ NƯỚC ở rừng ngập mặn Vàm Sát đây!!!!!
Chỉ có một ngày rưỡi ở Vàm Sát thôi mà bản thân tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên quá. Tại sao mấy lần trước tôi ghé ngang qua, mà Vàm Sát chẳng để lại cho tôi ấn tượng gì. Có chăng chỉ là bữa cơm và những bước chân cưỡi ngựa xem hoa. Vậy mà những cánh chim, khung trời, con ba khía, cá thòi lòi và mặt nước ngập mặn xanh lục ngăn ngắt màu cây đước, dừa nước, tràm, bần, sú vẹt đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui thích quá trời! :F
Hôm thứ bảy rồi, lúc đặt lưng xuống nền đất trong căn lều 2 người nhỏ nhắn xinh xắn cùng với cô bé mới quen lúc sáng bạn của Tuannd, tự nhiên có một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu tôi" Có lẽ đêm nay cũng là một đêm để nhớ, một đêm khác những đêm tôi nhắm nghiền mắt ngủ liền tù tì đến sáng!". Thường đó là những đêm khác những đêm thường ngày. Có thể không đặc biệt lắm, nhưng có cái khác cái lạ. Trong cái nắng oi ả bức bối của một ngày mùa hè tháng tám, dường như nằm áp lưng vào nền đất không cảm nhận thấy cái lạnh buốt giá trong đêm của rừng ngập mặn những mùa khác. Thay vào đó, là không khí dịu mát vỗ về giấc ngủ của chúng tôi. Dù trong đêm, Thảo(cô bé nằm cạnh) và tôi thức dậy hai lần, cứ sợ lỡ hẹn hò 4h sáng đi gặp...chim. Sáng chủ nhật, tôi cũng quên không hỏi Jessy có ngủ ngon không nhưng nhớ vẻ mặt vui vẻ sáng khoái của chị, tôi nghĩ chị cũng hài lòng không kém.Chỉ tội nghiệp các em của Jessy bảo là trong lều Tuannd đã làm j mà toàn là nước nên phải chui vào phòng. Tuannd quyết tâm giữ 1400USD mang khư khư trong người nên tuyên bố chỉ ngủ một mình hoặc hai mình, còn thì không ngủ tập thể. Còn anh Bigminh bị lệnh biệt phái đặc biệt, trong khoảnh khắc ấy bị trói chân buộc cổ nên tiu nghỉu nhìn lều them thuồng, chân bước đi mà miệng cứ lẩm bẩm" Anh thích ngủ lều, anh thích ngủ lều";)
Chúng tôi ai nấy dậy đúng giờ, tiến vào khu trung tâm chim. So với những lần mới ngủ dậy bắt đầu hành trình, mở mắt đã phải vượt qua con suối nhiều đá đi qua ướt hết cả quần ( phía dưới chân đó bạn) hoặc con đường dốc đất lem nhem thì đường đi của chúng tôi nhỏ nhắn sạch sẽ ...du dương hơn nhiều. Có sự khác lạ...chỉ là một lần trèo qua cánh cổng cao 1m5 đi vào. Đối với tôi điều đó trở nên thật là xoàng xĩnh sau vài ba lần leo núi.
Mở bài vậy được ha, không để mọi người chờ lâu, tôi post ảnh và chờ 442 vào chí cha chí choé nhé. :D
Khoảnh khắc đầu tiên của bình minh
https://farm3.static.flickr.com/2473/3829526044_6f834f2287_o.jpg
Những cánh chim đầu tiên
https://farm3.static.flickr.com/2423/3828726717_4a97eedd13_o.jpg
Vào ủng hộ nhiệt tình đi bà con. Hấp dẫn quá!
Tối nay chắc mình mất ngủ vì hồi hộp chờ đọc tiếp topic này quá.
Khi chúng tôi mỗi người đều đồng lòng rời bỏ giấc mơ ngọt ngào của mình để lên đường, trời còn tối đen như mực. Tuannd đi đầu, lúc nào cũng thế (nếu 5 năm nữa Tuannd có làm lãnh đạo... ở đâu đó, chắc chẳng ai lấy làm lạ nhỉ!). Thực ra đêm thứ bảy, chúng tôi cũng có một cuộc đi săn bắt ba khía, rắn, cá trong rừng mà Tuannd là thành phần cốt cát trong các vụ thế này. Tôi để dành cho anh Bigminh post bài vì tôi không có nhiều hình độc đêm ấy. Trở lại câu chuyện, đi theo con đường mòn sâu vào khu nhà của kiểm lâm, mấy con chó sủa òm sòm. Mọi người muốn chào, hỏi han các bác kiểm lâm một tí nhưng có lẽ việc khách vào vườn quá quen thuộc nên các bác cứ tiếp túc ngáy, không thèm mở mắt hay nói với ra ngoài một câu. Cũng có thể, tối qua chúng tôi đã rào trước, sẽ đi chụp hình vào sáng mai. Không ai ra, chúng tôi quay lại, đi qua cầu. Đi qua những lối nhỏ, thấy một tháp quan sát dây leo quanh, mọi người lần lượt leo lên tới đỉnh. Hình như ai cũng đồng ý ngầm là sẽ đứng ở đây đợi hoàng hôn và chờ những cánh chim đầu tiên của rừng đước.
Chân thành cám ơn Ms. Du Giang vô ném đá...(HH)(watch)
Những chú chim ào ra như ong vỡ. Tự nhiên tôi nhớ mẹ tôi quá. Vì sao bạn biêt không, khi nào ở với mẹ tôi cũng ngủ dậy cùng mẹ lúc 5h30. Mẹ tôi không bắt mà tôi quen thức dậy như vậy. Lúc ở một mình, lúc nào cũng hơn 6h tôi mới lóp ngóp bò dậy. Cũng như bọn này, chắc mỗi gia đình đều có bố mẹ chúng lôi đầu dậy biểu đi học hay đi kiếm ăn gì đó.
https://www.flickr.com/photos/21656073@N00/3829525612/sizes/o/
Nhà nhà mở cửa, chim chim thức dậy
https://farm3.static.flickr.com/2438/3828726571_1cac99e9c1_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2572/3828726493_d4e79341fd_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2564/3829525642_987f014351_o.jpg
Mọi người bỏ hình 5h sáng đê, trời mau sáng lắm đớ!
"Tối nay có tiết mục gì anh Minh?". Một lũ ham chơi nhao nhao hỏi, "Có ngay!", ai có cây cầm cây, ai có xô cầm xô, ai có gắp nước đá cũng chơi luôn, có em còn mang theo cả búa đi bắt cua mới ghê!!. Chuẩn bị xong xuôi, cả bọn lên đường.
Con đường vào rừng bắt đầu bằng một cây cầu treo, mọi người lần lượt qua.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16429
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16431
Băng qua một vài khoảng đất, men theo bờ mương, lại một cây cầu treo khác
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16426
Băng qua cây cầu treo 3 khúc này, bắt đầu vào rừng đước ngập mặn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16430
Cửa rừng hiện ra
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16440
Cả bọn tiến sâu vào rừng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16444
Chuẩn bị tác nghiệp, bỗng một tên "Cua tặc" nhanh như chớp nhào xuống bờ mương. Huuuuraaa!!! chiến lợi phẩm đầu tiên: một chàng cua thương binh!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16435
Cả bọn lập tức phấn khích hẳn lên, bắt đầu săm soi từng gốc đước.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16424
Lùng sục chân cầu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16423
Thêm chiến lợi phẩm thứ 2, một em rắn nước bị tên "Cua/Rắn Tặc" đánh gãy xương sống.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16432
Tên "Cua/Rắn Tặc" này cực kỳ gian ác, thành tích của hắn dày lên theo thời gian, bây giờ hắn đã thành "Cua/Rắn&Ba Khía Tặc"!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16422
Ám ảnh bởi series "Sinh tồn nơi hoang dã" trên Discovery Channel hắn đã....
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16421
Ọe! Ọe! Ọe!!!!
Càng vể khuya, thành tích của nhóm tăng lên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16433
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16434
Cả bọn không chịu nổi cơn thèm xơi tái chiến lợi phẩm, rử nhau về
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16428
Đường về trại tiếp tục băng qua một câu cầu khỉ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16427
Trước khi về, tên "Tặc" đề nghị chụp chung một tấm hình làm tang chứng trước tòa là không chỉ có mình hắn!.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16425
Tận hưởng thành quả thôi! Nhăm Nhăm!! Chẹp!! Chẹp!!!
"Em xin con rắn!" "Em thích con....cu...."a" cơ!"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16419
Phượt nhí này không cạnh tranh lại cô chú, bèn khiêm tốn xin con ba khía!!:D
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16442
Quá ái ngại, BTC bèn nhờ mua thêm của KDL thêm một em rắn và 2 em cá rô phi, thế là:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16420
Ai nấy mặt mày cũng rạng rỡ!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16437
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16439
Nambyus nghiến răng, cắn đũa: "Gắp thì mà gắp lắm thế!!:(("
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16438
"Cho em xin nguyên....buồng trứng này nhé!:D, em bị thiếu hoọc môn sinh dục rắn!"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16443
Sau khi xơi nguyên cả một buồng trứng rắn, tên "Cua/Rắn/Ba Khía Tặc" này lên cơn động......đất. Thế là hắn bèn lẻn vào phòng chị em và.....::DE:DE. Quá bất ngờ, em gái này.....:dien (sau này em tiết lộ là rất hối tiếc khi la lên như thế này =))!).
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16441
"Bảo kê" Vàm Sát ập vào, thế là hắn liền thề thốt là chưa "xơ múi" được gì!.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16436
Mặt hắn "gian" không các bạn?. Câu chuyện mò cua bắt rắn đêm đến đây là hết, nhường lời cho các bạn kể tiếp chuyến đi! (c)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16449
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16450
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16401
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16386
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16398
Tôi chưa có tấm ảnh nào bắt cận cảnh các bé chim rỉa lông, xù cánh, hoặc chộp được đôi mắt của các nàng, các chàng chim, hay bắt được đầy đủ từng nét của màu lông, đôi cánh của chúng. Nhưng thôi, tôi tạm hài lòng với những màu trời, thay đổi từng chút từng chút một của thiên nhiên, tạo hoá. Nếu ngắm bằng mắt thường, hình như tôi cũng không thể nhớ rõ từng sắc màu huyền diệu như vậy. Người nghệ sĩ nào đã pha màu tuyệt hảo như vậy!
https://farm4.static.flickr.com/3572/3829526984_8364a0c30f_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2458/3828727049_0d994bc419_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3577/3829526334_1e486d08d7_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2442/3828727009_9d1482bfac_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2571/3828726985_963c213841_o.jpg
Chim bay, cò bay...bay bay bay.
https://farm3.static.flickr.com/2468/3828726917_7c7a180c97_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3549/3829525612_47318ef32e_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3038/3829526144_297690d55f_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2473/3829526044_6f834f2287_o.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16451
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16452
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16364
Xem mấy cái hình của anh Bigminh, trong lòng em trào trào dâng một điều khó tả...rồi mình sẽ sáng tác được như anh ấy, như anh ấy...hừ hừ hừ :dien
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16453
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16454
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16455
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16397
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16402
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16403
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16404
Hoàng tử của lòng em.
https://farm3.static.flickr.com/2652/3833094058_30f7252882_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3450/3832300825_5dc8fe522c_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2430/3833094230_0657c50fd9_o.jpg
Tớ ớ ớ...hồng???
https://farm3.static.flickr.com/2482/3833094690_4f2e9a5dd8_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2638/3832301317_93d5765cef_o.jpg
Kưng ơi, đi theo anh, lại có kẻ đi ném cá cho mình kìa em.:D
https://farm3.static.flickr.com/2568/3833094592_c6e257a4ae_o.jpg
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16456
Yêu nước. Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời.
https://farm3.static.flickr.com/2485/3832300639_e018a61139_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3530/3832301195_d09eec35e8_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2624/3832301457_01ef945305_o.jpg
https://farm3.static.flickr.com/2568/3832301547_a4524be798_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3504/3833095088_703d2857cd_o.jpg
Trên thuyền có Hoàng gia trang với 3 ả Hằng...(K)
https://farm4.static.flickr.com/3428/3833095224_b9b252b0dc_o.jpg
Chòng chành sông nước...
https://farm4.static.flickr.com/3474/3833095132_582bcfc171_o.jpg
Tỏa sắc...giữa rừng
https://farm3.static.flickr.com/2644/3829527240_645c515440_o.jpg
tuannd1081
18-08-2009, 19:57
Tên "Cua/Rắn Tặc" này cực kỳ gian ác, thành tích của hắn dày lên theo thời gian, bây giờ hắn đã thành "Cua/Rắn&Ba Khía Tặc"!
Híc, mình lo đồ nhậu cho cả đoàn vào buổi tối mà, bây giờ lại bị gọi là "Cua/Rắn&Ba Khía Tặc" (NO)
Híc, mình lo đồ nhậu cho cả đoàn vào buổi tối mà, bây giờ lại bị gọi là "Cua/Rắn&Ba Khía Tặc" (NO)
Ậy! "Tặc" với cái lũ ngon lành cua/rắn/ba khía thôi! Vẫn cứ "hot" và "long lanh" dễ thương trong mắt mọi người! :)
Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, tháp Tang Bồng vươn cao khỏi rừng đước được xây dựng để tưởng niệm 820 bộ đội đặc công Trung Đoàn 10 Rừng Sác.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16493
Sắc mây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16512
tuannd1081
18-08-2009, 21:03
Thôi thì đã trót tham gia với mọi người trong chuyến đi, chuyện thì cũng đã xảy ra rồi (lần sau mà có tổ chức em vẫn là nhân vật chính như thường), cũng có ít cảm xúc để chia sẻ với mọi người vậy.
Đầu tuần rồi cứ nghĩ là cuối tuần sẽ ở nhà làm "con ngoan trò giỏi" không thì cũng làm "nhân viên gương mẫu" định đưa cả công ty đi Sông Ray làm team building thế mà lại không thành. Âu cũng là cái duyên cái số, "không có cái lọ thì cũng có cái chai", công ty thì bể sô, làm việc thì buồn, tức mình phi lên diễn đàn kêu gọi 442 đi lượn. Ấy thế mà cũng thành chuyện, được bác Bigminh ủng hộ và vẽ đường, cả bọn lên đường đi "bắn chim", bỏ lại sau lưng lũ "con ngoan trò giỏi" - chúng nó ở nhà chắc là thèm rỏ dãi, bụng tức ách ách. he he
Lên đường giữa trưa, nắng rát mặt, bụi mù mịt ấy vậy mà khi nhìn thấy dòng sông - chả biết tên là gì nữa, buồn thât - bỗng thấy lòng dịu đi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16494
Ngăm nhìn dòng sông, bỗng thấy mình thời thơ ấu, buổi trưa đầu trần trốn bố mẹ ra đồng bắt Thòi lòi, cua, cá để rồi đen nhẻm mà tóc thì cứ vàng hoe:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16472
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16469
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16470
nhớ cảnh con thuyền bến nước:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16471
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16495
tuannd1081
18-08-2009, 21:09
Ngồi trên thuyền trôi dọc theo sông, thấy cuộc sống sao mà yên bình đến thế:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16481
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16474
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16473
Ở nơi đây, nơi vùng ngập măn, từng giọt nước ngọt sao mà quý đến thế, chắt chiu, tằn tiện mới đủ dùng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16478
Nhưng con người vẫn đẹp:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16477
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=678&pictureid=16392
tuannd1081
18-08-2009, 21:14
Chiều trôi nhẹ trên sông, từng tia nắng, từng đọn mây như muốn tô điểm thêm cho cảnh vật nơi đây:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16480
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16482
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16463
vẫn cảnh đấy, như ngàn năm trước thấy mình nhỏ lại, chạm vào dòng sông mà cảm thấy như chạm vào lịch sử:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16459
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16460
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=678&pictureid=16392
Cái tấm hình này bị post lên hơi bị nhiều lần đó Nato.
Nhìn chuyến đi thèm vãi chưởng. Tớ, Canary và Acc sẽ bí mật chơi 1 chuyến cho ra trò.
Thề =))
tuannd1081
18-08-2009, 21:20
Tự dưng thấy nhớ nhà, nhớ vùng đồng bằng bắc bộ với những cánh cò quá:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16461
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16462
Chạy đua với thời gian, lên được trên đỉnh tháp Tang Bồng cao 26 m - được xây đựng để tưởng nhớ 820 chiến sĩ đặc công hi sinh tai nơi này - để được ngắm cảnh mặt trời lặn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16485
và những cánh chim mải miết về rừng trong chiều muộn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16486
Hưởng ứng một tấm hoàng hôn trên Vàm Sát từ tháp Tang Bồng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16496
tuannd1081
18-08-2009, 21:25
Sáng thức sớm, trời còn nhá nhem, lần từng bước đi tới tràm chim, lại một lần chạy đua lên tháp, để ngắm hừng đông xuất hiện, cả bầu trời dường như bốc cháy, từng đàn chim tung cánh như chào đón bình minh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=678&pictureid=16381
(ngại upload ảnh, lấy ảnh cũ, Tí chuột đừng soi nhiều nhé)
Cảnh vật cũng như sống động hơn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16464
xanh hơn, tươi thắm hơn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16465
tuannd1081
18-08-2009, 21:27
Sự sống như trỗi dậy, bất chấp tất cả:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16467
Khoe ngàn sắc thắm:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16483
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16468
đến cả sinh vật trong vùng ngập mặn cũng thế:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16476
tuannd1081
18-08-2009, 21:29
tất cả đều chào đón bình minh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16489
sự sống từ trong bùn đen:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16491
hay từ đêm tối:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16492
tuannd1081
18-08-2009, 21:30
cánh chim không ngủ:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16488
tuannd1081
18-08-2009, 21:32
tặng Jessy:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16479
tuannd1081
18-08-2009, 21:33
có em này, trông pro ghê:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16466
Rừng ngập mặn với hệ thực vật điển hình: chà là, dừa nước, đước
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16497
Ven sông Vàm Sát có những hàng chà là vươn ra mép nước làm cảnh quan thêm quyến rũ.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16498
tuannd1081
18-08-2009, 22:12
Người xem khỉ, khỉ xem người, người .. khỉ, khỉ ...người:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=681&pictureid=16490
Hưởng ứng xiếc vượn!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16499
Họ hàng thăm nhau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16502
Mình uổng...trờ thế này! áy náy quá!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16501
Phượt "nhí" của nhóm, trong sự yêu thương của mọi người
Trên đường về từ khu câu sấu
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16367
Vui cùng cô
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16500
Từ cái chết rình rập...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16504
Đến sự sống mong manh...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16505
Em cũng có ảnh khỉ
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009081822934nme2odvknz4074287.jpeg
Những 2 con cơ
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/6498b4a3.jpg
Chân dung sát thủ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16506
Và nhiều sát thủ!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16507
Những hình ảnh này lại tạo cho tôi nhiều cảm xúc khi bắt gặp đâu đó trên những khúc sông nghèo của quê hương. Những người lao động một nắng hai sương, thời gian cúi nhìn mặt đất của họ để nhặt từng con ốc, con còng nhiều hơn là nhìn thẳng về chân trời xa, lạc quan nghĩ về tương lai của mình. Hay thi thoảng ngước lên trời, âu lo nhìn mưa bão đến hơn là ngắm nhìn sự hoàn hảo của một chiếc phi cơ lướt qua bầu trời mà mơ ước một lần mình được ngồi trên đó. Những ánh mắt gặp nhau khi nge ngang qua, họ dâng tặng những người lang thang như chúng ta nụ cười đôn hậu, chất phát. Tôi đã không dưới một lần tự hỏi, nếu đổi vai trò cho nhau, liệu tôi sẽ như thế nào với chiếc chòi lá đơn sơ, mỏng manh, một mình trơ trọi với đất trời lộng gió...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=680&pictureid=16508
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16366
Canon
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16509
Vs. Nikon
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16510
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=672&pictureid=16511
442 !!! Thề, thù này ta sẽ trả. :((
@Canary: đừng manh động, cứ để đó ghi sổ. :D
@Tuannd: lên tay quá àh, bây giờ thì tớ công nhận tay máy cậu ổn. :))
@bigminh: Súng ống và tay nghề của đại ca hiện tại là những thứ em ngưỡng mộ..
Khi nhìn lại khung cảnh Vàm Sát, với hình ảnh người dân và đời sống sông nước miền Nam, tôi chợt liên tưởng đến cái vẻ quê mùa ấy ở đồng bằng Bắc Bộ. Tôi nhớ những cảnh quê xa ngái ngủ, những bà những cô chợ chiều bảng lảng. Cái xứ quê xa mù tít tắp của cha của mẹ mà cảnh núi cảnh sông cảnh đồng cảnh phố đẹp như tranh thủy mặc. Người đẹp trong tấm ảnh của tôi đã từng là bà cụ già, già lắm mà tôi không thể đoán nổi, ngồi khoanh chân bán vài thứ rau củ trong cái chợ lèo tèo cả về hàng hoá lẫn người bán người mua. Vậy mà tôi chẳng thể quên được nụ cười móm mém như trăng rằm trên khuôn mặt nhăn nheo như cột chặt giữ lại nếp thời gian. Mà thôi, lan man quá, cụ thể là tôi mong một ngày 442 sẽ PHƯỢT và chộp được nhiều nét thời gian và thiên nhiên như thế.(c) Anh Walle mà ló mặt vào đây thì tha hồ mà thèm, xa quê mà bạn...khi ta nhớ ta sẽ thèm, thèm, thèm...
Hãy cùng trờ lại vài tấm vẽ thời gian đang ngưng đọng nhé!
Nắng mặt trời lấp lánh trên sông Vàm Sát. Giữa bốn bề cây bần và cây đước, nắng đùa trên sông, gió thổi mát lạnh trên thuyền.
https://farm4.static.flickr.com/3434/3835754966_bc9bcc5b0d_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3156/3835754808_56428de056_o.jpg
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan.
https://farm4.static.flickr.com/3432/3834962045_0a0a901321_o.jpg
Thuyền ta đi trên sông nắng.
https://farm3.static.flickr.com/2600/3835754292_4ce62d8844_o.jpg
Người phong trần trốn phố
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=682&pictureid=16517
Kẻ lãng du tìm về chốn quê
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=682&pictureid=16516
Anh tài không kể nữ nhi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=682&pictureid=16515
Với phượt ta bốn bể là nhà
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=682&pictureid=16514
Mình cũng có sông nước
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/005b2a1a.jpg
Có cả cầu
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/c8d4508f.jpg
Và phó nháy
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/02b06cd2.jpg
Tóm lại là như "người lớn" :D
*Ảnh cuối tác giả là người khác, dụng cụ của mình
tuannd1081
19-08-2009, 10:52
442 !!! Thề, thù này ta sẽ trả. :((
Ôi, thương quá xá là thương. :D
Bình minh đầu tiên trong đời Nếp chụp bằng P&S (thật ra là đầu tiên ever) :))
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/546759d1.jpg
Một chú chim ngủ nướng
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/98e5ce9d.jpg
Đầm Dơi kém gì Cửu Trại Câu?
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/cce39434.jpg
Lại còn có dơi nữa nhé
https://i629.photobucket.com/albums/uu12/thangsau/Vam%20Sat/00277029.jpg
Đọc bài viết cũa bác bigminh mà nhịn cười ko nổi, =))
Cám ơn các bạn chia sẽ chuyến đi .... mạo hiễm :D
À! mấy bạn có thễ chia sẽ vì sao trong nhóm có tên là nhà 442 ?
lengkeng1minh
21-08-2009, 17:02
Canary ơi! tiếc quá nhỉ. Ai chụp hình cũng đẹp. Hình như Jessy có ống kính mới phải không ta.
Đọc bài viết cũa bác bigminh mà nhịn cười ko nổi, =))
Cám ơn các bạn chia sẽ chuyến đi .... mạo hiễm :D
À! mấy bạn có thễ chia sẽ vì sao trong nhóm có tên là nhà 442 ?
Bạn lưu ý lại chính tả nhé, tham gia vào các bài của nhà 442 là phải viết đúng chính tả. Viết đúng chính tả mới tôn trọng tiếng Việt. Thân!
Bạn có thể xem giới thiệu về nhà 442 ở đây :
https://www.phuot.vn/showthread.php?t=3941&page=44
lengkeng1minh
22-08-2009, 15:26
Bạn lưu ý lại chính tả nhé, tham gia vào các bài của nhà 442 là phải viết đúng chính tả. Viết đúng chính tả mới tôn trọng tiếng Việt. Thân
Jessy đừng nhầm anh, hồi nào giờ anh chỉ có 1 tên thôi (L.K).
Bạn lưu ý lại chính tả nhé, tham gia vào các bài của nhà 442 là phải viết đúng chính tả. Viết đúng chính tả mới tôn trọng tiếng Việt. Thân!
-----------------------------------------------
:( (NO) :shrug:
https://i965.photobucket.com/albums/ae135/nnhu/_J016396.jpg
https://i965.photobucket.com/albums/ae135/nnhu/_J016405.jpg
https://i965.photobucket.com/albums/ae135/nnhu/_J016351.jpg
em góp vui một số hình ảnh, vườn cò Bằng Lăng (Q. Thốt Nốt - TP Cần Thơ).
:)
Hải Uyên Trùm
29-04-2013, 17:50
Đọc bài cảm nhận, mình thấy rất thích nơi này. Nhưng không có bất cứ 1 thông tin nào có ích cả. Theo mình nghĩ thì những bài cảm nhận cũng nên cung cấp thêm chút xíu thông tin để người đọc có thể dựa vào đó mà tự tìm hiểu tiếp.
Powered by vBulletin® Version 4.1.11 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.