PDA

View Full Version : Đường mòn HCM Lào



mylittlemoon
23-05-2012, 23:19
Mới vô forum, thấy một số bài về Lào rất thú vị. Cũng muốn chia sẻ một vài kỉ niệm nho nhỏ. Dạo trước cách đây cũng lâu lâu, mình cùng cậu em đi Lào, tìm hiểu về đường HCM ở bển. Bây giờ thì chắc chắn là nhiều đổi khác, nhưng theo thông tin mới nhất cập nhật, phần hay nhất vẫn thế !!!!

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00858.jpg
Cửa khẩu mới toanh bên nước bạn (đi Na Mèo)

Chương trình là đi qua bển, về Phonsavan, đi Tha Thom, Vieng Thong, Laksao, Na Kai, Villabuary, Sepon, Tà Ôi. Rất tiếc lạc đường vào Tà Ôi, quay lại đi Mường Phìn, Bualapha về Attapeau.

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00908.jpg

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00909.jpg
Thắm thú cánh đồng Chum.

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00921.jpg

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00937.jpg
Đường vào Mường Khoun, đi Tha Thom ngày ấy... con đường chở gỗ!

mylittlemoon
24-05-2012, 20:58
Tiếp tục update...
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00955.jpg
Nhà nghỉ địa phương

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00961.jpg
Lên đường đi Vieng Thông, sáng sớm thật thanh bình. Lúc ấy vào năm 2009, đang chỉ là những ngày đầu của dự án làm tuyến đường này; nên nhiều đoạn còn hoang sơ, nhiều đoạn rất bùn lầy.

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01004.jpg
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00968.jpg
Và đây con suối...rất rộng :D xa xa bờ bên kia bà con nhìn thấy các em Minks của bọn tớ chờ qua sông

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00970.jpg
Chỉ 2 anh em đẩy xe wa. Hơi tiếc vì không có ai chụp hộ ảnh, trời mùa hè, nóng nghỉ tý

mylittlemoon
24-05-2012, 21:01
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00991.jpg
Đường mỗi lúc một hoang sơ, rừng già ... everywhere

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC00984.jpg
Và gặp những anh em Lào, :D hút thuốc lá cuốn bằng giấy viết học sinh ... bá đạo !!!!

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01017.jpg
Và lại suối to Chom Thong ...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01024.jpg
Lần này pải qua kiểu này...cho lành. Từ Viêng Thong ra Laksao nhìn chung ok, đường mòn nền cứng, nhiều sỏi đi vô tư. Bây giờ thì đường to như Nguyễn Chí Thanh rồi :))

mylittlemoon
24-05-2012, 21:11
Tiếp tục update...
Ra Laksao, đi Na Kai...

đường cũng xấu lắm, nhưng chẳng nhớ có chụp hình không, nhưng có mấy pô ở hồ thủy điện to nhất bển
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01079.jpg

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01071.jpg

Không nhớ ở chỗ mô nữa, tìm đường đi Bualapha, Villabuary. Đầu tiên là hướng về biên giới VN rồi rẽ
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01100.jpg
Bình mình nơi gần biên giới, dù dậy rất sớm, nhưng qua chỗ này, anh em cứ cố đợi chờ cho mặt trời lên

Bắt đầu vào nhánh chính của đường Hồ Chí Minh, bọn tớ đi qua một bản gọi là "Bomb village". Không pải bản chế tạo bomb, mà bị dải thảm bomb. Hố bomb khắp nơi...cả nhà tìm hiểu về chiến tranh chống Mĩ, tính ra thì chia bình quân đầu người, người Lào đứng số 1 thế giới về "ăn bomb".
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01123.jpg
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01131.jpg

mylittlemoon
24-05-2012, 21:21
tiếp tục update...

Đường đẹp nhất là đi về Villabuary
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01153.jpg

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01154.jpg
cây to dễ sợ...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01122.jpg
rồi mình gặp hội MAG, một tổ chức phi chính phủ của Anh giúp đỡ các nước trên thế giới rà phá bom mìn. Nếu cả nhà có đi tuyến này thì gặp họ suốt

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01168.jpg
vui nhất là qua bản, gặp bộ đội Khay Sỏn (cũng như bên mình gọi là bộ đội cụ Hồ). Cụ ý nói đước tiếng Việt...dù ngượng đi rất nhiều. Thật xúc động...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01174.jpg
rồi những con đường liên bản

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01178.jpg
rồi đường mòn ... đi chỗ mô???!!! haha đẩy xe xuyên qua lá

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01169.jpg
đướng sống trâu dễ thương...

mylittlemoon
24-05-2012, 21:32
Tiếp tục update...

Đi Xêpon, đi bản Đông, Nông, Tà Ôi. Dự kiến là thế, nhưng đời có mấy khi chiều lòng người. Nhưng tựu chung lại, có những điều thú vị là do tai nạn!!!!

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01207.jpg
Xêpon giờ là thị trấn, lái xe một đoạn hướng về biên giới VN bọn tớ thăm Xêpon cũ. Trong lịch sử của mình, có chiến dịch "Đường 9 nam Lào". Thì đây từng được coi là thánh địa Cộng Sản vì Việt Cộng đã mở tuyến HCM bên Lào. Xêpon là một trong những kho tiếp vận lớn nhất. Theo đường 9 sang phía Việt Nam là vùng DMZ và vĩ tuyến 17. Giờ đây Xêpon cũ chỉ như một thôn nhỏ, thanh bình...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01201.jpg
Một công trình ngày nào, vết đạn vẫn chi chít trên tường...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01278.jpg
Đến bản Đông, có một bảo tàng chiến thắng đường 9 ngày mặt đường...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01283.jpg
Những thứ đã thuộc về quá khứ

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01261.jpg
Và đây là điều được chờ đợi nhất: một đoạn nguyên bản của HCM trail đang được bảo tồn. Dù nhìn vào có thể đoán là đây là đường mòn vào những năm cuối của chiến tranh VN khi chúng ta đã rất hoàn thiện hệ thống tiếp vận. Nhưng vẫn thích...

mylittlemoon
29-05-2012, 19:44
Tiếp tục update...
Trước khi vào Nông, có một cầu tre đẹp thì thôi rồi ....
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01292.jpg

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01291.jpg
dân đi xe máy ai chẳng thích đi cầu kiểu này :D (lần gần nhất mình quay lại cầu tre đã không còn, có thể là chỉ mùa nước lên nhân dân mới làm cầu)

Mọi việc vẫn ok, vẫn hướng về Tà Ôi cho đến khi bọn tớ húc đầu vào đây
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01297.jpg

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01293.jpg
và hết cả đường...quay lại! Sau này mới biết tại mình đi sai, nhưng lúc đó nóng và mệt quá nên quay lại. Bọn Tớ quay ra đường nhựa, đi Phình rồi tìm đường xuống phía nam.

mylittlemoon
29-05-2012, 19:50
Tiếp tục update...
Đường từ Phinh đi có thể cũng là một nhánh khác của đường HCM bên Lào, vì có rất nhiều trụ cầu đổ vỡ, có vẻ như chúng đã được sử dụng trước đó vậy.

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01306.jpg
đoạn đầu tiên thật phẳng phiu và thẳng tăm tắp...đường sỏi răm...phóng tít thoải mái

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01320.jpg
cũng có nhiều sông suối

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01315.jpg
những cây cầu chỉ còn lại từng này...có ít nhất là 2 lần mình gặp cầu như vây...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01322.jpg
có một đoạn đường sẽ trong như vầy...có muôn vàn ngã rẽ...chỉ rẽ phải hoặc rẽ trái có thể sẽ có lối ra

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01326.jpg
Oh yeah, đã thấy đường mòn vào bản...

mylittlemoon
29-05-2012, 20:10
Tiếp tục update...
Buổi chiều hôm đấy, một ngày mình sẽ không thể nào quên. 2 anh em đi cả ngày từ Sêpon ra đây, cũng tối và mệt. Muốn hỏi đường ra thị trấn gần nhất nhưng nghe phong phanh là đường bị tắc. Vì cái khoản tiếng Lào kém, lại "tụt huyết áp" nên anh em tìm cách ngủ nhờ.
Kể ra cũng may mà không đi tiếp, hôm sau chạy mới biết xa vãi ....
Anh em quyết định vậy, làm pô cho khí thế

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01329.jpg
Vừa chụp xong, vẫy luôn ông địa phương đang lang thang xe đạp, dùng mồm, dùng tay chân thế lào một lúc ông rủ luôn về nhà ngủ. vui quá (và may quá, tớ đã có kinh nghiệm xin ngủ nhờ một lần bên này rồi. Kết quả là ngủ ngoài thềm !!!!)

http://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01337.jpg
chị vợ của ảnh vào luôn bếp, nấu fastfood

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01349.jpg
cơm nếp và cá sông, từ sáng tới giờ toàn nước, như vậy là quá xa xỉ roài...:)) tất nhiên là buổi tối mình đã order con gà ăn cho sang và cả nhà cải thiện luôn

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01330.jpg
gia đình thật thân thiện...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01353.jpg
gia đình nho nhỏ...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01364.jpg
và căn nhà cũng nho nhỏ...

chungkhoandaivie
30-05-2012, 11:24
Từ năm 2009 , like :)

mylittlemoon
30-05-2012, 21:01
tiếp tục update...
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01361.jpg
một buổi sáng đầu tháng 12 se lạnh, bà con dậy sớm đốt lửa chém gió
Chia tay gia đinh nhỏ tốt bụng, anh em tiếp tục lên đường

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01379.jpg
qua một con suối mùa nước cạn

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01401.jpg
qua một bến sông với cây cầu gãy

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01406.jpg
và cuối cùng là phà
https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01390.jpg
đến trưa thì trời lại nắng chói chang. đường bên Lào tựu chung có thể dễ nhận thấy nhất là "bụi"

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01397.jpg
lác đác gặp bà con đi làm. Việt Nam đâu cũng thấy người, bên này có khi lái xe đôi chục km mới thấy một bản nhỏ và đi xe chẳng mấy khi ăn đinh

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01421.jpg
cuối cùng cũng đến đường lớn, hướng về Attapeau

mylittlemoon
30-05-2012, 21:05
tiếp tục update...

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01429.jpg
thăm thú Attapeau, đã thấy đâu đó bóng hình quê hương

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01443.jpg
một đặc sản của Lào : chùa!!!!

https://i1227.photobucket.com/albums/ee436/yeumoongirl/Hanoi%20%20Saigon%202011/DSC01455.jpg
trên đường về quê nhà

Thế là cũng đã kết thúc một chuyến đi. những gì còn lại là kí ức...với mình nó đẹp!!!
With special thanks to Thanh-mechanic-friend!

huyquocnguyen1
13-06-2012, 15:50
tuyệt quá còn gì nữa
đời luôn cho ta nhiều thú vị

code_fantasy
18-06-2012, 15:51
bác happy quá, Phượt như bác mới thích, Lào còn hoang sơ quá nhỉ, những khung cảnh thế này mới đáng đồng tiền bát gạo khi Phượt tới đó, vài nam nữa, Kinh tế khá lên,chắc là Lào cũng cùng cảnh ngộ như VN mình, ko còn dc nhìn thấy những cảnh như thế này nữa, Thanks 2 Bác