PDA

View Full Version : Thử thách bản năng - Giảm béo cấp tốc



buitoantam
05-05-2012, 01:54
Xin phép MOD em có pos nhần chỗ hay sai lỗi chính tả nào mong MOD bỏ quá.

Báo cáo các bác em chưa đi phượt nhiều cũng không có kinh nghiệm cầm đầu, trước nay vẫn ấp ủ 1 chuyến đi thử thách thực sự, không phải ở quảng đường, không phải ở độ cao mà là khả năng thích nghi với thiên nhiên.

Chuyến đi sẽ kéo dài trong thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, hơi dài một chút thích hợp với những người mới bỏ việc như em hay SV nghỉ hè,.....

Nội dung chuyến đi sẽ là đi tìm một lơi nào đó đẹp một chút, thiên nhiên ưu đãi một chút và bắt đầu chiến đấu
Ngày 1: Xuất phát ------- Tới đích nghỉ ngơi tới điểm tập kết cắm trại nấu ăn chơi bời....vv
Ngày 2 đến ngày 4: đi săn, oánh bắt cá, ..... kiếm thức ăn để sống hết những ngày còn lại :d

Đồ nghề: Thức ăn trong 1 ngày đầu tiên, ngoài gạo và rượu :D
Lều trại, dao, dây thừng, cần câu cá, lưới tơ, Thuyền, áo phao, ........

Địa điểm dự định: Một đảo nào đó - Thung Nai - Hòa Bình " đảo nhỏ không có người ở nhé"

Mục đích chuyến đi:
Chẳng may có bị vứt vào rừng thì còn sống mà mò về được
Tăng cường tình cảm, vượt qua khó khăn
Giảm béo :D

Ghi chú " không ai bắt được cái gì để ăn thì chuyến đi kết thúc" sau chuyến đi ai có nhưu cầu cứ ở lại ở luôn thành robilson luôn.

Mọi người đọc qua cho ý kiến và liên hệ với em để lên kế hoạch cụ thể nhé, đây chỉ là demo ý tưởng thôi. Mong rằng chuyến đi sẽ trở thành hiện thực, e định đi một mình mà ở 1 mình thì sợ lắm :d
liên hệ và bàn bạc qua yahoo: bigbigboy_hy nhek.

huycel
05-05-2012, 08:49
Chiến tới cùng, bác lên lịch đi

Nov27
05-05-2012, 08:50
Rất hay đấy nhưng trước khi đến đảo phải thuyết phục được chính quyền địa phuơng và công an đồng ý đã nhé :)
Mình đang đi làm nên có muốn cũng không tham gia được, ngồi hóng topic của bạn thôi :D

transon_travel
05-05-2012, 10:42
Sự chuẩn bị cho chuyến đi này là cực kỳ nhiều, nhiều nhất trong các loại hình phượt bởi phải tự cung tự cấp hoàn toàn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không câu được cá, bác chủ phải tính toán khu nào nhiều cá trước đã.
Sự xâm nhập của bạn tới 1 vùng đất mới có thể là chuyến đi không trở lại.
Phụ kiện mang theo cực nhiều, thuyền, phao, lều, dao... vô số thứ, cần phải bố trí mang vác hợp lý

Ngày 2 đến ngày 4: đi săn, oánh bắt cá, ..... kiếm thức ăn để sống hết những ngày còn lại :d
Ghi chú " không ai bắt được cái gì để ăn thì chuyến đi kết thúc"

Hai thông tin trên cực kỳ bất cập, 3 ngày kiếm ăn tự túc, không có chim muông, thú cho bạn săn đâu.
Không ai bắt được cái gì để ăn thì kết thúc, vậy là vỡ cung. Nếu như ngày thứ 2 bạn không kiếm được gì ăn thì quay về luôn sao? Như vậy đồng nghĩa với việc mọi chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi tan vỡ.

Bác nghiên cứu cho kỹ, nếu là 1,5 ngày lênh đênh ra đảo tự kiếm ăn thì hợp lý, chứ 2-3 ngày rất bất cập với cái đảo không có nhiều tài nguyên như bạn nghĩ.

Chiều nay và ngày mai mình đi Thung Nai mình sẽ tiền trạm cho bạn.

Sonvc
05-05-2012, 10:56
...

Chuyến đi sẽ kéo dài trong thời gian là từ thứ 2 đến thứ 6, hơi dài một chút thích hợp với những người mới bỏ việc như em hay SV nghỉ hè,.....

Nội dung chuyến đi sẽ là đi tìm một lơi nào đó đẹp một chút, thiên nhiên ưu đãi một chút và bắt đầu chiến đấu
...
Ngày 2 đến ngày 4: đi săn, oánh bắt cá, ..... kiếm thức ăn để sống hết những ngày còn lại :d

Đồ nghề: ...
Lều trại, dao, dây thừng, cần câu cá, lưới tơ, Thuyền, áo phao, ........
...
Ghi chú " không ai bắt được cái gì để ăn thì chuyến đi kết thúc" sau chuyến đi ai có nhưu cầu cứ ở lại ở luôn thành robilson luôn.
...

Em là em thích cái này lắm nhé, nhưng kiếm thức ăn để sống hết những ngày còn lại với những thứ như: dây thừng, cần câu cá, lưới tơ, Thuyền, áo phao là đảm bảo chẳng qua nổi ngày thứ 3 để chiến đấu...chứ đừng mơ đi hết tuần.
Còn cái: Ghi chú " không ai bắt được cái gì để ăn thì chuyến đi kết thúc" thì nên kết thúc chuyến đi trong tâm tưởng luôn chứ chẳng để cơ sự xảy ra mới ngửa mặt lên giời...
Mà chẳng biết đến mùa quả "mác bát" nữa chưa, với cái loại hạt của loài cây này, bác đi ra sông, ra suối đảm bảo bắt được cá mà khỏi cần đến: cần câu cá, lưới tơ...đảm bảo là đàn vịt lên bờ bằng hết...không con nào ngoi ngụp luôn...
Bản năng sinh tồn là mạnh mẽ nhưng cũng nên đặt trong những hoàn cảnh thích hợp, mà nhà bác biết dùng "lao" để bắt cá không đấy?

trangthinh
05-05-2012, 11:15
Chào bạn, mở bài bạn nói rằng bạn "chưa đi phượt nhiều cũng không có kinh nghiệm cầm đầu, trước nay vẫn ấp ủ 1 chuyến đi thử thách thực sự, không phải ở quảng đường, không phải ở độ cao mà là khả năng thích nghi với thiên nhiên".
Mình hiểu rằng bạn muốn thử sức survival một lần, điều quan trọng nhất của survival là kiến thức và kinh nghiệm. Bạn nên vào Discovery channel tìm hiểu những chuyến đi của anh chàng Bear nhé, khi đã tích lũy đủ kiến thức và cảm thấy tự tin thì chẳng cần mang theo thuyền, lưới gì hết mà vẫn bắt được cá, cũng chẳng cần mang lều mà vẫn có lán ngủ, bạn nên tìm hiểu những loại cây cỏ ăn được trong rừng, cách làm bẫy chim thú đơn giản (NHỚ ĐỪNG BẪY GÀ CỦA DÂN MÀ BỊ ĂN TẨN ĐẤY NHÉ :D ). Nếu đã đủ kiến thức thì lên đường đi tìm kinh nhgiệm thôi, chúc bạn thành công trên mọi chuyến đi, luôn ủng hộ ý tưởng rất hay của bạn (NT)

chungkhoandaivie
05-05-2012, 11:39
Giảm báo đc hem , đc 5 kg thì join hjhj

conmamen
05-05-2012, 11:42
Trời nắng này mất nước đi ỉa thì đứng nói giảm 5kg chứ 50kg chắc cũng bình thường =)), theo mình muốn hành xác thì cứ chọn ngọn núi nào cao nhất mà leo vừa mát vừa giảm béo :))

Ngọc Linh Long
05-05-2012, 12:29
Nghe có vẻ hay... nhưng mà time dài thế thì... hjx hjx

long_vinasun
05-05-2012, 12:39
Hiện tại bạn chưa có bất cứ thông tin nào theo đúng quy định của diễn đàn, hạn định cho bạn 24 tiếng nữa để cập nhật thông tin, nếu sau 24 tiếng nữa vẫn chưa có gì mới, chúng tôi sẽ xóa topic theo đúng quy định.

Thân ái

buitoantam
05-05-2012, 18:40
Em đã hỏi một bác thấy bảo câu cá khá là dễ ở đây, vậy cần 1 bác sát cá nữa là ok :d

Nếu như tính toán được hết và em đảm bảo được cho các thành viên ở trên đảo sống dc trong 4 5 ngày thì không còn gọi là thử thách nữa, nếu như thất bại đi về thì thôi, vì đây không phải là tour nên vỡ chẳng vấn đề gi cả.

Đồ đạc mang theo em nghĩ là cũng không cần nhiều lắm, củi kiếm trên đảo, 1 cái xoong để nấu cơm, nếu thích có thể chặt tre, chúc làm cơm Lam nữa

Nếu như không kiếm dc cá có thể bơi thuyền ra các bè cá Lồng ABC " Không thích phương án này cho lắm"

5 Ngày ăn cá thì hơi chán 1 chút nên sẽ mang theo gà sống đi cùng nữa, hoặc rút quân sớm chỉ ở lại trên 2 ngày thôi, trong đó 1 ngày bơi thuyền bắt cá......

Em sẽ liên hệ với chính quyền địa phương và hỏi y kiến dân bản địa trước sau đó sẽ thông báo lại

Em chưa có kinh nghiệm nên em không lên kế hoạch chi tiết dc, mọi người ai có hứng thì để lại gạch em sẽ hẹn trà đá off để quyết định và lấy y kiến + tìm 1 người tổ chức.

buitoantam
05-05-2012, 18:42
hehee ý kiến thôi cao thủ nào đọc được thì tổ chức :d

satvera
05-05-2012, 18:52
với 102kg của mính thì. thử thách xong. còn lại nhiêu kg ta?hii

trangthinh
05-05-2012, 20:04
với 102kg của mính thì. thử thách xong. còn lại nhiêu kg ta?hii

Còn lại= 102kg + gà + cá - cửa xả =))

transon_travel
06-05-2012, 22:14
Như này: mình vừa đi TN về tối nay, còn chưa kịp làm gì phải chui vào up phuot ngay.

TN nhiều cá, câu được, đánh lưới có vẻ khả thi hơn.

Về củi thì có nhiều cây dại khô, đã có lửa.

Thuyền thì thuê của dân, done.

Ở 4 ngày không thích cho lắm, có thể ở đảo 2 ngày, 2 ngày chạy đèo chạy núi đâu đó cho khí thế.

Địa thế ở TN khá tốt cho kiểu ăn ở du mục.

Nói chung chuẩn bị tốt là có thể ở đây vài ngày được.

Chút ý kiến, chẳng còn nhớ gì nữa, còn thắc mắc gì mình rep nốt

buitoantam
09-05-2012, 21:06
hj, thì em cóa bảo là ko có KN nói ra để cao thủ tổ chức đi chơi thôi, em toạch chuyến Tn cùng bác đây mà:D

Tiểu Long
15-05-2012, 15:44
Chuyến này hay đấy nhưng mình đang dạo này mình đang bận mất rồi, tới tận tháng 6 mới rảnh. Tiếc thật :D

mxaries
20-06-2012, 11:26
Tình hình vụ này thế nào rồi bạn chủ top?